PDA

View Full Version : Ale Ale Ale


Bụng phệ
08-06-2006, 09:48 AM
Ối, mọi người có xem bóng đá không vậy. Năm nay thấy không khí có vẻ chưa náo nhiệt lắm nhỉ, chắc phải làm tí độ nó mới vui lên được. Theo mọi người thì nên bắt hai trận Đức - Costa Rica và Ba Lan - Ecuador thế nào. KHó phết nhỉ. Cái anh Đức đợt này tớ nghi ngờ quá.

QueenBee
08-06-2006, 10:30 AM
Còn nghi ngờ gì nữa chứ, Đức thắng là cái chắc Phệ ạ. Nếu không chắc phải úp mặt vào rổ cho đỡ ngượng. Ngày xưa em thích anh Klinsman lắm, giờ anh ấy thành HLV trưởng rồi, cố lên anh! :*

Cá đê!!!!!!

Mr Complex
08-06-2006, 02:06 PM
Chú Phệ cứ phang Đức cho anh, nhưng chẳng thằng nào dại chọn CR vào tầm này cả, chắc thế nào nó cũng bắt chấp một trái. Nhưng trận này rõ ràng quá, chơi không hay, nếu là anh thì anh chơi trận Ba Lan - Ecuador thôi. Bọn Đwcs nó may thật, ở cùng bảng với toàn đội tầm thấp. Với anh thì mấy đội này ra ngoài hết a cũng chẳng tiếc. Phí rượu thế, có đội thì lại rõ khổ. Bãng Hà Lan mà k hãi à. Anh thích mấy chú da cam này.

lara_croft
08-06-2006, 07:59 PM
các pác chưa gì đã cá độ rồi. em phản đối vì không lành mạnh đấy nhá:d

Mít Đặc
09-06-2006, 11:52 AM
Ui giời, nói thé cho to tát chứ có vấn đề gì đâu. Bảng này chưa hấp dẫn lắm. Ở ngoài thị trường, chỗ bà chị em á, costa rica mà thắng 1 ăn 12 nhé. Đánh 10 khìn được 120 khìn, đã thế còn gì.

Em căhngr hiểu sao mọi người cứ đổ xô vào mê đội Anh, bọn này đá Ngoại hạng thôi, ra ngoài bọn đá theo trường phái Latin nó nện cho chết ngáp. Ngày xưa chính có thằng mèo hen Paul Schole đá hay, bây giờ nghỉ khỏe rồi thì cũng chán luôn.

Dự đoán đêm nay, Đức và Ecuador thắng

QueenBee
09-06-2006, 01:59 PM
Anh mít ơi, em cũng mê đội Anh mừ, anh nói thế tội chít. Đội Anh chẳng mấy khi có được dàn cầu thủ hùng hậu thế này, mặc dù khả năng Anh vào chung kết là rất ít, một phần vì không có duyên, nhưng em không vì thế mà không chung thủy với Anh. Mít có nói thế hay nói nữa thì em vẫn ủng hộ Anh. :)

jackie
09-06-2006, 02:16 PM
Jackie thích bác Séc cơ, yêu anh Nedved lắm... chỉ chờ anh chiến thắng trở về là jackie nổ rượu đế ăn mừng ngay, cố lê đồng chí Séc ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bụng phệ
09-06-2006, 02:42 PM
Tớ cũng thích Séc, đội này đá hơi bị quân tử dấy, chơi đẹp, tấn công đẹp. Neved đẹp, Milan Baros cũng đẹp. Nói chung là tớ không mê mẩn Séc nhưng phải thừa nhận và nể trọng họ. Họ là những người chơi bóng đá theo tinh thần cống hiến. Không hiểu sao rất ghét Italy. Hội này chơi ăn thua k hiểu sao bọn con gái lại mê mẩn thế chứ.

Ballack chấn thương rồi, chẳng hiểu có thật k hay bọn nó cứ bài vở thế, nhưng kể bảo Costa Rica thắng cũng khó nhỉ. Anh e cho ý kiến cái

Antey2500
09-06-2006, 08:56 PM
Lần đầu mình coi World Cup đó là Mundian 90 , lần đó mình thích đội Đức kể từ trận Bán Kết họ thắng Anh nhờ Phạt Đền . Nói chung lúc đó mình thích Đức vì trong họ bình tĩnh và làm việc có hiệu quả , không giống như mấy anh công tử bột người Anh cứ cười cười nói nói rồi phạt đền thì sút hỏng , thủ môn thì toàn bắt trượt bóng . Từ đó mình khoái đội Đức cho tới tận nay , mình cảm phục là cảm phục tinh thần làm việc hết mình trong kỹ luật của họ , đội Đức là đội bóng 11 người chứ không phải đội 9+2 hay 10+1 .
Nhớ ngày mới coi World Cup thì Hoàng Đế Bóng Đá dẩn dắt đội bóng với những cái tên như Kremer , Mathiaus , Rudi Voller , Zugen Klinsman ..... giờ thì hết Voller làm huấn luyện viên rồi đến người đá cập cùng ông là Klinsman lên làm huấn luyện viên , thật là đầy kỹ niệm .

Mary xù
10-06-2006, 07:58 AM
Nhưng bác Antey ơi, Đức hôm qua đá buồn cười quá, không còn thấy cái kỷ luật thép của họ đâu. Nhìn có thể thấy họ đá khá nhẩn nha vẫn vượt mặt Costa Rica, nhưng hai bàn thắng phía bên Costa cho thấy một đội tuyển Đức đá cẩu thả, hời hợt. Bàn thắng đầu tiên, ngay cả HLV Klinnsman cũng phải bực tức vung vẩy chân tay.

Costa thì kém hơn, rõ rồi, nhưng chí ít thì họ cũng ghi được hai bàn thắng vào đội tuyển Đức, một điều tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, bởi nếu nhìn lại lịch sử cận đại của nước Đức trong những năm vừa qua, khi thủ môn Oliver Kahn giữ khung thành, thường thì Đức chỉ bị thủng lưới có một bàn, thậm chí là gần như lướt được giữ sạch trong vòng 1.

Sau trận đấu đêm qua, chắc chắn người Đức sẽ đặt lên bàn cân hai sự lựa chọn Kahn và Jens Lemann. Bản thân tớ thấy rằng Kahn trong những pha đối mặt một chọi một thì anh luôn là người chiến thắng.

Trận hôm qua chỉ được mỗi cái có nhiều bàn thắng.

hermione
10-06-2006, 08:54 AM
To Mary: Cậu cứ quá lời, hôm qua Đức đá cũng được đấy chứ, không truyền thống kiểu Xe Tăng nhưng mà tưng bừng hơn. Hậu vệ Đức hiện tại thì yếu rồi nên thủng lưới là chuyện đương nhiên. Nhưng quả đầu thì hơi oan.
Mình thích Séc từ hồi còn Lacatus cơ, đến giờ thấy còn mỗi Neved là đẹp trai (tệ nhẩy) nhưng phải thừa nhận Séc đá đúng kiểu Pháp hồi còn bộ tứ vàng.
Mà sao không thấy ai nhắc đến Ý của tớ nhỉ??? Vừa đẹp giai nhé, chiến thuật thì linh hoạt lúc tấn công khi phòng thủ, cổ động viên thì cuồng nhiệt (có ai mê Seria A không?), mỗi tội dạo này hơi đen nên toàn thua vớ vẩn, bực cả mình!

jackie
10-06-2006, 09:21 AM
>:/ .
Mình thích Séc từ hồi còn Lacatus cơ, đến giờ thấy còn mỗi Neved là đẹp trai (tệ nhẩy) nhưng phải thừa nhận !
Lacatus nào thía, bác ấy là của anh Romania bác ạ, nhầm lẫn thần tượng sang đội bóng làk hông ổn lắm đâu%-( %-(

Bụng phệ
10-06-2006, 09:21 AM
Thực ra thì phải xem thêm trận nữa mới biết Đức đá thế nào. Cũng có thể vì Klinsmann là tiền đạo nên ông muốn Đức đá theo lối công, chứ không theo kiểu phòng thủ phản công như trước. rõ ràng hôm qua Đức đá thoáng hơn, chứ không tử thủ như trước kia.

Chưa thể đánh giá chính xác sức mạnh của Đức vì những đội mạnh thường đá rất thăng hoa khi đối mặt với một đội mạnh khác, còn khi đá với đội yếu họ thường không thể hiện hết sức mình. Nhưng mình cũng không thích Đức lắm.

Hôm nay có hai trận khá hay là Bờ Biển Ngà - Argentina và Hà Lan - Serbia, còn các trận khác thì kết quả hơi bị rõ ràng nhỉ.

conbaky
10-06-2006, 09:26 AM
pác mary lói thế oan cho Đức quá, đá với 1 đội dưới cơ nhu CS thì làm sao Đức giữ được lối đá cứng như thép, chặt như bắt vít bình thường được???
hàng công của Đức hôm qua chơi 1 trận tưng bừng, hàng tiền vệ rất năng nổ, vầ các tiền đạo bắn phá khá tốt!
phải nói là hậu vệ Đức hơi bị yếu, sức mạnh của hàng thủ càng yếu đi khi ko còn 1 O.Kahn như hồi WC02, đổ lỗi cho việc chọn Lehman cũng ko được, vì Kahn bây giờ đâu còn giữ được phong độ như 4 năm về trước đâu!!!
nhưng mà dù sao đi nữa, hậu vệ Đức hôm qua cũng làm nên chuyện đó chớ, bàn thắng của P.Lahm đúng là...ngoại hạng!!! cả trận hôm qua, bàn này là đáng xem nhất!!!

Piggy
10-06-2006, 10:45 AM
Thông tấn xã Con Vịt Bầu xin kính chào quý khán giả!

Đêm qua trận khai mạc tưng bừng với 6 bàn thắng, Đức khẳng định bản lĩnh chủ nhà trước Costa Rica với tỷ số 4-2. Klose chứng tỏ anh không chỉ biết đánh đầu là giỏi, ghi 2 bàn thắng ở phút 16 và phút 60. Hai bàn còn lại do Lahm và Frings chịu trách nhiệm.

Phía Costa, Wanchope cũng một mình xông xáo làm 2 phát vào khung thành của Lehmann, hình như không có Oliver Kahn, khả năng phòng thủ của Đức yếu đi thì phải? Trận đấu này đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục 6 bàn trong trận khai mạc WC. Chiến thắng cho Đức hoàn toàn xứng đáng! Một kết cục dễ đoán và dễ chấp nhận cho cả chúng ta lẫn các fan của Cỗ Xe Tăng Đức. Đồng thời, Ecuador đè bẹp Ba Lan 2-0, giành trọn 3đ và đem về chiến thắng cho nhiều anh chị em tham gia cá cược trận đấu đêm qua.~O)

Tựu trung lại, đây là bảng đấu nhạt nhẽo, không có quá nhiều bất ngờ và kịch tính. Bản tin sáng nay xin được kết thúc tại đây, thân ái chào cả nhà!

Piggy
10-06-2006, 10:55 AM
Thực ra thì phải xem thêm trận nữa mới biết Đức đá thế nào. Cũng có thể vì Klinsmann là tiền đạo nên ông muốn Đức đá theo lối công, chứ không theo kiểu phòng thủ phản công như trước. rõ ràng hôm qua Đức đá thoáng hơn, chứ không tử thủ như trước kia.

Chưa thể đánh giá chính xác sức mạnh của Đức vì những đội mạnh thường đá rất thăng hoa khi đối mặt với một đội mạnh khác, còn khi đá với đội yếu họ thường không thể hiện hết sức mình. Nhưng mình cũng không thích Đức lắm.

Hôm nay có hai trận khá hay là Bờ Biển Ngà - Argentina và Hà Lan - Serbia, còn các trận khác thì kết quả hơi bị rõ ràng nhỉ.

Em đồng ý với anh Phệ, Klinsmann đã đổi mới cho tuyển Đức, như bờ lờ vờ Quang Huy đã nói, đây là một người dám phá bỏ cái cũ, nhưng chưa thấy xây cái mới. Và Klinsmann là một người khó dò, chưa biết ông chuẩn bị món gì cho đại tiệc WC lần này, nhưng chiến thắng 4-2 đêm qua chắc phần nào làm yên lòng CĐV Đức.

Đức của quá khứ vốn được mệnh danh là "Vua lội ngược dòng" nhưng ngay năm ngoái, chắc nước chảy xiết nên bị đội Ireland cầm hòa 1:1, con bạn em hâm mộ đội Đức khóc rưng rức. Không biết năm nay đội quân của Klinsmann làm ăn ra sao?

longbottom
10-06-2006, 11:12 AM
UI giời, ấy xem BLV Quang Huy thì chắc là xem VTC rồi, nhà tớ xem VTV3 có cái chị gì bình luận WC đến là khó chịu. Nói chung tớ không thích giọng nữ khi bình luận bóng đá. KHông biết có phải cái cô 24/7 k. Khiếp bà ấy cứ phát âm kiểu Machester iu nai tật, tớ rõ sợ.

Hà Lan năm nay rơi vào bảng tử thần quá, k biết sẽ ra sao?

Bố già
11-06-2006, 10:45 AM
Cuối cùng thì chú sư tử Anh đã vật vã chiến thắng trước cá sấu vùng Nam Mỹ Paragoay trước sự thất vọng của không ít các khán giả. Bàn thắng duy nhất lại là cú chạm bóng phản lưới nhà của chú cá sấu trung vệ già Gamarra vào ngay phút thứ 3, và suýt nữa thì chiến thắng mong manh này đã bị "đứt cước". Tuy nhiên vẫn phải công nhận trình độ đá phạt siêu đẳng của chú Beckgiê. Hiệp 2 diễn ra rụt rè và cầm chừng bên phía tuyển Anh, trong khi những chú cá sấu vùng lên lất át khung thành đối phương. Có những lúc toàn thể các tuyển thủ về dàn hàng ngang để bảo vệ mảnh lướt không ít lần đe dọa bị rung lên. Lampard được bầu là cầu thủ hay nhất trận cũng xứng đáng, chú này đã không dưới 3 lần có những cú sút căng như kẻ chỉ vào cầu môn của Paragoay nhưng may mắn thay, thủ môn Villar đều đứng đúng điểm dừng và phá bóng trong gang tấc.

Nói chung dù chiến thắng nhưng Anh đã không như mong đợi của nhiều cổ động viên. Đài VTV3 mở cuộc thi những tin nhắn "siêu chuối" cổ vũ đội tuyển Anh. Tí nữa thì tớ cũng làm quả tin nhắn: "Sư tử sương mù cắn ku cá sấu Nam Mỹ". Khà khà...

conbaky
11-06-2006, 12:04 PM
xem bóng đá trên VTV3 có giọng nữ, hình như là người đoạt giải trong cái cuộc thi tìm blv trẻ của VTV3 vừa rồi, nghe khó chịu thật!
VTC bình luận đỡ hơn, nhưng mà cái anh gì Luơng ấy, nói nhiều mà nghe cái giọng tinh vi cũng khó chiụ, đã thế VTC lại ko cho người ta nghe tiếng khán giả, chả thấy không khí đâu cả, khó chịu vật vã!!!

Bố già
11-06-2006, 12:08 PM
Anh thấy khó chịu nhất khi nghe bản tin thể thao buổi trưa sau hôm khai mạc. Anh không nhớ chi tiết lắm, đại khái là "Ba Lan là nước có khả năng xách va li về sớm nhất, nhưng cũng may mắn cho Ba Lan vì nằm sát nước Đức".

Chả hiểu phóng viên, biên tập ăn gì mà nói lung tung không chịu được. Vớ vẩn hết sức!

HuyKhanh
11-06-2006, 08:17 PM
Anh thấy khó chịu nhất khi nghe bản tin thể thao buổi trưa sau hôm khai mạc. Anh không nhớ chi tiết lắm, đại khái là "Ba Lan là nước có khả năng xách va li về sớm nhất, nhưng cũng may mắn cho Ba Lan vì nằm sát nước Đức".

Chả hiểu phóng viên, biên tập ăn gì mà nói lung tung không chịu được. Vớ vẩn hết sức!

Tớ bắt đầu khoái anh Bố Già này rùi đấy... haha:))
mấy câu Bố bình phẩm rất hợp ý tớ.. kaka.
Dạo này thấy các BLV cứ làm rung beng nhưng lại ăn nói bậy bạ thiệt hết chổ .... nghe.
làm tớ hồi tưởng lại thời Trần Bạch Đằng của HT cái thời WC90, WC 94 y'.8->

Cái chị Thúy Hằng của VTV3 bình luận thì cứ như "kể chiện bé nghe".
Còn chú Thành Lương thì quả thiệt nói wá nhìu.. lại hay nói mấy từ chuyên môn "chọt sâu vào 2 nách".. :)) . chú tển còn hay la toán lên "...chuyền đi..", "...sút đi.. ", "...tạt sang cánh trái nào.." %-( nghe cứ như là chú tển đang là HLV hay đang ...........chơi Play Station 2 hổng bằng.. B-)

Đôi lúc nghỉ cũng tội nghiệp 2 anh Quang Huy và Quang Tùng, 2 anh phải ngồi bình loạn cùng 2 pác kia cả tháng thì rõ khổ nhỉ..

Túm lại ý kiến hay nhứt của HK là: bật TV lên, tắt tiếng, mở Radio lên nghe bình luận (nếu có) còn hông thì... ráng chịu zậy :P

HuyKhanh
11-06-2006, 10:55 PM
làm tớ hồi tưởng lại thời Trần Bạch Đằng của HT cái thời WC90, WC 94 y'.8->



í lộn, tớ đánh nhầm rùi, thời Trần Hòa Bình với Hà Nhật Tĩnh bình luận í...:P
các pác ấy bình luận tuyệt phết..

Holland to win!!! 1-0 !!! Bravo !!!=D>

Ah cái zụ nhắn tin của VTV3 tớ cũng xin tham gia 1 msg hen:
"Thiệt là nhảm quá đó nha.. Cái zụ nhắn tin này quả là củ chuối thiệt đó..."
(các pác làm ơn đọc theo giọng thuyết minh trong loạt phim của Châu Tinh Trì zùm nhẩy!!):))

Bụng phệ
12-06-2006, 08:16 AM
Xem mãi vẫn chưa thấy các ông to nào ngã ngựa nhỉ. Thụy Điển bị Trinidad cầm hòa thì cũng shock tí thật, nhưng Thụy Điển cũng chưa đáng được xếp vào hàng ông to. Cũng là ăn may cả chứ xem Anh, Đức đá thì vẫn chưa thấy mãn nhãn lắm, có chăng là Argentina thôi. Trận Argen - BBN xem phải nói là nhanh như điện. Bọn châu phi đá ác chiến thật, nhưng bọn này thì không biết đằng nào mà lần, lúc hăng lúc oải.

Lạ thật, Anh toàn ông xương, Lampard, Gerrard... cũng ngon cả vậy, nhưng đá gì mà chẳng thấy có tí chiến thuật nào cả. K hiểu Anh có chập cheng k mà trả ông này 5 triệu bảng mà chả thấy ông ta làm ăn nước nôi gì.

Mr Complex
12-06-2006, 09:05 AM
Bởi vì bọn Anh nó toàn bị bắt thóp. Các trận ngoại hạng quá nổi nên những miếng đòn của các cầu thủ hcúng nó biết miếng nhau hét rồi. Anh thì chỉ kết Hà Lan, Argentina thôi. Bọn này ở bảng xương thế không biết. Nếu cả hai cùng tiến vào thì chắc sẽ còn đi rất xa. hai đội này gặp nhau vòng bảng thì cũng coi như trận chung kết rồi.

Riêng quả Brazil năm nay nhiều sao quá, chưa chắc đá đá ngon như kỳ trước.

Mr Complex
12-06-2006, 09:08 AM
Hôm qua thấy Robben của anh chơi hay k. Chú Van Nisl... dạo này già quá nhỉ, thế mà chú Quang Tùng bình luận lại bảo đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Chú này nhầm nhọt quá. May mà có Robben chứ không cái lão số 7 Coleman của Serbia chắc cũng chơi cho vài trái. Thằng này đá hay thật.

Mr Complex
12-06-2006, 11:53 AM
Xem mãi vẫn chưa thấy các ông to nào ngã ngựa nhỉ. Thụy Điển bị Trinidad cầm hòa thì cũng shock tí thật, nhưng Thụy Điển cũng chưa đáng được xếp vào hàng ông to.

Tối nay Nhật sẽ thắng Úc cho xem, cái này thì cửa trên cửa dưới không chênh nhau mấy, nhưng mà anh cứ lấy cửa dưới Nhật. Ủng hộ quân châu Á một tí, châu á có phát triển thì may ra môi trường VN mới thay đổi được. Hôm qua tiếc thế, Iran đá hiệp đầu hơi bị hay, nếu không vì thằng thủ môn thì biết đâu lại chẳng làm nên chuyện. Kiểu này là một chú châu Á về nước rồi.

hermione
12-06-2006, 01:52 PM
>:/
Lacatus nào thía, bác ấy là của anh Romania bác ạ, nhầm lẫn thần tượng sang đội bóng làk hông ổn lắm đâu%-( %-(

Chúa ơi nhầm nhọt ra trồng trọt rồi. Cảm ơn 'Rách" nhé. Thông cảm tớ cứ thấy chú nào đẹp giai là đâm lại lú lẫn. Thế mới chết chứ.#-o

Rooney
12-06-2006, 02:54 PM
Nghe chừng mọi người có vẻ khinh thường Anh, tức là em Rooney đây quá nhỉ. Chẳng ai ca ngợi lấy một câu. Cứ chờ xem vòng sau có e vào thì tình hình đổi thay thế nào. Trận T&T là em đá được rồi đấy. Mời các bác đón xem.

Mary xù
12-06-2006, 04:05 PM
Hôm nay dân tình nhà tớ toàn thấy chọn Nhật Bủn mới chết chứ. Mọi người chắc quên vụ ông Hiddick làm HLV Úc roài.

Bố già
13-06-2006, 03:49 PM
Thời trang mùa World Cup

http://i5.tinypic.com/149wftg.jpg
Bạn gái của thủ môn Italy Gianluigi Buffon

Bố già
13-06-2006, 03:57 PM
As a big fan of German national team, Lena Gercke, winner of the successful Heidi Klum TV Show "Germany's next Top model", wears the football bras exclusively designed by the London Design School.

http://i5.tinypic.com/149wj76.jpg

Bố già
13-06-2006, 03:59 PM
http://i5.tinypic.com/149wk04.jpg

Bố già
13-06-2006, 04:01 PM
Bồ chú Ronaldo. Trông ngon phết. Biết thế ngày xưa mình cũng làm cầu thủ bóng đá. :D


http://i5.tinypic.com/149wkf9.jpg

Bố già
13-06-2006, 04:03 PM
g (http://i6.tinypic.com/149wm04.jpg)http://i6.tinypic.com/149wm04.jpg

Bố già
13-06-2006, 04:04 PM
http://i5.tinypic.com/149wmd3.jpg

Mr Complex
13-06-2006, 04:15 PM
Bố già cho mấy em lên trên này trông ngon gớm. Bọn cầu thủ nhiều tiền nên sướng thế đấy. Chẳng bù cho anh, vớ phải của nợ, hi hi, nó mà nghe thấy thì đi đời anh.

Hôm qua xem trận Nhật mà cứ buồn cả tối, cứ đinh ninh mình thắng độ rồi, thế mà còn chục phút nữa thì chết đứ đừ. Mấy gã Nhật này làm mình tốn cả tiền. Bọn châu Á đúng là thiếu bản lĩnh thật, vừa mới bị vào một quả là tan tác. Cái bọn Iran cũng củ chuối y như thế. Không tin được bọn này.

Bố già
13-06-2006, 04:35 PM
Đời nó cũng có lúc lên elephant xuống dog ấy mà, chú kêu ca làm gì cho mệt. Tiện đây mời các chú giải mã quả thơ thẩn này giúp anh nhá:

Lòng anh thực sự thích Vân
Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
Vậy nhưng Hà mới có tiền
Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi
Ý anh cũng định chọn Ly
Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào
U thì bắt cưới bé Đào
4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân
Em Mai cũng chẳng dưới phân
Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành
Eo ơi em Thuỷ ngon lành
Rút cuộc tình cảm biết giành trao ai?

Cô/chú nào giải mã nhanh sẽ có thưởng. Ưu tiên con gái, phụ nữ và phái đẹp. :D

Phoebe
13-06-2006, 05:28 PM
Lòng anh thực sự thích Vân
Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
Vậy nhưng Hà mới có tiền
Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi
Ý anh cũng định chọn Ly
Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào
U thì bắt cưới bé Đào
4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân
Em Mai cũng chẳng dưới phân
Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành
Eo ơi em Thuỷ ngon lành

Rút cuộc tình cảm biết giành trao ai?


Dành cho người đọc cái bài thơ này, nghĩa là em, Phoebe, anh Già ạ;;)

Bụng phệ
14-06-2006, 09:09 AM
Bọn Pháp hôm qua phọt phẹt quá, chơi với Thụy Sĩ chứ có phải tay giang hồ khét tiếng gì đâu mà chẳng ghi được bàn thắng nào. Không khéo rồi lại như 2002 thôi, k chơi với bọn này được. Thiery Henry đá CLB ngon thế mà vào đá WC ỉu xìu, quả nào quả đấy nhẹ hều, thế thì làm sao mà đòi vô địch cho được. Quá nản.

Thêm chú Brazil nữa, đá đấm tưởng phải thế nào chứ, mà Ronaldo bị kèm chặt quá. Rõ khổ.

conbaky
14-06-2006, 12:47 PM
hix, hôm qua thỏ thì lười quá, đi lại cứ chậm rề rề, vẩu thì bị bọn nó chăm sóc quá kĩ, lúc nào cũng có ít nhất 2-3 em, có lúc là hẳn 4 em tình nguyện chăm sóc anh vẩu, kĩ thuật thế nào được nữa! Kaka' sau khi ghi được 1 bàn thì cũng bắt đầu bị bọn nó quan tâm, đưa lên thớt chặt chém, nói chung là tịt ngóm cả lũ!!!

QueenBee
16-06-2006, 08:16 AM
Ngoạn mục! Không có từ gì ngoài 2 từ Ngoạn mục cho các chú sư tử Anh thân iu...<:-P

Một trận đấu dường như đi vào bế tắc khi ồ ạt tấn công, ồ ạt sút mà không thể chạm vào dù chỉ là cột dọc hay xà ngang của tuyển Trinidad & Tobago. Lampart làm cho người ta bao nhiêu lần đau tim khi quá vô duyên với bàn thắng. Crough chân dài dường như quá vướng víu với cặp giò khi bao lần voley đều hụt. Cái mặt anh chàng lúc ấy sao mà đáng ghét đến thế........

Và rồi nam mẫu chân dài làm cả sân Cologne vỡ òa trong niềm hân hoan khi ghi bàn thắng lúc trận đấu đang đi về những phút cuối cùng. Niềm vui nhân lên bội phần khi anh chàng hào hoa mang con số đáng yêu Beckham chuyền bóng như đặt cỗ cho gương mặt dễ mến Gerrard sút căng như kẻ chỉ vào cầu môn T&T......

Anh đấy. Tuyển thủ không duyên nợ với chiếc cup của WC đấy. Cứ làm người ta chờ đợi. Rồi thót tim. Rồi vô vọng. Nhưng sau rồi như một trò đùa tai ác, cuối cùng làm tất cả những kìm nén, hồi hộp bung ra trong niềm vui sướng tột độ.

Dù thế nào em vẫn yêu Anh! I-|

Mary xù
16-06-2006, 10:28 AM
Cố gắng lên em, chẳng còn mấy cơ hội để yêu Anh nữa đâu. Sắp mãn cuộc rồi. Tình hình này không khéo Ecuador đứng đầu bảng B, thế là Anh vô duyên gặp ngay chủ nhà Đức. Úi giời, không khéo rồi mấy sư tử lại về nước sớm thôi, có khi Erickson cũng mong về hú hí với bồ rồi.

Tớ không thích ông Erik tí nào, chẳng có cái đòn vọt gì hay ho. Hiệp 1 đá một bên sân mà không làm nên trò trống gì. Thế là dốt.

Mary xù
16-06-2006, 10:56 AM
Í quên, Ecuador đứng đầu bảng A, bảng của Đức.

conbaky
17-06-2006, 08:03 AM
chị Mary bi quan quá, chả lẽ với sự cổ vũ của đội nhà, Đức lại ko vượt qua nổi Ecuador để tránh 1 trận gặp Anh ở vòng 2?
có điều hôm qua xem Ecuador đá với Costa Rica, Anh mà gặp nó xem ra cũng khó nuốt ra phết đấy, đặc biệt là nếu Peter Crouch cứ tiếp tục múa ba lê trên sân chứ ko phải đá bóng như thế này.
hix, chả hiểu ông Errickson nghĩ thế nào mà cho 2 thằng Gerrad với Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm như thế! 2 chú này dị ứng nhau, phối hợp chả ăn ý gì cả! mà hôm qua Lampard cũng đá như dở hơi ý, chả biết chân bị hóa đá hay hóa gỗ nữa [-(
cũng may là Rooney bình phục rồi! thằng này mới chấn thương xong mà hôm qua đã chạy như con trâu ý, ghê thật!!!

QueenBee
17-06-2006, 08:09 AM
Hôm qua ai xem trận Argentina ko? Đúng là các vũ công sân cỏ, dấu ấn của bóng đá đường phố. Xem các chú nhảy múa biến hóa với trái bóng phê lòi.

6 - 0. Tỉ số kinh hoàng!

Mr Complex
17-06-2006, 08:47 AM
Trận Ar đứa nào đánh tỷ số thì coi bằng đứt. Còn như nếu chấp trái thì có chấp đến hai, ba trái vẫn thắng như thường. Sợ thật. Ar đá cũng chẳng phải là hết sức, nhưng mà mấy chú Serbia thấy hết cơ hội rồi nên vỡ trận thôi. Xem thế cũng không sướng đâu em Queen Bee ạ. Anh đang lo kiểu này thì vào vòng trong, chúng nó bắt hết bài thôi.

Chú conbaky nhắc đến quả Peter Crouch à. Thằng này hình như chân dài quá vướng hay sao mà đá bóng cứ chổng ngược lên trời.

Bụng phệ
17-06-2006, 09:16 AM
Các bác nghĩ đội nào sẽ vô địch năm nay. Chắc Argen thôi nhỉ. Thằng nào vượt qua được nó nữa chứ. Nói chung em thích mấy đội đá theo phong cách latin kiểu Tây BN, Bồ ĐN, Brazil, bọn đấy nó có vô địch mình thấy cũng đáng.

QueenBee
02-07-2006, 11:06 AM
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EB79E/a5.jpgPhút 62, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn với đội tuyển Anh khi niềm hy vọng của họ, Wayne Rooney, nhận thẻ đỏ, sau pha phạm lỗi với trung vệ Carvalho vì thiếu kiềm chế.

Đau đớn chưa, Rooney châm ngòi cho cuộc hành trình về nước sớm của đội tuyển Anh. Một trận đấu xem đến rụng cuống tim, toát mồ hôi hột. Buồn quá Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiii :(( :(( :((

QueenBee
02-07-2006, 11:06 AM
Bồ Đào Nha mất 2 trụ cột ở tuyến tiền vệ là Deco, Costinha nhưng không vì thế mà các cầu thủ ĐT Anh dễ thở hơn.Mất mát lớn cho đội tuyển Anh khi thủ quân Beckham phải ra ngoài dưỡng thương, sau khi bị Nuno Valente phạm lỗi ở đầu hiệp hai.Phút 62, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn với đội tuyển Anh khi niềm hy vọng của họ, Wayne Rooney, nhận thẻ đỏ, sau pha phạm lỗi với trung vệ Carvalho vì thiếu kiềm chế.Sau 120 phút mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội phải lôi nhau đến chấm phạt đền để phân thắng bại.http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EB79E/a3.jpgLampard không thắng được thủ môn Ricardo ở lượt sút đầu tiên, khiến tâm lý đề nặng lên các đồng đội.
Lampart thì vẫn tuyệt đối vô duyên với mảnh lưới WC. Buồn anh lắm Lam ạ.....:-<

QueenBee
02-07-2006, 11:06 AM
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EB79E/a9.jpg


Gerrard thân yêu cũng làm em đau lòng lắm Gerrard ạ. Biết là Gerrard lo lắng thật nhiều sau quả sút phạt hỏng đầu tiên, nhưng sao Gerrard ko biến nó thành bàn thắng dưới bàn chân thần diệu của Gerrard chứ? :(( :(( :((

QueenBee
02-07-2006, 11:06 AM
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/07/3B9EB79E/a11.jpg
Thủ quân David Beckham là một siêu sao bóng đá nhưng thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia chỉ là con số 0 tròn trĩnh



Beck ơi, đừng khóc.............. :(

conbaky
02-07-2006, 12:03 PM
hix, Anh đá penalty chán quá, chả hóc hiểm gì cả!
chiến đấu 1 trận như thế mà lại kết cục thảm bại ở loạt đấu súng! Anh vấn vậy :(
huhu, buồn quá!!! :((

Antey2500
03-07-2006, 12:40 AM
Đội anh là đội xưa nay có truyền thống thua trong các kỳ sút luân lưu , có vẻ như tâm lý người Anh không đủ vửng để bước vào những kỳ đấu súng nghẹt thở như vậy . Lịch sử World Cup và Euro còn lưu lại rất nhiều thất bại cay đắng của người anh trên chấm phạt đền .

Trái ngược với đội Anh , Đức xưa nay có truyền thống thắng trong các đợt sút luân lưu , ở World Cup sau các đợt đấu súng họ thực hiện thành công 26/28 quả sút của mình và thủ môn Đức luôn được trông đợi ở việc đẩy ra ít nhất 1 quả sút luân lưu của đối phương . Ở các cuộc đấu lớn thì bản lĩnh là điều kiện tiên quyết cho chiến thắng , may mắn chỉ là điều kiện quan trọng thôi . Có thể nói là người Anh luôn gặp vận rủi và người Đức vẩn giử vững bản lĩnh của mình .

fancine
03-07-2006, 09:13 AM
Ong ơi chia buồn với Ong nhé. He he crazy fan chắc đau lòng lắm nhỉ? Chỉ có điều, Fan chưa bao giờ đặt niềm tin vào đội tuyển Anh. Các chàng to mồm lắm, kiếm nhiều xiền lắm và hay được bốc lên giời quá. \:D/
Nhưng trận gặp Bồ các chàng đá hay ghê. Mỗi tội không ghi được bàn. Giá có 4 hiệp phụ thì có lẽ họ cũng sút trái, sút phải, đập cột dọc và xà ngang thôi Ong ạ.

QueenBee
03-07-2006, 01:09 PM
Ong ơi chia buồn với Ong nhé. He he crazy fan chắc đau lòng lắm nhỉ? Chỉ có điều, Fan chưa bao giờ đặt niềm tin vào đội tuyển Anh. Các chàng to mồm lắm, kiếm nhiều xiền lắm và hay được bốc lên giời quá. \:D/


Ong cũng chả bao giờ đặt niềm tin vào Anh cả, chỉ đặt tình iu thui:x . Chẳng biết vì sao nữa. Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu... Tèn ten ten...:x :-"

10 năm về trước, EURO 96, Ong đã trót phải bùa phải bả của đội tuyển xứ sương mù, khi anh Steve McManaman - bông hồng thành Livepool vẫn chói sáng với những đường đi bóng uyển chuyển, khi anh chàng thủ môn Seaman vẫn phong độ ngời ngời... Hồi đó bàn học của Ong kín tên các cầu thủ cơ, nhiều nhất vẫn là Anh. Đau đớn đầu tiên là quả sút hỏng của Southgate... Lúc bấy giờ ngộ ra một điều rằng Anh ko bao giờ là đội may mắn, nhất là trên chấm phạt đền...

Dưng cơ mà vẫn cứ yêu.

Yêu chả phải vì Anh mạnh, Anh giỏi. Tìn iu mãnh niệt đã 1 thập kỷ.:x

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu........O:)

Kiểu này phải ra cuốn "A Decade in Love" cạnh tranh với bác "Da Vinci Code" thui.<:-P

jackie
14-07-2006, 11:51 AM
Vào đây thử xem về cái vụ của Zidane và Materazzi đi, nhắng phết:
http://www.ngoisao.net/News/Dung-cuoi/2006/07/3B9B8A4A/