View Full Version : Chó v2.0 - 18h00 thứ 3 ngày 16.01.2007 tại Thảo thịt chó - ... Núi Trúc
conbaky
14-01-2007, 11:44 PM
theo như những gì đã được thống nhất trong bữa cà phê sáng nay, thôn chúng ta sẽ chính thức tổ chức buổi thịt chó lần 2 tại Thảo thịt chó phố Núi Trúc, diễn ra từ 18h00 ngày thứ 3 tới, tức 16.01.2007, đề nghị các thành viên nhiệt liệt hưởng ứng!!!
fancine
15-01-2007, 08:44 AM
Fan hưởng ứng liền. Bữa trưa sau buổi cafe không được chó, Fan phải xơi trứng rán. Hic.
Piggy
15-01-2007, 08:58 AM
Hôm trước đi về thấy hụt hẫng ghê gớm. Em thì ít đi ọp ẹp. Thế mà đang rôm rả chiện trò, định rủ nhau đi hiệp 2, bác Lé kêu bận làm cả làng chán hẳn.
Tiện đây cho em hỏi ké với: cái quán Chó này có món gì ngoài Chó không ạ? Dạo này em đang tụng kinh, đâm phải kiêng cái món này. Dưng mà vẫn muốn tụ tập, các bác thông cảm, xem xét cho trường hợp của em ạ.
Nhợn mà cũng đòi ăn chay :> Hâm quá cơ Nhợn ạ, nhà Nhợn có đi làm sư chắc cũng phẩy lấy pháp danh Thích Cầy Tơ ý chứ :D
Hix đông vui quá, thích thịt chó quá, ở đơi thịt chó ứ ngon như nhà mình :((:((:((
lethanh
15-01-2007, 09:59 AM
Hôm trước đi về thấy hụt hẫng ghê gớm. Em thì ít đi ọp ẹp. Thế mà đang rôm rả chiện trò, định rủ nhau đi hiệp 2, bác Lé kêu bận làm cả làng chán hẳn.
Tiện đây cho em hỏi ké với: cái quán Chó này có món gì ngoài Chó không ạ? Dạo này em đang tụng kinh, đâm phải kiêng cái món này. Dưng mà vẫn muốn tụ tập, các bác thông cảm, xem xét cho trường hợp của em ạ.
Nhà Pig tha cho em với. Chỉ vì mọi người không hẹn trước, chứ nếu không thì bất kể chuyện gì em cũng gác sang giờ khác, ọp với mọi người nhậu nhẹt cho vui.
Thôi để sang chiều thứ ba đi vậy. Dưng mà ở đó toàn chó thôi :D
Mới lại đừng có thù hằn cá nhân nhé. Pig cho xin cái ảnh độc đi.
Hôm qua xem Real đá mới thấy mình có phong cách giống lão già Capello, hê hê.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/01/3B9F253E/
À quên, em khoái cái tít Chó v2.0 của Còn 3 ký :))
fancine
15-01-2007, 10:19 AM
Hôm trước đi về thấy hụt hẫng ghê gớm. Em thì ít đi ọp ẹp. Thế mà đang rôm rả chiện trò, định rủ nhau đi hiệp 2, bác Lé kêu bận làm cả làng chán hẳn.
Không phải vì mỗi bác Lé, mà cả conbaky cũng nằng nặc đòi về. Mặt Fan xị ra như bánh bao nhúng nước ấy.
Nhợn không ụt ịt thì chịu khó chấm mút thôi vậy, chờ hiệp 2 ở quán cafe nhé.
biboong
15-01-2007, 11:23 AM
Bác Lé đi về lớ ngớ thế nào sao lại...vượt đèn vàng, để đến nỗi phải giơ tay chào mấy bác công an cá vàng:-w . Đã bận mà còn mắc nạn.
lethanh
15-01-2007, 02:48 PM
Bác Lé đi về lớ ngớ thế nào sao lại...vượt đèn vàng, để đến nỗi phải giơ tay chào mấy bác công an cá vàng:-w . Đã bận mà còn mắc nạn.
Nhà Boong đi trước rồi mà sao còn kịp thấy em bị vịn nhẩy?
Khờ khờ, vào chào hỏi mấy chú cái thôi, không việc gì sất.
Có điều cái chú mặt non choẹt còn lên mặt dậy mình "Cùng chỗ anh em, lần sau anh chở bạn gái thì phải đi cho nó cẩn thận".
Mình chở nhà Cinz, bạn gái nhg là của thằng khác. Đã xe ôm phờ ri lại còn mang tiếng oan, thế mới đau.
Piggy
15-01-2007, 02:59 PM
@chị Fan: em xin hẹn ở part 2 vậy, đang thời kỳ tu hành, sắp thành chính quả, chả nhẽ vì một miếng thịt chó mà bỏ hết công sức bấy lâu sao? Không đáng, không đáng...
@anh Lé: dạo này cá vàng ở đâu ra mà lắm thế không biết, toàn cá con nhá. Mà bọn này chuyên bắt lỗi vớ vẩn, kiểu như không có gương, rẽ phải không xi-nhan, mí lị chở bạn gái không đi cẩn thận, blah blah blah
Lonely_Wolf
15-01-2007, 03:13 PM
theo như những gì đã được thống nhất trong bữa cà phê sáng nay, thôn chúng ta sẽ chính thức tổ chức buổi thịt chó lần 2 tại Thảo thịt chó phố Núi Trúc, diễn ra từ 18h00 ngày thứ 3 tới, tức 16.01.2007, đề nghị các thành viên nhiệt liệt hưởng ứng!!!
7h sáng 17.01.2007 em thi Lý đại cương. Nhưng Lý là Lý mà chó là chó :-? hay là Kệ nhẩy =P~ máu lắm rồi :(( sợ bia vào ứ đi thi được :-S
meoden
15-01-2007, 03:41 PM
Hơ hơ, lâu lắm mới thấy cu Sói bon chen đi offline, chắc bị bồ đá nên lại xin 1 chân bên anh em nhà PAN hẻ, láo thật! Ăn gì thì ăn, nhưng chớ có ăn nhiều thịt chó, bụng mà óc ắch thì thi vào mắt. Có điều ăn món đó về chắc hôm sau làm bài cũng sẽ hùng hục như trâu ...ó, đảm bảo điểm cao. Hê hê, chúc thi tốt nhé nhóc! 3 tháng nay mới thấy online 1 lần trên YM, mà lại bận gái mú hay sao đó, nên mình gọi không thấy ơi hời gì, bùn 5 tíc tắc, chạy sang cưa còn ba ký của sweetie, hihihi .... Mới được 2 câu đã thấy Sweetie chạy sang rằn mặt, hoảng quá đi thôi!!!
Tổng kết lại là em chúc các bác ăn thịt chó ngon miệng, lâu lắm không thấy ảnh PAN nhậu nhẹt, đề nghị mod cho mấy tấm lên để cập nhật nhan sắc của các nàng các chàng thôn ta nhé! Lần này có Simba hay ai đó mới nữa không nhỉ???
Lonely_Wolf
15-01-2007, 08:51 PM
Hơ hơ, lâu lắm mới thấy cu Sói bon chen đi offline, chắc bị bồ đá nên lại xin 1 chân bên anh em nhà PAN hẻ, láo thật! Ăn gì thì ăn, nhưng chớ có ăn nhiều thịt chó, bụng mà óc ắch thì thi vào mắt. Có điều ăn món đó về chắc hôm sau làm bài cũng sẽ hùng hục như trâu ...ó, đảm bảo điểm cao. Hê hê, chúc thi tốt nhé nhóc! 3 tháng nay mới thấy online 1 lần trên YM, mà lại bận gái mú hay sao đó, nên mình gọi không thấy ơi hời gì, bùn 5 tíc tắc, chạy sang cưa còn ba ký của sweetie, hihihi .... Mới được 2 câu đã thấy Sweetie chạy sang rằn mặt, hoảng quá đi thôi!!!
Báo cáo chị :D hề hề. Hum đấy mạng nhà em bị cắt. Tình hình là thế này, mạng nhà em kéo từ hàng net gần nhà sang. Nhiều lúc họ rút dây ra để làm gì đó thế là mình mất mạng. Cũng vì cái kiểu này mà nhiều lần em ra đi ko kèn không trống khi đang chat với mấy bác trong thôn :(( em sorry everyone vì chuyện đấy ^:)^
em vẫn đang gái gú đều đều :x :x :)) tình hình là sắp up level rùi :D =D>
Hức hức ku boong nó đang khơi gợi lại nỗi buồn của sờ ai, một nỗi buồn đầy xôi thịt :P. Cả nhà chiều nay đi ăn thịt chó à. Huhu em đi mấy
Lonely_Wolf
16-01-2007, 05:28 PM
còn nửa tiếng nữa là cuộc vui bắt đầu :-S em ko đi được đang ngồi gặm bánh mì mà spam :-S nhậu ngon nhé các bác nhé :-S
Cinzano
16-01-2007, 05:52 PM
Đen quá thể, hai hôm nay tự nhiên lại mất giọng, không thể nói được câu nào ra hồn, mệt mỏi hết sức. Tiếc bữa thịt chó đứt gan đứt ruột nhưng đành ngậm ngùi chúc các bác ngon miệng, em về nhà an dưỡng kẻo bị ăn mắng. Lâu lắm roài em chưa được miếng nào, chẹp chẹp...
Piggy
16-01-2007, 11:10 PM
@thần tượng của chị em thôn PAN: Ke ke, hôm nay có thằng ku say quá đi về quên hết túi cặp sách ;))
@ Bác Rách: Bắt đền bác Rách nhá, nghe chuyện của bác xong, đêm nay sợ quá ứ ngủ được.
biboong
17-01-2007, 06:37 AM
@thần tượng của chị em thôn PAN: Ke ke, hôm nay có thằng ku say quá đi về quên hết túi cặp sách ;))
@ Bác Rách: Bắt đền bác Rách nhá, nghe chuyện của bác xong, đêm nay sợ quá ứ ngủ được.
thằng cu này mới có năm đầu, chưa thể sống trong rượu như các bác già này được, phải để từ từ các bác huấn luyện cho. Sau một thời gian lại chả thành Võ Tòng mí lị Tiêu Phong ngay ý mà>:) >:) >:)
lisucun
17-01-2007, 08:58 AM
seo bảo là có mấy cái ảnh mà
chẹp chẹp
xong chuyện gùi thì đưa lên cho bà con chiêm ngưỡng nhẩy
gớm , nhắc đến là chảy nước dãi rồi
mà thấy các bác mà xơi nữa thì nhà em gập mất
mà cũng lâu dồi chưa ăn miếng nào
mi.a , thế mới đau chứ , từ càe đến thịt chó , chẳng xơ múi được miếng nào
mai chuyển quách nhà ra Hà Lội mà được đánh chén
Piggy
17-01-2007, 08:58 AM
Hức, chỉ vì tuần trà cuối mà đêm qua em cứ thao láo cả 2 mắt. Đếm cừu mãi, số lượng đủ chạy lông nhông khắp Thủ đô mà vẫn chưa ngủ được. Đúng là "Sleepless in Hanoi" :((
Căn bản em vốn khoái uống trà, càng đặc càng tốt, nhưng lần nào đi nốc trà đạo về cũng bị mất ngủ. Khổ thế không biết!
@Boong: thế chú đã đạt đẳng cấp Võ Tòng hay Tiêu Phong rồi?
Cả nhà: hôm qua cả nhà ăn chó có ngon ko cả nhà :-< Sao lại làm cho Còn 3 ký lăn long lóc thía. Hix ghen tỵ quá đi mất.
conbaky
17-01-2007, 09:42 AM
@thần tượng của chị em thôn PAN: Ke ke, hôm nay có thằng ku say quá đi về quên hết túi cặp sách ;))
@ Bác Rách: Bắt đền bác Rách nhá, nghe chuyện của bác xong, đêm nay sợ quá ứ ngủ được.
há há, đúng là lúc đấy em quên cả cặp vì đang say, nhưng mà là đang say chuyện của bác Rách! hớ, vừa đi về vừa tưởng tượng ra cảnh bác ý lặn xuống sờ mó...Mummy Hạ Long với lị nổi lên thấy xung quanh tối om =))
QueenBee
17-01-2007, 10:05 AM
PAN dạo này chó má ác nhờ. ;;) Ngày xưa thì "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Bây giờ thì "Đâu riềng thanh niên chó, đâu chó có thanh niên".=P~
biboong
17-01-2007, 02:21 PM
Hức, chỉ vì tuần trà cuối mà đêm qua em cứ thao láo cả 2 mắt. Đếm cừu mãi, số lượng đủ chạy lông nhông khắp Thủ đô mà vẫn chưa ngủ được. Đúng là "Sleepless in Hanoi" :((
Căn bản em vốn khoái uống trà, càng đặc càng tốt, nhưng lần nào đi nốc trà đạo về cũng bị mất ngủ. Khổ thế không biết!
@Boong: thế chú đã đạt đẳng cấp Võ Tòng hay Tiêu Phong rồi?
Dạ, em thì chưa đến độ Võ Tòng hay là Tiêu Phong, em chỉ mới đến Múc Lỗ Trí Thâm, rượu vào thì đi ngủ:)) :)) :))
Piggy
17-01-2007, 02:31 PM
há há, đúng là lúc đấy em quên cả cặp vì đang say, nhưng mà là đang say chuyện của bác Rách! hớ, vừa đi về vừa tưởng tượng ra cảnh bác ý lặn xuống sờ mó...Mummy Hạ Long với lị nổi lên thấy xung quanh tối om =))
Theo chị, bác Rách nhà ta nên liên lạc với Stephen Sommers xem có nên sản xuất The Mummy 4 không.
Kịch bản: đã có bác Rách lo, toàn chuyện cứu hộ với hô hấp nhân tạo, cứ gọi là hấp dẫn.
Bối cảnh: sông Hồng chăng?
Diễn viên nam chính: Jackie Chun
jackie
17-01-2007, 02:58 PM
Theo chị, bác Rách nhà ta nên liên lạc với Stephen Sommers xem có nên sản xuất The Mummy 4 không.
Kịch bản: đã có bác Rách lo, toàn chuyện cứu hộ với hô hấp nhân tạo, cứ gọi là hấp dẫn.
Bối cảnh: sông Hồng chăng?
Diễn viên nam chính: Jackie Chun
Ợ, có giề ghê gớm đâu, mai mà trong này có ai làm nghề mai táng nữa thì thành phim kinh dị siêu cấp à?????
Piggy
17-01-2007, 03:45 PM
Vầng, có gì lạ đâu bác. Mai mốt thôn mình sẽ rạng ranh nhờ những tên tuổi như Đạo diễn phim sex hàng đầu Lé hay Chuyên gia viết kịch bản cho phim chiến tranh Antey.
biboong
17-01-2007, 04:11 PM
Vầng, có gì lạ đâu bác. Mai mốt thôn mình sẽ rạng ranh nhờ những tên tuổi như Đạo diễn phim sex hàng đầu Lé hay Chuyên gia viết kịch bản cho phim chiến tranh Antey.
Cùng với đó là ngôi sao võ thuật Piggy hay còn gọi là Nhợn:D :D :D .Người có thể đóng trực tiếp các pha mạo hiểm mà không cần đóng thế như: chạy xe điện, trượt câud trượt, đi tàu tốc hành...
jackie
17-01-2007, 04:29 PM
PAN dạo này chó má ác nhờ. ;;) Ngày xưa thì "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Bây giờ thì "Đâu riềng thanh niên chó, đâu chó có thanh niên".=P~
Đoạn này của Bi có vẻ không ổn đơi, mụ lại thích gì nữa đơi mà đi chọc vào ổ kiến lửa ( may mà bi giờ hết tuổi đeo huy hiệu đoàn roài), chứ không nổi điên ngay :-B
Piggy
17-01-2007, 04:36 PM
@Boong: lại nhí nhảnh con cá cảnh rồi, chị chú chỉ khoái chơi xe đụng thôi. Hôm nào thôn mình đi chơi công viên Vầng Giăng đê!!! Xe đụng đê!!!
@bác Rách: phù... ù... may quá, em không dùng phần mềm Chó v2.0! Không lại bị virus QueenBee.exe làm loạn :p
neo_noe_one
18-01-2007, 08:04 AM
Bộ phim "Xác ướp sông Hồng"
Kịch bản và đạo diễn: Neo
Diễn viên chính: Jackie trong vai Rách, Piggy trong vai nữ xác ướp
Bộ phim có nhiều cảnh chém giết, bạo lực, hở hang, tình dục. Không thích hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi.
Kịch bản được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của một thành viên trong PAN
"Sự trả thù là món ăn càng để nguội càng ngon"
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa đông se lạnh bên bờ sông Hồng ngồn ngang những rác, Rách (Jackie thủ vai) khật khưỡng bước đi sát mép nước. Trái ngược với thân hình phốp pháp là bộ quần áo te tua trên người hắn. Cái quần rách nát hở đến cả mông và chiếc áo, chỉ có duy nhất một chiếc cúc, cài ngang thân người vạm vỡ. Miệng lầm bầm chửi rủa, Rách thuận chân đá mạnh vỏ lon nước. Cái lon bay vèo ra sau đống rác kèm theo tiếng "ẳng" chói tai. Một con chó đốm, không, một con chó ghẻ mà bộ lông trên thân mình cũng te tua không khác gì bộ quần áo trên người hắn lao ra, miệng đầy rãi nhớt. Rách hoảng hồn lao đại xuống sông, miệng hô "Chó! Chó! Cứu! Cứu!" nhưng bên bờ sông, ngoài tiếng chó sủa không có ai đáp lại. Lúc lâu sau, con chó ị một bãi rồi bỏ di. Hắn hậm hực bò lên bờ "Hôm nay ngày gì mà xui tận mạng. Hết thua bạc lại đến chó đuổi. Tối phải bụp con chó nhà bên giải hạn cho đỡ cú". Nhưng có cái gì đó lạnh toát ở bụng. Chiếc cúc duy nhất đã biến mất. Hắn không thể về nhà trong bộ dạng thế này được. Trời thì rét còn con mụ Fan đang cầm roi chờ hắn từ tối qua. Miệng không ngớt chửi rủa con chó, tuột nốt những gì còn lại trên người, hắn lao xuống sông tìm chiếc cúc.
Lặn mãi, lặn mãi, Rách chỉ mò thấy toàn rác rưởi chứ chẳng thấy cúc đâu. Đúng hơi cuối cùng, tay hắn lướt qua một thứ trơn tuột ."Đáy sông mà cũng có rêu", hắn nghĩ vậy rồi trồi lên định ra về. Nhưng bên bờ sông, một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi cạnh đống quần áo. Nghĩ một lúc, hắn lặn xuống tìm cái gì để che thân. Lạ thay, tay hắn lại chạm phải thứ trơn trượt ban nãy. Nó không phải là rêu mà trơn như lươn. Và, một chiếc cúc. Không. Chiếc nữa. Rồi chiếc thứ ba. "Trời thương ta. Bụt tội nghiệp cảnh rách rưới mà cho lại ta cả đến ba cái cúc". Tay hắn mò tiếp. Biết đâu còn cái thứ tư. Nhưng đây là... cái vai và bộ...trời NGƯỜI CHẾT. Cuống cuồng ngoi lên, hắn há miệng định hô hoán nhưng ho sặc sụa vì ngộp nước. Đến lúc định thần lại, chỉ thấy trên bờ mỗi cô gái hồi nãy. Bây giờ hắn mới nhìn rõ cô. Mái tóc rũ rượt sũng nước, khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt trắng dã thâm quầng, nước da ươn ướt. Và cái áo hở hang chỉ có ba chiếc cúc cùng đôi vai và bộ ... đúng như hắn tưởng tượng vừa rồi. Rách chết lặng. Trời lạnh quá mình bị ảo giác chăng.
Tiếc thay đó không phải là ảo giác mà là khởi đầu cho một khám phá rùng rợn về câu chuyên bi tráng của tình yêu và thù hận, đức tin và sự phản bội. Cô gái đó là ai? Liệu Rách có tìm được chiếc cúc và trở về nhà an toàn?...Bộ phim hoành tráng với nhiều tình tiết rùng rợn, hồi hộp, gay cấn là minh chứng cho câu nói "Chết chưa phải là hết".
http://img277.imageshack.us/img277/4682/8ea8cm5.jpg
Jackie trong vai Rách
http://img277.imageshack.us/img277/7526/19jc6nd7.jpg
Piggy - vai nữ xác ướp trong một cảnh quay
fancine
18-01-2007, 09:49 AM
Neo ới tiếp tục đi. Hồi hộp quá. Từ câu chuyện đêm khuya của Rách bên bàn trà mạn mà bác bới ra được thế này. Khâm phục, khâm phục quá!!
hermione
18-01-2007, 11:18 AM
Bác Néo ơi, tiếp tục đi chứ. Bác làm quả dừng tiếp thị thế này bà con sốt ruột chết.
Thế cuối cùng Rách còn mảnh nào về gặp Fan không?
Blue_sea
18-01-2007, 11:41 AM
Bác Neo bây giờ lại thành cả kịch tác gia nữa. :D
jackie
18-01-2007, 01:50 PM
Ợ, nhà neo này điêu thật , giờ lại cho cả jackie đóng phim với Nhợn nữa cơ à, nhưng đọc cứ thấy ghê thế nào ới.
( kể ra vưỡn còn thiếu pha hô hớp nhân đạo nữa mới đủ)
sweetie
18-01-2007, 04:46 PM
Ô hay, bác Neo bác í làm poster thoai, các bác mong ngóng nội dung làm gì. Mây cảnh hot bị cắt hết rùi, ai bảo chiếu ở VN. Muốn biết câu chuyện thế nào, chắc chờ bản lậu nhá. Có gì cứ PM em, em bỏ giá buôn cho. Hehe
Piggy
19-01-2007, 05:01 PM
Ợ, nhà neo này điêu thật , giờ lại cho cả jackie đóng phim với Nhợn nữa cơ à, nhưng đọc cứ thấy ghê thế nào ới.
( kể ra vưỡn còn thiếu pha hô hớp nhân đạo nữa mới đủ)
Dạ, pha đấy thì có bác Neo đóng thế rùi ạ.
Em thì em cũng chưa đủ trình.
Mà bác Neo đâu rùi, chiếu tiếp đi chứ, bà con đang chờ đó.
(Nhắc nhỏ bác này, em chưa đòi tiền cát-xê đâu đấy nhá)
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.