PDA

View Full Version : 2007 – Phim Việt có lên ngôi


bao chau
22-01-2007, 10:03 PM
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
2007 – Phim Việt có lên ngôi<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1/1/2007 luật điện ảnh chính thức có hiệu lực. Nhiều khó khăn đổi mới, thách thức trước mắt khó lường hết được đối với ngành ĐAVN. Nhưng hình như đó lại là động lực cho phim Việt 2007 có sắc diện mới. Các nhà sản xuất phim, các hãng phim đua nhau…lên tiếng.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trung bình hàng năm điện ảnh Việt Nam (ĐAVN) thường chỉ sản xuất khoảng 10 phim truyện nhựa, nhưng chất lượng không đồng đều, tai tiếng đôi khi “hay” hơn phim, phim đưa ra rạp có doanh thu cao hiếm, phần lớn “đắp chăn” trong kho có khi “chết” hẳn không ai còn nhớ. Năm 2007, luật điện ảnh được thực hiện, Việt Nam gia nhập WTO, cánh cửa đã mở cho các nhà sản xuất phim Việt Nam, có lẽ thế mà rất nhiều tín hiệu vui đầu năm cho ĐAVN khi nhìn vào danh sách phim được sản xuất trong năm 2007, một hy vọng hứa hẹn phim Việt lên ngôi.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Những phim còn dang dở của 2006 sẽ được hoàn chỉnh sớm trong quý 1/2007, những phim có khả năng “hút” khách đến rạp bởi đề tài và nội dung, cũng như một số ứng dụng kỹ thuật công nghệ làm phim hiện đại được áp dụng tạo hiệu quả chất lượng cao cho phim – Vũ điệu tử thần- đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, Những ngày mùa hè- đạo diễn Bùi Trung Hải của Hãng phim truyện Việt Nam; Hoài vũ trắng- đạo diễn Đào Duy Phúc của Hãng phim truyện 1; Giá mua một Thượng Đế- đạo diễn Hồ Ngọc Xum của Hãng phim Giải phóng TP.HCM.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Và kế hoạch phim Việt được sản xuất trong năm 2007 của các hãng phim rất “hoành tráng”, đa dạng, Nhà nước – Tư nhân song hành, gần như một cuộc tranh đua ngầm, tạo không khí nhộn nhịp khí thế đối với các nhà làm phim.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Hãng phim truyện Việt Nam có Người vớt củi, kịch bản Lê Ngọc Linh, đạo diễn Vương Đức; Hãng phim truyện 1 có Đi mãi rồi cũng quay về, kịch bản Phan Đăng Di, Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Dấu lặng đầu đời, đạo diễn Lê Ngọc Linh; Hãng phim Giải phóng triển khai một loạt phim cả “thị trường” lẫn “truyền thống, lịch sử” như Vô danh huyền thoại, Nước mắt hạt bụi, Đặc công Rừng Sác, Đại Tù Trưởng; Hãng phim Hội điện ảnh (Hodafilm) cũng đặt lên bàn hai kịch bản phim – Em muốn là người nổi tiếng, đạo diễn Vũ Xuân Hưng, Đừng đốt trong đó đã có lửa, kịch bản-đạo diễn Đặng Nhật Minh.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Không kém các hãng phim Nhà nước, các hãng tư nhân cũng lên kế hoạch và thậm chí đã bấm máy những cảnh quay đầu tiên. Hãng Điệp Vân khởi động phim Mùi cỏ cháy, Hãng Vimax của hai vợ chồng Quang Hải-Hải Yến có phim Mùa hè lạnh lẽo. Đặc biệt hai hãng phim tư nhân Phước Sang – phim Mười hợp tác với hãng Bily Picture Hàn Quốc, đạo diễn Kim Tae Kyung, Công ty Cổ phần Điện ảnh & Sân khấu Việt Nữ của Chiều Xuân thực hiện dự án phim Đoạn tuyệt, đạo diễn Việt kiều Mỹ, có sự tài trợ của Úc, Mỹ, Canada và hợp tác với Hãng phim truyện Việt Nam.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tính sơ đã có 17 phim được hoàn thành trong năm 2007, và từ đây đến cuối năm còn có nhiều kịch bản, nhiều dự án phim của nhiều hãng phim khác được thực hiện như Hãng phim Người Bảo Vệ của Công An, Hãng phim Hội Nhà Văn, Hãng phim Quân Đội… và các hãng phim tư nhân khác. Chưa kể mảng phim truyền hình không thuộc phạm vi bài này.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Đã qua thời bao cấp làm phim, bắt buộc phải vận động vì sự sống còn của hãng, nên không ai dám “làm chơi”, làm lấy được, lấy có mà phải là “chất lượng cao” hút được khán giả xem phim để tồn tại. Có lẽ thế, điểm qua nội dung một số phim sản xuất năm 2007, đã lấp ló xu hướng phim khán giả thuộc hãng phim Nhà nước chứ không phải chỉ của tư nhân, nhưng những tiêu chí nghệ thuật vẫn bảo đảm như dòng phim tác giả, thấy rõ qua việc đầu tư về kịch bản, đạo diễn kinh nghiệm tên tuổi, công nghệ làm phim hiện đại, chiến dịch “hậu trường” quảng cáo cho phim ngay từ khi phim mới chỉ là kế hoạch dự án, chưa kể tới việc chọn lựa diễn viên, có cả hai tiêu chuẩn sắc vóc- tài năng.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Với một khởi đầu có nhiều tín hiệu khởi sắc cho phim Việt, nhưng thách thức vẫn còn phía trước cho các nhà sản xuất. Phim Việt vẫn là một ẩn số đối với công chúng. Nếu các nhà sản xuất phim không thật sự nỗ lực, thật sự đổi mới cách nhìn, cách làm phim cũng như cách tiếp cận công chúng khán giả xem phim, thì không thể có phim Việt “chất lượng cao” đến với công chúng. Hy vọng năm 2007, ĐAVN lên ngôi ./.<o:p></o:p>

rock lee
18-03-2007, 07:52 PM
phim việt nếu ở thế kỷ bây giờ là xuống ngôi đếy
nói ẩu thế
lên ngôi chỗ nào
diễn viên thì càng ngày càng ít người tài
diễn viên đẹp thì nhiều nhưng chán wé

tenten
18-03-2007, 08:26 PM
muốn phim Việt mình lên ngôi thì đợi đến chừng nào hở mấy pác , em nghĩ có mơ cũng ko dc thế . phim Việt mình kỹ xảo kém , cốt truyện nhảm , diễn viên tệ , đạo diễn ngu , kịch bản bí . thế thì làm sao mà lên ngôi :-??

rock lee
18-03-2007, 09:47 PM
phim VN chỉ thấy kính vạn hoa và cái bóng bên chồng là hay thoai

Hamu
19-03-2007, 01:30 PM
Chả qua dịp Tết thấy nhìu film được tung ra phục vụ mọi người nên cho răng nó lên ngôi chứ j.
Sai bét. CHả qua là từ hồi có mấy hãng tư nhân sx mới, kịch bản mua lại, diễn viên cũng ko chuyên...
=> Không thể gọi là lên ngôi, mà là có nhích lên một chút(hay một cm mm j j đó) thui

Hung3rd
01-06-2007, 04:38 PM
phim việt nếu ở thế kỷ bây giờ là xuống ngôi đếy
nói ẩu thế
lên ngôi chỗ nào
diễn viên thì càng ngày càng ít người tài
diễn viên đẹp thì nhiều nhưng chán wé
Hehehe:PPhim Việt làm gì có ngôi mà xuống được nữa.
Thật ra vấn đề không nằm ở chỗ diễn viên mà là do kịch bản,do đạo diễn hay nhà sản xuất vẫn còn có tư duy cũ kỹ,lạc hậu.
Có ít người bỏ tiền lớn để đầu tư thì làm gì mà có phim hay.