View Full Version : Johnny Trí Nguyễn
monsv
22-08-2006, 08:34 AM
các bác cho em hỏi chút về nhân vật này??
nghe nói anh ta vừa là diễn viên đóng thế của Spider man 2
vừa trở vè việt nam,
hình như anh ta cũng quay 1 bộ phim (em ko nhớ tên...Anh hùng.....gì gì đó...tự nhiên quên...chán thật) với Ngô Thanh Vân về võ thuật.. đánh nhìn xem cũng lạ mắt lắm...hay lắm
các bác có thông tin gì thì post lên cho anh em biết với??
thanks;)
meoden
22-08-2006, 09:24 AM
K biết, nghe qua tương Jimmy Nguyễn đi lạc nên định vào la lối tí, thôi bác vào google mà search, rùi cho anhem 1 bài, xem cụ Trí này là ai, có xứng danh "Chí" phèo k??? Mà mónv có phải anh em nha monsoon k thế?
chuotcoi
22-08-2006, 09:56 AM
Thằng cha này là Việt Kiều. NÓ đóng thế trong Spider man thì em ko bít, chỉ bít trong TT&GD có 1 bài nói về ổng. Về VN để đóng Hồn Trương Ba da hàng thịt .
Cái ảnh ông í đăng trên báo , mặc váy nhìn thấy ghét, đàn ông con trai gì mà biểu là thích mặc váy, có phải dân Scotlen đâu mà bày đặt. Nhìn vừa chuối vừa pede. Nói tóm lại very xấu , nhìn làm gì ngứa mắt.
Mà monsv thích ông này ah ?
Lonely_Wolf
22-08-2006, 10:24 PM
Sói lại thấy rất có ấn tượng với Trí Nguyễn. Thực sự thì từ trước đến nay, xem bao nhiêu là phim tây rồi, sói cũng chả dám mơ đến chuyện có-cơ-hội được gặp 1 người trong số họ. Và đến nay, Trí Nguyễn, một người Việt bằng xương bằng thịt, người đã góp mặt trong Spider Man 2 đã trở về VN. Sói chỉ mong 1 ngày nào đó được gặp anh chàng này để hỏi chuyện. Hắn ta đã từng đóng phim cùng T. Macgure, điều đó thật tuyệt vời.
Jonny Trí Nguyễn cũng là 1 nhân vật khá nổi tiếng ở HollyWood. Võ nghệ của anh chàng này cũng vào hạng thượng thừa. Trên VCTV 1 có đợt đã phát sóng series phim khoa học nghiên cứu về khả năng của võ thuật, trong đó có các võ sư hàng đầu của Hoa Kỳ, có người 5 năm liên tục vô địch võ thuật toàn thế giới, và có cả Trí Nguyễn --> đủ thấy anh nổi tiếng như thế nào. Có thể nói với Sói, Trí Nguyễn đang là 1 huyền thoại sống, vì anh đã về VN có nghĩa là Sói có cơ hội gặp được 1 người nổi tiếng trên TG, quen biết với các diễn viên của HollyWood, và biết đâu là quen cả Keanu Revees - thần tượng của Sói ? Mọi điều đều có thể xảy ra...
Trí Nguyễn đang tham gia đóng phim "Anh hùng khởi nghĩa" cùng chánh tín.
Bác nào biết thông tin gì của Trí Nguyễn thì chia sẻ cho em mấy, em xin đa tạ ^:)^
HuaChu
23-08-2006, 12:06 AM
Giống như..sói mang lớp da cừu vậy, anh chàng họ Nguyễn nầy chỉ có lớp..áo trên báo chí VN và qua miệng anh ta thôi sói ơi !
Đồng ý ngoại hình đẹp nên theo Chu anh ta nên tranh thủ mà đi làm người mẩu chắc...khá hơn. Thời gian ở Mỹ, Nguyễn của chúng ta xuất hiện trên các chương trình ca nhạc và tấu hài. Hát và nhảy nhót không thấy trên điểm C- đóng hài cũng chỉ vai hạng C. Những cuốn phim từ Hollywood chàng chỉ là dv quần chúng. Trong phim Người Nhện 2 chỉ thế thân -không khai không ai biết- một vài cuốn phim khác thì chỉ xuất hiện không quá 20 phút. Ngay cả cuốn phim đóng ở Thái-lan -chàng khoe được trả thù lao vô cùng đỉnh- cũng chỉ được múa vài thế vỏ sau đó bị tên tài tử Thái cho mấy cú là...xong vai trò được giao phó. Mấp máy vài câu tiếng Việt nghe ngọng không thua gì mấy thằng... giặc Mỹ trên sân khấu cải lương.
Theo cảm nhận của Chu anh chàng diển vai...du đảng rất đúng theo.. công thức du đảng của mấy anh dv quần chúng đóng du đảng trong phim HK. Không chút sáng tạo, làm khác cho riêng mình.
Thật ra lý do bà con muốn cắt rời anh diển viên (?) Việt kiều nầy để...mổ xẻ nên Chu mới ngó riêng anh ta ra một chút, chứ trong các cuốn phim đã hiện diện, anh ta không có gì để phải quan tâm. Mờ nhạt nếu không nói là...chìm lỉm.
Cuốn phim thực hiện của Sài gòn thì Chu chưa được -hay bị ? hehe- xem nên không dám nói tới. Và thật lòng, cũng đang chờ và mong...được xem cuốn phim mà cả nhà họ Nguyễn (*) đang dốc tâm huyết vào, như thế nào. Dỉ nhiên là hoàn toàn với thành ý chúc lành vì biết đâu cây quít đem trồng phương Bắc thì chua nhưng đem về vun bón đất phương Nam sẽ hóa ngọt ! Mong lắm thay !
(*) Đạo diển Charlie Nguyễn, anh của Trí Nguyễn cũng là một trường hợp nên nhắc nhở. Chu được xem 2 cuốn phim do anh thực hiện và hiểu ra tại sao những đồng nghiệp cùng thời, cùng khoảng tuổi với anh được nhắc nhở, chú ý như Hàm Trần, anh em Tony Bùi....mà anh thì mờ nhạt như một sắc sao lúc hừng đông.
Lonely_Wolf
23-08-2006, 07:34 AM
Ầy dà, bác chu hiểu nhầm ý em rồi...
Với em, việc có thể gặp được 1 trong số những người nổi tiếng - hoặc quen biết người nổi tiếng - tất nhiên là chỉ ở HollyWood thôi, sao việt nam em coi là cái đinh - là rất đáng mơ ước. Jonny đã tham gia phim SM 2, tuy chỉ là thế thân nhưng anh ấy đã được làm việc cho HollyWood. Chắc chắn anh ấy đã từng dạo bước trên Bevely hill, qua đại lộ vinh danh các ngôi sao, chắc chắn anh ấy đã từng được tiếp xúc với nhiều nhân vật em thần tượng. Chắc chắn anh ấy đã được chuyện trò với Tobey Maguire... đấy là những điều em thích.
Về quả võ thuật của hắn thì k lầm được đâu bác chu ạ. Cái chương trình này em xem phải 5 lần rồi, toàn nhân vật cộm cán trong làng võ thuật Mỹ thôi.
monsv
23-08-2006, 07:34 AM
:-j K biết, nghe qua tương Jimmy Nguyễn đi lạc nên định vào la lối tí, thôi bác vào google mà search, rùi cho anhem 1 bài, xem cụ Trí này là ai, có xứng danh "Chí" phèo k??? Mà mónv có phải anh em nha monsoon k thế?
chào bác méo....em là mon tuyệt nhiên ko anh em gì nhà monsoon????(ai vậy ta??).....oạch...nhwng mà em có họ với nhà Mèo đấy:D
http://img100.imageshack.us/img100/9777/5yy4.jpg
hắn đấy nè
thực sự em cũng chỉ biết sơ qua về anh Nguyễn này...nên em muốn mọi người vào bàn luận cho em thêm ít thông tin về anh ta....bởi em có được xem qua đoạn giới thiệu về phim "anh hùng khởi nghĩa"(theo Sói) đóng cùng Ngô thanh Vân... thực sự mình xem thấy rất hay .. rất mới mẻcho võ thuật việt Nam...
ngày xưa chúng ta có cha con Lý Hùng làm phim võ thuật rất hay.. giwof đây có thêm Trí Nguyễn này nữa thì thật hay..phải ko các bác:-j :-j
Sói ơi cho hỏi chút..phim anh hùng khởi nghĩa đó chiếu chưa..phim lẻ đúng ko????
Lluna_Shinoda
25-08-2006, 04:31 PM
Hôm CN tuần trước hay trước nữa gì đấy em được xem chương trình Talk Việt Nam có lão này là khách mời nè!
Uầy...lão nói TA nghe hay kinh khủng khiếp!!!
Hic, nghe lão nói mà thèm thuồng mình nói được 1 phần của lão... =P~
Lão nói năng cũng ổn phết đấy chứ!
Túm lại ng VN mà bon chen được 1 chân đóng thế trong Spider man có phải chuyện đùa...
Phải cạnh tranh với 1 lũ Châu Á khác như TQ, Sing với Malai nữa cơ mà, thế là phục rùi
Nhưng mà trông lão chẳng giống ng VN tí nào (mắt 1 mí híp tịt)
Hình như cái phim bác gì bảo là Dòng Máu anh hùng
Em có xem được 1 đoạn quảng cáo
Có vẻ oánh nhau hoành tráng lắm :D
blackzero
25-08-2006, 04:38 PM
Hôm CN tuần trước hay trước nữa gì đấy em được xem chương trình Talk Việt Nam có lão này là khách mời nè!
Uầy...lão nói TA nghe hay kinh khủng khiếp!!!
Hic, nghe lão nói mà thèm thuồng mình nói được 1 phần của lão... =P~
Lão nói năng cũng ổn phết đấy chứ!
Túm lại ng VN mà bon chen được 1 chân đóng thế trong Spider man có phải chuyện đùa...
Phải cạnh tranh với 1 lũ Châu Á khác như TQ, Sing với Malai nữa cơ mà, thế là phục rùi
Nhưng mà trông lão chẳng giống ng VN tí nào (mắt 1 mí híp tịt)
Hình như cái phim bác gì bảo là Dòng Máu anh hùng
Em có xem được 1 đoạn quảng cáo
Có vẻ oánh nhau hoành tráng lắm :D
1 chân đóng thế mà ko biết lão đóng cho vai nào? có khi là đóng thế cho vai phụ bé tẹo teo thì sao
Người VN thì có thua gì người châu á khác đâu, ấy là chưa nói con gái VN đẹp hơn nữa ấy chứ;L-) ;)) ;))
Lonely_Wolf
25-08-2006, 07:25 PM
@black: hắn đóng thế cho Người nhện - Tobey Maguire trong những cảnh như lúc bị thằng bạch tuộc ném xuống đất hay những pha bay nhảy.
Nói chung, em thấy 1 người VN được như lão này thì ta cũng rất đáng tự hào. Maggie Q đóng 1 vai phụ bé tẹo cũng được tung hê ở VN còn gì ...
chuotcoi
25-08-2006, 08:15 PM
ai bẩu Maggie Q đóng vai phụ bé tẹo, mà cứ cho là thế đi ít ra còn được khán giả biết mặt
Lonely_Wolf
25-08-2006, 09:15 PM
hê hê, chuột máu quá :)) ý anh là M Q đóng 1 vai phụ nhưng vẫn được lăng xê ở VN bởi cô ấy là người gốc Việt, cũng như Trí Nguyễn. Em có để ý là mỗi khi có 1 người gốc việt làm 1 việc gì đó nổi nổi là được lăng xê ở VN ko? đấy là để chứng tỏ nước việt ta ko nhỏ, và đang dần cho cả TG biết tên. Chính ở điểm này mà anh kết ông Trí Nguyễn :D
HuaChu
25-08-2006, 09:39 PM
Ầy dà, bác chu hiểu nhầm ý em rồi...
Với em, việc có thể gặp được 1 trong số những người nổi tiếng - hoặc quen biết người nổi tiếng - tất nhiên là chỉ ở HollyWood thôi, sao việt nam em coi là cái đinh - là rất đáng mơ ước. Jonny đã tham gia phim SM 2, tuy chỉ là thế thân nhưng anh ấy đã được làm việc cho HollyWood. Chắc chắn anh ấy đã từng dạo bước trên Bevely hill, qua đại lộ vinh danh các ngôi sao, chắc chắn anh ấy đã từng được tiếp xúc với nhiều nhân vật em thần tượng. Chắc chắn anh ấy đã được chuyện trò với Tobey Maguire... đấy là những điều em thích.
Về quả võ thuật của hắn thì k lầm được đâu bác chu ạ. Cái chương trình này em xem phải 5 lần rồi, toàn nhân vật cộm cán trong làng võ thuật Mỹ thôi.
Chu không hiểu ý của Độc Lang là gặp được 1 trong số những người nổi tiếng hoặc quen biết là như thế nào. Nhìn mặt và chụp ảnh (gặp) hay đi lại giao du (quen biết)...? Chu ko biết được Trí Nguyễn có giao du, đi lại với những hoặc một trong những người tiếng tăm của Hollywood hay ko nhưng nếu chỉ muốn.. thấy mặt và chụp ảnh thì cũng ko cần là một ao ước đâu. Mổi mùa phát các giải thưởng về Điện Ảnh cứ chịu khó cơm ghe bè bạn tới trước cửa các nhà hát, hí viện nơi tổ chức là tha hồ mà ngắm mà bấm máy hay quay phim. Chu tin Độc Lang có xem trên tivi những tường thuật, phóng sự và đã biết.
Còn dạo bước trong vùng Beverly Hill, dẩm chân trên các vĩa hè của những đại lộ vinh danh các ngôi sao, ngắm nghía các vết tích mấy sao in ấn, lưu dấu hay đi thăm viện bảo tàng Điện Ảnh nơi các sao được...đúc sáp làm thành hình nhân -giống như người sống nhưng lại cứng đờ vô hồn như xác chết nên ngó cứ rờn rợn- ..v...v..thì ở đó từng ngày từng giờ bao nhiêu là người...nhộn nhịp tới lui gồm người địa phương và -phần lớn- du khách từ các quốc gia khác hay những thành phố, tiểu bang khác của nước Mỹ. Họ còn có những chuyến bus đưa chúng ta đi thăm, ngắm các ngôi nhà riêng, nơi cư ngụ của các sao nữa...Hehe biết đâu có một lần nào Chu sẽ được làm tour guide cho bạn, hai đứa...dắt díu nhau đi rã chân ở những nơi nầy. Tại sao không ?
Chu không hề phủ nhận khả năng vỏ thuật của Trí Nguyễn, trong cuốn phim đóng cho Thái chàng Nguyễn của chúng ta múa rất đẹp mắt, chỉ ...chê phần diển xuất thôi và việc tuyên bố hơi...quá miệng. Nhưng cũng ko có nghỉa là Chu không mong anh chàng được tiến bộ và thành công.
" Một người làm quan cả họ được nhờ ". Vẻ vang dân Việt. Khi Trí thành danh thì chúng ta, có cả Chu trong đó sẽ thơm lây vì cùng là người VN với nhau mà !
Bộ ngày mà cả nước, cả đám mấy chú thím Ba..Tàu khui rượu mừng Lý An nhận giải Oscar, Chu ko thấy ganh tị rồi...tủi thân hay sao !
Lonely_Wolf
26-08-2006, 12:35 AM
Hix, cái thích của em là được nói chuyện với người từng làm việc trong 1 bộ phim nổi tiếng chứ đâu phải được nhìn thấy hắn :(
monsv
26-08-2006, 07:53 AM
các bác ạ...
đúng là một người làm quan cả họ được nhờ......
mình là người Việt Nam..Trí Nguyễn cũng là người...Việt Nam;)) , vì vậy ko có lí do gì là mình ko ủng hộ cho người Việt Nam..Hơn nữa anh chàng này cũng phải công nhận là anh ta giỏi thật...nếu ko giỏi thì Holiwood đâu có chọn anh ta....
Anh ta về Việt Nam đóng phim cũng là mong muốn góp sức cho nền điện ảnh của chúng ta,đó là một điều thật đáng hoan nghênh...
Mon thấy trong phim "Dòng máu anh hùng"(theo Shi-da bảo..- mà hình như đúng thật) , Trí nguyễn đánh võ trông rất hay cả cô nàng Ngô Thanh Vân nữa...mình thấy đó là những nét mới trong phim võ thuật Việt Nam(mà cái đấy cũng rất tích cực)...
riêng với shi-da : bác có biết phim dòng máu anh hùng chiếu chưa..
Lluna_Shinoda
26-08-2006, 10:42 AM
Phim chưa chiếu bác monsv ạ
Bác...cũng bắt đầu kêu em là si đa rồi đấy à :(
Nếu có kỉ lục nào trao cho cái kich bệnh tật nhất 4rum chắc em rinh giải luôn mất! :(
Ông Trí Nguyễn này kêu muốn cho khán giả được xem 1 bộ phim hành động VN sánh tầm với hành động của Hollywood :))
Nghe có vẻ điêu nhưng ít ra là có cái ... tâm ;))
Mí lại em chắc chắn là hơn phim cảnh sát hình sự nhiều :))
meoden
10-09-2006, 08:09 PM
Trông ảnh của monsv hơi bé, bác meo mạn phép làm 2 tấm to hơn, nhưng nói thực, anh này chẳng còn tí gì của người Việt Nam cả, các nét như Hàn Quốc, Trung Của ý ....
http://img246.imageshack.us/img246/2846/johnnynguyenag5.jpg (http://imageshack.us)
http://img139.imageshack.us/img139/694/johnnynguyenimdb2yv0.jpg (http://imageshack.us)
Người anh chàng trông phê phết.... Nhưng quả râu thì ... ẹ quá đê :(|) :(|) :(|)
Bụng phệ
11-09-2006, 04:03 PM
các bác ạ...
Mon thấy trong phim "Dòng máu anh hùng"(theo Shi-da bảo..- mà hình như đúng thật) , Trí nguyễn đánh võ trông rất hay cả cô nàng Ngô Thanh Vân nữa...mình thấy đó là những nét mới trong phim võ thuật Việt Nam(mà cái đấy cũng rất tích cực)...
..
Nói thật nhé, iem là iem cực ghét cái cô ngô Thanh Vân đấy. Khiếp người mẫu, nhảy sang hát hò (quả NTV Virus nghe xong tưởng tai mình có vấn đề) xong bây giờ lại chuyển sang đóng phim. Iem thì iem cứ hãi nhất cái cô ấy đấy.
Trí Nguyễn nhìn mặt thì ngon giai, chứ nhìn cả người thì... Hôm xem trao cái giải điện ảnh gì đó, mà người thì ngắn tí, cascadeur gì mà bé bỏng thía nhỉ.
meoden
12-09-2006, 07:45 AM
thiệt hả bác, hắn ngắn tỉn à, sao trông ảnh thì đâu bé lắm nhỉ ....
EM cũng k thích các sao đã k giỏi giang gì lại nhảy lóc chóc từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, làm gì thì cho xong xuôi tử tế đã, mỗi chỗ vào ị 1 tí, chỉ tổ làm tiếng THỐI bốc lên làm các khác giả rùng mình ... bịt mũi ... quay mông lại thôi .....
letom1986
25-09-2006, 08:42 AM
Mọi người vào đây mà đọc bài phỏng vấn của A chàng này...
http://ngoisao.net/News/Hau%2Dtruong/2006/09/3B9BA0B5/
"- Hiện tại, anh có kế hoạch gì cho công việc?
- Thực ra ở Mỹ, sau nhiều năm tôi cũng đã là một cascadeur có tiếng, Nhiệm vụ bất khả thi 3, Cướp biển Caribê 2... Những bộ phim ồn ào thời gian qua đều đã đánh tiếng mời tôi tham gia và cát-xê của tôi cũng cao chẳng kém ai. Nhưng đóng xong Người nhện 2, cái đỉnh cao nhất cũng coi là vượt qua rồi, đâu cần trèo thêm núi? Vào lúc này, tôi lại quyết định về Thái để đóng phim."
Nghe mà thấy nổ khủng khiép.....
HuaChu
25-09-2006, 09:04 AM
Johnny Trí Nguyễn: ''Về Việt Nam, tôi... ế show trầm trọng''
"Tôi là Trí Nguyễn! - tôi định giới thiệu tôi là Minh Trí (Nguyễn Chánh Minh Trí), nhưng sợ mọi người không biết tên thật..." - cuộc phỏng vấn với Johnny Trí Nguyễn bắt đầu tự nhiên và cởi mở, giống hệt như tính cách ngoài đời của anh, rất khác với một khuôn mặt lạnh trong những mẫu quảng cáo.
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1104417_minhtri1.jpg
- Sau khi Dòng máu anh hùng đóng máy, anh có bận không?
- Có. Tôi đã quay xong nhưng cũng phải lo rất nhiều về phần hậu kỳ, dựng phim nên vẫn rất tất bật cho phần này.
- Dạo này thấy anh xuất hiện nhiều trong các hình ảnh quảng cáo...
- Tôi mới quảng cáo cho Mens Bioré, làm sứ giả cho Samsung và giới thiệu cho MTV Card của Vietcombank. Cũng được gợi ý thêm vài dự án nhưng chưa chính thức. Thế nên cũng có bận về quảng cáo đâu?
- Anh có định trở thành một hình mẫu quảng cáo chuyên nghiệp? Ví dụ như có một hồ sơ gửi đến những công ty quảng cáo chẳng hạn?
- Tôi vẫn đang ở trong tình thế là ai mời - thấy hợp thì nhận, chứ chưa có khái niệm là sẽ làm quảng cáo chuyên nghiệp. Cũng muốn tìm một người manager giống như bên Mỹ tôi có, nhưng hình như ở Việt Nam không có nghề này? Còn nói tự mình làm hồ sơ rồi đi... xin quảng cáo, tôi thấy hơi... kỳ!!!
- Anh có coi đóng quảng cáo cũng là một nghề?
- Tôi thấy đóng quảng cáo có gì đâu? Đứng yên, cầm sản phẩm trên tay... là hết rồi, chẳng đòi hỏi nhiều đất diễn. Nhiều người nổi tiếng đi đóng quảng cáo cũng vì mục đích thu nhập chứ không phải họ muốn thử sức- ở bên Mỹ cũng vậy!
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1104419_MinhTri3.jpg
- Về mặt hình ảnh mà nói, rõ ràng khi Johnny Trí Nguyễn xuất hiện thì đã ngay lập tức được chú ý và xếp vào hàng tiêu biểu của một hình tượng nam tính, hành động- điều mà trên sân khấu ca nhạc, thời trang, phim ảnh và cả quảng cáo của Việt Nam đều đang thiếu vắng. Sao anh không có chiến lược tập trung phát triển hình tượng này của mình?
- Đây là điều mà người manager (nếu có) của tôi nên nghĩ tới. Còn tôi, nghề chính của tôi là diễn viên, nên tôi không thích mình trở thành một hình tượng cố định. Tôi thích kiểu hình tượng... ngắn hạn, tức là khi mình đóng vai gì, mình trở thành hình mẫu về vai đó. Đóng xong phim thì thôi, chuyển sang một vai khác, coi như một thử thách mới. Kể cả mỗi lần đọc kịch bản phim, tôi cũng đề nghị điều này với đạo diễn...
Tôi có thể là một nhân vật hành động chính diện, có thể là một tuýp phản diện, có thể tuềnh toàng kiểu anh hàng thịt... Thực ra tôi cũng chỉ lăn lộn mấy vai diễn này, chứ lịch thiệp kiểu... Trương Ba cũng chỉ được mấy phút đầu của phim thôi mà...
- Trở về Việt Nam và xuất hiện vào lúc điện ảnh Việt Nam có chút khởi sắc, lại được tung hô như một nhân vật ăn khách ngay trong khi rất nhiều diễn viên ở Việt Nam khá cực nhọc mới có được vị thế này? Anh có tự lý giải được sự thành công này không?
- Cũng có người hỏi tôi một câu mà tôi cứ thấy buồn cười mãi: "Anh có nghĩ là báo chí lăng xê nhiều hơn khả năng mà anh có không?". Thực ra tôi lăn lộn với nghề từ rất sớm, làm ca sĩ kiếm sống, làm phụ quay, chạy việc trong các đoàn làm phim... đã đủ cả. Quá trình đi "từ sau ống kính" ra "trước ống kính" của tôi dài đằng đẵng và tôi tự hào mình đầy kinh nghiệm trong nghề. Chỉ có điều mọi người không chứng kiến điều đó nên nghĩ tôi một bước mà lên... sao!
- Anh có cho mình chỉ là một thứ gia vị lạ? Hay Việt Nam có câu "Xứ mù thằng chột làm vua"?
- Còn hồi tôi ở Thái, có người nói một câu: "Làm đầu con chó còn hơn làm đuôi con rồng!" - Ý họ là ở Hollywood tôi chỉ là cascadeur, về Thái Lan tôi được đóng vai chính trong một bộ phim nổi tiếng. Mà giờ nghe bạn nói câu này, tôi từ đuôi rồng thành đầu chó, giờ xuống làm tận... con chuột sao??? (Trí Nguyễn nghe nhầm "chột" thành "chuột").
Thực ra ở Mỹ, sau nhiều năm tôi cũng đã là một cascadeur có tiếng, Nhiệm vụ bất khả thi 3, Cướp biển Caribê 2 ... - những bộ phim ồn ào thời gian qua đều đã đánh tiếng mời tôi tham gia và cát xê của tôi cũng cao chẳng kém ai, nhưng đóng xong Người nhện 2 , cái đỉnh cao nhất cũng coi là vượt qua rồi, đâu cần trèo thêm núi? Vào lúc này, tôi lại quyết định về Thái để đóng phim.
Sự nghiệp tại đây cũng nở rộ và tôi được tung hô ngang hàng với những diễn viên nổi tiếng nhất bên đó- cũng là đủ đối với một diễn viên nước ngoài. Thế nên ở thời điểm như vậy tôi quyết định về Việt Nam, với mục đích ấp ủ của đời mình là: sản xuất một bộ phim nhựa Việt Nam, bối cảnh Việt Nam, diễn viên Việt Nam.
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200609/original/images1104421_minhtri4R.jpg
- Nên hiểu véc-tơ sự nghiệp của anh là đi lên hay... đi xuống đây?
- Về danh vọng và cát xê thì tôi bị giảm đáng kể đấy. Ai cũng tưởng tôi về Việt Nam chắc ngon ăn lắm đây, mới bỏ cả Mỹ lẫn Thái Lan để về chứ? Thực ra về Việt Nam tôi... ế show trầm trọng. Đóng được có một phim của người ta, một phim của mình, quảng cáo vài ba show. Còn lo đầu tư phim hết cả tiền... (cười).
- Cũng có thể hiểu là véc-tơ này lại tịnh tiến về tinh thần, đúng không? Xin tò mò một chút, để phục vụ cho mục đích tinh thần này, ngoài nguồn thu nhập về quảng cáo, nếu không đóng phim thêm thì anh... sống bằng gì? Hay là "... khi hết tiền sẽ về Mỹ lại?".
- Câu đó là tôi nói đùa thôi. Tôi vẫn đang sống bằng nguồn thu nhập từ phần trăm được chia khi những phim tôi đóng được phát hành và trao đổi bản quyền. Hơn nữa, phim của tôi cũng sắp hoàn thành, chính thức 22.12 này sẽ chiếu ngoài rạp mà...
- Hình như chuyện yêu đương và chuyện lấy vợ của anh cũng... không tính toán gì hết? Yêu là cưới luôn nên tuổi này đã nách một vợ 2 con?
- Vâng, yêu linh tinh hồi trẻ thôi còn khi muốn lấy vợ là lấy luôn. Với lại có gia đình tôi thuận lợi nhiều thứ, có điều kiện tập trung lo cho công việc.
- 26 tuổi lấy vợ... nhiều người "tiếc" cho anh?
- Tôi thấy cuộc sống không thay đổi nhiều chỉ khác là đi đâu có thêm vợ đi cùng. Bây giờ không có vợ mới là cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Vợ tôi đang về Mỹ được 3 tuần mà tôi đứng ngồi không yên. Nhiều người nói vợ đi vắng thì vui mà được 3 ngày là tôi... không chịu nổi, giờ chỉ mong vợ về thật nhanh!
- Cuộc sống của một nghệ sĩ như anh có vẻ như được "miễn dịch" hoàn toàn bởi một cuộc sống gia đình ấm cúng?
- Bản thân tôi cũng không phải là người giao du quá rộng, ít ra ngoài nhiều, như tôi nói- vợ đi vắng nên mới phải ra ngoài tìm đồ ăn thôi. Tối lại đi dựng phim. Quán bar cũng đi mỗi Lush, mà lần nào cũng đi cùng vợ hoặc... bạn của vợ. Uống bia tôi cũng phải... tập, vì thỉnh thoảng đi đâu được mời, không uống lại bị hiểu nhầm!
Theo Netmode.
mptdk
07-11-2006, 09:06 AM
Toi doc qua topic binh luan ve Dien vien Jonhnny Tri Nguyen thi` thay mot so ban hi`nh nhu khong co' thie^.n cam voi dien vien Vietkieu hay la noi chung Nam Dien vien Johnny Tri Nguyen nay, toi that su khong hieu cac ban nghi the nao ma che anh ta den nhu vay.... co ban noi anh ta khong giong nguoi vietnam chut nao, nhu*ng su that anh ta van la nguoi viet .., dau co' an nham gi ne`...toi khong hieu sao cac' ban co nhung loi phe phan va ko thie^.n cam nhu vay...
rieng toi, thi thay Nam dien vien nay rat da ta`i.... Du` rang anh ta doc the vai Spider man 2. (My) The Protector(ThaiLand) Gradle 2 the Grave (My) chung voi Jetli...(Mission impossible 3) Privates of the Cribbean 2 .. Cac ban thu? nghi xem co duoc bao nhieu dien vien Vn trong va ngoai nuoc du? kha nang nhap vao vai do, va` nhat la` trong lang dien anh Hollywood, toi khong biet cac ban nghi sao nhung rieng toi thi` nghi rang khong co' ai ca?....ne^n minh phai lay lam kieu hanh va` ung ho, hi vong rang anh ta co the dem lai cho lang dien anh vn nhung sang tao moi me, de co the chai dua voi cac nuoc khac...Gan day toi thay bo phim Dong Mau Anh Hung ...xem cai trailer cung rat action.... Hay Cho Xem Ket Qua co ' y nhu* loi cua Dien Vien JohnnyTri noi hay chi la khoa't truong thoi.... Chuc cac ban 1 ngay vui ve
tran trong
(toi)
dân chơi không sợ mưa rơi
08-11-2006, 09:42 AM
Cũng có chê mấy đâu bác gì ơi, chả có anh bạn Sói khen lấy khen để là gì. Có điều mọi người không thích anh này trả lời phỏng vấn lung tung, đóng vài phim nhảm nhí của VN thôi. Thôi thì chờ xem cái Dòng máu anh hùng nó thế nào. Đấy, nếu anh ta cứ đóng đúng chất thế thì đâu có gì, nhưng ai lại đi tham gia Hồn trương ba da hàng thịt bao giờ.
Simba
08-11-2006, 11:29 AM
Ai xem Protector của Thái Lan sẽ thấy Trí Nguyễn có xuất hiện một chút, võ vẽ đánh hay phết, nhưng có điều nổi tiếng như nổ trên báo thật hay không thì cũng chưa biết.
HuaChu
09-11-2006, 07:28 AM
Anh chàng có ngoại hình ok, đánh đấm cũng ra vẻ..chưa thấy được ở phần..diển xuất..nhưng -ko hiểu từ anh ta hay báo chí- là cứ...nổ như tạc đạn !
Từ lời tuyên bố tiền cát-sê ngất ngưởng ở cuốn phim đóng cho Thailand cũng đủ thấy. Vai trò phụ, nói năng chỉ được vài câu và cả màn dụng vỏ cũng chỉ múa may vài..đường. Thử hỏi bọn làm phim bên đó dư tiền để tặng anh chàng hay sao ?
Còn đóng thế thân cho Hollywood chỉ có người VN trong nước biết thôi. Người Việt hải ngoại -ngay tại Mỹ- cũng ko ai biết đến dù đã xem phim. Sinh hoạt văn nghệ trong cộng đồng Việt chàng xuất hiện trong mấy tape hài của Vân Sơn thì lại hát nhạt, nhảy ko dẻo và diển hài cứng nên tiếng tăm cũng chỉ lềnh đềnh như viên chè..trôi nước à !
Chờ xem cuốn phim mới sẽ như thế nào..Chứ chỉ nghe thôi làm sao..kết luận ! Và nói chung, dù nên có tinh thần ủng hộ gà nhà đi nửa cũng đâu thể cứ nhắm mắt bịt mủi mà huýt sáo, hò hét, hoan hô một con gà...chết được ? Đúng không ?
jackie
09-11-2006, 10:41 AM
Trăm nghe không bằng một thấy mờ, chả ai coi thường pac Trí Nguyễn này cả mà vấn đề chính là chưa thấy chân giò mà đã nghe thấy cả cỗ nên mọi người coi thường thông tin thoai,
Cá nhân jackie rất mong đợi Dòng máu anh hùng, mong đợi một trang mới cho điện ảnh nứoc nhà
hua long
19-11-2006, 10:23 PM
(:| (:| (:| ôi buồn ngủ quá
tôi buồn ngủ vì xem phim việt nam chán quá
ko có một chút húng thú nào cả8-X
tại sao phim việt lại dõ vậy?[đáng báo động]
tài diễn xuất của đội ngũ diễn viên việt chán ko tả nỗi
nhất là cảnh ái tình ^:)^ chua đạt đuọc sụ lãng mạn cần thiết
xem cảnh ấy mất hết cả húng luôn
ko biết pác Jonny trí nguyễn có làm ăn gì đuọc ko?
mình hy vọng dòng máu anh hùng sẽ hay đây
nào nhào dô đễ xem nào<:-P <:-P <:-P
Mary xù
20-11-2006, 09:23 AM
Tớ cũng thấy phim Việt làm còn dính nhiều sạn lắm, nhưng mà nhiều người cứ chê ỏng chê eo, thậm chí chẳng đi xem cũng chê thì liệu như thế có hơi định kiến quá không. Nói thật là nhiều phim Việt xem còn hay hơn Hàn Quốc đấy (nhất là phim điện ảnh). Truyền hình thì Hàn Quốc ăn đứt rồi, chứ phim điện ảnh, mọi người cứ liệt kê ra mà xem, có mấy phim thực sự hay đâu. Như một chuyện tình (Almost Love) rồi Người đẹp và chàng ngốc của Hàn xem thì thấy buồn cười, nhưng mà vô duyên chết đi được. Toàn bốc phét thôi. Còn nếu bảo diễn viên của người ta đẹp hơn thì có lẽ chỉ đẹp hơn về mặt thời trang thôi, còn gương mặt thì diễn viên nước mình cũng đâu thua kém: Minh Thư, Hà Kiều Anh, Anh Thư, Kim Thư...
gatre
20-11-2006, 10:03 AM
Tớ cũng thấy phim Việt làm còn dính nhiều sạn lắm, nhưng mà nhiều người cứ chê ỏng chê eo, thậm chí chẳng đi xem cũng chê thì liệu như thế có hơi định kiến quá không. Nói thật là nhiều phim Việt xem còn hay hơn Hàn Quốc đấy (nhất là phim điện ảnh). Truyền hình thì Hàn Quốc ăn đứt rồi, chứ phim điện ảnh, mọi người cứ liệt kê ra mà xem, có mấy phim thực sự hay đâu. Như một chuyện tình (Almost Love) rồi Người đẹp và chàng ngốc của Hàn xem thì thấy buồn cười, nhưng mà vô duyên chết đi được. Toàn bốc phét thôi. Còn nếu bảo diễn viên của người ta đẹp hơn thì có lẽ chỉ đẹp hơn về mặt thời trang thôi, còn gương mặt thì diễn viên nước mình cũng đâu thua kém: Minh Thư, Hà Kiều Anh, Anh Thư, Kim Thư...
Không chỉ phim truyền hình Hàn quốc ăn đứt đâu, phim điện ảnh của họ năm nay cũng có nhiều phim hoành tráng lắm đó. Năm nay thấy có mấy phim như Typhoon, Hanbando và gần đây nhất là The Host cũng không đến nỗi nào đâu. Typhoon được đầu tư kỹ lắm, gt đang chờ để xem phim The Host đây, coi trailer thì đúng là một phim đáng xem lắm. Mấy phim Almost love, Người đẹp và quái vật, ... thật ra cũng chẳng có ấn tượng gì nhưng một năm họ ra được tới gần 100 phim đủ thể loại, tất nhiên cũng kô phải là kô có phim dở. Trong khi đó thì phim Việt một năm ra đc mấy phim đâu, thực sự còn kém hơn nhiều lắm.
Diễn viên của mình đúng là kô thua kém gì họ nhưng gt cảm thấy như họ chưa đầu tư lắm cho vai diễn, nhất là phần hóa trang còn quá kém. Về nội dung thì chưa có gì mới lạ cả. Chẳng biết đến khi nào mà các bác nhà ta làm được một bộ phim mà dân tình kéo nhau đến rạp xem nhỉ :-<
HuaChu
20-11-2006, 10:45 AM
Thật ra không ai muốn cứ phải..cứ chê ỏng chê eo...của chính mình bao giờ đâu. Khen của người chẳng lẻ mình mát mặt được sao. Nhưng sự thật nó cứ sờ sờ, to đùng ra đó thì những cảm thông, đánh lờ hay khen gượng chỉ như hành động..lấy thúng úp voi. Giấy sao che được lửa còn chưa kể đến chuyện làm..cháy nhà nữa. Nghe cho trầm trọng một chút !
Dù sao cũng phải công nhận trong mươi cuốn -ít đi cho dể..tính- phim...ba trợn, người ta -mổi năm- cũng có lọc được một hai cuốn phim hay. Mổi năm tức là đi tới !Tỉ lệ thuận với nhịp sống thời gian. Còn chúng ta thì sao nào ? Cứ phải ngoái đầu -tới sái cả cổ- để mà lôi ra những...kinh điển cũ -cũng không được mấy- để nói ...nhiều phim Việt còn hay hơn...đây này. Và cứ vỏn vẹn đi lại bao nhiêu đó thôi. Không thấy khác hơn, mới hơn.
Mở ngoặc một chút, như hai ví dụ bác Mary xù đưa ra -về phim của Hàng xẻn- quả có bốc phét, có vô duyên chết được nhưng thấy vẩn chỉnh chu hơn -ví dụ- 2 Trong 1 hoặc Gái Nhảy nhiều lắm lắm.
Và mấy ông bà có trách nhiệm làm ĐA cứ có trăm thứ dâu để đổ đầu tằm, để...chạy án. Nhưng thử hỏi thời bây giờ chúng ta làm phim có..ngặc và..nghèo hơn thời làm những.. Con Chim Vành Khuyên, Cù Chính Lan hoặc Cánh Đồng Hoang không vậy ?
Mary xù
20-11-2006, 03:28 PM
Không chỉ phim truyền hình Hàn quốc ăn đứt đâu, phim điện ảnh của họ năm nay cũng có nhiều phim hoành tráng lắm đó. Năm nay thấy có mấy phim như Typhoon, Hanbando và gần đây nhất là The Host cũng không đến nỗi nào đâu. Typhoon được đầu tư kỹ lắm, gt đang chờ để xem phim The Host đây, coi trailer thì đúng là một phim đáng xem lắm. Mấy phim Almost love, Người đẹp và quái vật, ... thật ra cũng chẳng có ấn tượng gì nhưng một năm họ ra được tới gần 100 phim đủ thể loại, tất nhiên cũng kô phải là kô có phim dở. Trong khi đó thì phim Việt một năm ra đc mấy phim đâu, thực sự còn kém hơn nhiều lắm.
Diễn viên của mình đúng là kô thua kém gì họ nhưng gt cảm thấy như họ chưa đầu tư lắm cho vai diễn, nhất là phần hóa trang còn quá kém. :-<
Bác Gà tre ạ, đấy là tớ cũng đang nói đến phim thương mại thôi. Còn thì các phim nghệ thuật thì như Typhoon, the Host thì VN cũng không đến nỗi là không có đâu, như năm nay có Áo lụa Hà Đông, Sài Gòn nhật thực (có giới thiệu hẳn trên IMDB nhé). Còn năm ngoái có Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi. Nữa là Hạt mưa rơi bao lâu, Đời cát, Người đàn bà mộng du.
Còn các phim hài thì như GT nói, một năm họ ra hàng trăm phim, sẽ có phim dở, nhưng những phim nhập về VN thì thường là các phim đã ăn khách ở Hàn, thế mà mình cũng chỉ thấy thường thường bậc trung thôi.
HuaChu
21-11-2006, 07:34 AM
Chưa nói tới tuồng thấy sang bắt quàng làm họ. Nhớ lúc thực hiện Mùi Đu Đủ Xanh đạo diển Trần Anh Hùng đã ngất ngư vì chuyện đâm đơn nhưng vẩn không được gật đầu cho về nước làm phim. Nên toàn bộ cuốn phim phải dựng trong một phim trường ở Pháp.
Đến khi Mùi Đu Đủ Xanh được vào chung kết giải Oscar, thì lại được...thân ái nhìn nhận đó là một cuốn phim của..VN !
Mớ tựa phim đang được chú ý, thử nhìn kỷ xem có phải vẩn từ những...khúc ruột ngàn dặm làm ra hay không. ( Hạt Mưa Rơi Bao Lâu, Sàigòn Nhật Thực, Áo Lụa Hà Đông )
Riêng Chuyện Của Pao dù muốn dù không vẩn thấy không vui được nhiều khi biết rằng.. được luân chiếu trên lảnh thổ Mỹ nhưng cũng chỉ ở các trường Đại Học và là những xuất phục vụ..free mà thôi.
Và cũng nên đánh giá một cuốn phim cũng bằng dư luận quần chúng trong nước nữa chứ. Hay lại cứ như một ông nào đó đã tuyên bố, phần lớn khán giả VN điều là...nông dân nên cảm nhận của họ...không đáng !!!
gatre
21-11-2006, 08:58 AM
Bác Gà tre ạ, đấy là tớ cũng đang nói đến phim thương mại thôi. Còn thì các phim nghệ thuật thì như Typhoon, the Host thì VN cũng không đến nỗi là không có đâu, như năm nay có Áo lụa Hà Đông, Sài Gòn nhật thực (có giới thiệu hẳn trên IMDB nhé). Còn năm ngoái có Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi. Nữa là Hạt mưa rơi bao lâu, Đời cát, Người đàn bà mộng du.
Còn các phim hài thì như GT nói, một năm họ ra hàng trăm phim, sẽ có phim dở, nhưng những phim nhập về VN thì thường là các phim đã ăn khách ở Hàn, thế mà mình cũng chỉ thấy thường thường bậc trung thôi.
Ơ, đang nói là phim thương mại đó chứ. Phim Typhoon và The Host nghe nói hút khách ở rạp lắm đó, một là phim hành động và một là phim kinh dị, mấy bác nhập phim về hình như kô lựa phim hay sao đó chứ ?!
Nói gì thì nói, phim Việt ta đếm đi đếm lại .. chỉ đếm bằng ngón tay thôi. Nghe tên đó mà có mấy người biết nói về cái gì đâu. ÔI !!!!
hua long
22-11-2006, 08:49 PM
=)) =)) =)) ối giòi oi là giòi
các bác ah thằng trí nguyễn chuẩn bị chịu trận rồi vì chuẩn bị có một làn sóng mói nhập vào thị truòng nuóc ta mà
thật vui nhung cũng thậ buồn cho truyền hình nuóc nhà:-B :-B :-B
Mr Complex
22-12-2006, 03:35 PM
Cứ chê anh Trí Nguyễn nhà mình nhé, hóa ra là anh ta và Mỹ Linh là hai sao VN duy nhất có trong bộ ảnh gây sốc của các nghệ sĩ châu Á đó. Trong cái bộ này, Quách Phú Thành chụp nude hơi bị máu luôn.
ms Lonely
02-04-2007, 06:42 PM
Cái tên Johnny Nguyễn đã dần quen thuộc với người yêu phim Việt Nam.Mới trở về Việt Nam tham gia đóng phim nhưng bộ phim nào của anh cũng được chú ý.Năm ngoái với bộ phim Hồn Trương Ba da hàng thịt anh đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.Và năm nay anh sẽ gặp lại khán giả không chỉ với 1 phim mà là những 2 phim.1tần suất xuất hiện khá dầy phải không các bạn.
Năm nay 2 bộ phim mà anh tham gia đều được đầu tư kĩ lưỡng đó là bộ phim DÒNG MÁU ANH HÙNG và SÀI GÒN NHẬT THỰC.Cả 2 bộ phim sẽ được công chiếu trong thời gian gần đây.Bộ phim DÒNG MÁU ANH HÙNG thì trong tháng 4 này được ra mắt rồi còn SÀI GÒN NHẬT THỰC thì tháng 5 mới công chiếu.
Sự xuất hiện lần này sẽ gây ngạc nhiên cho các bạn vì anh đều vào những vai anh hùng.Nếu như ở DÒNG MÁU ANH HÙNG anh thể hiện trọn vẹn vaingười con yêu nước thì đến vai diễn chiến sĩ công an trong SÀI GÒN NHẬT THỰC anh cũng thể hiện hay không kém.Mà đâu phải là công an bình thường đâu công an chìm mới hay.(Nghe vậy có vẻ giống phim Vô Gian Đạo nhỉ).Không biết Johnny diễn thế nào nhỉ hồi hộp ghê.1anh chàng sống ở Mỹ từ nhỏ mà thể hiện toàn vai đậm chất Việt Nam.
Vai diễn mới nhất của anh nghe có vẻ hấp dẫn đây.Mới chỉ được xem giới thiệu phim thui phải đợi đến 18.5 phim mới chiếu cơ.
Johny Trí NGuyễn đẹp zai thì khỏi nói, nhưng thú thật là chưa xem film nào co' Johnny đóng cả nên cũng chả bik cóa hay ko. Nhưng bác xem oài thì thử giới thịu xem
sanoruto
03-04-2007, 10:15 PM
Johny Trí NGuyễn đẹp zai thì khỏi nói, nhưng thú thật là chưa xem film nào co' Johnny đóng cả nên cũng chả bik cóa hay ko. Nhưng bác xem oài thì thử giới thịu xem
Johny Trí Nguyễn chuyên đi làm diễn viên đóng thế cho các bộ phim hành động của Mỹ như 2 phần của người nhện ý . Bên cạnh đó anh ấy cũng đóng nhiều bộ phim của Việt Nam như : Hồn trương ba da hàng thịt , oan hồn...... . Bộ phim mới nhất của Johny Trí Nguyễn là : Dòng máu anh hùng sẽ dc trình chiếu vào tháng 4 này.
Ed Word
26-07-2008, 08:57 AM
http://www.yxine.com/star/11393635701139363570thumb_tri.jpgJohnny Trí Nguyễn
Tiểu sử
Johnny Trí Nguyễn (tên Việt Nam là Nguyễn Chánh Minh Trí) sinh năm 1974 tại Bình Dương. Năm lên năm tuổi, Trí cùng gia đình sang Mỹ. Từ nhỏ, Trí đã được học võ vì gia đình anh có truyền thống võ học. Học và nghiên cứu khá nhiều loại võ, nhưng cho đến khi làm quen với wushu, Trí mới thực sự tìm thấy đam mê. Anh từng được vào đội tuyển wushu của Mỹ, đại diện cho Hoa Kỳ tranh giải wushu toàn thế giới. Cũng chính nhờ đó, Trí có cơ hội mời đóng stunt cho loạt phim truyền hình "Mortal Kombat: Conquest" và sau đó còn được mời đóng một vai nhỏ trong Martial Law, bước chân đầu tiên đến Hollywood.
Làm stunt được vài năm, Trí cảm thấy chán vì anh không còn thời gian cho võ học. Trí ngừng hẳn việc đóng phim, tập trung cho luyện võ. Cũng trong thời gian này, Trí đi làm ánh sáng và phụ quay cho các đoàn phim để kiếm sống và có tiền ăn học. Thế rồi những lời mời lại tiếp tục kéo Trí rời khỏi ghế trường đại học. "Nhiều người học ra không kiếm được việc làm, trong khi mình lại có sẵn việc làm" - Trí giải thích việc anh bỏ dở việc học đại học.
Làm stunt ở Hollywood đem đến cuộc sống tạm ổn. Giới stunt không nhiều, đóng phim này, quen người mới, lại được giới thiệu sang phim khác. Trí Nguyễn lần lượt đóng thế các pha hành động trong nhiều bộ phim, từ những vai nhỏ cho đến những vai lớn, qua các phim We Were Soldiers, Spider-Man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Spider-Man 2 (đóng thế cho Spiderman trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc), Collateral, Color Blind (phim ngắn của đạo diễn Việt Kiều, do vợ chồng Trí cùng thủ vai chính), Serenity, Jarhead, The Perfect Sleep.
Cũng chính nhờ đó, tên tuổi của Trí bắt đầu được chú ý. Một người bạn Trí khi làm phim Tom Gum Yoong ở Thái Lan nghe đoàn phim này đang casting một nam diễn viên người Việt biết võ thuật để vào vai kẻ thù của Tony Jaa đã giới thiệu Trí. Trí gửi băng demo sang, và anh được mời tham gia. Tom Gum Yoong là một phim hành động, vì thế đất diễn của Trí Nguyễn cũng chỉ là những pha đánh đấm ngoạn mục.
http://yxine.com/upload/08022006/s_truongba_nhathuong.jpg
Trí ấp ủ có một vai diễn riêng cho mình. Về Việt Nam, Trí quyết định bắt tay vào làm một bộ phim cho chính mình. Anh bắt đầu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, đồng thời tìm hiểu sách dạy viết kịch bản của Robert McKee để chuẩn bị cho bộ phim The Rebel - Anh hùng khởi nghĩa (Cho đến nay, tên chính thức của bộ phim là Dòng máu anh hùng). Định mời quay phim Trinh Hoan đảm nhận phần hình ảnh, Trí bất ngờ nhận được lời mời của Trinh Hoan và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đóng vai chính trong bộ phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Trong thời gian đi học diễn xuất ở Hollywood, thầy của Trí khen anh có khả năng diễn hài tốt. Ngay khi đọc bản thảo kịch bản phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Trí đã bị lôi cuốn và nhận lời ngay tức thì.
Sau khi hoàn thành vai diễn trong phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Trí lập tức bắt tay vào bộ phim Dòng máu anh hùng.
Trí kể rằng, anh bỏ khá nhiều hợp đồng phim – có cả phim Cướp biển vùng Carribê phần 2 và 3 cùng những lời đề nghị đóng phim hấp dẫn ở Thái Lan – để tập trung làm bộ phim của riêng mình. “Cũng phải làm cho mình cái gì đó”. Trí tâm sự. Nghe Robert McKee hướng dẫn viết kịch bản mỗi ngày (sách nói Story của McKee được xem là “bảo bối” cho biên kịch tại Hollywood), Trí chăm chút cho kịch bản phim Kẻ phản loạn (tựa trước đây là Anh hùng khởi nghĩa) của mình.
http://yxine.com/upload/08022006/s_truongba_xehoi.jpg
“Năm vừa rồi có hai đạo diễn Việt Kiều về Việt Nam làm phim, Ringo Le thì sau khi nghe góp ý của biên kịch Phạm Thuỳ Nhân vẫn giữ lại kịch bản cũ của Chuyện tình Sài Gòn, không thay đổi gì vì muốn được là chính mình, còn 1735km thì không để lọt kịch bản ra ngoài cho đến khi hoàn thành xong. Kết quả là hai phim đều bị đánh giá là xa lạ với người Việt, một phim thất bại về doanh thu, một phim không tìm ra rạp chiếu. Anh có lo lắng mình lâm vào trường hợp tương tự với một phim mà người Việt Nam thấy xa lạ?”
Trí cười, không trả lời trực tiếp mà kể lại quá trình viết kịch bản của mình. “Đầu tiên Trí chọn một phim mình thích, không phải để bắt chước họ mà để tìm cảm hứng từ đó. Trí thích Bourne Indentity và muốn phim mình cũng có không khí đó, có hành động, có hình sự, có cả tình cảm. Thế là Trí bắt tay vào viết kịch bản với câu chuyện về điệp viên tình báo, nhưng bối cảnh những năm 20 ở Việt Nam. Nếu phim kia, người ta dùng súng để giải quyết thì phim của mình dùng võ thuật. Viết kịch bản xong, Trí có nhờ anh Phạm Thuỳ Nhân và chú Nguyễn Chánh Tín đọc và góp ý. Anh Nhân có góp ý sửa một hai câu thoại, nhưng nhìn chung là khen kịch bản hấp dẫn. Kịch bản giao cho đạo diễn, đạo diễn sửa theo cách nhìn của đạo diễn. Trí thì muốn phim đơn thuần giải trí, đơn giản, dễ hiểu, ai xem cũng có thể hiểu được, nhưng đạo diễn muốn nhân vật có chiều sâu hơn, tính cách phức tạp hơn, người tốt cũa có tính xấu, người xấu cũng có những tâm sự riêng, để họ trở nên đời thường hơn, thật hơn. Sau cùng, kịch bản lại được giao cho một biên kịch chuyên nghiệp xem và chỉnh sửa”.
Điều khiến Trí bỡ ngỡ khi bắt tay vào làm phim ở Việt Nam không phải là chuyện kịch bản có hợp với thị trường ở Việt Nam hay không, mà lại chính ở phần việc tưởng chừng quen thuộc với anh nhất: cascadeur. “Cách làm việc ở đây khác hẳn bên Hollywood” – Trí kể. “Ở Hollywood, cũng có nhiều nhóm cascadeur khác nhau, khi có phim cần tuyển người, họ cử những người phù hợp với vai diễn nhất. Có người giỏi đua xe, có người giỏi té ngã, có người giỏi đánh võ. Chẳng hạn trong phim Người Nhện 2 mà Trí đóng, nhóm của Trí chỉ lo một cảnh duy nhất là pha Người Nhện đánh nhau với giáo sư Bạch Tuộc, và họ chọn Trí đóng thế cho Người Nhện vì Trí nhỏ con như Tobey Maguire và có khả năng đánh võ. Những nhóm khác lại đảm trách các pha hành động khác trong phim. Nhiều khi trong một cảnh, diễn viên đóng thế của ba bốn nhóm cascadeur cùng hợp tác với nhau để thực hiện cảnh phim sao cho tốt nhất. Trong khi đó về Việt Nam, khi Trí tuyển cascadeur, không phải là đóng thế mà còn đóng phim như diễn viên, thì các nhóm cascadeur lại chỉ muốn một mình nhóm của họ tham gia. Nếu Trí chọn người của nhóm này, nhóm kia phản đối. Sau khi dàn xếp, giải thích xong, Trí lại còn đau đầu khi chọn phụ tá cho mình, vì cứ hễ chọn người của nhóm này thì người nhóm kia lại đòi nghỉ”. Kể xong, Trí lại cười, “Trí nói, vậy thôi, Trí không cần phụ tá nữa. Cuối cùng, Trí nhờ một người bạn ở bên Thái Lan sang. Anh ấy cũng đóng một vai trong phim này và cùng Trí chỉ đạo võ thuật trong phim. Có điều, Trí thấy hơi tiếc vì như vậy cascadeur Việt Nam mất đi một cơ hội học hỏi việc đảm nhiệm vai trò trợ lý”. Cũng có nhiều cascadeur muốn được tham gia trong phim của Trí, vì bộ phim này có khá nhiều cảnh hành động và cần cả diễn viên quần chúng phải có võ, nhưng cuối cùng họ bị sức ép của các trưởng nhóm cascadeur nên từ chối cơ hội tham gia. “Ai không đóng thì đành thôi vậy, mình cũng cố hết sức rồi” – Trí cười.
http://yxine.com/upload/08022006/tri_ngoi.jpg
Trí lôi laptop ra khoe những đoạn phim quay nháp – vừa để thử phim vừa để xem hiệu ứng của các pha hành động như thế nào. Chỉ mới là tập luyện thôi, đã thấy các pha hành động hấp dẫn. Đặc biệt là sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong một pha đánh tay không hạ gục ba anh chàng, trong đó có một gã người tây có trang bị vũ khí. “Mỗi ngày Vân phải tập đá mấy trăm cú đá. Trí cũng tin tưởng lắm, vì thấy Vân rất chịu khó” – Trí kể về bạn diễn của mình. “Bây giờ, Vân học Vovinam để có thể bay lên kẹp cổ, vật ngã đối phương được”
aramaki_takahiro
31-07-2008, 04:27 PM
Anh này đẹp giai cao ráo nhưng đóng chán òm à, cứng quèo quèo trăm phim như một. Mà thực ra em mới chỉ xem hai phim của anh ý thôi cũng đã bội thực rồi.
vothanthuan
31-07-2008, 08:44 PM
Còn mình chỉ mới xem mỗi Dòng máu anh hùng thôi mà đã thấy anh này làm nền cho anh Dustin rất tốt, tức là nhìn cái vẻ chán chán của anh này mà tớ càng thích vai của anh Dustin tợn ^^. Công nhận võ anh rất đẹp, nhưng tớ thấy anh trông đơ đơ quá nên võ anh cũng trở nên đơ đơ luôn, tớ mất cảm tình với anh này lắm, hay tại cái vai nó vậy ko bít. Nghe bảo phim Nụ hôn thần chết có anh này đóng cũng vui lắm mà tớ lại chưa có cơ hội để xem, tiếc ghê :(
gundamf91
03-08-2008, 11:52 PM
DMAH Dustin đóng là nhất rồi, cái vụ Jonnie đơ chắc là do làm diễn viên đóng thế lâu quá, hay cùng lắm là vai phụ trong craddle of crave hoặc trong Toom Yum goong, còn Dustin thì em thấy có đóng vai chính 1 vài phim (có chiếu trên kên cinemax ý). Nhưng cũng phải dành 1 điểm cho Jonnie vì cái sự liều của anh í, liều là vì dám nghĩ dám làm, dám phá tan cái quan điểm làm phim đánh đấm của đám đạo diễn trong nước, phá tan cái ý thích làm film tình củm lằng nhằng (tới tết là thấy film tình củm, mà hay ko nói gì, đằng này....). Thử hỏi diển viên VN nào (ý em nói là người Việt và gốc Việt biết nói tiếng Việt) có body đẹp và nền tảng võ thuật tốt như Jonnie. Mà em thấy Jonnie đóng vai ác có khi lại hay, mặt anh í khá là đểu ^^
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.