View Full Version : Ăn tết Đinh Hợi
lethanh
15-02-2007, 07:36 AM
Hế lô cả nhà. Nốt hôm nay nữa là các bác nào không ở HN hay Sì gòn chắc là sẽ té sạch sẽ về quê. Vậy em sớm chúc các bác thôn ta năm mới sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc các bé teen học hành tấn tới, niềm vui phơi phới, cẩn thận với bọn khác giới :D
Chúc các bác gái xinh đẹp, khỏe khoắn, nếu bác nào mắn thì cứ sòn sòn mỗi năm mỗi đứa.
Riêng chúc các bác trai: Năm mới ăn khỏe như heo
Đêm đêm tung cửa đi gieo giống mầm =D>
Cho Kẹu Ú ăn theo bác Lé chúc tết mọi người nhé!
Chúc các mod và tất cả các bạn là thành viên hay khách khứa của diễn đàn, một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, bình an. Chúc các bạn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành đạt trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu thương.
Riêng chúc bác Biển năm mới có tình yêu mới chân thành, nồng nàn, tha thiết, yêu bác đến hết biết. :)
lisucun
15-02-2007, 12:07 PM
chẹp
cảm ơn mọi người chúc , dù rằng chúc tất cả mọi người nhưng mà cứ coi như là chúc cho riêng mình mà thoai
Nhân tiện em chúc các pác sang năm mới Ngày hôm nay ko hối hận ngày hôm qua , ngày mai ko hối hận cho ngày hôm nay
à bác Lé :gieo giống bậy bạ là tiu đời giai và tù mọt gông ấy bác ạ
Blue_sea
15-02-2007, 01:43 PM
Riêng chúc bác Biển năm mới có tình yêu mới chân thành, nồng nàn, tha thiết, yêu bác đến hết biết. :)
Cám ơn bác Kẹo nhé! Chúc bác năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui. :)
biboong
15-02-2007, 02:47 PM
Năm con Nhợn em cũng xin chúc mọi người: Tươi vui như heo cắn, đỏ đắn như heo lai, sức dai như... heo nọc, xốc vác như heo rừng, bừng bừng như... heo quay!
Piggy
16-02-2007, 09:07 PM
Mấy hum nay xoay như chong chóng để chuẩn bị đón Tết, mệt vãi lúa, phờ hết cả người. Sáng nay còn cố đú đởn chợ hoa với mấy bác nhà mình. Về đến nhà oánh một giấc say đến độ bà cụ em gọi xuống ăn cơm mà không hay.
Đêm nay thì phân vân nên đi xem pháo hoa với ai đây? Hừm... 2 hội bạn đang rủ rê.
Sau Tết nhà mình nhớ tụ tập làm chầu ca-da-ô-kê trả nợ năm cũ nhá!
Chưa đầy 6 tiếng nữa là xuân Đinh Hợi về.
Chúc Mừng Năm Mới!
Blue_sea
16-02-2007, 10:09 PM
Chúc cả thôn năm mới mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc! :)
Mary xù
16-02-2007, 10:13 PM
Quên béng mất không nhờ nhợn với mấy người đi chợ hoa mua hộ cành đào. Đến 5h chiều nay tớ mới thèm mò đi mua. Hoa gì mà toàn trông như cành củi khô, còn không thì nở tóe loe tóe loét. Hỏi một cành, nó quát 50 khìn, giả 20 chơi chơi, thế mà nó bán luôn mới đau. Đành lấy củi về treo đèn làm hoa vậy.
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé. Một năm cực mới đã đến, có ai thấy hồi hộp và đặt ra kế hoạch gì cho mình chwa. Chúc các bác hoàn thành kế hoạch nhé, vả nhận được nhiều lì xì nữa.
Chivk
16-02-2007, 10:44 PM
sắp sang năm mới rùi, ko biết năm nay có gì hay không chứ năm ngoái em chẳng thấy có gì là hay cả.:d
Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, ăn tết vui vẻ và tiền vào như nước nhá!:)) :x
Chiệp không biết mình có được xông đất ko đây. Chúc PAN 1 năm mới , mùa xuân đầu tiên nhỉ? mạnh giỏi ngày càng phát triển về chất và lượng (hè hè thực ra thì sai ứ cần lượng lắm :">) Chúc các mod ngày càng ăn nên làm ra kiếm được nhiều vé free cho bọn em, quản lý mạnh tay hơn cho bọn em sợ mà biết điều :D Chúc pà kon trong thôn ngày nào cũng vui,và được mod cho vé xem phim nhiều hơn :D
Vừa đi ngắm pháo hoa về. Lúc pháo nổ sai còn đang vi vút phóng trên cầu Long Biên. Chiệp thế là 2 ngày liên tiếp sai có mẹt trên cây cầu này. Năm nay pháo hoa hay phết, thêm mấy kiểu nữa, nhà dân thì thi nhau đú với nhà nước làm sai đi mà cứ rụt đầu rụt cổ vì pháo
halfmoon
17-02-2007, 08:48 AM
Hum nay em hâm hâm, bỗng nhiên đêm ko ngủ dc, vào đây chúc các anh các chị cái đã rồi tính vậy (cái này em cọp của nhỏ bạn). Bài này em chúc những người bằng tủi mình(dzì em là heo)
Những người tuổi Hợi con Heo
Đi đâu nhớ phải đeo theo củ hành
Để cho da thịt thơm nhanh
Tránh vào các chỗ tiết canh, lòng dồi
Nên tìm ở chỗ đạo Hồi
Tuổi đời thêm thọ, chỉ ngồi ăn chơi
Nam nhân vượng nhất trên đời
Nhờ sao Hoa, Hỷ rụng rơi cung tình
Được đem tẩm bổ hết mình
Ngày ngày gieo rắc chút tình rong chơi
Kiêng ăn nếu chẳng giữ lời
Nam thành… lợn Ỉ, nữ thời Sề to
Số sung sướng ít có lo
Chỉ nên kỵ chỗ làm giò, làm nem...
Hô hô,chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng nhá
biboong
17-02-2007, 09:31 PM
Hừ...hừ...đây là năm đầu tiên sau 8 năm mình đón giao thừa ở nhà, bị mama cấm không cho ra khỏi nhà để người khác xông đất. Dưng đón giao thừa ở nhà kể cũng vui vì...lạ:)):)):)):)):)). Ngồi gửi tin nhắn đến hết mọi người, chat chit mô tả không khí đón giao thừa cho bạn bè ở nước ngoài. Mà kể ra mình cũng có chút khiếu kể chiện thật, ngồi nhà mà mô tả như là đang đứng ngoài đường vậy. Hế...hế...
Nhóc xinh HN
17-02-2007, 11:26 PM
Hix chào các anh các chị, đợt rồi em phải nằm viện vì sốt cao không vào forum được. Bây giờ mới được ra viện về nhà là phải vào forum để chúc Tết các anh chị ngay. Năm con heo em chúc các anh chị trong forum mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Gửi lời chúc đặc biệt tới anh Bi và bạn Vi thanh ha. Hơi tiếc là vừa rồi có đợt gặp gỡ đón chị sai về mà em không thể tham gia. Hẹn các anh chị lần sau
:x:x:x:x:x:x
Piggy
18-02-2007, 08:54 AM
Hừ...hừ...đây là năm đầu tiên sau 8 năm mình đón giao thừa ở nhà, bị mama cấm không cho ra khỏi nhà để người khác xông đất. Dưng đón giao thừa ở nhà kể cũng vui vì...lạ:)):)):)):)):)). Ngồi gửi tin nhắn đến hết mọi người, chat chit mô tả không khí đón giao thừa cho bạn bè ở nước ngoài. Mà kể ra mình cũng có chút khiếu kể chiện thật, ngồi nhà mà mô tả như là đang đứng ngoài đường vậy. Hế...hế...
Năm nay bác cũng ở nhà. Một phần là vì không có hứng, một phần vì phải trông nhà cho bà cụ cúng giao thừa, một phần vì mệt (mấy hôm liền thiếu ăn thiếu ngủ). Giờ vẫn mệt phờ râu (vì đi chơi nhiều):D .
Mọi người ăn Tết thế nào? Có dzui không? Đi chơi nhiều chưa? Nhiều lì xì chứ?
Cinzano
18-02-2007, 09:01 AM
Năm nay bác cũng ở nhà. Một phần là vì không có hứng, một phần vì phải trông nhà cho bà cụ cúng giao thừa, một phần vì mệt (mấy hôm liền thiếu ăn thiếu ngủ). Giờ vẫn mệt phờ râu (vì đi chơi nhiều):D .
Mọi người ăn Tết thế nào? Có dzui không? Đi chơi nhiều chưa? Nhiều lì xì chứ?
hịhị...năm nay bác của bác cũng ở nhà, mài đít quần từ tầng 1 lên tầng 2, ăn từ sáng đến đêm, ngủ từ trưa tới tối. Chiều nay bác sẽ khởi hành đầu xuân, đi xa chút, về quê chơi chúc Tết, thay đổi không khí. Chúc cả nhà ăn mấy ngày Tết còn lại dzui dzẻ và được lì xì tơi tới...
Piggy
18-02-2007, 10:44 PM
Đi nhiều + thiếu ngủ + ăn bừa bãi = giảm cân?
(Hy vọng thía, sau Tết có khi mình giảm tới xịch kg ấy nhể?)
Blue_sea
18-02-2007, 10:44 PM
Hix chào các anh các chị, đợt rồi em phải nằm viện vì sốt cao không vào forum được. Bây giờ mới được ra viện về nhà là phải vào forum để chúc Tết các anh chị ngay. Năm con heo em chúc các anh chị trong forum mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Gửi lời chúc đặc biệt tới anh Bi và bạn Vi thanh ha. Hơi tiếc là vừa rồi có đợt gặp gỡ đón chị sai về mà em không thể tham gia. Hẹn các anh chị lần sau
:x:x:x:x:x:x
Tội nghiệp em! Thế bây giờ đã khỏe hẳn chưa? Năm mới chúc em mạnh khỏe (ko ốm đâu gì), học giỏi và xinh xắn nhé! Boong đâu rồi? Vào hỏi thăm em nó đi kìa!
lisucun
19-02-2007, 06:46 PM
Nhóc Xinh ko vào room mấy ngày gần tết mà coi thần tượng của Nhóc là bác Bi làm sao
rất là nhiều chuyện lạ đấy
à , còn Sai sao chẳng đoái hoài gì Cùn thế này
yêu iếc gì mà chán thế
Sai ơi ! Sai ới
Blue_sea
20-02-2007, 07:35 AM
Nhóc Xinh ko vào room mấy ngày gần tết mà coi thần tượng của Nhóc là bác Bi làm sao
rất là nhiều chuyện lạ đấy
à , còn Sai sao chẳng đoái hoài gì Cùn thế này
yêu iếc gì mà chán thế
Sai ơi ! Sai ới
Vớ vẩn, đã thấy sai nhận lời yêu chú bao giờ đâu. Sai có nới có chốn rồi, đừng nhận vơ (đính chính: ko phải là tôi đâu nhé! :D)
full_moon
20-02-2007, 09:56 AM
Hix, mấy hum nay bận wa', ko lên PAN đc ^^. Bây h em mới chúc tết mọi người đc. Chúc mọi người cầu đc ước thấy, mấy bác zai trong PAN, mong gặp đc e nào xinh là gặp đc luôn. Còn cánh chị em năm nay cố kiếm mấy a ng` iu đẹp zai tí để giới thiệu cho mọi người nữa chứ. Chúc (lại chúc :D) câu nài cũ roài, nhưng em thấy vẫn còn ý nghĩa ^^ :Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin :D.
Kingbee
20-02-2007, 09:56 AM
Thằng cha Cùn này bị Boong chặn họng cho mấy phát vậy mà vẫn... vơ không khí!??? Chắc tại tìn iu nó thía "Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài" :))
gatre
20-02-2007, 08:51 PM
Năm nay lỗ nặng rồi, tiền ra như nước sông Đà, tiền vào còn ít hơn cà phê phin nữa :-t. Nghèo rồi. Tết gì mà nóng quá, ôi, mùa đông 32 độ Celcius ^:)^
Ôi zồi, tại năm nay gà tre lại đi qua HN hơi nhanh chứ mà gặp được sai thì đảm bảo chỉ có...phá sản trở lên :D
Công nhận Tết năm nay chán nhờ. Nóng thế mong rét ghêfile:///C:/DOCUME%7E1/PHAMQU%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg file:///C:/DOCUME%7E1/PHAMQU%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg
Piggy
21-02-2007, 02:44 PM
Năm nay lỗ nặng rồi, tiền ra như nước sông Đà, tiền vào còn ít hơn cà phê phin nữa :-t. Nghèo rồi. Tết gì mà nóng quá, ôi, mùa đông 32 độ Celcius ^:)^
Bác giống em rồi, nghèo như con mèo đây này, mai phải đi đan quạt gỡ gạc lại mới được.:D
Tình hình là mai thôn ta ai rảnh tụ tập đầu xuân cái nhể? (À quên, ở HN nhá, mem nào trong Nam cố được cứ cố)
biboong
21-02-2007, 10:59 PM
Bác giống em rồi, nghèo như con mèo đây này, mai phải đi đan quạt gỡ gạc lại mới được.:D
Tình hình là mai thôn ta ai rảnh tụ tập đầu xuân cái nhể? (À quên, ở HN nhá, mem nào trong Nam cố được cứ cố)
Nào, nhà Nhợn định đan quạt gỡ gạc của ai đây. Chắc Nhợn thích nhất là đan quạt với anh Béo nhể. Lại một tờ Polyme nữa ra đi=))=))=))=))=))
meoden
22-02-2007, 05:22 PM
Bác giống em rồi, nghèo như con mèo đây này, mai phải đi đan quạt gỡ gạc lại mới được.:D
Tình hình là mai thôn ta ai rảnh tụ tập đầu xuân cái nhể? (À quên, ở HN nhá, mem nào trong Nam cố được cứ cố)
Hắt ắt ... xì! Sao lại bảo nghèo như mèo, mèo k nghèo đâu, k thích nghèo, chẳng thích giầu, đủ ăn đủ mặc đủ chơi là ok. Chúc cả nhà cũng như thế nhé, đủ ăn đủ mặc đủ chơi! :@) 60 năm mới có 1 con lợn vàng, bác nào cố được thì cố lấy thằng con giai, còn tận gần 3 tháng để cố đấy! Em thì em chịu, em chẳng dám. I-| I-| I-|
Tết gì mà nóng đến 32 độ, đúng là có mỗi cái Tết mà ông giời cũng k thương, cướp trắng của dân ta cái sự sung sướng bị áo khoác nêm chặt, chân tay k cọ quạy được, đi đường đánh đàn răng. Nóng vậy đào chắc rẻ lắm nhỉ! Bên này k hiểu sao cũng thấy mọi người kiếm được đào, chỗ mình thì tuyệt nhiên k, thế mới chán. Đi đâu cũng thấy anh em kêu Tết chán. Chán gì nữa, mồng 6 lại đi hát karaoke, hôm nay à, hay là ngày mai?
lisucun
22-02-2007, 10:22 PM
tết này đúng là chán
cứ tưởng vút lên Đà Lạt mà sướng 1 tí cái lạnh mà ko được
thất thu nặng vì lì xì và mất xiền nhưng mà đang năm hạn , coi như của đi thay người
chẹp , mấy ngày tết tình yêu tình báo cũng chán chán chẵng có gì đặc bịt
Sai lặn mất tăm , bùn heo hắt .Mà nói với người ta thế nào mà 1 tháng dzồi ko có tin tức gì thế này .Chai thì chai cũng vừa thôi chứ , chai wa là thành ...đít chai à
Chivk
22-02-2007, 10:25 PM
Mấy ngày tết này em bận suốt, hết đi chúc tết rồi lại đi chơi với bạn bè.nhưng mà chưa tết năm nào mà em cảm thấy ko có ko khí tết như năm nay, thấy cứ chán chán, ko biết có phải do ra tết phải thi nên em thấy thế ko? :(
Các pác có đi chơi nhiều nơi ko?
Piggy
22-02-2007, 11:25 PM
Theo lịch là tối thứ 2 đan quạt đây, chưa biết đen cái gì đỏ cái gì. Hy vọng năm Hợi mình không phải chia tay với tờ Polymer nào cả.
biboong
23-02-2007, 07:30 AM
Theo lịch là tối thứ 2 đan quạt đây, chưa biết đen cái gì đỏ cái gì. Hy vọng năm Hợi mình không phải chia tay với tờ Polymer nào cả.
Hị...hị...bác chuẩn bị một tờ Polymer nữa ra đi đi. En nhân đạo, chỉ xin bác 10k coi như là tiền mừng tuổi tết thoai=))=))=))=))=)).
biboong
23-02-2007, 07:30 AM
Hum nay, 22/2 tức mồng 6 tết, theo lịch em phải đi đến chỗ nàm. 8H mò mẹt đến trình diện điểm danh (cực kỳ gương mẫu, như ngày thường luôn, các bác cho em xin một tràng pháo tay vì sự ngoan ngoãn này nào:))). Ló mặt vào thấy có ...3 người+sếp. Sếp moị khi rất nghiêm khắc, vậy mà hôm nay em xin nghỉ để đi...chơi, không ngờ lại được chấp nhận. Nói thật là chưa bao giờ em iu sếp như hôm nay. Qua PAN, em muốn gửi nhời cám ơn chân thành và sâu sắc với Sếp vì hành động rất tâm lý này. Em xin hứa sang năm mới sẽ không nhí nhố, lướt Web linh tinh hoặc chat chit linh tinh trong lúc làm việc nữa. em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc mà sếp giao phó. Một lần nữa cảm ơn sếp ạ.=)) (Chả biết lời hứa này tồn tại được bao lâu nữa, nhưng chả ai đánh thuế nhời hứa cả nên em cứ hứa thôi, các bác không nên chê trách em, mà nên nên học tập em:-", ít ra thì cũng làm sếp vui một tí nhân dịp đầu xuân).
Thú thực là em chỉ trách sếp mỗi một điều thôi, ấy là sếp quên mừng tuổi em, ít ra thì em cũng là thằng bé nhất phòng:-". Em đã nhìn sếp đắm đuối + lần khân chưa muốn dời phòng ngay, vậy mà sếp, một con người vẫn được đánh giá là một con người nhanh nhạy, đón ý cực nhanh, hôm nay lại tỏ ra là một con người rất chậm hiểu (nếu không muốn nói là...ngu=))). Sếp cứ lờ lớ lơ như không thấy em là thế nào hả sếp? sếp phải nói là cực đểu đấy sếp ạ. nếu năm nay em lại như năm cũ có lẽ là tại sếp không chịu mừng tuổi em lấy may đấy sếp ạ. Cái này là lỗi ở sếp, nên sếp đừng có đổ tội cho em, sếp nhá=))=))=))=))=)).
monsoon
23-02-2007, 09:22 AM
Thành thật mà nói thì ngày hôm qua đúng là liều mình như chẳng có, đơn thân độc mã ra lê lết với bà con thôn PAN ở HN, đêm về đến nhà thì toàn thân rướm máu, lệ đổ chan hòa mà lòng vui như mở hội. Tuy rằng monsoon có phải chặt bớt 2 sừng để làm nghé ọ một tý (thật ra là do thiếu canxi nên sừng kg mọc nổi) nhưng được diện kiến dung nhan sáng ngời của các mem HN nên cũng được hưởng chút thơm lây.
Còn vụ sắp tới bà con lại alo nhé, hôm nay cố gắng làm trọn nghĩa vụ với gia đình và xã hội xong là thoải mái cho đến ngày vào rồi.
Hehe sai xin nhiệt liệt tuyên dương bác Mần Sun vì đã liều mình cho 3 con Nhợn và 1 con Chuột lôi xềnh xệch trên đường phố Hà Nội. Cố gắng chịu đựng cho tới khi được Mod và đồng bọn (Rách, Lé) tới giải cứu. Thoát khỏi cảnh áp giải đau thương :D
QueenBee
23-02-2007, 09:33 AM
Thành thật mà nói thì ngày hôm qua đúng là liều mình như chẳng có, đơn thân độc mã ra lê lết với bà con thôn PAN ở HN, đêm về đến nhà thì toàn thân rướm máu, lệ đổ chan hòa mà lòng vui như mở hội. Tuy rằng monsoon có phải chặt bớt 2 sừng để làm nghé ọ một tý (thật ra là do thiếu canxi nên sừng kg mọc nổi) nhưng được diện kiến dung nhan sáng ngời của các mem HN nên cũng được hưởng chút thơm lây.
Thế có sút phạt được quả nào không sun? ;;) Hay là toàn bật cột dọc mấy lị xà ngang nên mới lê lết ra như thế? :P Cơ khổ!!!;))
Tưởng tượng hình ảnh "toàn thân rớm máu" của nhà sun mà lại nhớ đến phim "Giai nhảy", hê hê, không biết sun bị nhà lào cào nát một đời giai thế nhẩy?;)) Xương ghê cơ í.>:D<
cún con đáng yêu
23-02-2007, 02:39 PM
Ối ối, tết nhất em cũng có vào PAN nhưng chưa kịp chúc gì mọi người cả. Em chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý. Ai chưa có một nửa còn lại thì sẽ tìm được nửa như ý. Mà Pan nhà mình năm mới mà hội họp thế này thì nhất còn gì. Em tưởng bác Sun trong nam ra ngoài này ăn tết với ai vậy. hay lại cặp với Sai rồi.
QueenBee
24-02-2007, 01:23 PM
Lời chúc năm con Heo vàng... (Copy from somewhere )
http://farm1.static.flickr.com/160/381308765_860b5bc91e.jpg?v=0
Chúc năm mới nhà cửa đông vui, con cháu đầy đàn...
http://farm1.static.flickr.com/139/381308770_7e3e814f93.jpg?v=0
Luôn được ấm ấp
http://farm1.static.flickr.com/125/381308776_952a3b9d54.jpg?v=0
Mua được xe....
http://farm1.static.flickr.com/171/381316927_96ba332770.jpg?v=0
Tậu được nhà...
http://farm1.static.flickr.com/154/381313061_a6e5a7f8cf.jpg?v=0
Tiền xài rủng rỉnh...
http://farm1.static.flickr.com/158/381308773_976cfaf242.jpg?v=0
Tha hồ rong chơi, hát ca nhảy múa
http://farm1.static.flickr.com/177/381313065_e7df4bccff.jpg?v=0
Nhanh nhẹn như được lắp động cơ...
http://farm1.static.flickr.com/188/381313063_24e289f515.jpg?v=0
Luôn an toàn, may mắn
http://farm1.static.flickr.com/125/381313070_7822ae1833.jpg?v=0
Tự do phát ngôn
http://farm1.static.flickr.com/140/381316928_90f2e5c7f8.jpg?v=0
Nhưng vẫn phải có tí kỷ luật đấy nhé
Piggy
25-02-2007, 12:04 PM
Lại thua rồi, lần này không những chia tay mấy em polymer mà còn phải bye bye một lô xích xông các em giấy mới coong nữa. Hic... lên chức trụ trì "Chùa Lẩu" cùng chị Fan đêm qua, hic...
biboong
25-02-2007, 01:09 PM
Phải công nhận là nhà Sweetie nặng vía khiếp. một mình bà này mà áp vía được 2 con nhợn với 1 con chuột. Hôm qua ko có mặt Sweetie một cái là thắng tưng bừng lun>:)>:)>:)>:)>:)
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.