PDA

View Full Version : PANees trong mắt PANees


Piggy
18-03-2007, 05:42 PM
Mới đầu, em định chọn tên topic là "Anh hùng luận anh hùng" nghe cho nó oách xà lách. Nhưng xét cho cùng, thôn PAN là một gia đình, có người lớn trẻ em, chứ không phải chốn giang hồ mà anh với chả hùng.

Sắp sinh nhật thôn PAN tròn 1 năm tuổi. Đột nhiên nhớ lại cái ngày đầu mới vào, ít người thôi, nhưng thân thiện và vui vẻ lắm. Giờ đây, PAN phình to như một quả bóng bơm căng, số lượng thành viên và topic tăng chóng mặt. Em thử quay ngược kim đồng hồ mong tìm lại ngày xưa nhưng chợt nhận ra chẳng thể xoay ngược thời gian. Thôi thì đành chấp nhận PAN theo cách mà nó hiển hiện vậy.

May mắn sao, forum ngày càng trở nên hỗn loạn và nhạt nhẽo thì con người lại không hề thế. Họ gắn bó và yêu mến nhau như bạn bè thân. Có một sự tôn trọng nhất định dành cho tất cả dù đó là một anh lớn bước qua cái tuổi 30 rồi hay một chú nhóc vẫn còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Đến thời điểm này, em có thể khẳng định, em rất yêu PAN. Nhờ PAN mà em có những người bạn đặc biệt. Và dù rằng forum chẳng có gì mới mẻ nhưng mỗi ngày đảo qua PAN một lần đã trở thành thói quen không muốn bỏ của em.

Như mọi lần, em sẽ mở hàng topic của mình bằng những dòng cảm nhận đầu tiên về một số thành viên thôn PAN.

Hôm qua, em và mod Thúy ghé thăm bác Blue_sea. Cuộc trò truyện vui vẻ bên ánh nến lung linh, tiến cười giòn tan khiến em cảm thấy rất thoải mái. Suy nghĩ về cái ảo và cái thật không còn rõ ràng. Người bạn ảo đang hiện hữu rất thực trước mặt em.

Bác C (gọi thế này cho thân mật nhỉ) có một giọng nói qua điện thoại nghe rất dễ gần. Gặp trực tiếp, em thấy con người bác cũng thế. Bác nói chuyện vui vẻ thoải mái, ít e ngại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự nhất định vì ít ra, đây là lần đầu tiên gặp mà. Em thấy bác rất tự tin. Thỉnh thoảng buông ra vài câu đùa sắc sảo chả kém nàng Bee thôn ta. Bác có nhời mời mọi người ghé thăm tệ xá (nhà bác lúc nào cũng có cái ăn). He he... Thế nào nhỉ? Nhà mình nghĩ sao?

Ấn tượng Bác Rách trong em là "một người anh rất chịu chơi". Đến với các lần ọp ẹp, bác mang theo những câu chuyện thú vị mà từ đây những tác phẩm kinh dị của đạo diễn Neo ra đời. Bác luôn cố gắng thu xếp để đến với mọi người, thỉnh thoảng còn vác theo bà cả khiến không khí ọp ẹp càng giống một buổi sum họp gia đình hơn. Ngoài ra, có một chiện không thể không nhắc tới ấy là cái "tội" cho "Nhợn đất" ăn quá nhiều của bác. Tất nhiên, với tội lỗi này thì Nhợn em chỉ biết phạt bác bằng rất nhiều câu "Cảm ơn" mà thôi.

Còn-3-ký thì sao nhỉ? May mà chị không nằm trong danh sách "máy bay bà già" hâm mộ chú em. Với chị, chú em luôn là một "manly boy". Cụm từ nghe có vẻ lủng củng nhưng lại diễn tả rất đủ hình ảnh của Còn-3-ký. Mới chạm đến cái tuổi bỏ phiếu chưa lâu, nhưng kiến thức và phong cách của cậu bé này dự báo tương lai sẽ có một người đàn ông đích thức. Đây cũng là lý do mà Còn-3-ký trở thành thần tượng của rất nhiều chị già thôn PAN.

Một thành viên đã mất mặt đã lâu, nhưng Nhợn vẫn muốn nhắc lại. Ấy là Xờ-3-kô, người hiện đang chu du ở Rumani. Rất nhiệt tình và tự nhiên, đó là nhận xét của Nhợn về thằng nhóc này. Tuy nó nó là nhóc nhưng nó lại rất cao lớn. Nhớ lại đợt nó về và đi ọp ẹp xem phim với các chị lớn mà buồn cười quá. Giờ nó không còn năng qua lại thôn ta nữa, kể cũng tiếc một thành viên thẳng thắn như nó.

(Bài dài quá, nên Nhợn xin mạn phép tạm dừng. Tất nhiên là "to be continued" rồi vì còn rất nhiều người để Nhợn bày tỏ suy nghĩ và sự yêu mến của mình).

lisucun
18-03-2007, 11:10 PM
Em đang chờ phần tiếp theo
nhanh lên bác nhé , mấy cài này phải chăm mí được
bác xong thì tới phiên em cướp mic mà nói
em cũng nhìu ấn tượng lắm
à , mà nói thía , ai cũng là anh hùng phỏng !:x
love Pan

Blue_sea
19-03-2007, 10:03 AM
Mới đầu, em định chọn tên topic là "Anh hùng luận anh hùng" nghe cho nó oách xà lách. Nhưng xét cho cùng, thôn PAN là một gia đình, có người lớn trẻ em, chứ không phải chốn giang hồ mà anh với chả hùng.

Sắp sinh nhật thôn PAN tròn 1 năm tuổi. Đột nhiên nhớ lại cái ngày đầu mới vào, ít người thôi, nhưng thân thiện và vui vẻ lắm. Giờ đây, PAN phình to như một quả bóng bơm căng, số lượng thành viên và topic tăng chóng mặt. Em thử quay ngược kim đồng hồ mong tìm lại ngày xưa nhưng chợt nhận ra chẳng thể xoay ngược thời gian. Thôi thì đành chấp nhận PAN theo cách mà nó hiển hiện vậy.

May mắn sao, forum ngày càng trở nên hỗn loạn và nhạt nhẽo thì con người lại không hề thế. Họ gắn bó và yêu mến nhau như bạn bè thân. Có một sự tôn trọng nhất định dành cho tất cả dù đó là một anh lớn bước qua cái tuổi 30 rồi hay một chú nhóc vẫn còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Đến thời điểm này, em có thể khẳng định, em rất yêu PAN. Nhờ PAN mà em có những người bạn đặc biệt. Và dù rằng forum chẳng có gì mới mẻ nhưng mỗi ngày đảo qua PAN một lần đã trở thành thói quen không muốn bỏ của em.

Như mọi lần, em sẽ mở hàng topic của mình bằng những dòng cảm nhận đầu tiên về một số thành viên thôn PAN.

Hôm qua, em và mod Thúy ghé thăm bác Blue_sea. Cuộc trò truyện vui vẻ bên ánh nến lung linh, tiến cười giòn tan khiến em cảm thấy rất thoải mái. Suy nghĩ về cái ảo và cái thật không còn rõ ràng. Người bạn ảo đang hiện hữu rất thực trước mặt em.

Bác C (gọi thế này cho thân mật nhỉ) có một giọng nói qua điện thoại nghe rất dễ gần. Gặp trực tiếp, em thấy con người bác cũng thế. Bác nói chuyện vui vẻ thoải mái, ít e ngại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự nhất định vì ít ra, đây là lần đầu tiên gặp mà. Em thấy bác rất tự tin. Thỉnh thoảng buông ra vài câu đùa sắc sảo chả kém nàng Bee thôn ta. Bác có nhời mời mọi người ghé thăm tệ xá (nhà bác lúc nào cũng có cái ăn). He he... Thế nào nhỉ? Nhà mình nghĩ sao?

Ấn tượng Bác Rách trong em là "một người anh rất chịu chơi". Đến với các lần ọp ẹp, bác mang theo những câu chuyện thú vị mà từ đây những tác phẩm kinh dị của đạo diễn Neo ra đời. Bác luôn cố gắng thu xếp để đến với mọi người, thỉnh thoảng còn vác theo bà cả khiến không khí ọp ẹp càng giống một buổi sum họp gia đình hơn. Ngoài ra, có một chiện không thể không nhắc tới ấy là cái "tội" cho "Nhợn đất" ăn quá nhiều của bác. Tất nhiên, với tội lỗi này thì Nhợn em chỉ biết phạt bác bằng rất nhiều câu "Cảm ơn" mà thôi.

Còn-3-ký thì sao nhỉ? May mà chị không nằm trong danh sách "máy bay bà già" hâm mộ chú em. Với chị, chú em luôn là một "manly boy". Cụm từ nghe có vẻ lủng củng nhưng lại diễn tả rất đủ hình ảnh của Còn-3-ký. Mới chạm đến cái tuổi bỏ phiếu chưa lâu, nhưng kiến thức và phong cách của cậu bé này dự báo tương lai sẽ có một người đàn ông đích thức. Đây cũng là lý do mà Còn-3-ký trở thành thần tượng của rất nhiều chị già thôn PAN.

Một thành viên đã mất mặt đã lâu, nhưng Nhợn vẫn muốn nhắc lại. Ấy là Xờ-3-kô, người hiện đang chu du ở Rumani. Rất nhiệt tình và tự nhiên, đó là nhận xét của Nhợn về thằng nhóc này. Tuy nó nó là nhóc nhưng nó lại rất cao lớn. Nhớ lại đợt nó về và đi ọp ẹp xem phim với các chị lớn mà buồn cười quá. Giờ nó không còn năng qua lại thôn ta nữa, kể cũng tiếc một thành viên thẳng thắn như nó.

(Bài dài quá, nên Nhợn xin mạn phép tạm dừng. Tất nhiên là "to be continued" rồi vì còn rất nhiều người để Nhợn bày tỏ suy nghĩ và sự yêu mến của mình).

Nhợn nói thế ngại quá!:"> Vừa được làm người mở hàng lại vừa được khen nữa. :). Mà Nhợn nói đúng đấy, nhà em lúc nào cũng có cái để măm, ko nhiều thì ít. Lúc nào các bác rảnh, ghé qua tệ xá của em chơi. Nhưng mà phải khoảng hơn tháng nữa đã vì nhà em sắp làm cái cầu thang nên hơi bừa bộn và bẩn.

Piggy
19-03-2007, 03:49 PM
Anh Lé là thành viên từ thuở PAN mới sơ khai. Anh xuất hiện gây ấn tượng mạnh với những gì liên quan đến Action và Sex. Tâm hồn anh là sự kết hợp khéo léo giữa dí dỏm và lãng mạn. Kết quả của phép hôn phối dó là những tác phẩm thơ kinh điển oánh dấu hình tượng "Thi sĩ Lé" thôn ta.

Vừa biết thể hiện, vừa biết lắng nghe, đó là ưu điểm rất lớn khiến anh trở thành public man - người của công chúng. Anh không nỡ bỏ một cuộc vui nào của PAN, mà hình như nếu thiếu anh cuộc vui cũng có giảm đi đôi chút. Đặc điểm nổi bật của anh Lé là đẹp trai và nhiệt tình. Anh hay ngồi trầm ngâm nghe mọi người nói và thỉnh thoảng lại nói vài câu khiến mọi người cười lăn cười bò.

Cũng may em miễn dịch với style của anh nên không nằm trong số những nạn nhân xin chết vì Thi sĩ Lé. Nhưng em tin, cái danh sách này chắc chắn rất dài.

Blue_sea
19-03-2007, 10:36 PM
Như có điềm báo trước, ngày thứ 7 mất điện từ 6 giờ sáng (chả biết là điềm gì:D). Trong nhà ánh sáng mờ mờ (em ko dám mở cửa sổ vì lạnh). Cả ngày ngồi vật vờ chẳng biết làm gì. Khoảng 17h25, tiếng chuông điện thoại réo vang. Nhấc máy. "Mình là mod ở phimanh.net. Đang định cùng mod qua nhà Blue_sea". Một luồng điện chạy dọc sống lưng (cái này vì bất ngờ:D). Sau vài câu trao đổi với mod là đến Nhợn. Mặc dù biết là mất điện nhưng cả hai vẫn quyết định đến. Kết luận ban đầu: 2 giọng đều dễ thương và dễ gần.:)

Khoảng 20' sau có tiếng hỏi ngoài cửa:"Bác ơi! Đây có phải nhà anh...ko ạ?". Trời tối thui, chẳng thấy gì ngoài 2 bóng người đi vào. Người cất tiếng chào trước là Nhợn (tiếng ngoài đời hay hơn trong điện thoại). Sau đó thì chủ và khách đều an tọa. Nhợn thì trông chẳng khác gì trong ảnh, tính tình vui vẻ, cười cười nói nói. Còn mod thì vẻ mặt hơi nghiêm nghị, ít nói hơn. (nói thật, lúc đầu em thấy mod hơi "lạnh":P) Nhưng sau một hồi trò chuyện thì mod cũng cười vui vẻ chẳng kém gì Nhợn, nhât là từ khi 3 đứa nói chuyện điện thoại với bác Sun. Và đến gần lúc ra về thì em cảm thấy cả 3 gàn gũi hơn. :)

Nói túm lại, em thấy Nhợn tính tình vui vẻ , dễ gần, tự nhiên ( có điều ăn bánh hơi nhỏ nhẹ, ko giống Nhợn mọi khi, có lẽ là do đã ních đầy một bụng ốc và khế :D). Còn mod thì trừ lúc đầu còn về sau cũng rất thoải mái. Cả 2 đều tạo cho em cảm giác gần gũi, tự nhiên. Hi vọng thời gian tới sẽ được gặp thêm các mem khác trong thôn PAN. :)

@Mod: Mod post cái ảnh của em và Nhợn đi.

jackie
22-03-2007, 10:23 AM
Nhợn thân mến, dạo này nhợn có vấn đề rồi đới, nhưng mà thế lại thấy đáng yêu hơn, hị hị
Nói chung, jackie rất có cảm tình với mọi PANese trừ mấy gã và ả không thích ra còn thích tuốt

- Đầu tiên là các mod, tầng lớp cầm quyền này vô cùng đáng ghét, vì có quyền lực nên bọn họ muốn gì là được, tự tung tự tác, họ dám đặt ra cái gọi là nội quy diễn đàn, không có tý dân chủ nào, lại thi thoảng dọa jackie là viết nhiều hay không viết đều có thể bị treo nick, đúng là ác hơn con thú trên rừng

- Thứ hai, là hai gã neo và lethanh, nhưng kẻ táng tận lương tâm, luôn tìm cách đưa jackie sa đà vào rượu bia, hòng dập chí khí anh hùng, rất ác

- Thứ ba, bọn Nhợn, Sờ ti , Cinz .... chuyên dùng mỹ nhân kế để hòng mồi chài jackie đi uống caphê, toàn đánh vào những cái jackie thèm muốn... còn ác hơn bọn trên

To be ........ continued

Piggy
22-03-2007, 11:09 AM
Nhợn thân mến, dạo này nhợn có vấn đề rồi đới, nhưng mà thế lại thấy đáng yêu hơn, hị hị


Giật mình khi đọc câu này của bác Rách. Có vấn đề là thế nào ạ? Em chỉ muốn bày tỏ tấm lòng tấm mề của mình thôi mà. Có gì đâu bác...

Coming up next sẽ là review của Nhợn về một loại tên họ Sờ trong thôn ta, hãy chờ và đón xem!

Piggy
28-03-2007, 08:05 AM
Sweetie = Sweet + Tie

Đây là tên họ Sờ đầu tiên mà Nhợn quen. Thực ra, dây mơ dễ má bắt nguồn từ một diễn đàn khác (củ chuối hơn PAN nhiều). Nhợn và kẻ đanh đá nhất thôn ta nhảy vào làm loạn cái topic của Sờ-ít-ti khiến tên này nổi điên, đem lòng thù hận 2 chị em dễ thương nhà mình. Tuy nhiên, một lần tình cờ gặp tên này đi với nửa còn lại trên Cafe Lâm, mình ríu rít hỏi chuyện và rủ lên PAN xin vé xem phim. Tự dưng thấy cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

Theo lời tự khai thì Sweetie được tạo nên từ hai phần Sweet + Tie. Như vậy, thiếu một trong hai đứa Sờ hoặc Ti thì không thể nào tồn tài cái gọi là Sờ ít ti như chúng ta vẫn biết.

Nhận dạng của tên này: Một cô gái xinh xắn, thông minh, hát hay, múa giỏi (múa cột hay mua gì thì không rõ). Tính tình cũng vui vẻ thoải mái, nhưng có vẻ tương đối đanh đá, bà con cẩn thận, tốt nhất nên dĩ hòa vi quý với tên này.

À, còn một đặc điểm nữa mà mình rất chi là cay cú với nhà Sờ ít ti, ấy là tên này oánh bài cực kỳ đỏ. Kỳ quặc một điều, Sờ ít ti có thể vừa đỏ bạc vừa đỏ tình, không rõ có đen linh tinh hay không? Có lẽ mình sẽ nghiên cứu thêm điều này sau.

sweetie
09-04-2007, 09:54 AM
Sweetie = Sweet + Tie

Đây là tên họ Sờ đầu tiên mà Nhợn quen. Thực ra, dây mơ dễ má bắt nguồn từ một diễn đàn khác (củ chuối hơn PAN nhiều). Nhợn và kẻ đanh đá nhất thôn ta nhảy vào làm loạn cái topic của Sờ-ít-ti khiến tên này nổi điên, đem lòng thù hận 2 chị em dễ thương nhà mình. Tuy nhiên, một lần tình cờ gặp tên này đi với nửa còn lại trên Cafe Lâm, mình ríu rít hỏi chuyện và rủ lên PAN xin vé xem phim. Tự dưng thấy cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

Theo lời tự khai thì Sweetie được tạo nên từ hai phần Sweet + Tie. Như vậy, thiếu một trong hai đứa Sờ hoặc Ti thì không thể nào tồn tài cái gọi là Sờ ít ti như chúng ta vẫn biết.

Nhận dạng của tên này: Một cô gái xinh xắn, thông minh, hát hay, múa giỏi (múa cột hay mua gì thì không rõ). Tính tình cũng vui vẻ thoải mái, nhưng có vẻ tương đối đanh đá, bà con cẩn thận, tốt nhất nên dĩ hòa vi quý với tên này.

À, còn một đặc điểm nữa mà mình rất chi là cay cú với nhà Sờ ít ti, ấy là tên này oánh bài cực kỳ đỏ. Kỳ quặc một điều, Sờ ít ti có thể vừa đỏ bạc vừa đỏ tình, không rõ có đen linh tinh hay không? Có lẽ mình sẽ nghiên cứu thêm điều này sau.

Có cái bài hay thế này mà bây giờ mình mới biết. Can cái tội ít vào PAN quá, dạo này đang xì trét tí. Gớm, cái nhà Nhợn, nói đúng ghê cơ (nhất là cái phần bôi đậm í). Chưa bao giờ mũi mình lại to như bây giờ, hân hạnh ghê cơ. Cám ơn nhà Nhợn nhá.

P/S: hôm nào gặp nhau tớ bày cho cách bố trí phong thủy cho vừa đỏ bạc, vừa đỏ tình nhá.:-$

BlueWind
09-04-2007, 10:19 AM
Này Sea ... ông làm gì lúc đó mà có một luồng điện chạy dọc sống lưng :-W :)) :)) :)) :)) :))

biboong
09-04-2007, 10:19 AM
Có cái bài hay thế này mà bây giờ mình mới biết. Can cái tội ít vào PAN quá, dạo này đang xì trét tí. Gớm, cái nhà Nhợn, nói đúng ghê cơ (nhất là cái phần bôi đậm í). Chưa bao giờ mũi mình lại to như bây giờ, hân hạnh ghê cơ. Cám ơn nhà Nhợn nhá.

P/S: hôm nào gặp nhau tớ bày cho cách bố trí phong thủy cho vừa đỏ bạc, vừa đỏ tình nhá.:-$
Chị Sờ ti oai, bà chị quên đoạn này à
Nhận dạng của tên này: Một cô gái xinh xắn, thông minh, hát hay, múa giỏi (múa cột hay mua gì thì không rõ). Tính tình cũng vui vẻ thoải mái, nhưng có vẻ tương đối đanh đá, bà con cẩn thận, tốt nhất nên dĩ hòa vi quý với tên này.
Đới, cái đới mới là cái chính đấy. (nói nhỏ bà con, bà chị này chửi có bài có vở cơ, liên miên bất tận, chửi như hát rap luôn:D . Lưu ý, chửi đây không có chửi bậy, bà con đừng hiểu nhầm kẻo em lại bị mắng oan:D). Còn đoạn dưới, óanh bạc đỏ thì miễn bình luận, chỉ biết là nên tránh cao thủ này:D

Piggy
09-04-2007, 01:52 PM
P/S: hôm nào gặp nhau tớ bày cho cách bố trí phong thủy cho vừa đỏ bạc, vừa đỏ tình nhá.:-$

Lần nào đan quạt mình cũng phong thủy loạn lên, chả ăn thua gì. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, nào thì đổi chỗ lung tung, nào thì mừng tuổi cháu Sờ-ai, nào thì ôm cái bình nước vì mình mệnh Đại Hải Thủy, nào thì ngồi cạnh ai, nào thì để xiền ở đâu, nào thì ăn gì kiêng gì trong khi đan, v.v. và v.v. :))

Để xem nhà Sờ-ít-ti còn độc chiêu gì mình chưa biết không nào.

Coming up next: Review về 2 kẻ họ Sờ còn lại!

teentitans_raven
09-04-2007, 01:52 PM
Em thì lâu ko vào PAN nên em cũng ko bít PAN có nhìu thành viên mới thía.:-O Nhưng nói về những bác em đã chat thì em iu quý tất cả, chẳng ghét ai hít.:x Đặc biệt là chị Sweetie, chị meoden, Bibi, H_S, Fullmoon, chuotcoi, Blue_sea, Sói, Hamu, Sida, Hell angel...Còn mấy bác kia giấu nick Yahoo kỹ wé, em chịu.:|

biboong
09-04-2007, 07:08 PM
Em thì lâu ko vào PAN nên em cũng ko bít PAN có nhìu thành viên mới thía.:-O Nhưng nói về những bác em đã chat thì em iu quý tất cả, chẳng ghét ai hít.:x Đặc biệt là chị Sweetie, chị meoden, Bibi, H_S, Fullmoon, chuotcoi, Blue_sea, Sói, Hamu, Sida, Hell angel...Còn mấy bác kia giấu nick Yahoo kỹ wé, em chịu.:|
ơ...có ai giấu nick đâu em, người nào muốn để mọi người vào liên hệ với mình thì đều để nick YM! ở dưới ava rồi, em cứ ấn vào đấy là lấy nick:-t

bibi
10-04-2007, 04:56 PM
ơ...có ai giấu nick đâu em, người nào muốn để mọi người vào liên hệ với mình thì đều để nick YM! ở dưới ava rồi, em cứ ấn vào đấy là lấy nick:-t
Boong ơi, thía tức là mọi người ko chịu cho nick, chứ ko phải là Teen ko biết nhỉ, Teen nhỉ

teentitans_raven
10-04-2007, 06:51 PM
Boong ơi, thía tức là mọi người ko chịu cho nick, chứ ko phải là Teen ko biết nhỉ, Teen nhỉ

Đúng rùi đóa.Cúng cuồi cũng gặp đc đồng minh.:D

biboong
03-05-2007, 09:05 AM
Đây là vài hình ảnh về sự thay đổi đến ngất ngây con gà tây của chủ cái topic này, Ms Piggy, sau 1 năm tròn trịa như ông địa:
http://img407.imageshack.us/img407/698/hue13bm7.jpg http://img440.imageshack.us/img440/2852/picture562cd3.jpg
Một tên đầu gấu và hãy nhìn cái ảnh bên cạnh bà con nghĩ tới...
http://img478.imageshack.us/img478/1800/hue23pf6.jpg http://img211.imageshack.us/img211/8461/picture392os0.jpg
Một chút dính dáng tới nhau (tìm mãi mới thấy)

http://img53.imageshack.us/img53/5205/hue31la8.jpghttp://img211.imageshack.us/img211/6150/picture536tq8.jpg
Cùng một cái áo, nhưng tình huống khác, làm nên những phong cách khác nhau:D
http://img411.imageshack.us/img411/8493/hue4gj8.jpghttp://img411.imageshack.us/img411/1491/picture581xc3.jpg
Hụ...hụ...no comment:))
Hị...hị...có gì mạo phạm mong Ms Piggy tha lỗi, nhưng đạo đức nghề nghiệp của một tên Paparazzi không cho phép em chụp mà chẳng để làm gì nên em mới vác ra đây cho bà con ngắm nghía. Cho phép down free. Hứa hẹn với bà con sẽ tiếp tục có những pô độc đáo hơn nữa. Quả này chỉ là demo cho một serie ảnh và truyện :"Panees nam tiến ký" dự định sẽ được kể vào một thời gian gần đây.
@ bác Nhợn: có gì ra đây chúng ta sẽ thương thảo về bản quyền sau

QueenBee
03-05-2007, 09:16 AM
Ối em tôi, sao ra nông nỗi này hở em? Ăn phải bùa phải bả thằng lào trong Sì Goòng mà lại ẽo à ẽo ợt như kve hết đát thế này hở giời? =))

Blue_sea
03-05-2007, 09:36 AM
Chẹp, trông nhà Nhợn õng ẹo dã man. Mới đi có mấy hôm mà đã thế này sao? :D

QueenBee
03-05-2007, 10:13 AM
Đây là vài hình ảnh về sự thay đổi đến ngất ngây con gà tây của chủ cái topic này, Ms Piggy, sau 1 năm tròn trịa như ông địa:
http://img211.imageshack.us/img211/6150/picture536tq8.jpg


Hiện Phòng điều tra tệ nạn xã hội, Cục cảnh sát hình sự đã soi ra biển số xe này là "52 Z4 - blah blah" ;)) Hiện thủ phạm làm tan nát hình ảnh cô Nhợn đang được xúc tiến điều tra. Dự kiến mức án phạt sẽ được nâng lên cao nhất: Chung thân. ;;)

QueenBee
03-05-2007, 10:16 AM
http://img440.imageshack.us/img440/2852/picture562cd3.jpg


Tên mặc áo đen, đeo kính dâm, đi giày thể thao trắng và phì phèo thuốc lá phía sau đang là nghi phạm số 1. Hiện Ban dân số kế hoạch hóa gia đình đang phát lệnh truy nã tên này. :))

biboong
03-05-2007, 11:16 AM
Sau đây là chùm ảnh về tệ nạn xã hội ở Sì Goòng mà phóng viên của báo lacai.net đã chộp được:

http://img243.imageshack.us/img243/5238/dsc01888gn0.jpghttp://img440.imageshack.us/img440/5014/dsc01889zd7.jpg

http://img75.imageshack.us/img75/1533/dsc01849tj5.jpg

http://img82.imageshack.us/img82/5461/dsc01878zz4.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/4773/picture537mu4.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/3887/picture551ix7.jpg

http://img72.imageshack.us/img72/3751/picture671yt6.jpg

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cũng đã bị một số phần tử bảo kê ngăn cản cũng như sự cảnh giác cao độ từ đối tượng, dưng với nòng yêu nghề tha thiết, chúng tôi cũng đã hoàn thành được công việc được giao:
http://img176.imageshack.us/img176/7186/picture011qd0.jpghttp://img75.imageshack.us/img75/5034/picture075dt7.jpg

http://img77.imageshack.us/img77/1548/picture009ym5.jpg

biboong
03-05-2007, 11:40 AM
http://img122.imageshack.us/img122/3887/picture551ix7.jpg
Hình ảnh của cô Nhợn càng ngày càng lả lướt, VD như quả ảnh này, cứ gọi là chân dài đến nách=)). Theo nguồn tin moi được từ tổ điều tra, style lả lướt của cô Nhợn có thể bắt nguồn từ khi đưa đầu cho pede cắt=))=))=)). Thông tin tiếp tục được cập nhật:>

Blue_sea
03-05-2007, 02:59 PM
Chẹp, tệ nạn quá Nhợn ơi! Ko còn nhận ra Công chúa Nhợn nữa rồi.

lisucun
03-05-2007, 04:06 PM
ối ! em bật ngửa
tiếc cho cái hôm ấy mắc chuyện gia đình ko đi được
a , mà cái này thì Chuyện - mà - ai - cũng - biết mà ko nói đấy
Kiểu này có án chung thân thật rồi
cũng hay

biboong
03-05-2007, 04:14 PM
Chung thân á, cái này để toà nghị án cái đã. Đề nghị các nhà báo (cô) nhân dân không được dùng tiếng nói công luận tác động vào việc nghị án:-". Hiện tại toà mới đang xử sơ thẩm, cũng chưa đến phần xét hỏi bị can và đối chứng với nhân chứng. Đợi xong phần này đã rồi mới dám có dự đoán chính xác được:-".

neo_noe_one
04-05-2007, 09:20 PM
Ối dồi ôi là chả ôi. Ăn chơi sa đọa, quần áo tả tơi. Kiểu này không phải như tú bà nữa mà như là quân của tú bà:)) . Mà sao có cái cặp gì nó dài thế kia nhỉ, sang Thái tân trang lừa đức lang quân trước khi chống lầy à?3:-O 3:-O

Piggy
07-05-2007, 10:51 PM
Ối dồi ôi là chả ôi. Ăn chơi sa đọa, quần áo tả tơi. Kiểu này không phải như tú bà nữa mà như là quân của tú bà:)) . Mà sao có cái cặp gì nó dài thế kia nhỉ, sang Thái tân trang lừa đức lang quân trước khi chống lầy à?3:-O 3:-O

Anh Neo nhá, dám nói em Nhợn thế à? Thứ Tư này phải xử lý mới được. Hừ...X(

Nhóc xinh HN
10-05-2007, 12:38 PM
Hihi đi mất một thời gian forum mình lại có thêm mục này ạ. Vui nhỉ, trông chị Piggy đáng yêu đấy chứ ạ. Sao anh Boong có nhiều ảnh chị Piggy thế. E hèm nghi ngờ à nha. Anh có ý gì với chị Piggy không thế ;))

conbaky
11-05-2007, 07:27 AM
há há
anh Boong có vợ rồi em ạ
với lại ai chứ chị Piggy thì bây h anh Boong k dám xí xớn đâu, kẻo "đại ca" tẩn cho 1 phát thì chít bỏ mợ ;))

biboong
12-05-2007, 07:24 AM
há há
anh Boong có vợ rồi em ạ
với lại ai chứ chị Piggy thì bây h anh Boong k dám xí xớn đâu, kẻo "đại ca" tẩn cho 1 phát thì chít bỏ mợ ;))

Hờ...hờ...chú này chỉ được cái nói đúng. Bi giờ có cho vàng cũng chả dám xí xớn lớn tớn dây vào nhà Nhợn, Có ngày chết mất xác:-". Mà tớ chết thì lấy ai trả nợ cho một đống các chủ nợ đang chờ đến khi tớ có xu nào là nhảy vào xâu xé:-". Nói chung là tớ chết là kéo theo nhiều gia đình khổ theo tớ lắm.

keou
12-05-2007, 01:37 PM
UI DA !
Công chúa Nhợn đây sao ? .. vậy mà bấy lâu nay đưa cái avatar ..con Nhợn.. bụng to mông nhỏ . .. làm người ta nhầm chết .
nè Nhợn ! về nhà hỏi bố mẹ xem , ăn uống những gì mà sinh con đẹp thế ?
hỏi xong nhớ nói nhỏ nhỏ cho Kẹo nghe nhé ..

BlueWind
12-05-2007, 10:03 PM
http://img122.imageshack.us/img122/4773/picture537mu4.jpg

http://img122.imageshack.us/img122/3887/picture551ix7.jpg





Tấm thứ nhất : .. cái xe Future nhìn quen quá .. không nhớ rõ là của ai nữa .. ***** , dạo này đầu óc mau quên quá cơ .. tức :-L .. để suy nghĩ .. nghĩ ra la lên cho koi 3:-O ..

Tấm thứ hai : tui đã bị chảy máu cam at the 1st sign :( :(

Piggy
12-05-2007, 10:03 PM
UI DA !
Công chúa Nhợn đây sao ? .. vậy mà bấy lâu nay đưa cái avatar ..con Nhợn.. bụng to mông nhỏ . .. làm người ta nhầm chết .
nè Nhợn ! về nhà hỏi bố mẹ xem , ăn uống những gì mà sinh con đẹp thế ?
hỏi xong nhớ nói nhỏ nhỏ cho Kẹo nghe nhé ..

Xúc động quá, chờ đến trang thứ 4 mới có một bài viết tử tế, hế hế hế...

Nói nhỏ này, chẳng qua cái máy ảnh biết nịnh thôi. Hì hì... Khi nào gặp nhau cái nhờ? Cho Kẹo diện kiến dung nhan của Công chúa Nhợn ngoài đời. PM cho Nhợn số điện thoại nếu ngại public, có gì contact với nhau.

Piggy
12-05-2007, 10:41 PM
Hihi đi mất một thời gian forum mình lại có thêm mục này ạ. Vui nhỉ, trông chị Piggy đáng yêu đấy chứ ạ. Sao anh Boong có nhiều ảnh chị Piggy thế. E hèm nghi ngờ à nha. Anh có ý gì với chị Piggy không thế ;))

Trước hết là phải cảm ơn em Nhóc vì đã khen chị đáng yêu.

Anh Boong với chị Sai ở trong SG không còn thú vui nào thú tính hơn ngoài việc 2 đứa 2 camera lăm le suốt ngày rình chộp ảnh của "Nhợn con tội nghiệp". Thế nên mới có cái chuyện đau thương là 2/3 ảnh toàn có mặt chị, em ạ.

Anh Boong của Nhóc có ý với chị thật, nhưng tiếc cái đấy là "ý đồ xấu xa". Chẹp...

biboong
12-05-2007, 10:59 PM
Trước hết là phải cảm ơn em Nhóc vì đã khen chị đáng yêu.

Anh Boong với chị Sai ở trong SG không còn thú vui nào thú tính hơn ngoài việc 2 đứa 2 camera lăm le suốt ngày rình chộp ảnh của "Nhợn con tội nghiệp". Thế nên mới có cái chuyện đau thương là 2/3 ảnh toàn có mặt chị, em ạ.

Anh Boong của Nhóc có ý với chị thật, nhưng tiếc cái đấy là "ý đồ xấu xa". Chẹp...Thú tính là thú tính thế nào, dùng từ ngữ hơi bị quá đà rồi đấy nhé. Giận rồi, từ nay không có đùa gì với Nhợn cả, xin kiếu ạ. Cạch mặt bà raX(X(X(>:P>:P>:P:-L:-L:-L

Piggy
13-05-2007, 08:31 PM
Thú tính là thú tính thế nào, dùng từ ngữ hơi bị quá đà rồi đấy nhé. Giận rồi, từ nay không có đùa gì với Nhợn cả, xin kiếu ạ. Cạch mặt bà raX(X(X(>:P>:P>:P:-L:-L:-L

Xin cảm ơn.

Blue_sea
13-05-2007, 09:25 PM
Bắt quả tang Nhợn xì pam. Viết gì mà cụt lủn đúng 3 từ thế kia? :D

biboong
14-05-2007, 07:30 AM
Xin cảm ơn.
Vâng, không dám nhận lời cảm ơn ạ. Từ nay tôi cũng chả có thời gian dây vào bà nữa đâu. Gớm, cứ làm như cao giá lắm ý.:-w:-w:-w xì mũi vào.
Dạo này lắm chuyện đen đủi ghê gớm !!!

keou
14-05-2007, 07:30 AM
Thú tính là thú tính thế nào, dùng từ ngữ hơi bị quá đà rồi đấy nhé. Giận rồi, từ nay không có đùa gì với Nhợn cả, xin kiếu ạ. Cạch mặt bà raX(X(X(>:P>:P>:P:-L:-L:-L

Có gì mà giận dỗi thía Bông ơi ! ai trong chúng ta không có một phần thú tính trong người nhỉ ? Chúng ta là những " CON NGƯỜI" mà con người là CON + NGƯỜI
vậy Bông chớ nên giận làm gì . Giận làm Bị Bông xẹp lép xấu lắm bán không được giá đâu ...

keou
14-05-2007, 07:52 AM
[quote=Piggy]Xúc động quá, chờ đến trang thứ 4 mới có một bài viết tử tế, hế hế hế...

Nói nhỏ này, chẳng qua cái máy ảnh biết nịnh thôi. Hì hì... Khi nào gặp nhau cái nhờ? Cho Kẹo diện kiến dung nhan của Công chúa Nhợn ngoài đời. PM cho Nhợn số điện thoại nếu ngại public, có gì contact với nhau.[/quote

Nhợn xinh ơi ! làm cách nào trao cho Nhợn số ĐT được nhỉ ? Nhợn đã về nhà chưa hay vẫn còn ở Sì Gòng

Blue_sea
14-05-2007, 08:48 AM
Xúc động quá, chờ đến trang thứ 4 mới có một bài viết tử tế, hế hế hế...

Nói nhỏ này, chẳng qua cái máy ảnh biết nịnh thôi. Hì hì... Khi nào gặp nhau cái nhờ? Cho Kẹo diện kiến dung nhan của Công chúa Nhợn ngoài đời. PM cho Nhợn số điện thoại nếu ngại public, có gì contact với nhau.

Nhợn xinh ơi ! làm cách nào trao cho Nhợn số ĐT được nhỉ ? Nhợn đã về nhà chưa hay vẫn còn ở Sì Gòng

Bác dùng tin nhắn cá nhân (PM) ấy, Trong diễn đàn có cái này mà. Rồi gửi số điện thoại cho Nhợn để liên lạc. :)

keou
14-05-2007, 09:16 AM
@ Nhợn xinh !
hay Nhợn liên lạc với Kẹo qua nick name : vaodoi_muoiman_gungcay
rất vui khi được đón tiếp công chúa

keou
14-05-2007, 09:16 AM
à ! đúng rồi quên quên , Cám ơn nhà Biển nhé .

gatre
14-05-2007, 01:49 PM
Nhớ lại lần đầu ngơ ngác vào 4rum này, lò dò vào topic tự giới thiệu.. là gà kiểng :)>-. Trong 4rum lúc đó có khá nhiều bài hay của lão Lé, Jackie, Bee, Antey, ... Nhưng thực sự lúc đó ấn tượng nhất là Bee, mà lúc đó hình như là đang thời đỉnh cao phong độ ^^, quá sắc sảo. GT gắn bó với 4rum này phần lớn là do sức thu hút của Bee ^^ ( ... còn nhớ cái vụ cò kưa kéo dài mấy ngày kô nhỉ ;)).

Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn thôi, ai cũng bị cuộc sống, bị công việc kéo đi.. dù sao thì cuộc sống thực vẫn là ưu tiên hàng đầu.

gatre
15-05-2007, 10:31 AM
Gần đây xuất hiện một "đại nhân vật" nữa làm GT ấn tượng, T5 - Kẻ hủy diệt ;))

Hâm hết chỗ nói, xem nó viết tự nhiên thấy mình may mắn ghê - may mắn vì là người bình thường 3:-O

QueenBee
15-05-2007, 10:53 AM
... Nhưng thực sự lúc đó ấn tượng nhất là Bee, mà lúc đó hình như là đang thời đỉnh cao phong độ ^^, quá sắc sảo. GT gắn bó với 4rum này phần lớn là do sức thu hút của Bee ^^ ( ... còn nhớ cái vụ cò kưa kéo dài mấy ngày kô nhỉ ;)).

Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn thôi, ai cũng bị cuộc sống, bị công việc kéo đi.. dù sao thì cuộc sống thực vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Be bé cái mồm cho người ta nhờ, tí nữa vào kia chúng mình cò kưa tiếp 8-} Cứ bô bô ở đây hỏng hết cả bánh kẹo. :>

Mà cơ khổ, cái gì kéo nhà gà dê đi mà lại ra nông nỗi này thía??? ;;)


http://forum.phimanh.net/customavatars/avatar2742_48.gif (http://forum.phimanh.net/member.php?u=2742)

gatre
15-05-2007, 01:07 PM
Mà cơ khổ, cái gì kéo nhà gà dê đi mà lại ra nông nỗi này thía??? ;;)


http://forum.phimanh.net/customavatars/avatar2742_48.gif (http://forum.phimanh.net/member.php?u=2742)
Dòng đời, chính là dòng đời đã kéo gt đến nông nỗi này đó 3:-O
Cũng như dòng đời đã xô-đẩy-kéo gà từ tre thành dê đó thôi :-L

lisucun
18-05-2007, 09:19 AM
bác Gà hồi này khủng thật ko nói thì thôi còn nói câu nào là chết câu đó tầm THÂM của bác ngang hàng bác Cin rồi ai mà ngờ bác gà hiền lành ngày off lại có thể nói những câu Thâm Nho đến thế khà khà , mà em chưa thấy bác dê ai cả

U_Know_Who_Im
18-05-2007, 02:48 PM
Không ấy đổi tên cái topic này thành Piggy trong mắt PANees há(dễ xương cùng cực)! Mà như dậy mới thấy sức quyến rũ kinh hoàng của Piggy và tình cảm bị đè nén lâu ngày của các PANams dành cho ẻm ấy. Đơn cử Blue_Wind-kẻ tưởng chừng đã chảy máu cam đến 'giọt cuối cùng'-thì nay lại phọt ra tiếp.Poor man!

@Piggy: 'cafe sáng CN' chỉ toàn quần là áo không ngờ là lại tiềm ẳng vẻ đẹp bên trong.Thường vào SG chơi nhá...

@QueenBee: sô hàng đi chứ,người thật hình thật đi chứ. Toàn cho tụi nhóc ăn củ lừa!

QueenBee
18-05-2007, 03:16 PM
@QueenBee: sô hàng đi chứ,người thật hình thật đi chứ. Toàn cho tụi nhóc ăn củ lừa!

Chỉ sợ lúc sô hàng thật thì tui nhóc lại bẩu là lừa thôi U ạ. :-j

biboong
18-05-2007, 03:40 PM
Không ấy đổi tên cái topic này thành Piggy trong mắt PANees há(dễ xương cùng cực)! Mà như dậy mới thấy sức quyến rũ kinh hoàng của Piggy và tình cảm bị đè nén lâu ngày của các PANams dành cho ẻm ấy. Đơn cử Blue_Wind-kẻ tưởng chừng đã chảy máu cam đến 'giọt cuối cùng'-thì nay lại phọt ra tiếp.Poor man!

@Piggy: 'cafe sáng CN' chỉ toàn quần là áo không ngờ là lại tiềm ẳng vẻ đẹp bên trong.Thường vào SG chơi nhá...

@QueenBee: sô hàng đi chứ,người thật hình thật đi chứ. Toàn cho tụi nhóc ăn củ lừa!
Sao nghe cái giọng lưỡi của bác này mình thấy quen quen thế nhỉ:-??. Bác mem cũ nào cải trang đây. Cái vụ Blue Wind chảy máu mũi hình như chỉ có vài người biết thôi mà.>:)

Piggy
18-05-2007, 03:56 PM
Không ấy đổi tên cái topic này thành Piggy trong mắt PANees há(dễ xương cùng cực)! Mà như dậy mới thấy sức quyến rũ kinh hoàng của Piggy và tình cảm bị đè nén lâu ngày của các PANams dành cho ẻm ấy. Đơn cử Blue_Wind-kẻ tưởng chừng đã chảy máu cam đến 'giọt cuối cùng'-thì nay lại phọt ra tiếp.Poor man!

@Piggy: 'cafe sáng CN' chỉ toàn quần là áo không ngờ là lại tiềm ẳng vẻ đẹp bên trong.Thường vào SG chơi nhá...

@QueenBee: sô hàng đi chứ,người thật hình thật đi chứ. Toàn cho tụi nhóc ăn củ lừa!

I don't know who you are. Who's that? :-/

Ai thế nhờ? Nói gì mình chả hiểu.

Còn vụ vào SG chơi í hả? Có ai đại gia "bánh bao" vụ vé máy bay, Nhợn vào ngay, đi thường xuyên như đi chợ luôn, gì chứ đi chơi thì ngại từ chối lắm, hí hí...

P/S: Treo giải cho ai biết U_Know_Who_Im. Giải thưởng sẽ được tiết lộ khi "giao nộp nghi phạm".

gatre
18-05-2007, 05:45 PM
P/S: Treo giải cho ai biết U_Know_Who_Im. Giải thưởng sẽ là Cái_mà_ai_cũng_biết_là_cái_gì_đấy .
Ai 8->
Cái gì 8->

U_Know_Who_Im
18-05-2007, 05:45 PM
a móc nàng Bee: Tụi nhóc không bít chứ mỗ đã sống từng ngần ấy năm thì thật giả gì cũng bít hết. Cho mỗ coi với nào,đừng ngại lại đê..ê..ê...
quote=Piggy]I don't know who you are. Who's that?
[/quote]
look at my signature!

Ai thế nhờ? Nói gì mình chả hiểu.

đi mà chơi với nhà biboong đi nhá.1 người thì chỉ hỉu 50%.Toàn giả điên liên miên.

P/S: Treo giải cho ai biết U_Know_Who_Im. Giải thưởng sẽ được tiết lộ khi "giao nộp nghi phạm".

Nghi phạm sẽ tự động giao nộp khi "giải thưởng được tiết lộ" (để xem có xứng đáng không khi giao nộp cuộc đời cho Nhợn í mà).
Khi nào có "bánh bao" thì nhắn tin cho mỗ 1 phát nhá!

U_Know_Who_Im
18-05-2007, 05:46 PM
Chỉ sợ lúc sô hàng thật thì tui nhóc lại bẩu là lừa thôi U ạ. :-j
a móc nàng Bee:Tụi nhóc không bít chứ mỗ đã sống từng ngần ấy năm thì thật giả gì cũng bít hết.Cho mỗ coi với nào,đừng ngại lại đê..ê..ê...
quote=Piggy]I don't know who you are. Who's that?
[/quote]
look at my signature!

Ai thế nhờ? Nói gì mình chả hiểu.

đi mà chơi với nhà biboong đi nhá.1 người thì chỉ hỉu 50%.Toàn giả điên liên miên.

P/S: Treo giải cho ai biết U_Know_Who_Im. Giải thưởng sẽ được tiết lộ khi "giao nộp nghi phạm".
Nghi phạm sẽ tự động giao nộp khi "giải thưởng được tiết lộ" (để xem có xứng đáng không khi giao nộp cuộc đời cho Nhợn í mà).
Khi nào có 'bánh bao" thì nhắn tin cho mỗ 1 phát nhá!

Piggy
18-05-2007, 09:44 PM
Ai 8->
Cái gì 8->

Lại có thêm giải thưởng nữa được treo lên, dành cho những ai giải được câu đố trên của anh Gà ngây thơ.


đi mà chơi với nhà biboong đi nhá.1 người thì chỉ hỉu 50%.Toàn giả điên liên miên.



Câu này cũng không hiểu ý là gì. Lạ thật, rõ là tiếng Việt mà sao mình không hiểu nhỉ?


Nghi phạm sẽ tự động giao nộp khi "giải thưởng được tiết lộ" (để xem có xứng đáng không khi giao nộp cuộc đời cho Nhợn í mà).
Khi nào có 'bánh bao" thì nhắn tin cho mỗ 1 phát nhá!


Giải thưởng chỉ được tiết lộ đúng lúc giao nộp nghi phạm thôi, để xem có xứng đáng nhận giải thưởng không í mà.

Còn "bánh bao" à? Vẫn đang đi tìm anh Nhân họ Bao đệm Đại đây mà chưa thấy đâu cả. Ới anh Bao Đại Nhân ơi, anh ở chỗ nào vậy?

Nếu đằng ấy gặp anh Bao Ca Ca thì nhắn tin cho Nhợn 1 phát nhé.

biboong
19-05-2007, 07:33 AM
@ U_Know_Who_Im: bác nói khó hiểu đi được. Diễn đạt lủng củng như đường miền núi thế này muốn hiểu được cũng phải ngồi suy nghĩ và tốn không ít chất xám đâu. Mà em thì cũng chẳng rỗi rãi gì, lại cũng chưa thừa chất xám để ngồi luận hết bài của bác. Đành mang tiếng là đần vậyL-)

@ Nhợn: viết gì thì viết nốt đi, muốn viết về những ai thì táng nốt ra đi, để thế này cái topic này nó sắp thành hồ câu rồi đấy#-o. Chán lắm rồi...

sweetie
19-05-2007, 10:36 AM
Hay là chúng mình viết bài về bác Ziu nâu đi, cái bác này vừa ngây thơ, vừa khúc khuỷu, dễ thương kinh hồn í, Boong nhỉ?

lethanh
19-05-2007, 12:10 PM
Cái 4rum nay tự bao giờ lại mọc ra những cái nick ảo để tranh cãi nhau vậy.
Khỉ thật.
Mà mọi người cũng tự bao giờ học được cái kiểu ăn nói lấp lửng thế này.
Đâu cái điền.
Sáng nay đã phải chat chit với 1 thằng chán đời trong 4 rum.
Giờ lại gặp quả này. Bó chíu.
Thôi em té.

Piggy
19-05-2007, 12:10 PM
@ U_Know_Who_Im: bác nói khó hiểu đi được. Diễn đạt lủng củng như đường miền núi thế này muốn hiểu được cũng phải ngồi suy nghĩ và tốn không ít chất xám đâu. Mà em thì cũng chẳng rỗi rãi gì, lại cũng chưa thừa chất xám để ngồi luận hết bài của bác. Đành mang tiếng là đần vậyL-)

@ Nhợn: viết gì thì viết nốt đi, muốn viết về những ai thì táng nốt ra đi, để thế này cái topic này nó sắp thành hồ câu rồi đấy#-o. Chán lắm rồi...

@bác "diu nâu hu am": Em cũng xin vào danh sách "Đần list".

@Boong: Cảm hứng viết về dân thôn PAN vẫn còn, nhưng chưa có thời gian, xin hẹn tháng sau vậy.

Nhóc xinh HN
20-05-2007, 06:29 AM
Em cũng thấy bác U know nói năng khó hiểu ghê cơ. Mà anh Bi ơi anh cứ kệ bác í chả việc gì phải vào Đần list thế cả. Hạ thấp bản thân mình ra. Bác U know mới là người phải xem lại cách nói chuyện của mình [-(

BlueWind
11-06-2007, 07:45 AM
Cái 4rum nay tự bao giờ lại mọc ra những cái nick ảo để tranh cãi nhau vậy.
Khỉ thật.
Mà mọi người cũng tự bao giờ học được cái kiểu ăn nói lấp lửng thế này.
Đâu cái điền.
Sáng nay đã phải chat chit với 1 thằng chán đời trong 4 rum.
Giờ lại gặp quả này. Bó chíu.
Thôi em té.

Thằng nào ngoài ấy hại bác thê thảm thế ... trong này thì iem có thằng Cùn ... iem tưởng trong PAN chỉ có mình iem đu dây điện ... ai ngờ đâu nó đu còn nhiều hơn cả iem ... không tin bác cứ bò vào blog nó mà koi ... kô loạn kô ăn tiền :| :| :| :| :|

lethanh
11-06-2007, 03:32 PM
Thằng nào ngoài ấy hại bác thê thảm thế ... trong này thì iem có thằng Cùn ... iem tưởng trong PAN chỉ có mình iem đu dây điện ... ai ngờ đâu nó đu còn nhiều hơn cả iem ... không tin bác cứ bò vào blog nó mà koi ... kô loạn kô ăn tiền :| :| :| :| :|

Trời ơi, còn ai vào đây nữa. Chính là nó đó.
Mà dạo này biến đâu mất rồi, Cùn ới.
Dậy khoe tình yêu mới cho bà con xem đi cái lào.
Bún giò đang gọi đây nè.

trangga
14-06-2007, 08:28 PM
nhìn hình chị nhợn mà em thấy ớn wé thấy mà ghê

Piggy
15-06-2007, 09:48 AM
nhìn hình chị nhợn mà em thấy ớn wé thấy mà ghê

Ô? Hình nào? Sao mà ghê?:-w

QueenBee
09-09-2007, 09:34 PM
Phát hiện mới: PAN có một siêu nhân dỗi. Thế mới biết dỗi không phải đặc quyền của chị em phụ nữ đâu nhá. ;;)

Đọc được dòng này, chắc Mr. Dỗi sẽ gia hạn dỗi thêm một thời gian nữa. :))

Piggy
10-09-2007, 11:02 AM
@Bee: Cho em tò mò tí, bác í là bác nào ạ?

QueenBee
10-09-2007, 01:06 PM
Tí nữa nói thầm nhé, đang có đứa lườm đấy, kinh dị!!!;;)

Piggy
26-09-2007, 10:33 AM
Tự dưng hôm nay giời nhẹ lên cao, thời tiết bão gió thổi ào ào, em làm vội mấy dòng cảm xúc dâng trào về các PANees nhà mình.

Anh Neo - Chuyên gia hành động - Top VIP của PAN

Từ ngày chuyển sang dùng keo 502, tự dưng lượng fan của anh đông đảo hẳn lên. Nếu soi kỹ danh sách những người ủng hộ anh, chúng ta sẽ thấy đa phần là các bà, các cô, các chị và các em gái. Nếu không thì cũng là hơi ai ái. Thế mới biết sức hút của đoạn trailer Chí Phèo - Thị Nở, do anh thủ vai chính, ghê gớm thế nào.

Tuy nhiên, chuyện đó không phải là điều Nhợn muốn bàn vào lúc này. Vấn đề đáng nói hiện tại là sự sa đọa của anh Neo. Các mem kỳ cựu hẳn vẫn còn nhớ lần đầu diện kiến anh tại cafe Lung, bên hồ Hale một chiều đông nổi gió. Anh ngồi đó. Mặt hiền hiền (hơi đần đần thì phải). Ăn mặc giản dị. Ít nói. Thỉnh thoảng cười toe một cái góp vui. Ấn tượng ban đầu là cảm giác thoải mái dễ chịu khi tiếp xúc.

Ấy thế mà, nửa năm sau, anh tái xuất giang hồ với một xì-tai hoàn toàn mới. Ăn mặc sexy hơn (áo cộc tay - chắc tại nóng quá). Ăn nói ghê gớm hơn. Không còn cái vẻ e ngại phụ nữ nữa. Anh xông xáo trên PAN, say sưa với bất kỳ topic nào có "mùi" hành động, và đương nhiên không quên chăm chút cho Thư Viện Bác Sun bằng một đống đĩa hay ho. (Khi check kỹ mới phát hiện bị lẫn vài cái phim "con heo").

Hình ảnh của anh đã thay đổi nhiều. Bởi con người và tính cách của anh cũng đã không như xưa. Sự đổi thay này là tốt hay xấu, đúng hay sai, hạ hồi phân giải.

Biboong - TYPN - Tôi Yêu Phái Nam

Tôi gặp nó đúng vào dịp gần Tết Nguyên Đán, cũng bên bờ hồ Hale một chiều nổi gió. Nó cũng ngồi đó, nhưng nó không ngồi trong xó mà giơ cái mặt ra nhe nhởn suốt buổi. Nó nói lắm cười nhiều. Ấn tượng ban đầu: Một thằng chơi được.

Nhận diện đầu tiên: Người cũng cao to, nhưng có cái gì đó rất giống con gái, còn giọng thì thôi rồi, nghe chả ai nghĩ đang nói với một thằng ku. Cái này thì tôi không dám bàn nhiều, sợ nó điên lên làm gì manh động thì chết tôi.

Tôi khoái nó ở cái tính nhiệt tình, tốt tình và chịu chơi. Và tôi có nhiều thời gian để kiểm chứng. Đầu tiên là đợt chợ hoa Nhật Tân đi với mod và Sai. Nó qua nhà Sai rồi hai đứa đến đón tôi, 3-4h sáng gì đó, 2 đứa chả hiểu hởi dơ thế nào đứng nhầm nhà, nói chuyện bi ba bi bô, bị bà hàng xóm của tôi quát cho một trận té tát. Nghe đâu đó văng vẳng tiếng 2 đứa cười, dễ thương thật!

Chúng tôi loanh quanh chợ hoa chán, lộn về Nguyễn Hữu Huân ăn sáng rồi lên cầu Long Biên chụp ảnh. Vui lắm!

Thế rồi chả biết từ lúc nào chúng tôi lên kế hoạch vào Sì-goòng chơi một chuyến, tiện thể ghé Côn Đảo xem thế nào. Đó là một chuyến máy bay đêm nhớ đời đối với tôi.

Sau này chắc do khắc khẩu, chúng tôi không hay đi chung nữa. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn khẳng định, nó là một good guy, nếu bỏ qua một số tính xấu vớ vẩn của nó.

(to be continued)

QueenBee
26-09-2007, 10:53 AM
Nhợn cảm nhận về PANees hay lắm, Nhợn cho Bee đặt hàng Sun béo nhà Bee nhá, xem Sun béo trong mắt Nhợn xế lào. ;;)

Đón đọc đới! :*

Blue_sea
26-09-2007, 10:59 AM
Tự dưng hôm nay giời nhẹ lên cao, thời tiết bão gió thổi ào ào, em làm vội mấy dòng cảm xúc dâng trào về các PANees nhà mình.

Anh Neo - Chuyên gia hành động - Top VIP của PAN

Từ ngày chuyển sang dùng keo 502, tự dưng lượng fan của anh đông đảo hẳn lên. Nếu soi kỹ danh sách những người ủng hộ anh, chúng ta sẽ thấy đa phần là các bà, các cô, các chị và các em gái. Nếu không thì cũng là hơi ai ái. Thế mới biết sức hút của đoạn trailer Chí Phèo - Thị Nở, do anh thủ vai chính, ghê gớm thế nào.

Tuy nhiên, chuyện đó không phải là điều Nhợn muốn bàn vào lúc này. Vấn đề đáng nói hiện tại là sự sa đọa của anh Neo. Các mem kỳ cựu hẳn vẫn còn nhớ lần đầu diện kiến anh tại cafe Lung, bên hồ Hale một chiều đông nổi gió. Anh ngồi đó. Mặt hiền hiền (hơi đần đần thì phải). Ăn mặc giản dị. Ít nói. Thỉnh thoảng cười toe một cái góp vui. Ấn tượng ban đầu là cảm giác thoải mái dễ chịu khi tiếp xúc.

Ấy thế mà, nửa năm sau, anh tái xuất giang hồ với một xì-tai hoàn toàn mới. Ăn mặc sexy hơn (áo cộc tay - chắc tại nóng quá). Ăn nói ghê gớm hơn. Không còn cái vẻ e ngại phụ nữ nữa. Anh xông xáo trên PAN, say sưa với bất kỳ topic nào có "mùi" hành động, và đương nhiên không quên chăm chút cho Thư Viện Bác Sun bằng một đống đĩa hay ho. (Khi check kỹ mới phát hiện bị lẫn vài cái phim "con heo").

Hình ảnh của anh đã thay đổi nhiều. Bởi con người và tính cách của anh cũng đã không như xưa. Sự đổi thay này là tốt hay xấu, đúng hay sai, hạ hồi phân giải.



Cái này công nhận đúng, nhưng sửa tí tẹo (áo cộc tay - để khoe lốp căng) :))

Piggy
26-09-2007, 01:00 PM
Nhợn cảm nhận về PANees hay lắm, Nhợn cho Bee đặt hàng Sun béo nhà Bee nhá, xem Sun béo trong mắt Nhợn xế lào. ;;)

Đón đọc đới! :*

Được thôi, chuyện nhỏ! <):) B-) :>

@bác C: Anh Neo dùng 502 toàn thân mà, bác C nhỉ? ;))

sai
26-09-2007, 01:00 PM
Con Nhợn bốc phét vãi lúa. 2 củ tam thất đứng nhầm nhà ở ngõ bên chứ có phẩy ngõ nhà Nhợn đâu mà văng vẳng tiếng 2 đứa cười ;))

Mà thôi huỵch toẹt với nhau đê, chẳng qua là thấy nó để í mình nên ngài ngại ko dám đi chung chứ có phẩy khắc khẩu gì đâu, Nhợn nhỉ ;))

Yami Yugi
26-09-2007, 03:22 PM
Tự dưng hôm nay giời nhẹ lên cao, thời tiết bão gió thổi ào ào, em làm vội mấy dòng cảm xúc dâng trào về các PANees nhà mình.

Anh Neo - Chuyên gia hành động - Top VIP của PAN

Từ ngày chuyển sang dùng keo 502, tự dưng lượng fan của anh đông đảo hẳn lên. Nếu soi kỹ danh sách những người ủng hộ anh, chúng ta sẽ thấy đa phần là các bà, các cô, các chị và các em gái. Nếu không thì cũng là hơi ai ái. Thế mới biết sức hút của đoạn trailer Chí Phèo - Thị Nở, do anh thủ vai chính, ghê gớm thế nào.

Tuy nhiên, chuyện đó không phải là điều Nhợn muốn bàn vào lúc này. Vấn đề đáng nói hiện tại là sự sa đọa của anh Neo. Các mem kỳ cựu hẳn vẫn còn nhớ lần đầu diện kiến anh tại cafe Lung, bên hồ Hale một chiều đông nổi gió. Anh ngồi đó. Mặt hiền hiền (hơi đần đần thì phải). Ăn mặc giản dị. Ít nói. Thỉnh thoảng cười toe một cái góp vui. Ấn tượng ban đầu là cảm giác thoải mái dễ chịu khi tiếp xúc.

Ấy thế mà, nửa năm sau, anh tái xuất giang hồ với một xì-tai hoàn toàn mới. Ăn mặc sexy hơn (áo cộc tay - chắc tại nóng quá). Ăn nói ghê gớm hơn. Không còn cái vẻ e ngại phụ nữ nữa. Anh xông xáo trên PAN, say sưa với bất kỳ topic nào có "mùi" hành động, và đương nhiên không quên chăm chút cho Thư Viện Bác Sun bằng một đống đĩa hay ho. (Khi check kỹ mới phát hiện bị lẫn vài cái phim "con heo").

Hình ảnh của anh đã thay đổi nhiều. Bởi con người và tính cách của anh cũng đã không như xưa. Sự đổi thay này là tốt hay xấu, đúng hay sai, hạ hồi phân giải.

Biboong - TYPN - Tôi Yêu Phái Nam

Tôi gặp nó đúng vào dịp gần Tết Nguyên Đán, cũng bên bờ hồ Hale một chiều nổi gió. Nó cũng ngồi đó, nhưng nó không ngồi trong xó mà giơ cái mặt ra nhe nhởn suốt buổi. Nó nói lắm cười nhiều. Ấn tượng ban đầu: Một thằng chơi được.

Nhận diện đầu tiên: Người cũng cao to, nhưng có cái gì đó rất giống con gái, còn giọng thì thôi rồi, nghe chả ai nghĩ đang nói với một thằng ku. Cái này thì tôi không dám bàn nhiều, sợ nó điên lên làm gì manh động thì chết tôi.

Tôi khoái nó ở cái tính nhiệt tình, tốt tình và chịu chơi. Và tôi có nhiều thời gian để kiểm chứng. Đầu tiên là đợt chợ hoa Nhật Tân đi với mod và Sai. Nó qua nhà Sai rồi hai đứa đến đón tôi, 3-4h sáng gì đó, 2 đứa chả hiểu hởi dơ thế nào đứng nhầm nhà, nói chuyện bi ba bi bô, bị bà hàng xóm của tôi quát cho một trận té tát. Nghe đâu đó văng vẳng tiếng 2 đứa cười, dễ thương thật!

Chúng tôi loanh quanh chợ hoa chán, lộn về Nguyễn Hữu Huân ăn sáng rồi lên cầu Long Biên chụp ảnh. Vui lắm!

Thế rồi chả biết từ lúc nào chúng tôi lên kế hoạch vào Sì-goòng chơi một chuyến, tiện thể ghé Côn Đảo xem thế nào. Đó là một chuyến máy bay đêm nhớ đời đối với tôi.

Sau này chắc do khắc khẩu, chúng tôi không hay đi chung nữa. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn khẳng định, nó là một good guy, nếu bỏ qua một số tính xấu vớ vẩn của nó.

(to be continued)

Chị nhợn kể chuyện hay wé, thế mà em tưởng chị xưng "M.T" với lão bông trong PAN tưởng là có tư thù dì chứ, hóa ra là bạn bè à:">

biboong
26-09-2007, 04:28 PM
Bổ sung phát: đã đánh bại Piggy, chủ tịch danh dự hội cờ Caro quốc tế >:) Nhưng thua mất mặt vụ cờ tướng. Nu Pa-ga-đi, hãy đợi đấy, lần sau sẽ cho chủ tịch danh dự hội cờ thua trắng cả cờ tướng lẫn cờ caro >:)

Piggy
26-09-2007, 04:49 PM
@Sai: Nói thế là Nhợn với Boong khắc thêm vài cái nữa, chứ chả phải mỗi khắc khẩu đâu.

Còn cái vụ nghe văng vẳng tiếng cười là Nhợn nghe vẳng trong đầu mình tiếng 2 đứa hởi dơ khi đang viết bài trên.

@Boong: Để oánh bại tao món cờ tướng thì hơi mệt đó, kekeke...

@Yugi: Có tư thù gì đâu. Công thù thì có. Hehe...

Yami Yugi
26-09-2007, 05:01 PM
Bổ sung phát: đã đánh bại Piggy, chủ tịch danh dự hội cờ Caro quốc tế >:) Nhưng thua mất mặt vụ cờ tướng. Nu Pa-ga-đi, hãy đợi đấy, lần sau sẽ cho chủ tịch danh dự hội cờ thua trắng cả cờ tướng lẫn cờ caro >:)
Con trai mà thua con gái ở cờ tướng, 8-}
Thế anh thua ở thế gì thế,Pháo Lồng à??=)) =)) :)>- :-"

biboong
26-09-2007, 08:26 PM
Con trai mà thua con gái ở cờ tướng, 8-}
Thế anh thua ở thế gì thế,Pháo Lồng à??=)) =)) :)>- :-"

Chú mày đánh thử thì biết tao thua ở món gì. Biết gì chưa mà tinh vi thế. Có muốn đánh thử không, tao chấp chú mày 2 Mã đấy, thik nữa tao chấp cả hàng tốt đấy B-). Còn nếu muốn tuần tự thì cho gặp đệ của tao nhé, cho mày gặp em tao trước khi gặp tao nhé, chưa đánh bại được nó thì đừng vác mặt lên đây nói lung tung nữa, dám chơi không B-)

phuongling.suju_94
26-09-2007, 08:26 PM
Con trai mà thua con gái ở cờ tướng, 8-}
Thế anh thua ở thế gì thế,Pháo Lồng à??=)) =)) :)>- :-"

Úi dời, tinh vi nhể. Đánh cờ tướng đến trình độ nào rồi mà tinh vi thế. Chơi trên máy vi tính đã đánh thắng được máy chế độ cao nhất chưa mà to mồm nhể. Nói thật nhé, tớ khinh cái loại bằng đấy tuổi mà mới chỉ quanh quẩn dùng Paint trong Windows để sửa ảnh.

Mà tại sao con gái lại không thắng được con trai cờ tướng ??? nói thế hóa ra con gái suốt đời thua con trai thôi à ??? cậu có phải con trai không, tôi là con gái đây, hôm nào có dám lên mạng làm ván cờ không, cờ tướng hay cờ caro đều được. Tiện thể làm ván StarCraft với WarCraft phát xem ai hơn ai mà trong Blog thấy viết về game kinh lắm. Tôi chẳng cần tiền, chỉ cần nếu cậu thua tôi thì cậu lấy dao cắt cái "quả ớt" của cậu, cho vào lọ cồn, mang ra đây nộp cho tôi. Còn nếu tôi thua thì tôi gọi cậu là Bố. Dám chơi không ??? B-)

Piggy
27-09-2007, 12:55 PM
Uầy, mấy đứa tranh cãi về cờ quạt làm mình tụt hết cả cảm hứng review nhà Sun béo. Đành để tuần sau kéo lên rồi viết đền cho nhà Bee vậy.

biboong
27-09-2007, 02:06 PM
Biboong - TYPN - Tôi Yêu Phái Nam

Nhận diện đầu tiên: Người cũng cao to, nhưng có cái gì đó rất giống con gái, còn giọng thì thôi rồi, nghe chả ai nghĩ đang nói với một thằng ku. Cái này thì tôi không dám bàn nhiều, sợ nó điên lên làm gì manh động thì chết tôi.

(to be continued)

@ Piggy: chả hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn manh động làm gì bà thế cơ chứ >:)>:)>:). mà đổi hộ cái testimonial trong blog hộ tôi cái, không có mấy em gái đã thắc mắc rồi đấy. Tôi mà không lấy được vợ thì tôi cứ đến bà mà bắt đền đấy nhá >:)

Piggy
27-09-2007, 04:16 PM
@ Piggy: chả hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn manh động làm gì bà thế cơ chứ >:)>:)>:). mà đổi hộ cái testimonial trong blog hộ tôi cái, không có mấy em gái đã thắc mắc rồi đấy. Tôi mà không lấy được vợ thì tôi cứ đến bà mà bắt đền đấy nhá >:)

:-" làm gì là làm gì?

Mà "manh động" nổi không mà còi to thế? ;))

Yami Yugi
27-09-2007, 05:14 PM
Cho em xin lỗi anh biboong!!!
Chỉ tại em lỡ dại=D>

Piggy
02-11-2007, 12:31 PM
<DT class=post-head>Thư cho bạn Sai (sến tí nhờ) (http://blog.360.yahoo.com/blog-DmGSa8sicqOBm5WHRgrf2TOseuEbo9A-?cq=1&p=1680)</DT><DT class=post-head> </DT>http://f3.yahoofs.com/blog/440279f5zf84801a6/95/__sr_/f880.jpg?mgoSqKHBUO.hIMQ2 (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=1680&id=DmGSa8sicqOBm5WHRgrf2TOseuEbo9A-)

(Đây có lẽ là cái ảnh đẹp nhất trong đống ảnh chụp hồi tháng 4 đấy nhỉ? Nhiều người khen lắm đấy).
---

Dear Sờ ai,

Chả biết bắt đầu entry như thế nào cho tự nhiên. Thôi thì nói về kỷ niệm xưa vậy.
Nghe có buồn cười không nhỉ?

Còn nhớ cách đây chừng nửa năm, khi S còn là một phần trong cái nhịp sống sôi động của SG, N và B đóng vai 2 khách du lịch với những tò mò háo hức thú vị. Chuyến đi nói chung thành công tốt đẹp. Và N không tài nào quên được cái vẻ hoảng hốt bấn loạn của S trong cái ngày đen đủi như Friday 13th ấy.

Đầu tiên, S và B hỳ hụi gây ra 1 vụ cháy để cả đàn bảo vệ sộc vào. Mặt 2 đứa chắc xanh như bottom con nhái. Rồi tối hôm đó chả hiểu vui chơi hăng hái thế nào S để quên chìa khóa trong nhà. Xin mở ngoặc ở đây một chút để giải thích về vụ này. Chả là nhà mấy đứa ở dùng khóa từ, mỗi lần muốn mở cửa (từ bên ngoài) phải dí cái thẻ, cái đó gọi là "chìa khóa", còn muốn khóa cửa chỉ cần sập 1 phát là ôkề. Đấy, thế là sau khi "sầm" một cái thật to rồi bỏ đi loanh quanh thăm thú thành phố, chả đứa nào buồn nhớ đến tấm thẻ thông hành quan trọng kia. Vấn đề là S lại phải muối mặt ra năn nỉ mấy ông bảo vệ xin mở cửa hộ. Khổ, vừa gây hỏa hoạn xong, nghe đâu thằng ku B còn ngoan (ngoãn) cố (gắng) cãi chầy cãi cối, đâm ra mấy bác này cũng chả nhiệt tình gì với cái đám này. May nhờ chủ nhà (anh Vũ) can thiệp nên chuyện cũng đâu vào đó (thịt chó bây giờ không có mắm tôm vì bị cấm trong đợt dịch tả này).

Tưởng vận đen chỉ đến thế khi ngày Black Friday qua đi. Nhưng trời có bao giờ chiều lòng người. Sáng sớm tinh mơ, chuông điện thoại của N réo vang. Tên S hiện lên sờ sờ. Quái lại, N lẩm bẩm, theo kế hoạch thì giờ này S chuẩn bị bay ra HN rồi cơ mà. Vừa "Alô" một cái, N nghe giọng S bù lu bù loa trong điện thoại, nghe đâu S bị mất ví hết xiền. Khổ thân! Lúc í vừa thấy tội vừa thấy buồn cười cho cái giọng của S. Chẹp, nhưng N chả giúp được gì, chỉ biết chúc S lên đường may mắn thôi.
À, N cũng còn nhớ vụ "lên voi xuống chó" của chúng mình. S còn nhớ không? Mấy hôm đầu tiêu như phá mả, rồi mấy hôm cuối phải mua bánh tẻ bánh nếp ăn trừ bữa, cái hôm đi Củ Chi về thì phải. Nhục như con trùng trục. Mà vụ đi Củ Chi cũng hài ra phết, nhỉ? Ba đứa bò trong địa đạo, chọc nhau cười đến đau cả bụng.
Rồi cái đêm oánh cá ngựa bung bét ngoài Côn Đảo ấy nữa, nhớ không? Lực lượng bộ đội, cứu hỏa, công an và công nhân đụng độ, chém giết nhau tơi bời hoa lá. Cười đến tận thâu đêm, cười mỏi cả miệng, cười quặn cả ruột, cười tưng bừng như chưa bao giờ được cười thỏa thích đến thế.

Chẹp... nghe giống như N đang hồi tưởng về một thời đã xa í nhờ? Mà thực ra thì đúng là thế, một thời đã qua. Bây giờ S đang ở HN, N đang ở SG. Chúng mình hẹn một ngày nào đó S trở lại, với tư cách một khách du lịch ghé thăm thành phố nhộn nhịp nhất VN này. Khi ấy, N hứa sẽ làm tốt vai trò "chủ nhà" dẫn S đi chơi loanh quanh. Chắc là dễ dàng hơn cái thuở cưỡi Amigo ghẻ, bây giờ có Sirius xịn rồi, khỏi lo nhé!

Thân,

Bạn Nhợn iu quý của Sờ ai

P.S: Cảm hứng bắt nguồn từ hôm qua. Tự dưng N thấy nhớ S, nhớ lúc chúng mình ở trong này. Vui nhỉ? Thực ra N với S chả thân thiết gì, nhưng những gì xảy ra hồi tháng 4 thực sự là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời của N. Cảm ơn S nhiều.

Nguồn: Pig's Pensieve (http://360.yahoo.com/phuongpig19)

sai
02-11-2007, 02:47 PM
Ặc bạn Nhợn ạ. Sirius hay bất cứ cái xe gì bây giờ cũng không thể đem ra so sánh với Amigo ghẻ nhà tớ. Nó đã trở thành niềm tự hào, niềm vui và là kỷ niệm của gia đình chúng tớ.

Còn dù sao thì cũng chúc bạn Nhợn sống vui vẻ ở thành phố đó nhé. Tớ cũng đã sống rất vui vẻ ở đó

keou
02-11-2007, 05:05 PM
@ SAI
Nha SAI chúc Công Chúa Nhợn một câu dư rùi , ai vào thành phố này mà lại buồn bao giờ . Dân Sài Gòn chính hiệu cực kỳ hiếu chiến ủa quên hiếu khách đi đâu cũng thấy nụ cười , nơi nào cũng có trò vui Sai đả từng sống qua cũng biết rùi đó

@ NHợn

em ơi là em ơi , em chen chúc vào chốn nảo chốn nao mà mặt dính đầy mè thế em ?
Rất tiếc cuộc ọp ẹp kỳ rồi ko thành nhưng ngày rộng tháng dài se có ngày ọp ẹp khác nhá nhá

Piggy
05-11-2007, 02:44 PM
@Kẹo: Nhà Kẹo đổi sđt rồi hay sao mà nhắn nhủ chả thấy giả nhời gì hết thế?

Piggy
28-11-2007, 08:07 PM
Đặt 1 cục gạch giữ chỗ. Tối nay về rảnh sẽ làm bài cảm nhận về Kẹo. Không phải kẹo mút đâu mà là Kẹo Ú thôn mình í.

Cuộc gặp gỡ nhà Kẹo khiến Nhợn thực sự xúc động. Vui và ấm áp. Sau 2 tháng vào SG, đây là lần đầu tiên Nhợn có cảm giác giống như đang ở nhà với gia đình thân yêu của mình.

P.S: Kẹo ơi, cảm ơn chị nhiều lắm!

Blue_sea
15-12-2007, 07:41 AM
@Nhợn: Vẫn chưa review về bác Sun à?:-/

Fantasy-movies-fan
15-12-2007, 10:04 PM
Cho em hỏi: kẹo là ai vậy???

Blue_sea
16-12-2007, 09:45 AM
Cho em hỏi: kẹo là ai vậy???
Đừng nói mất lịch sự thế chứ!:D Kẹo là bác Keou, 1 trong những lão làng của thôn PAN ta.

Fantasy-movies-fan
16-12-2007, 04:54 PM
Đừng nói mất lịch sự thế chứ!:D Kẹo là bác Keou, 1 trong những lão làng của thôn PAN ta.

Em ko biết. Cho em xin lỗi nhé

Piggy
16-12-2007, 08:52 PM
Chiều nay cảm hứng lên cao, mỗi tội bận quá, ứ làm bài Kẹo trong mắt Nhợn được, sorry nhá. Hẹn vài hôm nữa vậy.

kakashi_zakuro
17-12-2007, 10:31 PM
Hoá ra kẹo là bác Keou! Bây giờ thì em đã hiểu! Các bác cứ ghi cả nick ra đi !Đừng gọi thế nữa!

Blue_sea
18-12-2007, 07:40 AM
Thân thiết thì mới gọi thế mà em! Ví dụ như em nhé, thích gọi thân mật là kaka hay cứ kakashi_zakuro mà réo. Nói thật, cái nick của em anh chả nhớ được, có gọi thì cứ kaka cho tiện.

Fantasy-movies-fan
18-12-2007, 03:12 PM
Thân thiết thì mới gọi thế mà em! Ví dụ như em nhé, thích gọi thân mật là kaka hay cứ kakashi_zakuro mà réo. Nói thật, cái nick của em anh chả nhớ được, có gọi thì cứ kaka cho tiện.

Nghe giống tên cầu thủ Ricardo Kaka của AC quá nhỉ

meoden
25-02-2008, 07:55 PM
Chiều nay cảm hứng lên cao, mỗi tội bận quá, ứ làm bài Kẹo trong mắt Nhợn được, sorry nhá. Hẹn vài hôm nữa vậy.

Nhợn ơi, đi ọp ẹp ăn uống no nê ở nhà chị Ú, thế mà mãi chưa thấy Kẹo trong mắt Nhợn đâu. [-X [-X [-X

Piggy
26-02-2008, 08:20 AM
Nhợn ơi, đi ọp ẹp ăn uống no nê ở nhà chị Ú, thế mà mãi chưa thấy Kẹo trong mắt Nhợn đâu. [-X [-X [-X

Ngại quá, tại dạo này em cũng bận. Ở cơ quan thì không online được. Thôi thì em sẽ cố gắng sau đợt đi xem phim tới vậy. Xin lỗi bà con, xin lỗi chị Kẹo nhiều nhiều!

Piggy
13-03-2008, 09:36 AM
Thôn ta dạo này xuất hiện một cao thủ, suốt ngày lặng lẽ post phim, chất một đống trong thư viện của thôn rồi. Vào thư viện toàn thấy la liệt tên cao thủ này để lại. Nên chăng ta bầu đồng chí này làm thủ thư nhể?

Em nói đến ai, chắc cả nhà đoán ra rồi chứ?

Fantasy-movies-fan
13-03-2008, 01:09 PM
Ờ, ok, đồng ý với chị nhợn, cho bác vt13 làm The librarian

meoden
19-03-2008, 07:52 AM
Ờ, ờ, bác vt 13 úp phim lên down k kịp luôn ý chứ, dã man tàn bạo. Nhưng ngoài vụ up lên thì bác có vẻ ít nói quá, bác ạ. Lúc nào rảnh rỗi bác vào luận bàn phát.

@ nhà Nhợn: định đánh trống LẢNG bài về chị kẹo Ú hả, đã thế thì phải viết ngay đi thôi, hèm hèm ...

keou
22-03-2008, 10:32 AM
@ nhà Nhợn: định đánh trống LẢNG bài về chị kẹo Ú hả, đã thế thì phải viết ngay đi thôi, hèm hèm ...[/quote]

ối ! xin đừng ...

em đừng nhắc Nhợn về chuyện bài viết về kẹo ú ....kẹo biết trong mắt Nhợn chị ra sao rồi ...tha cho chị đi ...

meoden
12-05-2008, 05:22 PM
@ chị Ú: tình hình là chị làm nhà Ngợn nghỉ hưu rồi, chẳng viết gì nữa cả, hic hic.

Piggy
30-01-2009, 03:59 PM
Kể cũng hơi lạc đề khi năm con trâu đến, ta lại đem con gà ra mổ xẻ. Dưng cơ mà tại con gà bay xa quá, định mổ mấy lần mà chưa có dịp. Thôi thì hôm nay tiện tay, ta xử luôn cho vui vẻ.

---

Tôi biết anh Gà từ những ngày đầu mới tham gia. Phán đoán ban đầu cho thấy, anh Gà này là kẻ đầu óc thâm thúy chứ chả vừa. Nói ít, nhưng nói câu nào ra ăn tiền câu í ngay. Đắt lắm!

Đấy là cái nhận định ban đầu thông qua những thông tin vô cùng ảo trên mạng: bài post, avatar, blog...

Tuy nhiên, tối hôm qua, diện kiến "người thật việc thật", tôi thấy cảm nhận của mình không sai lệch nhiều lắm.

Định bụng hẹn anh Gà đi nhậu để "khai thác thông tin", nhưng kế hoạch đổ bể do Tết quán nhậu người ta nghỉ. Để lỡ dịp thì tiếc, tôi hẹn anh đi cafe. Anh Gà vui vẻ đồng ý.

Nghe giọng anh Gà hiền lắm, hiền như cục bột í. Mỗi tội, anh Gà nói chuyện chậm chạp quá. Chắc ở bển lâu không hiểu tiếng Việt ngay hay CPU bị chập cheng do rượu Tết? Không rõ, chỉ biết tôi nói vài câu, chờ vài chục giây mới thấy anh Gà đáp lời. Thôi thì đổ lỗi mấy ông viễn thông cho đỡ mang tiếng PAN nhà mình.

Gặp mặt rồi, người cũng như giọng. Không phải tôi nói anh Gà chậm chạp hay chập cheng gì đâu. Ý tôi là tính anh Gà cũng hiền lắm. Anh ít nói, chăm chú nghe người ta pha trò rồi cười nhăn nhở thích thú.

Theo tôi, anh Gà thuộc diện nói ít làm nhiều. Ấy, đừng nghĩ bậy. Tôi muốn diễn tả suy nghĩ về một con người hiểu biết nhiều và không thích phô trương. Đấy, đó là anh Gà trong mắt tôi đấy.

Tuy nhiên, bơm anh lên cũng cần có lúc giật anh xuống cho tỉnh, kẻo mơ mộng hoài đâu có được. Tôi thấy anh cứ lơ nga lơ ngơ như gà ấy. Không rõ cái lơ ngơ này là thật hay giả, đành chờ thời gian kiểm chứng vậy.

Thế đã nhỉ, dài dòng quá lại bảo thiên vị anh Gà.

Xin phép cả nhà em đi shopping đầu năm đây!

Piggy
14-03-2009, 09:57 AM
Tôi và bạn chẳng thực sự thân. Chỉ gọi là biết nhau. Thỉng thoảng thấy bạn ghé blog tôi comment vài câu vui vui. Vậy là đủ biết quý nhau rồi.

Tôi không biết nhiều về bạn. Nói đúng hơn, chẳng biết cái gì ngoài một nickname và những bài viết trên PAN.

Bạn chắc cũng không biết nhiều về tôi. Chúng ta còn chưa gặp mặt cơ mà. À, chắc nhìn hình trên blog, bạn cũng biết cái mặt nhợn nhí nhố của tôi rồi nhỉ?

Còn tôi, tôi thậm chí còn chưa biết mặt bạn.

Trong cái topic này, mọi người tự do nói về nhau. PANees trong mắt PANees. Nhưng thực sự, tôi không biết nói gì về bạn. Thật buồn cười, phải không? Nhưng mà nói thật đấy. Gương mặt bạn ra sao, vóc dáng thế nào, tính tình dễ chịu hay khó chịu? Tôi không biết.

Nhưng hôm nay, tôi biết tôi buồn. Tôi buồn lắm. Tôi đã sốc. Bàng hoàng. Bất cứ từ gì để miêu tả cảm xúc của tôi cũng chỉ như thế.

Tôi buồn cho bạn, một người bạn vừa quen vừa lạ.

Tôi buồn. Vậy thôi. Chẳng biết nói gì hơn ngoài cái điệp khúc "Tôi buồn" này cả. Chỉ đơn giản vì tôi đang rất buồn.

Tôi biết bạn chẳng đọc được những dòng này. Nhưng tôi viết ra để chia sẻ nỗi buồn với các bạn khác. Tôi biết, có nhiều người cũng sẽ buồn như tôi.

Tạm biệt bạn.

BlueWind
14-03-2009, 08:40 PM
Làng ta ngập lụt ... vỡ đê rồi pà kon ơi =)) =)) =))

Bobbie33
30-03-2009, 11:05 AM
Mềnh cũng mới chuyển khẩu vào làng...mềnh chẳng biết j nhiều...mềnh chào các pạn :">

-poly-
27-10-2009, 08:11 PM
Poly cảm nhận tốt nhưng viết rất dở, bị cuốn theo cảm xúc và trí nhớ nên câu cú không sắp xếp lại. Sau khi viết, Poly cũng không chịu ngồi chỉnh cho chỉn chu, đây là điểm mình không ưa ở Poly.

Còn ngoài ra thì không chê gì nữa. Poly cũng xem nhiều, biết nhiều, Pig thấy ngồi bình luận phim ảnh với anh này khá hợp gu. Đây là người thứ hai Pig khoái xem phim cùng. Người đầu tiên là người mà ai cũng biết là ai rồi nhé.

http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=34837&page=13

phải e Pig ko thế ?
sao lại ko góp ý thẳng với poly mà lại nói ở forum khác thế này

-poly-
27-10-2009, 08:14 PM
Pig khá là khó tính về ngôn ngữ. Nói năng hay viết lách đều đòi hỏi mạch lạch, cho thấy người ta có suy nghĩ thấu đáo rồi mới chia sẻ ý kiến. Đó là một cách thể hiện sự tôn trọng người được chia sẻ.

Dù là viết trên mạng hay viết trên giấy cũng nên có sự tôn trọng lẫn nhau. Không vì sinh ra trên mạng mà ngôn ngữ đáng bị coi thường như thế.

Nói thật, Pig ghét những ai nói năng lộn xộn, viết lách lung tung. Dù tài giỏi đến mấy mà đến ý kiến của mình cũng không làm rõ ràng được thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Những người khả năng ngôn ngữ kém thường không tiến xa trong xã hội. Đây là một sự thật. Nói không có sức thuyết phục thì đòi làm sếp với ai.
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=34837&page=13


càng đọc càng thấy buồn

-poly-
27-10-2009, 08:26 PM
Tạm biệt Pan
Ngày tham gia: Jun 2008
Ngày ra đi : 27/10/09

Bài viết: 902
cộng bài này nữa là 903

Blue_sea
27-10-2009, 09:52 PM
Tạm biệt Pan
Ngày tham gia: Jun 2008
Ngày ra đi : 27/10/09

Bài viết: 902
cộng bài này nữa là 903

Hơ, sao tự dưng bỏ đi vậy bác?

Focope
28-10-2009, 10:27 AM
Tạm biệt Pan
Ngày tham gia: Jun 2008
Ngày ra đi : 27/10/09

Bài viết: 902
cộng bài này nữa là 903
Ơ anh Poly dỗi à? Thôi đừng buồn, chị Nhợn thẳng tính góp ý vậy mà, người ta chỉ góp ý nhau khi cảm thấy thân thiết và thân thiết hơn thui ;)

Anh Poly đừng tự ái nhá, cũng đừng bỏ PAN đi, nghe từ bỏ đi buồn thê thảm làm sao í. Hay là anh ngồi lại PAN, tìm điểm chưa tốt của chị Nhợn ra góp ý, thế là huề :))

Túm lại là đã có duyên thì anh chẳng thể nào trốn khỏi PAN được, đường nào cũng bị chặn cả roài, hê hê :D

Piggy
28-10-2009, 07:05 PM
Ồ, hôm nay mới đọc được những dòng này.

Nếu anh Poly còn vào đây đọc, em xin nhắn rằng: Những dòng em viết về anh không phải góp ý mà là nhận xét khi một người bạn nhắc đến tên anh. Những điều đó là cảm nhận chân thật từ em về những gì anh viết ra.

Nếu anh thấy tự ái về điều đó, em cũng xin chịu thua. Em không xin lỗi anh đâu. Em chẳng làm gì sai để phải xin lỗi cả. Nếu vì lý do này mà anh rời PAN thì thật là tào lao quả bí đao.

Anh nên đọc lại từ đầu những bài em viết trong diễn đàn kia để hiểu bọn em đang thảo luận về vấn đề gì. Dỗi thế này thật là vô lý.

Haiz... Xin hết.

Fantasy-movies-fan
21-11-2009, 09:37 AM
chìu nay sợ 2 oan gia lại đụng mặt nhau đây:-<