PDA

View Full Version : Ten Ten sắp đi Mỹ!!!!!!!


teentitans_raven
31-07-2007, 06:50 PM
Cuối tháng 8 Ten Ten sẽ đi Mỹ. Vậy là PAN lại mất 1 Mems tâm huyết. Cuộc cải cách PAN trở nên càng khó khăn hơn. Càng nghĩ càng bùn thúi ruột. Nếu có thể, em mong các Mems ở TPHCM đại diện cho PAN tiễn Ten Ten đi nhớ.
Đây ko phải tin vịt đâu, ai ko tin thì thui.

Tanpopo
31-07-2007, 08:24 PM
Cuối tháng 8 Ten Ten sẽ đi Mỹ. Vậy là PAN lại mất 1 Mems tâm huyết. Cuộc cải cách PAN trở nên càng khó khăn hơn. Càng nghĩ càng bùn thúi ruột. Nếu có thể, em mong các Mems ở TPHCM đại diện cho PAN tiễn Ten Ten đi nhớ.
Đây ko phải tin vịt đâu, ai ko tin thì thui.

Cái gì? Ten .... [ngất]...Ten...chỉ đi nghỉ cuối hè thôi đúng ko :-O? Sao đột ngột lại đi Mĩ? Chiều nay tớ lướt qua Y!M tí xem tình hình rồi out ngay, ko để ý dòng status chia tay lớp của Ten, ngu quá ~X(.

Huhu, Ten ui nà Ten ui :((. Sao Raven lại bẩu PAN mất đi 1 thành viên tâm huyết là thía lào, Ten ở bên đới thỉnh thoảng phải ghé qua PAN thăm thú tình hình, post vài bài 1 ngày, để mọi ng` thường xuyên thấy Ten nghe chưa ;;), giống như bác mèo, như chị Bee ý, Ten nhá. Rùi thỉnh thoảng lại về đây, Ten nhá >:D<:x.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Raven, tớ mong các mem Sì Goòng thu xếp tiễn Ten với ông Lâm ly lên đường thuận lợi. Tớ ở HN, gửi trc' cái này cho Ten: :-* x 10

[chẹp, tình hình nà Ten sang bên đới, tiếng Anh tiếng Em của nóa sẽ hơn mình =((. Đành vì nghĩa lớn, chống tệ nạn phô trương của Yugi mà cổ vũ Ten vậy B-). Rồi ngày kia pro Eng đik thực của thế hệ teen sẽ xuất hiện, đánh bại cái tên bài bạc >:)]

lisucun
31-07-2007, 09:04 PM
[-( di kỉu này chắc là đi wa định cư luôn chứ còn du học với lại chơi bời gì nữa
mong ra thì khi Moon lớn thì quay lại thôi
chán nhở ! tưởng em Moon là chồi non trong này, nuôi dưỡng cho tới ngày of
ai dè
coi bộ PAN trong này tre thì già mà măng thì ..xuất ngoại hết rồi
mà đi đâu thì đâu, còn Mạng Internet là còn lên PAN được
lo làm gì
ko biết bố mẹ Moon nghĩ gì khi thấy Cùn ra tiễn Moon nhỉ ?:>
Lại thêm nước mắt ròng ròng, nấc lên nức nở " Mun ơi Mun ơi ! Anh và gia đình mãi mải nhớ và chờ em "[-O<
hề hề=))=))=))pótay cho trí tưởng tưởng của Cùn

hell angel
31-07-2007, 09:04 PM
:((đang đau lòng vì hè này người ta đi thì Raven lại fang cho quả đau như thế này:((

@tanpopo: chị em mình cùng nỗi đauTT^TT=((. Em nó hơn mình cái khoảng tiếng tây tiếng tàu rồi chat với chị nó lại chẳng biết chị nó đang lải nhải câu tiếng việt j=((. THôi, dù sao bên đấy cũng có in tờ lẹt, cả nhà ko fải lo nghĩ nhiều, em nó chắc cũng vào PAN gõ đều đều nên ko sợ quên tiếng:D

lisucun
31-07-2007, 09:04 PM
=)) Nhầm nhọt sang trồng trọt
Đang tán hươu tán vượn em Ten nhà ta thì lại nhảy sang bên em Moon
cho Cùn xin lỗi nhá
đính chính , tất cả các chữ trên Mun=Moon thay bằng Ten Ten
cáo lỗi chư vị
ngại wa

Tanpopo
31-07-2007, 09:27 PM
di kỉu này chắc là đi wa định cư luôn chứ còn du học với lại chơi bời gì nữa
mong ra thì khi Moon lớn thì quay lại thôi
chán nhở ! tưởng em Moon là chồi non trong này, nuôi dưỡng cho tới ngày of
ai dè
coi bộ PAN trong này tre thì già mà măng thì ..xuất ngoại hết rồi
mà đi đâu thì đâu, còn Mạng Internet là còn lên PAN được
lo làm gì
ko biết bố mẹ Moon nghĩ gì khi thấy Cùn ra tiễn Moon nhỉ ?:>
Lại thêm nước mắt ròng ròng, nấc lên nức nở " Mun ơi Mun ơi ! Anh và gia đình mãi mải nhớ và chờ em "
pótay cho trí tưởng tưởng của Cùn

Đại ca Cùn thứ lỗi cho em: sao nại nà...Mun...Mun ạ :-O:-S? Ng` sắp đi là...là Ten...Ten chứ ạ :-S. Hay nà đại ca...thik "mãi nhớ và chờ" Mun hơn, hía hía ;)):-". Nhưng mà nếu đc thì anh đi tiễn Ten ná, trọng trách nặng nề bao nhiêu mem miền Bắc giao cho đới B-).
Ten đi mạnh khỏe ná :-*. Iu lắm :x

Ken
31-07-2007, 09:45 PM
Cũng mạn phép chúc Ten lên đường bình an và mong Ten cũng hok quên các Mem trên Pan nè .

halfmoon
31-07-2007, 10:14 PM
Ặc, đang đi lướt wa bài viết mới, đọc đề topic thì em bt trc từ hồi đầu hè rồi, nhưng ngạc nhiên nhất lại là khi thấy mấy dòng anh cùn mà iem ngã ngửa =)). Mà anh nhá, giả sử em đi thật mà anh tạm biệt kiểu đó nghe như em.....sắp chết ấy =))

Đùa tí, dạo này đang có chuyện vui, hơi tưng tửng, sorry cả nhà. Trở lại chủ đề:
Mà ten ơi nà ten, ten mà đi thì ai 888 với moon wa điện thọi nữa, ten mà đi thì còn ai để chat chit tâm sự nữa, mất đi 1 người góp phần ko nhỏ vào công cuộc cải cách =(( :((. Bắt đền ten đấy :((:((:((:((. Thôi thì em chỉ biết nói:
Chúc ten đi mạnh khoẻ, an lành(blah blah blah như mọi người, quả thực em chẳng biết nói gì hơn), cúng cuồi là ten mà ko thường xuyên liên lạc với moon wa in tờ lẹt là chít đấy nhá!!! Nhớ lời moon dặn đấy, ten iu wý:-*

Yami Yugi
01-08-2007, 01:10 PM
Đi vui vẻ nhé!!!
Có gì qua Yahoo!Messenger chat cho vui(Bảo đảm half+heel+Tanpopo sẽ phản đối ngay)
Học Anh Văn thành tài rùi có rì làm sư phụ chỉ tui mấy chiêu
CUỐI ĐẦU NHẬN THUA, LẦN ĐẦU TIÊN YAMI YUGI NÀY LÀM VIỆC ĐÓ ĐẤY THẾ NHÉ, XIN LỖI VÀ TẠM BIỆT TEN NHA!!!

teentitans_raven
01-08-2007, 01:10 PM
Bao nhiêu người ra chia tay thế lày mà ko thấy nhân vật chính đâu nhẩy? Ra tâm sự vài dòng trước khi đi cái lào.:)]

@ Anh Cùn: Thấy anh chia tay Half kiểu đấy em nổi da gà luôn8-| . Mà PAN có 2 Moon đó anh, Trăng tròn=Fullmoon, Trăng méo=Halfmoon;;) .

Em đang tưởng tượng cuộc chia tay, tóm gọn trong 4 từ: ôm hôn thắm thiết:)). (ko đc nghĩ bậy;)) )

Yami Yugi
01-08-2007, 01:10 PM
À quên,chúc anh lee ở Mỹ vui vẻ nha, đẹp trai nhìu và không quên em, món quà anh gửi cho em, em sẽ sử dụng nó làm chữ kí của em mãi mãi, mong sẽ được gặp anh, sớm thui, khi nào em ra Mỹ thăm người thân!!!
Chúc anh lee đẹp trai, học giỏi và dịch càng nhiều truyện trong Naruto và gửi cho em nha anh ^^
Chúc ten trở thành người học giỏi Tiếng Anh nha!!!
Chúc Ten_Ten và anh rock lee đi mạnh khỏe nha!!
Nhớ đừng quên em mà quên cũng được, lúc chia tay vừa vui vừa buồn ha!!!

hyuuga hinata
04-08-2007, 08:45 PM
hixxxx, ten sắp đi mỹ òi!
ai chơi với pe' hinata đây! hokl choa ten đi đâu! hixxxxxxx
ước j hinata dc đi mỹ cùng ten thì tốt biết mấy.

Ten ơi! sang bên ấy nhớ học giỏi nhe'! mốt hinata sang bên ấy rồi chơi cùng ten

tenten
05-08-2007, 09:09 AM
hixxxx, ten sắp đi mỹ òi!
ai chơi với pe' hinata đây! hokl choa ten đi đâu! hixxxxxxx
ước j hinata dc đi mỹ cùng ten thì tốt biết mấy.

Ten ơi! sang bên ấy nhớ học giỏi nhe'! mốt hinata sang bên ấy rồi chơi cùng ten

Ui, iêu Hinata nhiều lắm ý:*! Ten vẫn còn đây nà, vẫn chơi với Hinata nà, Ten đã đi đâu đâu mà mếu với máo, khóc với lóc ^^!

@ Hinata: nè, Ten đi thì đừng mà quậy fá fòng của Ten & Lee, đừng nghịch đến cái máy vi tính của Ten, đừng có mà đụng cái này hỏng cái kia... Hinata hậu đậu lắm nên làm j cho nó cẩn thận hơn, nghe chửa:-w (chậc, sao mà nó na ná giống mình:-")

@ Raven: húhú, nhân vật chính nè, có mặt rồi nhé;;).

@ Half: Moon hỡi, ở Mỹ Ten nghe nói mẹ Ten ko có máy vi tính, sao mà liên lạc với Moon sang in tờ lẹt đc:|.

@ Ken: khụ khụ, Ken an tâm đi. Ten ko bao h wên thành viên trg PAN này đâu. Đặc biệt là Ten sẽ ko wên Hell, Raven & cả Half. 3 ng` mà ten quý nhất:x

passionate
05-08-2007, 12:38 PM
Chúc bạn tenten đi vui vẻ, sang xứ Mĩ bạn lại có cơ hội đóng góp cho PAN nhiều hơn đó chứ, qua đó tenten đi coi film đã luôn rồi về viết bình luận cho PAN, nếu ko có máy tính thì tenten có thể mua sẵn laptop xách theo qua đó cũng được mà, có điều nếu muốn tiết kiệm tiền thì qua Mĩ mua tốt hơn bên đó đồ điện tử rẻ hơn ở VN nhiều lắm

hyuuga hinata
05-08-2007, 03:32 PM
Ui, iêu Hinata nhiều lắm ý:*! Ten vẫn còn đây nà, vẫn chơi với Hinata nà, Ten đã đi đâu đâu mà mếu với máo, khóc với lóc ^^!

@ Hinata: nè, Ten đi thì đừng mà quậy fá fòng của Ten & Lee, đừng nghịch đến cái máy vi tính của Ten, đừng có mà đụng cái này hỏng cái kia... Hinata hậu đậu lắm nên làm j cho nó cẩn thận hơn, nghe chửa:-w (chậc, sao mà nó na ná giống mình:-")

chưa chắc đâu,
hinata sẽ sang nha` ten wậy ne`, lúc đó tenten cũng chả biết dc đâu! hehe

teentitans_raven
05-08-2007, 06:50 PM
Đặc biệt là Ten sẽ ko wên Hell, Raven & cả Half. 3 ng` mà ten quý nhất:x



Giời ơi, đọc xong câu này xúc động trào nước mắt. Mà Ten quý Teen thật hay là quý mấy bài hát của Teen đới.:-?

tenten
06-08-2007, 06:36 PM
Giời ơi, đọc xong câu này xúc động trào nước mắt. Mà Ten quý Teen thật hay là quý mấy bài hát của Teen đới.:-?'

Hí hí, Ten quý Teen thật mà. Quý luôn cả mấy bài hát của Teen;;).

Khụ khụ, tin này em mới đc nhận hôm wa, chẳng biết có chính xác ko. Nghe nói em đi Mỹ là vào ngày 18/8 chứ ko fải là cuối tháng nữa. Lí do là vì sau ngày 20 mẹ em bận học, sợ ko dắt 2 anh em em đến trường để đăng ký nhập học đc, nên fải thu xếp đi sớm.

Ôi......Rõ chán.....!!!!

hell angel
06-08-2007, 10:16 PM
Chúc ten đi Mỹ bình an, học hành chăm chỉ rồi có j về quân sư tiếng anh cho các thần dânB-). Sang bên đấy học hành siêu đẳng 1 năm rồi nịnh mẹ mua cho cái máy vi tính, mẹ ko mua thì bên đấy có cái loại laptop rẻ dành cho học sinh đấy, tiết kiệm tiền mà mua;;). Mà sang bên đấy nhớ bớt nhõng nhẽo đi nghe chưa:P:-*. Đi học thì cố nói TA cho nó = người Mẽo, còn về nhà lẩm bẩm tiếng Việt để lúc về Vn còn nói chuyện đc với người ta đấy:-*. Ăn nhiều vào cho nó nhớn nhưng mà đừng ăn nhiều quá nó béo ú ra thành con nhợn thì xấu lắm;)). Mà lúc về có ghé qua Hà Nội là nhớ fải mua quà cho tôi đấy, ko mua thì đừng hòng có bánh có kẹo có sữa có trái mà ăn, nghe chửa :-w.

Đùa thôi, yêu ten nhất đấy:-*. Học hành đi rồi khi về Vn chơi thì tha hồ mà chat chit, lúc đấy thì cho em gái lên làm chị gái luôn đấy:-*.

tenten
07-08-2007, 07:17 AM
Chúc ten đi Mỹ bình an, học hành chăm chỉ rồi có j về quân sư tiếng anh cho các thần dân. Sang bên đấy học hành siêu đẳng 1 năm rồi nịnh mẹ mua cho cái máy vi tính, mẹ ko mua thì bên đấy có cái loại laptop rẻ dành cho học sinh đấy, tiết kiệm tiền mà mua;;). Mà sang bên đấy nhớ bớt nhõng nhẽo đi nghe chưa:P. Đi học thì cố nói TA cho nó = người Mẽo, còn về nhà lẩm bẩm tiếng Việt để lúc về Vn còn nói chuyện đc với người ta đấy. Ăn nhiều vào cho nó nhớn nhưng mà đừng ăn nhiều quá nó béo ú ra thành con nhợn thì xấu lắm;)). Mà lúc về có ghé qua Hà Nội là nhớ fải mua quà cho tôi đấy, ko mua thì đừng hòng có bánh có kẹo có sữa có trái mà ăn, nghe chửa.

Đùa thôi, yêu ten nhất đấy:-*. Học hành đi rồi khi về Vn chơi thì tha hồ mà chat chit, lúc đấy thì cho em gái lên làm chị gái luôn đấy:-*.

Ui, iêu chị gái nhiều nhắm ý>:D< !!!! Bố em có bảo là sẽ nói với mẹ mua cho cái laptop để còn chat chit với bố (& dĩ nhiên là chat với chị nữa;;)). Hí hí, còn việc nhõng nhẽo thì vẫn còn thik cơ. VN nhõng nhẽo với bố, Mỹ nhõng nhẽo với mẹ luôn cho đủ bộ nhõng nhẽo cả bố lẫn mẹ:D. Chuyện có ghé sang HN ko thì chưa biết. Nhg nếu có ghé sang thì nhất định em sẽ mua wà cho chị;;). Khi em mua wà rồi thì chị hứa fải cho em bánh sữa đấy nhá! Ko cho thì ứ đưa wà cho đâu.

Hị hị, nói chơi tí. Chứ em yêu chị Hell nhất PAN ý:-*Em đi chị ở lại mạnh giỏi nhá! Luôn fải nhớ đến em đấy ^^!

teentitans_raven
07-08-2007, 05:01 PM
Ui, iêu chị gái nhiều nhắm ý>:D< !!!! Bố em có bảo là sẽ nói với mẹ mua cho cái laptop để còn chat chit với bố (& dĩ nhiên là chat với chị nữa;;)). Hí hí, còn việc nhõng nhẽo thì vẫn còn thik cơ. VN nhõng nhẽo với bố, Mỹ nhõng nhẽo với mẹ luôn cho đủ bộ nhõng nhẽo cả bố lẫn mẹ:D. Chuyện có ghé sang HN ko thì chưa biết. Nhg nếu có ghé sang thì nhất định em sẽ mua wà cho chị;;). Khi em mua wà rồi thì chị hứa fải cho em bánh sữa đấy nhá! Ko cho thì ứ đưa wà cho đâu.

Hị hị, nói chơi tí. Chứ em yêu chị Hell nhất PAN ý:-*Em đi chị ở lại mạnh giỏi nhá! Luôn fải nhớ đến em đấy ^^!

Chài, 2 chị em nhà này thừa lúc mình ko để ý loại mình ra khỏi vòng đây mà[-( . Ghé sang HN mà ko mua quà cho đây thì...:-w Hôm trước vừa bảo "iu quý Teen lẫn bài hát của Teen", thế mà hôm nay đã quay 360 độ "yêu chị Hell nhất PAN". Mà chả bik ai lập ra topic này ấy nhẩy?:-"Hix, thoy, trẻ con mà, dễ quên lắm.:-"

tenten
07-08-2007, 09:44 PM
Chài, 2 chị em nhà này thừa lúc mình ko để ý loại mình ra khỏi vòng đây mà[-( . Ghé sang HN mà ko mua quà cho đây thì...:-w Hôm trước vừa bảo "iu quý Teen lẫn bài hát của Teen", thế mà hôm nay đã quay 360 độ "yêu chị Hell nhất PAN". Mà chả bik ai lập ra topic này ấy nhẩy?:-"Hix, thoy, trẻ con mà, dễ quên lắm.:-"

Ah uh nhỉ, thì mua quà cho Teen;;). Ten thì vẫn yêu quý Teen nhg yêu quý Hell hơn:-". Ai chẳng biết là Teen lập ra topic này, Teen lập thì mới có chuyện để Ten nói quý Teen-Half-Hell. Còn trẻ con thì ten trẻ con từ pé, đến h vẫn còn thì có j lạ. Ng` ta trẻ con ngây thơ thế mà Teen nỡ nói thừa lúc Teen ko để ý loại Teen ra. Uh thì trẻ con, trẻ con mới quên, mới loại Teen ra chứ:-".

Yami Yugi
08-08-2007, 09:58 AM
Nói anh lee mua quà cho tui nha ten (Truyện Naruto tiếng Anh hay Việt đều được):D

tenten
15-08-2007, 02:47 PM
Khụ khụ, 18/8 là em đi rồi. Thôi thì hôm nay lên PAN, chào các bác trc' khi đi.
Ah, các bác có quà j cho em làm kỷ niệm ko;;) . Còn nữa, các bác có muốn quà j ko, để em còn để dành xiền mua quà cho mấy bác;;) .

Naruto36
15-08-2007, 03:50 PM
Khụ khụ, 18/8 là em đi rồi. Thôi thì hôm nay lên PAN, chào các bác trc' khi đi.
Ah, các bác có quà j cho em làm kỷ niệm ko;;) . Còn nữa, các bác có muốn quà j ko, để em còn để dành xiền mua quà cho mấy bác;;) .

thật ah, ;;) lính mới tò te như em cóa dc wa hok nếu dc thì mua cho em nha. em chả cần chi đâu chỉ cần chữ kí của ông bút :D , một nắm đất ở nhà trắng :P , một người mẫu ở đóa:"> , mấy đồng đô la mĩ $-) và ít wa lưu niệm (mang bán lại kiếm ít tiền) còn ji nữa hok nhỉ .:-? thôi tạm thời thia đã còn thiếu ji em nói sau;))

meoden
16-08-2007, 07:16 AM
Chúc tenten lên đường mạnh khỏe, sang đó chăm chỉ học hành nhé, nếu có thời gian thì vào PAN tán, và chịu khó cập nhật phim mới nữa chứ!

Chắc mấy hôm tới không gặp được em trên mạng rồi, vì chị đang đi học ở 1 bang khác. Lần sau chat là em đã made in U ét xì a rồi!

Tanpopo
17-08-2007, 10:20 PM
Tạm bịt Ten và Lee. Chúc 2 ng` đi mạnh khỏe, vui vẻ. Ten sớm nịnh dc mẹ mua cho cái laptop, ông Lee sớm hoàn thành "nh~ kế hoạch lớn lao" B-):)>-.

Nh~ gì muốn chúc tớ lại lỡ trót nói trc' nửa tháng rồi :">. Thành ra trc' khi Ten và Lee đi lại cứ ngồi nói lung tung thế này :">.

Theo tin cập nhật giờ chót thì Tanpopo nhìn thấy Ten cắt ngắn và duỗi tóc, ngoài ra lọt vào webcam còn có hình ảnh của 1 quý anh với phong cách cực kỳ sexy... 8-}.

tenten
18-08-2007, 08:43 AM
Húhú, trc' khi lên đg` vào đây nói tí tẹo.

@ chị Mèo: hị hị, em cảm ơn chị nhiều nhắm:)!
@ chị Tan: uầy uầy, nói chuyện của em thì đc, còn chuyện ổng thì....ổng mà biết là em chết mất8-}.

& em cũng cảm ơn Raven, Hell, Half, Ken, Yugi, Hinata, Tan, chị Mèo (còn ai nữa ý nhỉ:-" ). Còn nữa, em đi các bác ở lại mạnh khỏe nhé, luôn fải nhớ đến em đấy^^!

Yêu các bác nhiều lắm:-*!!!

Naruto36
18-08-2007, 09:26 AM
hx hx chị tenten đã đi mĩ rùi àh:-S em chưa kip nói nời chào mà đã phán nhanh thía:( nếu chị đọc dc mấy chữ nì của em thì tút mà hok đọc dc thì thui. chắc chị cũng chả bít em là thằng nèo (vì em là ma mới mà nị) nhưng em bit chị la dc :)>- lần này chị đi mĩ (đi cùng bác rock lee nữa ah) thì nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tập và sinh sống ở bên đóa thật tút (mấy câu này chắc là nghe nhìu lém oy^:)^ ) và sang bên kia nhớ hok dc wên thôn PAN đâu nhá và cóa đìu kiện thì sắm mụt cái laptop cóa jì thì còn bit em là cái thàng nèo nha:)>-

hell angel
18-08-2007, 09:46 PM
Vậy là bây h ten đã lên máy bay rồi đấy:). Đã vi vu trên bầu trời rồi đấy nhỉ:). Mình đang tưởng tượg đến cảnh lúc ten ngồi vào máy tính, vào phimanh.net và nó hiện lên mấy chục trang bài viết mới;)). Tenten đi rồi về hell cho tenten bánh sữa thay cho tiền công dạy TA ná:*

Kakashi26
18-08-2007, 09:46 PM
Ten Ten đi Mỹ rồi à, thế trong Pan có ai biết là Lee sắp đi Mỹ luôn ko, nếu là đúng thì hôm nay Lee đi rồi ( chỉ là nếu mà thui )

lisucun
18-08-2007, 10:20 PM
à, té ra em Ten đòi quà mình !
chết thật, quên phứt nó chuyện tiễn em ấy
Thôi Ten ơi, em lên đường mạnh giỏi nhá
Ngày về anh sẽ đón em

Tanpopo
19-08-2007, 01:08 PM
Theo tin giờ chót của thông tấn xã Con Cua, sau mười mấy tiếng làm SuperGirl vi vu trên bầu trời, cuối cùng Tenten đã đến Mẽo :D. Tanpopo đã có cơ hội trò chuyện ngắn với Ten trên...Y!M :D (do chênh lệch múi giờ nên ko buôn đc nhiều, chiẹp :(). Hiện tại Ten đang rất nhớ bố Ten ở VN, nhớ cả mọi ng` nữa ;;).

tenten
21-08-2007, 01:26 PM
Ten Ten đi Mỹ rồi à, thế trong Pan có ai biết là Lee sắp đi Mỹ luôn ko, nếu là đúng thì hôm nay Lee đi rồi ( chỉ là nếu mà thui )

Hí hí, Lee thì chắc chắn phải đi Mỹ rồi, ko nếu đâu;)) .

Chào cả nhà>:D<!!!
Sau lần vi vu trên bầu trời xanh thẳm & đen xì ngầu, em đã về nhà lăn quay ngủ 1 giấc từ sáng đến chiều, xém lăn xuống đất:">.
Sắp đến, CN tuần này, mẹ dắt 2 anh em em đi Hollywood chơi, bác nào đi cùng em ko;;) , nếu ko thì em mua j về cho mấy bác;;) . Bác nào có nhu cầu thì cứ nói, còn ko có thì thôi:-".

hell angel
21-08-2007, 01:58 PM
Hí hí, Lee thì chắc chắn phải đi Mỹ rồi, ko nếu đâu;)) .

Chào cả nhà>:D<!!!
Sau lần vi vu trên bầu trời xanh thẳm & đen xì ngầu, em đã về nhà lăn quay ngủ 1 giấc từ sáng đến chiều, xém lăn xuống đất:">.
Sắp đến, CN tuần này, mẹ dắt 2 anh em em đi Hollywood chơi, bác nào đi cùng em ko;;) , nếu ko thì em mua j về cho mấy bác;;) . Bác nào có nhu cầu thì cứ nói, còn ko có thì thôi:-".

Khấc khấc, thôi em ạ, các bác nhà mình sang bên đấy lại tốn tiền vé máy bay;)). Em cứ chụp vài fát ảnh xem đầu tóc mặt mũi nó dư thế lào rồi post lên cho cả nhà là đc rồi em ạ;))

hyuuga hinata
21-08-2007, 08:51 PM
Ten Ten đi Mỹ rồi à, thế trong Pan có ai biết là Lee sắp đi Mỹ luôn ko, nếu là đúng thì hôm nay Lee đi rồi ( chỉ là nếu mà thui )
Lee va Ten la` anh em
<+++@>TEN: ten di roi` ai choi* voi' hinata day^
hixxxx

Hamu
22-08-2007, 07:24 AM
hôm trc' ten đòi quà tớ, mình send 1 kkho ảnh , save mỏi tay luôn =))
:X:X ten ở mỹ vui vẻ naz' :*:*:*:*:*
vẫn online thường xuyên naz' :D, miss y0u :P

tenten
22-08-2007, 07:24 AM
Khấc khấc, thôi em ạ, các bác nhà mình sang bên đấy lại tốn tiền vé máy bay;)). Em cứ chụp vài fát ảnh xem đầu tóc mặt mũi nó dư thế lào rồi post lên cho cả nhà là đc rồi em ạ;))

Thế thì thôi, các bác khỏi đi, anh em em đi thôi:-".
Ah, chuyện chụp hình thì ko biết có đưa lên đc ko. Chỉ biết nà có chụp:D .

@ Hinata: rồi rồi, ngoan nào. Ten vẫn chơi với Hinata mà. Với nại Hinata còn có nhỏ em cơ mà, vẫn còn bạn bè mà. Thiếu j ng` chơi mà bẩu nà hổng có;;) .

rock lee
22-08-2007, 07:24 AM
chào mọi người, giờ cái thằng này đang ở mỹ rồi đây

giờ kể một tý về chuyện trên đường đi tới mỹ đây

khi mới tới sân bay tân sơn nhất, tụi sân bay làm khó cho tụi này vì ten nó dưới 12 tuổi, mà cái tụi dịch vụ cũng làm ăn rất vớ vẩn, thế là bắt gia đình móc ra thêm 175$ đóng cho tụi nó, con người ta xa việt nam buồn bả bịn rịn ghê lắm, còn mình thì ko có buồn, bực thì có^:)^

trên máy bay ở việt nam, chán chết, tụi dịch vụ giữ cái passport của tenten để làm các thủ tục, tưởng mất luôn passport chứ

tới transit ở hongkong, tụi dịch vụ ở hongkong nó đón tận nơi, đưa tận chỗ, ko xếp hàng, thủ tục nó lo hết, 175 đola có khác:)>-

trên máy bay của hongkong, TV xịn hơn của VN, có chiếu phim spiderman 3 và twins mission đó, sướng, có chiếu met the robinson nhưng bị cắt rồi nên ko coi dc +_+
món ăn thì cũng dc, nó bảo chọn, chính mình chọn, có hai món! hai món đầu có thể nói là mình chọn rất đúng, ăn ngon! tới bữa thứ 3, nó hỏi sao mà chóng cả mặt, món gì nghe lạ hoắc, chọn đại cuối cùng ăn có dc đâu, con ten ko chọn dc nên ăn giống tui, hai anh em bỏ ăn bữa đó, may mà có gọi thêm mì gói nên ko đói lắm, tới mỹ ăn tiếp ở nhà hàng

ngồi cạnh là thằng ấn độ, chán nó lắm! bật đèn lên để đọc truyện thì nó bảo tắt đi để nó ngủ, tắt đèn đi, cuối cùng nó lấy băng bịt mắt, thế thì có bật đèn cũng có sao đâu +_+

tới mỹ rồi, cái diện dưới mười tám tuổi nên bị dắt ra đi riêng, đi chung với cái tụi nhật hàn gì đó, hơi lẻ loi, bả mỹ hỏi tùm lum, con ten ú ớ, tui trả lời giùm cũng chóng cả mắt,
rồi cái bà mỹ dẫn đi một chút, gặp bà dịch vụ bên mỹ bả dẫn dắt tiếp, may mà là người việt nên cũng đỡ.

lúc lấy hành lý, dễ kiếm, vì nhà có đánh dấu sẵn với lại tụi nó để sẵ đồ xuống đất hết rồi
lúc kiểm hành lý, tụi nó thấy có gì đó ko ổn, cái túi đựng đàn với sách bị mở banh ra, may mà tụi nó ko quan tâm tới chuyện truyện tranh naruto của nhà xuất bản thanh hóa chưa có bản quyền nên nó cho qua, làm cái túi nát bét ra8-}

giờ xin hết, có gì muốn hỏi xin liên hệ con tenten, mà hỏi cái nào linh tinh thì Ten sẽ trả lời cho:-"

@};- @};- @};- @};- @};-

hoa hồng mỹ đó, tặng mọi người

bibi
24-08-2007, 11:13 AM
Hí hí, Lee thì chắc chắn phải đi Mỹ rồi, ko nếu đâu;)) .

Chào cả nhà>:D<!!!
Sau lần vi vu trên bầu trời xanh thẳm & đen xì ngầu, em đã về nhà lăn quay ngủ 1 giấc từ sáng đến chiều, xém lăn xuống đất:">.
Sắp đến, CN tuần này, mẹ dắt 2 anh em em đi Hollywood chơi, bác nào đi cùng em ko;;) , nếu ko thì em mua j về cho mấy bác;;) . Bác nào có nhu cầu thì cứ nói, còn ko có thì thôi:-".

Có chị đây. Nhớ chụp cho chị vài kiểu ảnh Hollywood nhá. Mà này, em đi đến bao giờ về đấy? Về nhà nhớ mua quà cho chị (sợ em ko nhớ)

tenten
24-08-2007, 02:07 PM
Có chị đây. Nhớ chụp cho chị vài kiểu ảnh Hollywood nhá. Mà này, em đi đến bao giờ về đấy? Về nhà nhớ mua quà cho chị (sợ em ko nhớ)

Hè hè, chắc chắn em sẽ chụp nhg ko biết có đưa lên máy ko.
Đi đến chừng nào về em cũng ko biết. Nhg nghe nói là học đến lớn, chắc là tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp ổn định rồi về.
Hí hí, về rồi em mua quà cho, chị muốn quà j;;).

teentitans_raven
24-08-2007, 07:58 PM
Hè hè, chắc chắn em sẽ chụp nhg ko biết có đưa lên máy ko.
Đi đến chừng nào về em cũng ko biết. Nhg nghe nói là học đến lớn, chắc là tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp ổn định rồi về.
Hí hí, về rồi em mua quà cho, chị muốn quà j;;).
Zời ơi Bi bằng tuổi mình, Hell bằng tuổi mình, thế mà Ten nó mấy đứa kia là chị, gọi mình là Teen~X( . Âu mai goát!:-S Please tell me why?^:)^

tenten
25-08-2007, 07:15 AM
Zời ơi Bi bằng tuổi mình, Hell bằng tuổi mình, thế mà Ten nó mấy đứa kia là chị, gọi mình là Teen~X( . Âu mai goát!:-S Please tell me why?^:)^

Ơ, ai bảo Teen ko chịu xưng chị em với Ten:-". Teen cứ xưng thế thì Ten cũng xưng thế:-".

Yami Yugi
25-08-2007, 09:30 AM
Zời ơi Bi bằng tuổi mình, Hell bằng tuổi mình, thế mà Ten nó mấy đứa kia là chị, gọi mình là Teen~X( . Âu mai goát!:-S Please tell me why?^:)^

Chị teen nên vui lên chứ bổi vì người ta thấy mấy bài vik của chị có duyên nên nói vậy đấy, người ta nghĩ chị trẻ quá!!
Mà người ta thik trẻ, có ai thik già không nhỉ:-" :-" :-"

hyuuga hinata
26-08-2007, 09:47 AM
hahahaha
vui wa', nhận dc học bổng rồi, nhưng chắc học hết lớp 10 ới đi.
đi chung với Ngọc Vy

tenten
26-08-2007, 11:19 AM
hahahaha
vui wa', nhận dc học bổng rồi, nhưng chắc học hết lớp 10 ới đi.
đi chung với Ngọc Vy

:-< Tưởng nó nói nhận đc học bổng là mong rằng sẽ đc gặp Ten bên ấy, hóa ra là khoe đi chung với nhỏ bạn thân:-< .
@ Moon: Moon ơi là Moon, Moon đâu oy`. Sao ko onl chat chit với Ten, sao ko onl để 888 như trc':-S . Ten h khó khăn, đt ko có, đâu có gọi mà 888 với Moon đc:-S . Thế sao lại ko onl chat với Ten cho Ten đỡ buồn:-S .

Yami Yugi
26-08-2007, 09:17 PM
:-< Tưởng nó nói nhận đc học bổng là mong rằng sẽ đc gặp Ten bên ấy, hóa ra là khoe đi chung với nhỏ bạn thân:-< .
@ Moon: Moon ơi là Moon, Moon đâu oy`. Sao ko onl chat chit với Ten, sao ko onl để 888 như trc':-S . Ten h khó khăn, đt ko có, đâu có gọi mà 888 với Moon đc:-S . Thế sao lại ko onl chat với Ten cho Ten đỡ buồn:-S .

Chị halfmoon nói tạm biệt PAN rồi!!!
Đi Hollywood nhớ chụp ảnh đăng lên PAN nhá;;) ;)) ;;) ;))

full_moon
26-08-2007, 09:17 PM
Hix, hóa ra ten đi Mỹ òi, thảm nào dạo nì chả thấy ten ol j` cả. Hix, năm nay sao Mun phải tiễn nhìu bạn đi nc' ngoài thế. Đứa thì đi Nga, con bạn đi Mỹ, thằg bạn thân chuẩn bị đi Đức, lại còn mấy đứa rục rích đi Sing nữa.
@ten: Sag đấy cố gắg học hành chăm chỉ nhá. Làm ôg to bà nhớn bên đấy, rồi có j` kéo Mun sag đấy làm việc lun. Làm chức j` cũg đc, VD: trưởg phòg hay phó gđốc cũg ổn rồi =))

tenten
27-08-2007, 01:34 PM
Hix, hóa ra ten đi Mỹ òi, thảm nào dạo nì chả thấy ten ol j` cả. Hix, năm nay sao Mun phải tiễn nhìu bạn đi nc' ngoài thế. Đứa thì đi Nga, con bạn đi Mỹ, thằg bạn thân chuẩn bị đi Đức, lại còn mấy đứa rục rích đi Sing nữa.
@ten: Sag đấy cố gắg học hành chăm chỉ nhá. Làm ôg to bà nhớn bên đấy, rồi có j` kéo Mun sag đấy làm việc lun. Làm chức j` cũg đc, VD: trưởg phòg hay phó gđốc cũg ổn rồi =))

Hí hí, cảm ơn Mun. Ten sẽ cố gắng học giỏi, rồi kéo Mun sang làm việc chung với Ten nhớ;)) .
Chẹp, hôm nay đi chơi vui thật đấy các bác ạ:x. Vào đó xem nhiều cảnh đẹp lắm cơ! Thông tin chi tiết rõ hơn xin hãy hỏi đại ca của em:D.

http://i204.photobucket.com/albums/bb87/lovehinavol8/IMG_0912.jpg

http://i204.photobucket.com/albums/bb87/lovehinavol8/IMG_0916.jpg

http://i204.photobucket.com/albums/bb87/lovehinavol8/IMG_0932.jpg

3 tấm em chụp ở Universal Studios Hollywood đới:D. Tạm thời là 3 tấm trc'. Mấy tấm còn lại em tống cho đại ca của em. Lần này em chụp hơi ít, vì hết pin:| . Để khi khác em đi Disney rồi nhiều ảnh nhá:| .

Tanpopo
27-08-2007, 04:15 PM
Hí hí, cảm ơn Mun. Ten sẽ cố gắng học giỏi, rồi kéo Mun sang làm việc chung với Ten nhớ;)) .
Chẹp, hôm nay đi chơi vui thật đấy các bác ạ:x. Vào đó xem nhiều cảnh đẹp lắm cơ! Thông tin chi tiết rõ hơn xin hãy hỏi đại ca của em:D.
...
3 tấm em chụp ở Universal Studios Hollywood đới:D. Tạm thời là 3 tấm trc'. Mấy tấm còn lại em tống cho đại ca của em. Lần này em chụp hơi ít, vì hết pin:| . Để khi khác em đi Disney rồi nhiều ảnh nhá:| .

Hê hê, qua blog ông Lee, viết tiếng Việt hơi khó nhìn. Nghe nói dân Mẽo xúm đông xúm đỏ lại chỗ 1 cô ...Victoria's Secret :-"=)).
Kết luận: trông 4 mẹ con sành điệu thật, Ta balô :-"B-).

teentitans_raven
27-08-2007, 04:15 PM
Mà bi giờ xưng thế quen rùi, đổi sang chị chị em em cứ ngài ngại thế nào ấy8-} . Thôi thì để nó đè đầu cưỡi cổ vậy.:-S
Đính chính lại một tý, Half chưa bỏ PAN đâu, chẳng qua sắp đi học nên ít onl thoy. Ông Yugi này cứ thích tung tin vịt là thế nào hử?:-w
Khiếp, Ten ra Mỹ trông máu hẳn.^:)^ Về VN thế nào cũng xin em ấy làm bảo kê cho mình mới đc$-) . Nhìn thấy Ten chắc dân Thái Bình cũng mất dép.=))

hell angel
28-08-2007, 10:06 PM
Uầy, ảnh đẹp ảnh đẹp;;)

Cái đầu tiên: Bác Lee fong cách, mẹ 2 bác trẻ trung, em ten xinh tươi và bé Richard ưỡn ẹo:))

Cái thứ 2: cho em hỏi tí, cái thùng đỏ đỏ fía sau lưng em ten là cái j đấy ạ. Còn ten á, khỏi chê>:D<

tenten
30-08-2007, 08:05 AM
Uầy, ảnh đẹp ảnh đẹp;;)

Cái đầu tiên: Bác Lee fong cách, mẹ 2 bác trẻ trung, em ten xinh tươi và bé Richard ưỡn ẹo:))

Cái thứ 2: cho em hỏi tí, cái thùng đỏ đỏ fía sau lưng em ten là cái j đấy ạ. Còn ten á, khỏi chê>:D<
Cái thùng đỏ đó á:">. Thùng đỏ là cái thùng rác đấy chị gái ạ:">. Lúc ấy em chụp mà ko để ý:">.

Hôm qua, em chích ngừa:(. Em 6 mũi, Lee 7 mũi:(. 1 mũi thử lao, mấy mũi còn lại ngừa bệnh. Bây h vết chích thứ 1 bên tay fải của em bị bầm:(.

hyuuga hinata
01-09-2007, 10:24 PM
ôi!nhớ ten wớ.
dạo này hinata bị ốm, hôm nay đỡ rồi. thấy hình ten bên mỹ òy.
xấu hơn mai phướng thúy nhiều!
;;) đừng giận nghen

tenten
02-09-2007, 08:39 AM
ôi!nhớ ten wớ.
dạo này hinata bị ốm, hôm nay đỡ rồi. thấy hình ten bên mỹ òy.
xấu hơn mai phướng thúy nhiều!
;;) đừng giận nghen

Hừ hừ, bị ốm thì tôi còn thương xót. Nhg bảo tôi xấu hơn cái cô Mai Phương Thúy j ấy là tôi ko tha. Cô Mai Phương Thúy là ai hử:-w.

Thế là cũng vào mùa học. Đối với mấy bác có thể sẽ ko có j trở ngại khi bước vào năm học mới. Còn đối với em, nó là 1 trở ngại khó khăn, nhất là khi em chẳng biết j về tiếng Anh8-}.

chuột già
07-10-2007, 11:14 AM
Cuối tháng 8 Ten Ten sẽ đi Mỹ. Vậy là PAN lại mất 1 Mems tâm huyết. Cuộc cải cách PAN trở nên càng khó khăn hơn. Càng nghĩ càng bùn thúi ruột. Nếu có thể, em mong các Mems ở TPHCM đại diện cho PAN tiễn Ten Ten đi nhớ.
Đây ko phải tin vịt đâu, ai ko tin thì thui.

CHUỘT GIÀ HỎI CHUYỆN GÀ TRỐNG GÀ MÁI THẤY CÓ BÀI CỦA TEN TEN TRẢ LỜI NGHE SAO CẢM ĐỘNG QUÁ.
Nay lại nhận được chuyện kể về Ten ten ở nơi xa xôi nhgìn dặm .
Bên Mỹ cuộc sống tuy có đầy đủ về vật chất học hành nhưng riêng khoản tinh thần tình cảm thì còn lâu mới ấm cúng và gần gũi thân thương như ở VN.
Các bạn học ở Mỹ chơi với nhau tuy cũng có thân có sơ nhưng dù sao cũng có một khoảng cách nào đó thiếu sự chân tình .
Ten Ten mới qua Mỹ còn đang bồi hồi nhớ VN ,buồn vì xa quê hương.Có một bạn tên Nhi mà Ten thấy đang ngồi khóc.Ten hỏi chuyện gì,bạn đó nói có một bạn khác nói này nói nọ nên buồn và khóc.
Ten cũng buồn vì thấy bạn mình khóc,nên mới an ủi rằng bạn đừng khóc nữa,nếu ai đó nói này nói nọ mà bạn khóc chứng tỏ bạn là như vậy nên mới phải khóc.Người kia nói xấu bạn,tức đó là người không tốt với bạn thì mình không nên khóc .Thôi, cậu đừng khóc nữa nó nói không đúng sự thật khóc cũng chẳng có ích lợi gì đâu, cậu càng khóc thì cậu càng buồn nó nói gì thi kệ nó.Tớ biết tớ không phải là bạn thân nhất của cậu và tớ cũng chẳng hiểu cậu nên tớ chỉ biết khuyên thế thôi mong cậu chấp nhận. Hãy là Nhi lúc trước chứ không phải là Nhi bây giờ hãy là Nhi vui vẻ ,đừng buồn nữa,đừng buồn nữa.Sau đó bạn Nhi không khóc nữa.

Chuyện chỉ có vậy thôi,cách nói đúng kiểu tuổi Ten.Nhưng chuột già lại có cảm nghĩ lâng lâng trong người.Cùng là người VN cả,sống trên đất Mỹ hừng hực bon chen,trẻ con ở đâu cũng là trẻ con.Hai bạn VN an ủi nhau ở VN nó khác cảnh hai bạn VN tự an ủi nhau trên đất Mỹ.Bạn Nhi là trẻ em sinh ra trên đất Mỹ chắc cũng phải ngạc nhiên trước lời an ủi chân thành của tenten điều mà trước nay chưa ai cử sử với Nhi như vậy.Tenten lại mới ở VN qua,cái chất tình cảm chân thành của người VN còn giữ được.Chuột già suy tư thấy con người VN mình thật là đáng quý.Bởi vậy dù có sống ở đâu cũng nên luôn là một con người VN chân thành , thân thương và tình yêu quê hương phải không các bạn.Vậy thôi xin hết.\:D/

tenten
07-10-2007, 09:28 PM
@ chuột: à há, bác Chuột chêm thêm vài ý nhá;)). Nhưng mà không phải riêng em an ủi, còn nhiều cơ. Nhưng tại em an ủi hay nhất thôi:">.

teentitans_raven
07-10-2007, 09:28 PM
Sao Chuột biết rõ về Ten thế?(:| Hay Chuột chính là cái bạn Nhi gì gì đó hử?:-B

tenten
08-10-2007, 07:21 AM
Sao Chuột biết rõ về Ten thế?(:| Hay Chuột chính là cái bạn Nhi gì gì đó hử?:-B

Hê hê, Teen sai bét rồi. Bạn Nhi bạn ý làm gì biết viết tiếng Việt, chỉ biết nói thôi. Bác Chuột hiểu rõ Ten tại bác ý là bạn tri kỉ của Ten lúc Ten còn bé:D. Đơn giản thế thôi. Teen đừng có mà suy nghĩ lung tung nhá:-".

chuột già
09-10-2007, 07:04 AM
Sao Chuột biết rõ về Ten thế?(:| Hay Chuột chính là cái bạn Nhi gì gì đó hử?:-B

Tại đọc bài cuộc thi Miss teen thấy có Ten số báo danh số 1 ra chào lại chân này đá chân kia thấy nghộ quá nên mới tìm hiểu Ten là ai thôi mà [-X ai ngờ lại là dân mẽo rồi. Nhưng mẽo gì thì mẽo nhớ ghé Pan đó \:D/

hell angel
09-10-2007, 12:40 PM
Em ten thế này là ko đc:)). Em nói thế nào để chị gái lại hiểu sai nghĩa thế này:)).

@ teen: thôi, đừgn hỏi nữa, ra đây hell thì thầm cho mà nghe;)). Lúc nào gặp hell thì thầm riêng cho;)). Ứ thèm hỏi ten nữa;)).

@ten: em gái:x. Dạo này ko đc gặp em nhiều nữa:">. Tất cả cũng chỉ là do cô chị của em quá chăm học:">. Đại khái là chị nhớ em, vậy thôi:">

@ Chuột già: nghe chuột già nói về ten mà em cảm động quá

@ mọi người: này, hình như Lee thấy cái topic này toàn nói về ten nên tủi thân hay sao ý nhỉ, dạo này chẳng thấy viết lách j cả:-/

phuongling.suju_94
09-10-2007, 01:12 PM
@ Hell: Tớ xì cho teen rồi, cậu chậm chân wá :-". Mà bắt đền hell nhá, nhờ công hell mà giờ tớ đang bị ngộ độc nhạc sến 8-}
@ Raven: raven bít rùi raven nhờ, nhờ ;))
@ Ten ten: tớ biết rồi nhá ;))

teentitans_raven
09-10-2007, 02:12 PM
Linh này bùn cừi nhờ, sao lại lôi chuyện nhà người ta ra bô bô ở đây thế. Có gì ra YM nói cho nó kín đáo chứ nhờ.:-B

chuột già
11-10-2007, 07:21 AM
Em ten thế này là ko đc:)). Em nói thế nào để chị gái lại hiểu sai nghĩa thế này:)).

@ teen: thôi, đừgn hỏi nữa, ra đây hell thì thầm cho mà nghe;)). Lúc nào gặp hell thì thầm riêng cho;)). Ứ thèm hỏi ten nữa;)).

@ten: em gái:x. Dạo này ko đc gặp em nhiều nữa:">. Tất cả cũng chỉ là do cô chị của em quá chăm học:">. Đại khái là chị nhớ em, vậy thôi:">

@ Chuột già: nghe chuột già nói về ten mà em cảm động quá

@ mọi người: này, hình như Lee thấy cái topic này toàn nói về ten nên tủi thân hay sao ý nhỉ, dạo này chẳng thấy viết lách j cả:-/

Chuột già thấy cách nói chuyện của hell mà thấy hell là con người ngắn gọn, đơn giản nhưng lại sâu sắc. Đúng là người này đã được thiên thần hộ mạng rồi.

tenten
11-10-2007, 10:04 AM
@ten: em gái:x. Dạo này ko đc gặp em nhiều nữa:">. Tất cả cũng chỉ là do cô chị của em quá chăm học:">. , vậy thôi:">


Ôi! Đọc câu này của chị mà em cảm động:x . ''Đại khái là chị nhớ em'':">. Em dạo này cũng không gặp chị nhiều như trước, thèm nói chuyện với chị lắm! Thì cũng giống chị, đại khái là em cũng nhớ chị, thế thôi:">.

teentitans_raven
11-10-2007, 01:52 PM
Chen ngang chút nhờ.;))
@ Ten: Dạo này học hành thế nào rùi? Teen có mấy bài mới hay lắm đấy, ai có nhu cầu ko nhờ?:P

@ Hell: Nghe lói lớp Raven chuyển 2 đứa đi và lấy 2 đứa khác từ trường Nguyễn Trường Tộ, Hell có ấy ko?;;)

@ All: Mấy hôm nay em cũng bận học ko onl đc nhiều, có ai nhớ em ko?3:-O

hell angel
11-10-2007, 03:26 PM
Chen ngang chút nhờ.;))
@ Ten: Dạo này học hành thế nào rùi? Teen có mấy bài mới hay lắm đấy, ai có nhu cầu ko nhờ?:P

@ Hell: Nghe lói lớp Raven chuyển 2 đứa đi và lấy 2 đứa khác từ trường Nguyễn Trường Tộ, Hell có ấy ko?;;)

@ All: Mấy hôm nay em cũng bận học ko onl đc nhiều, có ai nhớ em ko?3:-O

Tớ yêu trường tớ lắm, tớ yêu bạn tớ lắm, tớ ứ chuyển đi đâu:-j. Mà lúc nào mà NTT đến ý, hỏi tên với cả hỏi lớp NTT hộ hell nhé, nhưng mà đừng nói j về hell, nhá;;).

(bắt chước phát nhờ:">. Raven đừng mắng tớ:">) @ all: dạo này em ngoan ngoãn lao vào học, có ai quên em ko:-"??????? Ai ko quên thì trả lời, còn ai mà quên thì đừng trả lời. AI mà trả lời là quên em rồi thì em đành phải thốt lên câu "xin đừng xát muối trái tim em" đấy.

(Chết rồi, dạo này nhiễm nhạc sến rồi:">)

Yami Yugi
11-10-2007, 05:02 PM
Tớ yêu trường tớ lắm, tớ yêu bạn tớ lắm, tớ ứ chuyển đi đâu. Mà lúc nào mà NTT đến ý, hỏi tên với cả hỏi lớp NTT hộ hell nhé, nhưng mà đừng nói j về hell, nhá.

(bắt chước phát nhờ. Raven đừng mắng tớ) @ all: dạo này em ngoan ngoãn lao vào học, có ai quên em ko??????? Ai ko quên thì trả lời, còn ai mà quên thì đừng trả lời. AI mà trả lời là quên em rồi thì em đành phải thốt lên câu "xin đừng xát muối trái tim em" đấy.

(Chết rồi, dạo này nhiễm nhạc sến rồi)

Chúc mừng ca sĩ hell Angel đã được hạng 1 cuộc thi nhạc sến của việt nam
Theo thông báo từ tờ báo nhạc sến online thì ca sĩ đã hát bài sến đến nỗi ban giám khảo không còn cách nào khác là phải chấm cho hell angel:O) =)) =)) =))

Blue_sea
12-10-2007, 07:14 AM
Chen ngang chút nhờ.;))
@ Ten: Dạo này học hành thế nào rùi? Teen có mấy bài mới hay lắm đấy, ai có nhu cầu ko nhờ?:P

@ Hell: Nghe lói lớp Raven chuyển 2 đứa đi và lấy 2 đứa khác từ trường Nguyễn Trường Tộ, Hell có ấy ko?;;)

@ All: Mấy hôm nay em cũng bận học ko onl đc nhiều, có ai nhớ em ko?3:-O

Có! Lâu lắm rồi ko thấy em Teen chat với anh!

tenten
12-10-2007, 10:29 AM
@ Teen: Đây đây, có Ten nhớ Teen này>:D< . Híhí, Ten học hành tốt, Teen ạ. Mọi chuyện đều ổn:D. Còn Teen học hành thế nào? Có khỏe không? Nhớ online gửi cho Ten mấy bản nhạc hay của Teen như Teen nói nhá:D.

@ Hell: có, có em nhớ chị gái nè, nhớ cả hình bánh chanh sữa chị làm và nhớ cả nét chữ của chị nữa:x .

@ mọi người: em đi Mỹ gần được 2 tháng rồi, từ khi sang Mỹ không thường xuyên gặp mấy bác, thế mấy bác có nhớ em không3:-O.

teentitans_raven
12-10-2007, 12:44 PM
Lịch onl của em thế này nhá, mọi người rảnh thì lên chat với em cho đỡ nhớ:\:D/
1h->5h từ thứ 2->thứ 6. Ok?>:D<

chuột già
12-10-2007, 12:54 PM
@ Teen: Đây đây, có Ten nhớ Teen này>:D< . Híhí, Ten học hành tốt, Teen ạ. Mọi chuyện đều ổn:D. Còn Teen học hành thế nào? Có khỏe không? Nhớ online gửi cho Ten mấy bản nhạc hay của Teen như Teen nói nhá:D.

@ Hell: có, có em nhớ chị gái nè, nhớ cả hình bánh chanh sữa chị làm và nhớ cả nét chữ của chị nữa:x .

@ mọi người: em đi Mỹ gần được 2 tháng rồi, từ khi sang Mỹ không thường xuyên gặp mấy bác, thế mấy bác có nhớ em không3:-O.

Hi tenten, nói như vậy thì ai cũng phải nhớ ten rồi, 2 tháng chứ 2 năm 20 năm cũng nhớ chứ lị. Ráng học cho giỏi nghen.\:D/

Anh lee của ten mạnh giỏi không đó, nín một hơi dài rồi không tắc thở hả, bài đâu mang nộp ngay, nói với lee vậy. Từ giờ đến năm mới Pan lại sắp vui như tết đây này.=))

hell angel
12-10-2007, 08:40 PM
@ ten: xời, yêu em quá, nhớ em nhắm:-*

@All: ngoài ten ra ko ai nhớ tớ ah:-<.

P/S: tớ đang vẽ tranh tặng 1 số người tớ yêu quý trong PAN:-*. Tớ thề là khi nào tớ có cái máy ảnh trong tay là tớ sẽ chụp và đưa lên cho mọi người xem:">. Mọi người chờ xem nhé;;)

tenten
13-10-2007, 07:02 AM
Lịch onl của em thế này nhá, mọi người rảnh thì lên chat với em cho đỡ nhớ:\:D/
1h->5h từ thứ 2->thứ 6. Ok?>:D<

Sao co, 1h-5h a':|. Vay chang nhe Ten gap Teen chi co moi ngay thu 6 thoi a`:(.

(em khong danh dau vi em dang o truong, len' lut len day de viet bai day a:">)

chuột già
13-10-2007, 08:11 PM
Sao co, 1h-5h a':|. Vay chang nhe Ten gap Teen chi co moi ngay thu 6 thoi a`:(.

(em khong danh dau vi em dang o truong, len' lut len day de viet bai day a:">)

NHỚ NHÀ NHỚ NHẤT CHUỘT GIÀ.hà hà\:D/
NHỚ PAN NHỚ TẤT MỌI NGƯỜI TRONG PAN.ha ha<:-P

hyuuga hinata
26-10-2007, 08:01 AM
hixxxx!!
tenten ở mỹ gần 2 tháng rồi, sao thấy ít khi lên PAN thế.

tenten
13-11-2007, 01:19 PM
Các bác ơi, em buồn quá! Em muốn về VN các bác ạ. Em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Ở đây quá cô đơn với em. Em không thể nào chịu nổi. Em muốn về VN, em muốn sống trong vòng tay của bố em. Em nhớ bố và em muốn về với bố bây giờ. Em không muốn chịu đựng cảnh tối nào em cũng phải khóc lóc nức nở. Và em cũng không muốn bố em sống cô đơn, lủi thủi thân già 1 mình.

Các bác ơi, bây giờ em phải làm sao, em phải làm sao đây.......

chuột già
15-11-2007, 09:23 PM
Các bác ơi, em buồn quá! Em muốn về VN các bác ạ. Em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Ở đây quá cô đơn với em. Em không thể nào chịu nổi. Em muốn về VN, em muốn sống trong vòng tay của bố em. Em nhớ bố và em muốn về với bố bây giờ. Em không muốn chịu đựng cảnh tối nào em cũng phải khóc lóc nức nở. Và em cũng không muốn bố em sống cô đơn, lủi thủi thân già 1 mình.

Các bác ơi, bây giờ em phải làm sao, em phải làm sao đây.......

Nghe bài ten viết mà chuột già cũng mủi lòng thương rơi nước mắt. Chuột già có tìm kiếm và biết được dù ten sống bên Mẹ mà chẳng được chút lòng an ủi. Nay ten chỉ có anh lee là thân thương gần nhất. Các bạn ơi cùng có lời an ủi ten ten. Xa xôi ngàn dặm mà lúc nào ten cũng nhớ đến Việt nam nhớ đến cha già thì quả thực tình cảm của ten cũng khiến cho những người làm cha phải mủi lòng cảm động. Chắc cũng chỉ vì tương lai cho sự học hành nên ten phải cách xa Việt nam, cách xa người cha thân thương của mình. Ten ơi ráng lên, nhớ cha nhiều thì học hành cho giỏi. Chuột già tin rằng người cha của ten sẽ nôn nao nóng lòng mà muốm đi thăm ten ngay tức thì. Mặc dù có xa xôi bao nhiêu nhưng với tình cảm của ten thì chắc ngày đó cũng không còn xa đâu ten ơi. Chuột già tin rằng trong thời gian xa cách cha yêu, ten luôn học giỏi mừng cha khi đến ngày gặp mặt.\:D/ :x

trangga
16-11-2007, 09:10 PM
wa sướng we cảm giác cô đơn thật dễ chịu phải chi em dc đổi chỗ cho ten nhi? vậy thì sướng lắm vì em chỉ thik sống 1 mình thôi cho đỡ stress vì thế trong lớp làm cái gì cũng 1 minh 1 cảm giác cất cool ( có lẽ thê dến nay số bạn của em dếm trên đầu ngón tay tính đúng chắc có 4 ng` ) hồi đó có dứa thik em mà em cũng cho qua vì ghét rắc rồi với phiền hà lắm .sống 1 minh vừa đơn giản vừa thoải mái

honeybibi
17-11-2007, 04:27 PM
wa sướng we cảm giác cô đơn thật dễ chịu phải chi em dc đổi chỗ cho ten nhi? vậy thì sướng lắm vì em chỉ thik sống 1 mình thôi cho đỡ stress vì thế trong lớp làm cái gì cũng 1 minh 1 cảm giác cất cool ( có lẽ thê dến nay số bạn của em dếm trên đầu ngón tay tính đúng chắc có 4 ng` ) hồi đó có dứa thik em mà em cũng cho qua vì ghét rắc rồi với phiền hà lắm .sống 1 minh vừa đơn giản vừa thoải mái
sao ngược đời quá vậy,tenten đi làm honey nhớ chít,hok còn ai để tâm sự trog lúc đag mún chít :))

Yami Yugi
17-11-2007, 04:27 PM
Sống một mình thì wa1 sứoc8->
Muốn coi cái gì,làm gì coi film gì cũng được=;

halfmoon
17-11-2007, 06:09 PM
@Ten Ten: nghĩ lại thì moon có lỗi với Ten quá, đã bảo là hứa sẽ liên lạc với Ten qua mạng đều đều, vậy mà bây giờ, moon quên luôn cả những gì đã hứa với Ten. Đã vậy, khi Ten lên đây viết bài, moon lại ko....nhìn thấy cái topic này, ko nhìn thấy những lời Ten ghi. Moon xin lỗi nhiều nhé!!!!!!!!!Ngàn lần xin lỗi Ten!!!!(tối thứ 7 tuần trc moon lên chờ Ten từ 11h-12h đêm mà lại chả thấy bóng dáng đâu, bủi chiều lúc Ten lên thì moon lại đi ra ngoài, nhờ đứa bạn sign out dùm, nó ko bt lờ lun lời nhắn của Ten đi, cho moon xin lỗi nhé!!!!)
À, mà Ten đang cô đơn ở trong lớp hay khi về nhà vậy, nếu như là ở trường thì moon hoàn toàn hiểu và thông cảm, vì dường như moon đã từng gặp hoàn cảnh tương tự cách đây 2 tháng, nhưng rồi cũng tự thích nghi dc với cuộc sống, bắt đầu có bạn và hết thấy buồn chán. Ten cố lên như moon nhé, dù đang ở đất khách quê người cũng phải cố lên, đừng để ai coi thường Ten, Ten giỏi thế kia mà, vui lên mà sống thì mới thành công dc, nhé!!!! Yêu Ten nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều!!!!

tenten
18-11-2007, 11:06 AM
@Ten Ten: nghĩ lại thì moon có lỗi với Ten quá, đã bảo là hứa sẽ liên lạc với Ten qua mạng đều đều, vậy mà bây giờ, moon quên luôn cả những gì đã hứa với Ten. Đã vậy, khi Ten lên đây viết bài, moon lại ko....nhìn thấy cái topic này, ko nhìn thấy những lời Ten ghi. Moon xin lỗi nhiều nhé!!!!!!!!!Ngàn lần xin lỗi Ten!!!!(tối thứ 7 tuần trc moon lên chờ Ten từ 11h-12h đêm mà lại chả thấy bóng dáng đâu, bủi chiều lúc Ten lên thì moon lại đi ra ngoài, nhờ đứa bạn sign out dùm, nó ko bt lờ lun lời nhắn của Ten đi, cho moon xin lỗi nhé!!!!)
À, mà Ten đang cô đơn ở trong lớp hay khi về nhà vậy, nếu như là ở trường thì moon hoàn toàn hiểu và thông cảm, vì dường như moon đã từng gặp hoàn cảnh tương tự cách đây 2 tháng, nhưng rồi cũng tự thích nghi dc với cuộc sống, bắt đầu có bạn và hết thấy buồn chán. Ten cố lên như moon nhé, dù đang ở đất khách quê người cũng phải cố lên, đừng để ai coi thường Ten, Ten giỏi thế kia mà, vui lên mà sống thì mới thành công dc, nhé!!!! Yêu Ten nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều!!!!

Moon....Moon......đáng nhẽ Moon phải nhớ chứ:(. Làm Ten cô đơn, ít người tâm sự cùng.... Ten thì Ten cô đơn ở nhà, ở trường vui biết mấy là vui. Đôi khi còn muốn ở trường không muốn về nhà cơ.

À, thế bao giờ Ten mới được gặp Moon đây?;;)

halfmoon
18-11-2007, 07:08 PM
@Ten: ten nhá, nghe là bt bây giờ vốn từ phải siu lắm rồi phải ko??? Phát âm chắc cũng chuẩn lém thì mới có nhiều bạn ở trường chứ, thế là moon mừng lắm rồi, Ten thích nghi được là quá vui rồi, chứ Ten mà ko kết bạn được là coi như chỉ có mỗi Lee làm bầu bạn thì còn sợ hơn!!! Ít nhất giờ Ten có Lee, có bạn bè(tây hẳn hoi nhé), có thầy cô nữa. Còn về nhà Ten thử nói chuyện thẳng thắn với mẹ xem, biết đâu mẹ Ten hỉu dc ten thì sao??? Còn cái ông stepfather kia thì seo, Ten thấy ông tốt hay xấu bụng. (ít nhứt giờ wa bển Ten ko còn phải gặp pà maid ở nhà Ten là dc gồi, hén:)))
Chúc ten hạnh phúc hơn với gia đình nhé!!!(bây giờ ai cũng có chiện bùn về family thì phải, moon cũng đang tức lắm nè)
Yêu Tenten nhiều!!!!

tenten
19-11-2007, 07:08 AM
@Ten: ten nhá, nghe là bt bây giờ vốn từ phải siu lắm rồi phải ko??? Phát âm chắc cũng chuẩn lém thì mới có nhiều bạn ở trường chứ, thế là moon mừng lắm rồi, Ten thích nghi được là quá vui rồi, chứ Ten mà ko kết bạn được là coi như chỉ có mỗi Lee làm bầu bạn thì còn sợ hơn!!! Ít nhất giờ Ten có Lee, có bạn bè(tây hẳn hoi nhé), có thầy cô nữa. Còn về nhà Ten thử nói chuyện thẳng thắn với mẹ xem, biết đâu mẹ Ten hỉu dc ten thì sao??? Còn cái ông stepfather kia thì seo, Ten thấy ông tốt hay xấu bụng. (ít nhứt giờ wa bển Ten ko còn phải gặp pà maid ở nhà Ten là dc gồi, hén:)))
Chúc ten hạnh phúc hơn với gia đình nhé!!!(bây giờ ai cũng có chiện bùn về family thì phải, moon cũng đang tức lắm nè)
Yêu Tenten nhiều!!!!

Suỵt suỵt, bí mật chuyện của ten nói với moon:-$ (đừng nói ra PAN này, ten sợ:D). Lần khác ten gặp moon ten sẽ nói cho nghe nhé.

teentitans_raven
19-11-2007, 08:46 AM
Mỗi người 1 hoàn cảnh mà Ten. Ten ko có bố bên cạnh, nhưng bù lại bỗ vẫn thương yêu Ten, mẹ và anh Ten cũng thế. Ten có 1 gia đình hạnh phúc, điều đó đã làm khối người ghen tỵ rồi. Có người muốn đi Mỹ, muốn có cuộc sống êm đềm như Ten mà còn ko đc đấy. Tất nhiên với tuổi của Ten bây giờ mà sống bên Mỹ thì hơi khó khăn, nhưng Ten sẽ làm đc, mọi người đều tin tưởng và ủng hộ Ten mà.@};-

tenten
09-12-2007, 05:01 PM
Các bác ơi, em buồn quá. Em không biết làm gì cả. Anh trai em, vào tối thứ 5 vừa qua mới vô nhà thương. Lí do là anh trai em bỗng chóng mặt đau bụng. Sau đó, bác sĩ họ nói anh trai em có cục ruột dư. May mắn là phát hiện kịp thời và đã mổ. Bây giờ em không biết làm gì. Ở đây đã cô đơn rồi. Em chỉ có mỗi anh trai em là người tâm sự cùng.

Bây giờ em phải làm sao đây..................

Fantasy-movies-fan
09-12-2007, 08:05 PM
Vậy chúc anh của Ten mau khỏe nhé.

kakashi_zakuro
09-12-2007, 09:36 PM
Chúc anh của Ten ten mau mau khỏe để Ten còn có người buôn dưa lê bán dưa chuôt cùng nha!

chuột già
10-12-2007, 07:38 AM
Các bác ơi, em buồn quá. Em không biết làm gì cả. Anh trai em, vào tối thứ 5 vừa qua mới vô nhà thương. Lí do là anh trai em bỗng chóng mặt đau bụng. Sau đó, bác sĩ họ nói anh trai em có cục ruột dư. May mắn là phát hiện kịp thời và đã mổ. Bây giờ em không biết làm gì. Ở đây đã cô đơn rồi. Em chỉ có mỗi anh trai em là người tâm sự cùng.

Bây giờ em phải làm sao đây..................

Mỗi người 1 hoàn cảnh mà Ten. Ten ko có bố bên cạnh, nhưng bù lại bố vẫn thương yêu Ten, mẹ và anh Ten cũng thế. Ten có 1 gia đình hạnh phúc, điều đó đã làm khối người ghen tỵ rồi. Có người muốn đi Mỹ, muốn có cuộc sống êm đềm như Ten mà còn ko đc đấy. Tất nhiên với tuổi của Ten bây giờ mà sống bên Mỹ thì hơi khó khăn, nhưng Ten sẽ làm đc, mọi người đều tin tưởng và ủng hộ Ten mà.@};-

Trích luôn cả bài của teenteenraven để nói chuyện với Ten.
Anh Lee của Ten sẽ sớm bình phục. Ruột ngắn mất một khúc nên phải ăn ít hơn 1 chút chắc là Lee buồn lắm. Hai ngày nữa là Lee lại tâm sự với Ten mà .Ten cứ vui lên, trong Pan còn nhiều bạn lúc nào cũng động viên Ten. Sắp hết năm cũ rồi, mong cho ông già Noel sẽ nhớ Ten và tặng Ten nhiều câu chuyện vui cùng nhiều gói quà nặng chĩu tình thân thương của mọi người đối với Ten.;) ;)) >:D<


<!-- / message --><!-- sig -->

hell angel
11-12-2007, 10:33 AM
:) Em ten vui lên nhé. Con người sao thể sống mãi trong nỗi buồn bã. Như chị đây này. Gia đình, học hành, bạn bè, thầy cô,... cũng rắc rối, cũng buồn và mệt mỏi lắm chứ. Nhưng bây h thì khác rồi. Chính vì cái buồn, cái lủi thủi đấy nên mình mới bị tách ra khỏi mọi người. Giữ nỗi buồn trong người cũng chẳng làm mình xinh xắn trẻ trung j lên được:">:-j. Cuộc đời nó là vậy em ạ, cứ phởn phơ như chị mà sống=)).

Iêu em lắm:-*:x Cố lên em nhé:x:-*

cún con đáng yêu
11-12-2007, 04:36 PM
Ối giời, tò mò vào cái topic này phát hiện ra ten ten đã ở trời Mỹ rồi. Anh trai ten ten bị mổ ruột thừa hả, chóng khỏi thôi mà, thật ra thì nhiều người phải mổ ruột thừa lắm, không lúc này thì lúc khác thôi mà. Cố lên, dẫu sao được sang học ở một nền văn minh thế cũng là thích lắm rồi.

kakashi_zakuro
11-12-2007, 09:24 PM
Cố lên Ten nha! Tui mong anh Ten mau mau khoẻ!

chuột già
12-12-2007, 10:31 PM
Các bác ơi, em buồn quá. Em không biết làm gì cả. Anh trai em, vào tối thứ 5 vừa qua mới vô nhà thương. Lí do là anh trai em bỗng chóng mặt đau bụng. Sau đó, bác sĩ họ nói anh trai em có cục ruột dư. May mắn là phát hiện kịp thời và đã mổ. Bây giờ em không biết làm gì. Ở đây đã cô đơn rồi. Em chỉ có mỗi anh trai em là người tâm sự cùng.

Bây giờ em phải làm sao đây..................

Chà chà,trong Pan có biết bao người quý mến Ten,cố gắng lên ten ơi.Nỗi buồn mau chóng qua đi,anh Lee của Ten chóng bình phục là Ten lại vui thôi mà.Mẹ ten sẽ phải thương yêu hai anh em Ten chứ.Mà Bố Ten tuy ở xa Ten nhưng chắc cũng nhớ mong hai anh em nhiều lắm nhỉ.Chúc Ten vui vẻ anh Lee của ten mau khỏe,quên đi mấy cái chuyện lẻ tẻ8-} :-j

chuột già
31-12-2007, 11:05 AM
Hi hi tenten, anh lee của ten dạo này khỏe chưa. ten có phài thi học kỳ không ?Chúc ten học giỏi điểm thi cao cao nhé.\:D/

chuột già
17-01-2008, 09:45 PM
Hi tenten,sao dạo này ten bận học nhiều quá hay sao mà không thấy xuất hiện vậy.Năm con chuột sắp tới rồi chuột già chúc hai anh em tenlee mạnh khỏe học giỏi và luôn nhớ về quê nhà nhé.\:D/ >:D<