View Full Version : Phim Việt lạc lối ?
jackie
16-06-2006, 10:23 AM
Gần đây trên mọi diễn đàn và báo chí, có rất nhiều bài viết hay và sâu sắc phân tích thực trạng của phim Việt, có bài cho rằng .. Phim Việt đã sang trang, đa tìm cho mình được lối đi mới,đã xã họi hóa được công tác điện ảnh.... một số bài khác lại cho rằng Phim Việt đang chết, mọi hoạt động của Điện ảnh ngày này chỉ như cái xác không hồn... lay lắt chờ chết,
jackie không cho rằng quan điểm nào sai nhưng cá nhân jackie thấy,Phim Việt đang lạc lối thì đúng hơn, nếu nói đang phát triển thì cũng đúng vì số đầu phim hàng năm tăng đều đặn, số hãng phim ra đời và hoạt động ngày càng nhiều, các rạp càng ngày càng hiện đại và thậm chí đã có lúc số phim và doanh thu cao không thua kém gì các bộ phim nhập khẩu, vậy còn cái gì lấn cấn đây.
1. Thứ nhất, phim có doanh thu cao không phải là các bộ phim lớn, lớn ở đây là về tầm ảnh hưởng xã hội, nội dung, tính nghệ thuật hay đại chúng cũng như độ dài sống của phim,
Đành rằng yếu tố giải trí là một trong những yếu tố quan trong nhất của Phim ảnh nhưng yếu tố này trong phim Việt quá nhạt so với những yếu tố hiếu kỳ tò mò của khán giả, có thể nói khía cạnh quảng cáo cho phim chủ yếu tập chung vào sex, giới tính và diễn viên, khó có được những đề cập nội dung để hấp dẫn khán giả
2. Thứ hai, Cách nhìn nhận về Phim Việt ngay từ các đạo diễn đã có vấn đề, thế nào là phim thị trường, thế nào là phim Nghệ thuật.... các đạo diến tranh cãi nhau, cho rằng phải là phim mình mới oai, mới là điện ảnh, còn đạo diễn khác cho rằng phim ông nọ cất kho thì chả có gì đáng khen cả, cứ cái kiểu sư nói phải vãi nói hay như thế này Phim Việt sẽ theo hai ngả rẽ khác nhau mất, Theo jackie bất cứ một tác phẩm điện ảnh nào cũng phải bao gồm hai yếu tố ,nghệ thuật và thị trường, các nhà làm phim phải xác định được quan điểm đó và cùng chụng lưng xây dựng thì Phim Việt mới có những tác phẩm hay được.
3. Phim Việt đang mất dần bản sắc, trong các bộ phim có tí tiếng tăm hiện nay thì khán giả thấy có bao nhiêu phần gần gũi trong đó, " Chuyện của Pao" như phim TQ kiểu Trương Nghệ Mưu, " Sống trong sợ hãi" y kiểu phim Mỹ, rồi " Thời Xa Vắng", " Mùa len trâu" thấy cứ thấp thoáng " Đông Dương", " Người tình". Xem " Gái nhảy" " Lọ lem đường phố" như là đang xem phim HK, phim Truyền hình thì trong Nam toàn như ở Hàn Quốc, miền bắc thì như HK hoặc rặt toàn nông dân đấu đá nhau ( may quá có cái giống Việt roài) .... rồi đây " Sài gòn nhật thực", " Dòng máu anh hùng", " Võ lâm truyền kỳ" chắc lại môt típ Mỹ+ Hàn+ Đài loan với các diễn viên đẹp như mơ và trông rất Âu
Nói, chung xem Phim Việt nhiều lúc chỉ có thấy diễn viên, cảnh quay và thoại Việt mà thôi .... buồn quá
Đây là một số ý kiến cá nhân mong được cùng các bác chia sẻ
Mary xù
16-06-2006, 05:29 PM
Đọc bài của Jackie, nghe cứ như thể điện ảnh VN đang ở trong thời kỳ quá độ, hỗn độn, bung bét và chỉ có thể bắt chước đâu đó. Nó giống như âm nhạc, một thời gian dài khán giả truy tìm những ca khúc na ná, giống y chang các ca khúc nước ngoài: nào Bảo Chấn, Quốc Bảo, Lê Quang, toàn những tên tuổi lớn mà lại đi copy.
Đó quả là một sự thật đáng buồn, và rõ ràng là cần phải cố gắng rất nhiều. Nhưng có lẽ, nếu nghĩ như thế này. Trong một bối cảnh khi nước nhà không có nhiều sự lựa chọn cho âm nhạc thì chí ít, Quốc Bảo, Lê Quang, Bảo Chấn đã giúp chúng ta có cơ hội thưởng thức những giai điệu hay, còn tất nhiên, sau này, khi sự thật bị phơi bày thì họ cũng đã bị lên án thích đáng rồi.
Phim ảnh cũng vậy thôi, có lẽ cũng phải đi qua đống hỗn độn đó còn hơn lùi về phía sau mà chẳng làm gì cả. Nếu đi lạc lại quay trở lại, tìm về với đường đúng thì hơn.
Bụng phệ
17-06-2006, 09:05 AM
Phim Việt đang trong thời kỳ hỗn mang, làm gì có lối mà lạc.
letom1986
18-06-2006, 10:58 AM
Phim Việt hử??Bàn cãi nhiều đấy...
Phải công nhận dạo gần đây học tập của nước ngoài....phim Việt có thể nói chắc tay hơn về cách quay,hình ảnh dẹp hơn....dó là cái tiến bộ cần nhìn nhận ở phim Việt....
Nhưng....cái dỡ phim Việt trước hết là kịch bản.....Nhiều phim làm ra....quảng cáo đánh manh vào nhiều vấn dề...kịch bản dưa ra nhiều vấn e962 nổi cộm nhưng khi dựng lên phim thì rất nhạt nhẽo....người xem cảm giác như ru ngủ thì dúng hơn...
Thứ 2:diễn xuất...chính vì chuộng sự lấn sân của giới người mẫu,ca sĩ....nên chính các đạo diễn dã lạm dụng họ...đưa họ lên phim nhưng cách diễn xuất dỡ tệ....dễn rất ngượng.....thậm chí....khi giờ Vang dành cho phim Việt ở HTv thử nghiệm thu tiếng trực tiép thì....ngoài các diễn viên kịch...do diễn xuất sân khấu nên có chất giọng tốt....các người mẫu thì...ôi thôi...
Để có bộ phim hoàn chỉnh e rằng các đạo diễn Viẹt nam nên hoc hỏi nhiều hơn....
christ19832001
13-09-2006, 11:03 AM
tôi thấy phim việt ngày nay dở tệ <chỉ có 1 hay 2 phim là hay> ko phải do kịch bản dở mà là do ko có diễn viên chuyên nghiệp , với lại đa phần là các ca sĩ đóng phong cách của họ giống như là đóng phim để tự ca ngợi mình thì đúng hơn,nếu thấy ko đóng hay được thì tốt nhất họ đừng nên tài lanh , còn dàn diễn viên trẻ thì tôi thấy đa số rất là ..........bất tài mặc dù nhiều đứa khoe khoang là học ở nước ngoài nhưng chắc là du học tự túc quá , qua bên đó chắc tối ngày ăn chơi, Việt Nam nên sàng lọc lại đội ngũ diễn viên để phim việt đỡ chán.Tốt nhất là giống như những năm 90 tuy ít dv nhưng mà chất lượng còn bây giờ tôi thấy diễn viên được ví như câu"hàng Việt NAm chất cao";;) ko có chữ lượng
viet_day
14-09-2006, 12:06 AM
Còn bao cấp còn chết, độc quyền thì kinh khủng, các đạo diễn chi tiền của nhà nước nên chỉ vậy thôi. Không có chút nhà nước trong phim là không quyết toán được tiền. Tư nhân thì nguồn vốn eo hẹp, nếu tư nhân liên kết với nước ngoài thì ổn hơn nhưng nhà nước lại không thích bởi nội dung đôi khi không làm mát gan mát ruột nhà nước. Tiền ít , ăn chia không công bẳng thì thử hỏi có diễn viên nào tâm huyết với nghề. Thôi trước mắt cứ mì ăn liền cái đã, vốn tích tụ dần thì sẽ đủ làm phim hay thôi.
HuaChu
14-09-2006, 07:40 AM
Đọc các bài viết nói về ĐA nước nhà thấy có một số bạn thường chắc lưỡi tiếc rẻ tương tư nền ĐAVN vào thời kỳ... mì ăn liền cho rằng ngoái lui rồi so sánh thấy thời kỳ đó dv và phim hay vả hơn hẳn thời hiện tại.
Có thật là như vậy không ?
Theo ngu ý, chẳng qua thời kỳ đó chúng ta mới bắt đầu he hé cửa, cuốn lên chun chút bức màn tre, bắt đầu được phép khai thác về đề tài tình yêu, nước mắt, về cá nhân..v..v.. trong khi khán giả yêu ĐA cả nước đã no nê, ọc ạch nặng ứ những đề tài chiến tranh, anh hùng tập thể...tình yêu nếu có thỉ cũng là những mối tình lấm lem mồ hôi lao động ở công trường, đồng ruộng kiểu...mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng..con kênh ta đào chưa là con kênh xanh...Con kênh ta đào có em và có anh...a vui quá có rất nhiều đồng đội.. hoặc nám đen khói súng, mịt mù bom đạn và hai kẻ yêu nhau phải biết...anh lên xe trời đổ cơn mưa..cái gạt nước xua đi nổi nhớ...em xuống núii nắng vàng rực rở...cái nhành cây gạt nổi riêng tư...Lại nửa khi đó chúng ta cũng đang tanh cơm tanh cá -hì- với những phim nhập hoàn toàn là phim của các nước XHCN anh em mà đề tài -kể cả kỷ thuật- không khác gì phim trong nước cho lắm. Những cuốn phim như The Deluge hoặc Colonel Wolodyjowski...rất hiếm hoi có một hoặc hai.
Do đó Nước Mắt Học Trò, Phượng Sàigòn, Cô Thủ Môn Tội Nghiệp, Sơn Thần Thủy Quái...v..v..bỗng trở thành ...món ngon vật lạ -dù được mang tên là...mì ăn liền- Được khán giả ùn ùn ủng hộ, ầm ầm vổ tay huýt sáo.....Và dư vị vẩn còn, trong một số người, không phai cho tới hiện tại.
Nhưng thử một lần nào nhìn lại, và khách quan mà nhận xét chúng ta sẽ thấy kịch bản, dv và những gì gì khác...để làm thành một cuốn phim thời mì ăn liền đó ko khác gì với những cuốn phim của hiện tại đâu. Dỉ nhiên ko so sánh khâu kỷ thuật, hình ảnh, âm thanh...vì quá khứ thì ko thể vuợt hơn hiện tại những phần nầy.
(bận rồi sẽ chót chét thêm khi có cơ hội)
christ19832001
14-09-2006, 11:56 AM
thống nhất quan điểm, hèn gì lâu rồi ko ăn mì gói mà ko thấy thèm
karatedola
10-01-2007, 10:31 PM
Đã có không biết bao nhiêu bộ phim Việt Nam, cả nhựa lẫn truyền hình, mang cốt truyện đại khái thế này: Một chàng trai (nhưng phổ biến là cô gái) bỏ làng quê ra tỉnh mong được đổi đời. Sau khi gặp rất nhiều khó khăn, cạm bẫy, lừa đảo, một ngày kia cô chợt nhận ra làng xóm cũ là nơi thân thương nhất, và cô lên tàu lên xe hoặc… đi bộ trở về.
Mới thoạt nghe thì chân lý ấy chả có gì sai. Thậm chí còn “tiến bộ” vì nó kêu gọi mọi người hãy tìm hạnh phúc chính nơi mình đang sống, đừng mơ tưởng tới những hào nhoáng phương xa.
Đấy, bao nhiêu phim như thế rùi mà các ông đạo diễn có biết đường tránh ra đâu, hình như các đạo diễn VN không bao giờ xem phim của đạo diễn khác thì phải?
lisucun
12-01-2007, 08:59 AM
chẹp chẹp [-(
níu mà tổng hợp 2 ý kiến của bác Rách và bác Chử thì em hoang mang quá
vậy hòa ra từ trước đến giò chúng ta làm gì có cái được gọi là phim Việt
mà ngẫm lại cũng thấy đúng , cứ thế mà theo một motip cũ , thường là 1 cô gái từ nông thôn ra và đổi đời ......................../:)Vậy thì còn gì nữa
Nếu các đề tài khác mà đa dạng như Mỹ thì nói làm gì , khán giả thì lúc nào mà tò mò , với lại đi coi phim mà được tiếng người iu nước ai mà chẳng ham
nhưng nhà nước ta ko cho , đơn giản vì nó trái với "đạo đức , pháp lý và thuần phong mỹ tục nước Vn"
Cài thời kì hoàng kim của điện ảnh Vn như thế thì qua lâu rồi , và chắc chắn sẽ ko bao giờ có nữa
Than ôi !!!
Chúng ta làm gì đi chứ , mà xu hướng toàn cầu hóa nó lan rộng wa rồi , em nghĩ dại , cỡ chừng vài trăm năm nữa thì khéo chúng ta mất tiếng nói , mất những làn dân ca, quan họ , mất cả chữ viết ,, mất cả nước Vn ấy chứ
Nghĩ mà buồn não ruột ,em cứ còn thoi thóp wa mấy cái phim được giải Cánh Dìu gần đây , bác Rách và Chử nói thế ...tan nát mộng em rồi
karatedola
31-01-2007, 03:56 PM
Hội nhập - đúng là cơ hội “vàng” với Hãng Việt Phim. Việc Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới đã khiến Luật Điện ảnh chưa kịp thực hiện đã có 2 điều phải sửa đổi, trong đó có cánh cửa dành cho những người không có quốc tịch Việt Nam được phép thành lập hãng sản xuất phim đã mở toang.
Trong lĩnh vực điện ảnh, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ sản xuất phim, phát hành phim và chiếu phim. Theo cam kết này, những người Việt Nam sống ở nước ngoài đương nhiên có quyền thành lập hãng phim tại Việt Nam. Và, các hãng phim có chủ sở hữu là Việt kiều được hưởng quyền bình đẳng như tất cả các hãng phim trong nước. Cửa đã mở, nhưng để được hoạt động và hưởng quyền bình đẳng thì phải chờ thêm một thời gian để điều chỉnh Luật. Chắc chắn sẽ không lâu, liệu chúng ta có nên hy vọng rằng đội ngũ làm phim Việt kiều sẽ thổi vào nền điện ảnh nước nhà một luồng gió mới? Phim Việt sẽ bớt lạc lối sau sự kiện này chăng?
halfmoon
31-01-2007, 04:58 PM
Ôi!!!Em không nghĩ phim Việt sẽ bớt lạc lối đi đâu!!!!Có khá lắm cũng chỉ nhỉnh hơn tí chút mà thôi.Kinh phí chắc sẽ còn eo hẹp,vả lại cốt truyện thì chẳng có gì mới,em ko nghĩ nó sẽ có gì khá hơn.Mà sao mình ko nghĩ ra cái ji khác được ngoài "KO ĐÂU BẰNG QUÊ HƯƠNG MÌNH" nhỉ???Biết đó là ý tưởng cao đẹp,nhưng xoay đi xoay lại quá nhiều thì nhàm lắm.
lisucun
04-02-2007, 09:15 AM
Hà hà , sau cùng thì phim Việt đứng trước nguy cơ bị xóa sổ trước cảnh cửa WTO >:)
sự xuất hiện của Dòng Máu Anh Hùng , Sài Gòn Nhật Thực , Võ Lâm ..............đã bắt đầu mang hơi hướng lai tạo giữa Mỹ + TQ + ...... mà phần nhìu là yếu tố ngoại quốc
Theo em chỉ có Cải Lương là bản sắc văn hóa đối với Nam Bộ , Quan Họ , Xẩm ,Chèo ,Miền Bắc
Còn phim VN , thời kì hoàng kim làm phim tài liệu qua rồi
giờ phim thị trường cũng dở dở ương ương
mai này chó phép hàng phim tư nhân làm tràn lan thì ............................
halfmoon
04-02-2007, 09:28 PM
Anh Cùn thích Cải lương ko????Em nghe nói thật thấy...sợ kinh người.Đang nói rồi ngân lên một bài.....ko biết gọi là ji nhỉ,cứ nói đại là hát nhá,nghe thấy sợ luôn áh,quần áo nhìn.........khó mà tả được
lisucun
04-02-2007, 09:43 PM
anh thì ko thích Cải Lương cho lắm , ko thích ko có nghĩa là ghét
anh coi thì coi vẫn được nhưng kén cá chọn canh lắm
anh thích những thứ của dân tộc từ quan họ , hò , cái lương , đến ...Xẩm
lúc đầu coi thì ko thích thật nhưng kiên nhẫn thì ....sẽ khác
mà bi giờ giới trẻ ai cũng như em thôi ........thế thì toi bản sắc dân tộc rồi còn gì
tại hồi trước anh có làm quảng cáo <bài tập cho lớp thôi ? về việc coi Cải Lương và uống nước Aquaphina nên mới thía
cứ coi đi
chẵng nhẽ em muốn chúng ta mất đi cái gì gọi là dân tộc
halfmoon
05-02-2007, 05:17 PM
Em ko thích cải lương, chẳng thích quan họ,hò,....nhưng ko phải là người đến nỗi quên hết đi những cái đó đâu nhé,phải công nhận teen như bọn em thì thích cái ji đó sôi động hơn,đặc sắc hơn nhưng mà phần nào đó vẫn nhớ đến nhưng cái ji mà anh gọi là dân tộc ấy,cho dù là thích hay là ghét em cũng vẫn nhớ đến, chỉ có điều là ko thực sự hứng thú thôi.
lisucun
06-02-2007, 08:42 AM
chẹp , nói như em thì nói làm rì cho ...mệt
nhớ đến là phải hưởng thụ chớ
chứ nhớ đến mà cứ nhìn từ xa thì nhớ làm gì , cho nó vào bảo tàng cho dzồi
theo anh lúc đầu em lên mua vái cái Đĩa +Băng của Quan Họ chính gốc Bắc Ninh về nghe
theo kinh nghiệm anh là mí cái đó dễ nghe nhất rồi chuỷen dần qua hò , cải lương , riêng Xẩm là để cuối cùng
em mà ko theo giai đoạn đó là ko bao giờ nghe được đâu
mà hình như "Mùa lạc gùi nhỉ
halfmoon
06-02-2007, 09:50 PM
Quan họ thì em xem còn thấy....chịu đựng được,nhưng chắc Cải Lương thì....thôi,cô em thích xem lắm,ngày nào em cũng phải nghe,thấy ngán lắm rồi.
Mà thoai,lạc đề mất roài,trở lại phim Việt đi chứ hả
karatedola
02-03-2007, 07:54 PM
Nhận thấy một số bà con có dấu hiẹu lạc đề trong topic này, em xin mạo muội nhảy vào để lái nó đi đúng hướng. Sau đây xin mạn đàm về sự cạnh tranh giữa phim tư nhân với phim do nhà nước tài trợ.
Dễ thấy rằng phim của tư nhân làm thì đông khán giả, tranh nhau ra rạp vào mùa Tết với đủ các chiêu thức quảng bá, tiếp thị, nhưng dù phim có làm tốt về mặt kỹ thuật hay nội dung thì vẫn bị xem thường là ‘hạng phim mì ăn liền’; trong khi phim của nhà nước thì có khua chiêng gõ mõ, báo chí ủng hộ nhiệt liệt, đoạt đủ các kiểu giải thưởng trong nước lẫn quốc tế thì khán giả cũng chẳng buồn ra rạp xem, kể cả khi được tặng vé mời! Các hãng phim Nhà nước thì trách móc các hãng phim tư nhân tung tiền ra để chèo kéo người tài của hãng mình ra ngoài (trong khi những ‘người tài’ này chẳng mấy khi được chính hãng phim của họ cho tiền làm phim vì mỗi năm cũng chỉ vài phim được Nhà Nước tài trợ), còn những hãng phim tư nhân thì phải lên kế hoạch sả xuất kỹ lưỡng để làm phim không lỗ vốn chứ chẳng sướng như các hãng Nhà Nước làm phim tiền tỉ nhưng chẳng cần quan tâm đến phim có thu được đồng nào, hay có chiếu ra rạp xuất nào hay không! Ngay cả giải thưởng Cánh Diều Vàng ngày một trở thành cuộc chơi của các hãng phim Nhà Nước hơn là một giải thưởng công bằng thật sự: có những phim đoạt giải Cánh diều từ bao nhiêu năm trước đến nay vẫn chưa một ngày ra rạp (như phim Trò đùa thiên lôi, mà như một số người vẫn ca tụng là ‘phim kết hợp yếu tố nghệ thuật với thị trường’, mà phải xem rồi thì mới hiểu vì sao phim không bao giờ (nên) ra rạp).
namthieugia
11-03-2007, 12:19 AM
Cũng lạ, bây giờ các bác đòi thế nào nhỉ?
Phim nhà nước, nghệ thuật đầy ra đấy, giải thưởng mấy cái đấy, sao không ai xem? Không xem tức là chê đúng không nào?
Phim tư nhân, tính giải trí cao, đối lập với phim nhà nước, sao các bác vẫn cứ chê mất gốc, lạc lối hay nhái phim các nước khác, không có tính nghệ thuật.
Đọc tới đọc lui em vẫn không hiểu các bác cần cái gì nữa. Đề tài là phim Việt nhưng có bác lại trích dẫn và đề cập đến phim điện ảnh, nhưng có bác lại nói về phim truyền hình. Không hề ăn nhập chút nào.
Theo ý kiến của bản thân, tại sao lại cho rằng là phim Việt đang lạc lối khi mà phim Việt Nam mới bắt đầu những bước đi đầu tiên của các hãng phim tư nhân. Lối đi trước giờ của phim Việt chính là dạng phim vị nghệ thuật ăn tiền nhà nước đấy, vậy là bắt hãng phim tư nhân đi theo vết xe của phim nhà nước sao??
Phim giống nước ngoài thì đã sao nào đúng ko?? Điện ảnh cũng không thể tránh khỏi sự toàn cầu hóa được vì phim ảnh chính là văn hóa của quốc gia. Chỉ cần các nhà làm phim khôn ngoan và tình táo hòa nhập chứ không hòa tan.
Điển hình như Mĩ, phim Hollywood của họ cũng lấy lại đầy của Hồng Kông với Nhật bản đấy thôi, sao không ai chê bai gì họ cả? Phim Mùi ngò gai của Việt Nam giống mô típ Hàn không? Giống chứ, nhưng vì giống nên mỗi tối đều cuốn người xem mê say với nó, đúng không? Bắt chước không có gì là xấu khi biết chọn lọc để lấy cái hay của họ thành cái đặc trưng của ta, cái đó đâu có phải ngày một ngày hai là làm được.
Em chưa bao giờ bi quan về phim Việt, em rất lạc quan về tương lai khi mà các hãng phim tư nhân ngày càng nhiều, sự cạnh tranh ngày càng tăng. Họ sẽ biết đâu là thứ mà khán giả chúng ta cần.
Fantomac
13-03-2007, 01:45 PM
Phim Việt từ xưa đến nay luôn có vấn đề chính là "Kinh Phí Thực Hiện" ! Các đạo diễn luôn cá thán cái khoản "đầu tiên" khi phim bị chê là dở!
Nhưng mình thấy sao phim Việt không chú trọng vào kịch bản và diễn xuất nếu có kinh phí nghèo nàn! Có rất nhiều phim nước ngoài rất là hay mà kinh phí thì cực thấp!
Cái khoản đó sao Việt Nam mình không học tập nhỉ!
Nguyen Thanh Hang
16-03-2007, 09:03 PM
Có bạn nào biết địa chỉ hay trang Blog của diễn viên Linh Nga không?
phim viet co gi ma hay do lam
con dung thu 120 nc co phim do va dao dien do nhat the gioi ma
karatedola
28-03-2007, 07:39 PM
Ý kiến cho rằng phim nghệ thuật không được khán giả quan tâm là không hợp lý. Ở Việt Nam, năm 2005, King Kong làm mưa làm gió bảng doanh thu khu vực Bắc Mỹ đã hút khán giả Việt đến hàng mấy tuần. Xem xong, vẫn còn rưng rưng mắt, đắng đót lòng, thương cảm cho mối tình người - khỉ. Như vậy, nói khán giả thích xem phim giải trí không có chiều sâu là ngụy biện.
Tín hiệu hết sức đáng báo động với các nhà làm phim thị trường Việt Nam vừa qua là việc tại "mặt trận" Hà Nội, khán giả đã xếp hàng đi xem phim ngoại, hết vé phim ngoại mới mua tới phim nội (thậm chí không mua mà đi về). Sự ưu ái của khán giả dành cho phim Việt đang ngày càng bớt đi khi mà "mâm cơm" do các nhà làm phim thị trường chiếu Tết ngày càng có chất lượng thấp, trong lúc người ta thì dọn toàn "món ngon". Khán giả đã, đang và sẽ sòng phẳng hơn với nhà làm phim và với chính thị hiếu của họ. Hà Nội đã vậy, TP Hồ Chí Minh (và cả nước) không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy. Và khi ấy, sẽ không tránh khỏi tình trạng hẩm hiu không có khán giả như dòng phim thị trường dạo nào.
Có khi nào các nhà làm phim Việt thử ngồi lại với nhau, nghiên cứu xem người Việt trong 1 năm đã xem những phim gì nhiều nhất, tại sao họ lại xem, tại sao phim đó thắng về doanh thu (thắng thật chứ không phải thắng bằng miệng!).
meome2006
06-05-2007, 07:51 AM
Tại phim Việt mình 'chuối cả vườn nhìu wa nên pà con không thích là phải. Trong các bài viết các nhà phê bình gọi những lỗi trong phim là sạn. Thi thoảng em cũng chịu khó coi phim Viêt ra phết( với suy nghĩ là: hồi này có khá khẩm lên chút nào không ) nhưng vẫn thất vọng nhìu lắm các pác ạ. Có lúc đang xem ngon trớn , em tự vỗ vào mình 1 phát: sao lại làm thế này...ặc ặc
hinata
16-05-2007, 02:58 PM
chính xac 100% phim việt đang lạc lối nghiêm trọng!
cốt truyện đã đành, tựa đề phim còn ko đúng với nội dung cốt truyện:-w
phim việt cần những lời khuyên của các chuyên gia ngoại quốc nhìu hơn bình thường!
christ19832001
29-08-2007, 08:28 PM
kinh phí thì ko lo, cái lo nhất là diễn viên nghiệp dư diễn tệ quá, toàn là amateur ko, nhưng ko hiểu sao lại đóng phim hoài, chắc có tiền hoặc có sắc. Ví dụ như Ngọc Diệp trong phim Anh chì có mình em và Hoa dã quỳ-----> đóng dở phải nói, tiếng nói thì nghe chảnh chảnh.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.