PDA

View Full Version : Đọc và nghĩ


QueenBee
02-05-2007, 04:53 PM
Nhân đọc được blog của một người nổi tiếng, thấy có rất nhiều điều đáng suy nghĩ, nên post lại đây cho bà con nhà mình cùng đọc:


<DT class=post-head>TÔI KHÔNG TRAO GIẢI CHO PHIM BÁNG BỔ ĐẤT NƯỚC TÔI <DD class="post-body last">http://f3.yahoofs.com/blog/4478166azee7a9ca2/39/__sr_/8f9f.jpg?mgADHOGBIVpf9fxM http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=3712&id=GLpLgdInbqvRX76WlcviqwIv83N4OypzdIID)
Tối 19.4 tại rạp “Pushkinsky” ở thủ đô Mátxcơva (Nga) đã diễn ra lễ trao giải thưởng điện ảnh MTV lần thứ hai. Đạo diễn nổi tiếng Nga Vladimir Menshov (từng đoạt Oscar phim nước ngoài hay nhất cho phim “Mátxcơva không tin vào nước mắt”) cùng vợ là nữ diễn viên Vera Alentova (đóng vai nữ chính trong phim này) nhận nhiệm vụ quan trọng nhất - trao giải “Phim hay nhất”.
Trước khi mở phong bì, ông tuyên bố với giọng xúc động: “Tôi hy vọng rằng giải thưởng quan trọng này sẽ không thuộc về một trong những bộ phim khủng khiếp mà chúng ta mới sản xuất”. Trên màn hình xuất hiện đoạn trích từ các phim: “Những kẻ khốn khiếp” (Сволочи), “Nóng” (Жара), “Chó săn chó sói” (Волкодав), “Piter FM” (Питер FM) và “Bumer, phim thứ hai” (Бумер, фильм второй). Khán phòng nín thở chờ đợi.
Menshov mở phong bì, và tất cả đều chứng kiến cơn giận dữ của ông: “Tôi đã hy vọng là phim này không đoạt giải, song nó vẫn chiến thắng. Tôi cho rằng thứ điện ảnh này là nỗi hổ thẹn của đất nước chúng ta. Hãy mời cô Pamela Anderson lên trao giải”. Nói xong, ông vất phong bì xuống sàn và sải bước khỏi sân khấu. Bà Alentova không bày tỏ chút ngạc nhiên nào và cũng bước theo chồng.
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp và người ta hối hả “chữa cháy”. Hóa ra đoạt giải chính là phim “Những kẻ khốn khiếp”. Đoàn làm phim nhảy lên sân khấu, ôm hôn nhau thắm thiết. Nhà sản xuất và đạo diễn nói những câu cảm tạ gì đó, nhưng không ai nghe vì khán giả bị tê liệt vì sốc. Một số khán giả bày tỏ sự đồng tình với đạo diễn Menshov, đứng dậy ra về.
Duy chỉ có nữ diễn viên Pamela Aderson là không hiểu gì, vì cô không biết tiếng Nga và không có phiên dịch.
Phim “Những kẻ khốn nạn” kể về một nhóm tội phạm vị thành niên được huấn luyện làm lính đặc công trong thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Năm 1943, chúng được đưa đến nhảy dù tấn công vào một căn cứ dạy bắn tỉa của Đức và lần lượt chết. Chỉ có hai cậu bé là Kot và Tyapa sống sót và gặp lại sau chiến tranh.
Những người làm phim khẳng định là cốt truyện được dựa trên những sự kiện có thật. Nhưng họ lại không tìm được bằng chứng khẳng định. Đông đảo khán giả coi đây là mớ hổ lốn hư cấu, báng bổ ký ức thiêng liêng về Chiến tranh Vệ quốc.
Phim “Những kẻ khốn nạn” gây tranh cãi ngay sau khi công chiếu tháng 2.2006. Báo “Комсомолка” đã mổ xẻ phân tích xem đâu là sự thật lịch sử mà những người làm phim dựa vào. Tác giả “Những kẻ khốn nạn” giải thích phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vladimir Kunin, mà theo ông này, thì mang nhiều yếu tố tự truyện.
Đánh tiếc là người ta đã không tìm được những cứ liệu lịch sử khẳng định Liên Xô đã từng có trường huấn luyện tội phạm vị thành niên làm đặc công. Tuy nhiên tờ báo nêu trên có tìm được một nhân chứng là ông Vyacheslav Babitsky, người cho rằng trước đây có trường đào tạo trẻ em tù binh làm đặc công, nhưng do phát xít Đức tổ chức, chứ không phải phía Liên Xô.
Người ta cũng không tìm thấy dấu vết nào cho thấy nhà văn Kunin đã từng học ở một trường như vậy. Trên thực tế ông ta có vài năm học tại một trường kỹ thuật quân sự. Ông Kunin đã thừa nhận những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết là hư cấu.
Dư luận còn tỏ ra tức giận khi biết Cơ quan liên bang về văn hóa và điện ảnh đã đầu tư một phần đáng kể trong tổng số 2,5 triệu USD kinh phí dựng phim.

</DD>

Blue_sea
02-05-2007, 10:45 PM
Em cũng đồng ý với ý kiến của ông Menshov. Nhưng mà đã xuyên tạc, báng bổ lịch sử thì loại ngay từ khâu kịch bản chứ đừng nói đến chuyện dựng thành phim rồi lại còn được giải.

lisucun
02-05-2007, 11:50 PM
:-Bồ , tại sao nhà nước Nga lại có thể đầu tư kinh phí cho một bộ phim báng bổ những người lính Hồng Quân Liên Xô thần thoại như thế nhỉ
Làm sao lại có cái trường đào tạo tội phạm vị thành niên thành đặc công rồi cho chúng đi chết dần chết mòn như thế
Nhưng mà vẫn được đầu tư
vẫn được công chíu
và vẫn được đoạt giải
ông Vladimir Menshov làm vậy là đúng và cần những người làm vậy
Điên ảnh việt nam cũng cần có những người như thế , mà xem ra thì ko có.Bùn thay

neo_noe_one
02-05-2007, 11:50 PM
Đọc thì đọc rồi nàng Bê ạ, nhưng nghĩ thì chẳng thấy giống người viết tý tẹo nào.

Theo Neo trước tiên hãy nhìn đến tên giải thưởng đã: điện ảnh MTV. Một giải của công chúng, của giới trẻ chứ không phải là giải mà hội đồng giám khảo chỉ có vài ông đầu hói tóc bạc muốn tâng bộ phim nào lên hay dìm bộ phim nào xuống là tùy ý mình. Việc bộ phim đoạt giải chỉ là cụ thể hóa sự ủng hộ của đông đảo khán giả trẻ giành cho bộ phim thôi. Đấy là điều chắc chắn. Có thể khán giả nghĩ đấy là bộ phim hấp dẫn, nội dung trung thực hay không chẳng quan trọng. Cũng có thể người xem nhìn nhận rằng điều mà bộ phim nói đến là hoàn toàn có thật. Còn "dư luận" trong bài viết này Neo chịu, không hiểu đó là dư luận gì khi mà bộ phim đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả qua giải MTV. "Dư luận"của mấy ông già bảo thủ ư? Phản ứng của ông đạo diễn nọ có giống phản ứng của bác đạo diễn nào nhà mình khi "Hà Nội 12 ngày đêm" được trao giải cùng với "gái, chân dài" của Lê Hoàn không? Thông tin trong bài viết còn quá mập mờ.

Xét về tính minh bạch với lịch sử của bộ phim, Neo thiên về ý kiến cho rằng khán giả tin vào những gì bộ phim nói là thật. Có thể các bạn không biết nhưng trong đại chiến 2, Stalin và các tướng lĩnh Hồng Quân đã làm những điều chẳng hay ho gì đâu. Chẳng muốn nói sâu về điều này vì dính đến chính trị nhưng cuộc chiến Vệ Quốc của Liên Xô không phải toàn màu đỏ. Sau thời Stalin, chả phải Khơ rút Xốp (không nhớ tên tiếng AnhB-) ) đã phát động "chủ nghĩa xét lại" với Stalin là gì. Có thể bọn trẻ kháo nhau rằng:" Ông bà tao kể nhiều chuyện còn ghê hơn nhiều, trong phim nhằm nhò gì. Chắc chẳng phải bịa đâu...":-S . Chuyện sử dụng tội phạm vị thành niên đi làm công tác nguy hiểm trong thế chiến 2 Neo chưa nghe tới nhưng nghe nói nhiều thứ khác rồi. Có thể ông đạo diễn nọ chẳng muốn đưa những thứ đó lên phim ảnh cũng như nước ta không muốn làm phim về "cải cách ruộng đất", Trung Quốc không muốn nói về "Cách mạng văn hóa" thôi. Nga đang Âu hóa nên cởi mở hơn nhiều.

Còn nếu rơi vào trường hợp bộ phim xuyên tạc lịch sử thật mà vẫn có giải MTV thì mấy ông văn hóa phải xem xét lại chính sách tuyên truyền của mình với lớp trẻ chứ chẳng phải bỏ đi như vậy. Làm như vậy nếu là Neo, Neo nghĩ rằng ông ta bảo thủ chứ chẳng đúng tẹo nào

biboong
03-05-2007, 07:21 AM
:-Bồ , tại sao nhà nước Nga lại có thể đầu tư kinh phí cho một bộ phim báng bổ những người lính Hồng Quân Liên Xô thần thoại như thế nhỉ
Làm sao lại có cái trường đào tạo tội phạm vị thành niên thành đặc công rồi cho chúng đi chết dần chết mòn như thế
Nhưng mà vẫn được đầu tư
vẫn được công chíu
và vẫn được đoạt giải
ông Vladimir Menshov làm vậy là đúng và cần những người làm vậy
Điên ảnh việt nam cũng cần có những người như thế , mà xem ra thì ko có.Bùn thay


Này thằng Cùn, đây là phim tư nhân, không phải là phim nhà nước dùng để tuyên truyền nên làm gì được nhà nước cấp kinh phí, ăn nói vớ vẩn nó vừa thôi.:-w

@ bác neo: chuyện bác nói có thể là chuyện Stalin và các tướng lĩnh thời gian đầu chiến tranh đã quá nhân nhượng quân Đức, gây ra sự thất bại liên tiếp cho Liên Xô, làm chết hàng triệu người dân và binh lính. Chuyện đấu đá nội bộ làm Liên Xô mất đi hàng nghìn tướng lĩnh giỏi và nhà lý luận quân sự xuất sắc:-@. Còn chuyện Khơ-rút-sov phát động chủ nghĩa xét lại cũng chỉ đơn thuần là chuyện đấu đá trong nội bộ ĐCS Liên Xô mà thôi, và nó cũng chỉ diễn ra sau khi Stalin chết đi. Còn chuyện các chiến sĩ hồng quân thì đó là những câu chuyện tốt đẹp. Họ đã hy sinh để cứư đất nước mình, để giải phóng nhân loại khỏi hoạ diệt chủng của bọn phát xít thì đó là những điều thiêng liêng đã ăn sâu vào tâm tưởng của nhiều người, nhiều thế hệ. Thế nên một bộ phim bôi bác như vậy gây nên sự phản ứng mạnh mẽ cũng là phải thôi. Còn chuyện hay dở thế nào mà được mọi người bình chọn thì đấy là quan điểm của mỗi người, ta không thể can thiệp vào được. Có thể là tình huống này giống như ở nước ta, khi các nhà làm phim trong nước đang kêu gào là giới trẻ thik xem phim nước ngoài mà bỏ bê phim trong nước, trong khi theo họ, phim trong nước đều là phim nghệ thuật đấy=))

neo_noe_one
03-05-2007, 08:46 AM
Không phải chuyện "vĩ mô" không chịu phòng thủ để nhiều người chết đâu boong, ở từng chiến trường còn nhiều chuyện "vi mô" khác hay ho hơn chứ. Lấy ví dụ trong phim ảnh (cho nó lành): việc các tướng lĩnh Nga mù quáng lùa binh lính run cầm cập ra trận, ai quay đầu lại là bắn chết luôn cho đến chú cuối cùng như trong phim Enemy at the Gate là điều đã được ghi nhận là có. Việc đó có gì sai không? Trong thời chiến tranh khốc liệt, nó thể hiện kỷ luật quân đội (dù hơi cứng rắn) và là việc đúng. Nhưng khi làm phim trong thời đại "nhân quyền và dân chủ" thì nó hơi quá đáng. Chắc các bạn cũng đồng ý rằng trong chiến tranh có nhiều chuyện không nên nhắc lại. Nhưng đó lá suy nghĩ của những người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau.

Trở lại chuyện trẻ vị thành niên tham chiến. Trời ơi! Chuyện đó trong cuộc chiến vệ quốc nào chẳng có. Chả phải trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nước ta có bao tấm gương anh hùng sao? ở Liên Xô, khi những người chồng, người cha tử trận quá nhiều trên bầu trời, những phụ nữ đã xung phong làm phi công và đã lập nhiều chiến công anh dũng. Cũng như vậy, khi những người cha, người anh ngã xuống, nhiều thiếu niên cũng đứng lên cầm súng. Chả có tý gì sai trái trong chuyện này cả. Chỉ làm ta xúc động hơn thôi. Những thiếu niên bị tù tội muốn lập công trong giai đoạn đó cũng không có gì trái khoáy hết (mặc dù chuyện này Neo chưa nghe). Không biết nó có thật không nhưng hợp lý và anh dũng. Người xem sẽ cảm thấy tự hào và vote cho phim là chuyện bình thường. Chẳng hiểu mọc đâu ra mấy ông đầu bạc bảo thủ không ra bảo thủ, tân thời chẳng giống tân thời nói lăng nhăng mà người ngoài nước Nga cũng ngứa tai.

Neo cũng rất khâm phục cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô. Trong cái khốc liệt của chiến tranh sẽ có những chuyện thời bình chẳng bao giờ có. Nó chỉ làm cho giai đoạn đó thêm vè vang thôi. Các bạn hãy nhớ lại phim "Saving pyrate Ryan", chả có một anh chàng lính mới chạy lăng xăng, khóc thút thít, nhìn đồng đội kêu oai oái trong phòng mà chẳng vào giúp là gì. Mọi người đều ủng hộ Spielberg xây dựng hình ảnh đấy cả. Có điều ở Nga nó tồn tại truyền thống thế hệ sau "xét lại" thế hệ trước, sau chiến tranh vài chục năm thì tượng Stalin bị vặn cổ răng rắc, tiếp tục vài chục năm nữa thì tượng Lê Nin bị kéo ngã ầm ầm, người ta quay sang phương Tây. Bây giờ cũng không rõ sang thời nào rồi, làm phim gì về chiến tranh Vệ Quốc mới không bị chửi đây?
Buồn!

cún con đáng yêu
04-05-2007, 08:30 AM
Anh Neo phân tích thuyết phục quá, nhưng em nghĩ, nếu đã là giải MTV, giải trẻ, giải cho công chúng bình chọn thì sao ban giám khảo không là những người rẻ tiền như thế luôn cho rồi nhỉ. Các bác già thì vốn bảo thủ rồi, không đời nào chấp nhận các cách nhìn khác đâu.

HuaChu
05-05-2007, 10:46 PM
Ôi cũng vẩn là mấy...ông bình vôi đó mà ! Lạc đề một chút -nhưng không xa quá- các bác có nghe dư luận về Diều vàng diều bạc chưa ?

keou
14-05-2007, 10:04 AM
@ Neo
Cho dù đây là giải gì , của giới nào cũng vậy không nên xuyên tạc lịch sử . Nhữngngười lính Hồng Quân ngày ấy đã đổ biết bao nhiêu là máu . Nước mắt của những người mẹ , người vợ ....v..v đẳ chảy n nổi đau không bao giờ nguôi ngoai .

ta đâu thể nhân danh tuổi trẻ mà phủ nhận quá khứ hào hùng được đổi bằng sinh mạng bao nhiêu con người .

chen ji89
20-05-2007, 03:47 PM
Ai nói cũng đúng cả ,nhưng em nghiêng về pác Neo nhiều hơn, chuyện của nước Nga chỉ có người Nga mới hiểu sự thật là như thế nào, còn về bộ phim được đoạt giải có nghĩa là đa số họ đồng tình với những gì mà phim đề cập tới rồi,không phải sao? còn mấy ông bảo thủ đó chắc chẳng còn lại mấy đâu nhỉ!

chen ji89
20-05-2007, 03:47 PM
@ Neo
Cho dù đây là giải gì , của giới nào cũng vậy không nên xuyên tạc lịch sử . Nhữngngười lính Hồng Quân ngày ấy đã đổ biết bao nhiêu là máu . Nước mắt của những người mẹ , người vợ ....v..v đẳ chảy n nổi đau không bao giờ nguôi ngoai .

ta đâu thể nhân danh tuổi trẻ mà phủ nhận quá khứ hào hùng được đổi bằng sinh mạng bao nhiêu con người .Cái gì cũng có mặt trái của nó,nhưng không phải vì vậy mà phủi sạch những gì mà họ đã cống hiến, trước giờ cuộc chiến vệ quốc của Hồng quân LX chúng ta chỉ biết đến qua sách vở, báo chí và phim ảnh mà thôi, tất cả chỉ là một chiều , đã đến lúc chúng ta có thể biết được một bộ mặt khác của cuộc chiến này rùi, hoan hô các nhà làm phim Nga=D> =D> =D>

QueenBee
22-05-2007, 02:26 PM
Mặc cảm với vợ vì không còn trong trắng

Một lần khi tôi và bạn gái cũ tâm sự trong công viên thì cô ta đã gần như chủ động trong "chuyện đó". Thú thực là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Nhưng cái mặc cảm bị đánh mất sự trong trắng của tôi thì không thể nào quên được. (Vũ)

From: H.V.V.
Sent: Tuesday, May 22, 2007 10:57 AM
To: tamsu@vnexpress.net (tamsu@vnexpress.net)
Subject: ABC

Kính gửi quý Ban biên tập,

Tôi tên là Hùng, hiện công tác ở một doanh nghiệp của thành phố Thanh Hóa. Đọc bài "Xin lỗi chồng vì em đã không còn trong trắng" của tác giả có tên "Co gai" tôi rất lấy làm xúc động vì tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam. Tôi cũng bị rơi vào trường hợp tương tự nên qua đây muốn bày tỏ cảm xúc của riêng mình và có lẽ cũng là của nhiều người đàn ông.

Cách đây 5 năm tôi có yêu một cô gái khi chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học (cô bằng tuổi tôi, học chung một khóa) - mối tình thực sự đầu tiên của tôi. Tình yêu của chúng tôi cũng bình thường như bao tình yêu khác, duy chỉ có một điều là về sau tôi nhận thấy cô bạn tôi hơn tôi hẳn một cái đầu về sự già dặn, từng trải. Sau một thời gian khoảng 6-7 tháng gì đó, tôi cảm thấy khó có thể tiến đến hôn nhân (vì nhiều lý do) nên không chủ động mặn mà xúc tiến. Ngược lại, cô bạn càng tỏ ra "năng động" và cái gì phải đến đã đến.

Một lần khi chúng tôi đang tâm sự trong công viên thì cô ta đã gần như chủ động trong "chuyện đó" và tôi có lẽ do bản năng. Thú thực với các anh các chị là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Sau đó tôi cảm thấy rất trống trải và nhạt nhẽo kèm chút ăn năn. Vì đây là mối tình đầu của tôi nên nó để lại những ấn tượng rất sâu sắc. Tôi có cảm giác như vừa bị ai đó cướp đi đời con trai trong trắng của mình.

Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, một năm sau tôi cưới vợ. Em kém tôi 3 tuổi. Thật là hạnh phúc cho tôi khi lấy được em. Ngoài việc đảm đang việc nhà với vai trò của người vợ, người mẹ, em không bao giờ hỏi tôi là đã "quan hệ" với ai trước đó không và chỉ chăm chút cho cái gia đình bé nhỏ của mình. Lắm lúc tôi thấy em tội nghiệp. Chả lẽ người ta chỉ quan tâm đến cái gọi là "trinh tiết" của phụ nữ thôi à? Thế còn đối với đàn ông thì sao? Ác thay và cũng là may thay, nam giới chúng tôi không có cái "tem" như của chị em nên không ai biết là "tem" đã bị bóc.

Càng nghĩ càng thấy giận cô bạn gái cũ của mình và thương em quá. Tôi tự trách mình nông nổi, một phút lơ là để đời con trai trong trắng của mình bị chiếm đoạt. Tôi không đủ can đảm để nói với em vấn đề này, chỉ thầm nguyện là mình sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa vì bất kỳ lý do nào và làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình bé nhỏ này mà thôi. Tôi chỉ muốn hét lên: "Vợ ơi, anh yêu em hơn cuộc đời anh!" cho giải tỏa bức xúc.

Tuy nhiên, cái mặc cảm bị đánh mất sự trong trắng của tôi thì không thể nào quên được. Lắm lúc tôi như người mất hồn, hay quên, nhớ nhầm lẫn sự kiện và hơn nữa không tìm thấy sự bù đắp nào cho vết thương lòng. Rất mong các anh các chị cho mấy lời đóng góp ý kiến giải tỏa cho tôi.

Xin cám ơn.


Đọc được cái này trên VnExpress mà ko nhìn được cười.=)) =)) =)) Không biết trong thôn mình, có nhà nào vừa ăn cắp vừa la làng thế này không?=)) =)) =))

letom1986
22-05-2007, 03:44 PM
Đọc được cái này trên VnExpress mà ko nhìn được cười.=)) =)) =)) Không biết trong thôn mình, có nhà nào vừa ăn cắp vừa la làng thế này không?=)) =)) =))
Rồi em đọc xong rồi.Vậy qua câu chuyện này mình suy nghĩ gì nữa?"Nếu có ăn cướp thì không nên la làng?";;);;)

Blue_sea
22-05-2007, 03:54 PM
Bác này là dạng của hiếm khó tìm đấy! Không phải ai cũng dũng cảm thú nhận như bác ấy đâu. :D

biboong
22-05-2007, 05:28 PM
Ôi, thôi xong, thế là toi một đời giai tân roài~X(. Chắc cái Magic stick của bác này có có thêm một cái đai bảo hiểm đặc biệt nữa nhể=)). Quả này khối anh em về kêu mình bị chị em bóc lột, làm mất đi sự trong trắng của anh em =)). Có thể đơn cử 1 trường hợp bị chị em làm mất đi sự trong trắng là Mr Rách=)). Còn ai bị chị em làm mất sự trong trắng của đời giai nữa không thì giơ tay lên nào.

lethanh
22-05-2007, 08:50 PM
Mặc cảm với vợ vì không còn trong trắng

Một lần khi tôi và bạn gái cũ tâm sự trong công viên thì cô ta đã gần như chủ động trong "chuyện đó". Thú thực là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Nhưng cái mặc cảm bị đánh mất sự trong trắng của tôi thì không thể nào quên được. (Vũ)

From: H.V.V.
Sent: Tuesday, May 22, 2007 10:57 AM
To: tamsu@vnexpress.net (tamsu@vnexpress.net)
Subject: ABC

Kính gửi quý Ban biên tập,

Tôi tên là Hùng, hiện công tác ở một doanh nghiệp của thành phố Thanh Hóa. Đọc bài "Xin lỗi chồng vì em đã không còn trong trắng" của tác giả có tên "Co gai" tôi rất lấy làm xúc động vì tấm lòng của người phụ nữ Việt Nam. Tôi cũng bị rơi vào trường hợp tương tự nên qua đây muốn bày tỏ cảm xúc của riêng mình và có lẽ cũng là của nhiều người đàn ông.

Cách đây 5 năm tôi có yêu một cô gái khi chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học (cô bằng tuổi tôi, học chung một khóa) - mối tình thực sự đầu tiên của tôi. Tình yêu của chúng tôi cũng bình thường như bao tình yêu khác, duy chỉ có một điều là về sau tôi nhận thấy cô bạn tôi hơn tôi hẳn một cái đầu về sự già dặn, từng trải. Sau một thời gian khoảng 6-7 tháng gì đó, tôi cảm thấy khó có thể tiến đến hôn nhân (vì nhiều lý do) nên không chủ động mặn mà xúc tiến. Ngược lại, cô bạn càng tỏ ra "năng động" và cái gì phải đến đã đến.

Một lần khi chúng tôi đang tâm sự trong công viên thì cô ta đã gần như chủ động trong "chuyện đó" và tôi có lẽ do bản năng. Thú thực với các anh các chị là tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Sau đó tôi cảm thấy rất trống trải và nhạt nhẽo kèm chút ăn năn. Vì đây là mối tình đầu của tôi nên nó để lại những ấn tượng rất sâu sắc. Tôi có cảm giác như vừa bị ai đó cướp đi đời con trai trong trắng của mình.

Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, một năm sau tôi cưới vợ. Em kém tôi 3 tuổi. Thật là hạnh phúc cho tôi khi lấy được em. Ngoài việc đảm đang việc nhà với vai trò của người vợ, người mẹ, em không bao giờ hỏi tôi là đã "quan hệ" với ai trước đó không và chỉ chăm chút cho cái gia đình bé nhỏ của mình. Lắm lúc tôi thấy em tội nghiệp. Chả lẽ người ta chỉ quan tâm đến cái gọi là "trinh tiết" của phụ nữ thôi à? Thế còn đối với đàn ông thì sao? Ác thay và cũng là may thay, nam giới chúng tôi không có cái "tem" như của chị em nên không ai biết là "tem" đã bị bóc.

Càng nghĩ càng thấy giận cô bạn gái cũ của mình và thương em quá. Tôi tự trách mình nông nổi, một phút lơ là để đời con trai trong trắng của mình bị chiếm đoạt. Tôi không đủ can đảm để nói với em vấn đề này, chỉ thầm nguyện là mình sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa vì bất kỳ lý do nào và làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình bé nhỏ này mà thôi. Tôi chỉ muốn hét lên: "Vợ ơi, anh yêu em hơn cuộc đời anh!" cho giải tỏa bức xúc.

Tuy nhiên, cái mặc cảm bị đánh mất sự trong trắng của tôi thì không thể nào quên được. Lắm lúc tôi như người mất hồn, hay quên, nhớ nhầm lẫn sự kiện và hơn nữa không tìm thấy sự bù đắp nào cho vết thương lòng. Rất mong các anh các chị cho mấy lời đóng góp ý kiến giải tỏa cho tôi.

Xin cám ơn.





Ak ak, tìm đâu ra thằng cha nào hài hước hơn cha này.
=)) =)) =)) =)) =))=)) =)) =))

Thế mà VnExpress cũng đăng lên. Quả này câu khách phải biết.

chen ji89
22-05-2007, 09:09 PM
Cái thằng cha này bị làm sao ấy nhỉ?Xong xuôi rùi còn bẩu bản năng mí lị chả bản năng. Đọc xong có thể tưởng tượng mặt chả giống mấy người mắc bịnh down í ! Bó tay.com

gatre
22-05-2007, 09:32 PM
Ơ, mọi người phải vỗ tay khen anh ta chứ, anh ấy đang cố cổ vũ cho vấn đề nam nữ bình quyền đó chứ 3:-O

.. nhưng suy nghĩ thực lòng đây: hâm kô chịu được >:), lần đầu đọc được cụm từ "đời con trai trong trắng đã bị .. chiếm đoạt" ^:)^^:)^^:)^

..đọc lại lần nữa thì cái giọng văn này giông giống .. chàng Đầu đất trong thôn ta=))=))=))

lisucun
23-05-2007, 07:39 AM
#-oBác Gà nói thế là sao nhỉ ? em nhớ là em có đụng chạm gì bác đâu sao mà bác nói em nặng lời thế

Cái vụ bác Ong nói thì em xin nói thẳng là ối người có tâm trạng đấy , nhưng mà chẳng ai nói ra vì ko dám nói hoặc là mức độ nó ko ám ảnh nhiều như ông kia

:| Các bác nói thế thì em cũng chẳng biết nói sao , nhưng mà em xin nói thật , em mà trong hoàn cảnh thằng cha kia , thì em cũng " ko kiềm chế được bản năng" , ( thằng con giai nào mà ko làm chuyện đó trong trường hợp đó thì xem lại xem giới tính có làm sao ko)

và nếu nó xảy ra với em thì em cũng ăn năn .Mất đời trai như thế thì nhục lắm. chẳng hỉu sao có những đứa đi bia ôm cho mất đời trai hoặc làm chuyện đó với nhiều người mà ko nghĩ gì thì em cũng chịu

má nói túm lại em ko bàn tới vấ đề gây tranh cãi và hiểu nhầm này nữa

QueenBee
23-05-2007, 08:18 AM
#-oBác Gà nói thế là sao nhỉ ? em nhớ là em có đụng chạm gì bác đâu sao mà bác nói em nặng lời thế

Cái vụ bác Ong nói thì em xin nói thẳng là ối người có tâm trạng đấy , nhưng mà chẳng ai nói ra vì ko dám nói hoặc là mức độ nó ko ám ảnh nhiều như ông kia

:| Các bác nói thế thì em cũng chẳng biết nói sao , nhưng mà em xin nói thật , em mà trong hoàn cảnh thằng cha kia , thì em cũng " ko kiềm chế được bản năng" , ( thằng con giai nào mà ko làm chuyện đó trong trường hợp đó thì xem lại xem giới tính có làm sao ko)

và nếu nó xảy ra với em thì em cũng ăn năn .Mất đời trai như thế thì nhục lắm. chẳng hỉu sao có những đứa đi bia ôm cho mất đời trai hoặc làm chuyện đó với nhiều người mà ko nghĩ gì thì em cũng chịu

má nói túm lại em ko bàn tới vấ đề gây tranh cãi và hiểu nhầm này nữa

Cùn cùn, ra đây hỏi nhỏ tí, té ra bài trên VnExpress đấy chính là bài Cùn gửi à? Bee đâu có biết đâu.:D Sozi Cùn nhá, nhá nhá nhá!!!;))

Bà kon ko được hiểu lầm Cùn nữa. Hiểu đúng đê! Nhất là gà dê í.;;)

gatre
23-05-2007, 08:49 AM
#-oBác Gà nói thế là sao nhỉ ? em nhớ là em có đụng chạm gì bác đâu sao mà bác nói em nặng lời thế

Cái vụ bác Ong nói thì em xin nói thẳng là ối người có tâm trạng đấy , nhưng mà chẳng ai nói ra vì ko dám nói hoặc là mức độ nó ko ám ảnh nhiều như ông kia
...

và nếu nó xảy ra với em thì em cũng ăn năn .Mất đời trai như thế thì nhục lắm. chẳng hỉu sao có những đứa đi bia ôm cho mất đời trai hoặc làm chuyện đó với nhiều người mà ko nghĩ gì thì em cũng chịu

....
Cùn, anh có nói là chú đâu, anh chỉ nói là bài văn đó có phong cách viết giống chú thôi B-). Ai ngờ chú lại ... hiểu nhầm anh thế =))

Bee mến, theo những gì mà gt đọc được thì gt đâu có hiểu nhầm Đầu đất đâu hè :-S, chỉ sợ nếu "vết thương lòng " này mà xảy ra với Đầu đất thì chúng ta sẽ còn có một bài văn còn "cảm động" gấp bội ấy chứ B-)

@all: Tóm lại là bà kon kô đc bàn tới vấn đề gây tranh cãi và hiểu nhầm này nữa (thay lời Cùn nói) [-(

QueenBee
23-05-2007, 08:57 AM
Cùn, anh có nói là chú đâu, anh chỉ nói là bài văn đó có phong cách viết giống chú thôi B-). Ai ngờ chú lại ... hiểu nhầm anh thế =))

Bee mến, theo những gì mà gt đọc được thì gt đâu có hiểu nhầm Đầu đất đâu hè :-S, chỉ sợ nếu "vết thương lòng " này mà xảy ra với Đầu đất thì chúng ta sẽ còn có một bài văn còn "cảm động" gấp bội ấy chứ

@all: Tóm lại là bà kon kô đc bàn tới vấn đề gây tranh cãi và hiểu nhầm này nữa (thay lời Cùn nói) [-(

Không được hiểu nhầm, không được hiểu nhầm! ;)) ;)) ;))

Gà dê xê xê ra, bee tâm sự với nhà Cùn tí, Cùn ơi Cùn, thế Cùn đã đánh mất đời giai chưa? Và đánh mất trong trường hợp nào? Không gian có tao nhã thánh thiện không Cùn? ;)) Tiết nộ đê!$-)

biboong
23-05-2007, 04:32 PM
#-oBác Gà nói thế là sao nhỉ ? em nhớ là em có đụng chạm gì bác đâu sao mà bác nói em nặng lời thế

Cái vụ bác Ong nói thì em xin nói thẳng là ối người có tâm trạng đấy , nhưng mà chẳng ai nói ra vì ko dám nói hoặc là mức độ nó ko ám ảnh nhiều như ông kia

:| Các bác nói thế thì em cũng chẳng biết nói sao , nhưng mà em xin nói thật , em mà trong hoàn cảnh thằng cha kia , thì em cũng " ko kiềm chế được bản năng" , ( thằng con giai nào mà ko làm chuyện đó trong trường hợp đó thì xem lại xem giới tính có làm sao ko)

và nếu nó xảy ra với em thì em cũng ăn năn .Mất đời trai như thế thì nhục lắm. chẳng hỉu sao có những đứa đi bia ôm cho mất đời trai hoặc làm chuyện đó với nhiều người mà ko nghĩ gì thì em cũng chịu

má nói túm lại em ko bàn tới vấ đề gây tranh cãi và hiểu nhầm này nữa
Cùn...............hoá ra đấy là mày viết đấy à:-O:-O:-O. Anh không ngờ...mấy hôm nay mày bị down. Hoá ra là vì nguyên nhân này sao??? Ôi...anh xương chú quá, khổ thân chú Cùn quá, anh xin nhỗi zì hok an ủi chú được cái gì:-??, anh xin thành thật cáo nhỗi với chú8-}8-}8-}

lisucun
24-05-2007, 09:10 PM
đấy , bác Gà thấy chưa !
em biết ngay thế nào cũng có chuyện mà !

Hu hu , còn Ong nữa
đang đau mà lại còn chích thêm

bác gà cũng bảo là ko nói nữa mà
em im luôn, đừng lôi em vào cuộc, em ko viết
và đó ko phải em

chen ji89
26-05-2007, 09:06 PM
Nhân đọc bài viết trên báo PN, post lại cho mọi người cùng xem.
Ba năm lang thang tìm vợ.
Tôi tình cờ gặp anh đang bán bong bóng dạo ở vòng xoay Tam Hiệp ( Biên Hòa , Đồng Nai)và chú ý đến anh, bởi tấm ảnh của một phụ nữ trung niên anh treo trước đầu xe với dòng chữ: " Đây là vợ tôi đã đi lạc, ai biết cô ấy ở đâu xin chỉ dùm" .
Tò mò làm quen tôi được nghe tâm sự của anh và mạn phép xin kể lại ở đây với hi vọng vợ anh( hoặc người nào biết tin về vợ anh) có thể đọc được và nhắn giúp chị quay về bên anh.
Quê anh ở tận miền Trung .Năm 20t anh rời quê vào TPHCM làm thuê,làm mướn để có tiền gửi về quê phụ cha mẹ nuôi em. Cuộc sống nhọc nhằn, tuổi trẻ qua nhanh, anh gặp chị năm 35t, hai người cùng tuổi cùng quê. Họ cưới nhau trong nghèo khó nhưng rất hạnh phúc. Hai năm sau ngày cưới, họ mua miếng đất ,cất căn nhà nhỏ và dành dụm một khoản tiền chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, nhưng cuộc sống đã không mĩm cười với họ.
Không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà mãi vẫn ko có tin vui, chị đi khám, BS cho biết chị ko có khả năng thụ thai tự nhiên, vì đã lớn tuổi. Khao khát một đứa con, anh chị cố gắng chạy chữa khắp nơi, bán luôn căn nhà nhỏ được 50 triệu đồng để thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng vẫn thất bại. Anh bàn với chị nhận con nuôi, chị chỉ im lặng không nói gì.
Một buổi sánh khi anh đi làm , chị lẳng lặng ra đi, để lại cho anh số tiền còm cỏi còn lại của họ và tờ giấy li hôn chị đã kí sẵn, xin anh tha thứ cho chị và đừng tìm kiếm chị.
Từ đó đến nay đã 3 năm, anh đi tìm chị khắp các ngã đường thành phố nhưng vẫn bặt vô âm tín. Quyết tâm tìm vợ,anh bỏ công việc, gói ghém hành lý, chọn nghề bán bong bóng dạo để lang thang khắp nơi từ TPHCM đến Bình Dương, Đồng Nai với hi vọng cháy bỏng......
Huỳnh Nga Lê My ( Biên Hòa, Đồng Nai)
Nguồn: báo Phụ Nữ
Ở thời đại tên lửa , cái gì cũng vội vã, yêu vội, sống vội, cưới vội rồi chia tay cũng thật chóng vánh, vẫn còn đâu đó những câu chuyện cổ tích giữa đời thường8->

Tanpopo
22-07-2007, 10:17 AM
Em nhận thấy ng` lớn trg 4rum này cũng rất quan tâm đến teen tủng thời nay. Chẳng nói đến Yami Yugi, lớn tiếng gọi toàn thể mem PAN là "mày" khiến cho nh~ thành viên đáng tuổi ...mẹ của nhóc này lắc đầu về cách ăn nói - giao lưu - kết bạn của bọn teen - tween. Đới tạm thời là nhân vật trg chương trình Tiêu điểm Tween thôi B-).
Còn bây h sẽ là chương trình Blog Teen. ĐỪNg ai nghĩ đến các entry chửi bới bậy bạ blah blah...:>. Nh~ điều sau đây nhẹ nhàng hơn thế nh` B-). Chính xác chủ nhân của blog này (ko phải em, nghiêm cấm mọi hiểu nhầm :-w) là bạn của bạn em, cũng chỉ hưởng ứng phong trào Tag "7 sự thật" mà thôi.
Bây h sẽ là 7 sự thật đáng buồn:
1. Từng bị đuổi học vì nhục mạ thầy cô giáo
(cái này em cho qua, ai chẳng có bức xúc, ức chế. Văng tục đối với em là 1 cách kiềm chế vũ lực :-")
2. rất hay tán gái đểu (ngày xưa thôi, bây h khác rồi :D)

3. Rất hay chê ng` yêu
4. Đã từng quan hệ tình dục khoảng gần chục lần :"> (Nói ra ko sao, con số ít ỏi mà :-j)
(shock)
5. Đã chung sống với thuốc lá đc 5 năm
(hình như hút thuốc là cách giải stress của nhân vật thì phải)
6. Rất ghét đứa nào đùa ngu, nhg thik đùa ngu ng` khác
7. Ko bao h đánh răng buổi tối.
Các mem lớn tuổi, các anh chị, cô bác, xin hãy cho em bít ý kiến của mọi ng` với ạ :-S.

ngoc_lan0707
23-07-2007, 08:16 AM
Á! Á! Á! Mong là mình sẽ kô bao giờ gặp nhân vật nào như thế này trong suốt cả cuộc đời... chả có gì mà bình luận, cũng kô đáng để bình luận và chả có câu từ gì xác đáng để mà bình luận *_*

biboong
23-07-2007, 09:26 AM
Đây là lời an ủi của một bác khác cho bác liên tục bị bạn gái đánh: (http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/07/3B9F81C4/)
Rất hiểu nỗi lòng của bạn vì tôi cũng đau lòng sống trong hoàn cảnh tương tự. Còn đau đớn hơn nhiều khi bạn gái kém tôi những 7 tuổi. Tôi quen em sau một lần đi xem ca nhạc, ấn tượng đầu tiên về em là một cô gái ngoan hiền và dịu dàng.
Tuy vậy, dần dần em trở nên khác hẳn và làm cho tôi khiếp sợ. Em dễ dàng nổi cáu khi chúng tôi bất đồng chính kiến và rất nhiều lần em không kiềm chế được, đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi ngay kể cả trước mặt bố mẹ em. Nhiều khi mạnh quá làm tôi bật khóc.
Và thật bất ngờ bố mẹ em không hề phản ứng chút nào trước hành động quá đáng này, họ chỉ cúi đầu lặng lẽ bỏ đi, để mặc tôi với nỗi lòng tan nát. Mặc dầu vậy tôi yêu em rất nhiều vì em là người duy nhất quan tâm đến tôi và cũng là người duy nhất để tôi quan tâm.
Tôi không hề trách em chút nào, chỉ hy vọng chúng tôi hiểu được nhau nhiều hơn. Tôi sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn để được tiến bộ và được bên em.
Nhớ và thương em nhiều! Hãy dũng cảm và vững lòng tin, Thắng nhé

Nhận xét của tớ: công nhận là chú này yêu người yêu hết mình, đến chịu cậu ta luôn. Hê...hê... chả biết những đồng chí yêu vợ hết mình (Cùn là 1 VD) nghĩ thế nào mà có thể cam chịu được, chứ với tớ nếu mà vớ phải những cô vợ thế này thì còn lâu tớ mới chịu là người bị đánh. Tất nhiên là tớ sẽ không ra tay trước mặt mọi người, mà sẽ "nhẹ nhàng và khôn khéo" lôi ra chỗ kín đáo cách biệt và... tẩn cho một trận:-" sau đấy bye bye, ta chia tay nhau từ đây. Dù gì làm người yêu và vợ chồng là phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nếu 1 người vợ (hoặc chồng) mà có hành động thái quá thì tốt nhất là cho bay B-) Mới iu nhau đã thế này rồi thì lấy nhau về hơi bị vui đấy. Tớ khâm phục nhất ở chú này chính là đoạn bôi đen: chịu đòn giỏi vãi, lại còn bật khóc mới kinh chứ =))=))=)), mà lại còn bị óanh trước mặt bố mẹ vợ tương lai (chắc định chứng tỏ: bố mẹ yên tâm, cô ấy lấy con sẽ không bị làm sao đâu, người làm sao là...con đây này=))), lại còn định dùng tình cảm để cải biến con người mới khiếp chứ, chú này cho đi đóng Đường Tăng là hợp nhất, chuyên dùng phật pháp giáo hóa yêu quái=)). Nhất chú này luôn.

biboong
23-07-2007, 09:26 AM
Em nhận thấy ng` lớn trg 4rum này cũng rất quan tâm đến teen tủng thời nay. Chẳng nói đến Yami Yugi, lớn tiếng gọi toàn thể mem PAN là "mày" khiến cho nh~ thành viên đáng tuổi ...mẹ của nhóc này lắc đầu về cách ăn nói - giao lưu - kết bạn của bọn teen - tween. Đới tạm thời là nhân vật trg chương trình Tiêu điểm Tween thôi B-).
Còn bây h sẽ là chương trình Blog Teen. ĐỪNg ai nghĩ đến các entry chửi bới bậy bạ blah blah...:>. Nh~ điều sau đây nhẹ nhàng hơn thế nh` B-). Chính xác chủ nhân của blog này (ko phải em, nghiêm cấm mọi hiểu nhầm :-w) là bạn của bạn em, cũng chỉ hưởng ứng phong trào Tag "7 sự thật" mà thôi.
Bây h sẽ là 7 sự thật đáng buồn:
1. Từng bị đuổi học vì nhục mạ thầy cô giáo
(cái này em cho qua, ai chẳng có bức xúc, ức chế. Văng tục đối với em là 1 cách kiềm chế vũ lực :-")
2. rất hay tán gái đểu (ngày xưa thôi, bây h khác rồi :D)

3. Rất hay chê ng` yêu
4. Đã từng quan hệ tình dục khoảng gần chục lần :"> (Nói ra ko sao, con số ít ỏi mà :-j)
(shock)
5. Đã chung sống với thuốc lá đc 5 năm
(hình như hút thuốc là cách giải stress của nhân vật thì phải)
6. Rất ghét đứa nào đùa ngu, nhg thik đùa ngu ng` khác
7. Ko bao h đánh răng buổi tối.
Các mem lớn tuổi, các anh chị, cô bác, xin hãy cho em bít ý kiến của mọi ng` với ạ :-S.

Hình như thằng cu này là cái xác trôi sông mới được phát hiện ngày hôm qua trên sông Hồng thì phải :-"

gatre
23-07-2007, 09:58 AM
Tôi sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn để được tiến bộ và được bên em.
Nhớ và thương em nhiều! Hãy dũng cảm và vững lòng tin, Thắng nhé

^:)^^:)^^:)^

Tên khùng nào đây b-(, còn muốn người khác phải tiến bộ theo mình nữa kìa =))
Gặp tay anh thì anh đã treo con nhỏ này lên trần nhà rồi :-"

lisucun
24-07-2007, 07:29 AM
:> Cùn lại xuất hiện với tư cách 1 người yêu vợ /:) nhưng ko đến mức vợ tát cho bôm bốp mà còn thiết tha I Lớp Iu đâu

Về thằng cha kia em chỉ nói là - làm quái gì có người đàn ông như thế - 1 tiếng nói cũng ko có. Em là ghét những đứa như thế - đa số là đạo đức giả, ra mặt cao thượng

Về thằng Ku kia ( gọi là thằng Ku vì thấy Tapo bảo là nó thuộc loại teen) thì em phục nó thiệt - đọc mà gần ngất vài lần. ĐÚng là tuổi trẻ giờ ......ko còn gì mà nói , ọc, mà sao nó nói cái vấn đề TD nhẹ như 1 cái gì đó tầm thường thế nhỉ ( em theo trường phái ko thoáng với những vấn đề này)

Kết luận: Em tự hào là 1 người yêu vợ - nhưng ko mất đi cái chí khí nam nhi :>
- em buộc lòng nghi ngờ bác Gà vì theo như những gì em thấy thì bác ko nỡ "sờ" 1 người con gái dù người con gái đó làm gì bác
[-O<

ngoc_lan0707
24-07-2007, 07:29 AM
^:)^^:)^^:)^

Tên khùng nào đây b-(, còn muốn người khác phải tiến bộ theo mình nữa kìa =))
Gặp tay anh thì anh đã treo con nhỏ này lên trần nhà rồi :-"

Lúc nào tiến hành anh ới em,em chạy sang giúp 1 tay nhá! :-" Thắt dây hay là bê ghế cũng được :-" Mà treo cả hai ý anh ạ! Tiện thể mà... ;))

QueenBee
27-09-2007, 09:53 PM
<DL class=body><DT class=post-head>Một câu chuyện về cuộc đời <DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1252/1437127066_f8a8b3c468.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1089/1437127074_2ab3613c74.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1415/1437127082_f7ae9b0de7.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">



http://farm2.static.flickr.com/1058/1436265457_05964a6910.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">

http://farm2.static.flickr.com/1227/1436265463_f5cf09e92f.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1060/1436265471_efd8252bf7.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1115/1436265477_6cba268257.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1309/1436265483_40d06e3e56.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1401/1437132180_6198058958.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
http://farm2.static.flickr.com/1220/1437132182_3d358e5a4b.jpg?v=0

</DD><DD class="post-body last">
Niềm tin, sự ngoan đạo, lòng quyết tâm, kiên trì, tầm nhìn, hay là những điều không ai ngờ trong cuộc sống?


</DD><DD class="post-body last">(Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-MPFwCRM9fq7pJAXhbltNZ5Ux?p=4300#comments)

</DD></DL>Bình loạn của QueenBee: Không nên cưa đoạn dọc, nên cưa 2 thanh ngang, vì thế kia dễ mất thăng bằng mà lộn cổ xuống vực. Cuộc sống không nhất thiết phải có sự ngoan đạo, nhưng cần sự kiên trì và tầm nhìn!!!