View Full Version : Chúc mừng 20/11
Nhân ngày 20/11, em xin chúc mừng tất cả các bác là teachers:D, kể cả các bác là viewer chưa viết bài nào đến các bác có vài trăm bài:D, ko bít PAN mình có ai ko nhỉ? À, có đấy. Em xin chúc chị mạnh khỏe ạ:D
Blue_sea
18-11-2006, 12:13 AM
Có anh đây. Mà giạy gia sư có được tính ko Bi?
meoden
18-11-2006, 07:21 AM
Dạy gia sư thì cũng là thầy, nhưng mà giạy ra sư thì đến bố sư cũng chạy!!! Lào lào, có ai là cô là thầy dù là thầy dạy spam đến cô dạy chua ngoa (ai thì tự biết nha!) mau mau ra lĩnh thưởng,... nhầm mau ra nhận những lời chúc nhân ngày NHÀ RÁO VIỆT NAM nào!!!!
Nhân ngày 20/11, em xin chúc mừng tất cả các bác là teachers:D, kể cả các bác là viewer chưa viết bài nào đến các bác có vài trăm bài:D, ko bít PAN mình có ai ko nhỉ? À, có đấy. Em xin chúc chị mạnh khỏe ạ:D
Ấy quên chưa cảm ơn em bibi! 8-> Hông bít có phải mình nhận vơ không nhể!!!:x
Blue_sea
18-11-2006, 08:34 AM
hehe, em viết nhầm tí mà chị Miu: Dạy gia sư. (thêm được một bài rồi)
lethanh
18-11-2006, 08:34 AM
Có em đây chị Mèo.
Em là thầy. Mỗi tội mất dạy (học).
Canh thiu em Bibi nhá (vì cái dịp trọng đại này mà không thể gọi em là 2hòn)
Mary xù
18-11-2006, 08:46 AM
Thế này thì phải chúc mừng Mèo trước tiên, hai bọn mình chúc nhau, tớ cũng đi dậy gia sư suốt, từ tây đến ta, từ trẻ đến già, nhưng mà bi giờ thì mất dậy rồi. Chỉ có mèo là có vẻ chính thống nhất đấy nhé.
Chúc Mèo sang bên đó vẫn được nhiều em sinh viên VN email sang chúc mừng nhé.
Còn người em nói sao ko thấy nhỉ? (các bác đừng giận)
gatre
18-11-2006, 09:40 AM
Dạy gia sư thì cũng là thầy, nhưng mà giạy ra sư thì đến bố sư cũng chạy!!! Lào lào, có ai là cô là thầy dù là thầy dạy spam đến cô dạy chua ngoa (ai thì tự biết nha!) mau mau ra lĩnh thưởng,... nhầm mau ra nhận những lời chúc nhân ngày NHÀ RÁO VIỆT NAM nào!!!!
Có đây, có đây. :))
Thầy là ... gt đây =)).
Lào hôm nay đúng 20.11 roài. Chúc các thầy cô trong thôn PAN dzui dzẻ, trẻ khỏe (cái nì cần lắm đới ko thì chỉ có chạy trốn như cô giáo em thui) ăn nên làm ra và ko bị khó thở vì hoa.... Hình như ở đơi có mỗi chị Mẽo là chính thống hở vậy chúc chị Mẽo trước nhá.
teentitans_raven
20-11-2006, 10:45 AM
Em xin chúc tất cả các cô, thầy giáo trong PAN luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống<:-P. Nhưng em chỉ bít 2 cô giáo trong thôn mình thui, là chị Bnack cat với nại chị Sweetie:D. Ko bít còn nữa ko nhể?:-/
gatre
20-11-2006, 03:20 PM
Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các Thầy cô và gia đình nhân ngày Nhà giáo VN 20-11 @};- @};- @};-
letom1986
20-11-2006, 04:25 PM
Gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất...
Gửi kèm bản xopy lời chúc đến chị Mèo..hehe
Gửi đến thêm cho những ai là cô giá thầy giáo thêm ngàn hàng bản copy lời chúc...
Chúc tât cả nhiểu sức khoẻ...
meoden
20-11-2006, 04:43 PM
Gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất...
Gửi kèm bản xopy lời chúc đến chị Mèo..hehe
Gửi đến thêm cho những ai là cô giá thầy giáo thêm ngàn hàng bản copy lời chúc...
Chúc tât cả nhiểu sức khoẻ...
Sao mình k được NGÀN BẢN nhể!!! :|
Blue_sea
20-11-2006, 09:36 PM
Chúc chị mèo và những ai là teacher trong PAN luôn mạnh khỏe để dạy dỗ những quái vật...quên mất, mầm non của đất nước. :D
biboong
20-11-2006, 09:36 PM
Sao mình k được NGÀN BẢN nhể!!! :|
Vì gửi ngàn bản bằng đường bưu điện thì chết tiền à, chị mèo đen:D
Kingbee
20-11-2006, 09:36 PM
Lào lào, có ai là cô là thầy dù là thầy dạy spam đến cô dạy chua ngoa (ai thì tự biết nha!) mau mau...
hehehe..... :D :P
Xét về góc độ tâm lý, con gái luôn "già dặn" hơn con trai. Đó quả là một điều may mắn nhất quả đất (ặc ặc, kô bít có phải may mắn thật kô :-/ ). Bởi vì chính con gái chứ không ai khác, đã tặng cho con trai tụi tớ những bài học trưởng thành. Trưởng thành để làm một người lớn biết quan tâm, chia sẻ, biết sống vì mình và vì người khác... Những điều to tát đó qua bài học của các ấy đơn giản là đi đâu về muộn phải gọi điện báo cho bố mẹ, chấm dứt chuyện đá bóng giữa trưa hoặc dưới trời mưa, thức khuya học bài cùng nhỏ em... những việc tớ vẫn làm một cách vô thức theo logic của một thằng con giai...
Và như thế, chúc mừng 20 - 11, tất cả các ấy là con gái :)
halfmoon
21-11-2006, 06:09 PM
Giá mà thầy em cũng có trong diễn đàn này nhẩy,trong thầy cô em chỉ thích nhất thầy thôi,rất đơn giản,thầy rất hiền.HAPPY TEACHER'S DAY!!!!!!!!!!!!!!!I WISH YOU WILL ALWAYS SUCCESS IN TEACHING!!!
hua long
21-11-2006, 07:34 PM
:-j biết dùng tù nào để diễn tả hết công on cô thầy?[ko có tù nào cả bạn oi]
biết bao nhiêu là đủ cho công on ấy đây
chúng em ko thể nào thành nguòi nếu ko có sụ ân cần quan tâm của cô thầy cho chúng em / tận trong sâu thẳm lòng mình em xin gũi tói cô thầy một ngày lễ vui vẻ kính chúc thầy cô súc khoẻ và niềm vui để tiếp tục dạy dỗ chúng em thành nguòi
nào các bạn oi hãy làm gì để tặng thầy cô đi chú
nhung bên cạnh nhũng nguòi thầy nguòi cô đáng kinh ấy còn biết bao nhiêu nhà giáo khác tuy mang một vỏ bọc là nhà giáo chân chính nhung lại làm bao nhiêu điều đáng tiếcb-(
một con sâu làm rầu nồi canh và đó chỉ là một nhũng gì mà chúng ta thấy
còn tất cả đều là vì chúng em
xin chúc mùng 20/11
hermione
22-11-2006, 01:02 PM
Có em đây chị Mèo.
Em là thầy. Mỗi tội mất dạy (học).
Canh thiu em Bibi nhá (vì cái dịp trọng đại này mà không thể gọi em là 2hòn)
Hóa ra Lé em là thầy giáo à? Dưng mà nghề nghiệp với cái chữ ký không được phù hợp lắm nhỉ? Ai lại thầy giáo gì mà 'chỉ toàn xe với gái', lại còn quả đầu trọc nữa chứ. Chắc chỉ dạy bên Xây dựng hoặc kiến trúc thôi.
Vào các khoa khác, phụ huynh nó khiếu nại chít.
lethanh
28-11-2006, 12:12 PM
Ấy chết, sao lại không phù hợp hả Hơ.
Xe mới gái nhà nước mình có cấm đâu :D
chuotcoi
28-11-2006, 10:55 PM
ủa, lé, chị meo & sờ ít ti là gv í hả
mà sao gần đây ko thấy chị sờ ít ti nhẩy
hilary duff
23-12-2006, 12:57 PM
20 tháng 11 hết lâu rồi mà !
biboong
23-12-2006, 01:10 PM
20 tháng 11 hết lâu rồi mà !
Hết thì nó mới chìm xuồng, chờ đến 20/11 năm sau lại vớt lên dùng típ chứ nhóc:D :D :D
tenten
23-01-2007, 03:14 PM
Hết thì nó mới chìm xuồng, chờ đến 20/11 năm sau lại vớt lên dùng típ chứ nhóc:D :D :D
trời . năm sau chắc topic này chìm sâu nữa đó . =))
trời . năm sau chắc topic này chìm sâu nữa đó . =))
Uh, cảm ơn em đã lật cái topic này lên cho chị:D
Bới lại cái tốp cũ để chúc các thầy cô giáo nhà mình <:-P
Mèo: Chúc chị dẻo dai, trẻ khỏe, sung sức, sớm vìa đoàn tụ anh em PAN nhà ta :D
Gà: Chúc bác cũng trẻ khỏe, không còn hom hem, và cũng sớm vìa đoàn tụ PANees nhà mình :))
Sờ ti: Chúc mày khỏe hơn trâu, không bệnh tật, sớm ngộ ra chân lý quay đầu lại là bờ, và lại cũng vìa đoàn tụ với anh em >:)
Còn ai em bỏ sót thì cho em chúc hết ạ :D
Piggy
20-11-2007, 07:34 PM
Chúc mừng bác C nhân ngày 20/11! (chả gì cũng từng làm nghề gõ đầu trẻ)
(Ơ, mình cũng từng là cô giáo cơ mà nhể?)
Blue_sea
20-11-2007, 09:08 PM
Chúc mừng bác C nhân ngày 20/11! (chả gì cũng từng làm nghề gõ đầu trẻ)
(Ơ, mình cũng từng là cô giáo cơ mà nhể?)
Thanks Nhợn. Nhưng ko phải anh "đã từng" mà là "vẫn đang".:D
biboong
21-11-2007, 07:05 AM
@ Mr Gà, Mrs mèo, Ms Sti: chúc mừng nhân ngày 20/11. Chúc mọi người mau về :D
meoden
21-11-2007, 07:52 PM
Thế là topic này cũng k bị chìm nhỉ! Cảm ơn nhà Sai nhé! Lại một 20.11 xa nhà, nhớ Hà Nội quá mọi người ạ. Không biết giờ này năm sau đã được về Hà Nội chưa, chẳng đâu bằng nhà mình cả, lúc chưa đi đã biết vậy, giờ xa càng thấy thấm thía.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.