PDA

View Full Version : Chung Vô Diệm ơi, nàng là ai???


meoden
26-07-2006, 09:16 PM
cái này mới nghĩ ra, vì thấy ai cũng bảo nào là người đẹp của lòng anh/ em, thần tượng của lòng mìn .... vân vân và vân vân vậy ai là CHung Vô Diệm của đời các you thế????

Lonely_Wolf
27-07-2006, 10:05 AM
Bây giờ trên VCTV 1 đang chiếu phim Nỗi ám ảnh ( Always on my mind). Trong phim đấy có 1 em gái, em này là y tá, người yêu của thằng cu nhà giầu, tên gì em cũng không nhớ :"> . Trong phim, theo kịch bản mọi người phải khen em ý xinh, giỏi tay nghề nhất ... nhưng còn cái mặt thì ... ôi thôi, xấu vãi. Thực ra nếu so sánh với bọn xấu xấu ở ngoài thì cũng chưa đến nỗi nào, nhưng trong phim nó cứ 1 điều xinh, 2 điều đẹp làm em thấy ghê quá. Đã thế diễn xuất còn chẳng ra gì cả, cứng đơ, khô đét như cái cây chết. Thằng đạo diễn có mắt như mù (Hoặc con bé này là CACC)! vote cho em này 1 phát :D

Lonely_Wolf
27-07-2006, 10:05 AM
Mèo ơi, nói các em ý là chung vô diệm chẳng may các em ý đọc được thì sao? nghĩ đến đấy ớn lắm, các em ý lại đòi theo mình đến cùng trời cuối đất thì chắc chỉ còn nước thắt cổ tự tử thôi.

meoden
27-07-2006, 10:49 AM
meo là chổng xuông, k lo, chỉ sợ bị tạt axit thôi, mà có bị tạt thì chắc cũng k sao, xấu cũng gần bằng Chung Vô Diệm, có điều mà miu quên k nói, ở đây chỉ nói đêé nhan sắc là chính chứ tài năng của Chung Vô Diệm thì đọc lại đe Sói, cực đỉnh đấy, nếu k nói là đỉnh của các đỉnh. ehèm để đi tìm bài nào đấy cho Sói đọc nhé!!!

kiemkhach
27-07-2006, 11:09 AM
Chung Vô diẹm là chị gái em đấy , các bác chê lắm vào , em cho 1 nhát kiếm là toi đấy nhé ! heie hie

Lonely_Wolf
27-07-2006, 02:03 PM
[quote=có điều mà miu quên k nói, ở đây chỉ nói đêé nhan sắc là chính chứ tài năng của Chung Vô Diệm thì đọc lại đe Sói, cực đỉnh đấy, nếu k nói là đỉnh của các đỉnh. ehèm để đi tìm bài nào đấy cho Sói đọc nhé!!![/quote]
Em cũng đâu có nhấn mạnh đến tài năng cô bé đấy, nhưng trong 1 bộ phim mà diễn viên trung tâm (kịch bản là xinh+gioi+khéo léo) lại như giở hơi thì càng làm người khác phản cảm mừ

Gì chứ như Sói em ra đường cứ thấy em nào rõ xấu mà cứ được khen xinh là thấy kinh lém :">

meoden
27-07-2006, 02:26 PM
bi giở là 1 Chung Vô Diệm mà miu tìm mãi k thấy cái hình nào to hơn và cũng chịu k nhớ ra tên của bà ý, trong Hồn ma đấy, nhớ đừng nhầm Chung Vô Diệm là DEMI MOORE đấy
http://img100.imageshack.us/img100/2978/ghostpic9bo3.jpg (http://imageshack.us)

BlueWind
27-07-2006, 07:03 PM
Chẳng có ai là Chung Vô Diệm trong đời của Blue cả .... tất cả mọi người con gái đều như nhau ... đều như nhau cả .

meoden
27-07-2006, 10:51 PM
Ôi giồi ơi, ai cũng như BW thì em cũng tắt điện, rút phích cắm, tháo pin/ ắc quy về nhà đi ngủ cho rùi!!!

Lonely_Wolf
28-07-2006, 08:43 PM
thế thì làm sao bác bún tìm được lover cho mình khi mọi người con gái đều như nhau? Phải có em xấu em xinh chớ bác

BlueWind
28-07-2006, 09:19 PM
Câu trả lời làm sao có thể tìm được ấy à .... nói nhá , nếu Blue có một người bạn gái xinh và độc ác như ONG thì thà solo còn sướng hơn là tối ngày nơm nớp lo nó đốt cho phù cả người ..... CHUNG VÔ MÙNG ơi nàng là ai ??? hoặc có một người bạn gái xấu như VICK nhưng tính tình hiền hậu dễ thương ngọt ngào như mật ong ( chả phải con ONG đâu nhá mà mừng nhá ) thì còn làm thế nào ngoài việc là giữ cho thật chặt hỉ . \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ ( nhí nhố một tí )
Vậy chung qui ra cái nết vẫn đánh chết cái đẹp ( nhưng đừng xấu cỡ ONG là được ) luôn đúng trong tình yêu đích thực ( xạo xạo chút chơi ). Còn nếu như lỡ có bạn gái xấu và độc cỡ ONG nhà ta thì Blue thà để cái đẹp đè bẹp cái nết còn hơn .... vì ONG nhà ta ..... chắc cái nết đánh chết cũng không chừa cái tật chích chích người ta .... khó chịu trong người :D .
P/S : chữ ong nào tô đậm ám chỉ con ONG :D

meoden
29-07-2006, 08:32 AM
Xời ơii, xem lại đê, Vick nào là xấu, mắt để ở đâu thế hả BW, thế là quá ngon rồi, nếu xinh như Vic mà cũng hiền như Vic thì meo meo, mèo đay cũng muốn thành đàn ông, tán phát xem có chết k???

bebionline
29-07-2006, 10:42 AM
Chung Vô Diêm là gì vậy :-/ có bác nào giải thich hộ em cái :D

meoden
29-07-2006, 11:20 AM
Đây này bebi, chắc k xem cải lương bao giờ phải k, cũng nên biết Chung Vô Diệm là ai đấy!!! Nhưng mà meo k tìm thấy tư liệu kiểu lịch sử nên giới thiệu luôn cho bebi cái phim, chưa xem nhưng chắc cũng sẽ thử xem thế nào.

http://www.vietnet.com.au/details.php?nid=267

Nếu ngại đọc cả, bebi có thể đọc cái phần hóa trang để hiểu rõ Chung Vô Diệm trông như thế nào???

Phạm Văn Phương và những tạo hình trong phim

Trong phim, có một tạo hình của nhân vật Chung Vô Diệm rất xấu xí, đôi môi dày ra như cặp bánh “hamburger”, tóc thì xù lên như lông nhím. Đây là tạo hình Chung Vô Diệm xấu xí nhất trong phim. Khi vừa hóa trang xong, Phạm Văn Phương chỉ muốn trốn mãi trong phòng, vì ai nhìn thấy cô đều không thể nhịn cười được. Nhiều người trong đoàn phim nhận xét, tạo hình võ tướng Chung Vô Diệm rất giống hình ảnh Hoa Mộc Lan của Viên Vịnh Nghi. Song để trở thành nữ tướng oai phong, Phạm Văn Phương phải khoác lên mình bộ áo giáp nặng đến 10 kg, đi lại rất nặng nề và bất tiện. Chung Vô Diệm tân nương là tạo hình duy nhất trong phim mà Phạm Văn Phương được nhiều khen là đẹp. Lần đầu trông thấy cô khoác lễ phục tân nương, La Gia Lương đã buột miệng khen: “Cô rất xinh đẹp, đúng là người đẹp cổ trang”.

meoden
29-07-2006, 11:20 AM
Đây là mấy cái hình về Chung Vô Diệm trong Cải lương. http://img117.imageshack.us/img117/5716/imagescvdwq2.jpg (http://imageshack.us) http://img142.imageshack.us/img142/5637/cvdaj6.jpg (http://imageshack.us)

BlueWind
29-07-2006, 11:41 AM
Nhìn xấu thật đấy ... nhưng cái quan trọng là tại sao con MÈO không để chung vào một bài reply mà phải tương ra làm 2 bài nhỉ ??? ... chắc sợ mất vị trí top sipammer hay sao vậy ??? hay là post cho đã tay để ít bữa nữa bị đóng hộp xuất khẩu rồi thì lấy gì ra mà post ... mèo đang tăng tốc đấy hả ???

meoden
29-07-2006, 01:43 PM
ehehe
sang kia có nhiều phin hay, meo chụp ảnh gửi về cho, tha hồ mà thèm chảy dãi, taòn cưa kéo spam, vào top Spammer rồi mà vẫn bon chen quá, hahaha

bebionline
29-07-2006, 03:53 PM
ạc thì ra là vậy em có bao giờ xem cải lương đâu mà biết CVD là cái gì

meoden
29-07-2006, 08:50 PM
Cũng nên xem cho biết, có người tài sắc vẹn toàn, mà có người thì k được cái gì, còn có người chỉ có 1 trong 2, Chung Vô Diệm thì khá sướng vì cả đời là cóc nhưng cũng có lúc được làm tiên. Mình cũng chỉ mong được 1 lần như thế!!!

Lonely_Wolf
29-07-2006, 09:04 PM
May mà có bác mèo mở mang chứ nếu không cả đời em cứ nghĩ Chung Vô Diệm có họ hàng với Hoạn Thư, vừa xầu vừa gấu :"> hóa ra cô bé này cũng giỏi ra phết, đồng môn của hàn tín bàng quyên hả bác ?

HuaChu
30-07-2006, 08:39 AM
Chung Vô Diêm là gì vậy :-/ có bác nào giải thich hộ em cái :D

Tên một nhân vật trong bộ truyện Tàu, một nàng tiên mắc đọa phải mang hình dáng xấu xí hơn cả ma và chỉ được cởi lớp...trắng da dài tóc khi đêm về. Đây là một nhân vật nữ văn vỏ song toàn nhưng không may mắn trong đường tình duyên dù đúng là tướng vượng phu ích tử . Mẩu đàn bà đứng sau lưng sự thành công của người đàn ông.
Tên đàn ông được nàng cho tựa lưng lại là một ông vua háo sắc có tiếng : Tề Tuyên ! Các bác nào có đọc cổ văn : Cung Oán Ngâm Khúc chắc nhớ câu.."Bệnh Tề Tuyên bỗng nổi lên đùng đùng " dùngông dzua nầy để ám chỉ việc đó của phe râu ria khi chạm trán với người đẹp.
Truyện thần thoại ca vủ nhạc..Trung Hoa -đựoc nhiều lần lên màn bạc cũng như lên sân khấu tuồng- nhưng đọc thấy vui và mỉa mai. Tác giả -Chu quên mất tên- rất thâm khi cho một nhân vật nam vốn bản chất đa tình háo sắc mà lại phải tơ tóc trăm năm với một người đàn bà xấu hơn cả...Thị Nở. Và một người nữ mắc đọa vừa hình hài vừa con tim khi cứ thương yêu hết lòng hết dạ, vào sống ra chết, với một tên đàn ông vừa dâm dục, vừa bất tài lại có máu họ Sở hạng nặng. Cứ nghe lời mấy bà bé mà trăm phương nghìn kế lập mưu giết vợ cả.
Có một chi tiết đọc xong Chu lẩn thẩn tự hỏi không biết đêm xuống khi cùng Tề Tuyên...ân ái. Chung Vô Diệm có thật sự...cởi lớp thành ngọc nữ không hay chỉ vì cái chân lý đơn giản : " Tắt đèn..nhà ngói cũng như..nhà tranh " nên Tề Tuyên cứ tưởng như vậy....?

Lonely_Wolf
30-07-2006, 11:30 AM
Có một chi tiết đọc xong Chu lẩn thẩn tự hỏi không biết đêm xuống khi cùng Tề Tuyên...ân ái. Chung Vô Diệm có thật sự...cởi lớp thành ngọc nữ không hay chỉ vì cái chân lý đơn giản : " Tắt đèn..nhà ngói cũng như..nhà tranh " nên Tề Tuyên cứ tưởng như vậy....?
Em cũng nghĩ thế. Tắt đèn đi rồi thì tối om, xinh cũng thành xấu cả thôi, đàn bà vạn người như 1 mà =P~

dtuanshipdesign
01-09-2006, 08:42 AM
Theo tui được bit thì Chung Vô Diệm là người đàn bà rất xấu về ngoại hình nhưng rất giỏi vì trị nước và cầm quân.

Tề Tuyên Vương (đầu thế kỷ 3 trước Công Nguyên) là một ông vua nổi tiếng "Túng dâm", mê tên nịnh thần Vương Hoàn, ham rượu, chơi ngông, cho xây Tuyết Cung, mở vườn liệp uyển (vườn săn). Ngoài ra vua còn tín nhiệm nhóm Tắc Hạ. Nhóm này quy tụ các triết gia, văn gia, chính trị gia, chuyên đhttp://www.vietshare.com/hinh/trong.gifàm thiên thuyết địa, không có gì thực tiễn. 76 thành viên Tắc Hạ đều được ăn lương Đại phu nhưng không giúp việc triều đình.

Hôm nọ, Tề Tuyên Vương mở đại yến ở với bầy mỹ nữ mỹ miều có các quan tham dự. Bấy giờ ngoài ngọ môn có một người đhttp://www.vietshare.com/hinh/trong.gifàn bà trán rộng mắt sâu, hầu lộ, mũi cao, răng lồi cổ bạnh, xông thẳng vào triều. Lính ngọ môn thấy người cổ quái như vậy chặn bà ta lại. Bà ấy nói:

- Ta ở huyện Vô Diệm, họ Chung Ly tên là Xuân, tuổi gần 40 còn kén chồng. Nghe đại vương mở yến ở Tuyết cung, ta đến yết kiến, xin vào hậu cung quét dọn.

Bọn lính bưng miệng cười, vào tâu với Tuyên Vương. Vua cho vào. Bá quan thấy mụ xấu quá chừng đều ôm bụng cười.

Tuyên Vương nói:

- Phi tần trong cung quá nhiều, người nào cũng đẹp, mụ thì xấu quá. Chốn hương đảng chẳng ai hỏi tới mụ. Giờ mụ đến đây xin xỏ ta điều gì? Hoặc mụ có tài gì lạ không?

Chung Ly Xuân (Chung Ly Vô Diệm) liền trợn mắt hếch răng, vỗ vào gối bình bịch nói:

- Nguy lắm! Nguy lắm! ... thiếp trợn mắt là thay vua nhìn vào cái nạn binh lửa; hếch răng thay vua trị tội những kẻ chống lại lời can gián; cất tay thay vua đổi kẻ sàm nịnh; vỗ gối thay vua đạp phá yến này!

Tuyên Vương nổi giận mắng:

- Quả nhân làm sao có bốn điều ấy? Mụ nhà quê dám nói càn. Hãy lôi cổ ra ngoài.

Chung Ly Vô Diệm nói:

- Khoan! Để thiếp kể bốn tội đó của đại vương rồi sẽ chịu chết. Thiếp nghe: Vệ Ưởng nước Tần dùng biến pháp canh tân nước Tần thành một cường quốc, không bao lâu họ sẽ đánh ra ải Hàm Cốc, cùng với Tề quyết đề kháng. Tất nhiên Tề không cự lại Tần. Nay, đại vương trong triều không có lương tướng, ngoài biên thiếu canh phòng. Thần thiếp trừng mắt thấy đại vương thế đó!

Đại vương tham rượu, đắm sắc, bao nhiêu trang quốc sắc đại vương bắt đem về, bỏ bê triều chính. Người trung nghĩa, bậc trí thức can gián, đại vương không hề nghe. Thần thiếp hếch răng nói với đại vương những lời đó.

Bọn Vương Hoàn ưa dua nịnh, đám tắc Hạ khoa ngôn, đại vương tin bọn ấy, lương phạn cứ cấp đủ cho chúng, nhưng nước Tề ta chẳng nhận được gì. Bệ hạ bị chúng mê hoặc, xã tắc sắp đảo điên, nên thần thiếp mới thay đại vương đuổi bọn chúng!

Đại vương xây Tuyết Cung, mở Liệp Uyển làm dân cùng nước kiệt, thiếp vỗ vào gối thay đại vương phá bỏ những thứ ấy đi! Hết lời! Đại vương giết đi!

Tề Tuyên Vương bàng hoàng than:

- Nếu không có lời Chung Ly nữ, ta không bao giờ thấy được những lỗi này.

Tuyên Vương lập tức dẹp bỏ hết yến tiệc, đem Chung Ly Vô Diệm về cung phong làm chánh hậu. Đuổi tên Vương Hoàn, giải tán nhóm Tắc hạ ...

Nước Tề từ đó cường thịnh.

johnny leo
01-09-2006, 09:47 AM
mình đã xem phim này rùi , mình thấy xem phim này cũng được , cũng ko đến nỗi wa' nhàm chán vì nó có nhiều tình tiết hài