View Full Version : Ai sẽ chết trong Harry Potter 7
Mary xù
22-04-2006, 11:46 AM
Tò mò không, tớ thì cứ coi như là rất chi là hồi hộp. Nhưng mà trước khi nói về ai sẽ chết. Tớ khẳng định là cụ Dumbledore (D) chưa chết thật đâu. Cụ cao tay ấn chết đi được mà lại chết thì ai điều hành trường Hogwarts năm cuối, chẳng nhẽ lại mỗi người phiêu bạt mỗi nơi, thế thì đen tới quá.
Tớ không tin là lão Snape dám giết cụ D đâu, tớ chung quy là rất ghét cái lão có cái đầu bóng nhãy đấy nhưng mà tớ nghĩ lão k dám ăn hai mang đâu. Chắc chắn cụ D đã được nghe một lời thề Bất khả bội của lão rồi nên cụ mới tin lão như thế chứ.
Con đệ tử rất đáng ghét của tớ =D> lại báo một thông tin rất thú vị, nó bảo chú Sirius có khả năng sống lại. Choài, sướng như ăn khoai nướng. Mà cũng đúng thôi, tớ chưa thấy cái chết nào lãng xẹt như thế cả, chẳng lẽ chú không đáng được hưởng một cái kết vĩ đại hơn sao.
Tập này, tớ nghi ngờ thế nào nhà Ron cũng có một người "oạch". Ron thì chắc là không rồi, nhưng các thành viên khác thì dễ lắm. Ginny chẳng hạn, cô bé là bồ Harry mà, nhưng nhà có độc cô con gái mà ngỏm thì đau lòng quá, hic hic. Nếu thằng điên Percy mà chết thì ok, tớ rất ghét thằng cha đấy, không phải vì tính xấu đâu, mà vì cái thằng đóng percy trông chán chết. OK?
Piggy
22-04-2006, 11:52 AM
Tớ cũng nghĩ thế, cụ Dumb là người duy nhất mà Voldemort sợ, nếu cụ mà chít thật thì lấy ai trị hắn đây?
Nhưng vụ Snape cũng khó hiểu thật, rõ ràng là niệm thần chú rồi, có hẳn đám tang, chậc, thế là thế nào nhỉ?
Nếu phải chọn ai đó hi sinh trong phần cuối, tớ không biết phải chọn ai phe mình, tớ thích tất cả các nhân vật đó, đợt chú Sirius chết mình đã buồn lắm rồi, hic, có nhẽ người phải chết trong phần 7 sẽ chính là Voldemort. Phần cuối rồi, phải để phe ác tiêu tùng chứ, nhỉ?
Theo cốt truyện thì Harry chắc cuối phim sẽ "bụp" Voldemort chứ đâu phải cụ Dumb :-?? Chắc đa phần ai cũng có suy nghĩ là cụ Dumb chết giả vờ và đang có kế hoạch gì đấy với lão Snape \:D/
Lord Voldemort
22-04-2006, 12:24 PM
Tập Harry Potter nào cũng có một người chết, những đây là tập cuối rồi nên chắc Voldemort "teo" (Voldemort trong truyện chứ không phải Voldemort đang post bài)
Tôi hơi tiếc về cái chết của Sirius, hơi "lãng xẹt", nhẽ ra phải hi sinh anh dũng một tý chứ, nhể?
Tập Harry Potter nào cũng có một người chết, những đây là tập cuối rồi nên chắc Voldemort "teo" (Voldemort trong truyện chứ không phải Voldemort đang post bài)
Tôi hơi tiếc về cái chết của Sirius, hơi "lãng xẹt", nhẽ ra phải hi sinh anh dũng một tý chứ, nhể?
Yeah, ít ra cũng phải chết thay cho Harry thì nó mới hoành tráng :P
Lord Voldemort
22-04-2006, 12:32 PM
ờ há, ít nhất cũng phải đánh đấm tí, chứ xem cái đoạn mô tả cái chết của Sirius thấy nhạt thếch, đang nhăn nhở cười tự nhiên trúng đòn, ngã xuống cái cổng tò vò, hết phim! Bực cả mình, mà sao những nhân vật khác như thầy Lupin hay cụ Dumbledore cũng rất hững hờ với sự hi sinh này nhá, cứ mặc nhiên như thể đây là một phần của kế hoạch Hội Phượng Hoàng ấy. Khó hiểu quá!
lamdavn
24-04-2006, 10:53 AM
bro nào có link down đầy đủ mấ tập từ đầu chí cuối ko vậy....trên ephim mấy cái bị die,...down về không được...torrent thì chán chết
bro nào có link down đầy đủ mấ tập từ đầu chí cuối ko vậy....trên ephim mấy cái bị die,...down về không được...torrent thì chán chết
Down torrent nhiều seed lắm, nhoáy phát là xong ấy mà.
Xem ra bà JK Rowling nì úp bài hơi bị nhiều đây. Chắc chờ tập cuối, lật bài cho bà con choáng hết.
Piggy
24-04-2006, 11:18 AM
Chả hiểu trong 1 tập cuối thì có đủ giải thích hết mọi nghi vấn không. Khéo phài dài đến hơn nghìn trang mất, bọn fan Harry Potter ở nước ngoài dự đoán tập 7 sẽ dày 12000 trang, ke ke, j/k, nhưng em cũng nghi ngờ lắm.
Bản năng gốc
04-05-2006, 11:45 AM
Mọi người có vẻ mê cụ Dumb nhỉ, bản năng gốc (BNG) tôi đây cũng rất trân trọng cụ, trân trọng thực sự luôn, nhưng không khéo cụ chết thật rồi. Cụ có chết thì Harry mới phải đương đầu với Voldermort, chứ cụ sống sờ sờ ra đấy thì Harry chắc cũng chẳng tự mình lập công đâu. Mọi người có nghĩ hết tập 7 là hết luôn không. BNG lại hy vọng là sẽ có những tập tiếp theo nữa. Thì ngày xưa Sherlock Holmes lúc đến tập 5 đã chết rồi, độc giả cứ khóc thương đòi Holmes sống tiếp nên anh ta lại chẳng sống lại đó thôi, mà sau đó còn bao nhiêu vụ khám phá cực hay nữa mà.
Kể mai sau Harry lớn lên làm dũng sĩ diệt hắc ám có lẽ cũng có nhiều chuyện tốt đẹp. Giống như 7 viên ngọc rồng ngày xưa, cứ nghĩ đánh thành Pocolo là xong, ai đời về sau Songoku lại còn lớn lên, rồi lấy vợ, sinh con, đến con hắn ta cũng đánh nhau ác nữa. Nhưng mà thực sự là đọc hồi bé thì buồn cười hơn, thú vị hơn.
Về người chết thì tớ nghĩ đúng là nhà Ron sẽ có người "tèo" tập này.
Vic Chou's Fan
04-05-2006, 03:25 PM
Riêng Vic Chou's Fan thì chỉ mong mụ Umbridge chết quách đi cho rồi. Nếu như làm tập 5 thì ông đạo diễn sẽ kiếm đâu ra người như bà ta không biết nữa.
À theo Vic Chou's Fan nghĩ thì wa tập 7 chắc bà J.K.Rowling sẽ cho Draco Malfoy hoàn lương đấy. Cũng tội nghiệp wá mà. Với lại thấy Draco có vẻ hơi...bừng tỉnh khi nghe cụ Dumbledore thuyết giáo trước khi cụ ........Mấy bạn có nghĩ thế không?
Mr Complex
04-05-2006, 03:53 PM
Ừ, mụ Umbridge thì đáng ghét quá rồi, nhưng mà mụ ấy thì bây giờ đâu có dám can thiệp gì nữa chứ. Riêng Draco Malfoy mà hoàn lương thì mình không thích lắm, bởi vì tự nhiên đang ghét nó thì vẫn cứ ghét nó thôi, cho dù có hoàn lương thì vẫn đáng ghét, mà một khi đã như thế thì cứ để nó bên kia chiến tuyến đi. Kỳ thực thì mình thấy riêng nhân vật Draco casting chưa ngon lắm. Bây giờ thì mình ghét nó rồi nhưng hồi tập 1 nhìn nó trắng trẻo, mặt mũi không có gì là bặm trợn hay xấu tính cả. Kể cả thằng em họ của Harry nữa chứ, thằng Dudley đó, nó chỉ ục ịch một chút thôi, đâu có phì nộn như trong truyện JK Rowling tả.
Có ý kiến cho là cả bác Hagrid tập này cũng dễ đi, cũng chẳng biết được, mình thấy cũng dễ lắm vì bác ấy chỉ được cái sức, và sự nhiệt tình mà hơi bị thiếu khôn ngoan. Đánh nhau ngoài bằng tay, bằng chân thì cũng cần cái đầu chứ. Mà bác thì có vẻ như thiếu tỉnh táo quá. Không biết bao giờ thì có tập 7 truyện nhỉ. Chờ lâu khó chịu quá
Lord Voldemort
04-05-2006, 04:15 PM
Thực ra thằng Draco nên hoàn lương, bản chất nó không đủ độc ác để làm một Tử Thần Thực Tử, nội cái chuyện nó không dám ra tay giết người là đủ hiểu. Nó chỉ là một đứa trẻ mới lớn kênh kiệu với dòng máu cao quý của nhà nó và chịu sự ảnh hưởng xấu từ bố mẹ nó. Chính vì thế mà tính khí nó mới khó chịu như thế.
Cá nhân tôi cũng chả ưa gì một thằng bé như thế, nhưng nó không đáng phải chết. Tôi mong nhìn thấy nó hoàn lương ở cuối bộ truyện.
Còn diễn viên vào vai Draco thì đạt 9/10 về ngoại hình (mấy tập đầu thôi, về sau tóc nó rũ ra trông mất thiện cảm quá) còn diễn xuất thì 5/10. Nó không làm mình ghét nên coi như nó đã thất bại, mình chỉ khó chịu với Draco trên màn hình vì mình đã sẵn ghét Draco trong truyện rồi.
Còn chuyện Hagrid có "Quang Văn Tèo" không thì tôi cũng chả dám chắc, thực lòng tôi không muốn phe ta mất mát, dù điều này là không thể vì trận chiến đã băt đầu mất rồi. Phải chọn ai chết trong tập cuối này thật là một việc khó khăn cho bà Rowling.
Antey2500
05-05-2006, 03:52 AM
Tôi có rất nhiều ý tưởng trong đầu về những gì sẻ xảy ra ở T7, gần đây tôi đã đọc lại 2 lần bảng tiếng Việt và 2 lần bản Tiếng Anh của Tập 5 và 6 để tìm 1 số chi tiết .
Ví dụ ta nên lưu ý là Cụ Dumb có em trai , điều này có nhắc sơ qua trong Tâp 5 , ắt hẳn tập 7 vai trò em trai cụ Dumb hẳn là không mờ nhạt như việc được nhắc thoáng qua trong T5
Trong T6 có rất nhiều chi tiết làm tôi liên tưởng đến việc cụ Dumb đã quyết định hy sinh từ rất sớm và hơn ai hết là Snape phải làm điều đó , chúng ta có thể hiểu chi tiết việc cụ Dumb cải nhau với Snape trong T6 là : cụ nhờ snape giết mình và snape không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải xuôi lòng với điều kiện đó là nếu không còn giải pháp nào khác .
Ngoài ra Cụ Dumb có ngụ ý tình yêu mới là sức mạnh lớn nhất , tôi đoán là T7 sẻ có chuyện gì đó xảy ra cho Ginny và Harry phải liều mạng đi cứu giống như truyện về các anh hùng kinh điển vậy .
Nhưng có vài chi tiết khác rất đáng đặt nghi vấn , chẳn hạn như chuyện về mấy cái Horcruxes ( Trường Sinh Linh Giá ) tôi đoán là có khả năng bản thân harry cũng là 1 Horcruxe của Vol , nghĩa là trước khi chết Vol cũng ráng xé 1 mảnh hồn của mình đưa vào harrry và cái thẹo là một vết tích . Điều đó cũng giải thích tại sao harry có ít nhiều những khả năng mà Vol từng có , ví dụ như Xà Khẩu .
Và theo giải thuyết đó nếu như cho phép tôi tưởng tượng rộng 1 chút thì câu truyện về Cậu bé sống sót và Chúa Tể Hắc Ám sẻ không có hồi kết . Tôi ví dụ chút nhé :
Muốn giết Vol thì phải hủy hết Horcruxes của hắn nghĩa là phải giết cả chính bản thân Harry , cuối cùng thì Harry chơi bài liều cả 2 cùng chết chung và bằng hành động giết Vol harry tự tạo ra 1 cái Horcruxe của mình và hồi sinh lại , tuy nhiên vì một lý do rất hiển nhiên nào đó thì harry tái sinh lại dần dà lún sâu vào hắc ám . Kết quả là harry lại trở thành 1 Dark Lord mới hùng mạnh và nguy hiểm hơn cả Vol . Đứa bé có số phận phải tiêu diệt harry sẻ là con trai của Ron và Hermione (cũng là con của bố thuần chủng và mẹ là Mug-Born ) và harry đi tiêu diệt thằng nhỏ đó nhưng sự kiện lại diển ra tương tự như nhiều năm về trước . Thằng nhỏ đó lại lớn lên và đi học trong trường Hóc Wợt nhưng lại do Snape làm hiệu trưởng , kẻ mà harry xưa nay vẩn nửa sợ nửa ghét . Cái này là tui tưởng tượng bậy bạ ra chơi đọc rồi bỏ quả nhé nhưng thú thật thì tôi thích 1 câu truyện như thế hơn vì nó rất thực tế đến mức tàn nhẩn : " Giết kẻ xấu thì tay ta cũng không bao giờ còn là trong sạch " , " Cái ác là bất diệt vì nó luôn tồn tại trong mỗi con người "
lmhiep
05-05-2006, 07:54 AM
Cụ Dumbledore thì làm sao chết được. Mà có chết thật sự thì cụ cũng hồi sinh thôi, vi cụ la bạn cua phượng hoàng. Nước mắt phượng hoàng có khả năng cải tử hồi sinh.
Lord Voldemort
05-05-2006, 09:02 AM
Cụ Dumbledore thì làm sao chết được. Mà có chết thật sự thì cụ cũng hồi sinh thôi, vi cụ la bạn cua phượng hoàng. Nước mắt phượng hoàng có khả năng cải tử hồi sinh.
Chú này có bị làm sao không đấy? Nước mắt phượng hoàng chỉ chữa lành vết thương thôi, lấy đâu ra mà giải độc?B-)
Rooney
05-05-2006, 09:52 AM
E, Antey2500 là cái gì vậy, lấy tên ấy nghĩa là gì thế. Ngoài lề tí thế thôi, nhưng Rooney hơi bị đánh giá cao về trí tưởng tượng của cậu đấy. Nhưng tớ không bao giờ tin Harry lại đi theo con đường của cậu chọn đâu.
Còn về chuyện Harry là Cái trường sinh linh giá thì cũng có thể lắm. Cả cụ Dumb nữa, cụ cũng có thể là một cái TSLG của Chúa tể hắc ám. Đơn giản vì hắn nghĩ cụ là người giỏi nhất thì phải để cụ giữ cho nó, vì thế, cụ mới hiểu thằng của nợ ấy như thế. Chính cụ là người hiểu ngóc ngách mọi chuyện về hắn ta. Nhưng cứ để xem, em cụ thì có gì mới, có làm nên cơm nên cháo gì không.
Mà chắc chắn là Snape sẽ là tâm điểm của tập 7 vì tập 6 đã mang tên Hoàng tử lai, chỉ toàn viết về Snape là gì. Nếu có ai đó giết Vol thì đừng cho Snape nhúng tay vào. Tớ không thích tí nào luôn
Bụng phệ
05-05-2006, 02:34 PM
E k hiểu các bác nghĩ gì mà bảo cụ Dumb cũng là một TSLG của Tom Riddle, chẳng là hồi tập 6, phe hắc ám chắc muốn thịt cụ đó thôi. Mấy lần, cụ suýt chết, bằng chứng là Ron đã uống rượu định gửi cho cụ mà bị ốm liệt giường liệt chiếu đó sao. Rồi cái vòng mà cô bé gì đó đeo vào một cái là đã cứng đơ cả người lại rồi. Thêm nữa, e tin là Tom Riddle k thích để TSLG ở cụ đâu, nó chỉ muốn giết phứt cụ đi cho rồi thì nó chẳng còn biết sợ ai nữa.
Còn về Harry là một Trường sinh linh giá thì cũng có thể, nhưng hình như là hóa giải được rồi. Còn nhớ trogn tập 4 Chiếc cốc lửa k, hồi đấy Chúa tể hắc ám đã lấy máu của Harry để hồi sinh, vẫn chắc chắn máu Harry đã là một TSLG rồi, và sau vụ đó thì Harry k còn liên quan gì đến hắn nữa. Hay thật, tự nhiên vào đây đọc được nhiều ý tưởng thú vị phết, nhất là cái anh bạn Antey gì đó. Khá khen, khá khen.
Mít Đặc
05-05-2006, 03:52 PM
Hi hi, nghĩ mãi cũng chẳng biết sắp tới đây còn ai chết nữa chứ. Chỉ còn một nhân vật được mọi người yêu mến ở bên mình mà chưa được nhắc đến. Đó là thày Lupin. Biết đâu thày đi thu phục người sói và bị dính đạn. Trong các tập khi đọc truyện, mình thích nhất là tập 3 thì phim tập 3 làm rất là nhạt, không rõ nét các chi tiết hay ho. Thực ra, chỉ có tập 1 là thấy đạo diễn làm thực sự hay mà Harry đóng tập 1 cũng là hay nhất. Trong tập 3, thày Lupin xuất hiện trông thất vọng kinh khủng. Ai cũng biết là thày nghèo, nhưng chí ít thì trông thày cũng trẻ trung và điển trai một tí, đằng này trông thày rách rưới, méo xẹo.. Dù sao thì khi đọc truyện cũng vẫn mê thày. Lậy Chúa, mong là thày nguyên vẹn trong tập 7.
fancine
05-05-2006, 04:21 PM
Tôi có rất nhiều ý tưởng trong đầu về những gì sẻ xảy ra ở T7, gần đây tôi đã đọc lại 2 lần bảng tiếng Việt và 2 lần bản Tiếng Anh của Tập 5 và 6 để tìm 1 số chi tiết .
Ví dụ ta nên lưu ý là Cụ Dumb có em trai , điều này có nhắc sơ qua trong Tâp 5 , ắt hẳn tập 7 vai trò em trai cụ Dumb hẳn là không mờ nhạt như việc được nhắc thoáng qua trong T5
Trong T6 có rất nhiều chi tiết làm tôi liên tưởng đến việc cụ Dumb đã quyết định hy sinh từ rất sớm và hơn ai hết là Snape phải làm điều đó , chúng ta có thể hiểu chi tiết việc cụ Dumb cải nhau với Snape trong T6 là : cụ nhờ snape giết mình và snape không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải xuôi lòng với điều kiện đó là nếu không còn giải pháp nào khác .
Ngoài ra Cụ Dumb có ngụ ý tình yêu mới là sức mạnh lớn nhất , tôi đoán là T7 sẻ có chuyện gì đó xảy ra cho Ginny và Harry phải liều mạng đi cứu giống như truyện về các anh hùng kinh điển vậy .
Nhưng có vài chi tiết khác rất đáng đặt nghi vấn , chẳn hạn như chuyện về mấy cái Horcruxes ( Trường Sinh Linh Giá ) tôi đoán là có khả năng bản thân harry cũng là 1 Horcruxe của Vol , nghĩa là trước khi chết Vol cũng ráng xé 1 mảnh hồn của mình đưa vào harrry và cái thẹo là một vết tích . Điều đó cũng giải thích tại sao harry có ít nhiều những khả năng mà Vol từng có , ví dụ như Xà Khẩu .
Và theo giải thuyết đó nếu như cho phép tôi tưởng tượng rộng 1 chút thì câu truyện về Cậu bé sống sót và Chúa Tể Hắc Ám sẻ không có hồi kết . Tôi ví dụ chút nhé :
Muốn giết Vol thì phải hủy hết Horcruxes của hắn nghĩa là phải giết cả chính bản thân Harry , cuối cùng thì Harry chơi bài liều cả 2 cùng chết chung và bằng hành động giết Vol harry tự tạo ra 1 cái Horcruxe của mình và hồi sinh lại , tuy nhiên vì một lý do rất hiển nhiên nào đó thì harry tái sinh lại dần dà lún sâu vào hắc ám . Kết quả là harry lại trở thành 1 Dark Lord mới hùng mạnh và nguy hiểm hơn cả Vol . Đứa bé có số phận phải tiêu diệt harry sẻ là con trai của Ron và Hermione (cũng là con của bố thuần chủng và mẹ là Mug-Born ) và harry đi tiêu diệt thằng nhỏ đó nhưng sự kiện lại diển ra tương tự như nhiều năm về trước . Thằng nhỏ đó lại lớn lên và đi học trong trường Hóc Wợt nhưng lại do Snape làm hiệu trưởng , kẻ mà harry xưa nay vẩn nửa sợ nửa ghét . Cái này là tui tưởng tượng bậy bạ ra chơi đọc rồi bỏ quả nhé nhưng thú thật thì tôi thích 1 câu truyện như thế hơn vì nó rất thực tế đến mức tàn nhẩn : " Giết kẻ xấu thì tay ta cũng không bao giờ còn là trong sạch " , " Cái ác là bất diệt vì nó luôn tồn tại trong mỗi con người "
Trời ơi bác Antey tưởng tượng ác nhỉ, làm em sợ chết khiếp. Ai lại biến Harry Potter của tôi thành Dark Lord bao giờ. Lúc thày Dumb chết vì Snape, tôi đã buồn khổ lắm rồi, mất niềm tin vào con người lắm rồi. Cô Rowling mà biến HP thành Vol phẩy thì chít với tui.:-w
Antey2500
06-05-2006, 01:29 AM
Trời ơi bác Antey tưởng tượng ác nhỉ, làm em sợ chết khiếp. Ai lại biến Harry Potter của tôi thành Dark Lord bao giờ. Lúc thày Dumb chết vì Snape, tôi đã buồn khổ lắm rồi, mất niềm tin vào con người lắm rồi. Cô Rowling mà biến HP thành Vol phẩy thì chít với tui.:-w
Cái đoạn tưởng tượng về việc Harry lại trở thành 1 Dark Lord là tôi tưởng tượng rộng ra chơi cho vui mà .
Nếu thực sự sử dụng dử kiện có sẳn để dự đoán 1 vài điều mà bà Rowling có thể viết ở Tập 7 :
Việc harry hạ gục Dark Lord chắn chắn có liên quan đến Ginny , nhờ tình yêu mà Harry mới chiến thắng Vol , vì tình yêu là thứ sức mạnh mà Vol không có và không bao giờ có
Chắc chắn phải có vai trò cực kỳ to lớn của Snape , tôi mường tượng ra Snape có lẻ sẻ hy sinh tính mạng của mình , và trước khi chết ông ta sẻ nói với Harry toàn bộ sự thật về kế hoạch của cụ Dumb . Hoặc có thể Snape chỉ bị thương nặng và không chết .
Nhưng dự đoán nhiều thi tôi cảm thấy mất đi tính thú vị khi đọc tập 7 , quả thực tôi rất khâm phục trí tưởng tượng của bà Rowling tuy cái thế giới pháp thuật mà bà xây dựng nên nó còn thiếu nhiều điểm về logic nhưng khi đọc truyện của bà khó lòng mà đoán trước được kết cục của câu truyện trừ khi bạn đọc đến trang cuối cùng đó là một đặc điểm mà tôi rất thích khi đọc Harry Potter .
Tuy nhiên cái tôi thích nhất ở cách viết văn của bà Rowling khi đọc nguyên văn tiếng Anh đó là nghệ thuật chơi chử ở một số đoạn và vài chi tiết gây cười mà khi đọc bản dịch ta không thể nào nhận ra nụ cười mĩm trên môi tác giả khi viết ra những đoạn ấy , cách hành văn đó làm tôi nhớ đến cảm giác khi đọc truyện Lord of the Rings của J.K Toriken hay đọc truyện của Azit Nexin .
Nếu cho phép tôi so sánh giử Harry Potter và Lord of the Rings thì tôi cảm thấy cái thế giới mà ông Toriken tưởng tượng ra nó rộng lớn , logic và thơ mộng hơn và nhiều triết lý trong đó hơn . Nhưng nếu so về nhịp truyện phong phú và đầy bất ngờ thì Harry Potter hoàn toàn vượt trội , đó chính là điểm cuốn hút khiến một khi tôi cầm cuốn Harry Potter lên đọc , dù đã đọc nhiều lần nhưng cũng đọc chỉ 1 2 lần là hết cuốn sách , quả thật là khi cầm lên đọc rồi thì không bỏ sách xuống được .
Ngoài lề chút : Antey2500 là tên một hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga , đó là một trong những tinh hoa cuối cùng của thời Hoàng Kim của Nga-Xô Viết .
Bụng phệ
06-05-2006, 09:52 AM
Thực ra, Antey2500 ơi, tình yêu theo ngu ý của e thì là tình yêu giữa người với người chung chung thôi, vì lão Voldermort đâu có thèm đếm xỉa đến ai. Chứ tình yêu trai gái thì e lại thấy thường quá.
Fate of dragon
06-05-2006, 10:50 AM
Nhưng mờ các Bro hình như đã quên mấy lời úp mở của Mrs Rowling rùi . Mà theo mấy lời đó thì Harry rất có khả năng sẽ ... die :(( !
Nachtmusik
06-05-2006, 05:52 PM
Theo tớ thì người die tập sau sẽ là Ginny cơ :-" , có thể là die do cứu mạng Harry chẳng hạn, mà người ta thường bảo đau thương tạo nên sức mạnh, nhờ sức mạnh đó Harry sẽ chiến thắng được lão Vol kia B-)
Tình yêu trai gái tạo nên nhiều thứ hay ho nhất quả đất thế mà pác Bụng phệ lại bảo phình phường là thế nào? ^:)^
pitopan
06-05-2006, 07:14 PM
Tớ thì tớ nghĩ là cụ Dumb đã ra lệnh cho Snape phải giết cụ. Chính vì thế nên đoạn cuối cụ mới năn nỉ Snape hãy thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra chứ ko phải là năn nỉ hắn đừng giết. Nhưng cụ đã sắp đặt hết rồi, chính vì thế nên cụ đã để mặc Malefoy thực hiện việc của nó, và cụ đã dạy cho Harry để nó có thế hoàn thành công việc mà nó phải làm. Thế còn cụ có sống lại hay ko thì tớ thấy chẳng quan trọng, Harry chắc chắn phải thực hiện việc giết Vol, lời tiên tri đã nói thế rồi, mà nó đã đủ lớn để làm một mình, đâu cần lúc nào cũng phải có ai đấy ra tay cứu giúp nữa. Với lại tớ thấy bà Rowling đã viết đủ những chuyện đên tối trong tập 6 rồi, tập 7 chắc chắn phải có kết thúc có hậu, kể cả nếu Harry chết thì những việc tốt đẹp chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không thì bà ấy lấy cái gì ra để dạy đám con của mình đây, nếu tác phẩm cho trẻ con mà lại đen tối như thế...
Vic Chou's Fan
06-05-2006, 09:46 PM
Công nhận là mấy u có trí tưởng tượng phong phú wá xá, đặc biệt là Antey2005. Nhưng dù sao thì những lí luận và phân tích của Antey2005 về truyện HP ko phải là ko có lí.
Nhưng mà dzụ Harry trở thành Dark lord nữa thì .....botay.com
nếu như thế thì bà Rowling viết tới bao giờ mới hết bộ truyện, không lẽ nó cũng dài lê thê như Conan chắc.
VCF nghĩ chắc trong tập 7 này sẽ có một người bên phe hắc ám ra đỡ đòn cho Harry thôi, vì muốn trở lại làm người tốt, và chính người đó làm cho Harry mạnh mẽ hơn. Draco Malfoy chẳng hạn, hay như lão Snape.
VCF cũng muốn cụ Dumb sống lại lắm nhưng mà trong tập 6 có nói rõ là cụ đã yên giấc trong ngôi mộ rồi đó thui. Chắc điều đó là ko thể được phải ko?
Mr Complex
07-05-2006, 11:18 AM
Đúng là cụ Dum đã lo chu toàn hết rồi, không thì còn lâu cụ mới chịu chết. Cụ phải xác định được mình chết thì đổi lại được cái gì cơ, không thì còn lâu. Chẳng hạn như khi cụ hy sinh để cứu Harry thì Harry sẽ mạnh lên hơn chẳng hạn, năng lực của cụ sẽ truyền sang cho Harry. Ôi nói chung là k biết được, nhưng tập 7 chắc cũng đnáh nhau k nhiều đâu, chẳng qua chỉ là giải thích toàn bộ những gì bế tắc, khó hiểu từ trước tới nay thôi. Chán nhỉ, hết thì biết đọc truyện gì bây giờ.
ma'mi
07-05-2006, 08:05 PM
Chào bà con!
Hì! Đây là lần đầu post bài lên 4rum này nên hân hạnh được làm quen với mọi người!
Mọi người có biết bản tiếng anh của 6 phấn Harry Potter lấy ở đâu được nhỉ chứ đi mua thì mắc tiền lắm!! Chỉ cho tớ biết với! Cảm ơn bà con nhiều!
pitopan
07-05-2006, 08:17 PM
Ginny không chết đâu, Ginny mà chết thì Harry sống đau khổ suốt đời à.
Tớ nghĩ là Snape sẽ chết, nhưng lúc đấy là lúc Harry biết rằng Snape hóa ra là người có ích hơn cả, đã liều mạng nhiều nhất vì hội phượng hoàng. Nên là sau tập Harry 7, cả thế giới lại khóc thương Snape....
ma'mi
07-05-2006, 08:20 PM
Box này xôm tụ ghê cơ!(*)
Em thì trí tưởng tượng không phong phú như các bác nhưng được cái cũng mê Harry Potter nhiệt tình. Không biết bao giờ ba Rowlling mới cho ra lò để quân ta còn thưởng thức chứ chờ đợi đoán già đoán non thế này hồi hộp lắm.
Trong lúc chờ đợi em đành ngồi nghiền bản tiếng anh của Harry Potter vậy. Các bác có ai biết down bản tiếng anh này ở đâu không ? Chừ bây h đi mua thì mắc lăm!
Em chờ tin các bác.Xin cảm ơn và hậu tạ!:-* (*)
Hermione Granger
07-05-2006, 08:57 PM
Mình hơi buồn vì nghe đồn rằng vào tập 5 thì ngoài Emma ra,Daniel,Tom và Rupert...sẽ ko đóng phim này nữa mà chuyển qua đóng 1 bộ phim mới,nghe xong mình buồn 5 phút :(( :(( :(( ,mình cầu cho vào tập 7 thì con mụ
Dolores Umbridge có cái bộ mặt y như con cóc kia bị Voldemort xài
Avada Kedavra,1 phát giết chết mụ cho rồi,con Snape thì bị Hary bắt được,và ếm lên lão lời nguyển Crucio,àh còn tên Greyback thì để thầy Lupin xử lí,giết sạch đám đó đi,còn con mụ Bellatrix Lestrange nữa,dám giết chú Sirius của Harry,ôi nóng lòng lắm rồi,ko thể đợi nữa!!!:((
tatossi_2812
07-05-2006, 09:50 PM
Tớ thì tớ nghĩ là cụ Dumb đã ra lệnh cho Snape phải giết cụ. Chính vì thế nên đoạn cuối cụ mới năn nỉ Snape hãy thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra chứ ko phải là năn nỉ hắn đừng giết. Nhưng cụ đã sắp đặt hết rồi, chính vì thế nên cụ đã để mặc Malefoy thực hiện việc của nó, và cụ đã dạy cho Harry để nó có thế hoàn thành công việc mà nó phải làm.
câu này hay,tớ hoàn toàn đồng ý.Nhưng tớ lại đang rất tò mò,vì hôm nọ tớ dùng bearshare(1 phần mềm download nhạc, ảnh,phim...hay cực! vào cái này: www.bearshare.com (http://www.bearshare.com) ) và download được harry potter 7.Chưa đọc nhiều nhưng thấy hơi buồn cười,vì có đoạn harry chạy bộ buổi sáng,gặp Malfoy rồi 2 người chạy cùng nhau->chuối!Tớ đang nghĩ liệu nó là bản sáng tác lậu hay thông tin của Mrs. Rowling bị rò rỉ?
Mr Complex
08-05-2006, 08:26 AM
tatossi ơi, k có truyện bạn đọc được tập 7 đâu, nếu có thì thế giới này đã ầm ĩ cả rồi. Chắc ai đó có trí tưởng tượng đã tự bịa ra đấy thôi. Mà Harry thì làm gì có thời gian mà đi chạy bộ chứ. Nói chung là đừng mất thời gian mà lo chuyện này xảy ra.
Mít Đặc
08-05-2006, 10:47 AM
Nếu Snape là người hùng thì thật đáng ghét, nhưng đúng là hắn ta đóng vai trò quan trọng trong truyện đấy. Ờ mà tin của Hermonie granger đưa có chuẩn không đấy. Nếu Daniel không đóng nữa thì phim sẽ thế nào nhỉ. Cậu này vô trách nhiệm với khán giả quá. Thật sự là dù diễn viên mới đóng có hay đến mấy xem nó vẫn cứ gượng thế nào ấy. Tập 5 đọc không hay nhưng mà lên phim có thể sẽ rất hay đấy.
hermi
08-05-2006, 11:47 AM
Ấy. Em thì em thấy tin của Hermione là vịt thôi. (Bác này chắc sinh đôi khác trứng với em. Em Hermi mà) Harry Potter mà không có Daniel, không có cậu Ru Pớt ấy thì còn gì là Harry nữa. Em đọc báo của ta cũng nhiều lắm, (chứ em ko biết tiếng Tây), cậu Daniel đúng là đang đóng phim khác thật, tại vì gia tài điện ảnh của cậu chàng có mỗi Harry P, cậu ta lại không muốn là diễn viên one film...lặn mất nên mới đóng phim khác cho thiên hạ đổi món. Còn cái món Harry thì bao giờ quay chàng lại quay về.
Mà chỉ nghĩ đơn giản thôi nhá. Đóng Harry chơi hàng chục triệu đô, thành công đã được đảm bảo chắc chắn. Ai dại gì mà không đóng nào? Với lại bỏ phim có khi ra đường fan nó ném chuối thối cho, sự nghiệp đến đây kết thúc, ai dại cơ chứ em nghĩ cậu Daniel thì ko.
Các bác nhẩy?
pitopan
08-05-2006, 12:48 PM
Chẳng biết được, chỉ sợ đạo diễn bảo già quá rồi, ko còn hợp đóng Harry nữa, hoặc là kiếm được Harry khác ngon lành hơn, he.
Bạn mámì ơi, đợi mấy hôm nữa tớ down về cho, nếu ko thì bạn dùng cái phần mềm emule có hình đầu con lừa ấy, trên đấy có đủ thứ, có cả một đống truyện của Dan Brown nữa ( Da Vinci Code, Angel and devil..)
Bụng phệ
08-05-2006, 02:20 PM
Tớ cũng không tin là Daniel k đóng nữa đâu. Đúng như Hermi nói, phim này đã đưa cậu ta lên hàng sao rồi, k đóng nữa thì hơi bị chảnh quá. Nhưng công nhận bây giờ cậu ta có già hơn, hồi tập 1 nhìn đúng là Harry, k lẫn đi đâu được, có Ron thì trông ngày càng đáng yêu hơn, chứ hồi bé nhìn lại xấu là khác. Mà chẳng hiểu có phải là Rowling phím trước không chứ sao cái thằng đóng Percy ngay từ đầu đã thấy xấu, mà khác hẳn với anh em nhà Weasley. Y như rằng, bây giờ cậu ta phản. Mà liệu số phận Percy tập tới sẽ ra sao nhỉ?
Antey2500
09-05-2006, 01:03 AM
Nếu bạn nào cần đọc bản Harry tiếng Anh thì có thể PM mình mail của bạn , mình sẻ mail vào cho , mình có đủ các bản tiếng Anh Harry từ 1-6 .
1-4 nó là file đã type qua Word và mình đã đọc qua nên cũng có chỉnh sửa lại lỗi chính tả ở 1 số đoạn
5 và 6 thì nó là file PDF dùng acrobat reader để đọc nên mình không cách gì sửa lổi chính tả trong đó cả .
longbottom
09-05-2006, 10:12 AM
Cụ Dumb bằng xương thịt thì cũng có thể là chết rồi, nhưng chắc cụ vẫn có cách để giúp Harry đấy. Hồi tập 2 cụ bị đình chỉ công tác tại trường Howarts, cụ chả bảo là "ta sẽ ra đi nhưng những ai cần đến sự giúp đỡ của ta cung sẽ vẫn nhận được ngay trong trường Howarts này" (Đại loại thế tớ cũng không nhớ rõ lắm). Rút cục Harry vẫn nhận được sự giúp đỡ đó thôi.
Còn về người chết trong tập 7, tớ nghĩ là Neville Longbottom. Cậu bé nay không rành lắm về phép thuât nhưng tớ thấy nó rất dũng cảm và nhiệt tình. Có thể Neville se giúp ích được rất nhiều cho Harry vì ai cũng nghĩ là cậu bé chẳng làm nên việc gì. Cũng giống như cụ Dumb rất tin tưởng bac Hagrid đấy thôi. Trong tập 1 bác có noi về vấn đề này. Chắc mọi người còn nhớ, lúc đi đón Harry ý. (Tớ quên câu nói của bác rồi nhưng đại ý là vì không ai để ý đến bác nên cụ hay giao việc quan trọng). Hầu như phi vụ nào của Harry, Neville cũng cố gắng giúp đỡ một ít. Cậu lại cũng là người mà lời tiên tri có nhắc đến.
Nên chắc chắn cậu bé này sẽ rất dũng cảm chiến đấu, và tèo vì cầu không giỏi thần chú lắm mà. Hơn nữa đấy cũng là kết thúc có hậu cho tất cả mọi người. Longbottom chết đi còn để lại được ấn tượng cho mọi người và xứng đáng làm con trai của bố mẹ cậu chứ
À tớ vừa nảy ra ý tưởng. Có thể Neville sẽ tự nguyện tung tin là cậu mới chính là người được lựa chọn chứ không phải Harry để Voldemort theo đuổi cậu còn Harry thi rảnh tay để đi tìm trường sinh linh giá và tìm cách giết Voldemort. cũng có thể lắm chứ. Sau đấy bi phát hiện và bị giết.
Piggy
09-05-2006, 10:43 AM
Em chả nghĩ là Neville sẽ chết đâu, ku này mờ nhạt quá, không nằm trong tuyến nhân vật chốt. Mà đây là tập cuối rồi, phải cho bác nào "hoành tráng" chết mới thú!
Theo thiển ý của em, Snape là người khả nghi nhất. Lão này tự nhiên thành nhân vật trung tâm trong tập 6 nên ắt đóng vai trò quan trọng trong phần 7. Snape sẽ chết vì những lý do sau:
1- Snape bắt đầu nhận dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà theo quy luật, gần đây giáo viên dạy môn này ở Hogwarts chả bác nào thọ cả, thế nào cũng tèo sau 1 năm.
2- Snape có chết thì cũng không nhiều người đau khổ, tính khí khó chịu thế thì ít người mê lắm. Chết cũng được, nhỉ?
3- Snape đã giết cụ Dumb, dù là theo dự định theo kế hoạch hay theo lệnh Voldemort thì hắn cũng phải đền mạng. Ai cho giết người khơi khơi thế?
4- Snape có thể hoàn lương và hi sinh vì Hội Phượng Hoàng lắm chứ? Có thể tồn tại một ân oán nào đó giữa Snape và Harry mà cô Rowling chưa tiết lộ và tập 7 sẽ giải quyết sự hận thù và nợ nần giữa hai người.
5- Lý do cuối cùng là em muốn lão này hi sinh nhất trong số các nhân vật khác.
Mary xù
09-05-2006, 11:01 AM
Bé Longbottom này cũng tưởng tượng bay bổng phết nhỉ, nhưng mà Pig nói đúng đấy, cậu này sẽ chỉ đóng một vai trò, có thể là quan trọng hơn chứ không thể thành key person như thế được. Bởi vì Chúa tể Hắc Ám thì cần có một thế lực to tướng để đánh bại chứ cậu bé trói gà không chặt ấy thì không thể.
Còn một lý do nữa để cậu không thể chết là chẳng nhẽ dòng họ Longbottom không còn ai sống sót trừ bà nội cậu ấy sao. Tất nhiên là nếu cậu ta chết thì sẽ rạng danh dòng họ, nhưng nếu không cái họ ấy cũng đủ để được mọi người ngưỡng mộ lắm rồi mà.
mà khôgn thấy mọi người nhắc gì đến con chuột Peter Pettigrew nhỉ. Còn nhớ cụ Dumb nói rằng nó nợ Harry ơn cứu mạng khi k để chú Sirius giết chết thì sẽ có ngày hắn phải trả nợ Harry đó thôi. Bây giờ hẳn ta vẫn ở bên Dark Lord, vậy thì hẳn ta cũng phải làm một cái gì đó chứ. Chính hắn đã gây ra cái chết của chục người vô tội và cha mẹ Harry đó sao. Nhìn cái bản mặt thằng này đã thấy rất hãm rồi.
Bụng phệ
09-05-2006, 03:13 PM
Mọi người thì cứ lo quýnh quáng chuyện ai chết, nhưng k khéo cũng k có gì kinh khủng lắm bởi vì đánh nhau với Dark Lord cần cái đầu hơn là sức mạnh. Sức mạnh thì hẳn là Lord quá mạnh rồi. Chính vì thế nên trong phần 6, cụ Dumberdore luôn nhấn mạnh rằng tình yêu của Harry là quan trọng, và trong các bài giảng của cụ cho Harry k dạy các phép thuật mà chỉ cùng Harry vào chiếc chậu Tưởng Ký để có dịp hiểu tính cách Vol hơn. Chính cái kiểu ưa nổi và hoa hòe hoa sói sẽ giết hắn.
Còn một chuyện nữa cũng ảnh hưởng đến tập 7 là ai là người đã lấy một cái TSLG ở cái chỗ hang động gì đấy trước cụ Dumb. R.A.B k biết là gì, liệu có phải là tên em của cụ Dumberdore k nhỉ.
Juliet (^_^)
09-05-2006, 03:56 PM
em là 1 người mới gia nhập vào Web em rất thic film Harry Potter mong các Sis giúp đỡ !!(^_^)
Theo em trong phần 7 thì đừng ai chết thì sẽ hay hơn nhưng riêng phe Tử Thần Thực Tử thì ngoại lệ!!! Cũng như chị Mary_xù em nghĩ rằng cụ Dum vẫn chưa chết vì cụ chết lấy đâu ra chuyện đọc ai sẽ wan tâm bảo vệ Harry
==>em nghĩ cụ Dum chưa chết
Còn nữa sau này các chị có thể gọi em là: Tin cho thân mật (*_*)
Piggy
09-05-2006, 04:31 PM
Hie hie, lang thang lại vớ được cài này, các bác nghiên cứu đi:
http://www.dumbledoreisnotdead.com/
Hoành tráng chưa, chúng nó lập hẳn trang web để chứng minh cụ Dumb chưa chết nhá, phấn khởi quá, mai phải đi ăn mừng mới được, chị Mary xù ơi! (Nem cuốn đê, nem cuốn đê)
Antey2500
10-05-2006, 08:10 AM
Mọi người thì cứ lo quýnh quáng chuyện ai chết, nhưng k khéo cũng k có gì kinh khủng lắm bởi vì đánh nhau với Dark Lord cần cái đầu hơn là sức mạnh. Sức mạnh thì hẳn là Lord quá mạnh rồi. Chính vì thế nên trong phần 6, cụ Dumberdore luôn nhấn mạnh rằng tình yêu của Harry là quan trọng, và trong các bài giảng của cụ cho Harry k dạy các phép thuật mà chỉ cùng Harry vào chiếc chậu Tưởng Ký để có dịp hiểu tính cách Vol hơn. Chính cái kiểu ưa nổi và hoa hòe hoa sói sẽ giết hắn.
Còn một chuyện nữa cũng ảnh hưởng đến tập 7 là ai là người đã lấy một cái TSLG ở cái chỗ hang động gì đấy trước cụ Dumb. R.A.B k biết là gì, liệu có phải là tên em của cụ Dumberdore k nhỉ.
Về giả thuyết RAB là em cụ Dumbledore tôi đã từng nghĩ qua nhưng đã đối chiếu và thấy nó không hợp .
Tên của em cụ Dumbledore là Aberforth
Còn full name của cụ Dumbledore là : Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore .
Đối chiếu 2 cái tên này thì không thể nào RAB là tên viết tắt của cụ Aberforth được .
Piggy
10-05-2006, 10:07 AM
Không nhất thiết RAB phải là tên chính thức của kụ Aberforth, cô Rowling sáng tạo lắm, biến hóa từ Tom Marvolo Riddle thành Lord Voldemort được cơ mà (xem chữ ký của bác Voldemort ấy), cho nên nếu cô ấy muốn RAB liên quan đến Aberforth là được ngay, có 1 chữ A còn gì?
Bụng phệ
10-05-2006, 10:51 AM
Pig nói chí phải, chí phải. Rowling tài tình quá mà. Chính bà là người làm cho mình cứ bán tính bán nghi chuyện này chuyện nọ. Từ trước tới giờ, cụ Dumb luôn tin tưởng Snape, thế mà đến tập 6 khi ở tập cuối cụ bị Snape cho về chầu trời thì cụ cứ luôn lặp đi lặp lại rằng, cũng có lúc cụ sai lầm, nói không chỉ một lần mà nhiều lần trong các buổi học với Harry, làm cho cuối tập truyện mình cũng hơi băn khoăn một chút. Nếu k thì mình tin chắc Snape k giết cụ thật đâu.
Còn về phần em trai cụ xuất hiện thì mình sao thấy giống Sherlock Holmes quá vậy. Ai cũng nghĩ Holmes chẳng có anh em người thân gì ráo thì đột nhiên xuất hiện một ông em (hay ông anh nhỉ, không nhớ nữa) cũng giỏi đến là giỏi. Chậc...
longbottom
10-05-2006, 11:11 AM
Ta không tin là lão Snape chết đâu các cậu ạ. Nếu lão ý chết thì khổ thân lão già ý quá.
Thứ nhất, lão Snape giết cụ Dumb có lẽ là chỉ theo lệnh của cụ thôi, lão vẫn theo phe mình.
Lão ý đóng vai là gián điệp cho Voldemort thì lão ý phải cay nghiệt với Harry chứ, ta nghĩ trong thâm tâm lão ý không đến nỗi tệ như vậy đâu.Lão ý chả cứu Harry mấy lần là gì.
Thứ ba, theo quy luật thì giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám sẽ phải ra đi chứ không phải sẽ chết, (có ai chết đâu) mà lão ý thì đã ra đi rồi. Đây cũng là lý do vì sao cụ Dumb không cho lão ý dạy môn này vì sợ không sử dụng được lão nũa sau khi niên học kết thúc.
Cuối cùng là cuôc đời của lão ý cũng khổ, suốt ngày phải làm người khó chịu ai cũng ghét. Mà công lão già này lớn như thế phải cho lão ý hưởng thụ tí chứ.
Mới cả lão này cũng giỏi, cụ Dumb chết rồi thì để lão ý bảo vệ cho Harry. Cụ Dumb tin lão lắm đấy
Lord Voldemort
10-05-2006, 11:34 AM
Tôi cũng ủng hộ là Snape sẽ chết trong tập cuối, xét cho cùng phải có một người ra đi, mà nghĩ đi nghĩ lại, chả ai "xứng đáng" hơn lão này đâu. Longbottom đừng tiếc thương Snape quá, nếu lão có hy sinh cho Hội Phượng Hoàng thì đó cũng là vinh dự của lão cơ mà.
Nếu không phải Snape chết thì còn ai "khả nghi" nữa đây?
Hermione Granger
11-05-2006, 07:52 AM
Ấy. Em thì em thấy tin của Hermione là vịt thôi. (Bác này chắc sinh đôi khác trứng với em. Em Hermi mà) Harry Potter mà không có Daniel, không có cậu Ru Pớt ấy thì còn gì là Harry nữa. Em đọc báo của ta cũng nhiều lắm, (chứ em ko biết tiếng Tây), cậu Daniel đúng là đang đóng phim khác thật, tại vì gia tài điện ảnh của cậu chàng có mỗi Harry P, cậu ta lại không muốn là diễn viên one film...lặn mất nên mới đóng phim khác cho thiên hạ đổi món. Còn cái món Harry thì bao giờ quay chàng lại quay về.
Mà chỉ nghĩ đơn giản thôi nhá. Đóng Harry chơi hàng chục triệu đô, thành công đã được đảm bảo chắc chắn. Ai dại gì mà không đóng nào? Với lại bỏ phim có khi ra đường fan nó ném chuối thối cho, sự nghiệp đến đây kết thúc, ai dại cơ chứ em nghĩ cậu Daniel thì ko.
Các bác nhẩy?
Làm sao em biết được,bạn của em đọc báo tây nó nói thế,hơn nữa bây giờ cậu ta già quá tuổi rồi,làm sao mà đóng được nữa?Hơn nữa em nghe nói cậu ta chán đóng phim này rồi,cũng cầu mon cho nó là tin vịt thôi :-@
longbottom
11-05-2006, 03:00 PM
Dan càng đóng càng thấy không hấp dẫn, như xem phần 4 đoạn Harry nhìn tháy mấy cô xinh đẹp của trường bạn, thích đến độ đang uống nước mà rớt cả nước. Nhưng trông cứ như cậu ta nhổ nước ra chứ không phải là rớt nước. Chán chêt. Nhưng cậu ta chắc chỉ dám nghỉ khỏi phim nếu đạo diễn yêu cầu thôi. Nhưng mà đóng đi đóng lại cùng một phim thì cũng chán thật. Như 007 cũng phải thay mấy đời diễn viên cơ mờ.
pitopan
12-05-2006, 08:18 AM
Snape chết là đúng rồi, chứ bao nhiêu tội ác như vậy làm sao để sống được, hay bà Rowling lại để cho lão đi tu, như kết thúc mấy cái phim việt nam ngày xưa mình hay xem, hơ..
Tớ thấy thằng bé Harry đóng hay đấy chứ, càng ngày đóng càng tốt hơn, xem lại tập một thấy đóng dở tệ, hi vọng tập 5 hay hơn và buồn cười hơn nữa.
Vic Chou's Fan
12-05-2006, 08:18 AM
Dù sao thì Daniel cũng nhớn nhanh quá mà! không biết có kịp đóng hết cả 7 phần không nữa. Người châu Âu lớn nhanh rã man luôn heng mấy bác! Nhưng nếu tuyển người mới cho vai chính trong phim (Harry, Ron, Hermione,...) thì lúc xem chắc cũng thấy hơi "sượng".
Antey2500
12-05-2006, 09:49 AM
Hie hie, lang thang lại vớ được cài này, các bác nghiên cứu đi:
http://www.dumbledoreisnotdead.com/ (http://anonym.to/?http://www.dumbledoreisnotdead.com/)
Hoành tráng chưa, chúng nó lập hẳn trang web để chứng minh cụ Dumb chưa chết nhá, phấn khởi quá, mai phải đi ăn mừng mới được, chị Mary xù ơi! (Nem cuốn đê, nem cuốn đê)
Mình đọc hết site này rồi , họ đưa ra rất nhiều dẩn chứng để chứng minh rằng cụ Dumbledore vẩn chưa chết , mình sẻ trình bày lại vài ý kiến đáng chú ý của họ để các fan của HP tiếp tục hy vọng về cụ Dumbledore nhé .
Trước tiên mình xin nói là trong những người đưa ra ý kiến ở site trên thì có rất nhiều người thực sự có trình độ học vấn rất cao và đam mê Harry Potter cùng cực , ví dụ như bà Jan Marie có đến 2 bằng thạc sĩ , 1 bằng tiến sĩ và đã đọc mỗi cuốn Harry ít nhất nửa tá lần (6 lần ) . ( nếu so ra thì mình mới đọc 1 cuốn có 2 3 lần là cao ^:)^ )
Đầu tiên những người trên đưa ra luận cứ rằng cụ Dumbledore từ đầu chí cuối đã có ý định về việc mình sẻ giả chết để âm thầm đối phó với Vol , kế hoạch của cụ đã được hoạch định rất chu đáo từ lâu .
Điểm đáng chú ý nhất ở luận cứ này chính là việc cụ Dumbledore đề nghị Malfoy trờ về chính nghĩa , cụ sẻ thông báo cái chết của Malfoy và Vol khó lòng không tin việc thằng nhóc Malfoy đã bị chết khi cố gắng giết cụ Dumbledore . Rỏ ràng ý tưởng về việc giả chết để có thể an toàn và âm thầm hoạt động đã có trong đầu cụ từ rất lâu .
Từ luận cứ này ( khá là không bền vững ) họ bắt đầu giải thích rất nhiều chuyện xảy ra trong HP6 theo hướng này :
Chẳng hạn việc cụ Dumbledore bị trúng bùa Avada Kedrava của Snape thì cụ bị văng ngược ra sau . Trong khi nếu lưu ý thì các nạn nhân trước đó của Avada Kedrava khi trúng bùa đều chỉ đơn giản là ngã gục xuống chết .
Trong cả tập 6 thường được nhắc nhất đó chính là việc ra bùa mà không cần đọc thần chú ( Nonverbal : không phát thành lời ) Snape có thể đã chĩa vào cụ Dumbledore niệm Avada Kedrava nhưng thực ra bùa hắn ta sử dụng là 1 bùa Nonverbal , có thể nhất là bùa Expeliarmus ( bùa giải giới ) và hiệu quả khi trúng bùa giải giới được miêu tả như nhau ở các nạn nhân đó chính là việc bị văng ngược ra sau .
Theo hướng lý giải này thì rỏ ràng snape để yểm Expeliarmus để tống cụ Dumbledore bay xuống , rỏ ràng sau khi cụ bay xuống thì không ai nhìn thấy cụ và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra . Có thể là cụ được đở và cho uống Draught of Living Death ( thuốc giả chết , thuốc này được nhắc tới trong tập 1 và 6 lưu ý là nó có được nhắc tới trong tập 6 nhé )
Ngoài ra nếu lưu ý thì việc yểm 1 bùa cần tập trung và quyền năng , chẳng hạn như ở tập 4 ông Moody giả đã từng nói là nếu cả lớp chỉ vào ông ta và yểm Avada Kedrava thì cao lắm chỉ làm ông ta chảy máu mũi . Ở tập 5 Betrix từng nói với Harry khi harry yểm bùa Curio vào mụ ta . Mụ ta bảo rằng muốn yểm thành công bùa Cruio thì Harry phải thực sự thèm muốn , phải thích thú việc người khác bị đau đớn và việc mình làm người ta đau đớn . Nếu Snape không có ý giết cụ Dumbledore thì bùa của Snape thay vì giết cụ thì chỉ có tác dụng giống như 1 nắm đấm thẳng vào ngực cụ tống cụ bay đi thôi (dù là hắn thực sự yếm Avada Kedrava)
Ngoài ra còn chi tiết đáng chú ý khác như việc con Phượng Hoàng không hề tìm cách cứu cụ , chẳng hạn như trong tập 5 khi cụ không phản xạ kịp để tránh đòn của Vol thì lập tức nó biến tới và ăn trọn đòn Avada Kedrava của Vol ( lúc quyết đấu với Vol ở bộ pháp thuật trong tập 5 )
Ở tập 6 khi miêu tả nghi thức an táng của phù thùy thì có nhắc tới việc anh phù thủy Odo bị chết , anh ta được mai táng và cây đũa phép của anh ta bị bẻ đôi ( trong bài hát của Hargid và ông Slughorn ) nhưng sau khi cụ chết thì không ai nhắc đến cây đũa phép của cụ , có thể là cụ còn sống và vẩn còn sử dụng cây đủa của mình chăng ? Và trong lúc an táng thì người ta đốt 1 cái xác được bọc trong vải chứ không ai thấy rỏ xác của cụ Dumbledore
Đến đây thì các bạn có thể thả trí tưởng tượng của mình tiếp tục bay bổng đi nhé , có thể thần tượng của các bạn chưa chết đâu O:)
...........
..........
..........
.........
.........
........
........
Tuy có hơi phủ phàng nhưng mình phải đưa ra ý kiến riêng của mình thế này : Khi cụ Dumbledore rơi xuống Harry không còn bị bất động bởi bùa của cụ nửa , điều đó chỉ đồng nghĩa với việc hoặc cụ giải bùa cho nó hoặc cụ đã chết . Nhưng nếu cụ còn sống thì không có lý do gì mà cụ giải bùa cho Harry để nó nhào vô liều mạng với cả tá Tử Thần Thực Tử đang đứng gần đó .
Nói chung hướng suy nghĩ và nghiên cứu của các người mình trình bày ở trên là xem xét những gì J K Rowling đã viết , nhưng thực ra ta nên lưu ý bà J K Rowling cũng là 1 con người nên cũng có những cái sai trong tư duy và nhiều cái thiếu chặt chẻ trong logic của mình ( mỗi 1 cuốn harry ít nhất mình tìm được 5-10 lỗi kiểu vậy , và có 1 số lổi là rất nghiêm trọng ) Do đó nếu muốn biết những gì đã xảy ra ở Tập 6 và sẻ xảy ra ở Tập 7 ta nên lấy bài J K Rowling làm đối tượng và tư duy thử xem nếu mình vào trường hợp của bà ta , đoán tính cách của bà ta qua những gì bà đã viết thì ta sẻ viết gì và những gì đã viết có ý nghĩa gì . Đó chính là hướng đi đúng nhất . Ở bài sau mình sẻ trình bày ý kiến của những người có học vấn cao hơn như bà Jan Marie đi theo hướng tư duy mà mình vừa nhắc tới . Lưu ý là mình chỉ trình bày lại ý kiến của những người kia bên site tiếng Anh của họ , ý kiến riêng thì mình sẻ viết rỏ ra nên nếu bạn nào muốn phản biện thì có thể phản biện ý kiến của mình thôi . Còn phản biện ý kiến của những người kia thì bạn nên mò sang site của họ đọc thử và đóng góp ý kiến cho vấn đề thêm phong phú .
Rooney
12-05-2006, 03:27 PM
Khiếp, Antey nghiên cứu cứ như thể một bài luận văn vậy, chơi sang quá. Như Antey thì bà JK Rowling đôi khi cũng mắc lỗi, điều đó là quá khó tránh khỏi, vì đay là một thế giới không thật, nên đôi khi sự tưởng tượng nó rộng quá, có những chỗ sẽ không trùng khớp. Tuy nhiên, đó là những lỗi rất nhỏ, trừ khi mang kính lúp ra soi, còn thì cũng khó thấy lắm.
Về trường hợp cụ Dumb thì nếu cụ chết thì thương cụ thôi, chứ còn cái chết của cụ không bao giờ là vô nghĩa. Kiểu gì cụ cũng sẽ cùng mọi gnười trừ diệt Vol. Về giải thích về bùa Kavada thì mình nghĩ, chắc là cụ chưa chết được thật.
Piggy
12-05-2006, 04:08 PM
Thực ra thì chuyện Harry không còn bất động có thể do cụ Dumb bất tỉnh nên bùa của cụ tạm thời mất tác dụng. Em thật không muốn tin là cụ Dumb đã mãi mãi ra đi, đây là nhân vật mà em yêu mến và kính trọng. Ngay cả trong truyện thì cụ cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nếu mà cụ đi thật thì gay to, phe Voldemort đang mạnh dần lên mà. Trận chiến đang đến hồi gay cấn nhất. Hic...
huongfrance
12-05-2006, 10:36 PM
đồng ý với bạn 2500 Đọc tập 6 phần cuối cái đoạn fighting giữa Snape và harry thấy snape không có ý định giết Harry và che giấu sau sự giận dữ là một thái độ rất khó hiểu. Dumb cụ chết là chắc chắn rồi, nhưng điều này là kế hoạch của cụ và snape. H thấy tác giả cố ý làm cho mọi người ghét snape nhưng thực chất snape không theo phe voldemort. h cũng nghĩ là snape sẽ chết, nếu không chết cuối truyện mọi người sẽ nhận ra con người thật của snape, rồi hối hận ngạc nhiên vân vân, chán lắm.
hè năm ngoái h mua phần 6 vào khoảng tháng 7 gì đấy, năm nay phần 7 ra vào tháng mấy ai biết không nhỉ?
coi phim thì chán chết luôn, chẳng bằng một phần của truyện, người sói thì gầy dơ xương, lông lưa thưa (xem người sói trong val helsing mới thấy đúng là người sói) còn thấy lupin xấu tệ. tập 1 phim là dở nhất trong các tập.
mà cô bé em gái ron trong phim đâu có xinh đâu, nét rất mờ nhạt, nếu vẫn giữ diễn viên này sau thành bồ xinh đẹp của Harry không thuyết phục lắm
trên truyền hình của pháp có giới thiệu một cô gái pháp được mời đóng vai Fleur trong phần 5, không đẹp như mình nghĩ.
Langbiang
13-05-2006, 06:52 PM
Theo mình, cụ Dumbd chưa chết. Có thể nòi giống của cậu cũng có liên quan đến phượng hoàng, mà phượng hoàng có thể hồi sinh được mà (cái dzụ này có trong phần 2 hay 3 gì đó)
Antey2500
14-05-2006, 10:20 AM
Như đã hứa , giờ tôi xin trình bày lại ý kiến của David Nagore và Jan Marie là 2 người phân tích về cái chết của cụ Dumbledore theo xu hướng đánh giá tư duy của bà J K Rowling .
David Nagore xuất phát từ các tư tưởng xưa nay về cái chết và sự hồi sinh trong các câu chuyện cổ , ông ta có đề cập đến những tín ngưỡng và niềm tin về sống-lại (back to life) của loài người từ xưa nay . Chẳng hạn như câu chuyện về phù thủy Merlin ( trong Harry hay nhắc đến Merlin không rỏ có phải bà J K cũng muốn câu chuyện của bà đi theo xu hướng của Merlin hay không ) : Merlin là phù thủy và là nhà thông thái cố vấn giúp vua Arthur , khi ông ta chết (có truyền thuyết cho rằng ông ra đi) thì ông ta có gợi ý rằng ông ta sẻ quay lại khi nào Arthur cần ông . Bản thân Arthur về sau này bị thương nặng cũng đã cầu giúp đến Merlin giúp ông ta vào yên nghĩa ở Avalion cho đến khi nước Anh cần ông ta sẻ tái sinh và trở lại . Sau đó David Nagore có đề cập đến đến chuyện về Gandaft the Grey trong Lord of the Rings , ông này cũng đã chết (nói đúng ra tác giả làm cho ai cũng tin là ông chết )trong tập Fellowship of the Ring và ở tập the Twin tower thì ông đã trở lại với pháp thuật hùng mạnh hơn và trở thành Gandaft the White . Và về sự thành công của bộ truyện Lord of the Rings của J R R Toriken thì không ai có thể phủ nhận hay bàn cải , có thể không ngoa khi nói rằng thế giới những người đọc tiếng Anh chia ra làm hai : một nửa đã đọc Lord of the Rings và nửa còn lại đang tìm đọc nó .
Từ luận cứ trên David Nagore cho rằng J K Rowling trong truyện của bà ta có thể sẻ cho cụ Dumbledore sống lại theo cách nào đó , bản thân trong truyện này cũng từng nhắc đến sự tái sinh đó là trong trường hợp của con Phượng Hoàng và chúa tể hắc ám .
Ghi chú : theo ý kiến cá nhân của tôi thì việc này khó lòng mà khẳng định , bà J K Rowling có thể sẻ bị ảnh hưởng bởi những tư duy thông thường kiểu đó cũng có thể là không . Nếu không có nét đặc trưng riêng trong cách viết truyện của bà J K Rowling thì hóa ra HP chỉ là 1 bộ sách tầm thường và dể đoán trước theo những quan niệm thông thường nào đó . Ví dụ như quay lại truyện Lord of the Rings thì sự thành công trong cả bộ truyện đâu có xoay quanh chuyện phù thủy Gandaft chết đi sống lại , nếu truyện viết lại mà không có chi tiết ấy mà diển đạt đi khác 1 chút thì sự thành công của có cũng có thể nói là không hề suy chuyển . Người ta thích Lord of the Rings vì trí tưởng tượng tuyệt vời của ông J R R Toriken và nghệ thuật miêu tả dùng từ cũng như phong cách viết và cách xây dựng nhân vật của ông .
Còn Jan Marie thì cho rằng có thể cụ Dumbledore cũng có 1 cái Horcrux . Chi tiết bà đưa ra chính là ở Tập 1 giáo sư Mac Gonagall từng ngụ ý đến việc cụ Dumbledore biết tất tần tật và các pháp thuật hắc ám nhưng cụ lại không sử dụng nó mà thôi . Ở tập 6 Slughorn từng nới với Riddle về việc cụ Dumbledore sẻ phản ứng ra sao nếu biết Horcrux (trường sinh linh giá ) được đề cập tới . Nghĩa là cụ hoàn toàn biết rỏ về Horcrux cũng như cách làm ra 1 cái .
Sau đó chi tiết Jan Marie đưa ra đó chính là việc thẻ chocolate nhái ở tập 1 của Harry khi giới thiệu về cụ Dumbledore có đề cập đến việc cụ Dumbledore nhắc đến nhưng công trạng của cụ như công trình nghiên cứu cùng ông Nicolas (chủ nhân hòn đá phù thủy ) về phát hiện ra 12 công dụng của máu rồng và việc đánh bại phù thủy hắc ám Grindleward vào năm 1945 .
Việc đánh bại ở đây rỏ ràng có thể hiểu theo nhiều nghĩa và có thể cụ đã giết chết Grindleward và có thể đã tạo ra Horcrux từ lúc đó .
Bà ta còn viết để thanh minh về việc có thể tạo ra 1 Horcrux từ việc vô tình hay là bắt buộc phải giết 1 người khác để tự vệ hay vì lý do chính đáng ( ví dụ như đó là phù thủy như Grindleward hay Vol )
Jan Marie còn đề cập đến chi tiết khi chôn cất cụ Dumbledore thì cụ tự bốc cháy và khói cuộn lại có hình con phượng hoàng , từ đó bà ta dự đoán có thể con Phượng Hoàng của cụ Dumbledore là Horcurx của cụ .
Ghi chú : thực sự mình rất nể Jan Marie , bà ta viết bài dựa trên những lập luận về cái chết , sự giằng xé linh hồn của kẻ ra tay giết người dù cố ý hay không và dựa vào đó bà ta lý giải về cách tạo ra 1 Horcurx hoàn toàn hợp lý . Ngoài ra các dử kiện bà ta đưa ra liên kết các chi tiết từ cả tập 1 đến đến 6 có thể thấy bà ta đọc rất kỹ (theo như ghi chú thì bà ta đọc mỗi cuốn khoảng 6 lần ) và liên kết chi tiết rất tốt . Có thể nói không đọc bài của bà ta thì mình không bao giờ dám nghĩ đến việc có thể cụ Dumbledore có 1 cái Horcurx , rỏ ràng việc đó hoàn toàn bất ngờ và rất thú vị . Rỏ ràng chúng ta biết rằng bà J K Rowling thường viết các tập HP sau dựa trên những vấn đề chưa làm sáng tỏ của tập HP trước đó và bà giải thích nó cặn kẻ hơn nhưng việc đó làm cho bà đôi khi gặp lổ hổng logic nhưng đó cũng là 1 cái thú vị khi ta đọc những chi tiết ban đầu chúng ta hiểu như thế này nhưng bà ta về sau có thể làm chúng ta tin và hiểu khác đi theo ý đồ của bà ta . Có thể ở HP7 bà ta sẻ làm bất ngờ với chúng ta bằng việc cụ Dumbledore hồi sinh lại bằng Horcurx hoặc 1 phương thức nào đó khác mà 1 chi tiết nào đó ở 1 trong 6 tập Harry bà ta từng nhắc tới mà chưa ai trong chúng ta có thể chú ý tới hoặc hiểu đúng về nó chăng :-? :-/ :) \:D/
Mít Đặc
14-05-2006, 12:17 PM
Mình thì thấy đôi chỗ bà Jan cũng chưa được ổn lắm, như bà nói thì cứ như thể là cụ Dumb đã làm một cái TSLG chỉ vì cụ thừa biết cách làm ra nó. Nhưng theo tôi thì nếu như cụ có không làm hay có làm thì chắc chắn cụ thừa biết về TSLG, chỉ có điều cụ không chọn cách sống của một TSLG mà thôi: sống không toàn vẹn. Ông Slughorn ngại chuyện thày biết là vì ông e thày Dumb sẽ tức điên lên khi biết Vol có tận cả thảy 7 cái TSLG mà thôi. Còn chuyện thày Dumb sống theo phong cách gì thì chỉ có Chúa mới biết. Nhưng tôi tin là thày sẽ trở lại, vì nếu thày không còn sống thì các thành viên tứ tán mỗi nơi mỗi ngả. Hogwarts thành bãi chiến trường hay sao?
Bụng phệ
15-05-2006, 05:17 PM
Tớ chẳng tin là cụ cũng có một cái TSLG đâu. Cụ ghê tởm hành động của Vol của mà thì hà cớ gì mà cụ có TSLG. Mà Hocrux thì đâu phải cứ giết người là có, phải là bản thân người đó muốn tạo ra Hocrux thì nó mới xuất hiện chứ. Có điều, chắc vai trò của con Phượng Hoàng trong việc giao tiếp với cụ sẽ được đặt nặng hơn. Thử nghĩ xem, nó sẽ là một bà đồng, giúp cho việc liên lạc với cụ được dễ dàng.
Hoặc các bạn có bao giờ nghĩ cụ chết nhưng vẫn sống kiểu Nick Suýt Mất đầu chẳng hạn. Chết mà không hcết. Nhưng mà cụ Dumb mà làm ma thì cũng chán nhỉ.
Mà này, tớ chợt nhớ ra, cái Hòn đá phù thủy có thể giúp người ta trường sinh, có khả năng nào là cụ đã không tiêu hủy nó không. Ai lại đi tiêu hủy một thứ tốn công tốn sức mới invent ra thế. Sao cụ không dùng cho mình đi nhỉ. Cái này nghe có vẻ còn có lý hơn việc cụ có TSLG. À mà Antey ơi, cậu gửi cho mình bản word HP nhé, phần nào cũng được, chỉ phần mềm word thôi, đọc Aecrobat khó chịu lắm cho mình về địa chỉ: Comhoi@gmail.com hoặc không cho mình cái đường link cũng được nhé.
thanks nhèu
Vic Chou's Fan
16-05-2006, 11:09 AM
Tớ chẳng tin là cụ cũng có một cái TSLG đâu. Cụ ghê tởm hành động của Vol của mà thì hà cớ gì mà cụ có TSLG. Mà Hocrux thì đâu phải cứ giết người là có, phải là bản thân người đó muốn tạo ra Hocrux thì nó mới xuất hiện chứ. Có điều, chắc vai trò của con Phượng Hoàng trong việc giao tiếp với cụ sẽ được đặt nặng hơn. Thử nghĩ xem, nó sẽ là một bà đồng, giúp cho việc liên lạc với cụ được dễ dàng.
Hoặc các bạn có bao giờ nghĩ cụ chết nhưng vẫn sống kiểu Nick Suýt Mất đầu chẳng hạn. Chết mà không hcết. Nhưng mà cụ Dumb mà làm ma thì cũng chán nhỉ.
Mà này, tớ chợt nhớ ra, cái Hòn đá phù thủy có thể giúp người ta trường sinh, có khả năng nào là cụ đã không tiêu hủy nó không. Ai lại đi tiêu hủy một thứ tốn công tốn sức mới invent ra thế. Sao cụ không dùng cho mình đi nhỉ. Cái này nghe có vẻ còn có lý hơn việc cụ có TSLG. À mà Antey ơi, cậu gửi cho mình bản word HP nhé, phần nào cũng được, chỉ phần mềm word thôi, đọc Aecrobat khó chịu lắm cho mình về địa chỉ: Comhoi@gmail.com hoặc không cho mình cái đường link cũng được nhé.
thanks nhèu
Ê, coi bộ bác Bụng Phệ có hơi chút nhầm lẫn à nha.
Cụ Dumb ko bao giờ sống kiểu Nick_suýt mất đầu đâu à nha. Làm sao một người như Cụ co thể sống mập mờ kiểu ấy được, thật vô lí hết sức mà.
Antey2500
16-05-2006, 01:48 PM
Tớ chẳng tin là cụ cũng có một cái TSLG đâu. Cụ ghê tởm hành động của Vol của mà thì hà cớ gì mà cụ có TSLG. Mà Hocrux thì đâu phải cứ giết người là có, phải là bản thân người đó muốn tạo ra Hocrux thì nó mới xuất hiện chứ. Có điều, chắc vai trò của con Phượng Hoàng trong việc giao tiếp với cụ sẽ được đặt nặng hơn. Thử nghĩ xem, nó sẽ là một bà đồng, giúp cho việc liên lạc với cụ được dễ dàng.
Hoặc các bạn có bao giờ nghĩ cụ chết nhưng vẫn sống kiểu Nick Suýt Mất đầu chẳng hạn. Chết mà không hcết. Nhưng mà cụ Dumb mà làm ma thì cũng chán nhỉ.
Mà này, tớ chợt nhớ ra, cái Hòn đá phù thủy có thể giúp người ta trường sinh, có khả năng nào là cụ đã không tiêu hủy nó không. Ai lại đi tiêu hủy một thứ tốn công tốn sức mới invent ra thế. Sao cụ không dùng cho mình đi nhỉ. Cái này nghe có vẻ còn có lý hơn việc cụ có TSLG. À mà Antey ơi, cậu gửi cho mình bản word HP nhé, phần nào cũng được, chỉ phần mềm word thôi, đọc Aecrobat khó chịu lắm cho mình về địa chỉ: Comhoi@gmail.com hoặc không cho mình cái đường link cũng được nhé.
thanks nhèu
Thì ý kiến của mình là chuyện Horcrux chỉ là 1 gợi ý , có thể bà J K Rowling lại cho ta biết 1 cách khác để cụ sống lại và dẩn ta từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác thì sao.
Còn về truyện HP thì 1 2 3 4 mình có bản Words , 5 và 6 chỉ có file PDF thôi , mà mình cũng quen đọc ebook nên cũng lười đi kiếm cái file words của nó . Sure là giờ trên mạng có rồi , Fan Harry trên thế giới này nhiều lắm và chắc chắn là sẻ có khối người chịu khó type lại vào words để bàn con cùng xem. Để mính send trước cả bộ , khi nào có file word của 5 và 6 mình sẻ send lại .
Harry Potter
16-05-2006, 05:53 PM
Chính xác, cụ Dumb không bào giờ sống kiếp nhạt nhòa như Nick suýt mất đầu đâu. Ngay cả Sirius còn không chọn cách ấy cơ mà. Cụ Dumb thà chết chứ không bao giờ làm một con ma lê la trên trần thế này, Bụng Phê đừng nói linh tinh.
Nhân thể bác nào có file HP tiếng Anh thì up lên đây chia sẻ với bà con đi, thanks!
chess_majesty
17-05-2006, 08:02 AM
Trích dẫn từ vài forums, những điều 90% đúng :
a) Harry Potter 7 là phần cuối cùng, bà J K Rowling viết chương cuối cùng cuốn HP 7 đầu tiên rồi mới viết các cuốn HP khác. Truyện sé kết thúc bằng từ "vết sẹo" (chắc là kết thúc mở, bà con tha hồ tưởng tượng @-))
b) R.A.B - Regulus Alphar Black, em của Sirius Black (tương tự như tên HP là Harry James Potter). Ông này bị chính tay Voldemort giết, có lẽ là do biết quá nhiều là Horcruxes giống như thầy Slughorn)
c) Servius Snape là người tốt, sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuốn 7. Bà con để ý thấy Snape ghét HP (do ghét ba của HP) nhưng trước giờ vẫn âm thầm bảo vệ HP (mình nhớ ở tập 1 chổi thần của HP bị ếm bùa, chính Snape là người giải bùa; hoặc vụ chú Sirius bị bắt ở tập 5 Snape cũng là người thông báo cho Hội Phượng Hoàng. Có thể nói những lúc cụ Dumbledore không có ở Hogwarts chính Snape là người bảo vệ HP chứ không phải giáo sư MC Gonagall (gs MC Gonagall không biết tí gì về vụ Horcruxes).
Còn về vụ Snape giết cụ Dumbledore (chưa chắc đã là thật) vì :
- Cụ Dumbledore yêu cầy Snape làm thế (có lần 2 người cãi nhau). Khi gặp Snape cụ nói "Servius, làm ơn..." Cụ không bao giờ cầu xin tha chết.
- Snape phải giúp Draco Malfoy thực hiện sứ mạng giết cụ Dumbledore theo lời nguyền Bất khả bội.
- Snape chỉ làm bất tỉnh chứ không giết giáo sư Flitwick cuối tập 6. Nếu Snape là 1 Tử thần thực tử thật thì gs Flitwick toi rồi.
- Lý do quan trọng nhất : Cụ Dumbledore tin tưởng Snape. Cụ không bao giờ sai.
- Đoạn này :
“Giết ta đi!” Harry hổn hển nói mà không sợ chút nào ngoài trừ sự khinh bỉ và giận dữ “Hãy giết ta như đã giết cụ, đồ hèn!”
“Đừng...” Snape hét to, và lão đột nhiên phát điên và vô nhân đạo cứ như thể lão đang đau đớn như con chó đang gầm thét, ăng ẳng sủa đang kẹt trong căn nhà đằng sau họ “... gọi ta là đồ hèn nhát!”
Snape không phản bội cụ Dumbledore nên đã thực sự tức giận khi bị HP nói là "Đồ hèn"
- Có thể sau khi uống thứ nước màu xanh cụ Dumbledore bị biến thành 1 Horcruxe nên Snape phải ra tay.
d) Theo mình thấy thì vai trò 'hành động' của cụ Dumbledore trong truyện hết rôi, giờ không còn ai đứng giữa HP và Voldemort nữa. Nhưng cụ vẫn có thể giúp đỡ HP = bức tranh có hình cụ trong phòng Hiệu trưởng. Mình nghĩ cụ chết thật vì:
- Cụ không thể tạo Horcruxe vì "vị phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử không thể sử dụng phép thuật hắc ám" (mặc dù cụ biết) Có thể cụ có cách khác để hồi sinh hoặc cụ chỉ giả chết thôi nhưng mình thấy không cần thiết phải có cụ mới diệt được Voldemort.
e) có 1 số thứ có thể đóng vai trò quan trọng trong tập 7 : con mèo của Hermione; con rắn Nagini, con Phượng hoàng.
f) Ron cặp bồ với Hermione.
g) không có Quidditch.
h) Tập 7 sẽ ngắn hơn tập 5.
...
Những tin đồn nhảm :
- Harry Potter quay lại với Cho Chang. :-"
- bà J K Rowling đã viết xong HP 7 (hình như phải cuối 2007 mới xong).
- Tập 7 có tên "Harry Potter và cây đuốc xanh"
- Dumbledore hay Voldemort có liên quan huyết thống với HP.
- Mẹ HP còn sống.
7 hocruxes :
1- Nhật ký của Tom Riddle
2- Cái nhẫn của Gaunt
3- Dây chuyền của Slytherin
4- Cái cúp
5- 1 thứ của nhà Griffindor hoặc Ravenclaw.
6 - Con rắn Nagini (theo cụ Dumbledore)
7- Bản thân Voldemort hoặc Harry Potter.
Nếu Horcurxe thứ 7 là HP thì chương cuối cùng sẽ thế này HP hy sinh làm Voldemort thoi thóp => Snape ra tay kết liễu. Xét cho cũng nếu không có Horcruxes thì Voldemort cũng chỉ là 1 phù thủy xuất sắc, có thể hắn chỉ sợ duy nhất cụ Dumbledore nhưng cũng không mạnh đến độ dám 1 mình đấu với nhiều Thần sáng (hành động của Voldemort luôn được suy tính kỹ).
Điều quan trọng là HP hoặc Voldemort phải tiêu diệt nhau nên khả năng Snape diệt Voldemort khó xảy ra.
Cuối cùng mình muốn đề cập đến cụ Dumbledore nói HP hơn Voldemort là nhờ tình yêu. Chuyện này không hẳn chỉ là giữa HP và Ginny mà còn có sự che chở của gia đình (ba mẹ HP và gia đình Dursley). Ngoài ra còn có tình bạn HP với Ron + Hermione (Voldemort không có bạn). Chính Ron với Hermione muốn theo giúp đỡ HP.
Mít Đặc
17-05-2006, 03:30 PM
Cam on chess đã đưa ra một bản tổng kết rất rõ ràng. Nghe theo như bạn nói thì đúng là cụ Dumb đã chết, và như thế thì HP mới có thể độc lập giết được Vol. HP có tình yêu và đó là liều thuốc mạnh giúp HP có thể làm nên chuyện lớn. Chính cái chết của cụ có thể cũng làm cho HP mạnh hơn vì cậu rất yêu mến cụ D. Hơn nữa, theo như lời tiên tri thì chính HP sẽ phải là người giết Vol.
Nhưng mình không hiểu được khi bạn nhấn mạnh việc ROn và Hermonie yêu nhau thì sẽ đóng vai trò chủ chốt của tập 7, mình chỉ nghĩ việc Harry và Ginny là quan trọng thôi chứ.
Chuyện cái thứ nước màu xanh là một TSLG thì mình không tin vì ở địa điểm đáy chỉ có một cái Hocrux thôi, mà cái kia đã được R.A.B lấy rồi mà, nếu không thì cái mà người kia lấy trước là cái gì?
À mà lần trước cụ Dumb tay của cụ bị cháy khô như đã chết, có ai giải thích được điều này là thế nào không?
chess_majesty
18-05-2006, 08:04 AM
Tay cụ Dumbledore bị cháy khô là khi cụ đi tìm và hủy cái nhẫn của Gaunt (ông ngoại Voldemort). Lúc đó nếu không có Snape chữa chắc cụ còn bị tệ hơn nữa ;)
Mình nghĩ khả năng horcruxe ở đó có thể là dây chuyền của Slytherin nhưng cũng có 1 khả năng nó là thứ nước màu xanh. Voldemort rất có thể đặt bẫy ở chỗ đó.
- Mình thấy lạ ở 1 điểm làm sao R.A.B. lấy được cái dây chuyền mà không phải uống nước màu xanh ? Nếu làm được thế thì hóa ra giỏi hơn cụ Dumbledore ?
- hoặc nếu không thì R.A.B. phải là 2 người.
- hoặc giả thuyết cuối là R.A.B. đã uống nước, hủy Horcruxe rồi chết luôn tại đó - khó xảy ra vì muốn uống nước đó phải có người bên cạnh ép uống.
Cụ Dumbledore tuy chết nhưng vẫn còn có những bức tranh của cụ, có thể giúp Harry suy luận tìm ra những Horcruxes. Hơn nữa tranh của cụ ở đâu cũng có nên cụ dễ dàng nắm bắt thông tin. Mình thấy chỉ có 1 lý do cụ hồi sinh là Hogwarts không thể không có Cụ.
Mình nói việc tình yêu giúp HP thắng Voldemort là bao gồm 3 thứ :
- Sự che chở của gia đình : ba, mẹ, gia đình dì dượng Dustley.
- Tình yêu HP-Ginny
- Tình bạn giữa 3 người HP-Ron-Hermione (mình thấy trước giờ trong những trận đánh lớn bên cạnh Harry luôn có Ron+Hermione, dĩ nhiên 2 người này luôn luôn bị loại trước final round đối đầu với Voldemort vì nếu họ có ở đó thì chết là cái chắc 8-X). VD : ở căn phòng bí mật; ở Bộ Pháp Thuật; phần cuối tập 7; ... Ở tập 8 bộ ba này sẽ cùng nhau đi diệt Voldemort mà.
Hermione Granger
19-05-2006, 08:09 AM
tin mới nhận bà con ơitiec61 là nó ko phải tin vịt,hôm trước HG hỏi kĩ rồi,khi phỏng vấn thì Daniel nói là sẽ ko đóng tiếp HP phần 5 vì...chán quá :(:(:(
Mary xù
19-05-2006, 09:57 AM
Tớ biết là cụ Dumb bị cháy xém tay khi đi lấy chiếc nhẫn, nhưng vẫn không nhớ là đọc ở đâu tại sao tay cụ bị cháy chết khô như thế. KHông hiểu cuộc chiến đó diễn ra ntn, nếu tập 6 chưa đề cập thì chắc tập 7 sẽ phải đề cập đến đúng không.
Tập 5 mà Daniel chê chán à, tập này thực ra không chán, chỉ có điều, mình có cảm tưởng là cả bà Rowling và NXB ở VN hơi bôi ra một chút để bán sách cho được giá hay sao ý. Nội dung bị pha loãng quá nhiều. Đặc biệt là phiên xử HP, lằng nhằng, dài dòng, mà cuối cùng chẳng anh rhưởng gì đến đại cục.
fancine
19-05-2006, 10:18 AM
Em nhớ là cô Rowling chưa giải thích lý do tay cụ Dumb bị cháy khô. Harry Potter cũng chỉ biết băn khoăn thôi. Nói chung tập 6 có lắm đầu mối lắm. Tác giả sẽ mệt vì cởi nút trong tập 7 đấy. Em thấy tập 6 cứ "đầy âm mưu" thế nào í. í em là cô Rowling đầy âm mưu, cứ bịa ra đủ thứ để tập cuối dễ ăn dễ nói. Hè hè.
Vic Chou's Fan
19-05-2006, 10:57 AM
Nói thật chứ truyện của bà JKR càng về sau càng ảm đạm hơn, chính vì thế mà chỉ có những người như chúng ta mới đọc được, chứ trong chương trình thời sự có quay cảnh bà JKR đọc truyện cho mấy đứa trẻ nghe, tụi nó nhỏ xíu hà. Nếu ba mẹ chúng mà biết được, truyện của bà toàn đánh nhau, thế lực hắc ám tùm lum chắc họ chẳng cho con mình đọc đâu ấy chứ.
(í kiến của riêng mình thôi)
Mary xù
19-05-2006, 04:56 PM
Mình cũng nghĩ thế, chuyện này trẻ con U10 đọc hiểu thế quái nào được. Quá nhiều tình tiết, quá nhiều suy luận logic. Truyện này dành cho người lớn ưa phiêu lưu và có đầu óc tưởng tượng tốt mà thôi. Thế nhưng nhiều người lại ta đây không đọc truyện trẻ con, vậy là phí đi một tác phẩm văn học mà mình nghĩ là rất tuyệt. Gần nhà mình có chú có con lớn rồi vẫn ôm truyện đọc, suốt ngày chặc lưỡi bảo đấy là mua cho con trai.
Binluuly
20-05-2006, 11:33 AM
Ê! "Mary xù " , tớ thì nghĩ khác cậu cơ B-) , tớ nghĩ: " lão Snape sẽ chết , còn cụ Dumbledore sẽ sống - cái này tớ nghĩ giống cậuO:) . Tớ khẳng định Vodemort sẽ chết-vì lão ác lắm! Tớ ghét lão đó~X( . Lão ta là một tên vô liêm sỉ,ác độc. Tớ không tin Hary sẽ chết . Nếu Harry chết ,tớ sẽ thề không đọc và xem phim này nữa! tớ còn nghĩ:''Hermione và Ron sẽ cưới nhau:-" !Hi hi , cậu có nghĩ vậy không ?=)) Thôi,mỏi tay quá!tớ không viết nứa:>
bin lưu li!Haha
Mary xù
20-05-2006, 11:48 AM
Harry chết thì cũng chẳng còn truyện để cho cậu đọc đâu mà lo. Còn truyện Ron và Hermonie cưới nhau thì còn lâu, bởi nhà Ron phải lo cho lần lượt từng ấy ông anh cưới vợ. Hermonie thì là người thích học hành, chung quy cô nàng còn lâu mới để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp. vì thế, tớ nghĩ họ sẽ cưới nhau muộn. Hơn nữa, khi viết truyện, người ta cũng thích viết kiểu lập lờ chứ không kết thúc kiểu cổ tích vậy đâu.
Harry có chết hay không thì tớ không biết, ai cũng mong cậu ấy sống nên tớ nghĩ bà Rowling sẽ gặp áp lực, chắc bà k dám cho Harry chết hẳn đâu. Có thể là sẽ có thương tích rất trầm trọng, kiểu anh Bill chẳng hạn. Nói chung là người không còn nguyên lành nữa. Còn Vol thì chết chắc rồi, chẳng nhẽ bao nhiêu người ngã xuống như thế không đủ để kết liễu hắn sao.
Vic Chou's Fan
22-05-2006, 08:24 AM
Nếu Harry chết đi thì có vẻ hay hơn và logic hơn, chứ nếu như Harry sống xót thì chẳng thú vị gì (mặc dù tớ ko thích Harry chết tí nào)
hoangmaidong
22-05-2006, 03:15 PM
Theo tớ thì:
1. Cụ Dumb đã chết. Dù sao trận chiến cuối cùng cũng là giữa HP và Vol và HP phải thực sự trưởng thành, phải tự lực cánh sinh chứ không thể cứ ỷ lại vào cụ mãi được. Trong suốt 6 tập qua, cụ đã giúp HP rất nhiều để cậu bé trưởng thành và có "vốn liếng" để chiến đấu. Suốt tập 6 là những bài học, những lời "trăn trối" để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Sự có mặt, trợ giúp của cụ Dumb trong tập 7 sẽ vẫn có nhưng không phải với tư cách 1 lực lượng pháp thuật nữa, nó mang tính tinh thần nhiều hơn.
2. Thầy Snape không phải kẻ phản bội mà đang phải thi hành khổ nhục kế. Tớ nghĩ vậy vì tuy không giải thích nhưng cụ Dumb luôn tuyệt đối tin tưởng Snape, chắc chắn phải có nguyên do vì cụ Dumb tuy già nhưng hoàn toàn ko cố chấp. Nếu cụ sai trong chuyện này thì đúng cụ là một ông già vừa không đầy đủ sức mạnh (cuối tập 6 cụ ko được như xưa nữa) vừa lẩm cẩm gàn dở, thiếu sáng suốt, ko còn là cụ nữa rồi. Tôi cũng tin Snape có vai trò cực lớn trong tập 7, và sự biến mất cái TSLG kia có khi có vai trò của ông ta cũng nên.
3. Malfoy sẽ quay về. Cậu bé này xấu tính thật nhưng xấu tính và làm việc ác là 2 chuyện khác nhau. Tập 6 cho thấy cậu chưa muốn đứng về cái ác và chẳng qua bị bắt buộc thôi. Cậu vẫn hâm mộ Vol nhưng đó là do bị bố đầu độc và cũng chưa hiểu Vol là thế nào, chỉ ngưỡng mộ một đỉnh cao của pháp thuật, lại cũng của nhà Slytherin. Hơn nữa cậu thích phe hắc ám cũng vì quan điểm của phe này thích thuần chủng ghét muggle và máu bùn, phù hợp với sự kiêu ngạo của cậu. Đến khi thực sự là người của Vol, cậu mới biết điều đó ko đơn giản chỉ là sự lãng mạn say sưa khi tham gia vào một cái gì đó vĩ đại, mà là giết người, là ác liệt, rằng cái người mình ngưỡng mộ kia không ngại gì giết cả nhà mình. Khi đó, việc làm theo Vol chỉ là bắt buộc mà thôi, nó cay đắng tủi cực chứ không vinh quang như cậu nghĩ. Mặc dù ghét, nhưng ở tập 6 tớ thấy thương Malfoy lắm. Những người khác dù vất vả nguy hiểm nhưng luôn có sự hỗ trợ tinh thần. Còn Malffoy, cậu hoàn toàn cô đơn, cô đơn với sứ mệnh oái oăm của mình, vừa sợ hãi vừa đau khổ nhưng không thể chia sẻ cùng ai, phải khóc với con ma khóc nhè. Cậu bé 16 tuổi này không được phép là một đứa trẻ nữa, nó bị buộc làm một công việc (một tội ác) vượt quá sức chịu đựng của lứa tuổi. Không còn khoái trá trêu ghẹo bạn bè, bày trò xấu vặt vãnh (những trò trẻ con của một đứa trẻ xấu tính), đứa bé ấy phải nghĩ làm sao để giết người, người mà cậu ko muốn giết; nghĩa là, cậu không được quyền làm trẻ con nữa. Điều bất hạnh này, không học sinh nào của trường gặp phải. Tôi nghĩ rằng những điều Malffoy đang phải làm vượt quá sức chịu đựng của cậu và cậu sẽ phải quay lại (với sự giúp đỡ của Snape chăng; tôi nghi là giữa 2 nhân vật này có mối liên hệ đặc biệt nào đó chứ không đơn thuần là thày trò).
4. Ai sẽ chết trong tập cuối? Sẽ có nhiều người chết. Truyện HP mấy tập cuối đã ảm đạm rồi và tập 7 chắc cũng thế. Cuối cùng, Vol bị tiêu diệt nhưng sự chiến thắng chắc chắc sẽ nhuốm nhiều đau thương chứ không thể rực rỡ được, vì người ta phải trả giá đắt cho sự bình yên và tình yêu. Tuy nhiên, khi tác giả dọa rằng sẽ có người chết, dĩ nhiên bà ấy muốn nói đến một nhân vật quan trọng. Vậy có thể là ai nhỉ. Tôi đoán có thể là người yêu hoặc bạn thân của HP, hoặc chính cậu ta, hoặc thày Snape khi đã được minh oan, hoặc malffoy...
conbaky
24-05-2006, 10:37 AM
hi, thấy các bạn tranh luận về HP, mình cũng xin 1 chân nhé :D
hmm, theo mình thì có lẽ Dumbledore còn chưa chết hẳn. lí do ư, đơn giản là Harry vẫn cần cụ để tiếp tục con đường tìm và diệt Voldermort! các bạn có để ý thấy tuy so với độ tuổi của mình, HP đã rất trưởng thành, nhưng đứng trên phương diện của 1 pháp sư thì cậu vẫn còn rất yếu, yếu về quyền năng pháp thuật, và đặc biệt là yếu về kinh nghiệm pháp thuật!
điều này mình chắc các bạn cũng sẽ để ý, có thể thấy rõ nhất trong tập 6:
- trước tiên là chuyến viếng thăm đến nơi ở của thày Slughorn: khi đến nơi, đứng trước một bãi chiến trường thực sự, Harry đã kết luận ngay rằng vừa có 1 trận chiến ở đây, và bọn tử thần thực tử đã mang thày Slughorn đi; trong khi đó, cụ Dumb lại lập tức nhận ra sự vắng mặt của dấu hiệu hắc ám, và tìm được Slughorn dưới dạng 1 chiếc ghế bành!
- thứ 2, và rõ rệt nhất là trong chuyến đi tìm chiếc Horcrux. chúng ta thấy, đại đa số nhứng phép thuật, những điều mà cụ Dumb làm, Harry đều thấy lần đầu. từ việc đọc lẩm nhẩm thần chú để mở và đóng hành lang phòng ngự ngoài trường, rồi việc cụ tìm ra cửa vào hang động chính chỉ bằng việc "sờ và nhìn", mở nó ra bằng máu của chính cụ, hay việc cụ tìm thấy sợi xích của chiếc thuyền đưa cả 2 ra chỗ cái chậu, chỉ bằng vào việc tìm được dấu vết của pháp thuật - "pháp thuật luôn để lại dấu vết". làm sao Harry biết được thứ nước màu xanh kia chỉ có thể uống mà ko thể co rút, ko thể cô cạn, ko thể thay đổi bản chất,...
còn rất nhiều điều mà Harry chưa biết, rất nhiều điều Harry phải học hỏi từ những người xung quanh như gs Slughorn, gs Mc Gonagal,... và đặc biệt là gs Dumbledore!
còn những 4 chiếc Horcrux, và liệu để phá hủy được chúng, Harry sẽ còn gặp phải những khó khăn gì???
theo tôi, Harry biết cách để tiêu diệt Voldermort, nhưng cậu còn chưa đủ sức mạnh để làm việc đó. Harry có thể đối đầu và tiêu diệt Voldermort, nhưng cậu chưa thể tim được hắn. cần có 1 người dọn đường, đưa cậu đến với trận đấu quyết định cùng Dark Lord, và người đó phải là Dumbledore!
đọc những gì viết trong website "dumbledoreisnotdead" mà antay đưa link, tôi cũng thấy khá đồng ý với 1 điểm họ đưa ra: ngọn lửa bùng lên quanh xác cụ Dumb, và đó là cảnh tượng khá quen thuộc đối với 1 sinh vật: phượng hoàng! đó là sự bắt đầu cho 1 quá trình hồi sinh của phượng hoàng. nếu như nhắc đến Dark Lord, chúng ta đều nghĩ ngay đến con rắn; mọi thứ ở hắn đều gơi liên tưởng đến rắn: từ ngoại hình: 2 con mắt đỏ ké, môi mỏng dính,... tính cách độc địa, xảo quyệt, rồi việc hắn nói xà ngữ, và cả sự hồi sinh của hắn, cũng cần "một chút nọc của Nagini yêu dấu". nếu nói vậy, tại sao cụ Dumb lại ko thể gắn với chim phượng hoàng cao quý, khi mà người ta gọi nó là "phượng hoàng lửa", bộ lông chủ yếu là 2 màu đỏ và vàng-màu của lửa, và với cụ Dumbledore, lửa chính là thứ bùa phép yêu thích nhất của cụ: khi biểu diễn cho Tom Riddle xem hồi bé, cụ đã dùng lửa để thiêu cháy cái tủ quần áo của nó; để làm quà cho Karkus- " ỌE" của những người khổng lồ, cụ tặng 1 nhánh lửa Gubraithian; và bây giờ, thi thể của cụ cũng được liệm bằng lửa. như thế, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào sự hồi sinh của loài phượng hoàng lắm chứ - sự hồi sinh của "phượng hoàng lửa Dumbledore" :)
Piggy
24-05-2006, 11:27 AM
E hèm, nhắc bạn conbaky là cái link dumbledoreisnotdead của tớ nhá.
Trở lại vấn đề chính, chúng ta đang băn khoăn 2 điều: một là cụ Dumb đã chết thật chưa và ai sẽ tèo trong phần cuối.
Về vấn đề thứ nhất, tớ nghĩ là cụ Dumb đã chết rồi (dù thực lòng không muốn tin là vậy). Nhưng như mọi người đã phân tích, cái chết của cụ Dumb ở phần 6 giải quyết được nhiều chuyện. Cụ hy sinh để cứu Harry Potter khỏi bị đội Tử thần Thực tử và Malfoy giết, cụ chấp nhận hy sinh để cả Snape và Malfoy vẫn an toàn trong lực lượng của Voldemort (thử tưởng tượng cụ Dumb vẫn sống thì hai người này sẽ thế nào?) và cuối cùng cụ Dumb chết để Harry trưởng thành và có thêm ý chí để tiêu diệt Voldemort.
Mọi người có nhớ lúc cụ giải thích về lời tiên tri cho Harry hiểu không, về bản chất lời tiên tri không thực sự quan trọng, chính Voldemort đã khiến Harry trở thành người kết liều đời hắn. Bởi vì chính hắn gây ra sự mồ côi cho Harry, để lại bao đau thương chết chóc sau thời kỳ đen tối hắn tung hoành, rồi cái chết của chú Sirius, giờ lại thêm sự ra đi của cụ Dumb. Tất cả những đau thương này sẽ biến thành hành động, Harry phải giết Voldemorrt để trả thù và để bảo vệ sự an nguy cho cộng đồng phù thủy.
Kết luận: cụ Dumb đã chết thật rồi! Đừng vì thương tiếc mà tìm lý do cứu vãn. Đêm qua tớ đã đọc lại HP6 và rất buồn, nhưng phải chấp nhận sự thật này thôi.
Piggy
24-05-2006, 11:27 AM
Còn vấn đề thứ hai, ai sẽ chết trong phần cuối?
Tớ vẫn quả quyết đấy là Snape. Dẫn chứng thì tớ đưa ra từ mấy trang trước rồi, ai quan tâm thì chịu khó lục lại đọc nhé.
(Phù..ù..ù... gõ xong mỏi cả tay rồi, nên chả phân tích tiếp đâu.)
conbaky
25-05-2006, 11:58 AM
hmm, nhưng các bạn nghĩ Harry sẽ đi tìm và tiêu hủy 4 Horcrux cuối như thế nào???
hãy nhớ, khi Harry và cụ Dumb lên chiếc thuyền đi ra chỗ cái chậu đá đựng Horcrux bị đánh tráo, cụ Dumb đã nói rằng: voldemort ko quan tâm đến trọng lượng, mà chỉ quan tâm đến công lực pháp thuật, và tuy rằng đi cạnh 1 người có công lực "hàng đầu võ lâm" như cụ Dumb, mà Harry vẫn đi qua được, chứng tỏ công lực của nó còn quá yếu. Harry có thể đối mặt, và có thể tiêu diệt được Voldemort, vì tất cả những gì nó học được, gần như là để áp dụng vào những cuộc đấu tay đôi. còn để tìm và diệt Horcrux ư, dường như là quá sức, đến cụ Dumb cũng còn phải trả giá bằng 1 bàn tay, Harry sẽ làm thế nào đây???
tôi nghĩ Harry vẫn cần có 1 người đưa đường, và ko ai làm việc đó tốt hơn Dum-bly-doore :D
Antey2500
25-05-2006, 01:45 PM
Hermione Granger có thể không là 1 pháp sư giỏi về bùa chú nhưng đầu óc của cô bé rất logic và hiểu biết của cô bé cũng không hề kém cỏi gì đâu , cô bé này sẻ giúp đở Harry rất nhiều đấy .
Còn Ron thì tuy không thông minh , không giỏi bùa chú nhưng sự thông cảm , động viên cũng như lòng dũng cảm sẳn sàng xả thân hy sinh vì bạn bè cũng là 1 yêu tố đáng đem lên bàn cân đấy .
Tôi nói thế này nhé , tôi sẳng lòng đánh đổi toàn bộ những gì tôi có từ học vấn đến tài sản để đổi lấy 2 người bạn như thế đấy . 1 người ta luôn có thể dựa vào khi ta cảm thấy cần tình cảm và 1 kẻ ta luôn có thể dựa vào khi ta cần sức mạnh của lý trí .
Củ Chuối Chấm Muối
25-05-2006, 03:51 PM
Đúng rồi, Hermione và Ron sẽ là 2 người bạn đồng hành tuyệt vời của Harry trong quá trình đi tiêu diệt Horcux của Voldemort.
Ngoài ra, nếu để ý đoạn cuối của tập 6, các bạn sẽ thấy, Harry biết là nó đủ mạnh để tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám, nó biết nó có sức mạnh nhưng chưa đánh thức được và chưa biết cách sử dụng đó thôi. Hãy nhớ, khả năng "biết yêu" chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Harry và Voldemort. Chính cụ Dumb đã khẳng định đó là sức mạnh của Harry. Thêm nữa, một linh hồn trong trắng lành lặn như Harry chắc chắn sẽ đánh bại cái linh hồn đen tối và rách te tua của Voldemort. Tôi tin Harry sẽ chiến thắng.
ma'mi
25-05-2006, 04:13 PM
Chiến thắng thì tất nhiên rùi. Nhưng em nghĩ là Harry sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ của các bậc tiền bối, và chắc chắn trong phần 7 này Harry sẽ phải gặp nhiều thử thách mới có thêm được sức mạnh. Đọc cái trang Dumbledoreisnotdead thì em vẫn tin là thấy Dumbledore chưa chết mà sẽ quay lại dưới một hình hài khác.
conbaky
25-05-2006, 04:17 PM
như tôi đã nói đấy, Harry có sức mạnh của riêng mình, đặc biệt là tình yêu. nhưng những sức mạnh đó, theo tôi chỉ giúp Harry tiêu diệt Dark Lord trong 1 cuộc đấu tay đôi mà thôi.
Hermione là 1 phù thủy giỏi, rất giỏi là đằng khác, cô đã giúp đỡ Harry rất nhiều trong việc đi tìm hòn đá phù thủy, nhưng tôi ko nghĩ là cô biết về những việc như lẩm nhẩm đọc 1 thứ tiếng lạ hoắc nào đó để loại bỏ hay thiết lập hành lang bảo vệ quanh trường; sờ và nhìn để tìm ra cái cửa; nhận thấy "dấu vết của phép thuật"; hay nhận ra đích xác cái hang chứa Horcrux chỉ đơn giản vì "nó hiểu pháp thuật" !!!
rõ ràng, Harry cần 1 phù thủy cao tay ấn hơn, dạn dày kinh nghiệm hơn (Snape chẳng hạn, và đây cũng có thể là lý do dẫn đến cái chết của Snape chăng??? mặc dù tôi nghĩ là Harry cũng chẳng thích thú vơi í tưởng này lắm đâu :> )
à mà mọi người cứ nói về "the draught of the living death", mà bản dịch VN dịch là "thuốc tử thần sống", trước khi đọc bài các bạn viết, tôi chẳng hề có ý thức gì về tầm quan trọng của loại thuốc này cả, vì trong tác phẩm ko có nửa dòng giải thích về công dụng của nó, mà nghe tên tiếng Việt như thế thì có nghĩ nửa ngày, tôi cũng chả thấy được nó liên quan đến chết giả hay chết thật gì hết á =))
junin
25-05-2006, 08:43 PM
Theo tôi nghĩ thì chắc Sirius sẽ sống lại rồi sẽ chết dưới tay Voldemort do che cho Harry , kết cục quá hoàn mỹ nhỉ :D , ai cũng ko muốn có thêm người chết , ai cũng mong Sirius chết hoành tráng , vậy tôi nghĩ kết cục vậy là hay nhất , chết xong còn tiếp thêm sức mạnh cho harry để chiến đấu và giết Voldemort nữa chứ , chắc vậy quá =))=))=))=))=))=))=))=))
HuyKhanh
26-05-2006, 07:51 AM
Chào mọi người, HK thấy mọi người bàn tán hay quá nên HK này liền tham gia diễn đàn để góp vầi ý chơi thôi.
Ah, HK nghe tin đồn (chắc là dỏm) là tập 7 HP sẽ ra mắt tại Anh vào ngày thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007 hay ha.. có ai để ý là JK đã nói số 7 là số mạnh nhất cho magic đó nếu ra tập 7 vào cái ngày đó thì hay hen... trùng hợp thiệt..hihi ;-)
Binluuly
26-05-2006, 10:36 AM
Ô la la , Mary xù ơi ! Lần trước bạn không đòng ý với bài viết của mình, vậy mà nhiều người lại ủng hộ cho mình ! He he ! Xem đây, kết cục dở mếu, dở cười đây! Cho có quay lại tình cảm với Harry không! Có hoặc không Hermione và Ron cưới nhau không? Cụ Dumbludore và chú Sirius có chết không? Thôi nha!
Mình thích nhất trên đời là được đọc về tình củm giữa mình và Hermy đấy, nhưng tập sau có bao nhiu việc phải giải quyết thế thì lấy đâu ra chỗ cho yêu với đương nữa ( chứ đừng nói đến cưới với xin ). Mình thích kiểu tình yêu giữa hai người cùng kiêu hãnh như Ron với Hermy lắm ( vì vậy nên rất thích Kiêu hãnh và Định kiến & Đồi gió hú ), yêu chết đi được nhưng thà chết chứ không chịu hy sinh, không ai chịu nói ra trước, chịu thừa nhận trứoc (chùi ui, kiểu này áp dụng ngoài đời dễ đường ai nấy đi, ôm trọn một mối tình câm suốt cả cuộc đời lắm).
Thôi quay về chủ đề chính chứ nói về chuyện tui với Hermy chắc cả ngày không hết, tui suốt ngày vô mấy cái net chuyên nói về hai người này coi mãi không xong, họ làm hoành tráng lắm, kể lể từng chi tiết nhỏ về mối tình "bất hủ" này, như kiểu Hermy mua con Crocshank vì nó có bộ lông màu ginger giống màu tóc của Ron
-->trong tiềm thức cô nàng luôn có hình ảnh của Ron
He, he bảo không nói nữa mà vẫn tia lia này
Ngày trứoc hồi tập 5 chưa ra ấy, cứ đồn Ron sẽ chết, tui thề nếu bà ấy mà cho Ron chết là tui không sờ vào quyển Harry Potter nào nữa.
Tui cũng tin tưởng vào cụ già Dumberdore lắm, nên cụ ấy nói Cụ ấy tin Snape là tui cũng tin luôn, theo tui thì ông này có khi lên đến chức hiệu trưởng trường Hogwart chứ chẳng chơi
Dễ bác Hagrid là người đi lắm, thôi, cứ giữ lại mấy lời đoán mò này đến khi có tập bảy ra xem lại cho buồn cười
Ý tưởng tập bảy ra vào ngày 07-07-07 cũng hay nhỉ, nhưng thế thì lâu quá, còn hơn năm nữa, chờ hết nổi rồi
Nhưng nếu đúng thế thật thì đó sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tui từng đựoc nhận đấy. Mới nghĩ mà đã thấy sung sướng rồi
hermione
06-06-2006, 01:19 PM
Ron ơi là Ron, Ron nói đúng ý mình ghê. Mình cũng thấy thế đấy.
conbaky
06-06-2006, 02:55 PM
hà hà, Ron voi Hermione mà lị,
2 anh chị làm gì chả thích được đọc những đoạn viết về tình củm của mình!!!
longbottom
13-06-2006, 10:42 AM
Trời đất các bác ơi em thèm đọc lai Harry Potter phần 6 quá
Tưởng Longbottom muốn đọc tập 7 mới kêu chứ, đọc tập 6 thì cứ đọc đi ai cấm
longbottom
15-06-2006, 12:03 PM
Theo em ý các bác ạ thì tập 7 Harry Potter sẽ có tiêu đề là "Harry Potter and the Dark Lord". Em không nghĩ là tên như thế này là đơn giản đâu, nó bao gồm rất nhiều ý nghĩa và viết kiểu gì cũng không bị coi là lạc đề. Bởi vì giữa Harry và Vol còn nhiều điều để nói chứ không phải chỉ có mỗi cuộc chiến.
Ví dụ trong tập 2 có chi tiết nói là Harry và Tom có rất nhiều đặc điểm giống nhau, giống nhau đến kỳ lạ. Cụ Dumb cũng giải thích rồi nhưng có lẽ cũng chưa hết. Hay vì sao Harry lại có được một số quyền năng của Vol...Ôi nói chung là còn nhiều vấn đề rắc rối liên quan đến 2 người này lắm em không kể ra hết được. Cho nên nếu đặt tên cụ thể quá thì không giải thích hết được mọi chuyện đâu.
Khẹc khẹc, có ai ở nhà không đấy?
hermione
15-06-2006, 04:32 PM
Ối Long ơi là Long ơi, về cái vụ HP có quyền năng của Voldermot ấy, tớ tưởng cụ Dum đã giải thích rồi mà. Khi mà VOL cố gắng giết HP bằng lời nguyền chết chóc, chính tình yêu của mẹ (mà tớ ngờ rằng có một lời nguyền tương tự như 'bất khả bội' yểm trong đó) đã làm cây đũa của VOL phản phé khiến hắn mất hết. Chú nhóc HP còn sống mà chẳng bị thương tích gì ngoài vết sẹo trên trán và cụ cũng cho rằng quyền năng mà HP có được (tỷ như nói xà ngữ ) là do chuyện đó mà có. Có nhớ khi mà VOL có thể xâm nhập vào tâm trí của HP, hướng HP nhìn thấy những gì hắn thấy để gài HP đi cứu chú Sirius ở Bộ Pháp Thuật không? Tại sao hắn chỉ làm được thế với HP? Đúng chưa?
Vic Chou's Fan
15-06-2006, 09:37 PM
tớ nghĩ trong tập 7, bà JKRowling sẽ nhấn mạnh việc hai cây đũa phép của Harry và Vol đấy. Hai đứa nó là hai anh em mà, mà hai anh em thì sẽ đánh nhau đâu, chắc vì chủ nhân mà một trong hai cây đũa phép sẽ phải hi sinh đó.
Phoebe
16-06-2006, 04:55 PM
Thực ra còn quá nhiều điều phức tạp chưa giải thích hết về mối quan hệ giữa Harry Potter và Voldemort, vì thế tớ không hiểu liệu chỉ trong một tập truyện này cô Rowling có giải quyết hết được từng đấy chuyện không. Nếu có thì chắc tập 7 dài 1000 trang quá, nhỉ?
conbaky
17-06-2006, 08:03 AM
hì, các mâu thuẫn, các đầu mối được cô Rowling rải từ tập 1 đến tập 6 dày đặc; chắc trong tập 7 này 10 chữ thì chỉ có 1 chữ là ko giải quyết được vấn đề gì ở tập trước quá :P
death_easter
24-06-2006, 10:55 PM
Có nhớ đoạn Harry nói chuyện với Nick"suýt mất đầu" ko bà con, lúc sau khi Sirius chết ấy. Tui nghi Sirius con` phải làm 1 cái zi đấy mà cụ Dumby giao cho , chứ nếu ko thi quả là sirius chết quá la nhạt nhẽo.
death_easter
24-06-2006, 10:55 PM
Mà tui nghĩ Harry chắc phải đến 8-9 tập ấy chứ .Để tiêu diệt hết mấy cái Trường sinh linh giá thì cũng còn khuyan ah. Cụ Dumby cả năm trời mới tìm được 1 cái, thì nghĩ xem Harry mất bao lâu mới tìm nổi 1 cái, rồi còn fa hủy nữa chứ. Hix, nghĩ mà thương Harry quá:-O .
Ah` tui cầu cho Harry với Ginny sẽ tiếp tuc iu nhau ở tập 7.Chẳng nhẽ chúng nó mới dược có mấy tuần mà đã phải xa nhau sao.
death_easter
24-06-2006, 10:55 PM
Tôi thì nghĩ tập 7 này Đuôi Trùn sẽ 1 lần cứu Harry thoát chết , còn Snape sẽ ơ`... chết dưới tay 1 người nào đấy bên phe Hắc ám. Nhưng tui nghĩ Snape là người của ta 100%. À cả bà Trelawney nữa, có khi bà ấy lại có 1 lời tiên đoán đúng nữa thì sao nhi?
letom1986
27-06-2006, 11:10 AM
Harry Potter sắp kết thúc? Thứ hai, 26/6/2006, 19:28 GMT+7
Thế giới phù thuỷ của Harry Potter nói riêng và thế giới truyện giả tưởng thiếu nhi nói chung sắp đón tin động trời. Harry Potter đã tới hồi kết?
http://giaitri.vietnamnet.vn/Library/Images/quanghai_399/%20%20%2006.20/Thu%20muc%20moi%20%285%29/jk266.jpg
J.K.Rowling vừa thú nhận trong chuyến viếng thăm cung điện Buckingham cùng các em thiếu nhi theo lời mời của nữ hoàng Ạnh rằng quãng ngày cầm bút sáng tạo những tập truyện Harry Potter cũng khiến cô có cảm giác buồn chán. Chính tuyên bố này khiến cánh báo chí nghi ngờ rằng tập 7 tác gia đang viết sẽ là tập cuối về cậu bé phù thuỷ Harry.
Nói vậy nhưng J.K.Rowling vẫn chưa hé lộ thêm thông tin khi về sự “sống” hay “chết” của sêri truyện bán chạy nhất thế giới này. J.K.Rowling cũng nhanh chóng chấn an bằng lời xoa dịu “Tôi chán như thể tập 7 sẽ là số cuối nhưng giờ thì tinh thần đã thoải mái. Bạn không thể nói khi nào bạn sẽ kết thúc, tôi đang sớm hoàn thành tập 7...”.
Nếu J.K.Rowling cho Harry “chết” thì không biết trẻ em và xã hội thế giới sẽ có những biến chuyển lớn thế nào?
Chiến (theo Reuters)
Ginny
27-06-2006, 11:42 AM
http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/06/3B9AD2E2/ (http://anonym.to/?http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/06/3B9AD2E2/)
ối zời ôi, đọc cái này xong khóc rưng rức luôn, thế là anh Harry yêu quý của em sẽ chít sao??? :((
conbaky
29-06-2006, 07:00 PM
Harry chít thì Ginny còn sống được sao???
chắc là Vol gít Ginny, sau đó Harry - đã mất đi người yêu - liều mạng với Vol, và kết quả là cả 2 cùng lìa đời! :D
Vic Chou's Fan
29-06-2006, 10:17 PM
uhm, kết thúc đấy cũng tuyệt chứ nhỉ?
Hai người cùng chết thì coi bộ dzui dzẻ hơn là người sống người chết.
À, mà cho cả Ron và Her chết lun, cho đủ bộ. (ác wá nhỉ)
conbaky
29-06-2006, 10:37 PM
Thoai, Ron và Hermione thì tha cho chúng nó! 2 đứa nó yêu nhau, cùng nhau sống là được rồi, sau này đẻ con, trai thì đặt tên là Harry, gái thì đặt tên là Ginny :D
à mà mọi người thử đoán xem, từ cuối cùng của truyện là "scar", vậy câu cuối cùng sẽ là gì???
Ginny
30-06-2006, 10:21 AM
Các bác ác thế, cho ít người chít thôi, để em với anh Harry sống, hí hí, happy ending mờ.
Còn vụ từ cuối cùng là "scar" ấy hả? Chắc là "Harry đứng đó, tần ngần ngắm Lord Voldemort và xoa xoa cái sẹo". Hì hì... vụ này nên để anh Antey giàu trí tưởng bở à quên tưởng tượng giải quyết, chứ em thì xin thua. Mí lị, câu tiếng Anh kết thúc bằng từ "scar', nhưng sang tiếng Việt sẽ là khác đấy.
hedwig
30-06-2006, 05:29 PM
Theo mình thì cu Dum đã chết, nhưng chắc chắn cụ đã có một cái TSLG, một người tầm cỡ như cụ không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. để đối mặt với Vol thì HP còn quá non nớt như mọi người đều đã nhận thấy, ngoài lòng dũng cảm, sự căm thù và một số khả năng mà Vol đã truyền vào HP thì cậu bé chưa có gì nhiều, chưa thể gọi là một phù thủy vỹ đại được. cho nên trong tập 7 sẽ có một người giúp đỡ HP, người đó sẽ là Snape. vì theo mình Snape là người tốt chữ không phải là người xấu. và cuối cùng thì Snape sẽ chết, vì như thế sẽ gây được ấn tượng lớn hơn. Ron và Her thì sẽ không ai chết cả, Ginny cũng vậy nhưng theo mình ( mình đã đọc những phát biểu của J.K.R thì có vẻ như HP sẽ chết), mình tin là HP sẽ chết, vì bà J.K.R không muốn người khác viết tiếp chuyện của bà khi bà qua đời, nếu HP chết, mọi người sẽ rất ấm ức và phẫn nộ, vì vậy chuyện HP càng gây được tiếng vang, được người ta nhắc đến nhiều hơn và ... sống lâu hơn trong lòng độc giả. đó cũng chính là mục đích của J.K.R. về mặt logic thi HP chết là hợp lý, vì để chiến thắng được một cái ác rất lớn và khủng khiếp như Vol thì sự hy sinh của HP là điều có thể chấp nhận được.
mình để ý là chưa thấy ai nhắc đến cậu bé khổng lồ em trai thầy giáo dạy môn sinh vật huyền bí. mình không tin là bà J.K.R đưa nhân vật này vào cho vui, mà là có ý đồ của nó, theo mình trong tập 7 anh chàng "bé nhỏ" này sẽ có vai trò gì đó cũng khá quan trọng.
Ngoài lề một tí, mình rất rất ngưỡng mộ Antey2500, bạn thể hiện một khả năng to lớn trong việc tìm tòi, nhận xét, đánh giá các khả năng có thể xảy ra trong HP7, thể hiện sự tìm tòi nghiêm túc. mình đoán bạn cũng rất thành công về đường học vấn, khả năng ngôn ngữ.... nói túm lại mình rất mến bạn. Rất vui được làm quen với bạn Antey2500 ạ.
hedwig
30-06-2006, 05:29 PM
thật buồn khi Hedwig phải đưa lá thư này, nhưng mình mới nghe được một tin tức của một người bạn ở nước ngoài thì Harry Potter sẽ chết trong tập 7. nào cùng nâng ly vì HP. mà mình nghĩ như vậy là hợp lý ( mặc dù về tình không hợp lắm)
chào antey2500, mình rất mến mộ bạn đó.
Vic Chou's Fan
30-06-2006, 08:43 PM
Bác Antey2005 nhà mình chắc đang sướng rơn người ấy chứ nhẩy?
conbaky
01-07-2006, 11:07 PM
bác Antey đâu rồi? có fan hâm mộ thế này mà sao bác im hơi lặng tiếng thế???
cả Fan nữa, có người chung thần tượng với Fan này Fan ui!!!
hedwig
03-07-2006, 09:38 AM
http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/06/3B9AD2E2/ (http://anonym.to/?http://anonym.to/?http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/06/3B9AD2E2/)
ối zời ôi, đọc cái này xong khóc rưng rức luôn, thế là anh Harry yêu quý của em sẽ chít sao??? :((
Ginny à, anh Hp chết để cho mọi người được sống, trong đó có cả Ginny ( một phần rất quan trọng của HP). Mình tin là Ginny sẽ tự hào về anh ấy lắm, tất nhiên cũng buồn chữ, nhưng hãy vui vẻ chấp nhập và sống tiếp thật tốt để xứng đáng với tình yêu của anh ấy.
nhưng mà tất cả đều chỉ là dự đoán, tất cả chúng ta đều hồi hộp chờ xem kết cục ra sao. biết đâu đấy....
Vic Chou's Fan
03-07-2006, 10:37 PM
thế ko biết bà Rowling sẽ cho Hedwig ra sao nhỉ?
hedwig
04-07-2006, 09:30 AM
thế ko biết bà Rowling sẽ cho Hedwig ra sao nhỉ?
Hedwig thuộc về HP rồi thì tất nhiên Hedwig chỉ phục vụ cho một mình HP thôi, không có chuyện Hedwig sẽ phục vụ một người khác. trừ trường hợp, người đó là người mà Hp muốn Hedwig luôn ở bên cạnh như Ginny chẳng hạn. Tuy nhiên, một con cú như mình, bà J.K.R không để ý đến đâu, mình sẽ không được nhắc đến nhiều đâu. Nếu HP chết và Ginny còn sống, mình nghĩ HP muốn mình thuộc về Ginny, hoặc là thuộc về Ron, vì Ron vẫn chưa có một con cú nào cho ra hồn, mà Hedwig lại là một con cú vĩ đại cho nên Ron không ngại từ chối đâu.
ôi, thật là buồn
conbaky
04-07-2006, 08:05 PM
sao bạn lại bảo cô Rowling sẽ không đề cập đến Hedwig nhỉ??? trong khi chính bạn cũng vừa bảo Hedwig là một con cú vĩ đại cơ mà!!!
Hedwig là một con cú...tuyệt cú :P nó có khả năng linh cảm tuyệt vời! hẳn các bạn còn nhớ ở tập 2, khi Harry theo chuyến xe đò hiệp sĩ đến the Leaky Caudren thì đã thấy Hedwig ở đó rồi, cũng như ở tập 4, Harry có nói là dù chú Sirius có ở đâu đi chăng nữa thì Hedwig vẫn cứ tìm được và giao tận tay chú! có thể nói là Hedwig chưa một lần làm Harry phải thất vọng vì mình!
hơn thế, Hedwig còn cực kì trung thành và thân thiết với Harry, bạn đã thấy trong truyện có một con pet nào thân thiện, gần gũi và tình cảm với chủ nhân của nó như thế chưa??? kể cả Crookshank của Hermione, pigwidgeon của Ron, hay thậm chí là Fawkes của cụ Dumbledore, làm gì có con thú cưng nào như Hedwig, cũng làm gì có con nào dám giận dỗi chủ nhân như Hedwig đâu!!! có thể nói cô Rowling đã xây dựng hình ảnh Hedwig như một con người- một người bạn vĩ đại và luôn trung thành bên cạnh Harry!!!
mình nghĩ chắc chắn Hedwig sẽ còn xuất hiện nhiều trong tập 7 này nữa! nếu như cụ Dumb tự hào vì có Fawkes- phượng hoàng lửa, thì Harry cũng có quyền tự hào vì có Hedwig! nếu như Fawkes có thể há mồm nuốt trọn đòn đánh của Voldemort để che chắn cho cụ Dumb, thì Hedwig cũng có thể làm như vậy, dù cho nó không có khả năng tái sinh như Fawkes!
mà nếu như không giúp đỡ gì được Harry về mặt chiến đấu, ít nhất Hedwig cũng có thể giúp đỡ Harry về mặt tinh thần mà!!!
Vic Chou's Fan
05-07-2006, 08:07 AM
Có nhầm ko thế bạn Conbaky, theo mình biết thì trong tập 4, Chú Sirius có bảo là: "cứ gửi thu và con cú sẽ biết tìm chú ở đâu". Mình nghĩ í của chú là bất kì con cú nào cũng có thể tìm ra chú Sirius. Hơn nữa, bà Rowling chắc cũng biết điều đó.Vả lại thì nếu Hedwig là 1 tuyệt cú + có bộ lông đặc biệt màu trắng tuyết thì nhất định, lương của bác Hagrid 10 năm cũng ko đủ mua.
hedwig
05-07-2006, 10:46 AM
sao bạn lại bảo cô Rowling sẽ không đề cập đến Hedwig nhỉ??? trong khi chính bạn cũng vừa bảo Hedwig là một con cú vĩ đại cơ mà!!!
Hedwig là một con cú...tuyệt cú :P nó có khả năng linh cảm tuyệt vời! hẳn các bạn còn nhớ ở tập 2, khi Harry theo chuyến xe đò hiệp sĩ đến the Leaky Caudren thì đã thấy Hedwig ở đó rồi, cũng như ở tập 4, Harry có nói là dù chú Sirius có ở đâu đi chăng nữa thì Hedwig vẫn cứ tìm được và giao tận tay chú! có thể nói là Hedwig chưa một lần làm Harry phải thất vọng vì mình!
hơn thế, Hedwig còn cực kì trung thành và thân thiết với Harry, bạn đã thấy trong truyện có một con pet nào thân thiện, gần gũi và tình cảm với chủ nhân của nó như thế chưa??? kể cả Crookshank của Hermione, pigwidgeon của Ron, hay thậm chí là Fawkes của cụ Dumbledore, làm gì có con thú cưng nào như Hedwig, cũng làm gì có con nào dám giận dỗi chủ nhân như Hedwig đâu!!! có thể nói cô Rowling đã xây dựng hình ảnh Hedwig như một con người- một người bạn vĩ đại và luôn trung thành bên cạnh Harry!!!
mình nghĩ chắc chắn Hedwig sẽ còn xuất hiện nhiều trong tập 7 này nữa! nếu như cụ Dumb tự hào vì có Fawkes- phượng hoàng lửa, thì Harry cũng có quyền tự hào vì có Hedwig! nếu như Fawkes có thể há mồm nuốt trọn đòn đánh của Voldemort để che chắn cho cụ Dumb, thì Hedwig cũng có thể làm như vậy, dù cho nó không có khả năng tái sinh như Fawkes!
mà nếu như không giúp đỡ gì được Harry về mặt chiến đấu, ít nhất Hedwig cũng có thể giúp đỡ Harry về mặt tinh thần mà!!!
cảm ơn Conbaky nhé, nhưng thực ra Hedwig không giỏi như bạn nghĩ đâu. sống trong một thế giới phù thuỷ, dường như các con cú đã được lập trình sẵn rồi, nó tự biết cách tìm được người để gửi thư, gửi quà, nó thuộc về bản năng, chứ không phải là khả năng đâu. mình nói mình là một con cú tuyệt vời vì mình phục vụ cho một cậu chủ tuyệt vời. không thể so sánh mình với phượng hoàng được. trong tập 7, dĩ nhiên là sẽ vẫn nhắc đến mình, nhưng vai trò của mình không quan trọng lắm, không thể là bước ngoặt của một câu chuyện như phượng hoàng được. để rồi xem, mình nói không sai đâu.
dù sao thì cũng cảm ơn Conbaky nhé, bạn đã nhìn nhận Hedwig như một con người.
hedwig
05-07-2006, 04:15 PM
mọi người ơi, Hedwig thấy có một điểm mà Hedwig không hiểu, xin mọi người chỉ bảo giúp Hedwig nhé.
trong tập 6, các bạn cũng thấy đó, để lấy được cái TSLG dưới đáy bình, thì cụ Dum phải uống hết thứ nước màu xanh đó mới lấy được. nhưng khi lấy được cái TSLG ra rồi thì mới phát hiện ra đó là một cái giả, cái TSLG thật đã bị lấy mất rồi. điều không có lý là ở chỗ, nếu chỉ có cách uống hết thứ nước màu xanh đó mới lấy được cái TSLG ra thì người đã lấy mất cái thật đi cũng phải uống hết thứ nước đó rồi mới lấy được, nếu như thế thì khi hai thầy trò HP đến cái bình để TSLG đó, cái bình phải trống không mới đúng. đằng này cái bình vẫn đầy tràn như chưa hề bị ai động chạm đến. nếu cho rằng cái thứ nước đó tự sinh ra giống như nồi cơm Sạch Sanh thì không ai có thể uống cạn cái bình đó để lấy đi cái TSLG cả.
theo mình có ba khả năng:
thứ nhất: có thể tác giả nhầm lẫn, bà ta quên mất điều này.
thứ hai: có một cách khác để lấy cái TSLG ra mà không cần phải uống nó và cụ Dum không biết cách này. nếu đúng như vậy thị cụ Dum không phải là một phù thủy cái gì cũng biết.
thứ ba: có thể Vol đã tiên liệu được điều này nên hắn ta đã làm giả cái TSLG đó. nhưng nếu như thế thì mảnh giấy để lại không thể là của hắn được.
ôi, khó hiểu quá, mọi người thử suy đoán xem
conbaky
05-07-2006, 08:02 PM
hedwig à, mình không nghĩ là mình đã đánh giá quá cao bạn đâu! nếu như bất cứ con cú nào cũng có thể làm như bạn thì cô Rowling đâu có mất giấy mất mực để khen bạn như vậy!!! với lại mình so sánh bạn với Fawkes đâu phải nói về sức mạnh pháp thuật??? mình đang nói về tình cảm giữa bạn và Harry mà! bạn hẳn còn nhớ cụ Dumbledore từng nói: tình yêu có một sức mạnh vô địch, vậy thì chắc chắn bạn cũng có một sức mạnh nhờ vào tình cảm của bạn với Harry mờ!!!
còn về vấn đề bạn thắc mắc, mình cũng đã từng suy nghĩ nhiều về nó, thậm chí mình đã từng nghĩ điều gì khiến cụ Dumbledore không thử múc nước đó ra và đổ chúng đi thay vì uống chúng, nhưng cô Rowling làm vậy hẳn có dụ ý của cô! mình không nghĩ là cô đã quên đâu, bởi vì đó là chi tiết mà ai cũng có thể nhận thấy nữa là cô Rowling! với lại nếu như cụ Dumb ko uống thứ nước đấy thì cái gì có thể qua mặt cụ, và làm sao cu ra đi nhanh chóng và đơn giản đến phũ phàng như thế được!!!
về các giả thiết của bạn, mình chỉ có thể nói như sau:
- thứ nhất, không ai không công nhận rằng cụ Dumb biết rất rất rất nhiều điều, nhưng cũng không ai có thể khẳng định cụ biết hết mọi điều, đơn giản nhất, cụ đâu có biết viên kẹo Bertie Bott nào có vị thối tai đâu!!!
- thứ hai, ai cũng biết Voldemort tự tin vào sức mạnh của mình thế nào, đủ để hắn tin vào các biện pháp bảo vệ của mình! và hắn cũng có đủ tự ái để không mạo danh một cái tên R.A.B nào đó, bởi mình không thấy cái tên này có liên quan gì đến lord Voldemort - cái tên mà hắn đã rất tự hào
- thứ ba, nếu cái gã R.A.B nào đó có đủ khả năng để vượt qua ngần ấy chướng ngại mà vẫn có thể tự mình vượt qua bọn âm binh, mang cái TSLG về thì chắc là hắn cũng có đủ khả năng để làm lại thứ chất lỏng đấy, để cho Vol càng ít nghi ngờ càng tốt mà!!! càng ít nghi ngờ, vol sẽ chỉ sử dụng đến cái TSLG đó khi thật sự cần thiết, và khi đó mà phát hiện ra mình bị lòe thì hắn sẽ càng tức điên lên thôi :P
hehe, đây chỉ là mấy suy đoán của mình, nếu có sai sót gì bạn chỉ giáo cho mình nhé!!!
hell angel
13-07-2006, 02:23 PM
em nghĩ là cụ Dumbledore đã chết thật rồi, mặc dù em rất thich vai cụ Dumbledore. Với lại nếu các nhân vật cứ chết đi sống lại mãi thì nhàm lắm.
qvbloc
15-07-2006, 10:20 AM
Chào các bác, ghé vô diễn đàn thấy mọi người đàm đạo hay quá nên em cũng đăng kí lẹ
dù sao em vẫn ko nuốt nổi cái sự thực là cụ Dumbledore đã chết và bà Rowling cũng có ý định cho Harry ngoẻo luôn trong tập sau (chưa kể còn thêm 1 nhân vật "phe ta" sẽ chung số phận) chiến thắng cái ác cần một cái giá đắt tới vậy ư? ko hiểu bà ấy nghĩ gì mà muốn kết liễu Harry chứ, bởi vì nếu sau này có Harry Potter tập thứ n xuất hiên thì ai chả biết đó ko phải là của Rowling. Và nếu cái tập hàng nhái này kém chất lượng cũng đâu có sao. Chúng ta chỉ nghe mọi người nói nhiều về Tây du kí, chứ "hậu tây du kí" (ko phải của Ngô Thừa Ân) chỉ xuất hiện như một bóng ma mà thôi, có ai thèm xem đâu.
Em cũng ko thích cái cách mà Snape trở thành 1 tên phản bội.việc gì ông ta phải năm lần bảy lượt bảo vệ Harry, ngay cả lúc đã lộ mặt ông ta cũng ko thèm giết Harry? Theo quan điểm của em, Snape ghét Harry cũng đúng thôi. Mọi người có nhớ cái lúc Hary nhìn qua kí ức của thầy Snape thấy cảnh James Potter bắt nạt ông ta như thế nào trước đám bạn bè khi còn đi học ko? theo em, lúc đó James cũng kênh kiệu y như Draco Malfoy vậy. Bắt nạt một người yếu thế thì có gì là hay, nhất là đối với người cô độc và chịu nhiều bất hạnh, mặc cảm như Snape. Do vậy, em cũng đồng ý với giả thuyết Snape giết cụ Dumbledore và trở về với Lord Voldermort chỉ và bất đắc dĩ, Snape phải hoạt động như 1 gián điệp, 1 loại "special agent" vậy
nhân thể em cũng muốn gia nhập "Antey Fanclub". Bác Antey lập luận nghe logic quá đi mất.
qvbloc
15-07-2006, 10:37 AM
"- Anh dự đoán thế nào về "Harry Potter" 7?
- Tôi đọc cả 6 tập Harry Potter nhưng thực ra những tập sau không để lại ấn tượng gì cho tôi, thậm chí đọc xong tôi quên mất truyện viết gì. Tôi chỉ thích ba tập đầu tiên. Tập 4 bố cục tuy khập khiễng nhưng vẫn có chi tiết đáng nhớ. Tôi có cảm giác nhà văn Rowling càng viết càng đuối. Những chi tiết phi lý xuất hiện ngày càng nhiều và có vẻ như bà bắt đầu không kiểm soát được đường đi của câu chuyện.
Nhưng tôi nghiêng về cách lý giải này hơn: Rowling muốn kết thúc Harry Potter theo ý đồ có sẵn nhưng trong quá trình sáng tác, bà đã để câu chuyện trượt đi quá xa, bây giờ phải vất vả gom lại và buộc phải xuất hiện những sơ sót. Trẻ em mong chờ tập 7 có lẽ với lý do để xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào. Riêng với tôi, Harry Potter đã chấm dứt ở tập 4."
( trích trả lời phỏng vấn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên vnexpress
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/05/3B9EA412/ )
Các bác nghĩ thế nào về lời "bình loạn" này? Riêng đối với em, "Chuyên xứ Langbiang" mới là thứ hàng nhái siêu chuối ăn theo Harry Potter. Vì lý do gì mà cái câu chuyện "khập khiễng, sơ sót" như Hp thì có hàng triệu độc giả, trong khi câu chuyện "đầy tính giáo dục" (theo ý NNA) như "chuyện xứ Langbiang" lại có quá ít ngừoi biết đến?
Em đã đọc nhiều tác phẩm của NNA, nhưng sau khi nghe tuyên bố của ông ta ca ngợi truyện của mình và coi thường HP, đúng là em hơi bị thất vọng. Bác Ánh ơi, tự cao tư đại quá đấy.
Mary xù
15-07-2006, 11:41 AM
Tập 4 thì chưa thể tính là tập đuối của JK, chỉ có tập 5 là hơi đuối một tí, nhưng tập 6 thì vẫn hay, dù rằng người đọc bắt đầu phải đối mặt với một số sự thật mà với họ là không thể chấp nhận được. Thực ra, tập 5 với sự ra đi của Sirius, việc phe Hắc Ám ngày càng trỗi dậy mạnh đã làm cho truyện trở nên u ám, vì vậy mà các fan cảm thấy không thích, nhưng không thể nói là khong hay. Tập 6 cũng vậy, phe Hắc Ám quá mạnh, quân ta ngày càng thiệt hại nhiều đã làm các fan tức tối. Tuy nhiên, tập 6 mở ra rất nhiều điều bí ẩn và cần được giải đáp. Đó là sự chuẩn bị kỹ càng của JK cho tập 7, cho một kết thúc hoành tráng. Vì thế, mình vẫn rất chờ đợi tập 7.
Còn NNA chê thì chỉ là vấn đề của ông ấy thôi. NNA bây giờ truyện đâu còn hay nữa, thời hay của NNA là từ hồi Bàn có năm chỗ ngồi cơ.
Vic Chou's Fan
15-07-2006, 06:48 PM
Tớ chẳng thích nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tí nào, lần trước bác ấy chê HP đủ thứ, sau đó lại cho ra bộ truyện giống như HP "chuyện xứ langbiang" nhưng mà chẳng hay gì cả.
daicatrivhmc
16-07-2006, 09:32 AM
có nhiều cái chết như vậy để chuẩn bị tâm ly cho cái chết của hary
death_easter
16-07-2006, 12:00 PM
Bác NNA chê bai HP yêu quí của chúng em là hơi bị nhầm roài đấy:-w . Riêng với em thì sáng tạo ra một thế giới như của HP đã là một sự fi thường của ba Rowling roài. Dù tiếp theo câu truyện có như thế nào thì em vẫn luôn là 1crazy fan của HP:)>-
Fred Weasley
16-07-2006, 12:17 PM
Chà, có thêm pác Death Easter vào nữa àh, này Hedwig, nếu HP có chít rồi thì theo Fred này đi, mỗi ngày Fred mớm cho 1 viên Pháo bông bung xòe là no cả bụng, khỏi sợ chết đói như ở với Hary, heheh!!!! >:)
Phoebe
17-07-2006, 05:29 PM
"- Anh dự đoán thế nào về "Harry Potter" 7?
- Tôi đọc cả 6 tập Harry Potter nhưng thực ra những tập sau không để lại ấn tượng gì cho tôi, thậm chí đọc xong tôi quên mất truyện viết gì. Tôi chỉ thích ba tập đầu tiên. Tập 4 bố cục tuy khập khiễng nhưng vẫn có chi tiết đáng nhớ. Tôi có cảm giác nhà văn Rowling càng viết càng đuối. Những chi tiết phi lý xuất hiện ngày càng nhiều và có vẻ như bà bắt đầu không kiểm soát được đường đi của câu chuyện.
Nhưng tôi nghiêng về cách lý giải này hơn: Rowling muốn kết thúc Harry Potter theo ý đồ có sẵn nhưng trong quá trình sáng tác, bà đã để câu chuyện trượt đi quá xa, bây giờ phải vất vả gom lại và buộc phải xuất hiện những sơ sót. Trẻ em mong chờ tập 7 có lẽ với lý do để xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào. Riêng với tôi, Harry Potter đã chấm dứt ở tập 4."
( trích trả lời phỏng vấn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên vnexpress
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/05/3B9EA412/ (http://anonym.to/?http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2006/05/3B9EA412/) )
Các bác nghĩ thế nào về lời "bình loạn" này? Riêng đối với em, "Chuyên xứ Langbiang" mới là thứ hàng nhái siêu chuối ăn theo Harry Potter. Vì lý do gì mà cái câu chuyện "khập khiễng, sơ sót" như Hp thì có hàng triệu độc giả, trong khi câu chuyện "đầy tính giáo dục" (theo ý NNA) như "chuyện xứ Langbiang" lại có quá ít ngừoi biết đến?
Em đã đọc nhiều tác phẩm của NNA, nhưng sau khi nghe tuyên bố của ông ta ca ngợi truyện của mình và coi thường HP, đúng là em hơi bị thất vọng. Bác Ánh ơi, tự cao tư đại quá đấy.
Theo như tớ biết thì cô Rowling hoàn thành cả 7 tập HP trước khi liên hệ với nhà xuất bản mà. Cho nên không thể nói là càng viết càng đuối, Nguyễn Nhật Ánh rõ là không biết gì cứ nói linh tinh. Hồi xưa mình mê truyện của ông Ánh này lắm, nhưng bây giờ thì bắt đầu ghét rồi đấy. Vớ vẩn!
hedwig
18-07-2006, 09:34 PM
Chà, có thêm pác Death Easter vào nữa àh, này Hedwig, nếu HP có chít rồi thì theo Fred này đi, mỗi ngày Fred mớm cho 1 viên Pháo bông bung xòe là no cả bụng, khỏi sợ chết đói như ở với Hary, heheh!!!! >:)
cảm ơn nha, nhưng minh sợ hai anh em sinh đôi đó lắm rồi, mấy ông đó không biết chừng lại lấy mình ra để thí nghiệm cho một phát minh nào đó của mấy ổng cũng nên. nhưng ma minh khoái hai anh em họ lắm, thông minh, vui vẻ. mình khoái được như mấy ông đó lắm. nhưng nhất quyết không thuộc về ông ấy đâu. minh chỉ là của HP thôi.
qvbloc
22-07-2006, 09:58 AM
Nhưng...hehe, đằng nào HP cũng sẽ ngoẻo, Hedwig sẽ trở thành mồ côi chủ thôi.
nhưng mà đừng có theo Fred, Hed à, ko thì thành Hedwig chiên giòn đó
hermione
22-07-2006, 11:01 AM
Ấy chớ, tớ không nghĩ là Harry sẽ chết đâu. VOL thì chắc chắn rồi. Tớ nghĩ rằng khả năng là bác Hadrig (viết sai chính tả thì cả nhà thứ lỗi nhé) hoặc cậu em bác ấy. Tớ nhớ có chi tiết là cả hai bên Phù thủy và phe hắc ám đều lôi kéo người khổng lồ vào cuộc. Không dưng mà cô Rowling lại để cho Harry & các bạn quen biết với Gawn, rồi thì chuyến đi của bác Hadrid đến chỗ người khổng lồ. Tớ luôn nghĩ là người khổng lồ sẽ đóng một vai trò gì đó trong việc xoay chuyển tình thế và rồi có thể, họ sẽ hy sinh để giải thích cho cái việc giờ đây chúng ta không còn thấy người khổng lồ nữa.
Bác Antey ới, ý bác thế nào???
harry_potter3580
22-07-2006, 10:51 PM
harry còn xa mới chết cậu ấy sẽ bất tử cậu ấy còn phải cưới hẻmione ganger nữa chứ
harry_potter3580
22-07-2006, 10:51 PM
harry con xa mới chết cậu ấy còn phải lấy hermione nữa chứ
harry_potter3580
22-07-2006, 10:51 PM
©chan ko phai la hảy dau cau ay con phai cuoi hÎmione nua ma
harry_potter3580
22-07-2006, 10:51 PM
harry ko ch­et dau
death_easter
24-07-2006, 02:14 PM
Một đấu hỏi to đùng được đặt ra, Harry của chúng ta sẽ lấy Hermy hả bác HP3580? Bác có nhầm ko vậy?À hay là bác :x ...................??????????????
qvbloc
24-07-2006, 07:18 PM
Harry và Hermione? Impossible! phải ko Hermy?
Bác harry_potter3580 chắc chưa đọc mấy trang trước của forum coi Ron với Hermione mùi mẫn cỡ nào.
Còn vụ Harry sẽ chết thì đến 80% rồi, bà Rowling đã tuyên bố vậy mà.
Bác Antey sao bỗng dưng quy ẩn giang hồ vậy cà?
hedwig
25-07-2006, 10:43 PM
harry con xa mới chết cậu ấy còn phải lấy hermione nữa chứ
nè, trời ơi, bác Potter3580 nghĩ sao mà lại nói Hp lấy Hermione? bác biết không, chỉ mới yêu Ginny mà Ron đã có thái độ như vậy rồi, bác thử nghĩ xem, nếu Hp yêu Her thì chuyện gì xảy ra nào? bác cũng biết là Ron yêu Her mà. không bao giờ có chuyển đó đâu., mà thực ra mình nghĩ, nếu HP chết cũng không phải là điều không thể, cái chết sẽ làm cho HP bất tử. cái chết vinh quang là cần thiết. " thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt". có những người sống mà như đã chết rồi và cũng có những người chết mà như vẫn còn sống. nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì HP sẽ chết. mặc dù chẳng bao giờ mình mong điều đó cả.
còn số phận của Hedwig sẽ gắn bó với HP thôi, dù chết hay sống, được ở bên cạnh HP thì đều là hạnh phúc. chứ còn ở với 2 anh chàng sinh đôi đó thì thật là khủng khiếp. biết đâu 2 anh chàng lại phát minh ra một món hàng nào đó từ mình, đại loại như món " ai mà không ị" đó.
lâu ngày không thấy bác Antey2500, không biết bác đang lang thang ở đâu vậy?
BlueWind
26-07-2006, 12:31 AM
Người hùng chết đi ... bao nhiêu người tiếc ... Harry chết là cái chắc :D
Mary xù
27-07-2006, 11:21 AM
Hewig nói cái gì mà Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt thế. Tại sao Harry phải chết mới thành huy hoàng vậy ta? Mà phút huy hoàng của Harry thì phải kể bằng giờ, bằng ngày chứ không phải bằng phút đâu. Nguyên chuyện cái sẹo của HP đã đủ cho cả thế giới phù thủy phải nghiêng mình, rồi còn cả lố những lần HP chiến với Vol dưới hình dạng này hay hình dạng khác.
Vả lại nếu Harry hy sinh, Ginny sẽ ở với ai?
hermione
27-07-2006, 12:41 PM
harry con xa mới chết cậu ấy còn phải lấy hermione nữa chứ
Harry ơi (bị doublbe Harry rồi), từ đầu đến cuối tớ chỉ khoái Ron thôi. Còn Harry thì trước là Cho, sau là Ginny mà. Sau bỗng dưng lại nhảy sang đòi cưới tớ thế???O:)
Phoebe
27-07-2006, 03:04 PM
Cái nhà Harry_potter3580 nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, Harry với Hermione chỉ là bạn bè thôi. Đợt trứoc có mụ Rita Skeeter viết vớ vẩn trên tờ Nhật báo Tiên tri, chả nhẽ bạn lại tin sao?
Còn vụ Harry có chết hay không thì chắc hạ hồi phân giải, truyện chưa ra nên chưa ai dám quả quyết. Tỷ lệ vẫn là 50/50, cô Rowling cứ đòi cho Harry tèo, còn gần như 100% độc giả phản đối. Liệu có một chiến dịch tẩy chay không nếu nhân vật chính vốn rất được yêu thích chết trong tập cuối? Tớ nghĩ là có thể lắm, bọn nước ngoài vốn cuồn Harry Potter lắm mà.
Antey2500
27-07-2006, 05:30 PM
Cái món ai mà không ị thì là do dịch thuật . Nhưng thú thật để dịch cái kiểu chơi chử như vậy thì chả biết dịch sao cho nó hay bây giờ .
Vol thì là You-know-who còn món của cặp song sinh thì là You-no-Poo rất vần . Dịch You-know-who thành Kẻ mà ai cũng biết đấy thì dịch You-no-Poo thành gì cho nó vần và hợp nghĩa trong tiếng Việt bây giờ . Giống như cái hội thổ tả bảo vệ quyền lợi gia tinh gì đó của Her viết tắt theo tiếng anh là S.P.E.W mà spew cũng có nghĩa là nôn mửa , kêu dịch cho đúng thì thực sự là đầu hàng .
conbaky
27-07-2006, 07:03 PM
hehe, thế mới là sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt mà lị bác Tây!!!
chứ em bẩu roài đấy, muốn dịch cho sát thì bác sẽ dịch "Tokyo Drift" là gì đây???
còn chuyện HP lấy Her thì ko đời nào có đâu!!! các bác chỉ là quá thích 2 nhân vật đấy mà nghĩ ra chuyện đó thôi!!!
Củ Chuối Chấm Muối
28-07-2006, 08:53 AM
Công nhận cái chuyện dịch thuật này khó, nhưng tôi thấy bản dịch của Lý Lan là khá ổn, cô ấy biết Việt hóa một số cụm khiến khán giả cảm thấy dễ hiểu hơn. Ví dụ như Phục Lạc Dược hay Trường Sinh Linh Giá, nghe rất ổn đấy chứ?
Bác Tây không nên đòi hỏi quá nhiều, nếu so với cái mớ giẻ rách Da Vinci Code đợt xuất bản đầu tiên thì Harry Potter vẫn có thể coi là thành công rồi. Còn ai thích cảm nhận chân thực về văn phong của Rowling thì down bản tiếng Anh về nghiền ngẫm, cũng thú vị đó.
qvbloc
29-07-2006, 09:40 AM
Nhắc đến dịch thuật, em thấy cô Lý Lan dịch tuốt tuồn tuột ra tiếng Việt cũng không phải là cách hay. Những từ như Bowtruckle, bogart hay hocrux thì ổn rồi, nhưng còn mấy câu thần chú hay ho mà cô ý cũng dịch sạch sẽ ra như trong tập 5 thì chán quá. Cứ tưởng tượng Harry thay vì thét lên câu thần chú "Expecto Patronum" oai thiệt là oai thì lai gào lên "Hú hồn thần Hộ mệnh" là chịu hết nổi. Phần lớn thần chú, như "Lumos" hay "Accio" hay "Expelliarmus" là những từ vô nghĩa, cô Lý Lan đâu cần phải cố dịch nó ra từ có nghĩa, mất công mà mất hay.
Nhất là "Expelliarmus", cô ý dịch ra nghe cực kỳ dễ sợ.
Hermione ơi, mình đúng là không nhìn lầm người mà! Hôm nào tiện, bạn cho mình địa chỉ hộp thư, hoặc địa chỉ nhà để mình gửi cho bạn mấy tập bài luận bọn nước ngoài nó viết về chuyện yêu đương của tụi mình, xem đã đời luôn, vừa có tình vừa có lý, đọc xong sướng điên người. Chắc chỉ có người phụ nữ của đời mình mới có chung cảm giác này thôi...hi hi, việc này đáng nhẽ phải nói riêng, ngại quá, bà con giả vờ vừa mù vừa điếc nghen
Lý lan ngoài lợi thế là một nhà văn, còn có chống là người Mỹ, sinh sống ở bên đó, nên dịch tốt là đương nhiên.Tất nhiên hay nhất vẫn là đọc thẳng của Rowling rồi. Những câu thần chú ấy không phải là vô nghĩa đâu, có nghĩa cả đấy.Trong văn hóa phương Tây, có một ngôn ngữ đã chết nhưng vẫn tồn tại và là nguồn gốc của rất nhiều từ trong tiếng Anh, Đức, Pháp ...đó là tiếng Latinh, Lý Lan dựa trên gốc Latinh để dịch có đúng thì chỉ phục vì bà ta biết sâu, chứ theo mình thì nên để nguyên, dịch ra nghe như để phục vụ bon trẻ con cấp 1 vậy.
Thứ hai là Lý Lan dịch ra thì cũng dùng nhiều từ Hán, nghe có vẻ cổ kính, nhưng nhiều khi cứ như phim chưởng Hongkong vậy.
Thứ ba, vì là người miền Nam, nên Lý Lan dùng nhiều từ trong đó, nhiều từ mình không thích như gọi bạn là "Bồ" ấy, nhưng nhiều lúc lại rất hay như việc xưng hô giữa thầy cô ở Hogwart với học trò, nghe rất ra vẻ trường phù thủy nha, chứ cứ
em thưa cô..thì chết.Tuy vậy nhiều từ lóng mà dân teen hay dùng nếu dịch theo thì rất hay nhưng vì Lý Lan không ở VN nhiều nên không biết, đáng tiếc, đáng tiếc
Lonely_Wolf
30-07-2006, 08:39 AM
Theo em cứ cho Harry chết là tốt nhất, kết thúc 7 năm học rồi còn gì ... Có thể là 1 cái chết oanh liệt cùng với Voi đờ mót . Dù sao nhân vật chết rồi bao giờ cũng để lại nhìu ấn tượng trong lòng người xem :D
teentitans_raven
31-07-2006, 02:50 PM
Theo mình, người chết trong Harry Potter 7 là Voldermort và tiếp theo là Harry (tuc la` ca hai cung` "ngu voi giun")
Bụng phệ
01-08-2006, 11:42 AM
Này này raven, dự đoán ai chết cũng được, nhưng em không đồng ý với bác bảo Harry ngủ với giun đâu nhé. Nghe chẳng có tí thương cảm nào. Em đây bố mẹ đánh không khóc nhưng mà HP chết là em hic hic đấy nhé. Thương ghê. Còn một năm nữa mới được đọc. Cô Rowling định thử thách lòng kiên nhẫn của em hay sao thía nè.
Katie
02-08-2006, 11:17 AM
Có vẻ như HP bị cô Rowling cho chết thật rồi. Buồn quá. Mà lại còn có người đồng tình với cô ý nữa. Theo em thì mình cứ phải kêu ầm ầm lên để cô ấy nao núng mà thay đổi cái kết đi thôi.
meoden
02-08-2006, 11:34 AM
Tự nhiên đang viết lại bắt lái sang hướng khác, muốn rẽ cũng phải từ từ, làm áp lực thế khác nào ngồi cạnh thằng tập lái xe mà cứ gào tóang lên là "phanh đi phanh đi" cuối cùng thì sưng mặt gãy răng vì ............. làm nó cuống, k phanh mà rồ ga lên, cho chít!
Ai chết cũng thế thôi, căn bản là chết thế nào, có hợp tình hợp lý k, có phù hợp với mạch truyện, với tình huông, với vân vân và vân vân, meo k có bình luận về chủ đề này. Xin hết!!!!
Antey2500
03-08-2006, 03:56 PM
Tự nhiên đang viết lại bắt lái sang hướng khác, muốn rẽ cũng phải từ từ, làm áp lực thế khác nào ngồi cạnh thằng tập lái xe mà cứ gào tóang lên là "phanh đi phanh đi" cuối cùng thì sưng mặt gãy răng vì ............. làm nó cuống, k phanh mà rồ ga lên, cho chít!
Ai chết cũng thế thôi, căn bản là chết thế nào, có hợp tình hợp lý k, có phù hợp với mạch truyện, với tình huông, với vân vân và vân vân, meo k có bình luận về chủ đề này. Xin hết!!!!
Lý luận này theo kiểu : Trên đời sống ai cũng một lần chết , có chăng sự khác nhau là được chết hay bị chết .
Mary xù
03-08-2006, 05:09 PM
Antey à, hôm nọ mình còn đọc thấy đến cả Stephen King cũng phải lên tiếng năn nỉ cô Rowling đừng để HP chết, thế mà cô ấy cũng chẳng nao núng gì cả đâu. Mà HP có 7 tập kể cũng ngắn nhỉ. Sao Howgarts thời gian học lại có 7 năm thôi nhỉ, sao không kéo dài hơn ra một chút. Hoặc sau khi học thì phải có thời gian thực tập gì đó có phải là vui không? Tiếc quá
dinhtrung007
03-08-2006, 07:25 PM
minh la` thanh vien moi' cua? dien dan vi` minh cung la` 1 crazy fan cua? Harry potter nen cac' ban. hay~ giup' do~ . Va` ai co' trang web xem phim free cua hary potter thi` cho minh voi' :P :P
conbaky
07-08-2006, 04:20 PM
hix, kéo dài thêm vài năm là khán giả lại ó t hêm vài năm thấp thỏm lo âu hồi hộp chờ đợi! mà thêm vài năm nữa chắc gì cô Rowling đã có đủ vốn để viết tiếp cho ló hay đây!!1
obiwan
07-08-2006, 05:57 PM
Theo mình truyện Harry Potter hay hơn phim Harry Potter. Theo mình đoán trong tập truyện Harry Potter 7 , Harry Potter sẽ chết!
conbaky
07-08-2006, 11:12 PM
ai cũng nói là truyện hay hơn phim mà bạn!
một cuốn sách dày 5-6 trăm trang, kín đặc chữ làm sao chuyển thể tất cả lên màn ảnh được! nói chung chắc là sẽ chả có bộ phim nào hay hơn truyện HP được đâu!
cái chết của Harry Potter cũng là 1 cái chết đã được báo trước!
lily_lt3
10-08-2006, 07:44 AM
Cái tô-bích này em nghía thấy từ lâu rùi cơ...nhưng khổ nỗi khả năng có hạn, chả dám lăng xăng vào...vì em xem mấy bài của bác Tây xong em hãi quá...chạy một mạch về tô-bích của bác Piggy luôn...
Hôm nay em ghé qua đây cũng là có tí việc,chả là em có tí tài liệu đây...định dịch ra rùi đem lên cho cả nhà nghía một tí...nhưng đáng tiếc là em ứ hiểu hết được nên đành bê nguyên văn nó lên đây...các bác tự dịch tự đọc nhá
"One character got a reprieve but I have to say two die that I did not intend to die." When asked if the dead characters were "much-loved ones", she replied: "A price has to be paid. We are dealing with pure evil here. They don't target extras, do they? They go for the main characters. . . well, I do."
Đấy là những gì cô Rowling nói khi người ta hỏi ai sẽ chết trong HP 7...em chỉ dịch được loáng thoáng thôi nên không dám phát biểu linh tinh...Thêm cả cái này nữa nè :
Will we learn what happens to the characters after Hogwarts in Harry Potter Book 7?
"There is already a chapter written in which you find out about the survivors post Hogwarts fates, so, I will have to re¬write it when I get there, because that was written years ago and it wasn't really written on the assumption that I would use it as it is written in the hooks, it is really an act of faith, it was me saying to myself 'I will get here and this information is the end point and that is where I'm trying to get to. So yes, there will be.'"Thế nhá...em đợi ý kiến của các bác đấy.....
Mary xù
10-08-2006, 02:40 PM
Ý bạn Lily là gì vậy, chỉ muốn khẳng định thêm là nhiều khả năng Harry sẽ chết phải không? Đoạn dưới thì tớ thấy hơi loằng ngoằng, còn đoạn trên thì tớ hiểu là Vol muốn Harry phải chết, hắn ta có một nhiệm vụ rõ ràng, một cái đích rõ ràng chứ không quan tâm đến số phận của những kẻ lẻ tẻ bên ngoài. Và cô Rowling cũng không đi trệch hướng đó phải không.
Nếu cô ấy nói vậy thì rõ ràng quá rồi còn gì. Hu Hu, hu hu...
lily_lt3
10-08-2006, 03:50 PM
Ý bạn Lily là gì vậy, chỉ muốn khẳng định thêm là nhiều khả năng Harry sẽ chết phải không? ...
Không...tớ có nói là Harry sẽ chết đâu:-O ...tớ chỉ đăng tài liệu lên đấy thôi...mà thực ra thì tớ cũng không hiểu lắm về cái mà cô ấy đang nói:-/ ....trình độ có hạn mà:"> ...thôi thì cứ chờ từ giờ đến tối để bác Tây lên xem ý kiến ý cò thế nào nhá...
Lonely_Wolf
10-08-2006, 04:24 PM
em xin sơ dịch 1 chút cho mọi người dễ đọc, chút thành ý, có điều gì sai sót xin mọi người chỉ giáo
"One character got a reprieve but I have to say two die that I did not intend to die." When asked if the dead characters were "much-loved ones", she replied: "A price has to be paid. We are dealing with pure evil here. They don't target extras, do they? They go for the main characters. . . well, I do."
" 1 nhân vật sẽ được ân xá nhưng tôi phải nói tới 2 cái chết mà ngay bản thân tôi cũng không muốn" Khi được hỏi rằng nếu những nhân vật phải chết lại là những người rất được yêu mến thì sao, cô Rowling trả lời: " Đó là cái giá phải trả. Chúng ta đang giao du với những con quỷ thuần túy. Chúng sẽ không chừa ai cả đúng không nào. Chúng đã tìm đến các nhân vật chính . . . vậy đó, tôi làm như thế"
Will we learn what happens to the characters after Hogwarts in Harry Potter Book 7?
"There is already a chapter written in which you find out about the survivors post Hogwarts fates, so, I will have to re¬write it when I get there, because that was written years ago and it wasn't really written on the assumption that I would use it as it is written in the hooks, it is really an act of faith, it was me saying to myself 'I will get here and this information is the end point and that is where I'm trying to get to. So yes, there will be.'"Liệu chúng ta có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với các nhân vật ở Hogwarts trong Harry Porter 7 không?
"Đó đã là 1 phần được viết trong cuốn truyện mà các bạn muốn biết về người sống sót và số phận những nhân vật tại Hogwarts, vì vậy, tôi sẽ viết lại khi tôi quay lại thời điểm viết nó (:-??), bởi vì phần kết này đã được viết nhiều năm trước và nó được viết ra không thực sự để đảm đương việc tôi dùng nó như một chiếc neo, nó thực sự là hành động của niềm tin, đó là điều tôi đã nói với bản thân mình " Tôi sẽ dừng tại đây, chi tiết này sẽ là điểm kết thúc và đấy là nơi tôi cố gắng đạt đến. Vậy đó, điều đó sẽ xảy ra."
Bà Rowling này ăn nói đến là lủng củng, dịch chán chết :(
conbaky
10-08-2006, 06:40 PM
they don't target extras, do they? là một tag question, bác Sói à,em hiểu là chúng có những mục tiêu nhất định, không đại trà, chúng nhắm vào những nhân vật chính, mà ở đây em đoán là Harry rùi!
còn ở đoạn 2 thì nói một hồi cũng chỉ là thông báo rằng sẽ có 1 chương truyện nói về kết cục của những người còn sống sót ở Hogwart sau tập 7 thôi mà!
Lonely_Wolf
10-08-2006, 08:02 PM
Thank bác vì đã góp ý. Em muốn cả thôn cùng đọc vì trong gần 3000 người đâu phải ai cũng đọc hiểu đc.
Em dịch mà đầu óc cũng lùng bùng. Mình đọc mình hiểu là 1 nhẽ vì chỉ cần nắm bắt nội dung, nhưng trình bày ra cho cả làng coi thì hơi khó... \:D/
conbaky
12-08-2006, 02:09 PM
hé hé, ko có chi!
em cũng chỉ là dịch theo ý mình thôi mà, chả hiểu có đúng ko nữa:P
muốn chính xác thì phải nhờ bác Tây!!!
nhưng mà có dịch kiểu gì thì cũng là cô Rowling muốn có nhân vật chính chít!
mà như thế thì số phận của Harry mờ mịt lắm lắm!!!
Lonely_Wolf
12-08-2006, 04:36 PM
Mà hắn đã sống suốt 6 năm rồi, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, lại tha thiết muốn đoàn tụ cùng gia đình :-SS, nên cho chết đi là hay nhất \:D/
lukas
12-08-2006, 09:25 PM
Cho Harry chết hả, thế thì bà ý còn kiếm tiền thế nào được, bà ý định viết tiếp phần 8 đấy.
Đang ăn khách mà .
BlueWind
12-08-2006, 09:25 PM
Mà hắn đã sống suốt 6 năm rồi, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, lại tha thiết muốn đoàn tụ cùng gia đình :-SS, nên cho chết đi là hay nhất \:D/
Thì không chết đi cho rồi ở đấy đợi làm phim đến đời con luôn à =.= , Harry giờ nhìn già chát chúa roài =.= ... thế cho nên bà Rowling cho Harry chết đi là vừa ... amen ^:)^
death_easter
12-08-2006, 09:25 PM
Trời ơi ông Sói ơi, ông ác dữ ah`, thằng bé còn trẻ người non dạ mà ông đã muốn cho nó cười sau nải chuối rồi hả?X(.Fan phiếc kiểu rì vây?
hell angel
12-08-2006, 10:34 PM
Là em thì em cũng muốn cho Harry đoàn tụ với gia đình luôn đi. Nhưng mà em muốn có một cái chết thật anh dũng chứ chết như chú Surius thì chán lắm.
lukas
13-08-2006, 08:47 AM
Thôi, cho Harry sống đến già luôn rồi về làm hiệu trưởng là vừa, còn phải cưới Ginny chứ.
Lonely_Wolf
13-08-2006, 08:47 AM
Trời ơi ông Sói ơi, ông ác dữ ah`, thằng bé còn trẻ người non dạ mà ông đã muốn cho nó cười sau nải chuối rồi hả?X(.Fan phiếc kiểu rì vây?
Em có phải Fan của HP đâu :-/ Em chỉ thích xem phim HP vì những kĩ xảo tuyệt vời trong đấy thôi.
Chú thích: em chưa từng đọc 1 quyển HP nào cả, không biết tại sao, nhưng em cố lắm rồi mà vẫn ko thích được ;))
death_easter
13-08-2006, 09:42 PM
Troài, bác Sói chưa đọc cuốn Harry nào hay sao?Tội nghiệp!Trái ngược với em , cuốn nào cũng nghiền 4-5 lần mà chưa chán!
Lonely_Wolf
13-08-2006, 10:33 PM
Chắc HP ko phải gu của em. Em có cái tật là hầu hết thứ gì mọi người thích thì em lại không thể thích được, chả hiểu sao :-/ có lẽ thầy bu em sinh ra em như thế. Em còn không nuốt nổi cả bóng đá cơ :D, mặc dù em là thằng con trai chính hiệu trăm phần trăm :"> nhớ hồi WC 06, cả thế giới ngồi xem bóng đá, mình em nằm ngáy khò khò :))
BlueWind
14-08-2006, 07:40 AM
Chắc HP ko phải gu của em. Em có cái tật là hầu hết thứ gì mọi người thích thì em lại không thể thích được, chả hiểu sao :-/ có lẽ thầy bu em sinh ra em như thế. Em còn không nuốt nổi cả bóng đá cơ :D, mặc dù em là thằng con trai chính hiệu trăm phần trăm :"> nhớ hồi WC 06, cả thế giới ngồi xem bóng đá, mình em nằm ngáy khò khò :))
Anh cũng như em đấy Sói ... không mê bóng đá cho lắm , xem bóng đá với anh lúc nào tỉ số cũng là 2 không ( mỗi đội 1 con 0 ) ... còn HP thì không biết cuốn truyện nó ra thế nào nữa là , mặc dù biết HP đang là cơn sốt truyện nhưng cũng kô có hứng thú trong việc chi tiền ra mua về nghiền ... cuối cùng là mong cho thèng HP ngủm củ tỏi trong huy hoàng (:|
lukas
14-08-2006, 07:40 AM
Ặc, nghe đau lòng quá, chắc bác này chỉ xem Quitditch. ^^
qvbloc
14-08-2006, 09:20 AM
hình như cô Rowling nói sẽ lý giải cái chết của Sirius rõ ràng hơn trong tập 7 mà fải ko? Sao Sirius chết lãng nhách quá, đang thắng thế cười toe toét thì bị Bellatrix giáng cho 1 cái bùa gì đó, té ra sau tấm màn rồi chết luôn, ko tìm thấy xác nữa chứ ??? Sao cô Rowling ko cho Sirius chế anh hùng 1 tí, như lao ra đỡ đòn cho Harry chẳng hạn.
M
qvbloc
14-08-2006, 09:23 AM
mà sao em thấy trừ Harry ra, ko ai trong truyện tỏ vẻ đau khổ vì cái chết của chú Sirius hết á, cũng chẳng ai thèm tìm kiếm mặc cho Sirius chế ko toàn thây.
Lonely_Wolf
14-08-2006, 09:26 AM
Anh cũng như em đấy Sói ... không mê bóng đá cho lắm , xem bóng đá với anh lúc nào tỉ số cũng là 2 không ( mỗi đội 1 con 0 ) ... còn HP thì không biết cuốn truyện nó ra thế nào nữa là , mặc dù biết HP đang là cơn sốt truyện nhưng cũng kô có hứng thú trong việc chi tiền ra mua về nghiền ... cuối cùng là mong cho thèng HP ngủm củ tỏi trong huy hoàng (:|
Bác chỉ được cái hợp em :D
@qvbloc: Chắc bả Rowling chán nhân vật này rồi, cứ phải hoá thành sói xong rồi lại hoá thành người mãi. Bà ý mà đã ghét ai thì chỉ có chết mà thôi :-SS
qvbloc
14-08-2006, 09:35 AM
Will we learn what happens to the characters after Hogwarts in Harry Potter Book 7?
"There is already a chapter written in which you find out about the survivors post Hogwarts fates, so, I will have to re¬write it when I get there, because that was written years ago and it wasn't really written on the assumption that I would use it as it is written in the hooks, it is really an act of faith, it was me saying to myself 'I will get here and this information is the end point and that is where I'm trying to get to. So yes, there will be.'"Thế nhá...em đợi ý kiến của các bác đấy.....
em nghĩ cái đoạn "there is....when I get there" cô Rowling nói là cô ý sẽ phải viết lại cái chương kết mà cô ý viết mấy năm trước khi viết xong tập 7, bởi vì cô ấy thấy nó ko thích hợp với vai trò 1 cái "neo" cho mạch truyện nữa.
Có nghĩa là, khi viết chương kết của bộ HP mấy năm trước, cô Rowling chưa chắc đã để cho Harry "cười sau nải chuối" như bác nào nói ấy. Quyết định cho Harry chết là sau khi cô ấy đã viết được vài tập.
Nhưng mà dù sao đi nữa, kiểu nào thì Harry cũng khó sống...
Lonely_Wolf
14-08-2006, 09:41 AM
Em mong bả cho HP chết nhanh nhanh lên không thì anh em mình cãi nhau đến vỡ đầu chảy máu mất thôi --> ghét thằng cha HP ---> thích mỗi em Hermione :x
lukas
14-08-2006, 11:07 AM
Thế ko có cái thằng bác ghét thì bác có còn được gặp cái con bác thik ko ?
HEHE, nó nhân vật chính nên cũng ko ghét được. Chỉ ghét cái thằng đóng Harry thôi.
Piggy
14-08-2006, 11:36 AM
em nghĩ cái đoạn "there is....when I get there" cô Rowling nói là cô ý sẽ phải viết lại cái chương kết mà cô ý viết mấy năm trước khi viết xong tập 7, bởi vì cô ấy thấy nó ko thích hợp với vai trò 1 cái "neo" cho mạch truyện nữa.
Có nghĩa là, khi viết chương kết của bộ HP mấy năm trước, cô Rowling chưa chắc đã để cho Harry "cười sau nải chuối" như bác nào nói ấy. Quyết định cho Harry chết là sau khi cô ấy đã viết được vài tập.
Nhưng mà dù sao đi nữa, kiểu nào thì Harry cũng khó sống...
Câu ấy là của em, nguyên si nó là: "Harry sẽ ngồi sau nải chuối ngắm con gà khỏa thân" ở tập cuối này.
Theo em có lẽ Harry sẽ không chết đâu, vì nhiều lý do, nhưng quan trọng, nếu Harry phải chết thì cuộc chiến này thật bất công, phe Phượng Hoàng đã có quá nhiều tổn thất rồi. Mí lại, HP là nhân vật chính, cho cậu ấy chết thì tàn nhẫn và kết thúc không có hậu, khéo khán giả sẽ tẩy chay đấy.
Dường như thông tin HP sẽ chết được đưa ra là để câu khách thôi, ai nghe thế mà chả tò mò muốn mua về đọc xem HP chết thế nào, phải không?
bryan124
15-08-2006, 11:46 AM
Bác nào nói ghét thằng đóng HP đấy? Thần tượng tôi đấy.
BlueWind
15-08-2006, 03:34 PM
Bác nào nói ghét thằng đóng HP đấy? Thần tượng tôi đấy.
Bác Bún nói này ... càng cay thì càng cầu cho thèng HP chết banh xác càng nhanh càng tốt ... hé hé hé ... mà dù sao gì thèng đóng vai HP cũng phải chết ( già đi ai chả chết =.= ) ... hoặc thậm chí có thể sau trận chiến với lão Voldermor gì gì đó , cả 3 đứa đều tán công mà chết hết thì sao nhỉ ??? hết phim + hết truyện đọc luôn ... hé hé hé.
lily_lt3
15-08-2006, 10:54 PM
Bún nhá...độc ác vừa vừa thôi...nếu mà thừa phúc thì để cho con cho cháu đời sau nó hưởng...chứ đừng có mà giở thói ác ôn ra ở đây nhá...ác giả ác báo đấy...
Số phận của Harry đã có cô Rowling lo...Bún đừng có dùng từ ngữ theo kiểu đó nhá...nghe đau lòng lắm...
Mà Bún không thích Harry Potter của Ly thì cũng đừng báng bổ...phủi phui cái mồm xui xẻo của nhà Bún đi...xùy...xuỳ...Bún mà còn nói thêm một câu Harry chết banh xác ra thì lúc đó Ly không chịu trách nhiệm về kẻ chết banh xác đâu đấy...nhớ đấy...Ly gọi cả gia tộc Harry Potter ra đây bi giờ...
death_easter
17-08-2006, 11:25 AM
Ờ ờ , đúng, em đồng ý.Cứ độc mồm độc mép thế coi chừng bị cho thành bún trần đấy bác bún ạ.X(
lily_lt3
17-08-2006, 09:41 PM
hi hi...tử thần thực tử mà cũng ủng hộ Harry Potter sao...hay là ấy muốn gia nhập dòng họ nhà Harry Potter thì để tớ xin bác trưởng họ nhà tớ cho cái đơn mà đăng kí nhá...
Các bác ơi...thành viên mới đeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
Ủng hộ hết mình nhá...
Amy Recca
18-08-2006, 09:58 AM
Mình nghĩ là HP mà chết thì buồn quá, nếu mà chọn giữa Ron và Hermione thì em mong Ron chết đi cho rùi. hihi
hell angel
18-08-2006, 10:27 AM
xùy xùy, Amy nói ác quá. Nếu Ron mà chết thì để Her yêu thằng Krum à. Ứ thích. Ứ ủng hộ. Harry và Vol chết cơ, mấy người khác mà chết thì em ứ đọc tryện Harry nữa( bởi vì sau phần 7 còn phần nào nữa đâu;;) )
hedwig
19-08-2006, 06:55 PM
theo mình nghĩ, chúng ta cữ cãi nhau vè việc ai sẽ chết trong Harry Potter 7, rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. mỗi người có một ý kiến khác nhau, khó mà thống nhất được. mình nghĩ tại sao chúng mình không thử mở một cuộc thi nho nhỏ, xem thử ai là người có được phần kết hay nhất, hợp lý nhất. không biết mọi người có ủng hộ quan điểm của mình không? chúng ta se có những Harry Potter 7 của riêng mình. ý kiến của bà con thế nào? cãi nhau mà đâu thấy giải quyết được vấn đề gì đâu? mọi thứ cứ rối như canh hẹ cả.
hedwig
19-08-2006, 06:55 PM
mình nghĩ nếu Harry có chết thì cũng hợp lý thôi, cuộc sống là vậy, để có được hạnh phúc, chúng ta phải trả giá, có thể cái giá đó là quá đắt, nhưng là cần thiết, không nên lái câu chuyện đi theo lối sũy diễn của cảm tính, mà nên suy diễn theo một Lôgic khách quan. mình cũng cảm thông với các fan của Harry, nhưng có lẽ mình phải chấp nhận sự thật đó bạn thân mến ạ.
iutom&draconhiu
19-08-2006, 10:51 PM
mình là mem mới nhưng cũng bạo dạn góp bài, nếu có trùng thì xin lỗi nha!
Những nghi vấn về cái chết của Dumbledore
Nguồn : Dumbledoreisnotdead
Dịch : pekojan
1. Bùa đông cứng của Dumbledore
Harry và Dumbledore ở trên đỉnh ngọn tháp Thiên Văn, bên dưới dấu hiệu Hắc Ám. Harry khoác chiếc áo tàng hình. Dumbledore đã bảo Harry mặc nó trước khi họ lên chổi bay lên đỉnh tháp. Harry nghe thấy tiếng bước chân và nó nhìn xung quanh, nhưng Dumbledore đã ra hiệu cho Harry lùi ra sau. Harry rút đũa phép và quay lưng lại.
Cánh cửa bật mở tung và ai đó băng vút qua cửa thét lên : “Tước Khí Giới!”
Toàn thân Harry đột nhiên trở nên cứng đờ và bất động , và nó cảm thấy nó té ngã vô bức tường Tháp, tựa vô đó như một bức tượng lung lay, không thể nhúc nhích hay nói được. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 609-610)
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ngay cả Harry cũng nghi ngờ trong một thoáng :
Nó không hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra - Tước Khí Giới chứ đâu phải Bùa Đông Cứng…
Thế rồi, nhờ ánh sáng từ Dấu Hiệu Hắc Ám, nó thấy cây đũa phép của cụ Dumbledore bay thành hình vòng cung qua bờ thành, và nó hiểu ra…Cụ Dumbledore đã ếm bùa không lời cho Harry bất động, và cái giây phút cụ thực hiện bùa chú ấy đã phải trả giá bằng cơ hội tự vệ cho chính cụ. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 609 )
Tại sao Dumbledore lại đông cứng Harry ? Harry đang tàng hình đối với những kẻ tấn công và đã nằm ngoài vòng nguy hiểm.
Chỉ có một cách giải thích : Dumbledore đã biết trước và đã sắp đặt trước rằng đêm đó cụ sẽ chết hoặc có vẻ như là chết, và không chỉ vì cụ không muốn Harry dính líu đến chuyện này và có thể làm tổn thương chính nó, cụ còn cần Harry như một nhân chứng sống, để có thể kể lại cho người khác những gì đã xảy ra.
Dumbledore có lẽ đã đảm bảo với Snape rằng cụ chắc chắn sẽ không để Harry can thiệp, dù biết Harry nghĩ thế nào về Snape và biết Snape sẽ phải làm gì.
Cụ Dumbledore đã hành động rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ khi Draco thình lình xuất hiện, điều này chứng tỏ rằng cụ đã lên kế hoạch cho mọi việc.
Giả định của Harry cho rằng cụ Dumbledore đã ểm bùa Đông Cứng lên nó được chứng minh bởi sự kiện lời nguyền đã nâng cụ lên khỏi ngọn tháp vài phút sau đó.
2. Cái chết giả
Khi Dumbledore cố gắng ngăn Draco giết cụ, Dumbledore đã mở ra một lối thoát cho Draco :
…“Ta có thể giúp trò, Draco.”
“Không, ông thì làm được gì,” Malfoy nói, bàn tay cầm đũa phép của nó run bắn lên. “Không ai có thể giúp được. Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn.”
“ Hắn không thể giết trò nếu trò đã chết. Về với phe chính nghĩa đi, Draco, và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra.” (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 616)
Dumbledore đề nghị bảo vệ sự an toàn cho mẹ Draco, ngay cả khi Lucius ra khỏi Azkaban. Dumbledore có cách để khiến Draco có vẻ như đã chết nhưng thực ra không phải như thế. Và như vậy có khả năng Dumbledore đã có kế hoạch cho chính bản thân mình.
Chi tiết quan trọng : Những đoạn bị thiếu trong bản in tại Anh ( và Việt Nam )
Bản in Harry Potter và Hoàng Tử Lai tại Anh và Việt Nam bị thiếu mất một vài đoạn có trong bản in tại Mỹ, và nó rất quan trọng đối với những manh mối này.
Trong bản in tại Anh được dịch sang Tiếng Việt :
“Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn.”
“Về với phe chính nghĩa đi, Draco, và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra. Còn gì nữa nhỉ, ta cũng có thể phái những thành viên của Hội Phượng Hoàng tới để đưa mẹ trò đi trốn ngay trong đêm nay. Lúc này cha của trò đang an toàn trong ngục Azkaban..khi việc xảy đến chúng ta cũng có thể bảo vệ ông ấy…Hãy về phe chính nghĩa, Draco…Trò không phải là kẻ sát nhân…
Cùng một đoạn trong bản in tại Mỹ :
“Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn.”
“Hắn không thể giết trò nếu trò đã chết. Về với phe chính nghĩa đi, Draco, và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra. Còn gì nữa nhỉ, ta cũng có thể phái những thành viên của Hội Phượng Hoàng tới để đưa mẹ trò đi trốn ngay trong đêm nay. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu trò chết trong khi nỗ lực giết ta ; tha lỗi cho ta, Draco, nhưng Chúa Tể Voldemort có thể đang mong chờ điều đó. Không tên Tử Thần Thực Tử nào bất ngờ trước việc chúng ta bắt giữ và giết mẹ trò, đó là điều mà chính chúng sẽ làm sau đó. Lúc này cha của trò đang an toàn trong ngục Azkaban..khi việc xảy đến chúng ta cũng có thể bảo vệ ông ấy…Hãy về phe chính nghĩa, Draco…Trò không phải là kẻ sát nhân…”
Hai đoạn bị thiếu có liên quan trực tiếp với nhau về việc Draco được sắp đặt như đã chết, và có vẻ như nó cố tình bị lược bỏ.
Phải chăng lúc đầu Rowling đã viết những dòng này, rồi cô ấy thấy nó đã đi quá xa và khiến cho sự việc trở nên quá rõ ràng ? Rất có thể cô đã quyết định bỏ chúng đi, nhưng tình cờ bằng một cách nào đó, nó đã xuất hiện trong bản in tại Mỹ.
3. Fawkes
Chúng ta đã thấy Fawkes đã đến vào giây phút cuối cùng và cứu sống Harry trong Phòng Chứa Bí Mật :
Trong khi Harry run rẩy, sẵn sàng nhắm tịt mắt đi nếu con rắn quay đầu lại, nó chợt nhận ra có một thứ đã đánh lạc hướng con Tử Xà.
Đó là Fawkes, đang bay lượn phía trên cao, trên đầu con rắn khổng lồ. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc.
Fawkes lao xuống. Chiếc mỏ dài bằng vàng của con chim phượng hoành cắm phập xuống, và thình lình máu đen từ đâu phọt ra, văng tung toé trên sàn.
Và nó cũng cứu cụ Dumbledore trong tập Harry Potter và Hội Phượng Hoàng :
…có thêm một tia sáng xanh biếc nữa từ đầu đũa phép của Voldemort nhắm thẳng vào Dumbledore, còn con rắn thì đã tấn công…
Fawkes sà xuống phía trước cụ Dumbledore, há mỏ rộng, và nuốt trọn tia sáng xanh. Con phượng hoàng bốc cháy và rớt xuống sàn, nhỏ xíu, nhắn nheo, không bay lên được nữa.
Chúng ta biết Fawkes đã ở gần ngọn tháp, vì nó xuất hiện sau khi Dumbledore “chết”. Vậy, tại sao nó không đến bảo vệ cụ vào lúc đó ?
Đó là vì Dumbledore không muốn Fawkes cứu mình và điều này chứng mình cho khả năng Dumbledore đã lên kế hoạch ngay cho tất cả ngay từ đầu để cụ “chết” vào đêm hôm đó.
4. Avada Kedavra
Trong mọi lần chúng ta nhìn thấy lời nguyền Avada Kedavra được thực hiện, nạn nhân chỉ đơn giản là rơi vào cõi chết (gần như ngay lập tức) :
Lão thét to đến nỗi lão không nghe được mấy lời thần chú mà cái vật ngồi trong ghế lẩm bẩm khi giơ cây đũa phép lên. Một làn ánh sánh xanh lè nhá lên, một tiếng đổ ụp xuống, và lão Frank ngã gục trên sàn. Lão chết trước cả khi thân thể lão chạm tới sàn nhà. (Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa trang 24)
Nó nghe vang lên từ xa xa, phía trên đầu nó, một giọng nói sắc lạnh : “Giết thằng thừa đó đi!”. Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm : “Avada Kedavra!”. Một luồng sáng màu xanh loé lên chói mắt Harry, và nó nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên nó…Cedric nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. Cedric đã chết. (Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa trang 863)
Tuy nhiên, trong Harry Potter và Hoàng Tử Lai, khi Snape nguyền với cùng một thần chú lên Dumbledore, Dumbledore lại bay lên lơ lửng và bị bắn ra khỏi tháp :
Thầy Snape giơ cây đũa phép của mình lên và chỉ thẳng vào cụ Dumbledore. “Avada Kedavra!”. Một luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra từ đầu đũa phép của Snape và trúng trọn lồng ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét kinh hoàng của Harry không thể dứt khỏi thân nó; im lặng và bất động, Harry bị ép phải chứng kiến khi cụ Dumbledore bay bổng lên không : trong chớp mắt, cụ dường như như treo lơ lửng bên dưới hình cái đầu lâu sáng rực, và rồi cụ từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 621)
Tại sao việc sử dụng lời nguyền Avada Kedavra trong những trường hợp chúng ta thấy lại khác nhau như vậy ?
Rất có thể Snape đã tung ra một câu thần chú khác với những gì ông ta đã hô, Snape đã không hề sử dụng lời nguyền Giết Chóc. Bạn có nhớ tầm quan trọng của những Thần Chú Không Lời trong tập này không ? Có thể Snape đã hô “Avada Kedavra”, nhưng câu thần chú ông ta thực sự nghĩ đến là một thần chú không lời, là một lời nguyền khác, một lời nguyền khiến cho Dumbledore có vẻ như đã chết.
Đầu đề của chương này cũng rất đáng ngờ : “Tháp Sét Đánh”. Nó là tên của lá bài tiên tri cô Trelawney đã lo lắng như một điềm báo trước trong chương 25. Và nó đã linh nghiệm. Có lẽ đó là lời ám chỉ của Rowling rằng đây không phải câu thần chú Avada Kedavra ?
iutom&draconhiu
19-08-2006, 10:51 PM
5. Lời nguyền không thể tha thứ
Một vài lần trong diễn biến của câu chuyện, Rowling đã cho chúng ta thấy Avada Kedavra không phải câu thần chú có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng.
Trong Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, Moody đã nói trên lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám :
Avada Kedavra là một lời nguyền cần phải có đằng sau nó một pháp thuật cao cường – các trò bây giờ có thể rút hết đũa phép ra, cùng chĩa vào tôi mà đọc thần chú, thì tôi ngờ rằng cùng lắm chỉ làm tôi chảy được tí máu cam.( Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa trang 298)
Trong Harry Potter và Hội Phượng Hoàng, chúng ta đã biết thêm về Lời nguyền không thể tha thứ khi Harry cố gắng nguyền Bellatrix :
Một nỗi căm hận mà trước đây nó chưa từng biết đến trào dâng trong người Harry. Nó lao mình ra khỏi chỗ núp đằng sau bồn phun nước mà gào lên : “Nhục hình!”.
Mụ Bellatrix gào lên. Thần chú đã quật mụ ngã bật xuống sàn nhưng mụ không quằn quại rên siết trong đau đớn như Neville đã từng trải qua. Mụ gần như đứng dậy được ngay… “Trước đây mi chưa từng xài đến Lời Nguyền Không Tha, phải không nhóc tì ?” Mụ đã thôi nhại giọng em bé. “Mi cần phải muốn, nhóc à. Mi phải thực sự muốn gây ra đau đớn kìa.. để lấy nó làm vui kìa… (Harry Potter và Hội Phượng Hoàng trang 882)
Nếu Snape thực sự làm theo mệnh lệnh của Dumbledore, như thể ông ta đã giết Dumbledore, thậm chí cho dù ông ta sử dụng đúng thần chú Avada Kedavra, nhưng nếu ông ta không hề muốn thực hiện nó, nếu ông ta không thực lòng muốn giết Dumbledore, thì có thể nó đã không làm Dumbledore chết, mà chỉ làm cụ bị thương nghiêm trọng.
6. Bài ca Phượng Hoàng
Ngay lập tức sau khi Dumbledore bị giết, mọi người tập hợp tại bệnh thất, Harry đã kể lại rằng chính Snape đã làm điều này. Nó ngừng lại vì xúc động, và mọi điều xảy ra sau đó rất quan trọng :
Bà Pomfrey bật khóc. Không ai mảy may chú ý đến bà ngoại trừ Ginny, cô bé nhắc bà, “Suỵt ! Lắng nghe !” (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 639)
Mọi người ở đó, Ron và bố mẹ, Hermione, Lupin, Tonks, bà Pomfrey đã bị tác động mạnh bởi việc này.
Nuốt nước miếng khan, bà Pomfrey chặn những ngón tay lên miệng, mắt mở to. Ở đầu đó ngoài màn đêm, một con phượng hoàng đang hót theo một cách mà trước giờ Harry chưa từng nghe : một tiếng than khóc thê lương, hay khủng khiếp.( Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 639)
Rowling đã dành một đoạn khác để miêu tả giai điệu Phượng Hoàng đã khơi dậy nỗi đau trong họ như thế nào :
…Harry có cảm giác, như trước kia nó đã từng cảm giác như thế về bài hát của phượng hoàng, rằng giai điệu ấy ở ngay trong lòng nó, chứ không phải ở ngoài kia…Nó không biết mọi người đã đứng đó bao lâu rồi, ngẩn người lắng nghe. Nó cũng không biết vì sao nỗi đau đớn của mọi người dường như dịu bớt khi nghe tiếng khóc than đó… (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 639)
Rồi McGonagall bước vào, thay đổi chủ đề, và bài ca Phượng Hoàng bị quên đi.
Nhiều phút sau, sau khi thuật lại tất cả sự việc xảy ra đêm đó, Rowling lại đề cập đến Bài Ca Phượng Hoàng, nó vẫn còn ở đó :
Tất cả chợt im lặng. Tiếng khóc than của con phượng hoàng Fawkes vẫn dội vang khắp khu vườn tối bên ngoài.( Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 646)
Nhưng ý nghĩ của Harry lại tập trung vào những việc khác, như việc không biết thi hài cụ Dumbledore đang ở đâu…Một lát sau, khi mọi người giải tán, Harry theo McGonagall đến nơi giờ đây là văn phòng của bà – văn phòng trước kia của Dumbledore, Rowling đã xen đoạn này vào :
Những hành lang bên ngoài vắng tanh và âm thanh duy nhất là tiếng hát của phượng hoàng xa xa.( Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 650)
Fawkes vẫn ca và không ngừng lại. Giờ đây chúng ta có nên tin rằng, tiêu đề của chương “Phượng Hoàng Ai Oán” chỉ gợi nỗi thương tiếc trong lòng mọi người ?
Làm sao chúng ta có thể dễ dàng quên đi rằng nước mắt Phượng Hoàng là liều thuốc hồi sinh mạnh mẽ ?
Một điều có ý nghĩa đặc biệt, khúc ca Phượng Hoàng đã làm bà Pomfrey bật khóc. Bà biết rõ sức mạnh của Phượng Hoàng trong việc chữa trị. Bà nghẹn ngào với đôi mắt mở to. Bà nhận ra rằng những sự việc bất thường vẫn đang tiếp diễn.
Thêm nữa, Rowling đã tránh việc chỉ ra khả năng làm hồi phục của bài ca Phượng Hoàng, và lần cuối cùng Harry cảm nhận nó, Harry nhận ra giai điệu ấy như xuất phát từ trong lòng, và Harry đã được phượng hoàng chữa lành. Và điều quan trọng nhất, nó đã làm dịu bớt nỗi đau.
Từ những chi tiết này, có thể thấy rằng Rowling muốn chúng ta biết Fewkes đang chữa trị cho một ai đó. Có thể nó không đủ sức mạnh làm người ta hồi sinh sau khi lời nguyền Avada Kedavra, nhưng sẽ thế nào nếu Dumbledore không thực sự bị trúng lời nguyền này, mà thay vào đó chỉ là một nửa tác dụng của thần chú, hay một câu thần chú chỉ khiến cụ có vẻ như đã chết ?
7. Đũa phép của Dumbledore
Khởi đầu chiến dữ dội của Dumbledore, Draco với Snape, một trong những việc đầu tiên xảy ra là Dumbledore bị tước mất đũa phép :
Cánh cửa bật mở bung và ai đó băng vút qua cửa thét lên : “Tước khí giới!”…Thế rồi, nhờ ánh sáng từ Dấu Hiệu Hắc Ám, nó thấy cây đũa phép của cụ Dumbledore bay thanh hình vòng cung qua bờ thành…(Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 609)
Nhưng bây giờ đũa phép của cụ ở đâu ?
Chúng ta đều biết đũa phép rất quan trọng đối với bất kỳ phù thuỷ nào, và đối với một người có quyền năng to lớn như Dumbledore, thì việc cây đũa phép của cụ ở đâu cực kỳ có ý nghĩa. Sẽ không ai để nó bị rơi vào tay một kẻ xấu.
Trong chương 22, khi Harry và Slughorn an ủi Hagrid về cái chết của Aragog, Hagrid và Slughorn đã hát bài hát về một pháp sư tên là Odo, và Sluggy đã hát những đoạn này :
Và vị anh hùng Odo được đưa về nhà
Nơi chàng quen thuộc từ thời trai trẻ,
Họ đặt chàng yên nghỉ với cái nón lật ngược.
Và cây đũa phép bị bẻ gãy đôi, ấy mới buồn.
(Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 510)
Nhưng theo những gì chúng ta đã biết, họ đã không bẻ gẫy đôi đũa phép của Dumbledore. Sau phân cảnh trên đỉnh tháp, chiếc đũa của Dumbledore không hề được đề cập đến.
Rất có thể không ai nhìn thấy cây đũa phép đâu nữa, bởi cụ Dumbledore vẫn đang giữ nó, cụ Dumbledore vẫn cần nó và bởi vì cụ chưa hề chết.
8. Thi thể của Dumbledore
Lần cuối cùng chúng ta thực sự nhìn thấy thi thể cụ Dumbledore là khi Harry quỳ xuống bên cụ sau khi cụ bị Snape giết hại.
Trong đám tang, Hagrid đã mang thi hài của cụ đến, nhưng nó đã được bao bọc :
Bác Hagrid đang bước chậm chạp trên lối đi giữa các hàng ghế. Bác khóc lặng lẽ, gương mặt đầm đìa nước mắt, và trong cánh tay bác, được bọc trong vải nhung đỏ tía điểm xuyết những ngôi sao vàng lấp lánh, là vật mà Harry biết là thi hài của cụ Dumbledore. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 668)
Chúng ta không hề nhìn thấy thi hài thực sự của cụ Dumbledore trong đám tang. Chúng ta cũng không biết rõ nó đã ở đó như thế nào.
9. Thi hài bốc cháy
Trong một phần của tang lễ, một ngọn lửa sáng bùng lên xung quanh thi thể cụ Dumbledore, và khi ngọn lửa hạ xuống, một ngôi mộ trắng bằng đá hoa cương ôm trọn thi hài của cụ.
Lại một lần nữa, chúng ta không hề nhìn thấy thi thể Dumbledore, cả trước và sau khi hỏa táng.
Nhưng điều quan trọng hơn là đã không có ai nhóm lửa, ngọn lửa đã tự xuất hiện, và thi hài cụ Dumbledore đã tự bùng cháy. Chúng ta nhìn thấy Fawkes làm như vậy một vài lần, và chúng ta biết điều gì xảy ra sau đó.
Lần gần đây nhất, chúng ta đã thấy một vài trường hợp khi Dumbledore sử dụng lửa như một biểu tượng quan trọng cho chim phượng hoàng. Khi cụ gặp Tom Riddle lần đầu tiên tại trại trẻ mồ côi, để chứng minh mình là một phù thuỷ, cụ đã làm tủ quần áo của Tom bùng cháy. Và Dumbledore đã phù phép ngọn lửa để bảo vệ Harry và chính cụ khi hai người ở trong hang động.
Và sau tất cả những điều này, nếu chúng ta vẫn chưa nhận thấy sự ám chỉ về phượng hoàng, thì Rowling đã nhắc cho chúng ta thấy :
Khói trăng bay xoáy cuộn lên không và tạo nên những hình thù kỳ lạ : Harry nghĩ, trong một thoáng tim ngừng đập, là nó thấy một con phượng hoàng vui sướng bay lên bầu trời xanh trong, nhưng giây sau ngọn lửa đã biến mất. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 670)
Tất cả những manh mối này đã chỉ ra rằng nếu Dumbledore thực sự đã chết, cụ có thể hồi sinh từ tro tàn của cụ, có thể bằng sức mạng của bản thân cụ hoặc với sự trợ giúp từ sức mạnh của Fawkes.
Và thậm chí kể cả khi thi hài của cụ ở trong ngọn lửa, thì điều đó cũng không là gì đối với một pháp sư :
Vào thời Trung Cổ, những người không có phép thuật (thường được gọi là Muggles) rất sợ những gì huyền bí, nhưng thực ra họ không biết phân biệt đâu là phù thuỷ thật, đâu là giả. Trong vài trường hợp hiếm hoi mà họ bắt được một phù thùy hay pháp sự thật, thì việc thiêu sống những phù thuỷ hay pháp sư này cũng chẳng đem lại hiệu quả gì đáng kể. Các phù thuỷ hay pháp sư chỉ cần trấn một lá bùa sơ đẳng Lạnh-Hóa-Lửa, rồi giả đò quằn quại đau đớn, trong khi cảm giác thực của họ là nhồn nhột và rất đã ngứa. (Harry Potter và Tù Nhân Ngục Azkaban)
Vậy, ai đã làm cho họ nghĩ rằng mình bị đánh lừa trong lễ tang ?
iutom&draconhiu
19-08-2006, 10:51 PM
mình là mem mới nhưng cũng xin đóng góp bài, nếu trùng thì xin lỗi nha!
Những nghi vấn về cái chết của Dumbledore
Nguồn : Dumbledoreisnotdead
Dịch : pekojan
1. Bùa đông cứng của Dumbledore
Harry và Dumbledore ở trên đỉnh ngọn tháp Thiên Văn, bên dưới dấu hiệu Hắc Ám. Harry khoác chiếc áo tàng hình. Dumbledore đã bảo Harry mặc nó trước khi họ lên chổi bay lên đỉnh tháp. Harry nghe thấy tiếng bước chân và nó nhìn xung quanh, nhưng Dumbledore đã ra hiệu cho Harry lùi ra sau. Harry rút đũa phép và quay lưng lại.
Cánh cửa bật mở tung và ai đó băng vút qua cửa thét lên : “Tước Khí Giới!”
Toàn thân Harry đột nhiên trở nên cứng đờ và bất động , và nó cảm thấy nó té ngã vô bức tường Tháp, tựa vô đó như một bức tượng lung lay, không thể nhúc nhích hay nói được. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 609-610)
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ngay cả Harry cũng nghi ngờ trong một thoáng :
Nó không hiểu tại sao sự việc này lại xảy ra - Tước Khí Giới chứ đâu phải Bùa Đông Cứng…
Thế rồi, nhờ ánh sáng từ Dấu Hiệu Hắc Ám, nó thấy cây đũa phép của cụ Dumbledore bay thành hình vòng cung qua bờ thành, và nó hiểu ra…Cụ Dumbledore đã ếm bùa không lời cho Harry bất động, và cái giây phút cụ thực hiện bùa chú ấy đã phải trả giá bằng cơ hội tự vệ cho chính cụ. (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 609 )
Tại sao Dumbledore lại đông cứng Harry ? Harry đang tàng hình đối với những kẻ tấn công và đã nằm ngoài vòng nguy hiểm.
Chỉ có một cách giải thích : Dumbledore đã biết trước và đã sắp đặt trước rằng đêm đó cụ sẽ chết hoặc có vẻ như là chết, và không chỉ vì cụ không muốn Harry dính líu đến chuyện này và có thể làm tổn thương chính nó, cụ còn cần Harry như một nhân chứng sống, để có thể kể lại cho người khác những gì đã xảy ra.
Dumbledore có lẽ đã đảm bảo với Snape rằng cụ chắc chắn sẽ không để Harry can thiệp, dù biết Harry nghĩ thế nào về Snape và biết Snape sẽ phải làm gì.
Cụ Dumbledore đã hành động rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ khi Draco thình lình xuất hiện, điều này chứng tỏ rằng cụ đã lên kế hoạch cho mọi việc.
Giả định của Harry cho rằng cụ Dumbledore đã ểm bùa Đông Cứng lên nó được chứng minh bởi sự kiện lời nguyền đã nâng cụ lên khỏi ngọn tháp vài phút sau đó.
2. Cái chết giả
Khi Dumbledore cố gắng ngăn Draco giết cụ, Dumbledore đã mở ra một lối thoát cho Draco :
…“Ta có thể giúp trò, Draco.”
“Không, ông thì làm được gì,” Malfoy nói, bàn tay cầm đũa phép của nó run bắn lên. “Không ai có thể giúp được. Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì ngài sẽ giết tôi. Tôi không có lựa chọn.”
“ Hắn không thể giết trò nếu trò đã chết. Về với phe chính nghĩa đi, Draco, và chúng ta có thể che giấu trò hoàn hảo hơn trò có thể tưởng tượng ra.” (Harry Potter và Hoàng Tử Lai trang 616)
Dumbledore đề nghị bảo vệ sự an toàn cho mẹ Draco, ngay cả khi Lucius ra khỏi Azkaban. Dumbledore có cách để khiến Draco có vẻ như đã chết nhưng thực ra không phải như thế. Và như vậy có khả năng Dumbledore đã có kế hoạch cho chính bản thân mình.
lily_lt3
19-08-2006, 10:51 PM
Thi hả...vậy Hedwig mở màn trước đi...xong roài Ly sẽ là người đầu tiên vào tô-bích của Héd đấy...hi hi...cơ mà Ly không giàu trí tưởng bở như người ta nên cũng chả dám vào thi thố gì đâu...thôi, hay là Hed cho Ly cái chân giám khảo nhá...mọi người cứ gửi bài lên roài Ly góp ý cho...để Ly phán xem ai có tài viết tiếp hậu Harry Potter nào...
Ai có nhu cầu thi liên hệ Hedwig thân iu...sau đó gửi bài viết đến cho Hội đồng thẩm định mà Ly xung phong làm đại diện nè...cứ thế nhá...
blackzero
19-08-2006, 10:51 PM
Theo mình thì cả happry và Voldermort đều chết, =(( tập cuối mà, kết thúc vậy là gây xúc động nhất :((
death_easter
19-08-2006, 10:51 PM
A, mình đây là tử thần thực tử 2 mang. lam việc cho Hội Phượng Hoàng:)) . Theo mình nhớ thì dòng họ nhà HP đâu có còn ai ngoài gia đình Dursley đâu nhỉ?Ê ê mình không có thích vào cái gia đình đó đâu nha.Mà lily đã ngỏm củ tỏi lâu lắm roài sao còn ngồi mà tán dóc được nhỉ?
BlueWind
19-08-2006, 10:51 PM
Bún nhá...độc ác vừa vừa thôi...nếu mà thừa phúc thì để cho con cho cháu đời sau nó hưởng...chứ đừng có mà giở thói ác ôn ra ở đây nhá...ác giả ác báo đấy...
Số phận của Harry đã có cô Rowling lo...Bún đừng có dùng từ ngữ theo kiểu đó nhá...nghe đau lòng lắm...
Mà Bún không thích Harry Potter của Ly thì cũng đừng báng bổ...phủi phui cái mồm xui xẻo của nhà Bún đi...xùy...xuỳ...Bún mà còn nói thêm một câu Harry chết banh xác ra thì lúc đó Ly không chịu trách nhiệm về kẻ chết banh xác đâu đấy...nhớ đấy...Ly gọi cả gia tộc Harry Potter ra đây bi giờ...
Lily ui ... Bún ác hồi nào đâu nè ... hí hí hí ... Bún có nói gì ghê gớm lắm đâu mà Lily la toáng lên thế , dữ lắm cũng là thằng HP chết banh xác thôi mờ :P ... mà Bún thấy mấy người hùng hay bị chết banh xác lắm á :D ... VD như ông giáo sư trong xmen đó ... cũng banh xác đó thôi :D =)) =)) =)) =)) ... [-O< xin cầu cho HP của Lily chết banh xác còn lão Volder gì gì đó sống nhăn răng ... cho Lily tức chơi.
death_easter
20-08-2006, 10:27 PM
Uhm, thực ra mình cũng không nghĩ là cụ Dumby chết thật rồi đâu , nhưng mà mình vẫn cứ muốn cô Rowling cho cụ toi đi, để xem liệu Harry sẽ làm thế nào để có thể giết được Voldemort. Mình thích thấy Harry một mình chiến đấu hơn là được những phù thủy cao tay ấn như cụ Dumby giúp sức.
lily_lt3
20-08-2006, 10:27 PM
A, mình đây là tử thần thực tử 2 mang. lam việc cho Hội Phượng Hoàng . Theo mình nhớ thì dòng họ nhà HP đâu có còn ai ngoài gia đình Dursley đâu nhỉ?Ê ê mình không có thích vào cái gia đình đó đâu nha.Mà lily đã ngỏm củ tỏi lâu lắm roài sao còn ngồi mà tán dóc được nhỉ?
Thứ nhất: chắc bạn chưa lang thang vào box bên lề nên mới không biết là có topic Gia tộc Harry Potter...giờ thì biết rồi nhá...bạn vào đó đăng kí đê...cho họ nhà tớ có thêm Newbi há...;;)
Thứ hai: Lily Evans Potter mới là người đã khuất nhá...không phải Lily_lt3 nhá...chít thật...tự nhiên có người vào bẩu em ngủm củ tỏi lâu roài trong khi em vẫn còn bé tí xíu thía nì thì có nguy hiểm không cơ chứ lị...:((
Lily ui ... Bún ác hồi nào đâu nè ... hí hí hí ... Bún có nói gì ghê gớm lắm đâu mà Lily la toáng lên thế , dữ lắm cũng là thằng HP chết banh xác thôi mờ :P ... mà Bún thấy mấy người hùng hay bị chết banh xác lắm á :D ... VD như ông giáo sư trong xmen đó ... cũng banh xác đó thôi... [-O< xin cầu cho HP của Lily chết banh xác còn lão Volder gì gì đó sống nhăn răng ... cho Lily tức chơi.
Còn Bún thì cứ liệu liệu đấy>:/ ...đừng có thấy Ly hiền mờ bắt nạt nhá...Ly mà mách chị Bí thì Bún thành bột Bún ăn liền luôn đó...
Còn nữa...đừng có viết sai tên của Voldermort...không lão ta thấy tên mình bị xuyên tạc lung tung, lão tức quá mà về cho Bún một câu Avada Kedavra thì toi đời nhà Bún đới...tới lúc đó làng mình lại chẳng có Bún mà ăn sáng nữa thì biết ăn cái gì thay thế bi giờ hử...:-"
Mà nhân tiện...hoan nghênh bạn iutom&draconhiu đã đóng góp một bài đọc tỉnh cả người...( hơ hơ...chả hỉu nổi nick của bạn ý là gì nữa...hay nhà mình sáng tác cho bạn ý cái nick mới cho dễ gọi đê...)
conbaky
21-08-2006, 12:55 PM
mình thì không nghĩ như vậy đâu bạn ạ!!!
theo như mình thấy, năng lực pháp thuật và kinh nghiệm của Harry còn quá non kém để có thể một mình trên con đường đi tìm và diệt các Horcrux, càng không đủ khả năng để tiêu diệt Voldemort!!!
nếu như thật sự cô Rowling làm cho chỉ trong vòng 1 năm mà Harry có đủ khả năng để tự mình chiến đấu, tự mình tiêu diệt hoàn toàn dark lord thì mình thấy không hợp lý chút nào!!!
death_easter
21-08-2006, 01:51 PM
Có thể Harry còn non kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà mình đâu có định để Harry đơn độc một mình.Còn có Ron, Hermione và các thành viên khác của Hội PH nữa mà.Mình nghĩ nếu cụ Dumbledore còn sống, thì mọi việc tìm và tiêu diệt các TSLG có lẽ sẽ do cụ làm hết.Mình muốn cho Harry phải tự lực mà làm, như vậy thì chiến tháng cuối cùng mới càng có ý nghĩa.Và mình nghĩ, đúng như cụ Dumbledore nói :"phải chiến đấu , chiến đấu nữa, chiến đấu hoài để chống lại cái ác, dù rằng không bao giờ tiêu diệt hoàn toàn được."
qvbloc
21-08-2006, 10:36 PM
Có cộng cả Harry, Ron, Hermione, Ginny và cả hội phượng hoàng vào thì cũng chưa là gì đối vơi Voldermort. Với những pháp sư quyền năng như cụ Dumbledore hay Vol thì số đông hoàn toàn không phải lợi thế để mà áp đảo. Như trong tập 5, ở bộ pháp thuật, cụ Dumbledore một mình khống chế gọn gàng 5,6 tử thần thực tử, những kẻ mà quyền năng pháp thuật chắc chắn không phải là xoàng. Voldermort cũng thế, tuy không mạnh như cụ Dumbledore nhưng hắn không phải là kẻ mà một người hay một nhóm người có thể đánh bại. Chưa kể lực lượng tử thần thực tử của hắn, đông gấp cả chục lần phe Phượng Hoàng.
qvbloc
21-08-2006, 10:36 PM
Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu là Harry và Vol sẽ không choảng nhau theo kiểu quân tử Tàu, một đánh một cho đến khi 1 trong 2 ngoẻo. Vấn đề là cô Rowling lý giải nó thế nào, chứ lại "Tình yêu là vũ khí giúp Harry chiến thắng Vol" như kiểu mấy chuyện cổ tích thì chán bỏ xừ.
Em đồng ý với bác Conbaky, dù gì thì Harry chỉ là 1 phù thủy trẻ chưa tốt nghiệp "phổ thông", ko thể có đủ kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu để mà thắng Vol nếu không có sự giúp đỡ. và người có đủ quyền năng để đương đầu với Vol chỉ có thể là cụ Dumbledore. Hi vọng cụ chưa chết thật, cứ đọc trang dumbledoreisnotdead để mà hi vọng vậy
conbaky
21-08-2006, 10:36 PM
mình muốn bạn chú ý một điều, Death Eater (mình không nghĩ là Easter đâu, nhưng nếu mình có sai thì cho mình xin lỗi), là cụ Dumbledore có nói với Harry ở tập 6: Harry à, máu của con quý hơn máu của thày nhiều!!! rằng chính Voldemort đã chọn Harry làm người duy nhất có thể kết liễu được hắn!!!
vậy thì tại sao cụ Dumbledore lại sắp xếp cho Harry những buổi học riêng với cụ, không phải là học bùa chú phòng vệ cao cấp, không phải là học những lời nguyền bất khả giải, mà là học về quá khứ, về con người và về cách thức kéo dài cuộc sống của Voldemort???
câu trả lời không chỉ đơn giản là để Harry hiểu rõ rằng Vol cũng là một con người, cũng có thể bị tiêu diệt; cũng không phải chỉ là để hiểu thêm về con người Vol, để Harry dễ tìm phương án kết liễu hắn!!! câu trả lời, theo tớ nghĩ, thì đó là vì cụ đã muốn rút về phía sau, với phương pháp mà ai cũng đã từng nghĩ đến: giả chết!!!
bằng cách đó, cụ có thể khiến cho những phần tử hắc ám ngủ quên trên sự vui mừng mà để lộ sơ hở; bằng cách đó, cụ sẽ truyền thêm quyết tâm và nhiệt huyết cho Harry! cụ đưa cho Harry những căn cứ, những giả thuyết ban đầu để tự nó đi tìm những Horcrux còn lại, cụ dẫn nó đi 1 lần để nó lường trước được cái gì chờ đợi mình! cụ đẩy Harry vào những cuộc truy tìm với mục đích là tăng thêm khả năng phép thuật-những phép thuật không thể chỉ học trong nhà trường, và làm dày thêm kinh nghiệm chiến đấu của Harry! bằng cách đó, cụ có thể âm thầm đứng đằng sau nó, ra tay giúp đỡ nó mỗi khi nó cần đến, lặng lẽ dạy bảo nó những điều mà nó nên biết, cũng giống như Moody giả từng làm với nó trong bài thi thứ 3 của cuộc đấu tam pháp thuật vậy!!!
như vậy thì cụ Dumbledore có lý do để giả chết lắm chứ!!!
winternoel
25-08-2006, 10:53 AM
để cho Hary Potter bất tử với cái tên Rowling thì nhân vật chính phải chết thôi => giống như Sherlock Holmes ( Conan Doyle ) vậy !
nhưng sau đó She sống lại mà
Nè nè, Winter ơi, bạn đã đọc Sherlock Homles chưa zậy? Sherlock Homles có chết đâu cơ chứ? Ở cuôi truyện Sherlock Homles vẫn sống đờ đờ ra mà bạn lại bảo chết là thế nào?
winternoel
29-08-2006, 10:23 AM
bibi ơi, bibi sai rồi. Sherlock Holmes đã chết trong một lần vô ý trượt chân xuống đồi. Nhưng vì đọc giả không chịu để Sherlock Holmes chấm hết nên nhà văn Conan Doyle đã viết tiếp bộ truyện nổi tiếng ấy, nhưng là những chuyện xảy ra trước đó - nghĩa là quay trở về ký ức trước khi chết. Đấy ! Toàn bộ câu chuyện là như thế đấy ! :D
atula
29-08-2006, 02:56 PM
đã chuyển từ HP sang SL rồi cơ à! cái topic này xôm nhỉ?
full_moon
31-08-2006, 08:38 PM
Hôm qua 1/8, hai nhà văn nổi tiếng John Irving và Stephen King đã yêu cầu "bà phù thủy" người Anh, J.K Rowling, hãy đừng để cậu bé nhân vật chính trong "Harry Potter" tập cuối phải từ giã cõi trần.
http://img228.imageshack.us/img228/7623/untitledqa9.png (http://imageshack.us/)
Nữ nhà văn J.K.Rowling
Ba nhà văn 2 Mỹ, 1 Anh, John Irving, Stephen King và J.K Rowling vừa gặp nhau trong một buổi đọc sách từ thiện tại Đài phát thanh Thành phố New York, Mỹ.
Cả 3 người đều viết tiểu thuyết giả tưởng, vì thế họ có chung một tư tưởng.
John Irving tác giả của tiểu thuyết The World According to Garp cho hay: "Tôi thấy mình rất cảm thông với nhân vật Harry".
Ông nói thế, vì sợ rằng Harry sẽ chết khi Jowling khép lại những dòng cuối cùng trong tiểu thuyết phù thủy cho con trẻ, tập 7 - tập cuối Harry Potter.
Còn Stephen King, người nổi danh từ năm 1974 với tiểu thuyết kinh dị Carrie, lại muốn Rowling đối xử công bằng hơn với "con đẻ - người anh hùng" của bà.
"Tôi chẳng muốn cậu bé lại rơi xuống thác nước Reichenbach". Ông hàm ý tới nhân vật thám tử tài danh của Anh Sherlock Holmes bị chết, nhưng sau đó lại được Conan Doyle cho tái sinh.
Hai người khuyên giải, nhưng Rowling nói: "Tôi viết theo bản năng, đầy tự do. Tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì khi trong 6 tập trước, lại có người phải ra đi.
Giờ còn hai nhân vật chính, tôi biết người đọc rất yêu mến họ. Tôi đã biết hướng giải quyết của câu chuyện rồi. Tôi nghĩ mọi người sẽ hài lòng và thích. Và kết của câu chuyện phải thế - một, nhân vật tôi hy vọng sẽ tồn tại, lại sẽ chết; còn nhân vật kia sẽ hồi sinh".
Stephen King cũng phổ biến kinh nghiệm của mình khi trong trường hợp cuốn Dead Zone của ông, có một chi tiết, một người đá chết một chú cún, vậy mà ông nhận được rất nhiều thư phàn nàn.
Còn J.K.Rowling "ghen tị" tại sao khá nhiều nhân vật chính, John Irving để cho qua đời, vậy mà ông lại bắt bà... phải để cho Harry Potter sống (!?).
Theo Saigonmedia
BlueWind
04-09-2006, 12:07 AM
He he he ... đúng như ước nguyện của Bún ... HP chết banh xác zì rớt xuống thác nước :D 3:-O :D sau khi trúng 1 chưởng chí mạng từ Voldermort :)) 3:-O :)) ... thế là cho Lily thương của Bún mất ăn mất ngủ cả tháng ... gầy rọp người ra như con cò ... thôi rồi Harry ơi , cuối cùng bạn cũng lãnh án chung thân rồi ... hix hix ... thương HP quá cơ ... há há há !!! :)) :)) :))
lily_lt3
04-09-2006, 11:18 PM
Không thèm cãi nhau với Bún nữa >:P...chỗ pà con bàn luận không cãi nhau mất đoàn kết nhá...
Để rồi xem...khi nào Bún ngâm hết 6 tập HP thì vào đây cãi nhau với Ly cho đàng hoàng nhá...cứ đứng đó mà rủa HP nhà Ly đi:-L...
Kingbee
30-11-2006, 02:27 PM
Một vài tiết lộ chính thức từ tác giả Rowling về nội dung phần 7 :
Dumbledore thực sự đã chết.
Đôi mắt của Lily Evants sẽ có một tác động nho nhỏ đến tình tiết câu chuyện.
Snape đáng trách hơn cả Voldemort vì ông ta đã được yêu thương.
Viktor Krum sẽ trở lại.
Và chúng ta sẽ được giải đáp tất cả thắc mắc về : Chiếc nón phân loại, những con ma, tấm gương hai chiều.....
.............Có thể vết sẹo của Hary chính là một Trường Sinh Linh Giá. Và như vậy, Harry chỉ có thể kết liễu được Voldemort khi tự tiêu diệt chính bản thân mình.
Và có thể, có thể, chúng ta sẽ có được Harry Potter phần 7 vào thứ 7, ngày 07/07/07, khi Harry học năm thứ 7, 17 tuổi và phải đi tìm 7 cái TSLG :D
Mary xù
30-11-2006, 03:06 PM
Có chính xác không vậy hả Kingbee. Nếu vậy thì đúng là thày Dumb đã chết và Snape là kẻ phản bội sao. KHông lẽ nào, hic hic. Thương Harry quá. Bé xíu mà đã sớm phải đối mặt với bao thử thách rồi.
Chuyện Harry là một trường sinh linh giá thì tớ cũng đã đoán được trước rồi. Chắc hai người này kiểu gì cũng phải chết, trừ phi có một điều kỳ diệu, tình yêu thương chẳng hạn, giúp Harry hồi sinh.
Kingbee
01-12-2006, 05:32 PM
Có chính xác không vậy hả Kingbee. Nếu vậy thì đúng là thày Dumb đã chết và Snape là kẻ phản bội sao. KHông lẽ nào, hic hic. Thương Harry quá. Bé xíu mà đã sớm phải đối mặt với bao thử thách rồi.
Chuyện Harry là một trường sinh linh giá thì tớ cũng đã đoán được trước rồi. Chắc hai người này kiểu gì cũng phải chết, trừ phi có một điều kỳ diệu, tình yêu thương chẳng hạn, giúp Harry hồi sinh.
Em đoán là chính xác bác ạ. Vì nếu không thì Rowling đâu thể nhấn mạnh nhiều lần đến thế.
Với lại, Rowling nói không phải chỉ có một mình James Potter yêu Lily. Lúc đầu thì em nghĩ là Snape, nhưng bây giờ thì...., chắc là Sirius bác ạ.
iutom&draconhiu
01-12-2006, 10:31 PM
Một vài tiết lộ chính thức từ tác giả Rowling về nội dung phần 7 :
Dumbledore thực sự đã chết.
Đôi mắt của Lily Evants sẽ có một tác động nho nhỏ đến tình tiết câu chuyện.
Snape đáng trách hơn cả Voldemort vì ông ta đã được yêu thương.
Viktor Krum sẽ trở lại.
Và chúng ta sẽ được giải đáp tất cả thắc mắc về : Chiếc nón phân loại, những con ma, tấm gương hai chiều.....
.............Có thể vết sẹo của Hary chính là một Trường Sinh Linh Giá. Và như vậy, Harry chỉ có thể kết liễu được Voldemort khi tự tiêu diệt chính bản thân mình.
Và có thể, có thể, chúng ta sẽ có được Harry Potter phần 7 vào thứ 7, ngày 07/07/07, khi Harry học năm thứ 7, 17 tuổi và phải đi tìm 7 cái TSLG :D
bạn cho mình hỏi là làm sao bạn bir những thông tin đó thế?
lily_lt3
02-12-2006, 02:06 PM
oài...sao má Lily của Harry đa tình thía ko biết...hết ba James rồi Snape...giờ còn cả Sirius nữa...mà Kin nghe tin này ở đâu thế...chưa biết chừng cả thầy Lupin cũng dính vào đây chưa biết chừng...
cún con đáng yêu
05-12-2006, 03:04 PM
Mọi người thử tìm hiểu xem mình thích Harry Potter ở cấp độ nào nhé. Tớ vừa làm cái trắc nghiệm này, được 11 điểm, thuộc hàng say Harry như điếu đổ đấy.
http://phimanh.net/News/Do-vui/2006/12/3B9ADCBD/
Piggy
05-12-2006, 04:50 PM
Tớ được 12/13, sai câu 4, he he, chưa check lại thông tin.
"Nếu bạn được trên 8 điểm, bạn thực sự là một fan trung thành của cậu bé phù thủy. Nếu đạt từ 5 đến 8 điểm, bạn cũng tham gia vào các cuộc phiêu lưu của Harry, nhưng chưa thực sự sống còn với nó. Còn nếu dưới 5 điểm, có lẽ bạn chỉ đọc mà chưa cảm thấy say mê."
halfmoon
05-12-2006, 10:15 PM
oài...sao má Lily của Harry đa tình thía ko biết...hết ba James rồi Snape...giờ còn cả Sirius nữa...mà Kin nghe tin này ở đâu thế...chưa biết chừng cả thầy Lupin cũng dính vào đây chưa biết chừng...
Chắc chắn là thầy Lupin cũng dính rồi,trong phần 3 nghe ổng kể về Lily là bít ổng có tình cảm dới Ly nhưng ko dám nói ra
Kingbee
06-12-2006, 03:18 PM
bạn cho mình hỏi là làm sao bạn bir những thông tin đó thế?
mình đọc báo mà O:)( báo 2! ấy )
cún con đáng yêu
07-12-2006, 09:19 AM
Em đoán là chính xác bác ạ. Vì nếu không thì Rowling đâu thể nhấn mạnh nhiều lần đến thế.
Với lại, Rowling nói không phải chỉ có một mình James Potter yêu Lily. Lúc đầu thì em nghĩ là Snape, nhưng bây giờ thì...., chắc là Sirius bác ạ.
Sirius yêu Lily ý hả. Hic, tớ không hiểu Kingbee căn cứ vào đâu. Có phải 2! không vậy, tớ chẳng tin đâu.
lily_lt3
07-12-2006, 12:40 PM
Tớ dc có 11 điểm thôi...ko nhớ câu về trường thành lập năm nào và giáo sư McGonagall biến hình thành con gì :">...
Còn về chuyện tình yêu tình báo của Lily thì có nhiếu nghi vấn lắm...tớ đang chờ mỏi cổ để đến ngày 7/7/2007 đó đây...
Vic Chou's Fan
07-12-2006, 02:02 PM
Tớ cũng 11/13, ko nhớ trường thành lập khi nào (mình tưởng trước công nguyên mới chết) với lại ko nhớ chính xác thầy Lupin bị con vật tên rì cắn.
À, ở topic "Nơi trao đổi mọi thứ liên quan đến Harry Potter" em có post hình của diễn viên sẽ vào vai Luna LoveGood và Cậu bé vào vai Dennis Creevey em trai của Colin Creevey (người bị hóa đá trong HP 2), có cả Ernie Macmillan (người có dòng máu thuần chủng đến 9 đời, và cũng đã xuất hiện trong HP 2)
Tất cả sẽ được xuất hiện trong HP5.
Kingbee
07-12-2006, 02:04 PM
Sirius yêu Lily ý hả. Hic, tớ không hiểu Kingbee căn cứ vào đâu. Có phải 2! không vậy, tớ chẳng tin đâu.
hì, cái này là tớ nghĩ thui mừ. Tại vì đa số mọi người đều tin rằng Sirius sẽ trở lại cơ mà. Suy đoán thì có cần căn cứ đâu :D :P
Kingbee
07-12-2006, 02:26 PM
King được 10 điểm, hehe. Chẳng thể nhớ tên con vật đã cắn thầy Lupin là Grenir hay Fennir. Chẳng nhớ cô McGonagall biến thành mèo tam thể hay mèo mướp. Và hổng nhớ được trường Hogwarts thành lập khoảng thời gian nào !!! ^o^ !!!
lily_lt3
08-12-2006, 10:33 PM
Hôm nay em vừa đọc bài về HP đó rồi...thực ra thì có 1 vài điểm cô Rowling đã tiết lộ trước về tập 7...em bổ sung 1 tí với những cái Kin đã nói nhé...
1.James ko phải là ng duy nhất yêu lily...có nghĩa là có 1,2,3...n :D ng yêu ng mẹ mắt xanh biếc này của Harry cơ...và cũng ko chắc là Sirius yêu Lily đâu nhé...
2.Thầy Dum chắc chắn đã chết...nhưng dù sao thầy vẫn đóng vai trò quan trọng trong tập 7 này...
3.Sẽ có 2 nhân vật chính phải chết...ai đây nhỉ...tò mò quá :-/...
4.Có 1 ng bạn mà chúng ta ít ngờ nhất trong số đám bạn của Harry sẽ dc giữ lại làm giáo sư ở trường Hogwart...Ron à...hay Neville...mà có khi là Cho...
5.Viktor Krum sẽ trở lại...chàng này có nhiệm vụ gì đây...hay là lại lôi Her ra khỏi vòng tay Ron...
6.Bí ẩn về chiếc nón phân loại và ng ta chết đi hóa thành ma ra sao sẽ dc cô Rowling nói rõ hơn...
Còn 1 số vấn đề nữa cơ nhưng mà em quên mất rồi :">...khi nào em nhớ em gõ tiếp vậy...
halfmoon
09-12-2006, 08:59 AM
Trời đất,nghe mấy pác nói mà em sốt sắng quá đi mất,nhứt là cái đoạn bí ẩn về chiếc nón phân loại và sẽ có 2 người phải chết.Mà sao cái pà này viết xong rồi sao ko phát hành luôn nhỉ,lại còn úp úp mở mở vậy làm người ta hồi hộp mún chít.
Kingbee
09-12-2006, 07:40 PM
Chưa viết xong mà halfmoon. Nếu xong thì chẳng cần gọi Rowling cũng đem chào hàng ^_^ !
lequangtuan
10-12-2006, 10:37 AM
Troi ui nghe may bac ke hap dan wa.hong bie chung nao co film thi nho cho tui voi na.cam on may bac
minhphuong
27-01-2007, 05:14 PM
tui thì nghĩ ca? Harry lẫn Voldermot dều ngom?
tui thì nghĩ ca? Harry lẫn Voldermot dều ngom?
Trời ạ
Sao dạo này lắm người viết ko dấu thía nhỉ?
Uchiha Itachi
28-04-2007, 09:04 PM
tốt nhất là không nên đoán trước đoạn kết làm gì kẻo lúc ra lại ăn dưa bở. Tuy nhiên một kết thúc kịch tính và hấp dẫn nhưng không kém phần bi thương là vol và hary cùng xuống lỗ. hết(mình nghĩ giống trang gà)
fleur
28-05-2007, 04:48 PM
tớ chẳng muốn phae của HP chít cả[-O< . du` sao thi` vẫn mong Snape ko phải phe mình vì tớ ghét lão ý lắm lắmX(
Tớ thick Ginny cặp với HP hơn là Cho con bé đó cứ yểu điệu kiểu gì ý, tớ thick tính Ginnny hơn dù sao thì tính cách ấy cũng hợp với Hary hơn nhỉ?:x
duytung
29-05-2007, 11:09 AM
Snape tui nghĩ là phe mình chứ ko phải địch,cụ Dumbledore mà tin tưởng thì chắc phải yên tâm :D
Voldemort thì chắc là tử thôi,Harry chắc cũng rứa hoặc 1 trong 2 thằng Weasley ;;)
trangga
29-05-2007, 10:31 PM
trời snape giết dumbledore rồi ở đó mà phe mình ông này chưa xem harry phần 6 à noob wé
trangga
29-05-2007, 10:31 PM
tui khoái cho là bồ của harry thôi ginny bé mà dữ quá còn val chết là 100% còn harry chắc thành phế nhân thôi
cunbebongdangyeu
06-06-2007, 06:13 PM
Ôi, lạy trời đừng cho Draco Malfoy của con chết! Ảnh mà die thì con cũng die luôn! Đời anh ấy còn dài, biết đâu ảnh có thể cải tà qui chánh !Harry thì chết là OK.Hết chuyện thì nhân vật chính phải chết chớ. Vol chết thì càng tốt, hắn là người xấu mờ !
Ôi, lạy trời đừng cho Draco Malfoy của con chết! Ảnh mà die thì con cũng die luôn! Đời anh ấy còn dài, biết đâu ảnh có thể cải tà qui chánh !Harry thì chết là OK.Hết chuyện thì nhân vật chính phải chết chớ. Vol chết thì càng tốt, hắn là người xấu mờ !
Phục cô Rowling quá! Truyện cô ý sáng tác ra, nhân vật nào cũng có người thích (cuncon có thik 2 thằng Crable với Goyle ko vậy? Đùa tí thui:D Nhưng bây giờ nghĩ lại mình cũng ko nghĩ Harry chết (chắc tại giác wan thứ 6:D). Thế cái thông tin HP có tiếp phần 8 là thật hay giả đấy mọi người? Mấy hôm trước báo nói nhiều lắm nhưng em quên ko hỏi
LIGHT OF MOON
10-06-2007, 01:07 PM
Tui thì nghĩ là nếu phần 7 là kết thúc thì chắc chắn là Vol phải chít thui, hết truyện rùi thì nhân vật chính ko biết ra sao chứ kẻ ác phải chít là chắc rùi. Draco có người thích là do trên phim, diễn viên vừa đẹp lại đóng hay nữa, trông mặt rất chi là lạnh lùng...Tui cầu cho Snape không chết được mà phải sống để trả giá cho tội lỗi và sự phản bội của hắn đối với niềm tin của cụ Dumbledore..Tui ghét nhân vật này hơn cả Voldemort..:-L
biboong
10-06-2007, 07:26 PM
Không phải phỏng đoán nữa, sắp có bản tiếng Anh của HP, giá là 575k VNĐ. Ai thik thì mua mà xem xem kết quả nó thế nào (lấy đâu ra tiền bây giờ, thèm cả bộ HP, Tru Tiên, Musashi. Sơ sơ mất toi đến gần củ rồi~X(, ai có lòng hảo tâm cho em mượn cái nào~X()
gatre
10-06-2007, 09:35 PM
Không phải phỏng đoán nữa, sắp có bản tiếng Anh của HP, giá là 575k VNĐ. Ai thik thì mua mà xem xem kết quả nó thế nào (lấy đâu ra tiền bây giờ, thèm cả bộ HP, Tru Tiên, Musashi. Sơ sơ mất toi đến gần củ rồi~X(, ai có lòng hảo tâm cho em mượn cái nào~X()
Đọc online cho đỡ tốn ..
biboong
11-06-2007, 07:45 AM
Đọc online cho đỡ tốn ..
Hix...hix... em không thik đọc online bác ạ. Thứ nhất vì đọc 1 lúc là mắt em nó nhức mỏi (chả hiểu sao nhưng chơi game 2 ngày liền thì chả thấy gì, cứ đọc truyện thì mới lên cơn:-<). Thứ 2 là đọc online thì làm sao mà em ghi chú những từ mới vào đấy được:D, đang cố gắng cải thiện vốn từ mà bác:D. Em chỉ có như thế này mới học từ mới được thôi, một công đôi việc.
lily_lt3
12-06-2007, 08:15 AM
Đọc online cho đỡ tốn ..
Bác gà ới... cho em link với nào
witch_king
19-06-2007, 08:24 AM
Có bác nào có thể cho em biết là mấy bức tranh trong Harry Potter có giới hạn gì ko chứ em thấy người trong tranh suy nghĩ được, di chuyển qua lại trong các bức tranh của mình được thì chỉ thiếu có mỗi việc cầm cây đũa phép mà quơ thôi. Nhưng nếu vậy thì cụ Dumb trong tranh vẫn còn chỉ dẫn Harry được chứ nhỉ? :-?
hpmaster
27-06-2007, 09:44 AM
tui có bản HP7 tiếng anh nè ai lấy ko
cả bằng WORD lẫn PDF nhưng nó chỉ có khoảng 28 phần thôi
Ai thich thì lấy
hermione
27-06-2007, 02:04 PM
tui có bản HP7 tiếng anh nè ai lấy ko
cả bằng WORD lẫn PDF nhưng nó chỉ có khoảng 28 phần thôi
Ai thich thì lấy
To hpmaster: Nếu được cho tớ với nhế, tớ đang nóng lòng xem tiếp theo nó như thế nào.
Nếu được, mail cho tớ vào quynhvanpham71@yahoo.com hoặc director@hn.vnn.vn.
Cám ơn nhiều nhé.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.