PDA

View Full Version : Bộ đĩa ăn khách Pede


dân chơi không sợ mưa rơi
13-06-2006, 10:11 AM
Này mọi người đã ai thấy cái bộ đĩa Pe de VN ở đâu chưa??? Thấy đâu chỉ cái

Dùng "giới tính" kinh doanh - "chiêu" của các tay đĩa lậu?
Khi album đầu tiên của nhóm Pê đê quận 5 (TP.HCM) tung ra thị trường đĩa lậu, ngay lập tức đã được những tay vô công rỗi nghề truyền tai nhau. Từ một câu chuyện không có gì mới mẻ, bởi tiếng hát "pê đê" xem ra không còn gì xa lạ với dân Việt Nam trong các hội chợ, các quầy lô tô đã được "thổi phồng" lên quá đáng. Đặc biệt hơn là khi các giọng ca được trình làng một cách bài bản và có phần minh họa của các ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng Việt Nam. Từ thành công của album Vol 1, các tay chuyên "săn" hàng lậu tiếp tục tung ra đĩa Pê đê Việt Nam 2 (tổng hợp) và gần đây nhất là album Cát Tuyền (3 nén hương trầm).
Sở dĩ album Cát Tuyền bán "đắt như tôm tươi" vì có phần minh họa của các người mẫu nổi tiếng như: Đức Tiến, Bình Minh, Bảo Trân...; vũ đoàn Hoàng Thông, Bầu Trời Xanh; diễn viên gạo cội: Ánh Hoa, Chánh Thuận, Mỹ Dung, Thanh Thủy... và đặc biệt là đạo diễn Đạo diễn Xuân Phước: "Theo tôi, cũng không nên quá nặng nề về việc giới tính của họ. Tôi là một đạo diễn ca nhạc nên khi có lời mời thực hiện video clip ca nhạc chuyên nghiệp là tôi nhận lời ngay. Thực ra, ban đầu tôi cũng không quan tâm "cô ta" chuyển đổi giới tính hay có vấn đề gì hay không. Sau này tôi mới biết được. Theo lời Cát Tuyền thì "cô" đang làm thủ tục xin giấy phép phát hành. Ngay cả việc trình bày bìa đĩa và album cũng rất đẹp và chuyên nghiệp. Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ "rơi" vào bộ đĩa Pê đê Việt Nam. Đây là "chiêu" kinh doanh của các tay đĩa lậu".
Xuân Phước.
Theo lời đạo diễn Xuân Phước thì album Cát Tuyền "không đáng rơi vào thị trường băng đĩa lậu". Bởi tất cả ca khúc và album của "cô" được thực hiện rất bài bản và đã được Sở VH-TT cấp giấy phép thực hiện (!?). Đạo diễn Xuân Phước còn khẳng định, Cát Tuyền đang làm giấy phép gửi Sở VH-TT TP.HCM và Cục Nghệ thuật - Biểu diễn để xin phát hành album, còn việc họ có đồng ý hay không thì cần phải đợi.
Cát Tuyền là ai và "cô" có được cấp phép phát hành album?
Hôm qua, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Cát Tuyền nhưng do mấy ngày nay bị báo chí, bạn bè "truy lùng" ráo riết nên "cô" đã khóa máy. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Cát Tuyền tỏ ra rất buồn vì album của mình đã lọt vào tay đĩa lậu. Nhưng Cát Tuyền là ai chính là câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm nhất. Có phải "cô" là ca sĩ hải ngoại ? Có người nói "cô" là một Việt kiều lắm của nhiều tiền và cũng có người nói cô là dân Sài Gòn. Thực tế "cô" là người "chánh hiệu" miền Tây và chuyên tổ chức các hội chợ. Khi thực hiện 12 video clip trong album, mục đích của "cô" là muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn bè "cô" còn cho biết, Cát Tuyền rất khát khao thành ca sĩ. Để có được album này, "cô" phải bỏ ra đến gần 200 triệu đồng. Mục đích của "cô" là có được các cảnh quay tại Thái Lan, Singapore, Malaysia... Tuy nhiên, phần lớn cảnh quay trong album được thực hiện trong nước và chỉ mới thực hiện một vài cảnh tại Singapore.
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/kimhoa/6-06/164/14b.jpg
Một cảnh trong album Sao Đêm
Thấy gì qua bộ đĩa Pê đê Việt Nam?
Có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau khi xem bộ Pê đê Việt Nam. Người cho rằng quá phản cảm với phần minh họa của người mẫu nổi tiếng ở phần đóng cảnh người yêu, cảnh hôn nhau, cảnh chồng vợ...; người cho rằng lợi dụng giới tính để kinh doanh. Ngoài ra, cũng có ý kiến nói mục đích của các tay kinh doanh đĩa lậu thì đã rõ nhưng mục đích của các "nhân vật", "người đẹp" khi thực hiện các video clip trên là gì, và Sở VH-TT có thật sự cấp phép như Cát Tuyền đã cho đạo diễn Xuân Phước biết? Có thể nói, các cảnh quay trong album Cát Tuyền được thực hiện khá công phu và có thể "qua mặt" album của một vài ca sĩ "xịn" khác. Vấn đề còn lại là xã hội có chấp nhận được một người chuyển đổi giới tính danh chính ngôn thuận gia nhập vào làng giải trí nói chung và sân khấu ca nhạc nói riêng như mơ ước của chính họ hay không ?

Bụng phệ
13-06-2006, 10:31 AM
Hi hi, cái kiểu của báo chí VN là vậy đó. Các loại đĩa chẳng biết có định cấm hay không, nhưng cứ lên án với này nọ trên báo, làm bọn trẻ chỉ có rồ lên mua thôi.

Xem cái vụ này thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Mà kiểu này thì cái cô Cát Tuyền gì đấy chỉ có nổi thêm thôi. Cũng giống vụ Quang Hà mặc váy đàn bà thôi mà. Rối rắm.

HuaChu
14-06-2006, 08:10 AM
Ừ thì một người đồng tính bỏ chính tiền bạc mình ra làm dĩa nhạc. Thuê người mẩu, đạo diển, vủ đoàn.v..v...sòng phằng để quay phim. Có những cảnh ướt át như hôn nhau, tắm táp...hay múa phụ họa hoặc đánh gươm đấu kiếm. Nhứt là những bản nhạc trình bày điều được phép phổ biến, lưu hành chứ không cấm chỉ. Vậy có gì đâu mà la hoảng lên như sắp có sóng thần, hồng thủy tới nơi nhu vậy.
Nhân vật chính vào vai nữ thì hai chàng dv nam đóng chung có diển tả những màn tình tứ, mùi mẩn cũng thường luôn. Trên màn ảnh là đôi nam nữ mà ! Ai biểu cứ nghỉ đó là người nam chi rồi khó chịu khi ngó người ta đóng màn hôn hít, mặn mà.
Rỏ ràng mấy ông nhà báo la làng theo cái kiểu đang đói đề tài. Chộp trúng là mau mau ngấu nghiến bất kể đang...nắm.. món gì trong tay.
Ứ hự !!

Bụng phệ
14-06-2006, 08:37 AM
Người mẫu Bình Minh và Đức Tiến hối hận
Trong số các diễn viên, người mẫu tham gia 3 nén hương trầm của Cát Tuyền, dư luận đặc biệt chú ý đến 2 người mẫu nam sáng giá nhất hiện nay có mặt trong nhiều cảnh quay với Cát Tuyền. Chúng tôi đã liên lạc với cả 2 người mẫu này và cả 2 đang trong tâm trạng cực kỳ phiền muộn vì có dư luận cho rằng: "Người mẫu Bình Minh và Đức Tiến đóng phim pê-đê".
Người mẫu Bình Minh: "Tôi thấy mình có lỗi..."
"Thật tình mà nói, khi nhận lời với đạo diễn Xuân Phước, tôi chỉ biết đây là một bộ phim ca nhạc, tôi và các người mẫu, diễn viên chỉ đóng như trong kịch bản. Đạo diễn Xuân Phước còn cho biết, Cát Tuyền là ca sĩ hải ngoại thực hiện bộ phim ca nhạc mang tên 3 nén hương trầm có giấy phép của Sở VHTT TP.HCM cấp, nên tôi mới nhận lời. Tôi cũng không biết Cát Tuyền là người chuyển đổi giới tính, nên khi đến hiện trường quay tôi vẫn đóng như những gì kịch bản đã viết, đến khi Cát Tuyền xuất hiện mới nhận ra, nhưng vì đã ký hợp đồng và đạo diễn thuyết phục do bộ phim đã quay được 2/3 nên không thể tìm người khác nên tôi phải đóng như đã hợp đồng. Thật tình khi xem lại bộ phim, tôi thấy mình thiếu suy nghĩ và vị nể quá khi nhận lời tham gia. Mấy hôm nay tôi buồn quá, nên bỏ về quê ở Lạng Sơn, một mặt để tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình, một mặt để giải thích cho gia đình hiểu. Tôi thật sự thấy có lỗi với khán giả khi cứ nghĩ vì công việc mà quên rằng khán giả luôn trông chờ ở nghệ sĩ những hình ảnh đẹp...".
Đức Tiến: "Đây cũng là bài học cho tôi"
"Tôi thật sự bị sốc khi đọc báo thấy tôi và Bình Minh đóng phim pê-đê. Cũng như Bình Minh, tôi nhận lời qua đạo diễn Xuân Phước nên cứ đinh ninh là phim có giấy phép và Cát Tuyền là ca sĩ hải ngoại. Khi đến hiện trường quay, tôi cũng không nhận thấy Cát Tuyền là người chuyển đổi giới tính, chỉ ngờ ngợ là sao cô ấy sửa mặt mày nhiều thế. Nhưng vì công việc tôi vẫn làm như đã hợp đồng, hơn nữa tôi cứ nghĩ dù có sửa mũi, sửa mặt thì người ta cũng là người thì có lý do gì mà mình từ chối minh họa? Tôi cứ đinh ninh như thế cho đến khi đĩa lậu tung ra tôi mới nhận thấy mình quá nông nổi khi nhận lời minh họa cho những cảnh quay trong album này. Tôi thấy mình vì thiếu cẩn trọng và vị nể nên đã nhận lời tham gia 3 nén hương trầm để rồi bây giờ thành phim ca nhạc của pê-đê như thế! Đây cũng là một bài học cho tôi".

dân chơi không sợ mưa rơi
14-06-2006, 03:56 PM
Xem cái này dễ hiểu hơn này:


Mấy hôm nay, thị trường băng đĩa lậu đang "ăn nên làm ra" về bộ đĩa "Pêđê Việt Nam" gồm 3 đĩa. Trong đó có một đĩa tổng hợp, một đĩa lấy tên mừng sinh nhật một tuổi nhóm nhạc Sao Đêm và một đĩa "hot" nhất là album của Cát Tuyền "3 nén hương trầm".
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/06/3B9B8049/1.jpgAlbum Cát TuyềnKhi album đầu tiên của nhóm pêđê quận 5 TP HCM tung ra thị trường đĩa lậu, ngay lập tức đã được những tay vô công rỗi nghề truyền tai nhau. Từ một câu chuyện không có gì mới mẻ, bởi tiếng hát "pêđê" xem ra không còn gì xa lạ với dân Việt Nam trong các hội chợ, các quầy lô tô đã được "thổi phồng" lên quá đáng. Đặc biệt hơn là khi các giọng ca được trình làng một cách bài bản và có phần minh họa của các ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng Việt Nam. Từ thành công của album vol 1, các tay chuyên "săn" hàng lậu tiếp tục tung ra đĩa Pêđê Việt Nam 2 (tổng hợp) và gần đây nhất là album Cát Tuyền 3 nén hương trầm.
Sở dĩ album Cát Tuyền bán "đắt như tôm tươi" vì có phần minh họa của các người mẫu nổi tiếng như: Đức Tiến, Bình Minh, Bảo Trân...; vũ đoàn Hoàng Thông, Bầu Trời Xanh; diễn viên gạo cội: Ánh Hoa, Chánh Thuận, Mỹ Dung, Thanh Thủy... do đạo diễn Xuân Phước thực hiện.
Theo lời đạo diễn Xuân Phước thì album Cát Tuyền "không đáng rơi vào thị trường băng đĩa lậu". Bởi tất cả ca khúc và album của "cô" được thực hiện rất bài bản và đã được Sở VHTT cấp giấy phép thực hiện. Đạo diễn Xuân Phước còn khẳng định, Cát Tuyền đang làm giấy phép gửi Sở VHTT TP HCM và Cục Nghệ thuật Biểu diễn để xin phát hành album, còn việc họ có đồng ý hay không thì cần phải đợi.
Cát Tuyền tỏ ra rất buồn vì album của mình đã lọt vào tay đĩa lậu. Nhưng Cát Tuyền là ai chính là câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm nhất. Có phải "cô" là ca sĩ hải ngoại? Có người nói "cô" là một Việt kiều lắm của nhiều tiền và cũng có người nói cô là dân Sài Gòn. Thực tế "cô" là người miền Tây và chuyên tổ chức các hội chợ. Khi thực hiện 12 video clip trong album, mục đích của "cô" là muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn bè "cô" còn cho biết, Cát Tuyền rất khát khao thành ca sĩ. Để có được album này, "cô" phải bỏ ra đến gần 200 triệu đồng. Mục đích của "cô" là có được các cảnh quay tại Thái Lan, Singapore, Malaysia... Tuy nhiên, phần lớn cảnh quay trong album được thực hiện trong nước và chỉ mới thực hiện một vài cảnh tại Singapore.
Có rất nhiều ý kiến trái ngược khi xem bộ Pêđê Việt Nam. Người cho rằng quá phản cảm với phần minh họa của người mẫu nổi tiếng ở phần đóng cảnh người yêu, cảnh hôn nhau, cảnh chồng vợ..., người cho rằng lợi dụng giới tính để kinh doanh. Ngoài ra, cũng có ý kiến nói mục đích của các tay kinh doanh đĩa lậu thì đã rõ nhưng mục đích của các "nhân vật", "người đẹp" khi thực hiện các video clip trên là gì, và Sở VHTT có thật sự cấp phép như Cát Tuyền đã cho đạo diễn Xuân Phước biết? Các cảnh quay trong album Cát Tuyền được thực hiện khá công phu và có thể "qua mặt" album của một vài ca sĩ "xịn" khác. Vấn đề còn lại là xã hội có chấp nhận được một người chuyển đổi giới tính danh chính ngôn thuận gia nhập vào làng giải trí nói chung và sân khấu ca nhạc nói riêng như mơ ước của chính họ hay không?

HuaChu
14-06-2006, 10:58 PM
Hai tên người mẩu kiêm diển viên nầy xem ra...hèn quá ! Phân bua, giải thích với một...chuyện không có gì mà ầm ỉ do đám nhà báo chuyên trò hột cát thổi thành con trâu để kiếm gạo !
Gớm vai năm tấc rộng lưng mười thước cao là như vậy à ? Ô hô ai tai !!!

Mr Complex
15-06-2006, 08:19 AM
Lắm chuyện nhỉ. Chẳng biết Cát Tuyền là người bị nạn hay là chiêu của chính cô ta, nếu mọi người cũng gọi là cô :)

Nếu không có cảnh sex hoặc những cảnh đi quá đà thì có gì đâu mà rùm beng. Nếu xét theo hình thức như thế này: Người ta quay cho vui, quay để người ta tự giải trí, chẳng may rơi vào tay đĩa lậu (kiểu như Yến Vy hay cô ca sĩ Sao Mai đó) thì cô ta cũng chẳng có lỗi gì. Bởi cô ta có phát tán nó đâu, bị bọn đầu nậu đĩa bán thôi mà.

Chuyện giới tính thì kệ người ta, cho người ta chuyển đổi từ trai sang gái thì phải để cho người ta sống cuộc sống của người con gái chứ. Chẳng nhẽ chuyển xong rồi không được yêu sao. Vì chuyển xong mà lại yêu gái thì còn dị hơn. Rối rắm quá.

Mr Complex
15-06-2006, 08:53 AM
Đây này, còn thi hoa hậu đồng tính cũng có vấn đề gì dâu. Chỉ là cách nhìn nhận thôi:

Cuộc thi Miss Angel 2006 (cũng có thể gọi Hoa hậu đồng tính nam) diễn ra tối 10/6 ở TP Hồ Chí Minh do một người có tên Minh Quân tham gia khởi xướng.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=58851Miss Angel 2006 Anh Thư
Mùa này, những cơn mưa ở TP HCM thường đến vào buổi chiều, trời càng tối càng mát, nhưng trong một căn phòng chỉ khoảng hơn 30m2, cuộc lựa chọn “người đẹp nhất năm” của nhóm đồng tính nam mỗi lúc một nóng!
Ngoài tên thật, hầu hết các “nàng” đều mang nghệ danh lấy theo tên của những người nổi tiếng.
Hậu trường
Minh Quân - người tổ chức cuộc gặp gỡ các thành viên nhân kỷ niệm nửa năm ra đời trang web của thế giới thứ 3 - thường được các thành viên gọi là má, xưng con vì Quân nhiều tuổi nhất (sinh 1978), luôn nhiệt thành giúp đỡ “chị em”, lại có khả năng tập hợp mọi người.
7 tuổi đã phụ má kiếm tiền nên Quân có vẻ từng trải, học diễn xuất ở trường CĐ SK-ĐA nhưng bỏ dở. Nghe kể Quân đóng vai giả gái rất đạt.
Nhận thức mình là người đồng tính, nghĩ về tương lai với tâm trạng chán nản, Quân viết thư để lại rồi bỏ nhà đi. Chính người mẹ đã lặn lội đi tìm con, đưa Quân trở về. Bây giờ Quân không những là người tư vấn về đồng tính mà còn điều hành trang web dành cho thế giới thứ 3:
“Đây là trang web sạch, nếu có bài viết hay bức hình bậy bạ gửi đến là admin xóa ngay. Mục đích lập web để đồng cảm và chia sẻ, cùng nhau nghe nhạc, xem phim tình cảm như Brokeback mountain…”.
Xem Brokeback mountain Quân thấy thế nào?- Tôi hỏi. Quân trầm ngâm: “Một kết cục bi quan nhưng đánh đúng tâm lý thực tế của người đồng tính muốn che giấu gia đình nên phải sống khổ như vậy đó…”.
Có đến hơn chục chàng tuổi teen đang ngồi chờ Quân. Thấy má đến, cả hội lao xao: “má ơi má tối mai con đi đôi giày này có được không?”, “má ơi con tập mệt thấy mồ, má phải cho đậu Hoa hậu nha”, “Xí, trông cô xấu ình, tui nè, tui mới đẹp nè”…
Những gương mặt này, vóc dáng này, toả ra phố như những cậu học trò nhỏ, chẳng biết nên buồn hay tiếc, có ai ngờ các em là người đồng tính?! T. Thanh Hà - nghệ danh trong giới đồng tính của một chàng trai mới khoảng 16 - 17 tuổi với chiều cao 1,75m đứng lên để lộ đôi chân thon dài mà các cô gái phải mơ ước.
Hà xỏ chân vào giày cao gót, hai tay ép sườn, vai hơi so lại và bắt đầu lên xuống vài đường catwalk thuần thục. Ngoại trừ chiếc quần soóc ngắn một cách lộ liễu thì Hà da trắng, mũi cao, mắt dài, mái tóc tỉa nhuộm ánh vàng ốp nhẹ vào gương mặt thon.
“Cô ấy chính là ứng viên Hoa hậu. Bạn tôi thì thào - Còn một người đẹp nữa, tên Thư Kỳ nhưng không thấy ở đây”.
Còn hơn một tiếng nữa bắt đầu cuộc gặp mặt của “gia đình đồng tính nam” trong đó có trình diễn thời trang và chọn ra Miss Angel 2006. Phòng trang điểm kế bên rộ lên tiếng thúc giục, nào tóc giả, nào váy áo, giày guốc, lông mi, son phấn.
Thấp thoáng những cô gái đến giúp trang điểm, chủ yếu là bạn học cùng lớp, có cô tâm sự: “Mọi người trong lớp đối xử bình thường vì bạn ấy sống hoà đồng và nhạy cảm, hiểu được con gái đang nghĩ gì”.
Mùi gôm xịt tóc hăng và mù mịt cả một góc phòng, Thư Kỳ xuất hiện với một gương mặt đã trang điểm kỹ, trông khá đẹp. Diện quần bò cạp trễ, áo phông trắng in tên trang web của thế giới thứ 3 buộc cao để hở eo, “cô” đi lại giữa phòng, thỉnh thoảng lại lôi hộp phấn ra chỉnh sửa lớp hoá trang.
Lúc này T. Thanh Hà cũng xong, mái tóc dài buông ngang lưng, váy da ngắn khoe chân và lông mày dính một chuỗi hạt lấp lánh… Nhưng bất ngờ nhất là má, không còn nhận ra Minh Quân nữa, váy xanh trần vai, tóc giả làm gương mặt trái xoan hơn, môi chúm chím trái tim còn đôi mắt được kẹp mi và đánh lên một màu mơ màng xa xăm.
Nếu được sinh ra một lần nữa…
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=58852Á hậu 1 T.Thanh Hà Đến dự cuộc gặp của “gia đình đồng tính nam” thấy thấp thoáng cả mẹ, chị và em gái, hiếm hoi lắm mới có ông bố, chỉ chở con đến rồi quay lại đón. Cho nên có được gia đình chấp nhận là người đồng tính hay không cũng là câu hỏi ứng xử của Miss Angel 2006.
Có 17 người dự tranh Miss Angel 2006, toàn nghệ danh rất kêu: N. Thanh Vân, Cát Tường, Đ. Trang, Ng. Nga, Phạm Văn Phương, D. Uyên, A. Thư, Y. Nhi, Tuyên Huyên…
“Người đẹp” Hankara nghe nói từ Hàn Quốc đến góp vui, nhưng vào muộn, suýt không tham dự được cuộc thi. Má bây giờ là MC, đổi váy liên tục, lúc xanh, lúc trắng, lúc nâu vàng.
Mở màn là sự xuất hiện các người mẫu kỳ cựu của giới đồng tính nam với nghệ danh Hoa Mộc Lan, B.Lăng, D.Y.Ngọc, Amy, B.Hòa… giới thiệu bộ sưu tập “Ngọc trong đá”.
Sau đó từng người bước ra, từ màn đồng phục thế giới thứ 3 cho đến trang phục tự chọn đều rất nhiều màu sắc và kim tuyến, lông chim trắng muốt điểm tô trên tóc.
Khâu trình diễn nhìn chung khá bài bản, còn ước mơ nghe chừng giản dị lắm: N. Thanh Vân (sinh 1987, cao 1,70 m, số đo 86, 61, 87) ước mơ thành siêu mẫu; N. Lan sinh 1986 thí sinh có vòng eo nhỏ nhất 58 cm; T. Thanh Hà mong muốn thành chuyên viên trang điểm; Thanh Ngọc thích làm thợ cắt tóc, Y. Nhi mong tiến bộ hơn trong học tập…
Nhưng phần ứng xử mới là lúc biết thế giới thứ 3 đang nghĩ gì. 10 người vào vòng này. D. Uyên phải ra trả lời đầu tiên, run bắn, lí nhí. Sau đó, D. được đặc cách thi lại: “Gia đình em biết em là người đồng tính chưa?”, “Biết rồi ạ”, “Em nói cho ai biết trước?”, “Dạ, cậu của em, vì cậu là người em nói chuyện được nhiều hơn”, “Thái độ của mẹ thế nào?”, “Mẹ sinh em ra là trai, bây giờ em lại mang tính nữ, mẹ bị sốc mạnh, nhưng rồi cũng quen dần”, “Sau này em có định lập gia đình không?”, “Khi lớn em sẽ phẫu thuật, không lập gia đình”.
Câu hỏi cho Thanh Ngọc: “Nếu được sinh ra một lần nữa, em có mong ước mình không phải người đồng tính?”, “Em không biết phải làm thế nào, vì đó là trời định: khi sinh ra em là trai nhưng từ nhỏ tính đã như con gái rồi…”
Y. Nhi gặp câu hỏi: “Bạn có người yêu chưa?” “Dạ rồi, người yêu em cũng có mặt ở đây” (một chàng trai ngồi hàng ghế đầu đứng lên ôm hôn Nhi chứng tỏ tình yêu!).
Lại thêm câu hỏi sốc: “Bạn có người yêu rồi, vậy bạn quan niệm thế nào về tình dục trong thế giới thứ 3” (mọi người đang ồn ào bỗng im lặng). Người hỏi giải thích thêm: “Tôi hỏi thế vì muốn biết bạn có ý thức gì về đại dịch AIDS hiện nay không?”.
Nhi bẽn lẽn: “Mới đầu yêu thì em chưa… cho, khi biết anh ấy yêu em thật lòng rồi, dẫn nhau đi khám sức khỏe, thấy không có vấn đề gì thì em mới đồng ý… cho” (nhiều tiếng cười rộ lên).
Câu hỏi dành cho Phạm Văn Phương: “Nếu có một điều ước, em ước gì cho bản thân và cho những người thuộc thế giới thứ 3?” “Em ước cho những người thuộc thế giới thứ 3 được xã hội công nhận, còn điều ước cho mình là muốn học thật tốt nghề make-up, nuôi được gia đình”…
Cuối cùng 3 chiếc vương miện nhỏ xíu đã có chủ, Á hậu 2 trao cho D. Uyên, T. Thanh Hà đoạt Á hậu 1. Hoa hậu - Miss Angel 2006 thuộc về Anh Thư. Thư cũng là Miss Angel lần thứ 3 của “gia đình đồng tính nam” này.
Nhưng vui cười trong chốc lát đấy thôi, T. Thanh Hà sẽ gỡ vương miện ra, đem về cất ở một nơi thật kín để ba má không nhìn thấy. Niềm vui của Hà lúc này, lại là nỗi khổ đau không thể nói thành lời của những người đã sinh ra cậu, họ chỉ có đứa con duy nhất là Hà, liệu tuổi già sau này có trông chờ được nương tựa vui vầy cùng con cháu?

Simba
15-06-2006, 11:50 AM
Dạo này lười viết quá vì bận và tối thì xem bóng đá, thấy chủ đề này hay hay nên cũng vào góp vui với các bác vài câu cho xôm tụ.

Nhà iem cũng có cái đĩa ca nhạc Pê đê Việt, các bài hát được phối nhạc chuyên nghiệp, cảnh quay cũng có tính nghệ thuật, các "nàng" hát khá ổn tuy giọng hơi có chút eo éo. Nếu đem đọ với Pê đê Thái thì Pê đê Việt còn nổi hơn nhiều vì toàn là tự hát bằng giọng thật.

Nói chung là các đồng chí này cũng có đam mê văn nghệ như ai, mà điều này chẳng liên quan gì tới giới tính hay thuần phong mỹ tục nên chẳng nên cấm đoán làm gì.

x3ko
15-06-2006, 02:06 PM
Xin đính chính một chút, tuy có hơi lạc đề,
Ở VN mình vẫn quen dùng từ Pede để chỉ dân gay, nhưng đây là một từ sai nếu có ý đó.
Pede là viết tắt của từ pedofil, tức là có ý thích tình dục với trẻ con, như Mike jackson ấy :))
Còn muốn chỉ dân đồng tính luyến ái, thì dùng từ homosexual, hoặc gay là chỉ trung nhất. Hoặc rõ hơn : con trai yêu con trai : gay, homosexual
con gái yeu con gái : lesbian
Yêu cả trai cả gái : bisexual
Khiếp quá, ngồi đánh mấy cái từ này mà phát ghê:-& :)) , mong các bạn hiểu

Hin
15-06-2006, 02:25 PM
Ai có link hay đại loại cái gì đó về album này, làm ơn post lên cho pà con xem tí. Toàn nghe, chả được nhìn gì cả, chán lém. Mà ở Hà Nội đã có đâu, Sài Gòn được xem trước, ghét qué.

jackie
15-06-2006, 02:41 PM
jackie nghĩ đây chỉ là một bài viết vớ vỉn cho nó xôm tụ thôi, hi-fi thì cũng là người mừ... họ cũng có đam mê và sở thích.... thực ra xì căng đan nhiều khi từ mồm mấy ông nhà báo mà ra thôi

QueenBee
15-06-2006, 02:46 PM
Tớ cũng nghĩ thế đấy nhà Rách ạ. Nói chung xã hội càng mở thì người ta càng dễ chấp nhận cũng như dễ thể hiện cái tôi của mình hơn. Gay hay Les thực chất không phải là một hiện tượng xã hội tuy rằng sau này nó có nhiều biến tướng thật. Nhưng dù sao nếu nhìn một cách khách quan thì nên thông cảm và chấp nhận cho giới đồng tính. Họ cũng là con người, có những khao khát và đam mê như mọi người, chỉ có điều sự ham muốn không dành cho những người khác giới.

Dù sao tớ cũng tò mò về bộ đĩa này lém. :)

Rooney
15-06-2006, 02:59 PM
Xin đính chính một chút, tuy có hơi lạc đề,
Ở VN mình vẫn quen dùng từ Pede để chỉ dân gay, nhưng đây là một từ sai nếu có ý đó.
Pede là viết tắt của từ pedofil, tức là có ý thích tình dục với trẻ con, như Mike jackson ấy :))


Cái ông Pedofil loại một phải kể đến cái lão Gary Glitter kia kìa, ông này đến VN, trước đấy còn sang cả Lào, Campuchia để tìm gái non, toàn loại 12, 13 thôi. Thế mới ác. Mà một phát lão làm hai em. Còn Mike Jackson thì có lẽ khôgn phải, cho đến giờ thì vẫn chưa ai biết được vụ Mike là thế nào. Bản thân tớ thì rất thích Mike, không muốn anh ta là người như thế. Thực ra, anh ấy là người hơi có vấn đề về giới tính nhưng không phải là người bệnh hoạn.

dân chơi không sợ mưa rơi
16-06-2006, 10:06 AM
Bà Cát Tuyền xuất hiện rồi nhé. Bà bảo chẳng ai cấm bà là đồng tính mà không được hát. Cục BDNT bảo cũng chẳng có thông tư nghị định gì cấm. Thế là hết nhé. Lằng nhằng.
**************

Sự xuất hiện của Cát Tuyền trong đĩa nhạc Pede VN đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Vậy ca sĩ này là ai? Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, Cát Tuyền đã xuất hiện và giải thích về nguồn gốc của mình.
- Album Cát Tuyền với tiêu đề "Ba nén hương trầm" cũng nằm trong bộ đĩa Pêđê Việt Nam. Chị giải thích thế nào về điều này?
- Tôi cũng đang muốn biết điều này bởi tôi làm album có tên Ngỡ như là giấc mơ và đang làm thủ tục phát hành chứ không phải là Ba nén hương trầm. Tôi đã nhờ luật sư làm rõ xem ai là người tuồn album gốc của tôi ra thị trường lậu khiến tôi bị tai vạ. Theo diễn tiến sự việc, chỉ có Hãng phim Trẻ mới có đĩa gốc của chương trình. Album Ngỡ như là giấc mơ của tôi là sản phẩm âm nhạc đàng hoàng, tốn gần nửa tỷ đồng thì tôi đâu có dại đi phát hành lậu để bị thiệt hại, huống gì là chương trình đó chúng tôi được phép sản xuất.
- Nhưng đại diện Sở Văn hóa Thông tin TP HCM lại khẳng định không cấp phép cho chị?
- Chuyện đi xin giấy phép là do Hãng phim Trẻ thực hiện. Tôi cũng hơi bất ngờ khi đọc thông tin hồ sơ của mình chưa đến Sở. Nếu nói như vậy thì giấy phép sản xuất chương trình mà bên Hãng cung cấp để chúng tôi làm bìa cho Hãng đi xin giấy phép phát hành từ đâu ra? Toi thấy buồn khi người ta phát biểu với báo chí là mình vô can. Thà họ cứ nói trắng ra là chương trình được cấp phép sản xuất nhưng sau đó không được phép phát hành vì lý do nọ kia thì đúng với sự thật hơn.
- Album đã bị "lộ" nhưng vì sao chị vẫn tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép phát hành?
- Tôi muốn sản phẩm của mình được ra mắt khán giả một cách đường đường chính chính. Chuyện lỗ, lời bây giờ không còn quan trọng nữa mà cái tôi cần là danh dự. Có đợi thêm 10 năm hay cả đời để có con tem phát hành tôi cũng sẵn sàng.
- Chị nghĩ sao khi dư luận gọi mình là ca sĩ pêđê?
- Sau khi đĩa nhạc phát hành, luật sư của tôi sẽ làm việc với các tờ báo viết bài bêu riếu đời tư của tôi trong những ngày qua. Chuyện giới tính của tôi có thế nào thì là chuyện riêng của cá nhân. Đó là quyền của mỗi người mà không ai có quyền xét nét, bình luận. Tôi không phủ nhận mình từng sang Thái Lan chuyển đổi giới tính, nhưng đó là bất hạnh của tôi, sao dư luận lại đem ra cợt đùa? Gần 10 năm nay, tôi đã sống với hình hài của một phụ nữ. Trên chứng minh thư, hộ chiếu của tôi đều ghi giới tính là nữ. Vậy tại sao tôi lại không thể là nữ ca sĩ?
- Vậy còn tin đồn chị là ca sĩ hải ngoại, là đại gia bỏ tiền chơi ngông?
- Toàn tin đồn nhảm. Tôi là dân Mỹ Tho chính gốc. Có thể vì có thời gian tôi sống ở Thái Lan nên người ta đồn vậy. Còn bỏ tiền chơi ngông à? Tôi đâu giàu đến mức đó. Tôi là ca sĩ, hát cũng gần 20 năm rồi, bây giờ gom góp tiền của làm album thì có gì là không bình thường?
- Vậy còn các cảnh thân mật của chị với các nam người mẫu trong các bài hát thì sao?
- Chuyện tôi hôn Đức Tiến hay Bình Minh trong album là nội dung của kịch bản. Chừng nào tôi làm điều ấy ngoài đời thì báo chí mới có quyền phê phán. Hơn nữa, tôi là nữ ca sĩ chứ không phải là pêđê giả dạng. Nếu không đem đời tư tôi ra soi mói thì khán giả cũng sẽ không biết gì khi xem các bài hát ấy.

- Khẳng định không làm gì sai nhưng tại sao chị lại mất tăm trong những ngày qua?
- Tôi không trốn ai cả mà là vì không muốn gặp, không tin là họ sẽ nói được sự thật với dư luận. Khi đọc những thông tin đó, tôi bị sốc nặng, phải tắt điện thoại, nhập viện 2 ngày truyền nước biển. Gia đình chồng tôi cũng vì những thông tin tôi là đực rựa, đã độn phụ tùng mà nghi ngờ hôn nhân của chúng tôi. Công việc làm bầu show của tôi cũng bị ảnh hưởng nặng, đi diễn một số nơi đã bị từ chối. Kinh khủng hơn, chồng tôi còn nghe đồn tôi đang bị truy nã, bị công an bắt vì làm đĩa bậy bạ.
- Nếu album của chị tiếp tục bị gán là ca sĩ pêđê thì chị tính sao?
- Không ai có thể chọn được số phận cho mình. Không lẽ một người mù, giờ chữa khỏi người ta vẫn không công nhận họ là sáng mắt? Pêđê hay không, điều đó không quan trọng bằng nội dung đĩa nhạc. Nếu họ làm đàng hoàng thì sao lại ngăn cấm chỉ vì họ có tỳ vết về giới tính. Pêđê cũng là con người, cũng có đầy đủ quyền công dân như bao người khác thì tại sao lại kỳ thị, phân biệt đối xử với họ? Tôi tin là những người làm văn hóa hơn ai hết sẽ thấy điều này.
- Mong muốn lớn nhất của chị lúc này là gì?
- Tôi mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ ai đã đưa album của tôi đi làm lậu để trả lại sự trong sạch cho tôi. Sau đó, cho phép album vol.1 của tôi được phát hành như bao ca sĩ khác. Tôi đã có kế hoạch làm tiếp album vol.2 và một live show cải lương cho tôi và chồng, anh ấy cũng là một nghệ sĩ cải lương khá nổi tiếng.

(Theo PL TPHCM)

manhhungbank
18-06-2006, 10:16 PM
Theo mình được biết album " ba nén hương trầm" của ca sĩ Cát Tuyền, nghe đâu cô này la dân hi-fi nên album đang âm ĩ được báo chí đề cập nhiều. Mình chưa được xem album nhưng mình nghĩ chuyện này cũng bình thường nó là xu thế tất yếu của thời buổi kinh tế thị trường do đó trước mắt chúng ta cần phải làm quen dần chuyện " thế giới thứ 3 " bởi suy cho cùng ai sinh ra ma chẳng muốn mình hoàn thiện. Hãy thông cảm và biết tha thứ.

Hin
19-06-2006, 05:03 PM
Hơ, còn em lại mong được diện kiến ông xã của "cô" này, nghe đâu là một nghệ sĩ cải lương khá nổi tiếng. Hơ hơ, chẳng biết hai ông đực rựa ở với nhau thì thía nào các pác nhỉ???

letom1986
20-06-2006, 08:06 AM
Trời....bây giờ mấy bạn cứ thử đặt trưong hợp khi coi đĩa dó nhưng k bít CT là gay thì sao nhỉ??Thì cũng sẽ cảm nhận bình thương như là 1 ca sĩ nữa hát thôi.....album cũng duoc quay và dàn dung rất chuyen nghiệp....thât dáng xấu hổ cho nhưng kẻ nào lên án chúng....sao chúng ta k thể nhìn nhận rằng....khi CT dã giãi phẫu thành con gái thì sao lại cứ nghĩ người ta la pêde...này nọ....Khó hỉu..??

Mr Complex
22-06-2006, 11:55 AM
Vụ này còn hay hơn này.

Gần đây cư dân trên mạng đang truyền cho nhau những đường link hay hình ảnh của nam ca sĩ Nguyên Vũ đang... chat sex. Sự thật thế nào?

Trước “sự vụ” này, nhiều ý kiến lần lượt được đưa ra, người thì cho là hình thật, kẻ thì bảo là hình ghép. Song, theo các thành viên của một diễn đàn dành cho giới đồng tính nhìn nhận thì đây chẳng thể nào là hình ghép được và thế là họ vô tư khai thác, tìm hiểu thêm về giới tính thật sự của Nguyên Vũ.

Tuy nhiên, trên một tờ báo, phía Nguyên Vũ có khẳng định rằng, mình không “khoe hàng”, và anh cũng đã thừa nhận chỉ có hình chụp gương mặt ở webcam là thật. “Với cái nick boymenly hiện rõ ràng trên màn hình của webcam cũng đủ để giới gay khẳng định Nguyên Vũ là "người nhà" vì cách xưng hô như vậy từ lâu đã trở nên ký hiệu đặc biệt cho những người thuộc giới tính thứ 3 này tìm đến nhau trên forum và chat box rồi”, bạn Ngọc Diệp, một người đã chuyển giới tính hào hứng cho biết.

Chẳng cần biết vô tình hay cố ý, chẳng cần biết ai hại ai, nhưng nếu đây là scandal do Nguyên Vũ tạo ra mong được nổi tiếng thì bây giờ với tốc độ truyền của internet, anh chàng đang dẫn đầu về độ hot. Còn nếu cho rằng đây là một sự gán ghép, chọc phá mình thì xem ra anh chàng nghệ sĩ đa năng, duyên dáng này hơi bị mệt trong việc tìm cách đính chính sự có mặt của hai bức hình đang chat bằng webcam cùng lời giải thích về cái nick đầy “ẩn ý” boymenly?

Mary xù
22-06-2006, 02:48 PM
Hé hé, vụ này nghe chừng hay hén. Nghe giới giang hồ đồn thổi lâu rồi, giờ mới thấy báo chí xía vô. Nguyên Vũ thì từ xưa đã thấy là hơi bị con gái rồi, tóc thì để dài ngang lưng này, rồi mắt thì mít ướt không tả. Giới nghệ sĩ thì rối rắm lắm, chẳng biết đâu mà tin.

Hin
22-06-2006, 04:36 PM
Giới thạo tin truyền tai nhau, anh chàng Nguyên Vũ này là một gay xịn. Chuyện chat sex với anh ấy là chuyện thường ngày ở huyện. Mới đây anh ý thanh minh mình chẳng biết tí gì về internet, chưa từng biết lên mạng và cái ảnh hở hoang hoác đó là ảnh ghép, nhưng cái nickname boymanly của anh ý những người thuộc giới thứ 3 chẳng ai không bít. Vậy thì làm gì phải thanh minh thanh nga. Hic. Khổ thân anh chàng này. Nếu thực sự bị bẫy thì cũng đáng để coi là kinh nghiệm lém. Nhưng có điều chắc chắn, sau vụ này cát-xê của Nguyên Vũ kiểu gì chẳng lên vù vù. Đúng là vái cả nón ^:)^

longbottom
22-06-2006, 04:48 PM
Chỉ cần cat-xê lên, lại được giới hifi biết tiếng là ổn rồi. Đời còn muốn gì hơn thế nào.

Nghe nick boymanly phải công nhận là có vấn đề nhỉ. Sao mà giỏi sáng tạo thế chứ

dân chơi không sợ mưa rơi
23-06-2006, 09:50 AM
Bài phỏng vấn Nguyên Vũ về vụ Boymanly này: Xem anh chàng khoác lác ra sao?

"Tôi không muốn leo đến đỉnh của Parabol, vì khi đó chắc chắn sẽ bị đi xuống theo quy luật. Mười năm trong nghề, Nguyên Vũ không là cơn sốt nhưng tồn tại bền bỉ. Có thể tôi không làm tên của mình bay bổng, nhưng ít ra là tôi không để cho nó chết chìm", nam ca sĩ tâm sự.
- Anh đi hát cùng thời với Mỹ Tâm nhưng hiện giờ cô ấy đã là một ngôi sao, còn anh, nhiều người cho rằng... sắp đuối. Anh nghĩ sao?
- Mỗi ca sĩ có một sự nghiệp. Tôi không nhìn vào danh vọng của người khác để đặt mục tiêu cho mình. Mỹ Tâm cùng thời với tôi, cô ấy tài năng nên vượt lên trên là một tín hiệu mừng. Một người không có tài, cho dù có lăng xê đến mức nào cũng sẽ không làm được như thế. Tôi phục sự cố gắng và những thành quả mà Mỹ Tâm đạt được ngày nay.
Nhưng tôi cũng có vị trí riêng của mình. Tôi không chạy theo người khác. Không phải thấy người khác đi vào một công ty, được lăng xê thì cũng hối hả tìm cho mình một công ty. Không phải thấy người ta dựng scandal thì cũng tìm cho mình một chuyện để lên mặt báo... Tôi không thích là ngôi sao, cứ bình thường mà sống vẫn hay hơn. Hiện nay tôi đang rất sung sức để làm việc, không muốn mình để bất kỳ một khoảng thời gian nào trống cả.
http://ngoisao.net/News/Hau%2Dtruong/2006/06/3B9B82ED/2.jpgCa sĩ Nguyên Vũ. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng- Anh nói không thích là ngôi sao trong khi đó là mơ ước của nhiều người?</EM>
- Tôi cảm thấy chiều hướng phát triển của mình theo lối chậm mà chắc. Nhiều ca sĩ đi hát sau tôi, nổi hơn tôi nhưng họ đã từ từ ra đi vì không chứng minh được gì cả trong lòng khán giả. Tôi muốn rằng khi người ta nhắc đến tên Nguyên Vũ thì là một ca sĩ thực thụ, một ca sĩ hát hay trong lòng mọi người, giống như hình tượng mà tôi vẫn rất ái mộ là ca sĩ Cẩm Vân.
- Nhưng đã có những người "đi sau về trước" anh. Điều này gợi cho anh suy nghĩ gì?
- Khán giả ngày nay dễ tính hơn. Dễ tính ở chỗ là dễ mở lòng đón nhận hơn, nhưng họ cũng rất khắt khe với những ca sĩ không đạt yêu cầu. Đó là lý do có nhiều ca sĩ mới được đón nhận trong thời gian đầu, nhưng chỉ sau một quá trình ngắn là có dấu hiện "chựng lại".
Tôi đã chứng kiến sự đi xuống của nhiều người nổi tiếng nhanh. Những cái đình đám, cái mới thì người ta có thể dễ dàng theo nhưng sau cùng nó giá trị thế nào thì tôi nghĩ người ta cũng sẽ sớm nhận ra thôi.
- Không thích con đường "nhanh gọn", nhưng hướng đi "chậm chắc" của anh xem ra cũng chưa hiệu quả. Anh sẽ chỉnh lại hay tiếp tục cách đó?

- Gần đây phần trình diễn của anh trên sân khấu ca nhạc hay đi kèm với du dây, bay lượn… Nhiều người cho rằng đó là tiểu xảo để bù giọng hát. Anh làm những điều này với mục đích gì?</EM>
- Khán giả bây giờ không chỉ đi nghe hát mà đi xem hát. Tôi muốn khi thấy tên Nguyên Vũ trên băng rôn, họ sẽ đoán kỳ này anh ta sẽ làm gì, một cảm giác hồi hộp thú vị. Tôi tập đu dây, tập cưỡi ngựa... vì muốn tự thân cống hiến cho khán giả những màn trình diễn sinh động. Thật ra, làm như vậy tôi đâu có lợi ích gì, đó là chưa nói đến những nguy hiểm luôn rình rập mình trong quá trình thực hiện.
Với những chương trình mang tính chất xem nhiều, như Quà tặng trái tim, Giai điệu tình yêu..., nếu mà tôi không đầu tư vào phần nhìn thì sẽ rất khó để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Có thể nói tôi không hoàn toàn bị những yếu tố này tác động, vì trước hết tôi luôn chú trọng làm một bài hát hay rồi mới đầu tư về phần nhìn.
- Còn việc quần áo thêu hoa, kết cườm của anh bị cho là thiếu nam tính. Anh thấy sao?
- Thế nào là nam tính? Có phải quần tây áo sơ mi mới là nam tính không? Tôi nghĩ những trang phục trên sân khấu thì phải mang tính chất của sân khấu là bắt đèn, bắt mắt. Tôi tôn trọng nhà thiết kế, họ kết hoa, kết lông, nhiều chi tiết nhấn cho một bộ trang phục lộng lẫy, phù hợp chứ không phải loè loẹt. Tôi không mặc những trang phục đơn giản, bình thường khi lên sân khấu và không ngại nói rằng mình thích làm đẹp. Xa xỉ đâu có lợi gì cho tôi.
- Con đường xây dựng danh tiếng của nhiều nghệ sĩ đều mang khá nhiều điều. Anh thì thế nào?</EM>
- Dĩ nhiên là ai cũng quan trọng chuyện chuyện tên tuổi của mình cả. Để tạo ra một Nguyên Vũ ngày này, tôi đã phải hy sinh khá nhiều, bạn bè, gia đình, tình yêu... Tôi vô cùng trân trọng những gì mình có ngày hôm nay nên muốn giữ gìn nó một cách nâng niu.
Nhiều người cũng từng đề cập với tôi, Nguyên Vũ đi hát đã hơn 10 năm nhưng không ở vị trí ngôi sao, có muốn làm scandal gì đó để nổi tiếng không, bị tạt axít, cặp bồ với ngôi sao ca nhạc nào đó chẳng hạn. Tóm lại là có rất nhiều chiêu mà tôi cũng không tưởng tượng là người ta có thể nghĩ ra tài tình đến như vậy. Nhưng tôi không làm được vì tôi sống không chỉ cho mình mà còn có gia đình, mẹ của tôi.
Khi tôi lớn lên, bước vào con đường ca hát thì cả nhà đã lo lắng rồi, con đường gắn liền với những sự tai tiếng. Tôi có một scandal nữa chắc chắn mẹ tôi sẽ không chịu đựng được. Tôi không muốn mẹ của mình phải gánh nặng một nỗi lo nào vì con cái.
- Nghệ sĩ có người vui, có người khổ vì tin đồn. Với anh việc này thế nào?
- Tin đồn là tai nạn mà người nổi tiếng nào cũng trải qua. Có người thương mình nhìn khác, người ghét mình nhìn khác. Cũng có những tin không ác ý gì cả, người ta chỉ làm cho vui, nhưng cái vui vô tình đó lại hại cho mình. Cái tốt thì người ta ít nhắc nhưng chỉ cần có một vết tì thì nó sẽ liên tục bị nhắc đi nhắc lại. Tóm lại là khổ vì tin đồn
Tôi chưa bao giờ có trong đầu tư tưởng là nổi tiếng bằng scandal. Hơn nữa bây giờ tôi đâu phải ca sĩ trẻ nữa để cần đánh bóng tên tuổi của mình. Nếu nói về phương diện báo chí, tôi cũng được lòng. Tôi có lượng fan nhất định nên không muốn làm cho hình ảnh của mình hoen ố.
http://ngoisao.net/News/Hau%2Dtruong/2006/06/3B9B82ED/1.jpg
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng- Có cả lời đồn về giới tính của anh. Anh có muốn đính chính gì không?</EM>
- Lời đồn cuối cùng cũng chỉ là lời đồn. Người ta có thể nói đủ thứ.
- Chinh chiến đã 10 năm. Anh nghĩ sao về việc lập gia đình?
- Thú thật đến thời điểm này tôi chưa nghĩ đến chuyện này vì đang chuẩn bị một kế hoạch khác, phải dành dụm đủ một số tiền để lo bản thân và gia đình hiện tại của mình. Tôi là con út nhưng rất may trong gia đình đã có rất nhiều cháu nên mẹ cũng không thúc ép chuyện cưới vợ.

xuantruong76s
24-06-2006, 07:38 AM
Yêu cầu ông thay ngay cái ảnh khác đi nhớ.Nhìn ông chị em chúng nó lại thèm...

tantruong
26-06-2006, 02:26 PM
thật sự mính ghét BÌNH MINH, ĐỨc TIẾn, ho cũng có gí hay ho đâu ma` đính chính,
Ho nói họ thiếu suy nghĩ ;trời ơi la`m như họ la` con nít không bằng.

Vic Chou's Fan
26-06-2006, 10:03 PM
uhm. Không ngờ một người tưởng chừng như được nhiều người yêu thích như Bình Minh cũng tham gia vào những vụ tai tiếng như thế này.
Không lẽ họ chỉ biết kiếm tiền mà wên mất mình là người của công chúng.
đúng là: "đầu to óc wả nho".
Thiếu suy nghĩ wá đi.

Vic Chou's Fan
26-06-2006, 10:12 PM
Mà nhắc tới Nguyên Vũ mới kinh dị. Tớ ko thích anh ta để cái "bát" chút nào, trông mặt có vẻ gian gian.
Chắc tại xem phim nhìu wá. Mấy ông để "bát" như thế đa phần là người ko tốt về mặt nào đó.

letom1986
27-06-2006, 10:54 AM
Để "bát" có thêm a Ưng Hoàng Phúc đấy....hổng bít anh này hổng tôt về mặt nào chứ về giọng hát là thui.....k tôt rồi....

Hin
28-06-2006, 05:38 PM
Hic, lại nhắc đến anh chàng Bình Minh. Tớ là tớ cứ nói thẳng, cái anh này cứ nhạt như nước ốc vậy. Chán phát điên. Tớ mà nói chuyện với anh chàng quê Hải Phòng này chỉ giỏi lắm được 5 phút, ngay lập tức phải đi mua muối để bù lại chỗ vừa hao. Thật đấy. Ốm người. :-S

letom1986
28-06-2006, 05:44 PM
Anh Bình Minh thì dẹp zai thui....chứ diễn phim thì chuối cả buồng...chán chết di dược...

Ha Ri Su
24-12-2006, 10:14 PM
Em cũng có nghe DVD của Cát Tuyền rùi
Cái này là do ông chú mua nên em nghe ké
Má ơi bả hát hay lắm đó ,nhưng mà lâu ùi nên wên cái tựa bài hát đầu tiên
Gọi mãi tên nhau trong chiều,tùm lum hết nhưng hay dữ lém em đang tìm mua nè
Nhưng mà mấy người này ác wá,người ta làm gì kệ người ta đi