PDA

View Full Version : Trước thềm giải "Cánh diều" Hội Điện ảnh Việt Nam:


bao chau
13-04-2007, 08:07 AM
Trước thềm giải "Cánh diều" Hội Điện ảnh Việt Nam:
Khán giả thích xem phim gì?
http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=19904&at=0&ts=236Cảnh trong phim "Trai nhảy" - đông khách ở Hà Nội.(LĐ) - Khán giả là yếu tố sống còn của điện ảnh. Với các phim VN chiếu thời gian gần đây, khán giả đón nhận ra sao?
Buổi 11h ngày 14.3, phòng chiếu số 7 của cụm rạp Megastar chiếu phim VN "Áo lụa Hà Đông" có 9 khách xem, ngoài hai đôi bạn trẻ là 5 người trung niên. Không ai bỏ về, cũng không ai ngủ gật, dù phim dài tới 135 phút. Hết phim, anh sinh viên ngoại thương bảo: "Thấy quảng cáo nhiều là phim hay, tôi đi xem thấy cũng cảm động về thân phận người phụ nữ VN gắn với tà áo dài", bạn gái cùng đi bảo: "Tôi thích diễn xuất của Trương Ngọc Ánh. Nhưng phim hơi nhiều lời".

Trong số trung niên, một chị nói: "Phim chạm đến nỗi đau con người qua chiến tranh và thiên tai nên gợi thương cảm. Nhưng lấy áo dài VN làm biểu tượng trong trắng, tinh khôi của phụ nữ e hơi khiên cưỡng". Cô bán vé quầy bảo: "Tôi không xem, nhưng khán giả xem buổi chiều muộn (17h30) và buổi tối (20h45) đông hơn nhiều. Nhất là tuần chiếu đầu tiên".

Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn thêm một số người phụ trách, nhân viên phòng chiếu và phát hành ở mấy rạp lớn HN với câu hỏi chung: "Anh, chị nhận xét gì về thị hiếu khán giả đối với phim VN qua doanh thu bán vé từ đầu năm đến nay?".

Ông Doãn Ngọc Long - Trưởng phòng xuất nhập khẩu và phát hành phim thuộc Cty điện ảnh băng hình Hà Nội: Các rạp Tháng 8, Bạch Mai, Đặng Dung đều chiếu phim VN cùng với phim nước ngoài trong dịp đầu xuân nhưng rất mừng là hai phim VN "Trai nhảy" và "Võ lâm truyền kỳ" được ưa chuộng nhất, nhiều buổi hết chỗ. Dòng phim tình cảm - hài đang phù hợp với khán giả trong giai đoạn hiện nay vì lớp khán giả chính đến rạp từ 15-30 tuổi không thích những phim nặng nề. Khán giả không hề chán phim VN, nhưng phải đi đúng nhu cầu của họ.

Anh Nguyễn Mạnh Cường - Ban quản lý phòng chiếu phim Trung tâm Chiếu phim quốc gia: Khán giả phía bắc thích phim mang tính nghệ thuật hay phim có yếu tố câu khách thì vẫn phải có nội dung, cốt chuyện, còn khán giả phía nam thích hài, vui vẻ cười xong là thôi, không cần đọng lại. Khán giả số đông đến rạp tầm từ 16-25 tuổi thích xem những phim đương đại, diễn viên trẻ, đẹp và mới. Họ thích những phim hiphop trong khi giới trung niên cho hiphop là chuyện nhố nhăng. Có những phim làm kỹ, hay nhưng đề tài cũ thì cũng ít khán giả như "Sinh mệnh". Người làm phim muốn gửi gắm nhiều ý tứ nghệ thuật nhưng vẫn phải dung hoà tính bác học với tính giải trí. Một số đạo diễn như Bùi Tuấn Dũng, Đào Duy Phúc đã có cách tiếp cận đúng. Gần đây, số khán giả xem "Chuyện của Pao" (đạo diễn Ngô Quang Hải) khá đông vì họ thích đề tài mới, cảnh quay đẹp, âm nhạc và diễn viên cũng tốt. Yếu tố nước ngoài cũng góp phần tạo nên cái lạ để gợi tò mò thu hút khán giả. Trong dịp Tết vừa qua, phim "Trai nhảy" tương đối hút khách hơn "Chuông reo là bắn" và "Võ lâm truyền kỳ" ở phía bắc, tuy nhiên vẫn không "hot" bằng "Gái nhảy" và "Những cô gái chân dài" dạo trước.

Chị Thụy Vân - Bộ phận phát hành phim Megastar: So với các phim nước ngoài và phim Việt cùng chiếu dịp Tết thì phim "Trai nhảy" đứng thứ hai chỉ sau phim "The Holiday" (Mỹ) còn sau mấy phim nước ngoài nữa mới đến "Chuông reo là bắn", "Võ lâm truyền kỳ". Ba phim trên chiếu cũng được ba tuần, nhưng khán giả không thật đông, trừ "Trai nhảy" đông khách vì việc quảng bá làm rất tốt, hỗ trợ khán giả, xổ số may mắn... Mới đây "Áo lụa Hà Đông" chiếu cũng được khán giả đánh giá tốt, dù không phải là phim thương mại, đông khách hơn "Sống trong sợ hãi" trước đó. Thật ra doanh thu bán vé không hoàn toàn phản ánh đúng thị hiếu khán giả bởi còn phụ thuộc nhiều vào quảng cáo và hình ảnh chọn để đưa ra làm poster và tờ rơi.

Việt Văn