View Full Version : Lời yêu thương cho ngày Valentine
atula
07-02-2007, 02:35 PM
sao ko ai tạo một cái topic cho chủ đề này nhỉ? mình mở hàng vậy!
mọi người trong PAN ai có tình củm gì đó cần gửi cho ai đó thì vào đây mà gửi nhé!
biboong
07-02-2007, 03:30 PM
Nếu em bên anh bây giời, anh sẽ khen em xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và anh sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai em của anh.
<o:p> </o:p>
Anh sẽ luôn nắm tay em ở chỗ đông người, không phải vì sợ em lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng “hai đứa nó đang yêu nhau đấy".
Anh sẽ ngồi im nhìn em khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho em mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù anh thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.
Anh sẽ dắt em đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Anh sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì anh biết em không thích phải ăn một mình.
Anh sẽ cố gắng dùng hết nơron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay em mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.
Anh sẽ khen tóc em dài ra thấy rõ khi em hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì anh biết em mong tóc dài lắm lắm.
Anh sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 h sáng để kêu em dậy làm việc dù lúc đó anh có dậy cũng chẳng biết làm gì.
Anh sẽ lắng nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà anh chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.
Anh sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có em trong tim nữa, anh sẽ gọi điện cho em và nói: “Này em, mình xa nhau thôi.”.
Anh sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Anh chỉ hứa những điều anh làm được vì anh biết con gái không thích hứa lèo.
Anh không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì em. Nhưng anh sẽ làm như thế.
Vậy đấy, anh sẽ chẳng bao giờ nói trước điều gì cả, nhưng đây là những điều anh có thể làm cho em. Còn em thì thế nào?
lisucun
07-02-2007, 04:47 PM
Chúng mình cãi nhau 1 trận tưng bừng trước ngày Valentine
Trước 1 cái tết đang lặng bước âm thầm ngoài kia .Chỉ vì 1 chuyện nhỏ quá em à ! Anh đã khóc khi em thốt lên những lời đó
Có những lời đau cả cho anh và đau cả cho em thì chúng ta nói với nhau làm gì
2 năm trời rồi em
Từ những ngày anh đội mưa lên trường đón em
Từ cái đêm giao thừa anh với em tay trong tay nhìn đất nước ta chuyển mình qua 1 năm mới
Từ cái tối trong công viên , lần đầu tiên anh khóc trên vai 1 người con gái
Từ .............từ cái ngày ta yêu nhau
Tất cả làm sao em có thể thốt lên từ bỏ nhau
Ko bao giờ em ạ
1 năm nữa lại tới
Và như bao năm trước , anh vẫn tin rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau
Dù cho anh và em có giận nhau như thế nào , có "ghét" nhau như thế nào
CHỉ bởi , sau tất cả chỉ có 1 điều duy nhất "chúng ta yêu nhau "
Và đó ko đơn giản chỉ là một thứ gọi là TÌnh Yêu
ĐS , ĐĐ mãi mãi yêu !
halfmoon
07-02-2007, 05:37 PM
lâm li bi đát gớm nhỉ!!!thôi thì em chỉ có một câu thôi
chúc mọi người có một valentine vui vẻ bên người mà mình yêu mến nhé!!!!
biboong
07-02-2007, 07:30 PM
Hế...hế...anh chả lâm li đâu, cái này chẳng qua để ủng hộ lão Tu thôi:D:D:D. Còn yêu đương thì tốt nhất là chứng minh bằng hành động đi, quà cáp nhìu vào, chứ mấy cái bài này viết bao giờ chả được. Cho anh ngồi cắn bút một lúc có mà ị ra cả đống. Chứ cái này có viết ra cả quyển dầy như tiểu thuyết có mài ra mà ăn được đâu:)):)):)):)):))
Chivk
07-02-2007, 09:57 PM
chà chà..... sắp tới ngày lễ tình yêu rùi. các pác có chuẩn bị gì chưa? Nếu chưa chuẩn bị thì chuẩn bị sớm đi ko có năm hết tết đến đông lắm rùi ko đi mua được quà , người iu giận cho thì khổ.:d
Blue_sea
07-02-2007, 10:06 PM
Chả có ai mà tặng cả :(. hay mod có nhận thì để sea tặng?
Blue_sea
07-02-2007, 10:28 PM
Valentine này anh sẽ không còn có em ở bên nữa. Buồn làm sao! Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cho cả hai đứa mình. Mong em có một Valentine và một năm mới hạnh phúc. :)
biboong
08-02-2007, 07:47 AM
Trời ạ, Valentine cái dề, nẫu hết cả lòng mề. Nhìn anh em có lò sưởi đeo cứng sau lưng, trời lạnh mà yên tâm phi xe máy ầm ầm mà thấy chán quá. Cái tình cảnh mang tiếng có người để iu mà không sờ tới được. Lắm lúc cứ nghĩ hay tạo nghéo một em người iu ảo cho máu, dưng mà ko đủ trình:D. Thôi đành tạm hài lòng với việc chat chit với em iu vậy. Mà em iu đi xa, mình lại để dành được khối tiền. Đành lấy khoản đấy đi du lịch cho đời nó tươi vậy.:D:D:D:D:D
meoden
08-02-2007, 08:22 AM
Sao lại có tận hai topic về Valentine thế nhỉ???
Thôi thì cũng góp tí cho vui! Cái thằng cu Boong này không biết hăm mấy Tết vợ về chơi mà cứ gào gổng lên, rõ ghét. Đành tạm hài lòng với việc chat chit, hôhôhô, nghe thấy điêu điêu là, hôm trước nó vừa kể chuyện gì cho mình nghe nhỉ, lại cho xem cả ảnh nữa chứ, có nên khui ra đây không, cẩn thận vợ nó đọc được đánh cho tan nát (hì hì, giá mà nàng của Boong đọc nhỉ).
Valentin năm ngoái mình nhận được Socola, không trái tim mà lại là trái sò, chàng bảo mình thích ăn ngao sò ốc cua nên mua cho mình, hí hí, năm nay chẳng có quà gì rồi, chắc là cho chàng ghi sổ nợ, ... thế nào hả bà con, mùi mẫn k, Valentin có gì đâu, chẳng qua là ... các nàng chờ các chàng mua hoa tặng quà và các chàng chờ các nàng ... thưởng (cái này là tùy tâm)!!! =))
Mr Complex
08-02-2007, 02:53 PM
Cổ phiếu đang tăng vòn vọt, mời các bác cứ kiếm cho nàng vài con cổ phiếu, các nàng sướng cười tít ngay.
biboong
08-02-2007, 03:48 PM
Cổ phiếu đang tăng vòn vọt, mời các bác cứ kiếm cho nàng vài con cổ phiếu, các nàng sướng cười tít ngay.
Xin bác, chỉ có vài cổ phiếu là nóng,là đắt hàng thoai, mà cái đới thì em ko có khả năng chơi, còn thì cổ phiếu đang xuống giá, bán mà ko có người mua kia kìa, vác về người yêu lại chả chửi cho là ngu, không biết cách tiêu tiền. Mí lại ex-girl của em là dân kinh tế, lại chả rành gấp vạn lần cái con gà như em ấy à. Bác cứ xui dại:)):)):)):)):))
Piggy
09-02-2007, 11:46 AM
Bác Tu có vẻ chăm mở topic để thu gom lời chúc chiếc nhể?
Nhân thể xin gửi lời chúc nồng nàn yêu thương đến toàn thể thôn PAN nhân dịp Valinhtinh này. Bác nào còn trong trắng ngây thơ thì mời tham gia hội Single PAN với em!
Gửi đến chị Xù và anh Lé lời cảm ơn chân thành nhất.
Gửi đến Bee lời âu yếm thân thương nhất.
biboong
09-02-2007, 09:47 PM
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CDONAMB%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Có những điều thật giản dị trên đời, người ta đều nhìn thấy mà không phải ai cũng nhận ra và “ triết lý chim sẻ bay” là một điều như vậy!
[I]“…Cháu thấy con chim sẻ nó bay thế nào không? Chúng nó phải vọt lên phục xuống thế ấy, chứ chúng không thể vụt một cái mà bay lên cao được và cũng không thể mãi mãi giữ ở mức độ cao, chúng nhất định phải bay cao bay thấp, bay cao bay thấp thế ấy, chúng mới có thể bay được xa…Đừng khóc, cháu bất quá vừa hạ thấp trước sự bay cao đó thôi, muốn bay thật xa, nói chung là có cao có thấp vậy.”<o:p></o:p>
Đấy là một bài học giản dị mà nhân vật Hàn Thanh trong truyện “Tình đã chia xa” (tác giả Quỳnh Dao) được bà cụ hàng xóm dạy cho khi anh thi rớt. Từ đó về sau, mỗi khi vấp ngã trên đường đời, Hàn Thanh lại nhớ tới lời bà cụ: muốn bay được xa, tất phải có lên có xuống. Anh đã tự nhủ rằng “chẳng dám cầu mãi mãi bay cao, chỉ mong sao bay được yên lành, bay được lâu dài, bay được xa”.
Từng đọc nhiều truyện tình cảm lãng mạn và xúc động nhưng không hiểu sao “triết lý chim sẻ bay” này làm tôi nhớ nhất. Đúng là có những điều thật giản dị trên đời, người ta đều nhìn thấy mà không phải ai cũng nhận ra. Cũng như nhân vật bà cụ trong câu chuyện trên, cả đời chưa hề đọc sách vì bà không biết chữ, bà chỉ là người quê mùa dốt nhát. Bà chỉ lấy kinh nghiệm của cuộc sống, quan sát mọi vật của tự nhiên mà quán triệt mọi lẽ ở đời.
Và không ít lần khi gặp trở ngại trong cuộc sống hay khi không đạt được điều mình mong muốn, tôi đã viện đến “triết lý chim sẻ bay” của nhân vật bà cụ nông dân để động viên chính mình. “Ừ, khi này mình chưa bay cao được vì mình đang ở giai đoạn “xuống thấp”. Đây sẽ là lúc mình “lấy đà” để đợi đến lúc bay cao, bay xa lên.” Và tôi yên tâm chấp nhận thất bại tạm thời để phấn đấu giành chiến thắng trong tương lai.
Từ “triết lý chim sẻ bay”, tôi lại nghĩ đến cụm từ “thành công bị trì hoãn” mà báo Hoa Học Trò từng dùng cho những thí sinh trượt đại học. Nhiều sĩ tử trượt vũ môn đã thừa nhận là cụm từ “dễ chịu” này đã làm ấm lòng, đã khích lệ họ rất nhiều. Trượt đại học, có lẽ đó là khi người ta đang “bay thấp”, như con chim chưa thể bay cao vì cánh chưa đủ rộng. Họ sẽ phải học ôn để “phục thù” vào năm sau, để sẽ có ngày “bay xa, bay cao, bay lâu dài”. Mà có lẽ không chỉ trong việc thi đại học, trong mọi chuyện người ta đều cần học cách bay của chim sẻ.
Ai mà không muốn “bay cao, bay xa”. Nhưng để có thể “bay lâu dài” thì những lúc “bay thấp” cũng cần lắm. Chính những lúc này giúp người ta có chút nghỉ ngơi, để nhìn nhận lại quãng đường mình qua, điều chỉnh lại “tốc độ bay”, đánh giá “mức sải cánh” của mình. Để rồi ta lại chuẩn bị cho những đợt bay mới, cao hơn, xa hơn và dài hơi hơn.
Và qua “Triết lý chim sẻ bay” này, tôi muốn chúc tất cả mọi người, những người thân quen và những người chưa gặp mặt, luôn vững tâm trong các chuyến bay trong cuộc đời rất dài của mình. Đừng buồn phiền thất vọng khi chưa thể “bay cao”. Nhưng cũng đừng để thời gian “bay thấp” kéo dài quá lâu kẻo khó mà “bay cao” trở lại được!
atula
13-02-2007, 09:34 AM
Bác Tu có vẻ chăm mở topic để thu gom lời chúc chiếc nhể?
Nhân thể xin gửi lời chúc nồng nàn yêu thương đến toàn thể thôn PAN nhân dịp Valinhtinh này. Bác nào còn trong trắng ngây thơ thì mời tham gia hội Single PAN với em!
Gửi đến chị Xù và anh Lé lời cảm ơn chân thành nhất.
Gửi đến Bee lời âu yếm thân thương nhất.
uh thì thỉnh thoáng mới vào! tiện thể mở toppic cho thiên hạ tiện thể xì pam ấy mà! đằng nào thì cũng là nhwng ngày có ý nghĩa! hihi
tenten
13-02-2007, 02:20 PM
ten gửi lời chúc sức khỏe neji vào ngày valentine
tenten
13-02-2007, 02:51 PM
ten gửi lời chúc sức khỏe neji vào ngày valentine
thế đấy ! biết mật khẩu là như thế đấy . ko nhịn dc nữa đâu đấy . ngưng cái chuyện này đi , bậy bạ nữa là coi chừng .
chuotcoi
13-02-2007, 05:03 PM
Valentine là ngày của người lớn
mình trẻ con ti toe lại bị bảo là đú
ngoc_lan0707
14-02-2007, 07:32 AM
Em xin chúc các bác 1 ngày Valentine tốt lành, nhiều cái ôm, nhiều nụ hôn, nếu kô phải là từ người yêu thì là từ papa hay mama, từ bạn bè hay anh chị em, người quen thân hay quen sơ...\:D/
Dành cho những bác kô nhận được cái ôm, 1 nụ hôn...gió nào trong cái ngày vĩ đại này (tinh yêu mà, tình yêu đôi lứa, còn tình yêu làng xóm, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu đồng loại, tình yêu... gì gì nữa... mà theo em thấy, tình yêu trai gái thì dễ hơn là những thứ tình yêu kia thì phải 8-> 8-| ): >:D< >:D< :-* :-*
Anh bún, anh gà ơi, đừng buồn nhá, em đây rất "iu" các anh hí hihi....
tiếc là em đi về quê nên kô tặng chị mèo được cái rì... chị ơi.. em cũng "iu" chị nhìu nhìu :-*
PAN ơi!!!Mod ơi!!! >:D<
meoden
14-02-2007, 07:32 AM
Èn èn, 14.02 0h30 (ứ phải giờ VN) thay mặt những người ở xa chúc các thành viên còn cô đơn của PAN sẽ hết cô đơn, các bạn đã hết cô đơn sẽ mãi mãi không phải quay lại cảnh cô đơn, HAPPY VALINHTINH.
@ các bác ế: em chúc vậy các bác có đồng ý không, đồng ý thì nhận không đồng ý thì phắn ra chỗ khác.
@ các đôi: 100% nào, á á nhầm, hun nhau đê, hun nhau đê ...
@ tớ: buồn! (5 giây) hết buồn!
Blue_sea
14-02-2007, 09:03 AM
Nhân ngày Valentine, xin chúc những người đã, đang và sẽ yêu luôn có được một tình yêu hạnh phúc! :)
http://i143.photobucket.com/albums/r152/lehai198/rose.jpg
hinata
14-02-2007, 10:11 AM
thế đấy ! biết mật khẩu là như thế đấy . ko nhịn dc nữa đâu đấy . ngưng cái chuyện này đi , bậy bạ nữa là coi chừng .
mật khẩu cũ ten lại đặt tên neji
ko bít hai người về mặt tình cảm thế nào rồi
có phát triển ko nhỉ
chắc là có đôi chút
tenten
14-02-2007, 10:41 AM
mật khẩu cũ ten lại đặt tên neji
ko bít hai người về mặt tình cảm thế nào rồi
có phát triển ko nhỉ
chắc là có đôi chút
thì sao ? đâu có ngờ là xuất hiện neji đâu ? nên đâu có bít . cháu bảo ''mặt tình cảm'' là sao ? ám chỉ cái gì đây ? :-w :-w :-w
QueenBee
14-02-2007, 03:07 PM
On :x 's Day, I would like to send:
- my Lé: :-*
- my Fan: >:D<
- my Rách:@};-
- my King: :(|)
- my Bún: ~O)
- my Blue Sea: (~~)
- my So` Ai: (*)
- others: :x
Love u all... Chut cha chut chit... :-*
Hepbi Valinhtinh's Day!!!
Piggy
14-02-2007, 04:50 PM
Gửi lời yêu thương đến những người tôi thương yêu! (Nhiều lắm, list không xuể)
Đại khái là...
http://www.linenplace.com/boutiques/Valentines-Day-gifts/Valentine_Rose.jpg
Blue_sea
14-02-2007, 10:27 PM
On :x 's Day, I would like to send:
- my Lé: :-*
- my Fan: >:D<
- my Rách:@};-
- my King: :(|)
- my Bún: ~O)
- my Blue Sea: (~~)
- my So` Ai: (*)
- others: :x
Love u all... Chut cha chut chit... :-*
Hepbi Valinhtinh's Day!!!
Bee ơi! Quả bí ngô là sao? Sea ko hiểu!
yamanaka_ino
14-02-2007, 10:27 PM
mật khẩu cũ ten lại đặt tên neji
ko bít hai người về mặt tình cảm thế nào rồi
có phát triển ko nhỉ
chắc là có đôi chút
sao hinata bít ? nhìn lén ah ? thế là ko nên đâu ! còn nữa ! sao hinata nắm rõ thông tin về ten thế ? có quan hệ chặt chẽ với nhau ah ?
A gù Bee: sao lại là ngôi sao. Sai ứ hiểu
A gù Nhợn: Cũng đú, cũng chúc :>
A gù cả nhà: Chúc cả nhà Valinhtinh vui vẻ ko u đầu mẻ trán
Chivk
14-02-2007, 10:29 PM
Mong rằng mọi người đã có 1 ngày valentine vui vẻ và đáng nhớ!:)
teentitans_raven
14-02-2007, 10:47 PM
Chúc tất cả các bác đã có người iu mãi hạnh phúc bên một nửa của mình, chúc tất cả các bác chưa có người iu tìm ra một nửa đích thực của đời mình!@};- @};- @};- @};-
@ino: thì đúng như vậy, như bi với Har ý, Har nhỉ?:)
nhân tiện chúc mọi người valinhlinh vui vẻ, hạnh phúc (gọi là có thôi, chứ valinhtinh hết từ hôm qua rồi, nhưng em ko lên được:(), có thật nhiều sô cô la (nếu ăn ko hết thì nhớ để phần iem ;)))
lisucun
15-02-2007, 01:15 PM
chẹp , ngày Valinhtinh wa rồi , tóm lại là vui với nỗi vui riêng nhưng có nỗi buồn chung
chẹp , bít sao được , tham wa là ko được
chúc năm sau cũng tốt đẹp như năm nay
và năm sau của năm sau sau sau sau..... nữa
BlueWind
15-02-2007, 07:54 PM
@ Ku Boong : cho anh xin cái bài triết lý chym sẻ nhé ... gửi tặng cho 1 người bạn ... thank ku nhìu ... bọp cái xem nào 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O ...
trangga
10-07-2007, 08:32 PM
nhìn cái topic này mà em thấy bùn quá quanh năm suốt tháng ôm cái máy tinh làm bạn thế này sang năm 14/2 em sẽ mua sôcla về tặng máy tinh thôi huhu vì chăng ai tặng sôcla cho em cả em khoái ăn socloa lắm nhất là loại socola đắng nếu ai có lòng hảo tâm thì ngày 14/2 năm sau gửi socola đến dùm em nhé
hyuuga hinata
29-07-2007, 04:32 PM
nhìn cái topic này mà em thấy bùn quá quanh năm suốt tháng ôm cái máy tinh làm bạn thế này sang năm 14/2 em sẽ mua sôcla về tặng máy tinh thôi huhu vì chăng ai tặng sôcla cho em cả em khoái ăn socloa lắm nhất là loại socola đắng nếu ai có lòng hảo tâm thì ngày 14/2 năm sau gửi socola đến dùm em nhé
thế thì để sôcôla vào ổ đĩa cứng ấy,:@)
Anh nhớ về em 61 giay trong 1 phút 61 phút trong 1 giờ 25 giờ trong một ngày ... chính vì thế anh đã lẫn lộn cả thời gian.....
Anh mở túi quân bên trái ko có xu nào tui quân bên trái cũng chẳng có cái gì nhưng anh chợt mở trái tjm anh ra thấy em trong đó anh mới thấy anh giàu đến mức nào
em gop vui voi nao :
chuc cac anh chi vui ve tre khoe
Valentine nút sồ
Piggy
06-02-2008, 11:19 AM
A ha, cái topic này sắp tròn 1 năm tuổi. Hay thật!
Đúng ra là còn 8 ngày nữa mới đến ngày Va-linh-tinh nhưng tiện đây em xin chúc trước:
Happy Valentine's Day to all couples, lovers, singles of PAN!
Wish you a very sweet, special and safe day with your sweethearts!
http://hometown.aol.co.uk/slowmotionlife/valentines05.jpg
:x :x :x :x :x :x :x :x :x
1 năm với 1 người iu chung thủy với 1 người tất cả thể hiện trong valentine
Blue_sea
14-02-2008, 10:16 AM
Thấy không em tất cả đã qua rồi.
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...8->
Yuuhi Kurenai
15-02-2008, 10:06 AM
Hôm qua em đi mua quà sinh nhật cho con bạn em (sinh nhật nó đúng vào Valentine, sướng thế!), thì thấy có 1 nhóc khoảng lớp 7-8 gì đó, mua cả chocolate, viết thiệp, giấy bọc màu hồng có hình trái tim tặng bạn gái :)). Công nhận bọn trẻ con bây h lớn nhanh thật, em với cả các bác già thật rồi.
(Iem nà iem ko có ý gì đâu nhé, ko chị Nhợn nại nhiếc móc iem:D)
biboong
15-02-2008, 11:02 AM
"Tớ không đau khổ đâu, chỉ là lượng beta-endorphine của tớ hơi thấp một chút, cho nên tâm hồn đợt này mong manh, dễ vỡ. Các bạn có thể giở trang 338 sách Hóa sinh năm 2007 của trường Y Hà Nội để tham khảo, đại khái chất này có tác dụng giảm đau. Yêu nhau nó sinh ra endorphine làm người ta thấy khoan khoái, dễ chịu. Tớ không có thì tớ không dễ chịu, tớ dễ đau đớn"
Hé hé, câu này là diễn tả tâm trạng của em ngày valentine năm nay đây :))
Fantasy-movies-fan
15-02-2008, 02:38 PM
Ối dào. Thế ăn nhằm gì. Hôm wa tớ lên Parkson chơi toàn bọn lít nhít dẫn nhau vào đấy, phù hiệu còn rõ tên trường, toàn là lớp 7 lớp 8 mà cặp kè trông tình tứ phết
Blue_sky92
15-02-2008, 02:49 PM
Hèm hèm chèm chẹp lâu lắm rùi mới lạ lên đây wậy.
Xem nèo năm mới chúc các pác lắm tiền tiêu vặt mạnh khỏe trẻ đẹp zà hạnh phúc (thế thui). Còn bây giờ vào vấn đề chính nèo Valentine này có vẻ mấy cửa hàng chocolate cũng đông đông khách nhất là 1 cửa hàng Socola Bỉ ở chỗ Tuệ Tĩnh tên là Becholat mới mở (em bík zì hum 13/2 thằng bạn rủ đi cùng để chọn socola cho pạn gái nóa hehe nhưng đến hum 14/2 tặng wà thì 2 đứa nó đụng hàng vì vừa mua chúng hàng đã thế còn giống hệt nhau nữa:)) ), còn mấy cửa hàng hoa hoét thấy chẳng đông tí rì cả->>Ẹc năm nay em cóa money nhưng chưa cóa pạn gái nên chẳng mua rì hết hehe. Ặc chỉ tội đến cái hum 8/3 lại phải tốn tiền mua wà tặng lũ con gái (Lý do là vì wy định của cô CHỦ NHIỆM) Đã thế còn phải mua 2 gói (Do lớp con zaj ít hơn con gái). Nghe nói là đâu nữa đến ngày 14/3 những thèng con zaj được con gái tặng wà fai? đi mua wà về tặng lại vì đó là ngày Valentine Trắng con zaj tặng con gái. Còn 14/2 là valentine Đen con gái tặng con zaj ->> Ẹc đến là rắc rúi. Hè rùi đến đầu thang 4 tức là ngày 1/4 hay còn gọi là Cá Tháng Tư(cái nè chắc aj cũng bík var rùi hj :D ).
cún con đáng yêu
15-02-2008, 03:47 PM
Hic hic, vào đây tâm sự tí vậy, chả là có điều muốn nói với người iu mà không nói được cơ chứ. Vấn đề là cả hai vẫn iu nhau thắm thiết, vẫn rất thương nhau và không muốn chia tay cơ mà không hiểu sao sau một thời gian iu nhau cứ thấy nó nhạt nhạt chứ không như thuở ban đầu. Làm sao bi giờ,. Chẳng lẽ thời gian tỷ lệ nghịch với tình yêu nhỉ.
Em hèm, muộn nhưng chúc mọi người luôn hạnh phúc nhé.
Blue_sea
15-02-2008, 04:41 PM
Hic hic, vào đây tâm sự tí vậy, chả là có điều muốn nói với người iu mà không nói được cơ chứ. Vấn đề là cả hai vẫn iu nhau thắm thiết, vẫn rất thương nhau và không muốn chia tay cơ mà không hiểu sao sau một thời gian iu nhau cứ thấy nó nhạt nhạt chứ không như thuở ban đầu. Làm sao bi giờ,. Chẳng lẽ thời gian tỷ lệ nghịch với tình yêu nhỉ.
Em hèm, muộn nhưng chúc mọi người luôn hạnh phúc nhé.
Làm gì có chuyện tỉ lệ nghịch chứ, 2 người ko biết hâm nóng tình yêu rồi.[-X
black_evil
15-02-2008, 04:41 PM
ah ah ah......
valentine áh tui chỉ mún bình yên trong giấc ngủ 2h thôi
trong ngày valentine này em mún khùng lun bị phone quậy oài
toàn là girl ko, em chán chết đi được thôi mà chít làm chi ai biểu mình handsome chi àh mà tự nhin 12h khuya thằng bạn em phone tới kêu em khùng theo nó đi (nó cũng chịu chung số phận)
nhưng mà em đã khùng rùi khỏi khùng nữa
đúng là con gái bây giờ bạo quá
Mary xù
15-02-2008, 04:49 PM
ah ah ah......
valentine áh tui chỉ mún bình yên trong giấc ngủ 2h thôi
trong ngày valentine này em mún khùng lun bị phone quậy oài
toàn là girl ko, em chán chết đi được thôi mà chít làm chi ai biểu mình handsome chi àh mà tự nhin 12h khuya thằng bạn em phone tới kêu em khùng theo nó đi (nó cũng chịu chung số phận)
nhưng mà em đã khùng rùi khỏi khùng nữa
đúng là con gái bây giờ bạo quá
Tốt nhất là tự ràng buộc mình với cô nào đó đi, như thế thì sẽ không còn available nữa và mọi người sẽ phải quên cậu đi thôi.
Yuuhi Kurenai
16-02-2008, 10:25 PM
Hay là anh Fantasy lập quả topic "Single and Freedom hội" cho nó xôm. Lập hội rồi mà chẳng thấy họp hành rì kả.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.