PDA

View Full Version : Bạn vừa xem phim gì?


Pages : [1] 2 3 4

Phoebe
20-06-2006, 05:13 PM
Hãy vào đây chia sẻ cảm xúc về bộ phim bạn vừa xem với mọi người. Tất tần tật, thượng vàng hạ cám, không giới hạn thể loại, Hàn hay Việt, Mỹ hay Trung Quốc, cứ vào đây, nói đôi ba câu thôi cũng được, cho xôm cửa xôm nhà.>:D<

Mở hàng nhá! Hôm kia vừa, tớ vừa xem Desperado với Once Upon a Time in Mexico, bà sếp tớ thì đánh giá Once hơn Des, bảo là nhiều cảnh bắn chíu chíu hơn. Tớ thì thích phần đầu, lãng mạn và có đích đến hơn, mí lị em Salma Hayek xuất hiện nhiều hơn, nhất là đoạn hot của hai anh chị nữa, chậc...;)) Hí hí...

Vote cho Desperado 8/10 còn Once chỉ 7,5 thôi.

Nào, mời bác tiếp theo!

Củ Chuối Chấm Muối
20-06-2006, 05:35 PM
Em cũng thích Desperado hơn Once Upon a Time in Mexico, bác Phốp ạ.

Hôm qua em vừa xem quả Harry Potter and the Prisoner of Azkaban trên HBO tối qua, không hay bằng hai phần đầu, thua xa bộ truyện, hic, càng ngày càng không muốn xem phim về HP.

Vote cho quả này 6/10 (dù sao kỹ xảo vẫn ngon, hì)

HuaChu
20-06-2006, 11:45 PM
Chu tui xem hôm cuối tuần. Phim Rules Of Dating của mấy bác Kim chi Củ sâm. Phim...nóng chảy mồ hôi luôn. Nội dung yêu cuồng sống vội như En Recreation của bà Sagan. Nhân vật nữ nạo vét, tận hưởng chút tự do cuối cùng trước ngày được.. mời em chiếc nhẩn giam cầm tự do !
Nếu chấm hình ảnh và...body thì được 9/10. Nhạc nghe cũng êm tai dù cảnh thì...nóng toát mồ hôi !

Mary xù
21-06-2006, 08:29 AM
Tớ cũng giống bà sếp của cậu đấy Phoebe à. Once upon xem hay hơn vì nó có lý hơn. Còn trong phần 1, cái cậu ca sĩ vác đàn đi đánh nhau mà nói thực là cái lý do nó rất dở ẹc. Phần 1 những giai điệu guitar cất lên cũng đâu có nhiều như phần 2. Còn đánh nhau thì chắc chắn là không gay cấn như phần 2 rồi.

Harry Potter
21-06-2006, 09:05 AM
Hôm qua em vừa nhai lại Meet the Parents, cười chảy nước mắt, hic, thực lòng em không thích Ben Stiller bằng Adam Sandler nhưng xem phim này thấy thằng cha đóng nhắng vãi. Nhà mình có thấy phim này hao hao Guess Who có Aston Kutcher đóng không?

Chấm Meet the Parents 7/10.

conbaky
21-06-2006, 09:16 AM
cũng giống giống, cùng 1 mô típ mà, nhưng mà em thích Guess Who hơn!
hôm qua xem cái phim gì thấy bảo tên là "cổ tích thời hiện đại", hay phết! có ai biết tên tiếng Anh của nó là gì ko???

Lord Voldemort
21-06-2006, 10:07 AM
Hôm trước tôi vừa xem Just Like Heaven thấy khá hay và cảm động, ấn tượng nhất là cảnh cuối cùng với khu vườn trên sân thượng một tòa nhà chọc trời, đẹp và lãng mạn khủng khiếp! Mà cái căn hộ của Elizabeth thích nhỉ, giá mà mình được sống ở một nơi như thế, chà...

Vote 7,5/10 cho phim này vì anh chàng David dễ thương, căn hộ và khu vườn tuyệt đẹp trên sân thượng!

À, cái phim Conbaky nói hình như là "13 Going on 30" thì phải?

conbaky
21-06-2006, 11:09 AM
13 going on 30 ah? em có thấy dính dáng gì đến 13 với 30 đâu??? phim có 1 cô Molly Gunt, con gái của 1 ông hoàng nhạc Rock 'n roll, cả bố và mẹ đã mất, được thừa hưởng 1 gia tài kếch xù, suốt ngày ăn chơi nhảy múa, lại yêu 1 thằng ca sĩ Rock 'n Roll! xong bị thằng luật sư đểu nó khuân hết tiền tếch mất, thế là phải đi làm bảo mẫu cho 1 con bé con nhà giàu, khó tính, sống cô lập, sạch sẽ 1 cách đáng sợ thằng người yêu cũng bỏ. cuối cùng thì cô này cùng cô bé thành bạn thân của nhau, đi xem cô bé múa ballet thì được nghe thằng người yêu hát bài hát hồi xưa bố cô viết tặng cô: "Molly đang cười"
đấy, đại loại thì là như thê, em chẳng thấy có liên quan gì đến 13 với 30 sất!

Phoebe
21-06-2006, 11:29 AM
Tên tiếng Anh của "Cổ tích thời hiện đại" là "13 Going on 30" mà. Còn cái phim Conbaky xem chắc là phim khác.

Phoebe
21-06-2006, 11:29 AM
À, nhớ ra rồi, phim Conbaky xem là Uptown Girls có Brittany Murphy và bé Dakota Fanning đúng không? Xem vui phết đấy.

jackie
21-06-2006, 02:44 PM
Mấy hôm trước jackie đi về quê, ngồi uống nước dọc đường chờ sửa xe có xem mot bộ phim Đài Loan tựa là " Far home" dịch ra tiếng Việt là "Quê hương xa xôi" - diễn viên chính là anh giai Lưu Đức Hoa đóng, Chắc là phim có từ lâu lém rùi, hồi anh Hoa cỡ chỉ ngoài 30 ... chất lượng phim không tốt nhưng nội dung thì thực sự ấn tượng, Bộ phim nói về cuộc nội chiến " Trường Chinh" của giải phóng quân TQ .. nhưng là về bên kia chiến tuyến ... về những người lính Quốc dân trên đường tháo chạy ra Đài loan, anh Hoa đóng vai một sỹ quan Quốc dân cõng mẹ chạy suốt cuộc chiến, phải nói nó cũng khắc nghiệt và nhiều nước mắt... thể hiện đầy đủ nỗi đau mẫu tử, huynh đệ tương tàn, sau " Saving Private Ryan" Thì " Far home" cho jackie cảm thấy thêm chút nữa vị mặn máu của chiến tranh

lethanh
21-06-2006, 06:09 PM
Hãy vào đây chia sẻ cảm xúc về bộ phim bạn vừa xem với mọi người. Tất tần tật, thượng vàng hạ cám, không giới hạn thể loại, Hàn hay Việt, Mỹ hay Trung Quốc, cứ vào đây, nói đôi ba câu thôi cũng được, cho xôm cửa xôm nhà.>:D<

Mở hàng nhá! Hôm kia vừa, tớ vừa xem Desperado với Once Upon a Time in Mexico, bà sếp tớ thì đánh giá Once hơn Des, bảo là nhiều cảnh bắn chíu chíu hơn. Tớ thì thích phần đầu, lãng mạn và có đích đến hơn, mí lị em Salma Hayek xuất hiện nhiều hơn, nhất là đoạn hot của hai anh chị nữa, chậc...;)) Hí hí...

Vote cho Desperado 8/10 còn Once chỉ 7,5 thôi.

Nào, mời bác tiếp theo!

Em giống Phốp, khoái Desperado hơn nhiều.
Phần 2 thì chặt chẽ hơn, đỡ vô lý hơn.
Nhưng em không coi Desperado như là một bộ fim hành động bình thường.
Với em, nó là sử thi về một người hùng huyền thoại. Nó là hình ảnh được tạo ra từ trí tưởng tượng của những người mà với họ, anh là niềm hy vọng ẩn hiện giữa những khắc nghiệt của cuộc sống.

Cuộc sống muôn đời là những sự tranh đấu không ngừng giữa thiện và ác, giữa cái đúng và sai. Nó chỉ đội các lốt khác nhau tùy từng thời kỳ. Hình tượng người hùng do vậy sinh ra không phải do nhồi sọ. Hình tượng người hùng vì vậy không bao giờ mất đi. Em tin như thế.

Nếu những pha bắn nhau trong Desperado vô lý bao nhiêu, thì những màn đấu kiếm hay múa võ trong fim của tụi khựa cũng vô lý bấy nhiều, mà dân tình nhà mình vẫn cho đó là hiển nhiên đấy thôi.

Ko bit có khập khễnh không nhưng em so sánh Desperado với Ngọa hổ tàng long. Lần đầu tiên xem fim này em thấy ghét. 2 năm sau coi lại mới thấy hay.

Fim là một bản hùng ca dành cho những hiệp sĩ giang hồ trượng nghĩa, sống hết mình vì lý tưởng (cac pac đừng có nhầm nhọt sang trồng trọt về từ lý tưởng của em nhá).

Phoebe
22-06-2006, 08:35 AM
Khẹc khẹc, cảm ơn sự đồng cảm bác Lé dành cho em, gớm, cảm động quá cơ, lần đầu tiên đấy nhá (xụt xịt xụt xịt). Đó cũng giống cảm nhận của em về Desperado, lý tưởng hóa hình tượng của anh chàng nhạc sĩ El Mariachi (viết đúng tên không ấy nhỉ?) để đem lại hy vọng cho cái mảnh đất đang bị ma túy và những ôm trùm tội phạm hút kiệt sức sống. Xem phim này xong em thấy xã hội đó thật kinh khủng, quá sức kinh khủng!

À, hum qua vừa xem lại White Chicks, cười bò với hai anh em nhà Wayans. Nhưng thú thực em vẫn khoái cái Some Like It Hot hơn, trông hai anh da trắng đến là đẹp rai nhá. Nhưng White Chicks cũng được, hài hiện đại và đậm phong cách Mỹ hơn, hì hì, vì thế nên em cho 6,5/10.

letom1986
22-06-2006, 10:39 AM
White chicks coi vui quá chừng...tui coi phim dó dến 3 lần rồi...
Ah....còn phim ' Une journey a` NewYork'..cũng do 2 chi e sinh do^i gi` ma` que^n te^n goi`.....cũng vui lém......

Bụng phệ
22-06-2006, 11:51 AM
Những phim mọi người kể đều toàn phim hay, xem mấy lần vẫn còn thấy sướng, nhưng dạo này tớ chẳng xem phim gì từ đầu chí cuối cả. Đang đá bóng đá banh mà.

Ginny
22-06-2006, 04:23 PM
Em cũng thế, hum qua tranh thủ mở đĩa Herbie Fully Loaded nhưng muộn quá không xem hết được, mai xem nốt vậy. Mới xem đoạn đầu thấy buồn cười ghê, cái xe cũng có cảm xúc như người vậy, thằng cha Crazy Dave chọc giận, nó "tè" ngay bãi dầu đen đen sền sệt vào chân. He he...

conbaky
22-06-2006, 09:39 PM
À, nhớ ra rồi, phim Conbaky xem là Uptown Girls có Brittany Murphy và bé Dakota Fanning đúng không? Xem vui phết đấy.
đúng oài, có Britany Murphy và Dakota Fanning. "uptown gilrs" à? thế thì có liên quan gì đến cổ tích cổ tiếc gì đâu nhi??? chứng tỏ bọn VTC này dịch láo!!!

Phoebe
23-06-2006, 08:29 AM
Đúng là bọn VTC dịch láo chứ còn gì nữa, hôm qua nó chiếu Once Upon a Time in Mexico mà dịch là "Mexico một thời oanh liệt", bố khỉ, oanh cái gì mà niệt cái gì chứ?!
Xem xong trận Italy với Czech xong chán chả buồn phim phiếc gì nữa. Ông kụ nhà mình buồn quá bỏ lên nhà nằm, không biết có ôm gối khóc rưng rức không nữa, hic...

sweetie
23-06-2006, 10:47 AM
Hôm kia tớ xem Fail to launch (ko bít có viết đúng ko) thấy cũng hay, khổ thân cái anh chàng bị cả thiên nhiên... phản đối. Thích nhất cái cảnh con kỳ đà, kỳ nhông gì đó (mà theo anh bạn la rất hiền) cười khành khạch sau khi cắn anh chàng kia mà ... muốn lộn cổ ra khỏi ghế vì chết cười

QueenBee
23-06-2006, 11:05 AM
Nghe sweetie tả mà Bee cũng tí nữa thì lộn khỏi ghế. Tên phim là Failure to launch cơ. Cái con đấy nghe nói là con thằn lằn, cái loại chỉ biết ăn rau cỏ và chả bao giờ biết cắn là gì. Trông nó cười tếu ko chịu được. Rồi thằng cá heo láo toét cắn chân chàng Tripp lôi xềnh xệch nữa chứ. Mãi đến khi chàng chịu lấy vợ thì thiên nhiên mới buông tha.

Dê su ma, con sắp bị thiên nhiên tẩy chay roài.:-SS [-O<

fancine
23-06-2006, 02:08 PM
Dạo này World Cup tỏa vòi bạch tuộc khắp hang cùng ngõ hẻm khiến nhà em có bao nhiêu cái TV đều bị trưng dụng hết. Mỗi người đều khư khư ôm lấy xem riêng chứ kg chịu tập trugn vào một nơi. Túm lại là lâu rùi em chả xem được phim nào. Mới chiến đấu xong bộ "PHúc vũ và Phiên Vân", vài tập "Bà mẹ chồng khó tính" (Wars of in-laws). The latter cười vui không thể tả. Đố bà mẹ chồng nào dám ngồi xem phim nì với con dâu đấy. b-(

Ginny
23-06-2006, 02:32 PM
Em vừa đi xem Yêu Lầm về, phải lên đây khoe ngay mới được. Phim buồn cười dã man luôn, nhất là cảnh mấy em giả vờ mê anh Sebastian "dỏm" làm đám bạn phục lăn. Mà trông anh Duke (Channing Tatum đóng phải không nhỉ?) trong phim đẹp trai quá xá, manly ơi là manly nhá. Đoạn ông anh trở về hôn nhầm Olivia cũng chết cười, hì hì... Phim này coi vui thật, mọi người đi xem đi.
Chi tiết buồn cười nhất chắc là lúc anh em Sebastian với Viola "show hàng" trên sân. Ông hiệu trưởng nghi ông anh nhà Hastings không phải con trai, lập tức anh này tụt ngay quần ra để chứng minh. Hiệp 2 cô em vào đá thay, bị Duke giận dỗi thế là phải khai thật mình là con gái để xoa dịu, ai dè anh này cũng không tin. Thế là cũng vén áo lên chứng minh. Bó tay luôn!

Phoebe
25-06-2006, 10:26 AM
Đêm qua xem trận Đức - Thụy Điển chán quá, đành lôi Herbie Fully Loaded ra xem, phim này nói chung cũng được. Nhưng bảo hay thì không, cảnh đua xe bình thường quá, cốt truyện cũng không có gì hấp dẫn, giải trí tạm thời thì được. Chấm 5/10 (nhân nhượng lắm mới không cho điểm dưới trung bình đấy)

fancine
26-06-2006, 02:19 PM
Chiều chủ nhật cuối tuần ế ẩm, em lao vào TTCPQG từ 1 giờ, chiến đấu với Firewall và Transporter 2 đến 4h30. Cả hai bộ phim đều hay, không có gì phải tiếc 30 khìn. Hé hé. Mùa World Cup nên vé xem phim rẻ tệ.
Về nhà lôi Da Vinci Code ra nghiền tiếp. Cũng rất hay. Em đang xem dở Ice Age thì bị túm xuống ăn cơm rồi xem đội Anh đá. Chán.

Vietdungld2
26-06-2006, 03:05 PM
Tôi vừa xem cái phim này: 16 blocks.
Chán lắm, thông báo để mọi người biết.

Sora No Ken
26-06-2006, 04:11 PM
Tối qua vừa xem Kaena, phim hoạt hình 3D của Pháp xong. Phải nói rằng nhờ khả năng dịch thật very good mà xem xong chẳng hiểu rốt cuộc là sao ngoài cái ý chính chính ra. Phim Pháp, lồng tiếng cũng Pháp nên cái đứa chỉ biết tiếng Anh như tôi mù mờ nhắm mắt lại ngủ.

Phoebe
27-06-2006, 09:35 AM
Đêm qua ngồi xem Domestic Disturbance của John Travolta, đúng là hay tuyệt cú mèo. Vince Vaughn đóng cũng được phết, ra dáng ông bố dượng độc ác giết người không gớm tay. Nhưng diễn xuất còn thua xa Travolta, thằng cha mặt trông ghét ghét mà đóng được lắm. Cho quả này 8/10.
(Thanks bà sếp iu quý đã cho mình mượn đĩa, hì hì...)

letom1986
27-06-2006, 10:30 AM
Ui' trời.....sao phốp trùng hợp nhỉ???Hum qua cũng mới coi Domestic Disturbance..
Phim này coi cũng kich tính ra phết......nhưng Tom cho 7 thui....thây nhìu chỗ k hay lém......

fancine
04-07-2006, 11:20 AM
Xem Domestic Disturbance mà tim đập thình thịch. Anh Vince béo (trong phim này không béo lắm) đóng khiếp thật, nhất là đôi mắt. Sự xấu xa toát ra trong toàn thể dáng hình. Anh John thì biến thành một anh chàng sa cơ lỡ thế, đánh đầm bùm bụp mà Vince cứ tỉnh như sáo mới lạ. Chắc cú đấm ấy chưa đủ mạnh. \:D/
Em rất khoái phim này. Lâu lâu mới được xem một bộ phim hay.

Piggy
06-07-2006, 08:17 AM
Hum qua em với con bạn vừa lôi nhau đi xem Hội chứng O.LAY.VO, cả rạp có đâu chừng chục người, xem thoải mái thế không biết, hie hie. Ý tưởng bộ phim này thì tàm tạm nhưng diễn viên chính, cái cô Paula vừa già vừa xấu làm mình chán hẳn. Chính ra bạn của cô này trông còn ngon hơn ấy chứ, xinh xinh mà cũng hâm hâm.
Mình khoái nhất cái trò bắn súng, sao cái bọn tây nó lắm trò thế không biết, du thuyền này, leo núi này, đi xe đạp này, bùm chíu này... thích thật!

Phoebe
06-07-2006, 05:10 PM
Vừa đi tẩu tán cặp vé của Phim Ảnh, phim này nói chung là nhí nhố, không phải gu của mình, nhưng xem cũng được. Phải tội mấy em ngồi sau "duyên" quá, cười nói cứ hô hố, thỉnh thoảng lại bình phẩm bằng những câu mình vừa nói ra, chậc...

Xem xong mới thấy những gì mình tưởng tượng trước đều sai toét, cô nàng "người đẹp" thì dữ dằn như quái vật, còn anh "quái vật" thì đần độn trứng vịt lộn thái quá. Mà bà con ạ, theo tớ thì cái thằng "đẹp trai" không hề ngon lành như mình nghĩ, bình thường bỏ xừ. Nếu so sánh tương quan giữa "quái vật" và "hoàng tử" mình thấy chả chênh nhau mấy, mà nói thật mình khoái xì-tin của anh chàng "quái vật" hơn, chứ cứ đóng bộ complet chán chết. Mà cái kiểu quan tâm của "hoàng tử" cũng không phải kiểu mình khoái. Túm lại là thích "quái vật" hơn, may sao kết thúc đúng như thế, hie hie...

Củ Chuối Chấm Muối
07-07-2006, 08:42 AM
Tèn tén ten... Tối hôm qua định đi ngủ sớm thì ông anh mình lọ mọ bật VNN xem cái phim của nợ gì đấy, mãi mới biết là cái Ong Bak: The Thai Warrior, hê hê, check lại trên Phim Ảnh mà. Trông giống phim chưởng Tàu pha King Kong, à nhầm, pha Hong Kong, đánh đấm cũng ra trò lắm, ấn tượng nhất quả đua xe Tuk Tuk, phê chả kém gì mấy cái rượt đuổi xe hơi của Hollywood đâu. Mấy ông Thái dạo này làm phim đầu tư ghê phết, cháy nổ và đổ rầm rầm liên tục, nhưng diễn viên dở ẹc. Nói chung là xem tàm tạm, cho 6/10 vì màn võ thuật đẹp mắt!

conbaky
07-07-2006, 11:10 AM
tối hôm qua conbaky xem một cái phim tên là Whale Rider - người cưỡi cá voi, thấy hay phết!!!

phim kể về những người dân bản xứ sống ở Hawaii, nơi có truyền thuyết về Paikee, người thủ lĩnh sáng suốt; một lần Paikee bị lạc giữa biển, ông đã cất tiếng gọi được bầy cá voi-tổ tiên của họ- đến giúp, ông cưỡi trên lưng cá voi để trở về đất liền, và được mọi người gọi là người cưỡi cá voi!
nhân vật chính của phim là Paikee Apirene, con cháu của một giòng họ những người thủ lĩnh- những người vẫn đang đi tìm người cưỡi cá voi. mang tên của người anh hùng huyền thoại, nhưng là một đứa bé gái-sự ra đời của bé, cùng với cái chết của mẹ và người anh trai song sinh, lại chính là nguyên nhân khiến người cha ra đi, và khiến cho người ông coi cô bé là sự sụp đổ của dòng họ Apirene!

là một người tôn sùng các quy tắc và truyền thống của dân tộc, người ông đã lập ra một lớp học linh thiêng dành cho các cậu bé trong vùng; tại đó, các cậu bé được dạy cách để trở thành một người thủ lĩnh sáng suốt. nhưng trong khi ông miệt mài dạy dỗ thì ông lại không hề biết, và khi biết thì ông cũng không thể chấp nhận rằng cô cháu gái mình sử dụng cây gậy - vũ khí linh thiêng của họ - giỏi hơn bất kì cậu bé nào trong lớp học của ông; trong khi ông buồn vì không cậu bé nào mang được chiếc răng cá voi trở về cho ông sau khi ông ném nó xuống biển - bài thi cuối cùng để tìm ra người thủ lĩnh sáng suốt, thì cô cháu gái ông đã lấy lại được nó mà không cho ông biết vì sợ ông sẽ không chịu đựng nổi.

trong khi ông luôn coi đứa cháu gái là người đã làm sụp đổ dòng họ nhà mình, là người đã làm mọi cố gắng của ông thất bại, thì ông lại không biết rằng cháu gái ông đã chiến thắng ở cuộc thi hùng biện của trường cũng như của thành phố nhờ vào bài phát biểu nói lên tình yêu của mình với ông!
ông cũng không hề biết rằng đàn cá voi bị mắc cạn mà ông cùng dân làng đã hết sức cứu giúp mà không được, trong đó có cả con cá voi đầu đàn được cho là đã chở người anh hùng Paikee, con cá mà thậm chí ông không cho cháu mình chạm vào, đã bị mắc cạn chỉ vì đến theo tiếng gọi của cháu gái ông. đến khi mọi người đã không thể làm gì hơn, Paikeei từ từ leo lên con cá voi đầu đàn, lạ thay, nó tự quay đầu lại, thoát ra biển, mang theo Paikee trên lưng, kéo theo cả đàn cá voi tưởng chừng vẫn đang mắc cạn!
chỉ đến khi cô bé nằm trên giường bệnh sau khi trở về từ lưng cá voi, mắt nhắm nghiền, người ông của cô bé mới nhận ra rằng chính cô cháu gái bé bỏng của ông chứ không phải đứa con trai nào khác, là người thủ lĩnh sáng suốt

hì, văn chương của em kém quá nên kể ra chắc mọi người không thấy hay, chứ em xem thì em thấy cảm động ném!!!

sweetie
07-07-2006, 10:50 PM
Úi giời, hôm nay đi xem phim của PhimAnh, chả biết nội dung phim thế nào vì còn phải .... rình chuột. Công nhận con chuột ở phòng chiếu 3 rạp Tháng Tám to kinh!!!

QueenBee
08-07-2006, 08:14 AM
Công nhận to, hic.8-X Con đấy mà bắt về làm patê thì phải được một nồi.>:)

Phoebe
10-07-2006, 10:37 AM
Hum qua vừa đi hơn trăm cây số về, mệt rã người nhưng vẫn đủ sức nằm xem hết Tuxedo của anh Thành Long với nàng Jennifer Love Hewitt. Diễn xuất của Jackie Chan thì phim nào cũng rưa rứa, vừa ngu ngu, vừa nhí nhảnh. Còn Jen trong phim này trông đến là "ngon", nhưng nàng này hơi bị bé hạt tiêu thì phải? Vừa thấp vừa gầy, được cái vòng 1 đâu ra đấy, hie hie...
Nhưng mà xem phim kiểu này nhiều quá đâm ra thấy bình thường, có lẽ cho 5,5/10 thôi. Ít cười quá :-D

lily_lt3
10-07-2006, 03:23 PM
disney chiếu Highschool musical rùi đấy, đã ai xem chưa? Phim này quảng cáo rầm rộ cả tháng trời trước khi chiếu.Em phải công nhận hãng disney được cái đầu tư tiếp thị hơi cao. Phim xem cũng được đặc biệt là mấy bài hát hay miễn bàn, nhảy cũng cực đẹp.

Piggy
11-07-2006, 06:18 PM
Phim đấy hình như hơi nhạt nhẽo, chỉ được cái diễn viên trông đến là yêu. Kiểu phim này Disney có nhiều lắm, toàn dành cho U13 với U14 thôi.

letom1986
11-07-2006, 07:36 PM
Hum qua mới mò tới rap xem 16 blocks....1 bộ phim khá hay...hài hước nhưng lại bắt con người ta suy nghĩ...với những điểm nhấn là những phút im lặng...làm con người ta cũng phải lặng theo...những pha bắn súng(tuy chưa thật sự đẹp mắt).....đã làm lôi cuốn người xem....phải suy nghĩ...theo những nhân vật lúc nào k bít....
1 bộ phim đáng xem....

Ginny
12-07-2006, 10:47 AM
Tối hôm qua HBO chiếu lại School of Rock, xem buồn cười quá. Mẹ em chả cho xem hết, đến đoạn bọn này đi đăng ký dự thi thì phải đi ngủ, hic... May mà mình xem phim này mấy lần rồi. Nhưng xem lại vẫn thấy buồn cười với thằng cha Jack Black này. Đoạn bọn trẻ con giả vờ bị bệnh Stick-it-tu-da-man chết cười luôn, hì hì...

Phải cho phim này 7/10.

Piggy
13-07-2006, 10:51 AM
Hôm trước trời mưa chả đi đâu chơi, ngồi nhà xem Shall We Dance, tự nhiên lại muốn đi học khiêu vũ quá. Hình như ai xem phim này xong cũng muốn thế thì phải, hì hì... Nhạc phim hay thật, mà hình ảnh cũng đẹp ghê gớm, ý nghĩa phim thì thôi rồi, túm lại là phim hay!

Muốn đi học nhảy quá cơ, mỗi tội chưa kiếm được partner, hu hu...

tomboy
13-07-2006, 02:23 PM
Hôm rồi mới xem lại city of angels vẫn thấy xúc động như lần đầu. Những phim tình cảm nhẹ nhàng vậy xem cũng dễ chịu ghê!

Ginny
14-07-2006, 03:10 PM
Em thấy Harry Potter 4 thật hoành tráng, nhưng xem không còn cảm giác mới lạ háo hức như 2 phần đầu. Có lẽ mình cũng giống Harry Potter, bắt đầu quen với thế giới phù thủy, những bỡ ngỡ ban đầu không còn nữa. Nhưng dù sao em vẫn thích.

Hôm qua em vào xem toàn thấy trẻ con đi cùng bố mẹ, hình như VN mình không hâm mộ HP như nước ngoài. Nghe bọn trẻ con bi bô vui phết. Tự nhiên thấy mình cũng bé như chúng nó. Rạp không đông lắm, nhưng mọi người cùng cười cùng ồ, không khí thích thật.

Keng
15-07-2006, 08:00 AM
Tớ vừa xem phim Mẹ chồng, diễn viên chính là: J.Lo , Hix, xem xong tớ ko muốn lấy chồng nữa !

Phoebe
15-07-2006, 11:30 AM
Mặc dù không được xem phiên bản đầy đủ của Cinema Paradiso nhưng tớ cũng có cơ hội được cảm nhận một kiệt tác của điện ảnh Ý. Hình như phim kinh điển nào của nước này cũng đều có đoạn đầu cực kỳ buồn ngủ để thử thách khán giả thì phải. Ai không đủ kiên nhẫn xem hết 15' đầu chắc sẽ mất cơ hội thưởng thức những khoảnh khắc xúc động khủng khiếp. Đoạn đầu của Beautiful Life còn củ chuối hơn ấy chứ, xem cứ thấy phim phiếc gì mà ngu ngu, diễn viên xấu kinh người. Nhưng đến cuối cùng thì ngô ra ngô, khoai ra khoai, phim lấy đi của mình nửa lít nước mắt chứ ít gì.
Cho Cinema Paradiso 8/10, nếu có đoạn Toto gặp lại Eleano thì phải là 8.5/10 ấy chứ.

cún con đáng yêu
17-07-2006, 08:31 AM
Tối qua em vừa xem lại Một đêm ở Mc Cool, thấy Liv Tylor xinh thế không biết. Cái đoạn cô ấy nhoài người ra mà lau xe thì không thể nào không ngắm nghía cho được. Cả mấy người đàn ông trong phim đều bị cô ấy xoay như chong chóng. May mà tìm được cô ấy thật xinh, chứ để diễn viên xấu xấu đóng thì mất hết cả hay của phim.

Cái cách kể chuyện của McCool cũng hay phải không. Qua 3,4 cái miệng người mà người xem vẫn hiểu rõ tình tiết câu chuyện và rất nhất quán.

Ginny
18-07-2006, 04:41 PM
Tối hôm qua em vừa xem Nhật ký Công chúa 2, xem thấy nhạt hơn phần 1 bao nhiêu, chán quá, mất hết cái phong cách cổ tích của Disney rồi.

Xem phim này chỉ thấy mê cái phòng riêng của công chúa thôi, bấm nút 3 ra một đống giày, bấm 659 ra một đống vòng vèo, trang sức lấp lánh... Mia phải thốt lên là cô có cả một Shopping Centre cơ mà. Thèm làm công chúa thật đấy!

Phoebe
19-07-2006, 09:49 AM
Hie hie, mình thấy trên bìa đĩa The Wedding Date có một thằng cha sở hữu đôi mắt đèm đẹp (giống một thằng cha chỗ mình), thế là lọ mọ xem thử. Thế là phát hiện ra mắt thằng cha đó không đẹp bằng thằng cha chỗ mình, nhưng mà độ perfect và manly hơn gấp tỷ tỷ lần.

Phim xoay quanh chuyện chị Kat thuê anh Nick làm người yêu hờ để đi dự đám cưới cô em cùng cha khác bố, à nhầm, khác mẹ với giá 6000 USD (mịe, sướng thía, có ai thuê mình không, chỉ cần 600K thôi). Khổ nỗi anh Nick này lại tuyệt vời quá nên cuối cùng họ yêu nhau thật. Nói chung câu chuyện không có gì mới mẻ, đặc sắc lắm, diễn viên cũng phình phường. Nhưng có mấy câu nói để lại ấn tượng sâu sắc ghê gớm.

Đầu tiên là câu Nick nói với Kat khi cô này cứ muốn ăn mặc thật chải chuốt: "Hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện, anh ta sẽ không nhận ra cô đang mặc cái của nợ gì đâu!". 10đ cho câu nói này, khẹc khẹc...

Câu thứ hai là: "Close your eyes. Close your eyes. Close... your... eyes. You're safe. You can relax. I'm not going to kiss you. He's gonna be so sorry he lost you, so stop worrying. Forget the past. Forget the pain. And remember what an incredible woman you are. You do that and he'll realize what he lost. " Ai thất tình, bị người yêu đá, hoặc vừa buồn vì giận dỗi người yêu, hãy nghiền ngẫm câu này. 9đ cho lời động viên cực kỳ perfect này.

Câu tiếp theo: "The hardest thing is loving someone and then having the courage to let them love you back." Hic, mịe cái bọn Mỹ, ăn nói sâu sắc, hay ho thế không biết.

Hoặc chỉ đơn giản: "... And I think I'd miss you even if we never met."

Và thật cảm động khi Amy nói với chị Kat: "You're my half sister but I whole love you."

Lời thoại hay, thông minh, dí dỏm và ý nghĩa là một trong những lý do khiến mình cực kỳ nghiện phim của Hollywood.

Piggy
19-07-2006, 09:56 AM
Em cũng khoái thằng cha Nick trong phim này lắm, nhưng perfect thế chỉ tồn tại trên phim thôi, ngoài đời thực lấy đâu ra. Có nhẽ được 50% của Nick đã là hiếm lắm rồi. Đàn ông gì mà vừa đẹp trai, vừa thông minh, ăn nói khéo, nhạy cảm, hiểu phụ nữ, dịu dàng, lãng mạn... (nhiều ưu điểm quá, kể không xuể), không có đâu!

QueenBee
19-07-2006, 10:12 AM
Hie hie, mình thấy trên bìa đĩa The Wedding Date có một thằng cha sở hữu đôi mắt đèm đẹp (giống một thằng cha chỗ mình), thế là lọ mọ xem thử. Thế là phát hiện ra mắt thằng cha đó không đẹp bằng thằng cha chỗ mình.

Câu tiếp theo: "The hardest thing is loving someone and then having the courage to let them love you back." Hic, mịe cái bọn Mỹ, ăn nói sâu sắc, hay ho thế không biết.

Sâu sắc và ý nghĩa thật >:D< !!!! Phốp ui Phốp, the hardest will be the easiest if you have the courage. :x

Piggy
20-07-2006, 11:26 AM
Ừ, sâu sắc thật đấy, chị Bee ;)

Có ai xem Mom at Sixteen chưa? Bài học giáo dục giới tính hay nhất em từng biết đến. Câu chuyện này cũng thú vị lắm, Jacey 16t và Brad 18t yêu nhau, họ quan hệ và Jacey có bầu. Mẹ Jacey quyết định coi đó là con của mình để Jacey có thể tiếp tục cuộc sống như một cô gái 16t bình thường khác. Xem phim này xong, em thấy khâm phục mẹ của Jacey quá, một bà mẹ tuyệt vời hết lòng vì con cái.

Nếu để ý mọi người sẽ thấy góc quay của phim này "nghiệp dư" một cách cố ý, có cảm giác giống như ai đó đứng quan sát câu chuyện và ghi lại bằng một chiếc camera cá nhân. Chẳng có cảm giác đang xem một bộ phim mà đúng là tham gia vào câu chuyện này, rất trực tiếp, rất thật.

atula
20-07-2006, 11:33 AM
xem ở đâu vậy piggy ơi? nghe bạn quảng cáo thấy muốn xem quá

Piggy
20-07-2006, 11:52 AM
Tớ xem DVD ở nhà, xem đi, chắc atula cũng là teenager hả? He he

jackie
21-07-2006, 10:11 AM
Hôm qua rỗi rãi mở VCT2 xem bộ phim " Phút giây hạnh phúc" , mới đầu thấy không khoái lắm vì hình ảnh không đẹp và diễn viên xấu mù mịt ... thế nhưng chỉ sau 15 phút, jackie đã bị cuốn hút bởi một cốt truyên tuy giản dị nhưng rất hấp dẫn và ấm áp, dần dần jackie cũng nhận ra được Đổng Khiết ( trong vai cô bé mù), chắc hồi đó nàng mới 15, 16 gì đấy trông chả hấp dẫn gì cả, khẳng khiu nhưng diễn xuất không chê vào đâu được, rồi cả gã Lý Tuyết Kiện trong một vai nhỏ, cả bộ phim là một lời ca ngợi tấm lòng con người, nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, hết phim mới biết là do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, thảo nào ...

meoden
21-07-2006, 11:03 PM
Em thì xem Honey, Sao băng và phim hoạt hình "phong thần", nghỉ hè xong chắc mắt phải lên thành 5 hay 6 đốp mất, suôt ngày cứ dán mắt vào vi tính mí lại tivi, mà hôm nào cũng có cái gì đấy xem được, thực ra thì em cũng thích thuê phim mới mới về xem dưng mà túi nó viêm, khổ!!!!!

letom1986
22-07-2006, 07:33 AM
Dạ vừa coi xong chuyện tình yêu trên HTV7......cực dở...bác nào chưa coi thì không biết mau coi để biết nó dở cỡ nào....

Củ Chuối Chấm Muối
22-07-2006, 08:38 AM
Hôm qua mới biết Smallville đang chiếu trên VTV3, hình như đến tập 2 hay 3 rồi, hic...

meoden
22-07-2006, 08:51 AM
cũng mê anh Kentắc à??? À mà đấy là phần thứ bao nhiêu rồi, tôi cũng thích nhưng mà chỉ theo dõi bập bõm thôi, có tập thì hay còn có tập k, mà dài quá, cứ lê thê ra nên tớ cũng sắp hết khoái rùi.

Củ Chuối Chấm Muối
22-07-2006, 09:58 AM
Tôi cũng không có thời gian theo dõi phim này, chỉ có phần đầu là xem đầy đủ. Căn bản mê em Lana Lang quá, không theo dõi không được. Tôi đang chờ Superman Return về VN, xem em Lane Lois có ngon bằng không, he he...

letom1986
22-07-2006, 10:03 AM
Thị Trấn Smallville hiện đang chiếu là phần 4.....nghe giới thiệu phần này siêu nhân ác thì phải....cũng không rõ...tại hổng có thích cái seri phim này cho lém....

meoden
22-07-2006, 10:24 AM
thì hắn đâu phải người trái đất đâu, trước hiền quá nay phải đổi thành ác thì mới có người thèm xem chư, nhưng mà các cụ nói rồi :DÀI..............--->>> DAI.......----> DẠI, làm lắm thế làm gì cho mệt, cứ 1 phần thôi còn yêu được.

Phoebe
22-07-2006, 11:05 AM
Đang thèm đi xem Cướp biển 2, mỗi tội Megastar thì đắt quá mà lại chưa tìm được "Pond, Clear, OMO", thế là đành lọ mọ xem lại Cướp biển 1. Trông cái mặt Johnny Depp ghét không chịu được. Mà lạ cái cả 3 diễn viên chính mình đều không khoái, thế mà vẫn thấy thích phim này.

BlueWind
22-07-2006, 04:22 PM
Tối qua mới nghiền lại ... cướp biển 1 ... BANDIDAS ... với gone with the wind ... tới gần sáng mới đi ngủ ... (:| (:| (:| (:| (:|

conbaky
22-07-2006, 10:51 PM
sáng nay VTC vừa chiếu lại Gone with the wind, xem hay vãi lúa!!!
hehe, thằng cha Rhett Butler đấy khá thật!! trả có 25$ mà được nhảy với cô Scarlett!
mai phải xem nốt phần 2!
à mà hôm trước bác nào hỏi, hôm qua nó chiếu Quái vật không gian phần 2 rồi đấy!!!

hell angel
22-07-2006, 10:51 PM
hôm nay em vừa xem lại school of rock. Vẫn thấy hay như thường

meoden
22-07-2006, 11:18 PM
sáng nay VTC vừa chiếu lại Gone with the wind, xem hay vãi lúa!!!
hehe, thằng cha Rhett Butler đấy khá thật!! trả có 25$ mà được nhảy với cô Scarlett!
mai phải xem nốt phần 2!
à mà hôm trước bác nào hỏi, hôm qua nó chiếu Quái vật không gian phần 2 rồi đấy!!!

Là phần mà Vivien k đóng ý hả, đừng xem mà đau lòng, Scarlet đâu có còn là nàng nữa??????????? Chẳng còn đỏng đảnh, cũng k đấng yêu như Vivien Leigh đâu!!! Xem là gì???

letom1986
23-07-2006, 08:45 AM
Vừa mới xem xong vua trộm....phim gì mà coi nhảm bà cố.....thằng vua trộm cuối cùng thành người lớn....ông tiệm cầm đồ thành đứa con nít.......thật không thể tương tượng nổi cái két cục của phim....

BlueWind
23-07-2006, 09:52 AM
Tối qua ngồi .. nghiền ngẫm Tam Quốc Chí ^^ !!! càng xem lại thấy càng thích Tào Tháo :)) :)) :))

meoden
24-07-2006, 12:36 AM
Tối qua ngồi .. nghiền ngẫm Tam Quốc Chí ^^ !!! càng xem lại thấy càng thích Tào Tháo :)) :)) :))
em thì sợ nhất là bác Tào tháo ............. đuổi, ngồi cả ngày trong toi lét thì đúng là ngang bị khủng bố

meoden
24-07-2006, 07:58 AM
BƯ này, sao tớ bị thành Crazy Fan mà BƯ vẫn ung dung làm Viewer nhỉ???

Piggy
24-07-2006, 09:05 AM
Tối thứ 7 lọ mọ vào Fansland xem phim kinh dị Alone in the Dark, mình với con bạn ngồi nói như hai con khướu, hế hế, cười nắc nẻ như xem phim hài. Được cái khán giả xung quanh cũng không phải đối, căn bản phim này điêu quá, nhưng xem cũng tàm tạm.

Củ Chuối Chấm Muối
26-07-2006, 09:44 AM
Chả kịp xin vé 16 Blocks của Phim Ảnh, đành bỏ xiền ra mua vé xem, cũng đáng đồng tiền bát gạo thật. Phim này cũng khá, chứ không dở như ai đó chê đâu. Bruce vào vai một ông già mệt mỏi vì tuổi tác, mệt mỏi vì phải chứng kiến tệ nạn trong nội bộ, mệt mỏi vì nhiều thứ...

Công nhận hóa trang tốt thật, trông cái đầu bóng nhẫy của anh này tự nhiên nhăn nhúm như quả táo tàu, bụng thì phề phệ, chân đi tấp tểnh. Bruce diễn cũng khá, tỏ rõ cái mệt mỏi của nhân vật, nhưng không mất đi đầu óc sắc bén của một cảnh sát.

Lâu lâu mới thấy một phim Hollywood không có cảnh nóng bỏng nào, khà khà, cho 16 Blocks 7/10đ.

hell angel
27-07-2006, 02:15 PM
em vừa xem xong phim Duma trên HBO. Con báo con xinh kinh khủng.

Phoebe
27-07-2006, 03:04 PM
Đêm qua trước khi ngủ tớ cũng kịp nghía vào TV xem một đoạn Friends, cười vỡ bụng với mấy ông bà này, Jen đúng là có máu hài hước thật, mình khoái thằng cha Joe thế không biết, mặt cứ tỉnh bơ ra.

Antey2500
27-07-2006, 04:41 PM
Mình thì vừa xem phim Failure to Launch trên ephim.com . Nói chung phim coi cũng tàm tạm giải trí nhẹ . Cả bộ phim mình cười sảng khoái được 2 lần thế là cũng ổn . Cho nó 5/10 . Nghĩa là theo phân loại của mình là loại phim xem được nhưng chỉ xem 1 lần rồi thôi .

Củ Chuối Chấm Muối
27-07-2006, 05:08 PM
Lúc nãy vừa nghía trộm màn hình con bé đồng nghiệp ngồi bên cạnh, xem ké một đoạn "Aquamarine" hay gì gì đấy nói về một em người cá định tán tỉnh anh người thường. Tự nhiên nhớ lại phim gì ngày xưa có Tom Hanks cũng có người cá, hay phết, phim này lâu lắm rồi, từ cái thời mặt Tom còn đần độn như quả trứng vịt lộn.

conbaky
27-07-2006, 07:03 PM
đêm hôm qua nằm xem lại "cuộc thập tự chinh cuối cùng", hay vãi lúa!!! trong 3 tập Indiana Johnes em khoái tập này nhất! thích nhất cái đoạn đi vào trong thư viện, chú này đập vỡ sàn nhưng lại ke đúng lúc ông thủ thư đóng dấu xuống, làm ông già tội nghiệp cứ tưởng con dấu bị làm sao :)) :))

Piggy
28-07-2006, 02:53 PM
Hôm qua có bác nào xem Hoắc Nguyên Giáp không? Hic, em chả thích tẹo nào, xem được hình như một nửa thì lăn quay ra ngủ. Em thề với các bác là xem phim này buồn ngủ vãi lúa, em vốn ghét phim Tàu mà lị, lại thêm anh Lý Kiên Kiệt em cũng không ưa, nhất là cái kiểu cốt truyện "anh hùng háo hớn suốt ngày oánh nhau chả lo làm ăn gì" thì càng ghét tợn, bố khỉ! Túm lại là em ghét phim này. Đấy là chưa kể cái tên nghe cũng khó chịu. Các bác thông cảm, em hơi quá khích, nhưng quả thật là em thuộc dạng anti-Tàu.

BlueWind
28-07-2006, 07:51 PM
Ơ hay cái con HEO !!! Người ta là võ phu không đánh nhau thì làm giè , không lẽ lại khảy đàn ca múa hửh , với lại tuy khúc đầu có hơi lạt một tí nhưng theo dõi đến giữa phim mới thấy được lí do tại sao Hoắc Nguyên Giáp lại trở thành đệ nhất võ sư thế kỷ 20 ...
Điểm chính là từ vụ giao đấu của Hoắc Nguyên Giáp với " lão đầu trọc " =.= ( chả nghe được cái tên ) ... sau cú đấm có thể nói là thôi sơn khiến lão gãy xương bả vai , kinh mạch đứt đoạn , lục phủ ngủ tạng dập nát mà chết ( nói hơn một tí theo Kim Dung \:D/ ) ... chiến thắng và có được vị trí cao nhất trong võ thuật Trung Quốc lúc đó , nhưng bù lại thì bị mọi người coi thường , mất cả bạn thân ... hơn thế nữa thù oán khiến cho vợ và con gái chết một cách oan uổng ... dẫn đến một Hoắc Nguyên Giáp chán nản từ bỏ mọi thứ ....... trong thời gian này chính là lúc bắt đầu hình thành một Hoắc Nguyên Giáp mới ... điềm đạm , khiêm tốn và cũng từ đây tinh thần thượng võ trong ông ta được hình thành ( Blue nghĩ là từ bài học cấy lúa á ). Hay thía mà bảo dở !!!

Lonely_Wolf
28-07-2006, 08:14 PM
Hôm nay sinh nhật, em định rủ con bạn thân đi xem Ca ri bê 2 , nhưng ở Quốc gia nó chỉ chiếu lúc 20h, xem xong là 10 rưỡi về nhà 11h chắc chết luôn, Mega thì đắt lòi tói, gấp 3 lần QG => đành xem Báo Hồng. Cũng rất vui, bùn cười chết bỏ. Thằng cha cảnh sát xốc con bé đang bị tắc họng trông như đang ầy :D làm thăng cu cộng sự mặt tái ngệt :)) . Xong rồi còn có thể loại : "anh làm thế nào mà giỏi thế" - "tôi tập cái này hàng ngày với gối và man nơ canh " => bó tay toàn tập :))

meoden
29-07-2006, 08:45 AM
Mèo đi xem Cướp biển ở Mega rồi tối lại đi xem 16 ngã rẽ vé tặng của các mod, được ngày đi xem 2 phim đều hay vãi lúa, phải cái trời mưa lất phất, mà k hiểu sao lại có hạt rơi trúng đầu nên hôm nay mọc mầm bám rễ tại 4rum, quyết spam cho thằng cu Sói nó phấn đấu, phải cái hôm nay mạng nhập nhèm quá, toàn bị NOT RESPONDING.

Phoebe
29-07-2006, 09:02 AM
Ôi giời ôi, hôm qua lôi kéo lũ bạn đi xem Vô Ảnh Kiếm, cười vỡ bụng như xem phim hài. Nói chung phim này chả có bản sắc kiểu Dea Jang Geum, cũng không mang phong cách Hàn đặc sệt kiểu ung thư máu trắng. Đây là một tác phẩm lai căng hỗn tạp từ Trung Quốc đến Mông Cổ, từ Ấn Độ đến cướp biển Caribbê.

Antey2500
29-07-2006, 01:43 PM
Hôm qua mới đi xem cướp biển Carribe . Phim xem giải trí rất đạt nhưng chỉ đạt điểm 7/10 nghĩa là hay nhưng vẩn chỉ đáng để xem 1 lần hoặc 2 mà thôi . Phim không có chiều sâu nội dung nên không đáng để xem đi xem lại .

Lonely_Wolf
29-07-2006, 10:42 PM
Bác tây nói đúng lắm, cũng như cái Cướp biển 1 em xem 1 lần cũng chẳng muốn có lần 2, em mới được xem cái Trailer cướp 2 trên MTV thui, nên em vẫn máu lắm

Phoebe
30-07-2006, 06:43 PM
Tèn tén ten... Ai xem Basic Instinct rồi giơ tay? Các bác thấy thế nào? Cho ít comment về phim này đi.

BlueWind
30-07-2006, 10:32 PM
Phần 1 so hot ..... phần 2 so boring !!!! :-?? :-?? :-?? :-?? :-??

conbaky
30-07-2006, 10:32 PM
hôm trước xem Caribean, hôm nay xem Tokyo Drift!
PHÊ VÃI LÚA!!!!

BlueWind
31-07-2006, 12:32 AM
Mới vừa xem lại Sự sống và cái chết ( Tom Cruise - Jamie Foxx ) hơi khó hiểu một tí .... sau đó là Vô Cực =.= chả hiểu cái gì cả .... tiếp theo là Bad Boys 2 ( Will Smith - Martin Lawrence ) ... giờ là thời gian đi bỏ bom 4rum =)) =)) =)) =))

meoden
31-07-2006, 12:32 AM
Sao giông mình thế conbaky, thế mà k ọp ẹp, phí!!!!!!!!

meoden
31-07-2006, 09:08 AM
Hôm nay xem lại phim về kẻ đã tạo ra khái niệm "serial killer" Ted Bundy, dĩ nhiên hắn k phải kẻ giết người hàng lọat đầu tiên, hình như đó là Jack the Ripper cơ. Xem mới thấy nước Mỹ có những kẻ thật bệnh hoạn, vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh và có cả tiền đồ về chính trị nữa cơ đấy, nếu những kẻ đó trèo lên được 1 cái ghế kha khá nào đó thì sao nhỉ???
Có điều meo chẳng biết tên phim là gì, vì xem từ lưng chừng phim trở đi. Có ai biết phim này tên là gì k??? Meo được xem 2 bộ phim làm về hắn nhưng đều k biết đầu đề là gì.

meoden
31-07-2006, 09:12 AM
Meo đi tìm loanh quanh nhưng thấy mỗi 1 phim là TED BUNDY (2002), là phim đã xem lần trước, còn phim này mới chiếu ở the HALLMARK channel, tìm rồi mà vẫn k biết tên phim là gì??????????

conbaky
31-07-2006, 11:10 AM
hix, nhà các bác có truyền hình cáp, xem kênh nước ngoài sướng nhê!!!
chả bù cho nhà em :((

kiemkhach
31-07-2006, 11:24 AM
hix, nhà các bác có truyền hình cáp, xem kênh nước ngoài sướng nhê!!!
chả bù cho nhà em :((
nhà bác còn có tivi , nhà em còn ko có đây này , toàn đi coi ké phòng dưới ! :-S

meoden
31-07-2006, 11:29 AM
kiếm nè, chỗ kiếm công tác có rạp k??? Nếu có thì vào mục rạp VN spam cho miu 1 bài đi!!!!!!

kiemkhach
31-07-2006, 11:48 AM
kiếm nè, chỗ kiếm công tác có rạp k??? Nếu có thì vào mục rạp VN spam cho miu 1 bài đi!!!!!!

có rạp , nhiều rạp , nhưng kk có đi doi đâu
có vài lần rùi thôi hà ! hong bít còn nhớ gì để sì pam hong nữa !

meoden
31-07-2006, 11:52 AM
Vừa đọc qua mấy mục, nhớ ra hôm qua xem được tập cuối phim "Nỗi ám ảnh" (Always on my mind) của SInh, nhiều khi thấy buồn vè mình xem phim nhiều tập mà toàn lúc tập cuối lại bận, phải bỏ, cuộc đời đúng là bon chen thật, k như ý mình!

Còn trước phim đó, sáng thứ sáu hay thứ bảy ngồi xem Ngã ba Đồng Lộc hay 10 cô gái ngã ba ĐỒng Lộc, có anh Xuân Bắc đóng anh thương binh ở cuối phim ý, nghe đoạn cô gái nhận được thư đang đọc mà rớt nước mắt, rồi cái bài điếu văn nữa, k thể cầm được lòng mình, cả ngày hôm đấy thấy nặng nề quá, T7 trời lại mưa nữa, Hà Nội buồn k gì tả xiết!

hermione
31-07-2006, 12:43 PM
Hôm qua tớ lên Mega xem Cướp biển 2. Nói chung là phê lòi mắt. Chỉ có điều, lúc chú thổ dân ụp anh chàng William bất thình lình quá làm thằng em tớ giật mình đổ hết cả bỏng ngô..hì hì...
Tớ thấy Johny đóng rất có chất. Keira cũng khá. Còn vai của chú Orlando không được ấn tượng mấy.

BlueWind
31-07-2006, 01:03 PM
mèo câu rõ mồn một ... =.= ... tương hẳn mấy bài ... lộ liễu =.=

conbaky
31-07-2006, 02:20 PM
hình như là BW cũng đang câu đó!

kiemkhach
31-07-2006, 02:26 PM
hình như là BW cũng đang câu đó!

mình cũng thấy thế !

hell angel
31-07-2006, 02:30 PM
em thề với cả nhà răng ai vào diễn đàn này 1/4 số bài là câu. ngay đến em cũng đang thế đây này.

kiemkhach
31-07-2006, 02:39 PM
em thề với cả nhà răng ai vào diễn đàn này 1/4 số bài là câu. ngay đến em cũng đang thế đây này.

cái này heo hong cần nói thì ai cũng bít mừ !

BlueWind
31-07-2006, 03:06 PM
Cả lũ đi câu ... đô hô cho Blue hửh ????

meoden
31-07-2006, 03:06 PM
KK từ sang đến giờ toang viết nhố nhăng, câu nhăng cuội, tí meo vào Yahooo ném cho vỡ đầu giờ.

teentitans_raven
31-07-2006, 03:35 PM
Các bác lấy đâu ra mà nhìu phim hay thế. Tui phục đấy. Nhà tui lắp cáp mà có xem mấy đâu, toàn học với hành. Rõ chán.

conbaky
31-07-2006, 05:15 PM
thôi nhá thôi nhá cả nhà nhá! đọc cái tô bích của chị phờ o ép be là em thấy xí hổ rùi đấy
cả nhà không câu linh tinh nữa nhá! có câu gì thì vào nhắn tin mà câu! hay là để mai em lập ra tôbich câu kéo cho mà câu!
nhớ nhá, ko được câu nữa đâu đắy!!!

meoden
31-07-2006, 05:27 PM
ai câu ở đây đâu, xem phim gì thì ghi phim đấy, conbaky cứ cố câu thì có, chiều vừa xem 1 tập NHư Ý Cát Tương mà k thấy ai cùng nói chuyện nhỉ, chẳng nhẽ k ai còn gì để nói về phim này??? Meo đang xem lại X-men 2, thấy khoái lắm, tí đi kiếm phần 3 về ghiền.

Lonely_Wolf
31-07-2006, 10:08 PM
Các bác lấy đâu ra mà nhìu phim hay thế. Tui phục đấy. Nhà tui lắp cáp mà có xem mấy đâu, toàn học với hành. Rõ chán.
bọn em mới phục bác đấy, HBO chiếu toàn phim hay, em vừa xem HellBoy xong đây này, bác học làm gì cho to đầu :))

meoden
02-08-2006, 01:56 PM
Vừa ngồi nghía phần đầu của một bộ phim tên là "ALFIE", chuối quá, hôm nọ xem phần cuối hôm nay ngó được tên phim, xem tắc bụp tắc xoặch tí, chán thấy mồ, kể 1 ông làm nghề "ONG", suốt ngày đi đong gái, đến vợ bạn cũng k tha, còn làm cô nàng da màu đẻ ra 1 thằng cu k giống ông bố đen sì của nó, mà là ông bạn của bố nó, hãm quá! Kết thúc phim cô bồ già mà anh ta làm giai bao cho nàng cũng tòm tem với 1 thằng khác, anh ta mua hoa đến tặng nàng, hóa ra nàng vừa được phục vụ no nê, còn kết luận 1 câu xanh rờn "ANh ta trẻ hơn anh", hay quá, đáng đời kẻ lang chạ, k đâu ra đâu, vớ va vớ vẩn. Lần sau có thấy phim này đừng có xem, của nợ.
Được cái thằng cu con cũng kháu còn em gái tóc vàng ở đầu phim trông cũng máu ;;) ;;) ;;) :))

teentitans_raven
02-08-2006, 10:13 PM
Bac' soi' noi' cung giong' y' em. Em cung co' thich' hoc dau, nhat la` dang nghi he`. Kho noi cac "cu" nha` em lai bat hic hic. Em xin tang cac' bac' 1 cau cham ngon ma` em rat' tam dac:"Hoc lam` gi` cho dau` to mat' can"

meoden
03-08-2006, 09:25 AM
Tối qua k lên mạng, xem hết phim "naked weapon" mà thấy bứt rứt quá. Troi oi, đầu phim đã thấy 1 em mặc váy ngắn, sexy chết thôi, lại úynh võ, mỗi lần em đá, chân giơ cao lên là ............mồm mình cứ há hốc=P~ =P~ , mắt thì k chớp@-) @-) @-) , chăn đệm ướt vì ........:-" :-" :-" gì thì các bác tự hiểu....

CHắc tại mình viết cái kiểu này nên bác Rách và lethanh cứ tưởng mình con giai, :-w hehehehe k nhẽ em tuổi dê mà cứ bắt em giấu bản chất, may có quả chổng lên chổng xuống k các bác nhận lầm người, em giận chít!!!!!

BlueWind
03-08-2006, 11:22 AM
Naked weapon =.= ... sát thủ mà xinh thế thì blue xin tình nguyện làm nạn nhân =.= xin được chết trong sung sướng , bác mèo ơi bác có ướt gì thì ướt trong im lặng , trương cái dòng ấy lên lắm đứa nhức đầu đổ máu cam =.= 8-|

Tối qua cũng vừa xem xong bộ đó với YOUNG GUNS nói về Billy the Kids , phim làm theo phong cách cao bồi viễn tây , so cool luôn . \:D/ \:D/ \:D/

481112
03-08-2006, 04:21 PM
Vừa mới thịt xong Final Destination 3, bản Uncut nhé. Công nhận hấp dẫn hơn phần 1 và phần 2 nhiều. Chắc do tại hiệu ứng máu me, tai nạn dạo này làm hoành tráng hơn hồi xưa. Cực kỳ ấn tượng với một tác phẩm điện ảnh kinh dị. Điều nữa phải nói là Hollywood làm phim, khâu music chọn nhạc hay quá, bái phục thật. Đang truy lùng soundtrack của thằng này.

Kế hoạch đang dịch phụ đề cho When A Stranger Calls và lên lịch xem 16 Blocks, Lucky Number Slevin, Poseidon,... chà chà.

letom1986
03-08-2006, 04:35 PM
Vừa mới thịt xong Final Destination 3, bản Uncut nhé. Công nhận hấp dẫn hơn phần 1 và phần 2 nhiều. Chắc do tại hiệu ứng máu me, tai nạn dạo này làm hoành tráng hơn hồi xưa. Cực kỳ ấn tượng với một tác phẩm điện ảnh kinh dị. Điều nữa phải nói là Hollywood làm phim, khâu music chọn nhạc hay quá, bái phục thật. Đang truy lùng soundtrack của thằng này.

Kế hoạch đang dịch phụ đề cho When A Stranger Calls và lên lịch xem 16 Blocks, Lucky Number Slevin, Poseidon,... chà chà.
Oh...bác dịch When A Stranger Calls...e hơi ngạc nhiên đấy nhá....Người ta có phụ đề hé6t rồi mà...hay là dịch thuê cho ai.....bác đúng là gỏi thật....

E coi FD3 lâu rồi....nhưng e thấy k hay bằng phần 1 và 2bác ạh.....phần 3 chỉ có mỗi 1 cảnh hấp dẫn là con tàu lượn thui...mấy cái tai nạn còn lại nó cứ ương thé nào....coi chả thấy tự nhiên như ở phần 1.....Cũng may cho bác coi ở nhà...còn thấy được cái hay đấy...chứ bác mà vác xác ra coi rạp thì toi mất tiền mà chán lắm.....ở rạp người ta cắt gần hết mây cảnh kinh dị bác ạh..(nhưng mà lại để cảnh 2 cô gái nude mới chít chứ...chả hỉu nổi..:-@??)
file:///C:/DOCUME%7E1/ANHTAO%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgWhen A Stranger Calls e cũng coi rồi....phim này cũng chả rùng rơn lắm...chỉ được cái nhà đẹp...chứ phim này mà kêu kinh dị thì e chào thua...nhưng bác cứ thử coi đi...biết đâu bác lai thấy hay thì seo....nói chung tình tiết hơi bất ngờ...nhưng cứ theo cía nhịp chậm chậm nên e coi mà ngủ mất luôn ấy chứ....@-)

Poseidon e mới vửa đi coi rạp về...đúng là quá tuyệt bác ạh.....dù có vẻ không phải chuyện tình ủy mị như Titanic...nhưng nó được coi là phiên bản của Titanic....con tàu này bự hơn cả Titanic ấy chứ.....tuy nhiên phim cũng vài cảnh vụn lắm...1 cuộc đấu tranh tìm lối thoát cho chính mình.....:-"

Piggy
10-08-2006, 10:28 AM
Hic hồi trước xem True Lies trên HanoiTV bị cắt xén mất cái đoạn bà vợ uốn éo bên cái cột giường, may sao HBO lịch sự để nguyên, thế là bây giờ em mới hiểu vì sao anh Arnold đánh rơi cái romote cạch một cái, nước dãi chảy ròng ròng. Phải công nhận Jamie Lee Curtis trông người ngợm ngon thật, trông mặt thì nhăn nhúm thế thôi... Chậc...

conbaky
10-08-2006, 10:37 AM
ặc, sáng nay VTC nó chiếu cái phim gì của Antonio Banderas trông hay thế nhể? em xem được đúng cái đoạn đám cưới, nhảy dù xuống bung ra 2 cái trái tim đẹp vãi!!!
phim gì đấy các bác ơi? để em đi kiếm đĩa!

gatre
10-08-2006, 11:38 AM
Phim xem mới nhất là Long Hổ môn B-) , đánh quá đẹp, chỉ tiếc là chỉ coi bản TC và phụ đề tiếng Anh, mà các bác biết đó, phim tàu mà coi tiếng anh thì mấy cái tên người và đòn thế chả hiểu ra sao cả ^:)^ , bù lại do là bản TC nên kô sáng như bản DVDrip nên nó cứ mờ ảo như đang coi phim nhựa ấy =))

Lonely_Wolf
10-08-2006, 12:51 PM
Nhà em mắc cáp TW nên chẳng có VTC mà xem :( em nghe đồn VTC toàn chiếu phim hay mà thui :((

Piggy
10-08-2006, 05:03 PM
VTC chiếu phim phình phường thôi, VNN mới chọn lọc, toàn film kinh điển, kinh khủng, kinh tởm... hì hì... hành động, hài, tâm lý... cứ gọi là tạp pí lù (a, nhắc đến từ này mới nhớ, topic của em trôi đi đâu rồi í nhỉ?)

Phoebe
11-08-2006, 09:46 AM
Không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình xem HP and the Prisoner of Azkaban rồi, vẫn thấy thích, mặc dù vẫn không ưng lắm 2 diễn viên vào vai cụ Dumb và thầy Lupin. Càng xem càng thấy kỹ xảo hoành tráng thật, tiếc là chưa lần nào xem ngoài rạp nên chắc chỉ cảm nhận được chừng 30% thôi. Chân thành khuyên các fan của Harry đừng tiếc tiền, hãy ra rạp xem, thế mới thấy hết cái hay của phim.

Lonely_Wolf
11-08-2006, 09:53 AM
nếu em nhớ không lầm thì HBO nó chiếu phim này ít nhất là 4 lần rồi. Em xem chỉ được đến lần thứ 3 là không muốn xem típ rùi, biết hết nội dung + xem đi xem lại thấy ko thích lắm...

conbaky
11-08-2006, 11:10 AM
em ko thích phim phần 3 này bằng phần 2!
có lẽ là diễn xuất của Daniel ko bằng!!~

Antey2500
11-08-2006, 01:05 PM
Theo lời giới thiệu của Fan , QueenBee , Mary Xù và sau gần 2 tháng tìm cuối cùng cũng mua được cái DVD Cuộc sống tươi đẹp về . Chỉ mới xem được một chút thôi mà thấy nó thất vọng vô cùng vì phim này là phim của Ý nó nói toàn tiếng Ý nghe chả hiểu gì ráo , mà đọc phụ đề thì lại làm biếng . Thôi để xem hết cái đống dvd mới mua rồi xem nó cuối cùng vậy .
Hôm qua mới coi film Cars và 16Blocks bằng dvd . Cả hai đều rất tuyệt . Cars cho điểm 9/10 còn 16 Blocks cho 7/10 .

BlueWind
11-08-2006, 03:17 PM
Theo lời giới thiệu của Fan , QueenBee , Mary Xù và sau gần 2 tháng tìm cuối cùng cũng mua được cái DVD Cuộc sống tươi đẹp về . Chỉ mới xem được một chút thôi mà thấy nó thất vọng vô cùng vì phim này là phim của Ý nó nói toàn tiếng Ý nghe chả hiểu gì ráo , mà đọc phụ đề thì lại làm biếng . Thôi để xem hết cái đống dvd mới mua rồi xem nó cuối cùng vậy .
Hôm qua mới coi film Cars và 16Blocks bằng dvd . Cả hai đều rất tuyệt . Cars cho điểm 9/10 còn 16 Blocks cho 7/10 .

HIHIHIHIHIHI !!! nghe cái câu ANTEY nói chả hiểu gì ráo ( rặc mìn Nam luôn ) cười vỡ bụng ... bác ANTEY này Cars hình như là phim hoạt hình hỉ ... tối nay xin mượn bác cái cuốn 16blocks nhá ... Blue đang viêm màng túi :D :D :D . Hôm wa mới xem SHADOW MAN của Steven Seagal ... so cool !!!

Lonely_Wolf
11-08-2006, 04:14 PM
Em vừa mới xem Sometime in April nói về cuộc nội chiến phân biệt chủng tộc tại Rwuanda. Hình như là năm 94 thì phải, đánh nhau giữa 2 tộc trong cùng 1 đất nước, kéo dài 100 ngày mà giết gần 1 triệu người. Xem hay lắm, có dịp rỗi rỗi em làm 1 bài hoành tráng về quả này....

Piggy
11-08-2006, 06:58 PM
Còn mình xem cái Vanity Fair lần 2, vẫn thấy hay, chậc, mỗi tội hơi dài, căn bản kể chuyện cuộc đời một cô nàng thời xưa muốn khẳng định bản thân. Em vốn chả ưa gì nàng Reese Witherspoon, nhưng phải công nhận cô í hợp vai này thật, vừa khôn vừa lẳng lơ.

Mình thấy cái Sometimes in April cứ pằng pằng ghê ghê nên chưa xem. Hôm nào phải nghía thử xem thế nào.

Lonely_Wolf
12-08-2006, 12:11 AM
Xem xúc động trào dâng lắm bác ạ. Cái cảm giác bị diệt chủng, mình bị săn đuổi trên chính đất nước mình, đâu đâu cũng có thể bị giết nó kinh khủng lắm. Xem phim đấy cứ nghẹt thở liên tục. Bác tưởng tượng, 1 toán lính đi vào trường nữ sinh, trong lớp có hơn 50 nữ sinh, chúng nó xả đạn chết sạch, sau đấy 1 đội vác dao rựa vào, cứ ai còn động đậy là chém :( Người ta có thể giết chính hàng xóm, thậm chí bạn bè hay hơn nữa là người thân nếu họ không theo phe Hutu .... Kinh khủng lắm, rất nên xem để trải nghiệm bác nhợn ạ....

Piggy
12-08-2006, 04:12 PM
Nghe như Tears of the Sun của Bruce Willis ấy nhỉ? Nặng nề quá.

Hum trước em rảnh chả có việc gì làm ngồi xem lại Ocean 12, thấy vẫn hay, sao lắm người chê thế? Vừa hài vừa thông minh, chậc...

Có bác nào xem The Emperor chưa? Hoạt hình của Walt Disney ấy, hay nhỉ? Có phần 2 rồi đấy, nhưng nhí nhố và nhạt hơn phần 1 nhiều, chán chả buồn xem.

Lonely_Wolf
12-08-2006, 04:32 PM
Nói thật thì em cũng k thích Ocean 12. Em thấy cái thông minh trong đấy nó hẻo quá. Cả đội thi cùng thằng rõ giỏi, cuối cùng thắng hoá ra là đi hỏi ông thầy thằng đấy cách chôm quả trứng, rõ đơn giản. Xem Husle còn thích hơn bác ạ :(

Antey2500
13-08-2006, 08:47 AM
Mới vừa xem "Cuộc sống tươi đẹp " Life is beautiful và phim Sin City .
Life is beautiful thì tuyệt , nội dung hay , diển xuất tuyệt chỉ bực 1 nổi là phải đọc phụ đề liên tục vì bọn nó cứ liến thoắng hết tiếng Ý rồi tiếng Đức ngồi cứ như vịt nghe sấm . Phim này cho 8/10 cho những tình tiết hài hước rất tế nhị , cách xắp xếp nhịp phim hợp lý . Đúng ra cho 9 nhưng phải trừ điểm đi vì một tình huống hài đi quá lố thiếu ý nhị , đoạn tỏ tình quá trơ trẻn tuy từ ngữ có được chọn lọc nhưng vẩn không chấp nhận được trong giới hạn hợp lý , trừ điểm vì một số tình tiết thiếu logic cuối phim .

Sin City thì xem được , hành động khá , tình tiết liên tục và bất ngờ . Chọn gam màu cũng rất hay , gam chính là trắng và đen thôi . Điểm xuyến lên đó lâu lâu là màu đỏ của son môi , của máu , quần áo , màu vàng của sự bệnh hoạn ......................... Phim này cho 7/10 .

Còn vài phim nữa chưa coi , để mai ở nhà coi tiếp , bệnh nằm nhà cũng có cái lợi là tha hồ nằm phè phởn xem phim .

Lonely_Wolf
13-08-2006, 08:47 AM
Em mới xem Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events trên HBO, thấy cũng tàm tạm ( khiếp, cái tên dài hàng ki lô mét, đọc sái cả mồm :( )
http://abril.extremevideostore.com/A%20Series%20of%20Unfortunate%20Events.jpgp
Nội dung phim xoay quanh 3 chị em đi tìm hiểu bí mật cái chết và vụ hoả hoạn bí ẩn trong gia đình mình. 3 người đã phải qua tay nhiều người đỡ đầu, và từ đó họ khám phá ra chân tướng của vụ việc
Phim này có Jim Carrey trong vai bá tước kì quặc Olaf. Cảnh quanh đẹp mê ly, mang phong thái phim cổ tích và thần thoại. Đặc biệt, Jim vào vai phản diện và được đề cử Vai Phản diện hay nhất. Cũng rất đáng xem, rất đáng xem...

Piggy
14-08-2006, 07:40 AM
Em lọ mọ lên rạp Lý Nam Đế, bị họ đuổi về vì tuần này bắt đầu chiếu Tokyo Drift suất 8h tối, ối giời ôi là giời :((
Chiều mai đành cun cút đi xem lúc 5h vậy :-(

atula
15-08-2006, 09:09 AM
tối qua vừa xem trên VCTV1 cái phim gì đó chẳng biết tên mở ra đã thấy rùi. phim này kể về nhóm cao bồi chơi đàn mừ trong đàn giấu toàn súng ấy.

Xem đến đoạn cuối lúc thằng cha trưởng nhóm nó chơi đàn trên gác nhà thờ hay sao ý. Nó nhớ đến đoạn cô vợ đã chết hỏi nó câu: "Anh chờ đợi gì ở cuộc đời?"

Nghe câu hỏi mà buồn quá, lại nghĩ ngợi lung tung, chẳng hiểu mình chờ đợi gì ở cuộc đời! mọi người thì sao nhể, chờ đợi gì đây? Có ai đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa nhể? mọi người cho ý kiến luôn nhể?

Piggy
15-08-2006, 09:45 AM
Chắc Once Upon a Time in Mexico à bác Tu?

Lonely_Wolf
15-08-2006, 11:07 AM
Là phim này hở bác ti:
http://www.jackasscritics.com/images/movies/once_upon_a_time_in_mexico_01.jpg

Antey2500
15-08-2006, 07:39 PM
Mới vừa ngồi xem phim Kiêu Hãnh và Định Kiến , phim gì xem buồn ngủ và chán kinh người . Tiếc tiền mua cái DVD và 2 tiếng ngồi xem .

monsv
15-08-2006, 07:39 PM
đó hình như là :Một thời oanh liệt:-$
có thằng Antonio Banderas đóng( mặt nạ Zozo ý)
cả enrigqe ilisias nữa
phim cũng được
mỗi tội bắn súng hơi điêu;))

Lonely_Wolf
15-08-2006, 07:55 PM
Em nhớ thằng antonio đấy có 2 thằng bạn cũng nhét súng vào đàn. Lúc ông tướng này bị quây, gọi 2 ông bạn rõ ngầu đến. 1 ông bắn tiểu liên, 1 ông thì 2 tay 2 khẩu rocket, bắn đến điên cuồng, thế mà bòm, ... , chết lãng nhách :(

atula
19-08-2006, 08:14 AM
hôm qua lên trên ephim xem cái phim mới của nó có tên là boy eat girl (nó dịch là thành phố ăn thịt người) không biết ai xem chưa nhỉ, xem rùi thì vào cho ý kiến nha. tui không dám cho ý kiến vì như vậy thì mọi người xem mất hứng có mỗi đoạn mà cho là hay đối với dân mê phim kinh dị là đoạn con bé dùng máy gặt đập liên hợp giết bọn bị ma ám nhìn phê vãi lúa. đảm baả xem xong chị em khỏi tắt đèn đi ngủ nửa tháng anh e thì khỏi ăn cháo lòng tiết canh và những cái gì liên quan đến đỏ đỏ.
nhưng sáng nay thì tui vẫn ăn tiết canh như thường.

Quên tối qua còn xem cái phim gì đó trên kênh HN à phim "chuyện tình hollywood" hay phết hình như diễn viên chính là cái gì đó John thì phải phim có nhiều đoạn hài lắm chẳng biết mọi người có xem ko? bàn nuận đi, tui là khoái nhất đoạn thằng cha tiến đến bờ tường bể bơi nhìn trộm thì thấy bà chị mặc bộ quần áo trắng đang đi lại trên thành bể bơi thấy phê quá tuột tay rơi xuống ngay chỗ cây xương rồng bị gai xương rồng cắm ngay vào chỗ xxx thế là thằng cu đứng gỡ ra làm mấy thằng cha bảo vệ an ninh cứ tưởng thằng cha đang XXX tại chỗ một mình nhắng không chịu được

Lonely_Wolf
19-08-2006, 09:52 AM
Thế phim bác xem đích thị là America’s Sweethearts rùi :D Phim này nhắng lắm. 2 đứa ghét nhau như chó mà cứ phải giả vờ yêu nhau trước mặt báo giới :)) Em kết đoạn thằng đạo diễn công chiếu phim của Zeta Jones, kêu thằng tình nhân có cái ấy chỉ dài bằng ngón tay, làm thằng bé chạy vội lên thanh minh :))
Thằng John mà bác nói là John Cusack
http://www.artechock.de/film/image/kritik/a/amswee.jpg

thocnep
19-08-2006, 11:27 AM
Mình vừa xem "Hồn giai nhân" lúc 11 giờ đêm qua. Trời a, cả đêm nằm mơ thấy ma. Phim này dựa theo cốt chuyện "Liêu trai chí dị" kiểu như Ma cũng như người, có khi còn nhân đạo hơn người ấy chứ. Nói thế thôi chứ xem phim này ghê lắm. Nhưng phải công nhận là Trung quốc làm phim loại này hấp dẫn thật, Sợ nhưng mà cứ dán mắt vào màn hình có dời ra được đâu (!)

meoden
19-08-2006, 11:41 AM
ngày 11.08.2006 xem lại Van Helsing, hay dã man, bi giờ mới ngắm ra là nhân vật chính là anh Wolf trong X men, sao trong Val hắn trông cao lớn thế nhi?????
Khoái nhất là 3 bà vợ của Dracula, bà nào chết cũng đẹp!!!!!!!!!!

Lonely_Wolf
19-08-2006, 11:45 AM
A ha, chị mèo, chào mừng chị tái xuất giang hồ sau khi đi du hí với phu quân <:-P

atula
19-08-2006, 01:04 PM
Thế phim bác xem đích thị là America’s Sweethearts rùi :D :))
Thằng John mà bác nói là John Cusack
http://www.artechock.de/film/image/kritik/a/amswee.jpg
đúng rùi, đúng phim đó rùi

lily_lt3
19-08-2006, 01:04 PM
Sáng nay Ly vừa tranh thủ xem được Sleepover...đích thị là phim teen 100%...về hình thức thì cũng tạm ổn...nội dung cũng thuộc loại khá...đặc biệt là không có mấy cảnh xyz gì hết...phù hợp cho U15 trở lên...;)

Xem phim dở dang...bật lên thì đã quá nửa nên cũng không biết có đúng không nữa...:-B

Poster phim đây nè...mọi người xem thử...

http://img226.imageshack.us/img226/513/sleepoverdo6.th.jpg (http://img226.imageshack.us/my.php?image=sleepoverdo6.jpg)

Cho phim này 7/10 vì nội dung không có gì mới...nhưng cũng đáng xem với những ai chưa xem những phim kiểu như Mean Girls bao giờ...

meoden
19-08-2006, 06:55 PM
Bận quá, nhưng vì cái tivi cứ bật nên cứ phải nghía, "Trên đường trốn chạy" với Tommy Lee Jones và Harrison Ford, phim cũ rồi nhưng xem lại vẫn thấy hay, HF để râu trông lạ hoắc, đến khi tỉa lại thì chôn đâu cũng k lẫn được.

gatre
19-08-2006, 07:41 PM
Mới tranh thủ coi được phim Akeelah and the Bee , phim hay, các pác kiếm phim này về coi đê ;))

bebionline
19-08-2006, 10:51 PM
Mình vừa xem "Hồn giai nhân" lúc 11 giờ đêm qua. Trời a, cả đêm nằm mơ thấy ma. Phim này dựa theo cốt chuyện "Liêu trai chí dị" kiểu như Ma cũng như người, có khi còn nhân đạo hơn người ấy chứ. Nói thế thôi chứ xem phim này ghê lắm. Nhưng phải công nhận là Trung quốc làm phim loại này hấp dẫn thật, Sợ nhưng mà cứ dán mắt vào màn hình có dời ra được đâu (!)
đã nhát còn xem phim ma lúc nửa đêm ,sao không đợi đến 12h ngày hôm sau xem lại .Yếu còn ra gió ,tui mà ngồi canh thì hehehhe :D

Piggy
24-08-2006, 09:47 PM
Hic "The Omen" mới chán ghê, chả hay như quảng cáo. Hay tại mình xem ở nhà nó thế? Kiểu như Harry Potter phải ra rạp mới hoành tráng?

lily_lt3
24-08-2006, 10:37 PM
Ly vừa xem lại Mean Girls...vẫn thấy hay lắm...phim này nhộn ra phết...nhưng trong làng PAN nhà mình chắc chả còn ai là chưa xem nó đâu nhỉ...phim cũ quá mờ...
Được cái Ly có duyên xem kiểu phim teen này...mấy lần bật tivi toàn thấy chiếu kiểu đó thui...mấy lị có chiếu kiểu khác thì mình cũng đâu có thèm xem đâu nhỉ...hờ hờ...

letom1986
25-08-2006, 12:21 AM
Mình vừa xem "Hồn giai nhân" lúc 11 giờ đêm qua. Trời a, cả đêm nằm mơ thấy ma. Phim này dựa theo cốt chuyện "Liêu trai chí dị" kiểu như Ma cũng như người, có khi còn nhân đạo hơn người ấy chứ. Nói thế thôi chứ xem phim này ghê lắm. Nhưng phải công nhận là Trung quốc làm phim loại này hấp dẫn thật, Sợ nhưng mà cứ dán mắt vào màn hình có dời ra được đâu (!)
Cái phim này coi vậy chứ cũng được....cảnh đầu vào cứ tưởng chỉ có mỗi 1 con ma nữ dụ dỗ trai tơ thôi chú....hoá ra là cả đàn...khiếp.....coi cái ông thần cây gì đó nhìn gớm chết đi được....:-&

meoden
25-08-2006, 07:36 AM
Hôm kia down Underworld và Poseidon về xem, Poseidon hôm qua lọ mọ viết 1 bài nhưng mà đi ngủ quên k gửi, hehehehehe, nhà tôm ơi, miu thấy Poseidon rất hay đấy, giải trí mà, mai rỗi rãi sẽ viết lại bài rùi gửi, nhà tôm cứ yên tâm, Poseidon là meo cũng có cùng quan điểm như tôm đấy!!!!!!!!

atula
25-08-2006, 09:44 AM
tối hôm qua xem cái phim gì ấy nhỉ? à, hình như là: cảnh sát đồi beverly thì phải do addy muphy(chẳng biết viết tên có đúng ko). xem mà chán vãi hàng! đến mức ngủ gật nuôn!!!! chẳng biết bà con có ai xem không vào cho ý kiến cái

Piggy
25-08-2006, 10:50 AM
Ly vừa xem lại Mean Girls...vẫn thấy hay lắm...phim này nhộn ra phết...nhưng trong làng PAN nhà mình chắc chả còn ai là chưa xem nó đâu nhỉ...phim cũ quá mờ...
Được cái Ly có duyên xem kiểu phim teen này...mấy lần bật tivi toàn thấy chiếu kiểu đó thui...mấy lị có chiếu kiểu khác thì mình cũng đâu có thèm xem đâu nhỉ...hờ hờ...

Tớ cũng mới xem Mean Girls trên HBO, đây là lần thứ 5 hay 6 rồi đấy. Phim buồn cười vãi, nhất là đoạn 2 em Việt Nam oánh nhau và chửi tục, hie hie...

Piggy
25-08-2006, 11:23 AM
Đêm qua có cái phim gì của Meg Ryan, à Addicted to Love, khẹc khẹc, bùn cười vãi. Phim này lâu rồi xem lại vẫn thấy hay, Meg xinh ơi là xinh :* mà cái thằng Sam cũng hay hay, mặt đần đần ngố ngố. Có nhẽ cho phim này 7.5/10.

Lonely_Wolf
26-08-2006, 12:35 AM
Em cũng vừa mới xem Mean Girls, vẫn buồn cười. Dưng mà Lilo đóng các vai kiểu đấy thấy nhàm quá, như trong Confessions of a Teenage Drama Queen á, môtip y hệt, nên nhiều lúc em thấy hơi chan chán...

lily_lt3
26-08-2006, 12:35 AM
Hum nay vừa xem xong "Eddie's milion dollar cook-off"..phim nói về một nhóc là siêu sao bóng chày nhưng lại có niềm đam mê nấu ăn cuồng nhiệt như em và 1/2 nhóc trên thế giới này mê HP vậy....

Phim hay ở mức trung bình...có thể cho 6,5/10 điểm...

conbaky
26-08-2006, 07:53 AM
ô hô, Lily có cái chữ kí cute thế!!!
search ở đâu đấy??? cho conbaky với!!!

atula
26-08-2006, 11:04 AM
tối qua vừa xem phim về macarong hay phết.

meoden
26-08-2006, 11:20 AM
Meo xem 1 phim ở HBO hay cinemax gì đó, có cô chị cả trong Charmed đóng, kể về 1 gia đình vì ông chồng trúng vé số vào ngày thứ 6, lại khoe với 1 đôi bạn xấu xa, thế là chết hụt vài lần trong ngày cuối tuần rùi cũng vẫn trúng số!

meoden
26-08-2006, 11:50 AM
Mở ephim thấy có MY SCARY GIRL, nhưng có vẻ k hay, mỗi đoạn cuối ở Sinh là ngồi ngắm lại con sư tử mình cá và nghĩ đến cảnh bao giờ mới được sang chơi Sinh phát nữa đây!!!!!

Piggy
26-08-2006, 05:41 PM
Hic, em vừa nhai lại 50 First Dates, cảm động quá cơ, hic hic... Nhưng vẫn băn khoăn mãi là làm sao Lucy sống được với cái bệnh mất trí nhớ ngắn hạn ấy. Cuộc đời có bao nhiêu sự kiện xảy ra, làm thế nào ghi nhớ hết chỉ trong một ngày nhỉ? Lằng nhằng quá!

Nhưng nỗ lực của Henry xứng đáng cho điểm 10, mà em cũng khoái Adam Sandler lắm, hì hì... Drew trong phim này cũng xinh, mỗi tội béo ục ịch và bạo lực ghê gớm. Đoạn cuối trông Lucy xinh dã man, trong cái bộ ái Tàu màu xanh ấy, cô nàng này đúng là tuyệt!

Lonely_Wolf
26-08-2006, 05:48 PM
em cũng vừa xem 50 FD ở dưới nhà xong. Mãi đến tận hôm qua mới được xem cướp biển 2 :((

meoden
26-08-2006, 05:55 PM
có ai xem VCTV 7 giới thiệu về Al Pacino k, bên lề ĐA nhưng rất hay đấy, về diễn viên đóng Bố già thì phải, mình biết hay mà k ngồi xem được cứ chạy qua chạy lại thì ngó nghiêng 1 đoạn.

Nhà mình có ai xem Cô gái và chiếc hoa tai ngọc trai chưa???? Giới thiệu trên VCTV có vẻ hay!!!

lily_lt3
27-08-2006, 10:03 PM
cả nhà có ai xem Hide and seek chưa...phim thuộc thể loại hơi kinh dị đấy....phim này có Robert De Niro là cái ông mà lồng tiếng trong Shark Tale đóng vai ông bố....còn cô con gái thì trông quen lắm mà không nhớ được là xem ở phim nào rùi...tên là Dakota Fanning thì phải...mà chắc là đóng trong The Ring hay sao ý...hình như iem xem qua quảng cáo thấy thế chứ cũng chưa được xem The Ring bao giờ...

chuotcoi
28-08-2006, 12:51 AM
cả nhà có ai xem Hide and seek chưa...phim thuộc thể loại hơi kinh dị đấy....phim này có Robert De Niro là cái ông mà lồng tiếng trong Shark Tale đóng vai ông bố....còn cô con gái thì trông quen lắm mà không nhớ được là xem ở phim nào rùi...tên là Dakota Fanning thì phải...mà chắc là đóng trong The Ring hay sao ý...hình như iem xem qua quảng cáo thấy thế chứ cũng chưa được xem The Ring bao giờ...
&shy;Phim hide & seek này hồi trước chiếu trên VTC chuột cũng có xem, ko sợ lém
Dakota Fanning đóng nhiều phim lém li ạ, thần đồng mà, con bé xinh nhể
1 số phim của Dakota:
_ Thế giới đại chiến
_ Kẻ đỡ đạn
_ Phim gì về bắt cóc trẻ em có Chalize Theron í nhể ( ông bố trong phim này trẻ & đẹp trai vãi
_ Ko nhớ ra nữa:D :D :D

Lonely_Wolf
28-08-2006, 12:51 AM
Nhà mình có ai xem Cô gái và chiếc hoa tai ngọc trai chưa???? Giới thiệu trên VCTV có vẻ hay!!!
Em xem phim đấy rùi, nhưng k hay như trong quảng cáo. Có thể đấy k phải típ em thích. Trong cái giới thiệu đấy nó còn đi sâu vào âm thanh âm thủng chứ xem phim em thấy mấy đoạn đấy k có gì nổi bật mấy.

conbaky
28-08-2006, 12:51 AM
em vừa xem lại The Quick and the Dead
hay vãi lúa!!!

meoden
28-08-2006, 08:26 AM
Cars này, vừa xem nhé, đi Mega hẳn hoi, tối về định tranh thủ câu thêm tí bài nhưng bác giai cứ ngồi chơi cờ online, thế là em lại k spam được bài nào ....

letom1986
28-08-2006, 08:52 AM
2 ngày cuối tuần làm phát cướp biển 1 để bít người bít ta và thêm 1/2 phát War of the world.....bi giờ xem tiếp cái....

Cinzano
28-08-2006, 08:53 AM
Tối qua đi "hẹn hò" với thuyền trưởng Jack Sparrow về, tớ chiến luôn Ice Age 2.:-"
Trời, xem mà đến phát điên vì cười với con sóc và cái hạt dẻ của nó. Niềm đam mê này rõ ràng nên được vinh danh vì nó thuộc thể loại "trọn đời trọn kiếp" =)). Còn cái con lười ý, tớ thích nó nhất vì, hèm, nó lắm mồm, nhí nhố nhưng lại tốt bụng nè, thẳng thắn nè. Thấy nó góp ý kiến ý cò với anh chàng voi mamut Manny trong việc "hãy quên quá khứ và tạo lập một gia đình riêng cho mình" mà thấy xúc động gớm.hic. Phần này lại còn tòi thêm hai con chuột nhí nha nhí nhảnh, nghịch như quỷ sứ nữa chứ. Báo Diego và lười Sid quần nhau với tụi nó xem mà cười vỡ bụng.

À, lại còn cô nàng voi mamut, rì nhể, tên rì nhể... bố khỉ, đã quên rùi..nàng ấy ngoắc cái đuôi lên cây, chúc đầu xuống đất ngủ như dơi ý. Bó tay.

Phim này tớ để dành mãi chả dám xem, hôm qua vì có người cũng xem,rủ tớ xem cùng nên đành lôi ra, mặc dù vẫn còn một đống đĩa phải xem mà chưa giải quyết được, khổ thế. he he...

gatre
28-08-2006, 09:02 AM
Hôm qua sau khi húp mì tôm, đi ngủ, thức dậy cũng tranh thủ coi được 1/3 phim Hitch :P ( rồi ngủ tiếp ) #-o . Ổ cứng đầy rồi, nhiều phim quá :))
Ở PAN có ai là chuyên gia tư vấn tình củm như gã Hitch không nhở ;))

Cinzano
28-08-2006, 09:17 AM
Có Bee đới Gà ơi. Chả nhẽ Bee nổi danh thế mà Gà không phát hiện ra à, rõ chán. Mà có rì cần tư vấn tư véo Gà cứ pot lên, Bee ko rải quyết nổi thì các mem trong 4r mỗi người một tay, à quên, một câu thì xong ngay ý mà. Cố lên.. làm rì mà phải nước mắt vòng quanh thế kia. Khổ thằng bé chưa...:P

meoden
28-08-2006, 09:18 AM
Meo đính chính là bác sĩ Hoa Súng do Phộp làm vai chính Bee thỉnh thoảng vào đóng thế thôi, nhà CIn xem 1 hôm 2 phim à, khỏe hỉ????

Mình xem mỗi Cars, ban ngày cũng tranh thủ xem mấy phim hoạt hình nhưng BIBI dạo này hẻo quá, phim chán òm ...

gatre
28-08-2006, 09:25 AM
Có Bee đới Gà ơi. Chả nhẽ Bee nổi danh thế mà Gà không phát hiện ra à, rõ chán. Mà có rì cần tư vấn tư véo Gà cứ pot lên, Bee ko rải quyết nổi thì các mem trong 4r mỗi người một tay, à quên, một câu thì xong ngay ý mà. Cố lên.. làm rì mà phải nước mắt vòng quanh thế kia. Khổ thằng bé chưa...:P
Ờ ờ, chuyện là dzầy, là dzầy :-S
Dạo này thấy bọn bạn ( junior nhé, tuổi trẻ tài cao quá )... cứ từng cặp từng kặp , trong khi nhà gà thì vẫn một mình trên ngọn tre :-< , có cảm giác hơi bị sốt ruột :-< , mới lại coi cái phim Hitch thấy lão chuyên gia đó giỏi quá, ra lão Bí cũng thế à >:) , ****, thế mà bây giờ mới biết 8->

gatre
28-08-2006, 09:27 AM
Meo đính chính là bác sĩ Hoa Súng do Phộp làm vai chính Bee thỉnh thoảng vào đóng thế thôi, nhà CIn xem 1 hôm 2 phim à, khỏe hỉ????

Mình xem mỗi Cars, ban ngày cũng tranh thủ xem mấy phim hoạt hình nhưng BIBI dạo này hẻo quá, phim chán òm ...
Phim hoạt hình thì hôm qua mới nghía phim Shark Bait, những ai là fan của Shark Tale thì kiếm phim này về coi nhé, cảnh phim Shark Bait cũng đẹp lắm , phim do Hàn quốc sản xuất năm nay.

****, ở đây nhiều nhân tài quá ^:)^

Piggy
28-08-2006, 09:56 AM
Hơ, hôm trước mình vừa xem lại Shark Tale xong, hê hê, hay vãi. Có vẻ nhân vật được xây dựng theo phong cách của người lồng tiếng thì phải, cái thằng Shark Slayer trông nhí nhố đúng kiểu Will Smith, còn em Angie thì tên trùng mà cặp môi vều cũng i xì nàng Angelina luôn.

Lonely_Wolf
28-08-2006, 01:43 PM
chưa kể đến 2 con cá xông ra hát đoạn cuối nữa, y chang Missy Eliot mới lại Xtina

Piggy
28-08-2006, 05:13 PM
Hơ, hôm trước mình vừa xem lại Shark Tale xong, hê hê, hay vãi. Có vẻ nhân vật được xây dựng theo phong cách của người lồng tiếng thì phải, cái thằng Shark Slayer trông nhí nhố đúng kiểu Will Smith, còn em Angie thì tên trùng mà cặp môi vều cũng i xì nàng Angelina luôn.

Xin lỗi cả nhà tớ nhầm tí xíu, em cá Angie do Renee Zen gì đó (tên với chả tuổi, khó nhớ thế) lồng tiếng, Angelina lông em Lola õng ẹo. Hie hie...

blackzero
28-08-2006, 10:21 PM
Bộ phim mà black vửa xem là " Cổ tích việt Nam " trên web http://tv.fpt.vn phim ngố thiệt :D

letom1986
28-08-2006, 10:21 PM
Vừa mới coi The hill have eyes...1 bô phim kinh dị...coi xong mà cứ tưởng mình vừa coi mấy người chặt chem bán thịt người...chả có nội dung gì ngoài cái mnàg chặt chém...khíêp ghê...

Piggy
29-08-2006, 09:42 AM
Hic, đọc Da Vinci Code xong, xem phim thấy chán quá. Họ lược đi nhiều chi tiết, lại thay đổi một chút nội dung, nói chung là không sánh được với truyện. Chả hiểu sao phim này lại đình đám được như thế, rõ là PR rất tốt đấy. Có nhẽ không đọc trước truyện thì em cũng chả hiểu nổi phim này đâu.

letom1986
29-08-2006, 03:52 PM
Vừa mới xem Garfield xong....thiệt là tức cười con mèo ú ghê.....gian ác xảo trá nhưng cuối cùng cũng bị gậy ông đập lưng ông....

lily_lt3
29-08-2006, 03:58 PM
cái gì:-O....Tôm xem ở đâu thía....mà tập mấy vậy....sao mình không biết gì hết nhỉ...

chuotcoi
29-08-2006, 04:06 PM
mèo Garfield xinh thía còn j
có nhà tôm gian ác xảo trá thì có
dù sao nó cũng chỉ là ... 1 com mèo

letom1986
29-08-2006, 04:23 PM
cái gì:-O....Tôm xem ở đâu thía....mà tập mấy vậy....sao mình không biết gì hết nhỉ...
DẠ..tôm sống dưới nước...đến bi giờ nó mới phát hnàh phim dưới này....:)>- mừ chỉ là DVD chứ hông có rạp nữa.....:-j

Antey2500
29-08-2006, 04:29 PM
Vừa xem xong phim Kingdom of Heaven , phim nói chung xem chán . Điểm 4/10 thôi

Crash cũng vừa xem xong , rất nhân văn rất sâu sắc , xứng đáng xem đi xem lại , cho 8/10 .

gatre
29-08-2006, 05:15 PM
Tối qua, tranh thủ coi xong phim Hitch, cũng khá, lão Date Doc đúng là chuyên gia =D>

Piggy
30-08-2006, 11:29 AM
Em đang xem dở The Girl Next Door, chưa rõ hay dở ra sao nên không dám comment. Có vẻ cũng thú vị phết đấy.

atula
30-08-2006, 11:33 AM
Em đang xem dở The Girl Next Door, chưa rõ hay dở ra sao nên không dám comment. Có vẻ cũng thú vị phết đấy.
hay lắm hay lắm, mà nói nhỏ ko hay thì cũng đừng chê kẻo cái cô miss next door sẽ xạc e đấy! a kinh nghiệm xương máu vụ này rùi!

gatre
30-08-2006, 11:43 AM
Tối qua lại tranh thủ coi sơ được phim July Rhapsody, hay thật :D

Piggy
31-08-2006, 12:13 AM
Em vừa lọ mọ ở Mega xì-tin với mấy bác thôn PAN xem Sex on a Plane, à chít, nhầm, Snakes on a Plane. Khuyến cáo các bạn nữ nên đi kèm bạn nam và các bạn nam nên rủ các bạn nữ đi cùng. Vì có rất nhiều tình huống chị em phụ nữ sợ hãi nhắm mắt và ôm lung tung. Bác nào dị ứng thể loại kinh kinh, ghê ghê thì đừng đi xem. Trí tò mò sẽ làm hại các bạn. Thật đấy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê đây này.

letom1986
31-08-2006, 08:18 AM
Em vừa lọ mọ ở Mega xì-tin với mấy bác thôn PAN xem Sex on a Plane, à chít, nhầm, Snakes on a Plane. Khuyến cáo các bạn nữ nên đi kèm bạn nam và các bạn nam nên rủ các bạn nữ đi cùng. Vì có rất nhiều tình huống chị em phụ nữ sợ hãi nhắm mắt và ôm lung tung. Bác nào dị ứng thể loại kinh kinh, ghê ghê thì đừng đi xem. Trí tò mò sẽ làm hại các bạn. Thật đấy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê đây này.
Ồ.....thế hử nhợn...thế hum qua nhợn nhắm mắt và ôm lung tung cái rì thế...;;)
Ồ....Sờ Nách trên máy bay mừ cũng sợ đến thế cơ àh.....thế thì kì này mình nhất quyết phải coi Sờ Nách trên không ra sao....;))

Piggy
31-08-2006, 08:58 AM
Giải thích bên topic "Đi xem phim tập thể" roài, không có ai ôm mới đen. Hic, có nhẽ phải đi xem lại mới được, biết đâu lần này lại được ôm, hí hí :">

gatre
31-08-2006, 09:13 AM
Giải thích bên topic "Đi xem phim tập thể" roài, không có ai ôm mới đen. Hic, có nhẽ phải đi xem lại mới được, biết đâu lần này lại được ôm, hí hí :">
Nhợn đi coi chung với lão Atula í ;)) , coi bên topic bên kia cũng đủ thấy lão đang máu Nhợn lắm 3:-O 3:-O

Piggy
31-08-2006, 09:37 AM
Nhợn đi coi chung với lão Atula í ;)) , coi bên topic bên kia cũng đủ thấy lão đang máu Nhợn lắm 3:-O 3:-O

Vâng, em biết bác Atila đang thèm tiết canh Nhợn rồi, bác Gà khỏi phải khích. Em thì có lẽ nên tránh xa cả bác Gà lẫn bác Atila cho chắc ăn, ai dám bảo Gà thì không thích ăn thịt Nhợn chứ. Em mà đi với một trong hai bác thì chắc khi về "chỉ còn dúm lông" (như hôm trước đã nói).

Mà cả bác Gà và bác Atila đều chưa xuất hiện thì phải? Hôm nào cho em diện kiện xem sao, rất hân hạnh đấy :D

gatre
31-08-2006, 09:52 AM
Vâng, em biết bác Atila đang thèm tiết canh Nhợn rồi, bác Gà khỏi phải khích. Em thì có lẽ nên tránh xa cả bác Gà lẫn bác Atila cho chắc ăn, ai dám bảo Gà thì không thích ăn thịt Nhợn chứ. Em mà đi với một trong hai bác thì chắc khi về "chỉ còn dúm lông" (như hôm trước đã nói).

Mà cả bác Gà và bác Atila đều chưa xuất hiện thì phải? Hôm nào cho em diện kiện xem sao, rất hân hạnh đấy :D
Hơ hơ, khi nào có dịp thì sẽ ra mắt mọi người ;)) ( cái dịp đó hơi bị hiếm :)) ).
Lão Alita thì hình như thấy trong phần Show hàng rồi, ấn tượng là lão tròn vo và .. sún thì phải ( chắc do cắn nhầm sạn trong tiết canh Nhợn ) :P

QueenBee
31-08-2006, 10:00 AM
Hơ hơ, khi nào có dịp thì sẽ ra mắt mọi người ;)) ( cái dịp đó hơi bị hiếm :)) ).

Bee cá con gà này là gà mái. Ai cá với Bee ko?;)) Và một điều nữa là tên Cục tác này sẽ chỉ biết ấp trứng, để cho gà trống đuổi, vừa chạy vừa liếc lại xem mình chạy thế có mara tông quá không;;) , chứ không bao giờ có chiện ra mắt mọi người.:P

Cá đê, 1 ăn 10 đê.........<:-P

atula
31-08-2006, 10:01 AM
Hơ hơ, khi nào có dịp thì sẽ ra mắt mọi người ;)) ( cái dịp đó hơi bị hiếm :)) ).
Lão Alita thì hình như thấy trong phần Show hàng rồi, ấn tượng là lão tròn vo và .. sún thì phải ( chắc do cắn nhầm sạn trong tiết canh Nhợn ) :P
thằng này náo! a mày chẳng qua nà suy dinh dưỡng canxi cấp độ 1 nên răng ko mọc hết thôi. sún đâu mà sún

atula
31-08-2006, 10:06 AM
Vâng, em biết bác Atila đang thèm tiết canh Nhợn rồi, bác Gà khỏi phải khích. Em thì có lẽ nên tránh xa cả bác Gà lẫn bác Atila cho chắc ăn, ai dám bảo Gà thì không thích ăn thịt Nhợn chứ. Em mà đi với một trong hai bác thì chắc khi về "chỉ còn dúm lông" (như hôm trước đã nói).

Mà cả bác Gà và bác Atila đều chưa xuất hiện thì phải? Hôm nào cho em diện kiện xem sao, rất hân hạnh đấy :D
xuất hiện rồi, xuất hiện rồi chứ! sao lại chưa xuất hiện là thế nào?
trong phần show hàng ấy!
mà nói thật chưa chắc về đã "chỉ còn dúm lông" đâu, hình như Ỏng đang khoái mấy cái dúm lông còn lại của e đấy!:P

QueenBee
31-08-2006, 10:06 AM
thằng này náo! a mày chẳng qua nà suy dinh dưỡng canxi cấp độ 1 nên răng ko mọc hết thôi. sún đâu mà sún

Hê hê, hóa ra Tu..... sún răng hả?;;) Ngày xưa chắc ăn tham kẹo quá nên sâu nó đục hết cả bộ nhá đây mừ, khè khè......;)) Từ giờ Bee sẽ gọi Tu là Tu sún, nghe dễ xương ứ chịu được, nhề Tu nhề.........;)) Hay gọi là La sún như tên Sói già gọi nhể? La sún..... Sun lá...... Adam mà sun lá nho thì là Adam chuổng cời, ối dồi ôi Tu chuổng cời cà nhà ôi................. <:-P

atula
31-08-2006, 10:10 AM
Hê hê, hóa ra Tu..... sún răng hả?;;) Ngày xưa chắc ăn tham kẹo quá nên sâu nó đục hết cả bộ nhá đây mừ, khè khè......;)) Từ giờ Bee sẽ gọi Tu là Tu sún, nghe dễ xương ứ chịu được, nhề Tu nhề.........;)) Hay gọi là La sún như tên Sói già gọi nhể? La sún..... Sun lá...... Adam mà sun lá nho thì là Adam chuổng cời, ối dồi ôi Tu chuổng cời cà nhà ôi................. <:-P
còn nâu nhá! sún nà sún răng thôi chứ còn các cái khác ko có chuyện sun ná hay... nữa đâu nhá. hơi bị hoành tráng đấy nhìn cái ảnh thằng cháu Tu ở cái Avata hôm nọ thì biết. còn nâu nhá, :P

gatre
31-08-2006, 10:25 AM
Bee cá con gà này là gà mái. Ai cá với Bee ko?;)) Và một điều nữa là tên Cục tác này sẽ chỉ biết ấp trứng, để cho gà trống đuổi, vừa chạy vừa liếc lại xem mình chạy thế có mara tông quá không;;) , chứ không bao giờ có chiện ra mắt mọi người.:P

Cá đê, 1 ăn 10 đê.........<:-P
Đừng có mà khích nhá >:) , cái vụ khích này thì GT đã gặp nhiều rồi, còn lâu mới mắc câu nhá :)) >:)

QueenBee
31-08-2006, 10:28 AM
Đừng có mà khích nhá >:) , cái vụ khích này thì GT đã gặp nhiều rồi, còn lâu mới mắc câu nhá :)) >:)

Chẳng phải khích đâu, nếu là khích thì phải dùng chiêu khác, chiêu này quá là lộ roài.;;) Mà Bee biết Cục tác cũng giống Bee thôi, có cho kẹo cũng chẳng dám thò mặt ra đâu.3:-O Đau sờ đớn lắm.....:((

gatre
31-08-2006, 10:56 AM
Chẳng phải khích đâu, nếu là khích thì phải dùng chiêu khác, chiêu này quá là lộ roài.;;) Mà Bee biết Cục tác cũng giống Bee thôi, có cho kẹo cũng chẳng dám thò mặt ra đâu.3:-O Đau sờ đớn lắm.....:((
Ha ha, còn chối nữa :)) , dù cho có khích là cục tác, là gà dzê, là gà thành tinh, gà yêu quái, gà mái, ... ( đau sờ đớn lắm 3:-O ) thế nhưng đây đâu có dễ dụ thế :D , gà tre dù thế nào vẫn là gà tre thôi B-)

meoden
31-08-2006, 11:12 AM
Vừa xem Snakes on a plane, phải công nhận là sự đa dạng về chủng loại rắn làm mình thấy rất thích thú, lấy ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ, màu sắc đa dạng, to nhỏ đều có, các kiểu cắn các kiểu quấn, nói chung là hay, nhưng mà có lúc chuyển cảnh hơi lâu, xem sốt ruột, .....

conbaky
31-08-2006, 01:07 PM
hôm qua em xem một cái phim về lính cứu hỏa, có John Travolta đóng
hay vãi lúa
xem cảm động lắm lắm
có ai biết tên phim tiếng Anh là gì không để em đi kiếm thông tin với!!!
bác Tom ;;)

Antey2500
31-08-2006, 01:20 PM
phim đó là Ladder 49 thì phải , nếu tôi nhớ không nhầm .

Lonely_Wolf
31-08-2006, 01:33 PM
Em vừa lọ mọ ở Mega xì-tin với mấy bác thôn PAN xem Sex on a Plane, à chít, nhầm, Snakes on a Plane. Khuyến cáo các bạn nữ nên đi kèm bạn nam và các bạn nam nên rủ các bạn nữ đi cùng. Vì có rất nhiều tình huống chị em phụ nữ sợ hãi nhắm mắt và ôm lung tung. Bác nào dị ứng thể loại kinh kinh, ghê ghê thì đừng đi xem. Trí tò mò sẽ làm hại các bạn. Thật đấy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê đây này
Chính thế nên Sói mới rủ đệ đi cùng ;))

letom1986
31-08-2006, 03:30 PM
hôm qua em xem một cái phim về lính cứu hỏa, có John Travolta đóng
hay vãi lúa
xem cảm động lắm lắm
có ai biết tên phim tiếng Anh là gì không để em đi kiếm thông tin với!!!
bác Tom ;;)
Hôm qua Tom không được coi phim này nhưng theo a Antey nói thì là Ladder 49 thì chắc là đúng rùi......Ladder 49 được sản xuất năm 2004 cũng là phim nói về cứu hoả có sự tham gia của John.....mà 3 ký coi đài nào thế...tối qua Tom đi coi rạp phim the Sentiel....cực chán ....coi mừ bùn ngủ muốn chết...không vì vé mời miễn phí thì chả lết cái thân tới đó coi....:-&

conbaky
01-09-2006, 10:24 AM
hehe, em coi VTC1

hôm qua, cũng kênh đấy, nó chiếu "Hồng Hy Quan", Jet Li thời còn trẻ, đóng hay vãi lúa! cái "đoạt mệnh thương" của nó hơi hiện đại, nhưng mà đánh cực đẹp!

thằng ku con, không nhớ tên là Hồng gì Định, đóng cũng rất hay nhá, mặt thì rõ ngầu, mà đấm đa cực ra trò, lại còn đủ cả Thái Cực Quyền, ... nữa!!!
thức xem phim này không phí tí nào!!!

mỗi tội Trần Cận Nam chết lãng xẹt, hơi bị điêu tí!!! nhưng mà lúc lão này bay đến, bọn Thiên Địa Hội tung đao lên cho lão đạp vào mà bay đến Hồng Hoa Đình thì đẹp vãi lúa con nhà bà bán búa!!!

gatre
01-09-2006, 12:56 PM
Mới tranh thủ hôm qua bị mất ngủ coi được phim The League of Extraordinary Gentlemen, lại những dị nhân như X-men :))

letom1986
01-09-2006, 03:10 PM
Mới tranh thủ hôm qua bị mất ngủ coi được phim The League of Extraordinary Gentlemen, lại những dị nhân như X-men :))
Phim nay Tom cũng đã nghía qua....tựa phim dịch tiếng việt là thợ săn siêu hạng.Nói về 1 nhóm người cũng có những khả năng như người vô hình,rùi cái ông già thì hình như có thể nhìn xa,cái ông Ả Rập thì có những phương tiện hiện đại,bà thì là vợ ma cà rồng thì phải....nói chung là phim gì mà ma quỷ tùm lum hết...coi thấy cũng tạm được chứ thật sự hiểu hết thì chưa hiểu tại coi cũng không được trọn vẹn,.....:-??

Lonely_Wolf
01-09-2006, 05:11 PM
Nói về 1 nhóm người cũng có những khả năng như người vô hình,rùi cái ông già thì hình như có thể nhìn xa,cái ông Ả Rập thì có những phương tiện hiện đại,bà thì là vợ ma cà rồng thì phải....
Theo em hiểu thì ông già đấy chỉ là 1 người thường nhưng có khả năng thiện xạ do tập luyện. Ông ta cũng là 1 người khá nổi tiếng, giáo sư Alan thì phải. Còn thằng cha thuyền trưởng chính là Nemo trong 2 vạn dặm dưới đáy biển. Con bé là người tình cũ của thằng ma cà rồng, rồi bị nó đớp cho 1 nhát -> thành ma cà rồng luôn --> có oán thù với thằng cu này. Thằng tàng hình là 1 nhân vật nổi tiếng, đã từng có phim Người tàng hình do Kevin Bacon thủ vai chính. Thằng tiến sĩ hoá học cũng là 1 nhân vật được nhắc đến trong tiểu thuyết. Hắn ở London thì phải. Sau này chế được cái thuốc tăng sức mạnh, nhưng bị tác dụng phụ là nhiễm bệnh đa nhân cách --> đi giết người. Lão này cũng được nhắc đến trong Van Helsing. Thằng ma cà rồng thì quá nổi tiếng rồi. Mỗi thằng cu người Mỹ đi cùng là nhân vật mới toe. Nói chung đây là 1 đội tụ tập toàn quái kiệt, đi chống lại âm mưu thôn tính thế giới của 1 thằng cu khác. E kết nhất đoạn nổ tung bành trong Vơ ni, xem sướng vãi ...

gatre
01-09-2006, 05:27 PM
Đúng rồi, phim này toàn lấy những nhân vật nổi tiếng trong các tiểu thuyết ra làm nhân vật chính, lão giáo sư muốn thôn tính thế giới bằng cách nhân bản các bản sao của người đột biến có tên là Moriarty , giống như nhân vật trong Sherlock Homes :-?

lily_lt3
02-09-2006, 10:52 AM
Vừa xem lại Shrek 2 mọi người ạ...nhộn lắm...lại rất thật nữa...công nhận là hình ảnh đẹp...không biết đến bao giờ hoạt hình nội mới được như thế nhỉ...

meoden
02-09-2006, 02:09 PM
Theo em hiểu thì ông già đấy chỉ là 1 người thường nhưng có khả năng thiện xạ do tập luyện. Ông ta cũng là 1 người khá nổi tiếng, giáo sư Alan thì phải. Còn thằng cha thuyền trưởng chính là Nemo trong 2 vạn dặm dưới đáy biển. Con bé là người tình cũ của thằng ma cà rồng, rồi bị nó đớp cho 1 nhát -> thành ma cà rồng luôn --> có oán thù với thằng cu này. Thằng tàng hình là 1 nhân vật nổi tiếng, đã từng có phim Người tàng hình do Kevin Bacon thủ vai chính. Thằng tiến sĩ hoá học cũng là 1 nhân vật được nhắc đến trong tiểu thuyết. Hắn ở London thì phải. Sau này chế được cái thuốc tăng sức mạnh, nhưng bị tác dụng phụ là nhiễm bệnh đa nhân cách --> đi giết người. Lão này cũng được nhắc đến trong Van Helsing. Thằng ma cà rồng thì quá nổi tiếng rồi. Mỗi thằng cu người Mỹ đi cùng là nhân vật mới toe. Nói chung đây là 1 đội tụ tập toàn quái kiệt, đi chống lại âm mưu thôn tính thế giới của 1 thằng cu khác. E kết nhất đoạn nổ tung bành trong Vơ ni, xem sướng vãi ...


Ông già đấy thực ra k phải là người thường vì Lục địa đen k bao giờ để ông ta chết ... Cái này Sói có thể thấy ở đoạn cuối cùng của phim ....

Thằng cu người Mỹ trẻ trẻ đấy nếu k nhầm thì tên là Tom Sawyer hay gì đó, nhưng cái tên đó cũng đã được nhắc đến k ít trên sách vở, các nhân vật khác thì đã được phân tích rùi, k nhắc nữa ...

Sean trong phim này vẫn ngon nhỉ, càng già càng ngon.

Còn phim thì meo k thấy nó như X-Men tí nào, thực ra nó hay và theo kiểu kết hợp nhiều thứ vào, từ nhân vật đến vũ khí, những quan hệ loằng ngoằng và cơ bản là hành động giả tưởng và k yêu đương mấy. Con tàu của thuyền trưởng Nêmo đẹp nhỉ, cả con tàu nhỏ mà kẻ phản bội. Mấy cái răng cưa trông hóm ghê.

À mà thằng phản bội k có dính gì đến Ma ca rồng, nó chỉ không bao giờ già đi, đó chính là điều mà ông già thiện xạ kể, rằng khi ông còn nhỏ đã từng gặp kẻ k biết đến tuổi già là gì, còn bây giờ ông ta k phải là 1 chú nhóc nữa nhưng tên kia vẫn y như mấy chục năm trước.

Cô nàng ma cà rồng Mina gì đó đã có thời cặp kè cùng thằng cha đào hoa đa tình trẻ mãi k già, sau đó ...... rùi thành ra hận hắn.

Rabbite
03-09-2006, 12:00 AM
Mặc dù đã xem film King and the Clown này nhìu lần rầu nhưng vẫn còn ấn tượng với oppa Jun Ki, cho dù có ai nói là ... đi chăng nữa thì em vẫn trung thành, coi film này sao mà lắm bi thương wá đi thui :(

Lonely_Wolf
03-09-2006, 12:00 AM
Chị mèo nói đúng rùi. Em vừa mới xem lại cái phim đấy. Đúng là thằng cha đấy k liên quan gì đến Ma Cà Rồng cả. Hắn là Dorian Gray - 1 tên quý tộc. Hồi còn trẻ, với ước mơ trở nên bất tử, hắn đã vẽ 1 bức chân dung của chính mình rồi nguyền rằng hình dáng mình sẽ mãi như trong tranh.
http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/images/charpicbig_gray.jpg
Cùng với thời gian và những tội ác ngày càng nhiều thêm của Gray, bức tranh càng ngày càng cũ nát. Có thể coi đấy là bức tranh chân dung linh hồn của hắn. Gray cũng bất tử như Ma cà rồng, nhưng thực tế hắn còn mạnh hơn bởi hắn không sợ những viên đạn bạc, thánh giá hay tỏi. Và Gray chỉ chết khi đối diện với chân dung của chính mình... Mina đã nắm được bí mật này và nhờ đó tiêu diệt được tên phản bội.
Còn lão giáo sư Allan Quartermain thực tế vẫn là người bt chị mèo ạ. Ông ta là thợ săn quái vật can đảm nhất thế giới. Ông ta chuyên tìm diệt những thứ khủng khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Tên tuổi ông ta nhờ đó mà trở thành 1 huyền thoại sống. Trực giác siêu thường của ông ta là do những năm tháng lặn ngụp phiêu lưu trong những khu rừng cổ xưa đem lại. Nhiệm vụ của ông ấy là lãnh đạo, liên kết các thành viên - vốn k dễ hoà thuận với nhau - thành 1 tập thể. Công nhận Sean đóng quả vai này vẫn nuột như ngày nào, trông già mà phong độ k chịu được 8-> http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/images/charpicbig_quartermain.jpg

Về gã trai người Mỹ. Hắn tên là Tom Sawyer, ( nhưng k biết có phải chàng Tom của Mark Twain k nhỉ :-? ). Theo những gì em biết thì hắn là 1 Điệp viên của Mỹ. Hắn ta k có khả năng siêu phàm như những người bạn của mình, tuy nhiên, hắn có lòng dũng cảm, sự phớt ăng lê và sức mạnh của tuổi trẻ. Đây cũng là điều mà Allan thích ở Tom. http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/images/charpicbig_sawyer.jpg

conbaky
03-09-2006, 10:19 AM
hôm qua em xem 1 cái phim quái quái nhưng mà cũng hay hay
phim kể về 2 anh em nhà Grimm và cuốn truyện cổ của họ
phim hơi hơi thần thoại, mà lại cũng hơi hơi kinh dị
nói chung là ngồ ngộ :))

Piggy
04-09-2006, 11:33 AM
hôm qua em xem 1 cái phim quái quái nhưng mà cũng hay hay
phim kể về 2 anh em nhà Grimm và cuốn truyện cổ của họ
phim hơi hơi thần thoại, mà lại cũng hơi hơi kinh dị
nói chung là ngồ ngộ :))

Phải phim Brother Grim không? Chắc là thế.

Hôm qua mình vừa xem lại Troy, chậc, chả biết comment thế nào vì thực ra xem đi xem lại nhiều quá. Mà lần nào xem lại cũng thương Hector ghê gớm, đúng là một người anh hùng, một người đàn ông.

Nhưng hình như mình bắt đầu thông cảm cho thằng Paris rồi thì phải...

conbaky
04-09-2006, 11:54 AM
em chưa xem Troy
nhưng mà đọc thần thoại Hy Lạp thì em chỉ thương Hector thôi
cực ghét thằng Paris!
không biết xem phim thì thế nào

Piggy
04-09-2006, 01:03 PM
em chưa xem Troy
nhưng mà đọc thần thoại Hy Lạp thì em chỉ thương Hector thôi
cực ghét thằng Paris!
không biết xem phim thì thế nào

Xem thì thấy đúng như thế đấy, hic.

Lonely_Wolf
04-09-2006, 01:03 PM
hôm qua em cũng mới xem Troy, lúc 23h30 đúng không Nhợn nhẩy ? Xem lại vẫn thấy hay điên. Cả phim đấy khoái nhất đoạn Achilles đi trả thù cho thằng em, phi vào Troy hét tên gọi Hector ra đánh nhau. Thằng Hector cũng vô cùng anh hùng khi biết chắc mình sẽ chết, tạm biệt phụ thân, vợ con rồi anh dũng đi đến gặp tử thần Achilles. Cảnh đánh nhau đấy thì cứ gọi là thôi rồi. Brad đánh hay vãi =D> đẹp mắt vô cùng, trông phong thái đúng là kẻ mạnh, bình tĩnh và lạnh lùng khủng khiếp =D> . Đọc thần thoại Hi Lạp em khoái nhất Achilles, tuy hơi tàn bạo trên chiến trường nhưng lại là 1 anh hùng bán thần tài giỏi nhất.

meoden
04-09-2006, 01:40 PM
Xin lỗi nhưng Brad Pitt làm hỏng hết cả hình ảnh Achilles trong mắt em, rõ ghét.

Hôm qua mới xem lại phim về Lính cứu hỏa, tên là Backdraft thì phải, có Kurt Russell vai Stephen, William Baldwin trong vai Brian và Robert De Niro vai Donald. Kỳ lạ là cả 2 ông già đều tên là Donald.

meoden
04-09-2006, 01:40 PM
Hôm qua meo k lên mạng, nên ngồi xem được bao nhiêu phim, nào thì HBO, cinemax, ....

Có 1 bộ phim về 2 cậu da đen, đóng giả làm chị em nhà Wilsons, để đi phá án, buồn cười vãi, nhất là lúc 2 chàng vào thử đồ cho nữ, hihihihi, lại còn anh chàng da đen cứ theo cậu trai giả gái. Đoạn kết khi anh ta nhận ra cậu kia là da đen thì cứ kêu đuổi cậu ta đi, vì đây là bữa tiệc của người da trắng, bó tay luôn, y như Michael Jackson.

BlueWind
04-09-2006, 04:02 PM
Hình như HBO hay Movie Star đang chiếu phim TAM GIÁC QUỈ đó ... phim này coi thì đúng cool luôn chứ chẳng chơi ... đáng tiếc nhà Bún lại không có đầu tư truyền hình cáp để xem #-o ... đành chui ra quán cafe vừa xem phim vừa được à ơi với mấy em xinh tươi ngoài ấy ... rõ khổ ... vừa tốn tiền vừa tốn nước bọt cưa mấy em ... #-o #-o #-o #-o #-o

meoden
04-09-2006, 04:05 PM
Chị mèo nói đúng rùi. Em vừa mới xem lại cái phim đấy. Đúng là thằng cha đấy k liên quan gì đến Ma Cà Rồng cả. Hắn là Dorian Gray - 1 tên quý tộc. Hồi còn trẻ, với ước mơ trở nên bất tử, hắn đã vẽ 1 bức chân dung của chính mình rồi nguyền rằng hình dáng mình sẽ mãi như trong tranh.
http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/images/charpicbig_gray.jpg
Cùng với thời gian và những tội ác ngày càng nhiều thêm của Gray, bức tranh càng ngày càng cũ nát. Có thể coi đấy là bức tranh chân dung linh hồn của hắn. Gray cũng bất tử như Ma cà rồng, nhưng thực tế hắn còn mạnh hơn bởi hắn không sợ những viên đạn bạc, thánh giá hay tỏi. Và Gray chỉ chết khi đối diện với chân dung của chính mình... Mina đã nắm được bí mật này và nhờ đó tiêu diệt được tên phản bội.

Còn lão giáo sư Allan Quartermain thực tế vẫn là người bt chị mèo ạ. Ông ta là thợ săn quái vật can đảm nhất thế giới. Ông ta chuyên tìm diệt những thứ khủng khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Tên tuổi ông ta nhờ đó mà trở thành 1 huyền thoại sống. Trực giác siêu thường của ông ta là do những năm tháng lặn ngụp phiêu lưu trong những khu rừng cổ xưa đem lại. Nhiệm vụ của ông ấy là lãnh đạo, liên kết các thành viên - vốn k dễ hoà thuận với nhau - thành 1 tập thể. Công nhận Sean đóng quả vai này vẫn nuột như ngày nào, trông già mà phong độ k chịu được 8-> http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/images/charpicbig_quartermain.jpg

Về gã trai người Mỹ. Hắn tên là Tom Sawyer, ( nhưng k biết có phải chàng Tom của Mark Twain k nhỉ :-? ). Theo những gì em biết thì hắn là 1 Điệp viên của Mỹ. Hắn ta k có khả năng siêu phàm như những người bạn của mình, tuy nhiên, hắn có lòng dũng cảm, sự phớt ăng lê và sức mạnh của tuổi trẻ. Đây cũng là điều mà Allan thích ở Tom. http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/images/charpicbig_sawyer.jpg


Mấy cái ảnh và thông tin Sói lấy ở đâu thế, cho bác địa chỉ mấy ..... Ảnh đẹp nhể, nhất là của thằng Dorian, có kiếm được ở đâu cái tranh nó nhìn vào là teo đời k???^:)^ ^:)^ ^:)^

letom1986
04-09-2006, 04:23 PM
Hôm qua meo k lên mạng, nên ngồi xem được bao nhiêu phim, nào thì HBO, cinemax, ....

Có 1 bộ phim về 2 cậu da đen, đóng giả làm chị em nhà Wilsons, để đi phá án, buồn cười vãi, nhất là lúc 2 chàng vào thử đồ cho nữ, hihihihi, lại còn anh chàng da đen cứ theo cậu trai giả gái. Đoạn kết khi anh ta nhận ra cậu kia là da đen thì cứ kêu đuổi cậu ta đi, vì đây là bữa tiệc của người da trắng, bó tay luôn, y như Michael Jackson.

Chị mèo nói có phải là phim White Chicks không...phim này coi cười vãi lúa...mừ nghe nói nó là phim đánh giá tệ thứ 3 mùa hè 2004 sau Cat Woman đấy....^:)^

meoden
04-09-2006, 04:32 PM
Kệ xừ đời ai chê tệ kệ người ta, mình thấy hay thấy vui thấy hài hước là được rồi, chú quan tâm làm gì, tí nữa meo còn mấy phim chưa kể, sẽ lôi ra nốt ....

Piggy
04-09-2006, 05:49 PM
Xin lỗi nhưng Brad Pitt làm hỏng hết cả hình ảnh Achilles trong mắt em, rõ ghét.



Hơ... sao thế mèo?


hôm qua em cũng mới xem Troy, lúc 23h30 đúng không Nhợn nhẩy ? Xem lại vẫn thấy hay điên. Cả phim đấy khoái nhất đoạn Achilles đi trả thù cho thằng em, phi vào Troy hét tên gọi Hector ra đánh nhau. Thằng Hector cũng vô cùng anh hùng khi biết chắc mình sẽ chết, tạm biệt phụ thân, vợ con rồi anh dũng đi đến gặp tử thần Achilles. Cảnh đánh nhau đấy thì cứ gọi là thôi rồi. Brad đánh hay vãi =D> đẹp mắt vô cùng, trông phong thái đúng là kẻ mạnh, bình tĩnh và lạnh lùng khủng khiếp =D> . Đọc thần thoại Hi Lạp em khoái nhất Achilles, tuy hơi tàn bạo trên chiến trường nhưng lại là 1 anh hùng bán thần tài giỏi nhất.


Đúng roài đó, chị cũng khoái cái cảnh Achilles đối đầu Hector đấy, anh hùng gặp anh hùng, mà nó có nhiều ý nghĩa lắm. Trả thù - trả thù - trả thù. Vòng tròn đấy chả nhẽ cứ tiếp diễn mãi? Chậc...

Nhưng hình như thành Troy không vững như mình tưởng, thất thủ dễ dàng quá.

BlueWind
04-09-2006, 11:18 PM
Hôm nay vừa nhai lại phim cuộc chiến các ông trùm với Scary movie 4 ... thích nhất khúc vì uống phải Viagra mà té lầu chết ... bởi thế mới nói : có rất nhiều cái chết , nhưng cái chết vì gái là cái chết êm ái >:) >:) >:) >:) >:)

Lonely_Wolf
04-09-2006, 11:18 PM
Troy vững lắm mà nhợn. Nhưng theo lời tiên tri của Cancax thì đến đúng năm thứ 10, với cái chết của Hector, thành Troy sẽ thất thủ vào tay quân đội Hi Lạp. Nhợn ơi, hàng vạn quân Hi Lạp, hàng trăm anh hùng đội trời đạp đất quây đánh 1 Troy nhỏ bé cô thế mà cũng phải mất 10 năm mới chiếm được mừ. Còn sức mạnh của Achilles thì có thể sánh ngang thần linh. Ban đầu anh ấy chưa muốn đánh Troy vì bất hòa với Agamemnong, sau này hắn điên lên vì cái chết của người họ hàng Troy mới mất đi dũng tướng Hector. Mà mất Hector đồng nghĩa với việc Troy nhận lời báo tử. Trong thần thoại Hi Lạp thì các thần linh đã bảo hộ cho Troy để khỏi thất thủ sớm, tránh đi ngược với lời tiên tri của thần thánh.

Lonely_Wolf
04-09-2006, 11:18 PM
@chị mèo: máy nhà em đang bị virus nghiêm trọng nên tốc độ chậm kinh khủng. Cố lắm e mới post được mấy bài vì đang máu. Để 1,2 hôm nữa sửa xong máy em tìm lại cái link đấy chị nhé.
cái tranh mà nó nhìn vào rồi lăn ra chết chính là cái tranh đấy đấy chị ạ :D
Tạm biệt cả nhà, e k cố được nữa, e bê máy đi sửa đây :(( :(( :(( mai sửa xong e lên spam báo thù :((

letom1986
05-09-2006, 07:49 AM
Mới xem phim hoạt hình lạc đếnhoang đảo có con sư tử con ngựa van,con hươu cao cổ và con Hà mã...vui qua chừng...

Piggy
05-09-2006, 10:06 AM
Đêm qua ngồi xem Duplex, khuya nên chả dám cười to. Cái phim này hài hài, nội dung thì dễ đoán, nói chung là xem tạm để giải trí được.

Piggy
08-09-2006, 12:03 PM
Này theo mọi người thì The Italian Job với Ocean's Eleven (không phải Twelve đâu) thì cái nào hay hơn?

Hum qua Cinemax chiếu lại, em thức xem thấy Charlize Theron xinh dã man, duyên không chịu được.

Lonely_Wolf
08-09-2006, 04:49 PM
@ chị mèo: cái site hôm nọ em tìm ảnh là cái này chị nầy : http://www.tiscali.co.uk/events/2003/lxg/characters.html

letom1986
08-09-2006, 09:20 PM
Tom vừa mới xem xong Into blue với sự diễn xuất của Jessica Alba.Quả tậht phim nhạt nhẽo quá...không đọng lại 1 chút gì ấn tượng cả.....

Lonely_Wolf
08-09-2006, 10:13 PM
Em vừa xem 1 phim trên HBO, tên là Sahara thì phải ( k phải phim do Matthew McConaughey đóng đâu ). Nhưng mà em đi search k được 1 tý thông tin nào cả. Trang search nào cũng thế, gõ "sahara movie" vào nó toàn hiện lên cái phim của nợ kia. Phim sahara mà vn dịch là con tàu bí ẩn em cũng xem rồi nhưng xách dép cho phim này [-(
Phim này lấy bối cảnh là WW2. Có 1 tiểu đội lính tăng của mỹ đi lạc trong sahara. Họ vất vả cùng cực để tìm kiếm nguồn nước - sự sống duy nhất. Họ lạc trong bão cát, đi hàng trăm dặm và chỉ tìm được những cái giếng cạn khô... Bên cạnh đó là sự đe dọa của máy bay và lính bộ binh Đức. Cuối cùng họ cũng tìm được 1 cái giếng cổ. Phải hứng từng giọt để chia nhau. Oan nghiệt thay, họ tình cờ phát hiện 500 quân Đức đang định tiến đánh chọc sườn quân đồng minh. Quyết định thế nào đây: nghĩa vụ với tổ quốc hay mạng sống? Và tất cả đã ở lại chiến đấu để quân đồng minh có thêm thời gian củng cố lực lượng. 9 đọ 500. Từng người, từng người ngã xuống ... Nhưng cuối cùng họ vẫn bảo vệ được lý tưởng của mình ... Phim cảm động lắm, nhưng e k thể tìm ra được ít thông tin nào liên quan đến nó cả ? giúp em mấy :(

Lluna_Shinoda
08-09-2006, 11:03 PM
Sói ném cho em tên nhân vật trong phim hoặc diễn viên cái
Thế may ra tìm được
Chớ nội dung thế này search sao nổi!
Tên nhân vật
Hoặc tên dv
Em search thử coi...

Antey2500
08-09-2006, 11:03 PM
Hơ... sao thế mèo?



Đúng roài đó, chị cũng khoái cái cảnh Achilles đối đầu Hector đấy, anh hùng gặp anh hùng, mà nó có nhiều ý nghĩa lắm. Trả thù - trả thù - trả thù. Vòng tròn đấy chả nhẽ cứ tiếp diễn mãi? Chậc...

Nhưng hình như thành Troy không vững như mình tưởng, thất thủ dễ dàng quá.

Theo trường ca thì thành Troy đã đứng suốt 10 năm vây hãm .

Lluna_Shinoda
09-09-2006, 07:43 AM
Em vừa xem 1 phim trên HBO, tên là Sahara thì phải ( k phải phim do Matthew McConaughey đóng đâu ). Nhưng mà em đi search k được 1 tý thông tin nào cả. Trang search nào cũng thế, gõ "sahara movie" vào nó toàn hiện lên cái phim của nợ kia. Phim sahara mà vn dịch là con tàu bí ẩn em cũng xem rồi nhưng xách dép cho phim này [-(

Phim này lấy bối cảnh là WW2. Có 1 tiểu đội lính tăng của mỹ đi lạc trong sahara. Họ vất vả cùng cực để tìm kiếm nguồn nước - sự sống duy nhất. Họ lạc trong bão cát, đi hàng trăm dặm và chỉ tìm được những cái giếng cạn khô... Bên cạnh đó là sự đe dọa của máy bay và lính bộ binh Đức. Cuối cùng họ cũng tìm được 1 cái giếng cổ. Phải hứng từng giọt để chia nhau. Oan nghiệt thay, họ tình cờ phát hiện 500 quân Đức đang định tiến đánh chọc sườn quân đồng minh. Quyết định thế nào đây: nghĩa vụ với tổ quốc hay mạng sống? Và tất cả đã ở lại chiến đấu để quân đồng minh có thêm thời gian củng cố lực lượng. 9 đọ 500. Từng người, từng người ngã xuống ... Nhưng cuối cùng họ vẫn bảo vệ được lý tưởng của mình ... Phim cảm động lắm, nhưng e k thể tìm ra được ít thông tin nào liên quan đến nó cả ? giúp em mấy :(

Nếu em k nhầm thì bộ phim của sói cũng mang tên Sahara nhưng được sản xuất năm 1995 của đạo diễn Brian Trenchard-Smith
Có phải nhân vật chính là trung sĩ (hoặc 1 cấp bậc nào đó) Joe Gunn k?
Nếu đúng thì là phim này rồi =D>

Lonely_Wolf
09-09-2006, 07:43 AM
Sói ném cho em tên nhân vật trong phim hoặc diễn viên cái
Thế may ra tìm được
Chớ nội dung thế này search sao nổi!
Tên nhân vật
Hoặc tên dv
Em search thử coi...

Sói cũng thử rồi, dưng mà k nhớ tên ai cả :(
à, có 1 ông đại úy tên là Gunn, 1 thằng bắn súng trường tên là Franxis thì phải, 1 thằng thiếu tá tên là Halliday thì phải :(
si đa giúp sói nhát :(

Lluna_Shinoda
09-09-2006, 09:43 AM
Đọc bài sida post phía trên bài sói đó
Vậy là sida tìm ra phim cho sói rồi nhé ;)
Đúng là có lão tên Joe Gunn thì chắc chắn là phim đó rồi còn gì...

meoden
09-09-2006, 09:49 AM
Hôm qua xem Quận 13, được nửa phin thì bùn ngủ quá, hôm nay xem tiếp rồi vào thả bom chỗ bác Ku, phim này toàn hành động chứ chẳng thấy nội tâm hay là chiều sâu gì cả, nhưng những màn phi thân thì .. HOÀNH TRÁNG và LẠ MẮT ghê

atula
09-09-2006, 10:53 AM
Hôm qua xem Quận 13, được nửa phin thì bùn ngủ quá, hôm nay xem tiếp rồi vào thả bom chỗ bác Ku, phim này toàn hành động chứ chẳng thấy nội tâm hay là chiều sâu gì cả, nhưng những màn phi thân thì .. HOÀNH TRÁNG và LẠ MẮT ghê
thì mọi người chả bàn mãi về phim này rồi còn gì! nó cũng có lý tưởng đấy chứ nhưng lý tưởng đó nó ko phaả suy diễn theo kiểu lý tưởng Á Đông! mà nói huỵch toẹt luôn ngay từ đầu nên nhiều khi mọi người ko để ý thôi! đại loại là các phim hành động vẫn chỉ theo motip anh hùng cứu thế giới cùng mỹ nhân mà!

lily_lt3
09-09-2006, 03:11 PM
Vừa xem được 1 đoạn của Confession of a teenager drama queen...đúng lúc nó bật Perfect của Simple Plan...nghe sao mà hay thế không biết...

Phim thì chưa xem hết nên cũng chưa biết hay dở ra sao...nhưng mà mấy bài nhạc thì em cực kì kết....yêu SP lắm cơ :x :-*...

meoden
09-09-2006, 03:19 PM
Vừa làm xong phát "DOMINO", thấy nhạt quá cơ, phim k hay nhưng Keira thì .... nuột ..... Mà bố Mickey Rourke trông hao hao bác Bruce Willis nhể. À mà Keira đóng phim này cắt tóc nên trong Cướp biển 2 phải đội tóc giả đúng k nhỉ???

johnny leo
09-09-2006, 04:14 PM
tối hôm qua , trên kênh VTC1 chiếu phim giết người ( do em ko nhớ tên phim nên nói tạm là phim giết người ) vừa xem em cảm thấy sợ nhưng càng sợ em lại càng muốn xem
Xem xong đêm về em không tài nào ngủ được vì sợ
Hôm nay, nó chiếu lại lúc 12h nhưng vì đi học nên không xem lại được . hơi tiếc !