PDA

View Full Version : Nụ Hôn VN - chẹp chẹp


x3ko
12-12-2006, 04:20 PM
Các bạn đã bao giờ xem một bộ phim nào mà không thấy cảnh hôn nhau chưa ? câu trả lời chắc chắn là chưa, đấy là mình đang nói đến phim Holy. Kiểu gì thì kiểu, các bạn sẽ thấy những nụ hôn đa dạng, thuộc đủ kiểu loại, dành cho mọi tầng lớp, hôn pháp, hôn cưỡng ép, hôn thực dụng.... Nếu các bạn xem phim mà thấy mất cảnh này, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy thiêu thiếu cái gì ngay. Ko kể các phim tình yêu lãng mạn, chỉ nói riêng các phim kinh dị, hành động đẫm máu, người ta cũng vẫn tìm cách le lói chen vào kịch bản một đoạn thể hiện tình yêu, vừa làm cho phim đỡ cứng hơn một chút, vừa làm cho chúng ta "yên tâm " rằng trong phim vẫn luôn có tình người, dù rằng họ có đang đối đầu với quỷ, với ma, hay những thằng khủng bố....
Nhưng muốn thể hiển sao cho thật đẹp, cho thật lãng mạn, để những người binh thường khi xem phim còn lấy đó làm chuẩn mực, vừa thòm thèm, vừa phấn chấn thì đấy chắc chắn là cả một nghẹ thuật.

Người châu âu, Mỹ, bao giờ họ cũng hôn rất lịch sự. Nếu ở chỗ đông người, hoặc vừa ăn xong, họ sẽ chỉ hôn nhau bằng môi thôi, chạm nhẹ và vang lên những tiếng chùn chụt. Còn khi về nhà, họ phải mân mê môi của nhau mãi , rồi thì họ mới chuyển sang Frech Kiss. Và trong phim, đạo diễn đôi lúc còn phải dạy cho diễn viên hôn nhau như thế nào kia mà, phải biết pha trộn giữa cả bản năng lẫn sự chuyên nghiệp của mình, ánh mắt nhìn nhau như thế nào, bàn tay đang làm gì lúc đó..., . Nói đến đây x3ko mắc cười, vì đã đọc ở đâu đó, hình như Tom Cruse thì phải (ko nhớ rõ lắm), hồi mới bước vào nghề, Cruise đã biết hôn đẹp đâu, cứ lao vào là hôn theo kiểu bản năng, thích hôn thế nào thì hôn, cảnh quay phải quay đi quay lại đến cả chục lần. Ông đạo diễn khó tính quá, bèn gọi ngay một trợ lý nữ ra, và bảo rằng cô ta dạy cho Tom nên hôn thế nào, khi nào đạo diễn hét, chuyển sang French thì mới được chuyển, không thì cứ nhè môi mà tấn công. Mãi đến đêm hôm đó cảnh phim mới được hoàn thành, không được perfect cho lắm, nhưng đành chấp nhận. He he, ko biết Tom có láu cá không, còn cô bạn diễn thì chẳng bình luận được 1 câu nào, chỉ biết lườm cái thằng đạo diễn mà thôi. Đấy hôn nó phải tập luyện như thế chứ lại.
Ở mỹ chỉ có quả Brokeback (hoặc tất cả những vai đồng tình) là hôn xấu thôi, còn lại đều đẹp hết. May cho đạo diễn là 2 thằng này còn đủ dũng cảm để môi chạm môi, vớ được cảnh đấy là may lắm rồi, còn nếu 2 đứa nó hôn nhau lãng mạn nữa có lẽ nó vác súng ra bắn một phát, sáng hôm sau báo đăng tin: có ông da vàng chết trong khi quay phim =))


Còn ở Vn thì sao, cảnh hôn nhau đã hiếm thì chớ, hoặc không có cảnh đó cho xong đi, đằng này cứ hễ thấy hôn nhau là x3ko một là cười đểu, hai là bóp cỏ mình vì thấy thiếu thiện cảm và mất vệ sinh quá. Có những thằng trông đến là từng trải trong tình trường, sống ở Châu âu rồi, mà vừa vào cảnh, đã há hốc miệng "căn cắn". Phát khiếp.Còn đạo diễn thì như "cở"i trong lòng, "thế là có cảnh hôn thật trong phim rồi". Căn bản là các diễn viên không được chỉ bảo tận tình, họ hôn nhau nhưng trong đầu lại toàn nghĩ đến cảnh người nhà nghĩ cái gì, người yêu nghĩ cái gì. Hoặc thậm chí có n diễn viên cả đời chưa biết hôn là gì (bọn nhỏ ấy), nếu chưa biết hôn thì phải dạy cho diễn viên chứ, đằng này cứ để cho bản năng chỉ bảo, thành thử hôn nhau mà cứ như tra tấn, mắt mũi thì nhăn lại, như chuẩn bị chạm vào cái gì khác ấy, chư không phải là làn môi. Bó tay bó cả môi luôn.

Các đạo diễn là quan trọng nhất, nếu họ không thổi vào đầu các diễn viên những ý tưởng, những suy nghĩ giúp các diễn viên dẹp bớt căng thẳng, bớt ràng buộc đi, thì đến bao giờ nụ hôn Vn mới được lãng mạn,thi vị hóa đây.

Chú thích: hôn khác thơm đấy nhé, thơm là dùng môi thơm vào bất cư bộ phận nào ngoài "vùng miệng". Ở Vn cứ nẫn nộn noạn cả nên giữa thơm và hôn. he he

Blue_sea
12-12-2006, 04:58 PM
Lâu lắm mới thấy bác xêko. Lần này bác trở lại làm phát này hay đấy! =D> Hay thực sự.

Cinzano
12-12-2006, 05:36 PM
Khi xem đến cảnh hun nhau trong phim Việt, tốt nhất là nhắm mắt lại mà tưởng tượng còn thú vị hơn. Bởi bao giờ cũng là kiểu: nữ thì cố gắng ngậm chặt miệng, đoan trang giữ tiếng mà, nam thì cũng chỉ làm cho qua, kiểu cưỡi ngựa xem hoa còn thua xa. Mịe, thế mà cứ ông ổng kêu hy sinh rồi hết mình vì nghệ thuật. Xem phát ớn.

sai
12-12-2006, 09:45 PM
Hehe x3ko kinh thật cho ngay cái bài này. Lúc đầu tưởng mình đọc nhầm toàn thấy French kiss với US kiss chứ có quả nào VN kiss đâu. Công nhận phim VN hôn nhau nhìn chuối buồng kinh khủng. Phim dề mà nhìn bọn nó hôn cứ cứng đờ cả người giống như 2 người chỉ việc khép 2 cái mi lại cho nó đoàn tụ một lúc rồi cong cái mỏ lại 1 tẹo . Xong giờ đạo diễn chỉ việc bê 2 kẻ này đặt cạnh nhau là okie roài :D Còn mấy quả hôn nhau kinh dị thì ôi thôi em xin bác đôi dép em về. Ghê lên được làm cái phản nhà mình nó cảm ghê cơ :-w Lắm lúc lông gà lông ngỗng cứ ùa về tập kích. Túm lại là vứt [-( [-( [-(
Còn quả Brokeback mà nói sai nhìn 2 ông đó hôn nhau bạo lực quá :-j gãy xừ nó mũi chứ French kiss xế lào được

monsoon
13-12-2006, 07:36 AM
Nói đi thì cũng phải nói lại chứ. Cứ thử diễn cảnh hôn nhau mà có con sư tử đứng bên cạnh hay là thằng bạn trai của nữ diễn viên hát bài "Đôi mắt mang hình viên đạn" xem? Hơn nũa diễn viên của mình lắm đứa hôi mồm bỏ xừ, tuột hết cả sáng tạo nghệ thuật , teo hết cả lòng dũng cảm hy sinh vì nghệ thuật ngay.

monsoon
13-12-2006, 07:36 AM
Quên, còn về vụ hôn đồng tính thì nếu thực sự đạo diễn yêu cầu và catsê trả đúng với những gì phải chịu thì diễn viên VN cũng đầy đứa hôn đẹp long lanh luôn (cho dù không phải gay). Với lại đạo diễn nhà mình hay suy nghĩ linh tinh nên mấy cảnh đó không làm tự nhiên được. hì hì

neo_noe_one
13-12-2006, 07:50 AM
X3ko làm quả này hay đấy. Nhưng neo không đồng ý với đoạn sau của xờ 3 cô.
So sánh điện ảnh phương Tây với VN đã khập khiễng rồi, so sánh nụ hôn của hai nền điện ảnh thì lại càng mấp mô hơn. Đó là sự khác biệt về văn hóa và khác biệt về cách thể hiện tình yêu trên phim ảnh. Các bác thử xem phim các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nó hôn như thế nào mà đã vội chê phim Việt.

ở phương Tây, kiss không chỉ là văn hóa mà còn là một nghệ thuật. Người ta còn tổ chức các cuộc thi hôn đẹp, hôn lâu cơ mờ. Trong điện ảnh thì nụ hôn có thể coi như biểu tượng của tình yêu. Cứ yêu nhau là phải có hôn. Đạo diễn tất nhiên phải chăm chút đến nụ hôn trong phim rồi.

Văn hóa Á Đông và điện ảnh nơi đây thì khác. Nụ hôn không được coi trọng trên phim ảnh, rất hiếm khi xuất hiện và nếu có thì cũng gượng gạo đâu hơn gì nụ hôn phim Việt. Có những phim truyền hình Hàn xẻng nói về đề tài tình yêu mà mấy chục tập chả có lấy một nụ hôn nào. Chỉ cần ôm nhau lảm nhảm mấy câu là iu rồi. Phim Trung quốc thì hôn cũng hiếm lắm và có thì cũng gượng lắm. Cứ nghía mấy phim Trung Quốc gần đây như Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục... yêu nhau là nhìn nhau đắm đuối, ôm lấy nhau rồi vật xuống xxx... Đốt cháy giai đoạn, không cần hôn. Nhưng nếu xét về những vấn đề lớn hơn ngoài nụ hôn thì cách thể hiện tình yêu trong các phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tự nhiên và thật hơn phim Việt rất nhiều. Đấy là cái ta nên học tập.

Đây là ý kiến của riêng Neo thôi. Không phải fan của phim tâm lý nên chẳng giám nói dài. Bàn về vấn đề này phải có mấy bà như QueenBee, Fan, Xù...

x3ko
13-12-2006, 09:16 AM
X3ko làm quả này hay đấy. Nhưng neo không đồng ý với đoạn sau của xờ 3 cô.
So sánh điện ảnh phương Tây với VN đã khập khiễng rồi, so sánh nụ hôn của hai nền điện ảnh thì lại càng mấp mô hơn. Đó là sự khác biệt về văn hóa và khác biệt về cách thể hiện tình yêu trên phim ảnh. Các bác thử xem phim các nước Châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nó hôn như thế nào mà đã vội chê phim Việt.

ở phương Tây, kiss không chỉ là văn hóa mà còn là một nghệ thuật. Người ta còn tổ chức các cuộc thi hôn đẹp, hôn lâu cơ mờ. Trong điện ảnh thì nụ hôn có thể coi như biểu tượng của tình yêu. Cứ yêu nhau là phải có hôn. Đạo diễn tất nhiên phải chăm chút đến nụ hôn trong phim rồi.

Văn hóa Á Đông và điện ảnh nơi đây thì khác. Nụ hôn không được coi trọng trên phim ảnh, rất hiếm khi xuất hiện và nếu có thì cũng gượng gạo đâu hơn gì nụ hôn phim Việt. Có những phim truyền hình Hàn xẻng nói về đề tài tình yêu mà mấy chục tập chả có lấy một nụ hôn nào. Chỉ cần ôm nhau lảm nhảm mấy câu là iu rồi. Phim Trung quốc thì hôn cũng hiếm lắm và có thì cũng gượng lắm. Cứ nghía mấy phim Trung Quốc gần đây như Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục... yêu nhau là nhìn nhau đắm đuối, ôm lấy nhau rồi vật xuống xxx... Đốt cháy giai đoạn, không cần hôn. Nhưng nếu xét về những vấn đề lớn hơn ngoài nụ hôn thì cách thể hiện tình yêu trong các phim Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản tự nhiên và thật hơn phim Việt rất nhiều. Đấy là cái ta nên học tập.

Đây là ý kiến của riêng Neo thôi. Không phải fan của phim tâm lý nên chẳng giám nói dài. Bàn về vấn đề này phải có mấy bà như QueenBee, Fan, Xù...

Thực ra x3ko cũng định đi sâu hơn một chút là lấy toàn cảnh ghép luôn cả Châu Á vào, chứ nếu để riêng VN thì cũng hơi quá. Nhưng thông cảm là lúc đầu viết về nụ hôn Châu Âu với cả Mỹ thì hứng thú lắm, định dừng lại ở đó, thì x3ko chợt nhận ra rằng mình đặt tên cho topic là Vn kiss, nên cố gắng gặm nhấm nốt, mặc dù hứng thú cứ tụt đi đâu mất mất rồi.

x3ko cũng định đi sâu phân tích thêm, nhưng lại không có thời gian, may có neo bổ sung, neo viết đúng lắm, chênh lệch nhau về văn hóa đúng là một yếu tố vô cùng quan trọng cho cái phần kiss này đấy. Nhưng x3ko vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng nụ hôn perfect là do đạo diễn cả đấy. Ví dụ hùng hồn nhất là quả, cái cô diễn viên da vàng đóng trong Miami vice ấy, chẳng hôn và làm tình với C Farel như thật đấy còn gì, chẳng nồng cháy, chẳng đẹp quá còn gì, có khác mấy so với bọn diễn viên bậc nhất đâu. Văn hóa thì văn hóa, nhưng "đi một ngày đàng học một sàng khôn" vẫn là 1 câu dạy đúng của các cụ ngày xưa, và nó được chứng minh ầm ầm qua các phim khi đạo diễn là một người da trắng chỉ đạo, nụ hôn vẫn luôn perfect, nhìn là muốn bắt chứoc theo. Đúng không ? Lại chẳng đúng.

Bây giờ mình bảo này, nếu mà VN mình có một cô diễn viên nào được sang Mỹ để học tập, hoặc được mời đóng phim, thể nào các bạn cũng sẽ thấy họ chuyên nghiệp hơn trong tất cả các cử chỉ, kể cả làm tình và trao nhau những nụ hôn. Thật đấy, rồi ngày đó sẽ đến nhanh thôi mà. Tin nhau đi.;)

jackie
13-12-2006, 10:14 AM
Đề nghị các đồng chí tìm xem " Dollar trắng" để bổ sung tư liệu

QueenBee
13-12-2006, 11:44 AM
Thấy hôn hít chút chít mãi mới dám mò vào, ai dè nhà Neo đã nhắc đến tên bee, chả trách hắt xì hơi suốt thôi.

Ngày xưa chả biết hôn là cái dề. Người nhớn toàn gọi là thơm, sau này thấy hôn còn cao cấp hơn cả thơm, còn siêu đẳng hơn cả thơm.$-) Ngày xưa các kụ toàn nói giảm nói tránh để trẻ con đỡ tò mò. Lúc đấy mới thấy thơm là cái đồ trẻ con, hun mới gọi là người nhớn!!!!! :>

Hồi bé nhà bee ở tập thể bệnh viện, có buổi tối trẻ con bọn bee đang lang thang chơi thì thấy có 1 phòng trực đóng kín cửa, đèn điện sáng choang, mà vẫn thấy thì thà thì thào. Tò mò, cả lũ nghé qua khe cửa dòm. Ối giời đất thiên địa ơi, lần đầu tiên được thấy người ta hun nhau bằng thật nhá, không phải thơm kiểu trẻ con thủng đít đâu nhá. Rồi lại còn sờ..... tí nhau nữa, lúc đấy mới vỡ lẽ hóa ra không phải trên phim người ta mới làm thế, hị hị......:">

Mãi sau này phim VN mới táo bạo lôi cảnh hôn hít lên phim. Vẫn theo thói quen hồi bé, cứ đến cảnh nóng là bị người nhớn bịt xừ mắt vào, cú không chịu được.~X(
Thành ra quen, cứ thấy cảnh nóng là nhắm tịt mắt vào, ngu thế chứ lị.:O)

Công nhận là xem hun của phim VN cứ như cắn nhau í. Thô văn thiển. Dung văn tục. Ứ nhã nhặn bằng Tây, đâm ra chán. Cái này do nhiều lý do, một là văn hóa, hai là thói quen, ba là nghệ thuật diễn xuất, bốn là do góc độ quay. Cộng tất cả mấy cái đấy vào suy ra, nụ hun của VN không nên gọi là HÔN, mà dùng từ khác như mồm NGẬM mồm hay cái gì tương tự cũng được. <:-P

Bi bô với xờ 3 kô tí, lâu ko viết, làm một bài đọc ngượng ơi là ngượng.:">

biboong
13-12-2006, 04:55 PM
sau khi đọc bài của chị Queen Bee chúng ta có thể hiểu được tại sao chị lại có thể...như thế>:)>:)>:). Một quá khứ ...hơi bị hay, còn trẻ con mà đã đi xem truyền hình trực típ người ta xxx :D>:)>:). Mà sao mình thấy cảnh của bà Bee hồi bé sao lại quen quen:-@, hồi nhỏ mình cũng có lần cùng mấy đứa cùng xóm ngó quả y như thía. Còn chuyện hôn hít em chưa dám bàn, đợi hôm khác đi

QueenBee
13-12-2006, 05:17 PM
sau khi đọc bài của chị Queen Bee chúng ta có thể hiểu được tại sao chị lại có thể...như thế>:)>:)>:). Một quá khứ ...hơi bị hay, còn trẻ con mà đã đi xem truyền hình trực típ người ta xxx :D>:)>:). Mà sao mình thấy cảnh của bà Bee hồi bé sao lại quen quen:-@, hồi nhỏ mình cũng có lần cùng mấy đứa cùng xóm ngó quả y như thía. Còn chuyện hôn hít em chưa dám bàn, đợi hôm khác đi

Ê Boong, cái chấm chấm kia là cái dề đới hử? Mà hóa ra hồi bé đứa nào cũng đi rình người ta chút chít.:D Vụ đấy sao gọi là xxx được, người ta mặc nguyên quần áo hun nhau chứ có làm dề đâu. Chỉ có nghĩ bậy bạ là nhanh!!!;;)

x3ko
13-12-2006, 07:47 PM
Thấy hôn hít chút chít mãi mới dám mò vào, ai dè nhà Neo đã nhắc đến tên bee, chả trách hắt xì hơi suốt thôi.

Ngày xưa chả biết hôn là cái dề. Người nhớn toàn gọi là thơm, sau này thấy hôn còn cao cấp hơn cả thơm, còn siêu đẳng hơn cả thơm.$-) Ngày xưa các kụ toàn nói giảm nói tránh để trẻ con đỡ tò mò. Lúc đấy mới thấy thơm là cái đồ trẻ con, hun mới gọi là người nhớn!!!!! :>

Hồi bé nhà bee ở tập thể bệnh viện, có buổi tối trẻ con bọn bee đang lang thang chơi thì thấy có 1 phòng trực đóng kín cửa, đèn điện sáng choang, mà vẫn thấy thì thà thì thào. Tò mò, cả lũ nghé qua khe cửa dòm. Ối giời đất thiên địa ơi, lần đầu tiên được thấy người ta hun nhau bằng thật nhá, không phải thơm kiểu trẻ con thủng đít đâu nhá. Rồi lại còn sờ..... tí nhau nữa, lúc đấy mới vỡ lẽ hóa ra không phải trên phim người ta mới làm thế, hị hị......:">

Mãi sau này phim VN mới táo bạo lôi cảnh hôn hít lên phim. Vẫn theo thói quen hồi bé, cứ đến cảnh nóng là bị người nhớn bịt xừ mắt vào, cú không chịu được.~X(
Thành ra quen, cứ thấy cảnh nóng là nhắm tịt mắt vào, ngu thế chứ lị.:O)

Công nhận là xem hun của phim VN cứ như cắn nhau í. Thô văn thiển. Dung văn tục. Ứ nhã nhặn bằng Tây, đâm ra chán. Cái này do nhiều lý do, một là văn hóa, hai là thói quen, ba là nghệ thuật diễn xuất, bốn là do góc độ quay. Cộng tất cả mấy cái đấy vào suy ra, nụ hun của VN không nên gọi là HÔN, mà dùng từ khác như mồm NGẬM mồm hay cái gì tương tự cũng được. <:-P

Bi bô với xờ 3 kô tí, lâu ko viết, làm một bài đọc ngượng ơi là ngượng.:">

He he, ngượng mới sợ chứ, suy cho cùng chúng ta là người nứoc nào hả Bee, vn cả đúng không, càng phai chỉ trích thì chúng ta mới cải thiện được tềnh hềnh chứ:-" . Công nhận ngày xưa khi chưa biết đấy là cái gì cứ tò mò xem, rồi nhìn trộm, bây giờ lớn lên thì lúc nào cũng muốn thực hành, he he, xem phim phải để ý từ cảnh này để có thể... tiến triển cho những bước tiếp theo, nhể Bê. Phải tạo một quả tình yêu perfect từ môi đến ... O:) thôi ko nói nữa.

Ai đã gặp bee ở ngoài đời rồi nhỉ, ko biết trong bee ra làm sao mà trong diễn đàn có vẻ đáo để thế, he he, anh em thích rồi nhé.

Dù US kiss hay frech kiss có xịn, thì ta về vẫn phải tắm ao ta thôi, tạm thời không ở nhà thì phải tắm ao người vậy. :> . VN kiss vẫn muôn năm

biboong
14-12-2006, 07:46 AM
Ê Boong, cái chấm chấm kia là cái dề đới hử? Mà hóa ra hồi bé đứa nào cũng đi rình người ta chút chít.:D Vụ đấy sao gọi là xxx được, người ta mặc nguyên quần áo hun nhau chứ có làm dề đâu. Chỉ có nghĩ bậy bạ là nhanh!!!;;)

Hề...hề... nói ra thì xấu hổ chứ, cái vụ của tui nó đen tối lắm, nó là.... Sau khi "mi" nhau thì họ xxx thật:-&;)). Hồi đấy còn trẻ con, có bít gì đâu, cứ trố mắt ra nhìn qua lỗ khóa thui:D>:)>:). Chỉ thấy sao họ...lạ thía3:-O. Ẹc...bi giờ lớn lại thấy...hay mới chết chứ:D.

sweetie
14-12-2006, 07:46 AM
Gần 2h sáng rùi mà tự nhiên đọc được bài Kít kiếc là mắt em lại sáng long lanh lên, ứ ngủ được, lảm nhảm bi bô với các bác tí cho vui.

Nói về nụ hôn trong phim Holywood thì nụ hôn miến bàn roài, kể từ nụ hôn đắm đuối đến nụ hôn gượng gạo thì vẫn rất... đẹp. Đẹp bởi vì không chỉ lúc môi chạm môi đâu, mà đẹp vì nó có sức gợi cảm khủng khiếp. Nếu xem phim Holywood, ai cũng nhận thấy rằng từ trước khi kiss cơ, trong mắt của 2 nhân vật chính đã ánh lên sự say đắm rùi. Bất cứ phim nào cũng thế. Khi 2 nhân vật cảm thấy bắt đầu có tình cảm với nhau, cái cách họ tiến lại gần nhau, cái cách họ nhìn nhau khi nói chuyện, cái cách họ đưa đẩy câu chuyện, đưa đẩy ánh mắt, rồi bờ môi họ tiến đến gần nhau... Và nụ hôn đến tự nhiên và đẹp như nó vốn vậy. Kể cả nụ hôn vồ vập nhất, thô bạo nhất nhưng đều làm cho người xem thấy rất thật, đầy ham muốn hoặc đầy khao khát. Đó là điều làm cho người xem cảm thấy nu hôn rất đẹp,lúc đó họ nhìn thấy 2 nhân vật hôn nhau chứ không phải hai diễn viên hôn nhau nữa. Đôi môi đầy ma lực của Angelina Jolie hay đôi môi bị chê rất nhiều của Barbara Streisand đều trở thành tuyệt tác, vì họ truyền cảm hứng cho người đọc. Và thật sự, chỉ với nụ hôn rất đẹp mới đánh thức được ở con người cái cảm giác xấu hổ (đối với những người chưa hoặc giả vờ chưa có kinh nghiệm như Bee), cảm giác thu hút (như bác Xờ ba cô) hay cảm giác xxx (với những bác như bác Lé, cậu Bi Boong).

Còn Vietkiss thì sao? Đối với em, em nghĩ là bây giờ các nhà đạo diễn vẫn đang loay hoay tìm cách thể hiện nụ hôn trên phim ảnh. Ngay cả ở ngoài đời, vẫn còn có nhiều đôi cảm thấy thiếu tự nhiên, thiếu tự tin và thiếu ... hiểu biết về nụ hôn nữa thì trên phim sao khá được. Cái đó không chỉ là văn hoá, mà đó còn là một định kiến trong nhận thức. Người Vn vẫn cảm thấy xấu hổ hoặc hiếu kỳ khi nhìn thấy một đôi nào đó kiss nhau, vẫn còn coi Kiss như là một mốc son chói lọi chứng tỏ ta đây là người nhớn mà quên mất rằng, nụ hôn, đầu tiên phải là một cái gì đó rất bản năng, rất con người. Bố mẹ không dám kiss nhau trước mặt con, các couple ko dám thể hiện chữ K trước mặt người khác... Tất cả những điều đó tạo nên tính "kịch" ngay trong cuộc sống chứ chẳng riêng j trong phim.

Thán phục mình ghê cơ, nói về kít kiếc cái là chữ nghĩa tuôn ra ào ào. Mình chịu mình. =))

HuaChu
14-12-2006, 09:24 AM
Nhưng trong Dollar Trắng hơi lạm phát trò hôn hít thì các bác cũng ré lên xí xó ỏm tỏi. Thế là thế nào ?
Còn nữa, coi phim đề tài đồng tính mà đòi vác súng bắn khi hai tên đực...kiss nhau chẳng khác nào bác đi vô chùa rồi than mùi hương nồng quá và chuông kệ cứ làm...điếc cả tai !

QueenBee
14-12-2006, 09:55 AM
Ai đã gặp bee ở ngoài đời rồi nhỉ, ko biết trong bee ra làm sao mà trong diễn đàn có vẻ đáo để thế, he he, anh em thích rồi nhé.

Dù US kiss hay frech kiss có xịn, thì ta về vẫn phải tắm ao ta thôi, tạm thời không ở nhà thì phải tắm ao người vậy. :> . VN kiss vẫn muôn năm

Đáo cái dề, đểu cái dề, người ta trong sáng như than tổ ong thế này mà bẩu đáo để! :>

Theo xờ 3 kô thì phim VN giờ đang tiến đến đoạn nào roài? Công nghệ hun vẫn còn chưa ăn ai, lôi mấy cái kia ra bàn thì còn khủng khiếp hơn ấy chứ.@-) Mà nhà xờ 3 kô đang tắm ao lào thế? Có mát bằng ao nhà ko? ;;)

Nói đến hun hít lại nhớ đến phim Yêu lầm (She's a man), trong đấy có một hội chợ và trong hội chợ đó có một quầy hôn tự do. Hé hé, sao nhà mình không làm quả như thế nhỉ? :-c Mà không biết nếu ở VN thì khi xong hội chợ, môi cô nàng cho hôn công công sẽ có mùi gì nhỉ? Một sự pha trộn tinh tế giữa mùi mắm tôm, mùi thuốc lá, thuốc lào, mùi rượu nếp, mùi cuốc lủi....... Ặc!!!:-SS

TongNgoc
14-12-2006, 05:14 PM
Hay bây giờ PhimAnh chúng mình cứ Offline là làm quả tập hôn đi , thực ra chỉ để nghĩ cách hiến kế cho đạo diễn thôi , làm vì nghệ thuật , chứ chúng ta không hề có ý gì khác .

Tất nhiên các thành viên nam sẽ tập hôn các thành viên nữ , xong các bạn nữ sẽ góp ý , kiểu như anh phải hôn em thế này này , đấy , như thế , tay anh phải đặt như thế , môi anh phải như thế , xong chúng mình cùng rút kinh nghiệm và cùng đi đến gặp các đạo diễn để góp ý .

Mọi người thấy thế nào ?

meoden
14-12-2006, 05:39 PM
Hay bây giờ PhimAnh chúng mình cứ Offline là làm quả tập hôn đi , thực ra chỉ để nghĩ cách hiến kế cho đạo diễn thôi , làm vì nghệ thuật , chứ chúng ta không hề có ý gì khác .

Tất nhiên các thành viên nam sẽ tập hôn các thành viên nữ , xong các bạn nữ sẽ góp ý , kiểu như anh phải hôn em thế này này , đấy , như thế , tay anh phải đặt như thế , môi anh phải như thế , xong chúng mình cùng rút kinh nghiệm và cùng đi đến gặp các đạo diễn để góp ý .

Mọi người thấy thế nào ?

Sợ quá Tống Ngọc ạ, thôi bác cứ tập với em của bác rồi quay phin và show cho cả nhà mình xem cũng được! Trí tưởng tượng phong phú gớm! :)) :)) :)) :P

gatre
14-12-2006, 07:32 PM
Hay bây giờ PhimAnh chúng mình cứ Offline là làm quả tập hôn đi , thực ra chỉ để nghĩ cách hiến kế cho đạo diễn thôi , làm vì nghệ thuật , chứ chúng ta không hề có ý gì khác .

Tất nhiên các thành viên nam sẽ tập hôn các thành viên nữ , xong các bạn nữ sẽ góp ý , kiểu như anh phải hôn em thế này này , đấy , như thế , tay anh phải đặt như thế , môi anh phải như thế , xong chúng mình cùng rút kinh nghiệm và cùng đi đến gặp các đạo diễn để góp ý .

Mọi người thấy thế nào ?
Hay, tất cả vì nền điện ảnh nước nhà ;))

sai
14-12-2006, 07:32 PM
Haha bác Tồng Ngồng ơi sai đề nghị thôi thì hôn ở nước mình còn kém lắm dưng mà vẫn có thể tiến bộ ấy còn kiểu kiss brokeback thì sao đơi :D Nước mình chưa có quả này hay bác cứ tập cùng các bác zai trong thôn rồi quay lại cho chị em xem và bàn nuận;)) ;)) ;)) Hay lắm í

QueenBee
15-12-2006, 07:50 AM
Đề nghị nhà Tồng Ngồng với gà dê làm quả demo đê. ;;) Rùi bà kon mình cùng nhận xét góp ý rút kinh nghiệm, hè hè...... ;))

meoden
15-12-2006, 08:17 AM
Ủng hộ Ong với Sai cái nhể!

Nói đến chiện hun hít thì nhà mình đúng là kém thật, nhưng trong phim là vậy còn ngoài đời thì sao, mọi người thấy nụ hôn của thanh niên ta giờ thế nào? Cứ ... kinh nghiệm bản thân mà chiêm nghiệm!

meoden
15-12-2006, 08:17 AM
@ Boong: xa em 4 năm roài nên nghiêm cấm vào đây bàn nuận!

TongNgoc
15-12-2006, 08:44 AM
@Sai và QueenBee : Thực ra vấn đề hôn giữa nam và nam mình không ngại lắm , nhưng các bạn thấy là tỷ lệ phim về đồng tính hơi bị ít , ví dụ 100 phim tình cảm thì có đến 99 phim về tình yêu nam nữ , cho nên , mình sẽ luyện tập nam thơm nữ trước , nên vì đa số đúng không hai bạn .

@MeoDen : Chị MeoDen ở xa nhỉ , hình như ở tận bển , chứ hihi nếu mà hí hí chị ở Việt Nam thì chị nhớ tham gia offline cùng bọn em nha , thực ra bọn em vì nghệ thuật thôi chứ cũng khổ lắm chị ạ , không sung sướng gì đâu .

@GaTre : Bạn ủng hộ ý tưởng này nhé , lần sau đi offline chúng ta phải cùng các thành viên nam tiến hành ngay các hoạt động thực tiễn , chúng ta offline bàn luận tán gẫu đã nhiều , Tại sao không làm một điều gì đó thiết thực cho điện ảnh nước nhà hơn là chỉ biết ngồi chê bai những khuyết điểm , hãy hành động , Action .

biboong
15-12-2006, 03:23 PM
@ Boong: xa em 4 năm roài nên nghiêm cấm vào đây bàn nuận!
Không bàn luận nhưng vào để học cách hôn nghệ thuật như các pác nói í, chuẩn bị để đón vẹo về:)):)):)):)). Để chứng minh là VN mình bi giờ vào WTO rồi, hội nhập rồi, văn minh rồi, nên hôn cũng nghệ thuật như ....tây rồi:D:D:D. Còn công đoạn sau xin phép không nói...:D:D:D

dân chơi không sợ mưa rơi
20-12-2006, 03:52 PM
Tốt nhất là đến đoạn đóng kiss kiss cho người đóng thế. Cứ ai xung phong mà máu + xinh xinh một tí + giống giống diễn viên một tí cho đóng thay. Thế là hôn nồng nhiệt ngay. Chứ cứ để cho mấy anh chị diễn viên nhà mình, làm mình làm mẩy thế thôi. Đóng phim mát thì không sợ, đi làm call... không sợ, nhưng lại sợ hôn trên phim.

Mang tiếng chết!

cún con đáng yêu
21-12-2006, 11:26 AM
Em thì nghĩ, có lẽ mình cũng nên trao nhiều giải thưởng phụ để các diễn viên chú trọng vào các cảnh quay hơn. Chẳng hạn ở nước ngoài, giải MTV movie chẳng hạn có giải: Cảnh chiến đấu đẹp nhất, Đôi uyên ương đẹp nhất, Nụ hôn đẹp nhất... thế là các diễn viên sẽ phải cố gắng từng cảnh quay một để tạo ấn tượng không giải này thì giải kia.

Rồi cả giải Mâm xôi nữa. VN mình thì mới dừng lại ở Diễn viên, đạo diễn, Phim hay nhất...; giải chung chung như thế, nhiều khi diễn viên nghĩ là chẳng đến lượt mình nên cũng chẳng cố gắng. Em thì muốn có nhiều giải hơn, mà giải do khán giả bình chọn thì càng tốt.

cún con đáng yêu
06-04-2007, 09:19 AM
Hôm qua em có xem qua cái phim Dollar trắng của anh Lý Hùng, lại nói đến nụ hôn mà buồn ơi là buồn, trông nó rởm hết sức. Sau đó, em lại xem ngay một phim nước ngoài. thấy người ta hôn nhau sao mà như là yêu nhau thật vậy. Còn VN mình, eo ơi trong phim cái anh Nguyên Vũ hôn hít gì mà trông chán kinh khủng, thà rằng quay góc khuất đi một chút nhìn cho đỡ ngượng, cứ như là chưa bao giờ biết hôn là gì ý

TongNgoc
09-04-2007, 02:57 PM
. Đóng phim mát thì không sợ, đi làm call... không sợ, nhưng lại sợ hôn trên phim.



Chính ra em Dân chơi không sợ mưa rơi nói câu này hơi bị đúng nhé , công nhận đóng phim mát làm call girl như chị Yến VI thì cứ hùng hục , em dùng từ hơi tượng thanh lẫn tượng hình một tí , nhưng lúc đóng hôn nhau mắt cứ chớp chớp , giá mà một số diễn viên cứ thể hiện như cuộc đời thực thì hay hơn .

Hồi xưa em phim buồn cười cực , cứ xem đến kiểu anh này ôm chị này trên giường , 2 người từ từ ngả xuống gối , xong anh gục vào ngực chị , là cảnh quay chuyển ngay , khán giả tự hiểu là họ đang ấy-ing :D

dân chơi không sợ mưa rơi
10-04-2007, 10:22 PM
Gớm cái lão tống lại còn nghĩ ra chiêu "ấy - ing" nữa, hay, he he. Nhưng mà hôn của VN chuối thật, trông cứ như là sợ bẩn mồm ý. Ngày xưa bà Scarlett còn chê ông Rhett ngoài đời là mồm như cả cái điếu cầy ý, thế nhưng mà chúng nó hôn nhau khiến cả thiên hạ phát thèm. Chắc là do thằng cha đạo diễn đấy, nếu nó cứ bắt hôn đi hôn lại cho đến nhuyễn thì thôi thi chắc chẳng ai dám hôn qua quýt. Thà hôn một lâầ tử tế cho xong cha nó đi.

hoangtumaccan
13-04-2007, 09:57 PM
trời ơi nụ hun kiểu việt hả, chả ra làm sao cả, nhạt nhẽo chán chết, nhìn thấy mà kô muốn coi nữaI-| .

chắc là các nhà đạo diễn việt nam phải coi lai phần này mất thôi. chứ kô thì giới trẻ việt nam ai thèm coi phim nữa phải kô.