PDA

View Full Version : Angelina Jolie và Brad Pitt đến Việt Nam


Mary xù
24-11-2006, 08:19 AM
Cặp "sao" lừng danh của Hollywood đã nhập cảnh vào TP HCM sáng 23/11, sau khi bất ngờ tới thăm Campuchia hôm qua. Một cán bộ của Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã xác nhận thông tin này.
Angelina Jolie và Brad Pitt nghỉ tại khách sạn Park Hyatt. Chiều nay, họ đã đi mua sắm tại chợ Bến Thành.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC0F/24_w.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Brad Pitt và Angelina Jolie phóng xe máy ở trung tâm TP.HCM.</TD></TR></TBODY></TABLE>Phòng quản lý xuất nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho biết, Angelina Jolie và Brad Pitt đã vào Việt Nam sáng nay. Sau khi qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, đôi tình nhân đi thẳng về khách sạn Park Hyatt.
Đến trưa họ thuê xe máy, Brad chở Angelina đi chợ Bến Thành và tham quan thành phố. Họ ăn mặc như những khách du lịch bình thường nên không ai nhận ra.
Đây chỉ là chuyến đi du lịch, không kết hợp mục tiêu nào khác. Đôi "sao" này từ chối tiếp xúc với báo chí, họ cũng yêu cầu khách sạn Park Hyatt không tiết lộ điều gì. Khách sạn này không có động thái tăng cường an ninh. Sáng mai, cả hai sẽ bay trở về Campuchia.
Angelina Jolie đã tới Campuchia, quê hương của cậu con trai nuôi Maddox, cùng người yêu. Chiều 22/11, hai diễn viên này và đoàn tùy tùng tới thăm bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng ở thủ đô Phnom Penh, nơi vốn là nhà tù dưới thời Khmer Đỏ. Một nhân viên của sân bay quốc tế Phnom Penh cho biết, họ đã rời Campuchia trên một chiếc máy bay phản lực đêm qua.
Angelina Jolie đã qua nhiều quốc gia với tư cách là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn. Tuy nhiên, cô cũng thường xuyên tới nhiều nơi với tư cách cá nhân, trong đó có lần đến Ethiopia nhận con nuôi thứ hai.
(Theo VnExpress)

Mary xù
24-11-2006, 08:39 AM
Tó không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng tớ thấy Brad Pitt yêu Jolie thì cuộc sống có vẻ phong phú và sôi động hơn đấy. Làm từ thiện này, đi đến những đất nước nghèo khó xa xôi này, nhận con nuôi này, rủ nó có phần nào hơi lập dị nhưng thế mới là cuộc sống chứ. Làm ngôi sao mà cứ ru rú trong nhà, đóng phim, vậy thì có nhiều tiền mà làm quái gì chứ.

full_moon
24-11-2006, 09:40 AM
hihi. Ko ngờ ANgeline và Brad Pitt cũng đến VN :D. VN mình nổi phết nhỉ. Nhìn ảnh Brad phóng xe máy cũng giỏi ghê. Chắc đóng phim hành động nhìu nên phóng xe nghề như thế :D

cún con đáng yêu
24-11-2006, 09:41 AM
Hoạt động của Brangelina tại TP HCM
“Ông bà Smith” vừa làm náo động một khu vực ở TP HCM khi đi ăn tối nhân lễ Tạ ơn tại một nhà hàng khá lịch sự của Việt Nam. Chiều qua, cặp đôi vàng của Hollywood bất ngờ đến TP HCM sau khi thăm thú một vài nơi ở Campuchia.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/b0.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>"Ông bà Smith" đi bát phố.</TD></TR></TBODY></TABLE>Phó giám đốc công ty TM-DVDL An Trân tiết lộ "ông bà Smith" đã yêu cầu công ty sắp xếp cho chiếc Hyundai County 30 chỗ để chở về khách sạn Park Hyatt. Gia đình Brad Pitt ở phòng 901 và dùng tên khác để đăng ký tại khách sạn. Thời gian lưu lại ở Việt Nam của họ là ba ngày.
15h chiều qua, họ "tay trong tay" tản bộ ra khu trung tâm thành phố, quanh công viên đối diện Nhà hát thành phố. Theo lời kể của nhân viên khách sạn, họ rất thảnh thơi với cảm giác không có ai quấy rầy.
17h, Brangelina bị bắt gặp ngay trên đường Hai Bà Trưng trước bãi đỗ xe khách sạn Park Hyatt. Hình ảnh Brad đèo Angelina trên chiếc xe máy Nouvo đầy vẻ "bụi bặm", thể thao nhưng cũng rất lãng mạn. Cả hai ăn mặc rất giản dị và khá "bụi", chẳng khác nào hai vị khách Tây balô.
19h15, chiếc xe Mercedes rời khỏi cổng khách sạn Park Hyatt, nhưng trên xe lại là thư ký của Brad. Còn Brad và Angelina vẫn tiếp tục điệp khúc xe máy, theo sau là cận vệ.
Brad và Angelina cười rất tươi nói to: "Wonderful day in Vietnam!" Một ngày tuyệt vời ở Việt Nam!. Brad Pitt "bật mí" lý do sang Việt Nam là khi ở Campuchia, hai vợ chồng đã có ý định thăm các nước láng giềng trong khu vực Đông Dương.
Chủ nhà hàng Temple Club cho biết, Brad Pitt và Angelina Jolie cùng hai người nữa đến đây ăn tối lúc 7h30. Họ gọi rất nhiều món, nhưng lại không hề có một số món đặc trưng của lễ Tạ ơn của người Mỹ như gà tây và nước xốt. Brangelina đã thử món cơm chiên, chả cá Lã Vọng, tôm rang me, sườn nướng... Những món ăn này đã được đặt trước từ trưa. Ông Smiths còn âu yếm đặt lên trán Angelina một nụ hôn. Một ánh đèn flash của báo chí vừa nháy lên, Brad ngay lập tức đóng cửa sổ phòng và chuyển chỗ ngồi.
Đến 22h30 họ mới rời nhà hàng. Brad rất thân thiện, vui vẻ nói "Chào các bạn" với các phóng viên đang chờ sẵn. Còn Angelina thì khá "lạnh lùng", không hề hé môi đáp bất cứ câu hỏi nào.
Angelina Jolie đến Phnom Penh, Campuchia để bàn bạc về dự án Maddox Jolie Pitt. Đây là một chương trình bảo tồn rừng do Angelina sáng lập, được lấy theo tên của cậu con nuôi người Campuchia.
Theo báo địa phương, Brad Pitt và Angelina Jolie đến Việt Nam (http://www.phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC0F/) bằng phi cơ riêng. “Ông Smith” thuê hẳn một chiếc xe máy chở người yêu đi lòng vòng tham quan thành phố. Hai siêu sao ăn mặc rất bình thường nên ít người nhận ra họ giữa chốn phố phường đông đúc.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 border=0><TBODY><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/24_jo1.jpg</TD></TR><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/23_jo2.jpg</TD></TR><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/24_jo3.jpg</TD></TR><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/24_jo4.jpg
</TD></TR><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/24_jo5.jpg
</TD></TR><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADC10/24_jo6.jpg</TD></TR></TBODY></TABLE>

cún con đáng yêu
24-11-2006, 09:42 AM
Hic, em chỉ mong được gặp và chụp chung một cái ảnh cùng họ, dù chỉ xuất hiện bé tí xíu trogn ảnh cũng được. Chẳng mấy khi VN có sao Hollywood sang. Trông anh Pitt phóng xe máy như dân VN thứ thiệtn vậy.

fancine
24-11-2006, 09:56 AM
Choài oai, đôi tình nhân này máu chiến thật. Lại còn dám leo lên xe Nouvou mới hãi chứ. Chắc anh Brad lái xe máy lụa lắm nhỉ. Thỉnh thoảng Fan thấy ảnh bác ấy đội mũ bảo hiểm đi xe phân khối lớn. Đến VN cũng mang theo "nồi cơm điện", nhưng chắc thấy dân tình toàn phơi mặt ra nên cũng để đầu trần luôn.

Brad Pitt trông vẫn ngon lành quá. Nếu còn sống với cô Jennifer thì chẳng phong trần thế này đâu. Giá không có mấy tấm ảnh bác Xù post thì em sẽ nghĩ ngay đây là tin vịt đấy. He he. Bà con Sài Thành đi săn Brangelina, chụp vài quả ảnh độc về cho PAN đi. Họ còn ở đây hôm nay nữa mới té mà.

sai
24-11-2006, 01:05 PM
Hé hé mình ở Sì Goòng mà chả bít giề về cái đôi này thế mà dân Hà Nội cứ thông tin nheo nhéo mới ác chứ. Ai để ý mới bít chứ Sì Goòng Tây đông như kiến Sai ra ngoài đường vớ vỉn có khi chỉ cười "Ôi sao cái cặp này giống Brangelina thế" thôi chứ hơi đâu mà chụp ảnh :D<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Mary xù
24-11-2006, 02:45 PM
Ở Hà Nội bọn tớ cũng biết quái gì đâu, hôm nay thấy các báo ồ ạt đưa tin mới biết ấy chứ. Nếu mà biết thì cũng pm cho Sai đi nghía họ một cái từ hôm qua rùi.

meoden
24-11-2006, 10:32 PM
Này, Angie xấu thế, đứng cạnh Brad trông 1 trời 1 vực, cô nàng gầy quá, nhìn cái cẳng chân và khuôn mặt, cộng thêm cả cái môi đỏ chót như ...

full_moon
24-11-2006, 10:32 PM
Hix. Ước j` em đc ở thành phố HCM nhỉ, có `j trực ngoài cổng khách sạn luôn. Em cũng thích Angelina Jolie lắm :D. Nhưng em thích Brad Pitt với Jenifer Aniston hơn. Dù j cũng chúc họ hạnh phúc :D

Vic Chou's Fan
25-11-2006, 09:02 AM
hụhụ, Fan ơi, báo chí bẩu lừa Brad Pitt lái xe nhanh đến nỗi ....Paparazzi "đi bộ" đuổi cũng kịp nữa. Họ còn dùng từ "Nhiệm vụ đã khả thi" mà. Hihi, theo giải thích của báo chí thì do BP ko ngờ tình trạng GT VN lại phức tạp thế....

full_moon
25-11-2006, 11:23 AM
Hix. hum nay chàng và nàng về nước hay sao ý các bác nhẩy !!!

bibi
26-11-2006, 01:50 PM
Hix. Ước j` em đc ở thành phố HCM nhỉ, có `j trực ngoài cổng khách sạn luôn. Em cũng thích Angelina Jolie lắm :D. Nhưng em thích Brad Pitt với Jenifer Aniston hơn. Dù j cũng chúc họ hạnh phúc :D
Hehe, đứng trước cửa cũng chưa chắc đc vào đâu mun ạ. Nghe nói 2 người ăn đến 3 tiếng. Sặc. Mà anh Pitt này giỏi ghê, còn phát hiện ra mấy cái ống lính lăm lăm sau mình:D

sai
26-11-2006, 01:50 PM
Cái hôm nghe Fan bẩu có Brangelina ở Sì Goòng, tối hôm đó cũng đi oánh võng ở khu Trung tâm đới :"> dưng mà chả thấy bóng anh chị này đâu mà cũng chả bít cái khách sạn Park Hyatt nó ở đâu :D Đới muốn đú theo thiên hạ cũng chả được

letom1986
26-11-2006, 08:04 PM
Trùi ui...Sai sài ới....thiệt tình hem biết Park Hyatt hả?hichic...nó nằm ngay đường 2 bà trưng chỗ nhà hát thành phố ấy.Cái to to mà nó mới xây ấy mà...Tom thì đén sáng mới hay tin a chị này phóng xe ngoài xa lộ.
Thấy chị Jolie lên hình nhìn xấu ghia...chỉ có a Pitt là đỡ mất thần tượng.Chị Jolie nhìn có vẻ lạnh quá à....giá như chị tươi cười 1 chút....

meoden
27-11-2006, 07:33 AM
Trùi ui...Sai sài ới....thiệt tình hem biết Park Hyatt hả?hichic...nó nằm ngay đường 2 bà trưng chỗ nhà hát thành phố ấy.Cái to to mà nó mới xây ấy mà...Tom thì đén sáng mới hay tin a chị này phóng xe ngoài xa lộ.
Thấy chị Jolie lên hình nhìn xấu ghia...chỉ có a Pitt là đỡ mất thần tượng.Chị Jolie nhìn có vẻ lạnh quá à....giá như chị tươi cười 1 chút....

Cười để cái mặt chỉ còn thấy mấy cái nếp nhăn như ở đầu gối của cô nàng à, môi đỏ chót trông đến sợ ... xấu và già!!! Nhưng mà có anh BP đẹp trai bên cạnh là khẳng định được giá trị của nàng nhất còn gì!

Sao anh BP cuối cùng lại k để AG cưới nhể!!! Chờ đạo luật gì đó phải k??? Lý do hay thật, nhưng để xem có làm được như lời nói đó k nhé!!!

Mary xù
27-11-2006, 09:39 AM
Tớ thì không nghĩ là phải cưới xin làm gì. Nói thật, như ở mình sợ thiên hạ dị nghị, rồi thì phải sống cho gia đình bố mẹ nên mới thế, chứ việc cưới xin đâu có nghĩa lý gì, một khi họ đã có con với nhau rồi. Hơn nữa, Pitt và Jolie đều đã qua đến mấy lần đò với hàng chục mảnh tình vắt vai rồi, đâu còn ý nghĩa nữa đâu.

Tớ nghĩ không khéo lần này họ sang VN biết đâu lại nhận một đứa con nuôi nữa. Họ đi thăm làng trẻ mồ côi mà. Hay thật, chắc ông bà này định sưu tầm con nuôi đủ các quốc tịch hay sao ấy.

To Letom: Pitt lái xe chậm lắm hả. Lạ gì đâu, đường thì đông, chắc con xe Nouvo đó đi cũgn đâu có quen.

full_moon
27-11-2006, 09:26 PM
Cười để cái mặt chỉ còn thấy mấy cái nếp nhăn như ở đầu gối của cô nàng à, môi đỏ chót trông đến sợ ... xấu và già!!! Nhưng mà có anh BP đẹp trai bên cạnh là khẳng định được giá trị của nàng nhất còn gì!

Sao anh BP cuối cùng lại k để AG cưới nhể!!! Chờ đạo luật gì đó phải k??? Lý do hay thật, nhưng để xem có làm được như lời nói đó k nhé!!!


Thấy họ bảo, bao h pháp luật cho phép những ng` đồng tính lấy nhau thì họ mới làm đám cưới cơ. Nhưng em chỉ sợ đc mấy ngày lại chán nhau ~~> chia tay thui.
Mà sao AG khó tính thế nhỉ, thì mọi người thấy DV nỗi tiếng mới đến xem, mới đưa tin. bít là họ ko muốn mọi người phá hỏng chuyến du lịch, nhưng mà BP vẫn zui zẻ đấy thui (*)

letom1986
28-11-2006, 12:14 AM
A Pitt than phiền tình trạng hỗn loạn của giao thông VN.Lúc anh chị phóng xe đi chơi coi dzị chứ đều có hậu vệ...ý lộn cận vệ bám đuôi sát nút.BP còn nói không ngờ ở Vịt Nam lại cũng nhiều báo chí đến như vậy...

full_moon
28-11-2006, 10:47 AM
Ở đâu mà chẳng có nhìu báo chí. THì ai bảo họ là ng` nổi tiếng mà :)

fancine
28-11-2006, 03:30 PM
Chẳng hiểu sao Fan bỗng có thiện cảm hơn với Angelina Jolie và Brad Pitt sau khi họ sang VN. :( Họ đã đến đây không kèn không trống, thông qua một hãng du lịch vô danh, chở nhau bằng xe máy đi lượn phố và đi chợ mua sắm. Hành động "sao" duy nhất của họ có lẽ là họ đã thuê riêng một phòng ăn trong nhà hàng (kg nhớ tên. Báo tây bẩu restaurant đó được convert từ một old temple. Có tin được không hả giời?), và ở khách sạn 5 sao. Hôm sau lại còn bí mật đi thăm trại trẻ mồ côi, nơi mà chẳng ai nhận ra họ là siêu sao quốc tế. Ôi, họ muốn sống bình thường cũng khó nhỉ.
Fan thích xem hình ảnh Brad Pitt chở Angie đi chơi bằng xe máy. Trông họ giản dị và gắn bó quá. Fan tin là đôi bồ này có những ấn tượng đẹp về VN. Nếu có phàn nàn thì chắc về cánh nhà báo, nhưng phóng viên ta như vậy cũng lịch sự chán rồi, nếu so với paparazzi nước ngoài.

letom1986
28-11-2006, 07:40 PM
Chị Fan nói đúng lắm...họ giản dị bình thường như những người dân vậy.E thì thấy hình chỉ thấy chị Jolie hơi không vui...giá như chị ấy tươi cười 1 chút thì hay biết dường nào.Nghe cô hầu bàn khách sạn nói lại Brad rất lịch sự,vào là kéo ghế mời Jolie,boa hẳn cho chị hầu bàn 50 đô,tặng chị chữ kí nói chung rất là vui vẻ,còn Jolie thì không vui vẻ cho lắm.À họ ăn hết 233 đô thì phải...đúng là báo chí chuyện gì cũng biết ghia thiệt....
Còn cái vụ mà khách sạn nhà hàng gì đó từ cái tempe cũ thì để bữa nào e chạy ngang ngó thử xem có phải thế ko?Nhưng ở thành phố cũng có nhiều chỗ như vậy lắm...từ cái xưa chỉ sửa lại cho nó có phong cách cổ chị ạ...

monsoon
28-11-2006, 10:55 PM
Đấy là nhà hàng Temple (ở 30 Tôn Thất Thiệp thì phải) chứ không phải convert từ old temple. Đồ ăn ngon, phong cách trang trí rất đẹp theo kiểu cổ nhưng khá đắt. Bữa tối cho 2 người kèm 1 chai vang loại ngon có thể lấy mất của bạn trên 100 USD

namthieugia
19-12-2006, 10:11 PM
Đấy là nhà hàng Temple (ở 30 Tôn Thất Thiệp thì phải) chứ không phải convert từ old temple. Đồ ăn ngon, phong cách trang trí rất đẹp theo kiểu cổ nhưng khá đắt. Bữa tối cho 2 người kèm 1 chai vang loại ngon có thể lấy mất của bạn trên 100 USD

Bác moon này ăn ở đấy rồi à=P~

Brad và Angie có ăn 1 bàn đâu, họ bao trọn gói cả phòng đấy chứ. Giá bao nhiêu bác nhẩy??:D

Blue_sea
14-03-2007, 11:21 PM
Tin mới đây! Bác nào hâm mộ Angelina Jolie có thể có cơ hội gặp ngôi sao này (nếu kiên nhẫn :D). A.Jolie sẽ ở tại Tp. HCM trong 9 ngày, sau đó sẽ bay ra HN. Chi tiết đọc tại đây.

http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/03/673170/

Piggy
15-03-2007, 10:56 AM
Sao không đến muộn hơn nhỉ? Tầm cuối tháng 4 chẳng hạn, có phải là mình có cơ hội chụp ảnh với ông bà Smith không, chiẹp chiẹp... Tiếc nhỉ Boong nhỉ?

sayu
15-03-2007, 11:18 AM
Sayu cũng kết cặp đôi này, thích cá tính độc lập, ưa khám phá của cả hai người.

Mr Complex
15-03-2007, 03:30 PM
Gớm em nhợn vào Sì Gòn được bao lâu mà đòi gặp được cái đôi này. Bọn nó đến cả phóng viên bám còn khổ nữa là. Mà lần này chỉ có Jolì thôi, Pitt biến mất tăm roài.

Piggy
15-03-2007, 03:56 PM
Báo cáo anh Lex, em sẽ ở đấy từ 22/4-2/5 ạ. Thì phóng viên bám khổ chứ dân thường như em lại vô tư. Mà em cũng khoái chị Jolie hơn anh Pitt, em mà gặp em sẽ hỏi kinh nghiệm làm Đại sứ thiện chí UN của chị ấy, hâm mộ ghê cơ!

sayu
15-03-2007, 07:55 PM
anh Pitt ở nhà chăm con rồi!

lisucun
15-03-2007, 07:55 PM
vậy là xong gùi
một bé giai tên Sáng đã được nhận , và em ý sẽ được mang tên , mún bít chi tiết mời xem tin em lấy trên 24h.com
Bé Sáng trở thành con nuôi của A. Jolie
Lúc 10h30 sáng nay, Phó chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định, chính thức giao cậu bé người Việt cho nữ diễn viên Mỹ. Trước đó, Jolie thân chinh đến Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình đón bé.
Sáng nay, bé Phạm Quang Sáng mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, đội mũ viền đỏ, đeo kính màu đỏ. Sau khi được đưa vào phòng diễn ra lễ giao nhận tại Trung tâm Tam Bình (TP HCM), em khóc thét lên, rồi chui vào một góc ngồi. Angelina Jolie cúi xuống, từ từ bò vào chỗ đứa trẻ, dỗ dành, vỗ về bé. Cô luôn miệng nói "Không sao đâu" bằng tiếng Việt rất trìu mến. Vì trời quá nắng, trên đường ra đến xe, cô đã yêu cầu bảo vệ che ô cho Sáng, còn cô và Maddox thì đi không ô.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td> http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2007/03/3B9AE295/15_d2.jpg
</td></tr> <tr> <td class="Image" align="center">Bé Phạm Quang Sáng, mặc áo vàng, cùng các bạn ở Trung tâm Tam Bình.</td></tr></tbody></table> Jolie cũng bày tỏ sự cảm ơn với ông Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Trung tâm Tam Bình - vì đã trao một đứa bé mà cô rất thích. Cô ghi lại trong sổ vàng của trung tâm những lời lẽ tốt đẹp: "Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nhận và chăm sóc con tôi rất chu đáo. Bé sẽ nhớ những cô bảo mẫu xinh đẹp nhiều như các bạn nhớ bé".
Theo ông Trung, nếu được sự đồng ý của Tổng lãnh sự quán Mỹ, bé sẽ mang tên là Pax Thiên Jolie.
Trước khi tới trung tâm bằng chiếc xe bảy chỗ màu bạc, ngôi sao Hollywood đã cử 2 đại diện đến để kiểm tra tình hình an ninh trật tự và công tác chuẩn bị trước khi làm lễ nhận con. Cô đến cùng Maddox - cậu con nuôi 5 tuổi người Campuchia. Jolie mặc đồ đen, đeo kính đen. Maddox thì ăn mặc rất sành điệu, quần áo hip-hop, có chỏm tóc đuôi ngựa đằng sau.
Một đoàn 10 bé 5-6 tuổi mặc áo dài trắng, là trẻ em mồ côi tại Trung tâm Tam Bình, ra đón Angelina Jolie. Theo chỉ đạo của lãnh đạo trung tâm, 10 nhân viên bảo vệ cho buổi lễ nhận con không cho phép ai ghi hình. Trước đó, hình ảnh của bé Sáng đã được nhân viên ghi lại cẩn thận.
Bé hiện 3 tuổi 4 tháng, nặng 14,5 kg, cao 93 cm, da ngăm đen, mắt mí lót. Bé ở cùng phòng 25 bé khác tại Trung tâm Tam Bình, rất thích ăn nui xào và sữa chua. Trước đó bé Sáng đã học tiếng Anh, biết đếm số từ 1 đến 10 và chào hỏi sơ.
Bảo mẫu Bùi Thị Bích Tuyền, nuôi bé Sáng từ lúc 2 tuổi, cho biết, em là một đứa bé khá nghịch ngợm, nhưng gặp người lạ rất hay khóc. Tối qua, cô Tuyền đã nói với Sáng ngày mai sẽ cho bé đi chơi. Cách đây 3 tháng, bé được tổ chức một buổi đi chơi Suối Tiên cùng với các bạn khác để chia tay. Cô tâm sự từ tối qua đến giờ rất buồn vì đã gắn bó trong hơn 1 năm với bé. Khi được biết em sẽ là con nuôi một ngôi sao điện ảnh thế giới, cô tỏ ra rất mừng rỡ.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td> http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2007/03/3B9AE295/15_d4.jpg
</td></tr> <tr> <td class="Image" align="center">Angelina Jolie và Maddox tại Trung tâm Tam Bình.</td></tr></tbody></table> Angelina Jolie đã nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam vào đầu tháng 1. Yêu cầu của cô là một bé trai, 3-5 tuổi, bị bỏ rơi, không mắc bệnh truyền nhiễm. Cùng với trường hợp của bé trai tại Trung tâm Tam Bình, TP HCM, Bộ tư pháp Việt Nam cũng đã chuẩn bị thêm 10 hồ sơ khác đủ điều kiện như yêu cầu để diễn viên 32 tuổi lựa chọn.
Khi vừa được thông báo của Bộ tư pháp Việt Nam, cô lên kế hoạch đến TP HCM ngay. Sáng nay, tại Sở Tư pháp thành phố, Angelina Jolie đã ký nhận vào giấy tờ xin con nuôi. Sau khi Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài ký quyết định giao nhận, phần việc phía Việt Nam đã hoàn tất. Mọi việc còn lại về việc cấp visa cho đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng lãnh sự quán Mỹ.
Angelina Jolie tỏ ra rất hài lòng với cách làm việc của Trung tâm Tam Bình. Họ đã giữ bí mật đến phút chót ngày giờ cô tới, tên tuổi đứa trẻ, theo đúng yêu cầu của cô. Cuộc giao nhận sáng nay cũng diễn ra trong trật tự, bài bản. Trung tâm đón Jolie vào bằng cổng chính, mà không phải sử dụng đến phương án hai là bí mật đưa cô vào cổng phụ.
Theo luật pháp VN, nếu lần này Jolie không nhận nuôi bất cứ đứa trẻ nào trong số 11 hồ sơ đã được chuẩn bị, phải 2 năm nữa, cô mới có thể nộp đơn xin con nuôi tiếp.

Piggy
15-03-2007, 09:08 PM
vậy là xong gùi
một bé giai tên Sáng đã được nhận , và em ý sẽ được mang tên , mún bít chi tiết mời xem tin em lấy trên 24h.com
.

Chị cũng vừa xem thời sự xong. Chả hiểu cái cô Jolie này thế nào, định sưu tầm con hay sao?

lisucun
16-03-2007, 11:58 AM
đang có cái mốt ý chị à
đảo wa các sao thì thấy giờ nhận con nuôi đang là cái mốt
mà chẳng phải sao nữa mà tát tần tật ai có điều kiện đều muốn nhân con nuôi
mà em thấy cũng hay chứ
thứ nhất là mấy đứa trẻ đó thoát khỏi đói nghèo , mai mốt có khi nó về quê hương mà giúp đất nước phát triển ấy chứ
2 , mấy bác sao với lị nhà giàu vì có con rồi lên cũng tu dưỡng đạo đức ko như là khách thường xuyên của các trung tâm cai nghiện hay vũ trường , hộp đêm
mà bác Jolie này em thấy quá xá được chứ , toàn bằng tấm lòng cả , nghe nói là sẽ nghĩ diễn để chăm sóc cho bé Sáng < sang kia tên là Pax Thiên thì phải >
đấy , như thế mới là ...thế

cún con đáng yêu
17-03-2007, 07:10 PM
Em còn nghe nói ở nước ngoài người ta đánh cược xem đứa con nuôi sắp tới của Jolie là người nước nào. KHả năng là Campuchia và VN vẫn cao lắm, bên cạnh là có Ấn Độ, Somali gì đó. Hôm trước cứ tưởng cô ấy ra HN đến nơi, thế mà vẫn chẳng thấy đâu nhỉ.

sayu
18-03-2007, 09:22 AM
Cô ấy định nuôi con đa sắc tộc chắc không phải ở Việt Nam hay Campuchia nữa đâu