PDA

View Full Version : Vai phản diện trong phim Việt


jackie
21-06-2006, 02:29 PM
jackie xem cũng hầm bà làng rất nhiều các loại phim Tây Tàu, từ yêu đến ghét, từ ngưỡng mộ đến căm phẫn,nhưng trong đó đặc biệt thích các vai phản diện( không biết có phải mình hơi xấu không) và chợt phát hiện ra rằng các vai phản diệntrong phim Việt có nhiều yếu tố thiện nhất.... Gần đây, xem nhiều phim Hàn thấy vai nào phản diện thì phản diện từ lời ăn tiếng nói cho cả đến lúc đi ngủ ( Nói chung là đểu hết thuốc chữa), còn phim Mẽo thì gã đểu chỉ có chết mới chấm hết... Nhưng trong Phim Việt thì khác, các gã đểu hay đại gian đại ác đều có le lói ít nhiều phần thiện, trước đây khi xem bộ phim " Chịu Sứ" thấy thằng Xăm ( Lý Huỳnh) đòi ăn gan uống mật chị Sứ thấy ghê hết cả người nhưng khi trong vòng tay mẹ già hắn chỉ như trẻ thơ, hay gần đây nhân vật Khang ( Trung Hiếu) trong " Đường đời" đã phải nhỏ lệ khi nhận ra mình sai lầm, phải chăng cái tính hướng thiện trong mỗi con người VN đã tạo ra những nhân vật phản diện như vầy, không biết jackie có phiến diện không nhẩy !!!!!

Mary xù
21-06-2006, 05:30 PM
Nghe bọn gian ác mà nói những câu hiền lành sến quá phải không? Nhất là cái nhân vật mà Trung Hiếu đóng trong Đường đời nhỉ. Hay cả như Trà ca ve trong Phía trước là bầu trời thì cũng khiến người ta thương cảm. Rồi cái nhân vật anh đồ tể trong Chuyện phố phường cũng thế, chẳng ra làm sao, ăn nằm thì vạ vật lung tung, nhưng lúc cần thì cứ như người hùng. Đúng là phi lý thật.

Nhưng bản thân mình cũng thấy trong con người dù vĩ đại mình nghĩ họ cũng có một góc khuất thuộc về cá nhân riêng người ta. Còn những người dù tệ hại nhất cũng có góc thiện của mình. Nhân chi sơ tính bản thiện mà. Người Mỹ thường có các nhân vật đến chết vẫn ác là bởi đó là cái ác của ác thú. Giết người không gớm tay, hay những kẻ giết người hàng loạt. Những người này thì đúng là trời cứu. cho nên họ vẫn chỉ là những kẻ đáng khinh.

Nhưng HQ, xấu thì xấu thậm tệ, tớ phản đối cái motif này của HQ, bởi những cái xấu của những người này chỉ là ghen ăn tức ở. Tức là chỉ vì muốn hơn người mà mình chà đạp lên người khác. Những người này ác chỉ vì họ có cái tôi quá lớn, chứ không phải mang lòng dạ ác thú. Họ vẫn có những góc khuất rất đẹp. Vì thế mình phản đối kiểu xây dnựg người tốt thì như ông bụt, còn người xấu thì như devil.

QueenBee
21-06-2006, 05:36 PM
Nhà Rách không phiến diện, nhà Rách chỉ lộ diện là... phản diện thôi. :D

Kỳ thực Bee cũng thấy rằng phim Việt nói riêng và phim châu Á nói chung đều rất dễ để lộ đâu là nhân vật chính diện, đâu là nhân vật phản diện. Nó lộ liễu từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, có khi là cái lườm đểu rất chi là trắng trợn hay kiểu mạt sát người khác không tiếc mồm chẳng hạn......

Nhiều khi phim Việt mình còn phân định rõ về vai diễn cho các diễn viên. Ví dụ như nhìn Mrs Kim Xuyến, Kim Oanh, vợ chồng diễn viên Minh Tuấn - Anh Thư... là biết ngay đấy là nhân vật phản diện. Như thế ứ thích.L-)

Bee vẫn muốn phim có sự đánh đố hơn, xem phim mà ko biết nó thật đểu như thế nào cho đến tận cuối phim. VN vẫn có khuynh hướng phân biệt thiện - ác, ta - địch rõ ràng ngay từ đầu. Cái này chỉ phù hợp với khán giả nhóc con thôi. Như kiểu ngày xưa em đọc truyện về thành Tơ-roa, nói đến Hecto và Asin đều gọi là chàng, mà chàng nào cũng tốt giống chàng nào, trong khi 2 chàng oánh nhau chí tử. Hồi đấy em ghét ơi là ghét, chả hiểu chàng nào là quân nó, chàng nào là quân mình.3:-O :D

lara_croft
21-06-2006, 08:30 PM
:O) Bác Queen Bee muốn xem phim có sự đánh đố không biết ai là phản diện, ai là chính diện thì phải xem phim Hongkong của TVB ý. Xem mới đầu cứ tưởng nhân vật này xấu, thấy ghét, vừa xem vừa chửi nhưng về sau thì lại quí mến. Diễn viên đóng kiểu gì cũng được. còn Việt mình thì trình độ đâu mà đóng. Có lắm phim xem thấy người ta tốt hẳn hoi, đang thương hẳn hoi thế mà nhìn diễn viên thấy ghét thì cũng ghét luôn. Phim Việt mình nhiều khi giống phim Hàn : cứ là người tốt thì tốt từ đâu tới cuối, là người xấu thì xấu từ đầu tới cuối. Thế mới chán chớ.

conbaky
22-06-2006, 09:39 PM
oài, em thấy VN mình, chưa cần biết nhân vật thế nào, nhìn ngoại hình diễn viên là đoán được ra ngay là phản diện hay chính diện rồi! có những đồng chí diễn viên chuyên đóng vai đểu, quen rồi, cứ nhìn mặt là thấy đểu! còn những diễn viên bình thường đóng vai đểu thì hoặc râu ria xồm xoàm, hoặc mắt xếch, liếc ngang liếc dọc lia lịa theo cái kiểu gọi là "mắt la mày lém", rồi ăn nói thì hoặc xưng xỉa, hoặc là nịnh nọt chảy nước ra, không thì suôt ngày đá đểu, đến ngay cả những khi hoàn lương cũng vẫn còn thấy cái sự đểu hiện lên trên khuôn mặt hay trong giọng nói nữa! ặc, hết thuốc!!!

Mary xù
23-06-2006, 03:42 PM
Đấy có lẽ là tại các bác đạo diễn rồi. Cứ thấy người ta vào một vai này tốt là y như rằng rập khuôn cho họ. Thì để đỡ bị khán giả phản đối này, đỡ phải dậy người ta đang diễn từ vai hiền sang vai ác cho hay này. Lê Tuấn Anh có kể là anh chán đóng phim vì suốt ngày đóng vai công tử con nhà giàu hơi đểu đểu, chẳng được phân vai gì mới. Có một phim cả anh và Lê Công Tuấn Anh đóng, anh chuẩn sang thành người tốt, còn Lê Công chuyển sang làm người đểu, khán giả cứ là phản đối rầm rầm. Chắc tại cái Vị đắng tình yêu nó đọgn lại quá lâu làm người ta không thể chấp nhận điều ngược lại.

Kim Oanh là một ví dụ, khi đóng vai Mây trong Sóng ở đáy sông là người tệ ơi là tệ, thế là tiếp tục giao vai cho cô ấy đóng tiếp những ngọn nến trong đêm cũng tệ không kém. Đại loại đã là Cám thì không thể là Tấm nữa. Mà các bạn có nhớ đợt xem cô ấy xuất hiện trong Chiếc nón kỳ diệu không, trông cô ấy cũng dịu dàng đấy chứ.

Còn nữa này, các đạo diễn thường có một diễn viên ruột, kiểu đạo diễn Nguyễn Thanh Vân thì suốt ngày mời Hồng Ánh đóng, thế thì làm gì mà tuýp nhân vật chẳng giống nhau.

hell angel
13-07-2006, 09:48 PM
diễn viên Việt Nam em chả thấy ai xinh đặc biệt cả, mà phim thì sến không chịu nổi

HuaChu
14-07-2006, 08:06 AM
Diển viên mình thì cứ vai phản diện là phài diển thiệt.. ác. Như bà Tú Trinh, là một, cứ thấy mặt bả là nguýt hái, trề nhún, trợn trừng, la quát. Phim nào như phim nấy. Tuồng nào như tuồng nấy. Cô em chồng cũng bao nhiêu đó điệu bộ, mặt mày. Qua bà mẹ chồng cũng bao nhiêu đó mặt mày, điệu bộ.
Còn mấy ông ác của mình thì cứ ngửa cổ mà cười khành khạch kể cả lúc...giết người !
Sao phim mình hay cho nhân vật hì hì hí hí nhẩy ?
Chán !

vdh
19-01-2007, 07:47 AM
Nhắc tới vai phản diện thì mình nhớ ngay đến bà mẹ ghẻ trong Phạm Công Cúc Hoa. Sau này coi nhiều phim nhưng không có vai nào để lại cho mình nhiều cảm xúc đến thế! Hiện nay tuy phim Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế so với phim các nước, nhưng mình tin trong thời gian không xa nữa sẽ có nhiều tác phẩm hay ra đời, sẽ có nhiều nhân vật đẹp và cũng sẽ có nhiều nhân vật phản diện trong long người xem.

Bản năng gốc
19-01-2007, 03:32 PM
Nhắc đến vai phản diện thì VN tôi chẳng nhớ được ai, nhưng tôi thấy có lẽ điển hình nhất chắc là nhân vật Ét xte trong Đơn giản tôi là Maria. Ngày xưa chẳng có mấy phim nên xem cái phim dài tập này thấy cũng rất hấp dẫn và gay cấn, xem xem giữa Ét-xte và Maria thì cái thiện hay cái ác chiến thắng và chiến thắng như thế nào. Cái bản mặt của Ét xte thì vừa nhìn là thấy đáng ghét ngay lập tức, mũi khoằm nhọn, mắt xếch sắc, miệng có môi mỏng quẹt và cả cái bản mặt cũng mỏng quẹt nốt.

karatedola
23-01-2007, 05:29 PM
Bác Conbaky nói đúng quá. Xem phim Việt, chỉ cần nhìn bề ngoài nhân vật là biết ngay ai có thể là người tốt, ai có "nguy cơ" là người xấu. Các đạo diễn Việt Nam dường như không dám phá bỏ cái mô tuýp muôn thủa: phàm là kẻ xấu thì phải mặt mày bặm trợn, ăn nói xấc láo, hám gái mê tiền, vân vân và vân vân. Chẳng mấy đạo diễn dám phá cách, chẳng hạn như giấu một tính cách tốt bên trong vẻ ngoài của một thanh niên đầu trọc, mình đầy vết xăm, tính tình ngang ngược. Mà nếu có thì chỉ sau vài cảnh phim là khán giả đã biết ngay đó là kẻ tốt. Mất hứng không? Có quá đi chứ. Đúng là phim của Trung QUốc và Hồng Kông là bậc thầy về khoản che giấu thiện, ác của con người.