View Full Version : Lê Công Tuấn Anh trở lại
Mr Complex
26-10-2006, 03:37 PM
Không biết có nhiều gnười trong diễn đàn này biết đến Lê Công không. Lớp ngày xưa thì ai cũng biết, nhưng bây giờ có nhiều teen trogn này thì không bếit thế nào. Khi anh này tự tử, lần đầu tiên xuất hiện phong cách rao báo: Báo đây, báo mới đây... Tin trên báo Người Lao đọng nhé.
Nhân ngày giỗ lần thứ 10 của diễn viên Lê Công Tuấn Anh (27-10), Đài Truyền hình Đồng Nai thực hiện bộ phim chân dung nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/7/2006/10/ngay25/lecongtuananh.jpgTrong đó có các đoạn phim chưa được công bố mà các đạo diễn đã quay khi Lê Công Tuấn Anh thực hiện các bộ phim: Vị đắng tình yêu, Em và Michael Jackson, Mặt trời đêm... Tư liệu do Hãng phim Phước Sang cung cấp.
Cũng trong chương trình "Trò chuyện với những nghệ sĩ tài hoa", do Đài Truyền hình Đồng Nai tổ chức, NSƯT Kim Cương đã công bố một số hình ảnh tư liệu và những thước phim về quãng đời làm diễn viên trên sân khấu kịch Kim Cương của Lê Công Tuấn Anh.
Nghệ sĩ Phước Sang (http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/buon/98855/) cho biết: “Mặc dù Lê Công Tuấn Anh đã mất 10 năm nhưng đến nay vẫn còn nhiều khán giả hâm mộ anh. Trong những ngày giỗ của anh, rất nhiều khán giả đã đến viếng mộ anh và cùng ôn lại những kỷ niệm về người diễn viên tài hoa bạc mệnh này.
fancine
26-10-2006, 04:13 PM
Bác Lex đặt subject đến là sợ, em cứ tưởng cảnh trong clip "Thriller" của Michael Jackson xuất hiện ở VN cơ đấy.
Lê Công Tuấn Anh là một trong số hiếm hoi những diễn viên VN em yêu mến, từ trước khi anh ấy tự tử chứ không phải là là đợi người ta chết mới thích đâu. Chả hiểu chuyện tướng tá của các cụ ngày xưa có chính xác không, chứ em thấy bản mặt buồn buồn của LC là thấy anh ấy tội tội và yểu mệnh nữa. Cuối cùng đúng như thế thật. Hic hic
Ngày Lê Công chết, em mới học cấp 2, báo chí chả nở rộ như nấm sau mưa như bây giờ. Nhưng những người quan tâm đến phim VN đã truyền tay nhau các bài báo, thậm chí foto ra cho nhau đọc về cái chết này. Nhiều lời xót xa cay đắng, nhưng em nhớ mỗi lời của ông cụ nhà em: "Thẳng ấy không đáng gọi là đàn ông". Chỉ có điều, nghe đâu chàng tự tử không phải vì bị người đẹp hắt hủi, mà còn vì nợ ngập đầu nữa. Cái chết cũng là một sự giải thoát.
Nghĩ lại, vừa thấy thương, lại vừa giận Lê Công.
rattrap
26-10-2006, 05:18 PM
Có bác nào chỉ cho tớ cách tạo chủ đề mới, tớ hơi bị nhà quê, chẳng biết đâu mà lần.
Mary xù
26-10-2006, 05:18 PM
Đúng rồi, có một lần mình được nghe một anh chơi với chị Minh Anh - bồ cũ của Lê Công, anh ấy nói rằng Minh Anh vì anh Lê Công mà mang tiếng là người khôgn ra gì, để đến nỗi anh ấy tự tử, nhưng sự thật thì anh Lê Công cũng có một số điều không được hay lắm, khi chị ấy muốn cho anh ấy tốt lên, nói rằng nếu khong thay đổi sẽ thế này, thế này... Mới thế nhưng mà anh ấy đã nghĩ đến chuyện quyên sinh rồi. Thật là tiếc nhưng cũng đáng trách tậht.
letom1986
26-10-2006, 05:22 PM
Đọc tựa topic mà e chưa kịp hoàn hồn...vì nhớ a Tuấn Anh này đã...bây giờ mới biết là a trở lại bằng những thước phim...Tom vẫn ấn tương a này trong 1 bộ phim a đóng vai điên điên mà coi lâu quá...luc 19dó Tôm cũng k lơn nên chưa chú ý lắm....
Simba
26-10-2006, 09:13 PM
E hèm nhân tiện nói về Lê Công Tuấn Anh, Simba còn nhớ mãi bài thơ trong phim Vị đắng tình yêu (nhưng phim này làm thêm phần 2 mất cả hay)
Anh nhìn em qua kính hiển vi
Phút gặp nhau chẳng nói được gì
Run lập cập như vào phòng thi.
Anh đã vì em mượn đôi giày
Và một sơmi xanh khói mây
Chỉ có trái tim là không mượn
Bởi chỉ mình anh biết đắm say.
BlueWind
26-10-2006, 10:07 PM
Nhắc lại chuyện tình của Lê Công và Minh Anh ... Bún ngẫm cũng buồn cho một giây phút yếu lòng của tình yêu ... để rồi mỗi người một ngã ... Chúng ta giờ ngồi đây cho những giây phút tưởng niệm cho một diễn viên bạc mệnh , ngày Lê Công mất , kô biết có bao nhiêu người đã tiếc cho một tài năng đang nở rộ của nền điện ảnh miền Nam ... chuyện của anh vừa đáng thương cũng vừa đáng trách ... nhưng còn những điều khiến anh đi đến quyết định như thế chắc chẳng ai biết được , có chăng chỉ là những tin đồn không đáng tin ... thôi kệ các bác ạ ... dù sao thì chuyện cũng đã qua 10 năm rồi còn gì . Tiếc cho anh .
Mary xù
27-10-2006, 09:43 AM
Tớ cũng thèm xem cái phim này, nhưng không biết phim sẽ chiếu trên kênh nào, nếu mà Đài truền hình đồng nai thực hiện và phát sóng trên đài đó thì tớ chẳng bao giờ được xem rồi. Tớ thèm xem lại lắm, mà nếu rạp nào chiếu lại Vị đắng tình êu, dù một ngày thôi, tớ cũng sẽ đi xem.
Lonely_Wolf
27-10-2006, 09:53 AM
Mới đọc cái tên topic em cứ tưởng phim ma :-S nhưng đây là thể loại phim tài liệu hả bác lếch ?
QueenBee
27-10-2006, 11:36 AM
@ rattrap: Bác cứ mở một box nào đó mà bác muốn lập topic, rồi nhìn lên phía trên có chữ "Gửi chủ đề mới", bác Click vào đó là tạo thread ngon lành thui mờ.
@ Bún: Bee chỉ thấy thương Lê Công chứ chẳng trách gì anh ấy cả. Hồi xưa nghe tin LC mất, cả lớp Bee bàng hoàng. Mọi người thi nhau sưu tầm những bài viết về Lê Công về xem. Ai cũng bảo Lê Công dại, dở hơi, thiếu bản lĩnh...... Thực sự lần đấy cũng thấy trách Lê Công ghê gớm. Ai bảo để lại rõ nhiều những vai diễn hay ho, nào thì "Vị đắng tình yêu", nào thì "Ngọt ngào và man trá"....... Ở phim nào, Lê Công cũng thật hiền lành, dễ thương, thậm chí ngô ngố nữa.
Nhưng sau này khi đã được chứng kiến, quan sát và trải qua nhiều chuyện, Bee càng hiểu tâm trạng bi kịch cùng quẫn của một người là như thế nào. Đôi khi, có thể với người ngoài, chuyện đó chẳng thấm gì cả, nhưng ai ở trong cuộc thì biết. Có những lúc con người ta trở nên cùng cực, như bị đẩy vào bước đường cùng vậy. Có thể nó là bi kịch do khách quan mang lại, có thể chỉ là tấn bi kịch tinh thần. Nhưng cái sau mới là cái khủng khiếp nhất. Có lẽ tất cả dồn ép Lê Công tới mức anh không thể chịu đựng nổi.
Dù sao anh đã ra đi. Khép lại tất cả, bỏ lại sau lưng những vật vã của một kiếp người. Dù sao người ta vẫn nhớ tới anh, một hình ảnh đẹp của điện ảnh.
TongNgoc
27-10-2006, 02:33 PM
Khổ thân anh Lê Công , cái chết vì gái là cái chết vô cùng tê tái .
Anh là một diễn viên tài ba , một con người nhân hậu , vô cùng thương tiếc anh !
BlueWind
27-10-2006, 02:33 PM
Đúng đấy Bee ạ ... khách quan nhìn vào thì ai cũng cho rằng là dễ dàng và kô có gì mà phải tìm đến cái chết như Lê Công ... nhưng có mấy ai biết được cái cảm nhận của người trong cuộc như thế nào ... trách ở đây là trách cho một ngôi sao sáng trong điện ảnh miền Nam , Lê Công vào thời gian ấy đang trong đỉnh cao của sự nghiệp ... tại sao anh phải làm như thế trong khi có rất nhiều người con gái khác và tại sao anh có thể dễ dàng khép lại cuộc sống của mình cùng sự nghiệp ... nói chung là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế ... còn về sâu xa hơn trong mối quan hệ giữa Lê Công & Minh Anh ... chỉ có 2 người biết.
jackie
27-10-2006, 03:34 PM
Ơ hờ Lê Công hỡi, thiá là anh đã về với đất tới mười năm lận, anh có biết ngày anh đi ối thằng giầu lên không ( trong đó có jackie, nhờ đi bán những bản photo báo ) anh đi mà chả dối giăng giề cả, làm cả làng cứ buôn bò trong trống, ô hô ai tai, thương thay chết là hết ....
meoden
27-10-2006, 04:06 PM
Khiếp bác Rách quá bác ới, em thì không bình loạn giề về chuyện sao anh LCTA tự tìm đến cái chết, nhưng dẫu sao anh cũng sẽ rất sung sướng nếu được thấy mọi người vẫn nhớ đến anh sau bấy nhiêu năm, và đúng là anh ra đi như thế thì nhiều người sẽ mãi băn khoăn về cái chết của anh, về nguyên nhân ... ( riêng meo thì không quan tâm đâu ) So sánh khập khiễng thì cũng Marilyn Monroe đó, chết bao nhiêu năm mà mọi ng vẫn băn khoăn tìm hiểu về cái chết của nàng. Nhưng thôi, người ta ra đi mà vẫn để lại những hình ảnh tốt đẹp như chàng Đôn Kihôtê là đã mãn nguyện cuộc đời rồi!
Simba
27-10-2006, 05:14 PM
Khổ thân anh Lê Công , cái chết vì gái là cái chết vô cùng tê tái .
Anh là một diễn viên tài ba , một con người nhân hậu , vô cùng thương tiếc anh !
Tưởng chết vì gái là cái chết vô cùng thoải mái chứ nhỉ :-j
TongNgoc
27-10-2006, 07:31 PM
Có mấy câu : Cái chết vì gái là cái chết rất êm ái , cái chết vì tiền là cái chết rất hiền , cái chết vì tình là cái chết bất thình lình .
Với anh Lê Công, chắc anh ấy đau khổ lắm , nguyên nhân là hồi ấy cái em MA này còn cặp với cả cầu thủ bóng đá Triệu Quang Hà , yêu nhau say mê lắm nên ruồng rẫy anh Lê Công , đau khổ mà tự tử .
Cho nên , đàn bà đẹp lòng dạ sâu như bể vậy .
HuaChu
28-10-2006, 12:17 AM
Bể để chỉ sự sâu lắng bao la của lòng mẹ !
Lòng dạ con gái bất kể xấu đẹp -hì hì- thì xem như là sâu...như vực. Hun hút và cứ lổm nhổm những đá nhọn và gai góc à !
( Nghe lõm từ lời xác nhận của ma nữ Hân Tố Tố. Ai ko chấp nhận thì đi tìm nàng mà...kiện cáo. Chu tui vô can. )
QueenBee
28-10-2006, 08:13 AM
Mọi người lại luận bàn quá rồi, cái chết của Lê Công đâu chỉ vì Minh Anh chứ? Hàm hồ, hàm hồ, các bậc đại trượng phu của PAN mà suy nghĩ chả đến đâu cả. :P
cún con đáng yêu
28-10-2006, 08:23 AM
Với anh Lê Công, chắc anh ấy đau khổ lắm , nguyên nhân là hồi ấy cái em MA này còn cặp với cả cầu thủ bóng đá Triệu Quang Hà , yêu nhau say mê lắm nên ruồng rẫy anh Lê Công , đau khổ mà tự tử .
.
Em chưa hề nghe nói Minh Anh cặp với Triệu Quang Hà bao giờ, anh Tống Ngọc nhầm rồi.
HuaChu
28-10-2006, 11:46 AM
Mọi người lại luận bàn quá rồi, cái chết của Lê Công đâu chỉ vì Minh Anh chứ? Hàm hồ, hàm hồ, các bậc đại trượng phu của PAN mà suy nghĩ chả đến đâu cả. :P
Đã nói vực thẳm hun hút mà, dù là đại trượng phu hay tiểu trượng phu có nát óc cũng ko tới đáy được đâu. Cho dù tới thì cũng đã...tan xác dzồi !!!! Sự thật ! Sự thật ! Sự thật !
He he ! Chỉ có anh bán chiếu Út Trà Ôn mới ngây thơ tin là...giếng cạn thôi nhé !!! 8-X
Ama_tơ
04-11-2006, 01:13 PM
Tớ cũng có hồi mê LCTA đấy, đến bây giờ vẫn giữ được cái ảnh báo...gì đấy (quên mất) tặng lúc LCTA vừa die, đẹp trai phết. Hồi lâu lâu em có đọc tờ báo nào đấy còn so sánh đời LCTA giống như Kurt Cobain cơ mà. Ghê không?
Ama_tơ
04-11-2006, 01:13 PM
Thik avatar của BlueWind. Cá tính, cá tính!!!
Bụng phệ
06-11-2006, 11:00 AM
Dân nhà mình cứ thích so sánh vớ vỉn. Kurt vốn sinh ra đã là người nổi loạn, còn thì LCTA chẳng biết có loạn ở đâu chứ nhìn chung thì mọi người vẫn nhìn anh ta là kiểu công tử sinh viên, ngoan ngoan, hiền hiền. Chắc chỉ giống nhau ở điểm là chết ở tuổi 27 thôi. Mà cái chết của Kurt thì khủng khiếp hơn nhiều, nào là thuốc phiện, nào là có thể bị bắn, cũng có thể là tự tử, còn thì LCTA thì rõ ràng ra đấy còn gì.
HuaChu
07-11-2006, 07:34 AM
Anh nầy đóng vai nhà nghèo, bụi đời, phu xe nhìn thấy tới hơn là vai công tử, ăn chơi. Có phải vì gương mặt có những nét hơi..thô chăng.
Xem Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên dù đã viện trợ cặp kính trắng to bản nhưng chắc, có xem, ông nhạc sĩ họ Trịnh cũng khóc thầm khi thấy...chân dung mình không có tí nào...nghệ sĩ cả !
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.