PDA

View Full Version : Vòng Quanh Thế Giới


lara_croft
19-07-2006, 08:43 PM
các pác ơi!forum của chúng ta có "chuyện cười" thì giờ em thêm mục "vòng quanh thế giới" này vào để pác nào thích tìm hiểu thêm những điều huyền bí trên thế giới,những chuyện tưởng chừng như khó tin và vô lý mà lại có thật thì xin mời các pác tham gia vào post thêm bài nhá!;)



Dị tật bất thường: Tim… “nhảy”
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhuong/tim-nhay.jpgBố và Chen Jiakun đang ở trong bệnh viện Thượng Hải. (Newsphoto)
Chen Jiakun, 7 tuổi, sống ở tỉnh Quảng Đông không thể nhảy, không thể chạy, thậm chí khóc lóc cũng rất nguy hiểm đến tính mạng của Chen.

Chen sinh ra đã bị một triệu chứng rất lạ có tên là “pentalogy of Cantrell”. Theo ChinaDaily, cậu bé bị rất nhiều khuyết tật, trong đó có cả những dị tật bẩm sinh tim và xương ức.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/nguyenhuong/tim-nhay1.jpg

Chỉ có một lớp da bao bọc tim.

Trước ngực của Chen có một khối u rất lớn chứa quả tim và toàn bộ ruột. Mọi người có thể nhìn và cảm nhận trái tim của cậu bé đập, hoạt động như thế nào sau lớp da trước ngực. Khối u lồi lõm, đập liên hồi nếu cậu bé di chuyển nhanh. Và khi Chen ho thì khối u đó phải kéo dài thêm 15 cm nữa, gấp 3 lần so với bình thường.

Mặc đã đến tuổi đi học nhưng Chen không thể đến trường vì các thầy cô giáo sợ những va chạm trong trường học sẽ làm đe dọa tính mạng của cậu bé.

Bác sỹ ở bệnh viện nhi Thượng Hải đang chuẩn bị phẫu thuật cho cậu bé để Chen sống một cuộc sống bình thường.

atula
20-07-2006, 10:55 AM
không biết khả năng phẫu thuật thành công là bao nhiêu nhỉ. thôi cứ cầu chúa cho thằng ku được bình an vậy

lara_croft
20-07-2006, 07:30 PM
vấn đề đó thì iem không biết nhưng mà trường hợp này hơi bị khó khăn đấy

lara_croft
20-07-2006, 07:34 PM
Người đàn ông “Mặt Voi”
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/mat-voi-0606.jpgKhó ai nghĩ anh Âu chỉ mới 22 tuổi. Hồi 2 tuổi, Âu Quế Phan bắt đầu mắc căn bệnh lạ: khối u quanh mặt nổi ngày càng to và nhiều, bít kín lấy mắt phải, khuôn mặt xoắn lại biến dạng, gan bị hủy hoại còn chân thì khập khiễng…

Anh Âu sống trong khu tự trị Dân tộc Choang miền Tây Bắc Trung Quốc. Với những dị tật khác thường trên mặt, anh được người dân quanh vùng quen gọi bằng cái tên “Người đàn ông mặt voi”.

Hiện nay, anh thanh niên 22 tuổi kém may mắn này đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Quế Lâm, Trung Quốc.

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/mat-voi-2-0606.jpg

các pác nhìn bộ mặt hoành tráng chưa? không biết bộ mặt này mà thẩm mỹ thì thế nào nhỉ? chưa cần nói tới độ đẹp hay xấu chỉ nói riêng việc có trở lại bình thường không đã khó lắm rồi. Nếu mà có thể phẫu thuật làm nó lại bình thường thì đúng là cứu sống cả cuộc đời của người ta, các pác nhỉ?

letom1986
20-07-2006, 07:38 PM
Hichic...bác Lara công nhận kiếm mấy cái hình độc thiệt....tin giật gân không thôi....

lara_croft
20-07-2006, 08:04 PM
hehehehe..... mấy cái tin này kiếm đơn giản không ý mà. Căn bản là thấy nó hay hay, mình lại thích đọc những chuyện như thế này nên post lên cho mọi người đọc và cùng tham gia cho vui thôi ý mà. Mà đừng gọi người ta là "bác" người ta tủi thân. Người ta bằng tuổi letom nên người ta còn "trẻ đẹp" mà...:">

conbaky
21-07-2006, 06:08 PM
hehe, em còn biết có người đặt tên con là "mai phạt sáu ngàn rưởi" cơ, để hôm nào rảnh đi kiếm rồi up lên cho bà con coi!

Hoànvq
21-07-2006, 11:05 PM
còn có vụ "mai phạt ba ngàn rưỡi" nữa hehehehehe............

BlueWind
22-07-2006, 07:33 AM
Super MOD .... 1 bài viết only .... heheheheh ...... :-O :-O :-O :-O

conbaky
22-07-2006, 10:48 AM
bác Super Mod post bài hay thật, thán phục, thán phục!!!
hé hé, sáu ngàn rưởi với ba ngàn rưởi của bác đây!!!
Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi là họ tên đầy đủ của một chàng trai sinh năm 1987, trú tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ở tuổi này, bạn bè cùng lứa với anh vừa học xong năm thứ nhất đại học, còn anh mới chuẩn bị vào lớp 12. Sự học chậm trễ của anh có nguyên nhân từ cái tên của chính mình.

Năm 1987, ông Mai Xuân Cán - một cán bộ của UBND xã Đại Cường - sinh đứa con thứ năm và bị UBND xã này buộc phải nộp phạt sáu nghìn rưởi mới cho đăng ký khai sinh vì sinh nhiều con. Ức vì bị phạt nên khi làm giấy khai sinh cho con, ông Cán lấy luôn mức tiền phạt đó để đặt tên cho con trai mình.
Bạn bè, người thân và UBND xã ra sức khuyên can ông không nên đặt tên cho con kỳ quặc như vậy, nhưng ông Cán một mực không nghe. Trước thái độ cương quyết thái quá của ông, UBND xã Đại Cường đành phải chấp nhận đăng ký khai sinh cho con ông với cái tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi!
Ông Cán không ngờ rằng những lời cảnh báo trước đây của bạn bè, người thân và chính quyền đối với ông quả thật không sai. Cậu con trai lớn lên, khi vào học cấp II mang đến trường cái tên quá ngộ nghĩnh, bị bạn bè trêu chọc không chịu nổi phải bỏ học mất hai năm.
Thế nhưng, ông Cán vẫn không chịu xin thay đổi tên lại cho con. Vì quá ham học cùng sự động viên nhiệt tình của người thân và bạn bè nên Sáu Nghìn Rưởi đã vượt qua mặc cảm để tiếp tục đến trường cho đến hôm nay. Tuy nhiên, Sáu Nghìn Rưởi chẳng khi nào cảm thấy thoải mái trong giao tiếp với mọi người cả.
Vừa qua, nhờ người chị ruột, Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho đổi tên lại là Mai Hoàng Long, một cái tên thật đẹp như gương mặt của anh.
Chúng tôi được biết còn có một người đồng hương của Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi tên là Mai Phạt Ba Ngàn Rưởi. Trường hợp đặt tên này cũng do người cha bị UBND xã phạt ba ngàn rưởi vì đi khai sinh cho con quá muộn theo qui định.
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/457/sau-ngan-ruoi.jpgQuyết định cho phép đổi tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi thành Mai Hoàng Long

theo Thanh niên online

meoden
22-07-2006, 03:49 PM
các bác ơi, ở đâu ra những chuyện hay thế, cho em cái địa chỉ để tìm đọc với????????

lara_croft
22-07-2006, 04:22 PM
Con mèo có 2 mặt
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/meo-2-dau2-0706.jpgGemini với 2 bộ mặt hoàn toàn tách biệt. 2 miệng, 2 lưỡi, 2 mũi và 4 mắt, tóm lại là 2 cái mặt mèo hoàn toàn tách biệt, chỉ có điều nó là 1 con mèo.

Gemini - cái tên rất nữ tính do chính cô Lee Bluetear, 40 tuổi, sống tại Roseburg bang Oregon (Mỹ) đặt cho nàng mèo cái kì lạ chào đời đêm hôm Chủ Nhật (16/7) vừa qua.

“Có vẻ như nó chỉ có một hộp sọ, từ đỉnh trán thì bắt đầu tách ra làm đôi. Hai khuôn mặt hoàn toàn tách rời và có đầy đủ các bộ phận cơ bản mắt, mũi, miệng, lưỡi. Nhưng 2 cái miệng đi sâu vào trong thì chung 1 đường cổ họng” - Bluetear miêu tả. “Còn về não bộ thì hình như Gemini chỉ có một mà thôi”.

Theo cô Bluetear, so với hai hôm đầu tiên thì hiện tại Gemini đã uống được nhiều sữa hơn và trông khoẻ mạnh hơn.

Bác sĩ thú y Alan Ross của thị trấn Roseburg cho biết: ông không thể ước lượng Gemini sẽ sống được trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng cơ may rất ít ỏi, chưa đến 10%.

“Dù ở đây có đến 3 bác sĩ với tổng chiều dài kinh nghiệm trên 50 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến trường hợp kỳ lạ như thế này. Nếu có may mắn sống sót thì Gemini cũng cần phải phẫu thuật nhiều để loại bỏ một loạt tế bào thừa ở giữa 2 miệng của nó”.

Được biết Bluetear có sở thích lai tạo các giống con vật khác nhau, bắt đầu từ loài chó từ năm 1980. 3 năm trước, cô “sáng tạo” ra một giống mèo mới có kích thước nhỏ hơn mèo bình thường, đặt tên là “mèo tí xíu”.

Gemini là sản phẩm của một mẹ mèo tí xíu và cha mèo bình thường.
hehehe....giờ mà iem có con mèo như thế này thì iem bán đấu giá ngay thể nào cũng có người mua: không Việt Nam thì Mỹ , Tàu .... cũng được ối tiền.:d

letom1986
22-07-2006, 10:51 PM
72 tuổi kéo xe tải bằng… răng
http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2006/07/3B9B8D0D/1.jpg Cụ Vương đang dùng răng kéo xe tải. Bà cụ Vương Tiểu Bắc, 72 tuổi sống tại Sơn Đông Trung Quốc đã dùg hàm răng của mình để kéo một chiếc xe tải có trọng lượng 4 tấn chứa đầy người di chuyển hơn 10m.
Cụ Vương là nhân viên kế toán đã về hưu. Cụ tiết lộ "bí kíp" khiến thân thể khoẻ mạnh và tinh thần minh mẫn là do hơn 30 năm cụ tập luyện võ thuật.
Mùa đông năm ngoái, cụ cũng dùng răng kéo cùng lúc 2 chiếc xe hơi nhỏ. Sau đó cụ quyết định thử sức mình với xe tải có trọng lượng lớn hơn.
Theo Ananova, sắp tới, cụ Bắc dự định lập một kỷ lục mới, sẽ dùng răng kéo một đoàn tàu chở hàng.

letom1986
22-07-2006, 10:51 PM
Trai chưa vợ lấy...bò chưa chồng! Thứ năm, 13/7/2006, 17:30 GMT+7
Trong đầu bạn đã từng có ý nghĩ cưới một con bò làm vợ? Chắc chưa, nhưng chuyện kỳ dị này lại xảy ra với anh chàng Boris Gabov ở Nga đấy.

http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%200710/Thu%20muc%20moi%20%282%29/cow137.jpgQuá quẫn bách vì không tìm được cô nào làm người yêu Boris nghĩ ngay tới chuyện cưới bò giải khuây. Mà luật pháp nước Nga chưa có luật dị thường cho nam chưa vợ cưới…bò chưa chồng. Anh chàng nông dân thuộc vùng Kemerovo (phía nam Siberia, Nga) này táo bạo làm một “con” email gửi thẳng lên điện Kremlin xin phép tổng thống Nga Vladimir Putin được thành hôn cùng cô…bò.

Chàng đã viện lý do thắm thiết đó là phương thế giải quyết ổn thoả nhất lúc này và cũng bởi anh là người…yêu súc vật.

Chắc ông Putin được phen cười chảy ra nước mắt khi biết có một tình yêu cuồng nhiệt điên dại đến thế và không biết ông trả lời sao? Ưng thuận hay gọi ngay nhân viên trại tâm thần cho Boris Gabov ?

Chiến (theo MosNews)

letom1986
22-07-2006, 10:51 PM
Long cả xương sọ mà vẫn sống!! Thứ năm, 6/7/2006, 18:41 GMT+7
Dân hiếu kỳ ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ đã tập trung trước cổng bệnh viện thành phố để xem...người vừa đi vừa cầm xương sọ của mình trên tay.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%200407/Thu%20muc%20moi%20%282%29/xuongso67.jpg
Anh thợ điện Sambhu Roy bị bỏng hết toàn bộ đầu sau vụ bị giật điện năm ngoái và vài tháng sau một mảng sọ lớn lộ ra rồi dần dần long khỏi hộp sọ khi đã chết vì thiếu máu cung cấp. Ngày 2/7 vừa qua, các bác sỹ đã quyết định lấy miếng sọ lớn này ra và thật kỳ diệu, xuất hiện mảng xương sọ mới được hình thành đẩy miếng sọ cũ rời ra.
Sau cuộc phẫu thuật, Sambhu có vẻ rất thích thú với miếng xương sọ “độc”. Anh chàng hồn nhiên: “Đâu phải ai cũng có được một miếng sọ của mình làm kỷ niệm. Miếng sọ sẽ giúp tôi trở nên nổi tiếng”. Anh chàng Sambhu quả là háo danh, suýt chết mà vẫn còn mơ nổi tiếng.

Mỹ Hạnh (Theo Reuters)

letom1986
22-07-2006, 10:51 PM
Quý bà 2,36 mét tái xuất! Thứ sáu, 16/6/2006, 12:45 GMT+7
Dư luận Trung Quốc xôn xao cả mấy ngày nay vì chờ đón người phụ nữ cao nhất thế giới lại được ra mắt trước công chúng.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%2010.06/caook.jpg
Chị Yao Defen, 36 tuổi, ở Anhai, Trung Quốc vừa ra khỏi viện trước sự tung hô của đông đảo người hiếu kì.
Chị đã đạt chiều cao 2,36 mét sau khi bị khối u tuyến yên và hóc-môn tăng trưởng tiết ra quá đàm chiều cao chị tăng liên tục và vẫn chưa chịu dừng.
Do nhớn quá nhanh Yao bị chứng loãng xương và yếu tim phải nhập viện. Trong quá trình nằm viện hơn một năm trời đã tăng thêm 5 cân mới hãm được chuyện chiều cao tăng vùn vụt.
Sáng nay, Yao đã đứng trên đường phố Thượng Hải với sự giúp đỡ của chiếc nạng. Và vị bác sĩ cao nhất cũng kém Yao tới nửa mét!

HB (theo Chinadaily)

letom1986
22-07-2006, 10:51 PM
Cắt của quý ăn thề với vợ! Thứ bảy, 3/6/2006, 12:54 GMT+7
Một người đàn ông Malaixia, 41 tuổi (giấu tên) đã chứng minh sự chung thủy với vợ bằng cách cắt phăng của quý không thương tiếc.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%200106/cutok.jpg
Số là hôm thứ sáu tuần trước, anh nhận được tin nhắn của một người phụ nữ lạ vô cùng tình tứ, không may vợ anh đọc được và nổi cơn tam bành ghen tuông. Giải thích. Thề thốt. Nói kiểu gì cô vợ cũng không nghe nằng nặc đòi ly thân.
Cùng đường, ông xuống bếp lấy con dao, lên trước mặt vợ tự xử cho đi tong thứ chết tiệt gây ra mọi nguyên nhân. Máu chảy lênh láng mà ông không kêu ca.
Lúc này, cô vợ mới tin chồng vội đưa phu quân tới viện nối lại. Cũng may các bác sĩ mát tay lắp lại được chứ không cô vợ chẳng còn gì để mà ghen với tuông nữa!

HB (theo Cbsnews)
Ghen tuông thế đấy...chị e phụ lữ đừng có mà ghen quá mức nhá....

hell angel
22-07-2006, 10:51 PM
chị lara_croft nói thế là đụng chạm đến nhiều người yêu mèo đó nha( trong đó có em). Thương bé mèo con quá!:((

lara_croft
22-07-2006, 11:01 PM
Đừng khóc mà angel, Lara chỉ bảo là bán thôi chứ có bảo làm thành món tiểu hổ đâu mà lo.:d

lara_croft
22-07-2006, 11:01 PM
Vào tù vì gửi thư…trăn Anh James R. Mell, ở Farmington Hills, Michigan, Mĩ vừa nghĩ ra trò gửi thư khiến ngay sau đó anh phải xộ khám ăn năn!
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%2000017/tranin.jpgMell vốn có tính hay đuà. Một ngày rỗi việc, anh nghĩ rằng tại sao không thử bỏ một con trăn vào hòm thư, có tem địa chỉ đàng hoàng xem họ giử đi không?
Nói là làm. Hôm 7/7, Mell mang một con trăn cỡ bự dài 6 foot (chừng hơn 1,8m) nhét vào hòm thư và ngồi rình trong nhà xem người đưa thư dính quả ra sao.
Cầu được ước thấy, chị đưa thư Nakeema Anderson mở hòm lấy thư mang đóng dấu bưu điện đã hét lên chết ngất khi con trăn đen sì nằm chềnh ềnh trong đó.
Hôm thứ hai 17/7, tòa án tuyên phạt Mell 6 tháng tù giam vì tội dọa người thi hành công vụ, và phải nộp một khoản tiền phạt nho nhỏ.
Đến khi bóc lịch, Mell mới hối hận viết thư cho chị Anderson thú nhật: “Chị có sợ lắm không? Tôi đã làm cái việc của chú nhóc 10 tuổi. Xin lỗi nhé!”

lara_croft
22-07-2006, 11:05 PM
Có pác nào hoành tráng như pác này không? Nếu có thì cho iem làm quen và làm thân luôn nhá! Đúng là trí thức đi ăn trộm:))

Đi ăn trộm mà lại...ngủ quên!
Tên trộm Ma ở Thượng Hải có thể xem như là kẻ liều lĩnh nhất ngớ ngẩn nhất Trung Quốc vì lẽ "nằm vùng" trong nhà khổ chủ ba ngày mà chẳng khoắng được một thứ gì.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%20%20%200011/Thu%20muc%20moi%20(1)/trom202177.jpgHôm 14/7, Ma đột nhập vào căn hộ sang trọng và chẳng thấy chủ nhà đâu. Khoái chí, cậu chàng ở lại hưởng lạc mà chưa vội khui đồ. Ăn chơi như ông hoàng, nghe nhạc, xem phim, ngủ đệm ấm thượng hạng. Rủi thay, đến ngày thứ ba ông chủ về thấy Ma đang ngáy khì khì an lạc trên giường mình và tri hô lên. Cậu chàng bị tóm mà miệng vẫn cười tươi mãn nguyện.
Ma đúng là kẻ sĩ ăn trộm. Cậu tốt nghiệp đại học năm 2004 và thất nghiệp nên quyết định chỉ đi đạo chích nhà vila, biệt thự. Cuối tháng Hai rồi, ma vừa được thả thì giờ lại xộ khám can tội đãng trí!

meoden
22-07-2006, 11:18 PM
Con mèo có 2 mặt
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/meo-2-dau2-0706.jpgGemini với 2 bộ mặt hoàn toàn tách biệt. 2 miệng, 2 lưỡi, 2 mũi và 4 mắt, tóm lại là 2 cái mặt mèo hoàn toàn tách biệt, chỉ có điều nó là 1 con mèo.

Gemini - cái tên rất nữ tính do chính cô Lee Bluetear, 40 tuổi, sống tại Roseburg bang Oregon (Mỹ) đặt cho nàng mèo cái kì lạ chào đời đêm hôm Chủ Nhật (16/7) vừa qua.

“Có vẻ như nó chỉ có một hộp sọ, từ đỉnh trán thì bắt đầu tách ra làm đôi. Hai khuôn mặt hoàn toàn tách rời và có đầy đủ các bộ phận cơ bản mắt, mũi, miệng, lưỡi. Nhưng 2 cái miệng đi sâu vào trong thì chung 1 đường cổ họng” - Bluetear miêu tả. “Còn về não bộ thì hình như Gemini chỉ có một mà thôi”.

Theo cô Bluetear, so với hai hôm đầu tiên thì hiện tại Gemini đã uống được nhiều sữa hơn và trông khoẻ mạnh hơn.

Bác sĩ thú y Alan Ross của thị trấn Roseburg cho biết: ông không thể ước lượng Gemini sẽ sống được trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng cơ may rất ít ỏi, chưa đến 10%.

“Dù ở đây có đến 3 bác sĩ với tổng chiều dài kinh nghiệm trên 50 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến trường hợp kỳ lạ như thế này. Nếu có may mắn sống sót thì Gemini cũng cần phải phẫu thuật nhiều để loại bỏ một loạt tế bào thừa ở giữa 2 miệng của nó”.

Được biết Bluetear có sở thích lai tạo các giống con vật khác nhau, bắt đầu từ loài chó từ năm 1980. 3 năm trước, cô “sáng tạo” ra một giống mèo mới có kích thước nhỏ hơn mèo bình thường, đặt tên là “mèo tí xíu”.

Gemini là sản phẩm của một mẹ mèo tí xíu và cha mèo bình thường.
hehehe....giờ mà iem có con mèo như thế này thì iem bán đấu giá ngay thể nào cũng có người mua: không Việt Nam thì Mỹ , Tàu .... cũng được ối tiền.:d

mới có cái nick meo mà đã sợ bị bác Lara bán mình quá rồi cơ! huhuhuhuhu Mà sao bác lại viết ngay dưới bài của em, có dọa dẫm gì hắc miu k bác????

lara_croft
22-07-2006, 11:21 PM
meomeo ngoan đi mà.he... cứ nghĩ tới mèo là biết xinh đẹp lắm rồi. lại còn là mèo đen nữa chứ, giống con mèo Luna trong thủy thủ mặt trăng ý. mèo con có xem phim đó không?hehhe...

meoden
23-07-2006, 08:45 AM
bác ơi, em có giảo thích cho bác Bee và Tôm là em giồng bà chủ cưỡi chổi của em cơ, chứ rất tiếc là k như chị Luna gì đó, thủy thủ mặt trăng ngày xửa ngày xưa em cũng có xem nhưng mà chị 1, 2 tập gì thôi, vì em thích Tuxedo mựt nạ thui, chứ mấy cô thủy thủ thì em k ham. Bác lara à, bác là cụ ông hay cụ bà thế??? nghe giọng đệu thì thấy pác là cụ ông dưng mà hình lại lấy cụ bà?????

lara_croft
23-07-2006, 07:50 PM
dĩ nhiên đã là Lara thì phải là 1 "bà cụ" rồi.:d chẳng lẽ lại là "lưỡng tính"?hehehehe.....Thế bé mèo chắc là con trai mà cũng chắc là con gái rồi nhỉ?:))


Buôn lậu trứng, giấu trong... quần lót
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/vandt/egg-18-0706.jpg(Ảnh minh họa: Corbis). - Buôn lậu trứng của các loại chim quý hiếm, anh chàng người Australia tưởng là giấu diếm trót lọt ai ngờ vẫn bị cảnh sát tóm. Lúc khám xét thì đúng thật, dưới đũng quần của anh này có "vật cồm cộm" khác thường.
Hồi tháng 11 năm ngoái, Wayne Frederick Floyd định “xuất” trứng của những loại động vật mà chưa được sự cho phép của chính quyền.

Trước khi ra sân bay để bay từ Sydney đến Bangkok (Thái Lan), Floyd nhét 6 quả trứng vào trong… quần lót. Nhân viên hải quan nhận thấy sự khác lạ và nhìn thấy “vật lạ" nằm dưới đũng quần của anh này.

Khi tòa xử án, an này thanh minh rằng anh giấu trứng vào “chỗ kín” chỉ để làm cho bạn gái ngạc nhiên thôi. Cuối cùng, tòa tuyên án phạt Floyd 20.000 USD vì tội vận chuyển trứng của động vật quý hiếm.

Đã pác nào làm ăn hoành tráng như thế này chưa nhỉ?:-/

letom1986
26-07-2006, 11:25 AM
2 tháng tuổi bơi qua Đại Tây Dương Thứ bảy, 22/7/2006, 22:44 GMT+7
Một chú hải cẩu hai tháng tuổi vừa lập kỉ lục trong thế giới loài vật khi bơi hàng nghìn dặm chỉ để kiếm thức ăn.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%2000017/Thu%20muc%20moi/sealin.jpg
Loài hải cẩu khi hai tháng tuổi vẫn phải sống cùng bố mẹ. Thế nhưng chú hải cẩu hiếu động này lại máu thử sức kiếm ăn và lang thang bơi lạc. Các chuyên gia cho biết, chú xuất phát từ vùng biển Canada hoặc đảo Greenland. Sau nhiều ngày phiêu lưu, chú dừng lại ở vùng biển phía nam Lisbon (Bồ Đào Nha) hôm thứ sáu.
Sau khi bơi qua Đại Tây Dương, chú bị tổn thương nặng và đang được chăm sóc cấp cứu tại công viên nước Zoomarine với chế độ vô cùng đặc biệt.
Được biết, sau khi chú hồi phục người ta sẽ tổ chức một buổi lễ đưa chú hồi hương và ăn mừng kỉ lục vượt biển naỳ.

HB (theo Yahoo)

letom1986
26-07-2006, 11:30 AM
Đạo chích bị tóm vì chơi ngông! Thứ hai, 24/7/2006, 18:47 GMT+7
Tên đạo chích Sun ở Qingdao tỉnh Shandong (Trung Quốc) khi bị tóm vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn: quay lại xem khổ chủ có biết đồ bị xoáy không.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%200012/thiefok.JPG
Số là hôm 22/7, Sun đột nhập vào một bệnh viện địa phương chôm được một chiếc máy tính. Hám của, cậu chàng lại đột nhập lần nữa và lấy đi một máy chiếu mà chẳng ai phát hiện ra. Trị giá số hàng cậu xoáy được lên tới 1.233 đô-la.
Quá ngạc nhiên với hai lần may mắn trót lọt, Sun lại đột nhập vào viện một lần nữa để xem họ có biết mình bị mất đồ không. Cậu lò dò vào phòng vật tư thiết bị xem xét, thấy chẳng có ai, nhưng khi bước ra ngoài thì lực lượng an ninh đã chờ sẵn.
Quả là đen đủi cho Sun vì ban bảo vệ đã bí mật cài máy ghi hình đợi cậu quay lại lấy đồ lần nữa.
Đúng là chết vì tò mò không đúng lúc!

HB (theo Chinadaily)

letom1986
26-07-2006, 11:30 AM
Lại chuyện lơ đễnh... Thứ hai, 24/7/2006, 20:47 GMT+7
Chuyện bất cẩn của đạo chích thì đã đủ lắm trên thế gian này rồi nhưng một chuyện nực cười vừa xảy ra tại Zgorzelec (Ba Lan).

http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%20%20%200011/Thu%20muc%20moi%20%286%29/tromoto247.jpgChả là anh chàng Bernhard Massl vừa về tậu một con BMW serie 5 mới cáu cạnh, trong chiều cao hứng chàng trai rủ ông nội 80 tuổi, tên Falk, của mình dạo mát vài vòng. Anh chàng có tạt vào hàng hoa bên đường mua một bó khi yên tâm để ông nội ở lại ghế sau coi xe.

Tin tưởng hóa bất cẩn bởi cụ già 80 thì lẹ sao được bằng một đạo chích trẻ tuổi “thính mùi” quen tay. Tên trộm dễ dàng ngồi sau vô lăng vọt lẹ khỏi tầm mắt chủ nhân trong lúc ông nội Falk 80 của Massl không hiểu anh chàng nào lại lái xe thay cháu mình. Thêm chút ngạc nhiên khó hiểu nữa là tên đạo chích nhanh tay lại không hay nhận biết có một ông cụ 80 tuổi đang ngồi ở ngay chiếc ghế sau (quá mừng vì vớ được “món ngon”?). Thắc mắc thì cụ Falk hỏi “Sao không phải cháu tôi lái mà lại là cậu?”. Hiển nhiên câu hỏi khiến tên đạo chích lơ đễnh giật mình và hắn nhanh chóng mời cụ ra khỏi xe bất lý do.

Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy ông cụ bên lề đường và đang nhận diện kẻ gian nhờ miêu tả ít ỏi của trí nhớ tuổi 80. Giả nếu cụ cứ im lặng có khi về tận hang ổ kẻ gian lại lập công lớn cũng nên.

Chiến (theo Ananova)

letom1986
26-07-2006, 11:30 AM
Trộm chó, bỏ trong…quần ! Thứ ba, 25/7/2006, 20:35 GMT+7
Một vụ trộm chó gây xôn xao dư luận Florida mấy ngày hôm nay bởi sự liều lĩnh bi hài của tên đạo chích.
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%20%20%200012/quanok.JPGChủ cửa hàng thú vật nuôi trong nhà Larry Silvey vừa tiếc của vừa cười không dứt khi trình báo với cảnh sát. Hôm 24/7, một người đàn ông tiến vào quán tươi cười xem hàng, ông ta quanh quẩn một lát rồi lại chuồng khuyển xem ngó. Hồi lâu, ông khách quý tươi cười đi ra xin lỗi không mua được gì. Nhưng Larry kiểm tra lại sau đó thấy một chú khuyển cảnh quý không cánh mà bay.
Ông gọi cho cảnh sát và kiểm tra lại camera đặt ở góc cửa hàng. Thì ra ông khách "quý nhân" lúc không ai để ý, thó luôn chú chó nhỏ, kéo quần, nhét vào trong ru vỗ thật êm cho chú khuyển khỏi kêu la... rồi chuồn thẳng.
Giả thử, lần sau mà ăn trộm chó to nhét trong quần, chắc ngài khách quý phải nhập viện vì trầy xước…

HB (theo Kxan)

BlueWind
26-07-2006, 12:54 PM
=)) Trầy xước còn đỡ ... nhỡ nó táp cho một quả còn lại phân nửa thì ... chỉ còn nước nhìn đàn bà mà rơi lệ =))