biboong
15-06-2007, 06:58 PM
Địa danh và phim ảnh, nó thực sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Một vị trí đẹp sẽ làm nên một bộ phim hay và ngược lại, một bộ phim có thể làm mộ vùng đất trở nên nổi tiếng. Với sở thích D&D của mình, tôi muốn cùng mọi người bàn luận đến những địa danh góp mặt trên phim.
Và địa danh đầu tiên, nơi đã góp mặt trong nhiều bộ phim rất nổi tiếng như Vacanze Romane (hay còn có tên là Roman Holiday), The God Father III, Ben Hur, Cleopatra... Vâng,đó chính là: ROMA
http://img440.imageshack.us/img440/3954/c9f4ih1.jpg
Tòa thánh Vatican và những quảng trường, những khu phố xung quanh đó với những kiến trúc kiểu Baroque đã trở nên đẹp hơn và đi vào những huyền thoại của Roma từ vẻ đẹp của chính nó, và từ những bộ phim đã lấy đó làm bối cảnh. Tôi đã lặng người khi xem những bộ phim có những cảnh quay ở đó. Roma hoành tráng và đầy đam mê hiện lên gai góc nhưng cũng lãng mạn và nên thơ qua những thước phim đen trắng và sau đó là phim màu.
Để đến được khu vực đẹp đẽ và mê ly ấy, tốt nhất là bạn nên đi qua cây cầu Sant’ Angelo, nơi đã từng có mặt trong nhiều bộ phim bất hủ của điện ảnh Italia và thế giới. Trong phim “Accatone” của đạo diễn nổi tiếng Pierpaolo Pasolini, người đã qua đời cách đây hơn 30 năm, nhân vật chính của bộ phim tên là Antonio, với biệt danh Accatone đã nhảy từ đây xuống sông Tiber. Trước đó, kẻ vô công rồi nghề này đã đánh cược với lũ bạn là anh sẽ sống sót sau cú nhảy cắm đầu xuống nước ấy. Cảnh Roma tráng lệ mờ mờ ảo ảo phía xa màn ảnh vô cùng tuyệt vời, khiến cho người xem cứ ngỡ là mình như trong một giấc mơ.
Đạo diễn vĩ đại Federico Fellini cũng đã chọn nơi đây làm một cảnh quay cho bộ phim đầu tay của ông “Lo Sceicco Bianco” vào năm 1952. Một cô dâu trẻ trong tuần trăng mật ở Roma, có tên là Wanda (do diễn viên Brunella Bovo đóng) lạc đường và không tìm được một người nổi tiếng có biệt danh Lo Sceicco Bianco mà cô thần tượng (Viên tộc trưởng Arab da trắng, do Alberto Sordi, một diễn viên kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, mới qua đời năm ngoái, thủ vai). Khi cô tìm thấy anh ta, cô cảm thấy vô cùng thất vọng vì sự tầm thường của Sceicco Bianco, người mà cô đã phản bội người chồng mới cưới để yêu anh ta. Đêm ấy, dưới ánh sáng mờ mịt của đèn đường, bên những thiên thần do kiến trúc sư Bernini tạo nên ở thành của cây cầu Sant’ Angelo, Wanda đã trầm mình xuống sông <st1:place w:st="on">Tiber</st1:place>. Nhưng nước quá cạn và Wanda không thể chết. Cô lóp ngóp bò lên, khóc nức nở.
Cũng ở trên cây cầu ấy, Công chúa Anna (Audrey Hepburn) đã nhảy cùng với tay nhà báo Joe Bradley (Gregory Peck) trong phim “Vacanze Romane” (Kỳ nghỉ ở Roma, 1953). Những tay mật vụ do nhà nước Ý gởi đến để bảo vệ an toàn cho Anna và đưa cô về đại sứ quán đã gặp Joe và bị anh đánh lại. Audrey Hepburn, ở buổi đầu của sự nghiệp, trong một bộ phim bất hủ đã trao cho bà một giải Oscar năm ấy, đã đóng tuyệt vời với Gregory Peck ở trường đoạn này. Sau cuộc đánh nhau, họ bỏ trốn. Cả 2 người nhảy xuống sông và bơi đến cây cầu Vittorio Emmanuele III. Ở đó, họ đã hôn nhau…
Bạn đi qua cây cầu, đi qua con phố mang tên Conciliazione (Hòa giải), bạn sẽ thấy trước mặt mình những cay cột khổng lồ trên quảng trường lớn San Pietro của Vatican, do Bernini thiên tài tạo nên, một kiệt tác của kiến trúc Baroque. Trong bộ phim “Lo Sceicco Bianco”, lần đầu tiên, Wanda đã gặp họ hàng của người chồng mà cô phản bội ở đó. Họ đã mất hết kiên nhẫn đối với cô và người chồng có tên Ivan (do Leopoldo Trieste thủ vai) đã phải nghĩ ra đủ lý do để bao biện cho sự vắng mặt của cô (vì cô mải đi tìm anh chàng “Lo Sceicco Bianco”). Thế rồi, cả gia đình đi đến dự một lễ mass của Giáo hoàng. Một cảnh quay cận mặt của 2 vợ chồng và Fellini muốn cho tất cả thấy là họ đã làm lành với nhau. Wanda nói với Ivan rằng, chính anh mới là “Lo Sceicco Bianco” của cô. Bộ phim kết thúc khi cả gia đình họ đi đến nhà thờ San Pietro, trên nền nhạc của một điệu hành khúc của nhà soạn nhạc phim Nino Rota (lúc đó chưa nổi tiếng, về sau, ông viết nhạc cho phim “Romeo và Juliet”, 1966). Đó là lần đầu tiên Nino Rota tham gia viết nhạc cho phim của Fellini. Từ đó, một mối quan hệ giữa 2 người bắt đầu và kéo dài nhiều năm sau nữa.
Những ai đã xem “The Godfather III” (Bố già phần III, 1990) của đạo diễn người Mỹ gốc Ý Francis Ford Coppola sẽ không bao giờ quên một cảnh quay ở đây, khi bố già Michael Corleone (Al Pacino) bước vào nhà thờ San Pietro, một sự lý giải cho việc, cái vòi bạch tuộc của mafia đã vươn ra khắp nơi, vào cả trong thế giới tôn nghiêm của tôn giáo (tôi sẽ viết một bài riêng về mafia cho blog, rất hay đấy!).
Lối đi lên những bậc thang dẫn đến căn phòng lớn, có mái vòm nổi tiếng do Michelangelo thiết kế và vẽ trần, nằm ở bên trái của nhà thờ San Pietro. Nó thật hoành tráng, tôn nghiêm và có một cái gì đó huyền bí. Trong “La Dolce Vita” (Cuộc sống ngọt ngào, 1960), đạo diễn Fellini đã dựng lại cảnh nhà thờ này trong phim trường nổi tiếng Cinecittà (từng là nơi quay các phim “Ben Hur”, “Quo Vadis” và “Cleopatra”), trong đó, tay nhà báo (Marcello Mastroiani) đuổi theo diễn viên Sylvia (Anita Ekberg) trên những bậc cầu thang. Khi cả 2 đã lên đến trần của nhà thờ, họ bỗng ngây ngất trước cảnh đẹp của Roma ở phía dưới. Marcello muốn đến gần cô, muốn hôn cô một cách say đắm và mắt anh sáng lên những tia sáng của tình yêu, thì bỗng nhiên, một cơn gió thổi tung chiếc mũ cô đang đội. Và cô nhìn anh, bật lên một tiếng cười hạnh phúc…
Và địa danh đầu tiên, nơi đã góp mặt trong nhiều bộ phim rất nổi tiếng như Vacanze Romane (hay còn có tên là Roman Holiday), The God Father III, Ben Hur, Cleopatra... Vâng,đó chính là: ROMA
http://img440.imageshack.us/img440/3954/c9f4ih1.jpg
Tòa thánh Vatican và những quảng trường, những khu phố xung quanh đó với những kiến trúc kiểu Baroque đã trở nên đẹp hơn và đi vào những huyền thoại của Roma từ vẻ đẹp của chính nó, và từ những bộ phim đã lấy đó làm bối cảnh. Tôi đã lặng người khi xem những bộ phim có những cảnh quay ở đó. Roma hoành tráng và đầy đam mê hiện lên gai góc nhưng cũng lãng mạn và nên thơ qua những thước phim đen trắng và sau đó là phim màu.
Để đến được khu vực đẹp đẽ và mê ly ấy, tốt nhất là bạn nên đi qua cây cầu Sant’ Angelo, nơi đã từng có mặt trong nhiều bộ phim bất hủ của điện ảnh Italia và thế giới. Trong phim “Accatone” của đạo diễn nổi tiếng Pierpaolo Pasolini, người đã qua đời cách đây hơn 30 năm, nhân vật chính của bộ phim tên là Antonio, với biệt danh Accatone đã nhảy từ đây xuống sông Tiber. Trước đó, kẻ vô công rồi nghề này đã đánh cược với lũ bạn là anh sẽ sống sót sau cú nhảy cắm đầu xuống nước ấy. Cảnh Roma tráng lệ mờ mờ ảo ảo phía xa màn ảnh vô cùng tuyệt vời, khiến cho người xem cứ ngỡ là mình như trong một giấc mơ.
Đạo diễn vĩ đại Federico Fellini cũng đã chọn nơi đây làm một cảnh quay cho bộ phim đầu tay của ông “Lo Sceicco Bianco” vào năm 1952. Một cô dâu trẻ trong tuần trăng mật ở Roma, có tên là Wanda (do diễn viên Brunella Bovo đóng) lạc đường và không tìm được một người nổi tiếng có biệt danh Lo Sceicco Bianco mà cô thần tượng (Viên tộc trưởng Arab da trắng, do Alberto Sordi, một diễn viên kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, mới qua đời năm ngoái, thủ vai). Khi cô tìm thấy anh ta, cô cảm thấy vô cùng thất vọng vì sự tầm thường của Sceicco Bianco, người mà cô đã phản bội người chồng mới cưới để yêu anh ta. Đêm ấy, dưới ánh sáng mờ mịt của đèn đường, bên những thiên thần do kiến trúc sư Bernini tạo nên ở thành của cây cầu Sant’ Angelo, Wanda đã trầm mình xuống sông <st1:place w:st="on">Tiber</st1:place>. Nhưng nước quá cạn và Wanda không thể chết. Cô lóp ngóp bò lên, khóc nức nở.
Cũng ở trên cây cầu ấy, Công chúa Anna (Audrey Hepburn) đã nhảy cùng với tay nhà báo Joe Bradley (Gregory Peck) trong phim “Vacanze Romane” (Kỳ nghỉ ở Roma, 1953). Những tay mật vụ do nhà nước Ý gởi đến để bảo vệ an toàn cho Anna và đưa cô về đại sứ quán đã gặp Joe và bị anh đánh lại. Audrey Hepburn, ở buổi đầu của sự nghiệp, trong một bộ phim bất hủ đã trao cho bà một giải Oscar năm ấy, đã đóng tuyệt vời với Gregory Peck ở trường đoạn này. Sau cuộc đánh nhau, họ bỏ trốn. Cả 2 người nhảy xuống sông và bơi đến cây cầu Vittorio Emmanuele III. Ở đó, họ đã hôn nhau…
Bạn đi qua cây cầu, đi qua con phố mang tên Conciliazione (Hòa giải), bạn sẽ thấy trước mặt mình những cay cột khổng lồ trên quảng trường lớn San Pietro của Vatican, do Bernini thiên tài tạo nên, một kiệt tác của kiến trúc Baroque. Trong bộ phim “Lo Sceicco Bianco”, lần đầu tiên, Wanda đã gặp họ hàng của người chồng mà cô phản bội ở đó. Họ đã mất hết kiên nhẫn đối với cô và người chồng có tên Ivan (do Leopoldo Trieste thủ vai) đã phải nghĩ ra đủ lý do để bao biện cho sự vắng mặt của cô (vì cô mải đi tìm anh chàng “Lo Sceicco Bianco”). Thế rồi, cả gia đình đi đến dự một lễ mass của Giáo hoàng. Một cảnh quay cận mặt của 2 vợ chồng và Fellini muốn cho tất cả thấy là họ đã làm lành với nhau. Wanda nói với Ivan rằng, chính anh mới là “Lo Sceicco Bianco” của cô. Bộ phim kết thúc khi cả gia đình họ đi đến nhà thờ San Pietro, trên nền nhạc của một điệu hành khúc của nhà soạn nhạc phim Nino Rota (lúc đó chưa nổi tiếng, về sau, ông viết nhạc cho phim “Romeo và Juliet”, 1966). Đó là lần đầu tiên Nino Rota tham gia viết nhạc cho phim của Fellini. Từ đó, một mối quan hệ giữa 2 người bắt đầu và kéo dài nhiều năm sau nữa.
Những ai đã xem “The Godfather III” (Bố già phần III, 1990) của đạo diễn người Mỹ gốc Ý Francis Ford Coppola sẽ không bao giờ quên một cảnh quay ở đây, khi bố già Michael Corleone (Al Pacino) bước vào nhà thờ San Pietro, một sự lý giải cho việc, cái vòi bạch tuộc của mafia đã vươn ra khắp nơi, vào cả trong thế giới tôn nghiêm của tôn giáo (tôi sẽ viết một bài riêng về mafia cho blog, rất hay đấy!).
Lối đi lên những bậc thang dẫn đến căn phòng lớn, có mái vòm nổi tiếng do Michelangelo thiết kế và vẽ trần, nằm ở bên trái của nhà thờ San Pietro. Nó thật hoành tráng, tôn nghiêm và có một cái gì đó huyền bí. Trong “La Dolce Vita” (Cuộc sống ngọt ngào, 1960), đạo diễn Fellini đã dựng lại cảnh nhà thờ này trong phim trường nổi tiếng Cinecittà (từng là nơi quay các phim “Ben Hur”, “Quo Vadis” và “Cleopatra”), trong đó, tay nhà báo (Marcello Mastroiani) đuổi theo diễn viên Sylvia (Anita Ekberg) trên những bậc cầu thang. Khi cả 2 đã lên đến trần của nhà thờ, họ bỗng ngây ngất trước cảnh đẹp của Roma ở phía dưới. Marcello muốn đến gần cô, muốn hôn cô một cách say đắm và mắt anh sáng lên những tia sáng của tình yêu, thì bỗng nhiên, một cơn gió thổi tung chiếc mũ cô đang đội. Và cô nhìn anh, bật lên một tiếng cười hạnh phúc…