View Full Version : Pà con ới
lethanh
22-05-2006, 03:02 PM
Hơ, pà con ơi.
Hôm nay kỷ niệm ngày sinh Conan Doyle, thôn mình đi uống bia đee :D
Em thích truyện trinh thám của ông này nhất. Với truyện của Agatha Cristie và George Simenon.
fancine
22-05-2006, 04:55 PM
Hơ, pà con ơi.
Hôm nay kỷ niệm ngày sinh Conan Doyle, thôn mình đi uống bia đee :D
Em thích truyện trinh thám của ông này nhất. Với truyện của Agatha Cristie và George Simenon.
Conan Doyle sinh khéo nhỉ, đúng "ngày sinh của Lê nin và tháng của Cac Mac. Cũng ngày này 24 năm trước, Tổng thống Mỹ Ních xơn chính thức đi thǎm Liên Xô và ký với tổng Bí thư Brê giơ nhép hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược SALT, khởi đầu cho quá trình hoà hoãn giữa hai siêu cường". :))
lethanh
23-05-2006, 08:18 AM
Conan Doyle sinh khéo nhỉ, đúng "ngày sinh của Lê nin và tháng của Cac Mac. Cũng ngày này 24 năm trước, Tổng thống Mỹ Ních xơn chính thức đi thǎm Liên Xô và ký với tổng Bí thư Brê giơ nhép hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược SALT, khởi đầu cho quá trình hoà hoãn giữa hai siêu cường". :))
Phan ới, Phan nhầm nhọt sang trồng trọt roài :))
Năm 1972 mới là ngày ký hiệp ươc, tức là 34 năm trươc nhá.
Có thể Phan trich dẫn từ một nguồn tin riêng nào đó mà người ta không để ý nên gõ sai mất roài :-h
fancine
23-05-2006, 09:10 AM
Phan ới, Phan nhầm nhọt sang trồng trọt roài :))
Năm 1972 mới là ngày ký hiệp ươc, tức là 34 năm trươc nhá.
Có thể Phan trich dẫn từ một nguồn tin riêng nào đó mà người ta không để ý nên gõ sai mất roài :-h
Hị hị, sai tí thôi mà. Tinh thần chủ yếu thì không sai.
Phoebe
23-05-2006, 09:58 AM
Có thể Phan trich dẫn từ một nguồn tin riêng nào đó mà người ta không để ý nên gõ sai mất roài
Sao anh Lé biết chị Fan trích từ "một nguồn tin riêng":-?
Chẹp chẹp...:-?
QueenBee
23-05-2006, 10:02 AM
Lé é é eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........!!!! (rát hết cả cổ, ặc)
Lé tư tình gì với nhà cô Fan thế hử? Lé nhận dạ dày của Bee rồi phụ bạc thế này hử? :((
lethanh
23-05-2006, 10:35 AM
Sao anh Lé biết chị Fan trích từ "một nguồn tin riêng":-?
Chẹp chẹp...:-?
Hị hị, tớ đoán thôi Phôp ơi.
Chào mừng Phốp ra nhập hội quạt điện phim ảnh nhá (hơi muộn) :)
To Bí:
Em ới, sao bảo cho cậu Fôc quả thận roài, còn kêu ca nỗi rì.
Anh không lấy dạ dày đâu. Cho anh cái dạ khác đi ;))
QueenBee
23-05-2006, 10:52 AM
Em ới, sao bảo cho cậu Fôc quả thận roài, còn kêu ca nỗi rì.
Anh không lấy dạ dày đâu. Cho anh cái dạ khác đi ;))
Ô kê, Lé ko thích dạ dày thì em cho Lé dạ mỏng, Lé mà còn lồi lõm nữa thì em khuyến mại thêm cho Lé ông Dạ Xoa nữa đấy. Grừ...X( [-(
fancine
23-05-2006, 10:56 AM
Thôi rồi Ong chúa ơi. Ngoài dạ dày ra, người ta còn có cái dạ gì khác thía? Cho lé nguyên bộ lòng thôi.
QueenBee
23-05-2006, 11:07 AM
Fan ạ, Bee chỉ có mỗi từng ấy DẠ, nếu Fan có DẠ nào nữa thì hiến dâng cho Lé đi. Bee chẳng còn lòng DẠ nào ngồi nhìn Fan và Lé à ơi nữa. Bee đành "Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi" vậy. :((
Lé ạ, em đi đâyyyyyy..................
Củ Chuối Chấm Muối
23-05-2006, 11:11 AM
Cứ tưởng mình vào nhầm khoa nội bệnh viện nào, toàn dạ dày, dạ mỏng, với dạ... À ơi nhau xôm xụ gớm!
Phoebe
23-05-2006, 11:18 AM
Hị hị, tớ đoán thôi Phôp ơi.
Chào mừng Phốp ra nhập hội quạt điện phim ảnh nhá (hơi muộn) :)
To Bí:
Em ới, sao bảo cho cậu Fôc quả thận roài, còn kêu ca nỗi rì.
Anh không lấy dạ dày đâu. Cho anh cái dạ khác đi ;))
Kính thưa anh Lé, em có đôi điều trình bày với anh thế này:
1. Tên em phiên âm chính xác là /fibi/ :>
2. Em gia nhập hội quạt điện trước anh đấyB-)
3. Chị Bí cả nhà cả cửa có 2 cái "dạ" thôi, anh không lấy "dày" thì anh muốn lấy "dạ" gì?
Em xin hết ạ!
Mary xù
23-05-2006, 11:25 AM
Mọi người quên hết chủ đề chính rồi, tớ cũng thích Agatha Christie và Conan dù là xem truyện của hai người này sợ vãi lúa. Bà Christie công nhận viết khỏe thật, nhưng mà truyện của bà ấy nhiều khi bi đát hơn Conan Doyle, nhiều khi thấy hơi giống truyện tranh Conan. Tức là bà ấy khoanh vùng một số người nghi ngờ, rồi thì loại từng người và cuối cùng là...
Còn Sherlock Holmes thì không để nhiều người chết như thế, không để mình biết những người bị nghi ngờ nhiều và khi giải thích cũng có vẻ chặt chẽ hơn.
QueenBee
23-05-2006, 11:30 AM
Mọi người quên hết chủ đề chính rồi, tớ cũng thích Agatha Christie và Conan...
Chị Xù mới gọi là lạc đề ấy, hí hí<:-P . Người ta mượn gió bẻ măng, mượn Agatha Christie bẻ QueenBee và Fancine, thế mà đang măng ầm ầm lại quay về với gió. :P
fancine
23-05-2006, 11:38 AM
Ong ơi bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nhảy cầu vội. Hóa ra Ong chỉ có mỗi dạ dày, không có dạ khác. Hi hi,thế thì có gì phải phàn nàn nhẩy. Theo tớ thì lé cũng chỉ có mỗi dạ dày, không có dạ khác. -> 2 người đồng giới nhá. Đừng biến mình thành brokeback mountain. Sợ nắm.^:)^ Xin Ong, lạy Ong.'
Lé đâu rồi? Để Ong hiểu lần Fan thía này mà cứ im lìm. Định biến thành vàng chắc?~X(
lethanh
23-05-2006, 11:41 AM
Fan ạ, Bee chỉ có mỗi từng ấy DẠ, nếu Fan có DẠ nào nữa thì hiến dâng cho Lé đi. Bee chẳng còn lòng DẠ nào ngồi nhìn Fan và Lé à ơi nữa. Bee đành "Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi" vậy. :((
Lé ạ, em đi đâyyyyyy..................
Chêt cha, Bí dỗi roài :))
Anh xin nhận cái DẠ XOA vậy (vừa dạ vừa xoa, ngoan thí, còn gì =)
QueenBee
24-05-2006, 11:27 AM
Lé ngoan thế thì ai chả quý. Hông dỗi Lé nữa!;))
fancine
24-05-2006, 11:38 AM
Hóa ra hôm trước Ong dỗi hờn Lé thôi, không định làm thật. Làm Fan phải van lạy hết hơi. I-|
Hu hu :(( Mọi người tán tỉnh nhau chẳng có chút xí hổ gì cả. Hin lộn ruột roài. Hin đi chít đây. Lé ơi, có cản Hin lại không nào, kẻo một vòng hoa trắng tiễn em xuống suối vàng bi chừ nè. Lé ơi, Hin hát rất hay bài Em sẽ là người ra đi. Lé muốn nghe không? :(( :((
fancine
29-06-2006, 03:21 PM
Hu hu :(( Mọi người tán tỉnh nhau chẳng có chút xí hổ gì cả. Hin lộn ruột roài. Hin đi chít đây. Lé ơi, có cản Hin lại không nào, kẻo một vòng hoa trắng tiễn em xuống suối vàng bi chừ nè. Lé ơi, Hin hát rất hay bài Em sẽ là người ra đi. Lé muốn nghe không? :(( :((
Tán tỉnh là chuyện vặt của bà con phim ảnh đấy Hin ạ. Quen dần đi. Lộn ruột lộn mề làm giề? Chết giả thì cản chứ chết thật thì không cản đâu, Lé nhẩy? Hơ hơ, Hin cứ liên mồm gọi Lé. Định làm Fan tức chết phải không? Lé là Lé của Ong nhà Fan nhá. Hin cứ xáp vô thế này thì ai chịu nổi hử?
QueenBee
29-06-2006, 05:01 PM
Tán tỉnh là chuyện vặt của bà con phim ảnh đấy Hin ạ. Quen dần đi. Lộn ruột lộn mề làm giề? Chết giả thì cản chứ chết thật thì không cản đâu, Lé nhẩy? Hơ hơ, Hin cứ liên mồm gọi Lé. Định làm Fan tức chết phải không? Lé là Lé của Ong nhà Fan nhá. Hin cứ xáp vô thế này thì ai chịu nổi hử?
Thui Fan ơi, nhường Lé cho Hin tí đi, Fan bẩu Fan thích nhiều màu sắc mừ, giờ mà Hin ò í e toàn vòng hoa trắng thì chán lắm, phải cho nó lốm đốm xanh đỏ tím vàng cho vui mắt, nhể.8-} Cho mượn mấy hôm rùi Lé lại tháo thân chạy về với Ong thui mờ, hờ hờ...... :-j
Thui Fan ơi, nhường Lé cho Hin tí đi, Fan bẩu Fan thích nhiều màu sắc mừ, giờ mà Hin ò í e toàn vòng hoa trắng thì chán lắm, phải cho nó lốm đốm xanh đỏ tím vàng cho vui mắt, nhể.8-} Cho mượn mấy hôm rùi Lé lại tháo thân chạy về với Ong thui mờ, hờ hờ...... :-j
Cảm ơn Bí đã rỏ chút lòng thương. Cái thân tạm bợ cũng nhục lém, nhưng thà có còn hơn không. Nhưng cứ thía này, em cũng chán Lé lém roài. Để em kiểm điểm lại tình iu trong em còn đủ sức chạy theo Lé không đã nhé, rồi có gì tính tiếp. Một lần nữa, xin bày tỏ lòng cảm ơn về vạn sự đánh đập của các đồng chí và các bạn. Hấc.
Piggy
30-06-2006, 10:40 AM
Hóa ra tình trường trong Phim Ảnh nó cũng khốc liệt ra phết đấy nhỉ? Cũng oánh nhau kinh khiếp, may mà mình thuộc dạng anti-love nên chẳng tham chiến, không thì chắc cũng tơi bời với các anh các chị trong này.
letom1986
30-06-2006, 12:02 PM
Toàn là các a các chị...nên chac bé Tôm dúng ngoài cỗ vũ.....vỗ tay....khi nào có an thì hú 1 tíeng là dược rùi...hía hía...
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.