bao chau
09-05-2007, 07:38 AM
Chưa có gió, diều đã bay
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=24514&at=0&ts=236Những nghệ sĩ đoạt giải đêm 5.5.(LĐ) - Một lần nữa giải "Cánh diều" của Hội Điện ảnh VN lại làm người yêu điện ảnh bất ngờ. Phải chăng đó là những sự lúng túng và yếu kém của những người cầm cân nảy mực?
Lễ trao giải: Nhạt và dài
Ngay khi đến dự lễ, người xem đã bất ngờ khi không thấy một tấm băngrôn nào quảng bá cho lễ trao giải, thay vào đó phải đi qua các gian hàng của hội chợ thời trang. Lễ trao giải diễn ra rất sốt ruột, với sự "trình diễn" của hơn chục cặp nghệ sĩ lên sân khấu công bố giải.
Phim hoạt hình đọc sót giải, phải bổ sung sau, hai em nhỏ lên dự trao giải phim hoạt hình chỉ để "trang trí" và những lời nói bài bản, chưa sinh động của MC... không làm quá ngạc nhiên bằng việc công bố giải cho phim bán vé nhiều nhất là "Lọ lem hè phố" - năm 2004 - 2005! Điều ngạc nhiên là vì sao một phim "cũ", không liên quan đến danh sách phim dự thi năm nay lại "vinh danh" muộn màng như vậy, trong khi giải phụ phim phục vụ khán giả nhiều nhất chưa có kết quả "báo cáo"?
Và đỉnh điểm là "Cánh diều vàng" cho phim truyện nhựa: Thật bất ngờ khi có tới hai "Cánh diều vàng" khi trên mặt bằng phim nhìn chung là kém hơn hẳn mọi năm. Các giải diễn viên nữ chính, nhạc phim cũng làm người xem ngỡ ngàng khi trao cho hai nghệ sĩ Vân Nam (Trung Quốc).
Sự thoả hiệp
Có lẽ hiếm khi báo chí lại chú ý nhiều tới giải "Cánh diều" như năm nay. Các phim dự giải được "giải phẫu" nhiều kiểu, phim thì chân tơ kẽ tóc được săm soi, phim thì như "khám lâm sàng". Phim được khen thì đầy những lời hoa mỹ, phim bị chê đến "khủng hoảng tinh thần". Thậm chí có phim bị đánh "hội đồng" tơi bời như "Chuông reo là bắn" chỉ vì phim "cởi" quá nhiều.
Hay phim "Khi nắng thu về" bị giáng những tội tày đình làm "thất thoát" tiền tỉ của Nhà nước - ngang tội tham nhũng, lãng phí. Còn "Áo lụa Hà Đông" đúng là trội hơp cả, nhưng cũng được ưu ái quá mức trên báo chí. "Sinh mệnh" dù chiếu ở rạp ít người xem và chỉ khi các nhà báo xem thấy được và bỏ phiếu cho nó...
Và đến sát ngày trao giải, gió xoay chiều khi có những phim trước đó không hề được nhắc tới, thì qua phát biểu "thiện ý" đầy "tình cảm" của một thành viên BGK bỗng trở nên sáng giá, át hẳn các phim trước đó được khen như "Hà Nội, Hà Nội", qua lời bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, trong khi phim "Áo lụa Hà Đông" qua lời bà Minh Châu - cũng là thành viên BGK, xuống giá đến mức không dám tin có vàng - bạc.
Theo lời BTC, ngày 3.5, các kết quả đã được cho vào phong bì dán kín để đảm bảo bí mật và bất ngờ. Nhưng sáng 4.5, báo in lẫn báo mạng gần như công bố chủ nhân của "Cánh diều vàng", VietNamNet cho hay "Hà Nội, Hà Nội" là chủ nhân "Cánh diều vàng", "Áo lụa Hà Đông" đã trượt vàng, nhưng bù lại bằng mấy giải cá nhân và nêu đích danh (về sau là đúng)... Hết ngày 4.5 sang ngày 5.5, không thấy vị nào của BTC giải hay BGK phản ứng, mặc nhiên công nhận.
Nhưng đỉnh điểm chính là "Cánh diều vàng" cho phim truyện nhựa. Không còn bất ngờ, bởi tất cả đã được báo chí "phơi" ra rồi, gần như khớp hết, chỉ bất ngờ là sự yếu kém về bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của BGK khi đã phải quyết định trao hai "Cánh diều vàng". Công tâm mà xét, "Hà Nội, Hà Nội" rõ ràng yếu hơn "Áo lụa Hà Đông" trong mắt khán giả xem phim. "Áo lụa Hà Đông" dù có "sạn", nhưng "Hà Nội, Hà Nội" cũng không thua kém, chưa kể diễn xuất của diễn viên "Áo lụa Hà Đông" đồng đều, còn "Hà Nội, Hà Nội" là sự lệch pha trình độ diễn xuất giữa diễn viên TQ và VN. Phải chăng đằng sau giải cho "Hà Nội, Hà Nội" còn điều gì đó - chỉ có BGK mới hiểu được.
"Cánh diều vàng" cũng đã bay, nhưng dư vị của nó không bay bổng lãng mạn; tính chất tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật không còn đúng nghĩa. Hy vọng "Cánh diều 2007" sẽ không còn tình trạng "chưa có gió, diều đã bay", để lễ trao giải thực sự là đêm tôn vinh những người tâm huyết với điện ảnh VN.
>> Không phim truyện nhựa, diễn viên thật sự xuất sắc (http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/5/34806.laodong)
>> Cánh Diều Vàng trước giờ G
(http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/sankhauda/2007/5/34739.laodong)>> "Hà Nội - Hà Nội" - "Áo lụa Hà Đông" cùng giành Cánh diều vàng 2006 (http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2007/5/34932.laodong)
Việt Văn
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=24514&at=0&ts=236Những nghệ sĩ đoạt giải đêm 5.5.(LĐ) - Một lần nữa giải "Cánh diều" của Hội Điện ảnh VN lại làm người yêu điện ảnh bất ngờ. Phải chăng đó là những sự lúng túng và yếu kém của những người cầm cân nảy mực?
Lễ trao giải: Nhạt và dài
Ngay khi đến dự lễ, người xem đã bất ngờ khi không thấy một tấm băngrôn nào quảng bá cho lễ trao giải, thay vào đó phải đi qua các gian hàng của hội chợ thời trang. Lễ trao giải diễn ra rất sốt ruột, với sự "trình diễn" của hơn chục cặp nghệ sĩ lên sân khấu công bố giải.
Phim hoạt hình đọc sót giải, phải bổ sung sau, hai em nhỏ lên dự trao giải phim hoạt hình chỉ để "trang trí" và những lời nói bài bản, chưa sinh động của MC... không làm quá ngạc nhiên bằng việc công bố giải cho phim bán vé nhiều nhất là "Lọ lem hè phố" - năm 2004 - 2005! Điều ngạc nhiên là vì sao một phim "cũ", không liên quan đến danh sách phim dự thi năm nay lại "vinh danh" muộn màng như vậy, trong khi giải phụ phim phục vụ khán giả nhiều nhất chưa có kết quả "báo cáo"?
Và đỉnh điểm là "Cánh diều vàng" cho phim truyện nhựa: Thật bất ngờ khi có tới hai "Cánh diều vàng" khi trên mặt bằng phim nhìn chung là kém hơn hẳn mọi năm. Các giải diễn viên nữ chính, nhạc phim cũng làm người xem ngỡ ngàng khi trao cho hai nghệ sĩ Vân Nam (Trung Quốc).
Sự thoả hiệp
Có lẽ hiếm khi báo chí lại chú ý nhiều tới giải "Cánh diều" như năm nay. Các phim dự giải được "giải phẫu" nhiều kiểu, phim thì chân tơ kẽ tóc được săm soi, phim thì như "khám lâm sàng". Phim được khen thì đầy những lời hoa mỹ, phim bị chê đến "khủng hoảng tinh thần". Thậm chí có phim bị đánh "hội đồng" tơi bời như "Chuông reo là bắn" chỉ vì phim "cởi" quá nhiều.
Hay phim "Khi nắng thu về" bị giáng những tội tày đình làm "thất thoát" tiền tỉ của Nhà nước - ngang tội tham nhũng, lãng phí. Còn "Áo lụa Hà Đông" đúng là trội hơp cả, nhưng cũng được ưu ái quá mức trên báo chí. "Sinh mệnh" dù chiếu ở rạp ít người xem và chỉ khi các nhà báo xem thấy được và bỏ phiếu cho nó...
Và đến sát ngày trao giải, gió xoay chiều khi có những phim trước đó không hề được nhắc tới, thì qua phát biểu "thiện ý" đầy "tình cảm" của một thành viên BGK bỗng trở nên sáng giá, át hẳn các phim trước đó được khen như "Hà Nội, Hà Nội", qua lời bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, trong khi phim "Áo lụa Hà Đông" qua lời bà Minh Châu - cũng là thành viên BGK, xuống giá đến mức không dám tin có vàng - bạc.
Theo lời BTC, ngày 3.5, các kết quả đã được cho vào phong bì dán kín để đảm bảo bí mật và bất ngờ. Nhưng sáng 4.5, báo in lẫn báo mạng gần như công bố chủ nhân của "Cánh diều vàng", VietNamNet cho hay "Hà Nội, Hà Nội" là chủ nhân "Cánh diều vàng", "Áo lụa Hà Đông" đã trượt vàng, nhưng bù lại bằng mấy giải cá nhân và nêu đích danh (về sau là đúng)... Hết ngày 4.5 sang ngày 5.5, không thấy vị nào của BTC giải hay BGK phản ứng, mặc nhiên công nhận.
Nhưng đỉnh điểm chính là "Cánh diều vàng" cho phim truyện nhựa. Không còn bất ngờ, bởi tất cả đã được báo chí "phơi" ra rồi, gần như khớp hết, chỉ bất ngờ là sự yếu kém về bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của BGK khi đã phải quyết định trao hai "Cánh diều vàng". Công tâm mà xét, "Hà Nội, Hà Nội" rõ ràng yếu hơn "Áo lụa Hà Đông" trong mắt khán giả xem phim. "Áo lụa Hà Đông" dù có "sạn", nhưng "Hà Nội, Hà Nội" cũng không thua kém, chưa kể diễn xuất của diễn viên "Áo lụa Hà Đông" đồng đều, còn "Hà Nội, Hà Nội" là sự lệch pha trình độ diễn xuất giữa diễn viên TQ và VN. Phải chăng đằng sau giải cho "Hà Nội, Hà Nội" còn điều gì đó - chỉ có BGK mới hiểu được.
"Cánh diều vàng" cũng đã bay, nhưng dư vị của nó không bay bổng lãng mạn; tính chất tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật không còn đúng nghĩa. Hy vọng "Cánh diều 2007" sẽ không còn tình trạng "chưa có gió, diều đã bay", để lễ trao giải thực sự là đêm tôn vinh những người tâm huyết với điện ảnh VN.
>> Không phim truyện nhựa, diễn viên thật sự xuất sắc (http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/5/34806.laodong)
>> Cánh Diều Vàng trước giờ G
(http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/sankhauda/2007/5/34739.laodong)>> "Hà Nội - Hà Nội" - "Áo lụa Hà Đông" cùng giành Cánh diều vàng 2006 (http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2007/5/34932.laodong)
Việt Văn