PDA

View Full Version : Sao đi tiếp thị nhiều quá


longbottom
10-06-2006, 09:38 AM
Này các bác này, đã ngấy cái quả Lam Trường, Quyền Linh, Hải Anh xông vào giặt lấy giặt để cái đống quần áo rồi. Bây giờ lại đến lượt bác Chi Bảo quảng cáo cho Comfort nữa. Sao mà không quảng cáo cái gì nó sành điệu tí nhỉ, xe máy, ô tô chẳng hạn. Như Quang Dũng ca sĩ đấy, quảng cáo con Vitara cho nó oách, dù trong hàng xe oto thì con này chẳng ra cái mướp gì.

May mà chưa có diễn viên nào chịu quảng cáo phân lân.

Mary xù
10-06-2006, 09:56 AM
Longbottom khó tính thế, thì cũng phải để các diễn viên kiếm tí ti chứ. Đóng phim thì cũng đâu có nhiều cát xê lắm đâu mà. Những quả ô tô, xe máy thì nhiều khi người ta đâu cần đến diễn viên, nguyên con ô tô trông đã ngon rồi, oách rồi.

Chỉ có điều mấy bác ý đóng mấy cái có ý tưởng một tí thì thích, chứ cứ nhe nhởn cười cợt thì chán ốm

QueenBee
10-06-2006, 09:59 AM
Hehe, phải sành điệu như anh Ronan-ô mô ấy nhở mông dài nhở. :D

fancine
10-06-2006, 10:18 AM
Em thấy mật độ quảng cáo của "sao" nhà mình còn ít đấy bác Dài ơi. Trên kênh của Trung Quốc (chắc là kênh quốc tế), tuyệt nhiên em chẳng thấy thường dân áo rẻ tiền đi quảng cáo bất kỳ spot nào. Toàn Lưu Đức Hoa, Trương Bá Chi, Lý Liên Kiệt + vô số người khác em chỉ biết mặt, không biết tên. Kể ra xem toàn sao lớn quảng cáo cũng sướng mắt lắm bác à.

Em chỉ sợ Quang Vinh quảng cáo Kotex Xì tin thôi. ^:)^

Piggy
10-06-2006, 11:05 AM
May mà chưa có diễn viên nào chịu quảng cáo phân lân.

Ai bảo chưa có? Quang tèo này, cái em gì đóng vai Đào trong Đất và Người này... Còn nữa nhưng em quên mất rồi. Nhưng phân lân còn không kinh khủng bằng mấy quả tiêu chảy, nhức đầu, sổ mũi... vô duyên thế không biết!
Quảng cáo mình kém sáng tạo đã đành, diễn viên cũng nhạt nhẽo luôn.

thuy_runa
10-06-2006, 05:08 PM
trùi , sao quảng cáo á , ặc ặc , lam trường thất nghiệp phải đi giwacj thuê quần áo, quang vinh thì đi quảng cáo băng vệ sinh , ặc ặc

Bố già
11-06-2006, 10:52 AM
Chú Công Dũng và ẻm Thanh Giang đi quảng cáo phân lân supe phốt phát Lâm Thao đấy thôi. Nói chung là thượng vàng hạ cám, quảng cáo nó đơn giản hơn đóng phim, các cô chú thông cảm. Bán tí danh kiếm chút tiền rau cháo cũng là việc không phạm đến đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, phỏng?

Các cô chú dễ tính tí đi. Thử đặt mình vào địa vị của họ xem các cô chú có làm thế không nào?

Mary xù
12-06-2006, 08:46 AM
Đấy Longbottom thấy chưa, quảng cáo bột giặt là còn sạch chán. Chú xem đến cả Ronaldinho còn nhảy vào omo nhe răng cười nữa là. Khiếp R đen nhẻm, mỗi cái răng là trắng hớ, tớ cứ cảm tưởng như là omo là dùng để đánh răng mới chết chứ. Hic, hic

Mít Đặc
13-06-2006, 11:41 AM
Đừng nói xấu Quyền Linh nhé. Chỉ có chú Quang Vinh là mất mặt vì đi quảng cáo cho mấy cái đồ chị em thôi. Còn riêng Quyền Linh quảng cáo bột giặt thì đâu có gì à. QL là gã duy nhất làm MC mà em thấy hơi bị tự nhiên đấy. Mắt cười tít, quần áo thì xắn móng lợn chạy cùng bà con. Thử hỏi xem có MC nào thế không hay lúc nào cũng nghiêm như tượng. Để QL làm ăn tí đi bà con.

jackie
15-06-2006, 02:46 PM
Sao thì chả phải diễn viên à, thế sao lúc họ diễn cái cảnh khác thì các pác không théc méc ... hề hề, jackie ủng hộ ủng hộ sao đi quảng cáo đấy ( không thì ai đóng quảng cáo bi giừ)

letom1986
18-06-2006, 11:31 AM
Nhiều cái quảng cáo diễn viên diễn xuất vô duyên thí mồ....

Hin
28-06-2006, 05:43 PM
Hơ, nhưng mà chú Chánh Tín đi quảng cáo thuốc tăng lực thì phản cảm quá. Chú ấy vẫn ngon lành cành đào lém mừ, đâu đã phải dùng đến viagra, lại là thuốc của Việt Lam. Chán như con gián.

Mr Complex
29-06-2006, 09:39 AM
Trong các thể loại quảng cáo, tớ khoái nhất bia Heineken và Halida. heineken đẳng cấp quốc tế không chấp rồi. Quả nào cũng thấy hay cả. Ngay xưa là vụ có một anh chàng cứ móc lên móc xuống ở cái xô đá để lấy bia với bài hát gì ấy nhỉ: Tell me when will you be mine, tell me quando, quando... Hơi bị phù hợp nhé.

Bây giờ là đến quả cái thằng cha đi trên xe, đột nhiên mọi thứ trở về quá khứ. Gã very ngạc nhiên, rồi gã vào một cái quán, người thì khác nhưng gã gọi một bia heineken, uống vẫn thế. Hơi bị hay.

Còn Halida với chất lượng bia nội mà quảng cáo thế là ngon rồi. Trăm phần trăm.

Antey2500
01-07-2006, 08:06 AM
Heiniken thì quảng cáo của nó là đẳng cấp quốc tế rồi , cái nào cũng rất hay , cả câu slogan cũng hay .

Chẳng hạn như nói về cái quảng cáo vừa rồi thì sau khi nói câu just the same thì ông chủ quán còn hỏi lại : same as what ? . Nếu tôi nhớ không lầm thì nó là như vậy , mới xem được cái quảng cáo ấy 1 lần thôi nhưng thấy nó rất ý nhị và rất tinh tế pha chút hài hước . Đặc trưng của những cái đầu sáng tạo trong marketing .

conbaky
01-07-2006, 11:07 PM
em là em rất khoái quảng cáo của Heineken!
những quảng cáo đó luôn rất thu hút được sự chú ý của khán giả, luôn luôn rất bất ngờ, và luôn đưa đến được 1 "chân lý" rằng: chỉ có thể là Heineken

sweetie
02-07-2006, 08:23 AM
Đừng trách các sao nhà mình đi quảng cáo chứ. Kịch bản quảng cáo chán-làm sao diễn viên đóng hay được? Kịch bản phim chán- có thuê diễn viên Holywood cũng bó hand. Mà ngoài sao ra, chẳng lẽ các hãng quảng cáo mời Jackie, Bí, Fan, Conbaky... đi quảng cáo chắc? Trong các quảng cáo made in Vn, khó có thể tìm được một spot nào phản ánh cá tính diễn xuất của diễn viên, toàn là kiểu quảng cáo.. trên đài phát thanh, nghĩa là phải nói nhiều sợ khán giả ko hiểu, hoặc sợ khán giả ... hay quên nên nhắc đi nhắc lại.... Thế thì sao nào mà chả bị chê???

conbaky
02-07-2006, 12:03 PM
ấy, sweetie nói thế! có đầy ra những quảng cáo không có sự xuất hiện của sao mà vân hay đấy chứ!
tớ là tớ rất khoái cái quảng cáo Zon Zon, có cô bé vừa đi vừa ăn, bạn bè đi bên cạnh, bỗng nhiên màn hình đen kịt, lúc sáng lên thì gói Zon Zon...hết sạch, đang nhồm nhoàm trong miệng bọn bạn! như thế vẫn làm người xem cười sảng khoái, vẫn thu hút sự chú ý, mà đâu cần anh Lam Trường đi đánh cá, kéo lên 1 cái lưới toàn Oishi đâu!!!
hay cái quảng cáo mà có cái nhà trắng tinh, con chó đầy bùn đi vào, đứng lắc, dây hết bùn ra, xong có anh thợ đi vào, bảo bề mặt tường dùng sơn Toa thì chùi rửa thoải mái, cuối cùng mới bảo "còn các bề mặt khác ư, tôi cũng ko biết" rồi chuồn thẳng, đề lại ông bà chủ nhà người bê bết bùn!
đấy, đâu cần có sự xuất hiện của các sao mà người ta vẫn cho ra được những thước phim quảng cáo thú vị đó chứ!!!
trong khi các sao quảng cáo chuối bỏ xừ, kể cả Ronaldinho quảng cáo cho Omo!

quach pham sieu
26-10-2006, 02:51 PM
các bạn à ,tôi nghĩ các bạn nói sai lắm đó.Thực sự các sao của chúng ta đi quảng cáo các sản phẩm là để công chúng biết đến họ nhiều hơn đó.Chính vì vậy theo tôi nghĩ các sao làm như vậy là rất đúng, họ muốn được nhiều người biết đến họ nhiều hơn, dù sao họ cũng muốn làm những việc mà bấy lâu nay họ mong muốn làm lắm:-j ..........................
Cũng sắp đến ngày lễ hội lớn rồi đó HALOWEN, các bạn đã chuẩn bị những thứ gì rồi ,chúng ta hãy thi nhau mang những sản phẩm của ngày lễ hội này nhé

karatedola
22-11-2006, 04:53 PM
Này các bác này, đã ngấy cái quả Lam Trường, Quyền Linh, Hải Anh xông vào giặt lấy giặt để cái đống quần áo rồi. Bây giờ lại đến lượt bác Chi Bảo quảng cáo cho Comfort nữa. Sao mà không quảng cáo cái gì nó sành điệu tí nhỉ, xe máy, ô tô chẳng hạn. Như Quang Dũng ca sĩ đấy, quảng cáo con Vitara cho nó oách, dù trong hàng xe oto thì con này chẳng ra cái mướp gì.

May mà chưa có diễn viên nào chịu quảng cáo phân lân.

Các bác yên tâm đi, sẽ có ngày khi vừa bưng bát cơm vừa ngó lên màn hình tivi, chúng ta sẽ nhìn thấy một sao nào đó cầm bàn chải ở tay phải, nước rửa bồn vệ sinh ở bên trái. Anh ta/cô ta sẽ vừa kỳ cọ thật lực, vừa khen là "chẳng còn mùi gì nữa" cho mà xem. Lúc đó thì các bác không rơi miếng cơm ra khỏi mồm mới là lạ đời đấy!

karatedola
22-11-2006, 05:15 PM
các bạn à ,tôi nghĩ các bạn nói sai lắm đó.Thực sự các sao của chúng ta đi quảng cáo các sản phẩm là để công chúng biết đến họ nhiều hơn đó.Chính vì vậy theo tôi nghĩ các sao làm như vậy là rất đúng, họ muốn được nhiều người biết đến họ nhiều hơn, dù sao họ cũng muốn làm những việc mà bấy lâu nay họ mong muốn làm lắm:-j ..........................
Cũng sắp đến ngày lễ hội lớn rồi đó HALOWEN, các bạn đã chuẩn bị những thứ gì rồi ,chúng ta hãy thi nhau mang những sản phẩm của ngày lễ hội này nhé

Đồng ý với bác này là các sao đi quảng cáo đôi khi không phải vì tiền, mà là để mài dũa hình ảnh. Việc họ xuất hiện trong một đoạn phim quảng cáo vô duyên nào đó không phải là lỗi của họ. Mà nói thật nhé, có khi họ chẳng thấy cái đoạn quảng cáo mà họ đóng là vô duyên hay phản cảm gì đâu. Đơn giản là vì đâu phải tất cả các sao đều có khả năng nhận thức thế nào là một quảng cáo hay và ý nghĩa. Nói tóm lại là đôi khi các sao là nạn nhân của một ý tưởng quảng cáo tồi, thế thôi!:-B

Hie
23-11-2006, 02:18 PM
Đây cũng là 1 trong những quảng cáo ken mà tui thích : http://youtube.com/watch?v=m2TqhqW6lGw&mode=related&search=
cũng là của sao đóng luôn jenifer :D

Lluna_Shinoda
23-11-2006, 09:19 PM
Thực ra sida thấy sao đi đóng quảng cáo cũng chẳng thành vấn đề
Nhưng vì kịch bản quảng cáo của nước mình sến quá nên thành ra hạ thấp cả hình ảnh của sao!
Ví dụ như Đan Trường đi quảng cáo cho dầu gội trị gàu ... Đờ mi lan gì gì đó
Cầm lọ dầu gội lên nói nói mấy câu ~~> nhạt nhoét!
Hay Lam Trường suốt ngày lê la khắp nơi nài nỉ mọi ng giặt viso trắng sáng mới...
Nhàm quá!
Ngược lại, Quang Thắng đi quảng cáo cho Zon Zon đó cũng đâu đến nỗi!
Nhìn rộng ra 1 tí, ở nước ngoài, chuyện sao đi đóng quảng cáo là chuyện bình thường!
Những hãng nào mời được 1 ngôi sao nổi tiếng chịu đóng quảng cáo cho thì hạnh phúc phải biết!
Em rất thích quảng cáo của Heiniken
Quảng cáo nào cũng hài hước và ấn tượng
Như quảng cáo có Jenier Aniston trên nền nhạc bài Happy together ý
Hay quảng cáo có 1 con bướm (hay ong gì đó) thờ ơ bay qua 1 bông hoa sặc sỡ mà lại đậu lên miệng của 1 chai bia heiniken chẳng hạn.
=D> Xem quảng cáo phải như vậy mới phê!!!
Sao đi đóng quảng cáo cũng tốt thôi nhưng nếu lạm dụng quá thì sẽ gây phản cảm...

Mary xù
24-11-2006, 03:46 PM
Thực ra sida thấy sao đi đóng quảng cáo cũng chẳng thành vấn đề
Nhưng vì kịch bản quảng cáo của nước mình sến quá nên thành ra hạ thấp cả hình ảnh của sao!
Ví dụ như Đan Trường đi quảng cáo cho dầu gội trị gàu ... Đờ mi lan gì gì đó
Cầm lọ dầu gội lên nói nói mấy câu ~~> nhạt nhoét!
Hay Lam Trường suốt ngày lê la khắp nơi nài nỉ mọi ng giặt viso trắng sáng mới...
Nhàm quá!
Ngược lại, Quang Thắng đi quảng cáo cho Zon Zon đó cũng đâu đến nỗi!
Nhìn rộng ra 1 tí, ở nước ngoài, chuyện sao đi đóng quảng cáo là chuyện bình thường!
Những hãng nào mời được 1 ngôi sao nổi tiếng chịu đóng quảng cáo cho thì hạnh phúc phải biết!
Em rất thích quảng cáo của Heiniken
Quảng cáo nào cũng hài hước và ấn tượng
Như quảng cáo có Jenier Aniston trên nền nhạc bài Happy together ý


Tớ cũng thấy thế. Heineken cái nào cũng phê như con tê tê. Chứ anh Lam Trường còn ngồi xuống mà giặt giũ với mấy chị chán bỏ xừ. Lại còn thêm anh Bình Minh quảng cáo cái thuốc hôi nách mới gọi là kinh dị... Trông đã thấy bí bách rồi.

katie_mêphim
02-12-2006, 11:58 PM
Tớ thấy khổ thân nhất là chị Trương Ngọc Ánh, trông người xinh đẹp ngời ngời thế mà lúc thì bị lang ben, nấm kẽ chân, hôi nách giờ lại bị bệnh ngứa đầu. Sao chị ấy toàn quảng cáo cho mấy sản phẩm kỳ cục thế nhỉ?

karatedola
15-12-2006, 04:24 PM
Trên thế giới, việc ca sĩ, người mẫu, hoa hậu nhảy sang điện ảnh là việc bình thường mặc dù số người thành công ở lĩnh vực mới này cũng không nhiều, điểm đi điểm lại chỉ có: Meryl Streep, Will Smith, Laetitia Casta, Jennifer Lopez, Uma Thurman, Charlize Theron, Monica Bellucci, Liz Tyler... Thế nhưng, việc này trở nên không bình thường kể từ khi các người đẹp, ca sĩ ồ ạt xuất hiện và đang chiếm lĩnh vị trí các vai chính trong phim ảnh nước ta.

Các ca sĩ nổi tiếng ở VN gần như đều có ít nhất một lần làm diễn viên điện ảnh. Không hề thua kém ca sĩ là lực lượng người mẫu trong hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình đã và đang được sản xuất. Giữa rừng diễn viên điện ảnh không chuyên đó, hiếm hoi lắm mới có được một vài gương mặt để lại dấu ấn từ vai diễn của mình. Đó là ca sĩ Tạ Minh Tâm xuất sắc trong vai bác sĩ Hùng ở phim Blouse trắng, là ca sĩ Thanh Lam trong Nắng ở trên đầu. Đó là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong Hải âu (từng mang về cho anh giải Diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh VN). Người mẫu Anh Thư, tuy chưa thật xuất sắc nhưng cũng kịp ghi dấu ấn với vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những cô gái chân dài... Dù diễn xuất phần lớn đều mờ nhạt nhưng các người đẹp, ca sĩ không ngừng trở thành mục tiêu săn lùng của các nhà sản xuất phim lẫn các đạo diễn.

Một khi đã trở thành hàng hóa, phim ảnh buộc phải coi trọng yếu tố doanh thu. Để giữ chân người xem, phim phải hấp dẫn và diễn viên là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự thành công về mặt doanh thu của một bộ phim. Chọn ca sĩ, người mẫu, hoa hậu làm diễn viên cho phim của mình, các đạo diễn thường đưa ra những lý do chính đáng: nào là diễn xuất tự nhiên của họ sẽ mang lại sự tươi mới cho phim, vì nhận thấy ca sĩ hoặc người đẹp đó hợp với tính cách nhân vật này... Song, thật ra, phần lớn sự có mặt của ca sĩ, người đẹp (không loại trừ những người đẹp đang dính xì-căng-đan trong dư luận) trong phim không nằm ngoài mục đích tô điểm cho khuôn hình và lôi kéo khán giả. Nếu phim có người đẹp tham gia gợi sự tò mò bằng chính sắc đẹp của họ thì phim do ca sĩ đóng vai chính lại lôi kéo khán giả đến rạp bởi sự nổi tiếng của những ca sĩ ấy.

cún con đáng yêu
15-12-2006, 04:30 PM
Tớ cũng thấy thế. Heineken cái nào cũng phê như con tê tê. Chứ anh Lam Trường còn ngồi xuống mà giặt giũ với mấy chị chán bỏ xừ. Lại còn thêm anh Bình Minh quảng cáo cái thuốc hôi nách mới gọi là kinh dị... Trông đã thấy bí bách rồi.

Em cũng thấy cái chính là kịch bản quảng cáo phải hay. Em là em chẳng thích anh Jang Dong Gun tí nào, thế mà nhìn cái quảng cáo Chocopie, em cứ dán mắt vào mới chết chứ. Đúng kiểu phong cách Hàn, nhẹ nhàng, trông lãng mạn và cái chính là rất văn minh. Đâu cần quảng cáo đồ ăn là cứ phải ăn nhồm nhoàm đâu nhỉ. Như cái quảng cáo nước mắm chinsu ấy, cứ ăn nhồm nhoàm chẳng ra sao cả.

buidoi
17-12-2006, 12:10 AM
=:)
co thay phim gi dau ta

tenten
03-01-2007, 10:06 PM
theo ten nghĩ thì tiếp thị để lấy money y' mà vì tiếp thị người ta thấy dc rùi người ta mua thế là CT đó lời roài nên mới tiếp thị chớ ! >:)

Bánh nướng
09-02-2007, 04:40 PM
Các sao nước ngoài kiếm bộn tiền cũng nhờ vào các show quảng cáo mờ, không lẽ nghệ sĩ của chúng ta sống bằng "niềm tin" à ?