View Full Version : Minh Tiệp-Anh là ai?
nguyenson
23-06-2006, 03:48 AM
Chào mọi người, mình đọc trên diễn đàn Traitimvietnamonline thấy dân tình tham gia diễn đàn về anh diễn viên này hăng lắm, còn cãi nhau loạn lên, mà thấy phim anh lại chưa đả động gì, hơi lạ, thử khơi ra xem sao...
Theo ý kiến chủ quan thì anh này ăn may hơi nhiều, tài năng thì tầm thường thôi, nhan sắc thì đâu đến nỗi..quyến rũ gì cho cam, cổ rụt, mắt gian, đã thế lại lắm mồm, nói về mình hơi nhiều trên các báo
Đấy, các bác xem, lúc nào anh ấy cũng muốn làm dân tình lộn ruột hay sao ấy, mà đóng hết phim này đến phim khác, báo nào cũng nhảy lên, vẽ chân dung về mình thật là hoàn hảo, từ gia thế cho đến học vấn, giờ lại còn thêm cô người yêu ảo là ngôi sao nước ngoài...
Có ai biết thực hư mấy chuyện này thế nào không?
dân chơi không sợ mưa rơi
23-06-2006, 09:54 AM
Hi hi, cái anh MT này xuất hiện ở Phim ảnh rồi, k nhớ chỗ nào, hình như ở chủ đề Mâm xôi của phim ảnh thì phải. Nói chung là cũng bị mọi người sửa gáy nhiều.
Anh này thực ra cũng đẹp trai, nhưng mà thế là chấm hết, chẳng còn gì nữa. Mà suốt ngày kể chuyện đi tiệp với bố làm nọ mẹ làm kia. Thằng bạn tớ lại bảo, nhà ông ấy ở đâu Ton Đức Thắng chứ đâu, ở từ bé đến lớn mà.
fancine
23-06-2006, 11:58 AM
Hi hi Minh Tiệp mà đẹp giai thì đàn ông VN đẹp giai hết à, ra đường vớt vợt một cái là được một đống "sao" ư? Thế thì x3ko, Lé, Antey, Bố già (em đoán thui) chắc phải được xếp vào hạng megastar hay gigastar mất thôi. :P
Đúng là em muốn điên khi anh giai Tiệp khoe nòi giống, nhà đẹp, bằng cấp và cả cô người yêu ảo Đình Đình trông quê ơi là quê nữa. Chắc chàng tưởng chàng hơn người. Đi lại thì gù gù, chân xệch xạc. Trí thức Tây học tận phương nảo phương nao mà đi đứng quá mấy bác nông dân quanh quẩn trong cổng làng nhà mình. Đôi mắt thì sệt mùi liếc gái. Đóng phim trăm vai như một. Chán.
Hơ hơ hình như mình đang kém miếng khó chịu hay sao í. Khắp nơi chửi bới Minh Tiệp. Khéo anh ấy lại tưởng mình xuất sắc lắm nên thiên hạ ghen ghét. :))
jackie
23-06-2006, 05:18 PM
Hoan hô anh Minh Tiệp, thế là anh lại lên bàn ( mổ) roài, anh xuất sắc quá còn gì,
Xe đẹp nhé ( Piaggio), trang phục đẹp nhé( nghe đồn toàn hàng hiệu thôi), lại đóng hết phim nọ đến phim kia, có em Can Đình Làng gì đó xin chết... Khiếp thế còn gì . .. mỗi tội mọi chuyện chỉ biết qua cái mồm anh thôi ...
cherrylady
25-06-2006, 11:38 AM
Mình chưa đọc nhiều về nhân vật này, nhưng thấy mọi người có vẻ ác cảm với anh ấy quá nhỉ?
Mình có đứa bạn học cùng lớp với anh này (nó học lớp chính quy, anh này học VB2, nhưng hai lớp học chung). Thấy nó ca ngợi anh này lăm mà
Hôm nào anh này nổi hứng ghé qua lớp học là hôm đấy nó tra tấn mình cả buổi về những câu chuyện xung quanh người nổi tiếng (may mà anh này ít đi học).Chắc anh ấy cũng có gì hấp dẫn nên thấy nó có vẻ bị thu hút thế chứ
Nhưng anh này chỉ để mắt đến mấy cô xinh xinh nên nàng ta mới không được ngó ngàng gì đến, cũng may
Thấy nói anh ta vui tính lắm, cả lớp cứ là cười lăn cười bò, mà cũng bình dân, không có vẻ chảnh, chỉ mỗi tội điệu chảy nước
Đến thầy cô cũng quý xì ta này lắm mà, luôn là tâm điểm của chú ý,hình như anh ta quen được đối xử thế nên tưởng mình ghê gớm lắm chăng?
Mình biết đến đâu nói đến đó, không cũng tội nghiệp anh ấy, thấy bị ghét quá trời quá đất
Của đáng tội, mình cũng chưa xem phim nào của anh ta, chỉ có lần xem anh ấy dẫn chương trình gì ở VTV1, thấy cũng được, với cả có lần đọc báo thấy anh ấy còn làm đạo diễn chương trình thi hoa hậu-cái giải có cô hoa khôi đi thi chui đó, cô có hình xăm đó
Thế là vẫn nghĩ anh ta đa tài ( chết, ảnh hưởng của con bạn đây mà)
HuaChu
26-06-2006, 08:06 AM
Chời đóng vai G trong Thế Giới Không Có Đàn Bà ngó khiến cả làng G toan đệ đơn đập trống kêu oan ở Nha phong phủ vì bị bôi bác, bêu xấu tùm lum kia !
Hôm nào hỏi xem chuyện tình của chàng với a múi kia đi tới đâư rồi hay chỉ có vỏn vẹn mấy hàng trên báo !
Hơ, tớ sợ nhất cái khoản anh ý mà nói chuyện thì ôi thôi, có lẽ tớ phải giương ô chứ nếu không trọc đầu lúc nào không bít. Hic, mưa xuân phơi phới bay, tớ sợ lém. ^:)^ Má ưi.
trantran
24-07-2006, 04:40 PM
Tôi thấy mọi người quá rảnh đi bêu xấu người khác. Con gà tức nhau tiếng gáy thôi... Tôi thì chẳng biết Minh Tiệp nhưng tôi thấy các bạn nhận xét hơi quá về người ta rồi đấy.
meoden
24-07-2006, 09:33 PM
Minh Tiệp anh là ai
chắc k phải củ hoai???
Tớ có biết anh này nhưng mà cũng chẳng thích mà cũng chẳng ghét, a mà ghét cái là trong chương trình thời trang của TH Hà Nội anh ta cứ khoe là toàn áo quần của Ý, gửi từ các thành phố này nọ, hàng thì của hãng này hãng kia, rồi còn con babetnhe, ý con Vespa của anh ta nữa, nào là phải thế này thế nọ mới có con xe đấy, nhưng mà thôi, kệ người ta, quan tâm làm gì????
HuaChu
24-07-2006, 11:32 PM
Tôi thấy mọi người quá rảnh đi bêu xấu người khác. Con gà tức nhau tiếng gáy thôi... Tôi thì chẳng biết Minh Tiệp nhưng tôi thấy các bạn nhận xét hơi quá về người ta rồi đấy.
Chỉ là nhận xét theo cảm nhận của những người xem phim thôi. Không hề bêu xấu.
Vả lại cũng chỉ là tiếng chiêm chiếp hoặc khò khè vỡ giọng của một con gà giò chưa mọc đủ lông...đuôi, làm gì có được...tiếng gáy để thiên hạ phải..điếc tai mà tức.
Xin lổi !
longbottom
25-07-2006, 09:07 AM
Vì tran tran không biết anh ấy nên thế thôi, chứ nếu biết chắc bạn cũng nghĩ như các bạn ở đây cả thôi. Diễn xuất thì ít, mà anh ấy khoe hàng thì nhiều. Nào là quần hàng hiệu, giày hàng hiệu, người yêu cũng hàng hiệu trời tây luôn. Rồi mời đóng quảng cáo thì anh ta chê nọ, chê kia. Anh ấy bảo chỉ nhận đóng quảng cáo ở nước ngoài thôi, vừa nhiều xiền lại đỡ bị bàn ra tán vào. nếu nghĩ thế thì đừng nói ra có hơn không.
meoden
25-07-2006, 09:17 AM
Ối giời ơi, ông Minh tiệp này thì chẳng nên bình luận làm gì, k ông ý vao 4rum của mình mà thấy mình thành đề tài "hot" thì lại càng khoe của tợn hơn, thật là hết biết, sao k khoe em có 5 bằng ĐH, có 1 thư viện đồ sộ với vô cùng nhiều sách hay và đã đọc mỗi quyển ít nhấtt vài lần. Hết biết!!!! Toàn khoe những cái thể hiện tầm "ngắn" của mình, doof
Lonely_Wolf
27-07-2006, 09:32 AM
Cái thằng cha này chẳng có gì xuất sắc cả, đã điệu rớt lại còn hay to mồm khoe hàng, vừa điêu vừa đú, em chẳng có tí cảm tình nào cả. Ghét nhất đứa nào cứ mở miệng ra là khoe mình giàu mình giỏi b-(
kiemkhach
27-07-2006, 11:09 AM
anh là ai , anh củ chuối hay ko củ chuối
anh là dưa hay là mãng cầu tây
ko biết anh là ai !
meoden
27-07-2006, 11:58 AM
to kiếm khách: tội thứ nhất là vi phạm bản quyền, mèo đã noi "củ hoai" rồi mà, sao lại dùng lại thế, tội thư 2 là dung thì phải viết cho ra thơ 1 tí như thế sẽ k ai thấy bực, đằng này
thơ của anh sao mà siêu chuối
vì cố cố đọc nên cũng suýt "nghẹn chuối"
kiemkhach
27-07-2006, 12:41 PM
chời đất , bắt bẻ dữ zây đó hả ! iem là iem ko bít bác mèo có làm thơ củ hoai
còn em làm củ chuối mà củ chuối # củ hoai
với cả thơ iem là nhái thơ Tố Hữu câu có > 7 từ
còn bác mèo làm thơ 5 chữ thôi mà ! khác nhau nhá !
còn thứ 2 tài thơ em hèn mọn , mún làm thơ hay cũng hong được mà ! nực bất tòng tâm mà !
Minh Tiệp-Anh là ai?
Mà anh cứ giả nai
Làm người ta muốn die
Không ai biết anh có phải guy???
Hay là tám vía một phần hai???
Xem phim anh người ta chỉ muốn bye
Nghe anh nói người ta thấy oải
Mong anh mau ngủ với củ cải
Gì cũng vừa vừa phai phải
Chứ anh chuối cả nải
Hè hè, tức cảnh sinh tình, chứ tức cái thằng cha này chỉ sinh ra mấy câu củ chuối vậy thôi, kể ra với tình cảm em giành cho anh này thì làm thơ cả ngày không hết nhưng thôi, chẳng phí sức mà làm gì
phuongdzung
15-08-2006, 09:36 AM
Cái lão này đúng là chuối thật đấy. Nhìn cái mặt rõ là dê. Dê lắm ý. Một lần em nhìn thấy lão trên Tràng tiền. Lão cứ tưởng lão nổi tiếng và nhiều người hâm mộ lắm hay sao ý. Ngồi đằng sau 1 cô chân dài mà cứ úp mặt vào lưng cô ta rồi lại còn lấm lét nhìn mọi người cứ như là sao sợ người hâm mộ xin chữ kí. Đúng là chuối. Hâm mộ ông này chăc là hâm luôn. Đóng phim thì cứng đơ đơ ý.
Lluna_Shinoda
15-08-2006, 05:27 PM
Em chả thấy hắn có ưu điểm nào cả.
Thứ nhất là k hề đẹp zai.
Thứ 2 diễn xuất quá phình phường, dưới mức trung bình.
Thứ 3 bày đặt, khoe khoang có ng yêu là diễn viên TQ, xinh đẹp tài năng :-&
Thứ 4 dẫn chương trình too boring, ặc ặc
Thế là quá đủ!
Lonely_Wolf
15-08-2006, 05:36 PM
à, nhắc đến quả dẫn chương trình em mới thấy thằng cha này khùng điên quá cỡ, dẫn như ****, nhìn mặt chỉ muốn b-( 1 phát cho bõ giận. Hình như hắn mới đi tập thể hình hay sao mà đô thế, cổ to như bị thiếu iot, cho chết, như thế thì chó nó yêu :))
meoden
19-08-2006, 03:03 PM
người ta đô mà Sói cũng bực hả, có gì đâu, hay là vì k được như hắn nên ghét!!! hehhehe theo mèo thì hắn dở về mọi mặt nhưng hình thức thì okie, k dám chê, có phải ai cũng đẹp mà hơn hắn đâu, riêng chú Sói thì hình thức k kém hắn, học thức thì hơn hẳn mối tội, spam kinh quá, hơn pác meo này mấy trăm bài, qua mặt bác hử, thế có đi ăn thịt chó với Atula k thế????
Lonely_Wolf
19-08-2006, 10:51 PM
người ta đô mà Sói cũng bực hả, có gì đâu, hay là vì k được như hắn nên ghét!!! hehhehe theo mèo thì hắn dở về mọi mặt nhưng hình thức thì okie, k dám chê, có phải ai cũng đẹp mà hơn hắn đâu, riêng chú Sói thì hình thức k kém hắn, học thức thì hơn hẳn mối tội, spam kinh quá, hơn pác meo này mấy trăm bài, qua mặt bác hử, thế có đi ăn thịt chó với Atula k thế????
hê hê, em mà đi tập thể hình chắc thành cái bị thịt mất :))
chị mèo đáng yêu quá cơ, mới về đã khen em rùi, thích thế cơ chứ >:D<
chắc là em k đi ọp chó được vì bi giờ vào học mất rùi :(( :(( :(( khốn nạn cái thân tôi trời ơi :(( :((
meoden
21-08-2006, 07:37 AM
heheheheh bắt quả tang k học thi lại mà cứ nhí nhố ở diễn đàn, sao thi lại vậy cu, làm bài thế nào hử. Hoc sinh giỏi TP cơ mà, ei ôi, nổ quá, học giỏi thế thì Minh Tiệp sợ là phải, mà sao chú với Antey, BƯ và anh em khác chiến nhau kinh thế, bác đi có mấy hôm, k ai can gián là loạn cả lên thế rồi, nói thật, bác chẳng thèm dây dưa với mấy cái đứa như Antey, chú đúng là phải làm nguội cái đầu đi, hôm trước bác thấy hắn ị ra 1 câu thối chết, nhưng mà phưn thối các chọc càng bốc mùi, chỉ tổ điếc mũi mình, nên bác k thèm chấp.
Chú có biết có loại người mà người ta yêu trước ghét vĩnh viễn k, đó, chú gặp 1 người rồi nhé!
HuaChu
09-09-2006, 07:43 AM
Bây giờ cu chàng lại khoe mẻ đi...tu nghiệp đạo diển ở tận Hương Cảng. Nhưng đã có...nghiệp chưa mà...tu ?
Cũng lạ nhỉ, VN ta cứ đóng phim ko xong là đi...tu nghiệp đạo diển. Giống như viết văn ko xong thì đi làm...nhà phê bình vậy ! Ứ hự !
Mr Complex
09-09-2006, 11:03 AM
Ờ cái lão này hôm nọ đọc lại thấy sang Hong Kong học đạo diễn, học trong nước chưa ăn ai lại phải dán mác Hong Kong cho sang. Người ta giảng bằng tiếng Trung tiếng Anh thì chắc lại vừa học vừa tra từ điển thui. Lắm nhọt. Anh này vốn hay khoe mặc hàng hiệu mà lị. Có tiền thích đi du lịch thì cứ nói thế, hoặc đi buôn cũng có ai thèm nói gì đâu.
atula
09-09-2006, 01:31 PM
nói chung là ko biết ông này! mà lần sau Nguyễn Sơn và cả các nhà khác muốn nói về ông nào đó thì tốt nhất có cái Ảnh và cái lý lịch trích ngang trích dọc đi nhá! để người khác còn biết chứ!
meoden
09-09-2006, 03:26 PM
Bác Tu ơi, ảnh đây, nhưng mà nói thật bác biết lão này làm giề .... vớ vỉn thui bác ơi, k bằng bác TU của PAN đâu ....http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/11/3B9E3B94/tiep.jpg
HuaChu
22-09-2006, 08:44 AM
- Đây là bộ phim nhựa mới nhất của tôi, dự kiến khoảng 1 tháng nữa phim sẽ đóng máy. Giá của một thượng đế là một bộ phim tâm lý có pha chút hành động, phim có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ (một diễn viên khá nổi tiếng của Trung Quốc), Helen Thanh Đào và Việt Trinh. Trong phim, tôi vào vai một thám tử tư con nhà giàu, nhưng anh ta không dựa vào gia đình mà kiếm sống bằng chính thực lực của mình. Đây là một vai diễn đa nhân cách, tôi rất thích vì nó có một chút gì đó giống với tôi ngoài đời- Đây là bộ phim nhựa mới nhất của tôi, dự kiến khoảng 1 tháng nữa phim sẽ đóng máy. Giá của một thượng đế là một bộ phim tâm lý có pha chút hành động, phim có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ (một diễn viên khá nổi tiếng của Trung Quốc), Helen Thanh Đào và Việt Trinh. Trong phim, tôi vào vai một thám tử tư con nhà giàu, nhưng anh ta không dựa vào gia đình mà kiếm sống bằng chính thực lực của mình. Đây là một vai diễn đa nhân cách, tôi rất thích vì nó có một chút gì đó giống với tôi ngoài đời
Hehehe...Ranh con cứ đợi dịp là vạch rốn ra vổ bì bạch mà khoe khoang! Cái lưỡi ko xương cứ tha hồ mà vặn vẹo, nước bọt bắn vãi ra tứ phía !
QueenBee
22-09-2006, 10:05 AM
Khiếp Chu ơi Chu, Chu kệ xừ nhà anh Tiệp, làm gì mà chê ngoắt chê ngoẻo thế. :P
Bee cũng chẳng thích anh này chút nào, nhìn cứ có cảm giác hèn hèn làm sao ấy, hay là ảnh hưởng vì bộ phim Nấc thang mới gì gì đó nhỉ.
atula
22-09-2006, 12:51 PM
Bác Tu ơi, ảnh đây, nhưng mà nói thật bác biết lão này làm giề .... vớ vỉn thui bác ơi, k bằng bác TU của PAN đâu ....http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/11/3B9E3B94/tiep.jpg
thằng cha này thì Tu biết, cũng có xem một số phim của chả đóng nhưng nói thật theo cảm nhận của Tu thì ko khoái thằng cha này đóng phim lắm, nó đóng mà cái mặt của nó cứ lạnh tanh chả biểu cảm gì, còn chưa kể mắt nó cũng lạnh mà buồn nữa chứ, đóng vui ko dc, đóng buồn thì chẳng phê, các thớ thịt trên mặt cũng hóa đá cả hay sao ý. còn chưa kể là cái chiện ông ấy đóng mà cứ như là đang đọc lời thoại, đến lúc ông ấy biểu cảm một tí thì nhìn cách ông ấy nói cứ như là loại 8+1/2 ấy sợ vật!
atula
22-09-2006, 01:00 PM
quên viết tiếp tí. sì pam cho nó hoành tráng
Nói thực là mình chỉ thích ông này ông ấy dẫn chương trình truyền hình thôi, vì ko phải bộc lộ cảm xúc mấy
quên viết tiếp tí. sì pam cho nó hoành tráng
Nói thực là mình chỉ thích ông này ông ấy dẫn chương trình truyền hình thôi, vì ko phải bộc lộ cảm xúc mấy
Dẫn chương trình truyền hình mà không phải bộc lộ cảm xúc mấy à? Chú em này quả là có đầu óc hài hước, cực đoan theo chiều ngược. Thích chú Minh Tiệp dẫn CTTH vì chú ta không bộc lộ cảm xúc mấy, còn ở chỗ khác cần chú ta bộc lộ cảm xúc nhiều thì không ngửi được à. Theo anh thì chú em nên đi khám mũi nhé, có khi mũi chú làm cho chú không ngửi được người ta đấy.
Công nhận thằng chả may thật, cứ vai nào ngon, nhiều em nổi là vào hắn hết, tình hình diễn viên nước mình khan hiếm vậy sao???
Anh em ai có năng lực hãy dũng cảm hi sinh vì nền điện ảnh nước nhà, dấn thân vào con đường diễn viên đi chứ???
Hay làm đạo diễn vậy nha???
Tui thấy em Linh Nga-Bồ Thuyết trăm voi mà còn là đạo diễn tốt nghiệp xuất sắc, được khen nức nở trên các báo, anh Minh Tiệp thì đỗ thủ khoa khoa đạo diễn, dzay các bác còn thành đạt đến đâu???
Hãy tranh thủ tình hình nhập nhoạng của các giá trị trong nền điện ảnh Việt Nam mà thành xì-ta đi chứ
Đợi mấy hôm nữa anh Tiệp đi du học ở HongKong về là hết cơ hội đấy
atula
23-09-2006, 04:39 PM
Đợi mấy hôm nữa anh Tiệp đi du học ở HongKong về là hết cơ hội đấy
chả cần phải lo đâu ron. chủ yếu có người đầu tư cho mình làm phim mà thôi, chứ như mấy mem cũ ấy, chú cứ đọc bài đi thì biết, có lẽ họ cũng có thể làm đạo diễn dc! kekeke
To ông Vip: ông vừa vừa phai phải thôi, đừng có lấy cớ chửi theo cái kiểu đó khi mà diễn đàn đang xây dựng theo kiểu văn minh, ông chửi theo kiểu trẻ con quá rồi đấy! ít nhất thì ông cũng nên để cái diễn đàn về phim ảnh (một chủ đề văn minh) còn dc tí chút văn minh chứ!
RoyalG
24-10-2006, 03:56 PM
Èo, chúng ta ở đây toàn người trần nên ko biết, thực ra trong giới nghệ sỹ, đặc biệt là người mẫu, MT nổi tiếng từ lâu rồi. Cộng với thân thế gia đình (cả hai đều là thật nhé, chứ ko phải hắn bịa đâu), nên hắn tiến khá nhanh. Còn về tài năng, MT chỉ có 1 biệt tài duy nhất, đó là cưa gái. Danh sách ex-lovers của hắn dài đến vài chục người, trong đó có cả những người mà với chúng ta còn nổi tiếng hơn hắn rất nhiều.
meoden
24-10-2006, 09:11 PM
Đấy, thế là lên nhờ ô và nhờ giỏi cua gái còn gì, dẫu gì thì không đi cũng bò được đến đây rồi.
Mary xù
28-12-2006, 03:43 PM
Èo, chúng ta ở đây toàn người trần nên ko biết, thực ra trong giới nghệ sỹ, đặc biệt là người mẫu, MT nổi tiếng từ lâu rồi. Cộng với thân thế gia đình (cả hai đều là thật nhé, chứ ko phải hắn bịa đâu), nên hắn tiến khá nhanh. Còn về tài năng, MT chỉ có 1 biệt tài duy nhất, đó là cưa gái. Danh sách ex-lovers của hắn dài đến vài chục người, trong đó có cả những người mà với chúng ta còn nổi tiếng hơn hắn rất nhiều.
Royal thế mà không kể ra xem anh ta cua được những ai để tớ còn đối chiếu. Mới đây anh ta lại còn bảo là được nằm trong danh sách 10 diễn viên được đề cử xuất sắc của LHP Kim Kê. Đúng là bốc phét. Đề cử thì thường chỉ có 5 phát, và một phát là giành giải. Thế mà anh ta lại bảo nằm trong 10 diễn viên đề cử. Nghe đã thấy điêu rồi. Được mỗi cái trả lời phỏng vấn mạnh mồm là giỏi thôi.
Hóng hớt tẹo :D Thế cái danh gia vọng tộc nhà hắn là cái gì đấy ạ. Em hay bị bố em mắng là "cứ tự nhiên ghét người ta, người ta có làm gì con đâu". Vâng dưng cứ thấy mặt cái anh zai này là em ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải. Em là em thương cái TV với cái rì mốt nhà em lắm khi không kiềm chế nổi là nó lại trong tình trạng nghìn cân treo cú ném. May mà có bố em làm em bình tĩnh lại là tắt nó đi :D:D:D:D
Bánh nướng
09-02-2007, 04:40 PM
Thấy các bác mổ xẻ kinh quá em cũng vào đây chym lợn tí :p cho nó xôm.
Xem mấy vai diễn đầu tiên của anh này, diễn xuất cũng chẳng đáng để tâm nhưng cũng gật đầu thôi thì ừ coi như người đẹp zai đi diễn. Hết. Nhưng càng ngày đọc các tờ báo, rồi cả chương trình thời trang gì đó trên ti vi thấy anh này khoe mẽ kinh quá nào là mình thích piaggio, thích đồ hiệu ý abc, abc...củ chuối nhất vẫn là quảng cáo sunsiu hay pentin gì đó, diễn có mỗi một câu "em có biết rằng em đẹp lắm không" sau đó nhăn răng cười - mà mình muốn khóc, gượng tàn bạo tàn khốc nghe chỉ muốn...T_T
vpshp_2002
05-03-2007, 11:30 PM
Spam tý nào...MT à....đẹp trai, phông ảnh được....mỗi tội vấn đề chính là đóng phim thì ôi thôi là cứng...
HuaChu
06-03-2007, 07:36 AM
Bây giờ thì...chia tay với cái cô Xẩm kia rồi. Tự nắm tay cũng hắn rồi..thả tay cũng hắn. Chị kia chẳng biết cái mốc khô gì hết vì cóc biết đọc vần Quốc ngữ chữ nước...Nam !. Đúng là một tên..hoang tưởng thứ nặng !
Mary xù
06-03-2007, 09:06 AM
Ừ đúng rồi, hôm nọ lại bảo "Chuyện của tôi với Can Đình Đình đã qua". Đúng là anh này si mê, yêu, rồi bảo dẫn về giới thiệu với gia đình, nhưng sau một thời gian chắc thấy cũng chẳng đánh bóng mình lên là mấy nên lại quay về với các cô VN thôi. Bó tay luôn
Hanami
06-03-2007, 11:24 AM
Yêu đương gì, đú thôi :))
TongNgoc
08-03-2007, 05:09 PM
thằng ku này PR nhiều quá , yêu em Can Đình Đình để PR thôi , căn bản diễn viên có tài có tâm thì hữu xạ tự nhiên hương , mỗi tội thằng ku này cố gắng PR đủ kiểu vẫn để cho bà con PhimAnh chửi cho dài đến cả 5 trang , khổ thằng ku , em xin lỗi các bác em chửi một câu , ngu như con mi lu.
Mà mất công bốc phét , em như nó em bảo em yêu ***** nó Lâm Tâm Như mới cả Yến Vi , à quên Triệu Vi cho nó bõ công . Nhể các bác nhể .
cún con đáng yêu
09-03-2007, 09:36 AM
Em nghe đồn bây giờ anh này yêu cái cô Trang gì bên dự báo thời tiết đấy. KHông biết được bao lâu.
Khiếp em công nhận bà con thôn ta được cái đoàn kết ở khoản chưởi bới tên này. Rặt 5 trang toàn chưởi là chưởi. Eo ôi em vào đơi mà như tìm được bạn cũ lâu ngày gặp lại. Mừng mừng tủi tủi. Để em ném cho tên này 1 hòn gạch nhá: %#%$&^% cái thằng dở hơi, ngứa hết cả mắt, lão này khéo vào nghiệp đoàn Gigolo lại thành công (hôm qua em, bún với bác Sun xem cái European Gigolo thấy cái lão này sao mà hợp vai).
biboong
09-03-2007, 09:20 PM
Oạch, các bác không phải đang mổ xẻ phân tích Minh Tiệp mà là đang chặt chém mất roài, cả 5 trang chỉ chuyên chửi rủa hắn(trừ bác Vip nào đấy bị điên điên chập cheng hâm đơ ăn cám lơn quay ra xỏ đểu anh em thôi). Dưng mà em cũng...ghét thằng cha này:D:D:D:D:D. nếu thằng cha này mà nhỡ lập trang Web để khoe mẽ bản thân, em xin phép các bác để em hack phát rồi đưa cái topic này lên đấy cho bà con dân tình đọc, em nghĩ nếu thành sự thật chắc thằng cha Minh Tiệp này phải lấy mo cau che mặt mất:D:D:D:D:D
trangga
09-03-2007, 10:02 PM
who is minhtiep ma sao em thấy mấy bác chửi ghê thế
Hanami
10-03-2007, 07:13 AM
Là cha đóng trong Nấc thang mới ý
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/thunn/minh-tiep-180906.jpg
Minh tiệp và cô "người yêu" một thời
dân chơi không sợ mưa rơi
24-03-2007, 10:28 AM
Lại ba hoa bốc phét này:
Bài này bên Dân Trí
“Tôi sinh ra ở Tiệp Khắc. Khi ấy, bố tôi là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại ba nước Tiệp Khắc, Bungari, Nga. Tôi đi học cùng với các bạn nhỏ người Tiệp. Và tôi- đứa trẻ 10 tuổi ngày ấy đã thương thầm cô giáo dạy môn họa ở trường”, Minh Tiệp nhớ lại.
Nhiều người không ưa vẫn bảo tôi là công tử bột. Tôi lớn lên trong một gia đình có điều kiện về vật chất. Bố tôi từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở các nước Nga, Tiệp Khắc, Bungari và Trung Quốc. Mẹ tôi cũng làm ở Bộ ngoại giao. (Bác ruột của Minh Tiệp là cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Dy Niên).
Ngay sau đám cưới, bố mẹ tôi lập tức lên đường sang Tiệp Khắc nhận công việc. Tôi được sinh ra giữa những ngày đông phủ đầy tuyết trắng của thủ đô Praha. Cái tên Minh Tiệp- được bố tôi chọn đặt cho con trai để kỷ niệm những năm gia đình sống ở đất nước Đông Âu giá lạnh ấy.
Lên 5 tuổi, tôi được bố mẹ gửi tới trường học. Xung quanh tôi toàn là những đứa trẻ mắt xanh, tóc vàng và chúng rất bự con. Những điểm khác biệt trên gương mặt, trên hình thể dễ nhận ra, bởi vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi và những đứa trẻ Tiệp Khắc đã biết rằng, chúng tôi rất khác nhau! Cũng có thể vì những điểm khác biệt ấy mà chúng tôi không ưa nhau. Trong trí nhớ của tôi đến bây giờ, lớp học ngày ấy là những trận đánh nhau “huynh đệ tương tàn”. Một mình tôi “xông pha chiến trận” với từng đứa bạn cùng lớp “tóc vàng, mắt xanh”. Tôi “tả đột hữu xung” không chịu thua bất kỳ một “trận chiến” nào. Chiều chiều, mẹ đến trường đón tôi hôm nào cũng thấy con trai “tả tơi”, bố mẹ rất bực mình bèn dọa sẽ không cho tôi đến trường nếu còn tiếp tục đánh nhau.
Vậy là, tôi phải chú tâm vào học nhiều hơn để theo kịp các bạn. Năm tôi 10 tuổi, lớp có cô giáo mới dạy môn họa. Tôi chỉ có thể nói một điều: cô ấy rất đẹp. Cô còn trẻ, mắt xanh biếc. Cô bước vào lớp, với tôi (ngày ấy) đúng như người ta vẫn miêu tả, mỗi bước chân của cô như mở ra những nguồn ánh sáng… Tôi cố gắng học môn vẽ thật giỏi. Nhưng, mỗi lần cô đến gần tôi thường rất ngượng đỏ mặt tía tai, và chỉ đủ can đảm đứng im được một lúc rồi bỏ chạy.
Cuối năm học ấy, tôi phải về Việt Nam, bố mẹ tôi đã hoàn thành khoảng thời gian làm việc tại đây. Lớp học buổi cuối cùng hình như rất buồn và trống vắng. Tôi đưa mắt tìm cô giáo dạy môn họa. Tôi đã vẽ tặng cô một bức tranh. Nhưng rồi tôi cũng chẳng dám nói lời tạm biệt nào, và cũng không đủ can đảm tặng bức tranh. Tôi mang bức tranh ấy về Việt Nam làm kỷ niệm. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ tên cô giáo dạy môn họa. Cô ấy tên là Mariana.
Những kỷ niệm về cô giáo, về bọn bạn “tóc vàng, mắt xanh”, những hàng cây dọc đại lộ của Praha, những mùa đông trắng tuyết của nước Tiệp Khắc (CH Czech bây giờ) vẫn luôn đẹp và lãng mạn ở trong tôi, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở lại, sẽ về thăm nơi tôi đã được sinh ra.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantt/T3.07/tiep2220307.jpg
Minh Tiệp tại trường quay.
Tôi về Việt Nam khi bắt đầu vào học cấp II. Tiếng Việt chưa được sõi lắm, tôi phải học thêm nhiều. Bố mẹ sắm xe máy cho tôi đi học, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ngại nên toàn gửi xe ở phố khác rồi đi bộ tới trường. Cuối cấp II, tôi đem lòng “thương thầm nhớ trộm” một cô bạn cùng lớp. Bạn ấy rất thông minh và học giỏi. Tình yêu học trò chân thành, trong sáng và hồn nhiên. Yêu chỉ vì cảm thấy nhớ chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác. Mối tình ấy đã kéo dài suốt 6 năm, cho đến khi chúng tôi cùng vào đại học. Nhưng rồi, chẳng biết vì sao lại chia tay… Tôi buồn một thời gian dài. Bây giờ chúng tôi là bạn tốt.
Tôi biết, nhiều người nghĩ tôi là công tử bột, có bố mẹ làm ở bộ ngoại giao có thể “thu xếp” công việc ngon nhất bất kỳ lúc nào. Nhưng, sự thật thì tôi đã quyết định không theo con đường chính trị của bố mẹ. Tôi tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ và tốt nghiệp văn bằng II chuyên nghành Báo chí. Vì luôn chịu áp lực từ cái bóng quá lớn của bố mẹ mà tôi muốn tự lập tất cả.
Ra trường, tôi cũng vác hồ sơ đi xin việc khắp các công ty lớn nhỏ. Tôi làm qua khá nhiều việc. Tôi đã từng làm việc ở phòng đầu tư ở một công ty Cơ điện, rồi tôi từng tham gia làm cho một tổ chức viện trợ nhân đạo phi chính phủ, tôi làm marketing, sau đó, tôi được nhận thử việc tại VTV3 cho các showgame Ở nhà chủ nhật, Chiếc nón kỳ diệu, Nữ sinh và tương lai… Tôi đã tự thân đi xin việc khắp nơi, và thử sức với nhiều công việc. Ở nhiều nơi, tôi từng bị chèn ép, bị tư thù cá nhân, bị sai vặt…
Cho đến một lần, tôi tham gia tuyển chọn diễn viên cho một hãng làm phim quảng cáo, không ngờ tôi trúng tuyển, và con đường làm diễn viên mở rộng trước mắt. Tôi theo điện ảnh từ đó, và yêu công việc diễn viên từ đó. Có thể, hiện tại tôi làm nhiều việc, làm MC, làm Marketing, làm PR… Nhưng tôi luôn mong muốn được khán giả gọi tôi là: diễn viên Minh Tiệp.
Điều quý giá nhất bố mẹ đã cho tôi đó là: ý thức về cuộc sống. Nếu bạn sống mãi trong sự cưng chiều, nâng đỡ, bao bọc của người khác, thì đó không phải là cuộc sống của bạn. Hãy đi bằng chính đôi chân của mình để tận hưởng những niềm vui, nỗi buồn, những ngọt ngào và cả những cay đắng để biết được rằng mình đang sống
HuaChu
24-03-2007, 11:17 PM
Phải gọi tên quái nầy là Mình Toẹt -cứ toèn toẹt về mình- mới đúng. Dở như nồi Phở quên nêm mà cứ...tự bốc mùi hoài !
blackzero
28-03-2007, 03:30 PM
Chỉ là 1 diễn viên nào đó thôi mà, cần gì nói người ta như thía
cún con đáng yêu
12-04-2007, 01:06 PM
Ừ, nhưng hôm nọ em xem lại cái Nấc thang mới thấy anh này đóng cái vai bỏ bạn bỏ bè hợp phết. Trong phim đấy còn có cả Tự Long nữa, nhìn Minh Tiệp quả là bóng bẩy, thích hợp với những nhân vật chỉ cần dáng vóc mà bên trong chẳng có cái gì. Đúng là hợp với anh ta thật
gatre
12-04-2007, 02:01 PM
Chỉ là 1 diễn viên nào đó thôi mà, cần gì nói người ta như thía
Câu này của bác zero cũng khéo quá, chỉ là một người nào đó thôi mà, kô thích thì thôi, để ý làm gì cho thêm tức ;)). Minh Tiệp là ai, ai là Minh Tiệp, chắc chỉ là một diễn viên nào đó thôi mà ;))
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.