PDA

View Full Version : Chat với sao kỳ này-Biboong bị bông ơi.......


hell angel
11-08-2007, 10:27 PM
Lâu lắm ko có ai bị mổ xẻ, hôm nay em sẽ mở ra bàn tiệc với đầy đủ các món làm từ.....chuột>:). Em xin mở hàng với vài câu nhẹ nhàng;;)

1. Tên đầy đủ của bị bông là gì?
2. Trong PAN ai là người bông yêu quý nhất? Tại sao?
3. Điều j khiến bông khó xử nhất?
4. Bông quý nhất điều j ở PAN?
5. Hãng điện thoại Bông đang dùng?
6. Ước mơ lớn nhất của Bông là j?
7. Sở thích của bông?
8. Cái nick biboong có nghĩa là j>:)?
9. Con vật mà bông yêu quý nhất?
10.Loài hoa yêu thích?
11.Quan niệm sống của bông là j?
12.Lần cuối cùng bông khóc là khi nào?
13.Bông có nghĩ nói dối là xấu ko?
14. Bạn thích chữ viết của mình ko?
15.Nếu cho bông 200k, bông sẽ làm j?

Em sẽ dừng lại ở 15 câu hỏi. Ghi chú là có 1 vài câu em có nhỡ tay mượn của các bác kỳ trước, mong mọi người thông cảm và tha thứ cho cái đầu jà này ko nghĩ ra câu hỏi. Dưng mà em chỉ mượn 1 nửa thôi nhá, 1 nửa còn lại là của em đấy;;). Bây h em xin nhường đất cho cả nhà trả lời và hỏi han>:)

biboong
12-08-2007, 03:19 PM
Ờ... những ai còn câu hỏi nào thì chui vào tống nốt ra đi để trả lời luôn thể. Thế nhá, cứ thế mà làm đi nhá.
Chào thân ái và quyết thắng:P

teentitans_raven
13-08-2007, 04:22 PM
Sao ko ai hưởng ứng phong trào chặt chém anh Boong thế này? Em tưởng anh gây thù chuốc oán nhiều lắm mà.^:)^ Em chả thù hằn gì với anh đâu nhưng em thèm xỉa hôi vài đường cơ bản lắm.:-B
1. Mối tình đầu của anh như thế nào?B-)
2. Anh đc bao nhiêu người yêu và anh yêu bao nhiêu người?;))
3. Khi thất tình anh đi đâu, làm gì? Tại sao?
4. Khi có chuyện buồn, anh thường làm gì?
5. Kỷ niệm nào khó quên nhất với anh?
Em ko ác như Hell, em chém anh 5 câu thoai. Anh phải trả lời trung thực đới.:-w

Kakashi26
13-08-2007, 04:54 PM
chà, hỏi nhiều như vậy thì chẳng khác nào " tra tấn " người khác,
trả lời cũng mệch, bibong kì này bị " phỏng vấn " òi.

biboong
13-08-2007, 09:15 PM
Uh thì trả nhời. Hy vọng là với truyền thống nặng vía của mình nó sẽ chìm xuồng luônB-)

Trước tiên là trả lời Heo ăn giò trước cái đã
1. Tên đầy đủ của bị bông là gì?
Ô hay, có phải công an không đới nhẩy. Cái này đợi về hỏi mẹ cái đã nhé, mọi người cứ gọi Boong Boong hay là chuột chuột mãi nên quen rùi, đâm ra quên mất tên thật mất rồi.
2. Trong PAN ai là người bông yêu quý nhất? Tại sao?
Các Mod, vì các Mod hay cho vé xem phim miễn phí. Nhưng dạo này không có vé nên hết quý rồi:-"
3. Điều j khiến bông khó xử nhất?
Ah uh, mỗi sáng phải đấu tranh giữa ngủ cố thêm tý nữa và dậy đi làm.
4. Bông quý nhất điều j ở PAN?
Hay được tặng vé xem phim miễn phí :))
5. Hãng điện thoại Bông đang dùng?
Hỏi hãng nào, điện thoại hay nhà cung cấp dịch vụ điện thoại.
6. Ước mơ lớn nhất của Bông là j?
Kiếm được công việc nào không phải đi làm đúng giờ, được đi nhiều nơi và kiếm được nhiều xiền
7. Sở thích của bông?
Chụp ảnh (chỉ chụp phong cảnh thôi, ko thik và ko biết chụp người), du lịch và ăn các món ăn ngon =P~
8. Cái nick biboong có nghĩa là j?
Ô, thế theo tiếng việt nó có nghĩa gì thì nó có nghĩa ấy.
9. Con vật mà bông yêu quý nhất?
Con mèo, vì thịt mèo là món khoái khẩu=P~.
10.Loài hoa yêu thích?
Hoa chuối, vì hoa chuối làm nộm hoa chuối ăn rất ngon =P~
11.Quan niệm sống của bông là j?
Luôn hài lòng với bản thân mình
12.Lần cuối cùng bông khóc là khi nào?
Bố ai mà nhớ được. hình như là hôm nớ, lúc thái hành.
13.Bông có nghĩ nói dối là xấu ko?
White lie or black lie ??? Dưng mà nói thật nhá, nếu mà bảo là xấu là nói dối đới
14. Bạn thích chữ viết của mình ko?
Thik chứ, vì ít khi được nhìn thấy và có nhìn thấy cũng chưa chắc ai có thể đọc được --> hàng độc, dạo này toàn typing .
15.Nếu cho bông 200k, bông sẽ làm j?
Có 200k thôi á, ít thế thì làm gì được. Thêm tý nữa đi:D

Giờ đến của Javen nào

1. Mối tình đầu của anh như thế nào?
Mối tình đầu ah, có mỗi một kết cục thôi: lấy chồng rùi8-}
2. Anh đc bao nhiêu người yêu và anh yêu bao nhiêu người?
Chẹp, thực hiện phương châm :"đàn ông thích trăm, yêu mười, lấy 1", mỗi cái là cho đến bây giờ thik thì đủ trăm rùi, nhưng yêu thì chưa đủ 10 nên càng chưa lấy 1 được. Còn ai yêu anh á, nhiều lắm nhá: bố anh yêu anh này, mẹ anh yêu anh này, anh em anh yêu anh này, ông bà nội ngoại yêu anh này... đủ chưa nhỉ :-/
3. Khi thất tình anh đi đâu, làm gì? Tại sao?
Hì...hì... anh chưa đủ 7 mối tình nên anh chả biết được, câu này cho hoãn nhé, khi nào đủ 7 mối tình thì anh sẽ trả lời sau :D
4. Khi có chuyện buồn, anh thường làm gì?
Buồn, buồn gì hả em ??? buồn những cái tế nhị thì đương nhiên phải làm "cái chuyện lớn cái chuyện nhỏ" rồi, không giải quyết nhanh thì thảm lắm.
5. Kỷ niệm nào khó quên nhất với anh?
You'd better ask the girl, who will become my wife

Piggy
13-08-2007, 09:15 PM
Thằng Boong chơi ăn gian, chém tới đâu, đỡ tới đó, chứ ai gom lại rồi xử lý cả thể thế. Vào giả nhời các em đi để các anh các chị nhớn còn chen chân vào chứ.

meoden
16-08-2007, 07:16 AM
hố hố, bà Nhợn ngứa dao rồi kìa!!!

Piggy
16-08-2007, 08:25 AM
@chị Mèo: Không phải ngứa, chỉ là "có thù không báo phi quân tử" thôi. Xưa kia nó chém em không còn mảnh váy nào liền, giờ em cũng phải xử sao cho nó cũng chả còn mảnh khố nào che thân luôn. He he he... (cười gian ác cái)

sweetie
16-08-2007, 10:12 AM
Boong thì sao siếc giề, nhưng lâu ko vào PAN nhân tiện hỏi chú mấy câu, ko trả lời tử tế thì chết với chị.

1. Boong đã bao giờ thích.... Nhợn chưa? (Nhợn của PAN nhá, ko xiên xẹo sang thịt nợn tai xanh)
2. Khi Nhợn.... (đoạn này ng trong cuộc tự hỉu, hé hé) Boong có bùn không?
3. Tại sao Boong hay làm các chị em ghét thế?
4. Mà cớ sao Sweetie với Nhợn bằng tuổi mà chú mày lại không gọi Nhợn bằng "chị"? có fải là.....?

Giả nhời đê.

hell angel
16-08-2007, 10:39 AM
Boong thì sao siếc giề, nhưng lâu ko vào PAN nhân tiện hỏi chú mấy câu, ko trả lời tử tế thì chết với chị.

1. Boong đã bao giờ thích.... Nhợn chưa? (Nhợn của PAN nhá, ko xiên xẹo sang thịt nợn tai xanh)
2. Khi Nhợn.... (đoạn này ng trong cuộc tự hỉu, hé hé) Boong có bùn không?
3. Tại sao Boong hay làm các chị em ghét thế?
4. Mà cớ sao Sweetie với Nhợn bằng tuổi mà chú mày lại không gọi Nhợn bằng "chị"? có fải là.....?

Giả nhời đê.

Uầy, Sweetie hỏi sâu sắc quá, em fục=)).Nhận em làm đệ tử Sweetie nhá;;).

1. Boong có thích cái tên Đỗ Nam Bình ko:))?
Hết;))

biboong
16-08-2007, 10:59 AM
Uầy...hỏi chi mà ác rứa, định để tui chết hay sao mà hỏi như rứa:((

1. Boong đã bao giờ thích.... Nhợn chưa? (Nhợn của PAN nhá, ko xiên xẹo sang thịt nợn tai xanh)
Oh, chưa bao giờ nhá. Sở thích của iem là gái còn nguyên cơ. Nhợn là gái đã có chồng rùi, mà gái có chồng thì ai lại đi cướp miếng ăn của vợ bạn bao giờ:D Lương tâm nó cắn rứt lém

2. Khi Nhợn.... (đoạn này ng trong cuộc tự hỉu, hé hé) Boong có bùn không?
Oh, sao lại phải bùn, phải vui cho duyên của người ta chứ. Mý lỵ iem tăm tia người khác cơ, thời gian đâu mà đi soi chuyện người khác. 1 người không thể cùng lúc ngắm 2 mục tiêu được , lác chết. Mà lác thì xấu lém:P

3. Tại sao Boong hay làm các chị em ghét thế?
Ơ... tại chị em ghét Boong chứ Boong có ghét chị iem đâu. Boong thuộc loại TYPN cơ mà. Mý lại Boong có đi tông trong bụng chị iem đâu mà biết chị iem nghĩ gì, nhể;)). Con gái là chúa hay nói ngược, nhề;))

4. Mà cớ sao Sweetie với Nhợn bằng tuổi mà chú mày lại không gọi Nhợn bằng "chị"? có fải là.....?
He...he... vì trong tên của bà có 1 chữ "Ti", lại là sti nữa chứ:D


Giờ đến con Heo ăn giò:
1. Boong có thích cái tên Đỗ Nam Bình ko?
ơ...thích quá đi chứ. Cái tên mang đậm tính chất quê hương thế còn giề. Đáng lẽ tên là Ngự Bình cơ, nhưng mà đọc lên nghe nó chuối quá nên mới đổi thành Nam Bình:>

biboong
16-08-2007, 12:54 PM
@chị Mèo: Không phải ngứa, chỉ là "có thù không báo phi quân tử" thôi. Xưa kia nó chém em không còn mảnh váy nào liền, giờ em cũng phải xử sao cho nó cũng chả còn mảnh khố nào che thân luôn. He he he... (cười gian ác cái)

Mô phật, oan oan tương báo, bao giờ mới hết đây. Phía trước là biển rộng, quay đầu là bờ (bờ gì thì cóc biết). Thí chủ đừng quá cố chấp mà mang hại vào thân. :-"

Piggy
16-08-2007, 01:42 PM
@Sti: Ô hay cái nhà này, hỏi gì mà cứ chấm chấm thế nhờ? Mờ ám quá!

@Boong: Sao mày lại nói tao có chồng hở Boong? Làm thế tao mất nơi kiếm miếng cơm manh áo. Mày ác thế?

hell angel
18-08-2007, 09:46 PM
1. Thể loại nhạc hay nghe?
2.Tại sao suốt ngày đi mắng các em bé thể hử:-w?
3. Tại sao khi Sweetie hỏi những câu hỏi về người mà ai cũng biết là ai đấy thì lại trả lời rất hiền lành, còn khi mà teen hỏi thì lại trả lời vớ vẩn hả>:)?

@ Piggy: bông vốn ác từ bé chị ạ>:). Đến tả đứa em gái ruột trong bài văn còn tả ác chiến nữa là>:)

biboong
18-08-2007, 11:30 PM
1. Thể loại nhạc hay nghe?
Nói chung là nghe tuốt, trừ nhạc vàng, nhạc đám ma, teenpop và nhạc suốt ngày ỉ ôi ngoài các quán dành cho teen với những ranh ca khét tiếng như Ưng Hoàng Phúc, Phường Thanh (gào rú phát rợn người), Thanh Lam (rên phát sợ) vv và vv. Tuy nhiên thể loại ruột là Rock, nhưng là rock cổ cơ, chứ rock hiện đại thì ko nghe mấy. Hay nghe nhất là Iron Maiden, AC DC, Cinderella, Stratovarius, Metallica, Manowar (Metallica và Manowar là 2 band thik nhất), Nirvana, Judas Priest, Aerosmiths, Hoobastank, Hammerfall, Helloween... Ngoài ra rất thích nghe nhạc Nga và nhạc Nhật nữa. Nhạc Việt Nam thích nghe nhất là của Trần Lê Quỳnh và Nguyễn Ánh 9, cực khoái bằng Kiều, Mỹ Linh và thu Phương. Ngoài ra dạo này đang đổ đốn nên nghe cả Thùy Chi, Duy Mạnh và một số bài linh tinh của Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục... như Honey, chim trắng mồ côi ...


2.Tại sao suốt ngày đi mắng các em bé thể hử?
Hư thì mới mắng, ngoan thì mắng làm giề, nhể ;)) Nếu đứa nào cũng ngoan như cháu Heo mọi thì ai nỡ mắng mỏ ;))

3. Tại sao khi Sweetie hỏi những câu hỏi về người mà ai cũng biết là ai đấy thì lại trả lời rất hiền lành, còn khi mà teen hỏi thì lại trả lời vớ vẩn hả?
Hê...hê... kính lão đắc thọ. Với người nhớn thì phải ngoan ;)) Mý lại ngoan thì mới được ... Sweetie chứ :-"

Piggy
20-08-2007, 08:22 AM
Thằng này nghe nhạc như nghe lấy được ấy, đang kể một loạt gạo cội, tự dưng lòi ra cái tên Hoobastank vô duyên. May mà mày khoái Thu Phương nên tao bỏ quá, không chọc ngoáy thêm đấy, hé hé...

Giờ xin hỏi Boong mấy câu:

- B có thích... Sti không? (Ý là bạn Sti trên PAN chứ không phải hành động sti)

- Khi Sti... (đoạn này người trong cuộc tự suy diễn), B có buồn cười không?

(Khà khà, giả thù con nhà Sti gian ác)

Yami Yugi
20-08-2007, 09:35 AM
Có ai chém anh bông không thì hợp tác đi với em,có gì thì qua nick : kingmagic_yugioh@yahoo.com
hợp tác

QueenBee
20-08-2007, 11:09 AM
Xắn váy nhảy vào phỏng vấn ông sao cái, Boong sinh vào giờ gì và thuộc giới tính nào mà suốt ngày bị phụ nữ giày xéo, đàn ông dửng dưng là sao, Boong??? ;;)

biboong
20-08-2007, 11:09 AM
- B có thích... Sti không? (Ý là bạn Sti trên PAN chứ không phải hành động sti)
Có thik sti, nhưng là hành động cơ, còn ban Sti trên PAN thì ko thích. Lý do cực kỳ đơn giản:
a - không thích giáo viên hay giảng viên. Nói chung cứ liên quan đến dạy dỗ là ghét rồi. Cái này liên quan đến một vấn đề tế nhị hồi bé, xin miễn hỏi, và có hỏi cũng ko trả nhời đâuB-)
b - Vẫn còn yêu đời lém, chưa muốn chết đâu. Nhà Lợn cùng lắm chỉ có 1 ông chồng, chứ Sti thì có cả một đạo quân. Đạo quân này vừa đông, vừa cuồng tín như Al-Queda, léng phéng dây vào phát mất đừong zìa quê mịe lun. 8-}

- Khi Sti... (đoạn này người trong cuộc tự suy diễn), B có buồn cười không?
Hỏi giề mà khó hỉu thê. Vì không hỉu được ẩn ý của người hỏi nên hok zả nhời đượcB-). Thông cảm, trí thông minh có hạn mờ

Eldest
20-08-2007, 11:09 AM
cho em tham gia với , em hỏi 1 số câu đơn giản thôi

1. Anh BiBoong có thích chơi game ko , và thích chơi thể loại game j ?
2. Anh BiBoong đi loại xe máy j ?O:)
3. Anh có xe ôtô ko?B-)
4. Anh đã đến với PAN như thế nào ? anh còn tham gia diễn đàn nào ko ?
B-) thế thui anh bông trả lời hộ nhá

Naruto36
20-08-2007, 11:24 AM
haha nghe các anh chị trong PAN chặt chém anh bông vui wa cho em tham gia với>:)
1) một ngày hoặc một tháng anh kiếm dc bao tiền
2) một ngày anh tiêu hết bao tiền
3) bi h trong túi còn bao tiền (còn nhìu em mượn:-" )
4) anh thích mọi người chặt chém đến bao h

(chú thích : em cóa viết sai chính tả từ gi thì mọi người đừng cười nha:-S )

Yami Yugi
20-08-2007, 02:36 PM
Chém một phát nào:
1:Anh biboong có "bồ" chưa?
2:Anh biboong có bao giờ "dê gái" khôngB-)B-)

biboong
20-08-2007, 05:10 PM
Chẹp: Sao siếc giề, sao chỉ tổ bị soi thoai, mất tự do lém. Em chả cần làm sao, chỉ cần nhiều tiền là ổn rồi =P~

Ms Bee trước lào:
-Xắn váy nhảy vào phỏng vấn ông sao cái, Boong sinh vào giờ gì và thuộc giới tính nào mà suốt ngày bị phụ nữ giày xéo, đàn ông dửng dưng là sao, Boong???
Đàn ông con zai sinh ra là để (cố tình) phụ nữ giày xéo mà lỵ, thế nên em đương nhiên là thuộc cái giới tính để chị em dày xéo rồi :D. Còn cùng giống có Magic Stick thì đương nhiên làm sao mà thik nhau được, trừ khi bị... gay:D Mà em thì đảm bảo là có đủ đồ nghề và bình thường (trong cả 2 nhu cầu có chung chữ "tình" >:))

Giờ thì đến các đồng chí còn lại nào:
1. Anh BiBoong có thích chơi game ko , và thích chơi thể loại game j ?
Ngày xưa thì thik, mê mải là đằng khác. Bây giờ thì hết, không hẳn vì không mê mà vì ko có thời gian chơi. Thể loại hay chơi nhất là chiến thuật dàn trận và RPG

2. Anh BiBoong đi loại xe máy j ?
Barbetta có được tính là xe máy không

3. Anh có xe ôtô ko?
He...he... có cả tài xế riêng ý chứ. Sáng nào mình cũng chỉ việc ra cổng, sẽ có 1 xe Mercedes loại...45 chỗ đến đón mình:-". Mỗi cái vì ngại anh em cùng làm ghen tức nên toàn bắt tài xế dừng cách chỗ làm một đoạn rồi đi bộ vào thôi, chế cho ló bình dân.

4. Anh đã đến với PAN như thế nào ? anh còn tham gia diễn đàn nào ko ?
Hơ...hơ... bị bắt ép. Ngoài PAN ra còn tham gia không nhiều diễn đàn. Trong đó 90% là diễn đàn XXX dành cho người trên 18 tuổi:-".

Tiếp:

1) một ngày hoặc một tháng anh kiếm dc bao tiền
Đang thất nghiệp nên ko có tiền:-S

2) một ngày anh tiêu hết bao tiền
Còn tùy các cụ cho bao nhiêu đã

3) bi h trong túi còn bao tiền (còn nhìu em mượn)
Tất nhiên là rỗng túi rồi. Thất nghiệp mà cũng có tiền dằn túi á. Còn muốn mượn tiền anh hả, khi đến nhớ cầm theo kìm

4) anh thích mọi người chặt chém đến bao h
Chả ai dại gì mà thik để mọi người chặt chém mình cả, trừ khi đấy là người bệnh hoạn. Hỏi thì được chứ chặt chém thì đau lắm. Còn muốn trò này tiếp diễn đến bao giờ á: dừng ngay lập tức sau bài viết này.B-)

Cây chốt này:
1:Anh biboong có "bồ" chưa?
Chưa có vợ thì làm sao có bồ, hỏi dớ dẩn.

2:Anh biboong có bao giờ "dê gái" không
Thế chú mày hỏi kiểu dê nào. Anh hỏi chú mày trước là chú mày biết bao nhiêu kiểu dê rồiB-)

meoden
20-08-2007, 05:42 PM
ủa, vẫn chưa toi hả Boong?

biboong
20-08-2007, 10:35 PM
ủa, vẫn chưa toi hả Boong?
Dạ, báo cáo bác là em cũng muốn toi lắm, dưng mà chả hỉu sao vẫn sống, thế mới khổ:|

hell angel
22-08-2007, 10:37 PM
Chẹp: Sao siếc giề, sao chỉ tổ bị soi thoai, mất tự do lém. Em chả cần làm sao, chỉ cần nhiều tiền là ổn rồi

Ms Bee trước lào:
-Xắn váy nhảy vào phỏng vấn ông sao cái, Boong sinh vào giờ gì và thuộc giới tính nào mà suốt ngày bị phụ nữ giày xéo, đàn ông dửng dưng là sao, Boong???
Đàn ông con zai sinh ra là để (cố tình) phụ nữ giày xéo mà lỵ, thế nên em đương nhiên là thuộc cái giới tính để chị em dày xéo rồi :D. Còn cùng giống có Magic Stick thì đương nhiên làm sao mà thik nhau được, trừ khi bị... gay:D Mà em thì đảm bảo là có đủ đồ nghề và bình thường (trong cả 2 nhu cầu có chung chữ "tình" >

Giờ thì đến các đồng chí còn lại nào:
1. Anh BiBoong có thích chơi game ko , và thích chơi thể loại game j ?
Ngày xưa thì thik, mê mải là đằng khác. Bây giờ thì hết, không hẳn vì không mê mà vì ko có thời gian chơi. Thể loại hay chơi nhất là chiến thuật dàn trận và RPG

2. Anh BiBoong đi loại xe máy j ?
Barbetta có được tính là xe máy không

3. Anh có xe ôtô ko?
He...he... có cả tài xế riêng ý chứ. Sáng nào mình cũng chỉ việc ra cổng, sẽ có 1 xe Mercedes loại...45 chỗ đến đón mình. Mỗi cái vì ngại anh em cùng làm ghen tức nên toàn bắt tài xế dừng cách chỗ làm một đoạn rồi đi bộ vào thôi, chế cho ló bình dân.

4. Anh đã đến với PAN như thế nào ? anh còn tham gia diễn đàn nào ko ?
Hơ...hơ... bị bắt ép. Ngoài PAN ra còn tham gia không nhiều diễn đàn. Trong đó 90% là diễn đàn XXX dành cho người trên 18 tuổi:-".

Tiếp:

1) một ngày hoặc một tháng anh kiếm dc bao tiền
Đang thất nghiệp nên ko có tiền:-S

2) một ngày anh tiêu hết bao tiền
Còn tùy các cụ cho bao nhiêu đã

3) bi h trong túi còn bao tiền (còn nhìu em mượn)
Tất nhiên là rỗng túi rồi. Thất nghiệp mà cũng có tiền dằn túi á. Còn muốn mượn tiền anh hả, khi đến nhớ cầm theo kìm

4) anh thích mọi người chặt chém đến bao h
Chả ai dại gì mà thik để mọi người chặt chém mình cả, trừ khi đấy là người bệnh hoạn. Hỏi thì được chứ chặt chém thì đau lắm. Còn muốn trò này tiếp diễn đến bao giờ á: dừng ngay lập tức sau bài viết này.B-)

Cây chốt này:
1:Anh biboong có "bồ" chưa?
Chưa có vợ thì làm sao có bồ, hỏi dớ dẩn.

2:Anh biboong có bao giờ "dê gái" không
Thế chú mày hỏi kiểu dê nào. Anh hỏi chú mày trước là chú mày biết bao nhiêu kiểu dê rồiB-)


Cái chữ tô đậm màu đen:-w. Nói năng cho nóa cẩn thận nhá:-w

1. Bông có thích Sai ko?

2. Tại sao bông là anh mà ko bao h nhường em gái phươnglinhsuju hảB-)?(câu này hơi hơi có thù riêng, mọi người thông cảm:">)

biboong
23-08-2007, 07:25 AM
Cháu heo mọi có vẻ khoái chặt chém ông nhỉ B-) dai vãi lúa

1. Bông có thích Sai ko?
Tại sao mọi người lại cứ thik hỏi về cái chuyện này thế nhỉ. Hết hỏi có thik Lợn không, giờ lại có thik Sai không. ngày mai là có thik Sti không, rồi có thik Bee không.... Ôi, tôi đến chết mất, làm sao lấy nhiều vợ như thế mà đáp ứng được đây 8-} Cứ cái đà này có ngày tất cả chị em trong thôn PAN sẽ bị lôi ra hỏi xem Boong thik ai mất.:-@

2. Tại sao bông là anh mà ko bao h nhường em gái phươnglinhsuju hảB-)?(câu này hơi hơi có thù riêng, mọi người thông cảm:">)
Thế chị gái cháu có nhường cháu bao giờ không :-" Khi nào chị gái cháu nhường cháu thì ông cũng nhường em gái ông, nhá. Nguyên nhân thì đây là chuyện gia đình, chả ai lại đi lôi chuyện gia đình ra đấy bô bô giữa chốn dông người cả. Ra chỗ nào kín kín ông nói cho mà nghe :D

lisucun
24-08-2007, 07:39 AM
Cùn chốt hạ 1 vài câu
( lại máu chặt chém rồi, ko biết có bị quả báo ko nữa )
1 - Bác có ưu khuyết diểm gì ( chết người nhá, có gì trả thù cho nó dễ )
2 - Bác có thấy em xứng với em PhuongLing nhà bác ko ( ko được giả nhời đểu)
3 Tửu lượng bác là bi nhiu lít rượu và bia
4 - Khi buồn bác làm gì
5 khi vui bác làm gì
6 khi ...bình thường bác làm gì ?
7 câu cuối, giả nhời cho em vừa lòng tí, Bác thấy em ...hâm ko ?
he he

biboong
24-08-2007, 11:13 AM
1 - Bác có ưu khuyết diểm gì ( chết người nhá, có gì trả thù cho nó dễ )
Ưu điểm á, nhiều lắm: ngoan, có lòng vị tha, nhường nhịn mọi người, ăn ít, chăm làm.... Nhược điểm: hay nói dối :D.

2 - Bác có thấy em xứng với em PhuongLing nhà bác ko ( ko được giả nhời đểu)
Không, vì tao chả dại gì gửi gắm em gái tao vào tay một thằng cứ thích làm sinh viên mãi như m. Với lại m có vợ rồi, em gái tao mà lại phải làm lẽ ah, không được:-L.

3 Tửu lượng bác là bi nhiu lít rượu và bia
Chưa say bao giờ nên chả biết nữa. Khi nào t say t sẽ trả lời m.

4 - Khi buồn bác làm gì
Hỏi lạ, vào Toilet chứ làm gì. Nhịn để mà hỏng thận mới lỵ vãi ra quần ah. Mà câu này t trả nhời ở trên rồi, đọc lại đi.

5 khi vui bác làm gì
Làm ngược lại với khi buồn.

6 khi ...bình thường bác làm gì ?
Hỏi lạ rứa, đương nhiên là "sống và làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại" rồi, không thấy cái khẩu hiệu treo to tướng ngoài đường kia ah 3:-O.

7 câu cuối, giả nhời cho em vừa lòng tí, Bác thấy em ...hâm ko ?
Không, Mày không hâm, mà là cực hâm :@).

kakashi_zakuro
06-12-2007, 01:09 PM
Eo ôi! Bác boong ơi! Em thấy .........bác .......! Thế mà dám nói là chưa say! Mà em nghi bác nói dối! Các câu hỏi từ trước đến giờ , bác nói dối phải ko?

biboong
07-12-2007, 08:17 AM
Eo ôi! Bác boong ơi! Em thấy .........bác .......! Thế mà dám nói là chưa say! Mà em nghi bác nói dối! Các câu hỏi từ trước đến giờ , bác nói dối phải ko?

Dối là dối thế lào, nhìn mặt anh thế này mà bảo anh nói dối ah ~_~ oan uổng quá đi mất ^^ Anh là người thật thà gần như nhất lớp đấy :))

trangga
09-12-2007, 08:25 PM
em gà chưa biết mặt tai trong PAN cả cho em hoi thử 2 câu dc ko boong bao nhiu tuổi và nhà ở đâu vậy

Fantasy-movies-fan
09-12-2007, 09:37 PM
em gà chưa biết mặt tai trong PAN cả cho em hoi thử 2 câu dc ko boong bao nhiu tuổi và nhà ở đâu vậy

Hình như 22 tuổi. Ở đâu ko rõ:l úc Cần Thơ, lúc Sài Gòn, khi Hà Nội. Cái này em cũng thắc mắc. Bác boong làm nghề gì mà cứ đi lang thang thế nhỉ

biboong
10-12-2007, 07:38 AM
Hình như 22 tuổi. Ở đâu ko rõ:l úc Cần Thơ, lúc Sài Gòn, khi Hà Nội. Cái này em cũng thắc mắc. Bác boong làm nghề gì mà cứ đi lang thang thế nhỉ

23 tuổi, nghề nghiệp: đạp xích lô <):)

Blue_sea
10-12-2007, 07:38 AM
Hình như 22 tuổi. Ở đâu ko rõ:l úc Cần Thơ, lúc Sài Gòn, khi Hà Nội. Cái này em cũng thắc mắc. Bác boong làm nghề gì mà cứ đi lang thang thế nhỉ

Chú em nghe tin vịt ở đâu mà bảo ku Boong 22 tuổi thế?:D Boong nó là cái bang nên hay đi lang thang em ạ.:))

kakashi_zakuro
10-12-2007, 11:07 AM
Tên thật bác boong là gì? Về hỏi mẹ chưa?

black_evil
05-02-2008, 09:16 PM
zui thế cho em sẽ thịt chuột bông với mấy câu này tế nhị lém kha kha kha
1:trong PAN này pác có thấy pác là nhười bị chon gái ''khoái'' nhứt ko
2:pác có cảm thấy là pác có cái chử kí hơi bị ................ah dơ ko
3:pác nói là pác ko yêu chị nhơn cũng ko khoai chị sti hay là pác xươn cả 2
nếu pác thấy em khùng thì pác nhắn nhe khakhakhakhakhakhakha
chú thích thêm:em là nhười ''dễ thương'' nhứt PAN đóa(dễ thương in "." thì hiểu rùi hè khakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhakha
ah mà tên pác là gì thế pác chuột pông

Fantasy-movies-fan
05-02-2008, 11:49 PM
zui thế cho em sẽ thịt chuột bông với mấy câu này tế nhị lém kha kha kha
1:trong PAN này pác có thấy pác là nhười bị chon gái ''khoái'' nhứt ko
2:pác có cảm thấy là pác có cái chử kí hơi bị ................ah dơ ko
3:pác nói là pác ko yêu chị nhơn cũng ko khoai chị sti hay là pác xươn cả 2
nếu pác thấy em khùng thì pác nhắn nhe khakhakhakhakhakhakha
chú thích thêm:em là nhười ''dễ thương'' nhứt PAN đóa(dễ thương in "." thì hiểu rùi hè khakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhakha
ah mà tên pác là gì thế pác chuột pông

Thằng này vừa vào Pan chưa chào hỏi ai đã nói năng lung tung, lại đụng trúng toàn bô lão:))

biboong
06-02-2008, 09:15 AM
1:trong PAN này pác có thấy pác là nhười bị chon gái ''khoái'' nhứt ko
Được như vậy là niềm sung sướng và vinh hạnh của bổn tọa kakakakaka >:)

2:pác có cảm thấy là pác có cái chử kí hơi bị ................ah dơ ko
Chữ ký làm sao ??? Điện tắt, bạn gái bên cạnh mà không làm thế nó cười cho. Các chú còn gà lắm [-X

3:pác nói là pác ko yêu chị nhơn cũng ko khoai chị sti hay là pác xươn cả 2
Bác gái nào ta chả thương, chả mén. Còn xương thì ta ko thèm, ta ăn thịt cho nó lành >:)

Chú mày khùng thế nào bằng một đứa. ta ở cạnh nó lâu ngày nên thấy chú mày còn dễ thương lắm, còn non lắm. Vú lép mà đòi dụ cao tăng hả em >:)>:)>:)

black_evil
07-02-2008, 09:52 PM
Thằng này vừa vào Pan chưa chào hỏi ai đã nói năng lung tung, lại đụng trúng toàn bô lão:))

dạ em xó lĩnh mấy anh chị
xin mấy anh chị đừng bực tại em ko bít luật nhưng mà em rất lực xin mấy anh chọ đọc xong đừng có nựt chỉ tổ làm cho thêm bực

hell angel
07-02-2008, 10:33 PM
dạ em xó lĩnh mấy anh chị
xin mấy anh chị đừng bực tại em ko bít luật nhưng mà em rất lực xin mấy anh chọ đọc xong đừng có nựt chỉ tổ làm cho thêm bực

hơhơ:| đág iêu nhờ=)) Ở đây thì có luật j hả bạn:-j
@ bạn fantasy bờ la bờ la: ma cũ ko đc bắt nạt ma mới nhớ :))

(bây zờ mìh mới biết ôg mìh là bô lão=)))

black_evil
10-02-2008, 12:28 PM
ko phải là luật gì hết tại nói thế cho vần thôi hell ạ
cai này hỏi pác chuột tên pác là j vậy coi khai sanh chưa chưa coi thì khỏi đâu tên chuột bông cũng hay rui khakha

trangga
14-06-2008, 11:58 PM
chà bị mổ xẻ ghê quá may mà em chưa bị phát nào chắc cụng phải chuẩn bị tinh thần về quê mẹ thôi sợ quá