View Full Version : Đắp chiếu cho Rách ^^
Tháng tư nào. Mãi chả thấy Ms Piggy chỉ định bệnh nhân tiếp theo nên sai quyết định lôi anh cả Rách rưới nhất nhà mình ra đắp chiếu cho bác, cho nó ấm cái thân bác nhể :D Nào thì đắp
1. Họ tên thật cái bác nhể ?
2. Bác cho nhà mình biết số vợ và con cái nhể. Gọi là thông tin bên lề :P
3. Bác có dễ dàng tin tưởng người khác không. Như cái PAN nhà mình đây. Toàn bạn online có tin được không hả bác ?
4. Bác có mối thâm thù nào với PANee khác không. Bác cứ xả ra (sai thầy dùi cho bác nàng QueenBee :D )
5. Bác có thấy dạo này tình cảm của bác với Fan hơi bị nhạt nhòa không? Dạo này sai ít thấy bác và Fan đóng phim hài của đạo diễn Cinz cũng như không còn tung tẩy với nhau ở các topic khác. Hay là Fan nhà bác đang ghen. Bật mí tí đời tư của bác và Fan nhể.
Dạ theo chiến thuật câu kéo của chiến lược gia Quên Bê, sai không dám hỏi bác nhiều. Mong bác giả nhời sớm đặng sai còn được úp sọt bác
jackie
13-04-2007, 12:56 PM
Uh, Sợ:(
Hỏi thì trả nhời, ai lại đi đắp chiếu thế ghê chết
1. Họ tên thật cái bác nhể ?
-Về nhà để hỏi mẹ đã, với lại chả ai lại dùng tên thật nói với em út bao giờ ..:x
2. Bác cho nhà mình biết số vợ và con cái nhể. Gọi là thông tin bên lề :P
-Cái này phải để có thời gian tổng hợp lại, làm sao mà trả lời chính xác ngay được
3. Bác có dễ dàng tin tưởng người khác không. Như cái PAN nhà mình đây. Toàn bạn online có tin được không hả bác ?
- Không phải dễ tin, mà cả tin, tin tuốt ... dưng mờ sao lại hỏi câu này nhể !!!! sao lại hỏi câu này nhể !!!! Sao lại hỏi câu này thế nhể??????
4. Bác có mối thâm thù nào với PANee khác không. Bác cứ xả ra (sai thầy dùi cho bác nàng QueenBee :D )
- Nghe thâm thù ghê quá, dưng mờ jackie khoái nhất câu, " ăn thịt kẻ thù rất là ngon ngon ngon ... "
5. Bác có thấy dạo này tình cảm của bác với Fan hơi bị nhạt nhòa không? Dạo này sai ít thấy bác và Fan đóng phim hài của đạo diễn Cinz cũng như không còn tung tẩy với nhau ở các topic khác. Hay là Fan nhà bác đang ghen. Bật mí tí đời tư của bác và Fan nhể.
- Đồn nhảm cả đới, có những việc ta không nên khoe ra .. nhể Fan nhể
Piggy
13-04-2007, 12:56 PM
Sai khôn vãi lúa, trốn ngay ca phẫu thuật nhẽ ra dành cho mình. Hừ... thôi được, thì đành mổ bác Rách vậy, xong cả nhà túm tên Sai cho vào phòng gây mê giúp nhé.
Chốc em đi kiếm lựu đạn về quăng cho bác Rách tơi tả luôn. Khéo phải làm quả slogan: "Đã Rách nay còn Rách hơn!" :))
sweetie
13-04-2007, 01:52 PM
Em chỉ ấn tượng bác Rách một chuyện. Tự nhiên có một giọng giai rất ấm áp và dễ thương (akak) gọi dt cho em.
- Alô (em thẽ thọt)
- Anh Hiếu đây.
Ôi mẹ ơi, cả đời con có quen anh Hiếu nào đâu.
- Dạ ai cơ ạ? (vẫn thẽ thọt)
- Anh..... à..... à..... ờ.... anh là Rách đây.
Thế là mình biết tên bác í.
Hỏi bác mấy câu nhé.
1. Bác làm thế nào mà rủ được bà cả đi cafe với PAN thế?
2. Bạn nói dối bà cả thế nào về những khoản "bao" em Nhợn đất?
3. Bác có thấy tủi thân về kích thước khi lần đầu gặp bác Sun ko?
4. Bác có thấy Sweetie xinh ko? Có thấy Sweetie hát hay ko?
Hehe. Bác giả nhời thật nhá. Em nhịn ăn phở chờ response.
letom1986
13-04-2007, 03:40 PM
3. Bác có thấy tủi thân về kích thước khi lần đầu gặp bác Sun ko?
.
Không được nghĩ bậy,không được nghĩ bậy....;))
QueenBee
13-04-2007, 04:00 PM
4. Bác có mối thâm thù nào với PANee khác không. Bác cứ xả ra (sai thầy dùi cho bác nàng QueenBee :D )
- Nghe thâm thù ghê quá, dưng mờ jackie khoái nhất câu, " ăn thịt kẻ thù rất là ngon ngon ngon ... "
Nhà Rách về học công thức chế biến thịt ong đê, làm sao để tách vòi + tách bottom ra cho nó khỏi sưng mỏ rồi hãy nghĩ tới câu kia nhé. :>
Đạp lên cái sự thâm thù của nhà Rách, Bee muốn tâm sự với Rách vài câu tình củm thôi: 8-}
Mở ngoặc trước, chống chỉ định oánh trống lảng, oánh võng, xài thuốc lắc. Yêu cầu tập trung đi thẳng vào vấn đề. Đóng ngoặcb-(
1. Nhà Rách làm thế lào khi rơi vào hoàn cảnh bị "lừa tình" của chàng Sam trong "The Truth about Love", mà thực tế thì người giăng bẫy tình lại là nàng Fan chứ không phải bà cả nhà Rách?
(Cái này thêm giả thuyết nữa, nhà Fan cực trẻ, cực xinh, cực ngon, cực mê nhà Rách mà lại chửa có chồng:-j . Liệu có đi đứt bà cả được không nhể?:)>- )
2. Cái kích thước mà Tôm bẩu ko được nghĩ bậy là kích thước cái gì thía?8-> 8-}
3. Trong PAN, ai là người Rách quý nhất? Ai là người Rách hay đọc bài nhất? Chàng trai nào trong PAN Rách thấy có ấn tượng nhất?8-}
jackie
13-04-2007, 04:11 PM
Có vẻ như mình bị xé nát roài đơi,
Xin trả lời nàg Sweetie như sau:
1. Bác làm thế nào mà rủ được bà cả đi cafe với PAN thế?
Đây không rủ ai cả, chỉ vô tình nhắc đến Fancine, Cin, Sweetie ..... thôi:-&
2. Bác nói dối bà cả thế nào về những khoản "bao" em Nhợn đất?
Nói dối là có tội ( khai man đấy ), nói dối vợ còn nặng hơn ... sợ lắm không dám nói dối [-O<
3. Bác có thấy tủi thân về kích thước khi lần đầu gặp bác Sun ko?
Nói rõ hơn tý nữa, nhiều kích thước quá.....
P/S cân hay lạng ??
4. Bác có thấy Sweetie xinh ko? Có thấy Sweetie hát hay ko?
Fan ơi Sweetie xinh nhẩy, hát hay nhẩy:| ...
jackie
13-04-2007, 04:17 PM
Bi à, không ngờ Bi lại quan tâm đến jackie roài, jackie nhớ mãi một câu : tình như con cún, đuổi thì nó chạy, chạy thì thì nó đuổi, mà đứng lại thì nó sủa, thế mới cáu tiết
Nhà Rách về học công thức chế biến thịt ong đê, làm sao để tách vòi + tách bottom ra cho nó khỏi sưng mỏ rồi hãy nghĩ tới câu kia nhé. :>
- jackie chả chén món ong bao giờ, vừa chả có thịt lại độc, chỉ dùng tý rượu xoa bóp thôi, độc vậy mà êm ái ra phết ....
Đạp lên cái sự thâm thù của nhà Rách, Bee muốn tâm sự với Rách vài câu tình củm thôi: 8-}
Mở ngoặc trước, chống chỉ định oánh trống lảng, oánh võng, xài thuốc lắc. Yêu cầu tập trung đi thẳng vào vấn đề. Đóng ngoặcb-(
1. Nhà Rách làm thế lào khi rơi vào hoàn cảnh bị "lừa tình" của chàng Sam trong "The Truth about Love", mà thực tế thì người giăng bẫy tình lại là nàng Fan chứ không phải bà cả nhà Rách?
(Cái này thêm giả thuyết nữa, nhà Fan cực trẻ, cực xinh, cực ngon, cực mê nhà Rách mà lại chửa có chồng:-j . Liệu có đi đứt bà cả được không nhể?:)>- )
Đây là người tử tế đấy, dưng mà liệu việc này có xảy ra không nhỉ :-/ nghĩ đến đã :">
2. Cái kích thước mà Tôm bẩu ko được nghĩ bậy là kích thước cái gì thía?8-> 8-}
Câu này không trả lời được, không trúng đề ...
3. Trong PAN, ai là người Rách quý nhất? Ai là người Rách hay đọc bài nhất? Chàng trai nào trong PAN Rách thấy có ấn tượng nhất?8-}
Hê hê: trả lời như thế này cho gọn nhá : Bi ....
Piggy
13-04-2007, 05:23 PM
(Cái này thêm giả thuyết nữa, nhà Fan cực trẻ, cực xinh, cực ngon, cực mê nhà Rách mà lại chửa có chồng:-j . Liệu có đi đứt bà cả được không nhể?:)>- )
Đọc đến chỗ đậm đậm, giật hết cả mìn. Té re là... Hì hì.
3. Trong PAN, ai là người Rách quý nhất? Ai là người Rách hay đọc bài nhất? Chàng trai nào trong PAN Rách thấy có ấn tượng nhất?8-}
Hê hê: trả lời như thế này cho gọn nhá : Bi ....
Bác Rách thâm vãi ;))
Em có ít lựu đạn, bác gỡ giúp này.
1. Bác có từng tham gia diễn đàn khác không? Nếu có thì đó là diễn đàn gì? Bác có thể cho vài dòng comment so sánh với thôn PAN không?
2. Bác nhận xét thế nào về thôn PAN và các PANees?
3. Sao dạo này bác ít vào diễn đàn thế? Có phải bị bà cà cấm đoán gì không? Hay là bác có việc gì bận rộn riêng tư?
4. Sao bác hay kể chuyện kinh dị thế? (Em là em không quên quả chuyện bác kể hôm ăn lẩu đâu, hức, em khua đũa mấy lần toàn trúng cái bộ ấy mới ghê chứ)
5. Hôm nọ thấy bác gọi bác Sun là "thằng Sun" làm bọn em buồn cười quá. Câu hỗn nhất em nghe mới chỉ là "Sun béo". He he. Em thấy 2 người rất đẹp đôi, ý là đôi bạn ấy. Hình ảnh 2 người ôm nhau hát "Tiễn bạn lên đường" rất ấn tượng. Thế bác có comment gì về bác Sun "Giai Nhảy" của thôn ta không?
6. Bác khai thật đi, bác có hay đi luyện thanh ở các quán Karaoke hay không mà sao hát có vẻ pờ-rồ thế? Bác cứ thành thật, bà cả không biết đâu.
7. Cho em hỏi câu tế nhị tẹo, trước khi lấy bà cả, bác béo hay gầy? (Khai cụ thể số cân nặng sẽ được cộng điểm, he he)
8. Sau này con bác lớn, bác có cho nó nhập hộ khẩu vào PAN không?
9. Bác có phải là người đan quạt chuyên nghiệp không? (hỏi để chuẩn bị tâm lý cho Sòng bạc Hoàng gia tập 2 ngày mai)
Cứ tạm thế đã, em lại phải cày rồi. Rảnh lại vào ném lựu đạn bác tiếp.
jackie
14-04-2007, 09:36 AM
Bác Rách thâm vãi ;))
Thâm là do Nhợn bôi vào đấy chứ [-( ,
1. Bác có từng tham gia diễn đàn khác không? Nếu có thì đó là diễn đàn gì? Bác có thể cho vài dòng comment so sánh với thôn PAN không?
-Có tham gia vài Diễn đàn nghề nghiệp khác, so với thôn PAN .....
..................................,
P/S so sánh này tới 10 dòng, nếu ngắn quá chắc do mod kiểm duyệt:-&
2. Bác nhận xét thế nào về thôn PAN và các PANees?
-Thôn PAN á .....
-Còn PANee, thì jackiekhông nhận xét các mem theo bài viết được, còn nói một cách thành thật là muốn làm bạn với các mem mà đã được sờ ( à quên, được gặp)
3. Sao dạo này bác ít vào diễn đàn thế? Có phải bị bà cà cấm đoán gì không? Hay là bác có việc gì bận rộn riêng tư?
- Vào ít hay nhiều quan trọng thế cơ à, tưởng chất thay lượng cũng được mờ,
- Nếu bà cả cấm được thì làm sao có bà bảy, bà tám nữa hở Nhợn
- Bận thì rõ là bận rôi, một chốn mười bốn nơi, trách nào chả rách .....
4. Sao bác hay kể chuyện kinh dị thế? (Em là em không quên quả chuyện bác kể hôm ăn lẩu đâu, hức, em khua đũa mấy lần toàn trúng cái bộ ấy mới ghê chứ)
- Chết dở, thế gọi là chuyện kinh dị à, thảo nào khi jackie nói chuyện bọn con gái nó cứ ôm chầm lấy, tưởng là mình có duyên, à ra thế ...
5. Hôm nọ thấy bác gọi bác Sun là "thằng Sun" làm bọn em buồn cười quá. Câu hỗn nhất em nghe mới chỉ là "Sun béo". He he. Em thấy 2 người rất đẹp đôi, ý là đôi bạn ấy. Hình ảnh 2 người ôm nhau hát "Tiễn bạn lên đường" rất ấn tượng. Thế bác có comment gì về bác Sun "Giai Nhảy" của thôn ta không?
- Buột mồm thôi, may mà Sun không có ở đấy, tay nó to thế cơ mà
- comment á, Sun là hàng quý hiếm thời này đấy, ai nhanh tay thì vồ đi ... dưng mà đừng vồ trựơt, chừng ấy thịt mà đè vào người thì khác gì ...:-&
6. Bác khai thật đi, bác có hay đi luyện thanh ở các quán Karaoke hay không mà sao hát có vẻ pờ-rồ thế? Bác cứ thành thật, bà cả không biết đâu.
- Luyện thanh là luyện gì thế?, nôm na là đây hay đi xem hát Karaoke, vào đấy có thấy ai nói luyện thanh gì gì đâu, dưng mờ tay chân có xoài với quéo là nhờ đi xem hát Karaoke đới
7. Cho em hỏi câu tế nhị tẹo, trước khi lấy bà cả, bác béo hay gầy? (Khai cụ thể số cân nặng sẽ được cộng điểm, he he)
- Tế nhị mà còn hỏi, lấy vợ ai mà chả bị đánh cho phù nề người lên ...
8. Sau này con bác lớn, bác có cho nó nhập hộ khẩu vào PAN không?
- Phải về hỏi nó đã chứ, bây giờ bọn trẻ nó có quyền tự quyết cao lắm ...
9. Bác có phải là người đan quạt chuyên nghiệp không? (hỏi để chuẩn bị tâm lý cho Sòng bạc Hoàng gia tập 2 ngày mai)
- Đan quạt thì chắc không biết, nghề thủ công ấy ở quê jackie không có, chỉ biết có nghề đào mỏ thôi ... Sòng bạc hoàng gia có nặng đô như canh bạc cuộc đời bị vợ lấy không?
Phù ..................... vãi hết cả ..................
sweetie
15-04-2007, 10:50 AM
Cái Pig hỏi thâm nhờ, nhưng mà lộ liễu thế, nhìn cái mặt pheo in lốp ko giấu đi đâu được. Em in tờ viu bác Rách tiếp (kể ra nếu có kiếp sau thì.... chẹp chẹp.... (icon nước dãi chảy ròng ròng), bác nhỉ?)
1. Sao nick bác nhí nhảnh thế?
2. Bác có thấy buồn khi xung quanh bác trên PAN toàn em trẻ trung xinh tươi mà bác thì đã "vào rọ" ko?
3. Tình ý của bác với nhà Fan thía nào? Nếu mà .... chẳng gì gì mấy thì để yên cho người ta đi lấy chồng chứ?
4. Nếu mà Pig yêu bác Sun thì liệu có bị ... bẹp ko?
5. Bác giả nhời em thế nào nếu em bảo là em đã feo in lốp với bác?
Piggy
15-04-2007, 03:29 PM
Cái Pig hỏi thâm nhờ, nhưng mà lộ liễu thế, nhìn cái mặt pheo in lốp ko giấu đi đâu được.
Ơ, có ai định giấu cái mặt pheo in lốp đâu nhờ? Để lộ thì bảo lộ liễu, giấu thì bảo giấu giếm. Chả hiểu bà con ta muốn cái gì nữa, bó hand!
BlueWind
16-04-2007, 11:32 AM
Bác Rách te tua già nua đâu rồi ... ra tiếp chiêu đê bác ơi !!! Có gì em hỗ trợ các bác ấy đâm lén bác nữa chứ 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O
jackie
16-04-2007, 12:33 PM
Cái Pig hỏi thâm nhờ, nhưng mà lộ liễu thế, nhìn cái mặt pheo in lốp ko giấu đi đâu được. Em in tờ viu bác Rách tiếp (kể ra nếu có kiếp sau thì.... chẹp chẹp.... (icon nước dãi chảy ròng ròng), bác nhỉ?)
Làm gì có kiếp sau, có gì trăn trối thì ở kiếp này đi
A gù Sweetie:
Nàng cứ làm cho jackie thấy cuộc sống vẫn còn nhiều lãng mạn lắm, thế mới ác ..
1. Sao nick bác nhí nhảnh thế?
Nhí nhảnh à, đâu nhỉ, Rách là do mụ Bi đặt cho ấy chứ, jackie là dị ứng nhất với từ ấy lắm, suốt ngày bị phị nữ mắng là " động cái gì, rách cái ấy" đâm cùn ...8-X
2. Bác có thấy buồn khi xung quanh bác trên PAN toàn em trẻ trung xinh tươi mà bác thì đã "vào rọ" ko?
Chả buồn tý nào, thấy mình được trẻ lại thoai, dưng mờ đừng lại gần jackie quá ... rọ nào nó cũng vẫn có đường ra ...:x
3. Tình ý của bác với nhà Fan thía nào? Nếu mà .... chẳng gì gì mấy thì để yên cho người ta đi lấy chồng chứ?
Phải ở trong chăn mới biết chăn có tai, jackie có cấm Fan đá đít jackie đâu, jackie sợ nhất là mang tiếng phụ tình đới ( cái này cụ Du bẩu là Sở Khanh)
4. Nếu mà Pig yêu bác Sun thì liệu có bị ... bẹp ko?
Bẹp cái gì? Nàng nói làm jackie tò mò quá ... yêu mờ bẹp thì ai dám yêu, nhề Pig nhề ..\:D/
5. Bác giả nhời em thế nào nếu em bảo là em đã feo in lốp với bác?
Oạch, bác ngã rồi, bất tỉnh rồi, cả đời chả có nàng nào nói câu đấy với jackie cả, nhất là lại xinh như Sweetie, :x , Ối giời ơi .. ông còn trên đấy làm gì, sao bất công quá, dưng mờ ai lại "em với bác thế" >:P
Blue_sea
16-04-2007, 02:59 PM
Em chưa được diện kiến bác Rách nên chỉ dám hỏi bác 1 câu thôi ạ:D.
Mỗi lần bác đi off với các Panees về (đi với bà cả hoặc đi một mình), bà cả nhà bác có làm bác rách thêm tí nào ko ạ?:D
jackie
16-04-2007, 04:22 PM
Em chưa được diện kiến bác Rách nên chỉ dám hỏi bác 1 câu thôi ạ:D.
Mỗi lần bác đi off với các Panees về (đi với bà cả hoặc đi một mình), bà cả nhà bác có làm bác rách thêm tí nào ko ạ?:D
A gù C: Khi nào nhà C sửa xong cầu thang, hai anh em mình sẽ hàn huyên,
Còn cái câu hỏi của C ;)) , khó trả lời lắm, ( nói nhỏ thôi, toàn rách quần):P
Piggy
16-04-2007, 04:57 PM
1. Sao nick bác nhí nhảnh thế?
Nhí nhảnh à, đâu nhỉ, Rách là do mụ Bi đặt cho ấy chứ, jackie là dị ứng nhất với từ ấy lắm, suốt ngày bị phị nữ mắng là " động cái gì, rách cái ấy" đâm cùn ...8-X
4. Nếu mà Pig yêu bác Sun thì liệu có bị ... bẹp ko?
Bẹp cái gì? Nàng nói làm jackie tò mò quá ... yêu mờ bẹp thì ai dám yêu, nhề Pig nhề ..\:D/
Buồn cười cái dòng đỏ đỏ quá cơ, bác Rách ạ!
Câu 4: Em cũng tò mò, bẹp cái gì nhờ? Sweetie nói đi để người ta biết đường tránh chứ.
gatre
16-04-2007, 05:48 PM
Chán mấy người quá, giả ngây giả dại >:)[-X
Thôi vậy, tui cũng giả luôn cho đúng điệu, mấy người nói rách là rách cái gì, bẹp là bẹp cái gì dợ :-??, nói cho mấy người ngây thơ như tui hiểu coi 8->
Blue_sea
16-04-2007, 05:48 PM
A gù C: Khi nào nhà C sửa xong cầu thang, hai anh em mình sẽ hàn huyên,
Còn cái câu hỏi của C ;)) , khó trả lời lắm, ( nói nhỏ thôi, toàn rách quần):P
Hê, thế là mỗi lần đi off về là bác Rách nhà ta lại phải vứt đi một cái quần (ko biết quần gì:P). Em nghĩ lần sau bác có đi off thì mặc cái quần nào cũ cũ thôi, có vứt đi cũng đỡ phí.:D
biboong
16-04-2007, 09:37 PM
Chán mấy người quá, giả ngây giả dại >:)[-X
Thôi vậy, tui cũng giả luôn cho đúng điệu, mấy người nói rách là rách cái gì, bẹp là bẹp cái gì dợ :-??, nói cho mấy người ngây thơ như tui hiểu coi 8->
Amen, sao bác Gà nỡ lòng nào nói vậy, em cũng không hiểu gì đây này. Có ai làm ơn chỉ bảo cho đứ ngố như tôi biết rách là rách cái gì được hông. Em ngay thơ chưa trải đời nên hông hiu gì hết á:-":-":-"
Mr Complex
16-04-2007, 10:22 PM
A gù Sweetie:
Nàng cứ làm cho jackie thấy cuộc sống vẫn còn nhiều lãng mạn lắm, thế mới ác ..
1. Sao nick bác nhí nhảnh thế?
Nhí nhảnh à, đâu nhỉ, Rách là do mụ Bi đặt cho ấy chứ, jackie là dị ứng nhất với từ ấy lắm, suốt ngày bị phị nữ mắng là " động cái gì, rách cái ấy" đâm cùn ...8-X
>:P
Bác này trả lời thế này là ý thế nào, động đến cái gì, rách cái ấy mới ác. Thế thì phải nói là Rách một đời hoa, nát một cánh bướm. Có gì khôgn phải xin các bác tha lỗi.
neo_noe_one
16-04-2007, 11:14 PM
Bác Rách thế không được đâu nhá. Trả lời chẳng thành thật chút nào. Toàn bông đùa mí lại bóng gió thôi.
Em cũng nhân cơ hội này đâm lén bác phát:
1. Tại sao bác lại lấy nick là Jackie? Em nghe từ có hậu tố "ky" lại cứ liên tưởng đến (xin lỗi bác) ... mấy con milu.
2. Bác kể chuyện phong phú thiệt. Bác có thể cho bà con biết bác đã trải qua những nghề nào rồi k? (Vớt xác này, mổ lợn này:)) ...)
PS: bác kể nốt truyện mổ con lợn ra thấy cái gì trong ruột nó đi chứ. bộ óc à? :-SS
sweetie
16-04-2007, 11:14 PM
@ anh Rách (tớ đổi cách xưng hô nhá, tại anh í cứ bảo thế nhá, cả nhà đừng ngạc nhiên nhá): ô hay, thế em trăn trối đai rếch tờ ly thế mà anh còn fải hỏi là sao?
Mà sao trái tim em cứ dăm ping loạn cả lên khi.... anh khen em xinh thế nhỉ?
@ các bạn ngây thơ: ngây thơ thì sang mấy trang hoạt hình mà chơi, vớ va vớ vẩn, vào đây làm giề? Hỏng cả trang "đắp chiếu" của anh Rách? (bắt chước kiểu Boong hù dọa 5T mà nó ko sợ ^^)
gatre
17-04-2007, 07:38 AM
@ các bạn ngây thơ: ngây thơ thì sang mấy trang hoạt hình mà chơi, vớ va vớ vẩn, vào đây làm giề? Hỏng cả trang "đắp chiếu" của anh Rách? (bắt chước kiểu Boong hù dọa 5T mà nó ko sợ ^^)
Coi kìa, coi kìa, mới được bác Jack khen xinh một chút đã đứng hẳn về phe "địch" rồi @-). Ở đâu cũng bị đuổi [-(, người ngây thơ như mình kô còn đất dung thân nữa rồi [-(
Box hoạt hình thân yêu cũng bị thằng cu hoang-tưởng-trong-hoang-tưởng chiếm mất rồi :-L
biboong
17-04-2007, 07:38 AM
A lô...a lô...em xin thông báo với bà con biết là sau vụ "đắp chiếu bác Rách" thì sẽ đến vụ "Úp sọt nhà Sai", cụ tỉ thời gian chính xác của vụ "Úp sọt nhà sai" sẽ bắt đầu sau vụ đi miền nam của em và Nhợn, sau ngày 4/5 sẽ bắt đầu "Úp sọt oánh hội đồng nhà Sai". Mong bà con chuẩn bị "đồ" để còn hành động :)):)):)):)):))
Piggy
17-04-2007, 11:01 AM
Cho em hỏi thêm 1 câu: Bác muốn đưa ai vào phòng phẫu thuật tiếp sau đây?
@Boong: Theo luật định thì bác Rách mới được quyết, chúng ta chỉ đóng vai thầy dùi thôi.
jackie
17-04-2007, 02:05 PM
Chán mấy người quá, giả ngây giả dại >:)[-X
Thôi vậy, tui cũng giả luôn cho đúng điệu, mấy người nói rách là rách cái gì, bẹp là bẹp cái gì dợ :-??, nói cho mấy người ngây thơ như tui hiểu coi 8->
\:D/ , gà dê thân mến, trong này ngây dại thế là còn ít, gà dê cứ ra ngoài đường thì vì vài giây thành món gà hấp ...
biboong
17-04-2007, 02:05 PM
Cho em hỏi thêm 1 câu: Bác muốn đưa ai vào phòng phẫu thuật tiếp sau đây?
@Boong: Theo luật định thì bác Rách mới được quyết, chúng ta chỉ đóng vai thầy dùi thôi.
Ầy dà, không nên đóng vai thầy dùi đâu, thầy dùi chết...bửn lém. Cái này nên gọi hoa mỹ một tý (hay mấy tý cũng ok) gọi là :"Tư vấn":D. Nghe thế nó mới oai.
Chẹp, công nhận nhà Sờ ti mới nghe đài địch khen một câu cái mà đã...:|/:)
jackie
17-04-2007, 04:18 PM
Cảm ơn các pac đã chăm chú mổ xẻ câu chữ của jackie, các pac cũng ghê khiếp, mà trí tưởng bở còn khiếp hơn
@ pac Complex: Pac có trí tưởng tượng tuyệt vời, trên cả những gì jackie có thể bịa được ra, :-? nhưng mà jackie thuộc thành phần hậu đậu nên mới có câu ấy thôi ... ví dụ sửa vòi nước nó rụng ra luôn, hay như cầm cái áo, chưa ấy gì nó đã toạc ra rồi, đại loại thế ....
@ C: C nghĩ xa quá ....\:D/ , chóng gì lắm nhé
@ neo: đúng là academic quá nên tóc cứ dăn deo lại, xin trả lời cực kỳ chân không giả dối thế này:
1, Chọn nick là jackie có 2 lý do, thứ nhất nick mình thích các đại ca đi trước xơi mất rồi ( mặc dù chả để làm gì), thứ nhị: jackie Chan là diễn viên yêu thích nên đặt thế cho nó nhớ, để lâu lâu quay lay PAN không bị quên mình là ai 8-X
2. jackie không có nhiều nghề như thế đâu, coi như hóng hớt ở đâu rồi lòe bịp mọi người đi :D
Cai P/S của neo đúng là thâm hiểm vô cùng, ai đời lại óc trong dạ dày, cái đấy không nói được 8->
@ Sweetie: Chuyện trái tim ấy jumping là đương nhiên thôi, anh cũng thế, nghe sweetie thỏ thẻ mọi bộ phận của jackie già nua thế mà còn nhảy ngược được nữa là :(
@ gà tre: chạy đi đâu thế, mới nghe sweetie ngúng nguẩy mà đã khổ thế rồi à? phải lôi cô ấy lại chứ ....
@ Nhợn và Boong: jackie đang rình rập xem kẻ nào mổ xẻ jackie nhiều nhất để mang ra lò mổ đây, lúc ấy sướng khoái phải biết=P~
Mr Complex
17-04-2007, 10:36 PM
@ Sweetie: Chuyện trái tim ấy jumping là đương nhiên thôi, anh cũng thế, nghe sweetie thỏ thẻ mọi bộ phận của jackie già nua thế mà còn nhảy ngược được nữa là :(
=P~
Này bác rách, bác cứ bảo em tưởng tượng với chả tưởng bở, nhưng mà bác trả lời tượng hình bỏ bà cố. Nghe Sweetie thỏ thẻ mà bác lại bảo các bộ phận của bác nhảy ngược lên là sao. Cái gì nhảy ngược lên được chứ cả nhà.
Hà hà, chọc bác này sướng phết.
Tiện thể, em hỏi bác:
1. Làm thằng đàn ông, sướng nhất là cái gì, và khổ nhất là cái gì?
sweetie
18-04-2007, 07:39 AM
Này bác rách, bác cứ bảo em tưởng tượng với chả tưởng bở, nhưng mà bác trả lời tượng hình bỏ bà cố. Nghe Sweetie thỏ thẻ mà bác lại bảo các bộ phận của bác nhảy ngược lên là sao. Cái gì nhảy ngược lên được chứ cả nhà.
Tóc chứ còn cái gì nữa, thế mà cũng không biết. Kém[-X >:P . Ngoài tóc ra thì làm quái j còn cái j ... nhảy ngược được nữa. <:-P
neo_noe_one
18-04-2007, 10:35 AM
Tóc chứ còn cái gì nữa, thế mà cũng không biết. Kém[-X >:P . Ngoài tóc ra thì làm quái j còn cái j ... nhảy ngược được nữa. <:-P
Sờ ít ti nói đúng quá. Nhưng tóc ở trên đầu thì không nhảy ngược được đâu. Chỉ có ở gần chỗ ...:)) ;)) :)) .. thì mới nhảy lên theo thôi
QueenBee
18-04-2007, 10:38 AM
Sờ ít ti nói đúng quá. Nhưng tóc ở trên đầu thì không nhảy ngược được đâu. Chỉ có ở gần chỗ ...:)) ;)) :)) .. thì mới nhảy lên theo thôi
Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy..... ;)) ;)) ;)) Nhờ Tôm nhờ.;;)
biboong
18-04-2007, 10:45 AM
Các bác nói chuyện bậy kinh, nhuốm đen hết cả tâm hồn mới có nâu nâu cà-phê sữa của em rồi. Em đi ra đơi:P. (vừa đi vừa lẩm bẩm: không được nghĩ bậy...không được nghĩ bậy...:P)
QueenBee
18-04-2007, 11:07 AM
@ Rách: Eo ôi bậy thế. Eo ôi ứ dám nghĩ nữa. Eo ôiiiiiiiiiiiii...........$-)
Kiểu này PAN sẽ lập ra một tôn giáo mới đặt tên là Dê Giáo, trong đó sẽ thờ thánh AQ, câu cửa miệng sẽ là "Oh My Goat" và lời tụng kinh sẽ là "Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy...... Lạy thánh AQ.... cốc cốc cốc....." [-O< [-O<
@ Rách + Neo: ứ hiểu vụ óc nhợn trong dạ dày nhợn. Ứ hiểu!!! Thề luôn.:@)
Rách ui ra đây mình tâm sự tí nào:
1. Tính đến hiện tại thì nhà Rách đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
2. Mối tình nào có ấn tượng sâu đậm nhất với nhà Rách (cái này Bee thề ko nói với bà cả nhà Rách :-$ )
3. Mỗi khi chán cơm thì nhà Rách có đi ăn phở không? Nhà Rách trung thành với 1 quán hay gặp quán nào ghé quán đấy? ;;)
4. Giả sử nhà Rách chửa có vợ nhé (giả sử thôi, bị gô cổ xừ nó rồi còn đâu:>), rồi Rách phải chọn vợ trong PAN, Rách sẽ chọn ai là cơm, ai là phở?;))
5. Tiêu chí chọn vợ của nhà Rách là gì? (Đừng nói là ko, đừng nói là bị úp sọt lúc nào thì phải cưới lúc đấy, nhá, dỗi đấy:> )
Tỉ tê tình củm tí tẹo thế thôi. Rách giả nhời đê. :x
Blue_sea
18-04-2007, 11:07 AM
Thế mà bác Rách cứ bảo em nghĩ xa xôi. Các bác này còn nghĩ xa hàng km ấy chứ (mồm lẩm bẩm giống Boong: ko được nghĩ bậy, ko được nghĩ bậy :D)
jackie
18-04-2007, 03:06 PM
Đến đoạn nào rồi ấy nhỉ, các pac đen đừng bôi vào người jackie đới nhé:)) , xin hầu chuyện các pac đây
A gù Complex: bác bớt tưởng tượng đi, đời sẽ bớt phức tạp, cái câu hỏi của pac khó bỏ xừ dưng cũng xin trả lời:
Làm thằng đàn ông, sướng nhất là cái gì, và khổ nhất là cái gì?
Theo nghĩa rộng nhá: Làm thằng đàn ông, sướng nhất khi là đàn ông, và khổ nhất khi là đàn bà
Còn theo nghĩa hẹp: Làm thằng đàn ông, cái làm cho sướng nhất cũng là cái làm cho khổ nhất ...:-O , cho nên đừng nhất chỉ nhị thôi bác ạ
A gù sweetie: kệ bọn họ em ạ, cho bọn ấy thết thèm em ạ,
A gù Bi: Mụ chưa thỏa à, nhưng mà nghe khẩu khí có vẻ dịu dàng đi ít nhiều, nhẩy
1. Tính đến hiện tại thì nhà Rách đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Như một thằng mất dạy nào đó phán, cái tưởng thì nhiều, còn cái thật chỉ một
2. Mối tình nào có ấn tượng sâu đậm nhất với nhà Rách (cái này Bee thề ko nói với bà cả nhà Rách )
Thề mất rồi, không nói được ....:-&
3. Mỗi khi chán cơm thì nhà Rách có đi ăn phở không? Nhà Rách trung thành với 1 quán hay gặp quán nào ghé quán đấy? ;;)
Có chứ, có chứ .... hình như Bi xỏ đểu3:-O , vấn đề trung thành hơi khó, với lị ăn nhiều quán mới biết được nhiều miếng ngon của thiên hạ chứ ~:>
4. Giả sử nhà Rách chửa có vợ nhé (giả sử thôi, bị gô cổ xừ nó rồi còn đâu:>), rồi Rách phải chọn vợ trong PAN, Rách sẽ chọn ai là cơm, ai là phở?;))
Lẽ ra không trả lời câu giả định, dưng mờ nếu được chọn chắc không đủ kiên nhẫn theo Bi đâu , nói thêm ..jackie không phân biệt cơm với phở, toàn là món ăn ngon, chê thì phí đời
5. Tiêu chí chọn vợ của nhà Rách là gì? (Đừng nói là ko, đừng nói là bị úp sọt lúc nào thì phải cưới lúc đấy, nhá, dỗi đấy:> )
Bị úp sọt rồi còn đâu mà tiêu với chí, có được chọn đâu !!!!:P
neo_noe_one
18-04-2007, 10:41 PM
3. Mỗi khi chán cơm thì nhà Rách có đi ăn phở không? Nhà Rách trung thành với 1 quán hay gặp quán nào ghé quán đấy? ;;)
A gù bê: Nhè đúng lúc cơm nhà bác ấy đang đeo ba lô mà hỏi câu hiểm thế:)) Có được ăn cơm đâu mà chán Dù gì thì bác Rách cũng thú nhận cả rồi nhá:)) =)) =)) . Em là em tống tiền>:) >:) 8-X
cún con đáng yêu
20-04-2007, 12:52 PM
Cho em cũng hỏi vài câu với, em thấy các chị rất chi là tin tưởng và hay hỏi ý kiến anh nên em muốn anh trả lời mấy vấn đề sau nhé:
1. Theo anh thì một khi một người con trai đã đến nhà bạn gái một tuần 2 buổi thì đã thực sự có tình ý gì chưa?
2. Nếu người ta cứ đến và chỉ ngồi lì ở dó, chẳng chịu nói năng gì thì phải xử lý thế nào? Liệu có nên cơm nên cháo gì không ạ.
3. Khi anh tỏ tình một cô gái, điều anh chờ đợi nhất ở cô ấy là gì: Đồng ý ngay, hay ngượng ngiụ chưa đồng ý, hay cười, hay cái gì gì khác.
Anh nhớ giúp em trả lời những cái này nhé. Em xin lỗi là không hỏi gì về anh, để em nghĩ sau vậy, nhưng quả thật là em rất muốn biết ý kién của anh về vấn đề trên.
jackie
20-04-2007, 03:38 PM
A gù bê: Nhè đúng lúc cơm nhà bác ấy đang đeo ba lô mà hỏi câu hiểm thế:)) Có được ăn cơm đâu mà chán Dù gì thì bác Rách cũng thú nhận cả rồi nhá:)) =)) =)) . Em là em tống tiền>:) >:) 8-X
Đề nghị đồng chí neo về mấy cái mộ cổ đào bới nhá, dạo này thiên hạ loạn cả, một giáo sư khổ cảo học cũng đua đòi làm kẻ tống tiền
jackie
20-04-2007, 03:38 PM
Cho em cũng hỏi vài câu với, em thấy các chị rất chi là tin tưởng và hay hỏi ý kiến anh nên em muốn anh trả lời mấy vấn đề sau nhé:
Ngượng quá cún con ạ, pac đâu có được hỏi ý kiến ý cò gì, đang bị cạo lông mổ ruột đấy chứ, dưng mờ cả đời bây giờ mới được hỏi ý kiến, thì cũng không nên hoãn cái sự sương súng này lại
1. Theo anh thì một khi một người con trai đã đến nhà bạn gái một tuần 2 buổi thì đã thực sự có tình ý gì chưa?
2. Nếu người ta cứ đến và chỉ ngồi lì ở dó, chẳng chịu nói năng gì thì phải xử lý thế nào? Liệu có nên cơm nên cháo gì không ạ.
Xin ghép hai câu này vào một nhá,
Thứ nhất, dĩ nhiên ku này có tình ý rồi
Thứ hai, ku ấy không nói không có nghĩa là mình có nghĩa vụ phải làm một cái gì đó, trong tình trường đó là một chiến thuật, tuy đơn giàn nhưng hiệu quả thì vô cùng khủng khiếp :))
Cơm hay cháo đâu chỉ một thằng ku ấy quyết định, còn lệ thuộc cả vào cún nữa chứ, nhưng nghe khẩu khí thì sắp thành cơm rồi, thằng ku này chỉ ngồi thêm 2 tuần nữa thì thành cháo .....:P
3. Khi anh tỏ tình một cô gái, điều anh chờ đợi nhất ở cô ấy là gì: Đồng ý ngay, hay ngượng ngiụ chưa đồng ý, hay cười, hay cái gì gì khác.
Chuẩn bị tinh thần à, ai cũng tưởng mình làm chủ được giây phút ấy, dưng kết cục mọi việc luôn vuột ra khỏi tầm tay và mỗi người sẽ có cách thể hiện rất riêng ... nói chung lúc đấy dù có phản ứng như thế nào đi nữa, người con gái lúc ấy vẫn rất đẹp ( trừ phi cô ấy không đồng ý =(( )
Anh nhớ giúp em trả lời những cái này nhé. Em xin lỗi là không hỏi gì về anh, để em nghĩ sau vậy, nhưng quả thật là em rất muốn biết ý kién của anh về vấn đề trên.
Xong rồi nhá, hy vọng giúp được gì cho cún
P/S Dưng mà chả giúp được đâu ...:-&
cún con đáng yêu
20-04-2007, 06:30 PM
Em cảm ơn anh Jack chung quy là cứ ngồi đấy mà đợi thôi đúng không ạ. chiến thuật mà anh chỉ cho em là án binh bất động, giả vờ ngu ngu một tí phải không ạ. Bay giờ em hỏi anh tiếp:
Anh có nghĩ rằng, con trai là phải có một đam mê gì đó rõ ràng không. Chẳng hạn như phim ảnh, hay bóng đá chẳng hạn.?
Mục đích tối thượng của cuộc đời anh là gì?
Anh quan niệm thế nào là hạnh phúc?
Nếu được chọn đi du lịch bất kỳ đâu trên thế giới, anh sẽ đến đau?
Nếu được chọn nghề, anh sẽ làm nghề gì, vì sao?
Mary xù
20-04-2007, 08:39 PM
Bác Jack ơi, cho em hỏi bác vài câu:
1. Tửu lượng của bác thế nào. Lần nào là lần uống say nhất của bác. Đó là dịp nào?
2. Bác đã bao giờ bị thất tình. Bác làm gì để giải sầu, và lần thất tình dài nhất của bác kéo dài bao lâu?
3. Thêm phát nữa, bác nghĩ gì về chuyện sống thử của thanh niên thời nay?
jackie
21-04-2007, 10:42 AM
Em cảm ơn anh Jack chung quy là cứ ngồi đấy mà đợi thôi đúng không ạ. chiến thuật mà anh chỉ cho em là án binh bất động, giả vờ ngu ngu một tí phải không ạ.
Cún hiểu sai ý của pac rồi, ku khia nó đang áp dụng chiến thuật với cún đấy chứ
Bay giờ em hỏi anh tiếp:
Anh có nghĩ rằng, con trai là phải có một đam mê gì đó rõ ràng không. Chẳng hạn như phim ảnh, hay bóng đá chẳng hạn.?
Chắc chắn rồi, nếu không có đam mê thì cuộc đời luôn là sự tẻ nhạt và vô vị:-& , cái này không chỉ con trai đâu, con gái cũng phải vậy
Mục đích tối thượng của cuộc đời anh là gì?
Đi tìm hạnh phúc$-)
Anh quan niệm thế nào là hạnh phúc?
Là lúc nào cũng được sướng:))
Nếu được chọn đi du lịch bất kỳ đâu trên thế giới, anh sẽ đến đau?
jackie thích nước Ý
Nếu được chọn nghề, anh sẽ làm nghề gì, vì sao?
Làm nông nghiệp, còn vì sao thì chả biết nữa ...
jackie
21-04-2007, 10:42 AM
Bác Jack ơi, cho em hỏi bác vài câu:
Hơ hơ, Mary yêu quý, không ngờ Mary cũng có hứng thú tham gia vụ này, chân thành cảm ơn trước nhá
1. Tửu lượng của bác thế nào. Lần nào là lần uống say nhất của bác. Đó là dịp nào?
Cũng bình thường như bao con sâu rượu khác, dưng không thích rượu
Dịp uống say nhất là hôm bị vào rọ, bọn ngoài rọ nó vừa chuốc nó vừa khóc nên không thể không tới bến được :((
2. Bác đã bao giờ bị thất tình. Bác làm gì để giải sầu, và lần thất tình dài nhất của bác kéo dài bao lâu?
Có chứ, để giải sầu bác đi chơi bi với đám bạn trai ....;;) , và đấy cũng là lần dài nhất ... 20 năm,
3. Thêm phát nữa, bác nghĩ gì về chuyện sống thử của thanh niên thời nay?
Cái này khó đây, pac thì chẳng nghĩ gì cả, hồi trẻ thì thấy tiếc cho các em xinh tươi ( chẳng phải tay mình;) ), bây giờ thì không bận tâm lắm ... nhưng cũng có quan điểm riêng của mình, cái gì thử thường không bền:-O và hạnh phúc sau này của họ sẽ mất đi nhiều thi vị vì trót thử mất roài ....
trangga
20-06-2007, 09:14 PM
hic trả lời xong đống câu hỏi này rach cũng đi tu luồn roài hỏi gì mà hỏi lắm thế ko gói gọn trong 1 câu dc à hay là hỏi cài y chính thôi
Blue_sea
06-05-2009, 04:14 PM
A gù C: Khi nào nhà C sửa xong cầu thang, hai anh em mình sẽ hàn huyên,
Còn cái câu hỏi của C ;)) , khó trả lời lắm, ( nói nhỏ thôi, toàn rách quần):P
Bác Rách: Tình hình là nhà em sửa cầu thang xong 2 năm nay rồi mà vẫn ko thấy tăm hơi bác đâu!:|
biboong
06-05-2009, 08:26 PM
Bác Rách: Tình hình là nhà em sửa cầu thang xong 2 năm nay rồi mà vẫn ko thấy tăm hơi bác đâu!:|
có khi nào cầu thang nhà bác giống làm đường ở VN không: phá rồi lại xây, xây rồi lại phá ;)) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc :))
Blue_sea
06-05-2009, 09:01 PM
có khi nào cầu thang nhà bác giống làm đường ở VN không: phá rồi lại xây, xây rồi lại phá ;)) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc :))
Uầy, cầu thang nhà anh xong hẳn rồi mà. Tiền đâu mà phá rồi xây, xây rồi lại phá.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.