PDA

View Full Version : Cảm nhận của bạn về những soundtrack


biboong
21-11-2007, 10:28 AM
Soundtrack là một phân không thể tách rời của một bộ phim. Một bộ phim hay không thể thiếu phần đóng góp của những soundtrack ấn tượng, và một bộ phim bình thường cũng đôi khi nổi tiếng nhờ soundtrack. Vì vậy bạn hãy cùng chia sẻ những cảm nhận của mình về soundtrack bạn cho là ấn tượng đi nào :D

I'm here - với một trái tim đập rộn ràng
bạn có thể bấm vào đây để nghe bài hát (http://tiamokute.imeem.com/music/MpzpGPvE/bryan_adams_here_i_am/)

http://img216.imageshack.us/img216/2889/spiritlr5.jpg




Buổi sáng, bạn đành lòng chia tay với một giấc mơ êm, lười biếng mở mắt và nhìn qua cửa sổ, bầu trời âm u xám xịt, mưa rơi không ngớt. Lúc này, chỉ ước có một cái gì đó thật tươi tắn, đem lại chút hứng thú bắt đầu ngày mới. Có thể bạn đang cần đến "Here I am" đấy! "Here I am" chính là ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Spirit" do hãng DreamWorks sản xuất năm 2002.

Bộ phim ghi lại hành trình của Spirit - từ một chú ngựa non nớt mới sinh ra, đi qua những năm tháng trẻ con ngây thơ nhiều bỡ ngỡ, trải qua bao biến động để lớn lên dần - trở thành một chàng ngựa quả cảm, mạnh mẽ.
Chú ngựa xinh xắn được sinh ra ở vùng Viễn Tây trù phú - nơi có những đồng cỏ bát ngát, những dãy núi đá hùng vĩ với con suối chảy trắng xiết và là nơi bầy ngựa hoang phóng mình dũng mãnh giữa muôn thú.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua dưới vó ngựa tung hoành khắp thảo nguyên vùng Cimarron. Bỗng ngày kia, chú ngựa non hiếu kỳ mon men đến gần một khu doanh trại của con người. Chú bị những tay lính của đoàn kỵ binh Mỹ truy đuổi và bắt được.

Cuộc đời chú giờ đây là một cuộc hành trình dài không ngơi nghỉ, tháng ngày trôi qua với biết bao miền đất mới. Cho đến một ngày, nó phát hiện ra: con người đang tiến về vùng thảo nguyên quê hương. Lúc này, niềm tin về sự tự do và trốn thoát trỗi dậy, bất khuất và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đó là chính thời điểm chú ngựa ngày xưa thật sự trưởng thành. Đã đến lúc phải quay trở về, và cũng là lúc có một cái tên - Spirit - tinh thần của gió, của mặt trời, của đồng cỏ, của miền Tây và của tự do.

"Spirit" với những cảnh thảo nguyên trải rộng trong nắng và gió sớm mai cùng những sải chân mạnh mẽ và phóng khoáng của đàn ngựa hoang đủ khiến mỗi người chúng ta - dù đang mệt mỏi hay chán nản cũng thấy bừng bừng khí thế và khát khao tìm về giữa thiên nhiên, giữa khoảng xanh mướt của cây lá, của nắng gió để cảm thấy thật tự do và sảng khoái.
Làm nên cảm xúc mạnh mẽ ấy của phim, không thể không kể đến những bài hát, bản nhạc trải suốt cuộc hành trình của chú ngựa Spirit.Trong số đó, để lại ấn tượng nhiều nhất chính là "Here I am" của Bryan Adams - chàng ca sỹ người Canada với cây guitar quen thuộc:

"Here I am - this is me
There’s no where else on earth I’d rather be
Here I am – it’s just me and you
And tonight we make our dreams come true
Here we are – we’ve just begun
And after all this time - our time has come
Ya here we are - still goin’ strong
Right here in the place where we belong"

Sẽ không quá nếu nói rằng giọng hát khàn chẳng thể lẫn vào đâu của Bryan thật phù hợp với hình ảnh những chú ngựa hoang kiêu hãnh đứng trên mỏm núi cao, dõi mắt xuống khắp vùng thảo nguyên rộng lớn trải ngút tầm mắt dưới ánh nắng mai, gió thổi phần phật khiến bờm ngựa tung bay.

Đó là cảm giác tràn ngập tự tin và chắc chắn khi được đứng trên mảnh đất thuộc về mình, tận hưởng cuộc sống thực sự là của mình!

"Here I am" không chỉ là một lựa chọn tuyệt vời cho "Spirit", đó còn là một bài hát nên mở vào buổi sáng - khi mới thức dậy, khi bạn cần một tách cà phê ấm nóng và cả một chút hưng phấn cho tinh thần, để hứng thú hơn, sẵn sàng hơn cho một ngày mới:

"It’s a new world – it’s a new start
It"s alive with the beating of young hearts
It’s a new day – it’s a new plan
I’ve been waiting for you
Here I am"

Vươn vai một cái thật khỏe khoắn và hào hứng với suy nghĩ "Ồ, mình đang ở đây, và hôm nay là một ngày mới - một khởi đầu mới đấy!".
Cảm giác đó thật tuyệt, phải không bạn?

Blue_sea
29-11-2007, 02:31 PM
Soundtrack là một phần không thể tách rời của một bộ phim (mượn câu này của Boong:D). Kể từ khi những bộ phim có âm thanh (có tiếng, khác với phim câm thủa ban đầu) thì đã không thể thiếu được phần soundtrack. Soundtrack chỉ là một cách gọi chung cho phần nhạc của một bộ phim điện ảnh, phim truyền hình hay nhạc cho game – tất cả đều được gọi là soundtrack (thậm chí người ta còn có cả soundtrack cho các audio book – sách tiếng). Bên cạnh đó ta còn có film score (nhạc phim) hay film soundtrack (soundtrack của phim). Trước hết tôi xin giới thiệu chung về soundtrack.

Trong khổ phim (film format – một định nghĩa kĩ thuật về một bộ các đặc điểm tiêu chuẩn đề cập tới việc bắt ảnh trong một bộ phim dùng kĩ thuật chụp ảnh, hay phim nhựa) thì soundtrack là một vùng vật lí ghi lại âm thanh đã được đồng bộ hóa. Trong thuật ngữ của ngành công nghiệp điện ảnh thì một sound track (các bác lưu ý là có 2 từ nhé:D) hay còn gọi là track là một đoạn thu âm thanh được tạo ra hoặc được sử dụng trong quá trình sản xuất phim hay trong quá trình hậu kì (post-production). Ban đầu thì lời thoại, các hiệu ứng âm thanh và nhạc trong một bộ phim đều có các track (rãnh ghi âm) riêng biệt (dialogue track, sound effects track, và music track) và sau đó các track này được trộn vào với nhau để tạo ra một thứ được gọi là composite track (track hỗn hợp), tức là tất cả những âm thanh mà ta nghe thấy trong một bộ phim. Nếu như một bộ phim được lồng một ngôn ngữ khác về sau thì người ta tạo ra thêm một track gọi là dubbing track (track lồng)

Việc ghép hai từ sound và track thànhsoundtrack (một từ) được sử dụng cùng với sự ra đời của cái gọi là "soundtrack albums" vào đầu những năm 1950. Được hình thành ban đầu bởi các công ty điện ảnh như một mẹo để quảng cáo cho các bộ phim mới, những đĩa thu âm này được dán nhãn và được quảng cáo là "phần nhạc từ soundtrack gốc của một bộ phim điện ảnh". Sau đó cụm từ này được gọi ngắn gọn là " soundtrack gốc của một bộ phim điện ảnh". Chính xác thì những bản thu âm này được tạo ra từ phần music track của một bộ phim, bởi vì chúng thường chỉ bao gồm phần nhạc riêng biệt từ một bộ phim, chứ không phải phần track hỗn hợp (composite track) gồm có cả phần lời thoại và các hiệu ứng âm thanh.

Soundtrack từ đó bao hàm ba loại khác nhau: (1) phần âm thanh được ghi lại có đi kèm một phương tiện truyền đạt bằng hình ảnh như một bộ phim điện ảnh (phim nhựa), một show truyền hình hay một video game, (2) chỉ có riêng phần nhạc, hoặc (3) một thể loại nhạc ("soundtrack music" hoặc "soundtracks").

Chữ viết tắt OST thường được sử dụng để mô tả phần soundtrack nhạc trên một phương tiện truyền đạt ghi âm, ví dụ như đĩa CD, và nó là chữ viết tắt của từ Original Soundtrack soundtrack gốc); tuy nhiên, đôi khi nó còn được dùng để phân biệt phần nhạc gốc được nghe và được ghi âm với phần nhạc được ghi lại hoặc việc thể hiện lại (cover) phần nhạc.
Blue_sea
(có tham khảo thông tin từ Wikipedia)
P/S: có phần nào chưa chính xác mong các bác thông cảm và chỉnh sửa, bổ sung.:)

Blue_sea
30-11-2007, 07:25 AM
Xin giới thiệu tiếp với cả nhà về phần nhạc trong phim. Hôm nay là về film soundtrack (soundtrack của phim).


Film soundtrack là phần nhạc được lấy hoặc được truyền cảm hứng từ một bộ phim truyện (feature film - ở ta hay gọi là phim nhựa). Bản thân soundtracks không bị giới hạn trong phim truyện. Ta có thể thấy soundtracks trong các show truyền hình và trong các video games như Final Fantasy hay Audition chẳng hạn.

Soundtracks có thể được phân chia theo mục đích hay sự sắp đặt. Nói chung, soundtracks được chia thành 2 loại là phần nhạc và các bài hát lấy (hoặc được truyền cảm hứng) từ một bộ phim /một show truyền hình/video game.
Nguồn gốc

Gần như film soundtrack xuất hiện cùng thời gian với sự ra đời của các bộ phim. Những bộ phim thời kì đầu là phim câm, nhưng được phát hành với các tập chú thích (cue sheets) hoặc các bản tổng phổ nhạc (cue scores) để từng rạp có thể dựa vào đó mà chơi nhạc sống hoặc ghi âm vào từng thời điểm thích hợp của phim, ví dụ như phim Moulin Rouge! Được mở đầu bằng việc một dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc chủ đề phần mở đầu. Với sự ra đời của các bộ phim có tiếng (gọi là talkies hay sound films) vào năm 1927, âm nhạc thực sự được đưa vào một bộ phim trên phương diện quang học và mở ra một thế giới rộng lớn các soundtrack của phim.

Phần nhạc (nhạc nền)

Phần nhạc của một bộ phim còn được gọi là nhạc nền. Nó là kiểu nhạc phổ biến nhất mà ta nghe thấy trong soundtrack của một bộ phim, được soạn và đưa vào để nhần mạnh cảm xúc của một cảnh phim, có thể theo nghĩa tích cực hoặc tiêu cực (vui hoặc buồn). Phần nhạc nền thường do dàn nhạc trình diễn mà không có lời hát.

Hầu hết nhạc nền đều tuân theo một khuôn mẫu phối nhạc và phương pháp kĩ thuật chung để đạt được mục đích mà nhà soạn nhạc mong muốn. Ví dụ như: trong đoạn phim hồi hộp người ta thường dùng tiếng láy của đàn violin, tiếng sáo flute khoan thai trong các cảnh phim đồng cỏ hoặc thanh bình, các tiếng kèn lệnh trumpet trong các cảnh phim chiến tranh hay hùng dũng và tiếng trống trong các đoạn nói về bộ lạc.

Những bộ phim có phần nhạc nền được dánh giá cao là bộ ba Lord of the Rings (do Howard Shore viết nhạc) và Star Wars (do John Williams viết nhạc)…

http://i157.photobucket.com/albums/t75/lth82/The-Lord-Of-The-Rings-Trilogy-Poste.jpg
Lord of the rings - một bộ phim có nhạc nền được đánh giá cao
(mỏi tay quá, mai em post tiếp:P).

Bụng phệ
30-11-2007, 10:22 AM
Hôm nọ vừa đọc một bài về soundtrack trên yahoo movie, thấy bảo là bi giờ người ta không thích viết nhạc cho phim như kiểu Titanic ngày xưa nữa, ngày xưa là người ta mua hẳn một ca khúc cho phim riêng, như kiểu Ngày tận thế với ca khúc I don't want to miss a thing của Aerosmith ý, hay Titanic với My heart will go on. Còn bây giờ thì bụp luôn, lục kho bài hát cũ, xem bài nào có nội dung phù hợp thì lấy vào, như thế rẻ hơn về chi phí, lại tận dụng được sự yêu thích của khán giả với cái ca khúc đã quen thuộc rồi.
Cho nên, càng về sau, cái soundtrack sẽ càng không trở nên quan trọng mấy nữa đâu.

Blue_sea
30-11-2007, 07:44 PM
Phần nhạc chủ đề (themes)

Có liên quan mật thiết với nhạc nền của bộ phim là nhạc chủ đề (theme). Điệu nhạc chủ đề là một nhạc tố có nhịp điệu có trong một cảnh phim nhất định, thường là khi có sự xuất hiện của một nhân vật chính. Các đoạn nhạc chủ đề khác so với nhạc nền ở chỗ nó thường có giai điệu hấp dẫn (du dương, êm ái, hoặc vui tai) và sẽ đứng hoàn toàn độc lập nếu bị tách khỏi bối cảnh của phim. Và cũng không giống như nhạc nền, nó có thể có phần lời.

Nhạc chủ đề thường được lặp đi lặp lại trong suốt bộ phim. Đôi khi, nó được mở đầu sớm và thực hiện một cách khéo léo với nhịp độ, âm điệu và phối khí phù hợp với tâm trạng cụ thể. Ví dụ như, một điệu nhạc chủ đề vui vẻ có thể được chơi ở điệu thứ (minor mode) nếu như nhân vật trong tâm trạng đau khổ hoặc chết. Nó có thể được chơi chậm trong một cảnh lãng mạn hay được đẩy nhanh khi có tâm trạng căng thẳng. Nó có thể được đặt đối âm với một điệu nhạc chủ đề khác để thể hiện một mối quan hệ.

Một bộ phim có thể có một hoặc nhiều đoạn nhạc chủ đề. Thông thường, một bộ phim sẽ có một điệu nhạc chủ đề chính được chơi trong phần credit (danh sách những người thực hiện phim) mở đầu và (hoặc) kết thúc phim. Trong một số trường hợp nhất định, bài hát này có thể được hát thành lời (thường là do một ca sĩ nổi tiếng không kết hợp với phần còn lại của phim) trong phần credit, nhưng được chơi bằng nhạc cụ (không lời) khi được đưa vào trong phim. Đây được gọi là bài hát chủ đề (title song – sẽ nói tới ở dưới). Một bộ phim có thể vừa có một bản nhạc chủ đề được hòa âm và một bài hát chủ đề, do những người khác nha soạn và có những kết quả khác nhau. Thường thì, chỉ có một đạt được thành công về mặt thương mại còn một thì thất bại.

Phần nhạc chủ đề của một bộ phim thậm chí có thể biểu tượng hóa cho một nhân vật hoặc cho chính bộ phim. Nhạc chủ đề thường được đặt tên của bộ phim mà nó xuất hiện, ví dụ như The Theme from Schindler's List hoặc Theme from the Magnificent Seven, và có thể được phân biệt, ví dụ như Love Theme from Romeo and Juliet. Có thể kể ra một số bộ phim có phần nhạc chủ đề hay như Doctor Zhivago (Lara’s theme) hay The godfather…
http://i157.photobucket.com/albums/t75/lth82/doctorzhivago.jpg
Phim Doctor Zhivago (1965)có phần nhạc chủ đề - Lara's theme hay tuyệt:D

Bài hát chủ đề (title song)

Một bài hát chủ đề chính là một bản nhạc chủ đề, thường được hát thành lời, và được kết hợp với một bộ phim cụ thể mà chúng ta có thể nghe toàn bộ trong phần credits và hiếm khi xuất hiện trong phim. Thông thường một bài hát chủ đề được viết cho chính bộ phim đó, nhưng đôi lúc người ta sử dụng các bài hát đã có sẵn (như bác HuaChu đã nói ở trên:D). Ca sĩ thể hiện bài hát thường không có liên quan gì tới chính bộ phim, ngoại trừ một số trường hợp như Barbra Streisand hoặc Will Smith (vừa đóng phim vừa hát bài hát chủ đề) hay như gần đây là Thành Long (đóng và hát bài hát chủ đề trong phim The Myth) và Eddies Murphy (lồng tiếng và hát bài I’m a believe trong Shrek I).

Các bài hát chủ đề không nhắc tới các chi tiết của phim mà thay vào đó tập trung tới những chủ đề chung như tình yêu, sự mất mát hay phản bội. Các bài hát này thường đạt được thành công về mặt thương mại (nổi tiếng và bán chạy) thậm chí nếu như bộ phim bị người ta quên lãng (ví dụ như bài I don’t want to miss a thing trong phim Amageddon), mặc dù số phận của cả bài hát và bộ phim bện chặt vào nhau. Nhưng cũng có lúc cả bộ phim và bài hát chủ đề đều là những hit, ví dụ như My heart will go on và Titanic; I Will Always Love You và The Bodyguard.
http://i157.photobucket.com/albums/t75/lth82/Titanic.jpg
Phim Titanic - Cả phim và bài hát chủ đề đều là hit

Rất ít khi, một bộ phim có cả phần nhạc chủ đề được hòa âm và bài hát chủ đề, ví dụ như loạt phim James Bond 007 có cả nhạc chủ đề và bài hát chủ đề được đặt tên theo từng tập phim.

(thông tin tham khảo từ Wikipedia)

biboong
05-12-2007, 07:39 AM
So in love
http://img61.imageshack.us/img61/5294/3110nhacdaidienwg0.png
bạn có thể click vào đây (http://truecolors.imeem.com/music/ZOdj0Cwr/love_story_in_harvard_ost_so_in_love/) để nghe bài hát

Những ai đã xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Chuyện tình Harvard" (Love Story in Harvard), hẳn sẽ không thể nào quên được những giai điệu thật ngọt ngào của bản tình ca "So in love", một trong những bản nhạc nền hay nhất của bộ phim.
Tâm hồn luôn là một phần kỳ diệu vô hình, mong manh và dễ rung cảm nhất trong mỗi người. Với giai điệu du dương của violon cùng giọng hát mang sức truyền cảm đặc biệt của ca sĩ thể hiện, "So in love" đã chạm được tới cái phần ẩn khuất biến ảo đó.
"Spring, summer, fall and winter dreams..
Those are shinning like a star
They keep whispering,
"I"m so in love with you"
Spring, summer, fall and winter love..
It is breezing to my heart
and it keeps telling,
"I"ll make you rainbow smile"
"Những giấc mơ về mùa xuân, mùa hạ và mùa đông đang sáng lên rạng ngời như một ngôi sao. Chúng đang thì thầm rằng, “Anh yêu em”… Tình yêu đang lướt nhẹ nhàng vào trái tim anh, tình yêu đó nói với em rằng, “Anh sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc để em rạng ngời trong nụ cười đẹp như ánh cầu vồng."

Nghe "So in love", có cảm giác như người ca sĩ đang trải lòng mình trong từng câu hát bằng tất cả những rung động từ trái tim. Người nghe cứ bị cuốn hút không cưỡng lại được trước giọng hát cứ thấp thoáng mỏng manh như gió thoảng ấy. Nó cứ nhè nhẹ vươn tới những ngõ ngách bé nhỏ của trái tim, tràn đầy nhưng cũng da diết chân thật quá!

Mỗi bước đi trong cuộc đời đều có thể viết lên thành một câu chuyện, câu chuyện tràn ngập tình yêu. Bỗng nhiên thấy nhớ quá những phút giây êm đềm bên cuộc sống thân yêu, nơi đó có bạn bè, có tiếng cười vui, có mối tình đẹp như những ngôi sao không bao giờ ngừng toả sáng.

"Every step i make writes a story
It is full of the heart
feeling love of my life and
missing friends of my time
I wish i"d have them all."
Những cảm xúc về tình yêu, cuộc sống cứ đan xen, buồn và vui, mạnh mẽ và dịu dàng... Bản tình ca "So in love" là một trái tim ấm nóng với những ca từ được ngân lên qua một tiếng lòng đầy rung cảm, là sự êm đềm, sâu lắng và dịu dàng với đoạn solo phiêu lãng của violon.

"In Spring, summer, fall & winter days..
we"ve been sharing all the hearts
love shines in my eyes
love just won"t fade away"
“You"re just all I need”… Như một dòng suối ấm áp đang bao bọc lấy tâm hồn mỏng manh, bản nhạc kết thúc mà dư âm còn vang vọng nơi tâm hồn dịu dàng quá! Tâm trí ơi lắng lại, để chỉ còn lại những xúc cảm của con tim, yên bình và nhẹ nhõm, và để cả nét buồn thoáng qua còn lại trong niềm hạnh phúc mơ hồ…
"If you"d all the way show me the world
where I will stay in love
All my days will be white
just like a snowy christmas
You"re just all I need…"
Những ngày của anh sẽ là một màu trắng tinh khiết, giống như những bông tuyết mùa giáng sinh. Em là tất cả những gì anh cần đến…

Piggy
05-12-2007, 09:33 PM
Hôm nọ vừa đọc một bài về soundtrack trên yahoo movie, thấy bảo là bi giờ người ta không thích viết nhạc cho phim như kiểu Titanic ngày xưa nữa, ngày xưa là người ta mua hẳn một ca khúc cho phim riêng, như kiểu Ngày tận thế với ca khúc I don't want to miss a thing của Aerosmith ý, hay Titanic với My heart will go on. Còn bây giờ thì bụp luôn, lục kho bài hát cũ, xem bài nào có nội dung phù hợp thì lấy vào, như thế rẻ hơn về chi phí, lại tận dụng được sự yêu thích của khán giả với cái ca khúc đã quen thuộc rồi.
Cho nên, càng về sau, cái soundtrack sẽ càng không trở nên quan trọng mấy nữa đâu.

Hầy chà, cũng không hẳn đâu bác Phệ. Đâu phải phim nào cũng có sẵn nhạc phù hợp. Chỉ tại đặt sáng tác riêng thì lục tốn hơn thôi. Mà đầu tư vào khoản OST nếu không tranh giải gì thì hơi bị phí phạm văn đồng. Cho nên người ta cứ xài tạm ca khúc với nhạc có sẵn. Tất nhiên, như thế thì hiệu ứng làm sao cao bằng đặt hàng. Chỉ hiếm hoi vài trường hợp vô tình trùng hợp ngẫu nhiên mà phim với nhạc "hạp" nhau thôi.

Mà sao toàn bàn lồng nhạc cho phim, chả ai nghĩ tới lấy phim làm cảm hứng sáng tác nhạc nhể? Sắp tới VN được xem American Gangster sẽ thấy anh Jay-Z làm nguyên một bài cùng tên, lấy cảm hứng từ phim luôn. Thế mới độc đáo chứ lị!

Trong đống soundtrack ku Boong liệt kê thì em đã nghe Here I Am, My Heart Will Go On với So In Love. Cả 3 bài đều hay ho.

biboong
06-12-2007, 07:49 AM
Thần thoại mỹ lệ

http://img232.imageshack.us/img232/1152/cnmdbcom1ml1.jpg


Bạn có thể click vào đây để nghe bài hát (http://alexem100.imeem.com/music/ifddNG6U/sun_nan_han_hong_endless_love_ii/)

Ca khúc: THẦN THOẠI MỸ LỆ
Soundtrack: Thần thoại
Thể hiện: Tôn Nam & Hàn Hồng
*****
Năm 2005, bộ phim “Thần thoại” đã ra mắt khán giả. "Thần thoại” khắc họa những éo le, trắc trở của một “mối tình ngàn năm”, vượt qua tất cả không gian - thời gian giữa chàng Jack - tướng quân Mông Nghị (Thành Long) và nàng Ngọc Tú (Kim Hee Seon).

Vào thời nhà Tần, nàng công chúa xinh đẹp Ngọc Tú xứ Cao Ly bị vua cha cống nạp cho Tần Vương để tránh họa ngoại xâm cho đất nước. Tướng quân Mông Nghị chính là người hộ tống nàng trên con đường từ quê nhà sang với đất Tần. Trên đường đi, hai người đã phải đối mặt biết bao hiểm nguy, sóng gió, cùng trải qua cả mùa đông băng tuyết trong một hang núi nhỏ.

Tình yêu dần nảy nở giữa hai trái tim, nhưng Mông Nghị quyết lặng im chôn giấu - bởi lòng trung thành không cho phép chàng có tư tình với người thiếp của Tần Vương. Về phần Ngọc Tú, dù không ngại ngần bày tỏ tình cảm, nhưng danh phận mới của nàng đã khiến hai người phải chia ly vô vọng.

Mối tình bị chia cắt hoàn toàn khi Mông Nghị bị vây và sát hại trên đường đi lấy thuốc trường sinh về cho Tần Vương. Nàng Ngọc Tú thì bị ép uống thử thuốc trường sinh và mãi mãi bị giam cầm, sống cô đơn trong lăng mộ xa hoa của Tần Vương.

Câu chuyện tiếp tục ở thế kỷ 21, nhà khảo cổ Jack (kiếp sau của Mông Nghị) bị ám ảnh bởi bức vẽ và những giấc mơ về một người con gái xinh đẹp mà anh không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Trải qua biết bao cuộc phiêu lưu mạo hiểm, Jack và người bạn William của mình đã tình cờ tìm thấy hang núi có lăng mộ nhà Tần, nơi Ngọc Tú đã mòn mỏi đợi chờ suốt mấy ngàn năm. Cuối cùng, hai người cũng đã có ngày được trùng phùng.

Người xem chắc hẳn rất ấn tượng với trường đoạn nàng Ngọc Tú lộng lẫy thoát tục, say sưa trong điệu vũ trên mỏm núi cao dưới ánh nắng xuân rạng rỡ, hay trường đoạn Jack và Ngọc Tú đắm đuối trong niềm vui hội ngộ. Làm nên không khí vừa cổ mặc, vừa lãng mạn đó không thể không kể đến bài hát chủ đề của phim.

Ca khúc này có hai phiên bản. Một phiên bản với tên gọi “Endless love” được biết đến nhiều hơn bởi nó được chính Thành Long và Kim Hee Seon song ca. Đó thực sự là một bất ngờ thú vị dành cho người xem phim với những đoạn hát tiếng Trung - tiếng Hàn quấn quýt thật ngọt ngào, êm ái.

Một phiên bản khác là bài hát tiếng Trung “Thần thoại mỹ lệ” được thể hiện bởi hai ca sỹ rất nổi tiếng của Trung Quốc - Tôn Nam và Hàn Hồng. Bài hát được phối rất công phu với phần nhạc nền là tiếng guitar trầm bổng, tiếng tiêu vi vút như gió thoảng cùng tiếng trống nhịp hùng tráng, giọng hát ấm áp của Tôn Nam kết hợp với giọng nữ cao vút nhưng dịu dàng của Hàn Hồng tạo nên một bản tình ca đầy màu sắc cổ điển.

Sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến ca từ tuyệt đẹp của bài hát. Nội dung của ca khúc cũng là lời thề hẹn của đôi nam nữ. Trải qua bao đổi thay của thế gian, dù xa xôi cách trở cũng vẫn giữ lòng chung thủy với người mình yêu:


Trong giấc mơ, ta vẫn thấy nàng với khuôn mặt thân yêu
Nàng chính là nét dịu dàng ta hằng gìn giữ
Mặc cho thế gian này đắm chìm trong nước mắt
Ta cũng sẽ không buông tay từ bỏ

Mỗi phút giây trăn trở trong cô đơn
Đều bởi ta đã thốt lời thề hẹn
Những rung động riêng giữa đôi ta
Sẽ ươm cho tình yêu thức giấc

Ngàn đời trôi qua thế gian dâu bể
Chỉ có tình yêu là thần thoại vĩnh cửu
Năm tháng đổi thay sẽ không quên hẹn ước


Khi xem phim “Thần thoại”, bạn có thể cười sảng khoái vì những pha hành động hài hước của anh chàng Jack Thành Long, nhưng những thăng trầm của mối tình ngàn năm có lẽ sẽ để lại ấn tượng lâu dài và khó phai hơn. Bởi tình yêu thủy chung sâu sắc vừa là ước mơ, vừa là một điều khiến ai ai cũng ngưỡng mộ và rung cảm.

Và ca khúc “Thần thoại mỹ lệ” lúc nào cũng sẽ mang lại cho bạn những cảm xúc bồi hồi man mác của tình yêu như thế!

Những nỗi khổ đau vì thương nhớ
Đã dằn vặt suốt bao đêm thâu
Hãy nắm lấy tay ta - thật chặt
Để hai ta chẳng khi nào rời xa

Những giọt nước mắt nàng rơi xuống
Hóa ngàn cánh bướm rực rỡ khắp không trung
Tình yêu là làn gió mát lành
Nâng cánh đôi tim yêu tự do bay bổng

Và nàng là thần thoại tươi đẹp duy nhất trong ta.

Blue_sea
06-12-2007, 01:09 PM
Phải nói là anh Chan và chị Kim nhà ta hát hay phết. Một phần chắc cũng nhờ cộng nghệ phòng thu.:D

hieuspy
06-12-2007, 01:09 PM
Nhạc nền phim Transformers nè, nghe cũng rất hay;) (sorry mình kém văn ko biết viết gì :P)
http://youtube.com/watch?v=C-E8rcV7L2s
Chỉ là 1 bài trong 20 bài nhạc thôi. Download trọn bộ nè:
http://silv3r.vn360d.com/transformers_-_the_score_composed_by_steve_jablonsky-cd-2007.rar

biboong
12-12-2007, 08:55 PM
Mỗi khi hết một tập phim, nhạc và lời của ca khúc trong phim cứ vang mãi để người nghe thấy lòng vấn vương. Nội dung phim có thể chưa sâu sắc, chưa ấn tượng trong tâm trí người xem nhưng ca từ thì đã làm được điều đó.

Trước đây, khi xem phim Hàn, khán giả cứ mãi xuýt xoa vì ca khúc của phim quá hay, nhìn lại phim Việt thì cám cảnh. Thời điểm đó, phim truyền hình Việt mới manh nha ra đời, đang dò dẫm tìm con đường đi, âm nhạc trong phim chưa được quan tâm. Nhưng bây giờ thì đã khác, kịch bản phim hoàn chỉnh thì ngay sau đó phần âm nhạc cũng hoàn chỉnh theo.

Các đạo diễn phim truyền hình Việt rất chú trọng ca khúc. Họ mời nhạc sĩ chăm chút âm nhạc theo sát đến từng chi tiết phim để chuyển tải tâm trạng nhân vật cho phù hợp. Mặc dù không phải phim nào cũng thành công về mặt âm nhạc, nhưng danh sách phim có ca khúc hay, đi vào lòng công chúng ngày một dài ra.

Mỗi khi bắt đầu và kết thúc một tập phim, người xem thường thấy khắc khoải vì lời bài hát. Ca từ hay, âm nhạc nhẹ nhàng nhưng day dứt khiến ca khúc xoáy vào lòng người xem nỗi mong đợi tập phim tiếp theo.

Bắt đầu khởi quay Mùi ngò gai, nhà sản xuất Vifa đã khẳng định ca khúc của phim đảm bảo sẽ được khán giả yêu thích. Quả thật, trong những khen chê về nội dung phim, không ai có thể phủ nhận ca khúc Dòng thời gian (nhạc sĩ Tuấn Khanh) của Mùi ngò gai rất hay.

Ngay sau khi vài tập phim Tuyết nhiệt đới được phát sóng, ca khúc Giấc mơ tuyết trắng (nhạc sĩ Quốc Bảo) đã nhanh chóng đưa ca sĩ Thủy Tiên vào hàng ca sĩ được giới “teen” yêu thích. Khắp nơi, đâu đâu cũng nghe Giấc mơ tuyết trắng. Trên một số chương trình ca nhạc, Giấc mơ tuyết trắng nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng.


Ván cờ tình yêu cũng thành công về mặt ca khúc khi mãi đến sau hơn gần một năm phát sóng, người xem vẫn nhớ đến Và em đã yêu (nhạc sĩ Đức Trí) do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện.

Giới trẻ rất quen thuộc với ca từ: “Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm em đã mong được nhiều hơn thế…” (ca khúc Em nhớ anh nhiều - Vũ Quốc Bình - phim Gọi giấc mơ về, một trong những phim truyền hình tạo được dấu ấn của Lasta).

Mặc dù Hoa dã quỳ bị chê nhiều hơn khen, nhưng những ai đã theo dõi xuyên suốt phim sẽ cảm nhận được ca khúc trong phim cũng rất ấn tượng. Hay như Miền đất phúc, Nữ bác sĩ, Tôi là ngôi sao, Xin lỗi tình yêu, Giọt đắng… cũng được khán giả truyền hình đánh giá khá cao các ca khúc của phim.

Sau Giã từ dĩ vãng trong phim Giã từ dĩ vãng, Những nẻo đường phù sa trong phim cùng tên… thì hàng loạt ca khúc cho phim hiện tại đã "có đất" trong lòng khán giả và trên sân khấu ca nhạc. Phim hay dở chưa xét đến, nhưng ca khúc chủ đạo trong phim “sống” được như thế là một cố gắng lớn của các nhà sản xuất phim hiện nay.

biboong
14-12-2007, 02:06 PM
"Colour of the wind": gió mang lời tình yêu



http://img90.imageshack.us/img90/9332/disneyvacationtimecomng2.jpg



Bạn có thể vào đây để nghe bản nhạc (http://eternityswords.imeem.com/video/WTDCuoGQ/vanessa_williams_colous_of_the_wind_movies_video/)
Ca khúc: COLOR OF THE WIND
Phim: Pocahontas (Walt Disney, 1995)
Thể hiện: Vanessa Williams
*****
Tiếp sau thành công của “Beauty and the Beast”, “Aladdin”, Walt Disney tiếp tục mang tới “Pocahontas” – câu chuyện tình lãng mạn giữa nàng Pocahontas và chàng John Smith. Pocahontas được xây dựng dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử. Nàng là con gái cưng của tộc trưởng bộ tộc người da đỏ Powhatan miền Bắc Mỹ.

Năm 1607, những con tàu lớn từ nước Anh đến nơi này, đem theo những người nhập cư tìm kiếm miền đất hứa. Họ hi vọng tìm thấy những mỏ vàng bạc có thể mang lại bước ngoặt đổi đời. Và trong số đó có thuyền trưởng trẻ tuổi John Smith.
Khi con thuyền cập bến Virginia, Pocahontas nấp trong một bụi cây đã nhìn thấy John. Cứ thế, Pocahontas dõi theo chàng, cho đến một lần hai đôi mắt bắt gặp nhau, những rung cảm trong họ bắt đầu…
Những cảm xúc tình yêu của Pocahontas và John Smith bay bổng, quấn quýt trong khung cảnh những khu rừng rậm bí ẩn của miền đất Bắc Mỹ - nơi cuộc sống của những bộ tộc da đỏ trải qua bao đời trong sự bảo bọc, chở che của Mẹ Tự nhiên bao dung, rộng lớn. Đó cũng là nơi nàng Pocahontas phóng khoáng hồn nhiên vui đùa giữa muông thú…
Pocahontas cuốn John vào thế giới của nàng bằng câu chuyện kể “Color of the Wind” (Màu của gió)
Em biết rằng mỗi viên đá, mỗi ngọn cây, mỗi sinh vật
Đều có cuộc sống, có tâm hồn, có cái tên thật riêng…

Anh nghĩ rằng chỉ những ai giống mình
Mới thực sự là “những con người” ư?
Thử trải nghiệm những bước chân của một kẻ xa lạ
Anh sẽ hiểu được những điều chưa biết tới bao giờ
Không chỉ thuyền trưởng John, mà mỗi người đều bị lôi cuốn vào thế giới tự nhiên đầy màu sắc rực rỡ, nơi mỗi sinh thể nhỏ bé đều như đang thì thầm trò chuyện bằng cách thật riêng, bằng thứ ngôn ngữ mà nếu không lắng nghe với tất cả trái tim – ta sẽ chẳng khi nào cảm nhận được:
Đã khi nào anh thử lắng nghe tiếng sói tru dài dưới ánh trăng non
Hay thử hỏi cánh chim đại bàng kia xem nó từ đâu tới
Hay hát bằng tiếng vọng của những ngọn núi xa
Hay vẽ bằng sắc màu của những ngọn gió kia?
Ngọn gió vấn vít trong không trung kia đâu phải vô hình, nó có sắc màu và hình dạng. Gió mang màu hồng nhạt của những cánh hoa đang lả tả rời cành. Gió mang màu nâu xám của những cánh chim đang chao lượn. Gió mang màu đen nhánh của mái tóc tung bay…
Gió mang đến hương thơm của lá cây, của hoa cỏ, mang đến tiếng róc rách của dòng nước đang trôi phía xa… Tất cả ở ngay gần bên, ngay xung quanh, chờ đợi được cảm thấy và đón nhận:
Hãy đuổi theo lạch nước nhỏ ẩn giấu dưới tán cây
Hãy đặt môi lên những trái dâu rừng ngọt ngào vị nắng
Hòa mình vào những điều tuyệt vời bao quanh anh
Phải chăng chúng ta cũng giống như chàng John Smith ngốc nghếch – cần nàng Pocahontas với tâm hồn hoang sơ và trái tim mở rộng – cầm tay chạy băng băng giữa những đồng cỏ, những tán cây, thỏa thích hòa mình giữa những ngọn gió mát… Để dù chỉ một lần, ngắm nhìn tất cả thiên nhiên bằng một con mắt thật khác:
Những cơn mưa dông và dòng sông là anh em
Những chú diệc hay rái cá là bầu bạn thân thiết
Tất cả chúng ta đều gắn bó với nhau
Trong một vòng tròn liên tục, bất tận…
“Pocahontas” không kết thúc với một “happy – ending” như thường thấy. Chàng John Smith lên tàu trở về nước Anh. Nàng Pocahontas cứng cỏi đứng trên vách đá dõi mắt theo. Ngọn gió vi vút thổi làm tung bay tóc cô cũng đang vờn vỡ trên mái tóc của chàng – chính ngọn gió ngàn lại là sợi dây kết nối hai người – dù khoảng cách có xa xôi đến đâu.
Với “Màu của gió”, Pocahontas đã đem đến cho chàng một tình yêu mới mẻ: tình yêu với cuộc sống quanh chàng. Điều đó đã nảy nở và sẽ ở lại trong chàng mãi mãi.
Mỗi người cũng sẽ nhớ đến bộ phim nhiều hơn bởi ca khúc ngọt ngào và thông điệp ý nghĩa ấy: lắng nghe để cảm nhận những sinh vật xung quanh bằng một cách thật khác, mỗi chúng ta là một phần không thể chia tách trong chuỗi kết nối bất tận làm nên cuộc sống này…
Còn bạn, đã bao giờ vẽ bằng sắc màu của gió?

Piggy
17-01-2008, 07:59 AM
Bài này quen quen quá Boong ơi, lần sau trích nguồn rõ ràng hộ cái, tránh hiểu lầm.

biboong
28-01-2008, 08:58 AM
bạn có thể nghe bài hát tại đây (http://biboong.imeem.com/music/56detyMY/doraemon_no_utawma/)

Bạn đã bao giờ mơ ước rằng mình có những phép màu thật diệu kì? Bay bổng tới những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la, khám phá đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn… Đó là ước mơ đã theo tôi suốt thời thơ ấu. Những mơ mộng thần tiên ấy luôn khiến kí ức chúng ta lung linh hơn, trong ngần hơn.

Những điều đó, nếu trở thành sự thật thì thích biết bao!
Tớ có biết bao nhiêu là ước mơ.
Cậu đã biến những ước mơ của tớ thành sự thật,
Bằng chiếc túi thần diệu kì. Ôi, ước gì tớ được bay lượn trên bầu trời
- Có đây, chong chóng tre nè!
A a a, tớ yêu quý cậu nhiều lắm Đô- rê–mon!


Đó là những câu hát trong Doraemon no uta (Tạm dịch “Bài hát về Đô-rê-mon”).

Tôi được mẹ tặng một quyển truyện tranh Đô-rê-mon mới tinh nhân dịp Tết Thiếu nhi năm lớp Hai, đó lần đầu tiên tôi “gặp” Mèo ú! Từ đó, Đô-rê-mon đã trở thành người bạn song hành với tôi trong suốt những năm tháng con trẻ. Cho đến bây giờ, những quyển truyện tranh ngày nào vẫn được xếp ngay ngắn trên giá sách của tôi. Thỉnh thoảng, đọc lại Đô-rê-mon, tôi vẫn thấy nguyên một bầu say mê như ấu thơ.


Tôi đã bắt gặp, không chỉ những ước mơ thời thơ ấu mà còn chính thằng nhóc “tôi” của ngày xưa bé qua câu chuyện về nhóm bạn Nô-bi-ta, Xuka, Xê-kô, Chai-en và Đô-rê-mon. Mỗi lần đọc truyện, đôi khi tôi thầm ghen tị với Nô-bi-ta vì cậu ấy có Đô-rê-mon ở bên. Mèo ú tốt bụng luôn bênh vực, giúp đỡ Nô-bi-ta bằng những bảo bối trong chiếc túi thần kỳ mỗi khi cậu bé hậu đậu gặp xui xẻo hay bị bắt nạt.


Ôi, bài tập, các kì kiểm tra, phiên trực nhật
Chúng khiến cho tớ mệt quá đi mất thôi

Cậu đã giúp tớ học bài,
Bằng những bảo bối thần kì
A a a, tớ yêu quý cậu nhiều lắm Đô-rê-mon!

Giọng hát vang lên thật nhí nhảnh, dễ thương, đúng như cậu bé Nô-bi-ta ưa làm biếng, hay vòi vĩnh Đô-rê-mon mỗi khi thầy giáo giao nhiều bài tập mà cu cậu chỉ muốn vui chơi. Đô-rê-mon đã giúp Nô-bi-ta nhút nhát tự tin hơn với bạn bè...

Các nhân vật trong truyện tranh Đô-rê-mon lôi cuốn độc giả bởi những nét tính cách rất riêng: Nô-bi-ta hậu đậu, Xu-ka dễ thương, Đê-khi thân thiện, Xê-kô “mỏ nhọn”, Chaien nóng nảy! Có thể hơi buồn cười, nhưng tôi yêu thích nhân vật Xê-kô nhất trong nhóm bạn ấy. Xê-kô hay “lẻo mép”, khoe khoang, nhiều lần làm Nô-bi-ta khốn đốn nhưng kì thực lại là một cậu bé tốt bụng và đáng yêu.


Tôi không thể nín cười mỗi khi nhìn bức vẽ Xê-kô đứng soi gương, mắt mơ màng: “Mình cũng đẹp trai đấy chứ! Ôi đẹp trai thật! Nhìn mãi mà không chán”. Tác giả Fujio Fujiko đã khắc hoạ thật thú vị và tinh tế những nét ngây ngô của cậu bé Xê-kô.


Những Đô-rê-mon, Nô-bi-ta, Xu-ka, Chai-en, Xê-kô, Đê-khi…tạo nên một thế giới trẻ thơ hồn hậu, đáng yêu với tình bạn gắn bó, tinh thần nghĩa hiệp với sự hướng thiện mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Nếu được đi đến những nơi đó thì thích biết bao
Có rất nhiều đất nước và hòn đảo xinh đẹp
Cậu đưa tớ đến những nơi đó bằng máy móc của tương lai

Ôi, giá mà tớ được đi du lịch vòng quanh thế giới
- Nè, có cánh cửa thần kì đây!
A a a, tớ yêu quý cậu nhiều lắm Đô-rê-mon.


Nếu được chọn bảo bối trong chiếc túi thần kì của Đô-rê-mon, bạn sẽ chọn gì? Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại đưa ngay ra câu trả lời là: “Cánh cửa thần kì và Máy thời gian!”. Cánh cửa có phép nhiệm màu này sẽ đưa bạn tới bất kì nơi nào mà bạn mong ước.

Châu Phi huyền bí, châu Mỹ xa xôi hay châu Âu hoa lệ, hay thậm chí cả những vì sao cách xa chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng sẽ hiện ra chỉ sau tích tắc bạn mở cửa. Thật kì diệu!


Còn máy thời gian, đôi khi tôi mong được quay trở lại quá khứ để thay đổi một điều gì đó thật tồi tệ, một điều gì đó thậm ngốc mà bản thân đã gây ra. Hay dùng máy thời gian, để tới tương lai giải đáp những nỗi tò mò, như để biết ai sẽ là người mình sẽ nắm tay trong ngày trọng đại của cuộc đời...


Không chỉ là câu chuyện về tuổi thơ, Đô-rê-mon còn là câu chuyện của những khát khao từ ngàn xưa của cả nhân loại. Loài người, bằng ý chí, sức lao động và sự sáng tạo đã vươn tới những điều thật phi thường. Máy thời gian, chong chóng tre, cỗ máy thời gian… là khát khao chinh phục của con người trong quá khứ, hiện tại và cả mai sau.

Câu chuyện về khoa học kĩ thuật, về tương lai được lồng ghép trong câu chuyện của trẻ thơtrở nên có sức thu hút nhiều thế hệ độc giả.


Giai điệu rộn rã, vui tươi của Doraemon no uta đưa ta về với tuổi thơ hồn nhiên, với tình bạn thời mặc quần thủng đi trộm sấu, trộm me nghịch ngợm, với những ước mơ đến rồi đi nhanh như cơn mưa rào mùa hạ.

Mong mãi mãi một chút vô tư, nũng nịu thơ bé trong tâm hồn ta như bài hát dẫu tháng năm đôi lúc chẳng êm đềm.

Mary xù
28-01-2008, 10:18 AM
Khiếp, boong lại còn mê cả bài hát doremon nữa, thèm bánh rán quá, cứ nhắc đến doremon là lại lên cơn thèm bánh rán

Blue_sea
28-01-2008, 11:41 AM
Bài Doraemon của Boong nghe được có 30 giây thôi, phải là mem của imeem mới nghe hết được.

Piggy
28-01-2008, 11:41 AM
Khiếp, boong lại còn mê cả bài hát doremon nữa, thèm bánh rán quá, cứ nhắc đến doremon là lại lên cơn thèm bánh rán

Theo em mình nên có quy định về trích nguồn rõ ràng trong bài viết, tránh rắc rối sau này. Chả may tác giả phát hiện mình chôm bài của nó, nó lại lu loa, vơ nắm cả đũa bảo dân thôn mình toàn phường đạo chích thì hỏng cả bánh kẹo. Nhỉ?

Cinzano
28-01-2008, 04:17 PM
Công nhận với nhà Nhợn. Zí zụ như bài của nhà Boong về cu mèo máy, thấy hơi quen quen, nhưng lại không có nguồn, khó hỉu.

sai
28-01-2008, 05:09 PM
Quen gì nữa Cinz. Thôn mình cứ kiểu này thôn khác nó qua nó chửi cho tắt bếp đấy ạ. Lần sau mà ko nguồn ngiếc đàng hoàng Mod đừng cho lên. Em là em nghe ng khác nói thôn mình lấy bài ko nguồn rồi đấy. Nghe nhột ko tả :>

biboong
29-01-2008, 08:01 AM
Điên ah, ai thèm di ăn cắp, láo vãi =.= thik thì viết. sao cứ đi đổ tội cho người khác nhỉ ??? điên tiết quá ~_~ tìm đi xem nó ở đâu nào. bực cả mình

sai
29-01-2008, 09:16 AM
Vẫn còn gà cãi nước sôi. Nào thì nguồn
Doraemon này http://www.tuanvietnam.net/news/InTin.aspx?alias=nghexemdoc&msgid=2615
Ca khúc Việt này
http://www.cinet.gov.vn/?ctl=usc_NewsViewsdetail&zoneid=59&rootId=4&newsid=31018
Spirit này
http://www.vietnamweek.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay//1517/index.aspx
Chuyện tình Havard này
http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/1805/index.aspx
Thần thoại này
http://www.tuanvietnam.net/news/InTin.aspx?alias=nghexemdoc&msgid=2031

Đang lúc nông nhàn cậu lại đố với chả thách :)) mà toàn lấy từ cái tờ tuanvietnam.net
Cậu trích nguồn thì cũng chả ai nói gì cậu đâu. Sao cứ phải thế :P còn nếu cậu viết hết ngần này bài cho báo đó mà mỗi bài dùng một bút danh thì cho chị xin lỗi :D

Piggy
29-01-2008, 01:18 PM
Cinz ơi, xem có giống cái bài hôm trước em cho Cinz xem không kìa?

Hầy chà...

Boong ơi là Boong!

À mà Sai ơi, Sai check lại cẩn thận đi, kẻo tác giả mấy bài đấy là Boong nhà mình thì sao? Thế thật thì chúng mình lại mang tiếng vu oan cho người có tội à?

;))

Cinzano
30-01-2008, 03:14 PM
Ờ ờ... Chưa thấy cu Boong vào đính chính nhỉ, sau màn cãi lại của nó, Cinz vẫn hy vọng là... được nói lời sorry vì đã đổ tội oan. Thế hóa ra là cop thật hử???