PDA

View Full Version : Cùng bàn luận về cảnh sát hình sự đang chiếu trên VTV1


bebionline
28-09-2007, 08:43 PM
Vẫn chẳng là j so với nhưng bộ phim hành đông của HK hay ngay như những phim hình sự của TQ, nhưng rõ ràng seri phim này đang có những bước tiến mới đó là nhưng pha võ thuật, mặc dù còn rất chuối ( phải nói là quá chuối :-p) nhưng rõ ràng đây là yếu tố mà ở các phần khác hoặc ít hoặc ko được nhắc đến :( . Nếu ai xem phim có thể thấy rõ những pha suy luận phá án sâu sắc hơn so với các phim trước. Tui là người chẳng mặn mà lắm với phim VN nhưng đây cũng cảm thấy hay hay ( tất nhiên là ko miết như các cụ rôi` :-p)
Ai xem phim thì vô cho ý kiến nha ;)

Straw Hat
02-10-2007, 07:17 AM
Tôi đánh giá cao tính hài hước trong phim CSHS VN :)). Trong lúc chờ Chạy Án 2 thì tạm giải trí với những pha võ thuật đậm chất Việt, ko kỹ xảo, màu mè :)

toro1503
02-10-2007, 05:04 PM
phim cảnh sát hình sự nội dung cũng được nhưng võ thuật thì không thể chịu được, chậm gì, xem mấy phim về phòng chống ma túy ở vùng núi còn hay hơn, như phim "đằg sau tội ác"
trong những phim gần đây mình thấy mỗi phim chạy án là hay nhất, nó về tham nhũng

một số thông tin về phần 2
Với tội danh sử dụng công nghệ tin học để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng, Cao Thanh Lâm đã bị kết án tù. Tuy nhiên, bà Dung vẫn tìm mọi cách chạy án cho con trai. Kết quả là Cao Thanh Lâm, vì… đang mắc bệnh tâm thần nên đã thoát tội. Con đường phạm pháp của cậu ấm này tiếp tục được mở rộng bằng mối quan hệ với các quan chức thoái hóa, những băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia…
Kịch bản: Nguyễn Như Phong
Đạo diễn: Vũ Hồng Sơn
Biên tập: Trần Hoài Văn
Diễn viên chính: Việt Anh vai Cao Thanh Lâm
Phan Hòa vai Minh Phương
NSƯT. Dũng Nhi vai Thứ trưởng Cao Đức Cẩm
NSƯT. Hương Dung vai bà Dung, vợ thứ trưởng

Tóm lược nội dung:
Với tội danh sử dụng công nghệ tin học để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng, Cao Thanh Lâm đã bị kết án tù. Tuy nhiên, bà Dung vẫn tìm mọi cách chạy án cho con trai. Kết quả là Cao Thanh Lâm, vì… đang mắc bệnh tâm thần nên đã thoát tội. Con đường phạm pháp của cậu ấm này tiếp tục được mở rộng bằng mối quan hệ với các quan chức thoái hóa, những băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia… Tất cả bọn chúng cấu kết với nhau để tiến hành các hoạt động phạm pháp như: rửa tiền, cá độ bóng đá và trộm cướp viễn thông quốc tế. Một cuộc chiến khốc liệt giữa thời bình khiến những người chiến sỹ công an nhân dân liêm khiết, giỏi nghiệp vụ như Chu Văn Hòa, Hải, Tùng không khỏi đau lòng mỗi khi phải cân nhắc giữa trách nhiệm công việc và tình đồng đội.

Trò chuyện với đạo diễn Vũ Hồng Sơn
Dường như phim của anh sẽ được tiếp thêm nhiệt khi nó xuất hiện vào thời điểm cả nước đang làm nóng lại chiến dịch chống tham nhũng?
Chính xác là thời điểm chính phủ đưa vấn đề chống tham nhũng lên hàng đầu, và tôi cho rằng, chiến dịch này sẽ kéo dài cho đến khi các bộ phim mới khác của chúng tôi được sản xuất. Nhưng tôi vẫn mong là khán giả đón nhận vì chất lượng phim hơn là tính thời sự. Một điều nữa, khi làm bộ phim này, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến chuyện chạy án. Chạy như thế nào ? Tại sao người ta lại chạy ?... Phần tiếp theo của phim được làm không phải vì có phần 1 thì phải có phần 2 mà chúng tôi đã định sẵn kịch bản từ đầu thành 2 phần rõ ràng, tránh kéo dài. Vậy thôi!
Phần 2 sẽ có xuất hiện thêm nhân vật quan tham nào ? Và phim sẽ miêu tả đến đâu về mức độ thoái hóa của một số các quan chức ?
Chạy án phần 2 sẽ tiếp tục câu chuyện trước đó với các nhân vật chính là cán bộ đương chức bị thoái hóa biến chất như : chủ tịch Túy, phó giám đốc Kim, Tổng giám đốc Lê Thanh, cục trưởng Trần Đức, giám đốc Lê Nam. Phim của chúng tôi không kịch liệt chống tham nhũng mà đề cao giá trị đạo đức của con người. Trong cuộc sống hiện tại, không ít người cho rằng, một số quan niệm về giá trị đạo đức có thể chỉ đúng với trước kia, còn bây giờ thì không ! Nhưng tôi cho rằng, nó không hề thay đổi. Nếu ai đó sa ngã thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Khi xem Chạy án, nhiều khán giả không đồng tình về tính chân thực của phim khi thấy Cao Thanh Lâm cuỗm tiền của Ngân hàng dễ như thò tay vào túi áo vậy ?
Thực ra thì đa số khán giả cũng không biết và không thể ngờ rằng với một người trong nghề, thì việc ăn cắp được tiền của Ngân hàng như Lâm trong phim là rất đơn giản. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ những người am hiểu lĩnh vực này để tìm hiểu thấu đáo. Hành vi trộm cướp viễn thông, cá độ bóng đá quốc tế, rửa tiền cũng vậy. Thực ra, người làm phim không được phép mô tả cặn kẽ, rằng việc đó sẽ được tiến hành từng bước ra sao. Vì như thế sẽ phản tác dụng. Một lần nữa tôi xin phép được giải thích : Phim chỉ nêu hiện tượng chứ không miêu tả !
Hình ảnh người đại diện công lý trong Chạy án phần 2 có được được khắc họa rõ nét giống như ở hàng loạt các bộ phim truyền hình thuộc thể loại trinh thám của nước ngoài ?
Một điều nữa khiến tôi tự hào về Chạy án phần 2, là lần đầu tiên phim Cảnh sát hình sự khắc họa một hình ảnh mới về người chiến sỹ công an nhân dân. Trước khi là người bảo vệ pháp luật, họ cũng là một con người biết yêu, ghét. Và họ cũng bị dằng xé giữa mối quan hệ bạn bè và cũng có người không đủ dũng khí vượt qua được thử thách.
Vì sao anh lại tự tin nói rằng, nếu phim không hay thì đã không dài tới 27 tập ?
Tác giả kịch bản Nguyễn Như Phong đã viết một cách chuyên nghiệp hơn, chặt chẽ hơn và mạnh dạn bỏ đi những chi tiết thừa. Chúng tôi sẽ bàn với tác giả để chọn lựa cái kết mĩ mãn nhất cho phim. Điều nữa là tôi đã cắt ngắn cảnh lại để tiết tấu của phim nhanh hơn. Trước đây, 1 tập phim dài 50 phút có 280 cảnh thì trong phim này có khoảng 400 cảnh. Tương đương với việc quay phim và bộ phận kĩ thuật phải mất 400 lần nhấc máy quay lên rồi lại đặt xuống. Các bạn ấy mất rất nhiều công sức ! Nhưng thôi, đừng nói đến khó khăn, vì khó khăn thì rất nhiều. Có sự cố đã xảy ra với đoàn làm phim khi một phóng viên của báo điện tử mà tôi không tiện nêu tên đi viết bài về Chạy án. Mở ngoặc là bạn ấy không gặp tôi bao giờ. Phóng viên vui miệng khen dân ta dạo này giàu quá, có những gia đình sở hữu biệt thự đẹp như mơ chỉ để cho các đoàn làm phim mượn làm bối cảnh. Trời đất ! Đâu phải thế ! Báo hại chúng tôi lần này phải tìm một nơi khác vì đến địa điểm cũ, chủ nhà nhất định từ chối giúp đỡ. Thuyết phục thế nào họ cũng không cho mượn nhà nữa.

Cinzano
05-10-2007, 08:05 PM
Tớ vốn ghét phim VN nên cũng không xem CSHS. Nhưng ngó qua vài lần, thấy cái cô diễn viên chính nhìn ko ưa nổi. Có lẽ mình già mất rùi, bị định kiến với những vai trước đấy cô nàng toàn đóng vai con nhà ko lành nên cứ ghét mãi. Mà hóa ra thế là đóng đạt. Nhể...

phuongling.suju_94
05-10-2007, 09:12 PM
Hix hix, xem phim hình sự mà cành đuổi bắt, bắn súng, đấu võ chẳng thấy đâu, đoạn nào cũng ngắn tủn. Đúng là VN còn nghèo nên cảnh sát và tội phạm cũng nghèo, bắn nhau được có mấy phát đạn là hết. Xem phim Mỹ nhìu rùi, xem các cảnh xả đạn bắn không tiếc tay quen rùi nên thấy chán. Nhưng ít ra cũng làm cảnh óanh nhau hay hay tý chứ, cứ như chị Vân mý anh Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng" cũng được mờ >:), oánh thía mới là óanh chứ (trừ cái đoạn chị Vân tung cước vào hạ bộ cái chú gì tóc highlight em không nhớ nữa mà chú kia cứ trơ trơ là điêu, ko chơi nhá). Nói chung là phim hình sự mà ít bắn nhau với óanh nhau là em ko xem roài >:)

hell angel
06-10-2007, 10:06 PM
Em xem đc vài tập đầu rồi bắt đầu ngán. Bảo là các fa võ thuật tuyệt đỉnh tuyệt vời cái j, chỉ thấy chưa chạm vào ng` đã lăn đùng ra ngã, vừa ẩn 1 cái mà đã bay đến nơi nảo nơi nào:-s. Chưa biết kịch bản đầu đuôi dư lào, nhưng mà nhìn riêng mấy đoạn đánh võ đã chẳgn muốn xem8-}. Nhận xét đến thế thôi, đi xem phim rồi vào bắt bẻ tiếp đây:">

nongdantangai
11-10-2007, 11:34 AM
Xem phim "Đột kích" mới thấy hết cái ... dở của các nhà làm phim VN, đặc biệt là đạo diễn.

Tuy tôi không xem toàn bộ 12 tập của phim nhưng xem tập nào là tôi cười lăn bò càng tập đó. Cười vì diễn viên đóng các pha võ thuật quá dở, cười vì đạo diễn nghĩ rằng cảnh sát hình sự đi phá án "đặc biệt nghiêm trọng" mà như... đi chơi. Sau đây là một số dẫn chứng trong phim ( Tôi chỉ xem được một số tập nên không được đầy đủ)

- Trận đánh Giàng A Lữ - trùm ma túy ở vùng Tây Bắc : Nghe nói đây là một trùm ma túy khét tiếng, vậy mà nơi hắn ta trao đổi "hàng trắng" chỉ có... 2 "đệ tử", 1 tên dẫn đường cho khách và một tên đem hàng đến. Phải chăng tên này là một kẻ dở hơi, thời đại bây giờ đi buôn ma túy với số lượng lớn mà không có một đám đàn em đầu trâu mặt ngựa với các loại vũ khí hiện đại hậu thuẫn thì ... các bạn cũng hiểu rồi.\:D/ . Một chỗ dở hơi nữa là ... bọn tội phạm không hề có một thứ vũ khí nào. Ặc, không biết trên gác nhà sàn có treo cây rựa phát rừng không nữa.8-|

- Trận đánh cuối cùng(Lê chết):
+ Khi bao vây nhóm tội phạm đang trao đổi ma túy thì thấy... cả trung đội cảnh sát bao vây tứ phía. Vậy mà khi vừa bị ném có 1 quả lựu đạn đã để cho ... 2 tên chạy thoát. Không biết lúc ấy các "chiến sỹ" công an bao vây nhóm đối tượng đang làm gì nhỉ?8-> .

+ Khi 2 tên chạy mất thì cũng chỉ có 2 chiến sỹ bên ta chạy duổi theo trong khi có tới cả trung đội ở đó.

+ Lúc nam chiến sỹ bị tên đệ tử lão trùm đá văng súng, tôi thấy khẩu súng rơi không xa lắm, ấy vậy mà khi chiến sỹ này duổi theo lại không thèm nhặt súng lên. Với lại chẵng nhẽ nước ta nghèo đến nỗi các chiến sỹ đi bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà chỉ trang bị mỗi người 1 khẩu súng ngắn thôi sao? Không có đồ ... phòng bị à?

Còn rất nhiều, rất nhiều những chi tiết chẳng có logic + thực tế tí nào nữa.
Tôi viết bài này mục đích xin các nhà làm phim hẫy xem xét lại cái cách làm phim của mình. Thời đại công nghệ cao bây giờ mà còn dùng cái lối mòn cũ để làm phim "hình sự" thì khán giả nhà ưa phim hàng xóm là đúng rồi!

phuongling.suju_94
12-10-2007, 07:14 AM
Xem phim "Đột kích" mới thấy hết cái ... dở của các nhà làm phim VN, đặc biệt là đạo diễn.

Tuy tôi không xem toàn bộ 12 tập của phim nhưng xem tập nào là tôi cười lăn bò càng tập đó. Cười vì diễn viên đóng các pha võ thuật quá dở, cười vì đạo diễn nghĩ rằng cảnh sát hình sự đi phá án "đặc biệt nghiêm trọng" mà như... đi chơi. Sau đây là một số dẫn chứng trong phim ( Tôi chỉ xem được một số tập nên không được đầy đủ)

- Trận đánh Giàng A Lữ - trùm ma túy ở vùng Tây Bắc : Nghe nói đây là một trùm ma túy khét tiếng, vậy mà nơi hắn ta trao đổi "hàng trắng" chỉ có... 2 "đệ tử", 1 tên dẫn đường cho khách và một tên đem hàng đến. Phải chăng tên này là một kẻ dở hơi, thời đại bây giờ đi buôn ma túy với số lượng lớn mà không có một đám đàn em đầu trâu mặt ngựa với các loại vũ khí hiện đại hậu thuẫn thì ... các bạn cũng hiểu rồi.\:D/ . Một chỗ dở hơi nữa là ... bọn tội phạm không hề có một thứ vũ khí nào. Ặc, không biết trên gác nhà sàn có treo cây rựa phát rừng không nữa.8-|

- Trận đánh cuối cùng(Lê chết):
+ Khi bao vây nhóm tội phạm đang trao đổi ma túy thì thấy... cả trung đội cảnh sát bao vây tứ phía. Vậy mà khi vừa bị ném có 1 quả lựu đạn đã để cho ... 2 tên chạy thoát. Không biết lúc ấy các "chiến sỹ" công an bao vây nhóm đối tượng đang làm gì nhỉ?8-> .

+ Khi 2 tên chạy mất thì cũng chỉ có 2 chiến sỹ bên ta chạy duổi theo trong khi có tới cả trung đội ở đó.

+ Lúc nam chiến sỹ bị tên đệ tử lão trùm đá văng súng, tôi thấy khẩu súng rơi không xa lắm, ấy vậy mà khi chiến sỹ này duổi theo lại không thèm nhặt súng lên. Với lại chẵng nhẽ nước ta nghèo đến nỗi các chiến sỹ đi bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà chỉ trang bị mỗi người 1 khẩu súng ngắn thôi sao? Không có đồ ... phòng bị à?

Còn rất nhiều, rất nhiều những chi tiết chẳng có logic + thực tế tí nào nữa.
Tôi viết bài này mục đích xin các nhà làm phim hẫy xem xét lại cái cách làm phim của mình. Thời đại công nghệ cao bây giờ mà còn dùng cái lối mòn cũ để làm phim "hình sự" thì khán giả nhà ưa phim hàng xóm là đúng rồi!

Bác bảo là phim VN đánh võ như dở hơi thì em nhất trí, nhưng mấy chỗ bác chỉ ra thì em không nhất trí với bác tý nào cả

1 - Trận bắt Giàng A Lữ, nói hắn là trùm - đúng rồi, nhất trí. Nhưng bảo hắn đông đàn em thì sai lè lè ra rồi. Ở VN không có khái niệm băng đảng, chỉ có khái niệm đường dây thôi. Đường dây buôn ma túy của VN không liên hệ chặt chẽ như các băng đảng nước ngoài như Mafia, Hội 3 hoàng, Yakuza... mà chỉ là các mắt xích nhỏ rời rạc liên kết với nhau. Các mắt xích này chỉ có quan hệ đối tác buôn bán chứ không có kiểu cùng sống cùng chết như các băng nhóm tội phạm có tổ chức của nước ngoài. Hơn nữa đi giao ma túy thì càng kín càng tốt, càng ít người càng tốt, chứ vác rầm rộ một lũ đầu trâu mặt ngựa, súng ông đầy mình để mà lộ, chỉ chỗ cho công an ra tóm ah >:). Bác đã vượt biên bao giờ chưa. Chưa thì em bảo cho bác biết nhé, chỉ 1 nhóm 2 - 3 người luồn rừng, tất nhiên phải bí mật rồi, thế mà biên phòng họ biết cả đấy, tóm được không ít người đâu >:) 10 nhóm thì phải đến 6 nhóm bị tóm đấy. Thế mà bác đòi tiền hô hậu ủng, bảo kê đầy đàn thì có mà chết ah. Hơn nữa ít người thì khi bị phát hiện càng dễ chạy. Đông người thì xác suất bị tóm càng nhiều hơn, càng dễ lộ tung tích hơn. Hơn nữa bị tấn công bất ngờ đố bác kịp rút vũ khí ra đấy. Để rút vũ khí nhanh phải được huấn luyện đấy bác ạ, tự phát còn lâu mới làm được.

2 - Hi hi, chỗ này lại càng buồn cười. Bác biết 1 trung đội là bao nhiêu người không mà hô ở đấy có 1 trung đội =)). 1 đồn biên phòng cũng chỉ có tầm trên dưới 10 người - 1 tiểu đội thôi, có cho người đi phối hợp thì cũng phải để người ở lại trông đồn nữa chứ. Số công an đi bắt tội phạm ma túy thường thì chỉ tầm 4 - 5 người vì có phải bắt mỗi mấy thằng tội phạm đấy đâu, còn phải rải người đi bắt những thằng khác nữa chứ. Vì thế số người đi bắt chỉ tầm 8 -9 người thôi. Khi bị phát hiện thì tội phạm mạnh thằng nào thằng đấy chạy, bên CA cũng phải chia người ra đuổi chứ. 2 người đuổi theo là nhiều rồi đấy.

3 - Thế bác nghĩ công an nhà mình trang bị thế nào ? tiểu liên, súng ngắn, lựu đạn, áo giáp, dao găm, etc như nước ngoài á =)) Chết cười với bác mất thôi. Bác mà mặc thế có mà đi vào rừng bằng mắt. Vào rừng thì càng phải gọn nhẹ càng tốt. Bác đã đi săn bao giờ chưa. Em thì đi rồi. Khi đi săn, chỉ mang theo súng, dao đi rừng, một ít thức ăn nhẹ và bật lửa. Chứ bác mà vác balô lỉnh kỉnh thì em thề là bác không đi quá được 2km đường rừng đâu. Với lại trang bị tận răng chỉ là cho các đơn vị SWAT - đơn vị phản ứng nhanh chống khủng bố mà thôi, chứ đến nước ngoài, đi bắt tội phạm họ cũng chỉ mang có 1 khẩu súng ngắn và mấy băng đạn đi thôi. Bác cứ làm như vác 1 khẩu súng nhẹ lắm ko bằng: 1 khẩu AK nặng 3.9kg, thêm đạn nữa thì phải đến 6kg. Nghe thì tưởng nhẹ, nhưng bác thử vác đi xem được bao xa. Em mới vác có súng săn 2 nòng mà đi tầm 4km đã thở bằng tai rồi đấy bác ạ >:).

Thôi, em cũng chỉ muốn góp ý với bác là chê thì chê, nhưng hãy chê cho đúng, đừng theo cảm tính. Phim VN thì nên làm theo hoàn cảnh của VN. VD như Conan ấy, phá án ở nước ngoài thì thế, chứ đem áp dụng vào VN thấy kệch cỡm ngay. Em cũng ko ưa gì phim VN, nhưng em thấy suy luận như thế là được rồi. Nhưng mấy cảnh đấu võ thì tốn kém gì mà đạp diễn không làm hoành tá tràng lên tý nhỉ.

nongdantangai
12-10-2007, 10:29 AM
ghê ta.
Thế bạn đã nghe chuyện mấy thằng bụi đời tổ chức bắt cóc mà trang bị đủ thứ "đồ chơi" chưa? Cái bọn kẹt $ phải đi bắt cóc tống tiền mà còn vậy, huống chi trùm ma túy tiền thì nhiều mà không lo giữ của á? Tôi không nói là cần phải có cả một băng nhóm đông người ở đây, chỉ cần có thêm vài đứa đàn em có trang bị vũ khí thì tình hình sẽ khác đi rất nhiều. Buôn bán hàn cấm trị giá lên tới nửa tỷ bạc mà không có "người hộ tống" thì nghe phi lý quá!

Trận đánh cuối cả trung đội chứ không ít đâu. Một tiểu đội có từ 5-10 người. Khi quay cảnh bao vây tôi thấy bốn phía đều có cảnh sát, mỗi phía chí ít cũng 8-10 người + với mấy nhân vật chính của đội cảnh sát nữa => cũng phải 30-40 người. Chỉ cần có >80 (hay 60, không nhớ rõ) đã có thể lập một đại đội rồi, 30-40 người mà không thành một trung đội thì gọi là ...trung-tiểu đội à?

Mà thôi, cãi lộn với ông làm gì cho mệt, mỗi người có cách nghĩ riêng. Tôi thấy trong phim không có tính logic thì tôi nói. Thời buổi này làm chi co chuyện trùm ma túy không có vũ khí\:D/ . ông thử đặt mình vào hoàn cảnh của Giàng A Lữ coi? Tôi mà ở vị trí của hắn cũng phải tuyển vài tay súng, trang bị cho chúng nó mấy thứ đồ chơi ngon ngon, ai lại đến cây dao cũng không có trong người mà đòi làm trùm ma túy, bó tay.com

http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.hauphuongquandoi.20321.qdnd
Để hiểu thêm bao nhiêu người được gọi là trung đội thì vào đó!
Ha ha, chả nhẽ 1 CSHS lại không được trang bị đến 2-3 khẩu súng ngắn, 1-2 con dao găm? Quá vô lý!

phuongling.suju_94
13-10-2007, 07:02 AM
Em xin có ý kiến ạ:

Thứ 1: em là con gái, không phải con trai, lại mới có 14 tuổi thôi. Bác gọi em là ông, ngại quá đi mất ~:>

Thứ 2: Ở VN không giống ở tây. Ở VN bác làm gì mờ ám phát thì công an đã nắm rõ rồi. Chính vì thế nên VN mới là một trong những nước an toàn nhất thê giới. Khủng bố chỉ cần mon men đến bien giới là đã bị theo dõi, đặt 1 chân lên đấy VN là bị tóm. Chỉ cần nhà bác tự nhiên giàu lên bất thường là bác đã bị đặt vào vòng nghi vấn rồi đấy ạ. Thế mà bác đòi đi giao ma túy vác theo mấy thằng đàn em đầu trâu mặt ngựa :)) Thế thì em dám chắc công an ko xồ ra kiểm tra bác mới là lạ đấy. Đang không có cớ, vớ được cái cớ này lại chả sướng quá. Mà thường thì những thằng đầu trâu mặt ngựa đều có hồ sơ trên công an rồi đấy bác ạ. Lúc nào chả bị theo dõi. Tự nhiên thấy một lũ đầu gấu tụ tập lại, ko nghi mới là lạ.3:-O

Thứ 3: chắc chắn là thằng buôn ma túy nào chả có vũ khí. nhưng lúc bị phát hiện, tay chân bủn rủn, làm sao mà rút vũ khí nhanh được.

Thứ 4: Bác cứ làm như trang bị 2,3 khẩu súng ngắn với dao găm để làm gì :)) bác này bắn CS nhiều quá nên bị lậm rồi :)) Bác định bắn súng 2 tay, phi dao veo véo ah ;)) Đến lính chiến cũng chỉ có AK + lựu đan + thủ pháo + dao lê thôi. Bác cứ ra nước ngoài mà xem, đến CS hình sự của họ cũng chỉ có 1 khẩu súng ngắn thôi. Khi nào gặp thằng nào dai quá họ mới gọi SWAT đến giải quyết.

Thứ 5: em tưởng bác cho em xem cơ cấu của quân đội VN chứ, hóa ra cho em xem cái bài báo viết về anh hùng liệt sĩ ;)) Cái đấy cổ rồi bác nhá. Trong kháng chiến chống Mỹ, do điều kiện chiến trường không thể bổ sung quân số kịp, nên biên chế QDNDVN thường là các đơn vị thiếu chứ không Full. Cơ cấu quân đội VN cũng khác so với Mỹ - Ngụy. Điển hình là 1 sư quân GP chỉ có từ 4000 - 5000 quân, trong khi 1 sư quân Mỹ - ngụy thường có từ 13000 - 15000 quân. Biên chế QDNDVN theo mẫu Trung Quốc, nghĩa là theo biên chế tam tam chế: 3 người 1 đội, 3 đội 1 tiểu đội. 1 trung đội thường có 30 người, 1 đại đội là 100 người, 1 tiểu đoàn là 500 người.

1 tiểu đội bao gồm 1 đội xung kích, 1 đội 3 người trang bị RPG7(1 bắn, 2 vác đạn), 1 tổ trung liên RPD (1 xạ thủ, 2 vác đạn). 1 đại đội bao gồm 3 trung đội + 1 đội hỏa lực yểm trợ, thường là cối 60mm hoặc DKZ 75mm. Thế đã đủ chưa ạ. bác không phải dạy em cái này đâu ;))

Còn về chuyện vây bắt, trừ trường hợp biết chắc đối thủ quá nguy hiểm, đông và có hàng nóng thì mới huy động đến 30 người. Chứ thường thì chả bao giờ cần tới thế. Bác phải xem thật đi thì mới nên nói. Em được xem cả đống phim tư liệu bắt ma túy rồi. Lắm khi chỉ cần vài người, bất ngờ xông vào nhà, không chế đối thủ là xong chuyện. Đối tượng để súng dưới gối mà còn ko kịp rút ra nữa là.

bebionline
13-10-2007, 10:16 PM
sặc em phương linh phân tích nghe cứ như là cố vấn quân sư hay là bộ trưởng bộ quốc phòng vậy. Nhưng công nhận cái j cũng đúng thông tin ở đâu ra vậy :-/

Công nhận phim này độ chuối cực cao nhưng phim này làm là đã tiến bộ hơn nhiều so với mấy cái phim trước rồi chê cũng vừa vừa thôi :-w

phuongling.suju_94
14-10-2007, 02:06 PM
sặc em phương linh phân tích nghe cứ như là cố vấn quân sư hay là bộ trưởng bộ quốc phòng vậy. Nhưng công nhận cái j cũng đúng thông tin ở đâu ra vậy :-/

Công nhận phim này độ chuối cực cao nhưng phim này làm là đã tiến bộ hơn nhiều so với mấy cái phim trước rồi chê cũng vừa vừa thôi :-w

Em chả biết, mấy cái thông tin đấy là em hỏi anh Gúc đấy chứ em thì biết cái gì. Có gì không hiểu cứ anh Gúc mà hỏi thôi ạ :D

nongdantangai
16-10-2007, 03:12 PM
Em xin có ý kiến ạ:

Thứ 1: em là con gái, không phải con trai, lại mới có 14 tuổi thôi. Bác gọi em là ông, ngại quá đi mất ~:>

Thứ 2: Ở VN không giống ở tây. Ở VN bác làm gì mờ ám phát thì công an đã nắm rõ rồi. Chính vì thế nên VN mới là một trong những nước an toàn nhất thê giới. Khủng bố chỉ cần mon men đến bien giới là đã bị theo dõi, đặt 1 chân lên đấy VN là bị tóm. Chỉ cần nhà bác tự nhiên giàu lên bất thường là bác đã bị đặt vào vòng nghi vấn rồi đấy ạ. Thế mà bác đòi đi giao ma túy vác theo mấy thằng đàn em đầu trâu mặt ngựa :)) Thế thì em dám chắc công an ko xồ ra kiểm tra bác mới là lạ đấy. Đang không có cớ, vớ được cái cớ này lại chả sướng quá. Mà thường thì những thằng đầu trâu mặt ngựa đều có hồ sơ trên công an rồi đấy bác ạ. Lúc nào chả bị theo dõi. Tự nhiên thấy một lũ đầu gấu tụ tập lại, ko nghi mới là lạ.3:-O

Thứ 3: chắc chắn là thằng buôn ma túy nào chả có vũ khí. nhưng lúc bị phát hiện, tay chân bủn rủn, làm sao mà rút vũ khí nhanh được.

Thứ 4: Bác cứ làm như trang bị 2,3 khẩu súng ngắn với dao găm để làm gì :)) bác này bắn CS nhiều quá nên bị lậm rồi :)) Bác định bắn súng 2 tay, phi dao veo véo ah ;)) Đến lính chiến cũng chỉ có AK + lựu đan + thủ pháo + dao lê thôi. Bác cứ ra nước ngoài mà xem, đến CS hình sự của họ cũng chỉ có 1 khẩu súng ngắn thôi. Khi nào gặp thằng nào dai quá họ mới gọi SWAT đến giải quyết.

Thứ 5: em tưởng bác cho em xem cơ cấu của quân đội VN chứ, hóa ra cho em xem cái bài báo viết về anh hùng liệt sĩ ;)) Cái đấy cổ rồi bác nhá. Trong kháng chiến chống Mỹ, do điều kiện chiến trường không thể bổ sung quân số kịp, nên biên chế QDNDVN thường là các đơn vị thiếu chứ không Full. Cơ cấu quân đội VN cũng khác so với Mỹ - Ngụy. Điển hình là 1 sư quân GP chỉ có từ 4000 - 5000 quân, trong khi 1 sư quân Mỹ - ngụy thường có từ 13000 - 15000 quân. Biên chế QDNDVN theo mẫu Trung Quốc, nghĩa là theo biên chế tam tam chế: 3 người 1 đội, 3 đội 1 tiểu đội. 1 trung đội thường có 30 người, 1 đại đội là 100 người, 1 tiểu đoàn là 500 người.

1 tiểu đội bao gồm 1 đội xung kích, 1 đội 3 người trang bị RPG7(1 bắn, 2 vác đạn), 1 tổ trung liên RPD (1 xạ thủ, 2 vác đạn). 1 đại đội bao gồm 3 trung đội + 1 đội hỏa lực yểm trợ, thường là cối 60mm hoặc DKZ 75mm. Thế đã đủ chưa ạ. bác không phải dạy em cái này đâu ;))

Còn về chuyện vây bắt, trừ trường hợp biết chắc đối thủ quá nguy hiểm, đông và có hàng nóng thì mới huy động đến 30 người. Chứ thường thì chả bao giờ cần tới thế. Bác phải xem thật đi thì mới nên nói. Em được xem cả đống phim tư liệu bắt ma túy rồi. Lắm khi chỉ cần vài người, bất ngờ xông vào nhà, không chế đối thủ là xong chuyện. Đối tượng để súng dưới gối mà còn ko kịp rút ra nữa là.

Thứ 1: xin đầu hàng
Thứ 2: Làm gì mờ ám công an đã biết rồi vậy hỏi xem có còn tệ nạn trong XH không? Nếu vậy ai dám làm bậy?
Thứ 3: Chân tay bủn rủn rồi thì còn đưa các "pha võ thuật đặc sắc" vô làm chi? Để quảng cáo lò võ à?
Thứ 4: Chưa bao giờ chơi mấy trò bắn nhau, mấy trò trẻ con nhanh tay nhanh mắt không thích chơi!
Thứ 5: Xem lại tập cuối là rõ, đếm coi có tổng cộng bao nhiêu người tham gia vây bắt, đối phương có ? là biết, cãi lộn làm gì!:-h

phuongling.suju_94
16-10-2007, 09:05 PM
Thứ 1: xin đầu hàng
Thứ 2: Làm gì mờ ám công an đã biết rồi vậy hỏi xem có còn tệ nạn trong XH không? Nếu vậy ai dám làm bậy?
Thứ 3: Chân tay bủn rủn rồi thì còn đưa các "pha võ thuật đặc sắc" vô làm chi? Để quảng cáo lò võ à?
Thứ 4: Chưa bao giờ chơi mấy trò bắn nhau, mấy trò trẻ con nhanh tay nhanh mắt không thích chơi!
Thứ 5: Xem lại tập cuối là rõ, đếm coi có tổng cộng bao nhiêu người tham gia vây bắt, đối phương có ? là biết, cãi lộn làm gì!:-h

Trả lời bác phát:
Thứ 2: he he, biết chứ sao không. Cái chính là người ta có ý định tóm hay không thôi. Để lại để nó còn nộp tiền bảo kê chứ.
Thứ 3: Bủn rủn thì bủn rủn, thế bác chưa nghe câu "chó cùng dứt dậu" ah ;))
Thứ 5: em cãi lộn với bác làm gì ? bác đếm kiểu gì nhể, kiểu 1 mặt người, nhưng xuất hiện ở chỗ khác nhau thì tính là 2 người ah ;))

nongdantangai
17-10-2007, 03:00 PM
Trả lời bác phát:
Thứ 2: he he, biết chứ sao không. Cái chính là người ta có ý định tóm hay không thôi. Để lại để nó còn nộp tiền bảo kê chứ.
Thứ 3: Bủn rủn thì bủn rủn, thế bác chưa nghe câu "chó cùng dứt dậu" ah ;))
Thứ 5: em cãi lộn với bác làm gì ? bác đếm kiểu gì nhể, kiểu 1 mặt người, nhưng xuất hiện ở chỗ khác nhau thì tính là 2 người ah ;))

Một mặt người trong cùng một thời điểm xuất hiện ở n nơi khác nhau phải được coi là n người. Nếu vậy thì còn tệ hơn nữa à? Diễn viên phụ thiếu đến nỗi phải để cho 1 người đóng nhiều vai à?

phuongling.suju_94
18-10-2007, 04:54 PM
Một mặt người trong cùng một thời điểm xuất hiện ở n nơi khác nhau phải được coi là n người. Nếu vậy thì còn tệ hơn nữa à? Diễn viên phụ thiếu đến nỗi phải để cho 1 người đóng nhiều vai à?

Diễn viên phụ thì không phải tiền ah bác. Bác có biết chuyện trong phim "Ma Làng", mấy cảnh có con rắn Hổ Mang là phải đi thuê không, đoàn phim nghèo đến nỗi không có tiền để mua lấy một con rắn để quay phim, phải đi thuê đấy ;))

trangbonmat
24-10-2007, 07:37 AM
bỏ qua mấy pha đánh đấm , hài nhất là sau khi cô cảnh sát hy sinh .
2 ông ... phỗng đứng trước mộ cô ( nhìn như vườn hoa ) đọc diễn văn tỏ vẻ thương tiếc với vẻ mặt vô hồn ---> chẳng thấy cảm đông tý gì chỉ thấy buồn cười không chịu được .

mà hình như cái kiểu 1 phút dành cho tưởng niệm này từng xuất hiện mấy lân trong các phim nói về cảnh sát trước kia thì phải .