View Full Version : Ê, ra rạp làm gì thế ?
jackie
17-01-2007, 09:39 AM
-Hâm à, dở hơi à, hỏi thế cũng đòi hỏi, ra đấy để xem phim chứ còn làm gì, đúng là có đầu mà không có óc,
-Ừ nhỉ, thế mà cũng hỏi, dở hơi thật rồi ...
-Ê, thế xem phim ở rạp à ?
-Lại ăn cám hấp à, trên mạng í, không thì ra mua cái đĩa 5,000 về mà vừa bú sữa vừa xem, rỗi hơi mà mò ra rạp cho bọn nó làm thịt mình à,
Hơ hơ, sao cả hai câu trả lời đều khiến mình thành thằng đần thế này.
Tôi đồ rằng trong cái đám mem chen chúc của PAN có đến 99% cả tháng chưa biết cái rạp nó xuôi ngược thế nào thế mà nói chuyện phim ảnh cứ như là mình vừa mới làm một giấc trong đấy ra vậy. Đĩa hình, internet, truyền hình là sự lựa chọn số 1 cho đám đông này, câu trả lời cho việc tại sao không thoả mãn niềm yêu thích ở rạp, thường là “bận bỏ mịa”, vô thưởng vô phạt và vô cùng hợp lý
Thực ra, vấn đề chính không phải là thời gian vàng ngọc mà là túi tiền và cảm hứng,
Có pac nào trong 1% yêu thích còn lại kia xem hết các phim mà poster treo lủng lẳng quanh các rạp không nhẩy, nếu có thì đúng là thiên tài phimanh nhỉ. Vậy các pac lựa chọn để xem như thế nào ????? Ối giời,chắc phải chờ xem bọn Mỹ nó đánh giá thế nào đã, hay báo chí nó phí phạm mực nhiều đến đâu thì ông mới chấm để rút tiền ra xem chứ, còn phim lau nhau kia, xem chỉ có phí cả tiền.
-Không biết, mấy hôm nữa chiếu lại Die Hard ở rạp có ma nào đi xem không nhỉ,
-Đúng là đồ thần kinh, phim từ tám hoánh rồi ( tuy đơi chưa xem) nhưng phí tiền ra rạp bọn bạn nó chả móc mũi mình ra chứ lị.... chà phim bây giờ trình chiếu cũng phải model nữa cơ đấy.
Vậy thế nào mới thúc đít được các pac ra rạp đây ?
QueenBee
17-01-2007, 09:56 AM
Vậy thế nào mới thúc đít được các pac ra rạp đây ?
Hâm à, dở hơi à mà xem tất cả các phim có poster treo ở rạp? :P Nhà Rách đúng là lắm chiện.
Vấn đề nữa là mỗi người có một sở thích riêng, người thích tâm lý, ng thích hành động, ng mê kinh dị, kẻ lại hám viễn tưởng, hài..... Cũng như khi người ra ra chợ, người ta không tung tiền mua tất cả những thứ hầm bà lằng về nhà mà chỉ chọn lựa những cái người ta thật thích. Phim cũng thế thôi.
Ví dụ như nhà Neo mà bắt đi xem Nghệ thuật quyến rũ, bắt Antey đi xem Lấy chồng Mafia, hay rủ mấy bé tenten, bibi đi xem Sex is zero.... chẳng hạn. Có khác gì bắt bò đi xe đạp. :D
Còn thúc được đít người ta đi xem á:
- Nếu người ta là người không thích phim ảnh --> Chịu chết, trừ phi người ta cũng thích lãng mạn này nọ mà theo một chàng/nàng nào đó ra rạp, lấy cớ để tí toáy cùng nhau.
- Nếu người ta là người tiếc tiền hoặc ít tiền --> Cứ có vé free hoặc giảm giá đi.
- Nếu người ta là fan của phim ảnh --> Khỏi nói.
- Nếu người ta là người hiểu biết về điện ảnh --> Người ta sẽ khắt khe trong việc đánh giá phim hay dở ra sao.
- Một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến việc đạp đít khán giả đến rạp: Định hướng của truyền thông. Báo chí cứ lăng xê cô này mặc thiếu vải, cô kia ngực lòi ra.... Thế là rồng rắn kéo nhau ủa rạp tuốt. ;;)
P/S: Không biết Rách viết bài này là muốn thúc đít những ai trong PAN ra rạp đây nhỉ? Bee ngại từ chối lắm à nha. ;))
gatre
17-01-2007, 10:25 AM
Đây, cả đời em đến giờ chưa biết cái rạp nó như thế nào đây :-S
Em cũng tự hỏi như bác đó:
Vậy thế nào mới thúc đít được em ra rạp đây ?
;))
QueenBee
17-01-2007, 11:25 AM
Đây, cả đời em đến giờ chưa biết cái rạp nó như thế nào đây :-S
Em cũng tự hỏi như bác đó:
Vậy thế nào mới thúc đít được em ra rạp đây ?
;))
Trói gô gà dê lại, trói tất cả các bộ phận từ trung ương tới địa phương, rồi quẳng vào một rạp phim cấp 3 nào đó. Xong!;;) ;;) ;;)
biboong
17-01-2007, 02:21 PM
P/S: Không biết Rách viết bài này là muốn thúc đít những ai trong PAN ra rạp đây nhỉ? Bee ngại từ chối lắm à nha. ;))
Thúc đít những người như bà chứ ai vào đây, chả bao giờ thò mẹt ra mà lại còn théc méc. Hỏi kỳ.:D :D :D . Em thì ba phải, thế nào cũng được, xem ngời rạp cũng được, vác đĩa về nhà xem cũng ok, ai thik kiểu gì em chiều tất. Cái chính là phải có một bác đứng ra chủ trì đê (chủ chi cho vé Free càng tốt:D :D :D ).
Piggy
17-01-2007, 02:34 PM
Chẹp, cá nhân em thì thường ra rạp xem phim hành động, giả tượng, kinh dị mà có kỹ xảo hoành tráng. Còn tâm lý thì ngồi nhà nghiền ngẫm cho nó thấm. Thỉnh thoảng có những bộ phim hài vui nhộn thì cũng ra rạp để cho có không khí. Ở nhà xem một mình cười ầm ĩ dễ bố mẹ tưởng mình bị ẩm IC.
Nhưng nói gì thì nói, có điều kiện ta cứ ra rạp. Nó cũng na ná với chuyện xem bóng đá í mà. Tuyệt nhất là bon chen ra sân xem, không thì tụ tập nhà bác nào có projector xem tạm, bất quá thì mò ra quán hò hét đông vui, không còn cách nào hơn thì đành ngồi nhà rủ hàng xóm sang cổ vũ cùng. Đấy, xem phim chắc cũng gần giống thế, các bác nhể?
Sai hoàn toàn đồng ý với Nhợn. Ngoại trừ phim có kỹ xảo, cảnh quay hoành tráng và cười như chập mạch ra thì tâm lý tốt nhất là xem ở nhà. Một mình trong phòng xem bộ phim tâm lý sướng hơn ra rạp. vì:
- Lắm lúc đang tâm trạng bọn bên cạnh đóng phim hoặc nói mất hết cả hứng [-(
- Khóc xả láng chả sợ ai thấy :D
Nhìn chung là ngoài rạp có phim mà thời gian và túi tiền cho phép sai sẽ bò ra rạp
jackie
17-01-2007, 02:53 PM
Hê hê, mình cũng cỡ vài năm rồi chưa mò ra rạp,
A gù Bi: dưng mà chưa bao giờ vào đới để gạch đầu dòng cả ...
lethanh
17-01-2007, 03:03 PM
Sai hoàn toàn đồng ý với Nhợn. Ngoại trừ phim có kỹ xảo, cảnh quay hoành tráng và cười như chập mạch ra thì tâm lý tốt nhất là xem ở nhà. Một mình trong phòng xem bộ phim tâm lý sướng hơn ra rạp. vì:
- Lắm lúc đang tâm trạng bọn bên cạnh đóng phim hoặc nói mất hết cả hứng [-(
- Khóc xả láng chả sợ ai thấy :D
Nhìn chung là ngoài rạp có phim mà thời gian và túi tiền cho phép sai sẽ bò ra rạp
Em khoái ra rạp xem phim. Kể cả phim tâm lý. Dẫn một em nào đó đi, nếu phim không hay thì mình đóng phim vậy, cho bọn như Sai ở nhà cho khỏe :D
Thường em dị ứng kiểu xem bóng đá đám đông. Xin lỗi các bác, toàn phong trào thôi, có trò gì khác giải trí là chổng mông vào ngay.
Chiều hôm nọ, ngồi quán hẹn đứa bạn, đúng trận VN - Indo (em đã từ bỏ, không xem VN đá nữa vì cứ xem là em lại ủng hộ đội bạn), gặp một cậu ăn mặc rất lịch sự. Ngồi giữa quán đang xem bóng đá, một mình xơi gọn một đĩa bánh kẹp. Ăn xong, bắt đầu ngoạc mồm ra hò hét, to nhất quán.
Bởi thế trừ những khi vui vẻ hội hè, còn em thích rủ 1 vài cậu thích bóng đá thật sự lên sân xem, hoặc nằm nhà xem bóng đá một mình.
Bây giờ trở lại chủ đều của bác Rách. Bác là bác phải thúc đít tụi khác kia. Còn em lúc nào cũng khoái ra rạp xem. Có điều cái tụi bạn em thì nó lười. Mà kiếm được người hạp sở thích phim hài, hành động, hoạt hình và hở hang thì hơi bị khó. Đi xem một mình thì đôi khi thấy hơi kỳ. Bởi vậy có lúc em chả muốn ra rạp.
Nhân tiện các bác khác làm ơn chỉ giáo giúp em cách thúc đít đứa khác ra rạp với (thúc theo nghĩa bóng thôi, đừng nghĩa xấu nhá).
fancine
17-01-2007, 03:43 PM
Theo Fan thì phim nào cũng nên ra rạp xem cho sướng, nếu có điều kiện. Riêng phim mát rượi thì Fan không biết và cũng không rám lạm bàn, nhưng khi phim Basics Instinct 2 ế chỏng gọng ở rạp Mỹ, mấy nhà sản xuất nói ầm lên rằng: "Tôi tin BI 2 sẽ có chỗ trong thế giới video gia đình".
Nếu Fan có tiền, hoặc được mời, hoặc được tặng vé, sống chết gì Fan cũng phải mò đến rạp bằng được. Chả tội gì phải ngồi xem đĩa lậu ở nhà. Từ phim hài, hành động đến kinh dị, tâm lý đều đem lại cho Fan cảm giác sung sướng tuyệt vời khi thưởng thức trên màn hình lớn. Vừa rồi Fan còn đi xem Under the Tuscan Sun, một bộ phim tâm lý êm đềm, dịu nhẹ và tẻ ngắt theo đánh giá của một số người. Trong rạp có 3 đôi tình nhân + Fan nữa là vừa 7 mạng.
Đi xem rạp không phải để thể hiện này nọ kia ấy, mà để relax, để tự thưởng cho mình, để tối về ngủ ngon hơn. Thế thôi.
Hic, nói vậy, chứ 80% những phim mình biết là kết quả của thời ghiền video và đĩa lậu.
Xem rạp một mình mà kỳ cục giề. Lé học tập Fan kia kìa, sai nghe một lần Fan bẩu Fan toàn ra rạp xem phim một mình kiêm xem luôn các trai thanh gái lịch.:D:D:D
letom1986
17-01-2007, 03:45 PM
Chẹp, cá nhân em thì thường ra rạp xem phim hành động, giả tượng, kinh dị mà có kỹ xảo hoành tráng. Còn tâm lý thì ngồi nhà nghiền ngẫm cho nó thấm.
Em cũng đồng ý với chị Piggy.
Ra rạp coi sướng con mắt lại có không khí.Không thể nói ở nhà ôm cái tivi mà lại kêu là hay hơn ở rạp cả...Nhưng em thích xem thể loại tâm lý kiểu 16 blocks hay The Intepreter ở rạp ý...còn phim tâm lý tình cảm thì ở nhà coi cho đõ phí xiền...#-o
Nhiều khi cũng tuỳ hầu bao của mình nữa....mới có thể xem có nên nhấn mông lên đi không nữa chứ....:D
Piggy
17-01-2007, 04:08 PM
Xem ở rạp hay ở nhà thì đều có những ưu nhược nhất định.
Xem ở rạp được cái không khí, hành động thì mọi người cùng rú, kinh dị mọi người cùng khiếp, tâm lý thì cùng buồn và hài thì cùng cười. Cái sự "cùng" này góp phần làm người xem như em thấy thích thú hơn.
Ghét cái là người Việt Nam vẫn còn ý thức kém lắm, vào rạp mà nghe điện thoại như chỗ không người, vô duyên không thể tả được. Lại có lắm bác tinh vi vào rạp bi bô như thể mình hiểu biết lắm, chả nhẽ oánh cho hỏng alô luôn. Còn chuyện trai gái vào rạp abc xyz em không quan tâm vì chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.
Xem ở nhà thì thú cái là muốn làm gì trong khi xem cũng được. Bày bừa đồ ăn, nằm ườn ra cũng ô kề. Vô tư khóc vô tư cười, chả sợ ma nào đánh giá. Vui nhất là rủ bạn bè tụ tập vừa xem vừa bình phẩm. Ngại mỗi khoản dọn dẹp sau khi xem. À, xem nhà là tiết kiệm được mấy chục xiền vé nữa đấy.
Cái nhược của xem ở nhà là thường mua DVD lậu, chất lượng không ngon mà phụ đề thì lởm vô cùng tổ quốc ta ơi. Thêm nữa, Home Theater dù oách mấy cũng khó mà hoành tráng bằng những rạp thuộc dạng ngon ngon.
Đại khái thế.
fancine
17-01-2007, 04:14 PM
Ghét cái là người Việt Nam vẫn còn ý thức kém lắm, vào rạp mà nghe điện thoại như chỗ không người, vô duyên không thể tả được. Lại có lắm bác tinh vi vào rạp bi bô như thể mình hiểu biết lắm, chả nhẽ oánh cho hỏng alô luôn.
Nhà bác làm như bên Tây bên Tàu không có chuyện này không bằng. Cái gì cũng đổ riệt cho dân VN.
Xem ở nhà thì thú cái là muốn làm gì trong khi xem cũng được. Bày bừa đồ ăn, nằm ườn ra cũng ô kề. Vô tư khóc vô tư cười, chả sợ ma nào đánh giá. Vui nhất là rủ bạn bè tụ tập vừa xem vừa bình phẩm.
Thế mới là Nhợn, Nhợn nhể.
Piggy
17-01-2007, 04:49 PM
Nhà bác làm như bên Tây bên Tàu không có chuyện này không bằng. Cái gì cũng đổ riệt cho dân VN.
Em có hỏi mấy chú Tây thì các chú ấy bảo bên đó nói chung họ văn mình hơn ta nhiều, xem không có vụ alô trong rạp đâu, toàn chạy ra ngoài hết. Mà chả bao giờ có vụ ăn xong vứt đầy rác ra rạp như mình đâu nhá.
Dân mình "mọi rợ" thật thì cứ nhận đi cho nó được việc.
Thế mới là Nhợn, Nhợn nhể.
Thế thì ứ thèm rủ chị xem phim nữa.
Nghe đồn bác Lé đang chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn "Tìm hiểu sự tương đồng giữa Sex và Thơ" đấy, có chiếu phục vụ chị em phim để minh họa, free hoàn toàn. (Mở ngoặc ở đây bác Lé nhà ta vốn có học vị Tiến sĩ Sexology, bằng Master Thi phú, từng bảo vệ luận án "Đi tìm sự lãng mạn trong Sex và sự quằn quại trong thi ca")
biboong
17-01-2007, 05:30 PM
ơ hay nhỉ, đang nói chuyện anh em nên chui ra rạp xem phim, thì các bác lại quay sang chuyện vứt rác mí lị nghe điện thoại trong rạp chiếu. Pó tay các đồng chí.8-} 8-} 8-}
vothanthuan
17-01-2007, 10:17 PM
Thấy toàn Đai với cả Đai sớm vào tranh luận rôm rả thế này đi qua đi lại mà ko dám vào góp chiện. Xời chả là đang chờ đến đá bóng ấy mừ vào vậy vọc linh tinh tí.
Xem phim ở rạp à, mình đi được 8 lần tất cả trong vòng 7 năm ló mặt ở HN (còn tính cả ở quê thì ko nhớ, vì từ hồi 6 tuổi cũng có đi xem phim cổ tích của Nga rồi :D).
Phim đầu tiên là Người Mỹ trầm lặng, đợt đấy là sắp tết, ông anh trai xách đi xem chợ hoa, đến chiều tối thì nổi hứng phim ảnh thế là vào xem, hai anh em thì chỉ thích hành động, hài, khoa học viễn tưởng, ông anh hơn một chút là thích cả phim chiến tranh của các nước nữa (cả VN, nhưng phải đóng từ hồi xa xưa cơ, như Ván bài lật ngửa chẳng hạn), thế mà cuối cùng hết vé các phim được cho là hay, nhưng chả nhẽ đã thò một chân (chính xác là 4 chân) vào rạp rồi lại ko xem, thế là a lê hấp, lần đầu tiên được xem phim ở rạp HN. Kể ra thì xem phim đấy cũng được, nghe âm thanh thì rất là hoành choáng, bom nổ đạn bay cứ gọi là chiu chít, thấy rất là khoái, hơn xem phim ở nhà nhiều. Còn nội dung thì cũng không hiểu mấy thấy ông anh biểu là mấy ông Mẽo mà viết tử tế thế là may rồi he he, mình đi xem phim hay thật.
Phim thứ 2 là Cướp biển Caribe 1, mình sung sướng nhất là được xem phim này, xem đẹp đẽ không chịu được, cái gì cũng thấy lung linh, nhất là mấy cảnh xương xẩu đánh nhau dưới trăng, đẹp quá đi mất, @@@@@@@@@@@@
Rồi đến Vua Athur, xem phim này là vì giận dỗi ông anh trai thế là được ông ấy mua vé trước rồi đưa đi xem, phim này là phim làm mình đau đầu nhất, khủng khiếp đang mặt nặng mày nhẹ thế mà lại phải tiếp thu một đống lịch sử chiến tranh blablavla, đau hết cả đầu, chả biết là để giảng hòa hay đầu độc nữa.
4 là Con tàu Sahara, cài này là do biết rạp quốc gia giảm giá cho SV vào trưa t7, cn thế là vác thẻ đi với đứa bạn, phim này cũng vui khủng khiếp, nhưng chỉ xem rạp thôi và chỉ xem một lần, hôm nọ có 3 kênh chiếu lại chả buồn xem...
5 là Gặp gỡ thông gia, vừa thi xong nên đi xem với lũ bạn, hic, hic, cũng là hài nhưng mà ko hợp nhãn lắm, thế mà một tuần sau đám bạn cũ lại rủ rê đi xem thêm lần nữa, ôi khổ thân mình phải ngồi nhìn chúng nó cười, ghét.
6 là Có lẽ yêu, phim TQ, lại tết nhưng mà sau tết, ba đứa cùng lớp, ra HN sớm quá chả có gì làm thế là ăn bánh chưng xong đi kiếm rạp xem phim, còn mỗi phim này có vé thế là lại liều mạng lao vào, cũng may còn được nghe nhạc phim rất là hay ko thì chắc phim này là phim mình ghét nhất quả đất.
7 là Khi người lạ gọi ở Megastar, buồn chán đau khổ nên cùng một bạn cùng tâm trạng đi xem, đáng ra là xem stay alive nhưng máu me ghê quá (mà mình lại vừa xem một số hơi nhiều phim máu me bê bết mà chỉ thấy kinh chứ ko thấy dị) nên mình đề nghị xem Stranger, đây quả là lựa chọn hơi sai lầm, phim Stay.. mà xem rạp thì hét phải biết
8 là phim Nghệ thuật quyến rũ của Hàn, mình chưa bao giờ nghĩ là mình có lúc sẽ ra rạp xem phim Hàn, nhưng mờ cá kiếm được vé của BHD ở MegaStar chả nhẽ lại ko đi, lại là lần đầu công chiếu ở HN nữa chứ. He he thế là lại cùng đứa bạn leo lên thang máy lên tầng 6, xem cười xả láng vì thấy ai cũng cười cả, thích thật, nhưng thấy nội dung fim hơi vớ vẩn tí.
Hết rồi, hì hóa ra là 8 fim, sáng nay tí nữa đi xem phim với ông anh tiếp nhưng mà đang lập kế hoạch đi xem một mình thử xem cảm giác thế nào nên chưa có lần thứ 9. He he, một ngày ko xa la la la...
Thế là mình ra rạp xem phim vì được rủ rê này vì vé free này, vì tâm trạng này, vì thích thử xem thế nào này (cái này thì ở tương lai).... nhưng có cơ hội chắc chắn ra rạp, vì xem phim rạp khoái hơn thu lu ở nhà nhiều kể cả có load được DVDRip về :D
Thôi stop hia cho các bác khác đâm đầu vào Đai tiếp, xem đá bóng thôi.
vothanthuan
17-01-2007, 10:17 PM
He he, hình như các Mờ o đê kiểm duyệt xong vào 5.30pm và 11.30am hay sao ý nhờ, cái bài loằng ngoằng của mình vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, hay đây là khu vực dành cho các Đai thôi :))
Thế cũng được dù sao thì mình cũng bổ sung thêm 2 phim nữa cho nó đầy đủ cái bảng tổng sắp phim xem rạp của mình.
phim thứ 6' là phim Cướp biển Caribe 2, cái này thì là do xem phần 1 rồi nên háo hức đi xem nốt phần 2 thôi, ai ngờ 'quả bom tấn' này lại dội nước lạnh cho niềm háo hức của mình. Đã thế hôm đấy lại còn rủ rê đứa cháu đi xem để cho nó thưởng thức 'nghệ thuật chân chính' cuối cùng hết phim nó chỉ bảo là 'cũng vui' hết. Dĩ nhiên là vui rồi, bác Black Jack hay thế cơ mà, được cái rạp phim đông kin kít, mọi người cũng cười nghiêng ngả nên cũng vui lây theo mọi người...
Phim thứ 6'' là phim Nivanar vùng đất huyền thoại (chả biết có phải Nivanar ko nữa, chỉ nhớ là nó hơi giống tên ban nhạc này), hôm đó vừa kiếm được đĩa về rồi, hai bà bạn rủ đi thế là lại ra đi, nhưng mà lần này thì đặc biệt buồn cười, vì hôm đấy là suất chiếu cho thiếu nhi hay sao mà toàn các bậc phụ huynh đưa con em đi xem. Các nhóc này vừa xem vừa bình luận nhiệt tình lắm, tỉ như 'ông kia nhìn xấu thế thôi nhưng mà là người tốt đấy, chị xem đĩa rồi...' hay là đấy là kĩ xảo đấy chứ không phải thật đâu, thật thì nó chết luôn à...' mà nghe giọng bọn nó ngộ ko chịu được, làm mình cười khúc khích hết cả buổi.
thế là mình đã xem 11 lần ở rạp HN lận he he cũng khá quá đi, dưng mà giờ phải xem tạm đĩa lậu đã, dành dụm cho vụ độc chiến đi xem fim :D
Bye bye các Đai...
sweetie
18-01-2007, 08:04 AM
Xem phim một mình có cái quái j mà khó khăn nhờ. Tớ đi xem vô số lần rùi. Lần đầu thì hơi khó chịu vì dân tình cứ nhìn mình chằm chằm. Nhưng cứ nghĩ là họ nhìn vì mình... xinh đi, mất gì.
Thúc tớ ra rạp dễ ợt, cứ mua vé , cho vé, tặng vé,... túm lại là ko mất tiền thì sẽ đi xem. Còn nếu xì tiền ra thì fải là phim nào mà mình xem trailer thấy ngon đã. Nếu cực ngon sẽ xem ở Mega star, nếu hơi ngon thì xem ở TTCPQG, còn nếu trên trung bình tí thì... rạp nào rẻ và giờ chiếu hợp lý thì xem. Tớ đặc biệt kết xem phim lúc 3-4h chiều, vé thì rẻ, rạp thì ko đông lắm và lúc về ko bị đói.
Nghe nói các mem định hàng tháng đi xem phim tập thể à? Khai mạc bao giờ thế? Xem phim j thế?
fancine
18-01-2007, 10:02 AM
Xem phim một mình có cái quái j mà khó khăn nhờ. Tớ đi xem vô số lần rùi. Lần đầu thì hơi khó chịu vì dân tình cứ nhìn mình chằm chằm. Nhưng cứ nghĩ là họ nhìn vì mình... xinh đi, mất gì.
Thúc tớ ra rạp dễ ợt, cứ mua vé , cho vé, tặng vé,... túm lại là ko mất tiền thì sẽ đi xem. Còn nếu xì tiền ra thì fải là phim nào mà mình xem trailer thấy ngon đã. Nếu cực ngon sẽ xem ở Mega star, nếu hơi ngon thì xem ở TTCPQG, còn nếu trên trung bình tí thì... rạp nào rẻ và giờ chiếu hợp lý thì xem. Tớ đặc biệt kết xem phim lúc 3-4h chiều, vé thì rẻ, rạp thì ko đông lắm và lúc về ko bị đói.
Nghe nói các mem định hàng tháng đi xem phim tập thể à? Khai mạc bao giờ thế? Xem phim j thế?
Nhà Sweetie bắt đầu hóng hớt đây. Cafe sáng CN không đi, chó không đi, chè không đi. Thế mà thấy phim tập thể đã sáng mắt lên như đèn pin í. Mấy hôm nay có thấy lòng như lửa đốt không hả Sweetie? Cứ gặp mặt là các anh trong PAN đều nhắc đến đằng ấy, khen đằng ấy xinh nhất trong hội PANees đã đi ọp, mỗi tội lười. Chắc hôm nào phải phái Lé hoặc Rách đi đón thì nàng mới chịu đi phải không? Hay là để Fan nỉ non với mods gửi thiếp mời cho nàng? X(
Chờ hôm nào mods tặng vé, ép bà con đi xem cùng một buổi nhé mod ơi. Thế là xem phim tập thể rồi.
Mod ơi từ 26 tết đổ đi hãy tặng vé mod nhá. Sai vìa đú với chứ tình hình mấy hôm nay sau vụ ọp ẹp các bác đi ọp ẹp phởn quá cơ. Chán
sweetie
18-01-2007, 04:25 PM
Nhà Sweetie bắt đầu hóng hớt đây. Cafe sáng CN không đi, chó không đi, chè không đi. Thế mà thấy phim tập thể đã sáng mắt lên như đèn pin í. Mấy hôm nay có thấy lòng như lửa đốt không hả Sweetie? Cứ gặp mặt là các anh trong PAN đều nhắc đến đằng ấy, khen đằng ấy xinh nhất trong hội PANees đã đi ọp, mỗi tội lười. Chắc hôm nào phải phái Lé hoặc Rách đi đón thì nàng mới chịu đi phải không? Hay là để Fan nỉ non với mods gửi thiếp mời cho nàng? X(
Chờ hôm nào mods tặng vé, ép bà con đi xem cùng một buổi nhé mod ơi. Thế là xem phim tập thể rồi.
Thôi mà Fan, cho Sweetie giãi bày tí:
- Khổ cái, tớ ko thik chó, ko thik cafe, tớ mà gặp mấy món đấy mặt mũi bùn thiu, ai hỏi cũng ko giả nhời (đói mốc mép lên mà). Chứ đúng sở thik, chả fải gọi, tớ đi ngay.
- Được khen xinh à? hehe Sướng nhờ. Anh nào khen thế? Không fải khen đểu đấy chứ???:|
- Chuyện ai đó fải qua rủ í mà... hí hí... kể ra tớ cũng đang mong lắm. Nhưng Lé và Rách thì ứ phải đâu. Mem khác cơ. Hehe
Thôi mà Fan, cho Sờ xin lỗi mà. Lần sau cố gắng đi mà. Nhớ, Fan đừng giận nhớ. Tại lần trước đi, Fan .... ăn nhìu quá, nên tớ sợ Fan ăn hết phần tớ...... huhu
Hờ hờ sờ ít ti ăn chó dần đi cho quen sau này còn phẩy chân chó cơ :D:D:D
Fan oai phẩy để Còn 3 ký đi đón cơ Fan chả tâm lý gì cả. Fan không đọc địa chỉ của sờ ít ti à.
vothanthuan
18-01-2007, 05:44 PM
to Sweetie: tớ chẳng thấy dễ tẹo nào, nhất là lúc lạnh giá như thế này mà không có ai ý ới là kế hoạch dễ ra đi lắm, lại còn ti tỉ tì ti những thứ có thể ngăn cản ấy chứ . Đáng ra tuần trước tớ đi rồi ấy chứ, thế mà đi sang nhà chị gái sửa chữa mấy thứ, muộn giờ thế là khỏi đi luôn :(. Mai phải đi học rồi, nhưng mà thứ 7 lại được nghỉ, thế là okie rồi, có lẽ phải sắm cái vé trước để có muốn hoãn thì cũng phải xem lại :D, hơi bị tiếc $ mừ lị :). Đi xem buổi trưa thứ 7, Cn ở ttqg để được giảm giá he he, hầu bao có hạn, nhất là sắp tết lại càng có nhiều thứ gây ham muốn tột bậc không kìm hãm được :). Thế Sweetie có đi ko??? đi đi, đi thì đeo cái bảng PAN trước ngực cho tớ diện kiến với :D, mấy entry mới đây đọc rất là tâm trạng, như thể sắp oánh ai ý làm mình ko dám comment :), vào đây cũng thấy thế nên tí toáy tí nhỡ có bị oánh còn có người can :) (ờ có ko nhờ????)
lethanh
18-01-2007, 11:49 PM
to Sweetie: ...Sweetie có đi ko??? đi đi, đi thì đeo cái bảng PAN trước ngực cho tớ diện kiến với :D, mấy entry mới đây đọc rất là tâm trạng, như thể sắp oánh ai ý làm mình ko dám comment :), vào đây cũng thấy thế nên tí toáy tí nhỡ có bị oánh còn có người can :) (ờ có ko nhờ????)
Tớ đeo bảng chờ nhà Thuần có được ko đới? Tớ ko oánh đâu, đừng lo.
biboong
18-01-2007, 11:49 PM
to Sweetie: tớ chẳng thấy dễ tẹo nào, nhất là lúc lạnh giá như thế này mà không có ai ý ới là kế hoạch dễ ra đi lắm, lại còn ti tỉ tì ti những thứ có thể ngăn cản ấy chứ . Đáng ra tuần trước tớ đi rồi ấy chứ, thế mà đi sang nhà chị gái sửa chữa mấy thứ, muộn giờ thế là khỏi đi luôn :(. Mai phải đi học rồi, nhưng mà thứ 7 lại được nghỉ, thế là okie rồi, có lẽ phải sắm cái vé trước để có muốn hoãn thì cũng phải xem lại :D, hơi bị tiếc $ mừ lị :). Đi xem buổi trưa thứ 7, Cn ở ttqg để được giảm giá he he, hầu bao có hạn, nhất là sắp tết lại càng có nhiều thứ gây ham muốn tột bậc không kìm hãm được :). Thế Sweetie có đi ko??? đi đi, đi thì đeo cái bảng PAN trước ngực cho tớ diện kiến với :D, mấy entry mới đây đọc rất là tâm trạng, như thể sắp oánh ai ý làm mình ko dám comment :), vào đây cũng thấy thế nên tí toáy tí nhỡ có bị oánh còn có người can :) (ờ có ko nhờ????)
Ai đới, ai biết Blog của Sờ ít ti mà không biết mẹt sờ ít ti đới, kỳ dị vật. Lạ quá nhể. Mà có ai oánh ai tui không can đâu, các bác cứ oánh nhau đi để còn có trò mà xem chứ, không thì bùn lém, mặc dù em chẳng cổ vũ oánh nhau đâu.
vothanthuan
19-01-2007, 07:47 AM
lethanh, <gọi thế có nhận ra ko hay phải gọi là lé :D>: okie thôi sáng mai tớ đi suất 10A.M, có dám oánh cũng không???:D
biboong (bị bông???), thấy mặt roài, trên avatar (blog) thì có hẳn cả trong lẫn ngoài gương ấy chớ. Phải có cái gì đặc biệt thì mới mong nhận ra chớ trời như thế này mọi người trông = Ninja + gấu, chả nhẽ đã đi một mình rồi còn thấy ai cũng nhòm nhòm mặt họ xem có phải Sweetie ko :D, có khi gặp được thì cũng đã sứt đầu mẻ trán chứ chả chơi :). Lúc đó hẳn biboong thích lắm hả, vui trên sự đau khổ của người khác, thật là tàn nhẫn :(
vothanthuan
19-01-2007, 07:47 AM
à avatar blog của Sweetie đã chuyển qua miu rồi :), đi ngó ảnh ở entry cho nó rõ ràng thôi, có khi một ngày nào đó gặp còn biết đường mà nhận người quen :D
lethanh
20-01-2007, 07:59 AM
lethanh, <GỌI class=inlineimg title="Big grin" alt="" border="0" src="images/smilies/Yahoo/4.gif" :D>: okie thôi sáng mai tớ đi suất 10A.M, có dám oánh cũng không???:D
:(
Dám oánh chứ sao không.
Có điều sáng mai là sáng lào. Mà làm sao tìm được nhà Thuẩn.
Hay là lại cứ tìm một cô gái có mặc quần áo đầy đủ đây :(
fancine
20-01-2007, 10:35 AM
Hờ hờ sờ ít ti ăn chó dần đi cho quen sau này còn phẩy chân chó cơ :D:D:D
Fan oai phẩy để Còn 3 ký đi đón cơ Fan chả tâm lý gì cả. Fan không đọc địa chỉ của sờ ít ti à.
Nói thế này quá bằng Sai chê Lé nhà Ong và Rách nhà Fan xí trai. #-o
lethanh
20-01-2007, 11:04 AM
Nói thế này quá bằng Sai chê Lé nhà Ong và Rách nhà Fan xí trai. #-o
Hic hic, một đằng chê thẳng tưng. Một đằng bơm vá.
Tung hứng tài ghê :((
vothanthuan
20-01-2007, 01:53 PM
Hôm nay đi xem phim nữa rồi nè, hì nếu đi một mình chắc là xem Casino Royale rồi, nhưng mà đứa bạn đi cùng đã xem phim đó nên hai đứa xem phim Eragon, nhưng mà tớ thấy cũng hay lắm, không thảm hại như các bác PAN nhà ta bình luận ở đâu đó, iu con rồng thật, lúc nhỏ nhìn nó dễ xương ghê. Oánh nhau thì không công phu lắm, hơi mang tính cục bộ nhưng mà tớ cũng đơn giản nên thấy phim vẫn hay :). À hôm nay ngồi cạnh hai bác (ko bít có ở nhà ta không) am hiểu truyện này lắm, cứ so sánh phim với truyện hoài làm tớ cứ dỏng tai lên nghe, kiểu này chắc lại lùng truyện để đọc roài :D, khổ thân mình quá :((
@ lethanh: 11h04AM hôm nay, chẹp chẹp, giờ đấy mà bác vẫn còn ngồi đây buôn pháo với cả bán thuốc súng thế này trách gì không thấy con ma nào mang bảng PAN ở rạp phim cả. Em cũng biết là dễ bị ăn đòn lắm nên em lôi kéo dụ dỗ được con bạn em đi cùng để yểm trợ, thế mà bác lại không xuất đầu lộ diện :(, tiếc thật :))
Mà hôm nay là ngày mai của hôm qua rồi đó bác, thế nên nói chung là bác ko có cơ hội oánh em nữa đâu :)).
Cả nhà ơi hôm nay đi xem phim nhòm được cái tờ rơi thông báo phát vé miễn phí tuần phim Úc đấy, hay nhân dịp này thôn tổ chức xin vé ọp ẹp đi, phim thì ko nổi lắm nhưng chắc ko đến nỗi nào, thôi thì mang tiếng ra rạp xem cho sướng :D
Em pót cái thông báo vào đay nha, ai thấy ko đúng chỗ thì cắt sang chỗ khác giùm em:
TP HCM: 20-24/1/2007
Rạp Dimond plaza - 34 Lê Duẩn, Quận 1
20/1: 18 h-21h khai mạc, tiếng việt Japanese Story, Hoppin mad, 21h: tiếng anh-
21-1 19h-21h Peaches, Mimi ;21h:--------------
22/1: Danny deckchair, Danya ;21...................
23/1 three dollars, mother tongue;....................
24/1 Erskineville kings, Confession of a headhunter;...
Hà Nội: 26/1 - 1/2/2007
Trung tâm chiếu phim quốc gia - 87 Láng hạ
26/1: 19 h khai mạc, phòng chiếu 1 (tiếng việt) phòng chiếu 2 (Anh)-----
21-1 20h Peaches, Mimi ;21h:--------------
22/1: Danny deckchair, Danya ;21...................
23/1 three dollars, mother tongue;....................
24/1 Erskineville kings, Confession of a headhunter;...
vothanthuan
20-01-2007, 02:11 PM
oài chưa sửa xong gửi nhầm rồi
Hà nội TTCPQG nè phòng 1 chiếu tiếng việt, phòng 2 tiếng anh:
26/1 19h khai mạc, 20h: chiếc ghế của Danny; Mimi (p1)
27/1 20h Những trái đào ; Cuồng vọng (p1); Japannese Story, Danya (p2)
28/1 Câu chuyện Nhật bản, Danya (p1); Thank god he met Lizzie , Green Bush (p2)
30/1 Ơn chúa anh đã gặp Lizzie; Quê hương xanh (p1); Những trái đào ; Cuồng vọng(p2)
31/1 Ba dô la, tiếng mẹ đẻ (p1); Erskineville kings, Confession of a headhunter
1/2 Erskineville kings, Confession of a headhunter (p1) Ba dô la, tiếng mẹ đẻ(p2)
Đại loại cứ đi qua TTCPQG là thấy thoai, lúc về thấy nó dựng panô lên, mà chưa thấy phát vé chắc chiều nay mới bắt đầu :(
Mọi người đi xin vé ở đay nè:
Hà nội: Đại sứ quán Ảutalia- 8 Đào Tấn, vp IDP- 56 trần quốc toản. TT chiếu phim QG- 87 Láng hạ
HCM: Lãnh sự quán Úc- 5B Tôn đức thắng, Q!; vp IDP- 12Bí Phan Kế Bính, Q1; 223 Hùng Vương Q5
xong roài, ai quan tâm ko nhỉ :D
neo_noe_one
20-01-2007, 09:13 PM
Tại sao phải ra rạp ư?
Với những phim ngoài thể loại tâm lý ra, đến rạp xem sẽ thấy phim hay hơn rất nhiều lần. Không chỉ là hành động, giả tưởng với các cảnh hoành tráng hay hình sự, kinh dị để thưởng thức hiệu ứng âm thanh, tiếng động nghẹt thở, phim hài đến rạp xem có người cùng cười cũng đã hơn nhiều
Phim tâm lý thì nếu đi xem rạp cùng người thích hợp trong hoàn cảnh thích hợp cũng rất đáng đồng tiền đấy. Còn nếu không có người đặc biệt rủ đi xem phim tâm lý thì cứ nằm nhà xem cho khỏe. Nhưng ngoài rạp Việt Nam toàn chiếu hành động và hài chứ có mấy khi chiếu tâm lý đâu? Tóm lại là ra rạp vẫn là lựa chọn số 1.
Em thì rất khoái xem phim ở rạp. Bác nào bảo đi xem rạp một mình chẳng có gì kỳ cục cả em cũng đồng ý. Ra cine xem một mình không kỳ cục mà phải gọi là vô cùng kỳ cục. Em chưa bao giờ ra rạp một mình hết. Trường hợp bí lắm đành bỏ tiền túi rủ đại một em nào đấy đi cùng cho đỡ buồn.
Hồi xưa em có thằng bạn cũng cùng sở thích phim hành động với em. Thỉnh thoảnh có phim hay hai thằng vẫn rủ nhau đi cho vui. 2 nam xem phim đến TTCPQG nên cẩn thận. Có lần em đi với một thằng đến phòng chiếu 1 thì phải. Mua ghế hàng dưới cho đẹp. Ai dè toàn ghế couple. Cũng chẳng làm sao cả nhưng có vài con nhỏ nhìn bọn em như Brokeback Mountain. May mà đổi được. Khối cặp thèm chỗ em.
Từ khi nó đi sang Pháp du học em toàn phản cắn răng mời mấy ẻm đi xem phim. Không những đã mất tiền mua vé, pop corn, còn bị bọn nó quy kết cho toàn rủ đi xem những phim máu me, rùng rợn để lợi dụng :-?? . Bó hand.
Nói chung là như vậy. Đến rạp chắc chắn phải hay hơn ở nhà rồi. Nói cụ thể là cuối tháng này em rất muốn đi xem phim giả tưởng - kinh dị - hài The Host ở Mega. Phim hay, đáng đi xem. Bác nào chưa tìm được người đi xem cùng ới em câu với >:/
Piggy
21-01-2007, 08:44 PM
Tại sao phải ra rạp ư?
Nói chung là như vậy. Đến rạp chắc chắn phải hay hơn ở nhà rồi. Nói cụ thể là cuối tháng này em rất muốn đi xem phim giả tưởng - kinh dị - hài The Host ở Mega. Phim hay, đáng đi xem. Bác nào chưa tìm được người đi xem cùng ới em câu với >:/
Cả bài dài dằng dặc của bác, em thấy vào đầu nhất câu này.
=P~ Free 1 ticket + pop corn + xe ôm thì em đảm bảo danh sách xếp hàng kéo dài từ Bờ Hồ đến Mega.
sweetie
22-01-2007, 09:59 AM
Cả bài dài dằng dặc của bác, em thấy vào đầu nhất câu này.
=P~ Free 1 ticket + pop corn + xe ôm thì em đảm bảo danh sách xếp hàng kéo dài từ Bờ Hồ đến Mega.
Piggy ui, chắc "hàng họ" lởm lắm thì mới phải tốn xiền thế mà chưa có em đi cùng. Đừng vì tham ăn mà tàn một đời ... heo. Hehe.
[Chọc nhà Neo tí, ai bảo dám trêu mình hôm đi ọp.]:-"
halfmoon
22-01-2007, 10:39 PM
Anh neo viết nguyên bài dài thoòng loòng thía này giống để đi tìm người đi xem phim cùng hơn đấy.
Đảm bảo với anh,cứ đưa lên tin:
CẦN NGƯỜI XEM PHIM CÙNG,VÉ MIỄN PHÍ,XE ÔM MIỄN PHÍ,POP CORN,COCA MIỄN PHÍ,SAU KHI XEM XONG,ĐÃI MỘT SUẤT NHÀ HÀNG 5 SAO MIỄN PHÍ!!!
Đảm bảo các cô,các...bà đổ xô về như ong vỡ tổ.
neo_noe_one
23-01-2007, 07:52 AM
He he, hình như hết mùa dưa bở rồi mà sao chị em vẫn ăn nhiều thế nhỉ:-j . Girl đi xem cùng ư? Neo lúc nào cũng có chả phải tìm. Chả hiểu chị em trong thôn đọc bài trên của Neo thế nào.
Thể loại phim mà Neo thích chả hợp khẩu vị các nàng chút nào. Mấy cảnh bùm chíu máu me, các đoạn rùng rợn hồi hộp em nhướn mắt lên theo dõi thì bên cạnh nàng ít ra cũng phải nhăn mũi, che mặt hay là hét toáng lên nữa. Thấy mấy ẻm xin xắn hot bỏng mắt muốn khen một câu nhưng liếc sang bên cạnh đành phải nín. Rủ bạn gái đi xem phim thì cứ chọn thể loại tìm củm hài ước là ngon nhất.
Neo trông chờ phim the Host sẽ ra mắt cuối tháng nay nhưng thể loại này rủ con gái đi xem mất hay. Bác nào cùng sở thích với em thì đi xem cho vui, nam nữ đều được. Thế thôi.<:-P
neo_noe_one
23-01-2007, 07:52 AM
A gù Sờ ít ti: từ lúc Piggy và halfmoon đăng quảng cáo hộ danh danh sách hơi bị dài rồi đơi. Nhưng mà có đi cửa sau hối lộ thì vẫn được ưu tiên đấy
Piggy
23-01-2007, 08:26 AM
A gù Sờ ít ti: từ lúc Piggy và halfmoon đăng quảng cáo hộ danh danh sách hơi bị dài rồi đơi. Nhưng mà có đi cửa sau hối lộ thì vẫn được ưu tiên đấy
Em hứa sẽ hối lộ bác một cô gái dễ thương đáng iu vào bậc nhấc thôn ta:D . Bác sẽ được đến đón nàng, đưa nàng đi, cho nàng ăn, cùng nàng xem, rồi đưa nang về. Ô kê nhá!
Bác cho em vào danh sách ưu tiên đi, hì hì...
biboong
23-01-2007, 11:03 AM
Em hứa sẽ hối lộ bác một cô gái dễ thương đáng iu vào bậc nhấc thôn ta:D . Bác sẽ được đến đón nàng, đưa nàng đi, cho nàng ăn, cùng nàng xem, rồi đưa nang về. Ô kê nhá!
Bác cho em vào danh sách ưu tiên đi, hì hì...
Đừng bác Neo ơi. Cho Piggy đi vừa ý thì không sao, trái ý nàng ý lại ăn đòn thâm tím mình mẩy. Sắp tết roài, ăn tết ta trong viện chả hay ho dề đâu.
sweetie
23-01-2007, 04:07 PM
A gù Sờ ít ti: từ lúc Piggy và halfmoon đăng quảng cáo hộ danh danh sách hơi bị dài rồi đơi. Nhưng mà có đi cửa sau hối lộ thì vẫn được ưu tiên đấy
Đấy nhà Pig thấy chưa nì, Neo còn mở cả cửa sau cho tớ đấy, ngại từ chối ghê cơ, không lẽ mình với Pig ... tương tàn à??? Mình rất quý Pig. Nhưng mà mình cũng thik đi xem phim. Nhưng mà nếu đi thì Pig phải ở nhà. Nếu ở nhà thì Neo ... đau khổ. Mình thật không biết chọn đằng nào8-> 8-> ....
Hay là.... Neo rủ luôn cả tớ và Pig đi, đỡ phải tranh nhau. Nếu có thêm các em khác, rủ đi hết luôn, trông bác Neo có vẻ đại gia, sợ giề \:D/ \:D/
halfmoon
23-01-2007, 04:39 PM
Chịu thua anh neo luôn,ngộ nhỡ (hay đã có) bạn gái mà dẫn đi xem phim kiểu đó thì người ta chạy mất dép.Hay anh đưa đại chị nhợn đi đi cũng được
Piggy
24-01-2007, 02:49 PM
Chịu thua anh neo luôn,ngộ nhỡ (hay đã có) bạn gái mà dẫn đi xem phim kiểu đó thì người ta chạy mất dép.Hay anh đưa đại chị nhợn đi đi cũng được
HỪ, đại là đại thế nào?X-(
@Sờ-ít-ti: ừ, đúng rồi đấy! Bác Neo nên mời cả tớ cả Sờ-ít-ti đi cho đỡ xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi.
Bác Neo đâu roài? Trốn roài hở? Sợ roài hở?
halfmoon
24-01-2007, 04:23 PM
Chắc là dậy roài, neo nghe mình được mời chị Nhợn đi sướng quá lăn ra ngất, chắc bi giờ đang cư trú ở bệnh viện tậm thần roài.
neo_noe_one
25-01-2007, 07:46 AM
Hai nhà Sờ ít ti và Nhợn chưa thấy hối lộ đâu mà đã ghi tên rồi nhỉ
to Sờ ít ti: cửa sau mở mãi mà chưa thấy gì cả
to Nhợn: cô gái dễ thương nhất PAN là ai thía? mà chỉ được đón nàng đi, mời nàng ăn, dẫn nàng đi xem phim rồi đưa về là hết à? không còn gì nữa à?>:) >:)
to all: hôm nào cả thôn đi xem phim tập thể đi, vụ này đã có "nghị quyết" hôm off. Hay nhất là mod có được vé free phim nào hay hay vào rồi tập hợp mọi người cùng đi. Nếu không campuchia cũng được, cần gì thuê rạp. Từ quả Snake on the Plane chưa có vụ nào như vậy nữa (mà vụ đó em chưa có mặt mới tức)
Piggy
25-01-2007, 09:04 AM
@bác Neo: cô ấy là ai? Muốn biết hay cho em vào danh sách ưu tiên đi.
Vụ xem phim tập thể nghe được đó. Công nhận là chưa có vụ nào hoành tráng bằng Sờ-nếch cả. Đợt í đi vui thật, phim hay, người xem đông đông, em lại có giải thưởng mang về, hí hí... Mọi người còn nhớ Mod Camthuy sợ ôm chặt nhà Fan không? May mà không ôm nhần Còn-3-ký :))
Nhóc xinh HN
26-01-2007, 08:32 AM
ơ, bình luận buồn cười thế? Ra rạp để xem phim chứ còn làm gì nữa? Có cái câu hỏi tí tẹo à anh chị spam khủng khiếp luôn[-X [-X
Èo cái topic lập ra cho mọi người bàn luận. Ra rạp xem phim thì đúng rồi nhưng còn có thể đóng phim (như Lé) buôn chuyện (như Boong) và hẹn hò (như Neo với Nhợn, Sờ ít ti)
Đới nó có nhiều cái để thảo luận để xì pam lắm em ạ :>
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.