Kingbee
11-12-2006, 01:40 PM
"Bộ phim được dàn dựng dựa theo một câu chuyện có thật....."
Dòng tít chắc hẳn không còn xa lạ với dân nghiền phim bởi thị trường hiện nay, hầu như đâu đâu cũng bắt gặp nó trên những tấm quảng cáo, bìa đĩa.... của một bộ phim. Và đấy là cách thu hút mọi người đến rạp hoặc thuê, mua đĩa hay ho nhất. Tâm lý của đa số những người xem phim là.... tin vào dòng tít đó và đổ xô đi xem để biết có những sự thật ghê gớm đến mức nào.
Không thể phủ nhận lợi ích mà dòng tít mang đến cho các nhà làm phim. Đa số những bộ phim như thế đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đi sâu vào lòng người. Titanic là một ví dụ. Đó là một thảm họa mà ai cũng biết. Chuyện tình giữa chàng Jack và nàng Rose đã làm cho nhà sản xuất thu về hàng trăm triệu đô-la và hơn hết, đó đã trở thành một áng phim bất hủ.
Bắt đầu cho làn sóng phim "có thật" phải kể đến phim "Quỷ ám" năm 1973 dựa trên một bản tin đăng trên báo The Washington Post về một cậu bé bị "cướp mất linh hồn". Khi lên phim, "cậu bé" đã được thay bằng "cô bé Rygan". Hiện tượng "phim ảnh hóa" này đã đóng dấu cột mốc cho lịch sử phim kinh dị.
Gần đây nhất là Eight Below - chuyện về những chú chó dũng cảm. Đây là một câu chuyện có thật và rất cảm động.
Nhưng, chúng ta có thể tin mãi vào dòng tít này không, khi nhiều bộ phim vin vào nó để lừa gạt mà kéo mọi người đi xem ?
Open Water là một ví dụ điển hình. Kể về một nhóm 5 người bị cá mập ăn thịt lúc đi biển. Dĩ nhiên, mọi người đếu chết, chỉ trừ... con cá mập ! Vậy, chẳng lẽ họ mời con cá mập thuật lại hay sao mà dám rêu rao là "phim có thật" ??? Rõ ràng, đây chỉ là một sự tưởng tượng của chính đạo diễn mà thôi !
Dòng tít chắc hẳn không còn xa lạ với dân nghiền phim bởi thị trường hiện nay, hầu như đâu đâu cũng bắt gặp nó trên những tấm quảng cáo, bìa đĩa.... của một bộ phim. Và đấy là cách thu hút mọi người đến rạp hoặc thuê, mua đĩa hay ho nhất. Tâm lý của đa số những người xem phim là.... tin vào dòng tít đó và đổ xô đi xem để biết có những sự thật ghê gớm đến mức nào.
Không thể phủ nhận lợi ích mà dòng tít mang đến cho các nhà làm phim. Đa số những bộ phim như thế đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đi sâu vào lòng người. Titanic là một ví dụ. Đó là một thảm họa mà ai cũng biết. Chuyện tình giữa chàng Jack và nàng Rose đã làm cho nhà sản xuất thu về hàng trăm triệu đô-la và hơn hết, đó đã trở thành một áng phim bất hủ.
Bắt đầu cho làn sóng phim "có thật" phải kể đến phim "Quỷ ám" năm 1973 dựa trên một bản tin đăng trên báo The Washington Post về một cậu bé bị "cướp mất linh hồn". Khi lên phim, "cậu bé" đã được thay bằng "cô bé Rygan". Hiện tượng "phim ảnh hóa" này đã đóng dấu cột mốc cho lịch sử phim kinh dị.
Gần đây nhất là Eight Below - chuyện về những chú chó dũng cảm. Đây là một câu chuyện có thật và rất cảm động.
Nhưng, chúng ta có thể tin mãi vào dòng tít này không, khi nhiều bộ phim vin vào nó để lừa gạt mà kéo mọi người đi xem ?
Open Water là một ví dụ điển hình. Kể về một nhóm 5 người bị cá mập ăn thịt lúc đi biển. Dĩ nhiên, mọi người đếu chết, chỉ trừ... con cá mập ! Vậy, chẳng lẽ họ mời con cá mập thuật lại hay sao mà dám rêu rao là "phim có thật" ??? Rõ ràng, đây chỉ là một sự tưởng tượng của chính đạo diễn mà thôi !