PDA

View Full Version : Tại sao tui ghét phim Việt


bebionline
02-07-2006, 09:27 PM
-Cảnh sát hình sự : mọi người xem thì biết nội dung thì cực kì nhạt những pha hành động đuổi bắt,đánh nhau xem cực chuối:-?? gần đây phim lại còn quay theo kiểu nhân vật tự sự nhớ lại xem ma loạn cả lên chả hiểu gì cả
-Những phim về đề tài chiến tranh thì em xem lọt mỗi phim cánh đồng hoang còn lại nội dung thì nhạt nhẽo nội dung phim chỗ thì đi quá sâu chỗ thi bỏ ngỏ, đạc biệt là nhưng cảnh đấu súng xem cực kì giả tạo trông như 1 lũ trẻ con đánh trận giả, một số đoạn còn lấy cả phim tài liệu cũ ghép vào bó tay
-Những phim như gái nhảy đẻ mướn thì ăn khách bởi những cảnh nóng,đặc biệt là hồn trương ba... nội dung phim cực kì nhí nhố
-Phim cổ trang thì phải nói tới lục vân tiên.Hôm tui đọc trong http://dantri.com có bài viết "lục vân tiên bộ phim nóng trên vtv1"ko thẻ hiểu nổi nó nóng ở chỗ nào xem nhưng cảnh đánh nhau cực chuối cũng là thấy chuyện bất bình ra tay hiệp nghĩa , anh hùng cứu mỹ nhân như phim chưởng Tàu nhưng anh hùng xuất hiện chỉ là để đánh nhau cho đẹp mắt mà cũng đâu có được đẹp mắt cho lắm xem còn thua cả chưởng Tàu những năm 80,90 .Trang phục mới là điều đáng nói nhìn mọi người trong phim quần áo của ai cũng mới toanh,áo giáp của binh sỹ nhìn có 2-3 mảnh tre đeo lủng lẳng ở trước ngực trông cứ như bọn phạm nhân đeo biển số trại nói chung mấy ông đạo diễn nào mà có định làm phim cổ trang,dã sử thì lên ra hàng thuê 1 số phim cổ trang Tàu,chưởng Tàu như xuân thu chiến quốc,tam quốc chí,thủy hử về xem.Xem đạo diễn Tàu họ làm phim thế nào

caohai_cntt
03-07-2006, 10:58 AM
hoàn toàn nhất chí với bebionline vì tôi cũng là 1 khán giả ko thích phim việt nam 1 tý nào. nhân vật thì cũ dích diễn xuất thì ngượng nghịu, đề tài cũng ko có gì đổi mới. Nói chung là không chấp nhận đ­ược.

letom1986
03-07-2006, 11:36 AM
Chỉ đơn giản từ đạo diễn đến diễn viên....tât cả đều k cao tay...chán là phải....

fancine
03-07-2006, 05:12 PM
Nếu có hội những người không nuốt được phim Việt thì cho Fan gia nhập với nhá. Fan không biết mình có xem hết bộ phim VN nào không nữa. Chắc cũng vài ba phim, nhưng từ xửa từ xưa rồi. Còn lại chỉ phim từ vài phút đến vài chục phút để... đào bới thôi. Hầu như không nhớ nổi tên diễn viên, đừng nói đến tên đạo diễn. Tên phim thì cũng ẫm ờ lắm.

Nếu chịu khó nhớ thì cũng không đến nỗi tệ. Khổ nỗi là Fan đã thấm nhuần một bài học từ thuở ấu thơ rằng, xem một bộ phim dở, nghe một bài hát chán thì có thể phát điên. :(( Fan ứ muốn bị điên đâu. PHải tỉnh để còn đi chơi với Ong cơ. Thế thì thôi nhé. Bai bai hàng nội, em về với hàng ngoại đây.

jackie
03-07-2006, 05:55 PM
@-) @-) @-) , Các pác cứ phiến diện..... phải xem hết phim đã chứ, khẹc khẹc phải cố mà nhồi vào đầu mình là nó hay.... phải bới đủ lông tìm đủ vết rồi gào thét lên góp ý, hy vọng một ngày đẹp giời Phim Việt sẽ hay, nhẩy!!!

conbaky
03-07-2006, 10:08 PM
em cũng cố gắng lắm roài, nhưng mà không nhồi nhét được cái ý tưởng là nó hay!
diễn viên em thấy đọc thoại mà cứ như kịch nói ý! không thương được!
[-O< mô phật, con cầu mong cho một ngày phim Việt được huy hoàng lên [-O<
nhưng mà nói thế thôi, xem xong "sống trong sợ hãi", em cũng thấy lạc quan lên nhiều lắm! cứ có nhiều đạo diễn trẻ tâm huyết và sáng tạo như anh Chuyên thì điện ảnh nước nhà mình vẫn còn nhiều cơ hội đi lên!!! =D>

bebionline
04-07-2006, 02:52 PM
bác rách nói thế nào làm sao mà nhồi vào đầu được xem nước ngoài hay quen rồi nhìn lại phim của minh mới chuối làm sao ma xem nổi . còm bác nói bới lông tìm đủ mọi vết thì em nghĩ phim việt ko cần bới là đã thấy đầy vết rồi cũng chỉ biết cầu cho điện ảnh nước nhà khấm khá lên thôi

letom1986
05-07-2006, 08:07 AM
Nói thật từ trước đến giờ Tom chỉ ấn tượng phim Đời Cát thôi...còn mấy phim khác coi cứ sao sao ấy....nuốt vô lại nôn ra....

HuaChu
10-07-2006, 12:24 AM
Thôi các bác ơi "..tuy rằng cỏ cụt nhưng là cỏ Quê ". Đừng nặng tay nặng lời với phim ta như vậy mà tội.
Dù quả thật theo Chu tui thì phim VN đa phần.. đọc, nghe luôn luôn hay hơn...xem !
Cứ khi sắp tung ra một bộ phim, một cuốn phim nào đọc trên các báo, các mạng thấy..mê luôn, qua miệng mấy ông đạo diển, mấy diển viên khi mấy ông bà nhà báo hỏi tới. Xong khi trình chiếu, xem thì thấy quả phim tròn vo như con số..0 bự kềnh !
Đọc bao giờ cũng hay hơn xem

Bản năng gốc
10-07-2006, 10:14 AM
Bạn Chu nói dúng đấy, các đạo diễn VN tự mình làm mất đi hình ảnh của mình bằng việc cứ vẽ hươu vẽ voi. Đáng lẽ phải có gì nói đấy, thậm chí là nói ít, để dành quyền phán xét cho khán giả thì họ lại nói hết lời khán giả, mà là toàn nói quá. Hôm nay đọc bài phỏng vấn Lê Hoàng, lại thấy ông ấy nói sẽ làm một bộ phim gây kinh hoàng (http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/07/3B9AD3A9/). Chính anh phóng viên cũng hỏi lại liệu đây có phải là chiêu PR thì Lê Hoàng lại bảo là để chờ xem.

Thôi thì chờ xem vậy.

hell angel
13-07-2006, 09:48 PM
nói chung phim VN chẳng phim nào ra hồn cả. Rõ chuối

taro0407_1983
19-07-2006, 08:57 PM
2. Chúng ta không thể nhìn phim truyền hình Việt với cái nhìn "vạch lá tìm sâu", soi mói từng sai sót như khi xem các phim kinh điển của thế giới. Nhưng không phải vì thế mà hời hợt và dễ dãi. Nếu điện ảnh truyền hình trong nước không tự vượt lên chính mình thì việc khán giả thể hiện quyền lựa chọn (bằng cách bấm sang các kênh chiếu phim nước ngoài) là sự tất yếu. Người xem khó chấp nhận khi chất lượng phim vẫn cứ bình chân như vại. Sự thất vọng dành cho Anh chỉ có mình em có một phần là vì phim chưa thoát khỏi những lỗi có phần "truyền thống" trước đó. Việc thu tiếng trực tiếp vẫn tiếp tục làm phim giảm đi vẻ đẹp cần phải có của lời thoại. Dường như, đạo diễn đã chú trọng nhan sắc hơn khả năng thoại của diễn viên. Tú (Ngọc Diệp đóng) có một nhan sắc ưa nhìn cùng với Y Đamri (Thành Tâm đóng) thành một cặp thanh mai trúc mã nhưng nếu nghe hai người thoại thì thực sự rất... ngại. Dù rất cố gắng nhưng phải vừa diễn tốt vừa thoại tốt đã là một "nhiệm vụ bất khả thi" với họ. Chưa thể đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng ít nhất cũng là nét chỉn chu trong xây dựng chi tiết và nhân vật. Ở chỗ này, Anh chỉ có mình em thiếu thuyết phục với các khán giả khó tính vì những chi tiết sai về học hành, thi cử và thực tế đời sống. Y Đamri nói rằng anh luôn được xếp hạng nhất trong lớp ở các cấp học nên được tuyển thẳng vào đại học là chi tiết hoàn toàn thiếu chính xác... Tú quá "đầu gấu" so với nét chịu thương chịu khó của một cô sinh viên nghèo vượt khó, ăn mặc lại đẹp và đeo nhiều trang sức, nhà trọ có cả ti vi và ấm nấu nước xịn. Ai bảo cô nghèo? Thủy Tiên điệu đàng và ngây thơ đến khó chịu, cứ như một học sinh mẫu giáo hơn là một cô sinh viên đã đi du học và tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về. Hai nhân vật Đại Bự và Hào hoàn toàn thiếu sức thuyết phục. Lối hành xử của họ không giống sinh viên cũng chẳng giống "cò" hoặc xã hội đen.
3. Những góc máy thẳng tưng một chiều, hễ đến đoạn "tâm lý" là zoom vào cận cảnh. Người dựng phim cứ đến thoại của nhân vật nào thì lấy cận cảnh mặt nhân vật đang thoại mà cho khán giả xem là những cái gây khó chịu cho khán giả. Họ cũng cần được biết phản ứng của nhân vật đối diện nữa chứ! Chất Tây Nguyên được khắc họa bằng trang phục chưa đủ mà còn phải bằng lối nói, giọng điệu, bằng quan sát tỉ mỉ và nỗ lực thật nhiều. Phim có không gian suối thác Tây Nguyên, có khung cửi dệt thổ cẩm, có những phong tục, những đêm đốt lửa uống rượu cần là điều đáng trân trọng. Nhưng càng trân trọng hơn, nếu nhà làm phim chịu đầu tư hơn trong lời thoại của các nhân vật người dân tộc.
Với tinh thần cầu thị, mong phim truyền hình Việt Nam phát triển, hẳn các nhà làm phim cũng đồng ý rằng con đường đi đến trái tim khán giả đích thực phải là sự hoàn thiện không ngưng nghỉ. Để ngày nào đó, khán giả không phải nói rằng "vẫn chưa như mong đợi của chúng tôi".

HuaChu
24-07-2006, 11:32 PM
Nhưng các bác Đạo Diển khi sửa soạn làm một cuốn phim lúc nào cũng tuyên bố những lời...dao to, búa lớn nghe mà...nôn cả ruột.
Khi xong xuôi, ra lò phim bị chê, lại cũng nhao nháo lên mà đỗ thừa này nọ - tội nhứt là cái...nghèo không bao giờ yên thân, cứ bị mấy bác lôi ra mà...trút mà...tại nó, vì nó..mới nên nổi- nghe cũng phát...nôn cả ruột !

BlueWind
25-07-2006, 01:46 AM
Thiếu kinh phí (:| thiếu kỹ thuật (:| thiếu trang thiết bị (:| thiếu diễn viên giỏi (:| thiếu đạo diễn giỏi (:| thiếu bối cảnh lẫn phim trường hoành tráng (:| nói chung (:| điện ảnh Việt Nam thiếu trên mọi phương diện cả " dưới " mọi phương diện (:|

meoden
25-07-2006, 09:19 AM
THỉnh thoảng cũng ủng hộ ĐA nước nhà một tí, chứ chê suốt thế cũng k phải là cách hay, những phim của nước ngoài mà k xem phim kinh điển, nổi tiếng, ngược lại có gì xem nấy có khi còn ẹ hơn, đâu chẳng thế!!!

lethanh
25-07-2006, 12:06 PM
Ờ há, Mèo mun có lý lắm.
Fim nước ngoài phần lớn xem như hẹ. Chẳng qua mình toàn xem fim nổi tiếng thôi.
Cac pac chê Cảnh sát hình sự, em cũng chả thic.
Nhưng hồi xưa có quả Săn bắt cướp, xem phê luôn. Em đảm bảo.
Bởi vậy em nghĩ fim Việt cũng có giai đoạn tệ hại. Nhưng cứ được đóng góp ý kiến tich cực là sẽ khá thôi. Cố lên cac pac :))

meoden
25-07-2006, 01:00 PM
SBC thì cũng hay đấy, nhưng mà bac Lucky Luke này, cái phần chữ ký của bác sao kinh hoàng thế, dài lê thê hơn nửa trang giấy, nếu đọc từ dưới lên thì chưa đến phần bác viết đã no mất rồi!!!!!

meoden
25-07-2006, 01:07 PM
Còn nhớ sau Phim Săn bắt cướp có bao nhiêu trẻ con cứ ra đường gào lên: SBC đây, bây giờ có cháu nào hâm mô CSHS rồi bảo bạn đứng lại giơ tay lên cảnh sát hình sự đây!!!! Cũng phải nói là hồi xưa k có điều kiện để giao lưu với thế giới bên ngaòi nhiều nên có gì xem nấy, thành ra cũng biết nhiều phim VN hay, chứ bây giờ bảo trẻ con ngồi xem những thứ ấy nó lại bảo mình hâm, hoài cổ!!!!

lethanh
25-07-2006, 03:04 PM
He he, có 3 cái ảnh này chẳng thể bỏ cái nào được, thông cảm nhá Mèo mun.
ẢNh đầu tiên chính là tuyên ngôn về chàng Lucky Luke: Bắn nhanh hơn cái bóng của mình.
Ảnh thứ hai là chàng bên người bạn thân Jolly Jumper, cùng chàng vượt bao nguy hiểm, bi hài kịch.
Ảnh cuối chính là hình ảnh diễn tả chính xác nhất về một người hùng: Cô đơn.

HuaChu
25-07-2006, 03:23 PM
Lé ơi bắt tay một cái đi. Chu là crazy fan của anh chàng que tăm nầy đó.
Mê chết sống đến nổi bị ăn đ..òn -hú hồn ko phải ăn đ..ạn- cũng vì chàng. Trốn miết vô phòng mà nghiền ngẩm và mang theo đầy cặp táp để tới trường...truyền bá !

jackie
25-07-2006, 03:43 PM
Hie hie, chê phim Việt chán chưa mấy bác, nếu cứ khen phim nước ngoài thì vào HBO và Cinemax mà xem chả có phim chán ốm ra chứ, đới là có chọn lọc roài,nói chung cứ xơi cái gì nhiều thì phải ựa ra thôi, chắc không thể nhai tiếp, lâu không xem phim Việt khéo đổi món thấy hay đấy chứ, nhớ gần đây có xem " Chuyện của Pao", " Thung lũng hoang vắng", '" Người đàn bà mộng du" xa hơn nưa có " Kế hoạch 99" thấy cũng không đến nỗi nào, có thể jackie thấy hay các bác chê dở nhưng điện ảnh VN vẫn tồn tại, chậc thôi còn hơn làm ấy cái phim Thái lan nửa mùa ...

Củ Chuối Chấm Muối
25-07-2006, 04:45 PM
Nhà Rách nói đúng lắm. Thực ra thì điện ảnh Hollywood, điện ảnh VN hay điện ảnh nước nào cũng thế thôi, có phim hay phim dở, có phim thành công có phim thất bại. Chỉ có điều bọn Mỹ nó đẻ khỏe, xí dụ một năm nó sản xuất chừng 100 phim, mà chỉ có 10 phim là thực sự hay thì 10/100 vẫn cứ nhiều hơn số phim được coi là hay Việt Nam sản xuất ra.

Cứ ngó sang điện ảnh nước bạn ta thấy cũng đâu thực sự hoành tráng như kinh đô điện ảnh đâu. Pháp giỏi lắm có mấy cái Taxi với Emily Pullen gì đó, Trung Quốc kinh khủng lắm mới có đôi ba phim nổi tiếng, mà toàn phải cộng tác với bên Hollywood.

Nói chung điện ảnh Việt Nam cũng như những ngành khác, đang trên đà phát triển, nó vẫn tiến (dù hơi chậm) chứ không lùi. Chỉ có điều, khán giả đừng nên quá hoài cổ về thời hoàng kim của "Điện ảnh Cách mạng Việt Nam". Mỗi thời một khác, điện ảnh phải phát triển song song cùng xã hội, nếp nghĩ khác ắt phim ảnh cũng khác. Tôi vẫn hy vọng vào sự thành công của điện ảnh nước nhà.

conbaky
25-07-2006, 09:23 PM
các bác nói hoàn toàn chí phải!
nhà em ko có Star Movie hay HBO, cũng chẳng có Cinemax, nhưng mà lần nào em ngó qua, nếu không phải chiếu những big blaster thì còn lại cũng chả có mấy phim hay! đâu có phải phim nào bọn nó làm cũng hay đâu! nhìn sang quanh ta cũng vậy, Trung Quốc, Hongkong, tuy có rất nhiều phim đỉnh cao, nhưng cũng có không ít những phim ko nuôt nổi! các bạn có nhiều người mê phim HQ, nhưng mà hôm nọ đi xem vô ảnh kiếm, ngoài mấy cái cảnh quay đẹp còn lại chả có gì!
điều cơ bản, bọn chúng nó có nhiều vốn đầu tư, có điều kiện kỹ thuật đầy đủ, trường quay trường kiếc, rồi máy quay và kỹ thuật dựng cũng tiên tiến hơn, làm gì mà nó chả sản xuất được nhiều phim hay hơn!
trong khi VN mình, điều kiện chả có! hôm đi xem buổi chiếu thử phim Sống trong sợ hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, em nhớ là anh ý có nói hãng phim chỉ cho một số lượng phim có hạn, trong khi hình như đây lại là bộ phim truyện nhựa đầu tiên của anh, cho nên quay phim rất chi là dè xẻn! đó là chưa kể đến điều kiện làm việc; lấy bối cảnh là một vùng khai hoang trong miền nam, trời nắng như đổ lửa, ngày đầu tiên làm việc, nam diễn viên chính thậm chí còn bị ngất đi; vậy mà cuối cùng, bộ phim, theo như em mạn phép đánh giá, là vẫn rất thành công! phải nói là sau khi đi xem phim này, cái nhìn của em về điện ảnh nước nhà thay đổi hẳn! trước đây em không thể ngờ rằng qua tay của những đạo diễn trẻ, chúng ta lại có thể có được những thước phim thật, sống động và hồi hộp trong từng cảnh quay đến như thế! ngồi xem phim, người ta đã thực sự cảm nhận được thế nào là Sống trong sợ hãi, từ những khi nhân vật chính run run tay tháo chốt từng quả mình túi, cho đến khi anh vội vã "giải tỏa" với người vợ ở nhà. tất cả thật sống động, tất cả đều khắc họa nên hình ảnh một con người rất chân thực, một con người với cả những phút yếu lòng đến hèn nhát, và cũng có những khi dũng cảm như một người hùng!
chưa xem "chuyện của Pao", nhưng em tin rằng một bộ phim chiến thắng "sống trong sợ hãi" để dành giải cánh diều vàng thì cũng sẽ không thể kém được!
và nếu như thật sự như thế thì với các đạo diễn trẻ, dường như điện ảnh nước nhà đã bắt đầu...ngóc dậy :P the return of the king!!!

Vic Chou's Fan
25-07-2006, 09:58 PM
em thì lại thấy như thế này. Trước đây, em cũng chẳng ngửi nổi mấy fin VN đặc biệt là phim sản xuất tại TPHCM. Cả nhà em thì cứ mở ti vi xem "văn nghệ chiều CN, thứ 7", chẳng hiểu nó hay ở đâu cả, ấy thế mà papa và mama em thì kêu: "phim do người Hà Nội đóng nó thâm thúy lắm con". Em chẳng biết thâm thúy ở chỗ nào nữa.

Mỗi lần em chê phim VN ko hay thì mẹ chỉ đồng tình một nửa về phim do HCM sản xuất thôi, còn phim của HN thì mẹ bảo là: "tuy con thấy ko hay nhưng mà chiếu cho các nước khác xem thì người ta lại cho rằng hay. Giống như con mê phim Hàn Quốc vậy."

Tự hỏi mình là: "đến bao giờ thì phim VN được người trong nước yêu mến như người Hàn Quốc yêu mến phim của nước họ vậy? " Mặc dù gần đây thì phim Hàn ít có phim hay, thường là theo mô típ cũ)

Với lại, Vic thấy phim VN hay dzở ở chỗ kịch bản và ê kíp làm phim ấy chứ.
Vic thấy trong nhiều phim dù là phim nước ngoài hay VN cũng vấp phải những vấn đề nho nhỏ mà bebionline nói, dù sao thì những chỗ nho nhỏ ấy ê kíp làm phim thường ko phát hiện ra được. O:)

Nói hay ho vậy, ấy chứ Vic cũng ít xem phim VN lắm lắm. kể cả phim tài liệu, phim về sinh vật học, động vật học. Dù sao thì cũng phải nói là phim của VN, bất kể phim gì cũng ko thu hút mình nhiều cho lắm.
Vic chỉ thấy mỗi phim làm về bác Hồ là hay nhất nhất thôi.

BlueWind
25-07-2006, 10:43 PM
Đúng luôn ... miền Nam đóng phim ... công nhận dở tệ ... nghe lời thoại giống như tụng kinh ... diễn xuất gượng gạo ... nhưng cũng có cái hay ... dễ đưa người xem đi vào giấc ngủ nhanh chóng .:-" :-"

letom1986
25-07-2006, 10:43 PM
em thì lại thấy như thế này. Trước đây, em cũng chẳng ngửi nổi mấy fin VN đặc biệt là phim sản xuất tại TPHCM. Cả nhà em thì cứ mở ti vi xem "văn nghệ chiều CN, thứ 7", chẳng hiểu nó hay ở đâu cả, ấy thế mà papa và mama em thì kêu: "phim do người Hà Nội đóng nó thâm thúy lắm con". Em chẳng biết thâm thúy ở chỗ nào nữa.



.
Tom cũng thích những phim ngoài HN....nó rất hay....rất thực....đi sâu vào khai thác đời sống bình dị người nông dân....nhưng nhược điểm phim ngoài đó cảnh quay không được đẹp lắm....đôi khi hơi vãi chuối 1 chút...
Còn những phim tai miền Nam......hoàn toàn trái ngược...đi sâu vào cái ăn chơi,giàu sang của nhà giàu....(hầu hết là như vậy..)...
Còn về cái dỡ của phim Việt...thì khổngphai chỉ do kịch bản hay đạo diễn...cái chính còn là diễn viên....những phim đươc đầu tư đàng hoàng....thì còn chọn diễn viên nghiêm túc....(chẳng hạn TFS)...còn những phim của Lasta....cực tệ,...diễn viên dở...cái gì cũg dở....lại được trình chiếu vào giờ vàng....giờ dành cho phim Việt m2 chiếu mấy cái phim như thé thì hỏi thử ai mà coi cơ chứ....
Ngoài ra...VN chúng ta việc PR và marketing phim còn quá kém...chưa được cao.....
Nói túm lại....chừng nào chưa xóa được cái mác "phim Việt"...trong mắt người xem...thì sẽ không thể kéo gười ta đến rạp xem cũng như bắt người ta bật tivi....:)>-

Music and Movie
26-07-2006, 10:57 AM
Mọi người cũng phải thông cảm chứ, như ở Hollywood thì đất nước họ giàu có như thế, kinh tế phát triển ầm ầm rồi thì mới có tiền của để mà đầu tư vào việc khác chứ. CÒn như ở nước mình tiền còn cần vào bao nhiêu việc, những nhà doanh nghiệp tư nhân lại chưa có cơ sở gì để tin tưởng mà đầu tư cả, thế mới buồn.

jackie
26-07-2006, 11:25 AM
Thôi, cac pác ủng hộ phim Việt tý đê, cứ chê giống kiểu các cụ, "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận" trong mâm cơm điện ảnh nước mình và nước khác, phim hay đều là đặc sản, ít có,mình phải ăn tuốt các món bình dân, râu ria nên dễ buồn nôn, nói nhỏ trong nhà mình có hẳn bộ đĩa phim Việt lùng mãi mới mua được đấy, tuy không phải dòng phim truyện nhưng tài liệu như "Mekong ký sự" thì jackie không bao giờ muốn bỏ qua, pác nào chưa xem cũng nên lướt qua một lần, jackie đang chờ thêm cái " Nhật ký hỏa xa" nữa cho trọn bộ của nhóm làm phim này

lethanh
26-07-2006, 08:24 PM
Cac pac lại lẫn lộn khoai trộn mì roài.
Cac pac vừa nói fim Tây nhiều quá, fim hay nhiều nhwng fim dở nhiều hơn. Thì cái fim của miền Nam nó cũng vậy thôi. Nó cứ làm thật nhiều, sai thì sửa. Hơn cái ông cứ ngồi chờ làm ra cái thâm thúy.
Mà em đố pac nào nói rằng có fim truyền hình nào của miền Bắc hay hơn Đất phương nam đấy.

HuaChu
27-07-2006, 12:21 AM
Dỉ nhiên trong một đống gạch đá lổm nhổm cũng ráng mà lựa được một viên...cuội tròn trỉnh ! Cứ toát mồ hôi ! Nhưng nếu cứ...ngồi an ủi, ủng hộ.. nhứt là đổ thừa tại.. bị.. vì.. như vậy hoài thì cũng sẽ đâu vào đó thôi.
Biết rằng..ta tắm ao ta..nhưng cảm tình, đôi khi, đặt không đúng chổ chỉ làm người nhận..hư hỏng thêm thôi !
Thuốc đắng đã tật và cần đè xuống bắt nốc vào cho nhiều là một số mấy bác đạo diển. Mồm miệng bác nào cũng toàn...dao to búa lớn. Và chỉ được cái mồm rỏ to thôi. Chuyện làm cuốn phim mô phỏng theo cái Game gì đó là một điển hình rỏ ràng nhất rồi còn gì !
Khi mà không còn ai thèm lên tiếng, dù là chê bai phê phán, khi đó coi như khán giả Việt đã hoàn toàn...đoạn tuyệt với phim Việt ! Điều nầy mới nguy đó !

kiemkhach
28-07-2006, 02:07 PM
hồi còn nhỏ iem có xem bộ phim trắng đen : "Thăng Long đệ nhất kiếm" ,bay nhảy khinh công cũng giống Tàu lắm ,(lại có kiếm là mình khoái àh)có Lý Huỳnh đóng , xem cũng được lắm , hong biết cái phim đó giơ còn hong.

jackie
28-07-2006, 02:53 PM
Ah, "Thăng Long đệ nhât kiếm" jackie cũng được xem roài, nhưng xin lưu ý bác kiếm chác là phim đới là màu xịn, chắc xem trên TV đen trắng thôi nên nó quay về màu cơ bản thế, hồi đó là cũng có mốt phim kiếm hiệp made in VN, xem cũng đựoc phết vì có nhà anh Lý Hùng và bác Lý Huỳnh diễu vó mà, cùng dịp đó còn có " Lửa cháy thành Đại la" nữa, bay lộn cũng chiu chíu, tuy không có cảnh quay cực đẹp nhưng xem còn sướng hơn cái khỉ gì" Vô ảnh kiếm" í....

kiemkhach
28-07-2006, 03:11 PM
ừa , tại nhà em hồi đó còn nghèo , chưa có mua tivi màu mà
uh` , xem phim đó vui lắm , hay chứ , giờ ko biết nguồn phim đó ở đâu ta !
coi để còn tự hào 1 chút xíu về phim Việt nam.
Giá như mà cái phong cách kiếm hiệp ấy được truyền vào các bộ phim cổ trang gần đây thì hay biết mấy.
Trong phim "Thăng Long đệ nhất kiếm" có cảnh vừa đánh cờ tướng vừa tỉ võ , Lý Hùng cứ quăng quân cờ lia lịa làm vào răng mấy tên lính , hay hay nhảm nhảm mà hoành tráng gớm.

Lonely_Wolf
29-07-2006, 10:42 PM
Ngoài ra phim việt còn rất nhiều phim hay chứ các bác. Em đơn cử nhé : Giã từ dĩ vãng, giã từ cát bụi (phim về giang hồ trẻ ở Sài thành, bác DV chính đóng hay quên sầu, bi giờ đang rục rịch với 5 sài gòn), Chuột ( phim có chiều sâu, diễn xuất đỉnh, thuộc loại nói ít hiểu nhiều, phim này hay lắm, có dịp em sẽ kể sâu xa), những đứa con thành phố, những nẻo đường phù sa, dòng sông phẳng lặng ( về đề tài chiến tranh), Phía trước là bầu trời , vân vân và vân vân

Mr Complex
05-08-2006, 08:44 AM
nói nhỏ trong nhà mình có hẳn bộ đĩa phim Việt lùng mãi mới mua được đấy, tuy không phải dòng phim truyện nhưng tài liệu như "Mekong ký sự" thì jackie không bao giờ muốn bỏ qua, pác nào chưa xem cũng nên lướt qua một lần, jackie đang chờ thêm cái " Nhật ký hỏa xa" nữa cho trọn bộ của nhóm làm phim này

Thế nếu em muốn lùng cái Mekong ký sự của bác thì em lùng đâu bi giờ. Em ra ngoài hàng thấy phim Việt chỉ có đến Mùa len trâu với Mùa hè chiều thẳng đứng là hết. Đến chuyện của Pao cũng chưa thấy đâu kìa.

Lonely_Wolf
09-08-2006, 10:33 AM
Em chưa có cơ hội xem Mùa Len Trâu mới lại Mê Thảo, có bác nào rành giải thích cho em ngữ nghĩa mấy tiếng "len trâu" với "mê thảo" cái, em luận mãi mà vẫn chịu :-??

teentitans_raven
09-08-2006, 11:12 AM
Theo em thì chỉ có phim "Đất rừng phương nam" là xem được thui. Còn những phim khác thì chịu, em chẳng quan tâm gì đến điện ảnh VN cả. Cứ thấy phim VN là em tắt TV luôn. Kể cả cái phim "Kính vạn hoa" gì gì đó sắp chiếu chẳng bít có hay ko nhưng em thấy báo nói là được lắm. Nhưng dù gì đi nữa em cũng chẳng xem thử đâu, chán lắm rùi. Hy vọng nhìu quá có khi thất vọng đó. Xem phim VN chỉ tổ làm cho đầu to mắt cận.
Đây là ý kiến của riêng em thui, các bác ko đồng í thì cũng đừng mắng em, tội nghiệp.

gatre
09-08-2006, 11:44 AM
Đối với phim VN bây giờ thì chỉ có vài phim xem được thôi, phim bây giờ càng làm càng thấy giả tạo sao ấy, còn thua cả phim thời "mì ăn liền", diễn viên đóng giả kô chịu được, xem phim mà cứ tưởng nó nói về ai đó chứ kô phải nói về VN #-o , nhất là mấy phim nói về sinh viên và nông dân, chịu kô nổi. Sinh viên gì đâu mà cứ nhè mấy đứa người mẫu to cao mặt hoa da phấn ra mà đóng, tui cứ nghĩ là mấy cha đạo diễn chưa từng tới mấy trường đại học mà xem thực tế sao đó :-L , còn mấy em đóng vai nông dân thì đi ra đồng cũng .. son phấn nữa :D

Lonely_Wolf
09-08-2006, 03:05 PM
Bác nào cắt nghĩa hộ em cái :(( :(( :((

gatre
09-08-2006, 03:19 PM
Em chưa có cơ hội xem Mùa Len Trâu mới lại Mê Thảo, có bác nào rành giải thích cho em ngữ nghĩa mấy tiếng "len trâu" với "mê thảo" cái, em luận mãi mà vẫn chịu :-??
- Len trâu theo tui hiểu là lùa trâu lên vùng cao để kiếm cái ăn cho trâu trong mùa nước lũ.
- Mê hình như là từ của miền Trung có nghĩa giống từ "mẹ"

Mary xù
09-08-2006, 03:28 PM
Mê không phải là Mẹ đâu gà tre à. Tớ search lại được cái này này. Đó là tên một cái ấp thôi.

Chuyện phim xoay quanh 2 mối tình của Tam (sau gọi là thầy Quản, do Đơn Dương đóng) và Tơ (Thúy Nga); Cam (Minh Trang) và Nguyễn (Dũng Nhi). Đó đều là những tình yêu bất diệt, dai dẳng thậm chí mù quáng. Nguyễn, điền chủ ấp Mê Thảo, vì cái chết của người vợ sắp cưới mà dìm cả cái ấp yên bình vào tăm tối. Mọi thứ được gọi là đồ dùng văn minh đều bị thiêu đốt. Nguyễn đêm ngày thờ phụng, tưởng nhớ người tình xưa mà không biết rằng có một người có thể chết vì ông, thầm lặng chăm sóc ông, đó là Cam, cô đầy tớ câm lặng.
Khác với mối tình cuồng si đến lập dị của thầy Nguyễn là mối tình tha thiết, sâu lắng của thầy Quản với cô Tơ. Tiếng đàn và giọng hát của họ hòa quyện vào nhau, hiểu nhau đến từng nhịp phách, hơi thở. Để rồi, Tam chấp nhận đánh đổi cả tính mạng để được lần cuối đàn hát bên người yêu dấu. Khi tiếng hát nức nở lịm dần, cũng là lúc Tam gục xuống cây đàn oan nghiệt bên những ngón tay rỏ máu. Phim kết ở cảnh, người dân ấp Mê Thảo vui mừng khi đường ray tàu hỏa được đặt qua ấp, còn điền chủ Nguyễn thì tự thiêu bằng ngọn lửa của rượu.
Hai diễn viên nam chính Đơn Dương, Dũng Nhi (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2002/04/3B9BADE7) đều khẳng định, đây là dấu ấn không thể quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của họ. Trong đêm ra mắt tại Hà Nội, Dũng Nhi xuất hiện với một vẻ bình thản nhưng không giấu được niềm tự hào khi phim chiếu xong mà khán giả vẫn ngồi lại vỗ tay nồng nhiệt. Anh từng nói: "Tôi không quan trọng chuyện giải thưởng, đóng xong vai Nguyễn, có thể tôi sẽ không làm phim nữa. Nhân vật như Nguyễn chắc trong đời chỉ có một lần, là tột đỉnh nghề diễn mà tôi có được".
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/10/3B9C0974/methao2nho.jpg (javascript:openImage('methao2to.jpg', 311, 400))Diễn viên Đơn Dương trong phim.Còn Đơn Dương, để vào vai Tam, anh đã phải học đánh đàn nguyệt, đàn đáy suốt cả tháng trời. "Mê Thảo - Thời vang bóng có thể là phim cuối cùng của tôi. Tôi rất tiếc không còn dịp để được hóa thân vào nhân vật, được thăng hoa cảm xúc với những vai diễn. Tôi không bao giờ quên thời gian làm phim, với biết bao tâm huyết, công sức của cả tập thể", Đơn Dương tâm sự.

HuaChu
10-08-2006, 07:44 AM
Em chưa có cơ hội xem Mùa Len Trâu mới lại Mê Thảo, có bác nào rành giải thích cho em ngữ nghĩa mấy tiếng "len trâu" với "mê thảo" cái, em luận mãi mà vẫn chịu :-??

Theo Chu hiểu thì vùng đất tân bồi của miền Nam -VN- thấp nên mổi năm điều có một mùa, nước dâng cao, ngập chiếm đất đai trong thời gian dài đến mấy tháng. Cây cỏ, kề cả lúa sẽ chìm ngập trong biển nước. Trâu sẽ không có cỏ để ăn nên người nông dân phải lùa chúng lên các vùng cao hơn, nơi các chân núi hay lưng núi không bị ảnh hưởng của nước.
Từ len trâu có nghỉa là lùa trâu đi -theo tác giả chuyện ngắn nầy là nhà văn Sơn Nam thì đây là từ mượn của người bạn láng giềng Kam-pu-chia-. Mổi năm vào mùa nầy sẽ có những người họp nhau lại sống bằng nghề...bảo tiêu..trâu. Họ lập thành nhóm đứng ra nhận trách nhiệm...len trâu cho những người -có trâu- trong vùng và công là hiện kim hoặc những thứ khác như lúa gạo...chẳng hạn.
Cuốn phim Mùa Len Trâu -chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên- đã khai thác đề tài nầy và hết sức thành công.
Mê Thảo giản dị là danh từ riêng. Tên của một ấp trong câu chuyện Chùa Đàn của tác giả Nguyễn Tuân. Đọc sách và khi dựng thành phim dỉ nhiên có những lời bàn kiểu Mao Tôn Cương rằng tác giả có gửi gấm ý nghỉa vào hai từ nầy..v..v..Nhưng theo Chu -muốn- hiểu thì cứ là tên của một thái ấp do một nhân vật cực đoan, bất thường họ Nguyễn làm chủ.

Mọi người nếu biết thêm thì góp lời cho Độc Lang với nhé !

Lonely_Wolf
10-08-2006, 02:02 PM
cám ơn các bác nhìu nhìu. Hóa ra nội dung mấy phim này hay thế cơ à. Em phải gấp rút kiếm về xem mới được :D

TongNgoc
10-08-2006, 04:24 PM
Chính ra phim Việt Nam nhiều phim hay chứ , ngoài phim Mỹ ra em thích nhất là phim Trung Quốc ngang với phim Việt nam .

Xem phim Việt Nam mình gần gũi dễ hiểu , hôm nọ em có xem phim Lục Vân Tiên , còn hạn chế nhưng xem rất thú vị và cảm thấy thân thuộc và thoải mái .

Ngoài ra những phim truyền hình như cảnh sát hình sự cũng rất hay .

BlueWind
11-08-2006, 07:36 AM
Em thấy phim VN còn rất cải lương. Mà cải lương đối với người nước ngoài là 1 cái gì đó rất trừu tượng.Trong cảnh diễn, nhất là diễn tả cảnh đời thường của người VN, thì ko ai đang nói chuyện với khách lại đi lại trong nhà như bị ngứa chân í(chắc là bị ghẻ). Đó là 1 hành động vô cùng "lịch sự". Đó là hành động mà đối với người nước ngoài là very thô bỉ. Khách đến nhà mà chủ nhà đi lại trong nhà "oai như cóc" chả coi người ta ra gì. Ấy vậy mà khách lại vẫn cười nói như ko. Vậy tức là chủ khách đều mặt dày như nhau. Thật đúng như 1 số người Tây đã nói: "VN ta vẫn còn sống rất hoang dã và chắc vẫn còn vương vấn thời kỳ đồ đá đã qua hàng triệu năm".(chắc là họ đã bị những cảnh phim đó làm hỏng suy nghĩ về dân ta)
Các bác cho bít ý kiến.

Khách đến nhà chẳng nhẻ chú lại kô được đi lại à , nhà của người ta thì chẳng nhẽ chú đến chú lại làm cha người ta , không cho người ta đi hửh , người ta là chủ nhà hay chú là chủ nhà , chú nói thì dẫn chứng cụ thể ra phim nào và tình huống ra sao nhá . Phim nước ngoài cũng đầy rẫy những cảnh chủ nhà đi lại nói chuyện với khách đó thôi.

Thế tôi hỏi thêm chú ... chú có nhận thức rằng cải lương VN là một cái gì khá là trừu tượng đối với phương Tây , vậy chú đủ khả năng thưởng thức được các vở opera của phương Tây không ??? Khác biệt về văn hóa và nghệ thuật dân gian cũng là lẽ bình thường thôi ... mặt khác cải lương trong miền Nam hay còn gọi là đàn ca tài tử đã được thế giới công nhận là di sản phi vật thể của thế giới rồi đấy nhá ... ngồi đó mà bôi nhọ văn hóa quốc gia.

Thật đúng với một số người Tây đã nói : VN ta còn sống rất hoang dã và chắc chắn còn vương vấn thời kỳ đố đá <~~ chú nghe được ai nói câu này , trang web nào đăng những dòng như chú nói , cho xin cái link làm dẫn chứng cụ thể , hay chú tự nghĩ ra và cho rằng người ta nói như thế ??? Thế hỏi chú , chú đang sống ở đâu vậy ??? ai sinh ra chú ??? chú ăn cơm của ai thế ??? Cái hành động gọi là VERY thô bỉ trong phim như chú nói có thô bỉ bằng hành động của chú ngồi đây phỉ báng dân tộc bằng những suy nghỉ thiểm cận của chú không ???

Chú biết nói phim VN là cải lương , vậy tôi hỏi chú những phim như : sao tháng tám , phía trước là bầu trời , biệt động sài gòn , đất phương Nam ..... là những cái gì ??? những phim đó ai dám cho là dở ???

letom1986
11-08-2006, 08:10 AM
Em thấy phim VN còn rất cải lương. Mà cải lương đối với người nước ngoài là 1 cái gì đó rất trừu tượng.Trong cảnh diễn, nhất là diễn tả cảnh đời thường của người VN, thì ko ai đang nói chuyện với khách lại đi lại trong nhà như bị ngứa chân í(chắc là bị ghẻ). Đó là 1 hành động vô cùng "lịch sự". Đó là hành động mà đối với người nước ngoài là very thô bỉ. Khách đến nhà mà chủ nhà đi lại trong nhà "oai như cóc" chả coi người ta ra gì. Ấy vậy mà khách lại vẫn cười nói như ko. Vậy tức là chủ khách đều mặt dày như nhau. Thật đúng như 1 số người Tây đã nói: "VN ta vẫn còn sống rất hoang dã và chắc vẫn còn vương vấn thời kỳ đồ đá đã qua hàng triệu năm".(chắc là họ đã bị những cảnh phim đó làm hỏng suy nghĩ về dân ta)
Các bác cho bít ý kiến.
Chả giò chả nem gì đấy....đọc những gì chú víêt nếu tôi mà không là 1 người bíêt vì về điện ảnh cũng cho chú là suy nghĩ chả có chín chắn tý nào....Đây là chủ đề Tại sao tôi ghet phim việt...nếu chú ghét...thì chú đưa ra lý do...chứ không phải đưa ra mỗi lý do này "trong cảnh diễn, nhất là diễn tả cảnh đời thường của người VN, thì ko ai đang nói chuyện với khách lại đi lại trong nhà như bị ngứa chân í(chắc là bị ghẻ). Đó là 1 hành động vô cùng "lịch sự". Đó là hành động mà đối với người nước ngoài là very thô bỉ" rồi nói người Việt thô...lại còn trích dẫn nguyên văn của 1 thằng Tây nào đó nữa chứ...Chú chẳng còn nhao báng phim Việt mà đang nhạo báng người Việt...mà nếu chú là người Việt thì sao nhỉ....chú cũng không nhận ra điều ấy sao.....:-SS

Dù rằng phim Việt không hay có thể nói là dở nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn như vậy......với những bộ phim làm đàng hoàng thì tôi thấy nó vẫn hay hơn khối bộ phim nước ngoài...chú có khen hay chê thì dùng từ cho nó chính xác 1 tý.......

"VN ta vẫn còn sống rất hoang dã và chắc vẫn còn vương vấn thời kỳ đồ đá đã qua hàng triệu năm"<= đúng là tôi cũng như a Bún muốn bít câu này ở đâu vậy cà...nói vào thời điểm nào thế??nếu nói về mười mấy năm về trước thì thui......cho cháu xin...

Đấy ý kiến của tôi là thế...nếu chú muốn cho ý kiến thì coi như tôi góp ý rùi......o=>

teentitans_raven
11-08-2006, 02:21 PM
Các bác có vẻ bức xúc trước những lời nói hơi khó nghe của anh chagiochienchuoi nhỉ? Nhưng các bác đừng chê trách ghê gớm thế, phải làm sao để còn "tình làng nghĩa xóm" chớ.
Ừ thì công nhận là bác chagio có vẻ thiếu suy nghĩ nhưng người mới mà, cho bác ấy lời khuyện nhẹ nhàng thôi, để từ từ sửa. Ai vào 4rum thì đều là người nhà cả, các bác có nghĩ thế ko? Em ko thiên vị gì hết, nhưng em thấy các bác nói nặng quá.

ChaGioChienChuoi
11-08-2006, 04:02 PM
Ha ha ha! Em thấy các bác chửi hay lắm. Tại sao các bác ko chửi thêm nữa. Đây ko phải ý kiến của em mà là ý kiến của 3 trong số những người bạn của em. Các bác chửi thế là chưa đủ. Phải lôi cả họ, cả tổ tông nó ra mà chửi chứ. Chính em đây còn thích bộ phim dài tập "cảnh sát hình sự" của VN. Các bác phải chửi thêm nhiều chứ, em thấy thế này là hơi ít. Em viết như thế là để chúng nó thấy ai đúng ai sai. Có thể các bác thấy em nói thế này để "CHẠY" tội như kiểu "Bùi Tiến Dũng" nhưng em nói ở đây là thật lòng. Các bác ko tin cũng phải thôi. Nhưng nghe các bác chửi là em vui rồi.

Lonely_Wolf
11-08-2006, 04:13 PM
Ha ha ha! Em thấy các bác chửi hay lắm. Tại sao các bác ko chửi thêm nữa. Đây ko phải ý kiến của em mà là ý kiến của 3 trong số những người bạn của em. Các bác chửi thế là chưa đủ. Phải lôi cả họ, cả tổ tông nó ra mà chửi chứ. Chính em đây còn thích bộ phim dài tập "cảnh sát hình sự" của VN. Các bác phải chửi thêm nhiều chứ, em thấy thế này là hơi ít. Em viết như thế là để chúng nó thấy ai đúng ai sai. Có thể các bác thấy em nói thế này để "CHẠY" tội như kiểu "Bùi Tiến Dũng" nhưng em nói ở đây là thật lòng. Các bác ko tin cũng phải thôi. Nhưng nghe các bác chửi là em vui rồi.
Nên có trách nhiệm với những gì mình đã nói đi ông ạ. Tôi nói thật là tôi không ưa cái cách nói của ông. Tôi đã đay nghiến ông nhiều rồi nhưng mod ko cho đăng, nên bây giờ tôi không nói lại. Ông nói chán nói chê rồi ông kêu đó ko phải ý kiến của ông à? Xét về tuổi đời thì ông mới chỉ 15, 16 nên học lại ý thức đi, có thể kịp đấy

letom1986
11-08-2006, 04:13 PM
Ha ha ha! Em thấy các bác chửi hay lắm. Tại sao các bác ko chửi thêm nữa. Đây ko phải ý kiến của em mà là ý kiến của 3 trong số những người bạn của em. Các bác chửi thế là chưa đủ. Phải lôi cả họ, cả tổ tông nó ra mà chửi chứ. Chính em đây còn thích bộ phim dài tập "cảnh sát hình sự" của VN. Các bác phải chửi thêm nhiều chứ, em thấy thế này là hơi ít. Em viết như thế là để chúng nó thấy ai đúng ai sai. Có thể các bác thấy em nói thế này để "CHẠY" tội như kiểu "Bùi Tiến Dũng" nhưng em nói ở đây là thật lòng. Các bác ko tin cũng phải thôi. Nhưng nghe các bác chửi là em vui rồi.
chả giò ới òi oi....cậu nên nhớ 1 lời góp ý và 1 lời chửi nó khác nhau như thê nào.....:)
"Tại sao các bác ko chửi thêm nữa. Đây ko phải ý kiến của em mà là ý kiến của 3 trong số những người bạn của em. Các bác chửi thế là chưa đủ. Phải lôi cả họ, cả tổ tông nó ra mà chửi chứ"<=...lôi cả tông nó ra chửi...Chả àh.....cậu làm như tụi tui là dân chửi thuê ấy....:-t

camthuy
11-08-2006, 04:20 PM
Về vấn đề này thì mình xin phép được chen ngang một chút nhé, mong rằng các bạn không tiếp tục sa đà vào việc tranh cãi này nữa. Đây chỉ là một chút xung đột văn hóa (có thể gọi là culture shock), sự khác biệt giữa văn hóa các vùng, miền, dân tộc, quốc gia... Đây là đặc trưng riêng của mỗi vùng, không vì thế mà người ta có quyền đứng ở chỗ này để phê phán chỗ khác. Hy vọng các bạn sẽ bình tĩnh và hiểu nhau hơn.

Vì thế, mọi người hãy trở về thảo luận chủ đề chính: "Tại sao tui ghét phim Việt", qua đó phân tích được cái ưu lẫn cái nhược của điện ảnh nước nhà.

Các bài viết theo đề tài trên, chúng tôi sẽ không kiểm duyệt. Mong các bạn thông cảm.

Chúc mọi người vui vẻ!!! Thanks :)

emgaiphimanh
11-08-2006, 04:51 PM
Mình cũng có một số phim hay và bật hẳn lên. Điều đó chứng tỏ nội lực và sự có thể làm được của điện ảnh Việt Nam. Bây h cái thiếu là một sự đầu tư nghiêm túc, có chọn lọc. Nâng cấp nền điện ảnh đồng bộ từ diễn viên, đạo diễn, tới phim trường...
Vài ngu ý mong mọi ng ko phiền.

coua
11-08-2006, 05:09 PM
Đúng vậy xem chỉ thêm bực mình thôi!

Lonely_Wolf
11-08-2006, 05:27 PM
@ coua: em không hiểu ý bác, rốt cuộc bác đồng ý hay phủ nhận ý kiến em gái tập tạ ? Phim ta hay lắm đấy chứ , theo em nên bỏ cái "bực mình" sang 1 bên và xem 1 cách công tâm :D

lukas
13-08-2006, 08:47 AM
ĐÚng đấy, phim VN nhiều phim xem cũng ko đến nỗi nào.
Tôi thấy phim truyền hình Vn xem để giải trí cũng được. Nhưng tất nhiên có nhiều phim dù ko phải phim hài và mục đích của đạo diễn ko phải là hài nhưng xem cười đau cả bụng vì những tình huống ngớ ngẩn mang đúng thương hiệu "made in VN"

em_chi_Thuy
13-08-2006, 09:24 AM
ĐÚng đấy, phim VN nhiều phim xem cũng ko đến nỗi nào.
Tôi thấy phim truyền hình Vn xem để giải trí cũng được. Nhưng tất nhiên có nhiều phim dù ko phải phim hài và mục đích của đạo diễn ko phải là hài nhưng xem cười đau cả bụng vì những tình huống ngớ ngẩn mang đúng thương hiệu "made in VN"
>:) >:) >:) Thế này ko bít là chê hay khen nữa. Đúng đấy,phim VN hình như từ trên xuống dưới ko có cái j` nghiêm túc cả,chắc là do cung cách làm việc của những người làm ra bộ phim đó,VD như là: đạo diễn ko nghiêm túc đầu tư chất xám vào phim khiến cho hầu hết phim VN đều gây cho người xem một cảm giác khó chịu vì sự ngớ ngẩn, diễn viên thì ko nghiêm túc nâng cao trình độ diễn xuất của mình,đóng rất giả tạo,gượng ép,vai quần chúng thì khỏi nói,quang cảnh diễn thì đừng hỏi[-X [-X [-X

Tiếc là tôi có thể chỉ ra vô khối những "thiếu thốn" trong phim Vn,buồn cười nhất là trong phim "Đẻ mướn" xem rất dị hợm,"nóng" 1 cách ko cần thiết và thiếu tự nhiên,nhưng bên cạnh đó có những phim VN có chất lượng khá tốt như mấy phim ở trên VTV1 đã chiếu buổi tối.v.v.v. Ko bít bao giờ thì phim ta mới nh` phim hay đc như thế!!!:-B :-B

ChaGioChienChuoi
13-08-2006, 03:46 PM
quà chuộc tội,mong các bác tha thứ:

http://www.youtube.com/watch?v=QY1MsQ9DEVg
http://www.youtube.com/watch?v=eThlNHRnthg

Các bác lên đây mà nghe nhạc TEENTITANS.

Lonely_Wolf
13-08-2006, 03:54 PM
@ChaGioChienChuoi: hãy xin lỗi mọi người về những phát ngôn vừa rồi của cậu đi. Cậu vẫn còn được mọi người tôn trọng khi cậu tôn trọng mọi người.

ChaGioChienChuoi
13-08-2006, 04:38 PM
Bác ơi, em đã xin lỗi rồi mà, em lạy các bác tha thứ cho em.Thế đã được chưa nhỉ? Em chuộc tội bằng nhạc phim rùi mà. Tha em đi.

BlueWind
13-08-2006, 09:42 PM
Này chả giò ... chả ai giận cậu hết .. hun con Sói 1 cái là nó xí xóa hết à .. nhưng lần sau có post thì nghĩ kỹ kỹ một tí rồi post nhá ..

@ To con Sói ghẻ phản pháo : bữa nào có dịp anh thịt em với con gà ... ăn chung với chả giò luôn nhá Sói [-O<

Lonely_Wolf
13-08-2006, 10:33 PM
Này chả giò ... chả ai giận cậu hết .. hun con Sói 1 cái là nó xí xóa hết à .. nhưng lần sau có post thì nghĩ kỹ kỹ một tí rồi post nhá ..

@ To con Sói ghẻ phản pháo : bữa nào có dịp anh thịt em với con gà ... ăn chung với chả giò luôn nhá Sói [-O<
Bác nói nghe kinh quá, em đâu phải gay mà cho 1 thằng đực rựa "hôn cái" :-&
@ ChaGio: được rồi, tôi cũng ko giận cậu nữa đâu, nhưng đây có thể xem là 1 bài học cho cậu khi phát biểu chỗ đám đông, cần phải suy nghĩ thật cẩn thận nhá :)
@ bác bún: okie luôn, em cũng đang thèm uống rượu Ong nữa, anh em mình phải làm 1 trận ra trò mới được \:D/

BlueWind
14-08-2006, 07:40 AM
Bác nói nghe kinh quá, em đâu phải gay mà cho 1 thằng đực rựa "hôn cái" :-&
@ ChaGio: được rồi, tôi cũng ko giận cậu nữa đâu, nhưng đây có thể xem là 1 bài học cho cậu khi phát biểu chỗ đám đông, cần phải suy nghĩ thật cẩn thận nhá :)
@ bác bún: okie luôn, em cũng đang thèm uống rượu Ong nữa, anh em mình phải làm 1 trận ra trò mới được \:D/

Nó nói vậy thôi Chả Giò ơi !!! nó đang lẫy đấy ... nào mạnh dạn lên ... tiến lên phía trước ... Kiss con Sói đi nào .

SÓI !!! Lần đầu tiên có đứa bị hăm thịt nói chữ OK ... Sói mạnh dạn thiệt ... hoan hô !!! (*)

letom1986
14-08-2006, 09:30 AM
Khiếp quá..Bùn với Sói cứ kiss chí chóe thế coi được không...??
Hôm qua phải cắn răn chịu đựng ngồi coi Chuyện Tình Yêu trên HTV7........dở kinh khung...đóng gì mà cứ như mấy con robo phát tiếng...chả có miếng cảm xúc nào....chả hỉu cái hãng Lasta đó có bao giờ tự tra tấn mình bằng cách coi phim do họ làm không nhỉ???

Lonely_Wolf
14-08-2006, 09:56 AM
SÓI !!! Lần đầu tiên có đứa bị hăm thịt nói chữ OK ... Sói mạnh dạn thiệt ... hoan hô !!! (*)
Nhân dịp này, em đề nghị anh em mình xồ vào chém chị Ong chết bỏ luôn. Em đang cố gắng bóc tách cái lý lịch của hắn. Rất có thể hắn làm cho chi nhánh trong nam của FPT nên mới quen mấy sis Mod ngoài này + việc hắn ở gần Hồ con rùa ( hồ này trong Nam hả anh, ở đây em ko thấy có ) :-?

em_chi_Thuy
14-08-2006, 10:01 AM
Này chả giò ... chả ai giận cậu hết .. hun con Sói 1 cái là nó xí xóa hết à .. nhưng lần sau có post thì nghĩ kỹ kỹ một tí rồi post nhá ..

@ To con Sói ghẻ phản pháo : bữa nào có dịp anh thịt em với con gà ... ăn chung với chả giò luôn nhá Sói [-O<
Hình như avar bác đang cầm miếng chả giò ăn kìa,trong thèm quá=)) =)) =)) =)) =))

Lonely_Wolf
14-08-2006, 10:08 AM
Em lại nghĩ đấy là quả dưa chuột :( Thế túm lại thì cái dị-vật bác đang cầm trên tay, mồm nhai ngấu nghiến đấy là cái gì hả bác bún ???

lukas
14-08-2006, 10:31 AM
Dù là gì thì trông bác ý ăn là biết ngon rồi...thèm quá..

letom1986
14-08-2006, 10:31 AM
Nhân dịp này, em đề nghị anh em mình xồ vào chém chị Ong chết bỏ luôn. Em đang cố gắng bóc tách cái lý lịch của hắn. Rất có thể hắn làm cho chi nhánh trong nam của FPT nên mới quen mấy sis Mod ngoài này + việc hắn ở gần Hồ con rùa ( hồ này trong Nam hả anh, ở đây em ko thấy có ) :-?
Không... Bê cư ngụ ngoài đấy đấy...sói gắng mà theo dõi nhé....hồ con rùa trong đây...Thế hum bữa hộp k có đồng chí Bê ah Sói...hay Soi mải mê ngắm cô khác mà không chú ý....tôi giao nhiệm vụ khai thác Bee cho chú đấy nhá.....B-)

Lonely_Wolf
14-08-2006, 10:52 AM
Em xin nhận nhiệm vụ "nghiên cứu" chị bê nhà bác tôm, về tất cả mọi khía cạnh =P~ , bác ko được ghen mà đánh em đâu đấy :))

Hôm đi ọp ko có bác bê. Mà em thấy lạ lắm nhá :-? 6h họp rồi, 5h40 chị bê vẫn ngồi chỉ đường cho em, thế mà 2 phút sau đã thấy có việc bận... Hay mình gặp Bê rồi nhỉ :-?

letom1986
14-08-2006, 12:37 PM
Đấy....cái độc ở đây đấy....e nhớ kĩ lại đi,....chứ cái bà Bee ham chơi ấy dễ gì ma không đi...Sói àh...e liên hệ gấp với a Bún lấy hình bê nhé....
Ngày 18/8 này Chuyện của Pao sẽ công chiếu tại HCM....nhưng 1 tin xâu là phim này chỉ chiếu tai các rạp của congty saigon media....và 1 vài rạp nhỏ khác....còn hệ thống Cinebox, Glaxy,Diamond đã từ chối phim này....1 điểu bất lợi cho Pao.....
Mọi người ai coi phim này rồi nói e cái...để e suy nghĩ coi có nên nghía qua nó không??

QueenBee
14-08-2006, 01:35 PM
Ê ê ê, tụ tập đánh hội đồng Bee mãi ở Bên lề rùi, giờ lại qua đây hú hí gì thế hử? Định gây rối trật tự nơi công cộng hử? Giải tán ngay!!! Biết đây là topic gì không hả?L-)

Hừ, thế mới biết tại sao tui ghét....... zai Việt.:-L :-L :-L

Piggy
14-08-2006, 02:46 PM
Nhân dịp này, em đề nghị anh em mình xồ vào chém chị Ong chết bỏ luôn. Em đang cố gắng bóc tách cái lý lịch của hắn. Rất có thể hắn làm cho chi nhánh trong nam của FPT nên mới quen mấy sis Mod ngoài này + việc hắn ở gần Hồ con rùa ( hồ này trong Nam hả anh, ở đây em ko thấy có ) :-?

Hồ con rùa mà không biết ở đâu à?

E hèm, tớ gặp chị Bee rồi, ai mua thông tin cá nhân bà này không tớ bán cho, chỗ quen biết lấy rẻ thôi. :D

Lonely_Wolf
14-08-2006, 02:49 PM
Nhợn cứ ra giá đi tất cả thôn góp hàng vào mua ngay, gì chứ thông tin về bác Bê thì quý lắm, mấy lại cám nhợn cũng không khó kiếm là mấy ... :-"

Piggy
14-08-2006, 03:05 PM
Nhà Sói buôn cám à? Tinh vi sờ ti con cún!

Kiểu này phải chơi trò đấu giá mới ăn, hê hê... Ai tham gia vụ này giơ tay!

Lonely_Wolf
14-08-2006, 03:30 PM
Hê hê, Sói tinh vi sờ ti con "khác" cơ ;)
Vì lãnh trọng trách điều tra Bê của tôm nên Sói giơ tay đầu tiên :D

ChaGioChienChuoi
14-08-2006, 04:05 PM
Các bác thấy quả chữ ký của em khủng ko?:D To vãi. Làm cách nào để nó bé lại hả các bác?

bebionline
14-08-2006, 04:54 PM
chữ ký của ông chế từ đâu ra vậy nghe như kinh phật vậy
Nhin chữ kí của tui đây này

BlueWind
14-08-2006, 05:16 PM
Em xin nhận nhiệm vụ "nghiên cứu" chị bê nhà bác tôm, về tất cả mọi khía cạnh =P~ , bác ko được ghen mà đánh em đâu đấy :))

Hôm đi ọp ko có bác bê. Mà em thấy lạ lắm nhá :-? 6h họp rồi, 5h40 chị bê vẫn ngồi chỉ đường cho em, thế mà 2 phút sau đã thấy có việc bận... Hay mình gặp Bê rồi nhỉ :-?

Chắc chắn là thằng Sói gặp Bee roài đấy ... hôm đó Bee có đi đó , lão Bee xạo ke , đi ăn cho bằng đã rồi về nhà gào lên là bận việc này nọ ... chắc chắn là người đứng chụp tấm hình toàn cảnh phim trường ... Sói em , biết đặt một dấu chấm hỏi đúng chỗ thế ... em nghỉ lại kỹ thử xem hôm đó đi có mấy người cầm máy chụp hình ???:> anh nghĩ tối đa chỉ có 2 người ... Sói check lại memory cho kỹ xem nào ... anh nghĩ chắc hôm đó Bee mặc áo trắng thì phải.o->

Còn về việc giờ giấc thì anh nghĩ như vầy ... các bác MOD chọn vị trí đó chắc có lẽ vì gần chỗ làm nên đi ra cho tiện ---> Bee vẫn còn dư thời gian để chạy ra ngoài quán mặc dù ngồi đến 5h40 ( cho thời gian lấy cái túi xách là 5 phút ) , nếu vậy thì chắc Bee phải là nhân viên trong FPT ... mới có thể đi nhanh vậy. Còn chuyện nói có việc bận chỉ là tung hỏa mù thôi Sói ơi ^^ ... check lại cho kỹ Sói nhá.

Viết cài bài này thế nào lão Bee cũng là người biết trước tiên ( trừ bác MOD rồi ) ... như thế thì lão ấy luôn có cách chống chế rồi /:) .

fancine
14-08-2006, 05:28 PM
Hồ con rùa mà không biết ở đâu à?

E hèm, tớ gặp chị Bee rồi, ai mua thông tin cá nhân bà này không tớ bán cho, chỗ quen biết lấy rẻ thôi. :D
Nhợn yêu quý của chị ơi, em cho chị mớ thông tin về Ong nhà chị đi. Chị đãi em một chầu chân gà nướng nhá. Chị sốt ruột lắm rồi, muốn biết ai là Ong lắm rồi nhợn ơi.

letom1986
14-08-2006, 09:42 PM
Fan chỉ là chân gà chứ Tôm là cho nhợn cả con...nhợn ới òi oi....nào thông tin đâu...mau mua...k khéo con gà nó chạy mất này....

Lonely_Wolf
14-08-2006, 10:27 PM
Nhợn ơi, nói đi rồi muốn gì cả thôn cũng cho. Sói là sói nói thật đấy :x
http://bob.bourdeaux.com/Thumbnails/Wolf_Pig/Wolf_Pig.jpg

johnny leo
25-08-2006, 01:21 PM
tui thấy phim việt rất .....rất là ....củ chuối thà tui xem phim trung quốc còn hơn xem phim việt nam

blackzero
25-08-2006, 02:11 PM
-Cảnh sát hình sự : mọi người xem thì biết nội dung thì cực kì nhạt những pha hành động đuổi bắt,đánh nhau xem cực chuối:-?? gần đây phim lại còn quay theo kiểu nhân vật tự sự nhớ lại xem ma loạn cả lên chả hiểu gì cả
-Những phim về đề tài chiến tranh thì em xem lọt mỗi phim cánh đồng hoang còn lại nội dung thì nhạt nhẽo nội dung phim chỗ thì đi quá sâu chỗ thi bỏ ngỏ, đạc biệt là nhưng cảnh đấu súng xem cực kì giả tạo trông như 1 lũ trẻ con đánh trận giả, một số đoạn còn lấy cả phim tài liệu cũ ghép vào bó tay
-Những phim như gái nhảy đẻ mướn thì ăn khách bởi những cảnh nóng,đặc biệt là hồn trương ba... nội dung phim cực kì nhí nhố
-Phim cổ trang thì phải nói tới lục vân tiên.Hôm tui đọc trong http://dantri.com có bài viết "lục vân tiên bộ phim nóng trên vtv1"ko thẻ hiểu nổi nó nóng ở chỗ nào xem nhưng cảnh đánh nhau cực chuối cũng là thấy chuyện bất bình ra tay hiệp nghĩa , anh hùng cứu mỹ nhân như phim chưởng Tàu nhưng anh hùng xuất hiện chỉ là để đánh nhau cho đẹp mắt mà cũng đâu có được đẹp mắt cho lắm xem còn thua cả chưởng Tàu những năm 80,90 .Trang phục mới là điều đáng nói nhìn mọi người trong phim quần áo của ai cũng mới toanh,áo giáp của binh sỹ nhìn có 2-3 mảnh tre đeo lủng lẳng ở trước ngực trông cứ như bọn phạm nhân đeo biển số trại nói chung mấy ông đạo diễn nào mà có định làm phim cổ trang,dã sử thì lên ra hàng thuê 1 số phim cổ trang Tàu,chưởng Tàu như xuân thu chiến quốc,tam quốc chí,thủy hử về xem.Xem đạo diễn Tàu họ làm phim thế nào

Đấy là bác ko biết chứ kinh phí làm phim của bên ta nhiều gấp mấy chục lần bên Tàu, có khi cả trăm lần ấy chứ, ;)) nhưng chỉ có đều tiết kiệm nên mấy bác đạo diễn ko thèm xài mà để túi cho nó ấm đấy mà, >-) >-) >-)

HuaChu
26-08-2006, 12:35 AM
tui thấy phim việt rất .....rất là ....củ chuối thà tui xem phim trung quốc còn hơn xem phim việt nam

Đồng ý phim Việt Nam đa phần chưa hay nhưng nghe nhà pác tuyên bố sao mà thắt ruột bào gan thế. Nhà tui thì ngược lại, thà xơi...củ chuối trồng ở đất mình -xin lổi đã giành món khoái khẩu của pác...Lợn- hơn là nhá món...đậu hủ thối của mấy cha..ba Tàu !!

Lonely_Wolf
26-08-2006, 12:35 AM
Hàng năm nhà nước bỏ ra k biết bao nhiêu tiền để tài trợ cho việc làm phim, thế mà các cụ đạo diễn vẫn ngang nhiên cắt giảm... cứ đà này thì phim VN chẳng khá lên được :(

Casau
28-08-2006, 10:21 PM
Hàng năm nhà nước bỏ ra k biết bao nhiêu tiền để tài trợ cho việc làm phim, thế mà các cụ đạo diễn vẫn ngang nhiên cắt giảm... cứ đà này thì phim VN chẳng khá lên được :(

Thật ra cái chuyện kinh phí thì là một lý do thôi. Để làm được một bộ phim hay, và nhất là nếu làm phim truyền hình thì cũng không hẳn có tiền nhiều mới có phim hay. Cá sấu chắc chắn có nhiều những bộ phim hay của Trung Quốc không đòi hỏi phải có đầu tư nhiều, ví dụ như phim "Nữ công tố viên" thì kinh phí chắc không quá cao. Các cảnh quay chỉ chủ yếu loanh quanh trong mấy căn nhà, không có mấy kỹ xảo và cũng không có cảnh phải thuê nhiều diễn viên quần chúng cho hoành tráng, thế mà xem vẫn cuốn hút.
Chắc tại kịch bản nó hay, hay là do đạo diễn hay? hay là do diễn viên diễn xuất tốt? Nhưng Việt nam mình cũng đâu có thiếu các yếu tố ấy nhỉ, mà sao ít phim tâm lý hoặc hình sự hay như phim TQ vậy?! Hay là tại "Bụt chùa nhà không thiêng"? Nhưng vẫn có nhiều phim VN dân mình ca ngợi kia mà. Thế là sao nhỉ?

HuaChu
29-08-2006, 07:45 AM
Nhà sấu nằm phơi...rốn, chéo đùi ra.. xỉa răng -chắc vừa xơi la-séc xong- mà đặt câu hỏi nghe chí lí lắm !

Hay ta cứ giải đáp theo trường phái A Q đi cho đở...buồn. Ví dụ cứ như con mình và con hàng xóm nhé. Con bác Kí hắn có múa men, làm trò gì thì cứ -lịch sự, lấy lòng- mà khen tuốt tuột cho xong. Mắc mớ gì ...Nhưng con trong nhà thì khác, phải dòm ngó từng động tác, từng điệu bộ nghen...Và do cứ cái kiểu khi nào cũng ...tìm cây kim trong lòng trứng..(sấu) nên sẽ thấy ra bao nhiêu là...khiếm khuyết, là điều để chẳng...ưng bụng tẻo teo !

Chu chỉ ráng mà nghỉ như vậy chứ ko dám nghỉ tới những lý do khác, những kiểu...đứng núi này ngóng núi nọ..Thấy núi mình đang đứng sao mà khô mà nứt nẻ thế khi núi người xanh rì à. Nhưng ai biết trong cái xanh ngút ngàn đó sẽ không hề có những đầm lầy, muỗi mòng, vắt sên..v..v..? Hay kiểu sính ngoại mới là sành sỏi...v..v...Nói ra nhiều e vô tình thành...chọc chọt, đụng chạm. Hì !

Lluna_Shinoda
29-08-2006, 09:24 AM
Em còn thấy trẻ con VN đóng phim thua xa bọn trẻ con TQ với HQ
K hiểu sao lời thoại cứ như đọc thuộc lòng mà mấy ông đạo diễn cũng duyệt được
Như cơm nguội ý...
Mí lại là diễn viên nhiều khi diễn k thật
VD như tiếng thở dài thôi mà nghe cũng thấy kịch
Họ diễn nhưng k nhập tâm vào vai diễn của mình thì phải
Họ nghĩ là đến cái đoạn này thì mình sẽ phải thở dài như trg kịch bản
Chứ k phải nếu là nhân vật thì sẽ thở dài trong hoàn cảnh này
Thế nên k tự nhiên được
Còn phim oánh nhau như CSHS thì thôi rồi
Như xem các cụ tập dưỡng sinh ý (má nói thế này có khi các cụ còn tự ái!!!)

gatre
29-08-2006, 10:07 AM
Một lý do mà gà tre không thích phim Việt là việc lồng tiếng, coi bao nhiêu phim thì cũng có bấy nhiêu giọng nói, chán :-L , nghe 1-2 lần còn được chứ phim này cũng mấy giọng đó thì hứng thú .. tụt hết rồi còn đâu L-) .

LaQuanTrung
29-08-2006, 11:02 AM
Số lượng phim Việt nam mà mình thích ít thật, hồi nhỏ có mấy Phim: Biệt Động Sài Gòn, Sơn Ca Trong Thành Phố, Điểm Hẹn, và 1 vài phim cách Mạng; gần đây có 2 bộ phim truyền hình: Sóng Ở Đáy Sông, Đất Và Người.

chuotcoi
29-08-2006, 11:09 AM
hình nhu từ đầu năm đến giờ chụt chưa xem bộ phim VN nào

Casau
29-08-2006, 09:45 PM
Em còn thấy trẻ con VN đóng phim thua xa bọn trẻ con TQ với HQ
K hiểu sao lời thoại cứ như đọc thuộc lòng mà mấy ông đạo diễn cũng duyệt được
Như cơm nguội ý...
Mí lại là diễn viên nhiều khi diễn k thật
VD như tiếng thở dài thôi mà nghe cũng thấy kịch
Họ diễn nhưng k nhập tâm vào vai diễn của mình thì phải
Họ nghĩ là đến cái đoạn này thì mình sẽ phải thở dài như trg kịch bản
Chứ k phải nếu là nhân vật thì sẽ thở dài trong hoàn cảnh này
Thế nên k tự nhiên được
Còn phim oánh nhau như CSHS thì thôi rồi
Như xem các cụ tập dưỡng sinh ý (má nói thế này có khi các cụ còn tự ái!!!)

Thế này nhé Shinoda, bạn có nghĩ rằng vì bạn là người Việt nam, và không phải là đạo diễn hay diễn viên, cho nên rất có thể bạn cảm thấy những hành động, lời nói trên là không phù hợp với những gì bạn tiếp xúc hàng ngày, và do đó bạn thấy nó không thật?

Bạn có nghĩ rằng, nếu bạn là người Hàn quốc, thì cũng có thể có cảm nhận như vậy đối với phim Hàn Quốc? và không có cảm nhận như vậy đối với phim Việt nam?

(Cá sấu không cho rằng người Hàn quốc cảm nhận phim Hàn quốc hay phim Việt nam giống như người Việt nam.)

Nếu bạn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề (nên như vậy, vì bạn là người trẻ tuổi mà lạc quan là thế mạnh của tuổi trẻ) thì theo bạn, những bộ phim rất hay của Việt nam (ví dụ như: Đời cát, Sóng ở đáy sông, Ván bài lật ngửa...) có đáng xem hay không? và bạn có cho rằng sẽ không còn có những bộ phim Việt nam hay như vậy hoặc hơn vậy???

Việc cảm nhận mỗi bộ phim là của riêng từng người, có thể giống nhau hoặc khác nhau, không ai áp đặt được. Nhưng điều quan trọng là hãy nhìn nhận cả mặt yếu kém và tích cực. Việc nhìn nhận các mặt yếu kém không hề mâu thuẫn gì với việc nhìn nhận mặt tích cực, nếu cùng hướng đến mục đích xây dựng và làm cho sự việc tốt đẹp hơn lên, hướng đến cái "chân, thiện, mỹ" - là mục đích của mọi nghệ thuật, kể cả nghệ thuật thứ 7 này.

Cá sấu viết các câu hỏi trên không với mục đích để bạn trả lời, chỉ hi vọng bạn ghi nhận, tự trả lời cho riêng mình và cân nhắc trong tương lai.

gatre
30-08-2006, 12:31 AM
Thực ra việc không thích phim Việt thì đa số là bọn trẻ chúng ta thôi, người già ( như tía, má tui :P ) thì lại rất thích phim Việt .
Đối với cá nhân tui thì thực sự tui cũng không thích lắm, ngoại trừ những phim thời trước (đa số là trắng đen), số phim gần đây tui coi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên tui cũng có nhận xét là phim bây giờ không được đầu tư kỹ lắm ( nhận xét này có từ những lần xem miễn cưỡng vì .. phải xem ), nếu so với những phim trước kia thì .. cách một trời một vực ( dĩ nhiên cũng có một số ít phim bây giờ rất hay như Đất phương Nam,...). Một số ý kiến chủ quan của tôi thôi nhé :P

atula
30-08-2006, 10:24 AM
bàn mãi nói chung là mọi ngừoi vẫn chán phim việt. lúc nào có cái nào a e xem dc trong thời gần đây thui thì ới cho một tiếng nhé

Lluna_Shinoda
30-08-2006, 10:24 AM
Bác "xấu" nói làm em xẩu hổ quá đi thôi :">!!!
(Làm em cứ nghĩ mình giống cái loại trẻ ranh k biết chung sức XD đất nước mà chỉ biết dài mồm ra chê bai này nọ ý :">)
Nhưng bác nói chí lí!!!
Em thì chịu, chả biết ng HQ nghĩ gì về phim của họ...
Chỉ thấy là nhiều phim họ làm đã gây được sự chú ý của khá nhiều nước Châu Á (thậm chí nói là gây "cơn sốt" cõ lẽ cũng k quá bác "xấu" nhỉ? ;) )
Vì tên topic là "Tại sao tôi ghét phim Việt" nên em bon chen vài ý kiến như thế...
Chứ có phải là em phủ định sạch trơn (màu đỏ cho nó oách<:-P !)nền điện ảnh nước mình đâu mừ...
Bên topic Những phim VN đáng xem em cũng có post bài đấy bác (em thích phim Hướng nghiệp này, Sóng ở đáy sông này, Của để dành này, Ghen này,...)
Em cũng cảm nhận được cái hay của phim VN đấy chứ :>
Túm lại: em_với tư cách là đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước VN_luôn luôn lạc quan và dốc hết sức lực để dựng xây đất nước ngày 1 giàu đẹp và phát triển :> \:D/ >:D< ...hihi...

gatre
30-08-2006, 11:05 AM
Túm lại: em_với tư cách là đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước VN_luôn luôn lạc quan và dốc hết sức lực để dựng xây đất nước ngày 1 giàu đẹp và phát triển :> \:D/ >:D< ...hihi...
Câu này nghe quen lắm :))
Ha ha, chê cũng là một cách để xây dựng mà ;)) , điển hình như sau khi em bị nhà Ku chê là đầu đất thì anh thấy em tiến bộ hẳn lên :)) .

Lluna_Shinoda
30-08-2006, 11:46 AM
Câu này nghe quen lắm :))
Ha ha, chê cũng là một cách để xây dựng mà ;)) , điển hình như sau khi em bị nhà Ku chê là đầu đất thì anh thấy em tiến bộ hẳn lên :)) .
Lại chả quen!
Em cá là đến 99,9% hs đã từng viết những câu tương tự như thế này ở bài KT GDCD hoặc ở đoạn kết bài của 1 bài tập làm văn ;))
Bác thấy em tiến bộ k? ;;)
Bị ng ta chê là đầu đất em thấy ... nhục dần rồi :))

Casau
30-08-2006, 07:56 PM
Lại chả quen!
Em cá là đến 99,9% hs đã từng viết những câu tương tự như thế này ở bài KT GDCD hoặc ở đoạn kết bài của 1 bài tập làm văn ;))
Bác thấy em tiến bộ k? ;;)
Bị ng ta chê là đầu đất em thấy ... nhục dần rồi :))

Lần sau nếu cô nhóc bị chê như thía thì đừng có dại mờ thấy "nhục dần":D nếu là cá sấu là cô nhóc á, cá sấu bảo, tôi chỉ có 1 cái đầu đất, còn ông có tới ...2 cái đầu...toàn ...(gì đấy mà chẳng được). :))

bebionline
30-08-2006, 09:35 PM
Lại chả quen!
Em cá là đến 99,9% hs đã từng viết những câu tương tự như thế này ở bài KT GDCD hoặc ở đoạn kết bài của 1 bài tập làm văn ;))
Bác thấy em tiến bộ k? ;;)
Bị ng ta chê là đầu đất em thấy ... nhục dần rồi :))

vậy chắc mình lằm trong số 00,1% còm lai rồi :->
chắc cô em học GDCD và tập làm văn giỏi lắm nhỉ ? :"> nghe văn chương lai láng thế cơ mà

Lluna_Shinoda
31-08-2006, 09:52 AM
vậy chắc mình lằm trong số 00,1% còm lai rồi :->
chắc cô em học GDCD và tập làm văn giỏi lắm nhỉ ? :"> nghe văn chương lai láng thế cơ mà
Ý...bác này là ai mà bon chen thế!!!
Hết bác "xấu" cô nhóc, đến bác nì cô em...
Hồi...còn trẻ em cũng thik được gọi như thế lắm :))
Nhắc đến chuyện bác Ku là buồn cười...
Cứ tư tưởng phê phán mãnh liệt như thế thì bảo làm sao điện ảnh VN nói riêng và XH VN nói chung tiến lên sánh vai với cường quốc năm châu được cơ chứ!!!:-j

bebionline
31-08-2006, 01:07 PM
Ý...bác này là ai mà bon chen thế!!!
Hết bác "xấu" cô nhóc, đến bác nì cô em...
Hồi...còn trẻ em cũng thik được gọi như thế lắm :))
:-j
"Hồi còn trẻ" nghe cứ như là cô em đã 60 tuổi rồi ý ;;)
mà không gọi là cô nhoc hay cô em thì gọi là gì chả lẽ họi như bà chị Bee goik là si đa à :))

Còn về chuyên phê phán điện ảnh nước nhà thì đây là y kiến của riêng cá nhân tui không phê bình thì làm sao mà tiến bộ được. nói chuyện phim Việt sánh vai với các cường quốc thì không cần đến 5 châu chỉ 1 châu Á thôi đã khó

Casau
31-08-2006, 01:33 PM
Ý...bác này là ai mà bon chen thế!!!
Hết bác "xấu" cô nhóc, đến bác nì cô em...
Hồi...còn trẻ em cũng thik được gọi như thế lắm :))


He he, lúc iem còn trẻ thích được gọi như thế nắm, thía bi giờ lúc còn ...già thì gọi là cô cô ha?:))

christ19832001
13-09-2006, 11:00 AM
tôi thấy phim việt ngày nay dở tệ <chỉ có 1 hay 2 phim là hay> ko phải do kịch bản dở mà là do ko có diễn viên chuyên nghiệp , với lại đa phần là các ca sĩ đóng phong cách của họ giống như là đóng phim để tự ca ngợi mình thì đúng hơn,nếu thấy ko đóng hay được thì tốt nhất họ đừng nên tài lanh , còn dàn diễn viên trẻ thì tôi thấy đa số rất là ..........bất tài mặc dù nhiều đứa khoe khoan là học ở nước ngoài nhưng chắc là du học tự túc quá , qua bên đó chắc tối ngày ăn chơi, Việt Nam nên sàng lọc lại đội ngũ diễn viên để phim việt đỡ chán.Tốt nhất là giống như những năm 90 tuy ít dv nhưng mà chất lượng còn bây giờ tôi thấy diễn viên được ví như câu"hàng Việt NAm chất cao";;) ko có chữ lượng

Thuytran
13-10-2006, 03:10 PM
Phim Việt nam hả, có ai thấy người ốm mà mắt vẫn xanh, môi vẫn đỏ, vẫn quần bò nằm rên hừ hừ trên giường không?

TongNgoc
13-10-2006, 05:27 PM
Phim Việt nam hả, có ai thấy người ốm mà mắt vẫn xanh, môi vẫn đỏ, vẫn quần bò nằm rên hừ hừ trên giường không?

Ơ phân tích tiểu tiết thế thì làm gì có phim nào chuẩn ?

Ít da thì phải phân tích kiểu : Về mặt nội dung : bị lặp , về mặt diễn xuất : toàn diễn viên cũ . Những cái gì liên quan đến điện ảnh thôi , mấy cái đó tiểu tiết quá ko bàn đến làm gì .

Chính ra phim việt nam muốn hay cứ nên tìm các gương mặt mới , chưa bị cái trường sân khấu điện ảnh nó máy móc hóa thì phim sẽ tự nhiên hơn , chỉ cần đảm bảo mấy cái cơ bản của điện ảnh như âm thanh ánh sáng đạo diễn , còn lại thì cứ để diễn tự nhiên là hay nhất .

nếu mình là đạo diễn , mình sẽ đi la cà ngoài đường , gặp người hợp mà mời làm diễn viên , lấy chính nhân vật ở xã hội mà cho vào phim , chỉ mời một vài diễn viên chuyên nghiệp thôi , có khi không mời một diễn viên nào cả , thử sáng tạo kiểu đó xem phim nó có hay hơn ko .

Thuytran
14-10-2006, 10:16 AM
Uh, đấy là một trong những lý do trong hàng đống lý do tôi ghép phim Việt.
Bạn có thấy tức mắt không khi thấy những "cục" sạn to đùng khi xem những bộ phim như thế.

ngoài ra thì: diễn xuất này, dựng cảnh này, lời thoại này, giọng thoại này ...
nhiều lắm làm tôi ghét đến nỗi cứ nhìn thấy phim Việt là tôi chuyển kênh, hoặc có cố ngồi xem thì cũng phải tức tối lên tiếng: "sao mà cảnh này vô lý thế?" hoặc "sao mà lời thoại sáo rỗng thế?" ....

Tôi thấy phim Việt nam nội dung ôm đồm, nhưng giải quyết tình tiết do ôm đồm nội dung nhiều tạo nên thì chẳng hợp lý tí nào.

Ấy, dưng mà gần đây có cái phim truyền hình ăn theo một số sự việc nóng bỏng thấy các bác lớn tuổi khen hay, hình như là phim "Chạy án" thì phải. Có ai xem không?

BlueWind
14-10-2006, 01:55 PM
Những trái chuối trong phim Việt :

Cảnh trúng đạn : chĩ nghe thoáng đoàng một cái ... ngắt ... quay sang phía bị trúng đạn ... thấy thoi thóp ôm vết thương loang tí máu như tương cà ... rồi rêu rao chục câu trăn chối ... ẹc ẹc ... và chết ... kô có tí cảm xúc hay ấn tượng mạnh cho người xem. Thậm chí là sau khi hạ xong vài tên ... quay lên vẫn thấy một vài xác chết nằm thở phỉ phò vì lúc diễn quá mệt :))

Cảnh rượt đuổi + va chạm : thực chất là chạy lè phè như đi dạo phố ... rồi bác camera lắc nghiêng lắc ngả cái camera tạo ra một cảm giác giả tạo về tốc độ chóng mặt ( kô biết là người xem chóng mặt hay người way chóng mặt ) . Tiếp theo là cảnh tông một người nào đó ... chỉ thấy ào tới một chiếc xe ... nhóa lên ánh đèn chói lòa vào mắt khán giả ... rồi nạn nhân nằm gọn gàng trên đường với vẻ mặt mãn nguyện , thoải mái , tay chân kô một chút trầy xướt , chờ đợi người yêu chạy đến bế vào nhà thương 3:-O

Cảnh cháy nổ : bùm ... và một cục lửa bùng lên lạnh lùng như người ta vừa bật bếp ga 3:-O ... hoặc máu lắm là chơi vài viên C4 bé tí giấu dưới đất rồi cho nó hất tung đất cát lên như bọn trẻ tung kim tuyến vào nhau , cho gọi là pháo rót .

Hóa trang : những vết bầm dập nhìn lộ rõ sự tương fản rõ nét giữa màu và vết bầm thật ... da thịt và vết bầm được qui hoạch rõ ràng trên da của diễn viên 3:-O ... hoặc những vết xẹo ... khác biệt rõ nét với màu da tươi tắn của diễn viên ... nhìn là biết ngay đó là một miếng cao su da người được dán lên một cách thiếu qui hoạch về vị trí :))

Tóm lại là còn nhiều chuối lắm lắm ... chỉ vì đầu tư kô tới đâu ... và kỹ xảo thì hiện đại ... 3:-O

halfmoon
29-10-2006, 10:31 PM
Em ủng hộ cả hai tay.Phim VN trình độ còn non nớt quá.Diễn viên gì mà nghe con mình bị bắt cóc nhưng khuôn mặt cứ cứng đơ đơ ra tỏ vẻ không một chút lo lắng lờ đờ nói"Ta sẽ tìm nó thôi".Rồi còn bị súng bắn vào phải đến 5 phút sau mới đổ máu.Sẹo thì diễn viên kể là hồi trước bị thương bên trái nhưng sẹo lại ở...bên phải.Hết biết!!!!!!!!!!Vậy mà nhiều người lại oang oang cái miệng lên kêu chỉ 5 năm sau là chúng ta có thể đuổi kịp trình độ của...Hollywood.Còn nữa kĩ xảo thì chẳng bằng ai.Kịch bản thì lộn xộn,thiếu tính lôgic.Nói chung thì kể đến đêm thứ 1001 chưa chắc đã hết.

karatedola
31-10-2006, 05:25 PM
Ngày 30-10, bộ phimnhựa từng đoạt 4 giải Cánh diều Vàng 2005 của điện ảnh VN Chuyện của Pao ần đầu tiên được công chiếu ở New York (Mỹ), mở màn cho đợt trình chiếu kéo dài suốt hai tuần với 12 buổi chiếu tại nhiều trường đại học Mỹ. Tại ĐH Columbia, một người đàn ông sau khi xem xong phim đã thốt lên: "Thật là xúc động, tình thần của bộ phim đã vượt lên trên những gì mà đạo diễn muốn diễn đạt".

Chuyện của Pao sẽ còn được chiếu tại nhiều trường đại học khác trước khi sang dự liên hoan phim tại Nhật Bản.

Đã lâu rồi mới thầy có một bộ phim Việt Nam được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt như thế? Không biết đây có phải là cú hích đầu tiên để nền điện ảnh nước nhà làm một cuộc cách mạng để thay đổi chính mình không nhỉ? Cũng chẳng biết các đạo diễn có chịu khó xem xét cách làm của ông Ngô Quang Hải, các diễn viên có xem diễn xuất của Đỗ Thị Hải Yến để rút ra bài học cho mình không?

halfmoon
31-10-2006, 05:34 PM
Mọi người nghĩ sao về suy nghĩ của anh karatedola?
Em vẫn cảm thấy ko đồng ý lắm và vẫn luôn có ác cảm về phim Việt.

soledad6891
29-11-2006, 02:09 PM
Tui Là Người Làm Nhiều Bộ Phim Việt Nam,nghe Các Bạn Nói Thế Tôi Thấy Buồn Qua'

gatre
29-11-2006, 02:33 PM
Tui Là Người Làm Nhiều Bộ Phim Việt Nam,nghe Các Bạn Nói Thế Tôi Thấy Buồn Qua'
Biết làm sao được, phim như thế thì có ủng hộ đến mấy cũng khó mà khen được, nhiều lỗi to thế mà kô sửa thì .. còn buồn dài dài [-(

biboong
29-11-2006, 02:51 PM
Tui Là Người Làm Nhiều Bộ Phim Việt Nam,nghe Các Bạn Nói Thế Tôi Thấy Buồn Qua'
Có thể làcos những ý kiến phê phán theo cảm tính, a dua, nhưng quả thật phim VN bi giờ thua xa cả những phim VN trước đây như cánh đồng hoang, chim vành khuyên,SBC, biệt động sài gòn...

letom1986
29-11-2006, 03:09 PM
Tui Là Người Làm Nhiều Bộ Phim Việt Nam,nghe Các Bạn Nói Thế Tôi Thấy Buồn Qua'
May quá có người trong ngành trong nghề vào đọc được thì hy vọng phim Việt sẽ tiến xa hơn nữa chứ không dở hơi như mấy cái phim giờ Vàng bác nhề....
E thấy mấy phim dạo gần đây làm cũng được đấy chứ như Tuyết Miền Nhiệt đới đang phát song hay sắp phát sóng là Mùi Ngò Gai...toàn mấy phim chất lượng cũng coá vậy mà chiếu lúc 6g chiều làm e chẳng coi được....:-??

halfmoon
29-11-2006, 04:53 PM
Tui Là Người Làm Nhiều Bộ Phim Việt Nam,nghe Các Bạn Nói Thế Tôi Thấy Buồn Qua'
Phim dở thì phải nói là phim dở thôi,không lẽ lại nói là hay.Nếu pác làm phim Việt thật thì...cho xin lỗi trước.Em đúng là có hơi quá lời về nhận xét phim Việt nhưng thật sự thì đúng như thế.

jackie
29-11-2006, 05:10 PM
Tui Là Người Làm Nhiều Bộ Phim Việt Nam,nghe Các Bạn Nói Thế Tôi Thấy Buồn Qua'
Pac buồn vì cái nỗi giề, vì tôi hay vì pac, Phim Việt chưa bao giờ bị coi rẻ trừ phi nó tự coi rẻ mình thoai, cứ có 1 bộ phim mới jackie đều cố tìm hiểu và nếu có điều kiện sẽ xem ngay, nhưng hình như các nhà làm phim đang tự phủ nhận chính mình vậy, mong muốn và thất vọng , chả nhẽ jackie lại tự trách mình

HuaChu
30-11-2006, 12:53 AM
Ở đây cũng vậy. Mổi khi thấy...bán một cuốn phim Việt -điện ảnh hay truyền hình- tôi cũng cố mua để xem và rồi...bần thần thất vọng.
Và cuối cùng đành tự an ủi mình rằng xem phim Việt để ít ra còn nhìn được một khóm chuối, bóng dừa, giòng sông, con lạch, bờ đường góc phố thân quen cũ...và nhứt là những gương mặt...quần chúng tất bật ngược xuôi ngày nào mỉnh cũng là một trong họ. Chứ ngoài ra.....!

matmi
01-12-2006, 03:30 PM
nếu nói đến điện ảnh việt nam hồi xưa thì tớ ủng hộ hết mình luôn , xem lại những bộ phim đó tớ vẫn cảm thấy nó vẫn hay . nhưng bây giờ xem phim việt tớ thấy nó nhàm quá . nội dung có lẽ hay nhưng khi dựng phim để cho mọi người xem , với tư cách là khán giả tớ cảm thấy phim việt vẫn chưa tạo được nét đặc sắc riêng . nói thế nào nhỉ : như những bộ phim Ấn độ chẳng hạn thường thấy có ca sĩ hay diễn viên hát vào fim luôn đó , điều này khá hay , tớ thấy ấn tượng đến những vũ điệu hết sức quyến rũ của họ . nói đến TQ khán giả nghĩ ngay đến những bộ phim võ thuật hay những bộ phim cổ trang của họ . hay nói đến phim hàn người ta thường nghĩ đến những cuộc tình tay ba ... tuy có người thích có người không thích nhưng dẫu sao thi phim hàn cũng để lại nét đặc sắc riêng của phim nước mình . Còn fim vn thì mình chả thấy nét ấn tượng nào cả , phim dàn trải về nội dung , và có nhiều điều cứng nhắc . Nói đến tổng thể điện ảnh việt nam , tớ thấy vẫn chẳng có trọng tâm nào cả vẫn lung tung , mất trật tự lắm 8-| 8-|

Rachel Weisz
03-12-2006, 05:44 PM
em rất là nhất trí với các bác
em nhớ có bác nào đấy bảo là phim vn muốn khen hay cũng ko khen nổi công nhận là đúng
nhà iem mắc truyền hình cáp vn mà cứ như kiểu là cáp nc' ngoài ý có bao h xem phim vn đâu mà toàn xem phim o HBO voi' Cinemax
nếu có xem phim ở vctv2(kênh phim vn) thì cũng toàn là ngồi xem để cười thôi
Cười vì phim dở quá,cười vì diễn xuất nhạt nhẽo quá hay lời thoại nghe chuối ko chịu được
phim đánh nhau thì có vài động tác võ nhìn nhà quê ko chịu được
nhìn phim hô li út chúng nó óanh nhau hoành văn tráng trông sướng mắt ko chịu dc Nhất là Ma Trận ý
hay như trông sang hàng xóm Trung Quốc ý phim chưởng của chúng nó xem xong em còn bắt chước theo cơ mà
thế mà chỉ bên kia biên giới , nền điện ảnh nc' nhà quả thật như con bệnh tiều tụy sắp die
em nghĩ chắc là đến khi phim vn làm dc nhu phim chưởng HK bây giờ(chưa nói đến làm dc như hô li út) thì chắc là trên thế giới đã có phim 3 chiều rồi!

Chloe
16-12-2006, 08:22 AM
Mình không ghét phim nội, vì phim nội cũng nhiều phim hay không phải phim nào cũng dở, mới cả nó gần gũi với mình.

TongNgoc
18-12-2006, 10:32 AM
Mình yêu tất cả các phim Việt , phim văn nghệ chủ nhật , phim điện ảnh chiều thứ 7 , phim cảnh sát hình sự , có thể nói ngang với phim Mỹ thì mình thích nhất phim Việt , sau đó mới đến phim Trung Quốc Hồng Kông .

Phim Việt xem gần gũi , ùh thì nó ngô nghê , nó dễ đoán , nhưng nó đúng là con người Việt mình vậy , cứ hàng ngày tiếp xúc với bao người Việt thấy họ gần gũi giản dị thế nào , xem phim Việt cũng thế , tính cách , phong thái đều y hệt , diễn viên diễn còn non , như kịch , nhưng không hiểu sao xem phim tâm hồn nhẹ nhàng thư thái , không có cảm giác mệt nhọc như xem phim nước ngoài .

Phim Việt muôn năm , quê ta vạn tuế .

karatedola
21-12-2006, 07:49 PM
Nhớ lại hồi năm ngoái, một vị quan chức điện ảnh trên báo chí tường thuật lại với báo chí về nhận xét của của ông chủ tịch Liên hoan phim quốc tế tại Iran dành cho phim Việt Nam là "một phim nhảy nhảy và một phim bùm bùm (phim Gái nhảy và Hà Nội 12 ngày đêm) khiến không ít khán giả cảm thấy chua xót cho điện ảnh Việt Nam. Gần đây, nhiều cuộc tranh cãi bùng nổ trên báo chí về làm thế nào để lôi kéo khán giả đến rạp xem phim Việt Nam. Nhưng những tranh cãi này rồi sẽ chẳng đi tới đâu, cũng như không thể vực dậy một nền điện ảnh mà các đạo diễn vẫn đang cắm đầu đi theo lối mòn của "bùm bùm" và "nhảy nhảy" như hiện nay.

Có thể tạm gọi hai dòng phim hiện nay là phim nghệ thuật và phim giải trí. Trước giờ, các đạo diễn làm phim cho nhà nước luôn tự vỗ ngực và tuyên bố rằng các tác phẩm của mình là phim nghệ thuật, việc phim không ai xem khi chiếu ở rạp là do trình độ thưởng thức của khán giả kém nên không theo kịp trình độ sáng tác của họ. Thế nhưng, cái khái niệm phim nghệ thuật của nhiều đạo diễn hiện nay vẫn quanh quẩn ở đề tài chiến tranh, hậu chiến.

Có thể nói phim về đề tài chiến tranh là thế mạnh của điện ảnh Việt Nam trong quá khứ với nhiều giải thưởng quốc tế. Nhưng sau mấy mươi năm, cách nhìn của đạo diễn Việt Nam về đề tài này vẫn vậy, không có gì mới mẻ và có phần tụt hậu chứ đừng nói mang tính đột phá. Đơn cử như hai bộ phim được thực hiện gần đây nhất là Ký ức Điện Biên và Giải phóng Sài Gòn, đều được đóng mác số tiền thực hiện lên đến hàng chục tỉ đồng. Nhưng khi trình chiếu ra rạp (có bán vé) thì sao? Phim vắng khách. Những ai cố gắng nuôi hi vọng vào nền điện ảnh nghệ thuật Việt Nam khi cắn răng bỏ mấy chục ngàn ra mua vé thì lại thêm một phen tiếp tục thất vọng khi phim chẳng gieo được cảm xúc nghệ thuật nào ngoài những cảnh cháy nổ ầm ĩ chỉ để cố tạo cảm giác là phim hoành tráng. Đã đến lúc các đạo diễn Việt Nam không thể mãi ca cẩm điệp khúc "kinh phí thấp sao có phim hay". Thay vào đó, các vị cần theo đổi tư duy làm phim để khán giả không có cảm giác xót xa khi thấy hàng chục tỉ đồng bị "bùm bùm" một cách lãng phí trên màn ảnh.

Ngoài những phim về đề tài chiến tranh, hai năm qua, những bộ phim thực hiện từ kinh phí nhà nước cũng có nhiều phim về đề tài hiện đại như Khi người ta yêu, Tình biển, Hàng xóm, Tiếng dương cầm trong mưa nhưng doanh thu của những bộ phim này càng thảm thương hơn khi không phải phim giải trí mà cũng chẳng đạt giá trị nghệ thuật như lời tuyên bố ầm ĩ trên báo chí của người tạo ra nó. Đã thế, có không ít phim làm xong, thậm chí đoạt giải thưởng nhưng khán giả lại chưa từng được thấy mặt mũi như Trò đùa của thiên lôi, Người học trò đất Gia Định xưa. Rõ ràng những đạo diễn thực hiện phim từ bầu sữa kinh phí Nhà nước chỉ chăm chăm làm theo theo chỉ tiêu, hoàn toàn mơ hồ về mục tiêu là bộ phim của mình hướng đến (hoặc nghệ thuật hoặc giải trí) thì làm sao có thể kéo khán giả đến rạp?

cún con đáng yêu
22-12-2006, 04:41 PM
Mình yêu tất cả các phim Việt , phim văn nghệ chủ nhật , phim điện ảnh chiều thứ 7 , phim cảnh sát hình sự , có thể nói ngang với phim Mỹ thì mình thích nhất phim Việt , sau đó mới đến phim Trung Quốc Hồng Kông .

Phim Việt xem gần gũi , ùh thì nó ngô nghê , nó dễ đoán , nhưng nó đúng là con người Việt mình vậy , cứ hàng ngày tiếp xúc với bao người Việt thấy họ gần gũi giản dị thế nào , xem phim Việt cũng thế , tính cách , phong thái đều y hệt , diễn viên diễn còn non , như kịch , nhưng không hiểu sao xem phim tâm hồn nhẹ nhàng thư thái , không có cảm giác mệt nhọc như xem phim nước ngoài .

Phim Việt muôn năm , quê ta vạn tuế .

Ai cũng được như anh Tồng Ngồng thì điện ảnh VN còn đầy cơ hội phát triển. Em cũng thế đấy, thích xem phim VN lắm, nhưng mà đúng là nhiều khi xem xong mà chẳng nhớ mấy, không ấn tượng lắm, trừ những phim như kiểu Sóng ở đáy sông, Của để dành thì không thể quên dược

gatre
22-12-2006, 08:39 PM
Mình yêu tất cả các phim Việt , phim văn nghệ chủ nhật , phim điện ảnh chiều thứ 7 , phim cảnh sát hình sự , có thể nói ngang với phim Mỹ thì mình thích nhất phim Việt , sau đó mới đến phim Trung Quốc Hồng Kông .

Phim Việt xem gần gũi , ùh thì nó ngô nghê , nó dễ đoán , nhưng nó đúng là con người Việt mình vậy , cứ hàng ngày tiếp xúc với bao người Việt thấy họ gần gũi giản dị thế nào , xem phim Việt cũng thế , tính cách , phong thái đều y hệt , diễn viên diễn còn non , như kịch , nhưng không hiểu sao xem phim tâm hồn nhẹ nhàng thư thái , không có cảm giác mệt nhọc như xem phim nước ngoài .

Phim Việt muôn năm , quê ta vạn tuế .
Ai cũng nói như lão Tống thì phim ta nó cứ dậm chân ở chỗ đó thôi ;))

Cảm giác của TN khi coi phim Việt tớ cũng hiểu được, xem xong mà tâm hồn nhẹ nhàng thư thái vì .. giống như ta ngồi quán nước ngó người ta nói chuyện, hehe. Ta chỉ cần pha ly cà phê, bật phim Việt lên rồi ngồi rung đùi thưởng thức; có khác gì ra quán ngồi đâu :D , thư thái làm sao. Phim Việt muôn năm. Bọn làm phim nước ngoài đúng là dở hơi, làm mấy cái phim rồi để người xem nhức đầu, phải suy nghĩ, đúng là hại óc lắm. Đó là còn chưa kể bắt người ta dán mắt vào xem, vừa hại mắt vừa .. kô uống được cà phê nữa. Hehe.

timkiembaduatre
24-12-2006, 11:57 AM
nghe tên topic sao mà hoành tráng vậy:O)
Phim Việt mình có phi không hay có phim thực sự không hay, có phim thì không thể "ngửi " đượcX(
nhưng vẫn có những phim hay đó chơ
hãy cổ vũ phim ViệtO:) O:) nhé

lisucun
06-01-2007, 10:50 PM
chẳng cái nào là hoàn hảo cả
như các bác nói là bọn Hô Ly Hút mỗi năm làm cả nghìn phim mà có mấy phim hay đâu , thì VN ta cũng thế /:)có hay có dở chứ
nhưng mà thú thật là em chẳng thấy cái nào hay cả , giả tạo bỏ ***** , nhất là phim hồi này , chạy theo thương mại mà .....
Hôi nì có phim Cái Bóng Bên Chồng ấy , coi cũng vui vui , nhưng coi xong là ******* nhớ nổi tình tiết làm sao nữa , mà kịch bản gì mà thiếu logich bà cố nội lun , còn nhân vật đóng với tình cảm thì miễn bình loạn
em thì em thấy mấy cái phim nhựa hồi xưa , rồi phim tài lịu chiến tranh còn hay hơn vạn lần ,chỉ riêng cái giọng thôi cũng ăn đứt
mà các bác nào Những NGười Thợ Xẻ hay chỗ nào nhở ? Coi khó chịu bỏ bu được thế mà .....:-Ođúng là chẳng hỉu cái gì sất

halfmoon
07-01-2007, 08:56 PM
E hèm,Hollywood tất nhiên sẽ ko thể nào hoàn hảo được,ko có cái nào 10/10 cả nhưng Hollywood cũng đã đạt được trình độ siêu việt 9/10 rồi.Ko có cái ji hoàn hảo cả,dĩ nhiên.Phim Hollywood có nhưng bộ phim rất dở,chán kinh khủng nhưng đó là một số rất rất ít thôi,đâu có phải là dở hết đâu.Còn pác thử nhìn phim VN xem,người ta thì 9/10 là phim hay,còn mình 9/10 là phim dở.HIẾM LẮM,HIẾM LẮM mới có 1 bộ phim coi được.Còn tại sao thì chắc mình kể đến đêm thứ 1001 cũng ko hết.En lạy mấy nhà làm phim Việt,làm thì làm cho nó tử tế,ko thì thôi chứ thế này thì ai mà dám xem.

Rachel Weisz
07-01-2007, 08:56 PM
em cảm thấy buồn vì VN ta chẳng có phim nào ra hồn dạo gần đây cả
các bác đừng bao h bênh phim VN ko có kĩ xảo còn phim Mĩ thì kĩ xảo ầm ầm
các bác thử xem X-file Hồ sơ tuyệt mật đi
cái đấy là phim Mĩ đấy mà có thấy kĩ xảo gì đâu, hầu hết đều là cảnh các nhân viên FBI đi điều tra,rất ít các cảnh có kĩ xảo vậy mà vẫn hay chán
em dám cá là nếu như em mở 1 cuộc điều tra ở trên forum này thì phân nửa các bạn sẽ đều bảo là phim đấy hay
Cho nên em muốn nói là đừng bao h đổ tại phim VN dở bởi vì ít kĩ xảo,bởi vì thiếu kinh phí đầu tư vào kĩ xảo.Nhầm to! Tất cả chỉ là chúng ta chưa đủ trình độ để có thể làm phim cho ra hồn thôi. Chẳng phải kĩ xảo gì hết.

rattrap
11-01-2007, 03:52 PM
Hôm qua tớ được xem phim "Võ lâm Truyền kỳ" thấy kỳ thiệt :-). Nói nào ngay, tớ chẳng bao giờ đi xem ba cái phim mì ăn liền này cả nhưng vì được đi xem chùa (buồi chiếu giới thiệu) nên xem thử cho biết (với lại được xem trước thiên hạ 1, 2 tháng thế mới "sành điệu". Nghe thiên hạ nói là cũng thuộc loại kha khá rồi nhưng sao tớ thấy kỹ xảo của Vietnam thấy mà buồn ... cười.

Thôi thì cũng ráng vỗ tay lẹp bẹp ủng hộ bác Phước Sang!