View Full Version : Ngoảnh nhìn 2007
jackie
03-01-2008, 10:15 AM
Năm 2007, PAN có gì nhỉ,
Có lẽ không được như ý muốn,
Nhưng PAN vẫn lặng lẽ tiến, không ồn ào những vẫn có hệ quả
Trong năm 2007, jackie thích những bài viết của Neo, cần mẫn và không chịu áp lực. Neo gần như điểm sáng duy nhất của PAN, jackie không có ý định tâng bốc hay đưa đẩy gì , chỉ duy nhất một lẽ, nếu không có Neo chắc jackie không còn hứng thú đọc bài trên PAN, bên cạnh đó những nỗ lực của Boong ,C cũng góp phần kéo những tâm hồn yêu điện ảnh không còn quá cách xa nhau
Năm 2007, cũng là sự im thin thít và lặn mất tăm của một số cây viết mà jackie yêu thích, Antey, Sói, Conbaky, Lé và cả mụ Bi nữa, cũng lấy làm tiếc vì nhiều lý do, nhưng jackie vẫn có linh cảm lạc quan rằng năm 2008 lại là năm của họ.
Năm 2007, những thành viên mới có vẻ ngại ngần, đọc mà không viết, không bày tỏ chính kiến, nhưng topic luôn nguội, cuộc chiến mới đang luôn chờ các bạn mà
Năm 2007, jackie bị ấn tuợng mạnh bởi “ Dòng máu anh hùng” , không vì nội dung, không vì dàn diễn viên, không vì những màn võ thuật cuốn hút, mà vì cái tâm của người tạo nên nó, đây là một bộ phim tôn trọng khán giả, tưng chi tiết nhỏ nhặn nhưng tạo được niềm tin lớn lao trong lòng người yêu điện ảnh. Chỉ tiếc “ Dòng máu anh hùng” không đạt được doanh số cần thiết để những người yêu điện ảnh Việt nam hy vọng về một tương lai tươi sáng
Năm 2007, năm của Hoàng Thuỳ Linh, tiếc là một xì căng đan. Tôi không phán quyết nhưng không ủng hộ lối sống của Linh. Qua đây mới thấy, sự ảnh hưởng lớn lao của điện ảnh với cuộc sống thực tế đến mức nào, PAN và vô vàn các Diễn đàn khác cũng bị cuốn theo những tranh luận không có hồi kết, Nhưng vô hình chung nó cũng là bài học đắt giá về việc bảo vệ hình ảnh cá nhân của mỗi ngôi sao, dù đã mọc hay mới nhú
Năm 2007, mùa hè của những siêu phẩm, Hollywood không ngừng dừng bước, nhưng jackie lại yêu thích Shooter, chứ không phải Die hard hay Transformer, hay cả Jason Bourne, nữa chủ quan mà, thế giới giải trí của người Mỹ đã thể hiện được sức mạnh tuyệt đối trên sân của phim Việt, vui hay mừng
Mỗi năm một suy nghĩ, con người cũng thay đổi theo nhưng xoay vần của cuộc sống, jackie yêu thích điện ảnh và yêu PAN, hy vọng 2008 PAN phát triển mạnh hơn, chất lượng hơn. Và cũng mong các thành viên khác sẻ chia tình yêu ấy, sẻ chia nhưng suy nghĩ của mình giống như jackie vậy
Blue_sea
03-01-2008, 11:32 AM
Bác Rách nói làm em thấy xấu hổ quá! Em viết còn ít, spam lại hơi nhiều. Năm 2008 còn phải phấn đấu thêm. Dù sao em cũng cám ơn bác đã tin tưởng, động viên.:)
BlueWind
03-01-2008, 11:41 AM
Năm nào thì cũng là năm nào .. một ngày như mọi ngày mà thoy .. giờ chỉ thấy đói bụng .. đi măm đây 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O
Bác Rách đang hoài cổ ^^)
QueenBee
03-01-2008, 01:21 PM
Rách, lâu rồi không gặp Rách và mọi người trong PAN, nhớ nhớ là....=((
Dạo này lười vào PAN thật, cũng vì nhiều ng mới quá, không biết nên bi bô thế nào, mình thì lại xa xôi thế này rồi. Thôi thì gửi đến mọi người firework banquet đêm giao thừa Sydney vậy (ai xem blog rồi thì đừng mắng Bee nhé :P )
Tôi không biết dùng từ gì hơn ngoài từ "Dạ yến" mượn của bác Phùng Tiểu Cương để đặt tên cho bữa tiệc pháo hoa rợn ngợp của Sydney đêm giao thừa năm nay.
Tôi đến ga Circular Quay lúc 5h chiều. Đúng như mọi người nói, người ta nằm ngồi la liệt chờ đợi từ cổng vào. Nhiều người phải đến đây từ sáng để "cắm chốt". Thế mới biết firework banquet của Sydney nổi tiếng trên toàn thế giới như thế nào:
Ăn chờ:
http://photo.ringo.com/248/248344540RL724402084.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249923492)
Ngủ chờ:
http://photo.ringo.com/248/248344643RL046254372.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249923601)
Tây đánh:
(http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924300)
http://photo.ringo.com/248/248345387RL862770078.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924300)
Ta cũng đánh:
http://photo.ringo.com/248/248345823RL950819760.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924770)
Không đánh bài thì làm đỏm:
[/URL] (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924770)http://photo.ringo.com/248/248345550RL429327811.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924462)
Này thì cầu cảng Sydney:
http://photo.ringo.com/248/248345689RL358386150.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924601)
Này thì nhà hát Opera:
[URL="http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924622"]http://photo.ringo.com/248/248345694RL091332486.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924601)
QueenBee
03-01-2008, 01:21 PM
Các bạn Ấn Độ đánh bạc, ngả ngốn, lôi củ quả ra cắt gọt làm bữa tối trong lúc chờ đợi. Ở đây nhiều bạn Ấn Độ đến mức một chị tây đứng cạnh tôi thì thào: "Tao sẽ không bao giờ đến Ấn Độ vì những cảnh như thế này." Tôi chợt giật mình, không biết có ai từng nói như thế về Việt Nam chưa?
http://photo.ringo.com/248/248347716RL776413455.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249926552)
Và cứ thế, người người kéo đến mỗi lúc một đông, không còn chỗ chen chân. Người ta cáu kỉnh quát tháo nhau cũng vì đông. Người ta đạp lên chân nhau để đi cũng vì đông. Hóa ra Tây hay Ta, cảnh này không phải là độc quyền của một nước nào cả. Chỉ có điều, ở đây người ta không dễ "sửng cồ", văng tục hay "giở võ" như ở Việt Nam. Trộm nghĩ, nhỡ có ai hô lên một tiếng, tất cả tháo chạy thì không biết thảm kịch sẽ đến đâu.
http://photo.ringo.com/248/248347655RL019146427.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249926508)
May mắn là không có gì đáng tiếc xảy ra. Trên đầu, trực thăng liên tục tuần tiễu giám sát an ninh nghiêm ngặt.
http://photo.ringo.com/248/248347494RL029669155.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249926335)
Trên bầu trời, người ta bắt đầu đón chào Bee. Xin cảm ơn!!!
http://photo.ringo.com/248/248345979RL272822020.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249924884)
Sau đấy mới đến lượt Anh Giời:http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
http://photo.ringo.com/248/248347328RL135729440.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249926191)
6 tiếng đồng hồ chờ đợi trong cái lạnh của sương đêm đã qua. Chiếc đồng hồ cát chuẩn bị rớt giọt cuối cùng của năm cũ:
http://photo.ringo.com/248/248348319RL276317934.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249927182)
Cầu Harbour bắt đầu bùng cháy:
http://photo.ringo.com/248/248348538RL631991829.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249927376)
Ngoạn mục đến ngỡ ngàng:
http://photo.ringo.com/248/248348720RL097286685.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249927558)
Cảnh tượng xưa nay tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến:
http://photo.ringo.com/248/248348769RL406783703.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249927575)
QueenBee
03-01-2008, 01:21 PM
Sôi trào đến nghẹt thở:
http://photo.ringo.com/248/248349239RL787738308.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249928085)
Pháo hoa bắn ra đủ kiểu dáng, nhảy nhót theo vũ điệu tưng bừng:
Mỗi đợt pháo hoa bắn lên là cả biển người hò reo vang dội:
http://photo.ringo.com/248/248350030RL307421951.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249928823)
Khói lửa mù mịt:
http://photo.ringo.com/248/248350097RL767558601.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249928886)
Kể cả vòng tròn nhỏ giữa cầu cũng không chịu đứng im:
http://photo.ringo.com/248/248350131RL683915302.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249928943)
Biểu diễn solo:
http://photo.ringo.com/248/248350200RL183887915.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249928992)
Bất chợt, một thác lửa từ đâu tràn tới:
http://photo.ringo.com/248/248350228RL320145978.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249929040)
Cây cầu bốc cháy dữ dội hơn bao giờ hết:
http://photo.ringo.com/248/248350346RL604871939.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249929159)
Không còn từ nào diễn tả cảm giác lúc bấy giờ.
http://photo.ringo.com/248/248350397RL261685477.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249929202)
Bàng hoàng....
(http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249929202)
http://photo.ringo.com/248/248350512RL623863432.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249929300)
Rợn ngợp....
http://photo.ringo.com/248/248350615RL120356083.jpg (http://www.ringo.com/photos/photo.html?photoId=249929403)
2008 đến rồi....
Cinzano
03-01-2008, 03:14 PM
Nhà Bee làm mình ghen tị. Cả tối giao thừa ngồi nhà dí mắt vào màn hình, chẳng có cảm giác rì là năm mới. Hôm sau xem tivi cứ "chu choa chu choa" vì cả thế giới tưng bừng rực rỡ pháo hoa. Hic... Dạo này già roài hay sao ý, không còn muốn đua đòi bon chen... hihi..
Còn bác Rách, năm qua bác cũng lặng lẽ ở nhà chăm vợ chăm con, thế thì làm sao Pan không lặng lẽ được. Đợi mãi mới thấy một bài của bác. Hay mấy hôm nữa có phim hài The Heartbreak Kid, cả nhà làm bữa ọp xem phim cho thoải mái tinh thần đê...
monsoon
03-01-2008, 06:04 PM
Ẹc, năm mới đi xem cái Heartbreak Kid làm gì cho buồn hả Cin? Phim chắc chắn bị cắt cảnh nóng. Mà phim này hài đen kiểu Mỹ, xem được thui.
Nhân tiện Happy New Year cả thôn cái. Chúc cả thôn vui vẻ đầu năm
neo_noe_one
04-01-2008, 07:47 AM
Thôn mình năm qua vắng vẻ cũng phải thôi. Hai người thì bận chăm em bé, hai kẻ bị lưu đày biệt xứ. Lại còn một người theo trai vào tận trong nam còn một kẻ tìm vợ mất dạng cả năm trời. Chờ mãi chả thấy ngôi sao mới nào nổi lên cả. Hay là mod tổ chức cuộc thi Pan Ai đồ cho nó xôm.
Được cái phong trào ọp ẹp vẫn giữ được như xưa
Theo em thì cái Heartbreak Kid chả hay. Cứ đợi đến giữa tháng Mega có 3:10 to Yuma xem cho nó thú. Nghe nói phim này hay.
Piggy
04-01-2008, 01:10 PM
Thôn mình năm qua vắng vẻ cũng phải thôi. Hai người thì bận chăm em bé, hai kẻ bị lưu đày biệt xứ. Lại còn một người theo trai vào tận trong nam còn một kẻ tìm vợ mất dạng cả năm trời. Chờ mãi chả thấy ngôi sao mới nào nổi lên cả. Hay là mod tổ chức cuộc thi Pan Ai đồ cho nó xôm.
Được cái phong trào ọp ẹp vẫn giữ được như xưa
Theo em thì cái Heartbreak Kid chả hay. Cứ đợi đến giữa tháng Mega có 3:10 to Yuma xem cho nó thú. Nghe nói phim này hay.
Không biết em có bị ám chỉ gì không đây? :-?
Anh Neo dạo này mồm miệng nghe có vẻ cũng ăn nhiều khoai, ghê gớm lắm.
Heartbreak Kid ngoài rạp bình thường lắm, phải xem DVD mới hay ;))
Cái 3:10 Yuma xem được, nhưng đoạn kết như con rết, chả ra cái thể thống cống rãnh gì, xem mà cứ ngỡ ngàng, vừa bực vừa buồn cười. Khuyến cáo là nên xem ở rạp xịn xịn một chút nhá, âm thanh sướng!
Blue_sea
04-01-2008, 01:10 PM
3:10 to Yuma đúng là một phim hay đấy, đậm chất phim cao bồi miền Tây. Em cũng phải kiếm về xem mới được.
Piggy
05-01-2008, 05:02 PM
Thôn mình năm qua vắng vẻ cũng phải thôi. Hai người thì bận chăm em bé, hai kẻ bị lưu đày biệt xứ. Lại còn một người theo trai vào tận trong nam còn một kẻ tìm vợ mất dạng cả năm trời. Chờ mãi chả thấy ngôi sao mới nào nổi lên cả. Hay là mod tổ chức cuộc thi Pan Ai đồ cho nó xôm.
Được cái phong trào ọp ẹp vẫn giữ được như xưa
Theo em thì cái Heartbreak Kid chả hay. Cứ đợi đến giữa tháng Mega có 3:10 to Yuma xem cho nó thú. Nghe nói phim này hay.
Em ủng hộ cái ý tưởng PAN Ai Đồ của anh Neo.
Tiện tay em bình chọn luôn anh Neo là "PANee of the Year 2007". Tạm gọi là "Dân thôn PAN chiến nhất năm 2007", hiehie...
biboong
06-01-2008, 09:22 AM
Bình chọn cho con Lợn danh hiệu :"cô nàng tiểu thư nhất PAN 2007" ^^
Piggy
06-01-2008, 01:37 PM
Bình chọn cho con Lợn danh hiệu :"cô nàng tiểu thư nhất PAN 2007" ^^
Không dám, chị nhường chú.
B-) B-) B-)
conbaky
12-01-2008, 08:07 AM
hị hị, đọc cái bài của anh Rách xong em cũng thấy chạnh lòng...
ngẫm lại thì kể cũng đúng, trong cả năm 2007 vừa qua, PAN với em, hay nói đúng hơn là em với PAN có ít nhiều thay đổi. Không hiểu sao mà dường như PAN không còn chiếm một phần quá lớn trong cuộc sống và trong sự quan tâm như trước, không hiểu sao mà lâu lâu không vào PAN không còn đê lại một cảm giác thiếu thiếu, một cái gì đó trống vắng như đã từng như thế... Không hiểu sao mà những gì nhiều nhặn nhất về PAN đọng lại trong cả 1 năm qua lại không phải là những bài viết hay, những topic hấp dẫn hay những cuộc tranh luận nảy lửa, mà thay vào đó lại chỉ là những buổi offline, những buổi café hay những trận bia của chỉ một vài thành viên gạo cội đã quen biết nhau từ những ngày đầu...
Phải chăng mọi chuyện như thế chỉ bởi năm nay ai cũng bận rộn hơn, như những lý do tự bản thân mình đưa ra? Phải chăng mọi chuyện như thế chỉ bởi trong cuộc sống của ai cũng xuất hiện thêm nhiều "biến cố" mới lạ hơn và đáng để quan tâm hơn, như những lý do tự bản thân mình đưa ra? Thời gian đầu, chúng ta không bận rộn ư? Thời gian đầu, chúng ta không có gì khác để quan tâm sao? Hay bởi vì không còn cảm thấy mình là một phần không thể tách rời của cái cộng đồng này như trước kia, bởi vì mỗi khi mở cửa sổ, bước vào, không còn cảm thấy theo kịp và không còn thấy hấp dẫn ở hầu hết những câu chuyện mà mọi người đang bàn bạc??? Hay cũng có lẽ 1 năm qua là khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết, là a-year-out cần thiết để mọi người nhấn phím F5, để ra ngoài tìm được những điều mới, và để lại cảm thấy thực sự hứng thú khi quay trở lại...
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
Song có lẽ, lý do là gì giờ đã không còn thật sự quan trọng. Điều quan trọng là một năm đã qua, ta đã thấy rõ sự thiếu vắng; một năm đã qua, có lẽ, và hy vọng cũng đã đủ cho những cây bút có thể nạp lại mực cho mình, cho những bàn tay đã mỏi vì typing có thể kịp thư giãn, cho tất cả đều refresh để lại tìm thấy sự tươi mới, sự hấp dẫn, và tất nhiên là cả sự thân quen ở mỗi ngõ ngách, mỗi bài viết trong cái thôn nhỏ bé này…<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Niềm tin của bác Rách không phải là không có lý do, và cũng không phải là không có đồng minh :D Cá nhân em cũng tin tưởng như vậy, và em sẽ nỗ lực để cùng với mọi người, chúng ta xây dựng lại thôn PAN đông vui như ngày nào :D<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hehe, đọc bài bác Rách xong thì ngẫm nghĩ, chạnh lòng, nhưng mà xem xong đống ảnh pháo hoa của nhà Bê pót lên thì em lại tí tởn rồi :P Pót tiếp đê Bê iu quý ơi!!!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
-còn-3-ký is back-<o:p></o:p>
Piggy
12-01-2008, 11:18 AM
Hay bởi vì không còn cảm thấy mình là một phần không thể tách rời của cái cộng đồng này như trước kia, bởi vì mỗi khi mở cửa sổ, bước vào, không còn cảm thấy theo kịp và không còn thấy hấp dẫn ở hầu hết những câu chuyện mà mọi người đang bàn bạc???
Cái này chị từng trải qua nên rất hiểu. Cũng như cuộc sống thật, cuộc sống trên thôn PAN cũng trôi qua hàng ngay, lâu lâu không vào chả hiểu bà con đang nói gì. Thấy mình như bị tụt hậu, nên đâm ra chán chán. Nhất là đợt đám teen teen vào, bài trôi nhanh ơi là nhanh. Giờ còn đỡ.
Thôi thì hy vọng năm mới PAN mình sẽ càng đông vui!
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.