View Full Version : Chúc buồn em đee! Bia thôi!
lethanh
24-05-2006, 06:43 PM
Pà con ới, vui quá xá.
Em vừa chạy hồng hộc ngoài đường về. Chui vô mạng.
Thấy đã lên member roài. Chả mấy chôc mà em lên lão.
Em khao bia nhá. Mời cac pac đi uống bia đee.
QueenBee
25-05-2006, 08:19 AM
Ối Lé ơi là Lé ơi, mới lên member mà Lé đã bia bọt rượu chè thía này, ít nữa lên super member thì chắc Lé mời bà kon đi tắm bia chắc$-) ? Kiềm chế cái sự sung sướng lại đê! [-(
Harry Potter
25-05-2006, 08:26 AM
Uống bia ngó thế này thì cóc thèm!
lethanh
25-05-2006, 09:13 AM
To Bí:
Bí ơi, cho anh xả láng đee.
Vì em a đã phải kìm chế cái sự sương súng khác roài mừ. :((
To Hà ri:
Pac à, qua em fọt lên ít ảnh bia đề mô mà sao biến đâu hêt. Buồn quá.
Em không bit post ảnh roài, hic hic. Nếu pac Hà ri cùng cac pac khac ở HN, nhắn em đee, 24h và 7 ngày. Em luôn sẵn sàng sau lũy tre làng.
QueenBee
25-05-2006, 10:27 AM
Lé ơi, chỗ người dưng em bẩu thật nhé, bia thì em sẵn sàng xỉn 24/7 với Lé, vì em cũng ở Hà Nội mừ:"> Dưng cơ mà bia dỏm với lại bia lăng-xê cho mấy nhãn hiệu lung tung í pọt lên bị cho knock-out là đúng roài. Lé đừng pọt ảnh bia nữa, hôm nào dẫn pà kon đi nhậu là ổn ngay í mờ.=P~
Chúc mừng Lé tiến dần tới thiên đàng nhá. Em là em mừng cho Lé lắm í.:x
Piggy
25-05-2006, 11:02 AM
Anh Lé ăn nói líu lo quá đấy, phải bảo vệ "sự trong sáng của tiếng Việt" chứ, bài anh post lên đây ngôn từ cứ lủng la lủng liểng, đọc hơi khó chịu. Có đôi lời góp ý gọi là chỗ chân tình.
QueenBee
25-05-2006, 11:13 AM
Cái cô Piggy :@) này ở đâu ra mà đáo để thế, dám chê Lé nhà tớ hảX( ? Oánh cho không cái roi nào vào người bi giờ >:) Lé nhà tớ còn babe, còn mi nhon thì mới nhí nhảnh thế chứ, nhề Lé nhề>:D< . Lé cứ nhí nhảnh con cá cảnh thế đấy, làm gì được Lé nàoB-) . Ngon thì nhào dzô!!!>:/
jackie
25-05-2006, 11:37 AM
Hớ hớ hớ, lại thay đổi rồi, biến sang thành "điên rồ fan" hết rồi, cụng ly cái nào .... khàaaaaaaaaaa,
lethanh
25-05-2006, 01:56 PM
hị hị, có mỗi pac Jacki (không Chan) là khoái cụng ly với em thôi. Nào thì rô.
Mà pac uống đúng cach roài đấy, riệu khà trà chip. Tuyệt.
To BÍ:
Cảm ơn em nhá. Đã bênh người nhà.
Không sao đâu, Pig góp ý với anh rất chân giò mà. Tks Pig nhá.
Mới lại mồm BÍ cũng thiêng thật. Vừa chúc cái anh biến thành quạt điện luôn.
QueenBee
25-05-2006, 02:00 PM
Mới lại mồm BÍ cũng thiêng thật. Vừa chúc cái anh biến thành quạt điện luôn.
Lé à, không phải quạt ĐIỆN đâu, mà là quạt ĐIÊN đấy =)) . Crazy fan mà. :))
Bố già
25-05-2006, 02:30 PM
Vào bon chen với các cô chú tí để xem anh lên chức quạt trần chưa nào! :D
Phoebe
25-05-2006, 05:33 PM
"Quạt điên nặng" chứ Bee :-D
Simba
25-05-2006, 08:43 PM
Ơ hơ, thế là mình cũng lên "quạt" rồi à :-O
fancine
26-05-2006, 08:27 AM
Còn mình thì bị gọi là cờ rây zi. Hi hi.
meoden
29-11-2006, 07:31 PM
Tèn ten, em k có bia nhưng mà cụng ly đê, Hè Noại Sì Gòn đâu, em đang cưỡi Sói nè!!!!
lethanh
29-11-2006, 11:37 PM
Tèn ten, em k có bia nhưng mà cụng ly đê, Hè Noại Sì Gòn đâu, em đang cưỡi Sói nè!!!!
Ặc, chúc mừng bà mèo cái.
Dã man như con ngan, đã lên đầu bảng rồi.
Từ cái ngày em tự chúc em vì lên được member đến giờ là một bước lùi khủng khiếp.
Chúc chị mèo giữ được ngôi vương này nhé. Lắm danh hiệu quá :D
Lonely_Wolf
30-11-2006, 12:51 AM
Tèn ten, em k có bia nhưng mà cụng ly đê, Hè Noại Sì Gòn đâu, em đang cưỡi Sói nè!!!!
=P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
ực, ực
chị mèo đang cưỡi em này
nhưng em vẫn sướng
=P~
meoden
30-11-2006, 08:58 AM
Chị cưỡi chẳng sướng quá! Gớm, đi nghỉ mới chồng 10 ngày mà mất chức đến ... 3 tháng, bực quá đi thôi!!!
Hoa hậu PAN và nữ vương SPAM này!!!
@ Lé: vài bữa mà học cật lực thì em lại nhường, bây giờ cứ sướng cái đã!!! Việc gì mà phải kìm cái sự sương súng này chứ hả!!!!
biboong
30-11-2006, 02:10 PM
Chị cưỡi chẳng sướng quá! Gớm, đi nghỉ mới chồng 10 ngày mà mất chức đến ... 3 tháng, bực quá đi thôi!!!
Hoa hậu PAN và nữ vương SPAM này!!!
@ Lé: vài bữa mà học cật lực thì em lại nhường, bây giờ cứ sướng cái đã!!! Việc gì mà phải kìm cái sự sương súng này chứ hả!!!!
Súng nào thế...ở đâu thế...súng này có đạn không:D :D =P~ =P~
hermione
30-11-2006, 02:10 PM
Eo ui bác Mèo cưỡi con sói này. Chẳng thấy ở đâu kẻ cưỡi và người bị cưỡi thích chí reo ầm lên như ở thôn ta cả.
Kỳ dị vật (ăn cắp câu này của nhà Tu đấy)
meoden
30-11-2006, 05:37 PM
Súng nào thế...ở đâu thế...súng này có đạn không:D :D =P~ =P~
Không có đạn thì sao có mèo con!!! Bậy, về học lại sinh học đi, hay là ra ngoài Nguyễn Xí làm vài bộ "Nhứng điều thích biết và thực hành nhưng ngại hỏi"!!! =))
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.