View Full Version : Lâm Đại Ngọc , thế này là thế nào hả em?
TongNgoc
28-02-2007, 08:36 AM
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/02/3B9BCEB1/
Thế này là thế nào các bác nhỉ , đóng phim nhiều khi vận vào người , Ngọc , em , hình tượng một thời của anh , sao em lại hóa thành Phật sống thế này ?
Lâm Đại Ngọc xuống tóc
Năm 1987, với vai diễn để đời Lâm Đại Ngọc trong phim "Hồng Lâu Mộng", cái tên Trần Hiểu Húc trở nên nổi tiếng. Hôm 23/2 vừa qua, cô lại thành tiêu điểm của giới truyền thông với quyết định nương nhờ cửa Phật.
Sáng sớm 23/2, tiếng chuông chùa vừa điểm, trong không khí trang nghiêm của Bách Hoa Hưng Long Tự, trụ trì Thường Huệ làm lễ xuống tóc cho Trần Hiểu Húc, đặt cho cô pháp danh Diệu Chân. Băng ghi hình buổi lễ và các bức ảnh được tung lên mạng khiến nhiều người sửng sốt, vì sao một diễn viên tên tuổi, đồng thời là triệu phú lại quyết định làm ni cô?
Kinh ngạc hơn nữa, chồng cô, anh Hách Đồng cũng chung nguyện vọng! Hách Đồng cho biết: "Mỗi người đều có lý tưởng riêng, quyết định này là sự viên mãn về trí tuệ. Theo tôi, Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một sự giáo dục. Chúng tôi chẳng qua là đổi thân phận, đổi tên".
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/02/3B9BCEB1/1.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image>Trần Hiểu Húc trong vai Lâm Đại Ngọc (trái) và sau khi xuống tóc.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Trong khi trả lời phỏng vấn, Hách Đồng không gọi tên Trần Hiểu Húc, mà luôn gọi là ni cô Diệu Chân. Anh tiết lộ, Trần Hiểu Húc trước đây không hiểu gì về Phật pháp. Vô tình trong một lần nghe giảng đạo tại Bách Hoa Hưng Long Tự, cảm thấy kinh Phật hết sức uyên thâm, từ đó dốc lòng ăn chay thờ Phật.
Về tài sản trị giá hàng triệu NDT, hai người đã sắp xếp ổn thỏa, chia làm 3 phần. Một phần dành cho người nhà, một phần cho Phật giáo, phần còn lại cho việc từ thiện.
Công ty mang tên Thế Hách đứng tên hai người chuyển lại cho người khác, không còn liên quan gì tới Hách Đồng và Trần Hiểu Húc. Trong vài ngày tới, Hách Đồng cũng sẽ chính thức làm lễ xuống tóc, tu tại một chùa khác.
Anh nói: "Mặc dù tu khác chùa nhưng tôi và ni cô Diệu Chân vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau trao đổi về Phật học. Không còn là vợ chồng, nhưng chúng tôi là đạo hữu".
Một ni cô trong chùa cho biết, kể từ tháng 10/6, Trần Hiểu Húc đã tới sống trong chùa, cùng mọi người ăn chay niệm Phật. Gia đình hai bên cũng hết lòng ủng hộ. Hơn nữa, do ảnh hưởng của họ, nhiều người trong nhà cũng bắt đầu tìm hiểu kinh Phật.
Người thân và bạn bè của Trần Hiểu Húc cho biết, từ nhỏ cô đã là người ít nói, thích sự yên tĩnh, sống nội tâm. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến vai Lâm Đại Ngọc của cô được coi là kinh điển trong giới điện ảnh Trung Quốc.
Nay cô giải thích: "Lựa chọn của tôi là do cơ duyên. Từ nay tôi muốn chuyên tâm tìm hiểu kinh Phật, nâng cao trí tuệ, giáo hóa chúng sinh".
Việc Trần Hiểu Húc ăn chay nhiều năm nay đã được biết tới, tuy nhiên, quyết định đi tu của cô vẫn gây tiếc nuối. Cô Vương, trong ban quản trị của Công ty Thế Hách cho biết: "Chúng tôi biết ngày này thế nào cũng xảy ra".
Âu Dương Phấn Cường - vai Giả Bảo Ngọc năm xưa ngạc nhiên: "Có chuyện đó sao? Lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau". Cao Lượng (vai Giả Liên) nói: "Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bị ảnh hưởng quá nặng bởi vai Lâm Đại Ngọc. Có thể đó là định mệnh, dù sao tôi cũng mong cô ấy hạnh phúc".
Tổng đạo diễn Vương Phù Lâm thì nói: "Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của họ".
Trên trang blog và website của Trần Hiểu Húc, nhiều khán giả bày tỏ: "Bảo ca ca còn chưa đi tu mà Lâm muội muội đã dứt bụi hồng trần, tiếc thay vai diễn Lâm Đại Ngọc giờ chỉ còn trong ký ức", "Lâm Đại Ngọc dù đã xuất gia vẫn mãi là Lâm Đại Ngọc trong lòng khán giả".
Tuy nhiên, có nguồn tin Trần Hiểu Húc bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã ra nước ngoài chữa trị nhưng không thành công. Sau một thời gian ở Bách Hoa Hưng Long Tự, bệnh tình có chuyển biến tốt, dẫn đến việc cô xuất gia.
Một ni cô trong chùa xác nhận: "Khi cô ấy mới đến đây, sắc mặt và thần khí rất không tốt. Nhìn qua cũng biết là có bệnh".
Sau khi xuống tóc, cô cùng sư phụ đã rời chùa đi khất thực, phổ độ chúng sinh và hoằng dương Phật pháp.
Piggy
28-02-2007, 09:55 AM
Xin lỗi nếu bài của em lạc đề, nhưng mới nhìn cái ảnh, em thấy Lâm Đại Ngọc xuống tóc trông giống anh TongNgoc lắm.
Chẹp, em đoán cái lý do ung thư là có thật. Vì không dưng tự nhiên 2 vợ chồng đều đi tu hết, từ bỏ mọi thành công, hạnh phúc mà họ có. Chả nhẽ lại vì ăn no nên rửng mỡ? Trông họ không có vẻ như vậy lắm.
TongNgoc
28-02-2007, 08:41 PM
Hề hề anh cũng cạo trọc nhưng mà không tu được khi có quá nhiều mỹ nhân trên màn ảnh cũng như trên phimanh.net :D
Có nhiều người như vậy đó Piggy à , họ bỏ hết để đi tu , anh quen ngoài đời nhiều người như vậy , họ rất thành công , cực thành công trong sự nghiệp , bỗng nhiên đùng một cái đi tu , chưa hiểu vì sao .
fancine
01-03-2007, 06:51 PM
Muốn đi tu được cũng phải có căn có số đấy, chẳng phải ai cũng có thể vào cửa Phật được đâu. Không có căn mà cứ đi tu thì sẽ có ngày thành sư phá giới thôi. Còn những người không đi tu từ nhỏ mà có số đi tu thì dù thành công cũng cạo đầu quy y, như trường hợp cô Hiểu Húc này nè.
Mary xù
01-03-2007, 07:06 PM
Hề hề anh cũng cạo trọc nhưng mà không tu được khi có quá nhiều mỹ nhân trên màn ảnh cũng như trên phimanh.net :D
Có nhiều người như vậy đó Piggy à , họ bỏ hết để đi tu , anh quen ngoài đời nhiều người như vậy , họ rất thành công , cực thành công trong sự nghiệp , bỗng nhiên đùng một cái đi tu , chưa hiểu vì sao .
Quen nhiều người mà chưa rút ra được quy luật tại sao họ đi tu à. Nhà xù thì nghĩ trường hợp này chẳng nhiều đâu, nếu có thì cũng là lúc người ta đã have enough, tức là ở đời có gì cũng hưởng đủ rồi, còn chưa nếm trải kiếp đi tu nên đi tu, chứ tự nhiên đang xuân thì xù nghĩ cũng chẳng nhiều đến thế đâu. Đúgn như fancine nói là phải có căn có số đấy, tưởng tu mà dễ à.
Piggy
01-03-2007, 07:31 PM
Anh TongNgoc ơi, em có nằm trong số mỹ nhân đấy không ạ? ;;)
Cá nhân em thì cho rằng, đi tu đúng là phải có duyên có số, và có lý do nhất định. Chứ không ai đang yên đang lành cạo đầu đi tu, điên à?
Riêng em á, never, thứ nhất là vì đời có nhiều thứ để hưởng thụ lắm. Thứ hai em mà ăn chay chắc còn da bọc xương. Thứ ba, trông em không hợp lắm với quả đầu "tóc gió thôi bay". Hì hì...
lethanh
02-03-2007, 08:59 AM
Hề hề anh cũng cạo trọc nhưng mà không tu được khi có quá nhiều mỹ nhân trên màn ảnh cũng như trên phimanh.net :D
Có nhiều người như vậy đó Piggy à , họ bỏ hết để đi tu , anh quen ngoài đời nhiều người như vậy , họ rất thành công , cực thành công trong sự nghiệp , bỗng nhiên đùng một cái đi tu , chưa hiểu vì sao .
Há há, Pig nói đúng phết. Cái ảnh xuống tóc có phần giống bác Tống Ngọc. Hỏi khí không phải liệu về sau bác có căn số không vậy?
Em chưa quen ai như bác Tống nói hết, tự dưng bỏ hết mọi thứ đi tu.
Nhưng mà thể loại đang rất thành công , cực thành công trong sự nghiệp , bỗng nhiên đùng một cái đi tù thì em thấy nhiều rồi :D
TongNgoc
02-03-2007, 10:43 AM
Thực sự mà nói , xã hội là các quan hệ ràng buộc , chứ nếu em sống vì em thì em sẽ đi tu , nhưng còn gia đình , người yêu , không thể thế được .
Bác LeThanh và Fancine ạ , hồi em chưa cạo trọc nhé , có người nhìn em lúc lâu rồi bảo : Anh rất có căn tu , thế mới choáng , hồi ấy em cười em bảo em mà tu thì chỉ có chọn chùa nào có nhiều sãi thôi , bập bập , em nói trộm vía .
Thực sự chị Mary Xù nói rất đúng , có thể họ thấy have enough, em quen một bác người Việt ở Mỹ , tài sản cũng hơn 1 tỷ usd , nhưng theo đạo Phật , ăn chay , hiểu biết sâu rộng , quảng đại , nhưng báo chí không ai biết đâu , có thể khi đã have enough thì mới làm thế , nhưng cũng có người have nothing cũng làm thế ;)
Piggy ,Em không phải là mỹ nhân , em là mỹ nữ :D
Piggy
02-03-2007, 10:57 AM
Cái chuyện "tu tại gia" thì có vẻ phổ biến hơn thì phải?
Chứ cạo đầu, bôi vôi, à nhầm không có bôi vôi, rồi đến chùa tu một cách "pờ-rồ" thật sự thì hình như toàn những đối tượng đặc biệt thôi. Họ là những người có trục trặc về gia đình, tình yêu, muốn nương nhờ cửa Phật để quên đi chuyện cũ. Hoặc họ phạm tội lỗi muốn ăn năn hối cải, quyết tu để rửa sạch vết nhơ. Hoặc trẻ con mồ côi được nhà chùa nuôi. Đấy là em nghĩ thế, còn thực tế thế nào thì em cũng không chắc.
@anh TongNgoc: Oh yeah! May quá, mỹ nữ chứ không phải mỹ heo:P
Mary xù
02-03-2007, 11:25 AM
Em chưa quen ai như bác Tống nói hết, tự dưng bỏ hết mọi thứ đi tu.
Nhưng mà thể loại đang rất thành công , cực thành công trong sự nghiệp , bỗng nhiên đùng một cái đi tù thì em thấy nhiều rồi :D
Đúng là Lé, đang tu thì sang tù. Cái đầu gần trọc lốc của Lé ra ngoài đường có bao giờ bị nhầm không vậy?
Piggy
02-03-2007, 11:33 AM
Đúng là Lé, đang tu thì sang tù. Cái đầu gần trọc lốc của Lé ra ngoài đường có bao giờ bị nhầm không vậy?
Nhầm là đi tu hay đi "tu huyền" hả chị?
Bụng phệ
09-03-2007, 04:12 PM
Chả hiểu sao ông Tống bảo nhiều, em thì chẳng thấy ai, chỉ thấy có ở quê iem có một ông đi tu, tức là cũng chỉ ăn ở cùng nhà Phật thôi chứ chưa chức phận gì, thế rồi đùng một cái xin ra khỏi Chùa, lấy một bà đã có hai con rồi. Bây giờ thì sống bình thường lòi thêm một đứa con nữa.
Piggy
09-03-2007, 05:04 PM
Có khi nó cũng giống đi WC, ai ở trong thích ra, ai ở ngoài muốn vào chăng? (So sánh hơi báng bổ tẹo, sorry)
fat_and_butter
19-03-2007, 04:20 PM
he he
em ngọc đi tu vì trốn thuế????
<TABLE id=table1 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=title>Nàng "Lâm Đại Ngọc" đi tu để trốn thuế?</TD></TR><TR><TD class=datePublish vAlign=top height=25>Thứ hai, 19/3/2007, 11:57 GMT+7 </TD></TR><TR><TD style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial" vAlign=top>Ngôi sao phim truyền hình Trung Quốc - Trần Hiểu Húc trở thành diễn viên yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ sau khi thủ vai nàng Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm trong phim Hồng Lâu Mộng dựng từ tiểu thuyết kinh điển của Tào Tuyết Cần.
Tuy nhiên, sau đó cô không theo nghiệp điện ảnh mà trở thành thương nhân thành đạt và là tỷ phú trong ngành quảng cáo. Ngày 23-2 vừa qua, cô xuống tóc đi tu (http://www.tintuconline.com.vn/vn/buon/131264/) tại một ngôi chùa ở thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Mặc dù vậy, xung quanh cô vẫn có rất nhiều tin đồn trời ơi đất hỡi.
<TABLE id=table29 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="1%" border=0><TBODY><TR><TD height=245>http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/7/2007/03/18/tranhieuhuc-3.jpg</TD></TR><TR><TD>Trần Hiểu Húc xuống tóc hôm 23/2 vừa qua
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Chủ tịch Công ty Văn hóa truyền hình Quảng Đông Tống Tổ Đức cho rằng: "Trần Hiểu Húc xuất gia là giả, chuyện Công ty Thế Bang của cô trốn thuế mới là thật. Theo tôi được biết, công ty của Trần Hiểu Húc trốn thuế gần 10 triệu tệ (20 tỷ đồng VN). Cơ quan thuế đang có ý định điều tra nên Trần Hiểu Húc đi tu để thoát tội.
Đối mặt với những lời cáo buộc của Tống Tổ Đức, Trần Hiểu Húc và Công ty Thế Bang không có phản ứng gì. Người phụ trách Công ty Thế Bang nói: "Công ty Thế Bang là doanh nghiệp đóng thuế ưu tú của Bắc Kinh nhiều năm liền, chẳng lẽ lại trốn thuế? Chúng tôi không quan tâm đến phát ngôn của Tống Tổ Đức. Nhưng giám đốc Trần là người xuất gia, sao không để cô ấy được yên thân? Tống Tổ Đức là người có nhân phẩm kém, hay công kích người khác. Vì vậy, chúng tôi chọn thái độ thờ ơ".
Khi Tống Tổ Đức vừa công bố thông tin trên blog, cư dân mạng đã phản ứng gay gắt rằng phát ngôn của Tống Tổ Đức có quá nhiều sơ suất. Một người phân tích: "Nếu Trần Hiểu Húc muốn bỏ trốn, sao không trốn ra nước ngoài? Để mọi người biết mình xuất gia chẳng phải càng không hay?". Một người khác phát biểu: "Lẽ nào vì thấy Trần Hiểu Húc được nhiều báo đưa tin nên Tống Tổ Đức cũng muốn nổi tiếng nhờ "đốt đền"?".
Theo Khả Minh
http://www.tintuconline.com.vn/Library/myImages/@logo/phapluattphcm.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Piggy
19-03-2007, 05:30 PM
Có nhẽ không phải trốn thuế đâu, có nhiều cách để trốn, hà cớ gì phải cạo đầu đi tu rồi báo chí rùm beng.
TongNgoc
17-05-2007, 12:51 PM
http://www.ngoisao.net/News/Hau%2Dtruong/2007/05/3B9BE8C0/
Buồn quá , một phút mặc niệm cho nàng , đóng phim rồi nó vận vào người rồi em ơi .
Nàng Lâm Đại Ngọc qua đời
Cựu ngôi sao truyền hình Trung Quốc kiêm nữ doanh nhân danh tiếng Trần Hiểu Húc, người vào vai nàng Lâm Đại Ngọc trong bộ phim "Hồng Lâu Mộng" đã qua đời hôm 13/5 vừa rồi ở Thâm Quyến (Trung Quốc).
Cách đó 3 tháng, mỹ nhân có vẻ đẹp "mong manh, dễ vỡ" này đã làm lễ xuống tóc tại một ngôi chùa nhỏ ở tỉnh Quế Lâm, phía Đông bắc Trung Quốc.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://www.ngoisao.net/News/Hau%2Dtruong/2007/05/3B9BE8C0/xinsrc_01202042617074062322.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Nàng Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.</TD></TR></TBODY></TABLE>Theo người nhà của nữ diễn viên 42 tuổi, dù cả gia đình đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng sự ra đi của chị vẫn khiến người thân vô cùng đau lòng. Trước đó, có thông tin Trần Hiểu Húc mắc bệnh ung thư vú và đã đi vào giai đoạn cuối. Lúc lâm chung, bên cạnh nữ diễn viên chỉ có cha mẹ, chồng và em gái nên thông tin bà qua đời đã được gia đình giữ kín.
Trần Hiểu Húc trở thành một cái tên quen thuộc ở Trung Quốc trong thập niên 80 sau khi bà vào vai nữ chính nàng Lâm Đại Ngọc trong bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng, phỏng theo tác phẩm văn học kinh điển cùng tên từ thời nhà Thanh của văn sĩ Tào Tuyết Cần.
Tuy nhiên, sau vai diễn ấn tượng này, Trần Hiểu Húc đã khiến người hâm mộ kinh ngạc khi bà không theo đuổi nghiệp diễn viên. Ngôi sao này biến mất khỏi con mắt dòm ngó của dư luận trong vài năm, trước sự trở lại đình đám với tư cách một nữ doanh nhân thành đạt và một tỷ phú trong ngành quảng cáo.
Theo Chinadaily, thông tin nương nhờ cửa Phật được các fan của Trần Hiểu Húc "rỉ tai" trên mạng. Sau này, phu quân của nữ diễn viên xinh đẹp, ông Hao Tong cũng khẳng định lại sự kiện này. Bất ngờ hơn, ông Hao cũng "theo chân" vợ xuống tóc trong một ngôi chùa khác. Ông cho biết quyết định gây ồn ào dư luận này là ý tưởng chung của cả hai người.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://www.ngoisao.net/News/Hau%2Dtruong/2007/05/3B9BE8C0/U1223P28T3D1459364F329DT200.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Trần Hiểu Húc sau khi xuống tóc đi tu.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Nàng Lâm Đại Ngọc sau đó tập trung nghiên cứu kinh phật tại ngôi chùa Baiguoxinglong, nơi chị làm lễ xuống tóc. Theo như một nguồn tin dấu tên, Trần Hiểu Húc từng có cuộc sống như một người tu hành trong suốt 7 năm.
Hồng Lâu Mộng là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kỳ thư) của văn học cổ điển Trung Quốc. Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỷ 18 triều đại nhà Thanh
Vầng rồi thì chúng ta cũng đã rõ vì sao nàng Đại Ngọc đi tu. Bẩu mờ đâu phải dễ mà nhận ra căn duyên. Cái gì cũng có lý của nó cả
<table id="CContainer" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="Time"><script language="Javascript">var dtSubjectDate = new Date('May 17 2007 10:56:15');</script>
</td></tr> <tr> <td> 'Lâm Đại Ngọc' qua đời vì bệnh ung thư
Nữ diễn viên Trần Hiểu Húc - người đóng vai cô Lâm trong bộ phim truyền hình "Hồng Lâu Mộng" - tạ thế hôm 13/5 ở tuổi 42.
Hôm 16/5, người thân và bạn bè của "Lâm Đại Ngọc" tuyên bố cô đã qua đời tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) vì bệnh ung thư vú. Cô sẽ được hỏa thiêu trong ngày 17/5.
Khi Trần Hiểu Húc xuống tóc đi tu (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F3844/) hôm 25/2 tại một ngôi chùa ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), báo chí Trung Quốc dẫn một số nguồn tin cho biết, nữ nghệ sĩ - doanh nhân thành đạt này bị ung thư. Tuy nhiên, gia đình cô không xác nhận thông tin này.
Người hâm mộ Trần Hiểu Húc và vai diễn trong phim Hồng Lâu Mộng cho rằng, cô cũng bạc mệnh không kém nhân vật Lâm Đại Ngọc. Sau khi nổi danh với bộ phim truyền hình trong thập niên 1980, Hiểu Húc đóng một số bộ phim khác nhưng không thành công. Cô bỏ nghiệp diễn đi kinh doanh, trở thành một doanh nhân thành đạt trong ngành quảng cáo và chứng khoán. Sau khi Hiểu Húc xuống tóc, chồng cô cũng tuyên bố quy y nơi cửa Phật.
</td></tr></tbody></table>
neo_noe_one
17-05-2007, 12:58 PM
Tội cho bà này thật. Nhưng em không tán thành cách làm của bả chút nào. Nếu em biết mình sắp ngỏm thì em lấy hết tiền ăn chơi sa đọa cho hết tháng ngày chứ tội gì xuống tóc đi tu. Đi tu chẳng sướng gì mà cũng chẳng sống thêm được. Tội chi.B-)
gatre
17-05-2007, 03:00 PM
Tội cho bà này thật. Nhưng em không tán thành cách làm của bả chút nào. Nếu em biết mình sắp ngỏm thì em lấy hết tiền ăn chơi sa đọa cho hết tháng ngày chứ tội gì xuống tóc đi tu. Đi tu chẳng sướng gì mà cũng chẳng sống thêm được. Tội chi.B-)
Có phải ai cũng như neo đâu, dù biến thành khỉ vẫn còn máu ăn chơi hư hỏng ^:)^, nhỉ :-"
Oài, hôm nay đọc tin mới biết bà này chết, thực ra cũng chẳng biết là ai, HLM kô phải là bộ phim ưa thích của gt ^^
lethanh
17-05-2007, 03:30 PM
Tội cho bà này thật. Nhưng em không tán thành cách làm của bả chút nào. Nếu em biết mình sắp ngỏm thì em lấy hết tiền ăn chơi sa đọa cho hết tháng ngày chứ tội gì xuống tóc đi tu. Đi tu chẳng sướng gì mà cũng chẳng sống thêm được. Tội chi.B-)
há há, bác Neo k cần tiền cũng sắp sa đọa rồi đấy.
Nhg chưa chắc bác đã sa đọa hơn lão Gà, ít nhất là ở phương diện cái loa.
Tiếc nhỉ, hè này bia bọt mà có thêm vài a e trong đó nữa có phải hơn.
Dù sao cũng chia buồn với bà LHH và em LĐN.
Ngọc em thôi đã thôi rồi
Can bia vừa hết, ngậm ngùi lòng ta
Thôi thì nước chảy ra xa
Đẹp xinh cũng phải ra ma mấy hồi
Cành khô củ lại đâm chồi
Người đi lại có người ngồi lên nhau...
hu hu hu...
TongNgoc
17-05-2007, 04:23 PM
Các cô các chú , các anh chị em cúi đầu mặc niệm đê , không trêu đùa nhau trước hình tượng , thần tượng của anh , của hàng triệu fan hâm mộ điện ảnh , của hàng triệu fan độc giả Hồng Lâu Mộng , nghiêng mình , nghiêng .
biboong
17-05-2007, 04:57 PM
Các cô các chú , các anh chị em cúi đầu mặc niệm đê , không trêu đùa nhau trước hình tượng , thần tượng của anh , của hàng triệu fan hâm mộ điện ảnh , của hàng triệu fan độc giả Hồng Lâu Mộng , nghiêng mình , nghiêng .
Trong không khí háo hức chào mừng ngày toàn dân đi bầu cử quốc hội khoá 12, thế mà chị Trần Hiểu Húc lại bỏ gia đình,chồng con, bạn bè, fan hâm mộ... mà ra đi vì bệnh ung thư nầm. Để tưởng nhớ đến chị chúng ta không cười đùa nữa. Đề nghị bà con, anh chị em cúi đầu mặc niệm đi. 1 phút mặc niệm bắt đầu, cúi đầu, cúi!!!=))=))=))=))=))
TongNgoc
17-05-2007, 05:18 PM
Chú BiBoong vẫn có thể cười đùa vô tư trước cái chết của một người được thì anh chịu chú ? chú không thấy áy náy gì à ?
Hóm hỉnh là tốt , xong phải biết hóm hỉnh đúng lúc và đúng chỗ . Giới trẻ bây giờ vô tâm thật , anh buồn .
U_Know_Who_Im
18-05-2007, 05:45 PM
Xin chia buồn cùng anh TongNgoc!Tui đây cũng yêu quý Lâm Đại Ngọc và Trần Hiểu Trúc vì nhân vật quá đẹp và diễn quá đạt.Tui đây không biết phải thuộc giới trẻ đối với anh không nhưng tui chẳng phải là bênh nhé. Biboong thấy anh buồn nên chỉ muốn chọc anh vui bằng cách đối lại vế của anh thôi. Buồn xong cười 1 cái là đời dui liền hè.
@biboong: 1' nhìn lại bản thân...
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.