jackie
21-09-2007, 01:36 PM
Hôm nay xem được cái trailer của bộ phim “ Vũ điệu tử thần”
Cảm giác thất vọng tràn trề X(
Vẫn thế, vẫn thế và có lẽ muôn đời vẫn thế ....
Gần đây, “ Vũ điệu tử thần “được lăng xê ghê người, dường như mọi sự kiện nhỏ li ti trong quá trình thực hiện bộ phim đều được soi mói chi tiết, và được coi là cái đinh của nền điện ảnh èo uột gần đây
Thậm chí, cả đạo diễn cũng được nâng lên tầm vị mới, kể ra như thánh vậy
Đây cảm nhận cá nhân của người viết dựa trên sự phiến diện khi xem trailer :
Cẩu thả .. ( xin lỗi đạo diễn nhé)
Có vẻ như phim hơi hình tượng, lấy những cái phi lý để tạo ý đồ của đạo diễn
Sự câu khách rẻ tiền, vẫn mông với ngực, vẫn những pha action như múa ...
Đành rằng làm phim chiếu rạp là rất khó, ngoài phim hài và hành động , khán giả Việt nam thờ ơ hoàn toàn với các thể loại khác
Nhưng đâu cần đẩy sự vô lý có thể khiến khán giả thấy ngay sự giả dối, vác súng chạy ầm ầm, AK nhả đạn không giấu diếm ... xã hội Việt nam loạn rồi
Đành rằng kinh phí là yếu tố mấy chốt ( 1,5 tỷ được đưa ra như để xuê xoa vậy), nhưng bản thân Trich đoạn phim ( trailer) quảng cáo cũng nên được đầu tư đàng hoàng hơn
Tôi rất có cảm tình với Dòng máu anh hùng, Áo lụa Hà đông, và đã tưng mơ mộng về sự thăng hoa của phim Việt, nhưng thực tại luôn khiến cho người ta bất ngờ vậy
Làm cho có, thì tốt nhất đừng làm,
biboong
21-09-2007, 09:34 PM
Hưởng ứng với bác Rách phát nào. Trước tiên là cái cảnh mà phim Việt luôn luôn làm cho có, bà con xem xong chẳng có nổi một cảm giác jiề, đấy là cảnh .... Sex :D
Tuy nhiên nhiều khi khán giả cũng phát hoảng khi được các nhà làm phim “rửa mắt” quá kỹ với những cảnh quay nóng bỏng nhưng cũng có tác phẩm nếu không có sex thì có .. vô lý?
Thật ra bàn về những cảnh quay nhạy cảm trên màn ảnh là một vấn đề rất...không mới :-".
Sex thường được hiểu theo nghĩa tích cực, là sự thăng hoa của cảm xúc và mối quan hệ. Nói một cách khác, sex chính là điểm cao trào của tình yêu, khi hai người yêu nhau cùng muốn dâng hiến và hòa làm một.
Chính vì thế khi được đưa lên màn ảnh, những trường đoạn sex (hợp lý) góp phần quan trọng để nâng sợi dây cảm xúc và đẩy mối quan hệ của nhân vật lên cao trào, tạo nút thắt quan trọng để phát triển mạch phim. Chắc chắn không có cảnh sex sẽ không có Bản năng gốc (Basic Instinct) hay Người tình (The Lover)…
Sức mạnh của những cảnh nhạy cảm trên phim là không thể phủ nhận. Chẳng thế mà ngay từ thời điện ảnh bao cấp với những quan điểm khắt khe, đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng đã làm “nổ tung” màn ảnh và công luận thời đó (1987) với những cảnh quay bạo liệt trong Cô gái trên sông, rồi sau này là Thương nhớ đồng quê, Đầm hoang của đạo diễn Hà Sơn, hay Dấu ấn của quỷ của Việt Linh..
Bộ phim khá đình đám gần đây của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Sống trong sợ hãi được nhắc đến nhiều chính vì.. những trường đoạn sex (chiếm khá nhiều trong phim). Những trường đoạn này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, cũng như sự đồng thuận của những người quản lý điện ảnh vẫn mang tiếng bảo thủ.
Sự thành công của Sống trong sợ hãi nằm ở chính sự .. thô bạo và những yếu tố “thiếu thẩm mỹ” trong cách thể hiện những trường đoạn nhạy cảm này.
Cách nhân vật yêu nhau tưởng chừng rất “phản cảm” nhưng lại phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật, thể hiện sự căng thẳng, rối loạn, ức chế của nhân vật Tải trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt: bom mìn, quan hệ, cuộc sống, tình yêu.. Sex là cách anh ta giải tỏa nỗi ám ảnh và căng thẳng của mình.
Những cảnh nhạy cảm trên phim có hấp dẫn hay không không nằm ở chỗ các nhân vật hở hang thế nào, cảnh quay đẹp hay diễn có “bạo” không (dù cũng rất quan trọng) mà nằm ở tính hợp lý của kịch bản. Chính yếu tố này quyết định sự cần thiết của những cảnh sex, cũng như xác định bộ phim thuộc hàng “sang trọng” hay rẻ tiền.
Điều này cũng lý giải vì sao có những cảnh diễn nhạy cảm lại gây phản cảm, ức chế cho khán giả như Mê thảo – Thời vang bóng chẳng hạn. Ngay từ đầu quy định tình huống của kịch bản đã quá khiên cưỡng (Người vợ của Nguyễn – nhân vật chính – chết trong một tai nạn ngay từ đầu phim. Nguyễn quá đau khổ và ngày ngày sống với hoài niệm và một bức tượng gỗ mà Nguyễn tưởng tượng là vợ và hàng ngày .. làm tình với nó). Ngay bản thân câu chuyện đã quá khiên cưỡng, khó tin nên cảnh Nguyễn làm tình với tượng trở nên rất sượng và “gai”.
Tình trạng này cũng xảy ra với khá nhiều phim, đặc biệt một số phim thị trường gần đây như Đẻ mướn, Hồn Trương Ba – da hàng thịt, hay Gái nhảy...
Ngoài yếu tố sống sượng, mang nặng tính “nhồi nhét” áp đặt của kịch bản, những lời thoại và thủ pháp thực hiện quá trần trụi, thô thiển vượt quá sức chịu đựng của người xem khiến sex trở nên tầm thường và thô thiển. (Trong phim Khi đàn ông có bầu cảnh quay nhạy cảm của Nguyễn Phi Hùng – Kim Thư được thể hiện từ nhân vật sang hình ảnh.. một chiếc chìa khóa cắm vào ổ 8-}).
Ngoài ra cũng có nhiều lý do khác cho sự sượng này: kinh nghiệm, sự tưởng tượng, khiếu thẩm mỹ… Một khó khăn lớn các nghệ sĩ chưa thể vượt qua chính là văn hóa e ngại của Phương Đông là một rào cản lớn, đặc biệt với các diễn viên Châu Á. Bản thân màu tóc và đường nét cơ thể họ đã không có sẵn vẻ đẹp sexy bốc lửa như những diễn viên phương Tây. Vẻ đẹp Châu Á là sự huyền bí, tinh tế nên những cảnh sex của họ phải có những thủ pháp riêng phù hợp.
Hơn nữa khâu kiểm duyệt cũng là một vấn đề khiến các nghệ sĩ lo ngại, chưa dám sáng tạo “tới cùng” vì sợ gặp khó khăn.
Cá nhân em cho rằng thực hiện những cảnh nhạy cảm trong phim Việt là rất khó, cho dù “sex là rất đẹp và rất đời thường”.
Cảnh sex trong Sống trong sợ hãi hay màn yêu đương ngay bên bờ suối của cô giáo trẻ và chàng địa chất trong Thung lũng hoang vắng là không thể thiếu và đó là “chuyện đương nhiên phải thế”.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện suôn sẻ. Nhiều khi những cảnh diễn này trở thành cơn ác mộng cho cả đạo diễn, diễn viên và ekip làm phim.
Vì nhiều lý do, các nhà sản xuất phim thị trường thường muốn đưa những pha diễn nóng bỏng này vào để tạo yếu tố ăn khách. Các diễn viên dù muốn dù không cũng phải thể hiện nhiệt tình, thậm chí nhiều khi.. hơi quá đà khiến bộ phim trở nên “sặc mùi xác thịt” với những màn sex không cần thiết.
Nhưng đặc biệt có những phim nếu không có cảnh sex lại là … vô lý! Dòng máu anh hùng (một số người “vui tính” gọi là Thập diện mai phục Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>) là một ví dụ.
Trong hoàn cảnh một đôi nam nữ cùng vào sống ra chết, cùng đồng hành qua nhiều ngày đêm chỉ có hai người.. mà không “có chuyện gì” lại khiến khán giả không tin, đặc biệt với khán giả thế kỷ 21. Trong tình huống này, pha diễn “nóng” là không thể né tránh :D.
Cũng như nếu không có màn yêu đương đắt giá của Chí Phèo – Thị Nở bên bụi chuối, tác phẩm của Nam Cao liệu có thực, có đời, và có thuyết phục như vậy? Khi làm cái việc bản năng nhiều tính CON ấy lại giúp Chí Phèo tìm lại được những phần NGƯỜI mà gã đã đánh mất trong men rượu và sự đẩy đưa của số phận.
Còn khán giả của phim Người tình thì thực sự bị thuyết phục vì cách kể chuyện của đạo diễn và diễn xuất của diễn viên. Chuyện ái ân của họ được thể hiện ở mọi cung bậc: lúc lãng mạn tình tứ, khi mạnh mẽ bạo liệt, khi sống sượng ê chề.. tùy diễn biến câu chuyện.
Vậy sex đóng vai trò gì trong điện ảnh? Câu trả lời là: rất quan trọng! Nhưng để nâng được những cảnh sex lên tầm nghệ thuật là cả một con đường dài...
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.