PDA

View Full Version : Làm gì có diễn viên hay?


Piggy
24-04-2006, 10:59 AM
Bà chị Mary xù có ý kiến thế này: "Chẳng biết ca ngợi ai bây giờ, đố ai tìm được cô cậu nào VN đóng hay đấy. Tất nhiên là trừ các bác có tuổi, hồi ấy thì xem phim nào cũng thấy hay. Mà diễn viên ngày xưa mắt ai cũng trong sáng, tròn to đẹp thế, bây giờ nhìn chẳng thấy cô nào xinh cả. Thế mới chán chứ.
Tớ bây giờ chỉ mê mỗi cậu "nói nhiều" Đức Khuê thôi. Ở ngoài đời cậu ấy cũng ngơ ngơ ngác ngác y như trên phim. Hồn nhiên như cây cỏ, hay phết. Mỗi tội tớ không thích cậu ấy cứ đội mũ cối rồi đội mũ màu xanh tình nguyện. Trông nông dân quá."

Mời các bác vào cho ý kiến *-:)

Piggy
24-04-2006, 11:07 AM
Theo thiển ý của em, diễn viên Việt Nam đóng nhạt toẹt, vừa giả vừa vô duyên.

Chậc, thỉnh thoảng mới thấy một phim xuất sắc kiểu "Đất và Người". Cả nhà em mê phim này các bác ạ, các diễn viên nhập vai quá, cứ như thật ấy, nhất là anh Chu Văn Quyền, he he... lúc nào cũng "Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại"
Ông Hàm hay ông Thủ, ông Cao hay bác Trình đều ra dáng bô lão thời xưa lắm.
Còn hai diễn viên trẻ Hồng Minh với Thanh Giang cũng vào vai tuyệt hay.

Hồi xưa thì có "Người thổi tù và hàng tổng" cũng rất được yêu thích, mỗi tội hơi ngắn :-D

f0x
24-04-2006, 11:09 AM
Các cô diễn viên giờ đa phần xuất thân từ người mẫu, xinh thì có nhưng diễn thì gượng gạo quá, xem phim thấy nó nhạt thếch như nước ốc --> chán chả buồn xem.
Gần đây thì xem phim gì Hương phù sa thì phải, cô bé đóng vai Út Nhỏ (Tăng Thanh Hà hay gì gì Hà đấy, tớ chả nhớ rõ tên) hơi bị được, mặt mũi xinh xắn, dáng thanh thanh, diễn có thể gọi là đạt.

QueenBee
24-04-2006, 11:11 AM
Tớ lạc đề tí nhé, nhân nói đến diễn viên VN thì đả luôn qua phim phát, đang bức xúc nồi bánh khúc.>:) Nói chung phim Việt Nam bây giờ oải thật. Nhất là sau giải Cánh Diều Vàng vừa rồi, chán ốm.(:| Phim vác đi tranh giải mà công chúng chẳng biết tí tẹo gì, có chăng là vài bài cưỡi ngựa xem hoa trên báo chí. Khán giả cũng chỉ được "đọc" phim qua báo, ặc ặc... Rồi người ta rêu rao cái gọi là giải nghệ thuật, có nghĩa là có tính chất hàn lâm, là chỉ loanh quanh trong nghề với nhau. Vậy suy cho cùng thì nghệ thuật vị cái gì mới được chứ? Nhìn sang Oscar mà xem, các bộ phim được đề cử đã được chiếu rộng rãi chán chê rồi, người ta đến dự và theo dõi kết quả chỉ để kiểm nghiệm về cảm nhận của mình đối với các bộ phim ấy ra sao, mình đánh giá về nó có giống với hội đồng giám khảo ko... Còn VN á, oải...[-X

Con bạn tớ vừa đi xem "Chuyện của Pao" về đã cảnh báo: Đừng có rồ mà đi xem phim í, chán chả buồn chết.%-(

f0x
24-04-2006, 11:17 AM
Tớ lạc đề tí nhé, nhân nói đến diễn viên VN thì đả luôn qua phim phát, đang bức xúc nồi bánh khúc.>:) Nói chung phim Việt Nam bây giờ oải thật. Nhất là sau giải Cánh Diều Vàng vừa rồi, chán ốm.(:| Phim vác đi tranh giải mà công chúng chẳng biết tí tẹo gì, có chăng là vài bài cưỡi ngựa xem hoa trên báo chí. Khán giả cũng chỉ được "đọc" phim qua báo, ặc ặc... Rồi người ta rêu rao cái gọi là giải nghệ thuật, có nghĩa là có tính chất hàn lâm, là chỉ loanh quanh trong nghề với nhau. Vậy suy cho cùng thì nghệ thuật vị cái gì mới được chứ? Nhìn sang Oscar mà xem, các bộ phim được đề cử đã được chiếu rộng rãi chán chê rồi, người ta đến dự và theo dõi kết quả chỉ để kiểm nghiệm về cảm nhận của mình đối với các bộ phim ấy ra sao, mình đánh giá về nó có giống với hội đồng giám khảo ko... Còn VN á, oải..

Con bạn tớ vừa đi xem "Chuyện của Pao" về đã cảnh báo: Đừng có rồ mà đi xem phim í, chán chả buồn chết
Cái này tớ hoàn toàn nhất trí >:) Nhớ buổi trao giải cũng lọ mọ ngồi xem, lúc xướng tên mí phim được đề cử, cứ như mình lạc vào cõi nào ấy, phim nào cũng lạ hoắc, không biết film í nó chiếu hồi nào, ko lẽ quay xong là gửi đi cho các bác giám khảo thẩm định rồi mang về hay sao ấy nhỉ?
Chưa thấy giải thưởng phim ảnh nào mà nó mang đậm "tính lý thuyết" như giải Cánh Diều Vàng :))

QueenBee
24-04-2006, 11:20 AM
Diễn viên VN ngày xưa còn thấy hay (hay là hồi í ko có đối thủ cạnh tranh mà so sánh nhể 8->). Bây giờ thì thấy diễn viên nhà mình vô hồn như người máy. Xem nàng Kiều Thanh đóng cặp với anh Cường già trong "Bảy ngày và một đời" cũng chả khác gì "Những giấc mơ dài", chẳng thấy khác cái khỉ mốc gì cả.:-??Cũng cố vật vã, đau đớn, tâm trạng, nhưng sao vẫn lòi ra cái gọi là giả giả. Nhộc như nước át.:( Nói chung diễn viên VN thiếu sự sáng tạo và đơn điệu trong diễn xuất. Nghĩ nát óc mà cũng chẳng ra nổi cái tên nào để ban phát dù chỉ nửa lời khen, hic. :-<

Piggy
24-04-2006, 11:27 AM
Phim hành động thì nhạt toẹt, "Cảnh sát hình sự" chưa làm gì đã thấy tóm được tội phạm, ai chả biết phim ảnh thì phải phản ánh đời thật, nhưng cũng nên phân biệt giữa một bức tranh với mảng tường lở lói chứ?
Phim hài thì bó hand, chả cười nổi, nhộc như nước át, vừa vô duyên vừa điên điên.
Phim tâm lý thì lê tha lê thê, chưa xem đoạn đầu đã biết đoạn kết, đoán mịe nó hết nội dung, xem khó chịu hơn cả phim Hàn Xẻng, chậc...
Phim kinh dị thì bói cũng chả ra 1 cái mà comment.
Nền điện ảnh nước nhà nói chung là lẹt đẹt như cái mẹt, chán chả buồn chết!

Mary xù
24-04-2006, 02:08 PM
hi hi, nhắc đến cảnh sát hình sự, ôi choài ơi, tớ chỉ biết hic hic thôi. HÌnh sự gì mà chẳng có đánh đấm gì cả. Dài lê thê nhưng đến đoạn bắt cướp thì vừa quay ra quay vào đã thấy tóm được thủ phạm rồi. Chẳng bù cho mấy quả hành động "xịn", gay cấn và hồi hộp kinh khủng. The negotiator ấy nhỉ, xem cảm giác như thật ấy. Cả Die Hard cũng thế. Nói chung phim Việt không chấp

f0x
24-04-2006, 06:00 PM
Zời, cái phim Cảnh sát hình sự ấy thì ôi cha là chán, phim Action gì mà mấy cảnh đánh đấm, bắn bống phát ngán. Đánh thì cứ như cù lét 1 phát là lăn quay ra, bắn thì đạn nổ lẹt đẹt như pháo chuột, rõ khổ ^^

®omance
27-04-2006, 08:39 AM
Nhưng không có phim đó thì không có những phim sau này đâu bác. Mà kinh phí mình đâu đủ để làm 1 cái ô tô phi từ Cầu Long Biên xuống bốc cháy đâu! Em thấy phim này làm để ca ngợi các chú công an, để mọi người biết về những người thầm lặng ấy hơn, vậy cũng là có ý nghĩa rồi...

fancine
05-05-2006, 03:51 PM
Chụt chụt. Em chả muốn comment phim Việt đâu.

Bụng phệ
06-05-2006, 10:27 AM
Sao mọi người khắt khe thế. Nếu tính ra ở VN cũng có những cái tên xuất sắc đó chứ. Em thích cái anh Lê Vũ Long, trông đẹp trai lại rất manly, lại rất có thần nữa. Nhưng anh ấy chỉ là dân múa chuyển sang nên đóng không nhiều. Còn nhớ phim Xin hãy tin em không, trông anh ấy diễn rất thật nhé. Cảnh anh ấy cầm đàn violon trông tuyệt nhỉ. Còn phim Của rơi nữa chứ, trông rất thích. Và phải công nhận với Mary Xù là Đức Khuê trong Của rơi đóng hay cực kỳ luôn.

Chính ra Lê Vũ Long nên chuyển hẳn sang điện ảnh, múa thế kiếm chẳng mấy. mà anh ấy dường như hơi khác người thì phải, đi đông tây khắp nơi, giỏi thế thì đâu chẳng kiếm được ối tiền, nhưng anh ấy cứ lành lành thế nào ấy. Thoát khỏi hẳn thị trường. Phí một tài năng.

hermi
07-05-2006, 12:28 PM
Các bác cứ cho ý kiến đi, em làm đọc giả trung thành vậy, chứ em chả có ý kiến. Nhưng các bác tiết chế cảm xúc một tý nhá. Ai lại đi so cảnh sát hình sự với phim Hô Li Út bao giờ? Chịu các bác.

ma'mi
07-05-2006, 08:53 PM
#-o Chẳng phải là khắt khe đâu nhưng các bác cứ thử xem mấy cái phim truyền hình xem thì sẽ thấy ngay bộ mặt phim ảnh nước nhà. Cứ có một phim là y như rằng sẽ có khoảng vài phim hao hao như thế.
Đúng như cái bác gì ở trên có bảo phim Những giấc mơ dài y hệt Bảy ngày và một đời. Rồi mấy cái phim về vụ án kinh tế thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một em xinh đẹp đi buôn lậu hoặc làm ăn phi pháp rồi cặp bồ với một vài ông tai to mặt lớn, rồi thì dính dáng đến một tý thuốc phiện... Chán! Mà diễn viên thì nhìn phim nào cũng thấy quen. Các bác có thấy Minh Hòa đóng cùng một kiểu nhân vật trong mấy phim về buôn lậu hay cổ phần hóa gì đó. Cảnh sát hình sự thì vừa tập trước đóng vai tội phạm xong sang đến tập sau thì chuyển sang đóng vai cảnh sát. Bó tay!#-o
Diễn viên thì nhạt phèo, phim nào cũng thấy có ngần ấy người, còn diễn viên mời thì ôi thôi, cứ gọi là đứng trước máy quay thì mặt cứ nghệt ra, đóng cái gì cũng thấy phải cố sức mới tạo ra được cái vẻ có cảm xúc nhưng vẫn trơ trơ giả tạo.
Chẳng biết đến con em sau này có được xem một cái phim VN ra hồn không?

Bản năng gốc
08-05-2006, 08:42 AM
U, sao cái 7 ngày một đời giống những giấc mơ dài thế nhỉ, diễn viên y hệt nhau, Kiều thanh với ông Cường lại yêu nhau lần nữa. Mà mình thấy vô lý kinh khủng, làm gì một người đàn ông chỉn chu thế, chỉ một buổi đi vũ trường mà lại cặp với một em cave bao giờ. K thể tin được. Rồi chuyện vợ chồng nhà Cường (tên diễn viên) và Khánh Huyền sao lại có những luật lệ dài dòng như thế. Nghe rất k thật tí nào. Mà phim này hình như quảng cáo cho nhà chung cư Trung Hòa nhân chính hay sao đấy, thấy quay nhà đẹp phết. Cả quảng cáo di động nữa. Bắt đầu bắt chước Hàn rồi đấy.

ma'mi
08-05-2006, 09:55 AM
Kịch bản nhạt. Diễn viên nhạt. Kinh phí thì không có. Có bác nào học trướng sân khấu điện ảnh vào lên tiếng cái đi chứ tình hình này em chẳng muốn xem phim VN đâu![-O<

Mít Đặc
08-05-2006, 10:57 AM
Kịch bản phim này của Nguyễn Thị Thu Huệ đấy, hơi đuối nhỉ. Ngày xưa xem Của để dành mà không hay à. Cái cô đóng vai Thư trong phim đấy bây giờ biến mất đâu ấy nhỉ, đúng là thời thế tạo anh hùng, cô ấy đi nơi khác cứ gọi là mất điện. Mà đạo diễn Thanh hải tự dưng chuyển sang làm Gặp nhau cuối tuần, chán chết. Cứ làm phim có khi lại hay. Không biết Trai nhảy thì bao giờ có nhỉ?

hermi
08-05-2006, 11:54 AM
Nói về trai nhảy em lại bức xúc vụ điện ảnh nước nhà. Không biết có bác nào nghe câu kéo đã vào rạp xem phim, bác chỉ cho em phim gái nhảy, chân dài, tướng cướp nó hay ở chỗ nào cái. Còn em, em không thể nào mà nuốt nổi mấy cái phim đấy. Mới đầu em nghĩ hay đạo diễn ngu? Nhưng mà qua mấy bài Lê Hoàng viết trên ANTG CT ấy thì em cho là Lê Hoàng vô cùng sắc sảo, Vũ Ngọc Đãng cũng không tồi. Mà sao phim dở thế các bác ạ.

Piggy
08-05-2006, 02:43 PM
Phim hay Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay, còn diễn viên Việt Nam ngon lành thì chắc đếm trên đầu ngón chân. Thế hệ "Mỳ ăn liền" ngày xưa thì có ngoại hình bắt mắt nhưng diễn xuất hơi nhạt, kiểu Lý Hùng, Diễm My, Việt Trinh...
Ngày nay, diễn viên vừa xấu vừa vô duyên, diễn giả hơn cả dân thường, chậc, chán!
Nói thật, em rất hâm mộ lớp diễn viên thời nước mình còn đang oánh nhau, cái thời "Huyền thoại mẹ" của Trà Giang, hay Lan Hương trong "Cô bé Hà Nội", v.v. Diễn thật thế không biết, mà cảm giác thước phim quay cũng gần với góc nhìn của con người hơn. Chứ bây giờ, thấy phim Việt Nam là muốn tắt TV, chưa xem đã biết chán, "nhộc như nước át"!

Mít Đặc
08-05-2006, 05:41 PM
Thực ra Gái nhảy cũng hay đấy Hermi ạ. Nó cũng khiến phim Việt mình khởi sắc chút ít. Ít ra cũng có nhà tài trợ chịu đầu tư cho phim Việt. Ban đầu có thể k hay lắm nhưng dần dà rồi thì sẽ tử tế hơn. Bây giờ, phim có thể là có sạn có chai, nhưng mọi người cứ đi xem, cứ góp ý, rồi thì sẽ có ngày mai tươi sáng chứ.

satine_nk
09-05-2006, 11:57 AM
Nền điện ảnh nước nhà quá kém cỏi ko bằng 1 nưả với các nước cùng khu vưc thì nói chi kiếm dc bộ phim hay thời bi giờ[-X .Nói chệch đi một chút thì nền âm nhạc cũng chẳng khá hơn tí nào:-< ,toàn là những bài hát gì đâu ko ah, như bài "không đau vì quá đau" gì đâý cuả cô Quỳnh Anh ,lời ca thì cực kì nhảm nhí 8-} mọi người cứ nghe thử đi sẽ thấy.Ah còn dạo này còn dấy lên phong trào đóng phim mờ ko lồng tiếng cứ để cho diễn viên nói lời thoại,cái chiêu nào càng làm rộ rõ hơn cái tệ hại của phim ảnh VN:-<

hermi
09-05-2006, 01:17 PM
Bác "Xa - Tim" lạc đê rồi nhá. Đây là diễn đàn phim ảnh nỏ phải ca nhạc. Mà mấy bài hát kiểu đấy bị chửi nhiều, chửi suốt rồi mà, có đợi em với bác lên tiếng đâu. Vấn đề là chỗ có cầu thì khắc có cung, có kẻ nghe thì vẫn có đứa hát. Bây giờ bác bảo mấy em 9X đừng nghe mấy loại đấy đi thì nó hết hát ngay ấy mà.
Em cảm ơn bác Mít - Đặc nhá. Thôi thì cũng có khán giả biết gạn đục khơi trong như bác thì điện ảnh nước nhà mới có cơ khá lên đc. Nhưng em cũng xin nói với bác là gạn đục khơi trong thì đc, miễn là đừng có dễ dãi với "nó" là nó đặt chân lên cổ bác đấy. Chê đúng thì vẫn nên chê.
Chứ em nói thật với bác, em ghi nhận tình cảm của bác thôi chứ em chưa phục vụ thế là cũng hay rồi đâu.

hungnp80
09-05-2006, 04:39 PM
Tớ cũng đồng tình với các chiến hữu về vấn đề của phim việt nam, những phim truyền hình dài tập thì không nói làm gì kinh phí đầu tư hạn hẹp và chỉ là giải trí đơn thuần trên vô tuyến và FREE còn buồn cười nhất là mấy phim mà người ta gọi là nghệ thuật mang đi tranh Cánh diều giấy nhà mình khán giả thì chả biết là phim nào với phim nào. Giải thì đã có chủ sẵn rồi nhưng người được nhận giải cứ như là bất ngờ lắm nhảy lên sung sướng rất giả tạo ôm nhau hôn hít chúc mừng. Không hiểu mấy ông đạo diễn làm phim xong chiếu không ai xem không hiểu có suy nghĩ, có xấu hổ không khi dùng tiền nhà nước làm phim xong rồi cất kho chả thu được đồng nào, đã thế thì chiếu free lên TV cho bà con xem đi để nhân dân còn biết thế nào là phim đoạt giải, đạo diễn hay. Chắc chắn dân nhà mình thuộc tên tuổi mấy ông đạo diễn MỸ hơn mấy ông nhà mình. Tớ thấy một suy nghĩ rất ấu trĩ của mấy ông nhà mình là muốn thể hiện vấn đề gì đấy không thể hiện bằng nội dung có chiều sâu, lời thoại hay diễn viên giỏi tình tiết phong phú mà lại thể hiện bằng hình ảnh rất giả tạo và nhạt nhẽo sao cứ phải làm phim về nông thôn về người dân tộc mới thể hiện được ý tưởng của mình hay theo tiền lệ những phim dạng đó mới có giải còn những phim có ý tưởng khác như kiểu Gái Nhảy, Lọ lem thì bị coi là phim thị trường trong khi nó cũng có nội dung là lên án nọ kia... Nói chung không có thuốc chữa!

f0x
10-05-2006, 08:10 AM
Tớ cũng đồng tình với các chiến hữu về vấn đề của phim việt nam, những phim truyền hình dài tập thì không nói làm gì kinh phí đầu tư hạn hẹp và chỉ là giải trí đơn thuần trên vô tuyến và FREE còn buồn cười nhất là mấy phim mà người ta gọi là nghệ thuật mang đi tranh Cánh diều giấy nhà mình khán giả thì chả biết là phim nào với phim nào. Giải thì đã có chủ sẵn rồi nhưng người được nhận giải cứ như là bất ngờ lắm nhảy lên sung sướng rất giả tạo ôm nhau hôn hít chúc mừng. Không hiểu mấy ông đạo diễn làm phim xong chiếu không ai xem không hiểu có suy nghĩ, có xấu hổ không khi dùng tiền nhà nước làm phim xong rồi cất kho chả thu được đồng nào, đã thế thì chiếu free lên TV cho bà con xem đi để nhân dân còn biết thế nào là phim đoạt giải, đạo diễn hay. Chắc chắn dân nhà mình thuộc tên tuổi mấy ông đạo diễn MỸ hơn mấy ông nhà mình. Tớ thấy một suy nghĩ rất ấu trĩ của mấy ông nhà mình là muốn thể hiện vấn đề gì đấy không thể hiện bằng nội dung có chiều sâu, lời thoại hay diễn viên giỏi tình tiết phong phú mà lại thể hiện bằng hình ảnh rất giả tạo và nhạt nhẽo sao cứ phải làm phim về nông thôn về người dân tộc mới thể hiện được ý tưởng của mình hay theo tiền lệ những phim dạng đó mới có giải còn những phim có ý tưởng khác như kiểu Gái Nhảy, Lọ lem thì bị coi là phim thị trường trong khi nó cũng có nội dung là lên án nọ kia... Nói chung không có thuốc chữa!
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của pác \:D/ Làm phim ra là phải đúng thị hiếu của người xem, chứ cứ cái kiểu làm phim "nghệ thuật" như các pác đạo diễn "tên tuổi" í, quay xong, các pác toàn đem về nhà họp nhau lại xem rồi tấm tắc khen hay, khen pro thôi hà ;;) Ức nhất là xem phim Mỹ, ôi thôi bọn nó truyền bá kinh khủng, cứ Heroes mí lị Freedom là US, mà Terorist mí lị Dictator gì í cứ toàn là mí chú Trung Đông, Triều Tiên... biết thế nhưng kô xem ko được vì nó làm hay quá, hợp lý quá :-??

Piggy
10-05-2006, 10:39 AM
Nhân bác Satine nhắc tới vụ lồng tiếng, em xin phép cả nhà xả ra đây ít bức xúc.
Dạo này phim VN nhà mình cứ loạn xà ngậu hết cả lên, giọng ông nọ cắm mặt bà kia, chả biết đường nào mà lần. Sau này chả biết giọng ai với ai, chả biết diễn viên nào nói giọng ra sao, chậc...
Có hôm đột nhiên nghe thấy giọng anh Công Lý vọng từ TV nhà hàng xóm sang, tưởng có phim gì hay hay, hoa ra anh này lồng tiếng cho một lão già chát! Bố khỉ, có cảm giác như mình bị lừa.

Bố già
10-05-2006, 11:49 AM
Anh cũng hoàn toàn đồng ý với Pig vụ này. Mình xem phim Việt nhiều rồi, giọng ai cũng biết cả rồi, cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia mà thấy ớn. Đố bao giờ thấy Mạnh Cường, Lê Khanh, Võ Hoài Nam... lồng tiếng trong phim hoạt hình như ở Mỹ nhể? Ở VN có cảm giác như diễn xuất và lồng tiếng chả liên quan gì đến nhau. Các bác diễn thì cứ diễn, bác nào lồng tiếng thì cứ lồng, chả thèm quan tâm. Mình là diễn viên mà bị đứa khác lồng tiếng thì cú bỏ xừ. Cái bản mặt mình trơ trơ ra đấy mà giọng thì ô ồ đứa khác. Bực mìn!

hermi
10-05-2006, 03:54 PM
Hướng nghiệp. Em thấy hướng nghiệp xem được.

ma'mi
11-05-2006, 07:52 AM
cái phim mà tớ thấy bức xúc nhất là "Bản lĩnh người đẹp". Không biết các bác đã xem chưa chứ tớ xem xong thấy củ chuối ko chịu được.
Bức xúc nhất là kịch bản.Úi giời, thứ nhất là lặp lại.Thứ hai là sến, mà nào có sến đc như phim HQ,tình huống thì rõ là gượng ép.Không thể hiểu là người viết kịch bản có đi ra ngoài bao giờ không mà xem phim cứ thấy điên điên không thể tả.
Bức xúc tiếp là diễn viên. Tớ thề là không hiểu đạo diễn mắt mũi để đi đâu mà hình ảnh của người đẹp nhất tỉnh lại dễ thương đến như thế. Rồi trong phim ai cũng khen là cái cô ấy xinh, tài năng. Cứ gọi là nhìn mặt diễn viên dc khen la xinh ấy em không chịu được.
Đúng là em chỉ thấy có phim của thời ngày xưa đóng là hay và thật nhất.

jackie
11-05-2006, 09:43 AM
Em thấy vấn đề chính không phải là diễn viên, mà là kịch bản và đạo diễn. Theo em cái cốt yếu là sai lầm trong tư tưởng dựng phim, các nhà làm phim không mang cuộc sống đời thường vào phim mà chỉ hình tượng nghệ thuật hóa nó lên khi xem phim khán giả đã thấy nó giả dối ngay từ đầu rồi, nội dung giả tạo thì diễn viên làm sao mà diễn như thật được, các bác cứ xem lại mấy bộ phim cũ đi, " Cánh đồng hoang" " Bao giờ cho đén tháng 10" nội dung thực tế , đạo diễn lăn lộn chi tiết đã tạo ra những Lâm Tới, Thúy An, Lê Vân ....
Bây giờ muốn thấy diễn viên hay phải nhìn vào đất diễn của họ trong từng bộ phim, Xuân Bắc trong " Sóng ở đáy sông", Trung Hiếu trong" Đường Đời", cả diễn viên gì đóng vai Mây vợ anh Núi nữa.... còn nhiều lắm những phút thăng hoa của các diễn viên khác. Cá nhân em nghĩ VN không thiếu diễn viên hay mà chỉ không có phim hay mà thôi

Harry Potter
23-05-2006, 02:37 PM
Một bộ phim hay đòi hỏi nhiều yếu tố: kịch bản xịn, đạo diễn giỏi, diễn viên ngon, kỹ xảo ổn, được thì thêm tí music vào. Vấn đề là VN mình chả được cái nào, thế mới đau! Bới mãi mới được 1 hoặc 2 phim đạt vài tiêu chuẩn kể trên, đa phần là được kịch bản hay + đạo diễn bình thường + diễn viên thăng hoa = phim hay.

HuaChu
01-06-2006, 07:52 AM
Khâu đối thoại nữa. Cứ văn chương hoa hòe hoa sói như mấy cuốn tiểu thuyết...ba xu. Một bà má Nam bộ nhai trầu bõm bẻm mà cứ :
- Cháu ra xem hộ bà nội ai đã đến...nghen !!
Rồi anh chị dắt nhau đi ngoạn cảnh -cứ không rượt chạy trên bải cát thì nắm tay đung đưa chỉ chỉ chỏ chỏ- sính cảnh sinh tình, anh nâng cằm chị lên :
- Người yêu anh đẹp quá !
Chị làm dáng mắc cở cắn môi :
- Anh của em cũng đâu kém gì...!
Xem đoạn nầy chắc mấy cặp tình nhân thứ thiệt ngoài đời ngẩn ngơ nhận ra sao hai ta ăn nói vô cùng...trần tục thế. Không như hai anh chị trong phim tí tị nào hết !
Và bao nhiêu là cuốn phim Việt Nam cũng chỉ một kiểu thoại cứng nhắc văn vẻ dù lời thoại phát ra từ một cô khuê các hay một anh cửu vạn. Một bác nông dân hay một ông bác sĩ.
Việc lồng tiếng cũng phải chịu thôi. Đa phần diển viên VN diển xuất bằng nét mặt, động tác còn không đạt huống hồ thêm sự diển tả qua giọng nói. Đã có mấy cuốn phim thử thu tiếng trực tiếp đã hoàn toàn thất bại rồi.

jackie
02-06-2006, 05:29 PM
Thực ra caí hành văn trong phim Việt báo chí cũng chửi rầm trời rồi ... cứ như là bài tập làm văn ấy, hai anh bạn thân thiết vơi nhau nói chuyện toàn cậu tớ trong khi phải là mày tao.... Nói bao giờ cũng phải đủ chủ vị không thì như sợ khán giả không hiểu..... còn lâu mới sửa được bác Chử ạ

lara_croft
03-06-2006, 10:59 PM
em đồng ý với pác là nhiều khi triết lý trong phim Việt của mình quá nhiều khiến người xem cảm thấy nó rất "giả tạo".diễn xuất của diễn viên thì....chậc....:-< ngoài 1 số diễn viên gạo cội ra thì những diễn viên trẻ hiện nay đóng phim mà nói lời thoại như là đọc , chẳng có tí cảm xúc nào cả.nhiều lúc xem mà chỉ muốn ngủ(:|

x3ko
04-06-2006, 07:59 AM
Tớ thấy ở Vn, thì Hồng Minh đóng phim bao giờ cũng hay nhất, ngoài đất và người ra, còn có phim "kẻ không cầu may". Nói chung anh ấy đóng hay,
Còn nữ diễn viên, thích tiếp viên hàng không Mai Huê.
Nói chung thế là hàng VN chất lượng cao rồi. :)) :))

Mary xù
05-06-2006, 10:13 AM
Mai Huê đã biến mất từ đời nào khỏi truyền hình rồi mà x3ko còn nhắc đến. Người đâu mà âm lịch thế k biết. Tớ thì thấy cô ấy cũng được, nhưng chỉ là được thôi, chưa có phim nào gây ấn tượng thật sự đã biến mất tiêu rồi.

x3ko
05-06-2006, 03:15 PM
Mai Huê đã biến mất từ đời nào khỏi truyền hình rồi mà x3ko còn nhắc đến. Người đâu mà âm lịch thế k biết. Tớ thì thấy cô ấy cũng được, nhưng chỉ là được thôi, chưa có phim nào gây ấn tượng thật sự đã biến mất tiêu rồi.
x3ko có cảm giác, mình cứ nói câu nào là y như rằng bạn mary lao vào chặn họng ấy, không hiểu bạn có ý gì ??? Topic nói là không có diễn viên VN hay, thế thì mình thấy ấn tượng với ai thì mình vẫn có thể chỉ ra chứ ?? phải không xù ?? Bạn làm thế mình hơi không thích đâu đấy. Góp ý thì cứ góp ý về nhân vật kia kìa, việc gì phải thêm x3ko vào làm gì%-(

cong cuong
16-06-2006, 08:03 AM
neu ban nao cho rang dien vien bay gio dong khong hay, hay mot phan la do kịch ban thi cung chi dung mot phan nho thoi.
minh cung rat thich xem nhung bo phim nhu: canh dong hoang, bao gio cho den thang muoi, giai han...mac du luc do kinh phi dau tu thi rat it nhung bo phim van hap han nguoi xem vi loi dien xuat tu nhien ket hop voi kich ban hay, su tim toi cua dao dien da khien cho bo phim hay den tan bay gio.
neu ban nao da tung xem: canh dong hoang thi se khong the nao quen duoc canh: vo chong Bado cho con vao tui ni long va dim xuong nuoc de tranh may bay cua dich. Do la canh hoi hop nhat va it ai biet rang dua be do lai chinh la chau cua dao dien.
minh thay dien vien bay gio co rat nhieu loi the co nhieu co hoi hon so voi co chu lop truoc.nhung khong the noi la ho dien xuat kem vi du nhu Hong anh hay Truong ngoc anh_ ho deu khong duoc dao tao mot cach bai ban nhung ho dien xuat rat tot, va moi mot vai dien ho deu dong lai cho nguoi xem nhung suy nghi.
minh cung thay nhieu bo phim khong co gi la noi bat ca, neu xem xong ma khong dong lai trong long khan gia mot cam xuc nao do thi bo phim do da that bại.:x (*) >:D< >:D< @};-

cong cuong
16-06-2006, 02:49 PM
Tai nang va noi tieng, tuong nhu cuoc song duoc viet len tu doi ban tay cua nhung nghe si. Nhung khong, cuoc doi luon bat ho phai dung giua nhung nga re, khong ai chon con duong co don ca nhung van biet bao giao thua lang le qua di, mot ai do noi rang:" Dung hi vong cuoc doi cho minh tat ca". Duoc va mat nhu mot vong xoay am duong. Trong hanh phuc da an mam bat hanh. Va duoi day sau bat hanh lai co nhung choi hanh phuc dang te hat cua minh.
Con duong nghe thuat la mot con duong gian nan va vat va.Nhung ai da yeu thich no roi thi kho co the tu bo no duoc. Xen lan thanh cong luon luon la that bai.@};- =)) :O) 8-}

Rooney
16-06-2006, 05:00 PM
Bac cong cuong viết không có dấu đọc khó chịu quá, lần sau bác viết có dấu cho em cái, để duy trì sự trong sáng của tiếng Việt. Còn về chuyện diễn viên thì bác nói cứ như thể bác là diễn viên không bằng.

Làm nghệ sĩ có nhiều cái khổ cực, thì đúng là như thế, đó là do người ta hay phải đi xa nhà, nhưng có phải phim nào cũng phải xa nhà đâu. Nhiều phim toàn thấy cảnh ở trong nhà không à, chứ có cảnh cây cối thiên nhiên gì đâu mà phải lựa chọn chỗ quay. Chung quy lại thì vấn đề là người ta có muốn giữ nó không thôi. Cứ để ý Như Quỳnh, Lê Khanh đấy. họ là hai nghệ sĩ lớn, nhưng họ đảm bảo được việc nhà không hề bị ảnh hưởng à.

letom1986
18-06-2006, 07:06 PM
Việt nam mà diễn viên hay thì Tom thấy có Hồng ánh...và 1 số thé hệ di trước...còn thế hệ sau này thì chưa thấy ai....nghe nguoi ta nói Dỗ hải yến gì dó....nhưng chua coi phim nào của sis diễn nên hông bít....có diển dàn còn dua DHY so sánh với Chuong tủ di...ặc...ặc...chịu k nổi....

Mary xù
19-06-2006, 09:57 AM
Báo chí mình cứ có cái thói thổi phồng quá đáng như vậy đấy. Đỗ Hải Yến mà đã đòi so sánh với Chương Tử Di. làm như thế chỉ khiến Hải yến bị áp lực thôi. Còn dân tình thì tự nhiên cảm thấy phản cảm và có thể ghét luôn cả Hải Yến. Người ta sẽ bới móc xem cô này không được những gì, còn xuya mới bằng Tử Di. Thế là đi đứt.

christ19832001
13-09-2006, 11:00 AM
tôi thấy phim việt ngày nay dở tệ <chỉ có 1 hay 2 phim là hay> ko phải do kịch bản dở mà là do ko có diễn viên chuyên nghiệp , với lại đa phần là các ca sĩ đóng phong cách của họ giống như là đóng phim để tự ca ngợi mình thì đúng hơn,nếu thấy ko đóng hay được thì tốt nhất họ đừng nên tài lanh , còn dàn diễn viên trẻ thì tôi thấy đa số rất là ..........bất tài mặc dù nhiều đứa khoe khoan là học ở nước ngoài nhưng chắc là du học tự túc quá , qua bên đó chắc tối ngày ăn chơi, Việt Nam nên sàng lọc lại đội ngũ diễn viên để phim việt đỡ chán.Tốt nhất là giống như những năm 90 tuy ít dv nhưng mà chất lượng còn bây giờ tôi thấy diễn viên được ví như câu"hàng Việt NAm chất cao";;) ko có chữ lượng

seabird
14-09-2006, 07:40 AM
Xin chao. minh vua doc duoc mot bai bao ve Hai Yen cung film Pao's Story tai LHF Montreal tren New York Port.. o ben day rat thich va ham mo co dien vien nay nen gui de cac ban doc luon... trong bai nay co kem theo photo rat dep nhung vi day la lan dau tien gia nhap nen minh chua biet load len bang cach nao...Ban nao co the chi giup cho minh nhe.:">



By V.A. MUSETTO


WORLD AT HER FEET


Vietnamese actress Do Thi Hai Yen, star of "Story of Pao," is caught coming and going at Montreal fest.
THE Montreal World Film Festival handed out a score of awards at its closing ceremony, but none for best-dressed actress.
If there were to have been such a prize, it certainly would have gone to fetching Vietnamese star Do Thi Hai Yen.
The petite cutie turned heads that night with her long and backless feathered gown fabric by Valentino and by Vietnamese disigner.
"She's every man's dream," a gawking male filmmaker was heard to say. "I want to tear off her feathers one by one." (Fortunately, he was able to control himself.)
Hai Yen, 24, was in Montreal with her new movie, "Story of Pao," directed by her husband, Ngo Quang Hai, who accompanied her.
She's Pao, a girl living in a mountainous area of Vietnam, where she recalls life with her mother and her stepmother.
Hai Yen's performance is powerful, and the lensing by Cordelia Beresford, daughter of Aussie director Bruce Beresford, is simply gorgeous.
"Story of Pao" will be unspooling in New York in October. Details to come.
"Story of Pao" was among 215 features and 194 shorts from 76 countries to unreel at the 12-day, 30th edition of the popular fest, which ended this year's run on Labor Day.
Filmmaker Tania Hermida traveled from Ecuador with "How Much Further?" - the lighthearted adventures of two young women hitching across the country.
I was impressed, as were the jurors, who gave the film the runner-up prize in the contest for best first feature.
A New York distributor was reported hot on the trail of the road movie, which would fit right in at the New Directors-New Films festival here. (Anybody listening?)
An assistant director on films like "Maria Full of Grace," Hermida studied cinema in Havana, and for a time lived here in the East Village.
Also noteworthy was Cao Baoping's "Trouble Makers," a violent yet funny black comedy from China that its producer, Cindy Lin, said was "the first film that shows what's going on in corruption in the provinces." No wonder the Chinese censors gave her a hard time.
I would be remiss if I failed to mention Pablo Larrain's "Fugue," a strange co-production of Chile and Argentina about a talented classical composer who winds up in the loony bin. But what did he expect after taking an ax to six expensive pianos?
V.A. Musetto is film editor of The Post; vam@nypost.com (vam@nypost.com)
To sign up for Daily Newsletter Alerts, please visit http://www.nypost.com/php/newsletter/classify_newsletter_clicks.php (http://www.nypost.com/php/newsletter/classify_newsletter_clicks.php)

Link to photo: [URL="http://img125.imageshack.us/img125/1832/closingnightau2.jpg"]

cún con đáng yêu
14-09-2006, 05:18 PM
Thế thì tớ cũng gửi bài phỏng vấn chồng của Hải Yến là Ngô Quang Hải để bạn đọc luôn nhé. Mình lấy trên trang chủ phim ảnh thôi, nhưng thấy anh ấy trả lời hơi khô quá.
Trở về Việt Nam sau hơn nửa tháng tham dự LHP Montreal lần thứ 30 tại Canada, đạo diễn "Chuyện của Pao" cảm thấy rất sung sướng dù ra về tay trắng. Quang Hải bảo, món lãi lớn nhất mà anh nhận được sau LHP này là những kinh nghiệm quý báu mà nhờ đó, anh có thêm tự tin để sáng tạo.
- Mang chuông đi đánh xứ người, phải chăng chuông chưa đủ vang do người vác chưa đủ tầm, hay còn có lý do nào mà "Chuyện của Pao" không có vinh dự được xướng tên trong danh sách giải thưởng?
- Montreal World Film Festival là một trong những LHP lớn và uy tín trên thế giới, nên ngay từ khi nhận tin Chuyện của Pao được chọn, tôi đã rất bất ngờ. Trước khi mang phim đi, tôi đã trả lời phỏng vấn, không hy vọng được giải, nhưng đây sẽ là dịp tốt để chúng tôi có kinh nghiệm cho những bước đi tiếp theo. Trong 2.500 phim gửi đến dự thi, chỉ chọn được 21 phim dự thi trong World Competition (bao gồm 17 giải Jury như phim hay nhất, kịch bản, đạo diễn, âm nhạc, bình chọn khán giả, giải ban giám khảo...) và 24 phim tranh giải Fist Film World Competition (bao gồm 3 giải Jury). Chuyện của Pao tham dự Fist Film World Competition. Tôi rất hồi hộp khi Chuyện của Pao lọt vào 5 đề cử trước khi trao giải, nhưng cuối cùng giải Jury vàng được trao cho Mas Que A Nada En El Mundo (More Than Anything In The World) của Andrés Becker et Javier Solar (Mexico).
Một người bạn thân động viên chúng tôi trước khi đi rằng: Hãy như mang theo một cái trống và gõ một tiếng khẳng định mình đã hiện diện. Chúng tôi đã rất may mắn khi được chọn tham dự LHP này, một sự kiện tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp. Montreal WFF lần thứ 30 có khoảng hơn 2.000 đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và hằng trăm phóng viên báo chí khắp Bắc Mỹ và Canada cùng hằng chục nghìn người tham dự, với rất nhiều chương trình khác nhau trong LHF như thi phim sinh viên, phim Canada, những nhà làm phim trẻ làm phim tài liệu về Montreal… Mặc dù đã đi nhiều nơi, chúng tôi vẫn cảm thấy bị choáng ngợp bởi không khí hội hè mà LHP mang lại.
http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/09/3B9AD792/13_hai1.jpgVợ chồng đạo diễn Ngô Quang Hải và Serge Losique - Chủ tịch LHP Montreal (ngoài cùng bên trái).
- Một tác phẩm tâm huyết nhưng cuối cùng không gặt hái kết quả như mong đợi, cảm giác của anh ra sao?
- Trên thế giới có khoảng gần 500 LHP lớn nhỏ khác nhau (và cũng phân cấp nhiều cấp độ). Mỗi năm hàng nghìn bộ phim mới ra lò và cứ liên tục như vậy, việc gửi phim đi tham dự liên hoan và được chọn là việc bình thường của bao nhiêu bộ phim. Tuy nhiên, khi sang đến Montreal chúng tôi rất vinh dự khi biết Chuyện của Pao cùng hơn 40 phim lọt vào vòng cuối cùng trong tổng số 2.500 phim. Năm nay đại diện cho châu Á có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó Trung Quốc gần 20 lần tham dự, Nhật Bản cũng khảng 15 lần và Hàn Quốc cũng trên dưới 10 lần. Phim Việt Nam mới là lần đầu, vì thế còn nhiều hy vọng ở những lần sau.
Chuyến đi tiếp cho tôi thêm sức mạnh tiếp tục làm những bộ phim hay. Là người Việt Nam, mang một bộ phim Việt Nam sang một nơi như LHP Montreal chiếu và được đón nhận nồng nhiệt, tôi tin cảm giác của ai cũng như tôi thôi. Ngày 14/9 này, chúng tôi sẽ lên đường sang Nhật tham dự LHP Fukuoka; 12/10 Chuyện của Pao đi LHP quốc tế Pusan - Hàn Quốc; 23/10 chúng tôi sang chiếu phim và nói chuyện tại các đại học Mỹ như RMIT, Yale, Cornell, Stanford… Sau đó Chuyện của Pao tham dự LHP St. Louis. Khi trở về, chúng tôi sẽ dự LHP Châu Á - TBD tại Đài Bắc.
- Những kinh nghiệm anh có được sau lần thử sức này là gì?
- Những bộ phim được chọn trong LHP Montreal lần này đều rất hay và chất lượng đồng đều. Tôi đã xem hầu hết tác phẩm tham dự và trao đổi với các đạo diễn, nhà sản xuất, họ có rất nhiều phong cách khác nhau. Trong 76 nước tham dự, có rất nhiều phim làm với kinh phí thấp nên tôi đã tìm hiểu rõ hơn những phương pháp và công nghệ mới để làm ra một bộ phim hay. Cùng tranh giải với Chuyện của Pao trong LHP này, tôi rất thích Fuga hợp tácChile - Argentina (đạo diễn Pablo Larrain) và How much Further? của Ecuador (đạo diễn Tania Hermida).
- Phim “Kiên” của anh đã tiến hành tới đâu?
- Kiên đang dựng bối cảnh và vì muốn sử dụng một số kỹ thuật mới nên tôi cùng êkíp đang dành thời gian tìm hiểu và chuẩn bị. Chúng tôi định bấm máy bộ phim này trong tháng 9, nhưng vì lịch trình thay đổi nên đã dời lịch xuống đến tháng 12. Trong lúc này giữa những chuyến đi về chúng tôi phải tăng cường độ làm việc, vì đối với tôi thời gian chuẩn bị trước khi bấm máy rất quan trọng.
- Làm phim trong thời điểm thị trường điện ảnh Việt Nam đang quá độ, với anh đó là cơ hội hay bất lợi?
- Làm phim là công việc nặng nhọc, nếu cứ chọn theo thời thế và chỉ nghĩ tới tiền bạc hay sự nổi tiếng mà không đam mê thì tôi sẽ chọn công việc khác nhẹ nhàng, ổn định hơn. Tôi rất thích một câu của Mạc Ngôn: “Ăn nhau ở sức bền và tình yêu với văn học”. Điện ảnh cũng vậy thôi.
- Ước vọng nhiều, di chuyển nhiều như vậy, anh có cách nào để duy trì và sưởi ấm hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh trong đời sống vợ chồng?
- Chúng tôi luôn biết cân bằng trong cuộc sống đầy biến động của một đời người.

Lonely_Wolf
16-09-2006, 08:18 AM
Dạo này em đang theo dõi quả Cảnh sát hình sự phần Lời sám hối muộn màng trên VTCV2 lúc 21h. Phần này rất hay vì ... nhắc siêu ít về cảnh sát hình sự :)) mà chỉ xoáy sâu vào nội tâm nhân vật chính. Phải nói là diễn xuất của Trung Hiếu trong phim này quá hay =D> các bác thấy thế nào ?

full_moon
16-09-2006, 10:48 PM
Đâu phải Vn mình ko có diễn viên hay đâu, họ cũng đc đào tạo bài bản đó chứ. Nhưng em nghĩ đó là họ ko có những vai diễn để đời, họ ko có nhìu kịch bản hay. Nhưng cũng còn có 1 số phim hay đấy chứ như là Phía trước là bầu trời chẳng hạn. EM nghĩ diễn viên diễn hay hay ko tùy thuộc rất nhìu vào đạo diễn và kịch bản phim :D

christ19832001
23-09-2006, 08:13 PM
em thì nghĩ ngược lại, đạo diễn và kịch bản hay mà đưa diễn viên dở vô thì cũng chẳng làm được trò trống gì

cướp biển
24-09-2006, 09:09 AM
Mình ko đồng tình với ý kiến của bạn,phần lớn phim Vn dở là do kịch bản ko hay và đạo diễn thì dường như ko tâm huyết lắm với phim.Nhiều phim kịch bản rất chi là vô lý,xem mà chẳng hiểu tại sao nhân vật lại làm như thế,diễn biến của phim thì gượng gạo,chỉ có một số phim làm về nông thôn Bắc bộ là hay và phản ánh chân thực cuộc sống nơi này.

Simba
24-09-2006, 02:20 PM
Mình ko đồng tình với ý kiến của bạn,phần lớn phim Vn dở là do kịch bản ko hay và đạo diễn thì dường như ko tâm huyết lắm với phim.Nhiều phim kịch bản rất chi là vô lý,xem mà chẳng hiểu tại sao nhân vật lại làm như thế,diễn biến của phim thì gượng gạo,chỉ có một số phim làm về nông thôn Bắc bộ là hay và phản ánh chân thực cuộc sống nơi này.

Đồng ý với ý kiến của pác. Phim Vn có vài điểm sau nên tạo thành một nền điện ảnh chiếu ngoài rạp cho vé mời mà không ai thèm đi xem:


Kịch bản quá dở, trình độ viết văn của mấy ông nhà văn không tệ nhưng chuyển sang cho mấy ông biên kịch thì thành tệ, vì sao lại tệ thì liên quan tới vấn đề thứ 2.
Đạo diễn thì cũng có tâm huyết với phim đó nhưng mà thù lao và tiền đầu tư cho phim ít quá, thuê diễn viên xịn thì phải cắt các chi phí khác, thuê diễn viên vừa vừa thì không hợp với nhân vật. Với lại không có tiền đóng không dám mạnh tay, kịch bản chưa ưng ý cũng không có tiền mà sửa lại (liên quan tới vấn đề 1), trả cát xê ít thì diễn viên người ta đâu có say mê mà đóng. Mà đóng không được còn bắt quay đi quay lại thì tốn tiền nên được cái nào là xào cái đó, cảnh quay không ưng ý cũng phải chịu, dùng tạm miễn là có.
Các ông nhà ta có cái tính sĩ diện, không chịu nhận là mình nghèo, quay phim về thành thị thì toàn nhà sang trọng, cao toàn 4 năm tầng, nhiều phòng, cửa sắt nghệ thuật đẹp tê tái (trong khi đó chủ yếu ta sống ở nhà tập thể, chung cư, các nhà mặt phố thì toàn tiểu thương buôn bán nhỏ, nhà cửa bừa bộn). Cảnh ăn cơm thì khỏi phải nói, cơm gia đình mà trông như nhà hàng có cả rượu chát, bàn trải khăn trắng bóc, hải sản... sang trọng thế, trong khi 80% dân là giới bình dân thành ra xem nó cứ xa lạ với cuộc sống, đó là lý giải vì sao phim đóng về nông thôn lại thấy hay, vì nó tốn kém ít và phản ánh chân thực cuộc sống người dân Việt nam chủ yếu là nông dân chân lấm tay bùn.Vài lời phiếm luận cho vui với các pác<:-P

christ19832001
07-10-2006, 10:23 PM
tớ đang nói về các diễn viên phía nam , dạo này bùng nổ phong trào làm phim nói về các cậu ấm cô chiêu với nhà lầu xe hơi coi phát chán , nhất là các gương mặt diễn viên, còn diễn viên phía bắc đóng nói chung là tốt, do kịch bản hơi dỡ
nói chung nam bắc ngược nhau

cướp biển
07-10-2006, 11:57 PM
Mấy phim giờ vàng ở trong Nam coi chán chết,nội dung nhảm cực kì,toàn thấy những nhân vật cậu ấm,cô chiêu chán chết,nội dung làm xàm,chả phù hợp với đời sống dân mình tẹo nào,càng coi càng nhảm,báo chí chê ầm ầm mà hình như càng chê thì phim càng tệ,pó tay.Còn diễn viên thì ác chiến hơn nữa,dở chưa từng thấy,đã thế còn mời mấy ca sĩ người mẫu đóng nữa chứ.Công nhận vai cậu ấm hợp với họ đấy nhưng diễn như khúc gỗ,chẳng có chút cảm xúc nào.Nói chung là mấy phim này dở toàn tập.Dạo gần đây miền Nam chỉ có mỗi "Hướng nghiệp" là coi khá nhất,phim điện ảnh thì toàn phim hài nhảm

HuaChu
09-10-2006, 07:33 AM
Chắc giống như cây thìa là, kinh giới.. làm đậm đà các món Bắc. Dấp cá, rau răm, giá sống làm ngọt ngào thêm thức ăn Nam. Miền nào thích hợp với nơi ấy. Tui cũng nghe bà con trong nầy..than phiền phim ngoài...đó nói khó nghe quá chời..Mấy tuồng về nông thôn sao mà...lam lũ dử vậy cà..Mà họ diễu sao cũng hổng thấy mắc cười gì ráo á..! V..v...và...v..v..!
Ngay cả trên một số webside bán phim VN. Ngoài tựa phim còn thận trọng ghi chú : Phim Nam, Phim Bắc...chứ không chỉ là phim Việt Nam !
Có phải khởi nguồn từ 50 con theo cha và 50 con cùng mẹ nên luôn có sự...phân chia !

quang555
01-11-2006, 02:26 PM
Nhưng phim ca ngợi cũng phải có chút giả tạo trong hành động thì mới thu hút được khán giả chứ.

halfmoon
03-11-2006, 06:02 PM
Em thấy phim VN xem nhạt nhẽo và rất vô vị.Kịch bản đã tệ nhưng diễn xuất còn tệ hơn vạn lần.Diễn viên chưa bao giờ lồng cảm xúc của mình vào bộ phim cả,người cứng đơ như khúc gỗ,mặt ko chút biểu cảm nào cả.Kịch bản thì thiếu tính lô gíc,phim hành động thì buồn tẻ,ko có đến nổi một pha gay cấn.CHÁN!

Nguyen Thanh Hang
03-11-2006, 09:56 PM
Mình nghĩ là làm gì đến mức đó đâu, đâu phải phim nào cũng vậy, Mình công nhận là phim VN bây giờ nhạt nhẽo quá, kịch bản thì chẳng hấp dẫn, nhiều lúc xem mà đến phát chán. " Làm gì để có diễn viên hay hoặc Làm thế nào để thu hút khách đến rạp " - những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp trọn vẹn.

Vic Chou's Fan
03-11-2006, 10:58 PM
Theo Vic thì thấy thế này nhé. Chưa nói đến nội dung thì đã thấy phim miền Nam (đặc biệt là phim giờ vàng, hay nhấn mạnh hơn là phim của các hãng tư nhân) rất chi là sống sượng. Diễn viên thì ko wa trường lớp, lồng tiếng thì dzở. Tiếp đến nội dung thì ôi thôi, nghe cũng ko muốn xem. Những người đến xem cùng lắm là tò mò về cái tên, mong chờ sự giải trí, hoặc lấy cớ để làm những chuyện khác trong rạp ;;) , ko bao giờ có thể nhận được một lời khen đích đáng từ giới chuyên môn, nghe như: khi đàn ông có bầu, trai nhảy, gái nhảy 1 2,...Phim giờ vàng thì Chuyện tình yêu, ...(em ứ nhớ tên)
Trong này hay có "vầng trăng cổ nhạc", chán ko kém gì tuồng.
Trong khi đó, Phim Văn Nghệ chiều thứ 7 CN xem đỡ chán hơn, chèo cũng tạm, và kịch nói cũng được.

tenten
07-01-2007, 08:56 PM
theo ten thì có diễn viên hay đấy như cô NHƯ PHÚC chẳng hạn hay diễn viên THANH THÚY & MINH ĐẠT y' !!!!!!!!!! ^^''

Bản năng gốc
08-01-2007, 10:46 AM
VN không có diễn viên hay là vì diễn viên VN tôi nghĩ là thiếu hiểu biết. Trong buổi trực tiếp LHP Truyền hình hôm nọ, cả diễn viên Minh Hòa và Thanh Thúy đều nói nếu phải chọn lựa giữa kịch bản và đạo diễn thì họ đều chọn kịch bản. Thế mới thấy cái quan niệm của VN là rất sai lầm. Ở nước ngoài thì đạo diễn giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, và quyết định phần nhiều mức độ thành công. Bản thân đạo diễn tài ba luôn chọn lựa kịch bản hay, vì vậy mà nếu đạo diễn giỏi thì chắc chắn họ cũng chọn cho mình kịch bản rất tốt và kể cả chưa tốt thì họ cũng biết sẽ thêm mắm thêm muối thế nào cho đậm dà và ấn tượng.

Ngoài ra, VN khôgn có những phim mang tính hành động hoặc nghệ thuật thực sự, vì thế mà phim xem như kể một câu chuyện, nên mới đề cao kịch bản như thế. Bao giờ VN có những nhân vật nổi tiếng, không thể sánh gnang, nhưng cũng có tiếng trong giới đạo diễn như Trương Nghệ Mưu, Kim Ki Duk, George Lucas chẳng hạn thì thử xem họ có cần nhìn đến kịch bản để chọn phim nữa hay không?

Bụng phệ
09-01-2007, 09:25 AM
Thì bây giờ chưa có đạo diễn VN giỏi nên người ta đành chọn kịch bản chứ làm sao. Ở VN, đạo diễn non tay còn lâu mới dám lên tiếng chỉ bảo diễn viên có tiếng.

hinata
18-02-2007, 09:46 AM
riêng hinata thì nghĩ rằng ko có diễn viên hay đâu
chỉ có diễn viên diễn đạt tốt vai diễn suất của mình thui
và có những diễn viên các bạn cho là hay nhưng một số bộ phim ko phù hợp để diễn viên đó diễn suất sao cho giống thật như những bộ phim khác dc!

chen ji89
18-02-2007, 10:44 PM
mình thấy cũng là phim việt nam mà sao các bác việt kiều làm hay thế, có ai xem Mùa len trâu chưa, hôm nọ mình dược xem trên kênh truyền hình TF5 của Pháp cảm thấy phim rất sâu sắc.

Bánh nướng
19-02-2007, 06:46 PM
Diễn viên trẻ của mình không chuyên nghiệp lắm nhưng cái khâu kịch bản cũng có vấn đề, lời thoại rỗng tuếch. Nhưng cũng nhiều phim đời thường hay phết đấy chứ, đặc biệt là những phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

quocsonhp05
20-02-2007, 08:51 PM
Phim VN ư cũng như bóng đá VN thôi xem chán lắm tớ chả thích xem phim nào chỉ có " Chu Văn Quyềnh " là xem được...

thanng
04-12-2007, 02:18 PM
mỗi người đều có một cảm nghĩ riêng, nhưng cái chung nhất vẫn là luôn có mong muốn rằng lớp diễn viên mới với sự dìu dắt của anh chi diễn viên cũ và sự tiếp thu nhanh nhạy với phong cách diễn xuất mới sẽ đưa nền điện ảnh nước nhà tiến tới một trang sử mới sáng lạng hơn ...!!

neo_noe_one
04-12-2007, 09:17 PM
Em chả tin Việt Nam lại có diễn viên hay, ít nhất là trong chục năm nữa. Em thì cứ thích mấy em người mẫu chân dài đóng phim có cảnh hot cơ.

Mà hồi xưa (cũng chả xưa lắm) mấy ông điện ảnh đầu bạc làm phim chả ma nào xem cứ chỉ trích mấy em ca sĩ người mẫu đóng phim, thế rồi LHP lần này để cử diễn viên nữ xuất sắc toàn em chân dài loằng ngoằng, Ngô Thanh Vân còn đoạt giải nữa.

Nhìn chung là mấy anh chị học trường lớp điện ảnh đàng hoàng diễn cũng dở tương tự như mấy em người mẫu thôi, lại còn không hot nữa thì làm sao mà có giải>:) .

Anh Quốc Khánh thì trông anh ấy khổ từ xưa rồi, lúc nào cũng cứ như vừa mất sổ gạo, vào cái vai Dần quá hợp, không cần diễn cũng có giải.

Blue_sea
04-12-2007, 10:07 PM
Xem phim bây giờ mà cứ thấy nhớ những lớp dviên trước. Thế mới gọi là diễn viên chứ. Giờ diễn chán phèo, mặt chả cảm xúc gì cả.

namthieugia
10-02-2008, 05:00 PM
Úi chà. Topic từ hồi 2006 mà đã kéo được đến hết 2007 cơ đấy. Em làm phát cho sang 2008 vậy.

Chỉ buồn cười là anh chàng Trí Nguyễn ở Hollywood về lại trở thành sao, vượt mặt khối anh chàng cả diễn viên lẫn người mẫu đóng phim. Trong khi Trí ở Hollywood chỉ làm cascader và các vai diễn bé xíu.

Có thể thấy để có 1 diễn viên giỏi và được hâm mộ ngoài ngoại hình tốt cần phải có sự nỗ lực cố gắng nữa. Lợi thế của Trí là võ thuật cực hay và diễn xuất đã được trui rèn từ kinh đô điện ảnh rồi. Nhưng diễn viên nhà ta không phải là ko thể vươn tới vì xem Ngô Thanh Vân đấy, tập võ chỉ 3 tháng mà tay không vượt ngục cực kỳ điêu luyện và chân thật.

Nói tóm lại, muốn có những diễn viên đóng đạt hoặc vươn thành sao được nhiều người hâm mộ thì ít nhất nền điện ảnh phải vươn lên đến tầm cao của Châu Á, cả thể loại để "lãnh giải" và thể loại "giải trí".

Lâu quá ko vào ngứa mồm làm một bài...

monsoon
11-02-2008, 08:08 AM
Em chả tin Việt Nam lại có diễn viên hay, ít nhất là trong chục năm nữa. Em thì cứ thích mấy em người mẫu chân dài đóng phim có cảnh hot cơ.



Em Thanh Hằng chắc đạt đủ yêu cầu: chân dài, đóng cảnh hot, mà diễn cũng không tệ.

HuaChu
11-02-2008, 09:32 AM
Theo Chu tui thì Tri Nguyễn chỉ đạt phần ngoại hình, võ thuật thôi chứ diển xuất thì không có gì đáng nói hết. So hai diển viên nam trong cuốn phim Dòng Máu Anh Hùng, Tri Nguyen diển xuất thua xa anh chàng Dustin Nguyen. Còn ở các phim như Hồn Trương Ba..., Nụ Hôn Thần Chết, Saigon Nhật Thực...Tri Nguyen chỉ làm tròn vai mà thôi! Không có gì đặc biệt cả!
Ngô Thanh Vân thì ít ra cũng đáng khen ở nổ lực hết mình của cô về cách diển cũng như...võ công!

nimmo
24-02-2008, 09:39 AM
phù, phải nói là diễn viên VN là tệ nhất, mà diễn viên cũng rất ư là tương xứng với phim, phim tệ, diễn viên dở, quá hợp rơ rùi còn gì. Bi giờ mà xem 3 cái phim giờ vàng là muốn ói tại chỗ, gì mà ngượng ko thể tả, kịch bản nghèo nản. cứ làm như là hể làm nhiều nhiều phim lên thì phim VN sẽ hay lên ko bằng, thiệt tình, đúng là cái vòng lẫn quẩn, diễn viên tệ=>phim tệ=>viễn viên tệ. Nếu đc đề cử giải mâm xôi vàng thì chắc là VN là đứng đầu thế giới, 100 phim tham dự thì chắc ôm trọn lun 500 giải(vì nhiều đề cử mà ^^)

Thai Kim Ngan
11-05-2008, 07:48 PM
Theo thiển ý của em, diễn viên Việt Nam đóng nhạt toẹt, vừa giả vừa vô duyên.

Chậc, thỉnh thoảng mới thấy một phim xuất sắc kiểu "Đất và Người". Cả nhà em mê phim này các bác ạ, các diễn viên nhập vai quá, cứ như thật ấy, nhất là anh Chu Văn Quyền, he he... lúc nào cũng "Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại"
Ông Hàm hay ông Thủ, ông Cao hay bác Trình đều ra dáng bô lão thời xưa lắm.
Còn hai diễn viên trẻ Hồng Minh với Thanh Giang cũng vào vai tuyệt hay.

Hồi xưa thì có "Người thổi tù và hàng tổng" cũng rất được yêu thích, mỗi tội hơi ngắn :-D

Tui rất đồng ý với ý kiến đầu tiên của bạn. Ừh mà sao dạo này mấy ông đạo diễn lại thích đưa cho các cô người mẫu vào vai chính thế không biết nữa, họ tuy có đẹp thật, nhưng cách đóng phim thì dở hết chổ chê. Có khi cho "tui" đóng lại còn hay hơn ý chứ. hì hì (tại tui là người hổng biết khiem tốn là gì)

anhnguyenlong
27-07-2008, 10:28 AM
#-o toi khong thich xem phim viet nam may vi hau het dien vien viet nam dien hong co hon, dien xuat nhu mot cai may, khong nhap tam vao nhan vat vi tat ca ho doc va hoc thuoc kich ban roi dien nhu mot con vet truoc nhung chi dao may moc cua cac dao dien va hinh nhu o viet nam cac bo phim duoc san xuat theo mot e kip va dan dien vien quen thuoc khep kin, hau nhu khong co su doi moi. khong hieu den bao gio viet nam moi co mot dan dien vien duoc dao tao nhu các nươc TQ, HC,DL,SGP,HQ va co tuyen chon dien vien khach quan.

Blue_sea
28-07-2008, 11:24 AM
#-o toi khong thich xem phim viet nam may vi hau het dien vien viet nam dien hong co hon, dien xuat nhu mot cai may, khong nhap tam vao nhan vat vi tat ca ho doc va hoc thuoc kich ban roi dien nhu mot con vet truoc nhung chi dao may moc cua cac dao dien va hinh nhu o viet nam cac bo phim duoc san xuat theo mot e kip va dan dien vien quen thuoc khep kin, hau nhu khong co su doi moi. khong hieu den bao gio viet nam moi co mot dan dien vien duoc dao tao nhu các nươc TQ, HC,DL,SGP,HQ va co tuyen chon dien vien khach quan.

Thực ra, VN mình cũng có nhiều diễn viên giỏi đấy chứ bạn. Theo tôi, quan trọng nhất là phải có 1 kịch bản hay để diễn viên bộc lộ hết được khả năng của mình. Đạo diễn hay diễn viên giỏi đến đâu mà với phải kịch bản dở thì cũng bó tay.

BlackBlade
06-08-2008, 04:39 PM
Tui thấy phim VN vẫn chưa có cái kịch bản nào thực sự bứt phá hết trọi. Quanh đi quẩn lại cũng cứ Cách mạng, giải phóng, rồi tình yêu đôi lứa --->sến "đặc biệt" chứ không phải biến hóa như của người ta, phần lớn xem rồi là hem muốn xem lại.~:>
Diễn viên thì chả biết có được đào tạo bài bản hay không mà đóng thua cả mấy nhóc tỳ trong phim thiếu nhi. Coi lại không thấy nhục hay sao á!
Nếu đã không mạnh về diễn xuất thì chẳng thà làm phim lẻ còn thích hợp hơn, ngwans gọn nhưng nói lên chủ đề, ai lại phim nào cũng dài lê thê con cá trê, càng dài càng dai càng dở, tốn kém mà chả được cái tích sự gì gọi là...
Đấy là chưa kể việc VTV gần đây toàn cho lên những cái phim tốn điện của nhà nước, hay thì cũng có hay, nhưng dở nhiều hơn hay!>:P
Coi phim nước ngoài xong quay lại xem phim VN cứ thấy buồn thế lào ý! Thua người ta về kỉ xảo, hóa trang, các màn trình diễn, đồ họa đã đành, nay lại thua kém về tính nhân văn, tính hấp dẫn vốn là cái mà bất kì phim nào cũng nên có, thử hỏi chứ sao không bỏ đi nấu cơm cho xong chuyện.3:-O