View Full Version : Lại một phim Việt có cảnh nóng
dân chơi không sợ mưa rơi
08-11-2006, 09:11 AM
Minh Thư lo ảnh khoả thân bị tung lên mạng
"Chuông reo là bắn", bộ phim làm về vấn nạn tung ảnh sex của các sao lên mạng vừa đóng máy để kịp chiếu Tết. Diễn viên Minh Thư không giấu nổi những lo lắng về cảnh nude trong phim: “Chỉ sợ phim chưa chiếu, có khi cảnh khoả thân của mình đã đầy trên mạng!”.
- Trong "Chuông reo là bắn", nhân vật của chị là người như thế nào?
- Đó là Hồng, một xạ thủ giỏi chuyên môn. Phim được bắt đầu với câu chuyện về bốn người bạn gái thân nhau. Mỗi người một nghề, trong đó có một ca sĩ nổi tiếng (Quách An An thủ vai), một phóng viên (do Thân Thuý Hà đóng), một nữ xạ thủ và một sinh viên chuyên ngành về vi tính (vai của Lê Kiều Như). Trong một lần đi picnic, bốn cô gái rủ nhau tắm suối. Không ngờ, trong khi mải mê vui đùa, các cô đã bị kẻ xấu chụp hình lén. Từ đây, mọi rắc rối xảy ra. Họ bị hai nhân vật phản diện (do Nguyên Vũ và Phi Thanh Vân thủ vai) tống tiền và tung hình lên mạng. Trước sự việc đó, bốn cô gái với bốn tính cách, bốn ngành nghề khác nhau, có những ứng xử khác nhau.
Vai của tôi là một vai hành động, mạnh mẽ, cá tính, bởi vậy trước sự việc đó, cách ứng xử của tôi rất khác. Đây cũng là một kiểu nhân vật mới để tôi thử sức!
http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADAFF/7-b1.jpg
- Không phải diễn viên nào cũng đủ can đảm đóng những cảnh khoả thân, cảm giác của chị thế nào khi vào vai diễn này?
- Tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều. Có thể, sẽ có nhiều sự việc xảy ra sau vai diễn mà không ai có thể lường trước được. Nhưng, là diễn viên, đam mê nghệ thuật thì phải chấp nhận hy sinh. Hơn nữa, vai Hồng trong Chuông reo là bắn là một vai diễn tôi cảm thấy hứng thú và yêu thích. Và tôi cũng muốn nói tiếng nói chia sẻ, đồng cảm, với những nạn nhân của trò tung ảnh sex lên mạng. Tất nhiên, với những người cố tình đưa ảnh mình lên để tạo scandal nổi tiếng, tôi không nói làm gì. Nhưng những ai là nạn nhân thì tôi hiểu cảm giác đó như thế nào. Bản thân tôi phản đối những trò như thế.
Bởi vậy, tôi quyết định nhận vai diễn này. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy lo lắng rằng, biết đâu phim chưa chiếu, cảnh tôi đóng khoả thân với hai bạn diễn (Thân Thuý Hà và Quách An An) đã bị tung đầy lên mạng?
- Giả sử, nếu trường hợp đó xảy ra, chị sẽ ứng xử như thế nào?
- Tôi cũng không biết nữa (cười)! Tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu cho, đó là những cảnh trên phim thôi! Là công việc của chúng tôi, và bản thân chúng tôi đã phải hy sinh cho vai diễn của mình. Sự thật là như thế!
- Sau "Gái nhảy", cái tên Minh Thư trở nên hấp dẫn với các phim Tết, đặc biệt là những phim có đề tài nóng và sexy một chút. Chị nghĩ sao về điều này?
- Khi đoàn làm phim Chuông reo là bắn tuyển chọn diễn viên, có nhiều diễn viên đẹp hơn, hấp dẫn hơn tôi nhiều, nhưng nhà sản xuất họ không chọn. Họ chọn tôi, và lý do họ đưa ra là: tôi có “nghề” về diễn xuất hơn. Như vậy chứng tỏ, với một người diễn viên, chỉ đẹp và chỉ hấp dẫn thôi thì chưa đủ, để làm nghề thì còn cần hơn thế! Điều đó nằm ở sự cố gắng trong từng vai diễn. Nên nếu trở thành gương mặt của phim Tết và các phim hot thì tôi nghĩ, tôi hoàn toàn có quyền tự hào.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADAFF/7_b2.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Minh Thư và Kim Tiểu Long.</TD></TR></TBODY></TABLE>- Không thể phủ nhận được rằng, sau "Gái nhảy", cái tên Minh Thư mới bắt đầu được chú ý. Chị thấy sao khi có người nói rằng chị có vẻ đã bị đóng đinh vào kiểu vai diễn đóng những cảnh nóng?
- Sau khi phim Gái nhảy gây sốt tại các rạp, tôi đã muốn những vai diễn về sau này của mình sẽ khác đi. Ai cũng thế thôi, đã là diễn viên thì muốn thử sức ở tất cả các kiểu vai khác nhau. Bởi vậy, sau đó, tôi nhận vai phản diện trong Blouse trắng, vai cô giáo hiền lành trong Hương phù sa… Nhưng, bản thân tôi cũng bất ngờ, bởi sau khi hai phim này trình chiếu, rất nhiều khán giả đã gọi điện cho tôi và nói rằng “Minh Thư hợp với những vai bốc lửa hơn”, và “Chúng tôi thích xem Minh Thư đóng những vai cá tính, lẳng lơ một chút!”, thậm chí có khán giả còn nói “Không thích xem phim Minh Thư mặc đồ… kín đáo đâu” (cười)…
Tất nhiên, là khán giả xem phim, mỗi người mỗi ý kiến khác nhau. Tôi tôn trọng tất cả ý kiến của khán giả phản hồi sau mỗi bộ phim mình đóng. Lần này, tôi cũng muốn trở lại một vai diễn bốc lửa xem sao, sau một thời gian đã trải qua khá nhiều những vai khác nhau, để xem sức “nóng” của mình còn đến đâu?.
- Chị nghĩ gì nếu có ý kiến rằng khán giả đến rạp xem "Chuông reo là bắn" là để xem Minh Thư khoả thân?
- Là người diễn viên, được đóng những bộ phim hút khách, có khán giả, theo tôi là một điều hạnh phúc. Hiện nay, người ta hay tranh cãi đâu là phim nghệ thuật, đâu là phim thị trường câu khách… Với tôi, là một diễn viên, tôi thấy điều quan trọng bậc nhất của điện ảnh là khán giả. Phim có hay đến mấy, nghệ thuật đến mấy mà không có khán giả, thì cũng chẳng ai biết được nền điện ảnh đang phát triển đến đâu! Tất nhiên, nếu được đóng những vai vừa nghệ thuật, lại vừa có khán giả thì đó là điều quá tuyệt vời rồi.
Còn nếu nói, đến xem Chuông reo là bắn để xem Minh Thư hay Thân Thuý Hà, hay Quách An An khỏa thân thì nên xem lại! Bởi nếu muốn xem khoả thân không thôi thì đâu có khó gì? Rất nhiều người đẹp hơn, hấp dẫn hơn, khoả thân trên các website, các băng đĩa… mà theo tôi, không khó để có xem, thậm chí là đầy rẫy, cần gì phải bỏ tiền để vào rạp xem nếu chỉ với một mục đích như vậy?
Tôi tin rằng, khán giả đến rạp vào dịp Tết này xem Chuông reo là bắn là để xem bộ phim ấy như thế nào, diễn viên đóng ra sao, chứ không phải để xem khoả thân.
Casau
08-11-2006, 01:15 PM
Xời ơi là xời, chả bít các pác nhà ta thấy thía nào, chứ cá sấu nhận xét thì đây bất quá cũng là một chiêu quảng cáo của các pác làm phim thui.... He he... nhưng chắc là cũng hiệu quả vì có khả năng không ít pác đến rạp để xem cái cô diễn viên này cuổng trời trong phim thía nào... ha ha... tạo xì căng đan để quảng cáo cũng là một chiêu thời thượng ngày nay...!
Cho cá sấu hỏi cái: ở thôn PAN, ai đồng ý Minh Thư "có nghề về diễn xuất hơn" thì giơ tay lên cái nào.
Mà làm sao ấy...cá sấu dị ứng với mấy nàng này thế chứ....
lethanh
08-11-2006, 02:14 PM
Đúng roài, đây là một chiêu quảng cáo thôi mà.
Nhg bác Sấu ạ, em không đồng ý với bác 2 điểm.
1. Em Minh Thư này diễn cũng khá đấy.
2. Dị ứng của bác kiểu gì và chỗ nào? Em thấy Minh Thư hơi bị ngon.
Casau
08-11-2006, 02:41 PM
Đúng roài, đây là một chiêu quảng cáo thôi mà.
Nhg bác Sấu ạ, em không đồng ý với bác 2 điểm.
1. Em Minh Thư này diễn cũng khá đấy.
2. Dị ứng của bác kiểu gì và chỗ nào? Em thấy Minh Thư hơi bị ngon.
He he, cá sấu thấy là thía này:
1- Pác thấy là diễn khá, chứ cá sấu thì không thấy khá. Từ dáng đi đến điệu bộ và đặc biệt cái cách nàng này nhìn (âu yếm hay đắm đuối, vân vân) thì nó cứ giả giả thế nào ấy.
2- Còn pác hỏi sao dị ứng hả: kô bít, đã nói là dị ứng thì làm sao mà bít được nguyên nhân đây?... he he...túm lại là phản xạ của cơ thể trước các tác nhân gây dị ứng.... hơi bị ngon thì hơi bị ngon (là nói dòm hơi bị ngon), dưng vẫn dị ứng, hà hà...
lethanh
08-11-2006, 02:57 PM
Hê hê, bác Sấu nói đúng.
Ngẫm kỹ lại em thấy mình cũng dị ứng với em này.
Cứ nhìn thấy em ấy là em lại rùng hết cả mình, dựng đứng mọi thứ sợi trên người.
Khó chịu lắm :D
HuaChu
08-11-2006, 03:11 PM
Hê hê, bác Sấu nói đúng.
Ngẫm kỹ lại em thấy mình cũng dị ứng với em này.
Cứ nhìn thấy em ấy là em lại rùng hết cả mình, dựng đứng mọi thứ sợi trên người.
Khó chịu lắm :D
Hú hồn ! Lé chỉ dựng đứng mọi thứ...sợi trên người thôi !
Nhưng có còn hơn không, phải chi Lé truyền...cảm giác dị ứng, dựng sợi cho chàng Quang Dũng nhà ta một tẹo lấy phước. Xem Lọ Lem Hè Phố thấy chàng ca sĩ ...nằm cạnh người đẹp, trùm chung cả tấm chăn..nóng hôi hổi, thế mà cứ như nằm cạnh..một tên đực rựa vậy. Xuội lơ à ! Thua cả Minh Anh và...chàng dv gì Chu quên tên -sorry- nằm gác tay chéo chân trong Những Cô Gái Chân Dài nữa ! >:)
lethanh
08-11-2006, 03:15 PM
Hê hê, bác Chử này tuy người thì xa mà lòng lại vẫn nhớ.
Bác có vẻ chịu khó cập nhật thông tin quê nhà ghê.
Thỉnh thoảng bác cũng nên cập nhật thông tin quê người cho bà con lối xóm nở nang tầm vóc, à quên, mở mang tầm mắt cái nhẩy.
PS: Xin lỗi cả nhà, em bị nhiễm lối nói của bác Chử roài :(
fancine
08-11-2006, 05:15 PM
Phim của nước óe nào thì cũng có chiêu quảng cáo, lợi cho nhà sản xuất. Nhưng khán giả chúng ta cũng có nhiều lợi lắm, được biết thiên hạ đang làm phim gì cho mình xem, biết cô em xinh đẹp nào sẽ đóng nhiều cảnh mát mẻ cho mình thưởng thức. :) Nhớ hồi "Dạ yến" còn chưa khởi quay, mới có vài ba mống diễn viên như Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh, báo chí TQ đã làm ầm lên, khiến báo chí VN cũng ầm lên theo. Lúc đầu tên phim là "Night Banquet", sau đó đổi thành "Banquet". VN ta lúc đầu dịch là "Tiệc đêm", rồi "Dạ tiệc", rồi "Dạ yến". Cả phim "Hồi ức của một Geish" cũng dzậy đó.
Bi giờ báo chí khắp nơi đang viết về "The Mighty Heart" của Brad Pitt với Angelina, trong khi người ta mới quay được vài ba cảnh. Rồi lại ăn khách cho coi. Biết đâu phim này lại đổi tên, vì đây là tên ăn theo cuốn sách.
Lan man một tí để chứng tỏ rằng việc lăng xê trước khi quay, trước khi chiếu là chuyện thường ở huyện nhà và trên thế giới.
Em chưa xem phim nào có Kim Thư hết cả á, nên chả bít cô ấy diễn thế nào. Còn xem ảnh thì thấy cô này sexy lém, lên phim chắc còn ngon nghẻ hơn. Cho hợp nhãn với các bác dê nhà ta.
Mary xù
09-11-2006, 09:59 AM
Cá sấu à, tớ cũng thấy Minh Thư diễn được. Gọi là xuất sắc thì không, nhưng so với kíp chân dài thì thế là quá ổn. Vì vừa được mặt vừa dược người, vừa được diễn xuất như thế tìm hơi bị khó đới.
Còn Fan ơi, Kim Thư mà em chưa xem đóng phim lần nào ư. Đẻ mướn này, rồi Lục Vân Tiên này đều có cô ấy đóng. Trong Đẻ mướn đóng chân dài hơi bị mê man luôn, nhưng mặt em ấy thì tớ không thấy có cá tính.
jackie
09-11-2006, 10:47 AM
Nói chung jackie chả thích mấy cái nội dung vớ vỉn của phim Việt nam, nhưng cả hai em Thư jackie lại thấy khoái, nhìn Kim Thư trong Đẻ mướn có quả cưỡi anh Chi Bẩu trông ngon tuyệt vời, y như Người đàn bà đẹp cưỡi Ngừoi đàn ông của các quý bà vậy, còn em Minh Thư uốn éo trong Gái nhảy cũng đáng nhuốt nước bọt đới chứ, tiếc rằng đến đoạn cao trào thì lại như là tập thể dục, nhưng dẫu sao vẫn ngon....
BlueWind
09-11-2006, 11:03 AM
Sao dạo này Vn nhiều phim HOT thế nhỉ ... chắc đang cuốn treo xu hướng show sex trong fim nhằm thu hút khán giả hay sao ấy ... nhưng dù sao thì Bún cũng kô wan tâm và cũng kô mấy hứng thú săn cái DVD về xem ... L-)
Bụng phệ
09-11-2006, 02:45 PM
Hú hồn ! Lé chỉ dựng đứng mọi thứ...sợi trên người thôi !
Nhưng có còn hơn không, phải chi Lé truyền...cảm giác dị ứng, dựng sợi cho chàng Quang Dũng nhà ta một tẹo lấy phước. Xem Lọ Lem Hè Phố thấy chàng ca sĩ ...nằm cạnh người đẹp, trùm chung cả tấm chăn..nóng hôi hổi, thế mà cứ như nằm cạnh..một tên đực rựa vậy. Xuội lơ à ! Thua cả Minh Anh và...chàng dv gì Chu quên tên -sorry- nằm gác tay chéo chân trong Những Cô Gái Chân Dài nữa ! >:)
He he bác Chu có biết vì sao không? Ngoài cái chuyện là kịch bản phần 2 Gái nhẩy dở òm thì còn một số lý do "tế nhị" khác nữa. Trước tiên, đó là vì đạo diễn Lê Hoàng đấy mọi người cũng có bàn ra tán vào một tí. Chẳng biết thực hư như thế nào, nhưng mà hình như là có chuyện hi fi đấy ạ. Đạo diễn thì thế, thêm anh Quang Dũgn diễn viên nhà ta thì cũng có vấn đề nốt. Làm sao mà chị Thanh Thảo lúc nào cũng bảo yêu Quang Dũng là vì thế đó. Giống kiểu Đàm Vĩnh Hưng bảo yêu Mỹ tâm đấy mà. Nghe zậy mà không phải zậy đó nha...
lethanh
09-11-2006, 03:22 PM
Bác Bụng to có ý kiến hay.
Nhg em hỏi bác có đi ọp chó vào ngày 13/11 tới hay không.
Mới lại chuyện mấy chàng 2 fi em ứ quan tâm.
Chỉ cần biết em Minh Thư quá ngon là ổn.
Cinzano
09-11-2006, 03:27 PM
Bác Lé này, chủ đề đã nóng giãy nảy lên, thế mà bác lại còn tương cái món thịt chó vào đây, hai món nóng gặp nhau, ai mà chịu nổi. Em là em phản đối...
gatre
09-11-2006, 04:15 PM
Hai em Thư hot thế này sao gt kô biết ta :-? , mà từ lâu lắm rồi chưa coi được cái phim VN nào cả thì phải :-"
Nhân vụ off thịt chó, các chiên gia thử cho ý kiến về cái con gì gì ở avatar của nhà em Cinz thử xem, liệu con này thịt có ngon kô :-?
Cinzano
09-11-2006, 05:25 PM
Gà dê mề da kia, lại thích gây sự đới. Chị bảo cho mà bít nhá, đố dê đụng được vào "cái con gì gì" ở avatar của chị đới. Thử xem, nó lại chả xực cho một phát, Gà dê thành Gà trống thiến ngay lập tức!!!!
QueenBee
09-11-2006, 05:31 PM
Gà dê mề da kia, lại thích gây sự đới. Chị bảo cho mà bít nhá, đố dê đụng được vào "cái con gì gì" ở avatar của chị đới. Thử xem, nó lại chả xực cho một phát, Gà dê thành Gà trống thiến ngay lập tức!!!!
@ gà dê: Cứ đụng cái con gì gì của nhà Cin đê, có khi lại ra một số vấn đề ấy chứ.=P~
@ Cin: Làm thế nào để biến gà dê thành gà trống thiến đới? Làm thế nào đới???? =P~
Vụ này hay đơi!!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
berlinkokos2005
10-11-2006, 07:59 AM
Thực ra thì cũng không có gì mà phải bàn cãi về vấn đề những cảnh nóng trong phim đâu các bạn à! đấy mới thực sự là nghệ thuật. Những diễn viên cần phải thực sự chứng tỏ lòng say mê với nghề nghiệp và phải thực sự nhập vai với bất cứ một thể loại phim gì mà đạo diễn bắt buộc. Tôi nghĩ rằng có như thế thì phim ảnh của nước nhà mới có thể sánh vai với các nước phát triển được. Tôi rất hoan nghênh với những diễn viên có lòng dũng cảm dám đóng những bộ phim có cảnh gọi là ( nóng) , và chúc các diễn viên đó sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nghệ thuật
dungraudeviettel
10-11-2006, 10:26 AM
theo cac bac the chu theo em thi doi luc phai co canh do mot chut thi phim vietnam moi co cai de xim chu. noi dung thi ko theo kip thi hieu, dien vien thi cung con hiem lam ... cac bac nhi!!
cún con đáng yêu
10-11-2006, 04:23 PM
Nói là nóng thế thôi, chứ em nghĩ lúc xem phim cũng không có gì kinh khủng lắm đâu. Nóng chắc cũng là những cảnh tắm tiên nhưng chiếu xa, mà biết đâu lại có người đóng thế cũng nên, chứ chắc chắn là cảnh sex thì không có đâu. Nhưng mà sao đặt cái title chán thế. Chuông reo là bắn, chả ra hình sự, chả ra tâm lý, chẳng ra hài.
bác nói thế chứ mấy phim thương mại của việt nam có mấy khi có nội dung rõ ràng đâu.Tình cảm thì không hẳn, hài cũng chả mấy, hành động thì rõ là không roài.Được mỗi cái dàn diễn viên khá khẩm.Tất nhiên em không nói đến phần diễn xuất, cái đó thuộc phạm trù khác.Toàn người mẫu chân dài, đùng phát chuyển sang đóng phim, cứng là tất nhiên.Nhưng cái đáng nói là nội dung kìa.Không chăm chút nội dung thì phim việt chả bao giờ ngóc lên được đâu.
Trước giờ em đánh giá cao nhất là phim ''Gái nhảy''.Đúng là có nhiều điều chưa hay nhưng phim ấy là để lại nhiều dấu ấn nhất.Không như mấy phim dở hơi như"khi đàn ông mang bầu'', ''những cô gái chân dài''.Xem xong chán chả muốn chết nữa :D
HuaChu
11-11-2006, 08:05 AM
Gà dê mề da kia, lại thích gây sự đới. Chị bảo cho mà bít nhá, đố dê đụng được vào "cái con gì gì" ở avatar của chị đới. Thử xem, nó lại chả xực cho một phát, Gà dê thành Gà trống thiến ngay lập tức!!!!
Ừ thôi nào ! Cái con gì của Cinzano nhìn chỉ ...ngon ở đôi mắt rười rượi thôi chứ thịt thà chả đủ để làm món.. dồi nữa . Nhưng mấy bác gà trống..thiến thì khỏi nói. Đem nấu món cơm gà Hải Nam hay nhồi ngũ nhân rồi..đút lò..thì nóng ơi là nóng !!
Đang bàn tán về cái cô dv...ngon mắt lại đâm ngang mấy thứ vô cùng..ngon miệng ! Hì ! 8->
Mr Complex
11-11-2006, 09:49 AM
He he, Gái nhảy có kịch bản khá hợp lý, lại là phim đi đầu về chuyện người mãu nên nó đắt khách thế đấy. Nhưng mà anh em thấy không, phần lớn nóng ở đây là các cô mặc váy cún cỡn, khoe cặp chân dài, mặc áo trễ tụt, khoe gò bồng đảo. Ấy là vì các cô ấy mất tiền đi đại tu thì cũng phải khoe hàng một tí cho đỡ phí. Minh Thư, Hà Kiều Anh ngày xưa thấy phẳng chết chứ đâu có ngon lành cành đào như bây giờ. Còn nhớ cái phim mà có Hà Kiều Anh nude từ cái thời vừa trở thành hoa hậu đóng cùng Chi Bảo hay Lê Tuấn Anh gì đấy, thấy như màn hình phẳng ý à, chứ còn bảo nóng kiểu kia thì lấy đâu ra. Đấy, cứ như Những cô gái chân dài đấy, có cái ông chụp ảnh mê mấy em chân dài nhưng mà ngủ thì chỉ dám ngồi ôm chân, có thấy, động cựa gì đâu. Ha ha...
BlueWind
11-11-2006, 02:59 PM
He he, Gái nhảy có kịch bản khá hợp lý, lại là phim đi đầu về chuyện người mãu nên nó đắt khách thế đấy. Nhưng mà anh em thấy không, phần lớn nóng ở đây là các cô mặc váy cún cỡn, khoe cặp chân dài, mặc áo trễ tụt, khoe gò bồng đảo. Ấy là vì các cô ấy mất tiền đi đại tu thì cũng phải khoe hàng một tí cho đỡ phí. Minh Thư, Hà Kiều Anh ngày xưa thấy phẳng chết chứ đâu có ngon lành cành đào như bây giờ. Còn nhớ cái phim mà có Hà Kiều Anh nude từ cái thời vừa trở thành hoa hậu đóng cùng Chi Bảo hay Lê Tuấn Anh gì đấy, thấy như màn hình phẳng ý à, chứ còn bảo nóng kiểu kia thì lấy đâu ra. Đấy, cứ như Những cô gái chân dài đấy, có cái ông chụp ảnh mê mấy em chân dài nhưng mà ngủ thì chỉ dám ngồi ôm chân, có thấy, động cựa gì đâu. Ha ha...
Bác complex nói thế nào ấy ... em thấy cái cảnh đó HKA cũng gồ ghề lắm chứ bộ ... mà kô biết tại sao lại bị tuồn ra ngoài mấy cái cảnh đó ... bó tay mấy cha ráp phim luôn . Còn phim những cô gái chân dài thì em không xem ... hay nói đúng hơn là kô có hứng thú để xem phim VN ... nên không biết gì nhiều cả ... túm lại , hoa hậu bây giờ đang có xu hướng tấn công vào điện ảnh nhiều hơn những gì đã phát biểu trong mấy cuộc thi ... (:|
biboong
11-11-2006, 08:48 PM
Cái gì cơ, cái gì cơ, bàn cái gì hay thế, phim có cảnh nóng á, có bằng của Yến Vi ko???:-t . Đùa tí thui, các cảnh nóng trong phim VN xem nó cứ giả giả thế nào í, tui thấy thà ko làm còn hơn. Một phần là do diễn viên, nhưng mặt khác tui nghĩ rằng do đạo diễn lúc nào cũng sợ mọi người đánh giá ko đúng. mờ mấy phim kể trên như: gái nhẩy, lọ lem hè phố, những cô gái chân dài... tui xem cả rùi, có tháy nóng ở chỗ nào đâu:-? :-? . chà chít rùi ,phải xem lại mình thui, hư óa rùi:D :D
biboong
11-11-2006, 08:48 PM
tròi ui, cốt truyện chán chít ngay từ đầu rùi. Gái ngoan sao lại tự nhiên nude để tắm suối để bọn xấu chụp hình(tạm gọi là bọn xấu). tên phim cũng chuối nữa, chuông reo là bắn, nghe như phim hành động, mà nội dung chẳng đáng gọi là hành động nữa. Làm mình cứ tưởng
HuaChu
12-11-2006, 11:24 AM
Ko hiều sao thiên hạ đùng đùng ..hoan hô Gái nhảy chứ nhà tui thấy chuối như đậu hủ...thúi vậy. Không đánh cắp ý người khác rồi bê nguyên xi vào làm.. của mình thì ông đạo diển bắn sạn sỏi khối nào khối ấy to đùng vô phim.
Mấy nhân vật xem thấy ko đồng cảm được cho thân phận một cô, một chị nào hết. Sống theo bản chất thấp hèn của cá nhân mình hơn là vì hoàn cảnh rồi đến lúc ..có chuyện thì cà nhắc đăng đàn lên đổ thừa cho thiên hạ, cho xã hội..v..v..Đứng triết lý kiểu..gái nhảy và đạo diển còn can đảm bắt bà con đứng lên vổ tay đùng đùng. Gớm !
Dỉ nhiên..ăn cơm mới cứ phì phèo chuyện cũ là tốn giờ nhưng rỏ ràng đây là phim -theo ngu ý- thất bại nặng của ông LH, dỉ nhiên ko dám đề cặp tới doanh thu vì tới giờ vẩn ko hiểu sao khán giả chịu...phí tiền như vậy ?
Chỉ khen là chọn cô dv nầy làm...gái nhảy rất..hợp. Mặt mủi, mình mẩy...nhảy ko chịu được !
biboong
12-11-2006, 01:07 PM
uh có thể về mặt nội dung chẳng có gì hay, nhưng phải công nhận một điều là đạo diễn đã đánh trúng vào tâm lý người xem bằng một tên phim và nội dung gây tò mò cho khán giả(tất nhiên đã vào rạp xem rùi mới hiểu nó chán ntn, lúc này thì quá muộn rùi, ko đòi được tiền vé đâu~X( ). Nó đánh trúng vào điểm yếu của người xem:tò mò muốn xem gái nhẩy nó thế nào/ Tui cũng bị đi cưỡi lừa nè:-t :-t :-t :-w
lun0519
12-11-2006, 02:39 PM
tôi chỉ mới biết trang này qua một người bạn nên cũng chưa biết được nhiều về diễn đàn này. về sau tôi sẽ cố gắn có gửi bài viết tham gia diễn đàn.;;)
neo_noe_one
12-11-2006, 10:33 PM
Các bác đi xem phim Việt mà lại kỳ vọng nó nọi dung hay, không co sạn sỏi gì, sánh được với phim Hollywood hay Hàn xẻng thì thất vọng là phải. Em xem mấy phim này chỉ là thư giãn giải trí, người Việt xài hàng Việt mí lại cái chính là ngắm mấy em hot chứ đem ra phân tích như mấy bác thì...[-X
Xu hướng khoe da thịt đang là mốt của mấy nước phương đông đóa. Các bác không thấy từ sau Ngọa hổ tàng long, phim tàu nào cũng có cảnh hot à.
cún con đáng yêu
13-11-2006, 09:21 AM
Mọi người hơi bị khó tính đấy nhé. Em thì em thấy là mình không nên so với Hollywood và Hàn làm gì. Phim Việt mình mà cứ đi nhặt sạn thế thì có mà hết hơi. Phim Hàn ngoài được cái diễn viên xinh thì cũng có gì đâu ạ. Em không phải là người anti phim Hàn đâu nhé, những phim hài hước nhẹ nhàng em cũng xem đấy. Nhưng mà mọi người thấy không, vẫn đầy phim nghe phi lý bỏ xừ. Như cái phim Người đẹp và chàng ngốc, chàng thì xấu ơi là xấu, mà làm những việc như là người bị down ấy. Phim mình em thấy các diễn viên phát triển tâm lý còn đỡ sến và vô lý hơn. Có điều phim Việt mình làm cái gì cũng chưa tới, yêu chưa tới, thoại thì không lãng mạn, sến cũng chưa tới luôn. Nói chung là nó hơi nửa chừng, nhưng mà cũng không đến nỗi phải chê lên bờ xuống ruộng đâu.
người hi bi
dân chơi không sợ mưa rơi
13-11-2006, 03:15 PM
Chê thì chê cho sướng mồm thế thôi, chứ còn xem VN tổng thể có thể không bằng Hàn Quốc, nhưng riêng cái khoản chân dài thì hơn hẳn rồi. Hàn Quốc chỉ được cái diện thời trang, chứ có mấy khi các nàng ấy khoe hàng đâu, chẳng có mấy thứ mà xem, có xem chỉ thấy khóc lóc, sốt cả ruột. Nói chung là có mấy em xinh đẹp đóng thì cứ đi xem đã, về tính sau. Một năm mấy bác cũng chỉ ra được 2 phim là nhiều chứ mấy.
BlueWind
13-11-2006, 03:36 PM
Tóm lại thì phim Việt vẫn chuối trên mọi phương diện và dưới mọi hình thức ... mấy cảnh show sex cho dù có ráng mấy đi chăng nữa cũng kô có cảm giác ... rõ bèo ... chỉ được cái khoe đùi khoe chảo là hay ... nhưng lại chẳng có tí gì gọi là khêu gợi thu hút cánh đàn ông cả ... xem kô chảy máu cam nổi ... =))
watermelonliv
16-11-2006, 09:34 AM
em mới vào diễn đàn nhưng cũng bon chen vào chủ đề này tí. em thì không thích Minh Thư chút nào cả dù đã coi mấy phim MT đóng. Phim nào đóng cũng thấy lẳng lơ thế nào í. Phim Hướng Nghiệp đó, phần 1 người khác đóng thấy nhân vật Tú là người hiền lành, giản dị. Sang phần 2 tự nhiên đạo diễn lại đổi MT đóng làm e thấy ghét nhân vật Tú luôn. Nhân vật này cứ giả giả ấy, tính cách thì khg rõ ràng, tình cảm kg rõ ràng nốt. Chẳng thấy thể hiện tình cảm gì với Thái vậy mà cuối cùng lại đau khổ quá đáng vì Thái. Nói chung là em thấy MT diễn xuất rất chán.
watermelonliv
16-11-2006, 09:43 AM
chào mọi người! :)>-
em mới lên diễn đàn nên mong mọi người giúp đỡ. Đầu tiên thì phải giới thiệu về nickname trước khg thì mọi người lại thích hiểu lầm.:D . Em thích nhất là dưa hấu và đội Liverpool nên mới ghép hai tên này lại và thành nickname luôn. Ai có cùng sở thích thì làm quen nha.
QueenBee
21-11-2006, 04:49 PM
Đây này, các bác cứ nóng với mát mãi đi, xem người ta làm thế có sướng ko này:
Nỗi lòng diễn nude
Trên phim họ đam mê, nóng bỏng trong trang phục của Eva nhưng để có được những cảnh "ngon mắt" ấy là cả sự lao động cực nhọc xen lẫn nỗi lo sợ. Minh Thư thì lo cảnh trên phim bị phát tán với hàm ý xấu còn Kim Khánh chỉ một lần đóng cảnh nóng mà chị bảo "nhớ tới già".
Bộ phim Chuông reo sẽ bắn đang được chờ đợi nhất và hứa hẹn có những cảnh nude với cốt truyện được dựng từ những sự kiện có thật là ba cô gái đi tắm suối bị chụp ảnh lén. Minh Thư, Thân Thuý Hà, Quách An An là những diễn viên hoá thân vào ba nhân vật trong bộ phim. Khi đọc kịch bản và đến đoạn tắm suối khoả thân, Thân Thuý Hà phải suy nghĩ rất kỹ vì từ trước tới giờ, cô vốn là người rất cẩn trọng và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ diễn cảnh nóng. Tuy vậy, đọc hết cả kịch bản cô nhận thấy trường đoạn ấy là cần thiết và nhận lời. Nhưng ban đầu diễn cảnh đó, Hà rất ngượng và cô luôn phải trấn an mình "xuống nước mới cởi đồ thì có ai nhìn thấy gì đâu".
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://www.phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADBD7/21_c2.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Diễn viên Minh Thư.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Ấy vậy mà sau đó để cho chắc ăn, cô nàng tự thiết kế chiếc áo quây bằng nhựa mỏng để mặc cho khỏi ngại. Để tránh thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh, đoàn phim quay từ sáng sớm và được sự hỗ trợ bảo vệ của công an, song chính vì buổi sáng sớm bên dòng thác mà ba cô diễn viên bị lạnh cóng khi ngâm mình trong nước nhiều giờ.
Thân Thuý Hà bộc bạch: "Nhìn trên phim thì thấy lấp lánh như vậy chứ thực chất diễn những cảnh nude cực khổ bằng trăm nghìn cảnh khác. Thôi thì đành hy sinh vì nghệ thuật". Khi được hỏi trước khi diễn những cảnh tế nhị đó, có phải hỏi ý kiến người yêu không thì Hà tinh nghịch trả lời: "Để khi nào phim ra mắt thì nói luôn với chàng và chỉ mong anh hiểu đó là phim mà thôi".
Còn "gái nhảy" Minh Thư thì đang ngồi nhà lo những cảnh trên phim bị phát tán lên mạng. Bình thường cô nàng trông bốc lửa là thế vậy mà trước đông người cũng run khi phải trút bỏ quần áo dù là lúc đã ngâm mình trong nước. Cô tiết lộ để diễn nhưng cảnh nhạy cảm đó, cô cũng phải thuyết phục chàng của mình khá lâu mới nhận được một cái gật đầu.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://www.phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADBD7/21_c1.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Diễn viên Kim Khánh.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Kim Khánh, nữ diễn viên luôn được khen là sexy cũng chỉ dám xả thân một lần duy nhất cho phim Lưới trời với một cảnh nóng. "Trong căn phòng mà nhiệt độ lên tới 40 độ C rồi máy quay phim chiếu sáng chói, mồ hôi của tôi túa ra nhưng không phải vì nóng mà vì rất ngại khi phải nude trước nhiều người", chị tâm sự. Chính vì vậy mà Kim Khánh không dễ dàng chấp nhận một cảnh nóng nếu không cần thiết.
Ở phim Đẻ mướn có những cảnh rất nóng giữa hai diễn viên Hà Kiều Anh và Chi Bảo. Để có được những phân đoạn nóng bỏng ấy thì hai diễn viên được một trận "tơi bời" vì mỏi mệt. Cho dù khi thực hiện nhưng cảnh nhạy cảm thì chỉ những người có phận sự mới được tham gia song ít nhất cũng phải có 4-5 người nên tâm lý hai người không tránh khỏi ngượng ngùng. Dù rằng khi diễn, Hà Kiều Anh và Chi Bảo cũng có những "phụ tùng" đặc biệt để che chắn những bộ phận nhạy cảm song vẫn không tránh khỏi sức ép về tâm lý.
Chi Bảo cười và bộc bạch: "Cứ tưởng đóng những cảnh yêu đương đó thì tôi lời to nhưng cứ phải giữ mãi một tư thế, rồi giữa phân đoạn cứ quấn người trong cái màn bức bối thì liệu có ai nói là tôi lãi nữa không? Có những cảnh quay đi quay lại đến mỏi nhừ chân tay mà khi diễn trước ống kính vẫn cứ phải làm mặt là yêu nhau say đắm, còn gì cực khổ cho bằng". Anh cũng cho biết, điều khó khăn nhất đối với những người diễn cảnh nóng là phải làm sao thuyết phục được người thân hiểu và thông cảm cho mình.
Thế mới biết đóng nude không chỉ cần sự dũng cảm và hy sinh vì nghệ thuật mà đôi khi các diễn viên phải biết vượt qua những định kiến của xã hội, thậm chí là của chính những người thân. Chẳng thế mà đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã có lần phải thốt lên: "Tôi xót các cô đóng nude".
(Theo Ngôi Sao)
fancine
21-11-2006, 05:28 PM
chào mọi người! :)>-
em mới lên diễn đàn nên mong mọi người giúp đỡ. Đầu tiên thì phải giới thiệu về nickname trước khg thì mọi người lại thích hiểu lầm.:D . Em thích nhất là dưa hấu và đội Liverpool nên mới ghép hai tên này lại và thành nickname luôn. Ai có cùng sở thích thì làm quen nha.
Bấu cấu bác, em thích dưa hấu lắm. Ngày xưa cũng thích Liverpool, thời có anh McManaman í, nhưng bi giờ thôi rồi.
Bác vào đây thì chắc là thích xem phim rồi. Bác bình luận về phim nhé. Tán phét và giới thiệu làm quen có mục "Bên lề"
watermelonliv
23-11-2006, 07:58 AM
Bác vào đây thì chắc là thích xem phim rồi. Bác bình luận về phim nhé. Tán phét và giới thiệu làm quen có mục "Bên lề"[/quote]
Ở trên em có bình luận rồi mà. Chỉ giới thiệu 2, 3 dòng về mình thôi.:-?
BlueWind
23-11-2006, 02:18 PM
Nếu nói không thì ai mà tin nhỉ ... nhưng đóng nude cũng khó chịu thật ... bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mình ... sao tự nhiên được +_+ ... mà cha Chi Bảo nói cũng kỳ ... trên người chả còn tấm vải nào lại kêu nóng ... thế là thế nào :-?? ... hay máu chảy nhanh wa làm cha cảm thấy nóng ... >:) ... nói gì thì nói chứ xem mấy cảnh ấy ... mặt Bún cứ phừng phừng ... ngượng chết người ... rồi máu cam chảy ròng ròng ... bao nhiêu năm rồi vẫn kô hết cái bệnh này >:) >:) >:) >:) >:)
biboong
23-11-2006, 09:19 PM
Nếu nói không thì ai mà tin nhỉ ... nhưng đóng nude cũng khó chịu thật ... bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mình ... sao tự nhiên được +_+ ... mà cha Chi Bảo nói cũng kỳ ... trên người chả còn tấm vải nào lại kêu nóng ... thế là thế nào :-?? ... hay máu chảy nhanh wa làm cha cảm thấy nóng ... >:) ... nói gì thì nói chứ xem mấy cảnh ấy ... mặt Bún cứ phừng phừng ... ngượng chết người ... rồi máu cam chảy ròng ròng ... bao nhiêu năm rồi vẫn kô hết cái bệnh này >:) >:) >:) >:) >:)
Thế này mà cứ đòi cưa đổ con Ong, vào phòng rùi lại bị chay máu cam thì xơ múi được cái gì<:-P >:) >:)
BlueWind
23-11-2006, 10:15 PM
Thế này mà cứ đòi cưa đổ con Ong, vào phòng rùi lại bị chay máu cam thì xơ múi được cái gì<:-P >:) >:)
Nhìn hình Ong ấy à ... chưa cần sơ đã chảy máu cam rồi ấy chứ nói gì đến múi ... mà chắc có sơ múi được Ong thì Bún cũng ... 3:-O <~~~ ngại lắm chả dám nói đâu :))
uyenvysg
24-11-2006, 10:32 PM
xem mọi người comment méc cười quá... nói túm lại là Tết này pà con đừng dại dột bỏ tiền ra mua vé coi film í là ok thôi... em Minh Thư khét tiếng lâu rồi... còn từ ngày coi anh Quang Dũng đóng film thấy mất hình tượng luôn... nhìn anh ấy hèn tàn bạo... nhất là cảnh anh í ở trong khách sạn với chị Mỹ Duyên khoe cặp giò tăm tre xuất khẩu mặt ngây thơ hỏi chị Duyên " làm đàn ông phải cởi đồ trước huh?" ac ac
dân chơi không sợ mưa rơi
01-12-2006, 11:22 AM
Chuyện đóng cảnh "nóng" trong phim Các đoàn phim rất dễ gặp phải sơ suất trong việc thực hiện những cảnh quay nhạy cảm. Loại scandal ấy, chẳng ai muốn rước họa vào thân.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD align=justify>
Có ai mặc đồ mà tắm đâu!
Theo chân đoàn làm phim Cải ơi thực hiện phần quay hình tại tỉnh Long An, giật mình khi chứng kiến cảnh nữ diễn viên Bằng Lăng bán khỏa thân trong một cảnh quay tắm giữa ban ngày.
Nhà tắm được quây lại bằng các tàu lá dừa nước trống hơ trống hoác. Tuy Bằng Lăng xoay lưng lại phía máy quay, nhưng không ai chắc rằng ba phía còn lại có an toàn hay không!
Khi được hỏi có ngán đóng những cảnh nhạy cảm giữa thanh thiên bạch nhật, Bằng Lăng rất hóm: "Theo nội dung phim thì phải vậy, với lại có ai tắm mà mặc đồ đâu!".
Các đạo diễn thường cho thực hiện những cảnh "tắm táp" vào ban đêm cho an toàn. Việc ghi hình được thực hiện trong phòng tắm đóng kín cửa, hạn chế tối đa người ra vào, có khi chỉ còn đạo diễn và quay phim.
Trường hợp tuân thủ nội dung phim, phải quay cảnh nude trong nhà tắm lộ thiên, lại vào giữa ban ngày ban mặt thì cũng đành phải "hy sinh vì nghệ thuật" vì nó hết sức "nguy hiểm".
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-11-29/thao24hf-caioi-2.jpg
Cảnh "tắm táp" trong phim Cải ơi.
Cảnh quay nóng giữa diễn viên nam và nữ hẳn nhiên sẽ khổ hơn gấp bội. Đoàn phim phải được trang bị những căn phòng có "độ che chắn" cao. Người của đoàn phim khi đã xong nhiệm vụ, không cần... phải đứng lảng vảng ở đó làm gì!
"Dính" phải những cảnh này, diễn viên xem như "chấp nhận đóng" chứ chẳng hào hứng gì như thiên hạ vẫn nghĩ.
Để có được một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, mờ ảo, hấp dẫn của những cảnh nóng trên phim, đoàn phim phải mất thời gian, công sức không thua gì khi thực hiện những cảnh hành động, cháy nổ vốn là những cảnh "khó nhằn" nhất...
Lỡ... rơi ra thì khổ!
Từ sau vụ hai nữ diễn viên Hà Kiều Anh và Mỹ Uyên bị lộ ảnh tắm hở ngực trong một cảnh phim gây ồn ào một dạo, các đoàn phim đã giật mình nhìn lại và trở nên cảnh giác hơn với những cảnh quay nhạy cảm kiểu này.
Thực hiện đã khổ, chẳng may hớ hênh bị lọt hình ảnh nhạy cảm ra ngoài, đoàn phim lại gây nghi ngờ cho nhau, "mất đoàn kết nội bộ". Thế nên, đã có một giám đốc hãng phim phải đích thân giữ những file hình ảnh nóng và chịu trách nhiệm "bảo mật". Trừ khi có sự cố hoặc chuyện "vô tình cố ý" để... gây chú ý, bằng không, chẳng ai nhìn thấy được.
Trong khi đó, ngoài việc bảo vệ vòng trong vòng ngoài cho hiện trường, chiếc điện thoại chụp cảnh các nhân vật nữ tắm suối trong phim Chuông reo là bắn còn được niêm phong cất giữ như... bảo bối. Muốn tải ảnh từ chiếc điện thoại này vào máy tính để phục vụ cho nội dung phim, phải có sự chứng kiến của đủ ba nữ diễn viên đã tham gia trong cảnh quay nóng.
Có đoàn phim chú trọng việc bảo vệ hiện trường rất kỹ, tưởng chừng như con ruồi cũng khó lọt qua. Song cũng có một số đoàn phim coi thường chuyện này.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-11-29/thao24hf-songtrongsohai3.jpg
Cảnh nóng trong phim Sống trong sợ hãi.
Các đoàn phim mới chỉ nghĩ tới việc bảo vệ, chứ chưa chú ý chuyện sắm sửa đồ bảo hộ để diễn viên yên tâm diễn xuất. Mới chỉ có đoàn phim Đẻ mướn nghĩ tới việc trang bị đồ bảo hộ dành riêng cho cặp diễn viên Chi Bảo và Hà Kiều Anh đóng cảnh khỏa thân.
Cảnh tắm của nhân vật Diễm Thương do Bằng Lăng đóng trong phim Cải ơi kể trên, chỉ có một nhân viên đoàn phim đứng phía xa chặn người ngoài lọt vào khung hình, chứ không thể chặn được những ánh mắt tò mò!
Hiện ở hầu hết các đoàn phim, nhân viên hóa trang, phục trang kiêm luôn việc chế ra các dụng cụ bảo hộ thô sơ bằng vật dụng sẵn có. Diễn viên dùng thứ dụng cụ tự tạo ấy cứ nơm nớp lo nó... rơi ra, sao có thể tập trung diễn xuất tốt nhất?
Khi số đầu phim được thực hiện hàng năm còn ít ỏi, những động thái của các đoàn phim đều là chuyện được dư luận lưu ý. Đặc biệt là những đề tài hấp dẫn truyền miệng kiểu diễn viên A, B đóng cảnh nóng trong phim X, phim Y.
Và khi cả nước đâu cũng có thể là phim trường như hiện nay, các đoàn phim rất dễ gặp phải sơ suất trong việc thực hiện những cảnh quay nhạy cảm. Loại scandal ấy, chẳng hãng phim nào muốn rước vào thân.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
batranchocho
01-12-2006, 04:31 PM
batranchocho thấy rằng các bác cứ quan trọng hóa cái đấy lên thôi, chứ thực ra thì cũng chẳng có gì là quan trọng lắm. Đó là chuyện của các diễn viên mà thôi. họ có qưyền làm như vậy
gachoi
01-12-2006, 09:47 PM
phim ảnh của ta nghèo cảnh thật quá cho nên phải cho những cảnh nóng vào cho nó hấp dẫn mà thôi đừng nên quá khe khất mà nó mất tự nhiên
boy_like_film
13-12-2006, 08:36 AM
sau sự kiện mấy em này " phã thân" thì boy tui đoán chắc sự nghiệp của mấy "làng" này trong năm sau sẽ rất thuận lợi bởi vì nổi tiếng mà,heheh.
tui bảo đảm trong 1 hoặc 2 tuần sau cảnh nóng của mấy em chắc chắn sẽ tè le trên mạng tạo cơn sốt hehehe (cái này là có trong kịch bản của đạo diễn luôn à nha).
sau đó sẽ đến màn các nàng thông tin lên báo khóc lóc nào là suy sụp tinh thần, nào là chắc bỏ nghề quá vân vân và vân vân nhưng đuối lại là tụi tui hi sinh vì nghệ thuật thôi nên tụi tui sẽ cố gắng..... đóng tiếp cảnh đó ....nếu có há há há.
bà con ơi, nếu ai có kiến thức marketing sâu rộng thì hãy hợp tác với tui, chúng mình sẽ mở trường chuyên dạy tạo xì căng đan heheheh, hốt bạc chứ chẳng chơi,
nhưng trước khi hốt bạc thì chịu khó tốn vài chục để xem mấy em nhà ta diễn mát mẻ như thế nào, tự nhiên đọc xong bài viết của mấy bác về mấy cô nàng đóng cảnh đang tắm tự nhiên tui thấy ....nóng trong người quá, muốn đi tắm quá,hahaha>:D<
nguyen sang
19-12-2006, 02:32 PM
minh thư đã đóng nhiều phim có những cảnh nong rồi, thêm một phim nữa có sao đâu, các bác thấy vậy có đúng không?:D
HuaChu
25-12-2006, 07:49 AM
Chán nhứt là mấy anh mấy chị đóng xong một phùa nóng bèn phều phào, hổn hển than van, kể lể như đã làm một việc to tát, một hy sinh lớn. Như sự việc trong tư thế con nhộng hay diển trò con lợn là một chuyện đội đá vá trời mà vì sự nghiệp nghệ thuật phải hy sinh ! Kiểu Thúy Kiều phải bán thân cứu bố không bằng !
hieuchicky
29-12-2006, 07:20 PM
Tôi thấy Minh Thư rất đẹp đấy chứ
lara_croft
29-12-2006, 08:42 PM
Công nhận là Minh Thư rất đẹp. Thật ra thì tại Việt Nam mình trước ít làm cảnh hot nên cứ làm một cái là mọi người đổ xô ra rạp. Mà chủ yếu làm ra cái điều như thế thì mới thu hút khách chứ. Tại ít xem cảnh hot của Việt nên mới thấy tò mò chứ iem thấy các pác xem phim nước ngoài có suốt nên các pác có tò mò đâu.:d
Mà em nói thật , có khi cái câu nói " sợ hình khỏa thân bị tung lên mạng" của Minh Thư chỉ là để : nếu nhỡ có tự tung ảnh khỏa thân của mình ở trên mạng để tự mình lăng xê mình thì cũng ko bị ai chỉ trích vì sẽ có cớ là " bị hại" và thế là được mọi người thương cảm, thông cảm cho mà chẳng ai trách móc cả. Vậy là nổi thì cứ nổi còn ảnh tung thì cứ tung.:)
biboong
29-12-2006, 09:19 PM
Nốn với lạnh cái dề. Mấy cảnh mà các bác nhà mình kêu là cảnh nóng em chả thấy nống nảy gì cả. Xêm thì tối mù mù, lại lổm nhổm nữa, có thấy cái dề đâu mà kêu là cảnh nóng.X(X(X(
lara_croft
29-12-2006, 09:20 PM
Nốn với lạnh cái dề. Mấy cảnh mà các bác nhà mình kêu là cảnh nóng em chả thấy nống nảy gì cả. Xêm thì tối mù mù, lại lổm nhổm nữa, có thấy cái dề đâu mà kêu là cảnh nóng.X(X(X(
Biboong nhà mình thì kinh rồi, xem có bao giờ thấy cái gì là hot đâu bởi vì biboong còn hot hơn ý chứ nhỉ?:))
biboong
30-12-2006, 12:11 AM
Biboong nhà mình thì kinh rồi, xem có bao giờ thấy cái gì là hot đâu bởi vì biboong còn hot hơn ý chứ nhỉ?:))
chiện, cứ khen thừa. Trình Hot của anh thì khỏi phải bàn, không thì làm sao anh nói chiện với Lara được nhỉ=))=))=))=))
lara_croft
30-12-2006, 08:33 PM
Bí bo thì biết là hót giỏi rồi. Chỉ giỏi phá người khác thôi.:d cứ đợi đấy........ Nhìn cái điệu cười, xem cái kiểu viết lách trên diễn đàn đã biết là :"old goat" rồi.:))
karatedola
28-03-2007, 07:39 PM
Rõ ràng là, chẳng phải cứ hở, cứ tắm là khán giả thích, bằng chứng là những phản ứng quyết liệt của họ đối với Chuông reo là bắn - bộ phim hở hang đến mức thô tục. Trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ đã phải kêu lên rằng, người duyệt phim giờ thoáng quá! Nhưng vì đâu mà hở và tắm bị lạm dụng như vậy trong phim Việt? Chỉ có 2 nguyên nhân. Một là sự nghèo nàn về mặt ý tưởng của các nhà làm phim - trong khi tạm thời chưa nghĩ ra điều gì để bộ phim của họ hấp dẫn hơn, thì cách dễ nhất là cứ xen những cảnh mát mẻ vào.
Nhưng khổ nỗi, các nhà làm phim đã quên mất một điều, rằng "mát" cũng phải có lý do trong bản thân chuyện phim, chứ nếu cứ "mát" khơi khơi thì chỉ khiến người xem khó chịu. Nguyên nhân thứ hai, những người làm phim đã quá chủ quan, coi thường trình độ thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Nếu họ chịu khó xem những lời bình phẩm của khán giả về bộ phim, chịu khó nghe những ao ước: "Sao phim Mỹ đoạt giải Oscar, phim Hàn chiếu trên truyền hình có cần "nghèo" đâu vẫn hấp dẫn!" thì hẳn rằng phim Việt sẽ bớt đi được những cảnh hở hang dễ dãi.
Và cuối cùng, cũng không thể không nói tới trách nhiệm của những người duyệt phim. Xu hướng "trân trọng sự sáng tạo, tìm tòi của nghệ sĩ, miễn là những sáng tạo, tìm tòi đó không chống lại Tổ quốc, nhân loại, không chia rẽ dân tộc, không bôi nhọ dân tộc, không quá sex" của hội đồng duyệt phim quốc gia như ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục Điện ảnh phát biểu (Tuổi Trẻ 15.3.2007) là rất đáng hoan nghênh. Nhưng thiết nghĩ, Hội đồng duyệt cần phải xem xét và góp ý cho nhà sản xuất sao cho những cảnh quay phù hợp với tâm lý khán giả trong nước, với môi trường văn hóa Việt Nam. Có như vậy, chúng ta mới mong có được những bộ phim mà sự sáng tạo của đạo diễn lẫn sự thưởng thức của khán giả đều được tôn trọng.
dangvinh23
03-04-2007, 05:23 PM
Minh Thư lo ảnh khoả thân bị tung lên mạng
"Chuông reo là bắn", bộ phim làm về vấn nạn tung ảnh sex của các sao lên mạng vừa đóng máy để kịp chiếu Tết. Diễn viên Minh Thư không giấu nổi những lo lắng về cảnh nude trong phim: “Chỉ sợ phim chưa chiếu, có khi cảnh khoả thân của mình đã đầy trên mạng!”.
- Trong "Chuông reo là bắn", nhân vật của chị là người như thế nào?
- Đó là Hồng, một xạ thủ giỏi chuyên môn. Phim được bắt đầu với câu chuyện về bốn người bạn gái thân nhau. Mỗi người một nghề, trong đó có một ca sĩ nổi tiếng (Quách An An thủ vai), một phóng viên (do Thân Thuý Hà đóng), một nữ xạ thủ và một sinh viên chuyên ngành về vi tính (vai của Lê Kiều Như). Trong một lần đi picnic, bốn cô gái rủ nhau tắm suối. Không ngờ, trong khi mải mê vui đùa, các cô đã bị kẻ xấu chụp hình lén. Từ đây, mọi rắc rối xảy ra. Họ bị hai nhân vật phản diện (do Nguyên Vũ và Phi Thanh Vân thủ vai) tống tiền và tung hình lên mạng. Trước sự việc đó, bốn cô gái với bốn tính cách, bốn ngành nghề khác nhau, có những ứng xử khác nhau.
Vai của tôi là một vai hành động, mạnh mẽ, cá tính, bởi vậy trước sự việc đó, cách ứng xử của tôi rất khác. Đây cũng là một kiểu nhân vật mới để tôi thử sức!
http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADAFF/7-b1.jpg
- Không phải diễn viên nào cũng đủ can đảm đóng những cảnh khoả thân, cảm giác của chị thế nào khi vào vai diễn này?
- Tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều. Có thể, sẽ có nhiều sự việc xảy ra sau vai diễn mà không ai có thể lường trước được. Nhưng, là diễn viên, đam mê nghệ thuật thì phải chấp nhận hy sinh. Hơn nữa, vai Hồng trong Chuông reo là bắn là một vai diễn tôi cảm thấy hứng thú và yêu thích. Và tôi cũng muốn nói tiếng nói chia sẻ, đồng cảm, với những nạn nhân của trò tung ảnh sex lên mạng. Tất nhiên, với những người cố tình đưa ảnh mình lên để tạo scandal nổi tiếng, tôi không nói làm gì. Nhưng những ai là nạn nhân thì tôi hiểu cảm giác đó như thế nào. Bản thân tôi phản đối những trò như thế.
Bởi vậy, tôi quyết định nhận vai diễn này. Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy lo lắng rằng, biết đâu phim chưa chiếu, cảnh tôi đóng khoả thân với hai bạn diễn (Thân Thuý Hà và Quách An An) đã bị tung đầy lên mạng?
- Giả sử, nếu trường hợp đó xảy ra, chị sẽ ứng xử như thế nào?
- Tôi cũng không biết nữa (cười)! Tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu cho, đó là những cảnh trên phim thôi! Là công việc của chúng tôi, và bản thân chúng tôi đã phải hy sinh cho vai diễn của mình. Sự thật là như thế!
- Sau "Gái nhảy", cái tên Minh Thư trở nên hấp dẫn với các phim Tết, đặc biệt là những phim có đề tài nóng và sexy một chút. Chị nghĩ sao về điều này?
- Khi đoàn làm phim Chuông reo là bắn tuyển chọn diễn viên, có nhiều diễn viên đẹp hơn, hấp dẫn hơn tôi nhiều, nhưng nhà sản xuất họ không chọn. Họ chọn tôi, và lý do họ đưa ra là: tôi có “nghề” về diễn xuất hơn. Như vậy chứng tỏ, với một người diễn viên, chỉ đẹp và chỉ hấp dẫn thôi thì chưa đủ, để làm nghề thì còn cần hơn thế! Điều đó nằm ở sự cố gắng trong từng vai diễn. Nên nếu trở thành gương mặt của phim Tết và các phim hot thì tôi nghĩ, tôi hoàn toàn có quyền tự hào.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/11/3B9ADAFF/7_b2.jpg
</TD></TR><TR><TD class=Image align=middle>Minh Thư và Kim Tiểu Long.</TD></TR></TBODY></TABLE>- Không thể phủ nhận được rằng, sau "Gái nhảy", cái tên Minh Thư mới bắt đầu được chú ý. Chị thấy sao khi có người nói rằng chị có vẻ đã bị đóng đinh vào kiểu vai diễn đóng những cảnh nóng?
- Sau khi phim Gái nhảy gây sốt tại các rạp, tôi đã muốn những vai diễn về sau này của mình sẽ khác đi. Ai cũng thế thôi, đã là diễn viên thì muốn thử sức ở tất cả các kiểu vai khác nhau. Bởi vậy, sau đó, tôi nhận vai phản diện trong Blouse trắng, vai cô giáo hiền lành trong Hương phù sa… Nhưng, bản thân tôi cũng bất ngờ, bởi sau khi hai phim này trình chiếu, rất nhiều khán giả đã gọi điện cho tôi và nói rằng “Minh Thư hợp với những vai bốc lửa hơn”, và “Chúng tôi thích xem Minh Thư đóng những vai cá tính, lẳng lơ một chút!”, thậm chí có khán giả còn nói “Không thích xem phim Minh Thư mặc đồ… kín đáo đâu” (cười)…
Tất nhiên, là khán giả xem phim, mỗi người mỗi ý kiến khác nhau. Tôi tôn trọng tất cả ý kiến của khán giả phản hồi sau mỗi bộ phim mình đóng. Lần này, tôi cũng muốn trở lại một vai diễn bốc lửa xem sao, sau một thời gian đã trải qua khá nhiều những vai khác nhau, để xem sức “nóng” của mình còn đến đâu?.
- Chị nghĩ gì nếu có ý kiến rằng khán giả đến rạp xem "Chuông reo là bắn" là để xem Minh Thư khoả thân?
- Là người diễn viên, được đóng những bộ phim hút khách, có khán giả, theo tôi là một điều hạnh phúc. Hiện nay, người ta hay tranh cãi đâu là phim nghệ thuật, đâu là phim thị trường câu khách… Với tôi, là một diễn viên, tôi thấy điều quan trọng bậc nhất của điện ảnh là khán giả. Phim có hay đến mấy, nghệ thuật đến mấy mà không có khán giả, thì cũng chẳng ai biết được nền điện ảnh đang phát triển đến đâu! Tất nhiên, nếu được đóng những vai vừa nghệ thuật, lại vừa có khán giả thì đó là điều quá tuyệt vời rồi.
Còn nếu nói, đến xem Chuông reo là bắn để xem Minh Thư hay Thân Thuý Hà, hay Quách An An khỏa thân thì nên xem lại! Bởi nếu muốn xem khoả thân không thôi thì đâu có khó gì? Rất nhiều người đẹp hơn, hấp dẫn hơn, khoả thân trên các website, các băng đĩa… mà theo tôi, không khó để có xem, thậm chí là đầy rẫy, cần gì phải bỏ tiền để vào rạp xem nếu chỉ với một mục đích như vậy?
Tôi tin rằng, khán giả đến rạp vào dịp Tết này xem Chuông reo là bắn là để xem bộ phim ấy như thế nào, diễn viên đóng ra sao, chứ không phải để xem khoả thân.
<!-- / message -->
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.