PDA

View Full Version : Nghi ngờ sự công bằng của Liên hoan phim VN 15


Simba
28-11-2007, 06:39 AM
http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Van-hoa/2007/11/3B9FCB05/

Nghi ngờ sự công bằng của Liên hoan phim VN 15
Tôi không chê những bộ phim khác, nhưng "Áo lụa Hà Đông" bị "lãng quên" trong đêm trao giải là điều vô lý. Trương Ngọc Ánh không được nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là một điều vô cùng đáng tiếc. (Đặng Hạnh)
> ‘Hà Nội - Hà Nội’ chiến thắng kép tại LHP VN (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/11/3B9FCA6F/)
Người gửi: Đặng Hạnh
Tôi là người luôn theo dõi từng bước phát triển của điện ảnh VN, dù còn khá trẻ và quá ít kinh nghiệm về điện ảnh nhưng tôi không tin vào kết quả cuối cùng của ban giám khảo trong đêm trao giải (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/11/3B9FCA6F/) Liên hoan phim VN lần thứ 15 tại Nam Định vào tối 24/11 vừa qua!

Có thể nói Áo lụa Hà Đông (http://vnexpress.net/Search/?p=1&r=51&a=1&s=%26%23193%3Bo%20l%26%237909%3Ba%20H%26%23224%3B% 20%26%23272%3B%26%23244%3Bng) là bộ phim VN đầy ý nghĩa và xúc động nhất mà tôi từng xem! Khi tham dự các liên phim hoan phim ở nước ngoài, Áo lụa Hà Đông chưa bao giờ "tay trắng trở về". Thế mà, tôi cảm thấy bức xúc và ngỡ ngàng khi theo dõi buổi lễ này qua màn ảnh nhỏ. Tôi không chê những bộ phim khác, nhưng Áo lụa Hà Đông bị "lãng quên" trong đêm trao giải là điều vô lý. Trương Ngọc Ánh không được nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là một điều vô cùng đáng tiếc.
Tại sao Liên hoan phim VN lại chỉ cho khán giả ở nơi đăng cai bình chọn Phim được khán giả yêu thích nhất? Hầu hết các phim tham dự liên hoan đều chưa trình chiếu rộng rãi cho khán giả cả nước cùng xem! Tại sao? Hay đây chỉ là một liên hoan dành cho những người "trong nghề"?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bác thấy sao nhỉ?

cún con đáng yêu
28-11-2007, 09:50 PM
Em cũng ngạc nhiên tại sao Trương Ngọc Ánh không được nhận giải. Vào vai một người đàn bà lam lũ, một nách mấy con, nai lưng ra cào hến, riêng sự hy sinh đó đã đủ để Trương Ngọc Ánh có được một sự nhìn nhận tử tế rồi. Thế mà giải lại chỉ trao cho Ngô Thanh Vân với cả cô Pao. Công bằng mà nói thì cô Pao diễn xuất cũng được nhưng mà vẫn chưa ra chất dân tộc (đấy là em xem được vài đoạn trên truyền hình) còn Vân thì cũng tạm được chứ chưa lấy gì làm xuất sắc, vì dẫu sao vai đó cũng là vai hành động. Phí cho Trương Ngọc Ánh.

Mà không phải chỉ cái giải này không đâu, các giải khác em thấy cũng có vấn đề. Em ghét nhất cái trò chứ trao đồng giải. Thi Toán đồng giải đã đành, phim ảnh nghệ thuật mà cũng đồng giải thì VN mình đúng là số 1. Em không biết đã bao giờ Oscar trao hai giải hoặc 3 giải cho cùng vị trí Phim hay nhất chưa. Thực ra là ngay từ đầu các nhà làm phim đã có định kiến là phim nọ phim kia cùng được giải, chứ nếu không thì cứ bỏ phiếu, mỗi người chỉ được bỏ phiếu một phim thôi thì cũng chẳng có gì khó khăn khi chọn ra Phim hay nhất.

Cinzano
28-11-2007, 10:16 PM
Em thì em chả hơi đâu mà nghi với ngờ, em là em khẳng định luôn ý. Riêng cái phim Hà nội hà nội, mới được nghe giang hồ đồn chứ đã được xem bao giờ đâu, thế mà cũng giành giải. Mãi vừa rồi mới thấy vài rạp chiếu, nhưng là khi LHP đã xong rùi hay sao ý, chứ còn trước đấy có thấy sủi tăm đâu.

Còn cái giải Phim được yêu thích nhất, em bó tay thật sự. Đọc trên báo thấy trong thời gian diễn ra LHP, phim chỉ được chiếu vào ban ngày, giờ công nhân viên chức, thậm chí thanh thiếu niên còn phải đi làm đi học, ai đi xem phim của các vị. Có mỗi một phim có lẽ nhiều khán giả nhất: Dòng máu anh hùng - cả trường cấp 2 Trần Đăng Ninh, Nam Định được nhà trường cho nghỉ học để đi xem phim. Mà phim lại nhiều cảnh đánh đấm máu me, có cháu nhà ta xem còn hét lên vì sợ. Cứ theo cái kiểu đấy, không hỉu cái phim được yêu thích nhất được bầu bán kiểu rì, khán giả nào bầu và được mấy cái phiếu bầu???

Nói thật, mấy cái LHP kiểu này em chả ưa.

HuaChu
29-11-2007, 02:31 PM
Áo Lụa Hà Đông công bằng mà nói chỉ là một cuốn phim dạng...sướt mướt như bao nhiêu là cuốn phim sướt mướt khác không hơn không kém! Phim khai thác thảm kịch của một gia đình mà nhìn rỏ chỉ do chính...tác giả kịch bản và đạo diển ném họ vào đó sau khi đi...thu nhặt từ các bi kịch của người khác như..chị Dậu trong Tắt Đèn -đi làm vú cho một ông già- gia đình hai vợ chồng nghèo đi vớt củi trong Anh Phải Sống...kể cả những bi thảm..sai như việc trèo non lội suối để di cư vào Nam trong khi thời điểm xảy ra vấn đề nầy người dân chỉ cần tới Hải Phòng đã có tàu há mồm của Mỹ chờ sẳn để..hốt! Cảnh nông dân vùng lên giết địa chủ lại cứ khiến người xem...chạnh nhớ tới Đến Hẹn Lại Lên và Sao Tháng Tám!

Lưu Huỳnh lớn lên ở nước ngoài -khi chiến tranh đã chấm dứt- nên kiến thức về lịch sử - khoảng thời gian câu chuyện xảy ra- của anh rất...khiêm nhường đến phải..trộn lộn kiểu...góp nhặt đá cát. Nhặt được cứ đưa vào khiến không gian, thời gian đâm ra như chuyện...giả tưởng! Cứ mổi thời điểm xảy ra câu chuyện, đứa bé lưmg gù được sinh ra, chiếc áo dài chưa là một thời trang thông dụng -cho mãi khi nhóm TLVĐ với họa sĩ Cát Tường canh tân và cổ võ- nên không biết đâu ra mà gói em lại để ném bên vệ đường!

Người đoạt giải là dv Quốc Khánh, theo ngu ý chẳng qua từ một.. danh hài anh nhập vai... bi và làm được tròn.. trách nhiệm -không để người xem phải hi hi lên cười- chứ ngoài dáng đi.. cố nhớ, phải lệch lạc vì mang bứu và gương mặt cứ.. đăm đăm cho giống.. người cùng khổ -tại sao phải như vậy nhỉ? Cứ như bệnh ho thì phải luôn sù sụ hay ghiền thì cứ ngáp dài ngáp vắn hoặc người ác thì cứ láo liên tròng mắt cười nhênh nhếch và chị Dần hay chị Dậu thì luôn... đầm đìa nước mắt- những cảnh ghen tương.. khóc con.. khóc vợ... anh cũng diển như bao nhiêu dv khác không thấy có khác hơn, sâu sắc hơn chút nào!

Phim càng kéo dài thấy rỏ người làm phim càng đuối đề tài chới với như chị Dần khi đi vớt củi để rồi... chìm nghỉm bằng một cuộc chạy loạn nhìn con bé con lại nhớ tới tấm ảnh cô bé Kim Phúc trong thời chiến!

Chưa kể những hòn sạn dỉ nhiên phải hiểu rằng cái khó bó cái khôn như ngôi trường bị ném bom, học sinh đang ngồi trong lớp học chết la liệt nhưng ngôi trường vẩn nguyên vẹn chỉ gãy mổi cái...cột cờ vì -phải không- đang phất phới lá cờ... ba que! Hội An với sinh hoạt của một thị tứ đông dân kể cả những anh chàng GI đi nghênh ngang thì không lí do gì phi cơ Mỹ lại đem bom ném ngay ngôi trường học trừ phi tên... giặc lái bị mù nên không thấy giửa sân trường phần phật lá cờ... Ngụy!

Theo ngu ý, có thể đang phát ngấy với những chân dài, đồng tính, ngực đùi...v..v.. khán giả bất ngờ được mời món áo vá, nhà tranh và... nước mắt.. nên đâm ra Áo Lụa Hà Đông được cho mang áo -phần phật như ...cây cờ con bé giương lên khi chạy loạn- đi đấm xứ người! Tham dự Oscar trong khi trong nước, chỉ với một liên hoan phim bình thường lại nhận, vô cùng khiêm tốn về giải thưởng!

cún con đáng yêu
29-11-2007, 03:16 PM
Fan thấy rằng, những gì không tự tay minh làm không thể tin được. Dù kết quả Phim khán giả yêu thích nhất là gì cũng bị nghi ngờ hết.

Em kiếm được bản tổng kết đây, khán giả Nam Định thích phim lắm. Tỷ lệ phiếu thích toàn trên 90%. Chỉ có Thập tự hoa bị 75%. Vài phim hơn 80% là Giá mua một thượng đế, Tiếng cồng định mệnh, Chuông reo là bắn, Chuyện của Pao, Cú đấm.

Mấy phim có tỷ lệ thích cao nhất là Sinh Mệnh (96,89%), SG Giải phóng (98,16%), Chớp mắt cùng số phận (96,03%), Dòng máu anh hùng (97,63%), HN HN (98,21%). Chênh lệch chút xíu thôi mà.

Em kg dám ra rạp thưởng thức HN HN, nên cũng kg hiểu sao cả Diều lẫn Sen đều về tay bạn ấy. Em cũng thấy Áo lụa HĐ chẳng trọn vẹn. Một lố sạn, sai về thời điểm lịch sử, rồi lồng tiếng khó chịu, rồi chị Ánh cao sang, rồi con chị ấy treo áo dài trắng lên cái cọc, chả khác gì đầu hàng cả.

Em chưa xem Mùa len trâu, nên em bầu cho Sống trong sợ hãi. Phim này hay, nhiều điểm lặng, thấm thía mà rất hài. Vừa xem vừa cười, vừa khóc cho nhân vật. Lại có nhiều cảnh hot nữa. Nhưng mà không hot bậy tí nào đâu.

Cái giải khán giả cứ tưởng là cho vào cho nó công bằng, thế mà hóa ra cái giải này lại có vấn đề nhất từ trước tới giờ. Thường thì giải BGK cho không trùng với giải của công chúng mong đợi thế nên cần một cái giải Khán giả cho nó đỡ oan. Thế mà lại trao cho HN HN, một cái phim mà gần như toàn thể dân VN chưa ai đi xem, lạ thế. Phim này Fan cứ thắc mắc tại sao nó lại được giải, còn tớ thì nghĩ là do nó là phim hợp tác hai nước nên phải cho nó giải cao hơn hẳn. Thế thôi.

Những phim khác dẫu là còn sạn, như Áo lụa HĐ nhưng như thế cũng là tiến bộ lẳm rùi mà. Chuyện Ánh cao sang thì quả có thế thật, chắc tại bản thân cái mặt chị Ánh nhìn lúc nào cũng quý s tộc, chứ còn thì chị ấy cũng cố gắng nông dân lắm rồi, mà cái này thì bọn nước ngoài nhiều khi nó cũng ít để ý. Ví như cái Hạt mưa rơi bao lâu đạo diễn VK làm nhưng mà Ánh nhìn còn đẹp hơn hẳn cái Áo lụa HĐ ý chứ.

Mùa len trâu tớ xem qua qua, thấy hình ảnh và ý tưởng đẹp, chứ nội dung thì thật sự thấy nó cứ thế nào, không thích lắm.

Còn cái tỉ lệ mà Fan đưa ra chẳng biết ở đâu ra thế Fan, thấy không tin được. Không ai nói Dòng máu anh hùng hay hơn Sài Gòn giải phóng, nhưng cái tỷ lệ người xem thích mà SGGP cao hơn thì quả thật là bó toàn thân.

lethanh
29-11-2007, 04:18 PM
Đúng là bác Chử, chỉ nhạy với những phim thiên về tâm lý.

Theo khôn ý của em thì mấy cái phim VN, cả Dòng máu anh hùng nữa, cũng đều chưa hay.

Nhưng có một cái ghi nhận, là mấy cái phim này được làm chuyên nghiệp hơn hẳn. Xem phim người ta chỉ bàn tán về nội dung có hay hay không, đỡ hẳn cái chuyện vừa xem vừa nhăn mặt vì những cái chi tiết ngớ ngẩn về trang phục, dàn dựng...

Tạm thời cứ thế đã. Từ từ rồi cái gì cũng sẽ nhừ.

katie_mêphim
29-11-2007, 04:29 PM
Mấy hôm nay mình đọc báo theo dõi tin tức về Văn hoá trên các trang báo điện tử và phát hiện ra một điều rất hay nhé. Cô nàng người mẫu Phi Thanh Vân đến dự Liên hoan Phim VN lần thứ 15 trong một bộ trang phục rất chi là sexy. tưởng như rất đặc biệt và ấn tượng... Nhưng rồi trong sự kiện Việt Nam được tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 lại có một người đến dự với trang phục y chang vậy. Đó là Đại diện của Việt nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất người mẫu Trương Tri Trúc Diễm. Không hiểu ai bắt chước ai nhưng dù sao các người đẹp cũng hơi bị thiếu ý tưởng, mà bộ váy đó cũng đâu có đẹp lắm nhỉ? :)

.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1456656_PTVan.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1456656_PTVan.jpg)
Phi Thanh Vân và bộ váy trên cả sexy.
(http://netlife.vietnamnet.vn/vn/machleo/index.aspx) http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/51/2007/11/28_11/hoahau/hoahau/hinh11.jpg http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/51/2007/11/28_11/hoahau/hoahau/hinh24.jpg http://netlife.vietnamnet.vn/Library/Images/51/2007/11/28_11/hoahau/hoahau/hinh23.jpg

fancine
29-11-2007, 06:15 PM
Fan thấy rằng, những gì không tự tay minh làm không thể tin được. Dù kết quả Phim khán giả yêu thích nhất là gì cũng bị nghi ngờ hết.

Em kiếm được bản tổng kết đây, khán giả Nam Định thích phim lắm. Tỷ lệ phiếu thích toàn trên 90%. Chỉ có Thập tự hoa bị 75%. Vài phim hơn 80% là Giá mua một thượng đế, Tiếng cồng định mệnh, Chuông reo là bắn, Chuyện của Pao, Cú đấm.

Mấy phim có tỷ lệ thích cao nhất là Sinh Mệnh (96,89%), SG Giải phóng (98,16%), Chớp mắt cùng số phận (96,03%), Dòng máu anh hùng (97,63%), HN HN (98,21%). Chênh lệch chút xíu thôi mà.

Em kg dám ra rạp thưởng thức HN HN, nên cũng kg hiểu sao cả Diều lẫn Sen đều về tay bạn ấy. Em cũng thấy Áo lụa HĐ chẳng trọn vẹn. Một lố sạn, sai về thời điểm lịch sử, rồi lồng tiếng khó chịu, rồi chị Ánh cao sang, rồi con chị ấy treo áo dài trắng lên cái cọc, chả khác gì đầu hàng cả.

Em chưa xem Mùa len trâu, nên em bầu cho Sống trong sợ hãi. Phim này hay, nhiều điểm lặng, thấm thía mà rất hài. Vừa xem vừa cười, vừa khóc cho nhân vật. Lại có nhiều cảnh hot nữa. Nhưng mà không hot bậy tí nào đâu.

Simba
30-11-2007, 08:39 AM
Mùa len trâu xem cũng được nhưng lứa tuổi phải sống trong những năm đó mới hiểu được cơ bác ạ, hoặc ít ra phải sinh vào đầu 7 đít chơi vơi, còn trẻ quá thì không cảm nhận được, có điều là kết thúc bộ phim đó hơi chán, chẳng có gì đặc biệt và rời rạc.

Bụng phệ
30-11-2007, 10:22 AM
he he, cái vụ Phi Thanh Vân với cả Trúc Diễm lố bịch quá nhỉ, không khéo là một bộ chứ chẳng phải là hai bộ giống nhau đâu. Chắc các iem ý mượn của nhau đi diện, lần sau nếu mượn hoặc đi thuê thì cũng phải để ý bộ nào nó bớt sexy đi để người ta còn đỡ ấn tượng, he he

fancine
30-11-2007, 02:45 PM
Cái giải khán giả cứ tưởng là cho vào cho nó công bằng, thế mà hóa ra cái giải này lại có vấn đề nhất từ trước tới giờ. Thường thì giải BGK cho không trùng với giải của công chúng mong đợi thế nên cần một cái giải Khán giả cho nó đỡ oan. Thế mà lại trao cho HN HN, một cái phim mà gần như toàn thể dân VN chưa ai đi xem, lạ thế. Phim này Fan cứ thắc mắc tại sao nó lại được giải, còn tớ thì nghĩ là do nó là phim hợp tác hai nước nên phải cho nó giải cao hơn hẳn. Thế thôi.

Những phim khác dẫu là còn sạn, như Áo lụa HĐ nhưng như thế cũng là tiến bộ lẳm rùi mà. Chuyện Ánh cao sang thì quả có thế thật, chắc tại bản thân cái mặt chị Ánh nhìn lúc nào cũng quý s tộc, chứ còn thì chị ấy cũng cố gắng nông dân lắm rồi, mà cái này thì bọn nước ngoài nhiều khi nó cũng ít để ý. Ví như cái Hạt mưa rơi bao lâu đạo diễn VK làm nhưng mà Ánh nhìn còn đẹp hơn hẳn cái Áo lụa HĐ ý chứ.


Còn cái tỉ lệ mà Fan đưa ra chẳng biết ở đâu ra thế Fan, thấy không tin được. Không ai nói Dòng máu anh hùng hay hơn Sài Gòn giải phóng, nhưng cái tỷ lệ người xem thích mà SGGP cao hơn thì quả thật là bó toàn thân.

Ối giời bác cún ơi, cố gắng rồi mà mặt vẫn sang trọng thế thì làm sao người ta cố cho chị Ánh giải được.

Bảng tỷ lệ thì em được tuồn từ Ban tổ chức ra. Em đã bẩu đã khó tin mà lị. Mình không kiểm phiếu thì mình không tin, đó là bệnh của dân mình rồi. Bà con đi xem rồi bầu bán như thế, ai mà bít được. Có điều, "Thập tự hoa" được ít phiếu nhất thì chắc là đúng hả? :D sao bà con không kêu gì hết thế?

tomcat
08-12-2007, 05:44 PM
TTO - Hà Nội trong nuối tiếc

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=231779 Diễn viên Can Đình Đình (TQ) vai Tô Tô (đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2006) và diễn viên Hoàng Hải vai Trọng (giải diễn viên phụ xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2006) TT - Bộ phim Hà Nội, Hà Nội - một sản phẩm của hợp tác Việt Nam - Trung Quốc (Hãng phim Hội Nhà văn VN, Hãng phim Dân tộc Vân Nam, với kịch bản, đạo diễn cũng nửa Việt nửa Trung) công chiếu tại TP.HCM từ 7-12 ở cụm rạp Fafilm Cinema, Diamond, Megastar.

Bộ phim bắt đầu với cuộc hành trình qua quan ải của Tô Tô (Can Đình Đình đóng) từ Vân Nam sang Việt Nam để đi tìm chứng tích từ mối tình ngày xưa của bà Sử (bà của Tô Tô) với ông Sơn người Việt. Bộ phim cũng là hành trình để vượt qua mớ bòng bong hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ giữa Tô Tô với người Việt, đặc biệt với Dân (Minh Tiệp đóng), để rồi sau đó hóa thành tình yêu giữa đôi nam thanh nữ tú này.

Bộ phim kết thúc với việc hồi phục tiệm thuốc Trung y mang tên "Vô Hương Đường", chứng tích của hơn 40 năm về trước, nơi đây bà Sử hành nghề lương y tại Hà Nội và quen biết với ông Sơn (sau đó vì chiến tranh bà Sử trở về Trung Quốc).

Bộ phim có chủ đề nghiêm túc, nhưng phần lớn thời lượng lại khắc họa rất nhiều vào những tình huống hài. Hài do hiểu lầm được lặp đi lặp lại ở mức "lạm phát". Ban đầu sự hiểu lầm gây nên tiếng cười còn có duyên bất ngờ, về sau thì nhạt duyên.

Khán giả, trong buổi chiếu ra mắt báo giới chiều 6-12 tại Fafilm, đã được nhiều phen bật cười còn vì một số lý do khác như khi xem cảnh nàng Tô Tô trong một đêm âm u, bơ vơ, ai đó ngồi trong khán phòng bảo sắp mưa thì y như rằng sau đó trên phim trời đổ mưa. Khi Tô Tô và Dân lạc nhau, nàng đang thất thểu đi bộ đến một khúc quanh, ai đó ngồi xem bảo họ sắp gặp nhau đấy, y như rằng Dân xuất hiện. Hoặc cảnh bà Sử và ông Sơn thời trẻ, người đứng mép này kẻ đứng gần mép kia của khung hình, chỉ cách nhau vài bước, để biểu diễn sự chia ly - khán giả cười. Mà không cười sao được, diễn như thế xem ra hợp với sân khấu, hợp với sự đóng kịch.

Phim được dẫn dắt bởi lời thoại. Nhưng xem ra tác giả Cao Húc Phàm, người Trung Quốc, quen với cấu trúc viết kịch bản phim truyền hình, chưa hề viết kịch bản phim điện ảnh trước khi bắt tay vào phim nhựa Hà Nội, Hà Nội nên tâm lý nhân vật mang tính chất "giao lưu" hơn là chiều sâu.

Chuỗi hình ảnh được dụng công nhiều nhất, có thể nói chất điện ảnh hiếm hoi trong phim rơi vào phần kết. Bà Sử, tuy ở bên Trung Quốc, nhưng vẫn hiện diện tại VN theo một cách riêng rất đặc biệt. Bà Sử quyết tâm khôi phục tiệm thuốc Trung y với những bài thuốc chữa bệnh cứu người. Thông qua điện thoại, bà bảo cô cháu gái Tô Tô lúc này có mặt tại Hà Nội yêu cầu cánh người Việt thực hiện theo từng động tác bốc thuốc, cân thuốc. Một câu nói điện thoại từ bên Trung Quốc, bên này mọi người làm theo, nhịp nhàng như múa, câu nói điện thoại kế tiếp, mọi người lại múa tiếp, cứ thế. Một bên chỉ dẫn từ xa, một bên thực hành. Màn vũ đạo hình ảnh như thế thuộc loại "đẹp mắt".

Nhưng như thế có được xem là đủ cho một bộ phim đã đoạt giải Bông sen vàng của Liên hoan phim VN (lần thứ 15)?!

Thông tin từ Trung tâm Chiếu phim quốc gia Hà Nội, dự kiến trung tâm sẽ tổ chức một tuần chiếu các phim đoạt giải tại Liên hoan phim VN lần thứ 15, vào dịp Noel và Tết dương lịch sắp tới. Vào dịp này, Hà Nội, Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt khán giả Hà thành dù trước đó phim cũng chiếu ra mắt vài buổi tại đây nhưng chỉ dành cho dân trong nghề.

Phim Hà Nội, Hà Nội được sản xuất vào tháng 11-2006, với kinh phí thực hiện khoảng 6 tỉ đồng VN, phía VN do Bùi Tuấn Dũng đạo diễn, phía Trung Quốc có đạo diễn Lý Vỹ và phó đạo diễn Trương Tinh. Hà Nội, Hà Nội vừa bất ngờ đoạt giải Bông sen vàng dành cho thể loại phim truyện nhựa tại LHP VN lần 15 vừa tổ chức tại Nam Định. Phim cũng đã giành giải biên kịch xuất sắc tại liên hoan, điều đáng nói là ngoài biên kịch người Trung Quốc Cao Húc Phàm thì đồng biên kịch là ông Lê Ngọc Minh - phó ban tổ chức liên hoan phim, cục phó Cục Điện ảnh VN. Trước đó phim cũng đoạt giải Cánh diều vàng 2006.

Đoạt nhiều giải nhưng Hà Nội, Hà Nội có để lại dấu ấn trong lòng khán giả VN như Bông sen bạc Mùa len trâu hay Áo lụa Hà Đông thì vẫn còn là dấu chấm lửng...
(H.Nam)

ANH THƯ

Fantasy-movies-fan
08-12-2007, 08:34 PM
Cảm ơn bác tomcat nhưng sáng nay em đọc báo rồi ạ. Còn cái phim Hà Nội,Hà Nội thì em chưa có dịp xem, đợi dĩa có thì mua về coi vậy chứ hơi đâu mà vào rạp coi.

tomcat
08-12-2007, 08:34 PM
Hà Nội - Hà Nội giành giải biên kịch xuất sắc tại liên hoan, điều đáng nói là ngoài biên kịch người Trung Quốc Cao Húc Phàm thì đồng biên kịch là ông Lê Ngọc Minh - phó ban tổ chức liên hoan phim, cục phó Cục Điện ảnh VN. Trước đó phim cũng đoạt giải Cánh diều vàng 2006.

dân chơi không sợ mưa rơi
11-12-2007, 09:11 PM
À, ra thé, thảo nào mà nó ẵm lắm giải thế, dở hơi tự nhiên bày vẽ ra trao giải lắm chuyện.

fancine
20-12-2007, 03:32 PM
Thông tin từ một người Fan quen, chả liên quan gì đến Cục phó Cục trưởng nhé: Kịch bản HN HN ổn, thậm chí hay, nhưng diễn xuất của diễn viên, quay phim... đã không chuyển tải được lên phim nên bộ phim ấy thành dở hơi thế.

Bà con nào nghi ngờ thì chịu khó bỏ tiền ra đi xem nhân dịp người ta chiếu cho mình xem. Fan chẳng khoái, chẳng quan tâm, cũng chẳng nghi ngờ, chẳng có tiền vào rạp xem phim VN nên không băn khoăn gì hết.

Piggy
20-12-2007, 09:21 PM
Hà Nội - Hà Nội giành giải biên kịch xuất sắc tại liên hoan, điều đáng nói là ngoài biên kịch người Trung Quốc Cao Húc Phàm thì đồng biên kịch là ông Lê Ngọc Minh - phó ban tổ chức liên hoan phim, cục phó Cục Điện ảnh VN. Trước đó phim cũng đoạt giải Cánh diều vàng 2006.

Theo như em hiểu thì từ trước đến nay, các giải thưởng hay cuộc thi gì thì cũng cấm "người nhà" tham gia để đảm bảo công bằng. Không rõ giải LHP VN này quy định thế nào, làm thế này đâm ra bác LNM lại mang tiếng, nhể?

lukas
04-03-2008, 09:26 AM
Hic, nói đến LHPVN, em lại buồn quá...:((
Thực sự sau LHPVN lần thứ 15, tất cả những người trong nghề đều rất thất vọng.
Bộ phim đoạt giải không phải là bộ phim hay nhất. Mà một nửa ( hay nhiều hơn nhỉ ) của bộ phim là do người Trung Quốc làm.
Trong khi đó, những phim rất Việt Nam như " Mùa len trâu", "Sống trong sợ hãi"...dường như bị lãng quên.
Không chỉ có giải Bông Sen Vàng cho phim xuất sắc nhất bị phản đối.
Những giải như Quay phim xuất sắc nhất, nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không được người xem đồng tình.

Những ai đã xem " Vũ điệu tử thần", hẳn không thể không cảm thấy buồn ngủ vì nội dung và tiết tấu phim. Không có kịch tính, không có "bạo lực ". Nhưng tôi không muốn nói về đạo diễn phim. Mà giải quay phim xuất sắc nhất cho Vũ điệu tử thần là điều hoàn toàn...khó hiểu. Những cảnh quay có phần lười nhác. Những góc quay không có gì đặc biệt. Nó khiến cho nhân vật cũng trở nên thô hơn ( như cảnh vũ nữ take off váy trước mặt bác sĩ, hay cảnh cô quay cuồng nhảy trong vũ trường ). Nếu trao giải này cho " Áo lụa Hà Đông ", tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Huhu, vừa khen ở trên, dưới lại phải chê. Vì Quốc Khánh trong " Áo lụa Hà Đông" thực sự diễn xuất không khác gì...Gala Cười. Một bộ phim mà theo tôi biết, các bà các cô xem xong đều khóc. Nhưng đến khi chính mình xem, tôi cảm giác bộ phim như là kể khổ, mục đích là mua nước mắt khán giả. Nhưng lại cũng muốn chọc cười khán giả nên mời anh Khánh vào đóng. #-o Nói chung em ứ hiểu đạo diễn muốn gì nữa ! :)) Giải này trao cho ông đóng vai Tải trong "Living in Fear" còn hợp lý hơn. ><

Còn Hải Yến, với vai Pao, hình như giải này là "đỡ" nhất. Nhưng thực ra mọi người cũng không đồng ý lắm. Có lẽ Hải Yến được giải vì quá ít diễn viên nữ gây được ấn tượng !

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em và xin mọi người góp ý ! :D