PDA

View Full Version : Bàn nhậu đầu năm - Mổ thịt Piggy


sai
19-03-2007, 08:46 AM
Dạo này thôn mình có vẻ vẫn âm hưởng ăn chơi thì phẩy. Lượn làng trên xóm dưới chả thấy mấy ai cả. Bùn hiu hắt :-??.

Hôm nay em quyết định rủ bà con thôn ta làm một bữa nhậu thịt Heo cho vui, coi như đầu năm Hợi anh em thôn ta gặp mặt chung vui cùng xẻ thịt Piggy, cũng là mừng cho nàng được trở lại top spam.

Nhắm bộ dân làng sẽ lao vào xẻ thịt cô Nhợn cũng đông nên sai xin phép lăn cho thôn 1 cái chiếu lớn lớn tẹo nhá (ôi của Chùa nên chỉ mất công vác thôi :-j). Bà kon mà đến sau cảm thấy chưa đủ chỗ ngồi thì xin mời đan chiếu tiếp nhá. Nào bắt đầu lăn chiếu

1. Tên thật ?
2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
3. Bạn có anh chị em không ? kể ra ?
4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
7. Thói quen xấu của bạn ?
8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
15. Con số ưa thích ?
16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ?
17. Món ăn ưa thích ?
18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
20. Bạn có thể mô tả một người khác phải mà bạn cho là lý tưởng không ?
21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? hay là thích typing hơn ?
đặc biệt là khi phải viết thư
22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
25. Bạn có bao giờ ước không ? bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
26. Bạn có thích ngắm sao không ?
27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
28. Bạn có khỏe mạnh không ?
29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
32. Đĩa CD ban mua gần đây nhất là gì ? thử cho một câu bình luận về nó xem ?
33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
34. Thể loại phim ưa thích ?
35. Mùa ưa thích của bạn ?
36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và 40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
44. Bạn có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
47. Màu mắt ưa thích ?
48. Bạn có thích nổi tiếng ?
49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
51. Bạn có hạnh phúc không ?
52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
53. Tiền bạc có quan trọng không ?
54. Loại xe ưa thích của bạn ?
55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó
62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
chế
63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
65. Bạn có hay tha thứ không ?
67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn ?
69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
74. Bạn có thích nhảy nhót không ?
75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
76. Thần tượng của bạn là ?
77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ?
79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
80. Tính cách nổi bật của bạn ?
81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
82. Bạn sợ gì nhất ?
83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
89. Bạn nghĩ gì vè cuộc sống độc thân ?
90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
94. Bạn thường dậy vào lúc ?
95. Bạn có hay soi gương không ?
96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về PAN?
(to be continued...):)>-

sai
19-03-2007, 08:51 AM
1.Bạn có thích đi dạo chơi không?
2.Bạn có hay đi chơi một mình không?
3. Bạn có thích tiếp khách không?
4. Bạn có nhóm bạn bè thường xuyên tiếp xúc với nhau không?
5. Bạn có vui vẻ và thoải mái hơn trong nhóm bạn bè của mình không?
6. Trong nhóm bạn bè, nếu bạn có tâm trạng khó chịu, bạn có biết cách tỏ vẻ như không có chuyện gì không?
7. Bạn có sẵn sàng nhận những lỗi nhỏ thay cho bạn bè không?
8. Bạn có dễ dàng thoát khỏi tâm trạng không vui không?
9. Sau khi cãi nhau với một người bạn, bạn có dễ dàn hòa với bạn đó không?
10. Về cơ bản, khi nói về quá khứ, bạn có nhớ tới những kỷ niệm dễ chịu or đau buồn không ?
11. Sắc mặt của bạn thường vui vẻ, thoải mái chứ?
12. Bạn có thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình không?
13. Bạn nghĩ mình có béo quá mức không?
14. Bạn có thói quen đi ngủ muộn không?
16. Bạn có cảm thấy mình thiếu khả năng khôi hài không?
17. Bạn có thích các tiết mục hề xiếc không?
18. Bạn có hay trễ hẹn với bạn bè không?
19. Bạn có hay vui đùa trong giờ học không?
20. Bạn có sẵn sàng gác công việc đến ngày hôm sau để đi chơi không?
21. Theo bạn, địa điểm lý tưởng nhất cho 1 cái kiss là ở đâu?
22. Nếu chỉ dùng 1 từ miêu tả chữ kiss của bạn, bạn chọn từ nào?
23. Người ấy thường làm thế nào để kiss bạn?
24. Bạn nghĩ gì về kiss công khai giữa bàn dân thiên hạ?
25. Đối tượng nào sẽ bị bạn loại ngay từ vòng...gửi xe?
26. 1 cái kiss như thế nào sẽ khiến bạn "ngất ngây con gà tây"?
27. Bạn thích trang phục của người iu bạn như thế nào?
28. Có một người đang nói xấu bạn với mọi người, bạn sẽ làm gì ?
29. Ngày nghĩ lễ mà ba mẹ ko cho bạn đi chơi, bạn sẽ làm gì?
30. Sấm chớp đầy trời, báo hiệu một trận mưa lớn. Bạn sẽ chạy vào chỗ đông người ?
31. Bạn sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi về cuộc sống riêng của mình, nếu người hỏi là ai ?
32. Bạn và người bạn thân của mình có sinh nhật gần nhau. Bạn sẽ tổ chức tiệc cùng bạn ấy chứ ?
33. Bạn sẽ vui vẻ và sẵn sàng tham gia một cuộc thăm dò ý kiến ?
34. Trường hợp nào sẽ làm bạn cảm thấy bực bội, khó chịu nhất ?
35. Có bao giờ bạn bị cho là huênh hoang?
36. Có bao giờ bạn bỏ về vì bộ phim đang coi quá dở ?
37. Có xem phim ''cấm'' bao giờ chưa? Nếu có thì là lúc mấy tuổi?
38. Ban nhạc bạn yêu thích sắp trình diễn.Bạn rất muốn đi xem nhưng vé bán đã hết từ lâu.Bạn sẽ cầu vận may bằng cách cắt phiếu trên báo để được rút thăm trúng thưởng hay chạy lại rạp tìm mua vé chợ đen?
39.Sinh nhật bạn, người wen tặng bạn cái áo thun mà bạn thấy...xấu ơi là xấu. Bạn sẽ ráng mặc để người ấy vui hay trả lại và iu cầu đổi cái khác ???
40. Bạn có bao giờ viết thư than phiền ai chưa?
41. Một buổi tối đầu tiên, một mình trong khách sạn chưa quen ai. Bạn sẽ làm gì?
42. Trên xe bus vắng khách, có người đàn ông đến đứng bên cạnh. Bạn sẽ làm gì?
43. Ðối với bạn, ấn tượng đầu tiên về một người mà mình thích có quan trọng không?
44. Theo bạn, con vật nuôi nào dành cho người già cô độc ?
45. Bạn đã từng nuôi những con vật gì?
46. Bạn có thể nêu ngay tên một vài nhân vật (trong 4rum này) mà bạn hoàn toàn tin cậy không?
47. Bạn nghĩ gì về người có thể ngồi hàng giờ trước mạng Internet để liên hệ với người khác ?
48. Bạn có bao giờ nhận lời hẹn hò đi chơi với một người mới quen biết?
49. Nếu ghi âm lại các cuộc hẹn hò của mình, bạn thường nghe thấy gì ?
50. Cuộc hẹn lí tưởng trong mắt bạn là ở nơi nào?
51. Nếu người bạn thích rủ bạn đi vũ hội hóa trang , bạn sẽ hóa trang thành gì?
52. Bạn và bạn bè đi bar, có người đem rượu tới, bạn sẽ làm gì?
53. Điều trách móc lớn nhất của bạn đối với “người ta” là gì?
54. Bạn bè mún bạn có bồ , bạn sẽ phản ứng thế nào?
55. Khi iu thầm một người ,bạn thường làm gì?
56. Bạn mong đợi điều gì nhất trong mùa hè ?
57. Bạn thích nhất màu sắc nào của mùa hè ?
58. Khi ra biển, việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì ?
59. Bạn thích uống nước gì trong mùa hè?
60. Mùa hè trong tưởng tượng của bạn như thế nào ?
61. Thích tắm nước lạnh hay nước nóng ?
62. Nhà bạn có nuôi chó, nuôi mèo , chim, cá…hay tép không ? Kể tên ra luôn, và iu quý nhứt là con nào?
63. Có thích trồng hoa không? Thích hoa gì?
64. Thích ăn món ăn, thức uống nào nhứt?
65. Thích màu gì? Nếu cho 3 màu để chọn để nói về cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn 3 màu nào?
66. Trên bàn chưn iu nhứt ngón chưn nào? Vì sao?
67. Có thói quen cắn móng tay không? (móng chân thì chắc... hông dám có rồi ). Theo bạn, đó là thói quen xấu hay tốt hay ko xấu ko tốt?
68. Mỗi ngày ăn mấy bữa ? Mỗi bữa ăn mấy chén cơm ? Thích được xới đầy hay vơi ?
69. Mỗi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên làm là gì?
70. Bạn chải 1...cái răng mất bao nhiu giây, chải nguyên hàm răng mất bao nhiu phút ?
71. Có ăn sáng thường xuyên hay thỉnh thoảng bỏ bữa? Thích món ăn sáng gì nhất?
72. Hãy dùng 3 từ để miêu tả căn phòng riêng của bạn?
73. Hãy dùng 5 từ để miêu tả căn nhà của bạn?
74. Hãy dùng 7 từ để miêu tả con người bạn?
75. Hãy dùng 9 từ để miêu tả mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh?
76. Hiện giờ cái máy vi tính của bạn đang có hình destop là gì vậy?
77. Đã từng làm việc gì mà mọi người (và cả bạn) cho là điên rồ chưa? Nếu có thì là việc gì? Việc đó xảy ra cách nay bao lâu rồi?
78. Có hay khóc không? Lần gần đây nhất bạn khóc là khi nào, vì chuyện gì? Bạn cho rằng khóc vì điều gì là vô nghĩa nhất?
79. Thấy được người khác phái khóc bao giờ chưa? Nếu có thì tâm trạng và hành động lúc đó của bạn thế nào?
80. Nếu mai này chết đi, bạn muốn sẽ trở thành gì? (khói, gió, mây…)?
81. Theo bạn 1 người nên sống lâu nhất là bao nhiêu năm? Vì sao?
82. Có người cho rằng tình yêu là mù quáng , bạn có nghĩ thế không?
83. Mối tình đầu của bạn là năm bao nhiêu tuổi ? Hãy dùng 7 từ để nói về nó?
84. Bạn còn nhớ hết những người bạn cấp I của mình chứ? Bạn có thể nhớ được tên và khuôn mặt bao nhiêu người ?
85. Theo bạn, trẻ em có cần học Mẫu giáo không, hay chỉ cần vào thẳng lớp 1 là được ?
86. Bạn bè nhận xét về bạn thế nào?
87. Bạn chú trọng bằng cấp hay kinh nghiệm đời sống hơn?.
88. Bạn có hay nói xấu sau lưng người khác ko? Nhận xét thế nào về việc đó? Nếu từng có, thì đó là người nào vậy?
89. Bạn có phải là người dễ tha thứ ko? Nghĩ sao về việc dễ tha thứ và quên đi ?
90. Với bạn , câu cửa miệng là câu gì ?
91. Hãy định nghĩa 1 mối quan hệ mà người ta ko biết địa chỉ/số phone của nhau, ko biết mặt nhau, ko thấy con người của nhau ngoài đời, chỉ nói chuyện trên mạng. Mối quan hệ đó theo bạn có lâu bền ko? Nếu có thể ấn định thời gian thì bạn cho rằng nó sẽ tồn lại cao nhất là bao lâu?
92. Hãy dùng 1 nhân vật trên phim ảnh có thể đại diện cho con người bạn?
92. Có người nói, ''Cuộc đời là những câu chuyện''. Bạn nghĩ thế nào?
Cuộc đời bạn đã có ''câu chuyện'' nào mà bạn khắc cốt ghi tâm chưa?
93. Thích câu nói nào nhất trong các bộ phim? [nói tên phim và người nói câu ấy ra luôn nha!]
94. Nếu phải chết, bạn sẽ chết cho ai, cho điều gì ?
95. ''Yêu có nghĩa là ko được nói câu hối hận'' <-- Nhận xét của bạn về câu này?
96. Bạn có hay ngủ gật hem ? Thông thường bạn ngủ gật là vào lúc nào?
97. Ghét/giận/căm thù 1 ai đó, cảm giác của bạn thế nào? có khổ sở,khó chịu ko?
98. Có khi nào bạn khóc đến mức ko nói nổi ko?Đó là lần nào? Vì điều gì ?
99. Có bao giờ bị ngất chưa ? Tại sao ngất ?
100. Đã từng thấy SAO BĂNG chưa? Đó là lần nào? Bạn đã ước gì? Điều đó đã thành hiện thực chưa?

Cố lên Nhợn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Piggy
19-03-2007, 10:03 AM
Éc éc xong cái ngất luôn (vì chùm câu hỏi vãi to của Sai và vì thuốc gây mê)!

Chờ tí cho Nhợn hoàn hồn cái đã nhá!

Bụng phệ
19-03-2007, 11:01 AM
Lâu lắm mới thấy cái trò thịt nhau này. Nhợn trả lời nhanh cái đê

letom1986
19-03-2007, 11:06 AM
Nhợn mà xong 200 câu này thì chắc là hết sức bay vào Sì Gòn mất...chị Sai cứ từ từ chứ....đợi Nhợn vào đây mình thịt trực tiếp ăn liền có sường không nào?Bây giờ nhợn nằm phơi thân thế này rùi...hihi

biboong
19-03-2007, 11:24 AM
Ê...ê...thằng Tôm, cậu chạy trốn ở phần mổ thịt cậu giờ đã nhảy sang đây là sao, quay lại giả nhời nốt đê:D:D:D:D

QueenBee
19-03-2007, 11:28 AM
Xoẹt xoẹt...... Ê Tôm mí lị Boong chạy đâu thế, đang mài dao thịt Nhợn mừ, có ai cắt cái giề đâu.....:-j

Phen này có đứa nếm mùi đau khổ như Bee roài, hê hê. Phải mổ lanh tanh bành, moi hết lục phủ ngũ tạng ra mới sướng.\:D/

Nhợn đâu vào nằm tênh hênh ra nào. ;;) Gớm, cứ giả vờ thẹn làm gì cho mất thời gian ra. Nằm lên!!!!!<):)

Piggy
19-03-2007, 11:32 AM
Gớm, ngất trên cành quất rồi đây này. Nhà Sai ác thế, thả cho 1 chùm lựu đạn, gỡ chốt nãy giờ chưa xong.

1. Tên thật ?
Cũng bắt đầu bằng chữ P (hint: trùng cả tên cả họ với nhà Sờ-ai)

2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
Có, ngày xưa vặn vẹo bố mãi, bố bảo hâm mộ ca sĩ nên đặt theo tên cô ấy. Hức, kết quả là cái tên dài lòng thòng 18 ký tự, chả cái nhãn vở nào đủ chỗ mà ghi hết.

3. Bạn có anh chị em không ? kể ra ?
Có một ông anh giai, nhưng coi như em trai.

4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
Chiều qua, lúc thái hành rán trứng cho bu. He he, đùa tí, lần khóc gần đây nhất à, cách đây vài tháng vì nhớ em mèo.

5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không?
Có, sinh nhật lần thứ 24 vừa rồi. Một mốc đánh dấu sự trưởng thành thực sự và khiến Nhợn thay đổi rất nhiều cả về ngoại hình, suy nghĩ, và tính cách.

6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất?
Nói đùa thì là ngón giữa (hí hí) còn nói thật thì là ngón trỏ, chả hiểu sao lại thiện cảm với cái ngón xấu nhất bàn này. Chắc vì nó nhạy hơn, làm việc nhiều và có khả năng thực hiện nhiều cử động nhất.

7. Thói quen xấu của bạn?
Tự tin thái quá, tự hào thái quá và lạc quan thái quá.

8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì?
"Ơ, thế sáng rồi à?"

9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
Có, nhưng ở một chừng mực nhất định chứ không điên cuồng.

10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
Không, đã hứa thì không bao giờ nói ra.

11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
Tùy lúc, tùy chỗ, tùy người và tùy lời nói dối.

12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
Đỏ <-- bị màu này hấp dẫn thì đúng hơn là mình thích.

13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
Đi dạo hoặc oánh cờ (cờ tướng và ca-rô)

14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
Quần áo khiến mình cảm thấy thoải mái và tự tin nhất. Trước thì toàn quần áo rộng thùng thình, giờ gọn gàng hơn chút, nhưng nói chung vẫn theo xì-tai sporty.

15. Con số ưa thích ?
19 <-- khỏi bàn cãi

16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ?
1/9 <-- my Bday!

17. Món ăn ưa thích ?
Sữa chua + vài giọt cafe

18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
Hồi bé yêu chó ghê gớm, bị gọi là Cún. Nhớn lên chút thì bị gọi là Lợn do sinh năm Quý Hợi. Vào ĐH ngoại ngữ thì nickname bị tây hóa thành Pig. Ra trường đi làm báo có bút danh Heo May. Giờ thôn ta vẫn quen gọi là Nhợn. Đại khái là Piggy ôm mộng viết lại tác phẩm "Đời cô Lựu" thành "Đời cô Lợn".

19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
Cửa sổ tâm hồn và cái alô.

20. Bạn có thể mô tả một người khác phải mà bạn cho là lý tưởng không ?
Quan trọng là lý tưởng cho việc gì chứ? Nếu lý tưởng để làm Ôshin thì phải khỏe mạnh, cần cù, đẹp giai cũng được. Nếu lý tưởng để làm bạn thì phải thông minh, hài hước và nhiệt tình. Nếu lý tưởng để làm bạn trai thì phải dịu dàng, khéo léo, tế nhị và ga-lăng-xăng. Nếu lý tưởng để làm chồng thì gộp hết mấy phẩm chất kia vào cộng thêm một yêu cầu nữa: phải yêu Nhợn hết mình! Nhưng đây là về mặt lý thuyết thôi.

Chiẹp, ngày xưa vốn thích một anh giỏi IT, khá tiếng Anh, dịu dàng, chân thành. Giờ vẫn hơi ám ảnh tẹo. Nhưng đến lúc này thì có thể kết luận, người khác phái lý tưởng nhất cho Nhợn là một người quái tính giống Nhợn.

21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? hay là thích typing hơn ?
đặc biệt là khi phải viết thư
Nổi tiếng viết chữ đẹp từ bé :-> cho nên rất thích chữ viết của mình. Khi phải viết thư á? Vấn đề là thư cho ai? Thư cho bọn employer thì toàn phải ngồi nắn nót. Còn đâu cứ typing cho nhanh.

22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
Tùy người. Nhợn bị ấn tượng ban đầu ám ảnh. Sau lần đầu tiên gặp, nếu cảm thấy đáng tin là tin luôn.

23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
Vừa buôn với Pigbird, con bạn thân. Đây cũng là người Nhợn hay dưa lê dưa chuột nhất.

24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
Loại người sống không thật, giả dối với mọi người và giả dối với chính bản thân mình (biểu hiện bề ngoài là tính sĩ diện, ham hố vật chất, điêu toa bốc phét...)

25. Bạn có bao giờ ước không ? bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
Có, đã ước đôi lần và đã thành hiện thực. Nhưng mỗi khi ước, Nhợn luôn kèm một điều kiện nào đó. Giống như trong Đô-rê-mon ấy! Nói chung ông trời rất công bằng, chẳng cho không ai cái gì và cũng không lấy đi cái gì của ai mà không có đền bù xứng đáng.

26. Bạn có thích ngắm sao không ?
Có, nhất là khi được nằm trên mái nhà bên cạnh người yêu.

27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
Im lặng nếu quá tức giận, hơi hơi giận thì quát om sòm, giận chút ít thì xuề xòa bỏ qua luôn.

28. Bạn có khỏe mạnh không ?
Về thể chất thì tương đối khỏe. Về tâm hồn thì tương đối yếu.

29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
Không muốn trở thành người khác. Thấy mình là một là riêng là duy nhất.

30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
Có hay ăn kem đâu. Nhưng đại khái là thỉnh thoảng nhấm nháp kem khoai môn.

31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
Nhiều lắm, gần như tất cả trừ nhạc thị trường và tuồng.

32. Đĩa CD ban mua gần đây nhất là gì ? thử cho một câu bình luận về nó xem ?
CD tuyển tập Thu Hiền, mua tặng ông kụ. Comment: Tuyệt!

33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
Tom & Jerry, xem hoài không chán!

34. Thể loại phim ưa thích ?
Kiểu pha trộn, có tí tâm lý, có tí hành động, có tí hài hước. Nhưng phê nhất là phim có trò "cân não"!

35. Mùa ưa thích của bạn ?
Mùa hè (vì không chịu được cái rét mùa đông, không thích cái ẩm ướt của mùa xuân và ghét bầu trời ảm đạm mùa thu)

36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
Về ngoại hình hay tính cách? Ngoại hình thì thích nhất nụ cười không e ngại dù có răng thỏ hay khểnh cả hàm đi chăng nữa. Ngoài ra, Nhợn thích cái tính sôi nổi hay làm mọi người cảm thấy vui vẻ của mình.

37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
Có lãng mạn và khá kiên nhẫn.

38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
Nhợn hồi bé, sống vô tư mà chả phải lo nghĩ cái mịe gì.

39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và 40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
Có 2 đứa 1 giai 1 gái, đấy là cứ kế hoạch thế đã, biết tương lai thế nào, nhỡ brokeback cả lũ thì cũng đành chịu. Sẽ gắn bó với về bán chữ chừng nào vẫn còn có thể.

41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
Khó khăn ;))
Đùa tí thôi, chả thấy từ nào khó khăn cả. Học về ngôn ngữ nên thấy từ nào cũng thú vị.

42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
Hiện tại thì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, có thể chửi nhau bằng tiếng Anh, bi bô vài câu tiếng Trung. Muốn thông thạo 2 thứ tiếng thôi: Tiếng Anh và tiếng Em.

43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
Chắc là không, vì chả biết thế nào gọi là 1 bộ. Cứ hôm áo này quần kia, hôm lại áo này quần khác. Quần áo nhiều nhưng không mua theo bộ, mặc rất ngẫu hứng.

44. Bạn có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
Có, thích đọc nhiều thứ chứ không riêng gì sách. Tác phẩm yêu thích là GodFather. Cuốn sách gần đây nhất là "3 người bạn", mới đọc được cái trang đầu tiên giới thiệu về tác giả.

45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
Không yêu trẻ con bằng chó mèo. Nếu thế giới toàn trẻ con thì không gọi là một thế giới để mà biết tốt hay xấu. Mà nếu có thì cũng chả tồn tại được lâu đâu, vì lấy đâu ra sữa cho chúng nó bú?

46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
Huế. Vì bị ám ảnh. Mịe, một thành phố buồn chán và nhạt nhẽo. Sáng nắng chiều mưa. Con người lặng lẽ. Không thể hiểu nổi, đến một lần rồi không bao giờ quên được.

47. Màu mắt ưa thích ?
Nâu đen <-- mắt Nhợn :-D

48. Bạn có thích nổi tiếng ?
Có, nhưng nổi ở mức độ vừa phải thôi. Thực ra gọi là nổi bật thì đúng hơn.

49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
Có, vào thứ 7 và CN là đi shopping với bạn hàng xóm. Chiều các ngày trong tuần thì đi METRO với anh trai mua đồ cho gia đình. Và mua sắm trước Tết.

50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
Bắt đầu bằng chữ S, kết thúc bằng chữ K.

(to be continued...):)>-

(Xin phép ra ngoài mua bàn phím mới)

Piggy
19-03-2007, 11:34 AM
51. Bạn có hạnh phúc không ?
Có, thấy hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui với gia đình và bạn bè.

52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
"Que sera sera, what ever will be will be!" <-- lúc nào cũng thích câu này, cái gì đến ắt sẽ đến!

53. Tiền bạc có quan trọng không ?
Có chứ, nhưng tiền không phải mục đích mà là phương tiện.

54. Loại xe ưa thích của bạn ?
Thích ô-tô nhưng hiện tại chỉ có xe 2 bánh để đi lại.

55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
Bừa bộn một cách có trật tự. Nơi chứa đầy quà tặng của bạn bè, hơi giống cửa hàng lưu niệm, he he...

56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
Có, sưu tập tiền xu 200đ.

57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
Bạn nói chung thì thích có nhiều, the more the merrier mà, nhưng thân thì chỉ một vài thôi.

58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
Gia đình

59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
Ghét nhất việc ăn không ngồi rồi.

60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
Sẽ làm nếu mình không thấy là vô vọng.

61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó
Có, tin chứ, vì đôi khi nó xảy ra với Nhợn mà. Nhưng xét một cách thực tế thì bản thân thiên nhiên đã ẩn chứa nhiều điều không thể giải thích rồi.

62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
Ừ, đúng thế. Nhợn đã kiểm nghiệm điều này rồi.

63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
Yêu là không biết vì sao mình lại thế này thế kia.

64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
Con số dao động từ 5-10

65. Bạn có hay tha thứ không ?
Có, thường xuyên.

67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
Khối lớp nào là khối lớp nào? Mấy cái khối thi đại học á? Chắc là khối A Toán - Lý - Hóa, toàn học những thứ mà mấy bác tự sướng với nhau.

68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn ?
Với Nhợn thì cấp 1 và 2 rất đáng nhớ. Cấp 3 trôi qua vội vã và nhạt nhẽo.

69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
Thỉnh thoảng, nếu nói ra mà giải quyết được vấn đề.

70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
Thường là game liên quan đến ngôn ngữ, kiểu Text Twist, hoặc đố chữ. Hoặc là game giải đố kiểu ô chữ chẳng hạn. Nếu không thì là oánh Lines với Bejeweled (oánh 2 cái này cực giỏi).

71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
Có, ít thôi. Mới khóc có vài lần.

72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
Nhiều lắm, kể không xuể. À, có cái bộ mình rất ghét là "Ông chủ nhỏ" gì đó.

73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
Không, đừng bao giờ yêu đơn phương. Cái gì cũng phải song phương mới gọi là yêu.

74. Bạn có thích nhảy nhót không ?
Có, thích nhảy cổ điển với người yêu và thích nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc ầm ĩ khi stress (tất nhiên là đóng cửa chặt)

75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
Quốc ca! He he, đùa thôi. Thích nhất thì không có vì tùy từng thời điểm lại thích một bài nào đó. Hiện tại là Nothing's The Same của Gary Moore.

76. Thần tượng của bạn là ?
Không có thần tượng. Chỉ yêu thích và khâm phục thôi. Hình như là anh Eminem và những phụ nữ ghê gớm kiểu Condoleezza Rice.

77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
Có, vì tính Nhợn dễ gần và dễ kết bạn.

78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ?
Cả 2 thì là tốt nhất. Nhưng nếu chọn 1 thì Nhợn chọn Thông minh.

79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
Cũng còn tùy. Người xinh thì gặp nhiều thuận lợi hơn nhưng người ngoại hình kém lại tránh được nhiều rắc rối hơn.

80. Tính cách nổi bật của bạn ?
Sôi nổi và hài hước

81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
Có, tin sái cổ luôn.

82. Bạn sợ gì nhất ?
Sợ thất bại làm cho người mình yêu thương phải thất vọng.

83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
Giầy và tất. Hồi xưa thích đeo lắc ở chân nhưng rơi lúc nào không biết.

84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
Chỉ đeo 1 cái lắc bạc từ lúc bị gẫy xương đến nay chưa tháo ra lần nào, ưu điểm là đeo đồ bạc rất sáng. Nhưng không thích đeo vòng cổ với nhẫn. Chỉ thích đeo ở tay và chân (đang chờ xem có bác nào tặng lắc chân không).

85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
Ngập đầu trong công việc, dịch toét mắt vì đi chơi tiền Noel ác quá.

86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
Xin trích nguyên văn 1 câu trong 1 bài hát của Guns: "Nothing lasts forever and we both know hearts can change".

87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
Điều mà mình còn thiếu

88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
Tốt là tốt thế nào? Chẹp, làm con trai sẽ đỡ khổ hơn về nhiều cái.

89. Bạn nghĩ gì vè cuộc sống độc thân ?
Tự do và cô đơn

90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
Đặc điểm nghĩa là nói về ngoại hình hay tính cách? Ngoại hình thì là dễ thương còn tính cách là hài hước đúng lúc đúng chỗ.

91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
Dạo này ít xem quá. Hình như là Meet The Fockers.

92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
Cũng hay xem TV, thường xuyên nhất là Thời Sự, sau đó là đến các Show Games trên truyền hình, HBO, Cinemax, Disney, Thế giới động vật, MTV và FTV.

93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
Gắn bó tự nhiên như cây với đất.

94. Bạn thường dậy vào lúc ?
Nếu đi làm thì là sáng và thất nghiệp thì là gần trưa.

95. Bạn có hay soi gương không ?
Soi khi rửa mặt, chải đầu, thay đồ, thế có gọi là hay không?

96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
Có nhớ bạn cấp 1, mẫu giáo nhớ thế đek nào được.

97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
Yêu papa nhất, thương mama nhất và quý bro nhất.

98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
Thỉnh thoảng thả vài dòng vào blog.

99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
Nơi đây là nơi nào?

100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về PAN?
Tôi yêu PAN

Piggy
19-03-2007, 11:36 AM
Lâu lắm mới thấy cái trò thịt nhau này. Nhợn trả lời nhanh cái đê

Ới anh Phệ ơi, cứu em, quăng cả chùm thế này thì quá bằng giết em à?


Nhợn mà xong 200 câu này thì chắc là hết sức bay vào Sì Gòn mất...chị Sai cứ từ từ chứ....đợi Nhợn vào đây mình thịt trực tiếp ăn liền có sường không nào?Bây giờ nhợn nằm phơi thân thế này rùi...hihi


Hy vọng còn 1 tháng để hồi phục. Chứ không thì trong hành lý của Boong lại có món "Nhợn đông lạnh" làm quà cho mem Sài Gòn mất.


Ê...ê...thằng Tôm, cậu chạy trốn ở phần mổ thịt cậu giờ đã nhảy sang đây là sao, quay lại giả nhời nốt đê


Túm lấy không nó nhảy tanh tách mất!


Xoẹt xoẹt...... Ê Tôm mí lị Boong chạy đâu thế, đang mài dao thịt Nhợn mừ, có ai cắt cái giề đâu.....:-j

Phen này có đứa nếm mùi đau khổ như Bee roài, hê hê. Phải mổ lanh tanh bành, moi hết lục phủ ngũ tạng ra mới sướng.\:D/

Nhợn đâu vào nằm tênh hênh ra nào. ;;) Gớm, cứ giả vờ thẹn làm gì cho mất thời gian ra. Nằm lên!!!!!<):)


<-- Giẫy đành đạch! (Ứ ừ, em ngượng, ứ ừ...)

Blue_sea
19-03-2007, 11:51 AM
Phù, mới đọc xong 50 câu trả lời của Nhợn mà mệt quá! Còn những 150 câu nữa. Trời! :(

@Nhợn: Mua hẳn 4 bàn đê! 50 câu thay 1 lần. :D

QueenBee
19-03-2007, 11:51 AM
Gớm, ngất trên cành quất rồi đây này. Nhà Sai ác thế, thả cho 1 chùm lựu đạn, gỡ chốt nãy giờ chưa xong.

6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất?
Nói đùa thì là ngón giữa (hí hí) còn nói thật thì là ngón trỏ, chả hiểu sao lại thiện cảm với cái ngón xấu nhất bàn này. Chắc vì nó nhạy hơn, làm việc nhiều và có khả năng thực hiện nhiều cử động nhất.

Tòa bác bỏ!!!!!>:)

Câu 6, thực ra nàng Nhợn thích ngón tay giữa và ngón trỏ bên trái (chỉ bên trái thôi nhé), vì nó đặt vào chữ F (hí hí). 8-}

13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
Đi dạo hoặc oánh cờ (cờ tướng và ca-rô)

- Cứ giả vờ có lối sống lành mạnh. :> Định câu giai hử? Ai chả biết món tủ của nhà Nhợn là Đan Quạt. :>


19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
Cửa sổ tâm hồn và cái alô.

- Vậy cửa sổ lắp kính "dâm" thì nhà Nhợn chú ý kiểu giề? ;;)

20. Bạn có thể mô tả một người khác phải mà bạn cho là lý tưởng không ?
Quan trọng là lý tưởng cho việc gì chứ? Nếu lý tưởng để làm Ôshin thì phải khỏe mạnh, cần cù, đẹp giai cũng được. Nếu lý tưởng để làm bạn thì phải thông minh, hài hước và nhiệt tình. Nếu lý tưởng để làm bạn trai thì phải dịu dàng, khéo léo, tế nhị và ga-lăng-xăng. Nếu lý tưởng để làm chồng thì gộp hết mấy phẩm chất kia vào cộng thêm một yêu cầu nữa: phải yêu Nhợn hết mình! Nhưng đây là về mặt lý thuyết thôi.

Chiẹp, ngày xưa vốn thích một anh giỏi IT, khá tiếng Anh, dịu dàng, chân thành. Giờ vẫn hơi ám ảnh tẹo. Nhưng đến lúc này thì có thể kết luận, người khác phái lý tưởng nhất cho Nhợn là một người quái tính giống Nhợn.

- Ko lý thuyết đâu, có thực tiễn đới. Đặt hàng không? Cứ cân hơi tính tiền nhá? Chịu hông? ;;)


50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
Bắt đầu bằng chữ S, kết thúc bằng chữ K.

- Tòa cho nhà Nhợn được hiệu chỉnh chữ K thành chữ O cho dễ hiểu. Còn cái ký tự K kiếc thì về đóng cửa dí dủm với nhau. :>

Hết! Bãi tòa!!!!!!!!!!!

Piggy
19-03-2007, 01:05 PM
1.Bạn có thích đi dạo chơi không?
Có, nói ở trên kia rồi. Rất thích đi dạo ở Lăng Bác và vòng quanh các hồ ở HN.

2.Bạn có hay đi chơi một mình không?
Mới có 1 lần duy nhất, ra Hồ Tây ngồi đọc báo. Nói chung đi chơi thì phải có bạn bè, không thì thôi.

3. Bạn có thích tiếp khách không?
Tiếp kiểu giề? Đa nghĩa quá, chả biết nên hiểu theo nghĩa nào đây. Nói chung là cũng thích có khách đến chơi.

4. Bạn có nhóm bạn bè thường xuyên tiếp xúc với nhau không?
Có, có vài nhóm.

5. Bạn có vui vẻ và thoải mái hơn trong nhóm bạn bè của mình không?
Chắc là như nhau cả thôi. Chỉ có điều biểu hiện ra ngoài khác nhau. Chứ không vui vẻ thoải mái thì còn ngồi với nhau làm giề?

6. Trong nhóm bạn bè, nếu bạn có tâm trạng khó chịu, bạn có biết cách tỏ vẻ như không có chuyện gì không?
Có chứ, nếu là với bạn bè thì giấu cảm xúc khó chịu rất tài, còn với người lại thì thể hiện luôn, hê hê...

7. Bạn có sẵn sàng nhận những lỗi nhỏ thay cho bạn bè không?
Nghĩ đã. Chưa dám chắc.

8. Bạn có dễ dàng thoát khỏi tâm trạng không vui không?
Không dễ dàng lắm nhưng lần nào cũng thoát được.

9. Sau khi cãi nhau với một người bạn, bạn có dễ dàn hòa với bạn đó không?
Còn tùy lý do cãi nhau và mức độ căng thẳng. Nhưng nói chung Nhợn thuộc loại dễ bỏ qua cho bạn bè.

10. Về cơ bản, khi nói về quá khứ, bạn có nhớ tới những kỷ niệm dễ chịu or đau buồn không ?
Nhớ đến cả 2 nhưng chỉ kể ra miệng những kỷ niệm vui vẻ thôi, còn đau thương thì giữ riêng cho mình.

11. Sắc mặt của bạn thường vui vẻ, thoải mái chứ?
Ừ, nói chung là nhí nha nhí nhố, lúc nào cũng như con cá cảnh.

12. Bạn có thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình không?
Cũng theo dõi nhưng không chặt chẽ kỹ càng.

13. Bạn nghĩ mình có béo quá mức không?
KHÔ...Ô...Ô...NG! (Hét thật to)

14. Bạn có thói quen đi ngủ muộn không?
Không, nhưng hiện nay đang dần hình thành, hic...

16. Bạn có cảm thấy mình thiếu khả năng khôi hài không?
Không, he he... chỉ thấy thừa thôi.

17. Bạn có thích các tiết mục hề xiếc không?
Không, nhộc như nước át!

18. Bạn có hay trễ hẹn với bạn bè không?
Thỉnh thoảng, không thích thế lắm, nhưng hoàn cảnh xô đẩy. Sẽ cố gắng sửa cái tính xấu này.

19. Bạn có hay vui đùa trong giờ học không?
Thường xuyên, he he... Học mà dzui và dzui mà học!

20. Bạn có sẵn sàng gác công việc đến ngày hôm sau để đi chơi không?
Không sẵn sàng lắm, nhưng đôi khi vẫn ưu tiên việc chơi bời, nhưng ít thôi, thỉnh thoảng.

21. Theo bạn, địa điểm lý tưởng nhất cho 1 cái kiss là ở đâu?
Lips, hehe, j/k.
Cho đến nay vẫn nghĩ lý tưởng nhất là trên giường.

22. Nếu chỉ dùng 1 từ miêu tả chữ kiss của bạn, bạn chọn từ nào?
Unexperienced

23. Người ấy thường làm thế nào để kiss bạn?
Theo 1 kịch bản cũ: Hỏi --> Im lặng --> Xông tới
Có nhẽ nên có màn dạo đầu thì tốt hơn, đừng có phi hùng hục vào con nhà người ta, sợ bỏ xừ!

24. Bạn nghĩ gì về kiss công khai giữa bàn dân thiên hạ?
Public kiss thường do: 1- Tình cảm của họ quá cuồng nhiệt, 2- Cái đôi ấy thích làm trò đâm ra lố bịch. Nhưng nói chung, cũng tương tự quan điểm của Nhợn về chuyện mặc spaghetti: Ai làm thì kệ họ, không phản đối không ủng hộ, nhưng bản thân mình thì không.

25. Đối tượng nào sẽ bị bạn loại ngay từ vòng...gửi xe?
Loại ngay từ vòng gửi dép những đồng chí có tính đàn bà, phản bội dối trá, sĩ diện hão, khô như ngói không biết đùa, không biết tôn trọng phụ nữ...

26. 1 cái kiss như thế nào sẽ khiến bạn "ngất ngây con gà tây"?
Ơ, lày, ai bơm xịt câu hỏi này đấy, hỏi gì mà hỏi lắm về cái chuyện riêng tư này thế? Giả nhời nốt lần này thôi nhá.

Kiss ngất ngây gà tây trước hết là không phải kiss con gà tây mà là một người mình thực sự yêu (đã từng kiss người mình không yêu rồi nên biết cảm giác khác biệt ra sao). Thứ hai, cái kiss phải đến tự nhiên, không cưỡng ép, cả đôi bên đều muốn. Thứ ba, hoàn cảnh lãng mạn một tẹo, nhất là phải tự do tuyệt đối, không bị bất cứ cái gì can thiệp cắt ngang. Thứ tư, partner nên khéo léo và chủ động một tẹo. Thứ năm, partner cũng nên dịu dàng dè dặt, cấm có kiểu "Phi Hùng Hục". Thứ sau, partner phải thăm dò và theo dõi cảm xúc, cấm có kiểu ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân. Nói chung là partner đóng vài trò quan trọng trong việc tạo ra 1 cái perfect kiss.

27. Bạn thích trang phục của người iu bạn như thế nào?
Cũng giống mình, phải tự tin và thoải mái, đừng "cá hộp" quá và cũng đừng "cái bang" quá. Có điều phải sạch sẽ và vừa mắt.

28. Có một người đang nói xấu bạn với mọi người, bạn sẽ làm gì ?
Chờ tin đồn đến tai mình. Sau đó để kệ nó qua đi, mình biết mình thế nào, sống hết mình thì không lo bị nói xấu. Người ta âm mưu nói xấu mình chứng tỏ người ta xấu bụng, chả thèm chấp. Không mất công đi giải thích đâu vì bạn bè mình cũng hiểu mình thế nào rồi mà. Còn nếu không hiểu à? Thì không đáng làm bạn.

29. Ngày nghĩ lễ mà ba mẹ ko cho bạn đi chơi, bạn sẽ làm gì?
Hỏi lý do, nếu hợp lý thì ở nhà chiều 2 ông bà kụ. Nếu không hợp lý thì phải thuyết phục cho ra nhẽ. Nhưng chưa rơi vào hoàn cảnh này nên chưa rõ.

30. Sấm chớp đầy trời, báo hiệu một trận mưa lớn. Bạn sẽ chạy vào chỗ đông người ?
Chạy vào chỗ trú được mưa chứ.

31. Bạn sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi về cuộc sống riêng của mình, nếu người hỏi là ai ?
Là người bạn đời của Nhợn (ngoài trừ người thân trong gia đình)

32. Bạn và người bạn thân của mình có sinh nhật gần nhau. Bạn sẽ tổ chức tiệc cùng bạn ấy chứ ?
Ừ, có làm thế mấy lần rồi. Có con em sinh 31/8, mình 1/9. Nhưng thực lòng không thích lắm. Sinh nhật ai nấy làm thì khoái hơn.

33. Bạn sẽ vui vẻ và sẵn sàng tham gia một cuộc thăm dò ý kiến ?
He he, thường thì cũng vui vẻ sẵn sàng nhưng giả nhời nhí nhố lắm. Ở trường cũng hay có cái survey này nọ mà.

34. Trường hợp nào sẽ làm bạn cảm thấy bực bội, khó chịu nhất ?
Trường hợp 1: Tương lai và quyền quyết định không nằm trong tay mình.
Trường hợp 2: Có đứa át vía mình.
Trường hợp 3: Cáu mà không được bày tỏ.

35. Có bao giờ bạn bị cho là huênh hoang?
Có, cũng nhiều lần phết. Nhưng thường là sau đó sẽ chứng mình cho người ta thấy mình không khoác lác.

36. Có bao giờ bạn bỏ về vì bộ phim đang coi quá dở ?
Không, xem tới cùng để khỏi hối tiếc là bỏ lỡ một chi tiết hay trong bộ phim dở ẹc đó.

37. Có xem phim ''cấm'' bao giờ chưa? Nếu có thì là lúc mấy tuổi?
Chưa, không hứng thú. Vô tình liếc vào thì có (lúc í đã lớn rồi) nhưng sau đó chả thấy có gì đáng xem cả nên bỏ qua luôn.

38. Ban nhạc bạn yêu thích sắp trình diễn.Bạn rất muốn đi xem nhưng vé bán đã hết từ lâu.Bạn sẽ cầu vận may bằng cách cắt phiếu trên báo để được rút thăm trúng thưởng hay chạy lại rạp tìm mua vé chợ đen?
Không thích cầu may lắm, ra chợ đen cho nhanh. Ghét mấy trò cắt phiếu trên báo lắm.

39.Sinh nhật bạn, người wen tặng bạn cái áo thun mà bạn thấy...xấu ơi là xấu. Bạn sẽ ráng mặc để người ấy vui hay trả lại và iu cầu đổi cái khác ???
Nếu là bạn thân thì sẽ cùng người ta đi đổi cái khác. Nếu là bạn thường thường thì thỉnh thoảng mặc cho nó vui, còn đâu nhét vào góc tủ giữ làm kỷ niệm.

40. Bạn có bao giờ viết thư than phiền ai chưa?
Ý là viết thư than phiền với ai hay về ai?

41. Một buổi tối đầu tiên, một mình trong khách sạn chưa quen ai. Bạn sẽ làm gì?
Đi làm quen ai đó chứ còn gì nữa. Nhợn đi xe đi tàu hay quen bạn dọc đường lắm, tất nhiên chỉ nói chuyện cho vui thôi, chứ không có ý định duy trì quan hệ lâu dài.

42. Trên xe bus vắng khách, có người đàn ông đến đứng bên cạnh. Bạn sẽ làm gì?
Bắt chuyện, hỏi xem chưa thấy con gái xinh bao giờ hay sao mà cứ xán lại gần thế. Nên chủ động trong những tình huống như thế thì hơn.

43. Ðối với bạn, ấn tượng đầu tiên về một người mà mình thích có quan trọng không?
Có, từ xưa đến nay Nhợn vẫn bị ảnh hưởng bởi ấn tượng đầu tiên mà.

44. Theo bạn, con vật nuôi nào dành cho người già cô độc ?
Con nuôi, he he, đùa thôi. Người già mà cô độc thì tội lắm, nuôi con gì cũng không bằng con người.

45. Bạn đã từng nuôi những con vật gì?
Chó & Mèo

46. Bạn có thể nêu ngay tên một vài nhân vật (trong 4rum này) mà bạn hoàn toàn tin cậy không?
Có, bác Rách, bác Lé, Conbaky, Boong, Sai, Bee, Xù, Fan, Cinz, f0x, bác Sun, bác C... Nhiều lắm!

47. Bạn nghĩ gì về người có thể ngồi hàng giờ trước mạng Internet để liên hệ với người khác ?
Quan trọng là liên hệ với ai. Nếu con cái học xa liên hệ với nhà thì thấy tội nghiệp. Nếu người yêu xa nhau thì thấy thương cho họ. Nếu chỉ để chat chit vớ vẩn thì thấy thương hại, vì chắc ngoài đời cô độc lắm mới phải tìm niềm vui ảo.

48. Bạn có bao giờ nhận lời hẹn hò đi chơi với một người mới quen biết?
Không, cứ phải đong đưa vài buổi đã. Trừ phi Nhợn thích người ta lắm lắm cơ.

49. Nếu ghi âm lại các cuộc hẹn hò của mình, bạn thường nghe thấy gì ?
Tiếng cười

50. Cuộc hẹn lí tưởng trong mắt bạn là ở nơi nào?
Ở nhà và chỉ có 2 người với nhau.

biboong
19-03-2007, 01:43 PM
Tiếp nào, sau Sai thì đến iem

1. Bác có biết nấu nướng không? món tủ của bác là món gì?
2. Bác có hay đi chợ không? bác thích đi chợ hơn hay đi siêu thị hơn?
3. Nếu bác là người bán hàng, bác có thích bán cho một người giống bác không?>:)
4. Nếu cho điểm, bác thấy mình được bao nhiêu điểm về khả năng nội trợ?
5. Khi đan quạt, bác sợ nhất ai?>:)
6. Nếu bây giờ có người nói, nếu bác xa hà Nội thì sẽ lonely cả đời, liệu bác có đi không?
7. Bác có phải là người biết kiềm chế không?
8. Bác có kiềm chế khi uống rượu không?
9. Bác có vỡ kế hoạch bao giờ không? lần vỡ kế hoạch gần đây nhất là khi nào?
10. Khi bị người khác cho leo cây bác làm gì? liệu khi người đó đến có phải nhận kết cục bi thảm nào không?
11. được biết bác đan quạt luôn là kẻ thất bại, nhưng sao bác lại thích đan quạt thế? có phải cờ bạc đã ngấm vào máu bác rồi không?
12. Bác có thể thức đêm đến mấy giờ? bác có thích thức đêm không?
13. Có bao giờ bác mất ngủ không? khi mất ngủ bác thường làm gì?
14. Nếu bây giờ vào Sài Gòn, bác thích đi Côn đảo hơn hay đi Phú Quốc hơn?
15. Khi bùn bác thường làm gì? một tháng bác Down và Up khoảng mấy lần?

Tạm thế đã, khi nào rảnh gõ típ.

biboong
19-03-2007, 02:02 PM
1

49. Nếu ghi âm lại các cuộc hẹn hò của mình, bạn thường nghe thấy gì ?
Tiếng cười.
Hê...hê...em cứ tưởng nó là tiếng "Oh...Yeah...!!!" cơ đới=))=))=))=))=))

Piggy
19-03-2007, 02:21 PM
51. Nếu người bạn thích rủ bạn đi vũ hội hóa trang , bạn sẽ hóa trang thành gì?
Hóa trang thành bạn gái anh ta.

52. Bạn và bạn bè đi bar, có người đem rượu tới, bạn sẽ làm gì?
Ngồi làm trọng tài cổ vũ chúng nó chơi oẳn tù tì, ai thua thì làm 1 ly. Trò này diễn ra rồi.

53. Điều trách móc lớn nhất của bạn đối với “người ta” là gì?
Không thành thật (X3) và không thẳng thắn (X2). Quá say tình (X1) và quá tỉnh táo (X4).

54. Bạn bè mún bạn có bồ , bạn sẽ phản ứng thế nào?
Cười nhăn nhở, lẩm bẩm: "Mày sẽ phải chờ dài cổ!"

55. Khi iu thầm một người ,bạn thường làm gì?
Quan tâm đến người ta từ nhiều phương diện. Tìm cách bắt chuyện rồi lên kế hoạch cưa đổ nếu thấy thực sự thích. Không có chiện thầm yêu rồi "đêm quên ăn ngày quên ngủ, nửa đêm vỗ gối nước dãi đầm đìa đâu". Cái gì cũng phải thực tế và biến thành hành động.

56. Bạn mong đợi điều gì nhất trong mùa hè ?
Đừng có nóng quá, nóng quá đek chịu được.

57. Bạn thích nhất màu sắc nào của mùa hè ?
Đỏ và vàng. Màu đỏ của mặt trời và trang phục. Màu vàng của nắng và hoa cúc.

58. Khi ra biển, việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì ?
Đứng nhìn biển một lúc rồi lao vào đùa với sóng.

59. Bạn thích uống nước gì trong mùa hè?
Nước lọc.

60. Mùa hè trong tưởng tượng của bạn như thế nào ?
Vui vẻ, cuồng nhiệt, say mê.

61. Thích tắm nước lạnh hay nước nóng ?
Nóng, quen rồi, ứ tắm được nước lạnh kể cả giời trên 30 độ C.

62. Nhà bạn có nuôi chó, nuôi mèo , chim, cá…hay tép không ? Kể tên ra luôn, và iu quý nhứt là con nào?
Từ xưa đến nay nuổi tổng cộng 8 chó và 2 mèo. Nhớ nhất em cún Chinu màu trắng, bị xương cá chui vào ruột, trước khi ra đi em vẫn vẫy đuôi mừng mọi người. Thương nhất em Bẹc bị ve đốt tùm lum. Yêu nhất em Mèo "đại ca độc nhãn" (có cái vết lông đen ở mắt trái), khi em ra đi, suốt một năm giời, đêm nào Nhợn cũng khóc nhớ em.

63. Có thích trồng hoa không? Thích hoa gì?
Thích hoa đồng xiền và hoa cúc xanh cánh nhỏ sợi sợi. Nhà trồng hoa loa kèn cây, loại hoa to gấp 5 lần hoa loa kèn dây (mình có công tìm giống, ông kụ có công chăm). Thực ra định trồng hoa phù du nhưng đek lên. Ở ban công phòng Nhợn có chậu xương rồng và cái cây gì hoa trăng trắng không rõ tên. Nếu sau này có nhà riêng, chắc sẽ trồng hoa gì màu vàng vàng.

64. Thích ăn món ăn, thức uống nào nhứt?
Cũng không hẳn là thích nhất nhưng hay khoái món sữa chua + vài giọt cafe (cái này nói rồi mà)

65. Thích màu gì? Nếu cho 3 màu để chọn để nói về cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn 3 màu nào?
Thích thì đã bẩu là màu đỏ. Nếu dùng 3 màu để vẽ cuộc sống của Nhợn thì chọn: Hồng - Trắng - Xanh. Nhợn hay nhìn đời qua lăng kính màu Hồng (cái này có nhà tâm lý hạng vườn nhận xét thế). Nhợn luôn hướng tới cái đẹp tinh khiết trong sáng của màu Trắng. Cho dù cuộc đời thế nào cũng không oánh mất màu Xanh hy vọng. Thực ra thì cho xin thêm màu Đỏ thì mới đủ hoàn thiện tác phẩm. Nhợn thích sống cuồng nhiệt như màu Đỏ.

66. Trên bàn chưn iu nhứt ngón chưn nào? Vì sao?
Chắc là iu nhất ngón cái vì nó to. He he...

67. Có thói quen cắn móng tay không? (móng chân thì chắc... hông dám có rồi ). Theo bạn, đó là thói quen xấu hay tốt hay ko xấu ko tốt?
Không có, chưa bao giờ thích gặm cái gì của mình cả. Đó là thói quen xấu nên sửa.

68. Mỗi ngày ăn mấy bữa ? Mỗi bữa ăn mấy chén cơm ? Thích được xới đầy hay vơi ?
Đầy đủ là 3 bữa. Sáng làm cái bánh bao + cốc sữa, hoặc bánh mỳ + cốc nước cam, nói chung là uống nhiều nước. Trưa 2 bát và tối 2 bát. Thích xới vừa vừa, hơi vơi một chút để còn gắp thức ăn chứ.

69. Mỗi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên làm là gì?
Mở mắt. Tung chăn. Xỏ dép. Vào WC. Vệ sinh cá nhân.

70. Bạn chải 1...cái răng mất bao nhiu giây, chải nguyên hàm răng mất bao nhiu phút ?
Chải 1 cái răng thì chả rõ nhưng nguyên hàm mất chừng 5-7 phút. Để đo chính xác sau.

71. Có ăn sáng thường xuyên hay thỉnh thoảng bỏ bữa? Thích món ăn sáng gì nhất?
Thường xuyên, bữa sáng rất quan trọng với Nhợn. Nhưng dạo này có thói xấu bỏ ăn sáng. Thích ăn bánh gì đó và uống cái gì đó.

72. Hãy dùng 3 từ để miêu tả căn phòng riêng của bạn?
Bừa bộn - Trật tự - Rất riêng

73. Hãy dùng 5 từ để miêu tả căn nhà của bạn?
Bừa bộn - Trật tự - Ấm cúng - Rất riêng - Tạm ổn

74. Hãy dùng 7 từ để miêu tả con người bạn?
Mèo mãi mới có dịp khen cái đuôi mình, hê hê...
Yêu gia đình - Thông minh/Có khả năng selfstudy rất cao - Tự tin/Tự lập - Vui vẻ/Hòa đồng - Tốt tính

75. Hãy dùng 9 từ để miêu tả mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh?
Gắn bó (với gia đình) - Thân thiết (với bạn bè) - Vui vẻ (với người khác) - Hòa nhã (với người lạ) - Hạnh phúc (với người đặc biệt) - Tôn trọng (với đối thủ) - Tỉnh bơ (với vệ tinh) - Khó chịu (với một số người) - Tự tin (với cấp trên)

Piggy
19-03-2007, 02:21 PM
76. Hiện giờ cái máy vi tính của bạn đang có hình destop là gì vậy?
Cái hình Bliss default của Win XP (trời xanh xanh cỏ xanh xanh). Thực ra thì không quan tâm lắm đến desktop nhưng cái hình này khiến Nhợn cảm thấy dễ chịu.

77. Đã từng làm việc gì mà mọi người (và cả bạn) cho là điên rồ chưa? Nếu có thì là việc gì? Việc đó xảy ra cách nay bao lâu rồi?
Rồi. Tự nhiên hứng chí gói bàn chải + khăn mặt + một bộ quần áo ngủ, xách ba lô vào miền Nam chơi một tuần, trong khi chả có bạn bè hay người thân thích gì trong đó. Đi ô tô đến Vinh, gọi điện về bảo: "Bố ơi, con đi TP HCM chơi mấy ngày rồi ra", ông kụ trợn lòi mắt, ú ớ chả hiểu gì. Xảy ra cách đây 5 năm thì phải. Còn một số việc điên rồ khác nữa nhưng quá riêng tư để kể ra đây.

78. Có hay khóc không? Lần gần đây nhất bạn khóc là khi nào, vì chuyện gì? Bạn cho rằng khóc vì điều gì là vô nghĩa nhất?
Giời ôi, ít khóc. Lần gần đây khóc là cách vài tháng, vì nhớ em mèo (hỏi rồi còn giề). Khóc không hề vô nghĩa, khóc giúp giảm stress rất tốt.

79. Thấy được người khác phái khóc bao giờ chưa? Nếu có thì tâm trạng và hành động lúc đó của bạn thế nào?
Rồi, cảm giác khó giải thích. Vừa thấy buồn vì chứng kiến cảnh yếu mềm không đáng có, vừa thấy tự hào vì mình có dịp chứng kiến cảnh băng tan hiếm có.

80. Nếu mai này chết đi, bạn muốn sẽ trở thành gì? (khói, gió, mây…)?
Em thích đầu thai thành người cơ. Gió mây giề?

81. Theo bạn 1 người nên sống lâu nhất là bao nhiêu năm? Vì sao?
Sống lâu hết cỡ có thể. Vì cuộc sống này có quá nhiều việc để làm, chỉ khi ông trời bắt mình đi thì mới có thể ngừng.

82. Có người cho rằng tình yêu là mù quáng , bạn có nghĩ thế không?
Không, nếu mù quáng thì không thể nhìn thấy tình yêu. Chỉ có thể thấy cái bóng mờ mờ của nó thôi. Chỉ nên say thôi, đừng mù. Yêu phải tỉnh táo khi say và say khi tỉnh táo.;)

83. Mối tình đầu của bạn là năm bao nhiêu tuổi ? Hãy dùng 7 từ để nói về nó?
Năm lớp 9. Ngây ngô (bạn ấy) - Ngông (Nhợn) - Ngốc (bạn ấy và Nhợn) - Ngớ ngẩn (bạn ấy) - Ân hận (Nhợn)

84. Bạn còn nhớ hết những người bạn cấp I của mình chứ? Bạn có thể nhớ được tên và khuôn mặt bao nhiêu người ?
Nhớ gần hết, tầm 30 người.

85. Theo bạn, trẻ em có cần học Mẫu giáo không, hay chỉ cần vào thẳng lớp 1 là được ?
Có chứ, nên có bước đệm. Có điều đừng đặt gánh nặng lên vai bọn nó quá sớm. Lúc này vui nhiều hơn học.

86. Bạn bè nhận xét về bạn thế nào?
Sôi nổi - Hòa đồng - Tốt tính - Dễ chịu - Có thể tin cậy/trao gửi tâm sự và hỏi xin ý kiến khi cần

87. Bạn chú trọng bằng cấp hay kinh nghiệm đời sống hơn?.
Cả 2, cái đầu là vì đôi khi không có cuộc sống sẽ khó khăn hơn, còn cái sau là vì không có thì đek sống được.

88. Bạn có hay nói xấu sau lưng người khác ko? Nhận xét thế nào về việc đó? Nếu từng có, thì đó là người nào vậy?
Không thể gọi là nói xấu, chỉ là thảo luận một vấn đề và không hề có ác ý. Đó là một người cực kỳ đáng ghét, hoặc cực kỳ đáng thương.

89. Bạn có phải là người dễ tha thứ ko? Nghĩ sao về việc dễ tha thứ và quên đi ?
Có, Nhợn dễ tha thứ nhưng khó quên đi.

90. Với bạn , câu cửa miệng là câu gì ?
Mịe!

91. Hãy định nghĩa 1 mối quan hệ mà người ta ko biết địa chỉ/số phone của nhau, ko biết mặt nhau, ko thấy con người của nhau ngoài đời, chỉ nói chuyện trên mạng. Mối quan hệ đó theo bạn có lâu bền ko? Nếu có thể ấn định thời gian thì bạn cho rằng nó sẽ tồn lại cao nhất là bao lâu?
Đọc "Lần đầu thân mật" chưa? Một mối quan hệ lãng mạn sẽ lâu bền đến chừng nào họ gặp trực tiếp. Sau đó sẽ thay đổi về lượng và chất, có thể lên một nấc thang hoặc vỡ tan luôn. Như vậy tuổi thọ của mối quan hệ kiểu này dài hay ngắn phụ thuộc vào việc bao giờ họ muốn "vỡ mộng". Tốt nhất đừng nên kéo dài.

92. Hãy dùng 1 nhân vật trên phim ảnh có thể đại diện cho con người bạn?
Hơ... Công chúa Fiona chăng? Tạm thời là như thế.

92. Có người nói, ''Cuộc đời là những câu chuyện''. Bạn nghĩ thế nào?
Thì đang viết tiếp "Câu chuyện đời tôi" đây còn gì.

Cuộc đời bạn đã có ''câu chuyện'' nào mà bạn khắc cốt ghi tâm chưa?
Rồi, chuyện nào chả đáng khắc cốt ghi tâm. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của Nhợn đều đáng giá đối với Nhợn dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn.

93. Thích câu nói nào nhất trong các bộ phim? [nói tên phim và người nói câu ấy ra luôn nha!]
Nhiều lắm, nói chung phim Mỹ có nhiều memorable quote, hiện tại thì tự dưng nhớ đến "Can I have one last first kiss" của Lucy nói với Henry trước khi chia tay trong phim 50 First Dates.

94. Nếu phải chết, bạn sẽ chết cho ai, cho điều gì ?
Chết cho gia đình hoặc bạn bè.

95. ''Yêu có nghĩa là ko được nói câu hối hận'' <-- Nhận xét của bạn về câu này?
Đồng ý 2 tay 2 chân và 1 đuôi. Có một phiên bản khác mà Nhợn tâm đắc thế này: "Đã làm thì đừng hối tiếc mà đã hối tiếc thì đừng có làm!".

96. Bạn có hay ngủ gật hem ? Thông thường bạn ngủ gật là vào lúc nào?
Ít lắm, chỉ ngủ khi quá buồn ngủ mà không chịu được. Cũng không nhớ rõ lắm.

97. Ghét/giận/căm thù 1 ai đó, cảm giác của bạn thế nào? có khổ sở,khó chịu ko?
Có khó chịu, không đến mức khổ sở. Mới ghét những người nào thích mình mà mình không thích lại. Mới giận bạn bè đôi ba lần. Chưa căm thù ai bao giờ.

98. Có khi nào bạn khóc đến mức ko nói nổi ko?Đó là lần nào? Vì điều gì ?
Có, khóc khi em mèo đi xa. Và khóc khi người ta quyết định chọn người khác vì cái trách nhiệm vớ vẩn rất chi là bullshit.

99. Có bao giờ bị ngất chưa ? Tại sao ngất ?
Vừa ngât vì chùm câu hỏi vãi to này cua Sai đây này. Đùa thôi, chứ ngất thật thì chưa bao giờ.

100. Đã từng thấy SAO BĂNG chưa? Đó là lần nào? Bạn đã ước gì? Điều đó đã thành hiện thực chưa?
Chưa, tiếc ghê! Nếu có thì sẽ ước hạnh phúc cho gia đình, bạn bè và chính mình thôi. Vì chả có sao băng nên đành phấn đấu bằng sức lực của chính mình vậy.

Phù...ù...ù... Đi tong cái bàn phím!

Piggy
19-03-2007, 02:47 PM
Phù, mới đọc xong 50 câu trả lời của Nhợn mà mệt quá! Còn những 150 câu nữa. Trời! :(

@Nhợn: Mua hẳn 4 bàn đê! 50 câu thay 1 lần. :D

Vừa gỡ xong 200 quả mìn của Sai, bà Mèo lại quăng thêm 15 trái lựu đạn. Cái thôn PAN này toàn người ác như con tê giác, tuyền dùng dao bầu mà chém ruồi, hức, vác đại bác ra hạ Nhợn thế này bao giờ không? Mà em thì mong manh dễ vỡ, hức...


- Vậy cửa sổ lắp kính "dâm" thì nhà Nhợn chú ý kiểu giề?
- Ko lý thuyết đâu, có thực tiễn đới. Đặt hàng không? Cứ cân hơi tính tiền nhá? Chịu hông?
- Tòa cho nhà Nhợn được hiệu chỉnh chữ K thành chữ O cho dễ hiểu. Còn cái ký tự K kiếc thì về đóng cửa dí dủm với nhau


1. Chắc là cởi bớt một cúc áo để đối tượng phải tháo kinh ra vậy, đành hy sinh vì nghiệp lớn.

2. Gớm, hàng này nhà Bee không nhập được. Em biết chắc.

3. Ô hô, chưa bao giờ thấy nhà Bee phán bừa như thế này. Với câu này em nghĩ Bee nên tìm cái cột để dựa trước khi phán (dựa hay múa thì tùy).


Hê...hê...em cứ tưởng nó là tiếng "Oh...Yeah...!!!" cơ đới


Đọc lại câu hỏi đê, hẹn hò trong sáng cơ mà! Khi nào trong tối thì mới "Oh... yeah..." He he...

Piggy
19-03-2007, 03:08 PM
Tiếp chiêu võ Mèo cái nào:

1. Bác có biết nấu nướng không? món tủ của bác là món gì?
Có, có năng khiếu nhưng ít trổ tài. Mới diễn món "Sườn chua ngọt" làm một đôi vợ chồng phải thốt lên: "Từ hồi cưới nhau tới giờ anh chị chưa được ăn bữa cơm nào ngon như thế này". Hí hí... phê!

2. Bác có hay đi chợ không? bác thích đi chợ hơn hay đi siêu thị hơn?
Ít đi chợ, thường đi METRO hơn.

3. Nếu bác là người bán hàng, bác có thích bán cho một người giống bác không?>:)
Có, tán chuyện thích thú. Mình được cái rất duyên tán chuyện với các bà bán hàng nhá.

4. Nếu cho điểm, bác thấy mình được bao nhiêu điểm về khả năng nội trợ?
8/10

5. Khi đan quạt, bác sợ nhất ai?>:)
Bác Sun béo (rất thành thật nhá)

6. Nếu bây giờ có người nói, nếu bác xa hà Nội thì sẽ lonely cả đời, liệu bác có đi không?
Có. Đã nghe câu này rồi và vẫn quyết định đi. Vì Nhợn tin là "Love is all around", đâu cũng có tình yêu hết. Chắc chắn là sẽ không lonely. Alone thì có thể.

7. Bác có phải là người biết kiềm chế không?
Có, cũng tàm tạm.

8. Bác có kiềm chế khi uống rượu không?
Có, không kiềm thì say vài chục lần rồi. Trên thực tế mới bay bay vài lần.

9. Bác có vỡ kế hoạch bao giờ không? lần vỡ kế hoạch gần đây nhất là khi nào?
"Vỡ kế hoạch" là thế nào ạ?

10. Khi bị người khác cho leo cây bác làm gì? liệu khi người đó đến có phải nhận kết cục bi thảm nào không?
Chờ thôi chứ biết làm thế nào. Bạn đặc biệt thì chờ đến khi gặp sẽ hỏi lý do, nếu hợp lý thì bỏ qua còn không sẽ trách móc đôi chút để không có lần tiếp theo. Bạn thường thì chờ đến lúc hết kiên nhẫn sẽ bỏ đi, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào hết. Bạn vớ vẩn thì đi luôn và cũng nghỉ chơi luôn.

11. được biết bác đan quạt luôn là kẻ thất bại, nhưng sao bác lại thích đan quạt thế? có phải cờ bạc đã ngấm vào máu bác rồi không?
Trước hết, xin nhắc lại Đan quạt không phải cờ bạc. Em coi đan quạt là hình thức giải trí thú vị và hạt dẻ. Em hay thua thật, thua liên miên, nhưng vẫn không thấy có gì đáng tiếc vì vẫn đang chờ ông trời đền bù cho quả "đỏ tình". Mịe, thua nhiều thế này chắc quả tình này phải lớn lắm đây. "Tình yêu nhớn trong đời" ấy chứ!

12. Bác có thể thức đêm đến mấy giờ? bác có thích thức đêm không?
Thực lòng em không thích thức đêm, rất mệt. Có người bảo em giống Sơn Ca, ngủ sớm dậy sớm, không biết thức khuya. Nhưng em có kỷ lục thức từ 10h-6h sáng hôm sau để ôm cái điện thoại dưa lê dưa chuột với bạn. Ngoài ra, em rất thích đi chơi đêm Hà Nội, cảm giác rất thú vị. Mỗi năm có 1 ngày chắc chắn em không ngủ, ấy là Giao Thừa.

13. Có bao giờ bác mất ngủ không? khi mất ngủ bác thường làm gì?
Có, hồi xưa mất ngủ liên miên. Khi ấy, đếm cừu không lại, đành lọ mọ bật đèn kiếm cái gì đó đọc.

14. Nếu bây giờ vào Sài Gòn, bác thích đi Côn đảo hơn hay đi Phú Quốc hơn?
Em thì không quan trọng đi đâu, mà vấn đề là đi với ai và có bao nhiêu xiền trong tay. Còn với em đi đâu cũng thích ngang nhau. Cứ đi là khoái rồi!

15. Khi bùn bác thường làm gì? một tháng bác Down và Up khoảng mấy lần?
Khi buồn em tìm bạn buôn dưa lê, rủ nó đi ăn đi lượn, hoặc nếu là nỗi buồn không thể chia sẻ thì sẽ đóng cửa phòng, bật nhạc ầm ĩ, hò hát và nhảy múa như điên. Thường thì không đều đặn theo tháng. Có lúc downy cả tháng trời luôn. Có lúc tửng tưng suốt. Nhưng khi đã downy thực sự, nghĩa là rất nặng, sẽ đóng cửa không liên hệ với thế giới bên ngoài luôn.

Hức... gỡ chốt lựu đạn mỏi tay.

biboong
19-03-2007, 03:13 PM
Mèo nào Nhợn kia, chuột tên Biboong lù lù ra đới mà kêu Mèo.

biboong
19-03-2007, 03:21 PM
Tiếp chiêu võ Mèo cái nào:

2. Bác có hay đi chợ không? bác thích đi chợ hơn hay đi siêu thị hơn?
Ít đi chợ, thường đi METRO hơn.

3. Nếu bác là người bán hàng, bác có thích bán cho một người giống bác không?>:)
Có, tán chuyện thích thú. Mình được cái rất duyên tán chuyện với các bà bán hàng nhá.

4. Nếu cho điểm, bác thấy mình được bao nhiêu điểm về khả năng nội trợ?
8/10

Hức... gỡ chốt lựu đạn mỏi tay.
Cái gì cơ, toà bác bỏ câu trả lời số 3, hôm đi chợ hoa mém tí nữa bị đuổi ra ngoài vì cái kiểu cò kè ngã giá, không được thì chửi của bác, thế mà còn dám kêu là thích bán hàng với những người như bác>:). Ối dồi ôi là chả ôi, quả đấy mà bác quay lại thì em cầm chắc Mod còn lâu mới mua được hoa mà mang về. Toà bác bỏ câu trả nhời lày>:)

Piggy
19-03-2007, 03:34 PM
Ơ hơ, mình nhầm, tại cái avatar cũng là baby nên không để ý. Gớm, thì võ Chuột vậy, ghê gớm chả kém võ mèo.

Còn cái khoản kia á? Hờ hờ... tại lần đầu đi chợ hoa, chứ mày mà chứng kiến bác đi mặc cả hộ bạn thì thôi rồi. Đong con mẹ bán hàng chợ Cầu Mới đến hàng tiếng. Kỷ lục là mua đôi dép hình con mèo có 17k trong khi giá thị trường cố định là 25k và giá phát ra của bà bán hàng là 70k. Sợ chưa cưng?B-)

biboong
19-03-2007, 03:42 PM
Ơ hơ, mình nhầm, tại cái avatar cũng là baby nên không để ý. Gớm, thì võ Chuột vậy, ghê gớm chả kém võ mèo.

Còn cái khoản kia á? Hờ hờ... tại lần đầu đi chợ hoa, chứ mày mà chứng kiến bác đi mặc cả hộ bạn thì thôi rồi. Đong con mẹ bán hàng chợ Cầu Mới đến hàng tiếng. Kỷ lục là mua đôi dép hình con mèo có 17k trong khi giá thị trường cố định là 25k và giá phát ra của bà bán hàng là 70k. Sợ chưa cưng?B-)
Hờ...hờ...chắc là mụ này không có bảo kê, không thì...>:)>:)>:) không tống cổ bác ra khỏi hàng hơi bị phí>:)>:)>:)

Piggy
19-03-2007, 03:50 PM
Hờ...hờ...chắc là mụ này không có bảo kê, không thì...>:)>:)>:) không tống cổ bác ra khỏi hàng hơi bị phí>:)>:)>:)

Ấy, mặc cả là một nghệ thuật và người mặc cả cũng là nghệ sĩ. Mà chẳng ai nỡ gọi bảo kê ra xua đuổi phũ phàng một nghệ sĩ khi mà chính người ta cũng muốn thi tài.

Chiẹp... cần học hỏi gì về nghệ thuật ngã giá thì cứ contact Nhợn!:->

QueenBee
19-03-2007, 04:07 PM
1. Chắc là cởi bớt một cúc áo để đối tượng phải tháo kinh ra vậy, đành hy sinh vì nghiệp lớn.

2. Gớm, hàng này nhà Bee không nhập được. Em biết chắc.

3. Ô hô, chưa bao giờ thấy nhà Bee phán bừa như thế này. Với câu này em nghĩ Bee nên tìm cái cột để dựa trước khi phán (dựa hay múa thì tùy).


1. Phen này bẩu đối tượng qua trường Nguyễn Đình Chiểu thuê cặp kính, để Nhợn nhà mình khỏa thân luôn.:x

@ Đối tượng: Liên hệ với Bee gấp để lo vụ này. Vụ này hay! Em thích!!!\:D/

2. Hàng nhập ngon, hàng xuất cân hơi đàng hoàng, không đi đâu mà sợ thiệt. Chỗ làm ăn lâu dài, giữ chữ tín là chính.:-j

3. Ngồi yên đới, để Bee nhờ người hỏi anh Freud xem K là gì, trừu tượng khó hiểu quá thể ;;) .

sai
19-03-2007, 04:15 PM
1/ nếu trở thành ngưòi nổi tiếng viêc đầu tiên Nhợn làm là gì ?
2/ Buổi hẹn đầu tiên của N với ngưòi ý là ở đâu ?
3/ Có lần nào cho bạn mượn ttiền mà quên đòi chưa ?
4/ Yêu là chết ở trong lòng một ít " N nhận xét gì về câu nói này ?
5/ lần về nhà muộn nhất của N là mấy giờ ?
6/ nhóm bạn N chơi chung gồm có bi nhiêu ngưòi ?
7/ Bác zai mà N kết nhất trong PAN là ai ?
8/ Tháng này tổng cộng N đã tắm bao nhiêu lần ? mỗi lần bao nhiêu nước ?
9/ Giữa sự xinh đẹp và giàu có N chọn cái nèo ?
10/ Đã bao giờ bị bạn cho leo cây chưa ? bao nhiêu lần ? khi nào ?
11/ Nếu chọn giữa cái chết vì lý tưởng và cái chết vì ngưòi mình yêu N chọn cái chết nào ?
12/ N nghĩ mặt trời mọc và mặt trời lặn cái nào đẹp hơn ?
13/ có thường đi chơi đêm ko ?
14/ Hãy dùng 3 từ để diễn tả khôn mặt mình ?
15/ N thích quen với ngưòi nhỏ tuổi , lớn tuổi hay bằng tuổi với mình ?

Blue_sea
19-03-2007, 04:29 PM
Nhợn tiếp chiêu này:

1/Giữa tình và hiếu Nhợn chọn cái nào?
2/Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Nhợn thấy đã mất mát gì lớn nhất và được cái gì lớn nhất (ko nói về đồ vật)?
3/Nhợn nghĩ gì về phụ nữ hút thuốc và uống rượu nhiều (ko có ý nói Nhợn đấu nhé)?
4/Nếu Nhợn được một người ít tuổi hơn yêu (rất chân thành), Nhợn sẽ làm gì?
5/Trong các câu đã được hỏi, Nhợn thích câu nào nhất?

Piggy
19-03-2007, 04:38 PM
1/ nếu trở thành ngưòi nổi tiếng viêc đầu tiên Nhợn làm là gì ?
Thực ra đã thành người nổi tiếng bao giờ đâu mà biết. Mới làm người nổi bật thôi, khi ấy cũng phổng mũi ra trò, tự tin thêm một tẹo, vì thế làm gì cũng thoải mái hơn.
Nhưng nếu giả sử mà có cơ may thành người nổi tiếng, việc đầu tiên Nhợn là luyện chữ ký, he he...

2/ Buổi hẹn đầu tiên của N với ngưòi ý là ở đâu ?
Với X1 thì là Công viên Lenin, với X2 thì là ở quán Cơm chỗ khu chợ Kim Liên, với X3 thì là một quán cafe chỗ bờ Hồ, với X4 thì là Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

3/ Có lần nào cho bạn mượn ttiền mà quên đòi chưa ?
Chưa, chỉ có cố tình quên thôi. Nó không trả mình biết làm thế nào?

4/ Yêu là chết ở trong lòng một ít " N nhận xét gì về câu nói này ?
Không chính xác, yêu là mất ở trong nhà một ít chứ, he he... Đùa thôi!
Trong tình yêu thì không tính toán, cân đo, đong đếm được bất cứ thứ gì cả. Mà hình như tình yêu có bao giờ giết chết cái gì đâu, chỉ có sức mạnh hồi sinh là đặc trưng thôi.

5/ lần về nhà muộn nhất của N là mấy giờ ?
Hình như là 2h hoặc 2h hơn, toàn là Giao Thừa thôi. Còn đâu Nhợn luôn về nhà trước 11h30.

6/ nhóm bạn N chơi chung gồm có bi nhiêu ngưòi ?
Nhóm nào? Nhiều nhóm lắm.

7/ Bác zai mà N kết nhất trong PAN là ai ?
:D Kết về mặt thơ thẩn thì là bác Lé, kết về mặt "đàn anh" thì là bác Rách, kết về mặt dám tin dám sống thì là bác C, kết về mặt nhiệt tình thì là ku Boong, kết về mặt manly thì chắc là ku Còn-3-ký, kết về mặt tâm lý hiểu biết rộng thì là bác Sun, kết về mặt oánh cờ ca-rô (gần giỏi bằng mình) thì là anh Lex, kết về độ hiền lành thì là bác Neo, kết về độ sến vô địch là anh Bún, kết về độ cùn thì chả ai đọ lại Cùn...

8/ Tháng này tổng cộng N đã tắm bao nhiêu lần ? mỗi lần bao nhiêu nước ?
Tắm 19 lần (con số đẹp à nha), mỗi lần 15l vì dung tích cái bình nóng lạnh có từng đấy thôi.

9/ Giữa sự xinh đẹp và giàu có N chọn cái nèo ?
Thực ra thì cả 2 cái này lại không cân xứng để đưa ra chọn lựa. Nhưng nếu phải chọn thì Nhợn chọn Giàu có, chưa bao giờ đặt mục đích là phải xinh đẹp cả.

10/ Đã bao giờ bị bạn cho leo cây chưa ? bao nhiêu lần ? khi nào ?
Mới đây nhất là chờ thằng Boong dài cổ, đến trễ 30', hừ... Nói chung là chưa có vụ nào nghiêm trọng đáng ghi vào sổ thù vặt cả.

11/ Nếu chọn giữa cái chết vì lý tưởng và cái chết vì ngưòi mình yêu N chọn cái chết nào ?
Chết vì lý tưởng nghe hơi khiếp. Chắc hy sinh vì người yêu khả thi hơn.

12/ N nghĩ mặt trời mọc và mặt trời lặn cái nào đẹp hơn ?
Mỗi cái có vẻ đẹp riêng. Bình minh mang lại niềm vui và hy vọng, chờ từng tia sáng đầu tiên lóe lên là 1 điều rất thú vị. Hoàng hôn có cái gì đó buồn buồn, ánh mặt trời tắt dần, tuy nhiên màu sắc của hoàng hôn thường ấn tượng hơn bình minh. Nhưng Nhợn thích ngắm cả 2.

13/ có thường đi chơi đêm ko ?
Không, kịch kim là 11h30. Nhưng lại thích thỉnh thoảng phải có cú phá luật mới thú vị. Tỉ dụ như quả chợ đêm của bọn mình ấy.

14/ Hãy dùng 3 từ để diễn tả khôn mặt mình ?
Ngơ ngơ - Dễ thương - Thỉnh thoảng trông xinh xinh

15/ N thích quen với ngưòi nhỏ tuổi , lớn tuổi hay bằng tuổi với mình ?
Nếu quen để làm bạn thì Nhợn thích giao du với cả 3 lứa tuổi này. Còn nếu lể làm người yêu thì dứt khoát không chơi với bọn bằng tuổi, kém tuổi thì gạch tên ngay từ vòng gửi dép.

Vừa lòng chưa? Cứ thích quăng mìn theo chùm. Toác hết cả mông rồi đây này.

Piggy
19-03-2007, 04:43 PM
1. Phen này bẩu đối tượng qua trường Nguyễn Đình Chiểu thuê cặp kính, để Nhợn nhà mình khỏa thân luôn.:x

@ Đối tượng: Liên hệ với Bee gấp để lo vụ này. Vụ này hay! Em thích!!!\:D/

2. Hàng nhập ngon, hàng xuất cân hơi đàng hoàng, không đi đâu mà sợ thiệt. Chỗ làm ăn lâu dài, giữ chữ tín là chính.:-j

3. Ngồi yên đới, để Bee nhờ người hỏi anh Freud xem K là gì, trừu tượng khó hiểu quá thể ;;) .

1. Chả sao, nếu thế thì mình cũng có lỗ đâu nào.

2. Đã bẩu hàng này là hàng hiệu. Em biết mới có một món duy nhất ở một nơi duy nhất. Cho nên hàng của Bee là hàng nhái rồi. Sure luôn!

3. Khỏi phải hỏi, cái này em đã bẩu Bee kiếm cái cột dựa đi, đừng mất công hỏi anh này anh khác. Chấp cả Freud chứ bố ông này cũng chả ăn thua.

camthuy
19-03-2007, 04:47 PM
Nhân có Blue Sea vào phỏng vấn Piggy, có mấy điều hôm trước cùng Piggy đến nhà Blue Sea mà thắc mắc mãi chưa hỏi được, Piggy vui lòng giải đáp ở đây nhé:

1. Piggy nghĩ thế nào khi cải biên câu của các cụ thành "Cọc đi tìm voi" và "Lạc đà đi tìm voi"?

2. Trong lúc mất điện, tranh tối tranh sáng tại nhà Blue Sea, Sea đã kêu ầm lên là tay Sea thừa thãi chả biết làm gì. Khi lên ảnh thì 2 tay Piggy ôm mặt thẹn thùng, còn 2 tay Sea lúc đó mò mẫm chỗ nào vậy?

3. Piggy làm thế nào mà Blue Sea phải thốt lên: "Người là ánh sáng của đời tôi", nhưng chỉ đến khi Piggy định về thì điện mới lóe lên rồi phụt tắt?

Còn câu gì nữa Sea nhỉ? :D
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

biboong
19-03-2007, 04:49 PM
1. Nếu ngày mai là ngày tận thế N sẽ làm gì ?
2. Hãy tưởng tượng 10 năm sau N sẽ làm gì ?
3. Đất nước nào N thix nhất? tại sao ?
4. N có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không ? tại sao ?
5. Ai là người N đang nghĩ đến ngay lúc này ?
6. N thix diễn viên nào nhất ?
7. Bộ phim nào N ghét nhất ? why ?
8. N nghĩ ngừơi ta sẽ nhận xét về N như thế nào
9. N biết chơi những loại nhạc cụ nào ?
10. Câu nói nào khiến N tới chết vẫn không thể quên ? và ai là ngừơi nói câu nói đó ?
11. Câu nói nào khiến N thix nhất ? và ai là ngừơi nói câu đó ?
12. Bác có mún thay cái điện thoại đang dùng không? Tại seo? nếu thay sẽ thay loại gì? 13. Và sẽ cài nhạc chuông nào? Có phải “Oh…Yeah…”ko?
14. Bác có hy vọng vào chức hoa hẹo thôn Pan ở lần tổ chức kế tiếp không?
15. Sau bác, bác định đưa ai lên thớt đây ?>:)

Piggy
19-03-2007, 04:49 PM
Ái dà, võ gì đây ta?

1/Giữa tình và hiếu Nhợn chọn cái nào?
Đương nhiên là chọn Hiếu không phải suy nghĩ giây nào.

2/Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Nhợn thấy đã mất mát gì lớn nhất và được cái gì lớn nhất (ko nói về đồ vật)?
Mất mát lớn nhất là một lần đánh mất lòng tin nơi người khác. Được lớn nhất cũng chính là cái này.

3/Nhợn nghĩ gì về phụ nữ hút thuốc và uống rượu nhiều (ko có ý nói Nhợn đấu nhé)?
Thì em đã bẩu rồi, trở lại với quan niệm về mặc spaghetti: Ai làm thì kệ họ thôi, miễn mình không làm là được.
Còn comment ấy à: Chắc họ có chuyện bất mãn, còn không thì là sĩ diện vớ vẩn. Em chứng kiến vài đứa làm trò thế rồi, rất ngứa mắt. Nhưng chân thành mà nói, nhìn phụ nữ phương Tây cầm điếu thuốc và nốc rượu em lại thấy rất thích, thế có lạ không cơ chứ!

4/Nếu Nhợn được một người ít tuổi hơn yêu (rất chân thành), Nhợn sẽ làm gì?
Xem mình có yêu người ta không cái đã. Chứ lớn tuổi + chân thành không chưa đủ.

5/Trong các câu đã được hỏi, Nhợn thích câu nào nhất?
Thực ra thì câu nào cũng thích, vì có quan tâm quý mên mọi người mới hỏi. Nhưng hình như khoái câu "Cho 3 màu, hãy vẽ bức tranh cuộc sống của bạn" và câu "Câu cửa miệng là gì?". Hí hí...

Piggy
19-03-2007, 05:08 PM
Eo, sợ quá, có cả mod vào hỏi cung thế này à? Hay là em phạm trọng tội gì rồi? Khéo mai lại lên Nam Tào chè chén thì bỏ mịe. Em xin lỗi, hay tại hôm trước em ăn tranh của mod;))

1. Piggy nghĩ thế nào khi cải biên câu của các cụ thành "Cọc đi tìm voi" và "Lạc đà đi tìm voi"?
Em cũng không nghĩ gì sâu xa đâu, ít ra lúc ấy là 1 cái cọc và 2 con lạc đà tán chiện với 1 con voi cơ mà. Khi nào mà có một mình em với con voi, em sẽ suy nghĩ tiếp và giả nhời mod sau.

2. Trong lúc mất điện, tranh tối tranh sáng tại nhà Blue Sea, Sea đã kêu ầm lên là tay Sea thừa thãi chả biết làm gì. Khi lên ảnh thì 2 tay Piggy ôm mặt thẹn thùng, còn 2 tay Sea lúc đó mò mẫm chỗ nào vậy?
Hình như là cái gì đó màu đỏ đỏ. Đừng nghĩ bậy nhá, bác í định xem cái khăn của em thôi.

3. Piggy làm thế nào mà Blue Sea phải thốt lên: "Người là ánh sáng của đời tôi", nhưng chỉ đến khi Piggy định về thì điện mới lóe lên rồi phụt tắt?
Thế mời biết em không phải "người" trong câu nói ấy, bác C nhầm nhọt sang trồng trọt nên điện nó phản đối.

@mod: đừng hỏi thâm thúy quá, em ứ diễn giải ra được;)

Piggy
19-03-2007, 05:30 PM
Thằng Boong lại tung chưởng võ Chuột ra dọa bác à, đây tiếp chiêu này:

1. Nếu ngày mai là ngày tận thế N sẽ làm gì ?
Mịe, ghét cái câu này. Mai là tận thế là chiện của ngày mai, còn chiện hôm nay cứ phải giải quyết cho xong cái đã. Nói chung sẽ cố gắng để không phải hối tiếc mình chưa làm được cái này cái lọ cái chai. Ồ kế?

2. Hãy tưởng tượng 10 năm sau N sẽ làm gì ?
10 năm nữa Nhợn sẽ thành Nhợn mẹ, hạnh phúc bên cạnh chồng mình và chăm lo cho đám Nhợn con.

3. Đất nước nào N thix nhất? tại sao ?
Rất say mê đất Mỹ, chắc là vì American Dream. Nhưng yêu nhất là Việt Nam.

4. N có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không ? tại sao ?
Tương đối hài lòng, sắp tới chắc sẽ hài lòng hơn khi hoàn thành một số kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra.

5. Ai là người N đang nghĩ đến ngay lúc này ?
Mịe, cái thằng Boong!

6. N thix diễn viên nào nhất ?
Thường thì không thích diễn viên mà khoái vai diễn của họ hơn. Thích Coach Carter, thích anh Henry ngày nào cũng phải làm mới mình để cưa Lucy trong 50 First Dates...

7. Bộ phim nào N ghét nhất ? why ?
Ghét phim Trung Cuốc và phim Hàn Cuốc. Lê tha lê thê!

8. N nghĩ ngừơi ta sẽ nhận xét về N như thế nào
Thì đã trình bày ở trên rồi còn giề: Sôi nổi - Hòa đồng - Tốt tính - Dễ chịu - Có thể tin cậy/trao gửi tâm sự và hỏi xin ý kiến khi cần

9. N biết chơi những loại nhạc cụ nào ?
Biết tí teo thôi, tập tọe gẩy guitar, gõ trống loạn nhịp và giỏi nhất là món oánh "đàn ông":D

10. Câu nói nào khiến N tới chết vẫn không thể quên ? và ai là ngừơi nói câu nói đó ?
Chưa có câu nào.

11. Câu nói nào khiến N thix nhất ? và ai là ngừơi nói câu đó ?
"Giỏi lắm!", "Em thông minh thế?" hoặc "Em thông minh thật đấy!", có vài người nói thế rồi. Nhưng bảo là thích nhất thì chưa hẳn, vẫn đang chờ câu nào đó đáng nhớ hơn.

12. Bác có mún thay cái điện thoại đang dùng không? Tại seo? nếu thay sẽ thay loại gì?
Cũng muốn thay vì nó ít tính năng quá. Đang mê con O2 mà chửa có xiền.=P~

13. Và sẽ cài nhạc chuông nào? Có phải “Oh…Yeah…”ko?
Đương nhiên là ko thèm cái Oh Yeah chết tiệt đó rồi. Nhợn thích chuông đơn giản kiểu reng reng cổ điển và chỉ say mê duy nhất cái Nokia Tune.

14. Bác có hy vọng vào chức hoa hẹo thôn Pan ở lần tổ chức kế tiếp không?
Không, tre già măng mọc, quy luật muôn đời vẫn thế. (Nói thế cho văn vở, thực ra là sợ mình già rồi, không bon chen với các em teen teen xinh tươi, he he)

15. Sau bác, bác định đưa ai lên thớt đây ?
Muốn mổ bác Sun béo cho cả làng được bữa to, nhưng nếu không túm được thì xẻ tạm bác C ăn cũng được. Mà thực ra có nhiều người cần lên thớt lắm: bác Rách, bác Lé, bác Neo...

Piggy
19-03-2007, 05:30 PM
Ái dà, võ gì đây ta?


4/Nếu Nhợn được một người ít tuổi hơn yêu (rất chân thành), Nhợn sẽ làm gì?
Xem mình có yêu người ta không cái đã. Chứ lớn tuổi + chân thành không chưa đủ.



Em nhầm, em tưởng là được người nhiều tuổi hơn yêu. Cho em đính chính: Cho dù là chân thành tới đâu thì em sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của một người nhỏ tuổi hơn mình (chắc chắn 100% luôn)!

Blue_sea
19-03-2007, 08:43 PM
Nhân có Blue Sea vào phỏng vấn Piggy, có mấy điều hôm trước cùng Piggy đến nhà Blue Sea mà thắc mắc mãi chưa hỏi được, Piggy vui lòng giải đáp ở đây nhé:

1. Piggy nghĩ thế nào khi cải biên câu của các cụ thành "Cọc đi tìm voi" và "Lạc đà đi tìm voi"?

2. Trong lúc mất điện, tranh tối tranh sáng tại nhà Blue Sea, Sea đã kêu ầm lên là tay Sea thừa thãi chả biết làm gì. Khi lên ảnh thì 2 tay Piggy ôm mặt thẹn thùng, còn 2 tay Sea lúc đó mò mẫm chỗ nào vậy?

3. Piggy làm thế nào mà Blue Sea phải thốt lên: "Người là ánh sáng của đời tôi", nhưng chỉ đến khi Piggy định về thì điện mới lóe lên rồi phụt tắt?

Còn câu gì nữa Sea nhỉ? :D




Mod cứ như Sniper ấy, cứ thỉnh thoảng làm 1 phát thế này thì em ế mất. :(
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Piggy
19-03-2007, 08:43 PM
63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
Yêu là không biết vì sao mình lại thế này thế kia.




Xin phép bổ sung tẹo: Yêu là không biết vì sao mình lại thế này thế kia nhưng lại biết rõ vì ai mà mình lại thế kia thế này. He he...

Ngoài ra, em cũng khoái cái định nghĩa này: "Tình yêu giống như ngôi nhà cần có sự chân thành làm cái móng và niềm tin là cái mái. Không có 2 cái này thì ngôi nhà tình yêu trở nên mong manh dễ vỡ lắm".

sai
20-03-2007, 09:29 AM
Xem chừng còn nhiều người cần mổ lắm nhể. Em có ý kiến 1 tẹo về luật phòng mổ. Bà kon xem và cho ý kiến nhá:

1. 1 tháng mổ 1 người. Ngày cuối cùng của tháng thì người tháng trc mãn hạn mod khóa topic lại. Được không nhể? (Riêng cô Lợn thì hết tháng 4 đê, giờ quá nửa tháng rồi còn giề)
2. Người mổ trước được quyền chỉ định người mổ sau. Được không ạ ? (Không có quyền từ chối mổ nha)
3. Mọi người mổ lợn tiếp đê. Trải xong chiếu chả biết nên hỏi gì nữa?

biboong
20-03-2007, 11:09 AM
Tiếp nào, tiếp nào. Lần này đổi cách xưng hô, gọi là sis cho tiện, còn là younger hay là older thì tuỳ nhá:D

1. Sở thix của sis ?
2. Nhóm máu ?
3. Ngày tháng năm sinh ?
4. Ngày sinh của sis có gần hay trùng với 1 dịp lễ nào không ?
5. Mơ ước hồi nhỏ của sis là gì ?
6. Mơ ước tương lai của sis là gì ?
7. Người khác phái nào khiến sis có ấn tượng mạnh nhất ?
8. Người phác phái nào đẹp nhất từ trước đến giờ mà Sis gặp ?
9. Chiêù cao và cân nặng của sis ?
10. Món ăn nào sis thix nhất và ghét nhất ?
11. Loại hoa nào sis thix nhất ?
12. Thức uống nào sis thix nhất và ghét nhất ? có phải là rượu không(múa cột nè)?
13. Uống rượu xong sis thường làm gì?
14. Quan niệm sống của sis là gì ?
15. Sis có kĩ năng đặc biệt nào chứ , nêú có đó là gì ?
16. Tự nhận xét về tính tình của bác đi nào
17. Hãy nhận xét về ưu điểm và khuyết điểm của tính tình sis đi nào ?
18. Sis từ hào điều gì trên cơ thể mình nhất ?
19. Nếu cho sis 10.000VNĐ, sis sẽ mua 1 món gì ?
20.Mục tiêu của sis trong 1 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm nữa ?

Piggy
20-03-2007, 11:09 AM
Xem chừng còn nhiều người cần mổ lắm nhể. Em có ý kiến 1 tẹo về luật phòng mổ. Bà kon xem và cho ý kiến nhá:

1. 1 tháng mổ 1 người. Ngày cuối cùng của tháng thì người tháng trc mãn hạn mod khóa topic lại. Được không nhể? (Riêng cô Lợn thì hết tháng 4 đê, giờ quá nửa tháng rồi còn giề)
2. Người mổ trước được quyền chỉ định người mổ sau. Được không ạ ? (Không có quyền từ chối mổ nha)
3. Mọi người mổ lợn tiếp đê. Trải xong chiếu chả biết nên hỏi gì nữa?

1. Đồng ý!

2. Đồng ý!

3. Hé hé... Lại đồng ý phát nữa! Nhưng mà Sai hết lựu đạn rồi, còn muốn quăng cái gì vào mặt Nhợn nữa đây?

Piggy
20-03-2007, 12:41 PM
Rồi, đương nhiên là older rồi, mày thật lắm nhọt nhiều mụn!

1. Sở thix của sis ?
Sở thích thì nhiều lắm: buôn chuyện với người hợp tính (thường là bạn bè), đi ăn đi lượn lờ, đi METRO mua sắm, đi mua quất Tết với anh giai, đi dạo với người iu ở Lăng Bác và mấy cái hồ ở HN, nằm đắp chăn nghe nhạc, ngồi bên cửa sổ đọc sách, ngủ nướng, thỉnh thoảng thích trổ tài nấu món gì đó ngon ngon, đan quạt với phi đội quen thuộc, chăm chút cho (mấy) cái blog, đi du lịch bụi với BGB, lượn lờ trong PAN...

2. Nhóm máu ?
Chả nhớ, hình như là B.

3. Ngày tháng năm sinh ?
1/9/83 <-- rất tự hào quả ngày tháng năm sinh này đấy!

4. Ngày sinh của sis có gần hay trùng với 1 dịp lễ nào không ?
Cứ trách bà cụ sao không đẻ muộn 1 ngày có phải đúng vào dịp Quốc Khánh không. Nhưng giờ nghĩ lại rồi, thế này mới oách!

5. Mơ ước hồi nhỏ của sis là gì ?
Trở thành con trai <-- mới kết thúc mơ ước này gần đây thôi.

6. Mơ ước tương lai của sis là gì ?
Tiếp tục làm con gái và làm tròn bổn phận ông giời giao cho một đứa con gái (chống lầy, sinh con, nuôi dạy con lên người)

7. Người khác phái nào khiến sis có ấn tượng mạnh nhất ?
Chắc là Bố Già trong tiểu thuyết, còn ngoài đời thì... xem nào... Chưa thấy ai để lại ấn tượng mạnh cả. Hình như có 1 người nhưng chưa đến mức ấn tượng mạnh.

8. Người phác phái nào đẹp nhất từ trước đến giờ mà Sis gặp ?
Thằng cu đằng sau nhà mình, xinh như một bông hoa, giờ chắc 8-10 tuổi.

9. Chiêù cao và cân nặng của sis ?
Cao 157.5cm (toàn ăn gian thành 158)
Nặng 45kg (chắc ko chính xác, vì đang sụt cân ghê gớm)

10. Món ăn nào sis thix nhất và ghét nhất ?
Thích nhất thì không hẳn nhưng khoái sữa chua + vài giọt cafe.
Ghét thì căm thù chuối, thực ra là không thể ăn được chuối. (Cấm suy diễn linh tinh bậy bạ nhá!)

11. Loại hoa nào sis thix nhất ?
Hoa đồng xiền và hoa cúc xanh cánh sợi sợi (mịe, mày ko đọc chùm lựu đạn Sai quăng từ trước à?) Hơi thích hoa hồng tỷ muội, be bé xinh xinh, ở nhà hay cắm.

12. Thức uống nào sis thix nhất và ghét nhất ? có phải là rượu không(múa cột nè)?
Thích uống nước hoa quả, sinh tố và nước lọc. Có khả năng uống cực kỳ nhiều nước mà không thấy chán. Ghét nước gì ngọt ngọt lợ lợ, không thích đồ uống có ga. Rượu thì không thích cũng chả ghét, thỉnh thoảng uống cũng được. Khoái cái rượu nào ngọt ngọt êm êm, sợ rượu nào uống vào phát shock luôn lắm.
Múa cái giề mà múa?

13. Uống rượu xong sis thường làm gì?
Uống xong mà say toe tờ loe thì chạy vào WC mà li-ver-ful chứ còn gì nữa. Còn nếu say vừa phải sẽ ngủ ngoan như con mèo. (Ngả sang bên cạnh hí hí...)

14. Quan niệm sống của sis là gì ?
Sống thật với mình và mọi người để không có gì phải ân hận.

15. Sis có kĩ năng đặc biệt nào chứ , nêú có đó là gì ?
Kỹ năng đặc biệt à? Ăn nói thảo mai khi cần uốn giọng, đại khái là có thể trở thành MC nếu có cơ hội. (Đong vài anh qua điện thoại rồi đấy, he he...)

16. Tự nhận xét về tính tình của bác đi nào?
Hừm... hỏi lần thứ 3 rồi đấy. Tính tình: Sôi nổi - Hòa đồng - Vui vẻ - Hài hước - Tình cảm - Biết điều...

17. Hãy nhận xét về ưu điểm và khuyết điểm của tính tình sis đi nào?

Ưu điểm: Hay ở bên bạn bè khi họ cần
Nhược: Đôi khi lao đầu vào như thế sẽ làm hỏng sự cân bằng trong quan hệ và gây ra tính ỉ lại của bạn (vì lúc nào nó cũng nghĩ mình 3 đầu 6 tay chuyên đi làm việc thiện)

Ưu điểm: Thích làm người khác vui
Nhược: Người khó tính bảo mình vô duyên, con gái con đứa cứ cười toe toét, lúc nào cũng hớn ha hớn hở!

Ưu điểm: Thích hướng dẫn người khác nhiệt tình nếu họ đề nghị
Nhược: Toàn bị kêu là tinh tướng củ khoai nướng (cú!)

18. Sis từ hào điều gì trên cơ thể mình nhất?
Nụ cười tự tin

19. Nếu cho sis 10.000VNĐ, sis sẽ mua 1 món gì?
Quy ra tiền xu 200đ để cho vào bộ sưu tập hoặc mua 1 cái Doner Kebap, hôm nọ ăn với BGB thấy rất ngon (ăn trong cái đói và cái rét có khác).

20.Mục tiêu của sis trong 1 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm nữa?

Mục tiêu 1 năm (2007-2008): Vào HCMC, ổn định cuộc sống và công việc.

Mục tiêu 5 năm (2007-2012): Lấy chồng năm 29 tuổi (2011), 1 năm sau đó sinh con (2012), sẽ cố gắng sắm cái xe 4 bánh trong kế hoạch 5 năm này.

Mục tiêu 10 năm (2007-2017): 2015 làm đứa nữa (hoặc có thể muộn hơn tùy hoàn cảnh thực tế), tiếp tục duy trì các plan khác. Nếu chưa hoàn thành chỉ tiêu sắm "4 bánh" sẽ cố gắng hoàn thành trong kế hoạch 10 năm này.

Mục tiêu 100 (2007-2107): Nuôi dạy con tốt, chăm lo cho tương lai của con, rồi quang văn tèo trong sự thanh thản không có gì phải lăn tăn mà nhăn trán. Không dám đề ra mốc cụ thể cho cái kế hoạch trăm năm này, vì tương lai xa quá!

biboong
20-03-2007, 05:57 PM
Ném tiếp 7 quả lựu đạn nữa này. Mà hình như em với Sai độc diễn hơi bị kinh nhỉ. Thôi, sau quả này nhường cho các bác vào ăn thịt bác Pig nhề, em tạm nghỉ cái đã:D



1. Nếu cho sis 3 điều ước thì sis sẽ ước những gì nhề...

2. Giả dụ tự nhiên sis nhặt được tiền thì sis sẽ làm gì với nó nếu số tiền lần lượt là 100 ngàn...1 triệu...10 triệu...và 1 tỷ ! ( cứ coi như sis nhặt được một thẻ ATM vậy...loại trừ trường hợp sis tốt bụng đột xuất mà mang nộp cho chú công an...)

3. Đã khi nào sis rất muốn hoàn thành một việc gì đó nhưng không thể chưa...nhân tiện, việc gì mà làm khó sis dữ vậy...

4. Ước mơ lãng mạn nhất của sis là gì...Sis có thực hiện được nó không...
<o:p> </o:p>
5. Hiện nay có trào lưu nhà nhà câu bài,người sì pam....là cương vị 1 mem lâu đời, sis có thể nói gì về điều này??
<o:p> </o:p>
6. Trung bình mỗi tháng sis xem mấy bộ phim? Ở nhà hay ở rạp nhiều hơn?
<o:p> </o:p>
7. Sis có thể cho biết sis có thích tiệc tùng tùm lum không?

Piggy
20-03-2007, 10:08 PM
Hóa ra kho vũ khí của mày có hạn, he he... Nào, gỡ nốt 7 trái này vậy, dù sao cũng là con số đẹp!


1. Nếu cho sis 3 điều ước thì sis sẽ ước những gì nhề...
Thực ra chỉ cần 1 điều thôi, sẽ ước mình có nhiều hơn 3 điều ước. He he... Đùa tí, 3 điều à. Thứ nhất, ước công việc xuôi chèo mát mái. Thứ hai, ước thời gian trôi nhanh tẹo, giờ không phải 20/3 mà là 20/4. Thứ ba, ước gì mình hạ cánh an toàn lần này rồi sẽ bay tiếp cả đời một cách an toàn và tự chủ.

2. Giả dụ tự nhiên sis nhặt được tiền thì sis sẽ làm gì với nó nếu số tiền lần lượt là 100 ngàn...1 triệu...10 triệu...và 1 tỷ ! ( cứ coi như sis nhặt được một thẻ ATM vậy...loại trừ trường hợp sis tốt bụng đột xuất mà mang nộp cho chú công an...)
Nhặt được thẻ mà đek biết pass thì giải quyết chóa gì? Phải giả sử biết luôn PIN nhé? Xem nào, 100 ngàn à? Sẽ mua 1 lố đùi hoa như đã "bóng bàn". Một triệu à?Sẽ bao tiền phòng và tiền ăn cho chúng ta tại Côn Đảo. Mười triệu à? Làm con O2 thôi. Một tỷ à? Sẽ cân nhắc giữa sắm 1 cái 4 bánh và 1 cái nhà. Nhà chắc chả đủ, thôi sắm 4 bánh.

3. Đã khi nào sis rất muốn hoàn thành một việc gì đó nhưng không thể chưa...nhân tiện, việc gì mà làm khó sis dữ vậy...
Muốn hoàn thành nhưng chưa được vì thời điểm chưa đến chứ không phải vì khó, xí dụ như "chống lầy" và sinh con. Còn đâu sẽ cố gắng hoàn thành cho bằng hết các việc đã nằm trong kế hoạch.

4. Ước mơ lãng mạn nhất của sis là gì...Sis có thực hiện được nó không...
Ước mơ lãng mạn nhất à? Bay cũng người yêu, he he... J/k! Chắc là một honeymoon ở Đà Lạt (thế cho nó thiết thực). Nếu tốn kém hơn thì là một chuyến du lịch xa xôi đến châu Âu hay Mỹ chẳng hạn, tất nhiên là với partner roài. Dễ thực hiện nhất thì là một tối khiêu vũ trong ánh nến, một cuộc đi dạo buổi tuối, hoặc chỉ đơn giản là dựa đầu vào partner oánh một giấc ngon lành. Lãng mạn phết nhờ?

<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>
5. Hiện nay có trào lưu nhà nhà câu bài,người sì pam....là cương vị 1 mem lâu đời, sis có thể nói gì về điều này??
Câu bài là một nghệ thuật và người câu bài cũng là nghệ sĩ. Vấn đề là nghệ sĩ đáng kính hay đáng kinh? Một họa sĩ nguệch ngoạc vài nét ra một đại tác phẩm. Một đứa trẻ con nghịch ngợm vẽ vời ra một sản phẩm kinh dị.

Câu gì thì cũng phải nhìn xung quanh tẹo. Có phải một mình một diễn đàn đâu mà thích nói gì thì nói. Với cả, thiết nghĩ, mod nên chặt tay hơn trong khâu kiểm duyệt. Dạo này lọt lưới nhiều bài phạm quy quá!

Đấy, nói chung chung thế thôi, chứ chỉ thẳng tay day tận mặt chắc nó cho mình vào sổ thù vặt, vác bom đến xóa xổ số nhà 38 của mình thì toi.

<o:p></o:p>
6. Trung bình mỗi tháng sis xem mấy bộ phim? Ở nhà hay ở rạp nhiều hơn?
Cũng tùy tháng, nếu rảnh rỗi thì có ngày xem 3-4 phim, lúc lu bù thì cả tuần chả nghía phát nào. Đa phần là nằm nhà ôm cái TV thân yêu, cũng thích ra rạp nhưng chỉ phim hay và hoành tráng cơ, hoặc có ai rủ, hoặc có vé free, he he...

<o:p></o:p>
7. Sis có thể cho biết sis có thích tiệc tùng tùm lum không?
Thích vui vẻ nhưng không đến mức tùm lum. Vài lần một tháng là đủ để refresh bản thân. Ít thì còn có ý nghĩa, nhiều đâm ra nhạt và mệt mỏi.

@Boong: Đang ám ảnh chuyến đi nên đa phần câu trả lời đều hướng về nó, có thể lúc khác sẽ nghĩ khác và giả nhời khác.

biboong
21-03-2007, 07:48 AM
@ bác Nhợn: em cũng đang ám ảnh về chuyến đi nên đa phần câu hỏi toàn vìa chuyến đi, chả nghĩ ra câu nào cả. đành đợi đi vìa vậy (vìa thì hết xừ nó hạn rồi):D:D:D:D:D

Piggy
21-03-2007, 02:13 PM
Chắc Nhợn chả còn gì cho bà con khám xét nữa đâu. Lột cả da ra rồi còn gì?

Thế sau Nhợn ta mổ bác Sun hay bác C?

Blue_sea
21-03-2007, 05:30 PM
Chắc Nhợn chả còn gì cho bà con khám xét nữa đâu. Lột cả da ra rồi còn gì?

Thế sau Nhợn ta mổ bác Sun hay bác C?

Em xin, em xin. Em có tội tình gì mà các bác đòi mổ em. Mà topic này là "mổ thịt Piggy" cơ mà, có phải mổ thịt Blue_sea đâu.:|

Piggy
21-03-2007, 09:42 PM
Ý em là sau khi thôn ta no bữa thịt nhợn thì sẽ chén đến món gì?

biboong
22-03-2007, 07:49 AM
Ý em là sau khi thôn ta no bữa thịt nhợn thì sẽ chén đến món gì?

Chẹp, đang ăn thịt Nhợn mặn mà lại chuyển gu sang ăn xê (C) chua có vẻ không hợp vị lắm nhể. Chuyển sang mổ cái tên khai mào topic này này, mổ Sai đê:D:D:D:D:D

keou
22-03-2007, 07:49 AM
Mấy hôm nay mải khóc lóc chả xem gì , giờ vào xem choc tiết NHỢN , đọc mới có 1/2 mà muốn ngất , miệng cười tủm tỉm

Chúc tất cả bà con trong thôn một ngày mới tốt lành.

Piggy
22-03-2007, 10:21 AM
Mấy hôm nay mải khóc lóc chả xem gì , giờ vào xem choc tiết NHỢN , đọc mới có 1/2 mà muốn ngất , miệng cười tủm tỉm

Chúc tất cả bà con trong thôn một ngày mới tốt lành.

Dại thế, thế mà không xúm vào giúp bà con một tay xịt nhợn? Có phải là đỡ xì trét không nào?;))

Mà mới đọc có một nửa đã ngất, không hiểu đọc nốt phần còn lại thì ngất tiếp hay tỉnh rụi hẳn đây? Hì hì... :P

Cảm ơn vì lời chúc!>:D<


Chẹp, đang ăn thịt Nhợn mặn mà lại chuyển gu sang ăn xê (C) chua có vẻ không hợp vị lắm nhể. Chuyển sang mổ cái tên khai mào topic này này, mổ Sai đê


Tùy thôi, mà ăn Sờ-ai cũng ngon đấy! Coi như mình có dịp báo thù, quăng trả hơn 200 trái lựu đạn cho tên này, hê hê!>:)

À mà này, cấm mày dùng cái câu ở chữ ký! Oánh chít giờ! Vớ vỉn![-X

jackie
22-03-2007, 10:57 AM
Không thèm đọc hết, đau mắt lắm, chỉ xin hỏi một chút là không biết con Nhợn này làm món gì ngon nhất, miếng nào ngon nhất và giá cả thế nào ???

Piggy
22-03-2007, 11:09 AM
Không thèm đọc hết, đau mắt lắm, chỉ xin hỏi một chút là không biết con Nhợn này làm món gì ngon nhất, miếng nào ngon nhất và giá cả thế nào ???

Quý hóa quá, hôm nay rồng đến interview tôm, à nhầm, bác Rách hỏi thăm đến Nhợn.

Dạ, con Nhợn này chắc là làm món luộc là ngon nhất, cắm thêm bông hoa trên mũi cho duyên, rồi đặt lên bàn thờ trong tình trạng naked. Em về quê vãn hay thấy cảnh này mà nao cả lòng, hức...

Miếng ngon nhất chắc là quả tim (chứa một số thứ ngoài blood). Phần này có nhẽ là vô giá, ai may mắn túm được thì túm!

Ngoài ra, "tấm lòng" cũng là phần đáng giá. Hoặc chí ít, bộ "óc trần" cũng có thể duyệt được.

Đấy, em gợi ý thế rồi, bác lấy phần nào mang về cho bà xã thì lấy.

biboong
22-03-2007, 05:17 PM
Quý hóa quá, hôm nay rồng đến interview tôm, à nhầm, bác Rách hỏi thăm đến Nhợn.

Dạ, con Nhợn này chắc là làm món luộc là ngon nhất, cắm thêm bông hoa trên mũi cho duyên, rồi đặt lên bàn thờ trong tình trạng naked. Em về quê vãn hay thấy cảnh này mà nao cả lòng, hức...

Miếng ngon nhất chắc là quả tim (chứa một số thứ ngoài blood). Phần này có nhẽ là vô giá, ai may mắn túm được thì túm!

Ngoài ra, "tấm lòng" cũng là phần đáng giá. Hoặc chí ít, bộ "óc trần" cũng có thể duyệt được.

Đấy, em gợi ý thế rồi, bác lấy phần nào mang về cho bà xã thì lấy.
Tiếc là Nhợn này không có "ngẩu pín", chỉ có "nầm" mà em thì chỉ khoái ngẩu pín, ăn nó sần sật, giòn giòn:D, mà lại chỉ có 1 cái duy nhất. Chứ Nầm thì...có tận 8 cái, thịt thì ê hề ngoài chợ.:D:D:D:D:D

lisucun
22-03-2007, 09:48 PM
:D chết cười với bác Bông , ai lại nói thía bao giờ nhỉ ?
Mà em chỉ thấy người ta xài ngẩu Pín dê thôi chứ lợn thì em thấy ít lắm
mà bác Nhợn nhà ta có 8 cái chấm ý , đem tẩm dầu ,sa tế mà đem nướng thì ...chẹp chẹp .nghĩ đến mà chảy cả nước miếng
Đấy là Lợn ngoài chợ , còn bác Nhợn trong này , nếu ko ai tranh thì em cũng xin cái món đấy , bác Bông ko lấy dzồi
nhân tiện cho em bắn chỉ thiên phát
1 Bác nhợn có thể nói cho em b iết là bác có nụ hôn đầu đời chưa ? có rồi nhảy xuống cau 3 ,còn ko thì câu 2
2 Thế thì bác tính trao cho bác nào trong thôn ta nếu được ?
3 Ai gây ra và trong thời điểm lãng xẹt nào ?
4 Bác nghĩ mình sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh nào ? và món quà cầu hôn cùng lời nói nào được điểm cao
5 Bác nghĩ bác sẽ sinh mấy chú Nhợn con ? và có khi nào nghĩ là chống lầy xong là bye thôn Pan nhà ta ko
6 Bác nghĩ thế nào nếu em nhờ bác tranh tối tranh sáng trên tàu , lợi dụng bác Bông ngủ say mà cắt tiệt cái ngẩu pín của bác ấy đi !
hí hí , em chạy trước đã ko có người đời cắt của em :">

Piggy
22-03-2007, 10:20 PM
Khiếp các chú này tâm hồn ăn uống quá!

Nào tiếp chiêu chú Cùn:

1 Bác nhợn có thể nói cho em b iết là bác có nụ hôn đầu đời chưa? có rồi nhảy xuống cau 3, còn ko thì câu 2
Rồi, đầu đời thì có rồi, chứ cuối đời thì chưa.

2 Thế thì bác tính trao cho bác nào trong thôn ta nếu được?
Chắc phải mở cuộc thi ném còn, ai nhặt được thì cho hun cái (vào đâu thì tùy). Chỉ sợ các anh các chú lại chạy trốn thì chán.

3 Ai gây ra và trong thời điểm lãng xẹt nào?
Đương nhiên thủ phạm là 1 boyfriend của chị, thời điểm chả lãng xẹt mấy, rất ưng ý là đằng khác. Mỗi tội mình inexperienced quá, mặt đỏ tưng bừng, nóng như cái lò than.

4 Bác nghĩ mình sẽ được cầu hôn trong hoàn cảnh nào? và món quà cầu hôn cùng lời nói nào được điểm cao

Cầu hôn trong hoàn cảnh nào không quan trọng bằng ai cầu hôn. Nhưng nếu được thì khung cảnh lãng mạn tẹo, lời cầu hôn đến hơi bất ngờ thôi, đừng bất ngờ quá mà chị shock.

Món quà cầu hôn đương nhiên là cái tròn tròn để đeo vào tay chứ còn gì hơn nữa?

Lời nói được điểm cao nếu chân thành, không quá dài dòng, hơi văn hoa tẹo cho đỡ ngượng.

5 Bác nghĩ bác sẽ sinh mấy chú Nhợn con ? và có khi nào nghĩ là chống lầy xong là bye thôn Pan nhà ta ko
Đã giả nhời rồi là theo plan sẽ sinh 1 Nhợn nếp 1 Nhợn tẻ. Chống lầy xong sẽ kéo cả đàn nhợn vào thôn chứ sao lại bỏ đi. Vớ vỉn! Sống làm dân thôn PAN, chít cũng sẽ làm ma thôn PAN!

6 Bác nghĩ thế nào nếu em nhờ bác tranh tối tranh sáng trên tàu , lợi dụng bác Bông ngủ say mà cắt tiệt cái ngẩu pín của bác ấy đi !
Nếu được trả công hậu hĩ chắc chị sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này. Tuy nhiên, vì lo sợ tình huống ngược lại xảy ra nên tốt nhất từ chối, vì sự an toàn của bản thân.

halfmoon
23-03-2007, 11:12 PM
Hi hi hi,chị nhợn nhà ta bị đánh bom tơi tả,đem lên làm heo sữa quay, xem ra mọi người thi nhau mổ xẻ 1 cách nhiệt liệt. Mà sao mọi người mổ ji mà ác thế, chả cho em chen cái ngón tay của mình vào, hú hú hú hu u hu huuuuu!!

Blue_sea
24-03-2007, 07:39 AM
Chờ mãi mà ko thấy ai tung lựu đạn vào Sai như chú Boong kêu gọi cả. Thôi thì em xung phong tình nguyện lên bàn cho các bác chém vậy. Em sẽ dành tặng cho các bác 1 tuần tính từ khi bài này được post:). À, mà các bác quăng tối đa 50 quả lựu đạn một lần thôi nhé! Em nhanh mỏi tay lắm, ko trả lời nhiều như Nhợn được đâu.:D

Cheng! Thời gian bắt đầu. Mời các bác! :)

QueenBee
24-03-2007, 08:06 AM
Chờ mãi mà ko thấy ai tung lựu đạn vào Sai như chú Boong kêu gọi cả. Thôi thì em xung phong tình nguyện lên bàn cho các bác chém vậy. Em sẽ dành tặng cho các bác 1 tuần tính từ khi bài này được post:). À, mà các bác quăng tối đa 50 quả lựu đạn một lần thôi nhé! Em nhanh mỏi tay lắm, ko trả lời nhiều như Nhợn được đâu.:D

Cheng! Thời gian bắt đầu. Mời các bác! :)

Ơ, thế chém nhà Sea ngay tại đây à?;;) Đầu rơi máu chảy luôn tại đây à?;;) Thôi, Bee vốn dĩ ngọt ngào, đầu tiên là hỏi Sea một câu âu yếm nè:

- Sea có iu Bee hông?:D

Piggy
24-03-2007, 10:20 AM
Hi hi hi,chị nhợn nhà ta bị đánh bom tơi tả,đem lên làm heo sữa quay, xem ra mọi người thi nhau mổ xẻ 1 cách nhiệt liệt. Mà sao mọi người mổ ji mà ác thế, chả cho em chen cái ngón tay của mình vào, hú hú hú hu u hu huuuuu!!

Em cứ chen thoải mái, nội lực của chị thuộc dạng thâm hậu, đỡ được hết!

Mời em ra tay!

@bác C: Cho em tiếp nốt vị khách này đã nhé!

Blue_sea
24-03-2007, 11:00 AM
Ơ, thế chém nhà Sea ngay tại đây à?;;) Đầu rơi máu chảy luôn tại đây à?;;) Thôi, Bee vốn dĩ ngọt ngào, đầu tiên là hỏi Sea một câu âu yếm nè:

- Sea có iu Bee hông?:D

Có. Iu Bee nhìu nhìu. Nhưng mà ko chen chân vào được giữa Bún, Rách và Lé cho nên iu Bee như những người bạn. :D

Blue_sea
24-03-2007, 11:00 AM
Em cứ chen thoải mái, nội lực của chị thuộc dạng thâm hậu, đỡ được hết!

Mời em ra tay!

@bác C: Cho em tiếp nốt vị khách này đã nhé!

Nhợn cứ tự nhiên. Mổ song song cũng được mà. :D

biboong
24-03-2007, 07:57 PM
Hề...hề...không thể để chung C với Nhợn thế này được. Cứ để Nhợn hết hạn lao động cải tạo đã roài sẽ đến lượt ban hội chẩn xem nên mổ Sai hay C sau.:D:D:D Đề nghị các bác cứ bình tõm đê:D

Blue_sea
24-03-2007, 11:17 PM
Hề...hề...không thể để chung C với Nhợn thế này được. Cứ để Nhợn hết hạn lao động cải tạo đã roài sẽ đến lượt ban hội chẩn xem nên mổ Sai hay C sau.:D:D:D Đề nghị các bác cứ bình tõm đê:D

Èo, tự nguyện lên bàn mổ cũng ko được. Đã thế em bùng, ứ mổ máy gì cả. :D

Piggy
24-03-2007, 11:17 PM
Đến đầu tháng 4 mình mới mãn hạn tù à?

Thực ra là hoàn thành nghĩa vụ rồi. Gớm... Mổ xẻ không sót chỗ nào rồi còn giề?

fancine
27-03-2007, 11:46 AM
Có. Iu Bee nhìu nhìu. Nhưng mà ko chen chân vào được giữa Bún, Rách và Lé cho nên iu Bee như những người bạn. :D

Cái màu đỏ đỏ là thế lào thế? Sao Rách lại dính vào tổ ong thế hử? :((

lily_lt3
27-03-2007, 02:24 PM
Èo... lâu lâu không trực chiến ở thôn, giờ quay lại thấy cả nhà vẫn phong độ ngời ngời như ngày nào... lúc nào có oánh chén mổ xẻ là đảm bảo kiểu gì từ các cụ phụ lão đến các cháu thiếu niên nhi đồng cũng có mặt đông đủ... hị hị...

Piggy
27-03-2007, 04:30 PM
@chị Fan: Ờ nhỉ? Em cũng thắc mắc tương tự!

@Lily: Mọi người chờ em mãi chả thấy đâu, đành oánh chén trước rồi. Em xem còn gì thì nhậu tạm, không thì chờ mẻ sau, mổ người khác em xúm vào từ đầu cho máu. Lâu chả bàn gì về HP nhỉ? Hì hì...

atula
31-03-2007, 09:31 AM
kinh quá! mọi người chém kinh quá! sợ! vừa định vào chém thì thấy nhợn đã rách bươm rồi! đến cả xương mà thiên hạ cũng chặt chém rồi ninh nhừ thì còn gì là đời nhợn! thôi! Tu ko chém nữa vậy!

Piggy
31-03-2007, 03:12 PM
kinh quá! mọi người chém kinh quá! sợ! vừa định vào chém thì thấy nhợn đã rách bươm rồi! đến cả xương mà thiên hạ cũng chặt chém rồi ninh nhừ thì còn gì là đời nhợn! thôi! Tu ko chém nữa vậy!

Em vẫn còn đứng vững đây này (dù không còn mảnh da nào nguyên vẹn).

Yên tâm, thích thì chiều! B->

BlueWind
03-04-2007, 01:53 PM
Các bác chém ít thế ... để tui vào tiếp tay cho ... xin phép các bác 1 ngày để tui vận công điều khí chửng bị cho xuất chưởng chém con Nhợn ... >:) >:) >:) ...

@ Nhợn : Bún iu nhợn lắm í ... nhưng lúc này Nhợn xa cơ thất thế ... Bún vào đạp thêm một cái nhè nhẹ thôi ... nhá nhá ^^)

Piggy
03-04-2007, 07:35 PM
Eo, iu em mà đạp em thích thú thế à? Đúng là cái đồ Bún vừa thiu vừa dê!

@cả thôn: Tháng 4 rồi nhá, thịt ai tiếp thì thịt đê! Em mãn hạn tù rồi. Phù...ù...ù...

trangga
03-04-2007, 10:15 PM
em thì nội công ko thâm hậu cho lắm nhưng cũng muốn góp chút sức mọn để chém chị nhợn tơi tả hehe

Piggy
04-04-2007, 11:23 AM
Ác như con tê giác thế hở em? Chị mãn hạn tù rồi. Thôn ta chuẩn bị thịt món mới rồi. Chuẩn bị dao thớt đi nhé!

Kingbee
04-04-2007, 03:40 PM
Thế nhờ mod lock cái topic này đi Piggy, như thế mới xong chứ. Topic còn có chữ Piggy có nghĩa là còn gặp Piggy đới :>

Piggy
04-04-2007, 10:27 PM
@King: Này, bác ở HCMC phải không? Đằng nào 19 ngày nữa bác cũng được diện kiến dung nhan của em rồi, cần gì phải mổ xẻ trên này nhờ?

@bác C: Ọe! (Mất cả buổi lau chùi keyboard + monitor) Bác ác thật!

@Boong: Cho Sai vào phòng gây mê đê, chuẩn bị đưa vào phẫu thuật!

BlueWind
05-04-2007, 10:14 AM
Hey ... lần đầu tiên thấy cô Nhợn nhà ta naked show ... mà kô chỉ show body không ... show luôn cả bộ lòng ... hé hé hé ... nhìn thèm vãi ... chỉ nghĩ tới rượu và gái đẹp là ... chẹp chẹp ... ướt nhẹp cái bàn phím 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O

Piggy
05-04-2007, 10:55 AM
Hey ... lần đầu tiên thấy cô Nhợn nhà ta naked show ... mà kô chỉ show body không ... show luôn cả bộ lòng ... hé hé hé ... nhìn thèm vãi ... chỉ nghĩ tới rượu và gái đẹp là ... chẹp chẹp ... ướt nhẹp cái bàn phím 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O

Rồi, gái đẹp thì okay thôi, thế cái khoản rượu là thế nào nhờ? Chưa thấy nhận nhời tỏ tình của mùa xuân, à nhầm, nhời thách đấu của em Nhợn đâu nhá!

3 chén Bắc Hà thôi. Deal or no deal?

biboong
05-04-2007, 01:53 PM
Rồi, gái đẹp thì okay thôi, thế cái khoản rượu là thế nào nhờ? Chưa thấy nhận nhời tỏ tình của mùa xuân, à nhầm, nhời thách đấu của em Nhợn đâu nhá!

3 chén Bắc Hà thôi. Deal or no deal?
@ bác Bún: sau 3 chén với Nhợn thì nhất định bác phải làm 3 chén với em nữa đấy:D:D:D:D:D. 6 chén chắc chả làm sao đâu bác nhỉ:D. Bác mà không uống với em là em quy bác vào dạng nhất bên trọng, nhất bên khinh đới. mà bác phải uống mà đỡ cho thằng cu Cùn nữa chứ:D

BlueWind
05-04-2007, 04:05 PM
@ Nhợn : anh sẽ uống với em

@ Boong : không có gì có thể chia cắt tình cảm của anh em mình .... ngoại trừ gái :)) :)) :)) :)) :))

Piggy
05-04-2007, 07:59 PM
@ Nhợn : anh sẽ uống với em

@ Boong : không có gì có thể chia cắt tình cảm của anh em mình .... ngoại trừ gái :)) :)) :)) :)) :))

Vẫn chưa rõ là Bún Thiu+Dê đã nhận nhời mời của Boong chưa? :-/

lisucun
07-04-2007, 03:28 PM
;;) vậy là bác Bún sa chân nhảy vào trận chiến đầy máu của em với bác Bông rồi
Bác ơi là bác
ai sẽ đưa bác về trong khi em cũng sẽ hi sinh trên trận chiến , em đang nhờ bác hôm đó qua chở em , để nhở em có die thì cũng có mà lết được về nhà mà ko lăn xuống cống hoặc chui gầm xe tải
hu hu , bác nói thế làm em :(( đau lòng quá
uống 6 chén mời của bác Bông với Nhợn thì em cũng tiễn bác luổn ồi
Bác ơi là bác Bún
hị hị , bác BÔng chuẩn bị chưa ?;;)

rock lee
07-04-2007, 08:03 PM
hehe
vậy là sắp dc ăn bún giò heo roài
mà hết đâu năm roài
bàn nhâu giữa năm đi

Piggy
09-04-2007, 01:52 PM
(Em vừa lượn vào thì nghe loáng thoáng câu này)

Bác sĩ phẫu thuật: Nào, bệnh nhân tiếp theo đâu, cho vào phòng gây mê chưa? Chuẩn bị đưa lên bàn mổ nhé!

BlueWind
11-04-2007, 01:51 PM
(Em vừa lượn vào thì nghe loáng thoáng câu này)

Bác sĩ phẫu thuật: Nào, bệnh nhân tiếp theo đâu, cho vào phòng gây mê chưa? Chuẩn bị đưa lên bàn mổ nhé!

Ầy ... chém chưa xong mà lị ... từ từ rồi chạy chớ ... iem làm gì lẹ thế :D

Piggy
11-04-2007, 05:10 PM
Theo luật định thì không bệnh nhân nào được nằm trong phòng mổ quá một tháng. Anh Bún xem lại đê. Đầu tháng 4 này là khám và phẫu thuật cho bệnh nhân khác rồi.

Thế thích chém cái gì nữa? Chém đê! (Còn cái gì lành lặn đâu cơ chứ)